TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

EM VỀ HỘI GIÓNG


Em về hội Gióng quê em
Vẫn con đường nhỏ thân quen hàng ngày
Vào đền thắp nén hương bay
Cúi đầu cung kính chắp tay khấn cầu
Trên cao đức Thánh cao sâu
Mang lòng phù trợ dân giầu dân sang
Cửa đền lấp lánh hào quang
Như vào điện ngọc xốn xang cõi lòng
Hội Gióng đông thật là đông
Người đi trẩy hội má hồng đón đưa
Ta đi vãn cảnh thăm chùa
Thăm nơi dấu tích ngàn xưa vẫn còn
Vẫn còn đây những dấu son
Vẫn còn sức mạnh tâm hồn Việt Nam
Ta xem phần hội của làng
Một phần đặc sắc có ngàn năm nay
Giặc Ân hung hãn là đây
28 nữ tặc kiệu này lọng che
Dàn quân chiếm cả triền đê
Tướng Đốc,tướng Ngựa chỉ huy trận tiền
Đống Đàm ở tận Đổng Viên
Đội quân thám báo vội liền báo tin
Hiệu Trung Quân nổi trống liền
Kéo xe Long Mã ra bên cửa đền
Đội Phù Giá ở cạnh bên
Ngựa thời kéo tới Đồng Viên tức thì
Đoàn quân hùng dũng ra đi
Trống chiêng thúc giục miền quê ngập người
Binh khí chuẩn bị xong xuôi
Nối nhau là những dòng người hiên ngang
Hơn 2 cây số đê làng
Dòng người trảy hội lối hàng bên nhau
Phường Áo đỏ trẻ chăn trâu
Roi mây hùng dũng đi đầu đoàn quân
Ầm ầm vang tiếng nhạc reo
Hai hiệu Tiểu Cổ nối theo đi đầu
Phường Áo Đen nối theo sau
Cờ hành ,cờ phướn cùng nhau hô hào
Ông Hổ dẫn đoàn Ải Lao
Đội quân ca vũ hoà vào đoàn quân
Hiệu Chiêng cánh hữu tiến gần
Âm vang ngân rộng góp phần uy nghi
Tiếp theo hiệu Trống cùng đi
Một hồi trống lệnh chiêng thì tiếp sau
Hiệu Trung Quân nối tiếp nhau
Gõ hồi trống lệnh cùng nhau một lòng
Ông hiệu Cờ cầm cờ hồng
Tượng trưng ông Gióng uy phong trận tiền
Đoàn quân Phù Giá đi liền
Kéo xe Long Mã xung thiên oai hùng
Đội quân phục vụ sau cùng
Góp phần giúp sức, góp công diệt thù
Đại quân tiến tới ven hồ
Đống Đàm là trận đánh cờ đầu tiên
Đi qua Mẫu Mẹ không quên
Cúi đầu bái vọng tỏ niềm nhớ ơn
Trận tiền dàn trận hùng hồn
Quân ta thế trận trống dồn chuông ngân
Quân giặc nghênh chiến dàn quân
Trên 3 chiếc chiếu dần dần hiện ra
Hiệu Cờ chữ "Lệnh " vẽ ra
Múa theo chiều thuận cả ba lần liền
Sóng gào gió bụi mọi miền
Tinh thần tướng sĩ một niềm vui chung
Ào ào khí thế tiến công
Giặc tan chiến thắng cờ hồng tung bay
Kéo nhau Đền Thượng xum vầy
Vui mừng chiến thắng tiệc này khao quân
Giặc Ân tan tác mấy phần
Cố lòng thu kéo tàn quân lại vào
Soi Bia giặc đóng biết bao?
Quyết cùng một trận bên nào thắng đây?
Được tin thám báo về ngay
Tiên Nghiêm phát lệnh chung tay chung lòng
Chiến binh chuẩn bị vừa xong
Hùng hùng khí tiêt một lòng xông lên
Hiệu Trung Quân trống vang rền
Chỉ huy lực lượng tiến lên ào ào
Qua đền Mẫu Mẹ cúi chào
Bái vọng đức Mẹ thanh cao sáng ngời
Đoàn quân tiến thẳng tới nơi
Trận tiền quyết chiến với người giặc Ân
Soi Bia trận chiến xuất thần
Hiệu Cờ chữ "Lệnh" dần dần vẽ ra
Biển người biển tiếng hoà ca
Theo chiều múa nghịch mới là trí cao
Thế bất ngờ giặc rơi vào
Gọng kìm thắt chặt lẽ nào thoát đây?
Tướng giặc cờ trắng tung bay
Trước quân Ông Gióng hai tay xin hàng
Đại quân chiến thắng hiên ngang
Đại quân thất trận nối hàng theo sau
Kéo về đền thượng mau mau
Lạy quì Đức Thánh mong cầu thoát thân
Tan hoang một lũ giặc Ân
Đại quân Ông Gióng có phần nương tay
Tha cho lũ giặc chúng mày
Giặc Ân bại trận -Gióng bay về trời./.

