TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

BẾN SÔNG QUÊ


Thủa thiếu thời chăn trâu hai buổi
Nhưng tháng ngày rong ruổi tuổi ngây thơ
Mà tâm hồn sao đầy những ước mơ
Nhìn sông quê con đò chờ ta đó.

Bến sông quê ta chao mình thủa nhỏ
Cùng bạn xum vầy tắm mát hè xưa
Khúc chuối làm thuyền thoả thích nô đùa
Rồi  chạy lên bờ làm cờ đánh trận.

Nhiều lúc vui làm em tôi tức giận
Chẳng thèm nhìn mà tiềm ẩn bên trong
Em chẳng cùng tôi bày tỏ nỗi lòng
Sao ngây thơ – ôi tim hồng khó nói.

Rồi lớn khôn nghe từng cơn gió thổi
Tiếng mẹ hiền trong những buổi hè oi
Từ bát canh cua con lớn lên rồi
Từng trang sách dắt dìu vào cuộc sống.

Bến sông quê con đò đang trông ngóng
Đợi một người quyết chí sẽ qua sông
Lòng đã hứa rằng gắng học hành chăm
Khi chở về quyết tô hồng quê mẹ.

Ước mơ xưa như chân trời sáng loé
Trái tim hồng sức trẻ của thanh niên
Mang nặng hồn quê từ tiếng mẹ hiền
Khi trở về con thuyền sào vẫn cắm.

Người sang sông một mình tôi trông ngóng
Ngoảnh mặt nhìn sao chẳng thấy người thân
Luỹ tre xanh làng xóm sẽ hiện dần
Tiếng người xưa chẳng còn thân như trước.

Lúc ra đi nhớ những lời thề ước
Mà khi về sao chẳng được cùng nhau
Ta chẳng cùng em chung một nhịp cầu
Làm bạn làm chi cho sầu cho tủi.

Bến sông quê chiều nay nghe gió thổi
Nhớ một người sao lỡ vội sang sông
Phút ngất ngây lòng vội tự bảo lòng
Ta phải sống tô hồng trên đất mẹ.

