TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUA KHU MỘ TỔ LÝ TRIỀU


Qua ngôi mộ tổ chiều tà
Ngắm nhìn mà thấy bao la sắc trời
Trên cao mây lững lờ trôi
Qua đây mà ngỡ như trời đầy sao
Những ngôi mộ ở nơi nào?
Những nhà ngoại cảm chỉ vào chỗ kia
Bà con đào bới sớm khuya
Quyết tìm mộ cổ dựng bia để thờ
8 đời vua Lý thủa xưa
Còn nguyên dấu tích trong chùa này đây
Đường cao tốc cạnh chùa này
Di dời mộ tổ lòng này thành tâm
Một lòng là ở nhân dân
Nhớ về nguồn cội ta cần có nhau
Quyết tâm khai quật dù sâu
Tìm ra dấu tích cùng nhau tôn thờ
Vào chùa thoang thoảng hương đưa
Thành tâm kính lễ xin thưa với ngài
Đức cao lòng rộng mấy ai?
Vẹn tròn đạo lý trong ngoài ấm êm
Tiêu Tương nước chảy êm đềm
Qua vùng mổ tổ tỏ niềm thành tâm
Chùa Cổ Pháp mấy thăng trầm
Đền Đô còn đó vẫn nằm kề bên
Chùa Tiêu phía Bắc thân quen
Nhà sư Vạn Hạnh tô nên sử hồng
Ghé qua Đình Sấm lòng vòng
Ngắm ngôi mộ cổ mà lòng xốn xang
Một vùng đất trũng Đông Ngàn
Quê hương vua Lý nở ngàn hoa thơm
Thăng Long ngàn tuổi yêu thương
Tri âm hội tụ bốn phương vui cùng
Nhớ người xưa ấy góp công
Dời đô mà đến đất rồng bay lên
Ngôi mộ Mẹ vua LÝ mới khai quật trên khu đường cao tốc vừa xây lại
Cả 3 nhà ngoại cảm đều chỉ chỗ này có hài cốt nhà Lý
chưa xácđịnh chính xác nhân dân đặt cả 8 bát hương để thờ khi khai quật
Nhân dân làng Dương Lôi đang tiến hành khai quật
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Thầy đi du ngoạn
    phương nam Thăm người
    bạn quí chứa chan tình người Thầy đi thăm viếng khắp nơi Non xanh nước Việt thắm tươi sắc màu Bước chân dừng ở nơi đâu Đọng trong ký ức theo màu thời gian Gửi tình theo gió về nam Gửi lòng rộng mở tới ngàn hoa thơm Du hành đi tới bốn phương Nơi đâu cũng muốn quê hương của mình Mẹ già nhai miếng trầu xinh Gian truân còn lắm nhưng tình đậm sâu Gặp nhau hội tụ tâm đầu Tiếng thầy vọng cả địa đầu phương nam
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Những lời chúc
      những lời cảm nhận về quê hương thật hiếm có Chúc bạn luôn vui và
      hp trong cuộc sống Quê hương ơi tiếng gọi ngàn thương Xa bao năm vẫn vọng
      về nỗi nhớ Biết rằng con đây bao điều trắc trở Trùng dương xa xanh
      ngắt một màu lam Con vẫn nhớ quê hương có bóng hương tràm Vẫn nhớ giọng đò đưa
      tâm thân gày mẹ Suốt Nhớ câu dân ca ngày nào con thuộc Nhớ cánh diều bay vút
      giữa không trung Phương trời xa con vẫn nhớ vẫn mong Đất Việt ơi con nhớ
      về quê lắm
      • Nguyen
        Cảm ơn cua đã cho mọi người biết điều này
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm xưa em có đi qua
          Thấy đông người cứ vào ra chỗ này
          Tự nhiên em thấy hay hay
          Dừng xe ngó tý vào đây xem nào
          Theo chân các cụ tuổi cao
          Nghe xong mới hiểu biết bao nhiều điều
          Nơi đây là cả vương triều
          Quê hương vua Lý để nhiều tiếng thơm
          Đời sau ghi nhớ công ơn
          Tìm nguyên dấu thích tô sơn thiếp hồng
          Toàn dân đoàn kết một lòng
          Quyết tìm mộ tổ tô hồng quê hương

      • HOA MỘC LAN
        Gia đình em cũng nhờ nhà ngoại cảm tìm được 2 mộ liệt sĩ đấy.2 nhà ngoại cảm chỉ cùng 1 nơi chắc là đúng rồi.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nếu đúng thì thật là may
          Không thì cũng phí những ngày lao công
          Bà con hàng xóm một lòng
          Hoàn toàn tự nguyện góp công bới đào
          Tỏ lòng thành kính trên cao
          Trời cao có mắt lẽ nào không nghe
          Trời oi bức của nắng hè
          Mong sao thấy mộ mang về dựng xây
          Tôn nghiêm trang trọng mỗi ngày
          Hương nhang nghi ngút khói bay vào lòng
