TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ THĂM KỲ ANH-HÀ TĨNH


     Chưa bao giờ con được đến nơi đây
                 Từ bạn thân quen nơi này con đến
                 Con đến rồi dâng đầy bao lưu luyến
                Thật tuyệt vời ôi mảnh đất yêu thương
                Đất Kỳ Anh ơi! qua những dặm trường
                Trước bão giông vẫn vững vàng xây đắp
                Núi thẳm rừng xanh ao hồ san lấp
                 Nhưng công trình đầy ắp ước mơ cao
                 Đất Kỳ Anh đã đón tiếp con vào
                 Bao vết chân đi nơi nào con đến
                 Dốc Đèo Ngang qua rồi bao lưu luyến
                 Biển dạt dào bến đợi đón con đi
                 Nghe gió quê hương vẫy gọi thầm thì
                Tiếng yêu thương gập tràn trong nắng hạ
                Đường quốc lộ bao đoàn xe hối hả
                Nối tiếp nhau qua mảnh đất Kỳ Anh
                 Nhìn núi cao cao phủ một rừng xanh
                 Mây mờ giăng trôi phủ thành vầng trắng
                 Phía xa xa bầu trời oi và nắng
                 Biển lặng chiều hè  gợn sóng lăn tăn
                 Bãi biển Kỳ Anh cũng thật yên lành
                Ta đã đến muốn hoá thành bờ đá
                Thời gian trôi đi  sao mà vội vã
                Xa Kỳ Anh lòng nhớ mãi không quên
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Hồn Quê
    MM xin chào "cua đông kinh bắc"!!! "Nhà bạn" đẹp tuyệt vời. MM đã xem hết những bài thơ của bạn trong nhà MaiMai-Cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn luôn thành công- May mắn.
    • Điện Cao Thế
      Thơ anh Cua hay quá, cảm xúc chân thật nhỉ.  Nếu có dịp mời anh Cua lại ghé  Nghệ-Tĩnh quê em (Em là gái Nghệ, hì)
      • mai nguyen
                         Úi  Cua ơi! Cho MN xin bai thơ Cua com..cho MN viết về Hà Tĩnh nhen! Chắc MN xin Cua cho đăng vào Blog nhân dip đầu tháng 8 nay đươc không? Thanks trước nha! Hồi âm nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thơ cua bịa vội đấy mà
          Cảm ơn bạn đã sang nhà cua chơi
          Vần thơ kia đã viết rồi
          Xin làm quà tặng trao người phương xa
          Mỗi khi đọc thấy nhớ nhà
          Quê hương đất mẹ thật là đẹp thay
          Núi xanh rừng thắm đâu đây
          Thoảng nghe tiếng mẹ những ngày ấu thơ
          Con về xin dệt đường tơ
          Góp công xây dựng ước mơ thủa nào
          Tình quê nghĩa nặng biết bao
          Tấm lòng xin gửi cả vào quê hương
      • mai nguyen
                           Úi chu cha!!! Hà Tĩnh quê miềng được mệnh danh là nơi" Chó ăn đá, gà ăn sỏi" mà bay giờ đẹp và nên thơ quá hầy. Ui nhớ quá..." Chứ đi mô cũng nhớ về Ha Tịnh, nhớ rú Hồng lịnh..."
                              
                                                                 Song Lam..
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đấy là đất mẹ ngày xưa
          Bão giống nắng cháy khi mưa ngập tràn
          Bây giờ đời sống đã sang
          Núi xanh rừng rậm bạt ngàn cây cao
          Biển khơi gió lộng xôn xao
          Bao nhiêu bãi tắm lọt vào khách xa
          Mực hấp cũng sẵn bày ra
          Bia ngon cùng uống thật là khó quên
          Cảng Vũng Áng đậu tàu thuyền
          Xe về bốc dỡ ngày đêm trên đường
          Người Hà Tĩnh thật yêu thương
          Bên nhau tình nghĩa quê hương mặn nồng
          Đi xa rồi nhớ rồi mong
          Được về Hà Tĩnh thoả lòng ngay thôi
      • chutu10067
        Mình vô thăm nhà Cua đồng kinh bắc thưởng thức thơ lại càng thấy yêu quê hương Hà tĩnh mảnh đất cằn khô nhưng tình yêu quê hương là dòng nước mát vô tận ! Chúc bạn  vui nhiều nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm xưa du lịch miền trung
          Được vô Hà Tĩnh mà mừng mà vui
          Hà Tĩnh giờ đã đẹp rồi
          Non xanh biển rộng mây trời chao nghiêng
          Xa xa đường rộng nối liền
          Suốt ngày xe chạy khắp miền đất xa
          Thả hồn ngắm biển khơi xa
          Lắng nghe con sóng bao la vô bờ
          Quê hương mẹ đợi cha chờ
          Người con xa xứ góp thơ chúc mừng
          Thoả lòng cha đợi mẹ mong
          Vần thơ gửi tặng nặng lòng nắm thay
          Con qua dải đất hôm nay
          Con về con nhớ những ngày khó quên
      • Mic
        • Mic
        • 04:12 16 thg 7 2010
        Ôi! Hatĩnh quê tôi đẹp quá nhớ quávì lâu lắm rồi tui chưa được về thăm lại!nhớ vô cùng.  "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tịnh Nhớ núi hồng Lĩnh nhớ ....." Cua đồng được đi tắm biển kỳ anh ,sướng hẹ  à mà quê cua đồng ở mô ?  Đã gần sáng rồi chúc cua ngủ ngon nha!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê cháu xưa ở Bắc Ninh
          Nay dời về ở ngoại thành ven đô
          Quê hương còn mãi đến giờ
          Để rồi cảm xúc vần thơ tặng đời
          Cảm ơn chú ghé thăm chơi
          Hôm xưa cháu đã gặp người Kỳ Anh
          Hà Tĩnh núi thẳm rừng xanh
          Đèo Ngang không khí trong lành lắm thay
          Vẫn nghe tiếng cuốc nơi đây
          Thả hồn ôm cả trời mây vào lòng
          Hà Tĩnh chú nhớ chú mong
          Xa quê mà muốn gửi lòng thăm quê
          Chú ơi thu xếp mà về
          Ghé thăm Hà Tĩnh là quê hương mình
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh đến quê em những ngày hè
        Núi rừng Hà Tĩnh thật đẹp ghê
        Con đường trải nhựa đi ra biển
        Thả hồn với biển những đam mê

