TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

12 E NĂM ẤY


20 năm một chặng đường
Cùng chung một lớp một trường bên nhau
Bạn bè bao đứa đi đâu?
Việc còn bận rộn cùng nhau tìm về
Vài câu cười nói hả hê
Cùng nhau thăm hỏi nói về ngày xưa
Còn đây những tiếng nô đùa
Còn đây bài vở vẫn chưa hoàn thành
Còn đây bè bạn vây quanh
Nụ cười tươi trẻ ta dành cho nhau
Chúng ta quê ở Trung Mầu
Bạn quê Phù Đổng cùng nhau một đường
Những người bạn ở Yên Thường
Làng quê chân chất con đường thân quen
Yên Viên , Diêm Gỗ có thêm
Những người bạn học thân quen ấy mà
12 E của chúng ta
Hôm nay hội tụ thật là nhiều vui
20 năm trước đây rồi
Vẫn còn tính nết , nụ cười như xưa
Tiếng cười quên cả ban trưa
Chiều tà bịn rịn vẫn chưa thoả lòng
Gặp nhau đắm thắm tình nồng
Xa nhau ai lấy trong lòng vấn vương
Chẳng còn chung một con đường
Mỗi người mỗi ngả quê hương ta về
12E ấy vui ghê
Một ngày gặp gỡ mang về niêm vui
Gió đông lồng lộng đất trời
Tình người theo gió gửi lời thân thương
    • 12:43 3 thg 6 2010
    Nỗi đau nào hơn buổi chia ly 
    Để đọng lại những gì đáng nhớ Như
    buổi đầu chúng ta gặp gỡ
    Cánh phượng hồng ai bỏ giở cuộc chơi?
     Mai xa rồi mỗi đứa một nơi 
    Chẳng chung lối mỗi người một hướng
     Ta cùng nhau đi tìm lý tưởng 
    Thắm tô hồng từ buổi học đầu tiên
    Kỷ niệm nào cũng chẳng dễ mà quên 
    Chỉ tiếng ve trưa hè kêu râm rả
     Những mùa thi sao vội vã đi qua 
    Ta sống bên nhau trang vở nhạt nhoà 
    Vẫn đậm sắc nở bài ca hy vọng 
    Cánh phượng hồng sân trường soi bóng 
    Tuổi học trò cứ vội vã đi qua
    • Thubinh
      kỷ niệm thời học trò lúc nào cũng vui và đầy tình nghĩa thày trò luôn ấm áp bạn à , chúc bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Kỷ niệm xưa nay vẫn cứ hiện về
        Để xao lòng cho bao kẻ trai quê
        Khi hạ tới cánh phượng hồng đỏ thắm
        Phút chia tay rạo rực cả trưa hè
        Ta một lối riêng ta đã đi về
        Em ngoảnh nhìn tiếng ve chiều nắng hạ
        Bầu trời xanh em đỏ hồng đôi má
        Anh đi rồi ôi mùa hạ trong em
    • Anh ngoc
      Ngày xưa, em học 12C, trường chuyên, bạn bè cũng nhiều nơi tụ về ở chung KTX. Có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Mỗi năm đều có ngày họp mặt truyền thống. Nhưng vui nhất vẫn là những lần đi dự đám cưới của những thành viên trong lớp…Cũng nhiều cảm xúc lắm, nhưng sao chẳng được như anh Cua Đồng. Phục anh ghê, cứ xuất khẩu là thành thơ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngày xưa cánh phượng đỏ hồng
        Tiếng vê râm rả mà lòng xuyến xao
        Ngày xưa anh vẫn ước ao
        Có em chung bước đường nào dám xa
        Thế rồi em bỏ người ta
        Em lên thành phố để mà tu thân
        Còn anh bẩn thẩn bần thần
        Hai nhà sát vách tưởng gần mà xa
        Thế rồi chẳng được một nhà
        Em về bên ấy mẹ cha nuông chiều
        Suốt ngày bên cạnh chồng yêu
        Chỉ mình anh thấy khổ nhiều về em
        Hôm nay gặp gỡ khó quên
        12 năm ấy nỗi niềm còn đây
        Vui mừng tay nắm chặt tay
        Buồn vui khi thấy hè này mùa thi
        Thế rồi đường ai lấy đi
        Hai ta hai lối còn chi cùng đường
        Bây giờ họp mặt còn thương
        Nhưng mà mái tóc pha sương mất rồi
        Chạnh lòng gọi nhỏ em ơi
        Cớ sao hôm ấy hẹn tôi muộn màng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nắng vàng dệt những đường tơ
      Để cho em cứ ngẩn ngơ đợi chàng
      Mấy ngày chẳng thấy chàng sang
      Để em mong ngóng đợi chàng năm canh
      Em như trái ngọt để dành
      Em thời dành để cho anh sài dần
      Trái đào ngọt lịm vườn xuân
      Sao anh lại cứ ngại ngần chẳng sang
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hạ về ngắm trái đào tiên
        Nhớ ngày xưa ấy sao quên những lần
        Gặp nhau thời buổi còn xuân
        Mà sao em cứ ngại ngần gặp anh
        Giá như thời tuổi tóc xanh
        Mà ta chúng bước ngọt lành có nhau
        Thì trầu mãi mãi bên cau
        Thì ta mãi mãi có nhau trong đời
        Cầu duyên lỡ nhịp chia đôi
        Hạ về anh nhớ những lời ngày xưa
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          TẮM AO
          Hè về nghe mấy tiếng ve
          Qua thời cái buổi đỏ hoe má hồng
          Giờ đây em đã có chồng
          Anh thì có vợ mà lòng xuyến xao
          Nhớ ngày hai đứa tắm ao
          Ánh trăng lồng lộng soi vào tim ta
          Khua tay gạt nước xoè hoa
          Mà sao cứ ngỡ như là tiên chơi
          Hôm nay ngẩng mặt nhìn giời
          Đầu hai thứ tóc qua thời tắm ao
          • Viet Nam trong trai tim toi
            Ăn gà ... khỏi dị ứng à???
            Rượu bia vào nữa có mà ... nặng hơn
            Ăn nhiều lại khổ chồng con
            Thôi đành cố nhịn qua cơn bệnh tình