          Người dân ai cũng đợi mong
          Quê hương vua Lý ghi công cửa đền
          Ai qua cũng phải khó quên
          Đông Ngàn xứ Bắc tô thêm sắc trời
          Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
          Ai về mộ tổ cho tôi theo cùng
          Hai tay khấn nguyện cầu mong
          Chúc cho nòi giống Tiên Rồng bình an
      • Thần Sầu
        TS Tặng tất cả các mẹ việt nam,nhờ anh cua đồng chuyển giúp nha.     Tôi sẽ cầm một cành hồn g Kính cẩn dâng tặng tình nồng Mẹ tôi Cho dù bão tố đường đời Vẫn không giao động, một đời vì con Thức khuya lặn lội trèo non Mong sao con trẻ lớn khôn nên người Vợ chồng có cặp có đôi Mẹ tôi lẻ bóng vẫn ngời nét vui Một mình Mẹ chạy ngược xuôi Nuôi con khôn lớn, niềm vui cuả người Thương Mẹ tôi luôn vâng lời Không làm Mẹ giận, nụ cười tắt môi Cầu Trời phù hộ Mẹ tôi Luôn VUI MẠNH KHỎE bên tôi lâu dài ...!!  
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Kiếp người trời phú làm trai
          Thì ta xin ghé hai vai gánh cùng
          Nước non là nước non chung
          Nhà nhà no ấm hưởng cùng niềm vui
          Nhưng mà vẫn có kiếp người
          Tháng năm nghèo đói cuộc đời khổ đau
          Mẹ nghèo mắt hõm lệ sầu
          Miếng cơm thiếu thốn còn đâu cậy nhờ
          Con hiền cháu thảo mẹ lo
          Tuổi già thấp thỏm mẹ nhờ cậy con
          Dù xa cách vẫn mỏi mòi
          Tháng ngày chờ đợi người con trở về
          Vẫn còn người mẹ thôn quê
          Vẫn còn năm tháng mong về đây thăm
          Nhiều đêm nhỏ lệ khóc thầm
          Mẹ ơi mẹ khổ tháng năm tuổi già
          Mẹ nghèo sinh nở con ra
          Con chưa báo hiếu mẹ qua đời rồi
          Làm gì cơm nắm thịt xôi
          Còn đâu mẹ sống mà xơi bây giờ?
          Nhắc ai mà sống thờ ơ
          Công cha nghĩa mẹ bao giờ cũng sâu
          Làm con hiểu trước hiểu sau
          Báo tròn chữ hiếu mẹ đâu còn buồn
          Còn đâu thấy cảnh lệ tuôn
          Còn đâu mắt mẹ nỗi buồn rưng rưng
      • hoa_xuongrong21
        chủ nhật có trương trình j anh anh, em đang thèm thịt cua đấy
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chủ nhật ngày nghỉ ngao du
          Bà con hàng xóm vi vu cả ngày
          Bạn hiền chúc tụng men say
          Chân đi thất thểu ngất ngây men tình
          Hai càng 8 căng rung rinh
          Đường thông hè thoáng một mình lang thang
          Đêm về nằm thở trong hang
          Gặp người bạn quí vội sang mà thèm
          Thịt cua béo ngậy em xem
          Chỗ nào loại một thì em sẻo liền
          Nhớ là ăn chớ cho quên
          Ới nhau một cái chúc men rượu nồng
          Đêm khuya ngất ngất men hồng
          Quờ đâu chết đấy hỏi lòng sướng chưa?
          Nhớ là đừng có dây dưa
          À ơi về muộn trời mưa khó về
      • Co Dai
           hôm nay thấy bóng cua rồi
                 vui sao hơi ấm tri âm bao lời
                     quà thơ họa ,thật là vui
                nhưng mà một bóng ,đâu chồng mà khoe
                    nhưng mà em nói cua nghe
                một mình em tới thịt gà có không?
                    em đây để bụng chờ mong
                một mình xơi trọn còn dư mang về....
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bóng cua lấp ló sân đình
          Cây đa bến nước một mình tương tư
          Vui buồn hoạ mấy vần thơ
          Đợi nhau đến đọc thơ cua tháng ngày
          Để rồi rượu ngấm men say
          Để rồi ta nhớ tháng ngày ngao du
          Nhớ nhau tháng đợi năm chờ
          Cho lòng tràn ngập giấc mơ ngày nào
          Thèm canh cua chịu xuống ao
          Hè oi riêu nóng lẽ nào không ngon?
