TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN-ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA


Cả dân tộc ta đang hướng về ngày thương binh liệt sĩ
Hãy thắp nén hương lòng thành kính
và có những hoạt động thiết thực 
uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
1-NÉN HƯƠNG LÒNG
Tháng 7 này nhớ về nguồn cội
Nén hương lòng đi tới nghĩa trang
Còn đây với xóm với làng
Bia thờ phảng phất hương nhang đêm ngày
Nghẹn trong lòng phút giây nhớ tới
Đất nước cần vẫy gọi anh đi
Anh đi anh chẳng cần gì
Ba lô con cóc, anh đi lên đường
Trải qua bao dầm sương cực khổ
Bao đêm ngày khỏi lửa  gian nan
 Đạn bom  dội xuống vô vàn
Đoàn quân vẫn tiến lòng càng sục sôi
Ta đi giữa bầu trời khói lửa
Tiếng bom rơi đạn nổ cày đường
Quảng Trị ơi chiến trường oanh liệt
Dưới làn bom ta quyết đi thôi
Đoàn quân đi tiếp chẳng dời
Đường vui chiến thắng bao người chờ mong
Anh ở lại trong lòng đất ấy
Ngày vui rồi có thấy anh đâu?(mất tích)
Quê nhà mẹ đêm thâu ngóng đợi
Nhìn lá cờ phơi phơi tung bay
Mà sao anh chẳng về đây
Để cho mẹ đợi tháng ngày mẹ mong
Anh đã mất tô hồng trang sử
Quê hương nhà thương nhớ về anh
Còn đây những nấm mồ xanh
Anh là liệt sĩ nở thành đài hoa
Nhớ về anh lệ nhoà mi ướt
Khói hương bay sau trước nguyện cầu
Hồn bay phảng phất nơi đâu
Quê hương cách mạng Trung Mầu chờ anh
Bao hoa thơm kết thành vòng thắm
Nén hương lòng thấm đẫm máu xương
Còn đây đất mẹ yêu thương
Kết đài hoa thắm khói hương ngập tràn
2-CHA EM LÀ THANH NIÊN XUNG PHONG

Con chưa sinh cha là chiến sĩ
Khúc quân hành nuôi chí làm trai
Đường xa chiến dịch còn dài
Bao năm mưa gió hai vai chẳng sờn
Cơn sốt rét Trường Sơn rừng rậm
Dép cao su đường lắm chông gai
Cha đi đi mãi đi hoài
Chiến công thầm lặng sức trai trường kỳ
Đường Trường Sơn cha đi mở lối
Giọt mồ hôi sớm tối cha rơi
Chiến công kia đã báo rồi
Quân ta thắng trận bao người hò vui
Cha vẫn đi vẫn gùi hàng nặng
Bao tháng ngày mưa nắng trên vai
Tuổi xuân mẹ ngóng trông hoài
Mẹ chờ mẹ đợi canh dài đêm thâu
Đường chiến dịch dãi dàu gian khó
Đường cha đi gian khổ trường kỳ
Con đường chân lý cha đi
Mẹ ơi cha vẫn thầm thì nhớ mong
Mái tóc bạc con trông con ngắm
Hói chán rồi đời lắm chông gai
Kiếp đời hỏi có mấy ai?
Như cha lận đận chông gai một đời