Em đi hội Gióng tháng tư
Để anh đứng hoạ vần thơ gửi mình
Ảnh kia anh chụp thật xinh
Em đi hội Gióng để mình gặp ta
Nắm tay dạo bước vườn cà
Đồng ngô xanh ngát em hoà vui chung
Hội Gióng anh đã phải lòng
Bao nàng tiên đẹp má hồng ấp e
  • Le hoi o lang giong lon qua anh ha! Hai bo con nha anh nhin hanh phuc that!
    Nha anh hoa Quynh van no quanh nam nhi?
    Chuc anh va ca nha luon vui!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội Gióng Phù Đổng Thiên Vương
      Năm nay to lắm bốn phương tụ về
      Người đi đông nghịt đường đê
      Hội vui biết mấy ai về cùng ta?
      Để rồi cùng hát bài ca
      Bên hiên quỳnh nở thơm nhà cua đây
      Thơ vườn tay lại trao tay
      Tri âm xin gặp một ngày gần hơn
  • Dã Quỳ - Phố Núi
    Tang ban !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hương bưởi thơm thơm nở bên vườn
      Ngắm nhìn hoa bưởi nhớ người thương
      Thân em mỏng mảnh mùi thơm phức
      Như nhắn lòng ai nỗi vấn vương
  • Hue
    • Hue
    • 00:48 28 thg 5 2010
    Quê anh Cua thích thật đấy, chúc anh Cua có một kỳ nghỉ hè thật vui và thoải mái .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội quê hương thật là vui
      Bao nhiêu bè bạn xa xôi tìm về
      Vẫn còn bản sắc hồn quê
      Vẫn còn tri kỷ tìm về với nhau
      Xuân đi hè vội về mau
      Gió đông hây hẩy nhớ nhau thêm nhiều
      Trời xanh cao vút cánh diều
      Sông quê nước chảy mái chèo khua ngang
      Bèo trôi bèo dạt đôi hàng
      Bên bờ cát trắng mấy nàng soi gương
      Ngắm nhìn mà thấy vấn vương
      Biển trời cát trắng người thương đâu rồi?
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Thầy đi hội Gióng hôm xưa
    Tiết trời nóng bức chẳng mưa tý nào
    Hôm sau trời mát làm sao
    Cua đồng xin gửi lời chào bình an
    Rảnh thì ghé đến Đông Ngàn
    Đền Đô đang đợi ai sang sông Cầu
    Miếng trầu quan họ mời nhau
    Chia tay quyến luyến lần sau lại về
    Bên bờ cỏ mật ven đê
    Gửi hương theo gió bay về cùng ta
    Bên dòng sông Đuống phù sa
    Ngắm nhìn cô tướng tưởng là nàng tiên
    Về xem hội Gióng khó quên
    Sang năm ta lại có duyên tìm về
    • tan
      • tan
      • 20:47 27 thg 5 2010
      cong viec ban wa ghe nha cua doc tho moi mieng luon.anh cua dao nay trong phong do qua hinh nhu co co nao cham soc do ta noi nho keo chi cua biet duoc thi chet anh. moi ngay vui nhe cua.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang nhau là quí lắm rồi Hè về oi bức ta ngồi bên hiên Trà tươi bên cạnh bạn hiền Vần thơ tri kỷ nỗi niềm trao nhau
    • Cuocsonmien
      Hôm qua anh có sang nhà
      Nhưng vì em bận nên là hổng vui
      Hôm nay em đã rảnh rồi
      Nếu mà có rảnh thì hồi ghé sang
      Vì em chả có họ hàng
      Anh sang là để cùng bàn chuyện kia
      Xong roài anh lại quay về
      Vậy anh Cua nhé không  không chê đâu mà !!!(CSM)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Rảnh rồi em ghé sang chơi
        Em sang chọn đúng lúc trời đổ mưa
        May mà em lại đi trưa
        Ven làng cổng mở cửa chùa em vô
        Thế là tạnh cơn mưa to
        Đường xa em chẳng phải bò nữa đâu
        Thế rồi em cũng sang nhau
        Chuyện thơ chuyện ấy đôi câu luận bàn
        Ra về lòng dạ chứa chan
        Đêm về mơ ngủ ta toàn điều hay
        Thế rồi lòng bảo sang đây
        Vần thơ đối đáp mỗi ngày một vui
    • Meome
      • Meome
      • 17:40 27 thg 5 2010
      Chị sang thăm Cua nè ! Lễ hội vui quá........Ai mà ngâm thơ hay quá vậy Cua ?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ thầy giáo cua ngâm
        Hay như bản nhạc cung trầm cung thanh
        Điện thoại em vội ghi nhanh
        Làm tư liệu quí để dành các em(học sinh)
        Để rồi khách quí đã quen
        Sang nhau nghe tý cho thêm đậm đà
        Thơ ngâm tiếng vọng gần xa
        Đêm khuya thanh vẳng tưởng là tiên chơi
        Thế là ta đã được vui
        Chị về cũng thấy cuộc đời tái xuân
    • TênTên
      • TênTên
      • 15:15 27 thg 5 2010
      Entry hay ! Ngâm thơ tuyệt bác à ...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ cua vội viết ra Để cho khách quí sang nhà đọc chơi Để tình ta gửi muôn nơi Sang nhau là thấy nụ cười trên môi Hè về trái ngọt hái rồi Quả ngon ngọt mát mời người tri âm
    • Nhật Bình
      Muốn được đi đó đi đây mà điều kiện
      lại không cho phép. Thiệt là không biết bao giờ mới được dịp. Tiếc. Chúc vui,
      hạnh phúc.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế thì cứ cố mà đi
        Đi cho thoải mái tiếc gì tốn đâu?
        Đời người là cuộc bể dâu
        Kiếm tìm tìm kiếm đến đâu cho vừa?
    • Mien nui
      Năm học kết thúc chưa anh? Buổi tối vui vẻ anh nhé?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chắc là phải hết tuần này
        Bây giờ vẫn phải suốt ngày hồ sơ
        Tưởng là người sắp bị đơ
        Nhưng mà lại có vần thơ xoa rồi
        Cảm ơn đồng nghiệp ghé chơi
        Chúc cho cô giáo trồng người thành công
    • Tran trong thang
      Quê ngoại Lão cũng đất quan họ đới nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế thì Lão ghé về đây
        Tiện đường Lão đến cua này cho vui
        Nhà cua cũng dễ hỏi thôi
        Đến đền Phù Đổng hỏi người đến ngay
        Trung Mầu quê mẹ cua đây
        Xóm 3 thầy Đính mê say thơ vườn
        Nếu mà ghé tới quê hương
        Chắc anh cũng phải vấn vương khó về
        Cỏ may líu lại bờ đê
        Thả hồn nghe mấy tiếng ve vườn nhà
        Tiện đây cua thịt con gà
        Đêm trăng soi bóng chúng ta chúc mừng
