TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NỖI NHỚ NGƯỜI XA QUÊ


Tặng tất cả các blogger xa quê
Có nhiều lúc quê hương chợt nhớ
Như gió lành hít thở thêm sâu
Quê hương mưa nắng dãi dầu
Đã nuôi  khôn lớn từ câu ru hời
Ta vẫn nhớ những lời cha dạy
Vẫn còn nguyên con chấy cắn đôi
Xa quê mà dạ bùi ngùi
Nhớ quê mà thấy đất trời bao la
Nơi quê hương mẹ già mong đợi
Trùng dương xa khó tới lắm thay
Mẹ già nhặt lắm rau đay
Canh cua mẹ nấu -con đây vắng nhà
Nơi đất khách bao la cách trở
Nỗi nhớ nhà từ thủa con đi
Tiếng quê hương vẫn thầm thì
Bao nhiêu kỷ niệm khắc ghi trong đời
Gió heo may chơi vơi thổi lại
Thấy lạnh lòng tê tái mà thương
Mẹ già một nắng hai sương
Tuổi cao heo hút đêm trường lạnh không?
Con nhớ mãi tấm lòng của mẹ
Đã nuôi con từ bé đi lên
Cả đời không thể nào quên
Công cha nghĩa mẹ trong gen con rồi
Nhớ quê hương nhớ lời mẹ hát
Nhớ làng quê nhớ bát chè xanh
Nhớ em nhớ chị nhớ anh
Cùng nhau khôn lớn bát canh chung nồi
Nhớ những lúc ta ngồi ta học
Bao đêm ngày khó nhọc bên nhau
Ta như một chú chim sâu
Cánh bay không mọi tìm câu ân tình
Nay xa quê đâu mình ta nhớ
Bao nhiêu người còn giở việc riêng
Tình quê thì thật thiêng liêng
Cùng nhau hội tụ nơi miền đất xa
Nơi đất khách bài ca thương nhớ
Ta vui mừng niềm nở cùng nhau
Tình quê còn mãi in sâu
Xa quê lòng bảo mau mau tìm về
  • To
    • To
    • 11:14 8 thg 11 2010
    Đọc bài nì thấy sao giống mình quá. Đôi khi thèm cả mùi dơm dạ và mùi khói nữa. Thèm tất cả những gì mà nơi đất khách quê người không có
    • Hoa đào mùa xuân
      Đọc bài thơ của anh , em nhớ nhà quá , nhớ quê hương em sinh ra quá !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đi xa quê ai thương ai nhớ
        Nhớ những ngày một thủa bên nhau
        Nô đùa như kẻ chăn trâu
        Mà nay ký ức in sâu trong lòng
        Nơi quê mẹ thẳm trong tiềm thức
        Gió đồng quê thơm phức lúa non
        Quê hương nay đã đẹp hơn
        Xa quê đi khắp muôn phương tìm về
    • Hạt Cát Nhỏ
      Sang nhà anh cứ gọi là được đọc thơ mệt nghỉ,hì. Chúc anh cuối tuần vui nhiều nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em sang chơi anh mời ca fé
        Cuối tuần rồi vui nhé em ơi
        Sang anh em đọc những lời
        Lời thơ quà tặng cho người anh quen
        Cho đời ta vui thêm hương sắc
        Sắc hương tình thầm nhắc trong ta
        Đẹp như một bản giao hoà
        Bên trang blog chung ta xum vầy
    • bachthienhuong7
      Quê hương là gì hở mẹ Mà cô gióa dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều Thăm anh. Chúc nhiều niềm vui!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tiếng quê hương bao nhiêu nỗi nhớ
        Con đường mòn từ thủa con đi
        Hai hàng cây lá xanh rì
        Gió đung đưa đẩy thầm thì cùng ai
        Xa quê hương lòng hoài mong nhớ
        Bao nụ cười niềm nở chờ ta
        Bao hôm lòng cứ nhớ nhà
        Nhớ người thân thiết nhớ hoa vườn hồng
        Vẫn còn đó một dòng nước mát
        Vẫn còn đây câu hát lời ru
        Nuôi con từ thủa bé thơ
        Mà nay khôn lớn mong chờ về đây
    • HẠNH PHÚC LUÔN MỈM CƯỜI !
