TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ VỚI XỨ THANH


 Ta lại trở về quê mẹ Xứ Thanh
                     Ngắm biển Sầm Sơn đón ngọn gió lành
                     Về với biển khơi -xem tàu đánh cá
                     Thả hồn mình với biển cả trùng dương.
                     Mấy hôm nay như đứa trẻ nhớ nhà
                    Thao thức đêm thâu nhớ về bên mẹ
                     Xứ Thanh ơi ! con về đây nhé
                     Biển rộng lòng san sẻ những niềm vui
                     Con đên nơi đây đứng ngắm biển trời
                     Chẳng nói một câu một lời tự nhủ
                     Biển hát chiều nay con nhìn chăm chú
                     Thấy nặng lòng bao nhiêu thứ con vương
                     Con trở về đây gặp gỡ người thương
                     Bao nỗi nhớ còn tìm đường đi tới
                     Sầm Sơn ơi chân trời phơi phới
                     Đón con về vui với Xứ Thanh
                     Bờ cát ôm con trong gió yên lành
                     Tiếng sóng vỗ hoá con thành bờ đá
                     Trong lòng con bao niềm vui rôm rả
                     Nở nụ cười ơn ba má Xứ Thanh
  • PhươngLiên
    PL tìm lại được nhà anh Cua rồi hé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà anh vừa mới vôi ve
      Để cho mát mẻ mùa hè nắng to
      Bến sông vẫn một giọng hò
      Trời xuân hoa nở con đò sang ngang
      he he-chúc em vui
  • Haiyen
    tự hào được em làm bài thơ XỨ THANH ,sầm sơn thật đẹp mát trong lành tắm biển no với con sóng vô bờ ,mổi lần sóng đánh vào người tóe tung nước người lao chao có lúc ngã soài ra sướng ghê ,
    • Thanh Hà
      Được về với biển Xứ Thanh
      Biển ôm ta để hoá thành bọt trôi
      Bâng khuâng mà ngắm biển trời
      Biển tình trong gió cuốn người khách xa Bạn về thăm biển quê ta Trăm ngàn con sóng vỡ ra ... bồi hồi Bâng khuâng  cát ấm hơi người Lâng lâng  làn nước mát  lời tình xa...! Người xứ Thanh chào CDKB!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sầm Sơn hè tới lại qua
        Vui cùng biển cả ta hoà sóng xô
        Ta ôm con sóng vô bờ
        Đêm trên phố biển thả thơ cùng người
        Cảm ơn bạn ghé đến chơi
        Rượu nồng thơ tặng tới người xứ Thanh
    • Quan Ho Que Toi
      Anh Cua đi du lịch vui làm sao, chúc anh những ngày đi ngọt ngào và vui vẻ. Sao anh không mang chị nhad đi nhỉ?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh đi du lịch Sầm Sơn
        Được đi tắm biển sướng hơn ở nhà
        Được nhìn sóng biển khơi xa
        Được vui con sóng vỡ oà bọt trôi
        Chị nhà có suất khác rồi
        Cơ quan tổ chức sau thôi em à?
    • Thuyen
      anh oi dua mp3 vao blog lam sao vay
      gjup e voi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        moi ban vao trang nay tham khao nhe: http://vn.360plus.yahoo.com/van-hoai/article?mid=2407 chuc ban thanh cong
    • hoathienvu_hp90
      Đúng ngày này năm ngoái, HTv cũng có mặt ở Thanh Hóa CĐ ạ, về chơi những nửa tháng ở đó nên lúc về Hp nhìn da đen thui ah
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Được đi là sướng lắm rồi
        Mấy khi được ngắmđất trời Xứ Thanh
        Được trong giấc ngủ ngon lành
        Được vui với biến biển xanh vỗ bờ
        Được ăn con cá con cua
        Để rồi nhớ tới vần thơ cua đồng
        Xứ Thanh hè đến mây hồng
        Biển trời gần gũi gợi lòng tương tư
        Tắm biển thì phải từ từ
        Cho con sóng mãi vỗ bờ mà xô
        Xô vào lòng nhẹ lắm cơ
        Chìm trong biển muối nước lùa vào da
        Da phơi muối mặn ào qua
        Nắng vàng bao phủ làm da đen tuyền
        Da đen nhìn lại có duyên
        Xa rồi nhớ mãi khó quên nơi này
    • Vân
      • Vân
      • 00:52 13 thg 7 2010
      Thêm một người đồng hương nữa bác CUA ĐỒNG này, bác có nhận ko?

      Mang cho bác chút quà quê nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua chỉ nhận cái nem chua
        Đồng hương thì phải vội thưa thế này
        Bắc Ninh sông Đuống hôm nay
        Là quê cua đấy cua này sinh nhai
        Cả đời mang kiếp làm trai
        Quê hương Kinh Bắc sống hoài đến nay
        Vừa rồi du lịch mấy ngày
        Sầm Sơn biển hát vui say sóng vờn
        Về biển cua thấy trẻ hơn
        Gọi cha gọi mẹ tình thương thêm gần
        Cho đời mãi ngát hương xuân
        Cho tình người ở xa gần bên nhau
        Xứ Thanh nắng gió rãi rầu
        Vẫn còn nghèo lắm lòng đâu dám mừng
        Hè về thoả thích đi dong
        Thì cua cảm hứng mấy dòng thơ vui
    • Minh Anh
      Hihi... khong ngo Que Ngoai Cua lai o TH! Dong huong rui day nhe! Thay Cua duoc ve ma nho Que qua!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ nhớ tới quê nhà
        Nhớ ngày xưa ấy hái cà vườn xuân
        Nhớ bao nhiêu đức lang quân
        Tay cầy
        tay cuốc chuyên cần sớm hôm
        Quê nhà nay đã đẹp hơn
        Xe bon bon chạy con đường bê tong
        Nhớ quê thì nhớ rủ chồng
        Cưỡi con bình bình thoả lòng ngao du
        (thực ra những nơi nào cua đồng đến là những đấy đã hoá
        tâm hồn—từ mẹ từ cha như đứa con xa nhà trở về nghe mà ấm lòng và nhớ quê da
        diết của người đọc---CĐKB là người Kinh Bắc cả nội và ngoại chứ không phải là
        TH—hi hi có lẽ còn rất nhiều nơi mà CĐ sử dụng từ quê mẹ quê cha cho những
        thắng cảnh về sau này nhưng hãy hiểu đó là tâm hồn Việt là quê hương Việt.Mỗi
        gia đình mỗi mái nhà ta hãy coi như một người con về quê về bên cha bên mẹ mà
        viết những dòng cảm xúc cho đời vậy)
    • huyhuy
             Cua về tắm biển sầm sơn Nhìn cơn sóng vỗ mơn man mà thèm        Sau Cua thấp thoáng một em Hỏi rằng ngừơi lạ hay quen thế này..?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Biển trời bát ngát mà say
        Em vô xuống biển đây ôm vào
        Em chìm trong biển sướng sao?
        Có cô đứng tắm muốn vào tắm chung
        Con sóng to thật hãi hùng
        Như con sóng ở trong lòng em mơ
        Sóng tình em để vần thơ
        Sóng đời em vẫn thờ ơ không màng
    • Cuocsonmien
      EM ĐỢI CHỦ ĐỀ YÊU ƯỚT ÁT CỦA CHỊ (CĐKB)

