TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

SÔNG QUÊ BÊN LỞ BÊN BỒI


Anh bên bờ Bắc Đuống
Nam Đuống là nhà em
Hai ta thật có duyên
Uống nước dòng sông mẹ
Thủa thiếu thời thơ trẻ
Vui thả trâu nô đùa
Chơi trò chơi cướp cờ
Câu cá cờ bên bãi
Cây sung già sai trái
Ta trèo hái mỗi ngày
Mặn chát lẫn chua cay
Rồi một ngày ta lớn
Bến sông quê chờ đón
Tiễn bước người đi xa
Quyết xây dựng quê nhà
Học hành cho đến chốn
Em bên kia sông Đuống
Anh bên này nhớ mong
Ơi những bãi ngô đồng
Nhưng hàng dâu xanh ngắt
Cỏ may em góp nhặt
Từ trên mảnh quần anh
Em cất giữ để dành
Chờ đón ngày gặp gỡ
Cỏ may em vội mở
Từng cánh nhỏ bay ra
Vương vào áo hai ta
Nhớ ngày xa xưa ấy
Con sông quê còn vậy
Dù năm tháng trôi đi
Vẫn nhắc ta làm gì
Xây quê hương đổi mới
Mùa xuân đang vẫy gọi
Sức trẻ hãy chung tay
Cùng ra sức dựng xây
Quê hương mình giàu đẹp
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    chung_thuy22- VÌ CỘNG ĐỒNG CLUB   15:18 02-10-2010 Chị tạm thời off blog nhưng lòng chưa yên vì chưa kịp qua cảm ơn Cua Đính đã gửi tặng bài thơ mừng SN và Trung Thu cho cháu Yoyo. Nay qua nhà thì lại thấy thơ - ảnh hữu tình, dễ chịu lắm! Chúc Cua luôn vui và hạnh phúc với bạn blog nha!
    • ruchung
      (Empty)
      • Kim
        • Kim
        • 07:50 4 thg 10 2010
        Sông quê bên lở bên bồi. Hai ta ngày ấy thường ngồi bờ sông. Hái trái sung chia nhau chấm muối. Trái ngô già nướng vội bẻ đôi. Lớn lên mỗi đứa mỗi nơi. Kỷ niệm ngày ấy không vơi nhớ hoài....
        • hoasuongrong
          Dạo này anh bận hay sao mà không thấy thơ của Bác nữa à. Chúc Bác nghìn năm Thăng Long vui nhiều ạ
          • Coganglen
            Bạn hiền ưi, hôm nay có đi chơi dự lễ hội 1000 năm Thăng long ko?
            • lantimmuathu
              "...Thủa thiếu thời thơ trẻ Vui thả trâu nô đùa Chơi trò chơi cướp cờ Câu cá cờ bên bãi..."
              • tomoyo lovely
                Thơ hay quá bác cua ơi! ngày vui nha bác
                • Meoxinh
                  Cảnh đẹp quá anh ui
                  • Mai Thủy
                    Bài thơ hay quá anh nhỉ? Cho phép MT được gọi anh như vậy nhé? vì em có xem tuổi của anh rồi hi hi Cảnh thanh bình quá ,sao có nét giống ở quê em quá hi Chúc anh có những ngày nghỉ lễ thật vui bên gia đình trong những ngày đại lễ 1000 năm này nhé
                    • lao quangthau
                        Thật hữu tình bạn nhỉ !
                      • Điện Cao Thế
                        Cuối tuần no say cho anh Cua nhé...
                        • Radio
                          • Radio
                          • 23:37 1 thg 10 2010
                          Bài thơ này đọc nghe hiền lành thương quá Chúc anh CUA ĐỒNG ngủ ngon!
                          • Vĩnh Ba
                            Đọc bài thơ này mình nhớ tới bài Trường Can Hành của Thôi Hiệu. Tuyệt.
                            • Mắm Cưng
                              Cảnh đẹp quá.Nhưng em chẳng biết sông đó ở đâu cả
                              • Coganglen
                                Khi xưa sông Đuống đã thế rồi
                                Anh em duyên phận đầu kề răng long
                                • Quan Ho Que Toi
                                  Anh bên kia sông đuống Em ở bên này sông. Cùng tắm một dòng sông nhớ mong và chờ đợi.  
                                  • TênTên
                                    • TênTên
                                    • 16:24 30 thg 9 2010
                                    Quê hương ta đẹp hơn qua ngòi bút của Cua ! Anh chưa có dịp đến sông này em à ! Thân ...
                                    • hoahong
                                      ............ bên lở bên bồi bên nào cũng đẹp            hai ta cùng bên dòng sông đuống yêu thương      nhớ thương nhau lỡ như chẳng gặp    ..
                                      • bachthienhuong7
                                        Dòng sông bên lở bên bồi Bên lở thì đục bên bồi thì trong Sông Đuống hiện lên thật đẹp trong bài thơ của anh. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc.
                                        • PUTIN1
                                          Uoc gi minh duoc o ben kia Song Duong nhi?
                                          • Hoa xuan
                                            Một thời xưa thật đáng ghi nhớ. Chúc bạn lễ hội 1000 năm thăng long vui thật nhiều
                                            • ThangMai
                                              Cảnh thật là đẹp.
                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                Cảnh sông quê bên bồi bên lỡ
                                                Như trăng đêm lúc tỏ lúc mờ
                                                Để con người chọn những ước mơ
                                                Đường chân lý đang chờ ta đó

                                            Không có nhận xét nào:

                                            Đăng nhận xét

                                            Bình luận tại đây nhé người ơi???