TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HẠ VỀ RỒI


Hạ về rồi sao nóng thế em ơi?
Giọt mồ hôi cứ lặng trôi trên má
Bình tĩnh đi em sao mà vội vã
Để nắng hè chói rọi cả vào tim
Nắng cháy làn da nheo mắt nhung huyền
Đầu không nón em một mình cất bước
Cây bàng già lá vàng sao che được
Cánh phượng hồng cũng chẳng đủ ô che
Nắng mùa hè rạo rực bởi tiếng ve
Em đầu trần giữa nắng hè ngột ngạt
Và em ơi vui gì sao em hát?
Bởi mùa hè mùa của chia ly
Bằng lăng tím đâu nghe tiếng thầm thì
Em cứ vậy giữa mùa hè nắng cháy
Anh đã đi còn mình em đứng đấy
Lá bàng già rụng dưới gót chân em
Để vô tình anh gặp lại người quen
Những năm tháng nắng hè trôi mùa hạ
Anh đi rồi sao em ơi vội vã
Cả đường đời ta chẳng đợi đường chung
Đến hôm nay chẳng chung bước theo cùng
Ta gặp lại nghẹn lòng không thể nói
Mặc dù ta không bao giờ nói dối
Chẳng thể nào chung lối bước đường đi

  • hòang
    Phượng hồng hay đóa môi em
    Dịu dàng nghiêng xuống bên thềm tháng năm
    Sân trường rộn tiếng ve ngân
    Màu hoa đỏ mãi cháy thầm trong tôi.


    • Hoàng Lâm
      Thật là cảm động sau khi đọc bài này .
      • le
        • le
        • 17:28 11 thg 6 2010
        cảm ơn bạn nhìu nha!!!! thơ hey lem...
        • Người dùng Yahoo!
          • Người dùng Yahoo!
          • 12:33 11 thg 6 2010
          Trang thơ này có rất nhiều vế ứng đối rất hay!
          Chúc mừng và cảm ơn CDKB!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hạ về rồi những lời thân thiết
            Biết nhau rồi ta quyết bên nhau
            Có trầu thì phải có cau
            Cho tình thắm đỏ trong nhau mỗi ngày
            Vẫn còn đây những ngày nhấp chuột
            Ta sang nhà nhẹ gót chân đi
            Thăm nhau để tiếng thầm thì
            Niềm vui là chính tiếc gì ý thơ nghe danh bác em sang chơi--rất muốn học hỏi bác  về vẻ đẹp cho thơ
        • le
          • le
          • 21:30 30 thg 5 2010
          lạnh, không phải la lạnh do thời tiết đâu........ Anh cũng thích hoa bằng lăng tím nữa hả?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Biết em lạnh ở cái lòng
            Mùa hè nóng nực má hồng đón đưa
            Rõ ràng anh thấy hạt mưa
            Cho đời dịu mát mà chưa muốn về
            Thì thầm vui cả bờ đê
            Để hương cỏ mật cuốn về lòng ta
            Hè về đỏ rực hương hoa
            Sao em kêu lạnh để mà anh đau?
            Chờ em chờ mãi chờ lâu
            Ven bờ đê chẳng có nhau ngồi cùng
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tem
          Tình yêu nào anh dành cả cho em
          Hạ về rồi tiếng ve buồn kêu mãi
          Nhớ quê hương bạt ngàn hương vải
          Để trong lòng nhớ mãi một tình yêu
          Trong cõi mơ em vẫn nhớ anh nhiều
          Sao chẳng thấy khi cơn mơ vừa dứt
          Em sẽ về quê hương hoa và đất
          Nhớ những ngày chân đất chạy đường đê
          Đám cỏ mật hai đứa cứ mân mê
          Tìm cỏ gà cùng nhau thi chọi
          Gió triền sông lùa về mát rượi
          Chẳng muốn về vì đêm tối dần buông
          • Anh ngoc
            Đồng nghiệp ơi, nghỉ hè Cua thường làm gì? Có “chạy sô” không? Hoaleban thì bận rộn lắm, “cơm, áo,gạo, tiền” cũng lắm nỗi lo.
            Em thích mấy câu thơ của Trần Đăng Khoa:
            “ Hạt gạo làng ta
            Có bão tháng bảy
            Có mưa tháng ba
            Giọt mồ hôi sa
            Những trưa tháng sáu
            Nước như ai nấu
            Chết cả cá cờ
            Cua ngoi lên bờ
            Mẹ em xuống cấy…”
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nghỉ hè bóng đá đến rồi
              Lang thang hàng xóm lại ngồi với nhau
              Rảnh thì cười nói vài câu
              Đến giờ rồi lại cùng nhau luận bình
              Bóng đá thì phải hết mình
              Mang lòng cổ vũ luận bình mới hay
              Cảm ơn bạn ghé sang đây
              Thì cua bày tỏ nỗi này hiểu không?
              Cuộc đời còn phải long đong
              Cũng vì cơm áo dứt lòng ra đi
              Vần thơ bày tò những gì
              Quê hương nghĩa nặng mấy khi được về
              Tình làng tình nước thôn quê
              Đi xa là nhớ đi về là lo
          • TênTên
            • TênTên
            • 00:13 20 thg 5 2010
            Nóng vãi! Chỉ thik ăn canh cua thoai^_*
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chiều hè mẹ nấu canh cua
              Bát canh mẹ nấu khế chua dọc mùng
              Ước gì ta được ăn chung
              Để cho mẹ thấy trong lòng mẹ vui
              Con trai mẹ đã lớn rồi
              Mẹ ưng em gái là người nết na
              Đợi mùa trầu lá non ra
              Cau thời mọng vỏ mẹ ta có lời
              Nhà em ở cạnh nhà tôi
              Canh cua mẹ nấu hai người ăn chung
          • lý thiên
            Chào anh cua đồng Kinh Bắc.Em không biết xưng hô sao cho đúng vì không biết tuổi của anh hi(Nếu sai thì em sửa sau nha).Em qua nhà chị Thùy Trân chơi thì thấy có anh ở đó.Thấy anh là người Kinh Bắc ,đó cũng chính là quê hương em đó dù em đã xa quê tám năm rồi nhưng quê hương lúc nào cũng in đậm trong tâm trí em,vì vậy nên em sang thăm anh ngay .Chúc anh ngày mới vui vẻ và nhiều may mắn bên gia đình nha.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cua đang lạc phải động tiên
              Nhìn lên tấm ảnh là em đúng rồi
              Cảm ơn em ghé cua chơi
              Nhà em bướm lượn ngập trời đầy sao
              Nhà em cửa rộng tường cao
              Có người em gái đứng chào anh Cua
              Thì cua gửi tặng vần thơ
              Gọi là có tý quà cua mang mừng
              Em sang với lão cua đồng
              Cua nhìn bức ảnh má hồng đưa duyên
              Nhìn em đã thấy quen quen
              Đúng là tuổi phải là em thật rồi
              Thấy anh thất thểu dạo chơi
              Thì em quyết đến tìm người Bắc Ninh
              Bắc Ninh duyên thắm hữu tình
              Trầu têm cánh phượng cho mình cho ta
              Cho người quê cũ đi xa
              8 năm nhớ tới quê nhà qua thơ
              Chúc em tràn ngập ước mơ
              Mời em thỉnh thoảng thăm cua một lần
              Cho tình bè bạn thêm thân
              Đồng hương Kinh Bắc ta gần nhau hơn
          • Quan Ho Que Toi
            Anh cua ơi ,khoẻ không đây. Mùa hè , chớ có lang thang ngoài đồng. Kẻo gặp kẻ bắt cua rong Đem về nấu bát canh nồng thì nguy.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hè về nắng nóng trời oi
              Thân trai hầm hập phải ngoi lên bờ
              Lên bờ hoạ mấy vần thơ
              Cho người bạn quí của cua vui cùng
              Trăng lên ly rượu cạn chung
              Rau xanh nấu với cua đồng ngọt canh
          • duyen
            • duyen
            • 11:08 17 thg 5 2010
            Mặc dù ta không bao giờ nói dối
            Chẳng thể nào chung lối bước đường đi
            Lúc chia li sao chả nói điều gì
            Giờ nỗi nhớ len trong từng hơi thở
            ----------
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Có nhiều đêm gió lùa qua cửa
              Trong lòng mình lại nhớ ngày xưa
              Bởi chia ly như sóng vỗ vờ
              Dào dạt sóng rồi im lìm lặng lẽ
              Chia tay rồi ta đi về lối rẽ
              Chẳng chung đường chung chiếc ô che
              Để hôm nay nhớ lại nắng hè
              Hoa phượng đỏ tiếng ve chiều râm rả
          • Nguyet