        Rượu nếp ngâm với mật ong
        Uống vào ngây ngất lòng không muốn về
        Đừng có đòi ở nhà quê
        Nghe điện vợ gọi nếu phê cố chuồn
    • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
       He he...Anh ngựa phi đến thăm Cua đồng đơi ... ơi..
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tưởng là ngựa đã mỏi chân
        Hạ về oi bức khổ thân ngựa rồi
        Đường nhựa đi mãi thì toi
        Bàn chân nóng bỏng mất rồi ngựa ơi
        Sang cua hưởng tý gió giời
        Ra sông tắm mát cho đời nó sang
        Ngắm dòng sông Đuống mênh mang
        Bờ dâu xanh ngát lòng càng thêm vui
        Cảm ơn anh ghé cua chơi
        Chúc anh vui mãi bên người tri âm
    • Tepthuylinh
      Một ngày mới vui vẻ  nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngày mới bạn quí sang nhau
        Hoa thơm vội hái ở sau vườn nhà
        Hồng tươi bướm cứ la cà
        Đường quen bay đến tận nhà cua chơi
        Hôm nay trời mát lắm rồi
        Bên hiên thấp thoáng bóng người lại qua
        Vào đây cua gửi tặng quà
        Vần thơ bịa vội đấy mà đọc đi
    • lý thiên
      Em đến thăm anh nè!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em sang thăm lão cua đồng
        Em mang theo một nụ hồng tươi xinh
        Hoa thơm sao lắm là tình
        Thôi thì cứ ngửi một mình cua thôi
        Chúc cho em gái xa xôi
        Công thành danh toại người đời ngợi khen
        Gia đình hạnh phúc ấm êm
        Khi nào rảnh rỗi ghé bên cua đồng
        Đồng hương ta phải đồng lòng
        Tô cho đất mẹ mãi hồng trong tim
    • ...................
      Thật là thú vị bạn à,nhờ bài viết này mà minh hiểu nhiều hơn về địa danh và lịch sử VN
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ảnh kia còn mãi nhà này
        Cảm ơn bạn đã sang đây thăm nhà
        Hội Gióng còn mãi quê ta
        Còn đây trận đánh vang xa quanh vùng
        Còn đất dấu tích hào hùng
        Góp phần rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
    • MINH HUYỀN
      Chúc CUA ĐỒNG một tối thứ 3 thật an lành và nhiều niềm vui bên gia đình nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn cô giáo sang chơi
        Cua đồng đi hội quà mời cô đây
        Cô sang cô đọc thơ này
        Ra về thoải mái cười đây còn gì?
        Rảnh sang nhau có mấy khi
        Việc nhà việc nước đến khuya vẹn tròn
        Chúc cho cô mãi vui hơn
        Bạn bè từ khắp bốn phương vui cùng
    • MINH HUYỀN
       Sang nhà bác được nghe đọc thơ hay quá.
        Chúc CUA ĐỒNG một tối thứ 3 thật an lành và nhiều niềm vui bên gia đình nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thứ 3 dạo bước vườn cà
        Đón cơn gió cái thật là mát ghê
        Sướng đời mới ở nhà quê
        Hè về gió mát thổi về quê hương
        Triền đê có mấy giọt sương
        Mấy con dế cụ vẫn thường kêu to
        Bờ đê cỏ mật thơm tho
        Ngắm nhìn sông Đuống con đò sang ngang
        Trong lòng ngẫu hứng chứa chan
        Vần thơ bịa vội xin mang tặng người
        Gọi là tình cảm ghé chơi
        Gọi là quà tặng cho người hay sang
    • hoahong666
      Cua có bít là tối qua còm nhà Cua tới trên chục lần mà ko được ko...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy chục lần đến nhà cua?
        Chắc là trời mát cơn mưa vội về
        Mưa to trơn đoạn đường đê
        Muốn vào nhưng ngại sợ về lấm chân
        Sang chơi có mỗi cái quần
        Vô tình mà ngã biết nần ai đây
        Nhà cua tóc gió thôi bay
        Rèm buông vén cái vào ngay trong nhà
        Tha hồ thoải mái vui ca
        Muốn còm trăm cái chắc là được thôi
        Mạng nó lại ghét mình rồi
        Sang chơi mà chẳng có lời chào nhau
        Sao không đến tận Trung Mầu
        Gặp cua là ở nhà nhau còn gì?
    • Dã Quỳ - Phố Núi
      Ngay vui ban nhe !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngắm nhìn vườn cải bên sông
        Xa xa là đám mây hồng cứ trôi
        Dòng sông bên nở bên bồi
        Con đò sang bến đón người tri âm
        Ngày mới ghé tới nhau thăm
        Qua vườn hoa cải trầm ngâm sững sờ
        Lối mòn tìm đến chàng thơ
        Tri âm xin đợi xin chờ gặp nhau
    • Le
      • Le
      • 11:24 25 thg 5 2010
      trời, vào nhà mà toàn thấy thơ, choáng ngập trong thơ luôn ấy . dân yêu thơ chính hiệu ^^. chúc ngày tốt lành ^^
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhà cua có tý văn vần
        Để cho bè bạn quây quần bên nhau
        Niềm vui trước sẻ chia sau
        Nụ cười rạng rỡ theo nhau đi về
        Vần thơ đúng hãng nhà quê
        Nhiều khi bịa vội ai mê cứ vào
    • Songhuong9599
      Đến ngày mà chẳng nói nhanh Làm sao đi kịp song hành hả Cua Chồng thì bận việc túa lua Lần sau mà có nhờ Cua nhắc dùm. *** Hiiii
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        "Ai ơi mùng chín tháng tư
        Không đi hội Gióng thì hư một đời"
        Câu thơ còn đó em ơi
        Sao em chẳng rủ mấy người cùng đi?
        Chồng em bận rộn việc gì?
        Em sang rủ bạn cùng đi vui nhiều
        Tối về báo cáo người yêu
        Em đi hội Gióng có nhiều người thương
        Em về Phù Đổng quê hương
        Gặp cua Kinh Bắc vấn vương khó về
    • kimle
      • kimle
      • 19:39 24 thg 5 2010
      ghé thăm Cua nè, tối ngủ ngon và ngày mai nhiều niềm vui nhé anh Cua
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hè về đêm vắng trăng thanh
        Tri âm qua lại ta dành cho nhau
        Hồng tươi kheo sắc một màu
        Nghìn trùng xa cách có nhau mỗi ngày
