TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

PHỤ NỮ VIỆT NAM VẺ VANG ĐẤT VIỆT


                         Từ thủa xưa hai Bà Trưng khởi nghĩa
                                     Triệu Thị Trinh anh dũng  diệt quân thù
                                     Thánh Thiên,Lê Chân hiên ngang trận chiến
                                     Nguyên Phi Ỷ Lan nhiếp chính thay chồng
                                    Tiếng tăm ấy tô hồng trang sử Việt
                                     Bao nhiêu người vung giáo diệt cuồng phong
                                    Bao chị em tô thắm đất thành đồng
                                     Những chiến công nhuộm máu hồng dân Việt
                                    Lịch sử đây chị em ta viết tiếp
                                   Trang sử hồng vang mãi bốn ngàn năm
                                    Võ Thị Sáu người chiến sĩ kiên trung
                                    Lúc ngã xuống mà lòng luôn theo Đảng
                                    Bao phụ nữ bao tâm hồn trong sáng
                                    Giặc đến nhà đứng dậy đuổi nó đi
                                    Giáo mác chông tre kháng chiến trường kỳ
                                                        *********
                                    Thế kỷ mới vấy gọi chúng ta đây
                                   Phụ nữ một lòng chung sức dựng xây
                                   Hồn quê Việt mỗi ngày thêm tươi sáng
                                   Chị em ta một lòng theo cờ Đảng
                                    Trái tim hồng quyết tô sáng non sông
                                    Phụ nữ ta vẫn hết sức hết lòng
                                   Nhiều doanh nhân tài năng là phụ nữ
                                   Những tri thức đã đứng lên làm chủ
                                     Giám đốc kỹ sư là nữ càng nhiều
                                    Bao chị em phụ nữ thật đáng yêu
                                    Trước lễ đài vinh  quang cờ tổ quốc
                                    Bác Hồ trao 8 chữ vàng ngày trước
                                     Đến hôm nay lấp lánh ánh hào quang
                                      Phụ nữ Việt Nam như những bảng vàng
                                     Cánh tay lớn mở ra trang sử Việt
                                       Niềm vui mừng biết bao mà kể xiết
                                      Xin chúc mừng hồn Việt tựa rồng bay
    • 00:36 22 thg 10 2010
    Chuc a cua luon thanh cong tren moi linh vuc .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Núi chồng núi vợ sóng đôi
      Giống như thiếu nữ bên người thân yêu
      Chúc cho hạnh phúc thêm nhiều
      Dù ta còn khổ kiếp nghèo chưa qua
      Núi chồng thì vẫn xông pha
      Em đây núi vợ việc nhà xong xuôi
      Dạy con cho nó nên người
      Việc công trọn vẹn rạng ngời công danh
      Em đây như của để dành
      Núi cao cao mấy ắt thành núi Đôi
  • Rosy and Tuti
    Ngày 20/10 mà nhà  bác Cua đông vui thế, Cho em ké với nào.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cứ vào thoải mái đi em
      Thích gì em cứ việc xem- em à?
      Nhà này cũng nhiều hoa
      Vần thơ bịa vội mang ta mời chào
      Gió thu thổi mát làm sao
      Đọc thơ mà thấy lao lao cõi lòng
      Gửi lời chúc má luôn hồng
      Gia đình êm ấm trong lòng mãi vui
  • Hang
    • Hang
    • 20:46 21 thg 10 2010
                                 Cảm ơn bạn đã dành cho chị em những câu thơ đẹp                                             
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Câu thơ gửi tặng chị em
      Cũng là người bạn thân quen ấy mà
      Góp lòng gửi một nhành hoa
      Góp công gửi một bài ca chúc mừng
      Hoà trong không khí vui chung
      Chúc mừng phụ nữ ta cùng chung vui
      Gió thu lồng lộng đất trời
      Bao giông ập đến đau người miền trung
      Sẻ chia ta lại theo cùng
      Góp tiền góp của tỏ lòng tri âm
  • TênTên
    • TênTên
    • 20:00 21 thg 10 2010
    Ta là chúa biển Thủy Tinh Tức mình dâng nước cõi tình Mị Nương Ngày xưa ta đẹp dễ thương Bởi vì đến trễ…đành nhường người yêu !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế gian phụ nữ còn nhiều
      Bao nhiêu thiếu nữ dáng Kiều thật xinh
      Chị em cũng của chúng mình
      Chúng ta hãy góp chút tình gửi trao
      Nhớ ngày phụ nữ ta vào
      Ghé trang blog ta chào cho vui Vào vườn hái nhánh hoa tươi
      Hương thơm sắc thắm tặng người ta yêu
      Gió đông thổi mát xế chiều
      Lòng ta bày tỏ cho nhiều khúc ca
      Để tình mãi mãi bay xa
      Để hồn thơ cứ giao hoà tơ vương
      Hỏi rằng ai vẫn còn thương
      Thì xin ghé lại đêm trường chung vui
  • Khoát Hải
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời chúc đủ ý đủ lời
      Sen thơm còn đó tặng người bạn xa
      Chị em phụ nữ chúng ta
      Đàn ông gửi tặng bài ca tình đời
      Chúc cho phụ nữ thật vui
      Cái tình còn mãi bên người thân thương
  • Kim Anh
           Ghé thăm Blog Cua Đồng "Không ngang" mà lại nặng lòng ưu tư         Khéo vận ý, khéo dụng từ Tiếng Thơ nghe cũng thật như tiếng lòng.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cháu cua đồng cũng mong như thế
      Bao niềm vui là để dành nhau
      Vui thì xin hoạ vài câu
      Bên trang blog có nhau mỗi ngày
      Tình ta ngấu men say mới bốc
      Ngọn lửa lòng bỗng chốc bừng lên
      Chỉ vì ta đã có duyên
      Vần thơ con cóc tô thêm tình đời
      Niềm vui mới bên người tri kỷ
      Rượu nồng ngon nâng tý cho say
      Bên nhau vui vẻ mỗi ngày
      Vần thơ quà tặng trao tay bạn hiền
  • Ms Chuột
    Chạy vào ăn trộm bông hoa quỳnh rùi té
    Chúc một ngày nhìu nụ cười !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa quỳnh này nở về đêm
      Cớ sao ăn trộm gặp em bạn ngày
      Thôi thì chót tóm được tay
      Thì em hãy cứ vào đây hãng nào
      Nhà anh đâu có xây cao
      Có hoa quỳnh nở ngạt ngào trong đêm
      Tiếng thu tiếng gió êm đềm
      Tiếng lòng vẫn tỏ nỗi niềm cùng thơ
      Em vào quỳnh nở em mơ
      Thì xin em nhận vần thơ cua đồng
      Chớ nên ăn trộm khổ lòng
      Hàng xóm bắt được má hồng đỏ luôn