            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Sang đây nước mắt vơi đi
              Vần thơ em đọc chắc thì vui ngay
              Cơn mưa bất chợt qua đây
              Làm em ướt áo mà day dứt lòng
              Em sang với lão cua đồng
              Nỗi đau đang nghẹn tỏ lòng ra đi?
              Biết đâu cua giúp được gì?
              Thôi thì giữ đấy làm chi phải sầu?
          • tienhunggv80
            Qua thăm Bác, và khoe với Bác bài hát mới em  phổ thơcủa thu Hà
            Nội: Nghe bài hát tại trang Web này!   Và đây là
            bản nhạc:                
            Đây là bài thơ:                                   
            Vàng lá thu rơi


            Chao nghiêng màu lá úa

            Xao xuyến ở bàn tay

            Thu vàng nghiêng làn gió

            Cho mái tóc nhẹ bay...


            Thu xưa và thu nay

            Lật lên từng trang vở

            Gõ vào thềm nhung nhớ

            Nặng trĩu gót chân gầy.


            Thu Hà Nội đắm say

            Choàng lên mình sắc nắng

            Gối mây hồng lơ đãng

            Nghe tiếng gọi mênh mang


            Làn hương tỏa trong đêm

            Ty gôn hồng môi đỏ

            Em thì thầm cùng gió

            Hóa thân vào mùa thu.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn bạn ghé cua chơi
              Bài có có nhạc có lời thật hay
              Hôm nay bạn đã sang đây
              Nhà cua cũng sẵn thơ này xem sao?
              Mời em ghép nhạc nó vào
              Để thơ có cánh bay cao cùng người
              Để hồn ta thả muôn nơi
              Để tình blog nói lời tri âm
          • cây cơm nguội vàng
            Gọi là ''cô'', lại xưng ''em''?
            Tớ đâu có phải giáo viên như thầy?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chào cô em chẳng biết gì
              Em xưng chẳng đúng là vì em sai
              Hôm xưa hoa sữa thơm hoài
              Cua sang cua hỏi có vài ba câu
              Cớ sao chẳng nói ra mau
              Để cua Kinh Bắc hiểu sâu bạn mình
              Nhìn ảnh cua nghĩ linh tinh
              Thôi thì cứ gọi chị mình cho vui
              Là em chắc đúng cua rồi
              Cảm ơn bà chị sang chơi cua đồng
          • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
            Hè về chắc  lắm  ruộng lắm cua
            Mình bắt về nấu canh chua đãi làng...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Làng quê ruộng lắm nhiều hang
              Cua đồng đâu có dễ dàng kiếm đâu
              Hè về nắng nóng cả đầu
              Cua đâu dễ kiếm mang bầu về không
              Cớ sao cứ nghiện cua đồng
              Riêu cua khó kiếm sao lòng thèm ghê
              Trời ơi ta đón hè về
              Phượng hồng đỏ rực tiếng ve kêu hoài
              Cả làng cả xóm điếc tai
              Riêu cua mẹ nấu mấy ai được sài?
          • hoa_xuongrong21
            hè về đi du lịch thôi anh ơi!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hè về thoải mái vi vu
              Làng quê đường rộng gió lùa mát thay
              Bạn bè quanh quẩn đâu đây
              Ôm em máy tính suốt ngày lang thang
              Đi thăm bè bạn xóm làng
              Ngao du cho sướng phận chàng làm trai
              Cứ đi đi mãi đi hoài
              Kiếm niềm vui nhỏ hỏi ai động lòng?
          • My Nguyen
            hè về hoa phượng đỏ hoe
            ve lêu lảnh lót chẳng nghe được gì
            hè về lắm cuộc chia ly
            cua đồng kinh bắc chắc gì nhớ ai?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nhớ nhau cứ ngóng trông hoài
              Nhớ người bạn quí nhớ vài lời thơ
              Nhớ người tình ở trong mơ
              Nhớ con chim cuốc đứng chờ bờ ao
              Đợi cơn gió mát mưa rào
              Hè về mà thấy lao lao nỗi lòng
              Hè về bao nỗi nhớ mong
              Nhớ mùa phượng đỏ tô hồng con tim
              Nhớ ai mỏi mắt đi tìm
              Mảnh trăng soi bóng thoảng in mặt hồ
              Nhớ người xin gửi vào thơ
              Cho ve sầu mãi thẫn thờ râm ran
          • Vũ Ngọc Vân Anh
            Anh cua ơi ,đêm bình yên ngon giấc nha!Mong những vần thơ hay của anh mỗi ngày nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn cô giáo ghé chơi
              Đêm khuya thanh vắng thăm người Bắc Ninh
              Quỳnh thơm hoa nở đưa tình
              Nhà cua có mỗi một mình cua thôi
              Cua đang ngẫm nghĩ sự đời
              Cua đang vội vã hoạ lời mang trao
              Tiện đây em đã ghé vào
              Chào em một cái xin trao thơ vườn
              Vần thơ hoạ vội đêm sương
              Tặng người bạn quí vẫn thường ghé qua
          • Hằng Nga - Chân Tình Hội
            HN sang thăm  CĐ ,Chúc CĐ  buồi tối vui vẻ binh yên
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Sang thăm vào lúc đêm khuya
              Xóm thôn thanh vắng làng quê ngủ rồi
              Hằng Nga khách quí sang chơi
              Nhà cua vẫn có một người thức đêm
              Ôm em máy tính say mềm
              Vần thơ đưa đón tỏ niềm mua vui
              Đêm khuya có mỗi một người
              Ngồi bên máy tính tỏ lời tri âm
              Có người khách quí sang thăm
              Cùng nhau tâm sự trăng rằm sáng hơn
          • cây cơm nguội vàng
            Lâu rối thầy Cua chẳng sang nhà chơi, chả biết còn nhớ bạn bè hay quên rồi nữa ? Muốn sang thăm thầy Cua một tý và hỏi một chuyện. Hôm thầy gửi quà cho các em nhỏ Quảng Ngãi bằng cách nào đấy, chỉ cho Cơm nguội biết với! Cảm ơn thầy trước !!!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Lâu rồi chẳng thấy sang chơi
              Hôm nay sang cái lả lơi hết người
              Bạn bè khách quí ghé chơi
              Làm sao quên được những người tri âm
              Biết cua có mối duyên thầm
              Mà sao rảnh rỗi ghé thăm nhiều vào?
              Muốn sang lại cứ làm cao
              Muốn hỏi thì hãy đi vào gặp cua
              Để cua còn biết còn thưa