        Bướm vàng bướm lượn vào đây
        Đêm trăng gió mát quỳnh này ló hoa
        Bên em máy tính mặn mà
        Đêm về ta thả hồn ta với trời
        Đại dương biển rộng xa khơi
        Dù xa biết mấy kéo người gần nhau
    • Le thi thu Hang
      Đây có ngay đây, H mời bác Cua nhé:
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hè về cơn nóng đi qua
        Mồ hôi nó cứ toát ra rùng mình
        Ngắm quỳnh hoa nở lung linh
        Bỗng nhiên bạn quí của mình đi sang
        Hoa tươi quả ngọt của nàng
        Ăn vào mát rượi hỏi chàng có ăn?
        Ruột gan nóng bức mặt nhăn
        Cầm miếng trái ngọt mà ăn sướng đời
        Cảm ơn cô giáo sang chơi
        Hoa thơm trái ngọt mời người Bắc Ninh
    • SÔNG HỒNG
      hơ hớ... Hội gióng hay quá Cua Đồng nhể. Mà Cua được chụp ké với cô tướng sao mà đẹp thế nhỉ... trông cứ như là một gia đình rất happy ý.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hội Gióng vui thật là vui
        Cua đồng ngất ngất vui chơi suốt ngày
        Ngắm nhìn cô tướng mà say
        Chao ôi người đẹp thế này là sao?
        Sông Hồng nước chảy hoà vào
        Chung dòng sông Đuống nước nào mát hơn?
        Từ đây gửi khắp muôn phương
        Ai về Kinh Bắc quê hương cua đồng
        Về đi cho thoả cái lòng
        Để cua đãi khách trầu không cau nồng
        Ăn cho má đỏ hồng hồng
        Về nhà chồng tỵ phải lòng chàng cua hi hi hi
    • Hoa Va`ng
      Cảm ơn em ghé thăm chị nha ! Ở ngoài Bắc có nhiều lễ hội vui quá em nhỉ? Vừa rồi chị cũng có đi lễ hội Đền Hùng ở Phú Thọ vui lắm em ah. Hôm nay sang thăm em lại được tham quan Hội Gíóng thật tuyệt vời !Chúc em một tuần mới ngập tràn niềm vui, yêu thương, hạnh phúc, an lành nhé em ! Hình rất dẹp ! hi hi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hội Gióng là hội cuối cùng
        Khách xa tìm đến vui chung một nhà
        Miếng cơm mời bạn phương xa
        Nâng ly mà thấy là ta gần mình
        Ai về quan họ Bắc Ninh?
        Ghé qua hội Gióng quê mình hôm nay
        Chiến công xưa vẫn còn đây
        Hội đền đang mở những ngày hè oi
        Khách về từ khắp muôn nơi
        Niềm vui trẩy hội nụ cười bên nhau
        Chị sang với đất Trung Mầu
        Quê cua Kinh Bắc miếng trầu trao tay
        Ăn vào nửa tỉnh nửa say
        Ra về lại nhớ hẹn ngày chị sang
    • Quỳnh Hương
      Hội Gióng vui quá Cua Đồng ơi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hội Gióng mùng 9 tháng 4
        Cua đem gói ghém vần thơ tặng người
        Gọi là tình cảm ghé chơi
        Gọi là có tý quà mời người sang
        Hội quê vui cả xóm làng
        Bên bờ sông Đuống ngút ngàn tre xanh
        Dòng sông nước chảy ngọt lành
        Ai về Kinh Bắc cua dành cho đây
        Xin mời ăn miếng trầu cay
        Cho môi thắm đỏ cho say lòng người
        Cho hội Gióng vang khắp nơi
        Chiến công xưa mãi sáng ngời ngàn năm
    • Chi
      • Chi
      • 15:26 24 thg 5 2010
      Cua bác đi hội về có nhiều quà cho bà con blog quá. Hội Gióng thật linh đình bác nhỉ!!!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đi chơi hội Gióng tháng tư
        Người vui trẩy hội đến từ khắp nơi
        Vui sao ta gặp được người
        Mấy khi có hội được mời nhau sang
        Bên dòng sông Đuống mênh mang
        Lòng nghe trống hội âm vang gọi mời
        Tiếng chuông âm mãi đất trời
        Ta vui với hội với người tri âm
    • Quynh
      • Quynh
      • 14:57 24 thg 5 2010
      Co tuong! tieu chuan nhu the nao thi lang chon co tuong , anh cua?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cô tướng là gái đúng rồi
        Tuổi từ lên 6 đến người 12
        Xinh tươi như cánh hoa mai
        Xóm thôn tuyển chọn những ai là tuỳ
        Làm đơn máu chóng lên đi
        Xem nhà rủng rỉnh có gì phải khai
        Nhà nghèo chẳng có mấy ai?
        Nhà tương đối mới có vai đẹp này
        Cả họ ăn uống hàng ngày
        Kéo dài 1 tháng tiền này chủ no
        Làm cô tướng tốn kém to
        Thế mới tuyển chọn để cho kỹ càng
        Để vui cả xóm cả làng
        Gia đình cô tướng chẳng màng lợi chi
        Có vui thì mới xin đi
        Đi rồi trách nhiệm tức thì phải cao
        Hoà chung vai diễn nhập vào
        Đưa tầm hội Gióng vút cao gió ngàn
    • Hoamuong
      Hội Gióng vui quá là vui
      Lại thêm ảnh đẹp Cua thời đưa lên
      Sang năm Cua hỡi đừng phiền
      Bọn mình mà đến hội Đền gặp Cua.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gặp cua trời nóng gặp mưa
        Cùng đi hội Gióng đến trưa mới về
        Tha hồ dạo bước con đê
        Người vui đi hội kéo về một đông
        Ta hoà vào hội vui chung
        Nhớ người xưa ấy góp công diệt thù
        Ngàn năm còn đến bây giờ
        Hôm nay tái hiện ngọn cờ vang danh
        Sẽ còn mãi với sử xanh
        Tiếng thơm Phù Đổng long lanh bảng vàng
    • Anh ngoc
      Hội Gióng tưng bừng như diễn ra trước mắt dù chưa bao giờ được xem. Ước gì được một lần đi hội nhỉ! Chúc bác Cua một ngày vui vẻ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế thì cứ ước đi thôi
        Hè sang năm cố đi chơi một lần
        Cho đời nó lại tái xuân
        Khách xa mà thấy cứ gần nhau hơn
        Để cho hồn thả bốn phương
        Đã về Kinh Bắc vấn vương khó về
        Vui cho cả một miền quê
        Dòng người trẩy hội triền đê kéo dài
        Trong ngày hội lớn có ai?
        Có người bạn quí áo dài đưa duyên
        Hội tan tiễn khách qua thuyền
        Xa rồi nhớ ãi khó quên một lần