        Anh đến nơi em một miền quê
        Cái nghèo giông bão vẫn theo về
        Núi cao biển rộng mà cay nghiệt
        Đất bạc màu sỏi đá mà mê

        Hà Tĩnh quê mình đẹp làm sao?
        Mây vờn đỉnh núi ngẩng ngắm sao
        Điện cách triền miên buồn oi bức
        Phì phạch quạt nan mới ngọt ngào

        Tình người Hà Tĩnh đón anh vào
        Ngỡ ngàng mây phủ dãy non cao
        Biển khơi   con sóng vờn
        thuyền cá
        Sóng vỗ lòng ai tiếng dạt dào

        Anh đến nơi đây tuyệt làm sao
        Kỳ Anh Hà Tĩnh gió biển vào
        Cho lòng mát dạ bao lưu luyến
        Đâu một phút giây nhận gió Lào?
        • Tepthuylinh
          Mình cũng muốn tới  thăm Kỳ Anh
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Kỳ Anh biển đẹp nước trong
            Xa xa có đám mây hồng chao nghiêng
            Đêm đêm sao sáng đầy thuyền
            Đến rồi lại nhớ tới miền bão giông
            Bao năm vững chãi thành đồng
            Biết bao cơn bão mà không chuyển rời
            Kỳ Anh cũng đẹp bạn ơi
            Núi Hoành Sơn đứng giữa trời hiên ngang
            Đứng trên núi thẳm nhìn sang
            Biển xa xa tít mây vàng đung đưa
            Kỳ Anh ta ghé thăm chùa
            Thăm đền Bà Hải ta mua lộc về
            Ta về ta nhớ miền quê
            Kỳ Anh Hà Tĩnh đã về khó đi
        • Tuyencafe
          Em xem hết ảnh nghe nhạc đọc thơ rồi zìa nè ...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đọc thơ nghe nhạc xong rồi
            Em về để tiếp một người bạn xa
            Hôm nay rảnh rỗi ghé qua
            Thăm em thăm cửa thăm nhà của em
            Nhà em ngày một đẹp thêm
            Vần thơ cứ chảy êm đềm cứ ra
            Đẹp như một khúc dân ca
            Vui như bản nhạc giao hoà đêm trăng
        • Violet Wild Flowers
          VÀI LỜI CÙNG CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN Trước
          tiên , cho mình xin thay mặt diễn đàn tình thương ( trẻ khuyết tật )
          gửi đến lời chúc sức khoẻ và lời cảm ơn sâu sắc đến các tấm lòng đã
          chung tay cùng diễn dàn , chung tay góp nhặt và chia sẻ những mảnh đời
          còn bất hạnh . Qua 1 tuần phát động chương
          trình KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 1 , diễn đàn tình thương đã nhận được rất
          nhiều sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của các manh thường quân gần
          xa . Nhất là sự nhiệt tình của các blogger đình đám " Ngô Vũ Minh Phương
          " ,Uyendiem123 , cuocsonmien ... Sống trên đời
          ai cũng có một ước mơ , một hoài bão . Nhưng để thực hiện được ước mơ ,
          hoài bão đó là cả một hành trình đầy chông gai . Có những ước mơ rất
          đổi đời nên khó bao giờ nó có thể trở thành sự thật , nhưng cũng có
          những ước mơ giản đơn nhưng " họ " _ những con người đó không thể thực
          hiện được dù nó " rất nhỏ " . Chúng ta tìm và góp nhặt những những ước
          mơ , gom góp từng mảnh đời bất hạnh bằng những trái tim đang đập nhịp
          đập sẻ chia ấm áp . Cũng xin nói thêm , chương trình của diễn
          đàn sẽ không thể thành công nếu như không có những bàn tay , những tấm
          lòng của những người bạn blog , của những người bạn trẻ cùng góp sức .
          Thay mặt diễn đàn một lần nữa cho phép mình gửi lời cám ơn chân thành
          đến tất cả mọi người . Những tấm lòng của các bạn đã được chuyển đến
          từng mảnh đời bất hạnh . Mình mong sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ của
          tất cả mọi người đến diễn đàn tình thương . Diễn đàn tình thương có
          được như ngày hôm nay một phần là nhờ vào những sự chia sẻ của tất cả
          các bạn . Dù bạn có là ai _ giàu hay nghèo , lành lặn hay
          không lành lặn , hạnh phúc hay đau khổ cũng xin mang lấy từ chúng tôi
          lời chúc tốt lành . HÃY MANG YÊU THƯƠNG LEN LỎI VÀO TỪNG MẢNH ĐỜI VỚI HÀNH TRANG CHỈ LÀ TRÁI TIM _ MỘT TRÁI TIM BIẾT CẢM THÔNG CHIA SẺ Một lần nữa xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong thời gian qua . Hi vọng một xã hội đẹp hơn từ những KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cũng là giòng giống Tiên Rồng
            Cũng là những giọt máu Hồng Việt Nam
            Ta   yêu những việc ta làm
            Việc tình việc thiện với vàn việc hay
            Để cho vơi bớt mỗi ngày
            Mảnh đời đau khổ mãi dày tấm thân
            Cảm ơn các đức lang quân
            Những nàng tiên nữ góp phần nhỏ to
            Cảm ơn tình cảm chăm lo
            Mảnh đời bất hạnh- công to bằng trời
        • le
          • le
          • 12:24 14 thg 7 2010
          Cảm giác được zề zới quê nhà chắc là zui nhìu va hạnh phúc lắm phải hok anh...?? Em cũng nhớ nhìu lắm vùng đất tây nguyên của mình mà chưa zề được nek...hjxhjx. Chúc anh có một kỳ nghĩ thật nhìu niềm zui va nhìu kỉ niêm hen...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm giác này thật là vui
            Như con xa đến với người thân yêu
            Ngày xưa còn thả cánh diều
            Mà nay khôn lớn bao nhiêu đổi dời
            Con đi xây dựng cuộc đời
            Hè này con nghỉ về chơi vài ngày
            Có cha có mẹ con đây
            Có tình hàng xóm dâng dầy trong con
            Kỳ Anh núi biếc mây vờn
            Quê hương con nhớ bao hôm con chờ
            Cha già để những ước mơ
            Con về gửi tặng vần thơ làm quà
            Tây Nguyên con ở nơi xa
            Về thăm Hà Tĩnh quê nhà mà vui
            Con về vui với biển khơi
            Quê hương nghĩa nặng bao người con thương
        • VĂN KHOA
          Cua Đồng thăm thú Kỳ Anh Thăm xong rồi lại tranh phần... bóc tem Bóc xong nhớ giữ cái tem Để lần sau lại KỲ EM nhà mình (Hehe, em gọi việc bác tự bóc tem nhà bác là việc KỲ EM bác Cua Đồng ạ)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tem kia cứ thấy thèm thèm
            Nếu mà cũng thích phần em đây này
            Tem này cua để trao tay
            Cho người khách quí sang đây vui cùng
            Kỳ Anh núi biếc xanh trong
            Ai vô xứ ấy thấy lòng vui hơn
            Thả hồn tắm biển quê hương
            Nhớ thời bé nhỏ em thường qua đây
            Núi non hùng vĩ đẹp thay
            Ngỡ mình đứng giữa trời mây phủ mờ
            Kỳ Anh xin gửi vần thơ
            Tặng người khách quí đứng chờ bao hôm
            Kỳ Em rồi cũng vui hơn
            Kỳ Anh gửi tặng bốn phương bạn hiền
            Kỳ Em này thật có duyên
            Tem vàng gửi tặng khó quên lắm rồi
        • MAI THANH
          Kỳ Anh - ví dặm thiết tha Ngọt ngào quan họ, quê ta - Cua Đồng Thơ anh - mỗi chữ, mỗi dòng: Lay con tim, rộn tiếng lòng quê hương!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đi đâu cũng nhớ quê nhà
            Nhớ câu ví dặm thiết tha đợi chờ
            Ngọt ngào giọng hát đò đưa
            Sáng trong như một áng thơ thủa nào
            Núi Hoành Sơn đứng cao cao
            Chiều hè mây phủ giăng vào hư không
            Vần thơ mỗi chữ mỗi dòng
            Dân ca quan họ thắm nồng Kỳ Anh
            Con tim ai đã để dành
            Để rồi ngỡ tưởng rằng anh phải lòng?
            Quê hương lòng nhớ tim mong
            Gặp em Hà Tĩnh trải lòng đón dâng
            Anh về lòng dạ bâng khuâng
            Biển trời đón đợi những vầng trăng non
        • *THẢO NGUYÊN *
          Cua về với biển...vui thế còn nhớ giề đến ai..hiiiiii
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngoảnh nhìn một đĩa cua rang
            Nhớ ngay cô bạn họ hàng sang chơi
            Rượu ngon cua giở ra mời
            Cua rang giòn quá nhớ trời miền trung
            Hôm xưa về biển vui cùng
            Núi Hoành Sơn thấy trong lòng thật vui
            Cổng trời núi thẳm mây phơi
            Thả hồn ôm cả bầu trời bao la
            Ngắm nhìn biển rộng xa xa
            Ôm về Kinh Bắc làm quà cho thơ
            Đêm nằm cứ mộng rồi mơ
            Gieo vần ngẫu hứng bài thơ vào chùa
        • Cuocsonmien
          Kỳ Anh Hà Tỉnh anh về !
          Hỏi rằng nơi ấy hẹn thề cùng ai ?
                             