              À rằng quà tặng hôm xưa chứ gì?
              Quần áo quà tặng chuyển đi
              Ô tô xe chạy chắc thì đến ngay
              Bến xe cua đến rồi đây(bến xe nước ngầm)
              Gửi quà chuyển tới nơi này sớm mai
              Các anh các chị ngóng hoài
              Cái tình cua Bắc gửi ai gói quà
              Chút tình gửi tặng lời ca
              Chút lòng xin tặng món quà tri âm
          • Nguyễn Hải
            Anh Cua ơi! Mùa hạ về nắng cháy ta, còn thơ tình cháy lòng thi nhân anh nhỉ?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hạ về nóng cháy làn da
              Hạ về rực đỏ nhành hoa phượng hồng
              Hạ về cháy bỏng nỗi lòng
              Vần thơ theo gió tô hồng thi nhân
              Cơn mưa làm mát dịu dần
              Làm thơ có nhạc tình thân xum vầy
              Là hoa là quả trao tay
              Là hồn ta gửi tình này cho nhau
          • MINH HUYỀN
            Ngày mới thật nhiều niềm vui nhé bác CUA
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn cô giáo ghé nhà
              Cơn mưa vội đến mà ta mát lòng
              Ngoài sân đỏ rực phượng hồng
              Tiếng ve râm rả cho lòng xốn xang
              Mưa rơi hoa nở vô vàn
              Lúa thơm mùi sữa xóm làng chung vui
              Đón mừng cô giáo ghé chơi
              Đông Ngàn xứ Bắc tiếng cười râm ran
          • *THẢO NGUYÊN *
            Em chỉ biết le lưỡi và lắc đầu thui...thơ bay quá hén!Cua vui nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Thơ cua có tội gì đâu
              Mà sao le lưỡi lắc đầu hả em?
              Hay là thơ dính hơi men
              Nên thơ lẩn thẩn vô duyên mất rồi
              Để cho em gái ghé chơi
              Lắc đầu le lưỡi cả người ra đây
              Thơ rồi có cánh thì bay
              Bay tìm bạn quí sáng nay sang nhà
              Không ở cua thịt con gà
              Ăn xong thì hãy la cà dạo chơi
          • Minh
            • Minh
            • 22:33 12 thg 5 2010
            Lâu rùi mới ghe qua thăm anh,buoi tôi vui a nhé!
            • huyhuy
              mua he sai gon nong qua troi lun lao Cua oi...!
              • Meoxinh
                Mùa hè nào gặp gỡ Mùa hè nào chia ly Mùa hè nào hội ngộ Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu Ai nhăt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho (tôi) người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi Ngủ quên trong nách lá Những ngọt bùi tôi đã nếm trải Những đắng cay tôi đã nếm trải Những mùa hè bỏng rát sau lưng Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm!
                • Minh Anh
                  Hôm qua ghé Cua mà không còm được! Đọc những vần thơ thật hay rồi đành ra về! Luôn vui và may mắn cua nhé!
                  • Gấu Siêu Quậy
                    chúc cua 1 ngày thật nhìu niềm vui nè
                    • Chè xanh
                      Cua đồng ơi làm thơ hay quá
                      Để chè này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ!
                      • Chè xanh
                        Chè vẫn xanh nhưng anh không uống
                        Để một thời luống cuống chẳng nói chi
                        Đến hôm nay lòng cứ bảo thầm thì
                        Nếu giá như thì mình xanh xanh mãi
                          chè xanh 11:08 12-05-2010 
                        "Chè vẫn xanh nhưng anh không uống" 
                        Bởi hoài nghi chè có thuốc sâu
                        • Meome
                          • Meome
                          • 13:28 12 thg 5 2010
                          Sang nhâm nhi cafe đọc thơ hay nè !      Hè về SG có Hoa Phượng HN có Hoa gì Cua  nhỉ ?
                          • TênTên
                            • TênTên
                            • 11:13 12 thg 5 2010
                            Chúc cua đồng kinh bắc có nhiều thơ
                            Cuộc đời hương sắc Ở giữa lòng thế gian Cuộc đời đầy niềm tin Ở giữa lòng nhân thế
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Quá tuyệt luôn
                              Cảm ơn anh Hợp đến nhà
                              Dạy vài tuyệt cú thật là rõ hay
                              Thế là em vẫn hàng ngày
                              Ôm em máy tính mà say trong lòng
                              Trời quang mạng suốt đường thông
                              Em sang bè bạn mà không muốn về
                              Suốt ngày ngây ngất vì phê
                              Trong em đã nghiện khó về anh ơi
                              Bạn bè khắp chốn cùng nơi
                              Cứ sang lại lại muốn chơi vài ngày
                              Về nhà say vẫn còn say
                              Ôm em máy tính ngất ngây men nồng
                              Niềm tin sức mạnh bên trong
                              Ta đem sở thích tô hồng quê hương
                          • Binhnguyen
                            Chào mùa hạ của Cua!  và của chúng ta!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Mùa hạ về với chúng ta
                              Cho cây trái chín cho hoa thơm nồng
                              Cho môi em đỏ má hồng
                              Cho hoa phượng nở cho lòng em say
                              Bằng lăng tim tím nở đầy
                              Mà sao cứ ngỡ tháng ngày trẻ thơ
                              Thanh niên đầy ắp ước mơ
                              Tô hồng đất mẹ mở cờ đi lên
                          • TênTên
                            • TênTên
                            • 09:17 12 thg 5 2010
                            Đêm về ngắm lục bình trôi
                            Sao em lại nhớ cái thời đã xa
                            Bằng lăng tím đỏ sân nhà
                            Mà sao chẳng thấy anh qua chiều hè
                            Để cho một kiếp thân ve
                            Cứ kêu liên khúc chiều hè vắng anh