    5 nhận xét:

    1. Songhuong9599
      09:04 24 thg 5 2010
      Vui quá Cua ơi, người đâu mà hay đi nhiều nơi thế nhỉ. Tuần mới vui nhiều nhé Cua.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:16 25 thg 5 2010
      Đi thì mới biết xứ đông(Đông Ngàn)
      Sao em chẳng rủ ông chồng cùng đi
      Hội Gióng mở lớn mấy khi
      Năm nay năm chẵn hội thì mở to
      Để cua đứng đợi đứng chờ
      Hỏi người đi hội chỉ cho bạn hiền
      Chung vui với hội cười duyên
      Đi rồi để nhớ khó quên lắm mà
      Hội Gióng Phù Đổng mở ra
      Hè sang trời nóng cùng hoà vui chung
      Bên ven sông Đuống thoả lòng
      Thả hồn bay bồng mây hồng cao xanh


      thailinhhai
      23:18 23 thg 5 2010
      Quê anh quanh năm có lễ hội nhỉ? Thích thật đấy!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:40 25 thg 5 2010
      Hội Gióng là hội cuối rồi
      Hè về hội lớn dòng người mua vui
      Khách về từ khắp muôn nơi
      Đường đê nghẹn lối dòng người thêm đông
      Ngẩng lên nhìn đám mây hồng
      Nhìn xem lễ hội mà lòng xốn xang
      Dòng sông Đuống chảy mênh mang
      Luỹ tre còn đó một hàng xanh tươi
      Hội vui thoả mãn lòng người
      Chữ tâm chữ thiện để đời sáng hơn