3-NHƯ KHÔNG HỀ CÓ CUỘC CHIA LY
Có đất nước nào đau khổ như ta?
Chiến tranh dài xót xa bao số kiếp
Những nhà tranh quê bao nhiêu tấm liếp?
Bạn bom cày lửa cháy đã thành tro
Bao loạn ly bao oan trái chẳng ngờ
Cha mẹ mất con mắt mờ năm tháng
Anh em biệt ly mọi miền quên lãng
Chẳng thể tìm vì điều kiện không cho.
Ta cảm ơn đời xây những giấc mơ
Cảm ơn Đảng chăm lo cho đời sống
Vẫn gọi ta đi đi tìm nòi giống
Ti vi kìa! luôn mong ngóng người thân.
Ta gặp nhau đây tiến lại cho gần
Mà cứ ngỡ người thân sống dậy
Lệ nhoà bờ mi niềm vui biết mấy
Phút ngập tràn tìm thấy được nhau.
Còn bao người biết bao những nỗi đau
Vẫn mong ngóng bắc nhịp cầu gặp gỡ
Bao niềm vui ngập tràn trong hơi thở
Hẹn đến ngày ta nhận họ chung vui
Chiến tranh nay giờ đã xa lắm rồi
Nhưng còn mãi biết bao người ly biệt
Vẫn giống nòi vẫn nặng tình thân thiết
Sẽ một ngày ta quyết sẽ tìm nhau
Thật đáng khen Đảng đã bắc nhịp cầu
Để người thân trong niềm vui gặp gỡ
Đường gian nan niềm tin đang rộng mở
Sẽ một ngày trăn trở ắt thành vui
4-TRÊN DÒNG THẠCH HÃN
Trên dòng Thạch Hãn năm xưa
Bom rơi đạn nổ như mưa hãi hùng
Đoàn quân tiến bước sang sông
Đò ơi bao chuyến bao đồng đội qua?
Mái chèo vẫy gọi sông xa
Niềm vui chiến thắng ta qua chuyến đò
Chiến tranh ngày một gay go
Bom rơi dày đặc con đò hiên ngang
Đoàn quân tiến bước lên đàng
Biết bao chiến sĩ chưa sang được đò?
Dòng sông nhuộm đỏ sắc cờ
Bao nhiêu máu đổ đón chờ chiến công
Thạch Hãn ơi máu đỏ hồng
Niềm vui chưa trọn mà sông đỏ ngầu
Hỏi rằng mấy khúc sông sâu?
Đò ai tan tác người đâu mất rồi
Dòng sông ơi đã chôn vùi
Bao nhiêu chiến sĩ bao người thân yêu?
Bao năm nước chạy một chiều
Vòng hoa tươi thắm bao nhiêu ân tình
Thả theo dòng nước lung linh
Nén hương phản phất bóng hình ai hay?
Hỏi rằng bao xác nằm đây?
Dòng sông Thạch Hãn ngát đầy hoa thơm
Hoa tươi gửi tới hương hồn
Hồn anh sống mãi nước non quê nhà
  • Tú Oanh
    Chủ nhật vui anh nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chủ nhật ngày nghỉ ở nhà
      Nước sôi ta thịt con gà chung vui
      Rượu ngon ta giở ra mời
      Ngất ngây thoải mái cho đời nó sang
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nguyễn Hải 17:44 28-07-2010 Nhung bai tho that hay va tru tinh qua! Ghe tham va chuc anh niem vui va suc khoe nhe!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      Lòng như gửi một nhành hoa tới người
      Những người liệt sĩ của tôi
      Hy sinh anh dũng cho đời hôm nay
      Thì ta đoàn kết chung tay
      Xây dựng đất nước mỗi ngày đẹp hơn
      Để tình bè bạn bốn phương
      Thăm nhau là để yêu thương thêm nhiều
      Làm người ai chẳng muốn yêu
      Cho đời hương sắc đón nhiều tri âm
  • Coganglen
    Không có đủ ngôn từ nào đền đáp được những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, xin thắp nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới các anh, thơ của anh xúc động lắm, chúc anh ngày càng nhiều nguồn cảm hứng sáng tác thơ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là chẳng có từ nào
      Đáp đền được hết công lao những người
      Làm sao mà nói hết lời
      Công lao to lớn những người hy sinh
      Vì đất nước đã quên mình
      Cho ngày đại thắng lung linh sắc cờ
      Cho ngày đất nước tự do
      Nhân dân hạnh phúc ấm no mạnh giàu
      27 ta phải cùng nhau
      Nén hương ta thắp nguyện cầu đi thôi
      Bia thờ còn mãi đời đời
      Tên người liệt sĩ rạng ngời muôn năm
  • Mrs. Trang Trang
    Cháu rất thích Blog của chú Những bài viết của chú , khiến cháu yêu và tự hào khi cháu là người dân tộc Việt
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì cháu cứ sang đây
      Mời cháu cứ đọc thơ này đi thôi
      Vần thơ thay chú để mời
      Cháu vui cháu đọc những lời chú trao
      Rèm buông cứ vén mà vào
      Cứ vui thoải mái lúc nào được ngay
      Cả nước hướng tới ngày này
      Đền ơn đáp nghĩa tỏ niềm biết ơn
      Để cho vơi bớt nỗi buồn
      Linh hồn liệt sĩ bốn phương ấm lòng
      Tự hào giòng giống Lạc Hồng
      Ngàn năm đoàn kết một lòng bên nhau
      Sẽ còn mãi mãi về sau
      Chúng ta cùng giống bí bầu mà thương
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 18:03 28 thg 7 2010
    cháu chào bác, nhà bác thơ dài quá cháu đọc hổng có nổi 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì cháu thích đoạn nào
      Cháu sang cháu đọc cháu sào nó ngay
      Thơ cua thì nó có đầy
      Thích đâu cứ sướng cua đây trao liền
      Thơ cua không bán lấy tiền
      Nếu mà rảnh rỗi chạy liền sang đây
      Vần thơ ngẫu hứng trao tay
      Gọi là quà tặng tình này chú trao
  • Giang Sơn
    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi hai mươi thành sóng nước 2H Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hồn thơ bia đá còn ghi
      Trên sông Thạch Hãn dễ gì mà quên
      Chiến công ai đã làm nên?
      Dòng sông máu đỏ con thuyền nát tan
      Bao nhiêu chiến sĩ chưa sang
      Dưới làn bom đạn khinh hoàng nơi đây
      Máu pha đỏ cả sông này
      Dòng Sông Thạch Hãn những ngày đau thương
  • Nilan
    • Nilan
    • 15:27 28 thg 7 2010
             
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ như nén hương lòng
      Sót thương nòi giống Tiên Rồng của ta
      Quyết đi cứu nước cứu nhà
      Chiến công còn mãi bài ca ngàn đời
      Viếng thăm liệt sĩ đi thôi
      Biết ơn liệt sĩ đời đời không quên 
  • HaTuK
    • HaTuK
    • 10:46 28 thg 7 2010
    ....Mời bà con đọc bài còm của anh Hatuk để
    nhớ về
      một kỷ niệm chiến tranh không thể nào quên (Cua Đồng Kinh Bắc) ***************************
    HaTuK Cách đây 4 phút
    Lời nguyện ước năm xưa còn đó Dẫu lâu rồi ai còn nhớ ai quên Dòng lưu bút vẫn còn nguyên Thế thời biến chuyển đảo điên nhân tình Đất nước nay đã chuyển mình Ai còn? Ai đã cỏ xanh nấm mồ? Ai hiện vẫn còn bơ vơ? Rừng xanh, núi thẳm vẫn chờ biết tin Linh thiêng xin nhắn biết thêm: Để cho đồng đội đi tìm về đây Trường Sơn tại nghĩa trang này Cùng bên đồng đội đêm ngày có nhau Ai còn sống... Hãy nhớ câu Những lời nguyện ước thăm nhau thuở nào?!... HaTuK
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ đọc thấy sái lòng
      Cùng là con cháu Lạc Hồng mà thôi
      Anh hùng liệt sĩ đời đời
      Nhân dân tôn kính lòng người biết ơn
      Thế thời nay có đẹp hơn
      Thì ta đâu có quên ơn những người
      Chiến công khó nói hết lời
      Anh h ùng liệt sĩ  ngàn đời không quên
      Bao nhiêu liệt sĩ không tên
      Rừng xanh che chở hết đêm lại ngày
      Vẫn dành những nén hương bay
      Vẫn thành tâm để tỏ bày biết ơn
      Mong sao đất nước đẹp hơn
      Đáp đền liệt sĩ chiến trường mất thây
      Mẹ cha mong mãi từng ngày
      Các nhà ngoại cảm chung tay đi tìm
      Những người liệt sĩ còn im
      Vẫn còn dải rác khắp miền rừng sâu
  • hoa_xuongrong21
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết ơn liệt sĩ hy sinh
      Năm xưa vì nước quên mình nơi nao
      Nghĩa trang liệt sĩ ta vào
      Hương thơm ta thắp cho bao anh hùng
      Nến trên bia mộ đỏ hồng
      Các anh nằm đó mát lòng ngàn thu
  • ha
    • ha
    • 01:59 28 thg 7 2010
    Tìm về chốn cũ...thăm người cũ
    Thắp nén hương lòng sưởi ấm nhau
    ngủ ngon nha CĐBK
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tìm về quê mẹ dâng hương
      Đài bia tưởng niệm nhớ thương anh hùng
      Chắp tay kính cẩn tỏ lòng
      Biết ơn liệt sĩ cầu mong an bình
      Nghẹn ngào đứng trước anh linh
      Dưng dưng ngấn lệ lòng mình lặng đi
  • Hằng Nga - Chân Tình Hội
    Trong lòng mỗi người dân VIỆT  chúng ta luôn nhớ vê những hy sinh to  lớn của các ANH HÙNG LIỆT SỸ  ,  vì nhờ có họ mà ta mới có ngày hôm nay
        Cám ơn anh ghé thăm và mừng SN tuổi 18 của KHY
     C HÚC ANH  BUỔI  TỐI NGỦ NGON
         EM    KHY
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết ơn liệt sĩ nằm đây
      Cùng nhau thắp nén hương bay tới người
      Công ơn nhớ mãi đời đời
      Chúng ta ơn mãi những người có công
      Toàn dân đồng sức đồng lòng
      Đền ơn đáp nghĩa Lạc Hồng vinh danh
  • Bunchhay
    Đọc thơ, đầy cảm xúc tri ân!
    Chúc bạn một ngày mới vui tươi, ấm áp!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn đã sang chơi
      Vần thơ cua viết là lời tri ân
      Nhớ về ký ức người thân
      Hy sinh anh dũng tuổi xuân của mình
      Ngắm nhìn ngọn nến lung linh
      Mà sao cứ ngỡ bóng hình còn đây
      Nghĩa trang hương khói thoảng bay
      Bao đoàn thăm viếng chắp tay nghiêng mình
  • Hoa xuan
    Những bài thơ bạn viết rất cảm động, cho mình thắp nén hương tưởng nhớ với những người đã hy sinh cho đất nước không tiếc thân mình, họ đã chết cho chúng ta được sống
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nén hương lòng chị gửi tới các anh
      Là tấm lòng dành đền ơn đáp nghĩa
      Việt Nam ơi 4 ngàn năm có lẻ
      Thời đại Bác Hồ sáng mãi Rồng Tiên
      Thế hệ chúng ta bày tỏ biết ơn
      Hưởng ứng chương trình đền ơn đáp nghĩa
  • Quế Hằng
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta đứng trước tượng đài kính cẩn
      Phút nghiêng mình phấn chấn khó quên
      Nén hương tay đã thắp lên
      Thành tâm tưởng nhớ tỏ niềm biết ơn
      Tượng đài cao khói hương nan toả
      Bao nhiêu người ngả mũ chắp tay
      Biết ơn liệt sĩ nơi này
      Có công với nước cho ngày hôm nay
      Trên bia mộ ngát đầy hoa thắm
      Nén hương thơm mà lặng người đi
      Đi từng ngôi mộ xem bia
      Đọc tên liệt sĩ đêm khuya chưa về
  • Quế Hằng