                            (CĐ KB)
                            LUC BINH
                              Sông kia vẫn cứ trong xanh 
                            Tình cua với lục long lanh suốt đời
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Thế thì ta cứ dạo chơi
                              Cho hoa thắm đỏ cho đời thêm thân
                              Hoa thơm trái ngọt hưởng dần
                              Rượu nồng bạn hữu quây quần mới vui
                              Trăm năm cũng một kiếp người
                              Một lần gặp gỡ ngàn lời khắc ghi
                              Ngoài hiên tiếng gió thầm thì
                              Đường xa rộng thoáng ngại chi sang nhà
                              Cho tình đẹp tựa bài ca
                              Cho duyên mãi thắm bên ta bên mình
                          • lao quangthau
                              Cứ như cua vừa tốt nghiệp lớp 12 ý nhỉ ! 
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Hè về em nhớ ngày xưa
                              Chăn trâu cắt cỏ mà giữa trưa chẳng về
                              Cùng nhau đùa nghịch ven đê
                              Cùng nhau chọi dế mà mê suốt ngày
                              Ven đê cỏ mật mọc đầy
                              Hương hoa nhuộm áo nhớ ngày đã qua
                              Sân trường đỏ rực cánh hoa
                              Bằng lăng tim tím nhạt nhoà yêu thương
                              Tiềm thức còn đó mái trường
                              Còn đây lối nhỏ con đường thân quen
                              Đâu còn con gái có duyên
                              Ngẩng nhìn e thẹn mà quên trả lời
                              Để làm xao xuyến lòng tôi
                              Cho ve kêu mãi mà người đi xa
                          • dqhuy56
                            Hè về, thích nhất món canh cua. Cua đồng cẩn thận đấy!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Hè về cua mới sinh ra
                              Vẫn còn be bé khó mà nấu riêu
                              Thôi thì hãy nhớ những chiều
                              Cùng nhau đi bắt cho nhiều cua to
                              Rau đay mẹ hái mẹ chờ
                              Trưa hè nắng gắt bắt cho giỏ đầy
                              Về nhà mẹ nấu rau đay
                              Ăn vào mà sướng nhớ ngày đã qua
                              Hôm nay rảnh rỗi ghé nhà
                              Hè về cứ tưởng như là ngày xưa
                              Được ngồi chén bát bún cua
                              Đêm hè mát mẻ gió lùa qua hiên
                              Canh cua ăn mãi thành quen
                              Mà nay nhớ lại cứ thèm thèm ghê 

                          9 nhận xét:

                          1. emselanguoiradi_nyk
                            01:49 12 thg 5 2010
                            này còn nhớ ai đây ko ? qua nhà em, có cái này hay lắm... hì
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            09:36 12 thg 5 2010
                            Ôi ôi ôi chúc mừng chúc mừng hạnh phúc
                            Ngày xưa còn bé chăn trâu
                            Bạn bè thoả thích cùng nhau tụ bầy
                            Bờ đê cỏ mật mọc dày
                            Cỏ gà mấy cụm hai tay gật gù
                            Đánh khăng đánh mốt chơi cù
                            Một thời ta sống lớn từ thôn quê
                            Bao lần ra rả tiếng ve
                            Bao lần phượng đỏ gọi về mùa thi
                            Lớn khôn tiếp bước em đi
                            Học hành đỗ đạt cũng vì công danh
                            Hôm nay gió mát trăng thanh
                            Xe hoa đứng đợi bước nhanh theo chồng
                            Để cho bao kẻ ngóng trông
                            Xe hoa chuyển bánh nỗi lòng xuyến xao
                            Xe hoa em vẫy tay chào
                            Bạn bè còn đó đứa nào cũng vui
                            Thế là em bỏ cuộc chơi
                            Bạn bè mừng chúc em tôi theo chồng
                            Đẹp xinh tươi trẻ má hồng
                            Váy hồng hoa đẹp bên chồng thật duyên
                            Hai nhà nội ngoại khó quên
                            Chung vui tiệc cưới chúc duyên lâu dài
                            Giờ đây vai đã kề vai
                            Chúc em hạnh phúc trong ngoài ấm êm
                            Sông quê nước chảy êm đềm
                            Có cha có mẹ có niềm yêu thương
                            Dù cho bao nỗi dặm trường
                            Em ơi hãy nhớ quê hương mẹ chờ
                            Tình này xin hoạ vần thơ
                            Trăm năm hạnh phúc ước mơ vẹn tròn
                            Đời người nước nước non non
                            Râu hiền rể thảo em còn nhớ không?
                            Giờ đây em sống bên chồng
                            Căn nhà hạnh phúc thoả lòng em mong
                            Chúc cho má phấn mãi hồng
                            Chúc cho nòi giống Tiên Rồng vẻ vang

                            MAI THANH
                            22:12 11 thg 5 2010
                            Về thăm Kinh Bắc Cua Đồng Mênh mông thơ... khiến cho lòng ta say!
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            23:13 11 thg 5 2010
                            Đêm hè rượu giở ra đây
                            Dưới đêm trăng sáng lòng này ta trao
                            Rượu ngon ta uống đi nào
                            Chờ khi men ngấm ta vào lều thơ
                            Ngân nga câu hát đợi chờ
                            Trăng đêm hè sang ta mơ giấc nồng
                            Nhớ nhau sang với cua đồng
                            Mênh mông bát ngát cho lòng ta say