      Thang Ngọc Pho
      22:57 23 thg 5 2010
      Cua Đồng chụp ảnh đẹp ghê Sang năm bạn mạng kéo về chắc đông!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:46 25 thg 5 2010
      Một ngàn năm tuổi Thăng Long
      Thủ đô rực rỡ cờ hồng đón nhau
      Dang tay đón bạn tâm đầu
      Hương quê còn đó theo nhau tìm về
      Ngắm nhìn tấm ảnh mà mê
      Ghé thăm Kinh Bắc khó về lắm đây
      Nghiện lòng bởi miếng trầu cay
      Nặng tình quan họ trao tay rộn ràng
      Con thuyền nhỏ nhỏ ta sang
      Dòng sông Đuống nhỏ xóm làng thôn quê
      Khách sang ta chẳng cho về
      Vào nhà thơ đọc mà mê cua đồng
      Hi hi-chúc bác luôn vui


      Nguyen
      20:00 23 thg 5 2010
      chào em hội vui quá nhỉ
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:55 25 thg 5 2010
      Hội quê hương có ngàn năm
      Thiên Vương Phù Đổng thăng trầm bao phen
      Lễ hội Gióng tô đẹp thêm
      Người con đất Việt làm nên sử vàng
      Sử vàng lộng lẫy bao trang
      Bia thờ nghi ngút khói nhang đêm ngày
      Hạ về trời nắng quang mây
      Gặp cơn gió mát Gióng bay về trời
      Về thăm hội Gióng ai ơi
      Tháng tư mùng 9 mời người vô thăm

      Trả lờiXóa

    2. 17:56 23 thg 5 2010
      Góp thêm entry này tấm hình Nô chụp nhân dịp về thăm Làng Gióng năm ngoái.

      Địa danh này từ thời ấu thơ Nô đã từng được sống và nay vẫn còn nhớ chút ít kỷ niệm dẫu ngày ấy Nô còn quá nhỏ ( chừng vài ba tuổi theo bố mẹ đến sơ tán nơi đây ).

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:59 25 thg 5 2010
      Nơi đây vua Lý tu hàng
      Kiến Sơ chùa cổ rành rành chẳng sai
      Một quần thể đẹp kéo dài
      Con đê Phù Đổng trong ngoài thiêng liêng
      Ai về lòng thấy khó quên
      Qua vùng Kinh Bắc nhớ miền đất xa
      Còn đây cổ thụ bóng đa
      Còn đây vang mãi bài ca Tiên Rồng


      Nguyệt XG
      15:00 23 thg 5 2010
      Quê anh nhiều danh lam thăngs cảnh và lễ hội nhỉ. Thằng nhóc nhà anh được bố cho đi chơi nhiêềuthế thích quá.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:04 25 thg 5 2010
      Lang tháng du hội chiều hè
      Có thằng quí tử cặp kè đi bên
      Gặp người em gái cười duyên
      Giữa trời nắng nóng tưởng quen hồi nào
      Quán nước tiện thể ta vào
      Vài lời thăm hỏi lẽ nào không vui?
      Hội Gióng ta gặp bao người
      Danh lam thắng cảnh đất trời gần nhau
      Tào lao viết vội đôi câu
      Gọi là có tý chào nhau khỏi buồn


      hoa_xuongrong21
      14:52 23 thg 5 2010
      vui quá anh Cua nhỉ, em thì chưa đc đi HG bao h
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:10 25 thg 5 2010
      Chưa đi thì cố mà đi
      Đi rồi mới biết có gì nơi đây
      Đến nơi rồi lại ngất ngây
      Gặp người bạn quí men say ngấm vào
      Đi xem tuồng hát bờ ao
      Vở tuồng vui hội lẽ nào không hay?
      Sân đền mấy kẻ chung tay
      Nhìn bên ao rối tuồng này thâu đêm
      Sông quê nước chảy êm đềm
      Đón cơn gió mát từ miền đất xa
      Đất trời trông đẹp như hoa
      Tình người trẩy hội đậm đà tình thân



      Cuocsonmien
      13:05 23 thg 5 2010
      Nhìn hình này giống như anh vào xin xăm quá !!!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:16 25 thg 5 2010
      Vào chùa thắp nén hương bay
      Lòng thành cung kính mong ngày bình an
      Cầu cho cả xóm cả làng
      Vụ chiêm trúng lớn mùa màng bội thu
      Miếng cơm gạo tám đợi chờ
      Bát canh mẹ nấu bao giờ cũng ngon
      Dù cho nước chảy đá mòn
      Sông quê vẫn chảy con trong suốt đời
      Ai về hội Gióng quê tôi
      Tháng tư mùng chín thì vui hết mình


