TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Ngày sinh





    Năm 71 quê tôi chìm biển lũ
                 Nước tràn vào tan tác mái nhà tranh
                 Bụng mẹ mang con quặn mình trở dạ

Rét run người bởi nước ngập ngang thân
Bố chạy ngược xuôi tìm nơi đốt lửa
Ông giục bà sang hàng xóm xin rơm
Ổ bện xong lót rơm làm thay chiếu
Mẹ đã ấm người dạ chẳng đớn đau
Nước rút đi rồi phù sa đỏ nặng
Sửa lại nhà kẻo đông lạnh sắp sang
Chín tháng kưu mang bước sang mồng 6
Tháng chạp lạnh lùng con đã chào xuân./
.
4000 
  • huyhuy
    Rồi con lớn lên từ đầu trần chân đất
    Không áo không quần bắt tôm mò cá
    Rồi cho đến khi biết yêu hoa và lá
    Con mang về cha mẹ trọn niềm vui
    Chợt nhớ mẹ cha lòng con lại ngậm ngùi
    Viết vội dòng thơ an ủi cha và mẹ..!!!
    • ±Huong♠Kim
      van tho lai lang hen.thich the^
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cam on co ban sang choi Cua dong Kinh Bac co loi cam on Mong sao ban ghe sang luon Cho tho tuoi mai- cho hon bay xa Chuc cho blog chung ta Thuong xuyen qua lai khuc ca cho doi Du cho ta o muon noi Nho  trang blog ma doi gan hon
    • Bai
      • Bai
      • 22:09 6 thg 9 2009
      Cua đồng ơi!Nếu chị không lầm chắc em tuổi Hợi chứ không phải tuổi Cua đâu.Mà cua đồng kẹp có đau không đấy?Đùa với em thôi,chị rất bội phục tài xuất khẩu thành thơ của em.Chúc tình thơ lai láng nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trời ơi cứ tưởng là anh
        Đến đây đã rõ thì thành là em
        Ngày sinh chị đã giở xem
        Biết rằng tuổi chị đã hơn em rồi
        Cua đồng xin chi hiểu thôi
        Vô tình quá lên người đời khó coi
        Cua đồng 39 tuổi rồi
        Nhưng mà bà chị lại hơn cua nhiều
        Cua xin bà chị mấy điều
        Những lời phạm thường ít nhiều bỏ qua
        Chị em như bản tình ca
        Có đi có lại cho nhà thêm vui
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 12:35 5 thg 9 2009
      Sinh ra trong mùa lũ thì chắc chắn bạn sẽ là người bơi giỏi ???
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bác có lời khen
        Thực tình bơi lội cũng quen rồi mà
        Con cua con cá đồng xa
        Cái lơm cái đó ruộng nhà sớm hôm
        Cua đồng Kinh Bắc cám ơn
        Gần xa bè bạn bốn phương vui vầy
        Hang cua rộng mở đón ngay
        Hương đồng gió nội đợi ngày tri ân
    • MD7461
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ai đi off dưới trời thu Hà Nội Cho gửi lời tới anh chị muôn nơi Những hình ảnh kia ôi thật tuyệt vời Già trẻ gái trai chúc mừng phấn khởi Đất Việt hôm nay thêm tình đồng đội Những cuộc đời ôi yêu mạng biết bao nhiêu Ta gửi cho nhau chia sẻ đủ điều Hương sắc ấy mãi ngàn đời bất diệt
        • PhamThuong76
          Chào bạn thơ hay và rất ý nghĩa.Chúc bạn làm thật nhiều thơ hay .Chúc vui vẻ
          • Nguyen Minh
            Chào bác, cảm ơn về lời bình của bác bên nhà tôi, lạy Giời, bác đừng có mơ được làm muỗi cụ, nhỡ bị "tét" 1 cái thì thôi rồi .... . Gửi tới bác lời chúc mừng SN muộn ( vì bây giờ mới biết bác )
            • minhi
              • minhi
              • 13:29 23 thg 8 2009
              vậy nên viết thơ để cảm ơn đời...đấy ư!
              • Clarityne*
                Chúc mừng SN muộn cuadongkinhbac nhé! Lâu không thấy bạn mong rằng chỉ là bận thôi!

              Không có nhận xét nào:

              Đăng nhận xét

              Bình luận tại đây nhé người ơi???