          Ăn xong hỏi hết hay còn
          Đồng quê bát ngát thả hồn mộng mơ
      • nguyen
        Nghe nói ở khu vực từ Đình bảng hất trở lại Dương Nôi có mộ của dòng họ nhà lý. Hóa ra là có thật ak. Sao đến bây giờ tôi mới biết nhỉ???
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Qua vùng Cổ Pháp chiều hôm
          Quê hương nhà Lý đẹp hơn rất nhiều
          Đền Đô hương lúa vờn reo
          Qua chùa Cổ Pháp phong rêu phủ mờ
          Ghé qua Đình Sấm gió to
          Chùa Tiêu Vạn Hạnh đi tu thủa nào
          Đông Ngàn Kinh Bắc đẹp sao?
          Qua vùng Cổ Pháp lẽ nào không vui?
      • Thần Sầu
        Nỗi buồn của TS !!!!!!!!!! Cua giả nhiều quá,tìm mãi TS mới gặp được CĐKB Ngày mới tốt lành nha cua đồng
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua ở đâu dám kêu nhiều?
          Chắc ăn phải cáy tưởng riêu cua đồng
          Hôm nay lòng lại bảo lòng
          Phải sang với lão cua đồng Bắc Ninh
          Sang đây mời miếng trầu xinh
          Nghe câu quan họ thắm tình muôn nơi
          Nỗi buồn chắc sẽ phải vơi
          Nụ cười lại nở trên môi ngay mà?
      • Co Dai
              Cua đồng anh ở nơi đâu
        Ghé nhà anh ,khách đợi lâu lắm rồi
               Giận rồi khách chẳng sang chơi
        Cua đừng có  trách khách thời quên anh.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mấy hôm mỏi gối còng lưng
          Ôm em máy tính dửng dưng chán trường
          Hôm nay lòng lại vấn vương
          Ôm em máy tính yêu thương ngay rồi
          Thế là bạn quí sang chơi
          Gặp cua Kinh Bắc lả lơi cõi lòng
          Vần thơ đáp lại lời mong
          Ôi xin đừng giận cho lòng cua vui
          Cua vui cua họa mấy lời
          Nụ cười lại nở trên môi thắm nồng
          Gọi là quà của cua đồng
          Mang về mà tặng cho chồng nó xem
          Nó xem nó đọc nó thèm
          Hôm nào nó thích nó kèm sang chơi
          Vợ chồng ghé tới cua chơi
          Cua đây sẵn thịt gà xơi ngay liền
          Men nồng ngây ngất thần tiên
          Một ngày hội tụ khó quên trong đời
          Về nhà rồi lại lả lơi
          Sang mai lại thích sang chơi cua đồng
      • thuyquehuong
        Lâu rồi mới ghé nhà anh Đói lòng xin bát rau canh cua đồng Cũng là con cháu tiên rồng Biết ơn đời trước góp công nước nhà!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Góp chung một bản hoà ca
          Một vần thơ bịa cho ta với mình
          Tiên Rồng hai chữ lung linh
          Nơi đâu cũng thấy cái tình mang theo
          Dù cho mang một kiếp nghèo
          Nhưng mà cũng đủ dệt thêu mộng vàng
          Canh cua em húp anh chan
          Ăn vào chỉ sướng lại sang ngay rồi
          Hè về ta nấu một nồi
          Tha hồ thoả thích mà ngồi bên nhau
          Nhớ ngày xưa ấy còn đâu
          Canh cua mẹ nấu cùng nhau quây quần
      • KHOẢNG TRỜI RIÊNG
        Qua nhà bạn được tìm hiểu thêm về nhiều điều thuộc về lịch sử ....mình sẽ theo dõi tiếp ...chúc vui nhiều nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Con đường cao tốc chạy qua
          Công trình xây dựng mở ra làm đường
          Dấu xưa trên đất quê hương
          Dân làng tự nguyện dầm sương bới đào
          Một hố rộng sâu như ao
          Mong sao mộ cổ chỗ nào hở ra
          Để dân làng của chúng ta
          Tô hồng dấu tích quê nhà vẻ vang
      • tinhyeunhandoi
        Hi vọng tìm được anh nhỉ, nhà ngoại cảm họ giỏi lắm anh ah. Em đang chờ đợi bài mới của anh. Chúc ngày mới vui vẻ anh nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đi qua thấy họ bới đào
          Trong lòng thấy thích ghé vào thử coi
          Vào đền cung đức khấn rồi
          Ra nơi đào bới gặp người thân quen
          Hỏi ra mới biết được thêm
          Nơi đây dấu tích dệt thêm sử vàng
          Tay cầm một nén hương nhang
          Ngắm nhìn mà thấy xốn xang cõi lòng