      Hoa
      08:24 23 thg 5 2010
      Hi, trước đây mình còn ở bắc giang, cũng co lần đi hội gióng bán bánh đa, bán trên bờ đê nên cũng được xem rước các cô tướng, không biết bây giờ lễ hội còn trò cướp chiếu không nữa, chắc là bỏ rồi, bài viết của bạn làm mình thấy nhớ nhà hơn.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:35 25 thg 5 2010
      Em đi hội Gióng bán hàng
      Bánh đa quế xịn mấy chàng đến mua
      Hình như ngày ấy có cua
      Lân la nhìn ngắm cũng mua còn gì?
      Lâu rồi em nhớ ra đi
      Ngày xưa anh đã nói gì nhớ không?
      Giờ đây em đã lấy chồng
      Xa quê xa mẹ xa dòng sông quê
      Ngắm nhìn tấm ảnh nhớ ghê
      Nhớ thời bán bánh chân đê thủa nào
      Xem cô tướng đẹp biết bao
      Xem trò cướp chiếu thủa nào còn đây
      Có ba cái chiếu đã bày
      Hiệu cờ chữ lệnh vẽ ngay thôi mà
      Hiệu cờ cái bát đá ra
      Cái chiếu tranh cướp để mà mua vui
      Mua vui mà lấy lộc trời
      Để cho lễ hội tiếng cười râm ran
      Ai qua xứ Bắc Đông Ngàn
      Ghé về hội Gióng nhớ làng quê xưa

      Trả lờiXóa
    3. iam_iam71
      00:09 23 thg 5 2010
      ai ơi nhớ ngày mùng 9 tháng 3. ai không đi hội gióng thì hư mất đời
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:37 25 thg 5 2010
      "Ai ơi mùng chín tháng tư
      Không đi hội Gióng thì hư một đời"
      Câu thơ vang vọng đất trời
      Thắm vào cõi mộng tới người phương xa
      Hội Gióng vẽ lại bài ca
      Bài ca cứu nước cứu nhà là đây



      HOA MỘC LAN
      23:25 22 thg 5 2010
      Lâu rồi hôm nay mới ghé thăm a.Chúc a cuối tuần vui vẻ nhé
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:42 25 thg 5 2010
      Lâu rồi mới ghé sang nhau
      Hè sang nóng bức còn đâu là người
      Hôm nay thoang thoảng gió trời
      Thì ta rảnh rỗi thăm người bạn xa
      Hè về phượng nở đầy hoa
      Bằng lăng tim tím giao hoà thuỷ chung
      Đêm trăng ta giở rượu mừng
      Thả hồn bay bổng nghìn trùng xa xa


      MELODY-TRAN
      17:03 22 thg 5 2010
      cuối tuần vui nhé CDKB cùng con trai đấy phải không bác cua
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:46 25 thg 5 2010
      Đúng là quí tử nhà cua
      Cùng đi hội Gióng hôm xưa đấy mà
      Cua con bên cạnh cua cha
      Vi vu trẩy hội mới là nhiều vui
      Tiếng con vui vẻ nói cười
      Tiếng cha đáp lại những lời của con
      Hội quê hương mãi vẫn còn
      Ẩn trong tiềm thức của con suốt đời



      TRẦN NGỌC HƯỞNG
      14:40 22 thg 5 2010
      Lau lau ghe tham Bac Cua de thuong dat Kinh Bac. Chuc Bac Vui ve, hanh phuc.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:59 27 thg 5 2010
      Lâu rồi mới rảnh sang nhau
      Hôm nay sang phải cùng nhau rượu rồi
      Vào nhà thơ đọc đi thôi
      Đợi cua đi chợ mua mồi về ăn
      Làm gì mà phải lăn tăn
      Vô tư thoải mái cứ ăn hãng về
      Cỏ may san sát bờ đê
      Mùi hương cỏ mật khi về mới vui
      Trăng lên soi sáng bầu trời
      Chia tay quyến luyến hẹn người lần sau


      Hoa xuan
      13:55 22 thg 5 2010
      Hội gióng quê bạn thật hay trong thơ bạn, thật hào hùng chí khí. Chúc bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui nhiều nhé
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:56 27 thg 5 2010
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Vần thơ bạn đọc khen người viết thơ
      Cua đồng Kinh Bắc đón chờ
      Tấm lòng xin nhận theo thơ mỗi ngày
      Vần thơ cua muốn hoạ bày
      Một trang sử đẹp tràn đầy chiến công
      Ông cha phất ngọn cờ hồng
      Cháu con ta quyết một lòng giữ quê
      Non xanh vang mãi câu thề
      "Khi nào hết giặc con về với u"

      Trả lờiXóa
    4. lý thiên
      11:19 22 thg 5 2010
      em ghe tham chuc anh cuoi tuan vui ve ben gia dinh anh nha
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:53 27 thg 5 2010
      Thiên Lý Hương chính là em
      Đúng là người đã thân quen hôm nào
      Hôm nay rảnh rỗi em vào
      Gặp cua Kinh Bắc em chào một câu
      Thế là đã thoả lòng nhau
      Sang chơi vui chúc mấy câu chúc mừng


      Bọ Cạp .
      10:56 22 thg 5 2010
      Thank pac đã ghé thăm blog XX . Nhà pác zui thiệt !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:49 27 thg 5 2010
      Nhà cua nhà chỉ có thơ
      Nếu ai mà thích sang cua vui cùng
      Vần thơ viết vội chỉ mong
      Giao lưu vui vẻ cho lòng nhau vui
      Nhiều khi muốn cất tiếng cười
      Muốn cùng nhau đọc những lời thân thương
      Trăng quê soi sáng đêm trường
      Soi nhà blog yêu thương hàng ngày