    Chào bạn    cua  đồng kinh bắc hôm nay đọc trang thơ của anh thi thấy sức viết của anh  quá mạnh mẽ. Để góp thêm một nén nhang cho những người đã hy sinh. Quế Hằng chỉ xin thêm vài dòng
        "Bao hoa thơm kết thành vòng hoa thắm
         Nén hương lòng thấm đẫm máu xương"
        Cả dân tộc đều sót thương
       Những người anh chị phi thường của ta
      Ngày nay ánh nắng chan hòa
    Con đường hạnh phúc chói lòa nơi nơi
    Nào anh nào chị em ơi
    Ghi lòng tạc dạ tên người hy sinh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Các anh cống hiến quên mình
      Còn ta đáp nghĩa đáp tình đến đâu?
      Kết đoàn thân ái cùng nhau
      Đền ơn đáp nghĩa nói câu thân tình
      Bia thơ hương khói lung linh
      Ngàn hoa tươi thắm thắm chứng minh lòng thành
      Cả nước luôn nhớ các anh
      Hy sinh anh dũng quyết dành tự do
      Ngày năm áo ấm cơm no
      Hướng về tháng 7 màu cờ đỏ tươi
      Thì ta nhớ tới những người
      Có công với nước xây đời tự do
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 16:42 27 thg 7 2010
       LIỆT SĨ VÔ DANH (Hoặc chưa được quy tập) Thắp nén nhang cầu an liệt sĩ
    Đang ở nơi đâu ở chốn nào
    Linh thiêng xin hãy nghe cầu thỉnh
    Tổ Quốc còn đau những góc trời
    Những hồn liệt sĩ nơi phiêu lãng
    Rải rác biên cương chẳng bến bờ
    Nay chưa quy tập bao thương nhớ
    Vẫn mãi mong chờ Tổ Quốc ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tổ Quốc nào đau mãi như ta
      Việt Nam ơi máu nhoà trang sử
      Để ngày nay tự do hoa nở
      Sáng trong lòng ai lỡ vội quên
      Chiến công xưa ai đã làm nên
      Nay độc lập vững bền tiến bước
      Đời sau ta nối theo đời trước
      Chí anh hùng vững bước đi lên
      Tháng 7 này ta mãi không quên
      Tên liệt sĩ khắc vào bia đá
      Nén hương lòng ngát thơm lan toả
      Nén hương lòng bằng cả tình thương
      Quyết một lòng xây dựng quê hương
      Xã Trung Mầu ngày thêm đẹp mãi
      Là tấm lòng tri ân thăm hỏi
      Những gia đình cách mạng có công
      Ta nắm tay quyết chí quyết lòng
      Dâng cờ Đảng tô hồng quê mẹ
  • Violet Wild Flowers
    Cháu snag tham chú, cho phép cháu gửi ít tấm lòng KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN CÁC LIỆT SĨ CHÚ NHA
    Sau chiến thắng bao giờ cũng có xen lẫn vài nỗi đau
    Sau một hạnh phúc có khi nào là vĩnh cữu ?
    Sau cái tên anh _ tên bất hữu
    Là mắt mẹ sầu ... khóe rưng rưng

    Ai có biết đằng sau nỗi vui mừng
    Ngày thống nhất non sông đất nước
    Mắt mẹ nhăn , nếp nhăn nhiều hơn trước
    Lệ chẳng còn , nó chảy ngược vào tim

    Ngược xuôi tìm chút kỷ niệm êm đềm
    Mong xót lại trên đường anh chinh chiến ?
    Biết đâu rằng trong cơn nguy biến
    Nắm xương tàn anh gửi lại nơi đây ?