10 nhận xét:

  1. SÔNG HỒNG
    19:33 19 thg 10 2010
    ơ SH ngày xưa là anh hùng diệt Mỹ mà chẳng thấy Cua nhắc tới SH nhể. Cám ơn Cua đã qua thăm nha.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:33 22 thg 10 2010
    Sông Hồng giỏi thế cơ à?
    Mà sao cứ tưởng ở nhà đẻ thôi
    Làm chi phải nghĩ việc đời
    Làm chi phải khổ khi người ta trao
    Cam sành múi ngọt làm sao
    Cớ sao không thử lẽ nào lại chê? he he

    MELODY-TRAN
    19:22 19 thg 10 2010
    Cảm ơn lời chúc chân tình của CDKB ... MLD cũng gửi lời chia sẻ hạnh phúc thật nhiều đến bà xã yêu của bạn nhân ngày phụ nữ việt nam

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:36 22 thg 10 2010
    Bao nhiêu phụ nữ của ta
    Đẹp như một bản tình ca đêm rằm
    Bên hồ soi một bóng trăng
    Hỡi ôi tuyệt thật chị Hằng của ta
    Bờ đê cỏ mật lùa qua
    Bên hồ đôi bóng la cà sương đêm
    Ngày vui bày tỏ nỗi niềm
    Chúc cho phụ nữ khắp miền xa xôi
    Công thành danh toại yêu đời
    Gia đình hạnh phúc rạng ngời gia phong

    DIỆU THƯỜNG
    18:02 19 thg 10 2010
    cám ơn anh về bài thơ chúc anh và gd luôn vui và hạnh phúc cho em gởi tới người phụ nử iu thương của anh một đóa hoa nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:37 22 thg 10 2010
    Hồng tươi mang tặng cho nhau
    Thay cho lời chúc nhưng câu ân tình
    Quà kia mang tặng vợ mình
    Chắc là sướng tỉnh tình tình tinh còn gì?

    Mai Hương - TN
    17:44 19 thg 10 2010
    Cám ơn anh Cua nhiều nhiều nha !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:39 22 thg 10 2010
    Gọi là có tý mua vui
    Tặng cho phụ nữ sang chơi thăm nhà
    Vần thơ hoạ vội mà ra
    Thay cho lời chúc mọi nhà luôn vui
    Giàn hoa thiên lý đẹp tươi
    Theo cùng thơ hoạ tặng người thân quen