      Ta nhớ:   Con sông quê nước xanh trong vắt.   Cánh đồng chiều xanh thẳm những ruộng dâu.   Nhớ mái đình làng in bóng biếc thời gian.   Nhớ luỹ tre xanh kiên cường theo năm tháng. Ta thương: Tóc mẹ bạc tảo tần trong sương gió. Bóng cha gầy cặm cụi những âu lo . Và nơi ấy ta thương người em gái . Đợi ta về,mòn mỏi ngóng trông... Bản nhạc tuyệt quá phải hok anh!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tiếng ai như một tiếng lòng
        Cớ sao sầu vậy má hồng nhanh phai
        Để cho buồn tủi đêm dài
        Đêm đông chỉ có một vài tiếng thôi
        Nhìn ra nghe gió ngoài trời
        Lạnh lòng trong dạ bùi ngùi trong tim
        Duyên xưa sao chẳng đi tìm?
        Để rồi duyên nợ nhấn chìm trong ta
        Em về giữa chốn phốn hoa
        Sao em chẳng gặp người ta một mình
        Em như con gió vô hình
        Lòng đi tìm mãi cái tình em thương
        Nghẹn lòng nhìn những giọt sương
        Mà sao chỉ thấy đêm trường đó thôi
        Phải chăng như hạt mưa rơi
        Tim em vẫn muốn dành người em yêu
        Hỏi ai có nhớ nhớ nhiều
        Lòng em vẫn trải lụa thêu nắng vàng
        Gió đưa man mát lòng chàng
        Lòng em thì lạnh muôn vàn cô đơn
        Còn đâu ngày tháng dỗi hờn
        Còn đâu hai chữ người thương bên lòng
        Lẽ nào bèo dạt là xong
        Để em má phấn môi hồng nhanh phai
    • Coganglen
      Nhớ mẹ mình quá, thèm ăn cơm mẹ nấu quá CĐ ưi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chiều quê khói toả bay xa
        Canh cua mẹ nấu cả nhà ngon cơm
        Mẹ trồng hạt gạo tám thơm
        Nuôi con từ bé lớn khôn từng ngày
        “Mẹ già như trái chín cây”
        Đi xa con nhớ những ngày xa xưa
        Công cha nghĩa mẹ sao vừa
        Lòng con mong nhớ vẫn chưa thể về
        Trong lòng luôn nhớ miền quê
        Lòng luôn thầm nhắc màu về nơi đây
        Có cha có mẹ xum vầy
        Có tình hàng xóm những ngày bên nhau
        Trao duyên mời một miếng trầu
        Tình ta thắm đượm sắc màu hương quê
    • Haiyen
      Nơi đất khách bài ca thương nhớ
      Ta vui mừng niềm nở cùng nhau Đất khách quê người ngàn thương nhớ , Gói trọn trong tim gửi quê hương .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhà em có một lối mòn
        Hai hàng râm bụt vẫn còn đứng đây
        Nhớ ngày má đỏ hây hây
        Em đi trong nắng anh ngây ngất nhìn
        Má hồng em thật có duyên
        Anh thời ngắm mãi thành quen mất rồi
        Nhà em ở cạnh nhà tôi
        Hai ta cách một cái hồi là sang
        Nhà em nong kén đã vàng
        Nhà anh mơn mởn mấy hàng dâu xanh
        Tằm em ăn dỗi anh đành
        Mang dâu là để tằm thành nén tơ
        Nhìn anh em cứ thẫn thờ
        Má hồng e ấp nào ngờ tương tư
        Còn anh cứ mải cười chừ
        Ai nào có biết yêu từ ngày xưa
        He he
    • KEM DAU TUOI
      Doc bai viet cua anh buon qua .. Nho que huong qua ..
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cớ sao lòng lại kêu buồn?