    Mẹ cứ đi đi mãi theo tháng ngày
    Theo chân bước chỉ rừng cây và lá
    " Ngày đoàn tụ ... con  ơi xa ... xa quá
    Nắm xương tàn con gửi lại nơi đâu ? "

    Mấy mươi năm tóc mẹ đã bạc mầu
    Tháng lại ngày niềm mong sầu len lỏi
    Suốt mấy mươi năm chỉ giấc mơ : ít ỏi
    " Biết bao giờ mẹ gặp lại ... con ơi _ dù chỉ còn miếng xương tàn lạnh lẽo bơ vơ VIOLET
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đất nước ơi! Tổ quốc ơi
      Chiến công còn đó bao người đi xa
      Chiến tranh giờ đã lùi xa
      Mà sao mắt vẫn lệ nhoà năm canh
      Mẹ thương mẹ nhớ các anh
      Tuổi thơ bé nhỏ mẹ dành miếng ngon
      Lớn rồi vì nước vì non
      Nghe lời Đảng gọi là con đi liền
      Thù nhà nợ nước khó quên
      Chiến công anh đã làm lên sử vàng
      Sử vàng quê mẹ bao trang
      Anh là liệt sĩ xóm làng bên anh
      Vẫn còn mãi với sử xanh
      Trên bia tưởng niệm tên anh vĩnh hằng
  • Huyền anh
    Cua đồng văn sáng thơ hay Viết về Liệt sỹ mà lay lòng người Công ơn ghi tạc đời đời Việt Nam Thống nhất rạng ngời năm châu Chúc Bác Cua luôn vui khỏe - Thành công trong cuộc sống và có nhiều thơ hay nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sẽ còn mãi mãi về sau
      Bia thờ hương cháy đêm thâu chẳng tàn
      Còn đây với xóm với làng
      Tên anh đã khắc bảng vàng ghi công
      Xứng danh con cháu Lạc Hồng
      Đời sau ta phải đồng lòng đồng tâm
  • Trúc Hòa
    Xin gửi tới những lời tri ân với những người đã khuất, trong đó có người thân của em.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chúng ta thế hệ đời sau
      Đền ơn đáp nghĩa cùng nhau đi nào
      Hôm nay cũng thật tự hào
      Tự do độc lập lẽ nào không vui
      Lặng mình một chút người ơi
      Nghiêng mình tay chắp ơn người hy sinh
  • bachthienhuong7
    V ì nền độc lập -
    tự do và sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước, đã ngã xuống trên chiến trường, hoặc khi trở về đã mang trên mình thương tật suốt đời. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "chính họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi …, tinh thần của họ luôn sống với non sông Việt Nam". Chúng ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó. Các thế hệ người Việt Nam sẽ luôn luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Nhân ngay 27/7 xin nghiêng mình kính cẩn trước vonh linh các anh hùng liệt sĩ!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bài viết của bạn thật chi tiết bày tỏ lòng biết ơn các anh
      hùng liệt sĩ
      Hướng về ngày thương binh liệt sĩ và người có công bằng
      những hành động thiết thực
      Xin cảm ơn nhiều
      CĐKB cũng muốn hoạ chuyển toàn bộ lời bài viết này thành văn
      vần nhưng thiết nghĩ trên entry đã hàm chứa phần nào bài viết-nên thôi
      Xin thắp nén hương lòng cùng đồng nghiệp hướng về ngày
      27-7-2010 Thắp nén hương lòng nhớ tới anh Tên của anh đã hoá thành bất tử Người sống hôm nay tỏ lòng thương nhớ Nghẹn trong lòng nén hương nhỏ thành tâm
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nghe xong bài hát lặng đi
      Nhớ người liệt sĩ xưa kia quên mình
      Võ Thị Sáu đã hy sinh
      Một người chiến sĩ dáng hình hiên ngang
      Trước đạn bom chẳng đầu hàng
      Giữ nguyên khí tiết công an anh hùng
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Cùng hướng về những con người thầm lặng anh nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tấm hình này anh đã ngắm trưa nay 
      Tự nhiên thấy mắt cay lệ chảy
       Phút lặng đi lòng thấy buồn biết mấy 
      Dạ bùi ngùi lệ vẫn chảy ướt vai 
      Trong tâm mình giờ đang nghĩ đến ai?
       Những liệt sĩ xưa ở ngoài trận tuyến
       Vì quê hương sẵn lòng đi kháng chiến 
      Đã hy sinh vĩnh viễn ở nơi đây 
      Nén hương thơm ai đã thắp mỗi ngày? 
      Trên bia mộ vẫn ngát đầy hoa thắm?
       Mẹ quê nhà thương lắm những người con
       Đã bao năm nước mắt mỏi mỏi
       Hõm mắt sâu mong con về bên mẹ 
      Tặng các liệt sĩ vô danh
  • baby_buon494
    Cả nước hướng tới các anh.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh ngã xuống vì quê hương đất nước
      Máu anh rơi tô thắm đỏ ngọn cờ
      Để hôm nay rạng rỡ những ước mơ
      Khi đất nước đang từng ngày đổi khác
      Trên bầu trời những cánh hạc bay cao
      Quê hương ơi biết bao đỗi tự hào
      Đài tưởng niệm vòng hoa thờ tươi thắm
      Nén nhang lòng từ cõi lòng sâu thẳm
      Kính dâng anh lòng chẳng nói thành câu
      Còn liệt sĩ nằm mãi ở rừng sâu
      Còn có anh nơi địa đầu trận tuyến
      Nơi quê nhà thân quyến vẫn mong về
      Tấm bia thờ nằm ở mỗi miền quê
      Tên anh đó hồn theo về với mẹ
      Anh nhận cho dù tấm lòng nhỏ bé
      Ơn anh nhiều trọn tuổi trẻ vì dân
      Đất nước ta ơi tươi đẹp bội phần
      Ta biết ơn ngàn lần người liệt sĩ
      Nén hương lòng tiếp cho ta ý chí
      Sống thế nào cho đáng sự hy sinh

6 nhận xét:

  1. TênTên 07:34 27 thg 7 2010
    THĂM CÔN ĐẢO
    Hàng Dương rì rào…
    Hồn phách tinh anh vút vào trời cao
    Hội tụ ngọt ngào thành Việt Nam yêu dấu.
    Ở đây mọi ngôn từ sẽ không ghi nổi
    Tất cả vô cùng…
    Tôi nghiêng mình trước những anh hùng
    Nghìn lần biết ơn
    Nghìn lần cảm phục !