Hồng Nhật
  • Hôm nay thèm canh rau đay, sang thăm bác tí
    • thien_than_oo
      canh cua cà páo... tốn cơm anh hì
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế thì em cứ sang đây
        Canh cua cà pháo anh bày ra xơi
        Canh cua quê mẹ ngon rồi
        Đồng quê cũng có sẵn mồi mời em
        Gạo thơm cơm tám thân quen
        Bát cơm sực nức bốc nên khắp nhà
        Mâm cơm quê chỉ có cả
        Mà sao vẫn thấy chan hoà tình thân
    • Hằng Nga - Chân Tình Hội
      Cám ơn CUA  ĐỒNG sang thăm mình
        Bài thơ của bạn chan chứa tình quê hương ,thật ngọt ngào đó bạn
       Chúc bạn khuya yên lành
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Yêu quê hương một lẽ thường
        Ta yêu đất mẹ con đường thân quen
        Yêu từ một miếng trầu têm
        Miếng trầu cánh phượng tô thêm môi hồng
        Ta yêu từ những cánh đồng
        Yêu dòng sông nhỏ trong lòng của ta
        Yêu quê có mẹ có cha
        Có tình làng xóm mái nhà thân quen
        Cánh có vỗ nhịp làm duyên
        Bầu trời xanh mát người quen trở về
    • Bích
      • Bích
      • 19:13 24 thg 10 2010
      Hoài niệm tuổi thơ Cua đẹp quá, nhưng cuối bài lại chất chứa niềm đau ? Chúc Cua vui và ý thơ luôn dâng tràn nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tuổi thơ đẹp lắm chị à
        Còn nguyên ký ức bài ca yêu đời
        Hôm nay ngày ấy qua rồi
        Mà sao vẫn thấy bồi hồi trong tim
        Ký ức xưa vẫn đi tìm
        Nần bờ cỏ mật đắm chìm hương bay
        Vô tình vướng phải cỏ may
        Mà sao lòng ngỡ ngày này năm xưa
        Cùng chung chiếc nón đội mưa
        Em cùng chung lối sớm trưa về nhà
        Chăn trâu ta thả đồng xa
        Ngắm dòng sông Đuống hiền hoà êm trôi
        Bâng khuâng nghĩ lại một thời
        Mà sao chẳng thấy lại người ta quen
    • mp
      • mp
      • 15:36 24 thg 10 2010
      Thơ mượt mà, đầy ắp những kí ức của tuổi thơ thế Cua ơi.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Dòng sông quê ta chờ ta đợi
        Tuổi thơ xưa phơi phới sức xuân
        Hai ta vẫn cứ quây quần
        Tắm sông đùa nghịch ngại ngần chi đâu
        Vườn nhà quê cây cau sai trái
        Luống trầu xanh ai hái mỗi ngày
        Lạnh lùng ăn miếng trầu cay
        Mà sao cứ ngỡ ngày này năm xưa
    • Cuocsonmien
      Cua chuẩn bị vào miền Nam à !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chỉ là dự định đấy thôi
        Xuân qua hè đến xong xuôi việc trường
        Thì ta làm chuyến du dương
        Ngao du thiên hạ bốn phương quây quần
        Có đi thì mới thấy gần
        Gặp nhau mới thấy tình thân hơn nhiều
        Nắng vàng như thảm lụa thêu
        Đợi ngày gặp gỡ có nhiều điều vui
    • lang_tu la_minh
      bài thơ hay lắm. tuyệt
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nơi phương xa bạn hiền ghé tới
        Dòng sông quê gió thổi đêm ngày
        Gặp nhau tay nắm chặt tay
        Thơ vui xin đọc cho say trong lòng
        Bến sông quê khi trong khi đục
        Nhưng cuộc đời lúc nhục lúc vinh
        Nhưng ta vẫn cứ thắm tình
        Tình trên blog của mình gần hơn
    • Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh sẽ trở về phố biển Đồ Sơn
        Ngắm biển quê hương sóng nước mây vờn
        Gặp những người thương đêm trường vẫn ngóng
        Thả hồn mình trong gió lộng xa khơi
        Anh sẽ đi đi tiếp tới chân trời
        Dù ở đó biết bao người đang đợi
        Con đường xa chân trời xa vời vợi
        Hẹn một lần xin ghé tới Đồ Sơn
    • ¤ Phượng Hà ¤
             Ai cũng từng có một bến sông anh nhỉ ? bài thơ của anh là bức tranh sinh động ,là tuổi thơ của em đấy ,hôm rồi về nhà em đã ngồi trên sườn đê để ngắm nhìn luc trẻ trăn trâu để nhớ về ngày xưa của mình ,nó như nghi sâu trong lòng mà em khó có thể quên được ,xin đồng cảm với bài thơ của anh anh nhé ,chủ nhật vui khỏe nhé anh .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sườn đê cỏ mật mọc đầy
        Sông quê còn đó nhớ ngày đã qua
        Con đò vẫy gọi sông xa
        Bến sông ai đã từng qua chuyến đò
        Mặc cho sóng cả gió to
        Sông quê còn đó tuổi thơ xum vầy
        Ta về quê mẹ hôm nay
        Sông quê mùa lũ nước đầy trên sông
        Nhìn xa ngắm bãi ngô đồng
        Hàng dâu xanh tốt mà lòng thêm vui
        Sông quê đưa đón bao người
        Nay về nhớ lại một thời khó quên
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      ÉNBLOG   03:54 24-10-2010 Chị về nhà được mấy hôm rồi, hôm nay mới ghé thăm em được. Dòng thơ của em chảy đều tâm hồn vẩn tràn ngập tình yêu  quê hương đất nước con người. Chúc CDKB mãi mãi giữ được phong độ viết như vầy nhá
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế là chị đã đi rồi
        Làm em nhớ lại lúc ngồi cùng nhau
