TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

OFF 18-7-2010 THĂNG LONG HỘI TỤ RỒNG BAY



          Ta trở về đây những ngày lịch sử 
 Phút đợi chờ nhung nhớ đã bao hôm            
Ta gặp nhau đây ôi bạn bốn phương        
Đã đến bên ta - chan hoà nhịp sống.
Thăng Long ngàn năm ngân vang tiếng trống                  
Cờ đỏ sao vàng lồng lộng trời cao      
Gặp bạn bốn phương bao đỗi tự hào                  
Trên mạng ảo đã đi vào ký ức.                   
Đường Hà Nội hoa sữa thơm sực nức                  
Bóng bằng lăng tim ngát cả phố phường                  
Ôi nụ cười rạng rỡ những yêu thương                  
Ta trao nhau những bước đường vui mới.                   
Cả hội trường bao niềm vui phấn khởi                  
Phút nghẹn ngào chẳng nói được thành câu                  
Tiếng hát ca vui -ai đã bắc cầu?                
Tiếng thơ ngâm sao nghe mà thánh thót.                   
Nắng tháng 7 trời thủ đô  chim hót                  
Cánh diều bay cao vút mấy tầng mây                  
Hà Nội ngày này trong thế rồng bay                  
Thủ đô ơi nắng hồng tươi thắm mãi.                   
Trên mạng ảo đã bao ngày bươn trải                  
Đón niềm vui đâu phải để phân bua                  
Nở nụ cười trong hoài bão mộng mơ                  
Trong cuộc sống vẫn đón chờ như thế.                   
Ta yêu mạng bằng việc làm có thể                    
Để cuộc đời thượng đế ghé thăm chơi                    
Sẵn rượu mang ra sẵn thứ ta mời                    
Cùng nâng chén chúc cho đời thân thiết                     
Bao niềm vui bao việc làm có thiệt                    
Biết bao lần khó viết nổi thành câu                    
Cảm ơn mạng ta đã biết đến nhau                    
Họa vần thơ bắc nhịp cầu thương nhớ.                     
Thủ đô ơi ! năm cửa ô rộng mở                    
Cầu Long Biên vẫn đó đứng trơ trơ                    
Bao niềm vui ta mong đợi bây giờ                    
Phút ngẫu hứng vần thơ xin gửi tặng.

DSC_0141.jpg













    • Em ngắm lại hình off mà thấy nao nao lòng  cua anh ạ .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một lần gặp nhau một câu được nói
      Vẫn ngập ngừng lòng bối rối khó thưa
      Ngoài trời nắng niềm vui mấy cho vừa
      Nhưng căn phòng tiếng cười chưa kịp dứt
  • HappyHouse
    Nhin tam hinh nay cua Anh  vui qua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta gặp nhau nói câu thăm hỏi
      Bao nụ cười lời nói khó quên
      Bạn thân từ khắp mọi miền
      Chung vui hội ngộ bao niềm vui chung
      Gặp nhau đây mát lòng mát dạ
      Dù đường đời hối hả ngược xuôi
      Tri âm cũng để một lời
      Bên nhau còn mãi nụ cười âm vang
  • mai nguyen
                        offline có vẻ dzui ...hơn online Cua nhỉ ???
                        Vui - chúc - uống - hả hê => SAY
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui thì mới nở nụ cười
      Vui thì mới có những lời trao nhau
      Vui thì chào hỏi đôi câu
      Vui thì nâng chén chúc nhau mãi gần 
  • le
    • le
    • 11:39 22 thg 7 2010
    Em biết rùi....em sẽ rút kinh nghiệm lần sau hen.... Chúc anh zui và hạnh phúc...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lần sau em có sang chơi
      Thì em hãy đọc những lời entry
      Nhớ là đọc hết nó đi
      Xem xong xem thiếu cái gì nữa không
      Nếu mà vẫn chưa thoả lòng
      Đợi cho gặp được cua đồng nghe chưa?
      Để cua mua ít khế chua
      Về nhà ta nấu riêu cua ăn cùng
      Mấy khi mà được ăn chung
      Để rồi mát dạ mát lòng em sang
      Lần sau sang với họ hàng
      Chủ đề về mẹ cua mang tặng liền
      Nhớ là đừng có mà quên
      Nhân ngày liệt sĩ đăng lên làm quà
  • Tuyencafe
    Com mãi kô được hic..com để được tặng thơ anh trai ha...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Khổ thân em gái của tôi
      Mấy khi rảnh rỗi ghé chơi cua đồng
      Biết là em đã có lòng
      Mà sao mạng cứ lòng vòng không thông
      Để em tôi đợi ngóng trông
      Để em ngao ngán trong lòng hồi lâu
      Em ơi lòng bảo sang nhau
      Thì em cố đợi lúc sau thì còm
      Anh về anh mở anh dòm
      Vần thơ bịa vội để còn tặng em
      Tối về em giở ra xem
      Tự nhiên ngẫu hứng là em sướng rồi
  • thuongthuong
    Chung vui bè bạn bên người thân yêu
    Ngẩng cao đầu ngắm cánh diều
    Rồng bay trời sáng bao nhiêu ân tình Cám ơn chú nhé ...nhất` định chị sẽ ra ......
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thăng Long đợi chị đây rồi
      Cờ bay phấp phới bầu trời ửng đông
      Thủ đô đỏ rực cờ hồng
      Em cua Kinh Bắc vẫn trông chị về
      Chị về ai cũng vui ghê
      Chị đi thăm cảnh thôn quê Đông Ngàn
      Trầu têm cánh phượng em mang
      Chị ăn một miếng môi càng đỏ hơn
      Nghe câu quan họ vấn vương
      Người ơi người ở người thương đừng về
  • lao quangthau
      Thật vui và hạnh fúc bạn nhỉ !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gặp nhau thật khó mà quên
      Một ngày trời đẹp lại thêm vui nhiều
      Khắp miền bè bạn thương yêu
      Chung vui hội tụ nói điều tri âm
      Ta nghe một khúc nhạc trầm
      Mà lòng rạo rực mừng thầm trong tim
      Bạn bè gặp gỡ khó quên
      Chung vui cho ngấm hơi men má hồng
      Nụ cười trên đất Thăng Long
      Chung tay chào đón đất rồng bay lên 
  • Cuocsonmien
    Nhìn là biết lúc này phê phê rùi                 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Say tình say nghĩa say nhau
      Say trong ánh mắt say câu đợi chờ
      Say lòng mà ngỡ tương tư
      Say hồn để thả vần thơ vui cùng
      Một hôm má đỏ hồng hồng
      Chị sang cứ tưởng cua đồng bị đơ
      Đấy là cua mới lơ mơ
      Hồng hồng như thế hoạ thơ mới vần
  • Nguytruong
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé sang nhà
      Hoa thơm hương nó lùa qua khe rèm
      Thơ đây mời đọc mời xem
      Tiện đây làm chút tý men rồi về
  • Human Idea Virus
    Kiểu nào anh cũng vịnh được Thơ Đố anh vịnh ảnh ưỡm ờ Vodka Ảnh nài có Bí nhà ta Có em đang rất chi là....Hitman
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh ơi đừng có giơ cao
      Trai không có rượu gõ vào đầu em
      Biết giờ này hơi men đã ngấm
      Em vẫn là cô tấm mà anh
      Cớ sao mà lại lỡ đành
      Giơ chai cao thế đòn dành tặng em
      Mặt em đây anh quen chưa thế?
      Bí ngô hồng còn trẻ còn xuân
      Cớ sao anh chẳng ngại ngần
      Giơ chai cao thế bất cần thế sao?
      Chai mà ném đầu nào chẳng vỡ
      Em bàng hoàng cứ ngỡ anh say
      Xin anh anh hãy nhẹ tay
      Để em còn ngắm anh đây làm liều
  • Cúc Nguyễn
    Cua nhà mình cười tươi quá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy khi mà được gặp nhau
      Để rồi được nói những câu ân tình
      Vui sao có bạn có mình
      Còn đây vẫn một bóng hình khó phai
      Hỏi rằng ai nhớ đến ai?
      Mà lòng ngóng đợi thức hoài canh khuya
      Men nồng đâu phải uống bia
      Men tình mà ngấm ta chia cùng người
      Một ngày hội off thật vui
      Bao nhiêu tình cảm bao lời thân thương
  • TênTên
    • TênTên
    • 21:23 21 thg 7 2010
    off vui quá Cua ơi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bao niềm vui nụ cười gặp gỡ
      Gặp nhau rồi vẫn ngỡ như mơ
      Để rồi vui hoạ vần thơ
      Tặng cho hội off mong chờ bấy lâu
      Từ hội off nhịp cầu hội tụ
      Ta gặp nhau bao thứ muốn trao
      Vần thơ viết vội hôm nào
      Coi như quà tặng mang trao bạn hiền
  • Bí Ngô
    tìm kiếm cái mẹt mình bên nhà này mà ứ có
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mặt em có cái nốt ruồi
      Nhìn em anh thấy em cười thật xinh
      Nâng ly mà thấy nhiều tình
      Vòng tay bè bạn bên mình bên ta
      Quê em Đà Nẵng nơi xa
      Biết tin hội off em ra Hà Thành
      Thủ đô bè bạn vây quanh
      Trao bao cảm mến làm anh phải thèm
      Anh kia có phải là em?
      Nâng ly để chúc cho men rượu nồng
  • Tiểu Thương.