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Thịt gà mà ướt lá chanh
              Ăn vào bệnh chắc chóng lành ngay thôi
              Rượu bia thì uống ít thôi
              Tay cầm đôi đũa môi bôi mỡ gà
              Vui thì ta cứ ba hoa
              Nụ cười môi hé phát ra vài nhời
              Hứng rồi bệnh nó qua thôi
              Tự nhiên thấy khỏe hết rồi gà ơi
              Lúc đấy không bõ dính môi
              Đi lùng gà ở trên đồi về ăn
              Ăn xong chẳng cần xỉa răng
              Nhớ nhau lòng lại bảo rằng Bắc Ninh
              Cứ sang dù có một mình
              Điệu cười thoải mái tươi xinh ngay mà
              Hỏi rằng gà thịt bỏ ra
              Đĩa đầy xơi hết đã qua ốm rồi
          • Hằng Nga - Chân Tình Hội
            HN ghé thăm CUA ĐỒNG hẹn sẽ đáp lại lời thơ sau nhé bây giờ muôn rồi.Chúc bạn buổi tối bình yên
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Muộn thì cứ ngủ tại nhà
              Sang mai thoải mái sang ta cả ngày
              Tha hồ nâng chúc men say
              Nửa đêm ngây ngất cua này đón đưa
              Nếu mà có gặp trời mưa
              Thì thôi cứ ở nhà cua vài ngày
              Hôm nào trời tạnh mây bay
              Ra về chồng hỏi sang đây kiếm xiền
          • Nguyen
            C. ơi giá như  được quay lại thời học sinh thì thích nhỉ
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Giá như vật đổi sao rời?
              Giá như tóc bạc để rồi lại xanh
              Giá như em vẫn yêu anh
              Thì nay đâu phải chót đành lìa xa
              Một thời áo trắng lụa hoa
              Một thời cắp xanh bên ta bên mình
              Giỏ xe đỏ thắm phượng xinh
              Cùng nhau e ấp chúng mình sóng đôi
              20 năm ấy xa rồi
              Cây bàng lá đỏ hết thời xanh non
              Chẳng còn cái thủa bé con
              Còn đâu nước nước non non làm gì?
          • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
            Chúc mừng hội ngộ của các bạn! Gặp lại người xưa?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Gặp nhau tay bắt mặt mừng
              Nhớ ngày xưa ấy đã từng bên nhau
              Nghe thầy cô giảng từng câu
              Từng bài học ấy cùng nhau ta làm
              Mùa thi phượng nở ngập tràn
              Tiếng ve kêu suốt râm ran trưa hè
              Phượng hồng ló nụ đỏ hoe
              Bằng lăng tím đỏ đứng che mái đầu
              Tháng năm ta đã có nhau
              Hôm nay gặp gỡ nói câu thủa nào
              Hương quê đồng lúa xôn xao
              Con đường nho nhỏ năm nào đã qua
              Soi nghiêng những bóng chiều tà
              Bao xe đạp nhỏ chở hoa phượng hồng
              20 năm ấy ấm lòng
              Cánh chim bay mãi tô hồng quê hương
          • MINH HUYỀN
            Sang nhà CUA ĐỒNG thấy ngày hội đông vui quá. Chúc CUA ĐỒNG một ngày thật nhiều niềm vui nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Em xin hoạ một vần thơ
              Chúc cho tất cả thầy cô trong trường
              Dạt dào tình cảm yêu thương
              Tràn đầy sức khoẻ con đường còn xa
              Mái trường nở rực mùa hoa
              Bằng lăng tím đỏ bài ca hát mừng
              Chung vui cùng với mái trường
              Hôm nay đón nhận huân chương đây rồi
              Niềm vui xen lẫn tiếng cười
              Mái trường còn đó tình người còn đây
              Theo nhau đi suốt tháng ngày
              Đón chờ mùa gặt nở đầy hoa thơm
          • ... sophankhodau !
            Sang xin một bát canh cua
            Gặp ngày hội lớp canh cua không còn
            Thôi đành lấp ló đứng xem
            Có em nào đẹp cua tem đem về...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đợi mùa cỏ mật ven đê
              Ta xin gặp lại miền quê gió ngàn
              Gió đông sông Đuống thổi sang
              Buồm ai no gió mênh mang mái chèo
              Vởn theo dòng nước cuốn theo
              Lênh đênh mặt nước đám bèo khẽ trôi
              Dừng đây trao gửi đôi lời
              Hẹn ngày gặp lại ta ngồi sóng đôi
              Bên bờ cỏ mật người ơi
              Mùi hương thoang thoảng chung đôi khó về
          • Thu vy
            ôi,OFF thân thương ghê ...nhìn mà không hình dung nổi những  học sinh này ở độ lớp 12 thế nào nhỉ ... ...chị so với ngày ấy ...và bây giờ khác xa lắm nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đấy là họp lớp chị à?
              Cảm ơn chị đã sang nhà cua chơi
              Mấy hôm nghỉ lễ thật vui
              Tha hồ thoải mái vui chơi bạn bè
              Gió đông hây hẩy chiều hè
              Bên cây phượng vĩ tiếng ve kêu rồi
              Bằng lăng tím đỏ muôn nơi