        Phải vui lên chứ đời luôn phải cười
        Niềm vui nối tiếp niềm vui
        Bên trang blog tiếng cười râm ran
        Quê hương nghĩa nặng ta mang
        Xa quê ta nhớ xóm làng của ta
        Nhà quê vẫn bóng mẹ già
        Vẫn còn võng chiếc hiên nhà đung đưa
        Vẫn nghe xào xạc tàu dừa
        Vẫn còn tiếng trẻ nô đùa dưới trăng
    • TRẦN NGỌC HƯỞNG
      Nhớ Cua nên tìm Chúc Bạn hạnh phúc
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhớ nhau lòng bảo sang nhau
        Sang nhau là để nói câu ân tình
        Quê hương trăng sáng lung linh
        Dưới trăng có bóng đôi mình đôi ta
        Liếc nhìn khoảng đất xa xa
        Triền đê cỏ mật thoảng qua thơm nồng
        Ngày xưa má phấn môi hồng
        Mà nay nhớ lại thấy lòng xốn xang
        Yêu quê hương nhớ xóm làng
        Nhớ anh đốn củi nhớ nàng quay tơ
        Bây giờ ngấu hứng hoạ thơ
        Bao giờ cho đến mà chờ ngày xưa?
    • nhabaokhongthe
      wa nhà cua thấy toàn thơ, cái món thơ này nhabaokhongthe pótay! Thui đành chào gia chủ rùi về!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Từ từ hãy lượn anh ơi
        Mấy khi rảnh rỗi sang chơi bạn hiền
        Thơ đây đọc chẳng mất tiền
        Cứ vô thoải mái rồi quen thôi mà
        Vần thơ đãi khách làm quà
        Thì ta thoải mái ba hoa vài nhời
        Gọi là cho thoả cuộc vui
        Cho mỗi thắm nở nụ cười thân thương
    • VanSon051960
      Bài thơ thật hay càm ơn CD nhé VS cũng là blog xa quê. Vân Sơn ghé thăm CĐ tối ngủ một giấc thật ngon nhé, ngày mai thật may mắn vui vẻ hạnh phúc nha. .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xa quê là nhớ quê rồi
        Nhiều khi lòng thấy bồi hồi ngóng trông
        Quê hương ta đợi ta mong
        Nhiều khi lòng tự bảo lòng về ngay
        Về quê vui với những ngày
        Trẻ thơ tắm mát sông đầy nước trong
        Chăn trâu ta thả trên đồng
        Chiều tà soi bóng theo dòng nước trôi
        Tuổi thơ ai cũng tuyệt vời
        Cùng nhau ôn lại một thời đã xa
        Dù nay xa cách quê nhà
        Thủa xưa vẫn một bài ca yêu đời
    • qwfda
      • qwfda
      • 19:18 27 thg 10 2010
      Gia Lâm ai có về không?
      Có đê chặn lũ, có đồng mênh mông
      Có tre tua tủa rào trồng
      Có dòng sông Đuống lồng bồng trôi đi....
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hỏi quê em có những gì?
        Có hương đồng nội xanh rì lúa non
        Ao làng đã mất hay còn
        Hỏi đâu còn những đường mòn năm xưa
        Đất trời đổi nắng thay mưa
        Thì đời ta vẫn sớm trưa về làng
        Còn đâu lối cổng giăng ngang
        Còn đâu râm bụt hai hàng vẫn giăng
        Tre già đâu có chồi măng
        Đời ta đổi mới nhà tầng mọc cao
        Chỉ còn ký ức hôm nao
        Mà nay nhớ lại ngọt ngào như xưa
    • NOIBUONHOASUA_HD
      Làng tôi thắt đáy lưng... tre, Sông dài, cỏ mượt đường đê tứ mùa. Nhịp đời định sẵn từ xưa: Ươm tơ tháng sáu, lên chùa tháng giêng.
      Chợ làng mỗi quý, mươi phiên, Đong ngô đổi gạo, trang tiền bằng khoai. Trong làng lắm gái, thưa trai Nên thường có luật chồng hai vợ liền.
      Làng gần đô thị, tuy nhiên Mắt trong vẫn giữ được niềm sắt son. Lâu rồi, truyền tử lưu tôn Màu duyên ân ái mây còn thoảng bay.