    Đi Ốp cả ngày đố Cua đây
    Tất cả những người đến hôm nay
    Viết thơ lục bát nêu cho rõ
    Tên, tuổi, quê hương thế mới hay
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bao nhiều bè bạn đến đây
      Bao nhiêu tình cảm trao tay nhau rồi
      Bao nhiêu người nở nụ cười
      Bao nhiêu hình ảnh thay lời nói cho
      Vần thơ lục bát lơ mơ
      Làm sao nói hết ý thơ mà bình
      Bao nhiêu bạn bấy nhiêu tình
      Để cho bè bạn của mình nhớ nhau
      Vui thì hoạ vội đôi câu
      Chúc buôn bán nhỏ bên nhau mỗi ngày
      Nếu mà cứ thích ở đây
      Thì sang quan họ trao tay bác liền
  • Comeviets !
    Cảm ơn bạn đến chơi nhà , tôi đẻ lời tin nhắn bên Blog của tôi ( quay lại nhà tôi đi ...) hi...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chào nhà Thơ.     
      Anh đến nhà 
      Tôi đọc thơ ngoài ngõ.       
        Đón Anh vào trải chiếu làm thơ.       
       Nhà tôi vắng tanh không mành chắn gió.         
       Nhốt thơ anh vào kẻo gió lùa nhanh.                  
      Thời bao cấp ôn nghèo kẻ khổ.          
      Xưa là hôm nay, nay là xưa của mai.          
      Mâm cơm nhà Tôi chỉ có hai bát sứt.         
       Món cua đồng và món cà thâm.   
      Lòng thòng như bát bún cua...bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.!!!
  • NGUYỄN SỸ TÂN
    đi of thì có một ngày thơ ra lai láng ngất ngây tình người khi nào cua rỗi sang chơi đến quán cây cọ ta ngồi bình thơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đáp tình bè bạn sang chơi
      Vần thơ như những lời mời đón nhau
      Vẫn còn hình ảnh đậm sâu
      Vẫn còn ký ức trong nhau khó mờ
      Gửi tình bằng cả vần thơ
      Gửi lòng bằng những giấc mơ đợi chờ
      Quán cây cọ để bình thơ
      Thì ta chuẩn bị sao cho hết mình
      Một ngày gặp gỡ nhiều tình
      Để rồi cuộc gặp để mình nhớ ta
      Về rồi ngẫu hứng hoạ ra
      Vần thơ thay cả lời ca tỏ bày
  • Nguyen
    Chị thích tấm ảnh này nhất Cua ơi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị sang chơi em mời chị đấy
      Chị vào nhà sẽ thấy nhiều vui
      Ảnh kia còn mãi nụ cười
      Tấm hình gửi tặng cho người thân quen
      Trong hội off hơi men đã ngấm
      Bao bạn hiền đằm thắm khó phai
      Hỏi rằng nhớ được những ai?
      Bao nhiêu nỗi nhớ thức hoài canh khuya
      Gặp nhau đây sẻ chia nỗi nhớ
      Bao niềm vui ta tỏ cùng nhau
      Tri âm hội off đậm sâu
      Bao nhiêu tình cảm trao nhau nụ cười
  • ThuyDuong
    ôi trời ơi bác cua đồng ăn nhậu dữ dằn quá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui thì phải sướng hết mình
      Để cho má đỏ mới xinh tươi mà
      Má hồng mặt đỏ như hoa
      Lim dim con mắt như là đang say
      Niềm vui bún rối trao ngay
      Ảnh kia sẵn chụp lúc này mới vui
      Kể ra nhìn cũng buồn cười
      Vì vui hội off gặp người thân yêu
  • Chi
    • Chi
    • 12:37 21 thg 7 2010
    E sang mà không xem được video nhà a,  gửi sang cho e xem với nào...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chắc là mạng nghẽn mà em
      Mạng mà bị nghẽn không xem được rồi
      Thôi thì cứ ở đây chơi
      Đọc thơ cũng thấy nói lời về em
      Ảnh kia em cứ dạo xem
      Xem anh Cua Bắc quen quen chỗ nào?
      Chờ khi mạng suốt em vào
      Video em ngắm lẽ nào không vui
  • Chi
    • Chi
    • 11:56 21 thg 7 2010
                  Rượu say chẳng  có bạn hiền
    Cua đâu chăng thấy ngó về MaiChi thế này???
    P/S:Ngày vui vẻ nhé bác Cua!!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em đi hội off thật xinh
      Để anh cua Bắc chụp hình cùng em
      Bà con hàng xóm sang xem
      Cứ nhìn ngắm mãi bảo em xinh rồi
      Anh cười ghé cái cằm thôi
      Mà sao cứ thấy hai người nhe răng
  • Giang Sơn
    Nhét bún vào lỗ mũi cơ
    Ngủ mới ngon giấc đợi giờ thiên thu
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có ai nhét mũi cua đâu
      Cớ sao mà lại sang nhau nói tràn
      Bà con hàng xóm mà sang
      Cua đây vẫn khoẻ sức tràn đấy thôi
      Ngủ ngon khoẻ để vui cười
      Chứ đâu ăn bún để rồi –Ngàn Thu?
  • HappyHouse
    Anh  oi, khong  khi nha minh  vui  ve tap nap qua di Tem anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui vì gặp bạn thân quen
      Vui vì được ngấm hơi men hôm nào
      Hôm nay em rảnh ghé vào
      Ảnh hôm xưa chụp anh trao em liền
      Em cười em thật có duyên
      Mà sao anh cứ hay quên thế này?
      Để em má đỏ hây hây
      Gặp anh cua Bắc ngất ngây chỉ nhìn
  • le
    • le
    • 11:46 21 thg 7 2010
    Thật là zui wa đi ah....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gặp nhau ai chẳng thấy vui
      Ảnh kia chỉ thấy nụ cười trong nhau
      Vui mừng thăm hỏi đôi câu
      Để rồi nhớ mãi tới nhau còn gì?
      Về nhà quen ngõ ta đi
      Sang nhà nhau để nói gì nhau vui
      Mấy khi nắng đẹp mây trôi
      Mấy khi gặp gỡ toàn người thân quen
  • Minh_Ba
    vui quá bac cua nhi? off vui quá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội off này thật là vui
      Bạn bè từ khắp muôn nơi trở về
      Gặp nhau mới thật vui ghê
      Chia tay bịn rịn khó về lắm cơ
      Về nhà vui hoạ vần thơ
      Giữ trong kỷ niệm mong chờ lần sau
  • PUTIN1
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị sang chơi em mời chị ghé
      Vào nhà đi cho trẻ nó chào
      Rèm buông chị vén chị vào
      Nhà em đón chị lẽ nào không vui
      Em biết bà chị tươi rồi
      Em nhìn cứ tưởng đôi mươi chửa chồng
      Hôm nay sang với cua đồng
      Thằng em cua Bắc cứ mong chị vào
      Thơ đây có sẵn em trao
      Về nhà chị đọc chồng nào chẳng vui
      Đêm khuya mà có tiếng cười
      Còn gì mà sướng hơn lời trao duyên
  • Mien nui
    Vui quá anh nhỉ? Em thấy anh lúc nào cũng tươi... Hi...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh thì tươi để mà vui
      Tươi thì mới có nụ cười trên môi
      Vần thơ bay bổng muôn nơi
      Khách xa dạo bước sang chơi vui cùng
      Thoả lòng anh đợi anh mong
      Tri âm hội off thắm nồng trong nhau
  • Trang
    • Trang
    • 19:08 20 thg 7 2010
    CHO CHUNG VUI VỚI CUA ĐỒNG ƠI......................
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thích vui thì cứ vào đây
      Để rồi cùng ngấm men say thắm nồng
      Để cho má đỏ hồng hồng
      Ngắm nhìn tấm ảnh mà lòng thêm vui
      Vần thơ xin đọc mấy lời
      Mà như ngỡ thấy cuộc đời nó sang
  • tan
    • tan
    • 18:24 20 thg 7 2010
    hoi off vui qua cua oi cua dao nay trong cang tre ra thi phai.
      phuong xa mong mot lan duoc off
    duoc gap Cua cung voi ca ban be
    chen ruou nang len them tham tinh blog
    thoa long em mong uoc da bao lau.
    ngay moi an lanh nhe cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phương xa ơi hẹn ngày gặp gỡ
      Thủ đô hồng cơn gió mùa thu
      Vần thơ như những cánh thư
      Trao nhau gửi tặng đến từ phương xa
      Thăng Long ngàn tuổi một nhà
      Gặp nhau mới thấy mặn mà thủy chung
      Muôn nơi hội tụ vui cùng
      Cốc bia chén rượu mà lòng thêm vui
      Cho ta thắm mãi tình người
      Cho lòng xin tặng muôn nơi bạn hiền
      Bao ngày ao ước khó quên
      Bao hôm chờ đợi bao đêm mong chờ
      Để rồi cơn mộng cơn mơ
      Để rồi ta được đón chờ nhau đây
      Mừng vui từ cái bắt tay
      Nụ cười rạng rỡ lòng này mang trao