              Áo dài theo gió thoảng mùi hương đưa
              Gặp nhau nhớ tới ngày xưa
              Cùng nhau ăn quả khế chua vườn nhà
              Trèo cao tít mít ngọn đa
              Triền đê mấy bụi cỏ gà vui chơi
              Hôm nay như đón như mời
              Ngày xưa cứ hiện những lời thân thương
              Trải qua bao nỗi dặm trường
              Mỗi người mỗi ngả ngàn phương tìm về
              Gặp nhau ngay tại miền quê
              Dù xa cách mấy đã về là vui
              Gặp nhau chẳng nói thành lời
              20 năm ấy một thời đã xa
              Đẹp như một thảm lụa hoa
              Vui như một bản tình ca vĩnh hằng
          • Hằng Nga - Chân Tình Hội
            HN ghé thăm và tặng cho CUA ĐỒNG bài thơ nè      CANH CUA ĐỒNG      CUA ĐỒNG vui tính thơ hay Bạn bè cảm mến hằng ngày đến thăm      Cùng nhau đàm đạo thơ văn Cùng nhau kể chuyện xa gần đó đây       Nhưng mà Nga nói Cua này Thấy CUA Nga nhớ bát canh ngon nồng      Rau đay nấu với cua đồng Ăn vào mát ruột mát lòng CUA ơi      Nga đùa một chút vui thôi CUA ĐỒNG đừng giận đừng hờn nghe hông         HẰNG -NGA
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Lòng cua cũng muốn giãi bày
              Ý cua cũng muốn tình này mang trao
              Có những lúc ta vào blog
              Thấy lòng mình bỗng chốc thành vui
              Nụ cười hé nở trên môi
              Vui sao blog có người tri âm
              Đọc vần thơ mừng thầm cười nụ
              Ngẫm nghĩ mà lòng cứ xốn xang
              Sang nhau cứ thấy mênh mang
              Gặp nhau cứ tưởng rằng chàng se tơ
              Nếu mà thích canh cua Kinh Bắc
              Xin mời người hứa chắc phải sang
              Canh cua nóng sốt húp chan
              Ăn vào lòng lại bảo sang nhau nhiều
              Con cua ấy buổi chiều mới có
              Nắng hè oi lấp ló cửa hang
              Có lòng thì hãy đi sang
              Thì cua Kinh Bắc lại càng thơm hơn
          • tan
            • tan
            • 22:34 4 thg 5 2010
            dao nay ban wa cua oi hong ghe tham anh duoc.may ngay nghi le coi ve nhau nhet giu wa ha them qua ben nay em van phai di lam.do bac cua biet con gi cang to cang nho.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Việc công bận rộn chửa xong Việc nhà bề bộn cứ mong đợi hoài Suốt ngày tất bật mệt nhoài Còn đâu sức nữa-sang ai bây giờ? Thôi thì công việc ta lo Đến khi hết việc chơi cho đã đời Tha hồ thoải mái vui chơi Gặp nhau mới thấy cuộc đời sướng hơn Để cho khuây khoả nỗi buồn Vui chơi sả láng thả hồn ngao du
          • hoa_xuongrong21
            kỷ niệm k là j nếu lòng ng muốn xóa  nhưng sẽ là tất cả nếu lòng ng muốn ghi
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Sẽ là tất cả hoài mong Sẽ là đón nhận tấm lòng tuổi thơ Sẽ là của những giấc mơ Gặp nhau lòng thấy bất ngờ trong nhau Kỷ niệm xưa mãi in sâu 12E ấy có nhau suốt đời Ngắm nhìn hoa phương đang rơi Tưởng mình đang thả những lời thân quen Bằng lăng tím đỏ bên thềm Hồn ai xao xuyến nỗi niềm bấy lâu Sông sâu nước chảy qua cầu Cánh bèo phiêu dạt theo nhau về nguồn
          • Vân
            • Vân
            • 17:08 4 thg 5 2010
            Kỷ niệm thời học sinh. Bạn làm mình nhớ lớp 12A của mình quá nè.
            Tối vui bạn nhé.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12 E ấy trong nhau Một thời áo trắng đượm màu thời gian Ve kêu bao tiếng râm ran? Cành cao phượng vĩ nở ngàn sắc hoa Cây bằng lăng với bàng già Bao năm còn đó mưa sa chẳng sờn Thầy cô ta vẫn sớm hôm Trao cho lời giảng gieo hòn cho cho ta Để rồi cánh nhạn bay xa Để rồi ta hoá bài ca dâng đời Ngắm nhìn phượng vĩ đỏ rơi Giỏ xe còn đó những lời thân thương Em yêu yêu mãi mái trường Yêu thầy yêu bạn tình thương vĩnh hằng
          • Hạt Sen Xanh
            Cua đồng Kinh Bắc khác với Cua đồng xứ khác như thế nào anh nhỉ?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cua đồng Kinh Bắc càng to Đã đi là đến chẳng lo muộn về Cua này chỉ ở nhà quê Ghé qua Kinh Bắc là mê ngay liền Cua này kể cũng có duyên Cứ sang là biết hiểu liền ngay thôi Vẫn còn một miếng trầu vôi Cứ ăn cho đỏ làn mỗi ngay mà Vẫn còn đó những câu ca Người ơi người ở luôn nhà cua đi? Ai về Kinh Bắc mấy khi Có lòng đã đến vội đi làm gì? Lặng nghe tiếng gió thầm thì Cành cao mấy chú chim ri gọi mời Hãy về Kinh Bắc quê tôi Trao duyên nhắn gửi những lời thân thương Trải qua bao nỗi dặm trường Qua miền đất mẹ yêu thương con về Chắc là cua xứ đồng quê Đã ăn là sướng là mê ngay rồi Có con cua biển xa xôi Trông to to thật nhưng lòi tiền to Cua đồng thì chẳng phải lo Ít tiền cũng được cua to mang về Nấu canh ăn chỉ sướng mê Ăn rồi lại nhớ tìm về đồng xa Nhớ vùng Kinh Bắc ghé qua Ngắm nhìn cua Bắc tưởng là nhà em?