                            Minh_Ba
                            21:09 11 thg 5 2010
                            Nhà bác cua nhiều thơ hay quá! dạo ni bận quá không vô nhà bác chơi được, chúc bác buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân!
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            23:10 11 thg 5 2010
                            Hằng ngày lao động việc công
                            Tối về rảnh rỗi bảo lòng đi chơi
                            Hạ nay trời đẹp lắm rồi
                            Tha hồ dạo bước thăm người bạn xa
                            Biết rằng bạn bận lắm mà
                            Thôi thì tối đến cua sà đến ngay
                            Vần thơ quà tặng trao tay
                            Chúc cho bạn quí mỗi ngày một vui
                            Khi nào công việc xong xuôi
                            Ghé về Kinh Bắc thăm người thân quen
                            Để tình ta ngấm hơi men
                            Để lòng ta mãi có duyên mỗi ngày
                            Rượu nồng mà ngấm men say
                            Tình nào hơn được tình này mang trao

                            Trả lờiXóa
                          2. emselanguoiradi_nyk
                            01:49 12 thg 5 2010
                            này còn nhớ ai đây ko ? qua nhà em, có cái này hay lắm... hì
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            09:36 12 thg 5 2010
                            Ôi ôi ôi chúc mừng chúc mừng hạnh phúc
                            Ngày xưa còn bé chăn trâu
                            Bạn bè thoả thích cùng nhau tụ bầy
                            Bờ đê cỏ mật mọc dày
                            Cỏ gà mấy cụm hai tay gật gù
                            Đánh khăng đánh mốt chơi cù
                            Một thời ta sống lớn từ thôn quê
                            Bao lần ra rả tiếng ve
                            Bao lần phượng đỏ gọi về mùa thi
                            Lớn khôn tiếp bước em đi
                            Học hành đỗ đạt cũng vì công danh
                            Hôm nay gió mát trăng thanh
                            Xe hoa đứng đợi bước nhanh theo chồng
                            Để cho bao kẻ ngóng trông
                            Xe hoa chuyển bánh nỗi lòng xuyến xao
                            Xe hoa em vẫy tay chào
                            Bạn bè còn đó đứa nào cũng vui
                            Thế là em bỏ cuộc chơi
                            Bạn bè mừng chúc em tôi theo chồng
                            Đẹp xinh tươi trẻ má hồng
                            Váy hồng hoa đẹp bên chồng thật duyên
                            Hai nhà nội ngoại khó quên
                            Chung vui tiệc cưới chúc duyên lâu dài
                            Giờ đây vai đã kề vai
                            Chúc em hạnh phúc trong ngoài ấm êm
                            Sông quê nước chảy êm đềm
                            Có cha có mẹ có niềm yêu thương
                            Dù cho bao nỗi dặm trường
                            Em ơi hãy nhớ quê hương mẹ chờ
                            Tình này xin hoạ vần thơ
                            Trăm năm hạnh phúc ước mơ vẹn tròn
                            Đời người nước nước non non
                            Râu hiền rể thảo em còn nhớ không?
                            Giờ đây em sống bên chồng
                            Căn nhà hạnh phúc thoả lòng em mong
                            Chúc cho má phấn mãi hồng
                            Chúc cho nòi giống Tiên Rồng vẻ vang

                            MAI THANH
                            22:12 11 thg 5 2010
                            Về thăm Kinh Bắc Cua Đồng Mênh mông thơ... khiến cho lòng ta say!
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            23:13 11 thg 5 2010
                            Đêm hè rượu giở ra đây
                            Dưới đêm trăng sáng lòng này ta trao
                            Rượu ngon ta uống đi nào
                            Chờ khi men ngấm ta vào lều thơ
                            Ngân nga câu hát đợi chờ
                            Trăng đêm hè sang ta mơ giấc nồng
                            Nhớ nhau sang với cua đồng
                            Mênh mông bát ngát cho lòng ta say


                            Minh_Ba
                            21:09 11 thg 5 2010
                            Nhà bác cua nhiều thơ hay quá! dạo ni bận quá không vô nhà bác chơi được, chúc bác buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân!
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            23:10 11 thg 5 2010
                            Hằng ngày lao động việc công
                            Tối về rảnh rỗi bảo lòng đi chơi
                            Hạ nay trời đẹp lắm rồi
                            Tha hồ dạo bước thăm người bạn xa
                            Biết rằng bạn bận lắm mà
                            Thôi thì tối đến cua sà đến ngay
                            Vần thơ quà tặng trao tay
                            Chúc cho bạn quí mỗi ngày một vui
                            Khi nào công việc xong xuôi
                            Ghé về Kinh Bắc thăm người thân quen
                            Để tình ta ngấm hơi men
                            Để lòng ta mãi có duyên mỗi ngày
                            Rượu nồng mà ngấm men say
                            Tình nào hơn được tình này mang trao

                            Trả lờiXóa
                          3. Do
                            12:06 11 thg 5 2010
                            Chào người anh em. Không còn hoa gạo, không còn đom đóm bay, không còn hoa phượng nở, không còn tiếng ve kêu (vì đô thị hóa nhanh quá). Đến đây mới nhớ: hè về. Chúc bạn một tuần mới vui vẻ.
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:43 11 thg 5 2010
                            Chào người anh họ
                            Vẫn còn hoa gạo đỏ cây
                            Ngoài đê vẫn bụi cỏ may năm nào
                            Tay em túm chú cào cào
                            Tay anh khéo chộp chạm vào tay em
                            Thế là ta đã thành quen
                            Nhìn nhau e thẹn ứ thèm chơi đâu?
                            Đợi mùa thắm nở hoa cau
                            Đợi ngày duyên thắm lá trầu để têm
                            Sông quê nước chảy êm đềm
                            Bóng trăng soi tỏ tới miền đất xa
                            Thế là em vội đi xa
                            Bỏ cây bỏ lá bỏ ta mất rồi
                            Để thuyền không bến cứ trôi
                            Đám bèo trôi dạt đến nơi nào rồi
                            Đã qua cái tuổi vui chơi
                            Đã xa xa mãi cái thời còn e
                            Hôm nay đứng dưới chiều hè
                            Ngắm nhìn phượng vĩ nghe ve kêu hoài

                            Kim
                            09:06 11 thg 5 2010
                            Hạ về gọi nắng chang chang.
                            Mây hồng, mây trắng ,mây vàng kéo theo.
                            Ngoài trời trời vẫn trong veo.
                            Chờ cơn mưa mát dây leo mỉm cười.
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:54 11 thg 5 2010
                            Hè về đón giọt mưa rơi
                            Cho cây xanh lá cau thời đơm hoa
                            Trời quang mây tạnh giao hoà
                            Triền đê thấp thoáng sông xa êm đềm
                            Con thuyền nho nhỏ chở duyên
                            Sao không dừng lại hay quên tôi rồi
                            Ngắm nhìn dòng nước êm trôi
                            Bâng khuâng ta nhớ cái thời bé con
                            Nghe con chim hót véo von
                            Đàn bò gặm cỏ hỏi còn ai chăn?
                            Mà sao vắng bóng người thân
                            Ngày xưa đã vội bước chân xuống thuyền
                            Để tình ta lỡ kiếp duyên
                            Để người ta đứng nhìn thuyền trôi xa
                            Hè về nghĩ lại xót xa
                            Ngô đồng bao vụ? giờ ta đã già

                            Cuocsonmien
                            07:57 11 thg 5 2010
                            Thơ anh hay lém
                            Em lém xém nao lòng
                            Em lòng dòng chạy sang
                            Gặp Chị chỗ đầu làng
                            Em kinh hoàng bỏ dép .....!!!!