10 nhận xét:

  1. TênTên 01:02 20 thg 7 2010
    Em chúc anh vui như ngày hội nhé...!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:15 21 thg 7 2010
    Cảm ơn đồng nghiệp sang chơi
    Niềm vui còn mãi bên người thân yêu
    Sang nhau là để đôi điều
    Là vui là chúc bao nhiêu ân tình
    Cúc tươi cánh nó tươi xinh
    Giọt sương khoé mắt bóng hình ai đây
    Sương rơi mưa tụ mỗi ngày
    Cúc thơm ngan ngát thoảng đầy sắc hương
    Lung linh trong cuộc đời thường
    Chúc cho Cúc mãi yêu thương cuộc đời
    Để tình bay khắp muôn nơi
    Để hương blog nói lời tri âm


    Thubinh
    00:43 20 thg 7 2010
    off xuyên lục địa vui qúa thôi , nhìn ai cũng vui vẻ cười nói mặt mày rạng rỡ ...ganh tỵ quá anh à

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:18 21 thg 7 2010
    Nhìn ai cũng thấy tươi cười
    Ngắm ai cũng thấy bao lời trao nhau
    Một ngày gặp gỡ in sâu
    Tri âm xin gửi lần sau tỏ bày
    Bạn bè khắp xứ về đây
    Niềm vui hội off toả đầy hoa thơm
    Gửi tình tặng bạn bốn phương
    Gửi thơ là những lời thương chúc mừng


    thuongthuong
    23:01 19 thg 7 2010
    Cua vui và rạng rỡ quá .. chị cứ tiếc ko ra of dc

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:21 21 thg 7 2010
    Thế thì hẹn chị lần sau
    Tri âm hội off bắc cầu chị ra
    Chị ra lồng lộng cờ hoa
    Thăng Long ngàn tuổi bài ca đón mời
    Chắc là vui lắm chị ơi
    Chung vui bè bạn bên người thân yêu
    Ngẩng cao đầu ngắm cánh diều
    Rồng bay trời sáng bao nhiêu ân tình
    Thủ đô còn bóng với hình
    Bóng người chị gái của mình ra chơi
    Xin mời chị miếng trầu vôi
    Em têm cánh phượng mang mời chị đây
    Ăn vào cho ngấm men say
    Nhớ về Kinh Bắc hẹn ngày chị thăm


    KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    21:48 19 thg 7 2010
    Thật vui và ấm áp trong ngày họp mặt phải ko em ? chúc vui nhiều nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:25 21 thg 7 2010
    Đúng là vui lắm chị ơi
    Chung vui hội off mọi người bên nhau
    Niềm vui còn mãi về sau
    Trong tâm còn mãi những câu ân tình
    Thủ đô còn bóng với hình
    Bạn xa muôn nẻo để tình đậm sâu
    Một ngày nhớ mãi còn lâu
    Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau khó mờ
    Về nhà hoạ mấy vần thơ
    Cảm ơn hội off em mơ ngày về

    Trả lờiXóa
  2. thailinhhai
    21:42 19 thg 7 2010
    Hội Off xong rồi nên em qua đây xem hình đây anh . Mọi người vui thật đấy!Mà anh Cua đồng đeo kính đen nhìn giống...Hihi!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:33 21 thg 7 2010
    Anh đeo cái kính giống gì?
    Ấp úng như thế chắc thì gay to
    Em sang em đợi em chờ
    Nhìn anh đeo kính tưởng bò nó điên
    Nhưng mà kể cũng khó quên
    Một ngày hội off ngấm men hương nồng
    Bao nhiêu bạn quí chờ mong
    Thế rồi gặp mặt trong lòng thật vui
    Ngàn lời muốn nói nhưng thôi
    Nhìn nhau một cái thay lời hỏi thăm

    Human Idea Virus
    18:59 19 thg 7 2010
    Nhà thứ 3 đăng hình không có HIV
    Anh hôm qua về có mệt không anh?
    Nghỉ dưỡng chuẩn bị cho Offline 1000 năm anh nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:36 21 thg 7 2010
    Ảnh treo ở khắp mọi nhà
    Tấm hình để ngắm ai mà không treo
    Đượm tình trao gửi bao nhiêu
    Lòng ta vẫn ngấm bao điều khó quên
    Trong lòng vẫn ngấm hơi men
    Má hồng đo đỏ tô thêm tình nồng
    Thủ đô nắng đẹp mây hồng
    Gặp nhau cũng thoả trong lòng bên nhau


    ngotoanthangpt
    15:45 19 thg 7 2010
    Sau cuộc ợp chất thơ bay lên hẳn Trên trời cao Đế Vương Công Uẩn Mỉm cười khen áng thơ hay Tặng chú Cua đồng một tràng pháo tay