    Anh chị ngả xuống cho quê hương
    Cho những yêu thương, vĩnh hằng, chân lí…
    Lớp lớp sóng trào bền gan vững chí
    Hy sinh tuổi xuân thì
    Từ đó, ra đi…


    Nén nhang lòng mãi mãi khắc ghi
    Người xả thân vì dân vì nước
    Tuổi đôi mươi giờ còn tiếp bước
    Cho hôm nay, mong ước mai sau
    Văn minh, hạnh phúc, đẹp giàu…
    Có những gì cứ mãi xôn xao
    Tháng đẹp nhất ngọt ngào : Đẹp nhất !
    Đi giữa trời mà lòng ray rứt…
    Những chim bằng giương ngực xông lên….

    LỤC BÌNH
    27.7.2009
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:30 27 thg 7 2010
    Côn Đảo ơi một thời máu đổ
    Bao nhà tù còn đó nơi đây
    Biết bao chiến sĩ tù đày
    Xiềng gông dây xích xác gầy héo hon
    Vì lý tưởng ta còn chiến đấu
    Trong nhà lao bao dấu chân qua
    Mặc cho giặc có khảo tra
    Nửa lời không nói thật là hiên ngang
    Dù có chết vững vàng ý chí
    Trái tim hồng phách khí ung dung
    Quyết mong phất ngọn cờ hồng
    Vùi thây quân giặc trong lòng quê hương
    Ôi nghĩa trang Hàng Dương còn đó
    Bao anh hùng tô đỏ chiến công
    Một lòng không sợ xiềng gông
    Hiên ngang bất khuất một lòng kiên trung
    Những liệt sĩ sống cùng năm tháng
    Ta ơn người ơn Đảng vinh quang
    Tô thêm lịch sử huy hoàng
    Khắc tên bia đá trang vàng ngàn năm
    Ta nghiêng mình viếng thăm liệt sĩ
    Đến Hàng Dương đâu chỉ du dương
    Đến đấy kính cẩn dâng hương
    Ngàn lần cảm phục nhớ thương bao người
    Anh ngã xuống cho đời tươi sáng
    Để phất cao cờ Đảng tung bay
    Quê hương giờ đã đổi thay
    Hàng Dương còn đó hương bay bốn mùa

    ♥๑ღ NGỌC ĐIỆP59♥๑ღ
    00:48 27 thg 7 2010
    Xin gửi đến những anh hùng liệt sĩ một nén hương để tưởng nhớ đến các anh,những người con đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc Cám ơn em đã có những bài thơ hay và cảm động để tặng những liệt sĩ đã quên mình hy sinh cho Đất nước

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:21 27 thg 7 2010
    Các anh đi tuổi xuân phơi phới
    Phận làm trai Đảng gọi anh đi
    Anh đi anh chẳng có gì
    Ba lô con cóc anh đi không về
    Vì lý tưởng lời thề đã hứa
    Mỗi làng quê bao lứa thanh niên
    Chiến trường những trận xung thiên
    Anh là liệt sĩ tô thêm cờ hồng
    Nước độc lập là lòng mong mỏi
    Là được về sống với quê hương
    Nhưng anh ở lại chiến trường
    Nấm mồ nghi ngút khói hương đêm ngày
    Quảng Trị ơi nơi đây máu đỏ
    Bao anh hùng nằm đó ngàn thu
    Quê nhà cha mẹ mong chờ
    Nén hương xin thắp dùm cho ấm lòng
    Đường xa mẹ chẳng vào trong(Quảng Trị)
    Nhờ người thắm viếng có lòng ghé qua
    Con mẹ giờ đã đi xa
    Tình làng nghĩa nước mới là tri ân

    Trả lờiXóa
  2. Songhuong9599
    19:05 26 thg 7 2010
    Nghĩa Trang Liệt Sĩ Điện Biên Phủ
    Biết nơi đây chưa đầy đủ các anh
    Nhớ năm xưa trận địa đánh tan tành
    Giờ chiến thắng đã thành trang sử mới.

    Hố bộc phá nghìn cân ai nghĩ tới
    Bộ đội ta đánh thắng chúng tơi bời


    Đồi A1 cờ thắng bay phấp phới
    Tới khắp nơi tin vui mới hòa bình



    Hầm chỉ huy bên dòng sông Nậm Rốm
    Cầu Mường Thanh đưa quân tiến bước đi
    Tháng năm qua giờ còn lại những gì
    Để trong lòng chúng ta luôn ghi nhớ.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:49 26 thg 7 2010
    Còn đây nhưng cánh hoa ban
    Còn đây đào nở ngút ngàn rừng xa
    Điện Biên Phủ tựa khúc ca
    Chiến công lừng lẫy vọng ra toàn cầu
    Niềm vui chiến thắng bên nhau
    Nhưng mà cũng một khúc sầu buồn thay
    Năm xưa trên mảnh đất này
    Điện Biên bừng sáng cờ bay ngợp trời
    Niềm vui nối tiếp niềm vui
    Nỗi buồn còn đó bao người hy sinh
    Nén hương mà nghẹn lòng mình
    Bao nhiêu ký ức bao tình nơi đây
    Hoa ban vẫn nở đêm ngày
    Nghĩa trang vẫn sáng hương bay ngập tràn

    mp
    16:47 26 thg 7 2010
    Diễn tả tấm lòng đầy ân nghĩa bằng những vần thơ hay, thật tuyệt đó CĐKB ạ.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:52 26 thg 7 2010
    Đền ơn đáp nghĩa đi thôi
    Người sống hãy nhớ những người hy sinh
    Chiến tranh không tiếc sức mình
    Chỉ mong đất nước hoà bình vậy thôi
    Hoà bình có được bao người
    Biết bao liệt sĩ ngàn đời biết ơn
    Mỗi người thắp một nén hương
    Cho lòng liệt sĩ bốn phương ấm lòng
    Không quên những người có công
    Đền ơn đáp nghĩa tỏ lòng tri ân

    Đinh Diên Kỳ Minh
    16:38 26 thg 7 2010
    Thân gửi
    Anh Ngô Đảo Tư ( Liệt sỹ thời chống Mĩ , anh trai cs ,nsna N T T)

    "Không nỗi đau nào của riêng ai"
    Càng đau xót trong những ngày này :
    NGÀY
    THƯƠNG BINH ,LIỆT SỸ!
    Anh Tư có cùng tuổi tôi không nhỉ?
    Nếu Anh còn giờ cũng chạc tuổi tôi!
    Thế mà giờ Anh đã xa rồi!!!
    Anh ngã xuống để cho Bầm,

