TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LẠI MỘT LẦN ĐAU-ÔI MIỀN TRUNG?



Ngã tư Tư Cau, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam từ trực thăng

Miền trung ơi! niềm vui còn chưa trọn
Cả nước tưng bừng mở hội ngàn năm
Rồng bay lên rực sáng đất Thăng Long
Nước lũ miền trung  ngập tràn quê mẹ.
Giọt lệ mẹ rơi  - đêm khuya tiếng trẻ
Quặn trong lòng ai sẻ những đau thương?
Nhà đã ngập chìm đường dìm trong nước
Bao chuyến hàng sao vào được xóm thôn?
Cầu cứu ai đây? Lòng dạ bồn chồn
Chiếc trực thăng vẫn gầm trên biển nước
Bao gói hàng mẹ ơi mong nhận được
Một chút tình đất nước vẫn sẻ chia
Mong ấm lòng bớt nhỏ lệ đêm khuya
Cả nước đang vui mẹ buồn lắm đó
Thăng Long ôi pháo hoa mừng rực rỡ
Thủ đô hồng rạng rỡ khải hoàn ca
Phút lặng lòng nhớ tới mẹ phương xa
Mẹ miền trung cũng một nhà ta đó
Ta dành cho nhau chút tình bé nhỏ
Mẹ miền trung chờ ta đó- người ơi!