      Tôi yêu... nhưng chính là say Tình quê Nam-Việt bàn tay dịu dàng. Thơ tôi: đê thắm, bướm vàng, Con sông be bé, cái làng xa xa
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Con đường liên xã chạy qua
        Quê tôi cửa ngõ giao hoà muôn nơi
        Hà Thành đường rộng lắm rồi
        Con đường cao tốc bao người lại qua
        Làng tối có khóm tre ngà
        Sân chùa nhộn nhịp trẻ già vui chơi
        Tiếng chuông chùa đổ liên hồi
        Sáo diều cao vút trên trời trong xanh
        Làng tôi có ngọn gió lành
        Tháng ba ngày tám vẫn canh cua đồng
        Tình quê ai đợi ai mong
        Tấm lòng cởi mở tô hồng quê hương
    • Ớt Xanh
      (Quê Hương) khiến ta nhớ nôn nao
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhớ quê hương nhớ những ngày
        Tuổi thơ có lúc xum vầy bên nhau
        Nhớ ngày cắt cỏ chăn trâu
        Vai mang gánh cỏ cùng nhau trở về
        Niềm vui còn mãi thôn quê
        Đi xa lòng bảo vội về quê thăm
    • NHU MAI
      Thèm hương vị quên nhà, canh cua - rau đay - thèm tình cha mẹ. . . . . Thăm nhà Anh nè, chúc Anh vui ngày càng vui.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đọc thơ sao lại thấy thèm
        Đúng là toàn món thân quen thủa nào
        Canh cua mẹ bắt dưới ao
        Rau đay mẹ nấu canh nào ngon hơn
        Bên nồi cơm tám thơm ngon
        Quây quần sớm tối mà con nên người
        Dù đi xa khắp muôn nơi
        Quê hương như tiếng gọi mời con xa
        Mau mau hãy trở về nhà
        Niềm vui còn mãi bài ca yêu đời
    • CONG CHUA TUYET
      BAI THO THAT NGOT NGAO AM AP TINH NGUOI XA XU,CHAC HAN AI DA 1 LAN XA QUE SE TRAI QUA CAM GIAC DO,LOI THO GOI NHIEU XUC CAM CHO BAO NGUOI XA XU,THAT Y NGHIA ,CHUC ANH MAI VUI VA CO NHUNG KHOANH KHAC DEP NHAT VE WE HUONG CUA MH NHA!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ai xa quê không thương không nhớ
        Nhớ những ngày thủa nhỏ trong nôi
        Vẫn nghe vọng tiếng ru hời
        Cánh diều nho nhỏ chơi vơi gió ngàn
        Tình quê hương muôn vàn điều nhớ
        Tiếng quê hương nhắc nhỏ lòng ta
        Đi đâu cũng nhớ đến nhà
        Quê hương có mẹ có cha đợi chờ
    • Haiyen
      Em ơi chị xin phép được copy bài trả lời com của em về nhà chị xem những lúc nhớ quê hương ,
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thơ em không bán đâu mà
        Chị vui chị cứ sang nhà có ngay
        Vần thơ nào thấy đắm say
        Nhanh chân mà sách nó ngay về nhà
        Về nhà mà giở nó ra
        Bà con hàng xóm sang nhà cùng vui
        Quê hương sao nói hết lời
        Thôi thì ta cứ phải cười cho vui
    • Mai Hương - TN
      Tặng anh Cua bài thơ của MH nè, góp cùng với Nhớ Quê nha anh! Thăm quê Lâu lắm rồi không về lại lối xưa Ngõ nhỏ hoàng hôn nhạt nhoà nắng , Khu nhà cũ nghiêng mình trống vắng Nao nao lòng - vài chiếc lá nghiêng rơi . Đã lâu rồi mình chưa lại chơi Hoa xoan tím vương tràn ngõ vắng , Tiếng ve lạc chợt rên trong nắng Bao năm rồi ngõ nhỏ vẫn thân thương . Ta trở về đây - căn nhà thuở ấy Kỉ niệm thơ xoan vương hoa tím đầy , Ta nghe lòng mình như ấm lại Trong nắng chiều có bóng mẹ lung linh . Ngõ xưa đây - Nắng rơi tím bịn rịn Nâng ngọt ngào bước chân kẻ xa quê , Trên con đường này bao lần mẹ vỗ về Rồi nhắn nhủ: " Đừng quên con nhé" ! Hôm nay về thăm lại quê hương Tất cả vẫn đây in dấu con đường , Ta lặng nghe nghẹn ngào xao xuyến " Con về đây thăm mẹ, mẹ ơi !"                                          ( Mai Hương )
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lâu rồi về lại lối xưa
        Hoàng hôn nhạt nắng rặng dừa ngát xanh
        Thôn quê có ngọn gió lành
        Cây bên đường vắng mấy cành trổ hoa
        Lá vàng khe khẽ lùa qua
        Hoa xoan tím ngát như là bông bay
        Tiếng ve rả rich mỗi ngày
        Tiếng lòng quê mẹ hôm nay tìm về.