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hẹn rằng biển có ngọc trai
            Hẹn trên núi thẳm sương mai phủ dày
            Đèo Ngang ai đã qua đây
            Vần thơ văng vẳng nhớ ngày đi xa
            Mấy hôm kể cũng nhớ nhà
            Ngao du một chuyến thật là vui sao?
            Về nhà ước ước ao ao
            Hè sau rảnh rỗi lại vào Kỳ Anh
            Kỳ Anh như của để dành
            Hẹn ngày sẽ đến để anh lại thề
        • Nguytruong
          Chúc Kỳ Anh luôn đẹp! Chúc bác một ngày mới tốt lành!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ai về mảnh đất Kỳ Anh
            Thì xin ngắm cảnh non xanh đất trời
            Mây giăng giăng phủ non phơi
            Đèo Ngang ai đến để rồi tương tư
            Quảng Bình con gió đung đưa
            Kỳ Anh khao khác giọt mưa mát lòng
            Biển khơi có ánh mây hồng
            Đoàn thuyền đánh cá tìm dòng cá to
            Mẹ già nhờ miếng cơm no
            Cha tươi manh áo đánh cờ vui chơi
            Kỳ Anh cảnh đẹp khắp nơi
            Dừng chân quán nước nhớ người Kỳ Anh
        • Hue
          • Hue
          • 22:46 13 thg 7 2010
          mùa hè về Hà Tĩnh được sài gió ngoại thích thật anh Cua nhể  .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hè về Hà Tĩnh thật vui
            Ngắm sông ngắm biển ngắm trời mây giăng
            Đèo Ngang xe chạy băng băng
            Mấy em đốn củi hái măng trên rừng
            Gặp em anh tay bắt mặt mừng
            Anh quê xứ Bắc vui cùng cô em
            Thể rồi ta sẽ thân quen
            Biết đâu ta lại có duyên đợi chờ
            Để rồi ngẫu hứng viết thơ
            Gửi về Hà Tĩnh tặng cho bạn hiền
            Gió Lào đâu dễ mà quên
            Gió tình thổi cháy con tim rực hồng
            Gió ơi cứ thổi mát lòng
            Để cho Kinh Bắc cua đồng tương tư
            He he tếu táo nhiều k khéo bà con lại
            bảo cua đồng hâm nặng thì mệt nhỉ? Hi hi
        • Classic
          em đến thăm anh miền quê quan họ
          ngọt ngào câu hát gọi người ơi
          bén duyên ngại lời chưa dám ngỏ
          hát đi anh cho em chẳng muốn về ?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đến đây rồi bao nhung nhớ yêu thương
            Đẹp tuyệt vời ôi đất mẹ quê hương
            Đón bạn xa bao dặm trường đi tới
            Giọng mời trầu sôi nổi nhớ thương nhau
            Ta hát cùng nhau câu hát sông Cầu
            Giọng đò đưa ai về vùng Kinh Bắc
            Mấy hôm nay tiết trời đổi sắc
            Đã mát rồi vằng vặc tiếng hè oi
            Kinh Bắc đón chào bạn đến thăm tôi
            Ta vội giở miếng trầu vôi chào đón
            ********************
            Em đến thăm anh giữa đêm hè
            Im rồi đâu vọng mãi tiếng ve
            Phượng hồng hết đỏ mưa như trút
            Tiết trời mát mẻ sướng sướng ghê