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:53 21 thg 7 2010
    Cảm ơn thầy đã ghé qua thăm
    Phút trầm ngâm như trăng rằm bừng sáng
    Cảm ơn đời đã cho ta lý tưởng Đảng
    Dìu dắt ta vững bước con đường đời
    Thăng Long ngàn năm rộn rã muôn nơi
    Lý Công Uẩn ngàn năm ngời khai sáng
    Để cho ta tung hồn thơ lai láng
    Khúc sông Cầu sông Đuống chảy đi xa
    Bao lời vui góp lại hoá bài ca
    Bao tri kỷ phút sao hoà hội ngộ
    Để trong nhau bao nỗi lòng thương nhớ
    Thủ đô hồng muôn thủa đọng trong tim

    Trả lờiXóa
  3. ...................
    14:48 19 thg 7 2010
    Chúc mừng các anh chị và các bạn đã có buổi họp mặt thật vui và ý nghĩa,hạnh phúc.Anh Cua phải khao làng bloc những vần thơ hay,lãng mạn mới thôi vì những tấm hình rất đẹp

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:55 21 thg 7 2010
    Sao mà chẳng thấy em đi
    Hay là em bận việc gì hả em?
    Hôm nay rảnh rỗi sang xem
    Tấm hình hội off làm em say lòng
    Thủ đô trời nắng mây trong
    Sao em không đến cho nồng hơi men
    Vần thơ anh phải đưa duyên
    Tặng em một khúc mạn thuyền đêm trăng

    TênTên 11:20 19 thg 7 2010
    EM Ở HÀ TĨNH THÌ OFF VỚI AI BÂY GIỜ ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:59 21 thg 7 2010
    Hôm xưa anh có ghé về
    Kỳ Anh Hà Tĩnh miền quê tuyệt vời
    Anh vui gặp gỡ bao người
    Cái tình cái nghĩa cái lời dễ thương
    Làm anh cũng thấy vấn vương
    Làm anh cũng thấy yêu thương nơi này
    Kỳ Anh giờ cũng đổi thay
    Có em Hà Tĩnh sang đây tỏ bày
    Khi nào off để em say
    Mời anh cua Bắc vào đây vui cùng
    Hà Tĩnh đất mẹ tươi hồng
    Đèo Ngang dạo bước thoả lòng khách xa
    Ngắm nhìn trời đất bao la
    Non xanh biển rộng bài ca chúc mừng
    Anh về là để vui chung
    Cùng em đi off cho lòng nhau vui
    Hẹn ngày gặp đó đến nơi
    Để ta được thoả những lời bằng thơ

    lifefun
    10:30 19 thg 7 2010
    Sang thăm bạn nè ! Chúc tình bạn luôn bền vững..THân thương!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:02 21 thg 7 2010
    Tri âm hội off khó quên
    Bao ngày trăn trở bao đêm đợi chờ
    Gặp nhau như ngỡ trong mơ
    Nhìn nhau mắt cứ thẫn thờ cả ra
    Bao nhiêu tình cảm giao hoà
    Bao nhiêu lời nói để mà nhớ lâu
    Ảnh kia còn mãi trong nhau
    Tấm hình nói hộ những câu ân tình
    Thăng Long ngàn tuổi lung linh
    Tri âm hội off bóng hình khó phai
    Chị ơi ngày tháng năm dài
    Vẫn còn ký ức theo hoài chị-em

    Songhuong9599
    08:36 19 thg 7 2010
    Còn nhiều hình lắm àm Cua ơiiiii.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:05 21 thg 7 2010
    Nhiều hình thì phải lọc ra
    Những hình ảnh đẹp thì ta mang bày
    Để bà con ngắm mà say
    Để hình hội off mỗi ngày một vui
    Khách xa ghé tới nhà chơi
    Ngắm nhìn ảnh mới thấy đời thật sang
    Hè vui ngắm nụ hoa vàng
    Tri âm hội off lại càng tươi hơn
    Để rồi bè bạn bốn phương
    Ghé thăm blog yêu thương mỗi ngày
    Vần thơ ảnh đẹp trao tay
    Niềm vui chắc hẳn mỗi ngày một sang

    Minh Anh
    08:35 19 thg 7 2010
    Cuộc hội ngộ đã thành công tốt đẹp! Chúc mừng và chia vui với tất cả mọi người!
    Chúc CĐ một tuần mới an lành và nhiều may mắn!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:09 21 thg 7 2010
    Hôm trước giông bão tràn vào
    Mọi người lo lắng xôn xao mà buồn
    Sáng ra trời có đẹp hơn
    Thoảng cơn gió mát nỗi buồn mất ngay
    Ngắm nhìn non nước trời mây
    Trời quang mây tạnh một ngày đẹp ghê
    Thăng Long thẳng hướng ta về
    Tìm nơi hội tụ hẹn thề hôm xưa
    Nếu trời mà có đổ mưa
    Chưa đi hội off thì chưa thoả lòng
    34G đã chờ mong
    Bốn phương hội tụ cùng trong một nhà
    Niềm vui hoá những lời ca
    Bên nhau một buổi giao hoà thật vui

    Trả lờiXóa
  4. Bí Ngô
    08:19 19 thg 7 2010
    Đập phá đê!!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:12 21 thg 7 2010
    Thì anh cũng đập phá rồi
    Thì em cũng đã vui chơi hết mình
    Nốt ruồi kia kể cũng xinh
    Làm anh nhớ mãi bóng hình cô em
    Đúng là em thật có duyên
    Bao nhiêu tình cảm khó quên thật rồi
    Anh nhìn em thật là vui
    Nhớ em lên hát những lời yêu thương
    Chung vui với cả hội trường
    Niềm vui còn mãi vấn vương khó về
    Anh thì cũng thấy vui ghê
    Nơi xa Đà Nẵng em về off chung

    Vũ Ngọc Vân Anh
    07:56 19 thg 7 2010
    Em với anh không có hình à?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:16 21 thg 7 2010
    Chắc là không có thật rồi
    Vì em mải miết vui chơi mọi người
    Chẳng hình chụp với anh rồi
    Chắc là vui quá chỉ cười mà quên
    Máy ảnh anh vẫn cầm bên
    Mà sao anh lại thoảng quên chụp hình
    Hay là chỉ tại em xinh
    Máy anh không chụp được hình cô em?
    Để nay sang ngắm mà thèm
    Ảnh đâu chẳng thấy làm em thoảng buồn

    MỸ THO NGÀY ẤY
    07:53 19 thg 7 2010
    anh Hôm qua vui qúa anh cua nhỉ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:01 21 thg 7 2010
    Mấy khi hội ngộ một nhà
    Mấy khi gặp gỡ để mà chung vui
    Mấy khi ta được vui chơi
    Mấy khi gặp gỡ được người thân quen
    Cho đời mãi mãi đẹp thêm
    Cho ta được ngấm hơi men rượu nồng
    Cho tình ta mãi sáng trong
    Cho xuân tươi trẻ má hồng khó phai

    Cuocsonmien
    05:27 19 thg 7 2010
    Hai người quen của CSM !!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:03 21 thg 7 2010
    Hai người trong ảnh thân quen
    Hôm xưa đã gặp uống men rượu nồng
    Uống xong má nó ửng hồng
    Tình anh xứ Bắc gửi lòng vào Nam
    Hai nơi xa cách vô vàn
    Gặp nhau mà thấy ngập tràn niềm vui
    Thăng Lòng ngàn tuổi tới nơi
    Tri âm hẹn gặp giữa trời thủ đô