        Ta về với cảnh thôn quê
        Căn nhà nho nhỏ vẫn về sớm hôm
        Mỗi khi dạo bước hoàng hôn
        Mà sao lòng thấy bồn chồn lắm thay
        Ngõ xưa vẫn bước chân này
        Mà sao nay đã nở đầy hoa thơm
        Nay về đất mẹ quê hương
        Mà sao lòng thấy vấn vương tơ lòng
        Mẹ già vẫn đợi vẫn mong
        Con xa về sống giữa lòng quê hương
    • le
      • le
      • 01:18 27 thg 10 2010
       Đọc bài thơ của anh Cua nhớ nhà, nhớ bama wa  Chúc anh Cua ngày mới nhiều niềm zui
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhớ quê hương đêm trường con nhớ
        Quê hương là hơi thở trong con
        Nhớ xưa vẫn một lối mòn
        Cổng làng vẫn có hai hòn đá to
        Lúc trẻ thơ vui đùa bên xóm
        Em khóc nhè sâu dóm bám chân
        Anh thương anh sán lại gần
        Bắt con sâu dóm bám quần em ra
        Rồi lớn khôn xa nhà đi mãi
        Chặn đường đời còn mải xông pha
        Quê nghèo nhớ mẹ nhớ cha
        Nhớ rào râm bụt nở hoa bốn mùa
    • qwfda
      • qwfda
      • 19:15 26 thg 10 2010
      đọc thơ thầy cua
      không xa quê mà vẫn nhớ quê mới chết!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vui thì cứ hoạ mấy câu
        Để cho hàng xóm sang nhau vui cùng
        Quê hương ta muốn tô hồng
        Thì ta thoải mái tỏ lòng với quê
        Đi xa rồi cũng tìm về
        Tìm trong ký ức lời thề năm xưa
        Có ai bẽn lẽn cửa chùa
        Mà sao cứ ngỡ bỏ bùa cho anh
    • PhươngLiên
      Quê hương thơ mộng nhớ khôn nguôi Năm tháng xa vời mãi nổi trôi Xin hẹn ngày về xây đắp lại Thăm non sông đẹp thuở nằm nôi .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhớ quê hương một thời ta sống
        Lúa xanh đồng ta ngóng bội thu
        Nhẹ nhàng ngồi hít hương đưa
        Mùi thơm lúa mới như vừa trỗ bông
        Năm tháng xa sao lòng nhớ mãi
        Chẳng đường đời bươn trải gian nan
        Quê hương ơi đẹp vô vàn
        Mong quê đổi mới sang trang sử hồng
    • Ánh Mặt Trời
      Tình quê còn mãi in sâu
      Xa quê lòng bảo mau mau tìm về Về quê sướng lắm em ơi Mò Cua bắt ốc vui chơi sớm chiều Cua đồng nấu với rau dền Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon Ốc thì nấu với chuối xanh Làm thêm chén rượu em anh vui nhiều Chúc Cua Đồng khỏe vui và chui nhanh vào hang không thì bị bắt về nhà măm đấy hì...hì
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Quê hương ơi tình yêu là thế
        Xa quê rồi ai dễ mà quên
        Bến sông vẫn có con thuyền
        Canh cua nấu với rau dền húp chung
        Ốc đồng quê ta cùng nhau bắt
        Một giỏ đầy em thắt ngang lưng
        Về nhà bao nỗi vui mừng
        Canh cua canh ốc ở đồng vẫn ngon
    • lao quangthau
        Bài thơ thật thấm đậm tình yêu quê hương bạn ạ !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh sang chơi thơ mời từ ngõ
        Giống như lời em ngỏ hôm qua
        Anh sang em sẽ pha trà
        Tiện luôn em thịt con gà mời anh
        Nơi thôn quê gió lành nhè nhè
        Đầm sen quê nụ hé thêm nhiều
        Mời anh ăn bát bún riêu
        Thôn quê im ắng trời chiều nhẹ trôi
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 13:12 26 thg 10 2010