      ==> Yêu không biệt tuổi tác
      Cứ thấy mát mát là yêu .............heheheehe!    Chị CSM
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cứ thấy mát mát là yêu
        Cứ nhìn thấy bát bún riêu là thèm
        Thèm thì chị cứ sang em
        Sang nhiều lại thấy thân quen khó về
        Miễn là đời thấy tê mê
        Rượu không giở uống mà phê mới tài
    • Kim
      • Kim
      • 22:18 10 thg 7 2010
      Cua đồng du lịch vui ghê.
      Ra biển giỡn sóng đê mê tuyệt vời.
      Thả hồn bay bổng lên trời.
      Về rồi vẫn tưởng chơi vơi phương nào.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chơi vơi con sóng vỗ bờ
        Lao xao vì cứ mơ mơ màng màng
        Biển thì sóng nước mênh mang
        Bao nhiêu cảnh đẹp lại càng thêm vui
        Trên bờ cát trắng ai chơi?
        Hay là đứng đợi chờ tôi tắm cùng?
        Lùa vào sóng biển giỡn chung
        Chìm trong biển nước ta cùng trao duyên
    • QUỲNH MY
      chào anh Cua !anh khỏe ko? em thích tấm ảnh cuối! (nhớ lần sau khép chân kỹ nhé )hiiiii
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tấm ấy tranh thủ ngủ bù
        Trên xe chạy từ từ xe đi
        Xe ru giấc ngủ còn gì?
        Trên xe được ngủ mấy khi thế này
        Tấm hình chụp trộm trao tay
        Nhìn xem cứ tưởng một tay gà rừng

    • Lâm Phương Lam
      cười đẹp cười duyên ắt cứ cười mà hhihi  ngủ ngon nhé chú cua đồng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy khi được nở nự cười
        Thì ta thoải mái cho đời thêm tươi
        Cho mình đôi lúc chơi vơi
        Cho hồn bay bổng muôn nơi du hành
        Cười làm chi phải để dành
        Khi nào mà rảnh sang anh cùng cười
    • ... sophankhodau !
      TEM cho còm thứ 50
      Hương sen ngào ngạt gió lùa Dòng sông ký ức vui đùa tuổi thơ
      Mạn thuyền sóng hát giao duyên
      Người ơi quan họ miền quê yên bình
      Gặp người lạ cũng như quen
      Miếng trầu cánh phượng vùng ven sông nhà
      Vui chào đón khách đường xa
      Nhớ ngày hội off bên ta, bên mình
      Nghìn năm thương nhớ Thăng Long
      Vui mừng chào đón non sông nước nhà.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vui như những khúc giao thoa
        Đẹp như hương sắc bông hoa nhuỵ vàng
        Ngắm nhìn con nước mênh mang
        Trời xa mấy ánh mây vàng đong đưa
        Em xinh bẽn lẽn cửa chùa
        Để anh trao gửi vần thơ tỏ tình
        Đợi ngày gặp gỡ ta mình
        Môi hồng chúm chím đưa tình trao duyên
        Miếng trầu cánh phượng tươi nguyên
        Dành cho loan phượng đỏ thêm môi hồng
        Lục bình trôi dạt bến sông
        Người ơi người ở cho lòng thêm vui
        Gió sông thoang thoảng đất trời
        Bờ đê cỏ mất đợi người vô thăm
        Ngàn năm còn đó Thăng Long
        Vô về xứ Bắc cho lòng nhau vui
        Đâu đâu cũng đất cũng trời
        Cũng tình tri kỷ cũng lời tri âm
    • Cuocsonmien
      Thế thì chị cố hoạ đi
      Vần thơ chị hoạ có khi hay nhiều
      Cho thơ nó khỏi cô liêu
      Giao hoà hoà quyện nói điều tri âm
      Để rồi còn với tháng năm
      Vần thơ hoạ vội hương thầm thoảng đưa   CđKB
      Chị họa liệu em có ưa
      Hay là em nói " em thưa chị rằng "
      Thơ gì chị họa  băng băng ?
      Em đọc không hiểu thưa rằng " chán ghê"     CSM