            Em đến thăm anh chẳng vội về
            Ngọt ngào câu hát với thôn quê
            Bén duyên sao chẳng buông lời ngỏ?
            Để lại liền anh phút não nề

            Mời miếng trầu xanh thắm duyên quê
            Nghe câu quan họ nhớ lời thề
            Em về anh gửi hương theo gió
            Nhớ mãi nơi này nhớ sông quê
        • TênTên
          • TênTên
          • 21:48 13 thg 7 2010
           đi chơi sung sướng đã đời
          em ngồi một góc lu lu xó nhà  >.<
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thế thì em nói với cha
            Để rồi một chuyến hai ta đi cùng
            Cái gì rồi cũng được chung
            Chung xe chung chuyến rồi cùng chung ăn
            Cùng vui với biển đêm trăng
            Cùng nhau đứng ngắm chị Hằng đêm khuya
            Thích thì ta uống tý bia
            Lọt sàng rồi cũng xuống nia ấy mà
            Mấy khi ta được la cà
            Mấy khi du ngoạn để mà vui chung
            Nhớ là một cái không cùng???
            Đố em biết được không chung cái gì???
            Ở nhà ngồi xó làm chi
            Để cho nhan sắc phai đi mà buồn
            Ngao du rồi nhớ rồi thương
            Rồi mang dấu ấn quê hương nơi nào
            Thả tay bắt chú cào cào
            Đùa vui với chúng khác nào tuổi thơ
            Đêm về nằm ngủ lại mơ
            Hẹn ngày đọc được vần thơ cua đồng Thế là em đã thoả lòng
            Ngao du một chuyến thắm nồng tri âm
            Hi hi tếu táo cho vui nhé
        • TênTên
          • TênTên
          • 20:49 13 thg 7 2010
          Thật là một may mắn, lần đầu tiên qua nhà anh được đọc luôn một bài thơ viết về quê nội của mình em vui lắm luôn anh ạ. Kỳ Anh quê em nghèo, đất cằn đá sỏi, khí hậu khắc nghiệt... tất cả hằn sâu vào vóc dáng, vào giọng nói của con người nơi đây rồi đó anh... Nhưng mảnh đất đầy tình, đầy nghĩa này chính nguồn cảm xúc vô tận cho không ít nhà thơ, nhạc sĩ sáng tác đó... Hà Tĩnh là một trong những vùng có nhiều bài hát hay đó anh. Chúc anh và gia đình buổi tối vui vẻ!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lần đầu em đến thăm anh
            Vần thơ quê nội ngọt lành tặng em
            Kỳ Anh anh cũng có duyên
            Hôm xưa đã đến khó quên lắm mà
            Quê nghèo thương mẹ thương cha
            Đất cằn sỏi đá cuốc ra đồng tiền
            Đất trời khắc nghiệt triền miên
            Bão giống cứ đến lại thêm đói nghèo
            Giọng quê Hà Tĩnh đáng yêu
            Người thì ân nghĩa nói điều dễ thương
            Trải qua bao nỗi dặm trường
            Giọng hò vẫn vọng lời thương đón mời
            Mình về Hà Tĩnh xa xôi
            Non xanh nước biếc mây trời xuyến xao
            Vần thơ ghi lại hôm nào
            Mang đăng là để khách vào đọc chơi
            Để rồi cảm xúc chơi vơi
            Để rồi nhớ mãi một nơi nặng tình
        • VTA - NLC
          Con gái Kỳ anh vừa đẹp vừa giỏi đấy CĐ ạ !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Gái Kỳ Anh vừa lành vừa đảm
            Bao anh tài cũng đáng đến đây
            Nghe qua giọng nói mà say
            Dáng người duyên dáng nhiều tay giật mình
            Kỳ Anh Hà Tĩnh tươi xinh
            Ai qua cũng nhớ bóng hình người thương
            Anh đi qua mấy con đường
            Dừng chân xin gặp người thương thủa nào
            Nhà em đây anh ghé vào
            Bát chè xanh vẫn ngọt ngào mời xơi
            Nhớ về Hà Tĩnh ai ơi
            Thì xin hãy nhớ một người gái quê
        • MUA DONG
               Chao  anh  !   MD  uoc  gi  se  duoc  den   do  mot  lan  cho  biet  ....chuc  anh  va  gia  dinh  vui  ve  hanh  phuc  anh  nhe  ....
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ước rồi rồi sẽ được đi
            Đi rồi lại nhớ những gì nơi đây
            Kỳ Anh con sóng vơi đầy
            Tình người sâu nặng những ngày bên nhau
            Kỳ Anh mảnh đất chưa giàu
            Nhưng giàu tình nghĩa nặng sâu lắm mà
            Kỳ Anh giọng nói chan hoà
            Đi rồi lại nhớ để mà về thôi
            Ai vô xứ đó xin mời
            Quảng Bình gần đó đi chơi tiện đường
            Đèo Ngang mây phủ đêm sương
            Phong Nha đẹp lắm người thương đâu rồi
            Nhớ là khéo rủ đi chơi
            Cùng đi mới thấy cuộc đời sướng thêm
        • TênTên
          • TênTên
          • 13:15 13 thg 7 2010
          XIN CHÀO CUA ĐỒNG KINH BẮC . MECGHI LÀ NGƯỜI HÀ TĨNH CHÍNH HIỆU ĐÂY . CẢM ƠN ĐÃ ĐỒNG CẢM VỚI QUÊ NGHÈO " ĐẤT QUÊ TUY CÓ BẠC MÀU NHƯNG LÒNG CHUNG THUỶ TRƯỚC SAU VẸN TRÒN ĐẬM ĐÀ TÌNH NGHĨA SẮT SON . YÊU NHAU XIN NHỚ VẪN CÒN ĐỢI NHAU ."
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vào thăm Hà Tĩnh hôm xưa
            Mà nay cứ ngỡ như vừa hôm qua
            Hôm qua còn ở mái nhà
            Miếng cơm ân nghĩa mặn mà bên nhau
            Mẹ già ngồi thức đêm thâu
            Canh cho con muỗi khỏi bâu vào người
            Để con ngon giấc màn đôi
            Để con trọn giấc bên ngôi nhà này
            Con về trọn giấc ngủ say
            Đất quê hương đã đổi thay hơn nhiều
            Tình người sâu đậm bao nhiêu
            Con xa con nhớ những chiều chăn trâu
            Triền đê con song bạc đầu
            Biển xanh tôm cá nuôi nhau những ngày
            Ngắm nhìn núi thẳm ôm mây
            Làm con nhớ lại những ngày trong nôi
            Mẹ cha già của con ơi
            Con yêu Hà Tĩnh ơn người sớm hôm
            Yêu từ đồng lúa cọng rơm
            Yêu cha yêu mẹ bát cơm sống cùng
            Nay về lòng thấy vui mừng
            Quê hương Hà Tĩnh bừng bừng đi lên
            Trăm năm mảnh đất vững bền
            Vượt qua giông bão đi lên xây đời
            Yêu nhau xin gửi đôi lời
            Trăm năm vẫn đợi gặp người tình chung
            Đậm đà ân nghĩa bao dung
            Đất quê Hà Tĩnh ta cùng bên nhau
        • Người Nghĩa Hiệp
          Đất kỳ anh nhiều lần mình đã đến. Đọc bài thơ của bạn mình rất mờng cho vùng đất này đã thay da đổi thịt,
          Chúc Cua vui và khi nào vào Quảng Ngãi quê mình chơi nhá!!!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Kỳ Anh nhiều lần anh đến
            Để bao điều quyến luyến khi xa
            Kỳ Anh giông bão thường qua
            Đất cằn sỏi đá lại pha gió Lào
            Kỳ Anh còn khổ biết bao
            Mồ hôi thấm ướt nhỏ vào bát cơm
            Kỳ Anh qua những dặm trường
            Vượt qua mưa nắng phong sương chẳng sờn
            Xây đời mãi mãi đẹp hơn
            Vui cùng bè bạn bốn phương tìm về