    Trả lờiXóa
  2. VanSon051960
    17:43 19 thg 10 2010
    MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 20/10/2010. VânSơn echvê. Mừng ngày Phụ nữ tươi cười Hai mười tháng mười cho giới Mẹ ta Chúc luôn các chị em nhà Nơi trang bờ lốc (blog) gần xa thắm tình Cuộc đời hạnh phúc cho mình Thêm tươi, thêm trẻ, thêm hình đẹp ra Luôn luôn được nhận câu ca Từ nơi khác phái mặn mà yêu thương Đoá hồng xin tặng làm hương Vân Sơn gửi đến nhớ thương ngày này Chúc mừng các chị sum vầy Gia đình hạnh phúc tràn đầy yêu thương. VânSơn echvê.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:43 22 thg 10 2010
    Hai mươi tháng mười năm nay
    Mừng ngày phụ nữ hoa này gửi trao
    Vần thơ hoạ vội xen vào
    Gọi là có tý quà trao bạn hiền
    Trang blog có nhiều duyên
    Rảnh thì ghé lại đâu quên lối về
    Chị em giờ thật giàu ghê
    Tươi vui trẻ đẹp yêu nghề lắm thay
    Đàn ông chăm sóc hàng ngày
    Lúc nào cũng ngấm men say còn gì?
    Sướng thì cứ bảo sướng đi
    Để rồi còn biết còn gì nữa không
    Chúc cho phụ nữ thoả lòng
    Xong rồi ửng đỏ má hồng mà vui
    Chúc cho phụ nữ yêu đời
    Gia đình hạnh phúc để lời dễ thương

    Khói lam chiều
    15:55 19 thg 10 2010
    KLC cam ơn anh Cua tặng hoa cho em ngày 20/10 nha.Chúc anh Cua nói riêng và tất cả những người đàn ông nói chung trong ngày 20/10 thật dể thương

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:15 22 thg 10 2010
    Ra vườn ngắt đoá hoa tươi
    Nâng niu mang tặng cho người ta thương
    Hoa còn đọng những giọt sương
    Long lanh huyền ảo người thương vui nhiều
    Biết bao phụ nữ thân yêu
    Vườn hoa hương sắc tặng nhiều nhiều hơn
    Hoa thơm gửi khắp bốn phương
    Bông hoa là cả tình thương gói vào
    Tỏ niềm vui chúc nơi nao
    Niềm vui rạng rỡ ngọt ngào đắm say
    Nụ cười ta gửi nhau đây
    Như nâng một chén rượu say ấm lòng

    PhươngLiên
    15:27 19 thg 10 2010
    Ôi đọc thơ anh mà lòng hào hứng Nguyện đem hết sức mình xây dựng non sông.... Em chúc anh CUA và gia đình vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy nhé.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:07 22 thg 10 2010
    Ta đắp xây vì hạnh phúc vun trồng
    Như đời ta sống trong lòng bè bạn
    Chia sớt cho nhau những cơn hoạn nạn
    Để trong lòng tràn ngập mãi niềm vui
    Phụ nữ hôm nay cũng thật tuyệt vời
    Đắp núi ngăn sông nụ cười quyết chí
    Âm vang xa sắc màu hoa thiên lý
    Gửi tấm lòng hoan hỉ khúc hoàn ca

    Trả lờiXóa
  3. Đinh Diên Kỳ Minh
    15:02 19 thg 10 2010
    PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI ÁO MỚ BẢY MỚ BA TRONG NGÀY LỄ HỘI 1000 NĂM THĂNG LONG -HÀ NỘI CUA ĐỀ THƠ CHO ẢNH NÀY ĐI NHÉ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:58 22 thg 10 2010
    Anh đi trảy hội ngàn năm
    Gặp cô thiếu nữ ghé thắm chụp hình
    Các cô trông thật là xinh
    Mớ ba mớ bảy khoe mình thật tươi
    Thăng Long ôi thật tuyệt vời
    Làm anh Phú Thọ bồi hồi xuyến xao
    Em như một dải yếm đào
    Xanh vàng tím đỏ anh nào! Không thương

    QUỲNH MY
    14:59 19 thg 10 2010
    phụ nữ nì cám ơn anh CUA dễ sương nha!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:47 22 thg 10 2010
    Em sang nhà để cám ơn
    Nhà này đón bạn bốn phương vui cùng
    Thế là anh đã thoả lòng
    Ngắt bông hoa thắm sắc hồng mang trao
    Lời thương chia sẻ ngọt ngào
    Lời thơ xin gửi lời chào chúc vui
    Chúc cho em mãi đẹp tươi
    Tuổi xuân mãi mãi sáng ngời niềm tin
    Chúc em mãi mãi có duyên
    Gia đình hạnh phúc đẹp thêm từng ngày

    CONG CHUA TUYET
    14:46 19 thg 10 2010
    THẬT HÂN HẠNH CHÀO MỪNG NGÀY PNVN,HÂN HANH GHÉ SANG BLOG CUA ĐỒNG,CHIỀU VUI VẺ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:44 22 thg 10 2010
    Phụ nữ Việt Nam làm nhiều hơn thế
    Đã qua rồi đời dâu bể cháo rau
    Phụ nữ hôm nay quyết chí làm giàu
    Cho gia đình sáng tươi màu mực mới