                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:59 11 thg 5 2010
                            Gặp luôn bà hàng tép
                            Em đứng nép sau lưng
                            Tiện mượn luôn dây thừng
                            Đứng ung dung em buộc
                            Trói chân con bạch tuộc
                            Mọi người đứng nhìn em
                            Ngoảnh cổ lại mà thèm
                            Vì em xinh giữa chợ
                            Mình em cười bớ phớ
                            Cả chợ có mình em
                            Đúng là khách thân quen
                            Sao mà duyên đến thế?

                            Trả lờiXóa
                          4. Alice
                            04:43 11 thg 5 2010
                            Bác Cua làm em nhớ thời bắt ve, trèo phượng quá!Ngày xưa em bị ngã từ trên cây phượng xuống 1 lần, đau ko thể nói được, cũng may mà chưa sao.
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:09 11 thg 5 2010
                            Đọc thơ lại nhớ ngày xưa
                            Em trèo cây phượng giữa trưa nắng hè
                            Em trèo em bắt chú ve
                            Vô tình em bẻ cành me xoè dài
                            Trượt chân em ngã khớp sai
                            Chân đau rên rỉ khóc hoài suốt đêm
                            Bây giờ nhìn phượng thân quen
                            Nhớ ngày em ngã em quên sao đành
                            May là hôm đấy có anh
                            Bế đi trạm xa mau lành đó nghe
                            Nhớ ngày em bắt chú ve
                            Tay em vội chộp ngã đè vào anh
                            Thời gian trôi thật rõ nhanh
                            Hôm nay nhớ lại đã thành "Giá như?"

                            Muaherucro
                            01:04 11 thg 5 2010
                            Ve ve ve, hè về.
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:09 11 thg 5 2010
                            Hè về có mấy chú ve
                            Cứ kêu ra rả trưa hè nắng oi
                            Ngày xưa nay đã qua rồi
                            Nhưng mà vẫn nhớ cái thời bé con
                            Trèo lên hái quả bàng non
                            Tiện tay bắt chú ve con vỗ về
                            Bây giờ ngồi ngóng tiếng ve
                            Nhớ thời áo trắng nhớ về ngày xưa

                            Chi
                            00:04 11 thg 5 2010
                            Quên thời em chẳng quên cua Dưng mà em bận cấy ngày cầy đêm Những mong cua hiểu cho rằng Dẫu ngày dù đêm, dẫu khóc hay cười Lòng lại bảo lòng sang Cua Gửi lại Kinh Bắc chút nỗi niềm thôi.!
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:13 11 thg 5 2010
                            Thành ra em bận đi cày
                            Cày đêm không đủ cày ngày cho xong
                            Hôm nay bày tỏ nỗi lòng
                            Em sang với lão cua đồng thanh minh
                            Cua anh rất hiểu cái tình
                            Thôi thì cứ bận một mình làm đi
                            Chưa xong cứ đến làm chi?
                            Sang rồi việc bỏ còn gì là vui?
                            Rảnh thì cứ ghé đây chơi
                            Hoa quỳnh đưa đón mời người bạn xa
                            Rèm buông cứ vén vào nhà
                            Vần thơ gửi tặng làm quà tri âm

                            Trả lờiXóa
                          5. Nguyen
                            23:48 10 thg 5 2010
                            Chúc cua múa hè này mát mẻ làm nhiều thơ hay nữa nha
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:15 11 thg 5 2010
                            Hè về nóng quá chị ơi!
                            Mồ hôi nhễ nhoại đi chơi sao đành
                            Thôi thì em vội bò nhanh
                            Cua bò đường nhựa sắp thành cua đơ
                            Cố mang quà tặng bằng thơ
                            Đến người chị gái của cua hôm nào
                            Quà này em bịa mang trao
                            Chúc mừng anh chị lúc nào cũng vui

                            Hằng Nga - Chân Tình Hội
                            23:47 10 thg 5 2010
                            Bài thơ hay đó nhưng sao nghe buồn quá vậy Chúc CUA buổi tối vui vẻ Hôm nay Hè đã về rồi Hoa Phượng đỏ ối ngập trời Quê hương Hè về bao nỗi vấn vương Xa Thầy xa bạn xa trường thân yêu HN tặng CĐđó
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:19 11 thg 5 2010
                            Xa nhau để lại bao điều
                            Để tình ở lại để nhiều dấu chân
                            Để hình bóng những người thân
                            Để ai đang đứng bần thần đợi ai?
                            Hè về phượng nở mãi hoài
                            Mái trường đỏ rực tiếng ai đâu rồi?
                            Thầy cô bè bạn của tôi
                            Vẫn còn kỷ niệm một thời đã xa
                            Một mình ngồi hoạ bài ca
                            Thay ngàn bông phượng nở hoa hè về

                            Cuocsonmien
                            23:06 10 thg 5 2010
                            Trai quê vẫn ở làng ở xóm
                            Vẫn đi xa làm tối lại về (CĐKB)




                            Vậy là mới đúng trai quê


                            Nhưng nay đã khác anh về nghĩ xem ?(CSM)
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            23:17 10 thg 5 2010
                            Nếu bàn khía cạnh trai quê
                            Cũng đa dạng lắm khó bề nghĩ suy
                            Trai quê lên tỉnh làm gì?
                            Sống trong thành phố mấy khi về nhà
                            Phố phường chật chội xa hoa
                            Quên quê quên cả cửa nhà lều gianh
                            Trai này sinh ở quê thôi chứ đâu phải trai quê