        7 nhận xét:

        1. Mùa Đông
          08:44 13 thg 7 2010
          Chị sang để xem cua đồng đã biến thành của rang chưa đây em ơi!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          16:02 17 thg 7 2010
          Ngày hè oi thật là oi
          Nếu mà nóng nữa chắc toi mất đời
          Cua vàng tưởng bị nắng phơi
          Cua em vẫn khoẻ yêu đời lắm cơ
          Đêm về vẫn thích hoạ thơ
          Vẫn nghe con gió đêm lùa qua hiên
          Chị sang chơi mời chị liền
          Vần thơ bịa vội không tiền cũng trao

          Người dùng Yahoo! 06:39 13 thg 7 2010
          Ta
          đã đến muốn hóa thành bờ đá (CĐKB)) Như núi chồng, núi vợ đứng bên nhau Để mỗi ngày trước biển mãi đắm say (KH) Chúc cua ngày mới vui, hạnh phúc!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          16:06 17 thg 7 2010
          Để trăm năm vẫn xanh ngát một màu
          Để hoá vôi nhai miếng trầu cánh phương
          Biển rộng bao la chân trời có hướng
          Vững tay chèo thuyền ngàn trượng vượt qua
          Đưa em về thăm mảnh đất quê ta
          Miếng trầu xanh xin làm quà khách đến
          Xa nhau rồi tình ta bao quyến luyến
          Vẫn núi chồng núi vợ đứng sánh đôi
          Ta đứng bên nhau xanh mãi ngàn đời
          Môi ửng đỏ biết bao lời hẹn ước

          HOA MỘC LAN
          00:25 13 thg 7 2010
          Mùa hè được đi du lịch khắp đó đây thì thích a nhỉ.Chúc a có những chuyến du lịch thật thú vị
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:54 13 thg 7 2010
          Mùa hè kỳ nghỉ hơi lâu
          Kết đoàn hội tụ rủ nhau du hành
          Biển trời mây nước trong xanh
          Hoà chung giọng hát ngọt lành miền quê
          Ai đi xa chẳng tìm về
          Miền quê gió mát mà mê mẩn lòng
          Non xanh nước biết khơi trong
          Hoà mình ngõ tưởng vẫy vùng trong ao

          Hoa
          23:06 12 thg 7 2010
          Chúc bác Cua ngủ thiệt ngon nha.! mời bác thưởng thức đặc sản quê em, bánh đa
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:51 13 thg 7 2010
          Bánh đa kế ngon thật rồi
          Cảm ơn bạn đã sang chơi tặng quà
          Nóng này uống rượu bánh đa
          Nhà cua khách quí vào nhà chắc đông?
          Sướng cho cái lão cua đồng
          Ngồi ăn tý tửng mà lòng thêm vui
          Hôm nay gió mát đẹp giời
          Nhà cua rộng cửa đón mời khách sang
          Tranh thanh gió mát trời quang
          Quỳnh thơm ngát ngát ngập tràn vị hương

          Trả lờiXóa
        2. phanhoacan
          22:03 12 thg 7 2010
          Hỏi Cua:
          - Kỳ Anh quê Mẹ hay Cha?
          Cua thưa: - Dạ đó chính là quê em
          - Em gì? nói rõ ta xem.
          Dạ... là... em nó... anh xem... làm gì?
          - Xem đường, xem nẽo Cua đi
          Dọc ngang... Cua vẫn... ta nghi quá mà!?
          hi...hi... vui Cua nhé...
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:57 12 thg 7 2010
          Nơi đâu cũng nước non nhà
          Hễ mà rảnh rỗi la cà dạo chơi
          Cua đi ngắm nước non trời
          Cua về thăm những con người yêu thương
          Trải qua bao tiếng trên đường
          Thể nào cũng đến quê hương mình cần
          Đến rồi đâu có phân vân
          Ngắm nhìn cho thủa một lần ngao du
          Nơi đâu cũng mẹ cũng u
          Cũng cha cũng bố cũng thơ tỏ bay
          Cũng tình cũng nghĩa đắp xây
          Cũng lòng cảm nhận nơi này nơi kia
          Đúng là cua ở nhà quê
          Nơi đâu cua cũng thấy mê mẩn lòng
          Trời Nam
          ta thật sáng trong
          Nơi đâu cũng một tấm lòng tri âm
          Báo cáo bác là em vừa đi du lịch Kỳ Anh về những lời nào
          cua đến thường là nơi đất mẹ trong tâm cua đồng mà—vần thơ có sử dụng từ MẸ để
          tăng thêm sự gần gũi tình cảm mà thôi
          Thực tế của đồng quê hương vùng kinh bắc(cả nội và ngoại)
          Cảm ơn bác có thơ hỏi rất khéo