          Mong sao mộ cổ đào xong
          Dân làng rước tiễn vào trong đình chùa
          Xây cao to đẹp hơn xưa
          Quê hương vua Lý đình chùa đẹp hơn
      • Hằng Nga - Chân Tình Hội
        Các di tích lịch sử thật là đáng quý  anh sưu tầm được thật là một kỳ công đó ,chúc anh buổi tối bình yên HN họa lại bài thơ cho CĐnè          TÌNH BẠN    Tình bằng hữu thật nên thơ Mỗi ngày không gặp mắt chờ đợi mong    Nhớ sao là nhớ CUA ĐỒNG Bát canh dịu ngọt mát lòng HẰNG NGA    Mỗi ngày mình phải ghé qua Cho tình bằng hữu đậm đà thêm vui    Cùng nhau chia ngọt xẻ bùi Cùng nhau đánh chén sạch nồi canh CUA    Lậy trời đừng đổ cơn mưa Mưa cho ướt áo AI đưa mình về???    Mình về sợi nhớ lê thê Nhớ CUA ĐỒNG với bạn bè thân quen      HẰNG-NGA
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đúng là đã ngấm hơi men
          Cứ nghe cua Bắc lại thèm đến chơi
          Riêu cua mẹ nấu ngon rồi
          Hằng Nga sang tặng một nồi bún riêu
          Ăn xong nghĩ ngợi đôi điều
          Ra về để lại rất nhiều mến thương
          Trải qua bao nỗi dặm trường
          Đồng quê mát rượi vấn vương ai về
          Ai về mảnh đất thôn quê
          Nhớ riêu mẹ nấu hãy về cùng ta
          Mâm cơm cải ngọt bầy ra
          Cùng nhau chan húp toát ra hương nồng
          Thoả lòng ngóng đợi chờ mong
          Gió đông hây hẩy mát lòng người sang
      • VIỆT BLOG
        Ồ hôm nào đó mình có nghe kể về nhà ngoại cảm ,nói nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng hay lắm ,nghe kể là chị thấy người cỏi âm như thấy người cỏi dương vậy ,và hay chào hỏi nói chuyện với nhau nửa chứ ,mình nghĩ lần này ba nhà ngoại cảm này chắc không sai đâu ,mình chờ xem phần tiếp theo của bạn nha
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế thì ta chứ chờ nhau
          Để rồi nghe được những câu thân tình
          8 đời vua Lý anh minh
          Làng quê vẫn sáng bóng hình năm xưa
          Nơi đây san sát đình chùa
          Gió ngàn lồng lồng hương đưa khắp vùng
          Thăng Long ngàn tuổi vui chung
          Nhớ ơn nhà Lý tỏ lòng kinh dâng
          Ngàn năm bao nỗi phong trần
          Một vùng Kinh Bắc ngàn lần biết ơn
      • MINH HUYỀN
        Những nhà ngoại cảm thường đúng CUA ĐỒNG à. Mình đang chờ đây. Chúc CUA ĐỒNG nhanh có kết quả của bài viết này nhé.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thoảng qua mà ngẫm mà suy
          Muốn xem thật kỹ phải đi tới rồi
          Quê hương nhà Lý rạng ngời
          8 đời còn đó muôn đời khắc ghi
          Lặng nghe tiếng gió thầm thì
          Ai về Kinh Bắc xin đi cùng chàng
          Con cua xứ Bắc đa mang
          Chút tình gửi cả họ hàng nhà ta
      • Quynh
        • Quynh
        • 10:46 6 thg 5 2010
        hy vong la tim thay, anh viet phan ket di.. em thay hoi hop lam
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Để suy để ngẫm mới hay
          Để rồi em lại sang đây mừng thầm
          Vần thơ em thích em ngâm
          Cho tình blog tháng năm đượm tình
          Chuyện xưa vẫn sáng lung linh
          Chuyện nay chuyện của chúng mình vẫn vui
          Sang nhau mà dạ bồi hồi
          Sang anh em lại nhớ nồi bún riêu
          Ăn rồi lại thấy yêu yêu
          Chiều hè thoải mái thả diều ven đê
          Ngửi hương cỏ mật mà mê
          Gió đông lùa tới mà phê nỗi lòng

      • ilouyouy
        lieu co' tim thay' hai` cot' k anh cua? chuc' anh ngay` moi' tot' lanh`
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đi qua  thấy họ bới đào
          Tiện chân  một thể ghé vào thử xem
          Gặp toàn gương mặt thân quen
          Họ cùng nhau gắng làm thêm nhiều giờ
          Quyết tâm  tìm được mộ vua
          Mang xây  dựng để tôn thờ ngàn năm

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét

      Bình luận tại đây nhé người ơi???