TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

THĂNG LONG HỘI TỤ(3-10-2010)


Xuantra, Vantai,Anhmattroi, Dqhuy56,Duongthuan59,Tuấn, Cuadongkinhbac, Vịt béo, MrHuy"blog, Connhavo, Bạnquehang, chị Minhquang, Phuonghoanglua, Kimmaudon, Quehang, Trangmuon, Hoa Vàng,Tepthuylinh, Hương, Haiyen, Maiha, Maihanh, Enblog, Astraea,Songhuong9599 Lan Rừng, Tramy, Lemai, Hoaxuongrong,Trương Tuyền, Mây Xanh, Lan72, Mùa Hè Rực Rỡ, Hoahong666, Sông Hồng. 
%name
%name
%name

%name

Ta trở về đây với Thăng Long
Ngàn năm còn đó ánh mây hồng
Tri âm gặp mặt bao bè bạn
Một buổi chung vui cũng thoả lòng.

Đoàn tụ bên nhau tay nắm tay
Niềm vui tràn ngập những phút giây
Nâng chén chúc nhau cười rạng rỡ
Để mãi trong nhau đẹp mỗi ngày.

Thăng Long ngàn tuổi rực cờ hoa
Phố cổ,Hồ Gươm xe đi qua
Liễu rủ ven hồ gương soi tóc
Bóng hình thôn nữ thoáng đi qua.

Vui với thủ đô trọn ngàn năm
Bên bạn bè ta những tri âm
Còn đây tấm ảnh hình lưu trữ
Theo mãi trong ta nốt nhạc trầm.

Ta cảm ơn người đã cho ta
Vui mừng ngày hội rực màu hoa
Thăng Long ngàn tuổi vui biết mấy
Như thể anh em của một nhà.

Thủ đô Hà Nội thế rồng bay
Lưu luyến trong lòng phút chia tay
Phương xa bè bạn cùng nhau đến
Một ngày cũng đủ ngấm men say.