      Bò qua hang anh cua xem anh có khỏe không? bắt gặp bài thơ về quê hương..Huhuhu thấy nhớ nhà.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh đây vẫn khoẻ bình thường
        Vẫn chơi hàng xóm đêm trường đấy thôi
        Rảnh thì sách túi đi chơi
        Quen là vội giở thơ mời xơi luôn
        Cũng là tình cảm quê hương
        Trong lòng xuất phát tình thương cộng đồng
        Thì cua bày tỏ nỗi lòng
        Xa quê nhiều lúc má hồng nhớ quê
        Nhớ quê thu xếp tìm về
        Có cha có mẹ tràn trề tình thân
    • Ngangia
           Chị mới về thăm quê hôm 23/10. Đọc bài thơ của em, chị càng thấy nhớ và thương cha mẹ già ở quê.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mẹ già như trái chín cây
        Thì năng sớm tối về đây xum vầy
        Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
        Con đi xa cũng nhớ ngày về thăm
        Phương xa con nhớ thương thầm
        Nhớ em bé nhỏ nhớ mầm măng non
        Nhớ người cày cuốc sớm hôm trên đồng
        Quê hương bao nỗi nhớ mong
        Xa quê khắc khoải trong lòng lắm thay
    • Phamdinh Ngochan
      Thơ anh Cua Thơm mùi quê hương quá. Suốt một đời ta chẳng thể nào quên
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mùi quê hương ai thương ai nhớ
        Trong lòng luôn nhắc nhỏ về thăm
        Quê hương có mối duyên thầm
        Ta về ta ngắm những mầm chồi xanh
        Nhớ luống rau nhớ bát canh
        Nhớ hương đồng nội trong lành lắm thay
        Lớn khôn má đỏ hây hây
        Về quê mới thấy tình này gần hơn
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 12:03 26 thg 10 2010
                   Thơ anh viết rất hay, đọc xong cảm thấy yêu đời nhiều hơn.
                            Phải không anh cua nhễ?
                       Đọc thơ anh em nhớ người yêu em quá... hihi...
                         Anh bue61t không người têu em đã chết rùi,
                              chết thật rùi anh ơi.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tiếng quê hay một tiếng lòng
        Cớ sao làm khổ má hồng hả em?
        Chắc là nỗi tại tình duyên
        Cho nên bươn trải làm em phải sầu
        Dù sao quê cũng khắc sâu
        Tuổi thơ ký ức trong nhau khó mờ
        Quê nghèo thoang thoảng gió đưa
        Lúa thơm mùi sữa như vừa hôm qua
        Xa quê nay lại nhớ nhà
        Nhớ rào râm bụt trổ hoa ven đường
        Vẫn còn kỷ niệm thân thương
        Trong tim hai tiếng quê hương mẹ hiền
    • Thang Ngọc Pho
      "Que hương! Nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nỗi thành người! ( Giáp Văn Thạch - Đỗ Trung Quân)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ai đi xa vắng nhà đằng đẵng
        Phút nhớ nhà sao chẳng thể quên
        Quê hương nắng ấm bên thềm
        Con hong tóc nắng gợi niềm tương tư
    • Lính già - Nguyễn Bảng
      Lâu quá hôm nay mò sang nhà Cua. Vẫn những trang thơ rất riêng và tài hoa của nhà Cua ngày nào. Chúc cho Cua Đồng mỗi ngày đầy một "rọ thơ" nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lâu rồi anh mới sang chơi
        Cà phê pha sẵn mang mời anh đây
        Vần thơ bịa vội trao tay
        Niềm vui còn mãi mỗi ngày trong ta
        Vần thơ như khúc giao hoà
        Rảnh thì ta cứ sang nhà nhau chơi