    CHÂN THIỆN MỸ
    05:18 19 thg 7 2010
    Bạn là thi sĩ đấy chứ!? Đúng là "ứng khẩu thành thơ!" Tài thật! Mến chúc bạn ngày mới an lành, vui khỏe, may mắn.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:06 21 thg 7 2010
    Em chỉ là người bình thường
    Bịa thơ là để yêu thương cuộc đời
    Để tình gửi khắp muôn nơi
    Để lòng gửi gắm những lời yêu thương
    Vần thơ kể cũng bình thường
    Thay cho lời nói tỏ tường trao nhau
    Vui thì hoạ vội đôi câu
    Gọi là có chút trao nhau làm quà
    Cho tình ta mãi bay xa
    Bên trang blog cùng hoà niềm vui
    Niềm vui ta nở nụ cười
    Chung vui cùng với mọi người phương xa

    Yen
    02:44 19 thg 7 2010
    Nhìn thấy anh Cua rạng rỡ như vậy. Chắc cuộc gặp mặt vui lắm. Chúc mừng anh và bạn bè blog trong buổi gặp mặt hôm nay nha!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:10 21 thg 7 2010
    Gặp nhau đón nhận niềm vui
    Gặp nhau là dể cái môi nó cười
    Nó cười nhìn mới thấy tươi
    Môi tươi thì nói những lời thân thương
    Tri âm hội off vấn vương
    Bao nhiều kỷ niệm đời thường là đây
    Gặp nhau tay nắm chặt tay
    Gặp nhau để ngấm men say má hồng
    Rồi ta cũng thấy thoả lòng
    Chao ôi tình bạn sáng trong mỉm cười
    Thăng Long ngàn tuổi đẹp tươi
    Một ngày gặp gỡ trao lời khó quên

    Trả lờiXóa
  5. Pé Út Chảnh _ 陈 睡 维 明 金 之
    00:55 19 thg 7 2010
    biết mặt chú Cua rồi nha

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:50 19 thg 7 2010
    Hôm nay biết mặt chú rồi
    Biết thì mời cháu sang chơi thăm nhà
    Bên hiên có mấy bông hoa
    Quỳnh thơm ngan ngát toả ra nhiều mùi
    Cháu sang mời cháu vào chơi
    Trong hang cũng có mấy lời thơ quê
    Đọc đi cho sướng rồi về
    Ngắm nhìn tấm ảnh chú phê kia kìa?


    SÔNG HỒNG
    23:19 18 thg 7 2010
    Vui quá nhỉ... nhìn thấy Cua đầy vẻ rạng rỡ... CHúc luôn giữ mãi những kỷ niệm này nhé.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:47 19 thg 7 2010
    Gặp nhau ai chẳng muốn vui
    Mấy khi được đứng được ngồi bên nhau
    Bạn hiền thăm hỏi đôi câu
    Mà sao dấu ấn còn lâu mới mờ
    Nụ cười xin gửi trong thơ
    Để thêm hương sắc đời chờ nhau sang
    Bốn phương xin nhận họ hàng
    Vén rèm mời bước vào hang cua đồng
    Thơ này cua để bên trong
    Đọc đi cho sướng cho lòng thêm vui
    Ảnh kia cua đã treo rồi
    Ngắm cho thoải mái cho đời nó sang
    Đăm chiêu mà ngắm các chàng
    Ngẩng nhìn mà thấy các nàng thật xinh
    Bên nhau trao gửi chữ tình
    Giữ trong kỷ niệm trong mình trong ta

    Muaherucro
    22:28 18 thg 7 2010
    Hôm nay trông anh trẻ nhỉ.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:43 19 thg 7 2010
    Lúc nào anh chẳng vui tươi
    Vui tươi cứ tưởng là người trẻ thôi
    Cũng gần 4 chục tuổi rồi
    Răng giờ sắp rụng ối giời khó nhai
    Khổ thân cho kiếp làm trai
    Được đi hội off thức hoài đêm khuya
    Vui mừng nâng một cốc bia
    Chúc mừng bạn quí sẻ chia nụ cười
    Tri âm hội off người ơi
    Gặp nhau là để nụ cười trong nhau
    Về nhà ngẫu hứng đôi câu
    Để theo lối cũ sang nhau chúc mừng

    TênTên 21:43 18 thg 7 2010
    Chưa có ảnh hả anh, để em xem mà...thèm

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 19 thg 7 2010
    Anh còn mặt đỏ lơ mơ
    Còn đang ngẫu hứng vần thơ làm quà
    Ảnh kia chưa kịp cóp ra
    Vẫn chưa sửa chưa để mà
    đẹp thêm
    Bây giờ trời đã về đêm
    Mà sao vẫn thấy hơi men thế này?
    Khách sang ngồi đợi cua đây
    Mà sao vẫn ngấm men say từ chiều
    Bạn bè khách quí thân yêu
    Sang chơi lòng muốn xem nhiều anh vui
    Xem xong thấy mặt mọi người
    Ai ai cũng thấy vui tươi mới mừng
    Cua đâu có dám dửng dưng
    Nhưng mà giờ vẫn bừng bừng em ơi
    Thôi thì em ở đây chơi
    Xem thơ mà họa những lời cho vui
    Ngày mai cua đã tỉnh rồi
    Cua mang ảnh đẹp khoe người bạn xa

    MUA DONG
    19:25 18 thg 7 2010
    Trên mạng ảo đã bao ngày bươn trải Đón niềm vui đâu phải để phân bua Nở nụ cười trong hoài bão mộng mơ Trong cuộc sống vẫn đón chờ như thế...


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:38 21 thg 7 2010
    Em sang chơi lúc trời có gió
    Bao nụ cười nhung nhớ chờ mong
    Em sang anh phải có lòng
    Vần thơ anh hoạ chờ mong bao ngày
    Em sang đây trao tay em đấy
    Vần thơ vui để thấy em cười
    Em cười bè bạn cũng vui
    Em vui má đỏ cứ tươi hồng hồng
    Quà em đây cua đồng trao tặng
    Là vần thơ gửi nắng cho em
    Cho đời ta mãi tươi thêm
    Bốn phương hội tụ trong niềm vui chung

    binhnguyen
    18:35 18 thg 7 2010
    A về tải ảnh lên cho e xem với nha. Sài Sòn xa lắm e dù có muốn đi cũng chẳng được. Tối an lành a nhé!!!!!!!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:00 19 thg 7 2010
    Về nhà mặt đỏ bừng bừng
    Chỉ vì đi off vui mừng quá thôi
    Một ngày sả láng vui chơi
    Hết mình vui chúc mọi người thân quen
    Chung vui cùng với bạn hiền
    Tay nâng mồm uống hết liền vài ly
    Đúng là hội off mấy khi
    Gặp nhau hội ngộ còn gì vui hơn
    Mấy khi thoải mái tâm hồn
    Về nhà trong dạ bồn chồn khó quên
    Ảnh nhìn cũng thấy tươi thêm
    Nhưng mà chậm tý vì men vẫn còn
    Để cho bè bạn Sài Gòn
    Sang nhà mà thấy môi son má hồng
    Nhìn luôn được biển cua đồng
    Hôm nay đi off má hồng vì
    men
    He he he

    Trả lờiXóa
  6. Thanh
    18:28 18 thg 7 2010
    Vui vẻ nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:53 19 thg 7 2010
    Lúc nào cua chẳng thấy vui
    Vui thì mới thấy cuộc đời trẻ ra
    Lúc nào mặt cũng như hoa
    Lúc nào cũng thấy thơ ca trong mồm
    Bạn bè rảnh rỗi sang nhòm
    Thấy cua cất giữ trong hòm toàn thơ
    Vần thơ cua đợi cua chờ
    Ai sang cua sẵn tặng cho bạn hiền

    SOMALI_TRUNGHO
    10:47 18 thg 7 2010
    CuaĐồng tràn đầy ý thơ,mình biết hôm nay là ngày họp mặt mong sao mọi người đều tề tựu bên nhau,chung vui tay trong tay nối vòng lớn mãi,chủ nhật an lành vui nhiều và hp thật nhiều bạn nhé!
    Hôm nay họp mặt là đây
    Vui cười tay bắt một ngày bên nhau
    Vỗ tay ca hát lên nào
    Niềm vui hạnh phúc dâng trào lên môi....