      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chán rồi cũng phải đam mê
        Vần thơ bịa vội hương quê lùa vào
        Cho tình dào dạt bay cao
        Cho thơ vui với biết bao nhiêu tình
        Chị sang cua chẳng giật mình
        Như người khác quí tươi xinh hôm nào
        Rèm buông hãy vén mà vào
        Trong hang cua Bắc đón chào chi sang
    • kashicoi
      qua nha anh Cua thay cang ngay cang dong da vay lai con duoc doc tho nua cuoi tuan vui ve nha anh
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhà anh khách quí ghé chơi
        Trong nhà cũng có rượu mời bạn xa
        Vui lòng khách quí ghé qua
        Thì cua Kinh Bắc ở nhà tiếp ngay
    • Ánh Mặt Trời
      AMT CHUC CUA DONG KINH BAC CUOI TUAN VUI VE, AM AP, HANH PHUC BEN GIA DINH EM NHE !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh sang đúng lúc hè oi
        Mấy hôm nóng quá tiết trời nhiệt cao
        Cảm ơn anh đã ghé vào
        Vần thơ bịa vội mang trao anh liền
    • Mien nui
      Trời thì nóng mà anh cứ KHOE thế kia thì...
      Cua đồng mà ra biển ... có sao không anh?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy khi ra biển được khoe
        Mấy khi chiêm ngưỡng trai quê mà nhìn
        Cua đồng ra biển có duyên
        Hoà chung biển cả tươi thêm mỗi ngày
        Biển ôm ôm chặt cua đây
        Cua hoà biển lớn mà say trong lòng
    • Đinh Diên Kỳ Minh
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xứ Thanh ơi   sao mà
        yêu đến thế
        Đón chào con như thể chung vui
        Ta về vui với biển khơi
        Đắm chìm tình biển ngắm trời xứ Thanh
    • MỸ THO NGÀY ẤY
      Hóa ra là đồng Hương của MT à?
      Con về đất mẹ xứ Thanh
      Nào đồi nào núi biển xanh yên bình
      Gửi mây gửi gió chút tình
      Cho vui lòng mẹ nỗi niềm xa quê
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Về xứ Thanh cua dành tình cảm
        Yêu mẹ cha nắng dám làn da
        Xứ Thanh biển đẹp giao hoà
        Đón cua Kinh Bắc vào mà chung vui
        Xứ Thanh đẹp lắm ai ơi
        Không đi cũng thấy phí đời lắm cơ

    • Songhuong9599
      Nghe tin Cua đi biển về
      Mà sao chẳng thấy nói zề Cua ơi
      Không quà lại còn mất hơi
      Hẹn ngày gặp tới tơi bời nhé Cua.
      Heee
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gặp nhau cua gửi vần thơ
        Đêm về mà ngủ lại mơ cua đồng
        Hạ về thoả những ước mong
        Thăng Long ngàn tuổi mây hồng chao nghiêng
        Nếu mà ta đã có duyên
        Hẹn ngày gặp gỡ tô thêm tình nồng
    • Nguyễn Hiền Nhân
      Đọc thơ của Cua đồng kinh bắc HN thích và yêu biển quá. Quê hương mình nơi nào cũng đẹp và chan chưa ân tình. Chúc Cua đồng kinh băc và người thân mọi điều như ý, có nhiều niềm vui và hạnh phuc
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Được về với biển Xứ Thanh
        Biển ôm ta để hoá thành bọt trôi
        Bâng khuâng mà ngắm biển trời
        Biển tình trong gió cuốn người khách xa
    • Tháng Tư
      Ái chà, anh khoe đi biển ha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua có khoe cái gì đâu?
        Hôm xưa đi biển cùng nhau ấy mà
        Để rồi ngắm biển khơi xa
        Để rồi cùng biển giao hoà sóng xô
        |Để rồi ngẫu hứng hoạ thơ
        Để rồi khách quí yêu cua ghé nhà
        Vần thơ này vội giở ra
        Đọc cho vui cửa vui nhà cua đây
        À mà này em k đi off à?
    • Như Mây
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cà phê có lứa có đôi
        Cảm ơn bạn đã sang chơi tặng quà
        Sáng ra mới mở mắt ra
        Nhâm nhi một chén chắc là say luôn
        Cà phê thoang thoảng mùi hương
        Mơ màng lại nhớ người thương uống cùng
        Hi hi
    • Cuocsonmien
      Bai tho em hoa cho chi dai tham tham sao chi hoa lai duoc ?
                             
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế thì chị cố hoạ đi
        Vần thơ chị hoạ có khi hay nhiều
        Cho thơ nó khỏi cô liêu
        Giao hoà hoà quện nói điều tri âm
        Để rồi còn với tháng năm
        Vần thơ hoạ vội hương thầm thoảng đưa
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 04:04 10 thg 7 2010
      di choi nhin vui qua... ngay moi vui ve.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh về du lịch Sầm Sơn
        Thả hồn đi khắp muôn phương biển trời
        Để rồi lòng thấy chơi vơi
        Để rồi được thấy tình người bao la
        Biển xanh con sóng giao hoà
        Tình người ôm trọn để mà vui chơi
    • Hue
      • Hue
      • 00:38 10 thg 7 2010
      Nghỉ hè đi chơi xa vui thật anh Cua nhờ. Trông anh Cua ngủ gật.....đẹp trai quá  .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngồi trên xe cứ đung đưa
        Xe ru giấc ngủ xe xua mộng vàng
        Ngủ xe mới thấy mình sang
        Mỗi khi xe chạy gió quàng bờ vai
        Tự nhiên lòng thấy nhớ ai
        Nhớ về quê mẹ đợi hoài đã lâu
        Xứ Thanh biển rộng xanh màu
        Con về con tắm cùng nhau đây rồi
        Hạ về lòng thấy thật vui
        Biển xô sóng vỗ muôn nơi vui cùng 

    7 nhận xét:

    1. Nguoiconcuanui
      23:50 9 thg 7 2010
      Miền quê Kinh Bắc - Xứ Thanh
      Thi ca nhạc hoạ nổi danh nước nhà.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:18 10 thg 7 2010
      Biển người giây phút giao hoà
      Sầm Sơn Sông Đuống lời ca mãi còn
      Ngắm nhìn biển rộng núi non
      Nhớ về quê mẹ vẫn còn sông quê