%name

%name

%name

%name

%name




%name
  • Radio
    • Radio
    • 22:51 7 thg 10 2010
    Ôi nhìn mọi người mà muốn ra HN quá đi Chúc anh Cua đêm ngủ ngon nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế sao em chẳng chịu ra
      Bây giờ lại thích kêu ca nỗi gì
      Thích thì nhanh chóng mà đi
      Phương Nam
      ra Bắc mấy khi xum vầy
      Thôi thôi xin hẹn một ngày
      Khi nào rảnh rỗi sang đây xem hình
      He he
  • Tramy
    • Tramy
    • 09:11 7 thg 10 2010
    Sang tham Cua. Chuc vui nhung ngay Dai le nha !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày đại lễ niềm vui còn đó
      Bao niềm vui niềm nở trên môi
      Bia tươi đã rót ra rồi
      Nâng ly vui chúc mọi người thêm vui
      Ngàn năm ta nói những lời
      Bên nhau là để tiếng cười râm ran
      Thoảng qua tiếng gió trên ngàn
      Tiếng chuông chùa đổ tiếng chàng vá xe
      Tiếng tàu xình xịch tiến về
      Hà Thành hết buổi đêm khuya ngập tràn
      Lung linh như ánh thiệp vàng
      Hồ soi đáy nước bóng nàng Hằng Nga
      Chơi vơi nỗi nhớ quê nhà
      Ngao du mới thấy đời ta thêm nồng
  • Comeviets !
    Off ẹp lúc nào mà vui vạy ta . ? Chúc mừng nhé .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thăng Long ngàn tuổi rồng bay
      Bốn phương hội tụ về đây xum vầy
      Thoả lòng nâng cốc cho say
      Mấy khi bày tỏ lòng này cho nhau
      Gặp nhau thăm hỏi đôi câu
      Tri âm ta bắc nhịp cầu ta sang
  • Rượu Và Em
    THĂNG LONG 1000 NĂM THẬT ẤN TƯỢNG QUÁ CHÚ NHỈ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      1000 năm ấy hôm nay
      Bốn phương hội tụ về đây vui cùng
      Thăng Long gió mát mây hồng
      Ta nghe như một tiếng lòng phương xa
      Miền trung bão lũ ngập nhà
      Dân đang kêu cứu chúng ta đây rồi
      Toàn dân nước Việt ta ơi
      Chung tay chia sẻ cho người bớt đau
  • Rượu Và Em
    THĂNG LONG 1000 NĂM THẬT TUYỆT PHẢI KHÔNG CHÚ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thật tuyệt vời-thật tuyệt vời
      Bao nhiều cái đẹp mọi người chung vui
      Về đây hội tụ vui rồi
      Bên nhau mới thấy tuyệt vời làm sao
      Thăng Long ngàn tuổi tự hào
      Chúc mừng nước Việt bay cao thêm nhiều
      Non xanh ta thật đáng yêu
      Người dân thêu dệt để nhiều tiếng thơm
  • Thiên thần không đôi chân - sẽ đi bằng tâm hồn.
    Em chào anh ạ! Em gái ở Phương Nam nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nơi ấy...
    • kieu_lien215
      Toan cua beo!
      • Nguytruong
        XIN CHÚC MỪNG!
        • Hoa
          • Hoa
          • 22:01 5 thg 10 2010
          Hi
          lâu rồi Quynhhoa mới có thời gian qua thăm bạn, chúc bạn nhiều sức khỏe, luôn
          vui trong cuộc sống và buổi tối ấm áp nhé! ngủ ngon.
          • NGUYỄN SỸ TÂN
            MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ
                Giây phút ngàn năm
              Bao năm chờ đợi phút giây này
            Triệu triệu con người đổ đến đây
            Mừng đón Thăng long ngàn tuổichẵn
             Tưng bừng Hà nội buổi hôm nay
            Phố phường cờ đỏ bay phơi phới
            Đường sá ngàn hoa hương ngát say
            Du khách muôn phương về trẩy hội
            Bao năm chờ đợi phút giây này             
            • Núi Xanh
              Hu...hu... tụ tập mà không tàng hình trực tiếp à ?
              • ¤ Phượng Hà ¤
                       Ui sao mà vui thế anh cua ơi ,hôm nào cho em theo với nhé ,em chưa đi of bao giờ cả ,chúc anh ngày mới vui khỏe .
                • Songhuong9599
                  Cua ui là Cua. Nay SH nợ thơ nhé hiiiiiiiii.
                  Hum nào lại bò sang Hà Nội nữa nhể.
                  ***
                  Alo Cua vội đi ngay
                  Bò ngang, liếc dọc mắt mày tối đen
                  Bạn bè vui gọi liên miên
                  Đền giờ Cua cũng tới liền thật hay.
                  • ruchung
                    LÁ TRẦU QUAN HỌ
                    • KEM DAU TUOI
                      Moi nguoi vuj qua ...
                      • Meoxinh
                        ảnh đẹp quá
                        • VU GIANG
                          Mừng Đại Lễ Đại lễ ngàn năm của nước nhà Chúc mừng ngàn tuổi thủ đô ta Tưng bừng phố xá thắm cờ hoa Rộn rã xóm làng vui lễ hội Rùa vàng cũng nổi, chúc muôn nhà Cất cánh rồng bay chào đất nước Hào hùng bản nhạc tiến quân ca Nước Việt vươn mình mãi tiến xa
                          • Ánh Mặt Trời
                            Chúc vui khỏe CĐ nhé.
                            • NGỌC MINH
                              Em di le hoi ma khong ru chi di ha, Chi em trong blog do phai khong em.Chuc em vui nhe
                              • Quan Ho Que Toi
                                Haf Hà, anh Cua vui quá ha, khôg rủ quan họ đi cùng.
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Tình cờ ta gặp đấy thôi
                                  Tự nhiên mà thấy bao người ta quen
                                  Đúng là mình đã có duyên
                                  Cho nên được gặp bạn hiền hôm xưa
                                  Cả ngày trời chẳng có mưa
                                  Tiết trời man mát gió đưa vào lòng
                                  Ngàn năm còn đó Thăng Long
                                  Được đi du ngoạn thấy lòng thật vui
                              • HOA HỒNG XANH

                                ÔI! Tội cho Cua quá ha ...đứng giữa rừng hoa mỹ miều cho nên phải chống cả  hai tay lên ghế ....COI HÌNH THẤY DZUI QUÁ CUA ƠI!
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Giữa rừng hoa nở bạt ngàn
                                  Tự nhiên có một anh chàng xen ngang
                                  Niềm vui trong dạ xốn xang
                                  Nụ cười rạng rỡ như ngàn hoa thơm
                                  Ta vui cho thoả tâm hồn
                                  Bên nhau như thấy gió luồn qua hiên
                                  Mấy khi gặp gỡ bạn hiền
                                  Cái tình để lại khó quên lắm rồi
                                  Ngàn năm ta gặp chung vui
                                  Thì ta cứ nở nụ cười ngàn năm
                              • ThangMai
                                vui quá!
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Gặp nhau tay bắt mặt mừng
                                  Ta vui đi giữa một rừng hoa thơm
                                  Bạn hiền từ khắp bốn phương
                                  Cùng nhau hội tụ tình thương ngập tràn
                              • Muaherucro
                                Bat duoc  tem nha anh Cua dong.
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Một ngày vui ngàn lời không nói hết
                                  Bao niềm vui như thêu dệt đường xuân
                                  Bạn và tôi có dịp xích lại gần
                                  Nâng cốc bia bao tình thân mãi nhớ
                                  Thăng Long hồng ngàn hoa tươi rực rỡ
                                  5 cửa ô còn đó phút hào quang
                                  Cột cờ Hà Nội lấp lánh ánh sao vàng
                                  Niềm vui ấy âm vang còn lưu mãi

                              Không có nhận xét nào:

                              Đăng nhận xét

                              Bình luận tại đây nhé người ơi???