        Vui mừng thăm hỏi đôi câu
        Nâng ly ta chúc cho nhau vui nhiều
        Tấm hình trông thật đáng yêu
        Còn nguyên kỷ niệm mãi theo bên mình
        Hà Thành ánh điện lung linh
        Thăng Long ngàn tuổi thắm tình muôn nơi
        Gặp nhau một buổi tuyệt vời
        Trong nhau còn mãi những lời thân thương
        Chị đi xa nhớ quê hương
        Hồn quê còn đó vấn vương trong lòng
        Cũng là dòng giống Tiên Rồng
        Ta cùng ra sức tô hồng Việt Nam
    • Songhuong9599
      Nhớ ngày nào khi  xưa ta còn bé
      Cùng mẹ cha đi cắt cỏ chăn trâu
      Giờ xa rồi cài thủa ấy còn đâu
      Ngồi nhớ lại câu ơ ầu ngày ấy?
      Hic hic hic
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lúc bé con em hay nũng nịu
        Bảo anh đi mua kẹo cùng ăn
        Thế rồi anh chẳng băn khoăn
        Vào làng mua kẹo để ăn rồi mà
        Kẹo ngon ta giở nó ra
        Cùng nhai ngấu nghiến thật là vui sao
        Soi mình mặt nước trong ao
        Hoa sen rủ xuống lọt vào mặt em
        Tự nhiên em lại thấy thèm
        Ngó sen thủa ấy ăn quen mất rồi
        Buộc trâu cho chắc em ơi
        Để anh ngụp xuống đợi ngoi lên bờ
        Ngó sen trắng nõn thẳng đơ
        Em ăn ngon lắm có m ờ  ngủ luôn
    • ... sophankhodau !
      Đi ngủ đi Cua ơi...thức khuya thế thì thơ tràn nhà mất thôi!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cuối tuần rảnh rỗi đấy mà
        Nên em cứ thích la cà vui chơi
        Đêm khuya quỳnh hé nụ rồi
        Còn em thì hé nụ cười trên môi
        Vần thơ em hoạ xong rồi
        Em mang sang tặng cho người em thân
        Bạn xa cho đến bạn gần
        Vần thơ như thể góp phần chia vui
    • Cayngot blog
      NHà Cua em lúc nào cũng mượt mà cả một rừng thơ...khâm phục ...khâm phục... Chị mời coffee cuối tuần nè Cua em
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cuối tuần vui tiếng cười thoải mái
        Sau một tuần bươn trải kiếm ăn
        Ta về vui với người thân
        Vui trang blog cho gần nhau hơn
        Ta yêu thơ tâm hồn lãng mạn
        Ta yêu người rực sáng trong tim
        Duyên thơ ta quyết đi tìm
        Tình thơ gửi trọn cho duyên thắm nồng
    • Tuan
      • Tuan
      • 22:29 23 thg 10 2010
      Thủa
      thiếu thời chăn trâu hai buổi Nhưng
      tháng ngày rong ruổi   tuổ i   ngây thơ Mà tâm
      hồn sao đầy những ước mơ Nhìn sông
      quê con đò chờ ta đó. Ngày nay chăm em cơm ba bữa Mà sao ta thấy cực hơn trâu Ai bảo chăn trâu là khổ đó Anh thấy chăm em còn khó hơn
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ô hay ai bảo cù nần
        Để cho bà vợ nó dần khổ thân
        Cơm ba bữa dạ bần thần
        Xương giơ da xạm dần dần còn đâu
        Vợ ơi chồng thức đêm thâu
        Áo em mà rách trước sau sẽ lành
        Việc nhà anh dọn cho nhanh
        Anh thêu gấm lụa anh dành tặng em
        Để cho hàng xóm sang xem
        Công anh chăm vợ làm em hài lòng
        Khổ thân cái đức ông chồng
        Ra công chăm vợ lưng còng má teo
        Vợ như thảm lụa dệt thêu
        Ra đường lắm kẻ thương yêu còn gì
        He he
    • Violet
      Nhìn nhà cua đồng nhiều thơ quá Violet choáng nên về thôi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sông quê hương âm vang lời hát
        Dù đời ta phiêu bạt muôn nơi
        Nơi xa vẫn nhớ tới người
        Sông quê còn đó những lời yêu thương
        Ngoảnh nhìn tóc đã pha sương
        Lâng lâng trong dạ đêm trường chưa qua
        Chợt nhìn sóng vỗ sông xa
        Mà lòng cứ ngỡ như ta xuân nồng
    • THU HÀ NỘI
      ÔI TUỔI THƠ TÔI VÀ BẠN Tuổi thơ của tôi là những
      lần ngồi bên bếp lửa hơ nóng chai mở heo cho đến khi nó tan ra, làm bung
      mấy cái tóp mở (thơm ơi là thơm) để mẹ nấu canh. Tuổi
      thơ của tôi là những buổi trưa theo chị ra đầu làng đợi mẹ đi chợ về để
      chia phần bánh rán. Tuổi thơ của tôi là những lần hò hét theo cô dâu
      chú rể khi họ dẫn nhau về làng để sau đó được phân phát với bao nhiêu là
      xôi.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tuổi thơ anh ngọt lành là thế
        Tuổi thơ em dâu bể lênh đênh
        Em như con sóng bồng bềnh
        Còn anh như một dòng kênh đợi chờ
        Ta cùng có tuổi thơ tươi đẹp
        Nhớ những ngày ngồi bếp nấu canh
        Bát canh thơm phức ngọt lành
        Như dòng sữa mẹ đã dành cho ta
        Mẹ đi chợ mua quà cho bé
        Anh em mình chia sẻ làm đôi
        Cả nhà vui hưởng niềm vui
        Anh em ta lại vui cười bên nhau
        Ngoài đầu làng cô dâu chú rể
        Đám cưới vui già trẻ bên nhau
        Trẻ con cứ chạy theo sau
        Ngoi lên để ngắm cô dâu má hồng
        Những ngày ấy khắc trong tâm trí
        Đến hôm nay thời trẻ vội qua
        Chỉ còn ký ức đã xa