      Bu Xit
      22:50 9 thg 7 2010
      HBX ghé thăm Cua Đồng nhìn thấy biển lại nhớ quê hương xứ Quãng. cuối tuần rồi vui vẻ nhé CĐ.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:08 9 thg 7 2010
      Sang nhà nhớ biển quê hương
      Bao năm xa cách nhớ thương muốn về
      Biển quê nặng một lời thề
      Có cha có mẹ muốn về quê ngay
      Biển quê xứ Quảng đẹp thay
      Trong lòng vẫn muốn một ngày về thăm


      ¤ Phượng Hà ¤
      22:21 9 thg 7 2010
      Đang buồn nẫu ruột nẫu gan ,vô tình lạc bước vào nhà bác Cua đồng kinh bắc ,Eo... nhà bác này đông khách thật ,làm Em hết buồn hì hì
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:51 9 thg 7 2010
      Đang buồn nẫu ruột nẫu gan
      Em bèn lạc bước ghé sang cua đồng
      Em vào khách khứa thấy đồng
      Vần thơ quà tặng thoả lòng em ngay
      Giờ em hết buồn rồi đây
      Em nhìn cua Bắc đỏ gay má hồng
      Hạ về em có nóng không?
      Nóng thì cứ ghé cua đồng mát luôn
      Hê hê hê

      Một Ai Đó
      20:16 9 thg 7 2010
      Nên gọi bằng anh hay bằng chú nhỉ? (LBT 24t)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:54 9 thg 7 2010
      38 chưa hẳn đã già
      Răng thì vẫn tốt xương gà vẫn nhai
      Thức đêm xem bóng đá hoài
      Nhiều khi ngẫu hứng hoạ vài vần thơ
      Cua đồng không phải trai tơ
      Nhưng mà cũng đủ để thơ khỏi buồn
      Gọi chú cua thấy ngại luôn
      Gọi anh chắc thấy trẻ hơn nhiều lần
      Thôi em đừng có ngại ngần
      Gọi anh cho trẻ ta cần có nhau
      Bạn bè là nghĩa ân sâu
      Khi nào rảnh rỗi sang nhau là mừng

      Hà Linh Trang
      18:05 9 thg 7 2010
      Cua đồng ra biển có sợ cua biển không?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:57 9 thg 7 2010
      Cua đồng ra biển dạo chơi
      Mát lòng mát dạ khi trời nắng oi
      Sầm Sơn con sóng kia rồi
      Có con cua Bắc vui chơi bên bờ
      Cua biển xin hãy hiểu cho
      Cua đồng em bé không to đâu mà
      Mấy khi ta được giao hoà
      Biển khơi lồng lộng là nhà của chung
      Cua biển anh đã có lòng
      Lẽ nào để sợ cua đồng Bắc Ninh

      bachthienhuong7
      17:50 9 thg 7 2010
      Sầm Sơn nhiều cua lắm đó anh! Cua biển và cua nhà cua nào ngon hơn?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:00 9 thg 7 2010
      Sầm Sơn có sóng vỗ bờ
      Có ngêu có rạm có sò có tôm
      Cua biển chắc hẳn to hơn
      Càng to lừng lững sướng luôn khi dùng
      Thịt cua biển gạch đỏ hồng
      Em đây mang kiếp cua đồng nhỏ con
      Nhưng mà em ngọt thịt hơn
      Em chào cua biển em thương anh nhiều
      Em nhìn cua biển em yêu
      Sầm Sơn biển động sớm chiều trao duyên

      Trả lờiXóa
    2. Lâm Phương Lam
      15:42 9 thg 7 2010
      dạo này già cười nhiều sợ nhăn nữa anh ạ hj`
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:03 9 thg 7 2010
      Cười nhiều thì mới trẻ lâu
      Muốn vui thì phải sang nhau đều đều
      Muốn tình thắm thiết phải yêu
      Muốn vui phải nhớ những chiều dạo chơi
      Ven hồ mấy chú tôm tươi
      Thả cần câu xuống mà người run run
      Thế là đã hết nỗi buồn
      Niềm vui rạo rực tươi hơn mỗi ngày
      Cười nhiều tay nắm chặt tay
      Da hồng ửng đỏ mỗi ngày thêm xuân
      Cớ sao mà phải ngại ngần
      Cứ cười thoải mãi mùa xuân mãi về

      Nguyen
      14:27 9 thg 7 2010
      Này Cua em đang cười duyên với cô nào vậy . . . . . .? Sao anh chị không nhìn thấy nem chua nhỉ
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:06 9 thg 7 2010
      Trên đê em đợi xe về
      Em đi du lịch mùa hè cho vui
      Sầm Sơn đã hẹn em rồi
      Em chờ xe đây em cười cho duyên
      Cạnh đường có một cô em
      Cũng chờ cũng đợi làm duyên kia kìa
      Nem chua phải đợi đến khuya
      Trăng thanh gió mát tiếc gì tiền đâu
      Em ra đến chợ Trung Mầu
      Mua vài ba cái cùng nhau bét nhè

      thsngocphuong
      12:35 9 thg 7 2010
      Nhớ quê Phạm Ngọc Phương
      Chiều buông tím bến sông quê Bồi hồi trở
      lại con đê năm nào Cánh diều xưa vẫn bay cao Sáo ai vi vút lạc vào chiều
      phong Khói lam mờ tỏa trên đồng Mùi rơm quyện đất nhớ trông lâu rồi Tha
      hương cuộc sống nổi trôi Trong tim đau đáu khoảnh trời quê hương Mẹ già
      bạc áo nâu thương Lưng còng thêm mỗi đoạn trường con đi Bao trai gái tuổi
      xuân thì Ly hương kiếm sống ra đi chưa về Thẳm tim ai cũng nhớ quê Lá
      tìm về cội ê chề ... xuân xanh ! ...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:05 10 thg 7 2010
      Chiều buông tím bến sông quê ấy
      Bao bồi hồi biết mấy mừng vui
      Hôm nay trở lại đây rồi
      Trên triền đê nhỏ bao người vẫn qua
      Cánh diều cao trời xa gió lộng
      Sao ai kêu mà giống chuông ngân?
      Khói làm mờ thấy rất gần
      Mùi rơm quện đất người thân về đồng
      Xa quê ấy trong lòng luôn nhớ
      Nơi quê nhà hơi thở con mang
      Quê hương nghĩa xóm tình làng
      Mẹ già áo bạc con càng nhớ thương
      Lưng mẹ còng hai sương một nắng
      Tóc bạc màu mà chẳng ngừng chân
      Biết bao trai gái đương xuân
      Ly hương kiếm sống xa gần không quên
      Quê hương ơi nỗi niềm bươn trải
      Kế sinh nhai mà phải đi tìm
      Thẳm nghe xao xuyến con
      tim
      Nhớ về quê mẹ còn nguyên thủa nào?