                            VanSon051960
                            22:40 10 thg 5 2010
                            Ghé thăm bác cua mấy ngày nay VS không và blog, Cua dồn hãy nhận lời chúc muộn của Sơn đến Mẹ trong gia đình được dồi dào sức khoẻ bạn nhé. Cũng không quên chúc bạn tuần mới vui vẻ, hạnh phúc, nhiều thành công trong công việc nha.
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            23:24 10 thg 5 2010
                            Tấm lòng chị gửi cho cua
                            Hay hơn tất cả vần thơ cua rồi
                            Một lòng thăm hỏi mẹ tôi
                            Kính mong mẹ sống trọn đời vì con
                            Sông quê nước chảy đá mòn
                            Mái đầu mẹ bạc vì con tháng ngày
                            Nuôi con khôn lớn tung bay
                            Đi đâu cũng ở trời này mẹ che
                            Làm con cũng tự hào ghê
                            Có con có mẹ mọi bề xong xuôi
                            Mẹ ơi sống ở trên đời
                            Công cha nghĩa mẹ ngàn lời con ghi
                            Đêm hè gió thổi ngoài kia
                            Mẹ ơi ngừng quạt trăng quê mát lòng
                            Hương quê hương lúa đượm nồng
                            Được mùa no ấm trong lòng mẹ vui

                            Trả lờiXóa
                          6. Tepthuylinh
                            22:27 10 thg 5 2010
                            Qua nhà anh bao giờ cũng được xem những vần thơ độc đáo chúc một tuần mới vui vẻ nha
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:19 11 thg 5 2010
                            Vần thơ chào đón ngày hè
                            Vần thơ nhớ lại hàng me thủa nào
                            Nhớ ngày còn bé tắm ao
                            Con cua nó lẩn chui vào ống tay
                            Nó cào nó câu nó day
                            Hôm nay lại nhớ rau đay dọc mùng
                            Riêu cua mẹ nấu ăn chung
                            Mà sao em chẳng có lòng sang chơi?
                            Giờ đây tóc nhuộm mất rồi
                            Có mơ chi nữa cái thời đương xuân

                            Thuy
                            22:04 10 thg 5 2010
                            Sang nhà Cua mình cứ ngụp lặn trong biển thơ, nên sợ đuối, thôi anh về đây! sắp chìm rồi
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:23 11 thg 5 2010
                            Thì anh cứ ngụp lặn đi
                            Làm trai thì sợ nỗi gì hả anh?
                            Thơ em như của để dành
                            Như canh mẹ nấu chờ anh sang nhà
                            Riêu cua phơm phức mang ra
                            Anh thèm anh chén vài ba bát liền
                            Anh sang nhà thấy vui thêm
                            Cho em thấp thỏm ngày đêm mong chờ
                            Đêm khuya trăng sáng sân chùa
                            Bên em anh cứ ẫm ờ chẳng thưa?
                            Để rồi cau úa bao mùa
                            Lá trầu non mởn anh chưa ưng lòng?
                            Để rồi sắc sắc không không
                            Để em đành phải theo chồng đi xa

                            NGÔ THÁI
                            21:50 10 thg 5 2010
                            Chào Cua đồng Kinh Bắc. Cám ơn cháu đến thăm. Chúc cháu buổi tối vui vẻ.
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:24 11 thg 5 2010
                            Cũng là tình cảm thân quen
                            Cũng là qua lại cho thêm đậm đà
                            Cho nhau ấm cửa ấm nhà
                            Ấm tình blog nở hoa bốn mùa

                            Tran trong thang
                            21:39 10 thg 5 2010
                            Hè về nóng nực..tớ chỉ khóai món canh cua rau đay mùng tơi với cà pháo và thịt 3 chỉ rang cháy cạnh đó cậu ợ nghĩ đến đã thấy thèm...
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:28 11 thg 5 2010
                            Cà thì nó mới trổ hoa
                            Rau đay còn đắng ai mà dám ăn
                            Cua con mới nở hôm rằm
                            Mùa hè nóng nực đòi ăn riêu gì?
                            Thôi thì cứ đợi ngày kia
                            Cua con nó lớn hãy đi kiếm về
                            Rau đay mơn mởn thôn quê
                            Anh mang cà pháo tới về làng em
                            Riêu cua mẹ nấu anh thèm
                            Anh ăn anh sướng nhớ em lại về

                            Trả lờiXóa
                          7. Mien nui
                            18:35 10 thg 5 2010
                            Hạ đến rồi nhé... có biết không anh?
                            Phượng đã nở, tiếng ve tha thiết gọi
                            Màu áo xanh nhoè dần trong ký ức....
                            Anh chẳng về...cùng đưa khách qua sông?
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:36 11 thg 5 2010
                            Hạ về trời nóng nắng oi
                            Trong hang ẩm thấp cua ngoi lên bờ
                            Phượng hồng đỏ lửa đợi chờ
                            Tiếng ve hoạ nhạc tiếng thơ ngân dài
                            Áo xanh em gửi cho ai?
                            Anh đây áo trắng đợi hoài đấy thôi?
                            Anh về đã thấy thuyền trôi
                            Thuyền em sang bến còn tôi một mình
                            Ngắm nhìn bông lúa rung rinh
                            Còn đâu hai đứa chúng mình sóng đôi
                            Triền đê bò thả ven đồi
                            Hai ta chạy nhảy cùng ngồi ngắm hoa
                            Bờ đê cỏ mật đậm đà
                            Phấn chùm hết cả áo hoa hai mình
                            Anh nhìn má đỏ em xinh
                            Em nhìn anh ngượng tưởng mình đang yêu
                            Thoảng qua nay đã xế chiều
                            Bò về theo bước nhớ nhiều ngày xưa


                            Tiểu Thương.
                            18:23 10 thg 5 2010
                            Ve ve ve, hè về rồi
                            Tìm cua bỏ giỏ để rồi nấu rươu
                            Cua Đồng Kinh Bắc rõ yêu
                            Để nuôi để hát những điều thân thương
                            Hè về hoa phượng đỏ đường
                            Cô nào đỏ mắt vấn vương cua đồng
                            Hè về trường lớp bỏ không
                            Cua ơi có rỗi thì lồng sang đây
                            "Uốt Cúp" bóng đá thật hay
                            Đang chờ dự đoán của tay Cua Đồng
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:45 11 thg 5 2010
                            Hè về cua nở hàng đàn
                            Rau đay mấy luống mấy hàng lên xanh
                            Giỏ cua đan phải cho nhanh
                            Để cho em được cùng anh ra đồng
                            Hè về nắng bóng má hồng
                            Anh em cùng bắt cua đồng nấu riêu
                            Má em hồng thật đáng yêu
                            Chân anh cháy xém mon men cạnh bờ
                            Hang nào có cua em thò
                            Em moi cua cắp đừng lo làm gì?
                            Có anh em chẳng lo chi
                            Cua mà nó cắp anh ghì nó ngay
                            Chiều tà ta có giỏ đầy
                            Ra về hái lắm rau đay vườn nhà
                            Cua đồng mổ thịt nó ra
                            Nấu riêu phơm phức cả nhà vui chung
                            Hè ơi lòng lại bảo lòng
                            Riêu cua đã chén cua đồng thật ngon
                            Nhớ người bạn quí bốn phương
                            Thì ta lại phải hành hương sang nhà
                            Cùng xem worldcup hò ca
                            Cùng nhau thi thố cùng hoà niềm vui
                            Đêm hôm ta kiếm tý mồi
                            Ngâm nghê chút rượu cho đời thêm sang