    Anh em tôi
    và bao người vui sống.
    Bài viết của Thắng về Anh biết bao xúc động
    Giây phút này tôi biết nói gì hơn?!
    Chỉ biết gói ghém vào hai chữ: BIẾT ƠN
    Thắp nén tâm nhang vọng về nơi Anh yên nghỉ
    Thế là ta đã quen nhau rồi nhỉ?
    Quen Thắng, quen Anh ...ta bốn bể ANH EM
    Đất nước mình rồi sẽ đẹp giàu thêm
    Trong lòng Mẹ, trong tâm
    trí anh em tôi, Trong ý nghĩ mọi người:
    Anh trẻ mãi và sẽ còn
    sống mãi. Ngày mai là ngày giỗ liệt sỹ Ngô Đảo Tư tôi viết bài này nhân ngày thương binh liệt sỹ 27-7 góp nén hương lòng cũng như C Đ K B mà thôi.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:36 26 thg 7 2010
    Chú ơi vì nước vì non
    Chú là liệt sĩ mẹ còn nơi đây
    Bao năm mòn mòn thân gầy
    Lệ mờ mẹ khóc thương thay chú à?
    Chiến trường chú phải đi xa
    Dưới làn bom đạn khó qua được rồi
    Hy sinh anh dũng chú ơi
    Chiến trường ác liệt bao người hy sinh
    Chú là liệt sĩ quê mình
    Bàn thơ vẫn một bóng hình chú đây
    Mẹ già tóc bạc thân gầy
    Nén hương mẹ thắp nhớ ngày nuôi con
    Cháu nhìn thoảng thấy bà buồn
    Cháu nhìn chú Thắng khóc luôn chú à?
    Nén hương thoang thoảng khắp nhà
    Mà sao cháu thấy lòng bà quặn đau
    Đất nước giờ đã đẹp giàu
    Bà vơi nỗi khổ- chú đâu có nhà?
    Vẫn còn tình mẹ bao la
    Vẫn trong tâm trí bài ca ru hời
    Mẹ nghèo ru ngủ trong nôi
    Gọi cơn gió mát hè oi mẹ hò

    Trả lờiXóa
  3. phuongtoai
    15:33 26 thg 7 2010
    Tháng bảy đến là tháng bảy của niềm thương nỗi nhớ đối với những người hy sinh vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Bài thơ như một trường ca về nhớ ơn các liệt sĩ! Phải nói là Cua đồng Kinh Bắc có sức viết dài khá tốt đó.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:01 26 thg 7 2010
    Ngày mai hai bảy đến rồi
    Đền ơn đáp nghĩa người ơi đi nào
    Nghĩa trang liệt sĩ ta vào
    Thắp hương tưởng niệm biết bao anh hùng
    Có ngày cả nước vui chung
    Không quên từ những chiến công vang lừng
    Mẹ già nước mắt dưng dưng
    Cơm chan nước mắt mắt xưng lệ mờ
    Đảng ta giờ cũng chăm lo
    Cho dân no ấm mong cho hết nghèo
    Bao nhà còn cảnh gieo neo
    Có nhà tình nghĩa cái nghèo vơi đi
    Người có công Đảng nghĩ gì?
    Đã có chính xác thực thi rõ ràng
    Toàn dân đoàn kết hô vang
    Đền ơn bằng tấm lòng vàng đi thôi

    Thế Vinh
    14:46 26 thg 7 2010
    Chào chú, cháu tự ý thay mặt CCC đến cám ơn chú đã đến thăm hỏi, khích lệ tinh thần CCC trong thời gian nằm viện. Chắc là CCC sẽ vui mừng phấn chấn có thêm nghị lực và thấy mình không lạc lõng cô đơn trên giường bệnh.
    Cháu không biết gì hơn ngoài 2 tiếng cám ơn và gởi lời cầu chúc sức khỏe đến chú. Mong chú thứ lỗi cho sự đường đột này.


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:15 26 thg 7 2010
    Cháu sang trời thăm người thân cũ
    Cảm ơn rồi làm chú nghĩ suy
    Thăm nhau lời chúc mấy khi
    Để cho bệnh tật giảm đi khỏi dần
    Chú như là những người thân
    Biết nhau ta phải đến gần hỏi thăm

    Ngangia
    13:26 26 thg 7 2010
    Xin thành kính thắp nén hương lòng cho hương hồn các Anh hùng Liệt sĩ!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:15 26 thg 7 2010
    Nghĩa trang liệt sĩ hương bay
    Những bông cúc trắng hàng ngày dâng lên
    Nghĩa trang giờ đã đẹp thêm
    Nhân dân thăm viếng thường xuyên hàng ngày
    Tay cầm hoa cúc trên tay
    Thành tâm bày tỏ lòng này biết ơn

    Cuocsonmien
    13:19 26 thg 7 2010
    Hay là là bà chị ăn cái gì nên nó xinh đẹp nhanh thế nhỉ?
    (Cua Đồng Kinh Bắc )
    ==> Cần gì phải ăn CÁI GIỐNG GÌ ? Cua nói thía lầy Chi NO cả năm !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:18 26 thg 7 2010
    Chắc là chị uống cao trăn
    Mát lòng mát dạ lại ăn no tròn
    Nên người nó trẻ đẹp hơn
    Em trông xinh thế chị còn cười chi?

    thuyquehuong
    13:07 26 thg 7 2010
    Em xem chương trình Như không hề có cuộc chia ly thấy thật xúc động, nhiều hoàn cảnh đúng là khóc hết nước mắt.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:21 26 thg 7 2010
    Chiến tranh giờ đã lùi xa
    Bao nhiêu nước mắt khóc cha lệ mờ
    Bao nhiêu số kiếp bơ vơ
    Nay nhờ có đang giúp cho xum vầy
    Gặp nhau cứ ngỡ là đây
    Tràn trong nước mắt phút giây nghẹn ngào
    Người thân ai đã mang trao?
    Gặp nhau cứ ngỡ chiêm bao hiện về
    Người thân gặp hẳn vui ghê
    Bao năm xa cách nay về bên nhau