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:51 19 thg 7 2010
    Anh sang chơi bầu trời hết bão
    Ánh nắng hồng đường ráo hè khô
    Vui mừng hoạ mấy vần thơ
    Để đi hội off ta chờ gặp nhau
    Gặp nhau đây mấy câu cảm xúc
    Phút nghẹn ngào có lúc trào dâng
    Trong lòng thì cứ lâng lâng
    Thủ đô trong trẻo mấy vầng mây cao
    Bạn bè ta biết bao tri kỷ
    Có một ngày du hí thành đô
    Chung vui gặp gỡ đợi chờ
    Bên nhau mà thấy bất ngờ mà vui
    Găp nhau đây bao lời muốn nói
    Ta với mình muốn hỏi đôi câu
    Cái tình cái nghĩa trước sau
    Nối vòng tay lớn nói câu thân tình

    Một Ai Đó
    10:19 18 thg 7 2010
    Off vui nha chú ơi!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:15 19 thg 7 2010
    Bướm bay đậu tới nhành hoa
    Bướm ơi bướm hãy cho ta hỏi này?
    Xin mời bướm hãy vào đây
    Vén rèm bay tới trong này đọc thơ
    Vần thơ cua đợi cua chờ
    Cua đi hội off để cho vui đời
    Một ngày chủ nhật dạo chơi
    Phố phường Hà Nội sáng ngời niềm tin
    Bạn bè gặp gỡ khó quên
    Ngất ngây trong dạ hơi men chúc mừng
    Mấy khi mà được vui chung
    Thì ta thoải mái cho lòng thêm vui
    Cháu sang ở lại nhà chơi
    Nhà cua cũng có những lời thân thương

    Nguyệt XG
    08:20 18 thg 7 2010
    Em qua biết thừa anh đi off rồi không có nhà . Hic,ở đây bị ảnh hưởng của bão mưa lớn lắm anh àh. Ở nhà còm cho mọi người thôi chứ chẳng được đi off.
    Anh ăn gì ngon phần em nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:47 19 thg 7 2010
    Biết anh đi off vắng nhà
    Nhưng em vẫn cứ la cà sang chơi
    Vần thơ em đọc mấy lời
    Ngắm xem cua Bắc xem người gầy không?
    Mấy hôm đêm cứ thích thông
    Chờ ngày hội off cứ mong từng ngày
    Để rồi bè bạn xum vầy
    Bốn phương gió lộng trao tay nụ cười
    Niềm vui nối tiếp niềm vui
    Tiếng ca tiếng hát vang trời thủ đô
    Em sang dù có bão to
    Đường xa vạn dặm chẳng lo tý nào
    Rèm buông em vén em vào
    Nhà cua cũng có hoa trao em liền
    Cua này đúng thật có duyên
    Vắng nhà cũng có khách quen thăm nhà

    BÌNH ĐỊA MỘC
    07:55 18 thg 7 2010
    trời vẫn phải đẹp để mọi người off đẹp hơn bác nhể, chúc vv, thanks.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:17 19 thg 7 2010
    Đúng là trời đẹp thật rồi
    Đường khô hè thoáng mọi người về đây
    Thủ đô lồng lộng cờ bay
    Sông Hồng cuộn chảy cầu này ta qua
    Cầu Chương Dương đón bạn xa
    Cửa ô rộng mở vào ra dễ dàng
    Cùng nhau hội tụ nhà hàng
    Chung vui nâng chén tình càng đậm sâu
    Vui sao hội off cùng nhau
    Những lời bày tỏ càng sâu càng nồng
    Đón ngày hội tụ Thăng Long
    Vui sao hội ngộ đất rồng bay lên
    Phải chăng hội ngộ kỳ duyên?
    Cho tình blog ta thêm mặn nồng

    Trả lờiXóa
  7. CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:52 18 thg 7 2010
    Nếu một ngày anh gặp được em Thì nghẹn ngào vì ta quen từ dạo ấy Hà Nội mát rồi cơn mưa tháng 7 Khúc giao mùa ôi lành lạnh bờ môi Tôi muốn gặp em em gái của tôi Ta thân nhau hai phương trời xa cách Ngoài trời kia giọt mưa rơi tý tách Nhớ bạn hiền mà lòng trách đường xa Thủ đô hồng rạo rực trống và hoa Rồng bay lên sáng loà trang sử mới Ta đi lên theo ngọn cờ Đảng gọi Khúc giao mua em hãy nói đi em?

    thailinhhai
    23:11 17 thg 7 2010
    Chúc hội Off ngày mai thành công tốt đẹp anh Cua nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:57 17 thg 7 2010
    Ngày mãi sóng nặng trời yên
    Để cho tất cả bạn hiền của ta
    Chung vui hội tụ một nhà
    Kết đoàn thân ái cùng ca hát mừng
    Đón ngàn năm tuổi Thăng Long
    Bốn phương hội tụ tấm lòng tri âm
    Cảm ơn bạn ghé tới thăm
    Mang theo lời chúc tri âm vẹn tròn

    MUAXUAN
    22:54 17 thg 7 2010
    Chúc cho buổi off của các anh chị và các bạn thành công tốt đẹp.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:01 17 thg 7 2010
    Từ phương xa lời chúc đến nơi đây
    Cảm ơn em cô giáo hiền dễ mến
    Miền trung ơi vời xa bao lưu luyến
    Khúc dân ca còn vang mãi hồn tôi
    Ngày mai đây ta gặp gỡ nhau rồi
    Trong hội off ta trao niềm vui mới
    Nghẹn ngào trong nhau nụ cười phấn khởi
    Phút lặng thầm chẳng nói được thành câu
    Cuộc gặp nhau đây ta bắc nhịp cầu
    Từ mạng ảo nối hai đầu nỗi nhớ
    Ta bên nhau nghe từng luồng hơi thở
    Chia tay rồi bao thương nhớ hằn sâu

    lao quangthau
    22:14 17 thg 7 2010
    Hy vọng mai vẫn vui bình thường bạn ạ !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:43 17 thg 7 2010
    Ngày hội thì đã định rồi
    Không nên trì hoãn cuộc vui đâu mà
    Bao ngày mong ước vui ca
    Bao hôm nhung nhớ để hoà vui chung
    Offline ta chẳng thể dừng
    Bạn bè muôn nẻo đón mừng gặp nhau
    Đấy là tình nghĩa in sâu
    Đấy là giây phút hoạ câu thơ vườn
    À rằng em đến anh thương
    Cho ta gặp gỡ vấn vương trong lòng

    Nguyen
    21:12 17 thg 7 2010
    Bão vẫn off vẫn vui em ơi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:48 17 thg 7 2010
    Bão giông là chuyện của giời
    Thì ta vẫn cứ vui chơi hết mình
    Để ta như bóng với hình
    Trong như giọt nước soi mình soi ta
    Đẹp như một bản tình ca
    Tri âm hội off mãi là niềm vui
    Hẹn ngày hội ngộ tới nơi
    Thì ta khắc phục bầu trời bão giông