        Một thời để nhớ làm ta yêu đời
    • NOIBUONHOASUA_HD
      SẮC TÍM DẠI KHỜ Anh có thể là chỗ dựa của em không? Em yếu đuối nên cần che chở Em hay vấp nên cần nâng đỡ Em dại khờ nên chẳng biết lo toan Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều Nếu có thể sương tan vào cỏ Thì em tin cỏ sẽ rất xanh Nếu có thể em tin vào anh Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Một bài thơ như bán rao
        Nghe xong mới thấy ngọt ngào lắm thay
        Em như trái ngọt trên cây
        Còn anh như chú chim bay lạc bầy
        Hỏi chim có đậu trên cây
        Ngắm nhìn trái ngọt mà say trong lòng
        Quả kia chín đỏ ruột hồng
        Sao chim lại cứ lòng vòng loanh quanh
        Gió thu cơn gió trong lành
        Em dâng trái ngọt em dành tặng chim
    • Hải âu
      HA ko biet lam tho nen thinh thoang sang day xem ke.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Rảnh thì bạn cứ sang đây
        Vần thơ bịa vội trao tay bạn liền
        Cho đời ta mãi vui thêm
        Mấy khi bày tỏ nỗi niềm cùng nhau
        Thích thì cứ đọc cho lâu
        Chán thì cứ đọc vài câu rồi về
    • Nhang
      • Nhang
      • 20:20 23 thg 10 2010
      Cuối tuần em tranh thủ ghé thăm bác ,gặp lại những hình ảnh hồi nhỏ nghỉ hè về quê đi chăn trâu thật thú vị. ai bảo chăn trâu là khổ nhỉ,cuối tuần ấp áp nhé bác Cua Đồng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhớ thời còn bé chăn trâu
        Em vui thổi sáo hát câu yêu đời
        Nhiều hôm trâu thả trên đồi
        Em ngân nga hát nhiều người khen hay
        Vui sao nhớ lại những ngày
        Tuổi thơ còn đó đắp xây mộng vàng
    • Haiyen
      Tim ai cũng có một dòng sông , Như lời câu hát hồn tha thiết , Để người viển xứ nhớ thương quê , Cho bao xa cách như gần lại , Bởi biển sông kia gói trọn niềm , Cho thơ bay bổng trong khao khát , Nổi nhớ dòng sông quăn nhớ nhà , Cua Đồng nhiều thơ lắm nên hứng lên làm vài câu góp vui cho vui cửa vui nhà nói lên là thơ giàu thơ như vậy  tâm hồn tươi trẻ mãi hi ,
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xa quê lòng bảo tìm về
        Ngày đêm mong nhớ miền quê của mình
        Non xanh nước Việt tươi xinh
        Người trong một nước chúng mình đấy thôi
        Dù cho hải ngoại xa xôi
        Thì ta vẫn nhớ một thời bên nhau
        Cùng nhau tắm dưới sông sâu
        Em bơi anh kéo gần nhau còn gì
        Lớn rồi em lại ra đi
        Con đường lập nghiệp chắc thì gian nan
        Quê hương xa cách vô vàn
        Mà sao lòng nhớ lại càng nhớ thêm
        Lời ru văng vẳng bên thềm
        Mà như tiếng mẹ ôm em vào lòng
        Tiếng cha chẻ củi than hồng
        Trẻ thơ đọc sách vang trong ngôi nhà
        Tiếng cười của trẻ ê a
        Tiếng ru thủa ấy làm ta ngẩn lòng
        Quê hương ơi nỗi nhớ mong
        Xa quê khắc khoải trong lòng về thăm
        Dòng sông quê nhớ thương thầm
        Bên sông hãy đợi cùng chồng về quê
    • thuyquehuong
      Bến sông xưa đọng ký ức tuổi thơ
      Chắp cánh cho ta ước mơ cuộc sống
      Dẫu đường đời có muôn trùng lớn rộng
      Dù gian nan vẫn mãi ngóng trông về...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tuổi thơ đầy ắp mộng mơ
        Cánh diều no gió ngóng chờ rồng bay
        Nhớ sao ta có những ngày
        Chung vui bên bến sông này năm xưa
        Tắm sông giữa buổi ban trưa
        Chăn trâu trời nắng gặp mưa trú cùng
        Niềm vui ta ở ngoài đồng
        Trò chơi đánh trận thoả lòng nhau vui
        Tuổi thơ nay đã qua rồi
        Chân trời tri thức rạng ngời trong ta
        Xin cùng góp một bài ca
        Tặng ngày xưa ấy bông hoa cho người
    • nhabaokhongthe
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tuổi thơ xưa lúc mưa lúc nắng
        Mà bây giờ vẫn chẳng thể quên
        Đúng là ta đã có duyên
        Cớ sao em vội xuống thuyền đi xa
        Bây giờ để mặc người ta
        Đứng bên sống ấy nhìn qua mấy làng
        Lâu rồi chẳng thấy em sang
        Bến sông vắng bóng một nàng anh thương
    • Haiyen
      Ai cũng có tuổi thơ để nhớ . Thuở chăn trâu cởi chuồng tắm sông
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Áo quần thì để trên bờ
        Ta cùng xuống tắm vui đùa   bên nhau
        Xa xa mấy chiếc thuyền câu
        Tóc em vướng bụi gội đầu đi em
        Tay anh té nước chưa quen
        Nước tung téo nước áo em còn gì?
        Bây giờ ngày ấy còn chi
        Để anh được thấy những gì đã qua
        Vội vàng theo gót người ta
        Để mình anh phải xót xa đứng nhìn
        Bến sông xưa ấy còn nguyên
        Mà sao chỉ thấy con thuyền sang sông
        Tại em chỉ vội lấy chồng
        Mình anh ngồi lặng sang sông làm gì?
        Tay ngồi dứt cỏ làm chi
        Cỏ may đâu có thầm thì như xưa