          8 nhận xét:

          1. Meoxinh
            11:24 4 thg 5 2010
            Tôi về thăm trường cũ Đã nửa đời cách xa Tên trường không còn nữa Bỗng thấy lòng xót xa Sân trường phượng không hoa Màu tường vôi hoen ố Màu sơn cửa nhạt nhòa Đâu rồi thầy bạn ta Cây me xưa cuối lớp Lặng ngắm thời gian qua Đâu rồi ngày tháng cũ Tuồi học trò gấm hoa Trời Qui Nhơn xanh ngắt Mây trắng thẫn thờ bay Gió biển chiều hiu hắt Mắt người về bỗng cay.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            17:21 5 thg 5 2010
            Mái trường xưa còn đây
            Mà thầy sao không thấy?
            Trời mùa hè nóng gáy
            Bọn bạn bè đi đâu?

            Sân trường đỏ một màu
            Những chùm hoa phượng vĩ
            Những hàng rào hàng ghế
            Những lối mòn thân quen

            Ta đi khắp mọi miền
            Cùng bạn bè học cũ
            Hôm nay về đông đủ
            Nhớ những ngày đã qua

            Ngắm những cây bàng già
            Cây bằng lăng nở rộ
            Ta đi trên thảm cỏ
            Của một thời đã xa

            Ruồi Trâu
            11:00 4 thg 5 2010
            Choox này có Thông báo :Dịch tai xanh đây mà; sao vẫn ko kềm chế thế nhỉ??
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            17:32 4 thg 5 2010
            SAO BIET?????

            hanh
            01:44 4 thg 5 2010
            " 20 năm ấy hôm nay Gặp nhau vẫn thấy đỏ gay má hồng " Tình bạn xưa vẫn ấm nồng 12E gặp lại trong lòng thật vui... 12i tôi lắm bạn hiền Gặp nhau năm mới nỗi phiền tiêu tan Không giỏi thơ văn nhưng đọc bài này của Cua , góp vui mấy câu "rau muống" nhé. Chúc cho tình bạn của 12E lớp Cua cũng như 12i Thănglong mình luôn bền vững
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            17:26 5 thg 5 2010
            Còn đây bài học em mang
            Những thầy tóc đã nhuộm tràn phấn bay
            Còn đây tay nắm chặt tay
            Bạn bè năm ấy hôm nay vui cùng
            Cùng bài cả lớp học chung
            Một lời thầy giảng ta cùng lắng nghe
            Thoảng nghe gió thổi chiều hè
            Hàng cây rạo rực tiếng ve kêu hoài
            Vẫn còn bài học đúng sai
            Vẫn còn tiếng gọi của ai vọng vào?
            Ngắm nhìn trường cũ xôn xao
            Dưng dưng ngấn lệ thủa nào chia ly