          Nghia
          19:08 12 thg 7 2010
          Nhớ thu xếp công việc vào QNgai du lịch một chuyến nha! bạn bè đang chờ!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:35 12 thg 7 2010
          Bạn bè khách quí chờ mong
          Sướng cho cái lão cua đồng Bắc Ninh
          Quảng Ngãi chờ đón tên mình
          Lẽ nào coi nhẹ cái tình anh em?
          Đúng là ta đã có duyên
          Hẹn ngày gặp gỡ tình thêm đậm đà
          Sang năm hè đến ghé qua
          Chung vui bè bạn cùng hoà niềm vui
          Hè này cua đi nhiều rồi
          Sang năm cua đã nhận lời ngao du

          Núi Xanh
          19:00 12 thg 7 2010
          Hà Tĩnh mùa này "nọng lặm" Cua ui !
          Hè đi nhiều quá đấy nhen !
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:40 12 thg 7 2010
          Nóng nhiều lại có gió Lào
          Ở vài hôm đã cồn cào ruột gan
          Điện thì mất tận trên ngàn
          Còn đâu coi bóng mà bàn mà suy
          Mong sao cơ chế thay đi
          Để dân Hà Tĩnh thôn quê mạnh giàu
          Bao bùng hễ đến là đau
          Đất cằn sỏi đá bạc màu thời gian
          Nơi đây còn khổ vô vàn
          Còn giông còn bão còn khàn giọng cha
          Xót thương cho mỗi mái nhà
          Cái nghèo vẫn mãi chẳng qua khỏi đời
          Hà Tĩnh đất mẹ tôi ơi
          Mong sao đổi mới cho đời giàu sang

          Trả lờiXóa
        3. LỜI CỦA GIÓ
          17:32 12 thg 7 2010
          Người thanh lịch, đất anh hùng
          Hữu duyên một mối tương phùng tri ân
          Biển trời sắc nắng kim ngân
          Hồn thơ bay bổng hoạ vần nước non.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:42 12 thg 7 2010
          Miền quê giông bão vẫn còn
          Lòng người vẫn cứ trèo non vượt đèo
          Kiếp đời còn lắm gieo neo
          Thương cho ba mẹ kiếp nghèo chưa qua
          Hữu duyên ta ghé tới nhà
          Ngắm nhìn biển cả xót xa trong lòng

          Ớt Xanh
          15:07 12 thg 7 2010
          Kinh bắc ơi
          Đến hẹn lại lên nhé>Chúc Cua tuần mới vui nhiều và Hạnh Phúc
          (Mà nè Cua ơi chị cũng dân >Quan Họ nghỉ chúng em ra về đấy /)
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:44 12 thg 7 2010
          Cũng quê quan họ tương phùng
          Sông Cầu sông Đuống ta cùng chung vui
          Lục Đầu 5 cửa sông trôi
          Nhớ về Phả Lại với người Bắc Ninh
          Để rồi nhai miếng trầu xinh
          Để liền anh đón trao tình đưa duyên

          thuyquehuong
          14:10 12 thg 7 2010
          Anh Cua có cái tem cũng dành tự bóc mất rùi! Mảnh đất miền Trung gian khó nhọc nhằn Thương mẹ còn già gánh nặng hằn vai Vẫn muôn đời chắt chiu từng hạt gạo Theo khúc tâm tình đưa con đến ngày mai.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:48 12 thg 7 2010
          Tem vàng mình lại bóc mình
          Để cho mình sướng để tình muôn nơi
          Để rồi Hà Tĩnh ghé chơi
          Miền trung gian khó kiếp người gian truân
          Thương cha thương mẹ tảo tần
          Sớm hôm cày cuốc phơi thân ngoài đồng
          Để rồi ta nhớ ta mong
          Một ngày Hà Tĩnh sẽ không còn nghèo
          Mẹ cha tôi bớt gieo neo
          Mâm cơm đỡ phải lèo phèo toàn rau

          MÙA THU
          11:02 12 thg 7 2010
          Chúc bác Cua một tuần mới nhihều may mắn nhé
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:50 12 thg 7 2010
          Hạ qua thu tới thăm nhà
          Thì cua phải thịt con gà mời thôi
          Rượu ngon cất kỹ đem mời
          Uống vào cho sướng cuộc đợi khách sang
          Trăm năm vẫn nghĩa họ hàng
          Thì ta gửi chút lòng vàng thăm nhau

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          10:12 12 thg 7 2010
          Mai Lan Cách đây 4 phút
          Bác Cua Đồng ơi.ML đã sửa lại bài rùi.Bạn qua đọc lại xem thế nào và góp ý tiếp cho mình ! . Cám ơn bạn nhiều nhé ! Mai Lan...Thân thương...Gửi lời tâm tình chúc bạn bình an hạnh phúc và vạn sự như ý !


          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          18:56 12 thg 7 2010
          Cảm ơn
          anh một chuyến tàu
          Biển
          xanh cát trắng muôn màu tươi xinh
          Thuyền
          ơi khắc mãi bóng hình
          Rì rào
          sóng dậy tình mình thoảng qua

          Biển
          thấp thoáng mạn thuyền xa
          Lăn tăn
          sóng vỗ chan hoà yêu thương
          Tình
          theo cánh gió vấn vương
          Thuyền
          ai rẽ sóng theo đường chim bay

          Cho ta
          nối nhịp thơ này
          Cho làn
          sóng vỗ gởi đầy nhớ thương
          Tình yêu
          biển cũng vấn vương
          Như ngọn
          gió thoảng mùi hương mỗi ngày

          Tình của
          biển cứ dâng đầy
          Con tàu
          rời bến mang đầy nhớ thương
          Người đi
          xa mãi dặm trường
          Nhớ về
          bóng dáng người thương quê nhà