      phanhoacan
      09:24 9 thg 7 2010
      Hãy về thăm biển quê tôi
      Quy nhơn sóng vỗ, bọt sôi tràn bờ
      Có người ôm những vần thơ
      Nằm lưng chừng núi, hồn về bến trăng.
      Ngắm nhìn những vệt sao băng
      Tưởng như trong đó, có chăng đời mình
      Mặc Tử ơi, chút hận tình
      Để ai leo dốc Mộng Cầm xót xa
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:29 10 thg 7 2010
      Biển Qui Nhơn ào ào sóng vỗ
      Xao xuyến lòng nhung nhớ bao hôm
      Mẹ già ngóng đợi trông con
      Bờ mi ứa lệ mẹ còn đứng đây
      Con đi xa nhớ những ngày
      Vần thơ con gửi nơi đây
      Con mong mẹ có những ngày vui tươi
      Con đi xa cách phương trời
      Ngắm sao con nhớ những lời mẹ ru
      Hàn Mặc Tử những lời thơ
      Mộng Cầm bến đợi trong mơ thủa nào
      Núi đèo chót vót làm sao?
      Đường lên đỉnh dốc biết bao nhiêu đèo
      Vẫn hàng thông đứng hò reo
      Con mong đời sẽ kiếp nghèo mau qua
      Để con về với mẹ già
      Ngắm nhìn biển lặng con hoà vui chung
      Qui Nhơn con nhớ trong lòng
      Một ngày con đến mây hồng biển xanh

      TrangNguyen
      08:58 9 thg 7 2010
      Em đang chờ ngẫu hứng World cup của anh ở lượt chung kết nè. Anh CĐ ở đội nào???
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:40 10 thg 7 2010
      Thế thì em cứ sang chơi
      12 chung kết mọi người sang đông
      Em sang anh phải có lòng
      Vừa xem chung kết rượu nồng uống chung
      Vần thơ bịa vội theo cùng
      Cùng hô cùng hét cùng mừng nhau vui
      Tây Ban Nha đá hay rồi
      Nhưng mà phải đợi hết hồi-phân minh

      Trả lờiXóa
    3. Từ Thiên Hậu
      08:53 9 thg 7 2010
      Hom nay...e moi duoc poc tem cuadongkinhbac day, e nghe danh lau, nay moi bit nha...hihih...ngay vui a nhe...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:46 10 thg 7 2010
      Tem đây em cứ bóc đi
      Tem con chính hiệu tiếc gì đâu em?
      Anh thì có tính hay quên
      Cớ sao lại chẳng sang em nhiều lần
      Để nay em đến ngại ngần
      Nghe danh thì đã mấy xuân còn gì?
      Thế là lòng bảo em đi
      Sang anh cua Bắc thầm thì mùa xuân
      Cua anh cũng có quà phần
      Gửi em để nhớ mấy vần thơ vui


      ... sophankhodau !
      08:44 9 thg 7 2010
      Ơ ! Ngủ thế này thì MXCA buồn lắm đấy anh Cua ơi, sao không thấy nói gì khi hai người gặp nhau...phí công SPKĐ lẩn tránh chuyến đi để tạo không gian rồi....

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:59 10 thg 7 2010
      Em chẳng buồn đâu em chỉ vui
      Xa xôi cách trở mấy phương trời
      Gặp nhau trong mộng tình như ảo
      Mà để trong nhau đẹp những lời
      Em về quê mẹ miền trung ơi
      Ngắm trái sầu riêng ngắm sao trời
      Tắm biển trong xanh ngàn sóng vỗ
      Non xanh mây phủ nhớ đất trời
      Anh chẳng cùng em đi muôn nơi
      Phong Nha đẹp lắm động tuyệt vời
      Bến sông đò đợi người thăm động
      Lãng đãng bên sống mấy cọc chòi
      Núi non hùng vĩ với biển trời
      Đèo Ngang thoải thoải bánh xe trôi
      Dừng bước vào đền thăm Liễu Hạnh
      Leo mấy bậc cao tới cổng trời
      Chuyến đi nhớ mãi đấy anh ơi
      Về với mẹ cha nhớ ngàn lời

      NGUYỄN SỸ TÂN
      07:56 9 thg 7 2010
      Tiếp tục ủng hộ hà lan đi bạn ơi
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      02:03 10 thg 7 2010
      Vui sao cơn lốc da cam
      Vui mừng chiến thắng Hà Lan tuyệt vời
      Đã tiến tới chung kết rồi
      Cúp vàng đang đợi chờ người Hà Lan


      Miss.1447646
      07:46 9 thg 7 2010
      A thấy e có gì liên quan đến tin học mà a bảo chuyên gia tin học. A đi đâu mà như " thời năm 45 thế kia"
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      02:15 10 thg 7 2010
      Vô tình lạc đến nhà em
      Vào nhà thấy sách anh bèn đọc ngay
      Thì có kiến thức tin đây?
      Rõ ràng chữ nghĩa thế này
      Có từ tin học đang bày cả ra
      Không lẽ cua lại mắt hoa
      Vô tình mà đọc qua loa rồi nhầm
      Kiểu này cua dễ bị hâm
      Thôi thì cua phải về nằm trong hang
      Để rồi bè bạn lại sang
      Thấy cua ngất ngưởng hai càng khó coi
      Ảnh kia chính hiệu cua rồi
      Hôm đi du lịch vui chơi mấy ngày
      Trên xe một giấc ngủ say
      Tênh hênh cho mát thế này cho oai