  • BIỂN CHỜ
    Quê Cua Hà tĩnh đó à? Biển Chờ đất tổ vẫn Hà Tĩnh thương Quê mình liên tục tai ương Nơi xa chị ngóng, quê hương, lệ tràn ....  Chị chúc em vui và hạnh phúc, Luôn ghé chị giao lưu nghe em.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mẹ là lẽ sống của con
      Cho con cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày
      Mẹ già ăn miếng trầu cay
      Mà sao con thấy đắm say nghĩa tình
      Công cha nghĩa mẹ của mình
      Mà sao con thấy   rằng
      mình nhỏ nhoi
      Mong cho cha mẹ của tôi
      Sống lâu trăm tuổi rạng ngời gia phong
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hà tĩnh    quê của tôi ơi    Nói sao cho hết tình người thuỷ chung      Bao năm giông tố bão bùng Tan hoang nhà cửa khiến lòng còn đau Cửa nhà đổ vỡ còn đâu Bao nhiêu của cải hoa màu cuốn trôi Lũ kia vội cướp bao người Mẹ già nhỏ lệ nghẹn lời đêm khuya Cháo rau xin hãy sẻ chia Để cho mẹ thức đêmkhuya ấm lòng Phương xa con thấy đau lòng Mẹ ơi đêm vắng lệ dòng đừng rơi Lòng con biết mẹ khổ rồi Con thương mẹ vẫn ngậm ngùi hằng đêm Đã nghèo mẹ lại nghèo thêm Miếng cơm lũ cướp bao đêm mẹ buồn Tình người chia sẻ yêu thương Trẻ thơ cắp sách đến trường chung vui Miếng cơm lũ cứơp đi rồi Thì ta gắng sức xây đời lại thôi Tiếng thơ vang giữa đất trời Mà sao con thấy nghẹn lời nhớ quê.
        • Ha
          • Ha
          • 22:37 13 thg 10 2010
          Thơ hay và cảm động quá. Rất vui đc làm quen với tác giả.
          • Jimy
            • Jimy
            • 03:30 13 thg 10 2010
            Buồn ... !
            • nhuthu
              Người dân Miền Trung tan tác đau thương. Tấm lòng người con xa xứ quặng thắt cõi lòng.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đường đi nước ngập ngang thân
                Gió to cây đổ người thân mất rồi
                Bao nhiêu của cải cuốn trôi
                Bao nhiêu giọt lệ mẹ rơi đêm ngày
                Nghẹn lòng thắp nén hương bay
                Mà sao mà thấy đời cay quá chừng?
                Bắc Nam
                đâu có dửng dưng
                Con Hồng cháu Lạc ta cùng sẻ chia
                • MUAXUAN
                     Anh ơi!Miền trung quê em đó năm nào cũng bị đau.Buồn lắm và thương nhiều những người dân Miền Trung anh ạ.Thay mặt người miền trung cảm ơn anh về những vần thơ chia sẻ nỗi đau này anh nhé.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Hà Tĩnh ơi biển trời nước lớn Giông tố về khắp chốn khắp nơi Nhà dân thì đã đổ rồi Bao nhiêu tài sản cuốn trôi còn gì? Có tiếng ai thầm thì đêm tôi Giọt lệ giòng chẳng nói thành câu Nhìn về quê mẹ mà đau Lòng con chẳng nói thành câu mẹ à Con    ở mãi phương xa khó tới Nhìn mẹ buồn không nói thành câu Ai ơi bầu bí thương nhau Sẻ chia là để nói câu ân tình Có ai biết một mình mẹ khóc Bao đêm ngày khó nhọc chưa qua Mẹ ơi con thật sót sa Nhìn về quê mẹ lệ nhoà bờ mi Ta với ta sẻ chia nhau chút Nhớ những ngày giây phút gặp nhau Quê hương xanh thắm một màu Thì ta xin gửi vài câu ân tình
                • Sunflower
                  Bài thơ hay và cảm động quá anh, xót xa quá khi mỗi lần bão về, có những người mất nhà mất cửa, có những người ra đi mãi mãi ở tuổi thanh xuân đầy hoài bão và ước mơ, những giọt nước mắt mặn chát, những nỗi đau xé lòng .
                  • lang_tu la_minh
                        Miền Trung Mùa Nước Lũ
                    Miền Trung nghịch cảnh đầy tai ương
                    Mưa, lũ cuốn trôi cả ruộng vườn
                    Hà Tĩnh mất người chua xót quá
                    Quãng Bình nhà nát thật đau thương
                    Lá lành đùm bọc: chờ muôn hướng
                    Hoạn nạn cưu mang: đợi bốn phương
                    Xót lắm quê tôi mùa nước lũ
                    Miền Trung nghịch cảnh đầy tai ương.
                                                            HQT
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Miền trung ơi ! lũ ngập tràn
                      Chìm trong biển lũ muôn vàn khó khăn
                      Mẹ già đêm ngủ không chăn
                      Thâu đêm mẹ thức vết nhăn sâu dần
                      Còn đâu ơi hỡi tình thân
                      Chung tay đoàn kết xa gần cùng nhau
                      Sẻ chia giảm bớt nỗi đau
                      Mẹ miền trung lại cùng nhau vui vầy
                  • nguho
                    • nguho
                    • 15:53 9 thg 10 2010
                    Bài thơ hay.Xúc động!
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Thăng Long ngàn tuổi mây hồng
                      Thủ đô rực sáng đón rồng bay lên
                      Vẳng nghe tiếng mẹ thân quen
                      Miền trung bao lũ nỗi niềm thương đau
                      Mẹ ơi con biết mẹ sầu
                      Thân trong biển lũ còn đâu vui cùng
                      Những ngày cả nước vui chung
                      Mà sao con thấy trong lòng cay cay
                      Mong sao lũ rút đi ngay
                      Mẹ cười mẹ có những ngày vui hơn
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Bắc Nam
                    dù có xa xôi
                    Em đây vẫn nặng tình người Rồng Tiên
                    Ngày vui mong gặp bạn hiền