          Trả lờiXóa
        4. Minh Anh
          09:52 12 thg 7 2010
          Moi chuyen di deu de lai nhieu ky niem Cua nhi! He nay Cua di duoc nhieu noi that day! Ghen ty qua!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:55 12 thg 7 2010
          Chuyến đi có nghĩa có tình
          Còn lưu ký ức bóng hình người thương
          Miền trung ơi nỗi dặm trường
          Mẹ cha còn khổ con thương thương nhiều
          Miền trung biết mấy thương yêu
          Mong sao sớm thoát khỏi nghèo triền miên
          Hạ về trời nóng như điên
          Thương cho ba mẹ gặp thêm gió Lào
          Cua về lòng thấy xôn xao
          Thương cha thương mẹ con bao ngậm ngùi
          Con về chúc mẹ cha vui
          Chúc đời bớt khổ để rồi sống lâu
          Miền trung cũng ruột bí bầu
          Cũng tình nam bắc cùng nhau xây đời

          NGỰA MỎI CHÂN RỒI
          09:08 12 thg 7 2010
          Chà anh Cua nghỉ hè du ngoạn đã quá ta!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:17 12 thg 7 2010
          Nghỉ hè du lịch mát ghê
          Được ra với biển mà mê mẩn lòng
          Biển khơi gió lộng mây hồng
          Cưỡi con sóng lớn mà lòng sướng sao
          Nghỉ hè bao bạn tâm giao
          Bên trang blog mời vào nhà chơi
          Hà Tĩnh cua đã đến rồi
          Quảng Bình cũng đẹp sắc trời mát thay
          Biển xanh ta tắm mỗi ngày
          Non cao đứng ngắm đám mây phù mờ
          Để rồi ngẫu hứng hoạ thơ
          Để rồi ký ức mong chờ nhân đôi

          Bunchhay
          06:33 12 thg 7 2010
          Sáng sớm mời bạn một ly ca
          phê.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:20 12 thg 7 2010
          Cà phê buổi sáng sợ say
          Uống vào ngây ngất ngủ ngày thì toi
          Nhưng mà đêm đã thức rồi
          Để xem chung kết cho đời nó sang
          Cảm ơn người bạn họ hàng
          Cà phê đắc sắc đã mang sang nhà
          Cùng nhau nâng chén suýt xoa
          Nhâm nhi mà thấy như là tiên say

          Giáng Hương
          05:38 12 thg 7 2010
          t








          TÂY BAN NHA VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI xin chúc
          mừng
          nhà vô địch mới.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:23 12 thg 7 2010
          Chúc mừng cho Tây Ban Nha
          Cúp vàng đã nhận đúng là xứng danh
          Niềm vui ta cố để dành
          Vui cùng bè bạn cùng anh cua đồng
          Hí hí

          TênTên 03:52 12 thg 7 2010
          Bài thơ quê Nghệ cảm lắm Cua à !
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:25 12 thg 7 2010
          Thương cho Hà Tĩnh còn nghèo
          Mẹ cha còn phải gieo neo kiếm tiền
          Hạ về mất điện triền miên
          Quạt nan phì phạch trong đêm mà buồn
          Đau lòng cua hoạ thơ luôn
          Mong sau Hà Tĩnh nỗi buồn mau qua
          Chúc cho tất cả mọi nhà
          Làm giàu kinh tế để mà ấm no
          Cua đồng ngẫu hững vẽ thơ
          Hương quê Hà Tĩnh gió lùa đổi thay

          Trả lờiXóa
        5. Tây Đen
          23:15 11 thg 7 2010
          Chào bạn! Rất vui được vào thăm Blog của bạn.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:56 11 thg 7 2010
          Ôi ôi khách quí đến nhà
          Thôi thì chủ thịt con gà ngay đây
          Xin mời khách quí vui say
          Rượu nồng đã ngấm nhớ ngày sang nhau


          Nguyen
          22:38 11 thg 7 2010
          100%đi em

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:36 12 thg 7 2010
          Cùng nâng cốc chúc nhau đi
          Để xem bóng đá đêm khuya luận bình
          Đã xem cổ vũ hết mình
          Đêm khuya thanh vắng bóng hình trăng soi
          Đêm hè nâng cốc bia tươi
          Mát lòng mát dạ cuộc đời thêm sang
          Chung vui với xóm với làng
          Đến xem bóng đá ta càng vui hơn

          Lam Hồng
          22:30 11 thg 7 2010
          Bài hát hay quá bạn đồngnghiệp à! Hihiih.. " Thăm anh để tặng bức tranh Nhành hoa Lan tím mong manh giữa đời Tranh thêu sáng đẹp rạng ngời Nhành hoa Lan tím muôn đời thủy chung..." Tối nì tràn ngập niềm vui nhé bạn đồng nghiệp!

          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:39 12 thg 7 2010
          Lan này tình ẩn vào trong
          Bên ngoài tim tím trong lòng thuỷ chung
          Tranh thêu tấm thảm lụa hồng
          Nhành hoa lan tím mãi hồng trong tim
          Đúng là ta đã có duyên
          Cùng là đồng nghiệp hai miền cách xa
          Xa xôi vẫn ghé thăm nhà
          Vẫn nhành lan tím mang ra mời chào
          Chào đồng hương í lộn đồng nghiệp .
          Bài hát quê choa là bài ruột của TX đấy!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đồng nghiệp quê ở Kỳ Anh
          Hôm xưa Cua Bắc du hành vào đây
          Non cao xanh thẳm trời mây
          Mây mờ che phủ mây bay lượn lờ
          Biển xanh con sóng vỗ bờ
          Ai về Hà Tĩnh thì cho tôi cùng
          Vẫn tình ta thả vào trong
          Vẫn lời nói để cho lòng nhau vui
          Non xanh nước biết hương trời
          Xa rồi vẫn nhớ tới người Kỳ Anh