            Tuyet Khanh
            00:07 4 thg 5 2010
            ngày lễ họp mặt đông vui
            biết bao kỷ niệm chuổi ngày còn thơ
            nhắc hoài ký ức trong mơ
            bạn ơi! chúc bạn lời thơ ngọt ngào
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            17:30 5 thg 5 2010
            Nhớ về trường cũ năm nao
            Nhớ lời thầy giảng lọt vào tim ta
            Nhớ chùm phượng vĩ đỏ hoa
            Bạn bè cùng học với ta tháng ngày
            Nhìn nhau mặt cứ đỏ gay
            Mỗi khi đứng lớp thưa thầy còn run
            Nhớ khu trường ấy,lối mòn
            Nhớ thời ngộ nghĩnh bé con thủa nào
            Ký ức ôi đẹp làm sao
            Hôm nay gặp mặt ai nào cũng vui
            Gặp nhau ôn lại một thời
            Chung nhau một lớp tiếng cười vui chung

            Trả lờiXóa
          2. lao quangthau
            23:07 3 thg 5 2010
            Kỉ niệm đẹp, ngày vui gặp lại còn hạnh fúc hơn bạn nhỉ !
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            17:41 5 thg 5 2010
            20 năm ấy thật xa
            Gặp nhau cũng đủ nhận ra bạn mình
            Nụ cười xinh lại càng xinh
            Hoe hoe ngấn lệ tự mình thấy vui
            Bạn bè ta gặp nhau rồi
            Những ngày xưa ấy tiếng cười là đây
            Mà sao gặp gỡ hôm nay
            Như thời áo trắng tung bay khăn quàng
            Mọi người không khỏi ngỡ ngàng
            Bất ngờ mà thấy lòng càng thêm vui
            20 năm ấy qua rồi
            Mà sao còn lại những lời chưa phai

            phuongtoai
            20:30 3 thg 5 2010
            Ôi hay lắm CUADONGKINHBAC ơi!
            Vậy ta là của một nhà
            Như áo một mắc, như hoa một cành
            Tộc Dương mãi mãi tươi xanh
            Ta về mang ngọn gió lành cho nhau!
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:48 3 thg 5 2010
            Sẽ còn mãi mãi về sau
            Họ Dương đậm sắc sánh màu thời gian
            Tiếng cười tiếng nói hân hoan
            Vui cùng muôn họ nở ngàn tiếng thơm
            Để tình ta gửi muôn phương
            Như trăng soi bóng mặt gương đáy hồ
            Tình nay xin gửi bằng thơ
            Để ta gần gũi đón chờ tri âm
            Trao nhau một nốt nhạc trầm
            Bài ca hy vọng ta ngâm cùng người
            Non xanh đất Việt ta ơi
            Tình chung như đã gửi lời thân thương
            Xa xôi cách mấy dặm đường
            Lòng ưng như ý thì vương vào lòng


            Cúc Nguyễn
            19:20 3 thg 5 2010
            Cua nha ta lúc nào cũng thơ ca dạt dào! Chiều vui nhiều Cua ơi Cua à có nhà không?
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:54 3 thg 5 2010
            Rèm buông Cúc vén đi vào
            Hang cua rộng thế mà sao vội nhìn?
            Hay là Cúc đã bị quên
            Chỗ kia cua ngủ ngay bên vại cà
            Sao không mở lắp nó ra
            Cua nằm trong ấy che ba bức rèm
            Nếu mà Cúc vẫn chưa quen
            Chỗ nào lối nhẵn thì men theo vào
            Gặp ngay cua ngủ chỗ cao
            Sang nhau mà lại chẳng vào gặp cua?
            Lại để cua ế vần thơ
            Vội về thế Cúc- làm cua nó buồn

            Trả lờiXóa
          3. Hue
            18:26 3 thg 5 2010
            không có chìa khóa vạn năng nào đẻ mở cửa vào cs nội tâm của mọt dân tộc ngoại trừ cái danh của nước mình? cả tuần gặp nhiều nắng mới anh cua nha
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            22:00 3 thg 5 2010
            Khoá này chắc khoá vạn năng?
            Chìa này khó kiếm nên chăng khó tìm?
            Non cao biển rộng còn in
            Tiếng thơm hoa nở tiếng chim gọi bầy
            Trên đường tay nắm chặt tay
            Ta đi tiến bước tới ngày vàng sao
            Chân lý mở cửa ta vào
            Tốt đời đẹp đạo lẽ nào không oai?
            Cùng nhau vai tựa bờ vai
            Giấc mơ rồng Việt nước ngoài chờ ta
            Bắc Nam
            ta vẫn một nhà
            Cùng nhau vui hát ta hoà vui chung


            Giang Sơn
            16:25 3 thg 5 2010
            Ba ngày nghỉ đã qua vèo
            Vui trong nắng gắt, héo queo mỗi ngày
            Thứ hai ta lại đi "cày"
            Ù tai ,hoa mắt tối ngày chưa tha
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            18:00 3 thg 5 2010
            Về nhà thịt một con gà
            Luộc xong quạt nguội chặt ra đĩa đầy
            Ăn xong sướng ngất sướng ngây
            Rượu bịa nó ngấm hây hây má hồng
            Khổ ai làm vợ làm chồng
            Chưa gì đã vội cứ lồng cả lên
            Một ngày kêu khổ chẳng quên
            Đến khi sướng tý cứ rên làm gì?
            Khì khì khì