      Minh Thu
      07:25 9 thg 7 2010
      MT rất vui khi quê Mẹ C Đ K B cùng quê MT đây là lời một bài hát MT viết về thanh hóa bạn ạ. Chúc bạn ngày mới an vui. QUÊ MÌNH
      THANH HÓA

      Một sớm tinh khôi
      trở về thành phố
      màn sương mai sớm
      vương nhẹ trên cây
      một sớm tinh sương
      quê mình no giấc
      ngày qua vất vả
      vun đắp tương lai
      thành phố tan sương
      tưng bừng sức sống
      thành phố hôm nay
      đẹp như trong mơ
      thành
      phố hôm nay
      xa rồi nghèo đói
      nhà máy mới xây
      cây cầu mới bắc
      núi ngọc núi rồng
      vẫn ngát trời mây
      một sớm tinh khôi
      quê mình Thanh Hoá
      giờ đây tiếng mẹ ngọt ngào hơn xưa
      ầu ơ tiếng mẹ ru hời con thơ
      ầu ơ tiếng mẹ ru hời con thơ
      MT
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:28 10 thg 7 2010
      Quê mình Thanh Hoá đây rồi
      Con về con ngắm biển trời sóng xô
      Để rồi con hoạ vần thơ
      Con đong gió mát con xua tủi sầu
      Mẹ cha con ở nơi đâu
      Trong tâm con nhuộm một màu quê hương
      Thực ra CĐKB quê mẹ không phải Thanh Hoá
      mà khi được về những nơi yêu thương nhất gặp những người già cả họ bán những
      gánh hàng rong và những lời mời chào thật là thân thiện
      Từ đó những dòng cảm xúc cứ trào dâng –và
      đặt mình là con của ba của mẹ để viết đó thôi
      Cảm ơn chú MT ghé thăm

      Trả lờiXóa
    4. NGUYỄN SỸ TÂN
      06:56 9 thg 7 2010
      ủng hộ đội hà lan để uống sữa cô gái nhé em đăng ký hộ anh nhé kẻo anh ko biết đăng ký ở đâu chúc em ngày mới an bình
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:40 10 thg 7 2010
      Sữa bò phải của Hà Lan
      Uống xong mới thấy mênh mang cuộc đời
      Sữa thì ai cũng thích rồi
      Mỗi ngày một cốc thấy đời khoẻ vui
      18 hội off tới nơi
      Em đi đăng ký anh ơi nhớ về
      34 Trần Phú đẹp ghê
      Không đi thấy phí cố về nghe anh
      Em đang có của để dành
      Để em đón đợi chờ anh vui cùng

      Hưng Đạt
      23:21 8 thg 7 2010
      Một chuyến rong chơi, sướng thế!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:36 10 thg 7 2010
      Hạ về trời nắng nóng oi
      Thì đi du lịch cho đời nó tươi
      Đi biển mà ngắm sao trời
      Ngắm con sóng vô thấy đời trẻ thêm
      Sông quê nước chảy êm đềm
      Được ra với biển nỗi niềm khác ngay
      Biển trời hoà quện vào đây
      Tình người ngây ngất men say khó về

      Quynh
      23:18 8 thg 7 2010

      Ai mà duyên thế, kiểu này là cua đồng ra biển bị cua biển bắt nạt đây mà
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:34 10 thg 7 2010
      Cua anh đi biển Sầm Sơn
      Biển sôi con sóng thích hơn ở nhà
      Thả mình với sóng giao hoà
      Chìm trong đất mẹ bài ca yêu đời
      Thế là tranh thủ ngủ thôi
      Đến nơi tỉnh giấc ngắm trời quê hương
      Xứ Thanh cảnh đẹp lạ thường
      Ngắm con cua biển mà thương trong lòng
      Biển khơi trời đẹp mây hồng
      Đón anh cua Bắc vào lòng tương tư
      Hơ hớ

      baby_buon494
      22:32 8 thg 7 2010
      Chắc là tắm biển nhiều quá đây mà.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:30 10 thg 7 2010
      Đây là đang mộng tương tư
      Đấy là đang nghĩ vần thơ khi về
      Để rồi khi đến miền quê
      Xứ Thanh như đón con về nơi đây
      Để rồi nâng chén men say
      Để rồi ngây ngất những ngày ngao du
      Biển cơn con sóng vỗ bờ
      Ngồi trên bờ cát sững sờ bông lung

      Tung
      19:33 8 thg 7 2010
      Kiếm tiền trực tuyến...Đơn giản, hiệu quả!!! Thông tin chi tiết tại blog mình nhé http://vn.360plus.yahoo.com/genzin91/
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:42 10 thg 7 2010
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      Mang sang cú pháp cho ta kiếm Xiền
      Nhiều tiền chắc sướng như tiên
      Sướng nhiều không khéo hoá điên thì buồn

      VU GIANG
      19:26 8 thg 7 2010
      Chào cuadongkinhbac nhé , nhà có trà cho chén nha. lau roi khong thay hoi thăm .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:47 10 thg 7 2010
      Bác sang em quí lắm rồi
      Bác vào em giở trà mời bác ngay
      Mấy khi lòng bảo sang đây
      Thì ta nâng chén men say rồi về
      Trà này là của thôn quê
      Uống vào ngây ngất khó về bác ơi!

