TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Muốn làm cánh chim


Thơ đường phá lệ
DẠO NÀY MÌNH LẠI THÍCH LÀM CHIM MỚI LẠ CHỨ-HE HE

Tặng bạn : Lê - Hồng Phương SG
Ngắt một nhành mai gửi Hồng Phương
Tỏ chút lòng tôi một lẽ thường
Bạn tôi 2 kẻ phương trời ảo
Mà vẫn gần nhau -ta với ta..
               *****
Tôi muốn làm chim bay đi xa
Phương Bắc phương Nam vẫn là nhà
Hoà chung nốt nhạc lời ca hát
Tình bạn mình ta - ta với ta
           *******
Tôi muốn làm chim đi khắp nơi
Mang làn quan họ tới chân trời
Bốn phương trời rộng anh em cả
Một mái nhà chung-ta với ta.
                   *****
Tôi muốn làm chim đưa cánh thư
Dù Bắc hay Nam vẫn một nhà
Mồng 10 giỗ tổ quay về hội
Mình lại gặp ta -khúc khải hoàn.
             ******
Ta muốn làm chim theo đám mây
Giông tố qua đi hẹn đẹp ngày
Đất nước phồn vinh-ngày thắng lợi
Một sáng xuân hồng ta gặp ta.

NamCua
  • Làm chim hòa bình thì tuyệt vời, nhưng đừng mang theo 2 quả Raket kia thì còn tuyệt vời hơn đấy CĐKB ạ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chim bồ câu trắng tung bay
      Mang theo thông điệp men say rượu nồng
      Hoà bình ai chẳng ước mong
      Niềm vui ai cũng muốn lòng nhau vui
      Chim bay đi bốn phương trời
      Cánh chim không mỏi trao người câu thơ
      Vần thơ câu đợi câu chờ
      Bên trang blog bao giờ cũng sang
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tay cô nâng quả
      xoài xanh
      Em cười duyên dáng ngọt lành lắm cơ
      Có anh hàng xóm thẫn thờ
      Nhìn em như ngắm trái mơ trên rừng
  • Giang Sơn
    Chào bạn CUA ĐỒNG KINH BẮC
         Rựu ngon nhâm nhi lạc rang
    Mối tình bạn hữu ngày càng keo sơn
    Chúc bạn  CUA ĐỒNG KINH BẮC  tràn đầy hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm khuya hỏi hết hay còn
      Lạc rang còn nóng còn giòn nữa không?
      Thế rồi lòng lại bảo lòng
      Nâng ly cho thắm má hồng đêm đông 
      Chúc anh vui mãi trong lòng
      Khi nào mà rảnh cua đồng sang chơi
      Rượu ngon lại giở ra mời
      Nâng ly ta thoả tiếng cười râm ran
  • Giang Sơn
    Chuc mừng CUA ĐỒNG KINH BẮC  :
    Bài thơ đường phá lệ: MÚÔN LÀM CÁNH CHIM thật tuyệt vơi! Xin chúc mừng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác sang chơi em vui lắm đấy
      Đã lâu rồi chẳng thấy bác sang
      Trong nhà con lọ lạc rang
      Rượu ngon mới nấu em mang ra mời
      Thế là ta thả sức vui
      Đến khi men ngấm thì đời mới sang
      Ngoài hiên đông lạnh nắng vàng
      Bên nhau hội tụ lòng càng vui hơn
  • TênTên
    • TênTên
    • 17:26 27 thg 10 2010
    Chúc cho anh đến được với những nơi mình muốn là được... Cua hay Chim chi cũng được cả... hihi
    Cuối ngày bình an anh nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua thì quen tính bò ngang
      Đêm hôm cũng muốn ghé sang bạn hiền
      Nhiều khi trong túi không tiền
      Thấy mùi cỗ cái là liền sang ngay
      Làm chim kể cũng hay hay
      Nơi nào thích đến là bay đến liền
      Đúng là mình thật có duyên
      Mong sao đời lắm bạn hiền mới vui
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 11:20 26 thg 10 2010
                          Ta muốn làm cánh chim không mỏi
                           Để bay về phương bắc gặp người yêu
                           Anh ơi chúng mình ở xa hai phương trời cách biệt
                           Em nghẹn ngào thốt lên hai tiếng bắc nam....!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cánh chim nào không mỏi vẫn bay
      Phương bắc chờ mong nắng đẹp ngày
      Phương nam xa thẳm lòng mong nhớ
      Một phút mặn nồng ngấm men say
  • ThangMai
    Vào blog của anh như lạc vào một thế giới của cảnh vật và thơ. hjhj
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì du ngoạn đi em
      Để rồi lạc chốn thần tiên sướng đời
      Hang cua cũng giống động rồi
      Cứ vô thoải mái mà ngồi ngâm thơ
      Thao thao ta đánh ván cờ
      Xe cung mã quện bất ngờ mới vui
      hihi
  • Matlanh
    Troi oi, hay qua!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hay thì cứ ở đây chơi
      Cứ vô thoải mái đọc lời nào hay
      Bài nào em sướng cho ngay
      Câu nào em thích trao tay em liền
      Thơ này không bán lấy tiền
      Về rồi phải nhớ không quên sang nhà
  • Gío Biển
    Bài hay quá, vừa nhẹ nhàng vừa vui vui.
    Làm quen Cua nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã sang nhau miếng trầu xin tặng
      Cho thắm nồng mà chẳng thấy xa
      Từ nay ta đã biết nhà
      Rảnh thì xin hãy ghé qua vui cùng
      Thơ kia bày tỏ tấm lòng
      Người thơ cũng một ước mong vui cùng
  • Mai Hương - TN
    Hôm ni bác Cua hổng làm Cua nữa kìa ! Dưng mờ làm chim ngon lành hơn nhiều vì chim có cánh bay được tới tận chân trời bác Cua nhể ! Chúc soải cánh cả tuần anh Cua nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Làm chim bay bổng nơi xa
      Cánh chim không mỏi dâng hoa tặng đời
      Bốn phương cũng một đất trời
      Mà sao xa thế tình người gần nhau
      Cho dù có ở nơi đâu
      Tình trên blog có nhau mỗi ngày
      Vần thơ bịa vội trao tay
      Tình người thêm đậm những ngày ghé thăm
  • Mai Thủy
    Hay quá anh Cua ơi Tem vàng cho anh nhé Tuần mới vui vẻ,thành công anh Cua nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tem vàng trao tặng cho em
      Đúng là em gái thân quen hôm nào
      Hôm nay rảnh rỗi ghé vào
      Thì đây tem xịn mang trao em liền
      Miếng trầu cánh phượng tươi nguyên
      Chúc cho em gái đẹp duyên tơ hồng
      Mau mau kiếm được ông chồng
      Để rồi hết lạnh mùa đồng sắp về
      Hi hi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???