            Snow
            15:35 3 thg 5 2010
            Ôi ước gì được học một tiết học của chú nhỉ ^^!
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            18:03 3 thg 5 2010
            Chú dạy thể dục đấy mà
            Nếu mà học vật thì sà sang đây
            Trước tiên tay bắt chặt tay
            Nếu mà nắm chặt sang đây học liền
            Học cái khác phải mất tiền
            Học vật phải tập thường xuyên mới tài
            Cấm được rụt cổ so vai
            Nghênh ngang hiếu chiến mấy ai dám vào
            Vai u thịt bắp dồi dào
            Bước đi lực lưỡng lẽ nào không oai?

            tinhyeunhandoi
            10:16 3 thg 5 2010
            Đầu tuần vui anh hhé!
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            13:59 3 thg 5 2010
            Đầu tuần có một niềm vui
            Có cô bạn gái của tôi sang nhà
            Hoa quỳnh ngày tự nở hoa
            Hương đưa thơm phức cả nhà cua đây
            Mong sao cho mỗi một ngày
            Niềm vui còn mãi tình này mang trao
            Nụ cười ta ước ta ao
            Em sang cua đón cua trao thơ vườn
            Vần thơ là của quê hương
            Xa quê mà nhớ mà thương mà chờ

            Trả lờiXóa
          4. Thuy
            09:52 3 thg 5 2010
            Sang nhà Cua lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Thôi hôm nay bận họp lớp 12E, cứ vui vẻ đi hôm khác anh sang
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:04 3 thg 5 2010
            Nhà em quỳnh nở cả ngày
            Biết rằng bác đến sang nay đấy mà
            Hương quỳnh thơm ngát thoảng qua
            Thay cua Kinh Bắc gửi quà bác đây
            Vần thơ quà tặng trao tay
            Để tình ta mãi đắm say trong lòng
            Thoả lòng ta đợi ta mong
            Thăng Long ngàn tuổi mây hồng che nghiêng
            Xa xôi ngàn dặm mọi miền
            Nhớ nhau tìm đến nhà liền dạo chơi
            Miếng trầu cánh phượng đỏ môi
            Ngân nga câu hát hé lời trao duyên
            Ra về lòng lại khó quên
            Hôm nào lại sướng sang bên cua đồng
            Bắc Ninh trời sáng mây hồng
            Gió đông thoang thoảng tiễn lòng anh sang

            Cúc Nguyễn
            00:17 3 thg 5 2010
            Buổi hợp mặt đông vui quá, Chúc Cua tối ngũ ngon ,
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:07 3 thg 5 2010
            Còn đây cái tuổi học trò
            Mỗi khi phượng nở đợi chờ mùa thi
            Còn đi giọt lệ chia ly
            Bạn tôi tôi bạn ta còn gì sóng đôi
            Còn đây nghẹn bởi những lời
            Còn đây xao xuyến bồi hồi trong tim
            20 năm trước còn in
            Ngày nay gặp lại khó quên lắm mà
            Vuông tròn ta lại gặp ta
            Nhìn nhau rạng rỡ ta hoà vui chung

            Hằng Nga - Chân Tình Hội
            23:20 2 thg 5 2010
            Chúc bạn buổi tối vui vẻ bên người thân
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:09 3 thg 5 2010
            Cảm ơn cô bạn Hằng Nga
            Đêm khuya thanh vắng ghé qua cua đồng
            Nhà cua ở cạnh bờ sông
            Đón cơn gió mát mây hồng đung đưa
            Trăng lên soi bóng sân chùa
            Ngân nga câu hát trẻ đùa dưới sân
            Bóng đa che bóng tình thân
            Tiếng chuông vang khúc ca ngân đợi chờ

            Nhang
            20:47 2 thg 5 2010
            Bác CD ơi trong cuộc sống vất vả,bề bộn lo toan không gì vui bằng gặp lại bạn học cũ,dù mỗi người một hoàn cảnh,lễ bác và gia đình đi chơi vui không Bác thấy chùm hoa này là đến mùa thi mùa chia tay bạn học .
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:13 3 thg 5 2010
            Nhớ bằng lăng tím sân trường
            Hoa hồng em trộn tình thương bạn bè
            Sân trường rạo rực tiếng ve
            Mồ hôi nhễ nhoại trưa hè ngồi thi
            Thế rồi nhớ buổi chia ly
            Đường ai lấy bước còn gì nữa đây?
            20 năm ấy hôm nay
            Gặp nhau tay nắm chặt tay mừng mừng
            Nghẹn ngào lệ cứ rưng rưng
            Mừng vui biết mấy ta từng bên nhau
            Bằng lăng mãi mãi tím màu
            12 E ấy có nhau suốt đời