        Bờ đê cỏ mật lưa thưa
        Còn đâu thơm phức gió đưa ngát lòng
        Trách em đã vội theo chồng
        Để anh tẩn ngẩn nghẹn lòng ngồi đây
    • Binhnguyen
      Đúng là...ơi con sông ngọt ngào như tình mẹ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sông quê hương một thời thơ bé
        Cùng vui đùa ôi tuổi trẻ đẹp sao
        Bến sông quê như tiếng hát ngọt ngào
        Cứ gieo mãi ta đi vào nỗi nhớ
        Chân trời xa con đường đi rộng mở
        Ta đón mừng những hơi thở mùa xuân
        Quê hương ơi như trái ngọt để phần
        Khi ta về ánh trăng ngân kịp sáng
        Tiếng quê hương trong tâm hồn sáng lạng
        Thật nghẹn ngào nhìn sao sáng đêm trăng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngọc Pha Lê   08:45 23-10-2010 hihi, có vẻ như anh Cua là thành viên câu lạc bộ thơ thì phải, qua nhà anh đọc đau cũng thấy thơ hết Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhà này thơ thẩn thẩn thơ
        Gọi là có chút quà cho mọi người
        Mấy khi khách quí ghé chơi
        Vần thơ hoạ vội mang mời khách xa
        Anh là giáo viên ấy mà
        Chuyên dạy thể dục trường nhà đấy em
        Chỉ vì thơ hoạ thành quen
        Cho nên cứ thích hoạ thêm vài nhời
        Câu lạc bộ có nhiều người
        Anh đâu rảnh rỗi góp lời cùng đâu
        Mọi người sinh hoạt cùng nhau
        Còn mình thơ thẩn vài câu giải buồn
    • `•♥(PinkRed)♥•´
      CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA CUA UI!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cuối tuần em đến nhà chơi
        Hoa hồng tím ngát tặng người bạn xa
        Thơ đây anh gửi làm quà
        Chúc em vui vẻ sang nhà anh chơi
        Cuối tuần vui nhé em ơi
        Tung tăng hàng xóm vui chơi hết mình
        Nước non ta thật đẹp xinh
        Câu thơ gần gũi thắm tình muôn nơi
        Mong sao nở những nụ cười
        Cuối tuần đầy ắp những lời thân thương
    • Rosy and Tuti
      Hehehe, bé thế mà Cua đã thích nuy!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đã bảo ngày xưa thích tắm chuồng
        Biết đâu mà ngượng ?biết ai thương?
        Bây giờgặp lại mà nhắc tới
        Em nói rằng em sợ thuồng luông
    • Hoa Mưa _ Vũ Hạ
      Cuối tuần vui và hạnh phúc nhé CDKB.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm nay bạn quí đến chơi
        Xin mời đọc đoạn thơ vui trong nhà
        Vần thơ gói gọn làm quà
        Nhớ là nhanh nhẩu về nhà mở ra
        Mở ra đọc cho cả nhà
        Vần thơ viết vội hoá ra nụ cười
        Chúc cho bạn quí thật vui
        Cuối tuần hạnh phúc bên người thân yêu
    • tran
      • tran
      • 23:11 22 thg 10 2010
      Bến sông
      quê chiều nay nghe gió thổi Nhớ một
      người sao lỡ vội sang sông Em sang sông- em đi lấy chồng... Làm ai nhớ...đến bây giờ càng nhớ! Bến sông quê tắm một đời dang dở!...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nên thì thầm muốn nói nhỏ vài câu
        Bên sông quê hỏi mấy khúc nông sâu
        Ta vẫn nhớ có nhau từ dạo ấy
        Hôm nay về bến sông quê sóng dậy
        Chỉ còn nhìn lau sậy mọc bên sông
        Chẳng con đâu ôi phận gái má hồng
        Đã vội vàng theo chồng về phương khác
        Thật buồn thay ta mở ngay bản nhạc
        Giữa đêm buồn thương cánh hạc bay xa
    • hoasuongrong
      "ơi con sông ngọt ngào như lòng mẹ. Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn......" Chúc Bác vui vẻ cuối tuần nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Yêu quê hương như ngọt ngào lòng mẹ
        Bầu sữa thơm nuôi con từ tấm bé
        Con lớn khôn đi qua thời thơ trẻ
        Bước vào đời với sức khoẻ đương trai
        Quê hương ơi lòng xao xuyến canh dài
        Cứ canh cánh hướng về miền quê mẹ
        Cây tre già ngọn măng chồi mới hé
        Như tuổi thơ thời thơ trẻ tung tăng
        Dưới sân đình ta cùng ngắm chị hằng
        Soi chung bóng cùng mấy thằng đùa nghịch
    • uyendiem123
      Thầy lúc nhỏ ah
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lúc nhỏ trâu thả ngoài đồng
        Rủ nhau ra tận bờ sông tắm chuồng
        Nhiều khi cũng sợ thuồng luồng
        Nó mà động đến chỗ buồn thì gay
        Nhưng mà giờ vẫn còn đây
        Bao nhiêu kỷ niệm dâng đầy tháng năm
        Sông quê còn tiếng tri âm
        Còn tình xưa ấy tháng năm hiện về
    • Hoàng Hôn Tím
      Bến sông quê bồi hồi hoài niệm...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bến sông quê bao nhiêu lần tiễn khách
        Nhớ những lần quyến luyến bước chân đi
        Anh sang sông em đã khóc còn gì
        Thời gian trôi còn gì là ký ức
        Cỏ mật bờ đê vẫn mùi thơm sực nức
        Một tiếng lòng sao rạo rực khó phai
        Tiếng con tim chẳng biết ngỏ cùng ai?
        Mà ký ức cứ nhớ hoài nhớ mãi

