TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Hai hồn chiến sĩ


Tôi viết vần thơ gửi thầy giáo cũ
Hơn chục năm rồi chưa có dịp về thăm
Làng Chùa Dận quê hương vùng Kinh Bắc
Lật lại trang - đời thầy đã đi qua
Con đường nhỏ năm xưa thầy cất bước
Sách bút theo cùng tôi luyện y-sinh
Về trường đời ở Kinh Thành dạy học
Đắp vun trồng hạt giống nảy mầm xanh
B52 ném-Thủ đô tàn phá
Miền Nam gọi lệnh lên đường chống Mỹ
Gác bút nghiên ba lô súng sẵn sàng
Khói súng tắt thầy lại về với bảng
Với cuộc đời thường Hà Bắc-Thủ đô
Tôi đã học thầy - Thầy giáo của tôi
Súng-phấn vẫn vương - Hai hồn chiến sĩ
Như một cung trầm reo bản hoà ca.
999 năm Thăng Long rực rỡ
Thủ đô hồng thoang thoảng nắng gió đông
Em sẽ về thăm thầy giáo năm xưa 
Đã để trong em tâm hồn chiến sĩ
Chiến sĩ tâm hồn-chiến sĩ vinh quang./.
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Trăm năm cũng một kiếp mèo Đang quen nhà chủ lại theo mình về Mèo hiền mê quá là mê Tiện tay ta bế nó về nhà ta Mang ra khoe trước hiên nhà Mèo con ..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xin chào cô gái Trúc xinh
      Người làng quan họ quê mình đấy thôi
      Thuyền rồng lặng lẽ êm trôi
      Trầu têm cánh phượng người ơi đừng về
      Biết rằng con gái nhà quê
      Đi xem quan họ rồi về tương tư
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ghé qua nhà bác Micchel Thành ra là bác người quen hôm nào Tuyệt vời nhà bác đẹp sao Cua đồng ngắm nghía chỗ nào cũng ưng Hồ sen sao đẹp quá chừng B..
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bác Michel tuổi đã cao
          Đêm qua khuya thế bác vào nhà cua
          Nói ra tưởng chuyện như đùa
          Cua đồng cảm tạ lên vừa ghé sang
          Trúc xinh mua ở cửa hàng
          Ngôi nhà bác dựng đàng hoàng đẹp thay
          Gia đình đoàn tụ xum vầy
          Thông gia một ý lộc này tặng con
          Tuôỉ già gắng vẽ gắng sơn
          Cho đời đẹp mãi - cháu con mạnh giàu
          • yengia
            Chia sẻ tri ân cùng bạn .
            • KIỀU ANH HƯƠNG
              Những lời tri ân thật đáng trân trọng !
              • Xuan
                • Xuan
                • 10:16 3 thg 8 2009
                Chúc Cua Đồng tuần mới lám việc hăng say, gặt hái nhiều thành công nhé.
                • tam
                  • tam
                  • 09:38 3 thg 8 2009
                  Em sẽ về thăm thầy giáo năm xưa ....
                  câu này ý nghĩa hơn cả...
                  ...còn mấy câu chiến sĩ , nói thật mình thấy oan cho các chiến sĩ lắm . bao nhiêu xương máu chỉ béo mấy ông tư bản đỏ.
                  • thuyquehuong
                    (Empty)

                  Không có nhận xét nào:

                  Đăng nhận xét

                  Bình luận tại đây nhé người ơi???