          sao đêm
          buồn tình đến nhà ông thưởng thúc thơ rất hay tôi vừa rồi có vào kỳ anh mua chim đi tận ngã ba voi ôi chf dân đây nghèo lăm chỉ rùng núi công nhận đẹp thật dân rất tốt sao dêm lạc ở ngã ba vôi sau đi vãi qua một con sông rộng ôi sợ thế mặc có quần đùi là vượt sông thực thú vị lại đọc thơ bạn thấy nhớ kỳ anh
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:49 12 thg 7 2010
          Buồn tình tìm đến nhà cua
          Để rồi thưởng thức vần thơ cua đồng
          Xin mời bác ghé vào trong
          Hang cua mát rượi rượu nồng cua trao
          Vần thơ ngẫu hứng dạt dào
          Đọc cho thoải mái lẽ nào không vui
          Kỳ Anh Hà Tĩnh đẹp tươi
          Cua về nơi đó gặp người bạn xa
          Cua thì không tới ngã ba
          Nhưng mà dò hỏi lân la biết rồi
          Nga ba có mấy đàn voi
          Từ miền quê khác xa xôi tìm về
          Trụ ở quán xá làng quê
          Đêm làm ngày ngủ khách về vào luôn
          Ai mua chim để giải buồn
          Chim bay cao vút nhớ chuồn ngay đi
          Hương thơm cứ thích làm gì?
          Say nồng rồi sẽ đến khi trả giời
          Quần đùi thất thểu chơi vơi
          Còn đâu tiền nữa ôi trời khổ thân
          Khẻo mà hao phí tuổi xuân
          Cái nơi quỉ giữ mất quần như chơi
          Kỳ Anh kể cũng tuyệt vời
          Biển xa con sóng đợi người khách xa
          Nơi đâu cũng nước non nhà
          Ngao du chớ có la cà khổ thân

          Trả lờiXóa
        6. SOMALI_TRUNGHO
          10:55 11 thg 7 2010
          Bài thơ thật hay CuaĐồng à,chủ nhật qua thăm bạn nè,chúc gđ một ngày thật nhiều niềm vui và hp tràn đầy nha!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:46 11 thg 7 2010
          Cảm ơn anh ghé thăm chơi
          Hoa hồng thắm đỏ tuyệt vời quá cơ
          Hồng tươi thắm đỏ đợi chờ
          Nìêm vui còn mãi trong thơ cua đồng


          thủy tiên
          10:49 11 thg 7 2010
          Bài thơ rất hay về mảnh đất sứ nghệ ....Rất tiếc mình chưa có dịp đến đó một lần ....Nhưng qua bài thơ của cua đồng, mình cũng cảm nhận được mảnh đất ân tình và sâu nặng nghĩa tình đến thế nào . Chúc bạn chủ nhật một ngày nghỉ thật bình yên , giữa mùa hè oi ả này nha bạn !
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:41 11 thg 7 2010
          Chưa đi thì cố mà đi
          Đi rồi lại muốn thầm thì nhớ nhung
          Non xanh đâu cũng tươi hồng
          Ghé vô Hà Tĩnh mà lòng thấy vui
          Miền trung đất mẹ yêu ơi
          Bão giống chẳng thể chon vui hết đâu
          Mẹ hiền bao nắng bạc đầu
          Hiên ngang chống chọi làm giàu quê hương


          BÌNH ĐỊA MỘC
          08:26 11 thg 7 2010
          lớn rồi mảnh đất Kì Anh qua bao đạn lữa nay thành trong tôi cánh đồng xanh bức tường vôi sáng trong dịu vợi vành nôi ân tình "chớ đi mô ..." lặng dấu hỏi mình "nhớ về Hà Tĩnh" lung linh câu hò ....
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:39 11 thg 7 2010
          Hà Tĩnh non xanh biếc một màu
          Mây mờ che phủ trắng phau phau
          Đồng xa bát ngát hương lúa mới
          Chúc mảnh đất này chóng sang giàu


          Tuyet Khanh
          08:13 11 thg 7 2010
          Ôi! NHìn thấy biển là thèm tắm nữa thôi. Biển hiền hòa và rất đẹp
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:29 11 thg 7 2010
          Nhìn biển mà lại muôn đi
          Hạ oi trời nóng còn gì sướng đây
          Nhớ mà ra biển xum vầy
          Biển khơi lộng gió những ngày trẻ trung

          Đinh Diên Kỳ Minh
          01:35 11 thg 7 2010
          (Empty)
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:24 11 thg 7 2010
          Khúc ca văng vẳng đất trời
          Là tình là đất là người miền trung
          Bao năm chống chọi bão bùng
          Hương quê Hà Tĩnh vẫn vùng vươn lên

          Lê Hương 129
          01:22 11 thg 7 2010
          Cháu Tem 1 cái...
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:22 11 thg 7 2010
          Lâu rồi mới thấy sang chơi
          Sang chơi túm được của giời sướng chưa?
          Cái tem xinh xắn mà
          vừa
          Tặng em em để nhớ cua tìm vào

          Trả lờiXóa
        7. CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:59 11 thg 7 2010
          Một năm qua gắn bó ngôi nhà
          Bao bài ca cùng hoà năm tháng
          Quá khứ buồn hãy cho quên
          lãng
          Để chân trời sáng lạng trong
          em
          Nắng hạ Sài Gòn bè bạn tăng
          thêm
          Giữa phố phường phồn hoa
          thịnh vượng
          Em đứng lên nhìn trời cao có
          hướng
          Dẫu ngàn trùng vẫn lý tưởng
          sáng trong
          Nước non ta vấn sáng ánh mây
          hồng
          Em vấn bước theo dòng đời
          trôi mãi
          Trang blog nơi lòng ta muốn
          trải
          Nhưng tâm tình chia sẻ những
          tri âm
          Một năm qua bao những nụ cười
          thầm
          Tô cuộc sống ta hồng theo năm
          tháng
          Chúc em vui hướng chân trời
          tươi sáng
          Bên ngôi nhà blog nhỏ yêu
          thương
          Dù nơi xa dẫu cách trở đôi
          đường
          Ta vẫn thấy một tình thương
          nho nhỏ
          Bao bạn bè gửi bao niềm
          thương nhớ
          Tấm thiệp hồng nét mực đỏ
          tươi nguyên
          Cơn gió mát thổi qua khắp mọi
          miền
          Ta vẫn thấy còn nguyên trong
          ký ức
          Một năm qua bao đêm dài thao
          thức
          Nhật ký buồn xin gửi trọn vào
          trong
          Những niềm vui ta quyết chí
          tô hồng
          Nơi bày tỏ nỗi lòng yêu blog

          MÌNH BÓC TEM MÌNH
          CHO SƯỚNG CÁI ĐÃ

          Trả lờiXóa

        Bình luận tại đây nhé người ơi???