    4 nhận xét:

    1. Đồng
      21:24 22 thg 10 2010
      Bến sông quê chiều nay nghe gió thổi
      Nhớ một người sao lỡ vội sang sông
      Phút ngất ngây lòng vội tự bảo lòng
      Ta phải sống tô hồng tr ê n đất mẹ.
      chúc cua đồng cuối tuần vui nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:59 22 thg 10 2010
      Ta đứng đây nhớ về thời thơ trẻ
      Bến sông quê ai hé nụ cười duyên
      Để hôm nay ta sao chẳng thể quên
      Tình mộng ước cũng là tình oan trái

      Coganglen
      20:10 22 thg 10 2010
      Ôi con sông hiền hoà Chở đầy nước ngọt phù sa Ơi con sông thiết tha...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:51 22 thg 10 2010
      Dòng sông Đuống êm trôi mùa hạ
      Cùng vui đùa trâu thả đồng xa
      Bến sông nước chảy hiền hoà
      Bên nhau tắm mát trải qua tháng ngày
      Sông quê giờ vẫn còn đây
      Còn đâu ký ức những ngày ấu thơ
      Thoả lòng cho những ước mơ
      Bến sông lại đón lại chờ ta qua
      Quê hương ơi những thiết tha
      Sông quê vẫn chảy hiền hoà ngày đêm