      VĂN KHOA
      18:00 8 thg 7 2010
      Cua Đồng tắm biển Sầm Sơn Liệu rằng có thấy nó hơn... sông nhà? Sông nhà là sông của ta Sầm Sơn là biển nhà nhà tắm chung (mất vệ sinh lém) Cua Đồng chớ có lừng khừng Đi chơi vài bữa, nhớ về dùng... sông quê (Cua Đồng nhớ chưa?)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:52 10 thg 7 2010
      Sầm Sơn có biển rộng hơn
      Thả mình theo sóng theo cơn sóng trào
      Không như ngụp lặn trong ao
      Sầm Sơn tuyệt lắm biết bao người về
      Đã về mới thấy mình mê
      Ở rồi lại chẳng muốn về quê đâu
      Sầm Sơn xanh ngắt một màu
      Biển khơi gió lộng cùng nhau tỏ bày
      Mây vờn núi biết mây bay
      Cùng ăn hải sản mà say men nồng
      Thân em chính hãng cua đồng
      Đi ra biển cả thấy lòng lao xao
      Sông quê đất mẹ ngọt ngào
      Đến ngày cũng phải vẫy chào Sầm Sơn

      Trả lờiXóa
    5. ANH
      16:01 8 thg 7 2010
      Cua ơi..bạch tuộc chọn kìa...cờ Hàlan
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:54 10 thg 7 2010
      Em vừa mới đọc bài này
      Kể ra cũng thấy hay hay lắm mà
      Cái con bạch tuộc xấu sa
      Mang bao điều đúng để mà xét soi
      Bao nhiêu trận đấu qua rồi
      Râu giơ một cái muôn nơi đổ về
      Đã xem bóng đá đã mê
      Giờ xem bạch tuộc càng phê trong lòng

      visaohivong
      15:13 8 thg 7 2010
      chưa bik Xứ Thanh một lần nào, nhưng đọc những dòng thơ cảm nhận thấy sự mát mẽ, sự bình yên, nhẹ nhàng.
      Chúc CĐ chiều T5 nồng nàn nhé.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:56 10 thg 7 2010
      Chưa đi thì cố mà đi
      Đi rồi mới thấy những gì nơi đây
      Biển xô sóng vô mỗi ngày
      Lao xao lòng thấy dâng đầy niềm vui
      Ghé về với biển mà chơi
      Hoà chung sóng vỗ biển trời hè oi

      MUAXUAN
      13:19 8 thg 7 2010
      Cảnh biển này sao giống cảnh biển quê em thế nhỉ?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:58 10 thg 7 2010
      Em này chỉ được nói mò
      Sầm Sơn biển rộng sóng xô ầm ầm
      Vừa rồi anh đã ghé thăm
      Sầm Sơn cảnh đẹp một năm lại về
      Về rồi mới thấy phê phê
      Đến rồi mới thấy yêu quê hương mình
      Non xanh nước Việt đẹp xinh
      Có cua Kinh Bắc thả mình biển khơi
      Dang tay ôm cả đất trời
      Bên ta đầm ấm bên người tình chung

      Muaherucro
      12:47 8 thg 7 2010
      Biết anh mới đi biển về, quà em đâu?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:00 10 thg 7 2010
      Anh đi tắm biển Sầm Sơn
      Anh hoà với biển với cơn sóng trào
      Thân anh nước cứ lùa vào
      Mát lòng mát dạ dâng trào niềm vui
      Hè về đi biển mà chơi
      Tự nhiên lại thấy cuộc đời trẻ hơn
      Thả hồn bay khắp muốn phương
      Thả tình ôm cả tình thương vào lòng

      hoahong666
      12:45 8 thg 7 2010
      Cua đồng ra biển...hay thật, bơi ngoài đó có khác ở nhà không em ơi,
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:04 10 thg 7 2010
      Ở nhà chỉ có sông quê
      Êm đềm nước chảy đò về đò đi
      Bến sông tiếng gió thầm thì
      Tiếng người quê bến có khi không về
      Cua về với biển thấy mê
      Được ăn hải sản nhà quê đâu dùng
      Biển khơi sóng động đùng đùng
      Thả mình mà tắm vui cùng biển xanh
      Em ôm con sóng ngọt lành
      Sóng xô em cái vỡ thành bọt trôi
      Sầm Sơn quả thật tuyệt vời
      Không đi thấy phí thấy đời cô đơn

      Nam
      12:37 8 thg 7 2010
      Cua Đồng có chuyến về quê hết sức thú vị, chúc bác luôn vui. Tắm biển sảng khoái tuyệt vời Bác Cua ta có biết bơi không nào?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:08 10 thg 7 2010
      Đi biển hè thấy sướng sao?
      Được con sóng lớn xô vào chỗ …kia
      Trưa tôi thì lại uống bia
      Đêm xem bóng đá đến khuya luận bình
      Sáng ra ngắm đất trời xinh
      Ngắm bờ biển rộng thấy mình nhỏ nhoi
      Thả hồn bay bổng chơi vơi
      Đã ra đến biển mà bơi thích rồi
      Biển em bổi hồi bồi hồi
      Ôm anh một cái thấy người buồn ghê
      Nhiều khi lòng thấy tê tê
      Biển ơi em đã làm mê anh rồi

      NGUYỄN SỸ TÂN
      12:30 8 thg 7 2010
      Chiều hè trên biển Sầm sơn Sóng xô cát trắng sóng ôm lòng người Mênh mang gió lộng ngoài khơi Thuyền về bến cá tiếng cười ngân vang ,,,
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:11 10 thg 7 2010
      Em chèo cái chiếc thuyền nan
      Có anh đứng đợi anh mang cá về
      Mực tươi tôm cá sò nghê
      Anh mang ra bán chợ quê ngày hè
      Ngắm nhìn biển thấy đam mê
      Muốn ôm con sóng theo về cùng ta
      Thả mình biển rộng bao la
      Thả tình vội hoạ bài ca yêu đời

      Người Nghĩa Hiệp
      12:07 8 thg 7 2010
      Được về xứ Thanh vui quá bạn ơi!!!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:13 10 thg 7 2010
      Xứ Thanh quê mẹ trong lành
      Biển khơi gió lộng đợi anh tìm về
      Về rồi mới thấy đam mê
      Vờn theo con sóng yêu quê thêm nhiều
      Biển khơi sóng động trời chiều
      Được đi tắm biển thêm yêu cuộc đời

      hazuki
      11:41 8 thg 7 2010
      Ghe nha ma ko thay A vao uong nuoc...A la 1 nguoi rat lang mang la ca 1 kho tho cho dan cu blog hoc hoi . GD xitrum luon chuc A suc khoe doi dao va luon co mat tren tung cay so cho dan blog chung E duoc nho nha
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:17 10 thg 7 2010
      Hạ về trời nắng lắm mà
      Nhiều khi quen thói la cà về ngay
      Vào nhà cũng có men say
      Thế mà nhiều lúc giãi bày dửng dưng
      Mong sao ai đón gió hồng
      Lùa vào mà thấy mát lòng người sang
      Để ta kết nghĩa họ hàng
      Vần thơ bịa vội ta mang tặng người
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Hạ về trời nóng thấy người thêm vui