                    Gặp rồi để lại khó quên lắm mà
                    Đẹp như một khúc tình ca
                    Thăng Long hà nội nở hoa đón chào
                    Vui mừng lòng thấy lao lao
                    Miền trung lũ lụt vui sao hết mình?
                    Nước non cũng nước non mình
                    Mẹ già đang đợi bóng hình phương xa
                    Chung tay đoàn kết một nhà
                    Sẻ chia mất mát cũng là tri âm
                    • .
                      • .
                      • 08:47 9 thg 10 2010
                      Người nghèo càng nghèo hơn, người khổ càng khổ hơn sau mỗi mùa mưa bão. Giá như ...
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ngẩng lên nhìn những tấm hình
                        Mà sao lòng cứ lặng thình không lời
                        Miền trung bị lũ cuốn trôi
                        Mất người mất của bao người khổ đau
                        Mẹ miền trung giọt lệ sầu
                        Miếng cơm mà đắng đêm thâu mong chờ
                        Bắc Nam
                        cởi tấm lòng cho
                        Miền trung đang khổ mong chờ ta đây
                        Kết đoàn góp sức chung tay
                        Miền trung thoát nạn mong ngày mẹ vui
                        Nhìn lên con thấy ngậm ngùi
                        Mà sao chẳng nói lên lời mẹ ơi
                        Mong sao nạn khổ qua rồi
                        Thăng Long rực sáng đón người về thăm
                        Vẫn tình vẫn nghĩa tri âm
                        Vẫn trong khúc ruột thương thầm đó thôi
                    • Phamdinh Ngochan
                      Sẻ chia ta hãy cùng nhau. Bắc -Trung -Nam vẫn trước sau một lòng. Một phần vẫn hướng Thăng long. Một phần gửi tới miền Trong tặng quà. Nhiều không có..Một bó hoa . Hai ngày lương với bài ca kết đoàn.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Thăng Long đỏ rực cờ hoa
                        Pháo hồng sáng tỏ muôn nhà chung vui
                        Miền trung lũ lụt ngậm ngùi
                        Bắc Nam
                        chia ngọt sẻ bùi cùng nhau
                        Hoa tươi muôn thắm sắc màu
                        Miền trung đất mẹ còn đau lắm mà
                        Mẹ hiền lệ nhỏ đêm qua
                        Nước tràn biển lũ ngập nhà mẹ đây
                        Có ai thấu hiểu lòng này
                        Miền trung mẹ đợi bàn tay kết đoàn
                    • Phamdinh Ngochan
                      Cua Đồng ơi ta chung một tấm lòng. Cùng sẻ chia vì miền Trung ruột thịt. Đừng bắn pháo hoa tưng bừng nhộn nhịp.. Vì trong tim đau quặn một miền Trung
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Lũ lụt mang đến miền trung
                        Bắc Nam đoàn kết ta cùng chung tay
                        Mẹ già lệ nhỏ mỗi ngày
                        Bát cơm mẹ nuốt mà cay đắng lòng
                        Hỡi ơi ngàn tuổi Thăng Long
                        Niềm vui xin hãy tỏ lòng sẻ chia
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Xóa Báo cáo Cách đây 2 phút Ngọc Hân đã đến chốn này . Không quên để lại dấu giầy thêu hoa. Gót sen lồng bóng trăng ngà. Cua Đồng đừng cắp đừng tha ra vườn. Không  thương cũng nấy làm thương . Gót hồng gửi chút  vấn vương tơ lòng ...
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Vui mừng chào đón Thăng Long
                        Pháo hoa rực sáng mà lòng vui hơn
                        Nghẹn lòng nhớ bạn bốn phương
                        Đau lòng nhớ mẹ mà thương mẹ nhiều
                        Miền trung khúc ruột thân yêu
                        Còn đang gặp nạn cần nhiều sẻ chia
                        Mẹ già thức trắng đêm khuya
                        Nhà tan cửa nát lũ kia hoành hành
                        Mong cho lũ rút đi nhanh
                        Mẹ miền trung sớm chóng lành nỗi đau
                    • TênTên
                      • TênTên
                      • 20:13 8 thg 10 2010
                      XIN CHIA SẼ NHỮNG NỖI ĐAU KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG CUỐI TUẦN VUI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ối miền trung lại đắm chìm trong
                        lũ Bao mẹ già giấc ngủ chẳng bình
                        yên Nơi phương xa con nào có dám quên Nơi quê nhà mẹ vẫn còn khắc khoải Ta vẫn vui mừng Thăng Long ngàn
                        tuổi Ta vẫn cười rạng rỡ buổi chung
                        vui Ta bên nhau xin gửi lại nụ cười Mẹ miền trung ơi xin người vững trí
                    • TênTên
                      • TênTên
                      • 18:53 8 thg 10 2010
                      Cảm ơn anh đã chia sẻ nỗi đau cùng người miền Trung . Miền Trung đang rất cần lắm những tấm lòng . Cuối tuần vui anh nhé!
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Bao nụ cười rạng rỡ mừng Thăng Long Mà sao đỗi một tiếng lòng nặng trĩu Mẹ miền trung oi chúng con đã hiểu Giông tố lại về giày xéo đất miền trung

                    Không có nhận xét nào:

                    Đăng nhận xét

                    Bình luận tại đây nhé người ơi???