      NGỰA MỎI CHÂN RỒI
      19:34 22 thg 10 2010
      Lâu rồi mới ghé nhà Cua Ngắm con sông - lũ trẻ đùa tung tăng Nhìn sông Cua lại nhớ nàng Thuở xưa bơi lội tắm truồng vui sao...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:56 22 thg 10 2010
      Bến sông đây hỏi thủa nào
      Có em tắm mát vui sao những ngày
      Giờ về đứng ngắm sông đây
      Mà sao cứ thấy cay cay trong lòng
      Vì em đã vội lấy chồng
      Vì em sợ phấn má hồng nhanh phai
      Tại anh đi học mãi hoài
      Cho nên em chẳng có ai vui cùng
      Thôi thì chẳng được tình chung
      Thì anh về tắm với dòng sông quê

      Trả lờiXóa
    2. hoa thien dieu
      19:15 22 thg 10 2010
      "Sông Quê" hai tiếng thân thương quá. Từng ngày qua chẳng chút mông lung. Yêu thật nhiều tháng ngày cơ cực. Cho dòng sông khúc hát say mê.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:05 22 thg 10 2010
      Tiếng quê hương con cắt máu ăn thề
      Học hành tốt con lại về bên mẹ
      Bến sông quê đã qua thời thơ bé
      Dòng nước trôi nhè nhè suốt ngày đêm
      Mong cho đời mãi mãi đẹp thêm
      Trên quê hương bao nhiêu niềm mộng ước
      Đất quê ta bao cánh đồng thân thuộc
      Bao con đường con có được ngày nay
      Bến sông quê có những lúc vơi đầy
      Như con người đổi thay theo năm tháng

      Hoa cúc Vàng
      16:44 22 thg 10 2010
      Chào anh CĐKB ạ!
      Hình ảnh con sông quê bao giờ cũng đẹp anh nhỉ? Chúc anh những ngày cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:10 22 thg 10 2010
      Sông quê tôi một thời đáng nhớ
      Ký ức xưa thủa nhỏ xum vầy
      Ta tắm mát sông này trao nước mát
      Đi xa rồi vẫn nhớ bến sông quê

      nhuthu
      16:36 22 thg 10 2010
      Đọc thơ của a Cua làm nhớ đến ngày xưa quá .
      Tối ấm áp a Cua nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:12 22 thg 10 2010
      Ngày xưa nay lại hiện về
      Bến sông còn đó tình quê vẫn chờ
      Nay còn ký ức tuổi thơ
      Nhớ sông lòng ngỡ như mơ được về
      Tình yêu sông thủa đam mê
      Thả mình tắm mát chiều về cùng trâu
      Sông quê ta đã gội đầu
      Dòng sông quê mẹ in sâu tháng ngày