            Trả lờiXóa
          5. Songhuong9599
            18:54 2 thg 5 2010
            Nhớ thật nhớ cái thủa ấy anh nhỉ. Ngày nghỉ vui vẻ nhé anh.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:25 3 thg 5 2010
            Cái ngày ấy thật ngây thơ
            Một thời cắp sách nô đùa cùng nhau
            Bạn gái có hỏi một câu
            Mặt hoe hoe đỏ một màu ngượng ghê
            Đúng là trai ở làng quê
            Bạn gái đùa tý "bê đê" ngay liền

            saulang
            14:48 2 thg 5 2010
            20 năm một chặng đường
            hôm nay mỗi đứa một phương lại về
            bạn bè họp mặt vui nghê
            nghe qua lòng cũng muốn về trường xưa
            chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui nhé
            thân
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:29 3 thg 5 2010
            Mái trường của những tuổi thơ
            Cho ta chắp cánh ước mơ thủa nào
            Nụ cười cảm mến ta trao
            Cùng thầy cô giảng lọt vào tim ta
            Đẹp như một khúc dân ta
            Như canh mẹ nấu một nhà cùng ăn
            Hè về tạm biệt bạn thân
            Còn đâu ngày tháng quây quần bên nhau
            Bằng lăng tím đỏ một màu
            Ve kêu ra rả còn đâu chung tình

            Mien nui
            14:02 2 thg 5 2010
            Gặp nhau vui quá anh nhỉ? Chúc mừng anh nha.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:33 3 thg 5 2010
            20 năm ấy còn thơ
            Nhớ ngày xưa ấy ngây ngô lắm mà
            Hôm nay ta lại gặp ta
            Vui mừng khôn siết ta hoà niềm vui
            Bên nhau ấm áp tình người
            Những ngày xưa ấy những lời trao nhau
            Nhìn lên mái tóc bạc màu
            Mà sao cứ ngỡ còn đâu ngày hè?
            Để ngồi lặng tiếng nghe ve
            Tiếng kêu loạn nhịp trưa hè phòng thi

            hoa_xuongrong21
            11:53 2 thg 5 2010
            đi họp mặt chắc vui lắm anh nhở
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:42 3 thg 5 2010
            Niềm vui khó tả lắm mà
            Không đi thì phí ở nhà buồn sao
            20 năm ấy tự hào
            Bạn tôi gặp lại biết bao ân tình
            Họ tên tôi gọi bạn mình
            20 năm ấy bóng hình đâu sai
            Cùng vui kể chuyện thật dài
            Chiều tà nắng xế mấy ai muốn về?

            Trả lờiXóa
          6. Nguyệt XG
            11:34 2 thg 5 2010
            Trời ơi, họp lớp sau bao nhiêu năm mà đông vậy sao anh cua ?
            Hôm qua bọn em họp lớp sau 3 năm ra trường mà có 9 đứa thui àh. Hic
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:40 3 thg 5 2010
            Gặp nhau tay bắt mặt mừng
            Lòng thì xao xuyến dưng dưng lệ mờ
            Như là cái thủa còn thơ
            Bạn tui tui bạn tình cờ gặp nhau
            Lời thầy giảng mãi in sâu
            Tiếng cô ấm áp làm nhau khó mờ
            Để rồi yêu mãi vần thơ
            Để thương để nhớ đề chờ tri âm
            Để tình còn mãi tháng năm
            20 năm ấy tình thâm khó mờ

            SÔNG HỒNG
            11:29 2 thg 5 2010
            và tình xưa nghĩa cũ lại ùa về nữa chứ CĐ nhỉ... hì hì
            SH ngày trơớc cũng học lớp 12E đới.
            Chủ nhật bình yên nhé Cua.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:37 3 thg 5 2010
            20 năm ấy hôm nay
            Gặp nhau vẫn thấy đỏ gay má hồng
            Ve kêu gợi nỗi nhớ mong
            Cành cao mấy cánh phượng hồng đung đưa
            Bằng lăng tím đỏ chiều mưa
            Cùng chung một lớp ngày xưa cùng đường
            Nụ cười xen lẫn tình thương
            Đẹp thay một thủa mái trường thân yêu
            Sông Hồng đỏ nặng dệt thêu
            Thủ đô ngàn tuổi thêm yêu Hà Thành
            Hè về xuân vội đi nhanh
            Mùa thi đang tới ta dành cho nhau
            Lệ dài chảy mãi còn lâu
            Chia tay để lại trong nhau khó về

            HChi -LÍNH KHÍ TƯỢNG PHÁO BINH
            09:24 2 thg 5 2010
            LÂU thật là lâu Cua mới ghe thăm anh ! vì anh không ,ít làm thơ !? nhưng hạ vè bao nỗi xôn xang nhớ thầy, nhớ bạn ....và nhớ cả học trò chúc của mãi làm thơ và yêu đời yêu quê hương Kinh bắc của mình nhé đã có phượng hồng và Phượng Tím
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:28 3 thg 5 2010
            Đấy là em bận đấy thôi
            Rỗi gì em lại sang chơi ngay mà
            Tính em cứ thích vào ra
            Mấy hôm chẳng được sang nhà thèm ghê
            Chỉ vì cái tội ham mê
            Không đi du ngoạn kẻ chê người cười
            Em đâu phải kẻ biếng lười
            Hễ khi nào rảnh đi chơi ngay liền
            Hè về duyên lại càng duyên
            Nhớ thời cắp sách đi bên bạn bè
            Lặng nghe rạo rực tiếng ve
            Để rồi lại nhớ hàng me thủa nào
            Vần thơ em hoạ nó vào
            Theo chân em bước đến chào anh Giai