    Thu Huong
    14:35 19 thg 10 2010
    Nếu ai cũng như em thì tất cả phụ nữ của đất nước mình hạnh phúc biết bao...! Cám ơn em!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:35 22 thg 10 2010
    Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
    Cua đồng xin gửi một tràng pháo tay
    Vần thơ quà tặng trên đây
    Chúc cho phụ nữ càng ngày càng xuân
    Gia đình hạnh phúc quây quần
    Bạn bè,tri kỷ , tình thân thêm nhiều
    Phụ nữ ngày một đáng yêu
    Công thành danh toại để nhiều tiếng thơm

    Trả lờiXóa
  4. chung_thuy22
    14:26 19 thg 10 2010
    Cảm động quá khi chú Cua vẫn không quên bà chị xa xôi này! Cảm ơn chú đã có lời chúc mừng 20/10, sang đây lại có thêm bài thơ chất lượng... tuyệt lắm Cua ah!
    Chúc Cua luôn vui khoẻ và được lòng tất cả chị em phụ nữ nha!(nhất là Phụ nữ trong nhà Cua)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:17 22 thg 10 2010
    Chị xa em vẫn đến nhà
    Thơ mang theo sẵn làm quà chúc vui
    Chúc cho chị mãi yêu đời
    Bên con bên cháu sáng ngời gia phong
    Vui chơi blog thoả lòng
    Bạn bè quí mến vẫn mong chị vào
    Nụ cười tươi trẻ biết bao
    Thì ta cố giữ ngọt ngào mới vui
    Thăng Long ngàn tuổi qua rồi
    Miền trung lũ lụt bao người khổ đau
    Tấm lòng chia sẻ cho nhau
    Cũng là nghĩa lớn ân sâu lắm mà
    Đời người như một bài ca
    Ngọt bùi chia sẻ mới là anh em

    Lê Hương 129
    13:41 19 thg 10 2010
    Cám ơn tình cảm chú Cua dành cho những người phụ nữ Việt Nam!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:24 22 thg 10 2010
    Cháu là phụ nữ Việt Nam
    Là cô giáo trẻ lại càng vui hơn
    Bao nhiêu tình cảm yêu thương
    Bao nhiêu gian khổ trên đường công danh
    Chúc cho cháu ắt phải thành
    Để rồi gặt gái những nhành hoa thơm
    Gửi tình đi khắp muôn phương
    Gửi lòng về lại quê hương mẹ hiền

    Coganglen
    13:10 19 thg 10 2010
    Bài viết thật mạnh mẽ và hào hùng cho những người phụ nữ chúng mình, cảm ơn CĐKB nhé, chúc bạn và những người phụ nữ thân yêu của bạn đón một ngày lễ 20-10 vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:22 22 thg 10 2010
    Phụ nữ như bản hùng ca
    Chiến công còn đó vang xa ngàn đời
    Chúc cho phụ nữ khắp nơi
    Gia đình hạnh phúc bên người thân yêu
    Dù cho đời sống còn nghèo
    Chung tay góp sức dệt thêu mộng vàng
    Dựng xây tổ quốc huy hoàng
    Gia đình ta lại ngày càng giàu hơn

    Trả lờiXóa
  5. Biển
    12:59 19 thg 10 2010
    Phụ nữ là tuyệt vời nhất phải không a?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:09 21 thg 10 2010
    Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời
    Nếu cao truyền thống sáng giống nòi
    Thi đua lập nhiều thành tích mới
    Xứng đáng Tiên Rồng khắp mọi nơi

    Nguyễn Hải
    12:45 19 thg 10 2010
    Em tem cho bác nhé! Ôi những người phụ nữ..ta mãi yêu quý họ...gửi lời chcú trân trọng nhất tới toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:20 22 thg 10 2010
    Ta yêu phụ nữ của ta
    Cái tình cái nghĩa bao la vô ngần
    Chúc cho phụ nữ tươi xuân
    Gia đình hạnh phúc góp phần thắm tô
    Xã hội ta vẫn trông chờ
    Gia đình trụ cột cậy nhờ là đây
    Một xã hội đẹp lắm thay
    Có người phụ nữ chung tay giữ gìn

    Trả lờiXóa
  6. Mai Thủy
    14:04 21 thg 10 2010
    Cảm ơn anh Cua đã dành những lời tốt đẹp cho chị em phụ nữ phụ nữ thời nay cũng đang tiếp bước truyền thống vẻ vang đó Dù ta đặt người phụ nữ ở cương vị nào họ cũng luôn làm đẹp cho đời anh nhỉ? Buổi chiều vui nhé anh