      TênTên15:46 22 thg 10 2010
      Cảm ơn anh đã qua nhà chia sẻ cùng Mecghi! Chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:15 22 thg 10 2010
      Sẻ chia là nỗi thường tình
      Người trong một nước chúng mình đấy thôi
      Miền trung lại lũ lụt rồi
      Nước dâng cuốn mất bao người mất thây
      Mẹ ơi lệ nhỏ hàng ngày
      Bát cơm mẹ vẫn giơ tay xin người
      Bắc Nam cũng giống cũng nòi
      Dang tay chia sẻ tình người thêm sâu
      Nguy nan cần có đến nhau
      Hiểm nguy mới thấy ân sâu cao dày

      Trả lờiXóa
    3. Lê Minh Dung
      15:46 22 thg 10 2010
      Lâu lăm không về thăm CĐKB để chìm trong bài thơ gợi cho mình bao nhiêu nỗi niềm người xa xứ. TĂng bạn bài thơ vừa họa từ cảm xúc entry bài thơ của bạn: BẾN CŨ Vi vu tiếng sáo chiều rơi Nhặt khoan sóng nước đò trôi tiễn ngày Lâng say ký ức trên tay Nghẹn ngào ngọn gió nào bay về nguồn Xa quê dạo chửa biết buồn Quê người no ấm vẫn luôn nhớ nghèo Sông xưa, bến cũ trăng treo Đêm nay ai gọi trong veo ... Ới đò! Lê Minh Dung

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:21 22 thg 10 2010
      Chiều quê tiếng sáo vi vu
      Tiếng chuông chùa đổ lá thu rụng đầy
      Bến sông nhớ buổi chia tay
      Nghẹn ngào khó nói hẹn ngày về thăm
      Trải qua bao nỗi thăng trầm
      Bến sông đón khách ghé thăm quê nhà
      Nghẹn ngào chẳng nói được ra
      Lúc đi em đã tặng hoa lên đường
      Khi về chẳng thấy người thương
      Chắc là sóng gió đêm trường chờ mong
      Cho nên em đã đổi lòng
      Xe hoa cất bước theo chồng hôm xưa
      Anh về đứng ngóng cửa chùa
      Chẳng ai còn dám bỏ bùa cho anh
      Còn đâu tiếng gió ngọt lành
      Còn đâu lời hứa ta dành cho nhau
      Ngẩng nhìn lên ngắm buồng cau
      Lâng lâng trong dạ mà đau cõi lòng

      Trả lờiXóa
    4. Mai Hương - TN
      15:29 22 thg 10 2010
      Người đi có nhớ bến sông quê Nơi con thuyền còn cắm sào đứng đợi Giữa sóng nước, mây trời vời vợi Đến bao giờ người trở lại bến xưa???

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:23 22 thg 10 2010
      Con sào kia chẳng đợi người xa
      Chẳng còn đây một nhà chung lối
      Ngoài kia sông quê gió thổi
      Phút nặng lòng sao bối rối khó quên
      Đúng là ta không duyên không nợ
      Để hôm nay chẳng vợ chẳng chồng
      Tại em má đỏ môi hồng
      Cho nên em vội lấy chồng đi xa

      KimChi
      13:16 22 thg 10 2010
      Sáng nay gặp anh Cua
      Giọng anh còm hơi chua ......
      Cuối tuần vui vẻ nhé anh Cua. Anh Cua đừng mất time tranh cãi với cái ông nào đó về vụ lừa đảo Lengan22 nữa làm gì. Để thời gian và công sức mà làm thơ cho nó khỏe

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:25 22 thg 10 2010
      Em là người lính phương xa
      Hôm nay rảnh rỗi ghé qua cua đồng
      Chúc em vui ở trong lòng
      Nụ cười rạng rỡ cho chồng thêm yêu
      Vụ kia anh chẳng còn theo
      Mấy người vớ vẩn cứ gieo hoạ vào
      Nhưng mà anh đã vẫy chào
      Kệ người ta cứ xôn xao việc giời
      Miễn là cứ hoạ thơ vui
      Để cho em gái sang chơi mà mừng
      Cuối tuần em cũng vui lòng
      Nhớ là chăm sóc đến chồng nghe chưa?
      He he

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???