            Trả lờiXóa
          7. MELODY-TRAN
            09:00 2 thg 5 2010
            hihi cua ơi lễ chắc vui lắm hả ghé đọc thơ và nghe cả ngâm thơ hay
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:18 3 thg 5 2010
            Thankyou cho loi BLR

            Giang Sơn
            08:57 2 thg 5 2010
            Nhân ngày mùng một ,tháng năm
            Mừng ngày quốc tế, đến thăm bạn hiền

            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            21:17 3 thg 5 2010
            Đúng là ta đã có duyên
            Không sang thì nhớ sao quên bạn hiền?
            Mấy hôm ngày lễ nghỉ liền
            Ngao du hàng xóm hết tiền vẫn đi

            Cuocsonmien
            07:10 2 thg 5 2010
            Gió đông lồng lộng đất trời
            Tình người theo gió gửi lời thân thương
            Tan rồi ta vẫn còn vương
            Ước gì trở lại mái trường thuở xưa !!!
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            15:14 3 thg 5 2010
            Nay thì mái tóc pha sương
            Làm sao mà ước mái trường ngày xưa?
            Đâu còn hình bóng thầy cô
            Đâu còn ngẫu hứng những giờ học say
            Giờ đây còn lại những ngày
            Ta nhìn quá khứ tràn đầy sức trai
            Quê hương nghĩa nặng còn dài
            Suốt đời ta muốn góp vài ý thơ
            Thoả lòng cho những ước mơ
            Đáp đền công dưỡng thầy cô bao ngày

            Nghia
            06:50 2 thg 5 2010
            "Gió đông lồng lộng đất trời
            Tình người theo gió gửi lời thân thương..."
            Gió nồm man mát tơ vương
            Thầy ơi, xa khuất con đường dấu yêu
            Kỉ niệm xưa bóng liêu xiêu
            Sân trường phượng thắm ve kêu hè về...
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            15:10 3 thg 5 2010
            Hè về diều thả triền đê
            Tuổi thơ ai ước ta về ngày xưa?
            Vẫn còn những buổi ban trưa
            Cây đa giếng nước chuông chùa năm nao?
            Mái trường phượng đỏ cành cao
            Bằng lăng tím đỏ vướng vào áo ai?
            Mỗi ngày mấy buổi đường dài
            Mùa thi rạo rực ở ngoài cửa hiên
            Ve kêu ra rả bên thêm
            Phòng thi im lặng mà thèm ngày xưa

            Viet Nam trong trai tim toi
            05:43 2 thg 5 2010
            Vừa bị dị ứng phấn hoa
            Thở còn chẳng được... nữa là làm thơ
            Thôi đành gác lại ...giấc mơ
            Gác nghiên,gác bút ... chẳng tơ tưởng gì
            Mong sao bệnh khỏi tức thì
            Tấm thân khỏe mạnh... còn vì chồng con
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            15:07 3 thg 5 2010
            Chồng con mỏi mắt nó dòm
            Nó sờ nó sợ xem còn thở không?
            Dị ứng thì khổ cho chồng
            Còn đâu son phấn mà hồng nữa đây
            Chồng nó chê xấu thì gay
            Thôi thì cố gắng sang đây khỏi liền
            Hoa quỳnh e ấp có duyên
            Ngắm hoa là thấy hơi men đượm nồng
            Tự nhiên má lại đỏ hồng
            Da bồi mịn đẹp hỏi chồng nào chê
            Thoả lòng trong những cơn mê
            Vần thơ lại sướng theo về cùng ta
            Hoa thơm ngọc quí nõn là
            Còn đâu hoa cải hoa cà hôm xưa

            Trả lờiXóa
          8. Vũ Ngọc Vân Anh
            01:02 2 thg 5 2010
            Nếu có ước muốn trong cuộc đời này..........Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..............
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            15:00 3 thg 5 2010
            Ước làm sao được thời gian
            Đồng hồ quay ngược hỏi làm sao đây
            Nhìn lên hoa phượng rơi đầy
            Sân trường rợp bóng những ngày bên nhau
            20 năm ấy là đâu
            Bạn bè ta lại cùng nhau tìm về

            Muaherucro
            00:41 2 thg 5 2010
            Năm nay em cũng hội lớp 20 năm ra trường đấy. Tháng năm, mùa phượng đỏ, mùa thi, mùa chia ly. Em nhớ hồi đó hay nói vậy
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            14:57 3 thg 5 2010
            Sân trường đỏ rực màu hoa
            Ngắm nhìn phượng đỏ mà ta bồi hồi
            Bạn bè mỗi đứa một nơi
            Đã qua cái tuổi cái thời trẻ con
            Cao su dép cũ đi mòn
            Đầu treo mũ lá hỏi còn nữa không?
            Bâng khuâng xao xuyến trong lòng
            Bạn bè gặp lại lòng không muốn về
            Chớm hè có mấy tiếng ve
            Nhớ mùa thi ấy ghé về trường xưa

            Trả lờiXóa

          Bình luận tại đây nhé người ơi???