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:44 21 thg 10 2010
    Phụ nữ hôm nay thật tuyệt vời
    Việc nhà việc nước vẫn xong xuôi
    Bao nhiêu việc khác vai gánh nặng
    Bên cánh đàn ông nở nụ cười

    VU GIANG
    12:51 21 thg 10 2010
    CHIA SẺ THƯƠNG ĐAU Bão gió mưa sa việc của trời Gần đây gieo hoạ xuống quê tôi Ruộng đồng lúa chín chìm trong nước Nhà cửa vừa xây ngập hết rồi Kẻ mất tang thương nằm lạnh lẽo Người còn vất vưởng sống cầm hơi Chung tay cứu giúp người đau khổ Với cả lòng mình nhé bạn ơi ! Nhắn tin ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
    (VOV)-Quacổng thông tin nhân đạo Quốc gia,chỉ cần soạn tin nhắn “UH” gửi
    về số 1405 là đã đóng góp 10.000 đồng cho đồng bào miền Trung bị thiệt
    hại nặng nề trong hai đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:16 21 thg 10 2010
    Lũ lại về miền trung đau sót
    Cùng nắm tắt xoa bớt nỗi đau
    Mẹ già thức suốt đêm thâu
    Nhìn trời cầu cứu cọng rau qua ngày
    Biển trời biển nước đầy sâu thẳm
    Mẹ đang buồn mắt nhắm được đâu
    Tình nào san sẻ cho nhau
    Tấm lòng ruột thịt trao câu ân tình
    Cũng là khúc ruột của mình
    Khắp nơi hướng tới chữ tình miền trung

    Cẩm Nhung
    11:31 21 thg 10 2010
    Thanks anh, chúc anh một ngày vui vẻ nha.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:18 21 thg 10 2010
    Ngày phụ nữ nhiều vui lắm đó
    Bao nụ cười niềm nở trên môi
    Ta vui với đất với trời
    Lòng luôn rộng mở với người thân quen
    Mừng phụ nữ đẹp thêm thêm mãi
    Con đường đời như trải lụa thêu
    Đàn ông là phải thương yêu
    Nhân ngày phụ nữ phải chiều nghe chưa?

    Người dùng Yahoo! 11:27 21 thg 10 2010
    Wow...một vườn hoa thích nhỉ. Tự hào khi có một ngày để được tôn vinh!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:22 21 thg 10 2010
    Hoa thơm xin tặng bạn hiền
    Vườn hoa sắc thắm người miền quê xa
    Nước non vẫn nước non nhà
    Cùng nhau dâng tặng bài ca yêu đời
    Chúc cho phụ nữ tuyệt vời
    Tình yêu chung thuỷ bên người chồng yêu
    Chúc cho phụ nữ hết nghèo
    Gia đình hạnh phúc dệt thêu mộng vàng
    Tình yêu với xóm với làng
    Trong đời có những bạn vàng thân thương
    Giúp nhau qua mỗi chặn đường
    Gian nan gánh vác sẻ nhường cho nhau
    Miền trung lũ lụt mà đau
    Mẹ già còn thiếu cọng rau hết rồi
    Toàn dân cả nước ta ơi
    Sẻ chia là giúp kiếp người nạn qua

    nhuthu
    11:24 21 thg 10 2010
    Ôi rất vinh hạnh vì mình là......phụ....nưu ữ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:24 21 thg 10 2010
    Phụ nữ ta như hoa đua nở
    Bao nụ cười hớn hở trên môi
    Chị em ngày một thêm vui
    Công thành danh toại bao người mến yêu
    Chị em làm việc thật nhiều
    Việc nhà việc nước bao điều khó quên
    Chị em giờ lại có duyên
    Đàn ông đặt trọn hết niềm tin yêu

    Trả lờiXóa
  7. Hạt Cát Nhỏ
    10:18 21 thg 10 2010
    " Xin chúc mừng hồn Việt tựa rồng bay" Hay quá anh ạ! Cảm ơn anh nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:27 21 thg 10 2010
    Em sang chơi niềm vui còn đó
    Bao nụ cười rạng rỡ khó quên
    Chị em ngày một đẹp thêm
    Gia đình hạnh phúc ấm êm mỗi ngày
    Chị em ta những ngày vui sống
    Bao trầm luân mau chóng vượt qua
    Dựng xây nếp sống mỗi nhà
    Gia đình hạnh phúc tran hoà bên nhau
    Kim
    10:12 21 thg 10 2010
    Chúc cho bà xã và con gái ....
    Bên cạnh Cua Đồng luôn khỏe khoắn,
    Mẹ già nội ngoại phúc thọ trường tồn.
    Tứ thơ mãi sáng, ngôn từ loát lưu.