      DươngA9
      08:45 22 thg 5 2010
      Hôm nay hả anh Cua....
      Mà làng Gióng có gần làng anh ko ?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:47 27 thg 5 2010
      Hội Gióng mùng 9 tháng tư
      Bạn bè khách quí đến tự nơi xa
      Cua đồng đón bạn đến nhà
      Lòng vui biết mấy mặn mà mời nhau
      Nhà cua thì ở Trung Mầu
      Phù Đổng hội Gióng cùng nhau liền kề
      Cùng chung đi một đường đê
      Đi qua Phù Đổng thì về nhà cua

      Hằng Nga - Chân Tình Hội
      01:33 22 thg 5 2010
      HNghé thăm CĐ chúc buổi tối vui vẻ bình yên nhé CĐ
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:44 27 thg 5 2010
      Đêm về gió mát trăng thanh
      Ngắm hoa quỳnh nở ngắm cành cây cao
      Vén rèm xin hãy đi vào
      Trong nhà thơ đọc lẽ nào không vui
      Tiện đây mời ghé nhà chơi
      Chén trà pha sẵn mời người thăm nhau
      Vui thì ta hoạ đôi câu
      Ra về có tý tặng nhau làm quà

      Vũ Ngọc Vân Anh
      00:45 22 thg 5 2010
      Em đang bận qua anh ạ,không biết co đi đuợc đền Gióng không nữa.Anh kể em nghe nha!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:40 27 thg 5 2010
      Hội Gióng tổ chức rất to
      Đủ đầy thủ tục xem cho thoả lòng
      Ông Gióng phất ngọn cờ hồng
      Vẽ theo chữ "Lệnh " mấy vòng trên cao
      Hiệu chiêng hiệu trống đệm vào
      Đoàn quân trùng điệp ào ào xung thiên
      Gió gầm ngựa hí vang lên
      Cuồng phong nổi giận cả miền đất xa
      Ngựa ông Gióng quyết xông pha
      Giặc Ân tan giã giơ ra cờ hàng
      Vui cho cả xóm cà làng
      Bà con vui hội lòng càng thêm vui

      Trả lờiXóa
    5. tienhunggv80
      00:17 22 thg 5 2010
      Cảm ơn bác đã ghé thăm Làm em xúc động gấp năm mươi lần! Chúc bác vui vẻ cuối tuần....
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:33 27 thg 5 2010
      Thế là ta đã quen dần
      Ngôi nhà blog tình thân tỏ bày
      Buồn vui ta gửi trong đây
      Bạn bè khách quí mỗi ngày ghé sang
      Lời thơ lời nhạc âm vang
      Trao nhau nhắn gửi lòng càng đậm sâu

      NGƯỜI NGHĨA MỸ
      21:48 21 thg 5 2010
      Hồn đất Việt ta là anh hùng như vậy có phải không CĐ?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:32 27 thg 5 2010
      Lớn vươn vai sức trai Phù Đổng
      Phất cờ hồng anh dũng đi lên
      Ngàn năm đất việt vững bền
      Trời nam mãi sáng dệt nên mộng vàng

      Khoai Tây
      21:09 21 thg 5 2010
      Em rất hâm mộ thơ anh
      Lời quê nhưng lại ngọt lành lắm thay
      Không hề hoa mĩ bổng bay
      Ân tình chan chứa, vui vầy khắp nơi
      Thấy anh Cua ghé sang chơi
      Cỏ Thơm vui lắm muốn mời ghé luôn
      Lắng nghe, chia sẻ vui buồn
      Khác nào tìm được những nguồn động viên
      Xin anh đừng nghĩ, đừng phiền.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:29 27 thg 5 2010
      Mấy khi sang với bạn hiền
      Có gì ăn đấy thơ liền đọc ngay
      Có lòng rượu giở ra đây
      Thì cua cứ uống men say rồi về
      Bước chân dạo bước con đê
      Tiếng thơm cỏ mật đưa về sắc hương
      Ta quen lối nhỏ đoạn đường
      Nhà cua thoang thoảng mùi hương hoa quỳnh
      Vần thơ cua viết tặng mình
      Gọi là quà quí gửi tình tri âm

      MINH HUYỀN
      20:06 21 thg 5 2010
      Dù sao thì truyền thuyết kể lại Gióng vẫ là người đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ cõi nước ta đấy chứ bác CUA.






      Chúc CUA ĐỒNG một buổi tối thật vui nha!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:26 27 thg 5 2010
      Truyền thuyết thì đã biết rồi
      Chuyện chàng Thánh Gióng muôn đời con đây
      Tháng 4 phượng nở tràn đầy
      Bằng lăng tim tím về đây hội hè
      Hội Gióng chính thực làng quê
      Vườn cà sai trái ai về thăm chơi
      Nắng oi trời bức lắm rồi
      Mà sao hội vẫn đông người về đây


      MINH HUYỀN
      20:00 21 thg 5 2010
      tem.tem.tem
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:23 27 thg 5 2010
      Tem thì cua tặng cho ngay
      Entry vừa viết vào đây đọc nào
      Đọc xong tem xịn cua trao
      Ra về vui vẻ đem khao cho chồng
      Rằng em sang lão cua đồng
      Em vồ chộp được một chồng tem son

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???