                            Ongoai
                            15:59 10 thg 5 2010
                            Hè về , Cua làm thơ tình cảm ! Chúc một mùa nghĩ như ý Cua nhé !
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:48 11 thg 5 2010
                            Vần thơ dạo bước theo hè
                            Theo chân ta bước đi về thôn quê
                            Để rồi xao xuyến tiếng ve
                            Để rồi đứng ngắm hàng me thủa nào
                            Bàng già bàng những ước ao
                            Phượng hồng đỏ rực rơi vào áo em
                            Con đường chung lối thân quen
                            Có ta dạo bước đẹp thêm mỗi ngày


                            `•♥(PinkRed)♥•´
                            15:39 10 thg 5 2010
                            ghé thăm anh nè! Hôm qua, anh có mua gì tặng mẹ không?
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            14:13 11 thg 5 2010
                            Mẹ là vầng sáng đời con
                            Mẹ khơi mạch nước trong hơn mỗi ngày
                            Nuôi con khôn lớn rồi đây
                            Vần thơ tặng mẹ hôm nay mẹ mừng

                            Trả lờiXóa
                          8. MINH HUYỀN
                            11:25 10 thg 5 2010
                            Anh đi rồi sao em ơi vội vã

                            Cả đường đời ta chẳng đợi đường chung

                            Đến hôm nay chẳng chung bước theo cùng

                            Ta gặp lại nghẹn lòng không thể nói....
                            Mùa hạ về lưu luyến bước CUA...hihi
                            Chúc CUA ĐỒNG tuần mới thật nhiều thành công nhé!
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:48 10 thg 5 2010
                            Hạ về lưu luyến chân đi
                            Bóng hoa phượng đỏ thầm thì còn đâu?
                            Nhưng mà vẫn nhớ đôi câu
                            Cái nhìn e thẹn nhìn nhau thẹn thùng
                            Sân trường đỏ rực phượng hồng
                            Mà sao cứ thấy trong lòng xuyến xao
                            Hè về chín đỏ vườn đào
                            Để ta nhớ lại ngày nào đương trai
                            Bước chân bước mãi bước hoài
                            Mà sao chẳng thấy bóng ai theo cùng

                            Chi
                            10:45 10 thg 5 2010
                            Hazzzz, buồn quá sang pác chơi đọc thơ tí vậy nè
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:06 10 thg 5 2010
                            Có người buồn mới sang chơi
                            Có người lại thích cười rồi cười thêm
                            Có người lại thích sang đêm
                            Có người bận rộn suýt quên cua đồng
                            Miễn sao lòng lại bảo lòng
                            Nhớ cua Kinh Bắc mà lồng sang đây
                            Cho tình cua gửi vào đây
                            Vần thơ theo gót mỗi ngày khách sang

                            ha
                            09:12 10 thg 5 2010



                            Thức dậy buổi sớm
                            Thưởng thức một ly cafe dậm dà
                            La một diều tuyệt vời trong cuộc sống...
                            tuần mới vui vẻ nha CUA
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:09 10 thg 5 2010
                            Cà phê buổi sớm uống chung
                            Rót sao khéo thế tô hồng con tim
                            Cà phê em rót còn nguyên
                            Đợi người khách quí có duyên ghé nhà
                            Bấy giờ ta mới phô ra
                            Nâng ly nhấp miệng thật là thơm ngon

                            ... sophankhodau !
                            07:30 10 thg 5 2010
                            Hè sắp về thế là anh Cua mất dạy chỉ còn đi vật thôi thôi nhỉ, khi nào về anh chỉ cho em mấy miếng về sức bên vật lộn nhe..kakaka
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:14 10 thg 5 2010
                            Hè về quần cộc ngao du
                            Ra đường cơn gió vội lùa chui qua
                            Mát lòng mát dạ người ta
                            Tha hồ ngắm cảnh hương hoa sắc trời
                            Hè về cũng được nghỉ ngơi
                            Tha hồ dạo mạng vui chơi bạn bè
                            Tha hồ nghe tiếng con ve
                            Nó kêu ra rả gọi hè về mau
                            Phượng hồng em hái tặng nhau
                            Bằng lăng tím đỏ còn đâu chiều hè
                            Vẫn bờ cỏ mật ven đê
                            Chiều ra hóng gió nhớ hè năm nao?

                            Cuocsonmien
                            06:04 10 thg 5 2010
                            Chuẩn bị nghỉ hè Anh Cua ơi !
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:21 10 thg 5 2010
                            Nghỉ thì thoải mái rong chơi
                            Ôm em máy tính thăm người bạn xa
                            Hóng cơn gió mát lùa qua
                            Đêm hè thanh vắng sang nhà nhau chơi
                            Vui vui ta hoạ mấy lời
                            Gọi là quà tặng cho người tri âm

                            Trả lờiXóa
                          9. kimle
                            04:15 10 thg 5 2010
                            Xí con tem hạ về của CĐ nè, ngày mới an lành và suốt tuần hạnh phúc nhé CĐ
                            Trả lời nhận xét này

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:27 10 thg 5 2010
                            Lâu rồi mới thấy muội sang
                            Muội sang muộn xí tem vàng của cua
                            Thì cua xin tặng vần thơ
                            Thay cơn gió mát đón đưa muội về
                            Gió ngàn lồng lộng triền đê
                            Bờ đê cỏ mật hương quê đượm nồng
                            Muội sang cũng thấy thoả lòng
                            Nhớ là cua Bắc vẫn mong muội nhiều
                            Thăng Long ngàn tuổi dệt thêu
                            Muội về quê mẹ mến yêu tháng ngày
                            Để rồi ta gặp nhau đây
                            Bốn phương hội tụ tràn đầy niềm vui
                            Ấm tình ấm cả muôn nơi
                            Xa xôi cách trở tình người vẫn sang

                            Trả lờiXóa

                          Bình luận tại đây nhé người ơi???