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:32 21 thg 10 2010
    Chị em phấn đấu thoát nghèo
    Mặc dù đời vẫn gieo neo bần hàn
    Nhưng lòng thì vẫn chứa chan
    Giữa đời giông tố nở ngàn hoa thơm
    Vườn hoa thơm khoe sắc hương
    Bên ta là cả tình thương ngập tràn

    hoa_xuongrong21
    06:08 21 thg 10 2010
    ăn sáng rồi hãy đi làm anh nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:36 21 thg 10 2010
    Phở ngon em xách sang mời
    Vẫn còn nóng sốt ối giời thơm ngon
    Hỏi em đã hết hay còn
    Phở thơm phưng phức nóng giòn sướng ghê
    Phở này ai lỡ mà chê
    Ăn vào chỉ sướng thích mê ngay liền
    Phở này không phải mất tiền
    Tha hồ sả láng như tiên dáng trần

    KEM DAU TUOI
    04:30 21 thg 10 2010
    Ghe tham anh .. Chuc anh nhieu niem vuj nhe !!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:41 21 thg 10 2010
    Nhà này thì thật vui rồi
    Bạn bè khắp chốn khắp nơi vẫn vào
    Nhà này ôi mát làm sao
    Rèm buông cứ vén là vào ngay thôi
    Vần thơ như đón như mời
    Là hồn quê mẹ gửi người ta quen

    Chè xanh
    22:39 20 thg 10 2010
    Đọc bài thơ...CX tự hào mình là phụ nữ!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:46 21 thg 10 2010
    Phụ nữ Việt Nam vinh quang là thế
    Suốt cuộc đời dâu bể cháo rau
    Lòng chung thuỷ nghĩa trước sau
    Một đời lam lũ bên nhau xum vầy
    Phụ nữ ta chung tay chung sức
    Trong lòng luôn rạo rực vươn lên
    Quyết tâm ra sức luyện rèn
    Nam nhi khối kẻ còn hèn hơn cơ

    Người dùng Yahoo! 20:44 20 thg 10 2010
    Ghé thăm bạn...chúc tối vui vẻ,bình an nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:13 21 thg 10 2010
    Bạn tặng thôi rừng hoa thắm đỏ
    Bao bông hoa đang nở trong sương
    Hoa gì thoang thoảng mùi hương
    Sắc hoa là cả tình thương ngập tràn
    Miền trung đó lũ càn lũ quét
    Lũ ác ghê đã giết bao người
    Mẹ già nghẹn chẳng lên lời
    Đêm khuya nhỏ lệ kêu trời thương cho
    Nhà cửa mất mẹ lo bị đói
    Nước ngập tràn chiếu cói còn đâu
    Sẻ chia manh áo cho nhau
    Miếng cơm cho nóng vơi đau nỗi sầu
    Miền trung gọi hai đầu tổ quốc
    Hãy chắt chiu viên thuốc sẻ chia
    Mẹ đang cần lúc đêm khuya
    Đàn ông dành bớt lon bia gửi vào
    Mẹ đêm khuya bớt trào giọt lệ
    Tình thương này ta để dành nhau
    Cũng là tình nghĩa ân sâu
    Bắc Trung Nam
    một nhịp cầu thân thương

    Nilan
    18:36 20 thg 10 2010
    và ta không quên những mẹ anh hùng chứ Cua.
    Bài thơ thật hay.
    Chúc Cua một ngày làm vợ thật ngoan

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:03 21 thg 10 2010
    Phụ nữ ta anh hùng lắm đó
    Chiến công còn rạng rỡ mai sau
    Bảng vàng in đậm còn lâu
    Tiếng thơ ca ngợi bao câu vẫn còn
    Ta vẫn yêu nước non ngàn dặm
    Đem sức ta tô thắm giang san
    Dù cho đời có cơ hàn
    Ta gieo mầm giống nở ngàn hoa thơm

    DươngA9
    17:09 20 thg 10 2010
    Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt phải không anh Cua?
    Lâu lém rùi mới sang thăm em đó nha.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:21 21 thg 10 2010
    Lâu rồi mới ghé nhà anh
    Thôi thì mời húp bát canh dọc mùng
    Nhân ngày phụ nữ chúc mừng
    Chị em phụ nữ tưng bừng khắp nơi
    Tha hồ thoải mái vui chơi
    Miễn sao có được nụ cười trên môi
    Đàn ông biết khổ lắm rồi
    Chỉ em mà nở nụ cười là vui

    Trả lờiXóa
  8. Hue
    15:27 20 thg 10 2010
    cảm ơn anh cua đồng nha.luôn vui vẻ nha anh.hi là phụ nữ thật tuyệt đúng ko anh.hihihi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:28 22 thg 10 2010

    Chị em ta thật tuyệt vời
    Đứng lên làm chủ cuộc đời của ta
    Việc làm giống tựa bài ca
    Xin dâng kính tặng bông hoa chúc mừng