        Để cho ta mãi yêu đời
        Để thơ có cánh cùng người bay xa
    • Haiyen
      Đọc bì thơ của em càng da diết nhớ thương quê hương ,đằm thắm nồng nà tình cảm chan chứa chất ngất trong thơ của em ,thơ có hồn nhẹ nhàng đi vào lòng người sâu thắm nồng nhớ lắm em ơi ,chúc em buổi tối vui vẻ ấm áp và hp ,
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tình quê hương em thương em nhớ
        Còn nguyên đây thủa nhỏ lớn khôn
        Xa quê lòng dạ bồn chồn
        Nhớ nhiều nhiều lắm nỗi buồn trào lên
        Nhớ quê hương lòng em vẫy gọi
        Đã nhiều đêm tự hỏi vì sao
        Quê hương ơi thật ngọt ngào
        Có cha có mẹ thủa nào bên nhau
        Tiếng gió lùa đêm thâu thanh vắng
        Một tiếng lòng im ắng bao hôm
        Nhớ thời chung một nồi cơm
        Mẹ cha vẫn xới cho con hàng ngày
        Xa quê hương một ngày là nhớ
        Nhớ người thân em nhỏ yêu thương
        Một lòng nhớ tới quê hương
        Trong con dâng cả tình thương ngập tràn
    • Biển
      Không xa nhà... vật là Biển không đc anh Cua tặng thơ...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Không xa nhà nhưng ta vẫn nhớ
        Yêu quê hương từ nhỏ đi lên
        Con đường xóm nhỏ thân quen
        Cổng làng bao lượt để em đi về
        Tình yêu nào như quê ta đó
        Như vầng trăng sáng tỏ đêm thâu
        Giếng khơi mạch nước là đâu
        Còn đây là những chiếc gầu lùi xa
    • tran
      • tran
      • 20:59 25 thg 10 2010
      Quê hương mưa nắng dãi dầu
      Đã nuôi  khôn lớn từ câu ru hời Tình quê trong thơ Cua dạt dào, trong trẻo quá! Một tuần mới vui nhiều nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Con vẫn nhớ những lời mẹ hát
        Như gió lạnh quạt mát con xưa
        Dù trời có nắng hay mưa
        Công cha nghĩa mẹ con chưa đáp đền
        Tiếng quê hương thân quên là thế
        Xa quê hương là để nhớ mong
        Con ghi sâu mãi trong lòng
        Quê hương trái ngọt con mong ngày về
    • Phạm Châu An Nhiên
      Nỗi nhớ người xa quê Của Cua Đồng Kinh Bắc Tình cảm dạt dào ghê! Làm Nhiên đây tâm đắc
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ vui làm người tâm đắc
        Như tiếng lòng thầm nhắc nhớ quê
        Nhớ quê mau chong tìm về
        Niềm vui còn đó lời thề năm nào
        Quê hương ơi ngọt ngào nỗi nhớ
        Ăn sâu vào hơi thở trong con
        Một thời má phấn môi son
        Một thời đi lại đường mòn khó quên
    • Khói lam chiều
      Quê hương là chùm khế ngọt
      Cho con trèo hái mỗi ngày
      Quê hương là đường đi học
      Con về rợp bướm vàng bay
      Quê hương là con diều biếc
      Tuổi thơ con thả trên đồng
      Quê hương là con đò nhỏ
      Êm đềm khua nước ven sông  Quê Hương là nổi nhớ.........chiều về e lại nhớ nhà nè anh Cua ơi! chúc a Cua buổi tối vui vẽ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhớ quê hương một sương hai nắng
        Dù có nghèo mà chẳng đổi thay
        Mong quê hương đẹp từng ngày
        Nhà cao cửa rộng dựng xây thêm nhiều
        Tình quê hương ta yêu ta nhớ
        Nhớ con đường thủa nhỏ ta đi
        Hàng phi lao vẫn xanh rì
        Hàng dừa trĩu quả thầm thì cùng ai?

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???