    Hoa Tháng Tư
    21:10 17 thg 7 2010
    Off đê anh ơi.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:51 17 thg 7 2010
    Mai anh dậy sớm anh đi
    Ngày mai chủ nhật tiếc gì một hôm
    Gặp nhau chắc hẳn vui hơn
    Vui sao gặp bạn bốn phương tụ về
    Chỉ vì cái tội đam mê
    Thì ta gặp gỡ phải phê thật rồi
    Thoả lòng cho một cuộc chơi
    Dù cho giông bão ngoài giời có to
    Lòng ta vẫn hoạ vần thơ
    Chúc cho hội off mong chờ thành công

    Trả lờiXóa
  8. Vũ Ngọc Vân Anh
    20:21 17 thg 7 2010
    Đang mưa và bão lớn như tinh thần off của bà con anh nhể!Bão vẫn đi nha!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:53 17 thg 7 2010
    Tinh thần hội off thật cao
    Bão giông cũng chẳng thể nào cản ta
    Chung vui gặp gỡ một nhà
    Mấy khi có được bài ca yêu đời
    Thế thì thoải mái vui chơi
    Dù xa xôi mấy mong người cố đi
    Thủ đô đỏ thắm quốc kỳ
    Thăng Long ngàn tuổi mấy khi xum vầy
    Đón mừng ta gặp nhau đây
    Chung vui hội ngộ men say chúc mừng

    Alice
    20:03 17 thg 7 2010
    Chúc mọi người vượt qua bão off vui vẻ, hết mình, nhé bác Cua!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:05 17 thg 7 2010
    Mong mai trời đẹp mây hồng
    Sóng yên biển lặng cho lòng ta vui
    Bạn bè từ khắp mọi nơi
    Thăng Long hội tụ bên người thân yêu
    Gặp nhau ta nói bao điều
    Nụ cười rạng rỡ bao nhiêu ân tình
    Hỏi đâu bè bạn của mình
    Bao nhiêu tình cảm đượm tình dành nhau
    Niềm vui còn mãi về sau
    Ảo mà không ảo hằn sâu trong đời
    Lẽ nào ta bỏ cuộc vui
    Chí ta đã quyết gặp người ngày mai

    Songhuong9599
    17:05 17 thg 7 2010
    Cầu mong mai đừng có bão Cua nhỉ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:10 17 thg 7 2010
    Ngày mai trời đẹp em ơi
    Mấy khi gặp gỡ những người thân quen
    Để rồi còn ngấm hơi men
    Để rồi bè bạn ta thêm đượm nồng
    Mong sao lòng lại thoả lòng
    Mọi miền ngừng đổ bão giông một ngày
    Để ta hội ngộ về đây
    Nâng ly mà thấy hây hây má hồng

    Moon
    16:46 17 thg 7 2010
    Bái phục Cua, chuyện gì cũng thành thơ được! Cuối tuần zui zẻ Cua nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:16 17 thg 7 2010
    Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
    Vần thơ cua viết làm quà mua vui
    Ai sang thoải mái vui chơi
    Vần thơ bịa vội thay lời mời nhau
    Vui thì còm lại đôi câu
    Để cho lời hoạ cùng nhau tỏ bày
    Đọc đi đọc lại mà say
    Cái tình cái nghĩa mỗi ngày một sang


    binhnguyen
    15:24 17 thg 7 2010
    Ôi thích thật! Nhưng xa quá sao mình đi được nhỉ? Tiếc ghê! A Cua đi về tường thật nha.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:30 17 thg 7 2010
    Off là gặp gỡ bạn hiền
    Xa xôi từ khắp mọi miền về đây
    Thăng Long ngàn tuổi rồng bay
    Chờ hôm 18 đẹp ngày chung vui
    Vui sao gặp mặt mọi người
    Vui sao được thấy nụ cười tươi xinh
    Gặp nhau nâng chén hết mình
    Đôi câu thăm hỏi để tình thêm thân
    Xa xôi cũng thấy ta gần
    Bạn bề blog tình thân suốt đời


    CHÂN THIỆN MỸ
    15:24 17 thg 7 2010
    Cầu Thăng Long hôm nay có khác gì với hôm qua không? - Xét về kiến trúc và phong cảnh xung quanh. Mến chúc bạn cuối tuần vui khỏe!Nhạc : Giọng ca Hà Tỉnh thì phải?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:49 17 thg 7 2010
    Đất nước đổi mới đi lên
    Cầu Thăng Long phải đẹp thêm mỗi ngày
    Cây cầu mang tiếng rồng bay
    Xe đi xe chạy mỗi ngày một đông
    Thăng Long ngàn tuổi mây hồng
    Bạn bè muôn nẻo có lòng về thăm
    Chung vui nhịp sống ngàn năm
    Đêm hè đón ánh trăng rằm lung linh
    Nhạc kia nhạc nặng nghĩa tình
    Xưa về Hà Tĩnh một mình hành hương
    Về rồi gặp gỡ người thương
    Để rồi nhớ một quê hương còn nghèo
    Nhưng tình cảm biết bao nhiêu
    Xa rồi vẫn nhớ bao điều Kỳ Anh

    Trả lờiXóa
  9. Muaherucro
    17:55 20 thg 7 2010
    Chị đứng hát tên là gì vậy anh?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:59 20 thg 7 2010
    Chị này là Lifefun
    Đàn ông nhìn cũng phải run lên rồi
    Lúc nào cũng thấy đẹp tươi
    Trên môi luôn nở nụ cười có duyên
    Giọng hát nghe thật êm đềm
    Nhưng mà chẳng biết từ miền nào đâu
    Chị này ai cũng ngắm lâu
    Vì xinh đẹp quá cùng nhau chụp hình

    Le thi thu Hang
    15:04 20 thg 7 2010
    Chu choa, sao zui zậy Bác Cua.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:01 21 thg 7 2010
    Vui vì ta được gặp nhau
    Để rồi được nói những câu thân tình
    Nhìn ai trông cũng tươi xinh
    Tự nhiên cảm thấy rằng mình cũng vui
    Gặp nhau là để nụ cười
    Mấy khi được gặp những người thân yêu
    Niềm vui nói hộ những điều
    Bao đêm thao thức hoạ nhiều vần thơ
    Hôm nay đứng đợi ngồi chờ
    Gặp nhau hội off vần thơ làm quà

    tinhyeunhandoi
    14:57 20 thg 7 2010
    Hà Nội lúc này off vui quá anh nhỉ, Hổng biết khi nào Sài Gòn mới off hoành tráng như thế. Em thích nhất tấm này của anh. Anh và chú T trông rất vui vì có hai người đẹp bên cạnh nhể.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:05 21 thg 7 2010
    Hà Nội hôm nay đẹp tuyệt vời
    Nắng hồng gió nhẹ ở muôn nơi
    Bạn hiền muôn nẻo nhanh chân đến
    Ta gặp được nhau ngỏ những lời

    Sài Gòn xin gặp mặt nhau thôi
    Xin để ngàn năm lễ hội rồi
    Chung vui ngày lễ ta vui chúc
    Giọng nói trao nhau để rồi cười