    13:37 20 thg 10 2010
    cảm ơn a nhé. A cua đồng

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:30 22 thg 10 2010
    Làm gì khách sáo thế em
    Nhân ngày phụ nữ anh bèn đi chơi
    Tiện tay có bó hoa tươi
    Thì anh mang tặng cho người bạn xa
    Nhân ngày phụ nữ
    chúng ta
    Vần thơ theo tặng bài ca chúc mừng

    Violet
    13:32 20 thg 10 2010
    Cảm ơn anh Cua đồng đã ghé thăm violet nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:31 22 thg 10 2010
    Tiện đường nhân thể ghé qua
    Trên tay còn mấy bông hoa mang vào
    Hoa tươi nở đẹp làm sao
    Tặng cho bạn quí lời chào thân thương

    Miss.1447646
    13:28 20 thg 10 2010
    Cám ơn a Cua vẫn nhớ đến e mà sang chơi lại k quên mang tặng quà nữa. E cám ơn a Cua nhiều nhiều nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:33 22 thg 10 2010
    Nhà em vẫn lối cỏ xưa
    Vẫn hoa hồng nở - hoa mua trắng ngần
    Nhà em hoa nở đầy sân
    Có đàn gà chọi quây quần bên nhau
    Anh vào nhà tặng vài câu
    Nhân ngày phụ nữ chúc nhau ấy mà
    Chúc em tươi trẻ như hoa
    Nụ cười rạng rỡ như là trời xuân

    thu
    13:05 20 thg 10 2010
    Mot nua cua the gioi cam on anh cua.
    Em tang bai tho ve anh doc cho chi cua vui nha.
    Vo la...
    Vợ là mẹ các con ta Thường kêu bà xã, hiệu là phu..

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:35 22 thg 10 2010
    Bài thơ nghe thật tuyệt vời
    Chị em xứng đáng là người cậy tin
    Chị em ta thật có duyên
    Đàn ông đâu có dám quên công dày
    Hoa hồng tươi thắm trao tay
    Chị em xứng đáng có ngày vinh danh

    MỸ THO NGÀY ẤY
    12:06 20 thg 10 2010
    Cảm ơn anh Cua dành những tình cảm cho chị em phụ nữ. Chúc anh vui vẻ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:38 22 thg 10 2010
    Chị em thật đáng vinh danh
    Đáng xơi một trái ngọt lành hương quê
    Đàn ông nào chẳng dám chê
    Đường xa chung lối đi về bên nhau
    Xin dâng tặng một miếng trầu
    Trầu em xanh lá bên cau thơm nồng

    Bích
    11:53 20 thg 10 2010
    Yêu thương cho những người phụ nữ bên Cua nhé.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:40 22 thg 10 2010
    Trái tim nào rực đỏ vì yêu
    Ta dang tay nhận nhiều hơn thế
    Biết rằng ta sức không có thể
    Nhưng trong lòng hơn thế anh ơi

    Tuan Na
    09:58 20 thg 10 2010
    Mang Hoa Thiên Lý tặng chị em, rồi chị em mang xào lên cho anh em nhậu luôn anh nhỉ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:44 22 thg 10 2010
    Hoa thiên lý giàn hoa anh thích
    Như tim hồng thình thịch từng đêm
    Tim nào mà chẳng có duyên
    Tim nào rung động tới miền thân thương
    Giàn thiên lý đêm trường vẫn đứng
    Như lòng ta ngẫu hứng hoạ thơ
    Vần thơ như đợi như chờ
    Tặng người phụ nữ ước mơ thoả lòng
    Đẹp duyên môi đỏ má hồng
    Suốt đời chung thuỷ bên chồng đáng thương

    Trả lờiXóa
  9. Hoa xuan
    09:30 20 thg 10 2010
    Cảm ơn bạn đã ca ngợi phụ nữ vn. Chúc bạn ngày hôm nay là ngày nội trợ đảm đang, hạnh phúc thật nhiều nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:50 22 thg 10 2010
    Cả năm mới có một ngày
    Thôi thì ta cứ hăng say mà làm
    Làm nhiều rồi lại thành ham
    Ham chơi thì khổ ham làm thì sang
    Vợ nào thích chồng ăn hoang
    Vợ nào chẳng ghét tội chàng về khuya

    kimle
    00:23 20 thg 10 2010
    Thks anh Cua nhé, tất cả dành cho phụ nữ nha , ngày mới an lành và vui nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:53 22 thg 10 2010
    Người phụ nữ thật đảm đang
    Bây giờ lại giỏi lại càng đáng yêu
    Phụ nữ giỏi ngày càng nhiều
    Là nơi tổ ấm đáng yêu lắm mà
    Chúc mừng phụ nữ chúng ta
    Chung vui dâng tặng bài ca chúc mừng