      Trả lờiXóa
    6. CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:35 8 thg 7 2010
      Khoảnh khắc mong manh ai đành lỡ
      bỏ
      Những tâm tình nhung nhớ đã bao
      hôm
      Anh vẫn là anh đâu phải kẻ ôm đồm
      Trong mắt em cái râu xồm ngộ
      nghĩnh
      Ảo hay không em ơi xin bình tĩnh
      Ngẩng nhìn lên thật ở chính lòng
      em
      Đã bắt đầu từ lúc mới làm quen
      Đến hôm nay cửa rèm luôn rộng mở
      Con đường mòn em không đi thì nhớ
      Anh không về đâu có cớ để quên
      Khoảnh khắc mong manh nhưng nó
      vững bền
      Tấm lòng thật ắt làm nên sự sống
      Như con thuyền ta khéo tay chèo
      chống
      Đến bến bờ cũng mau chóng thôi em
      Trả lời nhận xét này

      Mùa Đông
      10:14 8 thg 7 2010




      Tang em!
      Em di SS hom nao vay?
      Chi cung vua di ve!
      Hom qua em ung ho Duc hay TBN vay?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:27 8 thg 7 2010
      Em đi cuối tháng vừa rồi
      Em đi em ngắm biển trời Sầm Sơn
      Cho đời tươi trẻ đep hơn
      Thả hồn cùng với bốn phương bạn hiền
      Hà Tĩnh vội đón em liền
      Quảng Bình nghênh đón Động Tiên vẫy chào
      Ngao du lòng thấy vui sao ?
      Nghỉ hè du lịch biết bao điều mừng
      Với bóng đá em từng xem hết
      Hôm qua buồn vẫn vết buồn thay
      Đang xem điện cắt rồi đây
      Thôi đành đi ngủ cho say giấc nồng
      Ngày mai ngủ dậy đá xong
      Em xem kết quả mà lòng lâng lâng
      Tây Ban Nha đá xuất thần
      Em xem hiệp một có ngần ấy thôi
      Chị sang mời chị vào chơi
      Đọc thơ bình luận cho đời nó vui
      Nóng thì cứ ở đây chơi
      Em mát nước mát mời người uống ngay
      Hê hê hê

      Cuocsonmien
      07:05 8 thg 7 2010
      Dạ chị chào việt kiều nhe ! giống y chăng ! mắt kiếng đen , mới khiếp mừ !

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:01 8 thg 7 2010
      Vần thơ viết nhiều khi bật khóc
      Anh đâu là con nhóc đâu em?
      Vô tình anh hỏi chữ thèm
      Biết là tâm trạng trong em hững hờ
      Anh buồn tủi làm thơ như thế
      Phút sao lòng cũng để mua vui
      Ghét em ghét cả bầu trời
      Mồm thì lẩm bẩm em ơi anh buồn
      Anh đang bắt chuồn chuồn đậu cửa
      Mà bướm bay như bủa lưới giăng
      Đêm khuya anh ngắm chị Hằng
      Nhớ em em cứ nhùng nhằng chẳng thưa
      Trời oi bức không mưa cho mát
      Tức trời oi mát tát em rồi
      Ghét trời chém thớt ấy thôi
      Chém yêu để nhớ những lời hôm xưa
      Anh sợ em cửa chùa rộng mở
      Em thất tình em lỡ đi tu
      Để anh ngồi khóc huh u
      Em ơi đừng có đi tu anh buồn
      Đã bao đêm trăng luồn khe cửa
      Cau mấy mùa mấy lứa rồi em
      Để anh thao thức thâu đêm
      Thầm yêu chộm nhớ mà duyên xa vời
      Anh ghét em là người hờ hững
      Để nhiều đêm anh đứng ngắm sao
      Ghét em em ở nơi nao
      Để anh buồn rượu uống đào đêm thâu
      Đã bao đêm nhịp cầu mạng ảo
      Nick sang rồi anh bảo em sang
      Còn em sao chẳng vội vàng
      Anh buồn tắt máy lại càng ghét em
      Anh buồn bã anh xem vô tuyến
      Worldcup về quyến luyến trong anh
      Thôi em là của để dành
      Hôm nào rảnh rỗi là
      anh lại vào
      Đã bao đêm thét gào bóng đá
      Em đưa tình sao chả cho anh
      Ngoài kia hương gió ngọt lành
      Một mình hờ hững chỉ anh là buồn
      Ghét em mãi chờ suông suông mãi
      Anh là người đâu phải xe lu
      Cớ sao em cứ thờ ơ
      Để anh thao thức trong mơ mà sầu
      Ghét em mãi ghét lâu vẫn thế
      Ghét làm chi mà để sầu hơn
      Nụ cười cũng thể làm duyên
      Cứ yêu yêu nhé bên thuyền trăng soi
      Hoạ theo bài viết của bà chị đấy—Đừng có mà bảo thằng em
      phạm thượng thì oan cho em lắm đấy—he he he

      Trả lờiXóa
    7. tienhunggv80
      01:20 8 thg 7 2010
      Vui nhi ... Bac.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:29 8 thg 7 2010
      Vui còn trên cả tuyệt vời
      Được đi du lịch thấy người trẻ ra
      Bốn phương trong một mái nhà
      Thả hồn bay bổng như là tiên say
      Quảng Bình Hà Tĩnh qua đây
      Bạn hiền tiếp đón nhớ ngày hè vui
      Phong Nha anh đã đến rồi
      Động Tiên anh dạo buông lời vẽ thơ

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???