    Trả lờiXóa
  4. TênTên
    Em qua thăm ANH nè ! em cũng xin góp bó hoa thay cho nén tâm linh
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Bó hoa vàng đến nghĩa trang
    Cảm ơn một tấm lòng vàng mang trao
    Em ơi lòng dạ lao lao
    Viếng đài liệt sĩ biết bao lệ nhoà
    Nghe từng nhịp bước chân qua
    Nén hương ta thắp để mà biết ơn
    Anh đi gửi trọn quê hương
    Chờ mong chiến thắng-chiến trường còn xa
    Nước non vẫn nước non nhà
    Anh là liệt sĩ cho ta cuộc đời
    Tỏ lòng đáp nghĩa đi thôi
    Nhớ ngày 27 mọi người biết ơn
    HaTuK
    Xin mời bạn
    tham gia chương trình: Kết nối đồng đội của liệt sỹ Bùi Kim Đỉnh
    Và nếu có thể, giới thiệu thêm những bè bạn
    khác có nhiệt tâm cùng tham gia.
    Xin cảm ơn rất nhiều !
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Những ngày này cả nước gọi tên anh
    Tên liệt sĩ đã hoá thành bất tử
    Những ngày này biết bao lòng thương nhớ
    Nén hương lòng lòng bày tỏ tri ân
    Ta gặp nhau đây ôi những người thân
    Những năm xưa bé quây quần bên bãi
    Chăn trâu cùng đùa nghịch tắm sông quê
    Anh đã nằm đây chẳng bao giờ về
    Những ký ức miền quê bao kỷ niệm
    Nhớ một thời bao lưu luyến chia ly
    Người sống còn đây ta phải làm gì?
    Nén hương lòng làm vơi đi nỗi nhớ
    Bạn bè ơi ta cùng nhau gặp gỡ
    Nhớ ngày này ta bày tỏ tri ân
    HaTuK
    Chiến tranh nay đã lùi xa
    Nhớ lời hẹn ước tới nhà thăm nhau
    Người đi chấp nhận u sầu
    Kẻ ở mãi nhớ những câu hẹn hò
    Bến xưa hưu hắt con đò
    Cắm sào vò võ đợi chờ cánh thư
    Ai còn? ai mất? thực, hư?
    Ai có bia mộ? ai chưa được tìm?
    Dưới lòng đất những con tim
    Đã ngừng đập, vẫn khát thèm tự do.
    Một thời dõng dạc hô to:
    “Việt nam độc lập, Bác Hồ muôn năm”
    Giờ đây lặng lẽ âm thầm
    Bản hùng ca hát bè trầm thương đau
    Hòa bình thống nhất đã lâu
    Kẻ ở vò xé nỗi đau thế thời
    Người đi xa tít mù khơi
    Còn lời hẹn ước chơi vơi đáy hòm
    Nay sông cạn, đá đã mòn
    Mà bao ước nguyện vẫn còn chông chênh ?!...
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Anh đã mất còn tôi đang sống
    Cảnh thanh bình tiếng trống Thăng Long
    Ngày xưa chiến trận hãi hùng
    Cùng anh giết giặc lập công bên mình
    Tôi may mắn thân hình nguyên vẹn
    Trở về quê nỗi hẹn anh rồi
    Anh đi chiến dịch cùng tôi
    Anh là liệt sĩ bao người sót thương
    Nhớ ngày ấy tôi thường ôn lại
    Ngày hoà bình ta phải thăm nhau
    Nhà anh không rõ ở đâu
    Nhà tôi cũng cạnh chiếc cầu sông quê
    Bến đò xưa lời thề còn đó
    Anh đi rồi đò nhỏ còn đây
    Tôi ra ngắm sông này
    Nhớ anh liệt sĩ xưa đây sang đò
    Lời thề ấy hô to lắm đó
    Khúc sông quê ai lỡ quên rồi?
    Bao tình bao nghĩa anh-tôi
    Mà nay xa cách phương trời xa xa
    Lời Đảng gọi bài ca tiến bước
    Ta sang đò anh trước em sau
    Hẹn ngày thống nhất bên nhau
    Về thăm nhà để nói câu ân tình
    Anh đi xa còn mình tôi sống
    Bến đò ngang con sóng vẫn xô
    Cúi đầu nhớ lại ngày xưa
    Bến sông còn đó ta đùa trong mơ
    Mời bà con đọc bài còm của anh Hatuk để
    nhớ về một kỷ niệm chiến tranh không thể nào quên
    Thuy
    em cg vừa đi dâng hương tưởng đài liệt sỹ theo cơ quan về đây anh nè...
    cảm xúc thật là lạ... đúng là "đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" anh nhỉ?
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Bông cúc vàng đặt lên mộ cho anh
    Cây nến đỏ vẫn cháy trong đêm tối
    Nấm mồ xanh toả ngập tràn hương khói
    Anh ấm lòng tình đồng đội bên nhau
    Quynh
    Cho em được dâng một đoá hồng lên tượng đài liệt sỹ của quê hương Trung màu anh nhé!
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Bông hồng đỏ thắm kính dâng
    Tỏ lòng thành kính ngàn lần biết ơn
    Các anh nằm lại quê hương
    Bia thờ nghi ngút khói hương đêm ngày
    Trong lòng đất mẹ ta đây
    Mong sao đất nước đổi thay mạnh giàu
    Bia thờ ta cắt thay nhau
    Thường xuyên hương khói nguyện cầu bình an

    Trả lờiXóa
  5. Phuong
    22:27 25 thg 7 2010
    Chuc a Cua Dong moi nay co them nhieu sang tac moi !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:05 26 thg 7 2010
    Bài viết nay đang hướng về ngày thương binh liệt sĩ
    Ngày mà cả nước chúng ta cũng như những con dân Đất Việt ở
    nước ngoài đang có những hành động đền ơn đáp nghĩa
    Thế mà...................
    Ta âm thầm nhắc lại tên anh
    Tên liệt sĩ hoá thành bất tử
    Nơi quê nhà mẹ cha thương nhớ
    Anh chẳng về mộ nhỏ nơi đâu?
    Bao năm qua đất nước mạnh giàu
    Người thân tìm anh đâu có thấy
    Ôi đạn bom bao lần lửa cháy
    Xác mất rồi ai thấy chỉ cho
    Ở quê hương cả họ mong chờ
    Cháu nghẹn lòng nhớ về tên bác
    Kẻ thù kia chúng mày quá ác
    Đạn bom thù lấy xác bác tao
    Đường Trường Sơn khói lửa năm nào
    Nén hương lòng biết bao nước mắt
    Mẹ nhớ con bao đêm khuya khoắt
    Một mình cặm cụi thắp hương con

    MUAXUAN
    21:47 25 thg 7 2010
    Bài thơ anh Cua viết cảm động lắm.
    Anh đã mất tô hồng trang sử
    Quê hương nhà thương nhớ về anh.
    Chúng ta phải luôn nhớ ơn những người anh hùng đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam và cảm ơn những người có công với cách mạng anh nhỉ?