    Tấm hình hội off đúng là tươi
    Vui hết mình đi với mọi người
    E thẹn làm chi cho sầu tủi
    Tâm hồn phơi phới rạng muôn nơi

    visaohivong
    14:15 20 thg 7 2010
    hiii thật là vui !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:10 21 thg 7 2010
    Tấm hình nói hộ niềm vui
    Tri âm hội off bao lời trao nhau
    Gặp nhau nói được đôi câu
    Tấm hình để lại trong nhau nhiều tình
    Cua yêu tất cả bạn mình
    Bao nhiêu bạn quí thì tình bấy nhiêu
    Bạn bè ta thật đáng yêu
    Cùng nhau hội tụ để nhiều niềm vui
    Thăng Long hội tụ đẹp trời
    Còn gì vui nữa bên người hôm nay

    tomoyo lovely
    13:15 20 thg 7 2010
    ngày vui anh cua ơi...rãnh ghé Thu Trinh thăm Đà Lạt nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:18 21 thg 7 2010
    Ngày vui ai chẳng tươi cười
    Được đi hội off được chơi thoả lòng
    Bao ngày ngóng đợi chờ mong
    Chung vui gặp mặt thắm lồng tri âm
    Đạt Lạt rồi sẽ ghé thăm
    Ngăm hoa hồng để trầm ngâm mà cười
    Mùa này Đà Lạt mát trời
    Cho hoa thắm nở cho người thêm duyên
    Cho em dạo cảnh dưới thuyền
    Vi vu khắp xứ khắp miền nơi xa
    Ngắm nhìn hoa nở muôn nhà
    Ngỡ mình lạc chốn đào hoa mừng thầm

    Trả lờiXóa
  10. ngotoanthangpt
    12:19 20 thg 7 2010
    ĐỢI
    NGƯỜI TRONG MƠ
    Bao đêm trằn trọc nhớ vu vơ,
    Thổn thức, bâng khuâng nỗi đợi chờ.
    Mình đứng bên trên bờ suối Ảo.
    Ta ngồi phía dưới bến sông Mơ.
    Mong ngày gặp gỡ lòng nhung nhớ.
    Đợi buổi xum vầy dạ ngẩn ngơ.
    Bão đã tan rồi mình đến nhé.
    Trời xanh nắng đẹp thả hồn thơ.
    HỌA THƠ ĐĂNG CANG
    KỶ NIỆM OFF 18/7/2010
    TOÀN THẮNG

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:28 21 thg 7 2010
    CÂU ĐỢI CÂU CHỜ
    Nỗi nhớ bao hôm cứ đợi chờ
    Bâng khuâng thổn thức nhớ câu thơ
    Đêm trăng vằng vặc lòng xao xuyến
    Chẳng biết ta mơ tự bao giờ
    Ta gặp lại nhau thoả giấc mơ
    Bao hôm thao thức ngóng với chờ
    Tình anh xứ Bắc xin trao gửi
    Gói trọn trong này chỉ có thơ

    Trúc Hòa
    12:12 20 thg 7 2010
    Sang nhà anh CUA là thấy rộn ràng vui ghê.
    Chúc anh lúc nào cũng giữ được phong độ này nhé.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:40 21 thg 7 2010
    Nhà anh vui bởi bạn hiền
    Hôm xưa đi off khó quên lắm mà
    Bao nhiêu bè bạn gặp ta
    Bao nhiêu tình cảm mang ra trao người
    Gặp nhau mới thật là vui
    Nụ cười rạng rỡ trao người thân quen
    Đúng là cua đã có duyên
    Được đi hội off bạn hiền vây quanh
    Anh thì hết tuổi xuân xanh
    Cái thời tuổi trẻ qua nhanh mất rồi
    Nhưng mà gặp gỡ thật vui
    Không phân biệt tuổi mọi người bên nhau
    Nâng ly vui chúc đôi câu
    Mà lòng ngỡ phải lòng nhau mất rồi
    Cảm ơn em ghé anh chơi
    Vần thơ ảnh đẹp xin mời em coi

    Rượu Và Em
    09:17 20 thg 7 2010
    Off thật vui đúng không chú Cua. Anh có quà tặng chú nè.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:44 21 thg 7 2010
    Anh sang em tặng em quà quí
    Nhớ một ngày du hí cùng nhau
    Khen ai khéo bắc nhịp cầu
    Tri âm hội off bên nhau khó mờ
    Những giây phút bắt ngờ mới nhớ
    Hoà chung vui hơi thở tri âm
    Bao nhiều mong nhớ thưong thầm
    Còn trong kỷ niệm tháng năm đợi chờ
    Để rồi bỗng hoá thành thơ
    Lưu trong ký ức gửi tặng cho bạn hiền

    Bố Bi
    09:10 20 thg 7 2010
    Anh Cua thật là ngẫu hứng..

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:50 21 thg 7 2010
    Mấy khi nhảy múa lung tung
    Mấy khi bày tỏ nỗi lòng trao nhau
    Niềm vui còn mãi in sâu
    Một ngày hội off cùng nhau vui cười
    Nói sao cho hết những lời
    Nhìn xem tấm ảnh mời người bình phê
    Bao nhiêu tình cảm theo về
    Bên trang blog đam mê ghé vào
    Bạn hiền xin gửi quà trao
    Vần thơ tấm ảnh lẽ lắng vào trong tim
    Một ngày hội off khó quên
    Thăng Long ngàn tuổi tô thêm sắc màu

    TênTên 06:59 20 thg 7 2010
    CHÀO MỪNG OFF 18.7.2010
    Khi trong tim là những lời thơ Những câu văn, mộng mơ , phóng sự… Có cánh thư cả đời không nghỉ Giữa trời xanh thủ thỉ yêu người !
    Nào tự nhiên em đến xôn xao Con tim nóng máu trào ngọn bút Hồng thơm nụ , gặp nhau đã thuộc… Lệ cứ rơi tiếng vút thành cười !
    Ở trong này ngóng ở ngoài kia Vui thể tía hồng xuân suối tưới Ảo đậm đà tươi nguyên ngọt tính Nghe bồ lâu giờ mới thấy hình...
    Trăm năm rồi sẽ tắt bình minh Đời còn lại nụ cười bè bạn Trăm năm rồi dốc mòn vô hạn Hôn tình xưa dẫu đã chiều tàn…
    LỤC BÌNH (17.7.2010)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:29 21 thg 7 2010
    Cánh thư nào không nghỉ anh ơi?
    Khi trong tim bao lời muốn nói
    Hà Nội cờ bay phơi phới
    Đón thiệp hồng gửi tới thành đô
    Tự nhiên đi em chờ anh đó
    Thả lòng mình theo gió bay đi
    Nơi xa vẫn tiếng thầm thì
    Hồng thơm nụ thắm gửi gì cho nhau?
    Con tim nóng viết câu thơ ấy
    Lệ cứ rơi mà thấy chứa chan
    Thương ôi xa cách miền Nam
    Hướng về hội off xốn xang trong lòng
    Xuân mãi tới thắm nồng bè bạn
    Ảo thật mà giới hạn nào đâu
    Chung vui bè bạn bên nhau
    Nhờ trang mạng ảo bắc cầu ta đi
    Ta đã đi lẽ gì không tới
    Thủ đô hồng phấn khởi trao nhau
    Vần thơ còn đượm sắc màu
    Tri âm hội off cùng nhau tỏ bày
    Ta còn đây những ngày dấu ấn
    Xa nhau rồi phấn chấn khó quên
    Dù xa cách trở mọi miền
    Tình trên mạng ảo khó quên lắm mà
    Đi ra vườn bông hoa em hái
    Đặt lên bàn nhớ mãi hôm xưa
    Trời trong mây tạnh không mưa
    Em đi hội off vần thơ theo cùng
    Ngàn năm ấy Thăng Long mở hội
    Bạn bè ta vui tới chung vui
    Trăm năm cũng một kiếp người
    Hẹn ngày gặp gỡ nói lời tri âm

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???