    TênTên 22:54 19 thg 10 2010
    Là phụ nữ thật tuyệt . Không có phụ nữ không có anh hùng phải không anh. (kinhkong)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:55 22 thg 10 2010
    Mẹ Việt Nam ơi thật tuyệt vời
    Sử vàng vang vọng khắp muôn nơi
    Anh hùng dũng cảm vai son sắt
    Mũi giáo chông tre giữ giống nòi

    Nguoiconcuanui
    22:45 19 thg 10 2010
    Cám ơn lời chúc tốt lành
    Tặng dàn hoa Lý hương lành sắc tươi
    Cầu mong hạnh phúc muôn người
    An lành khoẻ mạnh nụ cười thêm xuân.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:58 22 thg 10 2010
    Niềm vui bên những người thân
    Chung vui mộng ước càng gần càng vui
    Kể sao cho hết những lời
    Ngợi ca phụ nữ sáng ngời trong ta

    Vĩnh Trà
    21:14 19 thg 10 2010
    Cảm ơn CĐKB đã tặng chị em phụ nữ bài thơ và những lời chúc chân tình. Chúc bạn là người đàn ông có một phụ nữ tuyệt vời luôn bên bạn!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:01 22 thg 10 2010
    Vần thơ gửi tặng chị em
    Đó là tình cảm thân quen ấy mà
    Kính dâng tặng một giàn hoa
    Giàn hoa thiên lý nở ra tình người
    Chúc chị em thật là vui
    Sang nhau là nở nụ cười trên môi
    Chị em ta mãi yêu đời
    Gia đình hạnh phúc sáng ngời công danh

    Trả lờiXóa
  10. TênTên 21:00 19 thg 10 2010
    EM CHÀO ANH! HUM NAY SANG NHÀ ANH ĐỌC THƠ LỊCH SỮ HAY WA ANH À EM CẢM ƠN ANH ĐÃ GỬI THIỆP NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM ! EM KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH LUÔN THẬT NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:22 22 thg 10 2010
    Vần thơ viết là tình cảm thật
    Bao nhiêu lời thân mật gửi trao
    Chị em phụ nữ ta vào
    Vần thơ hoạ vội đón chào người sang
    Trời mùa thu nắng vàng sắm thắm
    Ta chung vui sao chẳng dừng chân
    Cũng vì tình bạn tri âm
    Mà nay như chút hương thầm thoảng đưa

    Phượng Đại
    20:11 19 thg 10 2010
    LÀM CUA Nguyễn Sĩ Tân
    Vạch lưng lột yếm hết toàn thân Nắm cẳng cầm càng duỗi thẳng chân Cối nhỏ chày to liên tục giã Nước tràn ướt cối chảy ra sân Thân cua mềm yếu mau nhừ nát Chày cứng vừa to lại giã dần Q uân tử thương em từ từ giã Mình em đâu quản ngại gian truân 20/10
    Dương Phượng Đại
    Úi Hôm nay hai mươi tháng mười
    Chị em phụ nữ thành đười ươi
    Hai tay thi nhau mà giữ ống
    Để đức ông chồng sống ngao du.


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:24 22 thg 10 2010
    Sống ngao du gió lùa mới sướng
    Đời đôi khi thừa hưởng phút giây
    Đàn ông hội tụ xum vầy
    Bình về bà vợ nhà này nhà kia
    Có những lúc đêm khuya quấy rối
    Không có đèn đêm tối vẫn tinh
    Đàn ông kể cũng nhiều tình
    Đàn bà cũng thấy chồng mình đáng yêu

    Nguyen
    20:08 19 thg 10 2010
    Chị em phụ nữ đọc bài này của em thì tự hào lắm đây./

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:26 22 thg 10 2010
    Chị em chỉ có một ngày
    Thôi thì cứ mặc no say đi mà
    Để ta còn chút la cà
    Để ta thoải mái sang nhà nhau chơi
    Rượu ngon ta giở ra mời
    Nâng ly vui chúc thì đời sướng hơn
    Chị em đâu thích cô đơn
    Đàn ông say ngất thì buồn đó thôi
    Chị em lại vội kêu trời
    Đàn ông chẳng thể bên người chung vui

    Phượng Đại
    19:59 19 thg 10 2010
    Ôi này Kinh Bắc Cua Đồng
    Lâu nay mới thấy lồng cồng sang chơi!
    Uống rượu, uống trà sả hơi
    Ngắm tranh ngắm ảnh cho vơi nhọc nhằn!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:30 22 thg 10 2010
    Làm gì mà phải băn khoăn
    Lời mời là đến ăn năn nỗi gì?
    Đời người rảnh có mấy khi
    Gặp nhau mới thấy còn gì vui hơn
    Rượu ngon mới nấu còn thơm
    Trà tươi mấy lá tâm hồn đắm say
    Ngắm tranh ngắm cảnh trời mây
    Mà lòng như được sang tây du hành

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???