    Bác này là cha anh Cua à?Sao cha con mà không giống nhau nhỉ?Điều này MX phải hỏi mẹ anh Cua mới được.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:53 26 thg 7 2010
    Nhớ ơn ta chứng tỏ mình
    Nén hương dưới mộ hỏi tình ta đâu?
    Anh nằm dưới mộ trôn sâu
    Bao nhiêu mưa nắng dãi dầu nơi đây
    Thoảng nhìn hương khói bay bay
    Nghẹn lòng tưởng nhớ những ngày đạn bom
    Mong sao đời mãi tươi hơn
    Mong sao bốn phương hết nghèo
    Bao nhiêu nhà vẫn gieo neo
    Bao nhiêu đói khổ vẫn theo tháng ngày
    Cha già bao sợi tóc mây
    Mẹ già côi cút tháng ngày chờ mong
    Còn đây là những chiến công
    Đổi sao bát cháo cho lòng mẹ no
    Tri ân đạo lý đến giờ
    Đền ơn đáp nghĩa tôn thờ ngàn năm
    Bác này cua đã về thăm
    Như con xa cách tháng năm tìm về
    Cha già vẫn ở miền quê
    Kỳ Anh Hà Tĩnh nhớ về thăm cha

    Vũ Ngọc Vân Anh
    20:16 25 thg 7 2010
    Chúng ta cùng tưởng niệm ngày này anh nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:58 26 thg 7 2010
    Nén hương thơm ngát toả ra
    Đài cao đầy những bó hoa tươi màu
    Chắp tay kính cẩn cúi đầu
    Thành tâm dâng lễ khấn câu ơn người
    Linh hồn liệt sĩ chơi vơi
    Thì xin hội tụ về nơi bia thờ
    Quê hương cách mạng mong chờ
    Những ngày đổi mới mong cho mạnh giàu
    Tấm lòng thơm thảo nơi đâu?
    Dang tay ra đón cho nhau bớt nghèo

    TênTên 20:04 25 thg 7 2010
    .... Anh là liệt sỹ nở thành đài hoa
    Nhớ về anh lệ nhòa mi ướt
    Khói hương bay sau trước nguyện cầu..
    Bài thơ của anh đọc nghe buồn quá hà,.. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu nha.....!
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:03 26 thg 7 2010
    Trước anh linh ta chẳng dám cười
    Đương nhiên rồi chẳng dám nói vui
    Đứng nghiêm trang bên người thân thiết
    Đã bỏ mình đổi lấy quê hương
    Những ngày này tràn ngập yêu thương
    Các xóm thôn từng đoàn đi thăm viếng
    Nén hương lòng quyến luyến mộ người thân
    SAM89
    17:23 25 thg 7 2010
    Cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc nha bạn
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:09 26 thg 7 2010
    Cả nước hướng về ngày thương binh liệt sĩ
    Bao gia đình thương binh liệt sĩ chờ mong
    Ta góp sức chung trên dưới một lòng
    Những thành tâm để đền ơn đáp nghĩa
    Hãy mau lên đi bằng việc làm có thể
    Mẹ bớt nghèo cha không để lệ rơi
    Hỏi bao người dân Việt của ta ơi
    Ta đã sống dưới trời yên sóng lặng
    Mảnh đất này đau thương dai dẳng
    Tri ân này cũng chẳng thấm vào đâu
    Ta hãy cùng nhau bắc những nhịp cầu
    Mong mỗi nhà vơi dần đi nghèo đói
    Cùng chung tay theo ngọn cờ Đảng gọi
    Phút tưng bừng lòng le lói những ước mơ

    Trả lờiXóa
  6. Hoa Cúc
    15:56 25 thg 7 2010
    Một đoá hoa giành cho tháng 7

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:15 26 thg 7 2010
    Sen thơm một đoá cũng tình
    Đón ngày 27 chúng mình kính dâng
    Hương thơm đi thắp mộ phần
    Hoa thơm trái ngọt ngàn lần thành tâm
    Chắp tay mồm cứ khấn thầm
    Linh hồn liệt sĩ đang nằm nơi đây
    Mẹ già đang đợi con đây
    Cha già nhỏ giọt lệ đầy bát cơm
    Kính dâng anh nén hương thơm
    Mong anh phù hộ quê hương đẹp giầu
    Mẹ cha làng xóm bên nhau
    Tắt đèn tối lửa vẫn câu ân tình

    Yen
    14:55 25 thg 7 2010
    Lại gặp một tấm lòng đầy ân nghĩa. Xin được tri ân với những người đã hi sinh vì đất nước, anh ha!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:37 26 thg 7 2010
    Những ngày này cả nước chung tay
    Ta viết vần thơ cho ngày sắp tới
    Nén tâm nhang bao lời muốn nói
    Nặng nghĩa tình nhớ tới quê hương
    Các anh đi qua mỗi chiến trường
    Người mất còn đau thương anh trải
    Chí không sờn vững trái chân đi
    Chiến trường xa anh chẳng cần gì
    Nơi đất mẹ anh đi có thế
    Nén hương lòng trong tâm lặng lẽ
    Nhớ tới người tuổi trẻ hy sinh
    Cho quê hương nở nụ chồi xinh
    Cho quê mình mang tên cách mạng

    Rosy and Tuti
    11:29 25 thg 7 2010
    Hic

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:28 26 thg 7 2010
    Cứ chờ cứ đợi có liền
    Hình thì đã có đưa lên thôi mà
    Thơ thì cua chỉ bê ra
    Ta hồ mà đọc mà hoà niềm vui
    Tháng 7 kể cũng ngậm ngùi
    Thương binh liệt sĩ nói lời tri ân
    Để bao kiếp nạn trầm luân
    Đền ơn đáp nghĩa góp phần giảm đau

    Người dùng Yahoo! 10:50 25 thg 7 2010
    Anh chèn gì mà sao không đọc được chữ nào cả ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:24 26 thg 7 2010
    Định chèn một đoạn video
    Nhưng mà mạng lại bị teo mất rồi
    Nó chẳng thấy hình để coi
    Hiện toàn là chữ còn vui nỗi gì?

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???