TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CÔNG THẦY LỚN LẮM


             
  • Giữa trưa nắng nóng gió tây
    • Ngôì nhà mà vẫn mồ hôi ướt đầm
      Lang thang vào mạng tìm thơ
      Bỗng nhiên lại lạc vào nhà bác cua
      Đọc thơ bác như làn gió mát
      Bác gieo vần thấy rất tự nhiên
      Thân quen như đã gặp rồi
      Hình như đã thấy bác ở đâu đó rồi?
      • hoathienvu_hp90
        bác Cua đồng ơi, thơ của bác hay quá làm cháu cứ đọc mãi ko bít chán thui, cháu thích đọc thơ văn lắm chỉ có điều tay viết còn yếu lắm
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua mới 38 mùa xuân
          Trông còn vẫn trẻ giống gần trai tơ
          Cua thì ngẫu hứng bịa thơ
          Lấy vui làm chính mong chờ khách sang
          Sang đây thơ đọc mấy hàng
          Rồi cua cũng tặng quà mang về nhà
          Về nhà mà giở nó ra
          Bên trong là một bài ca chúc mừng
      • Mạnh Ninh
        Cho em xin bát canh cua nha :))
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang chơi xin bát canh cua
          Chắc là không có vì mưa mấy ngày
          Trời mưa cua cũng no say
          Có đâu mà húp sang đây làm gì?
          Thôi thì cứ đọc thơ đi
          Đọc thơ mà sướng thích gì có ngay
          Thơ cua bịa vội có đầy
          Ăn thơ cua nhé sang đây có nhiều
          Thơ là những bát bún riêu
          Ăn xong chắc sướng người yêu phải thèm
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bông hoa nào anh gửi tặng cho em
        Để gọi là quà làm quen từ đây nhé
        Ôi nắng hè giữa quê hương đất mẹ
        Xao xuyến lòng nhớ những giọt mưa rơi
        • lý thiên
          Em gái đòng hương ghé thăm anh cua đồng nè!Chúc anh ngày mới vui và hạnh phúc nha
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tem cho em gai dong huong
            Xa que va van nho thuong que nha
            Cuocdoi tuoi dep nhu hoa
            Em oi hay nho que nha nam xua
            Trong em hp tuoi tho
            Di xa la nho uoc mo ngay ve
            Anh vẫn đợi dù phương xa ngàn dặm
            Dẫu tháng ngày xa cách nỗi nhớ thương
            Vẫn hằng đêm anh ngắm những giọt sương
            Lòng xa em anh thấy mình không lạnh
        • Dã Quỳ - Phố Núi
          Ban khoe ko? Ngoi nha hom nay co nhung hoa quynh mau trang dep lam, ngay moi that hanh phuc nhe !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn bác nghé em chơi
            Con chim nho nhỏ kia rồi chờ ai?
            Trên cành cây có quả sai
            Chim ơi chim cứ đợi hoài lâu chưa?
            Trời hôm nay vẫn không mưa
            Trời oi nắng nòng mà chưa muốn về
            Chim ơi sao cứ mải mê
            Cành cao chim đứng hương quê ngọt ngào
            Nhà cua cứ mở đi vào
            Vần thơ cứ đọc đi nào cho vui
        • Hoa
          • Hoa
          • 09:47 21 thg 5 2010
          Blog của Anh Cua đông vui quá!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn em ghé anh chơi
            Nhà anh cũng có nhiều người ghé qua
            Vần thơ viết vội làm quà
            Trao tay khách quí sang nhà thường xuyên
            Nếu mà khách đúng có duyên
            Entry viết tặng cho thêm mặn nồng
        • Quỳnh Hương
          Lâu rồi mới ghé Cua chơi .Được nghỉ hè chưa thế CĐ ơi ? Chúc CĐ có một mùa hè thật vui nhé .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đến ngày 31 tháng 5
            Việc công mới hết mới nằm ngủ ngon
            Bây giờ công việc vẫn còn
            Thì vẫn phải thức sớm hôm hoàn thành
            Mong sao công việc xong nhanh
            Để vô blog để dành tặng nhau
            Để rồi vui hoạ mấy câu
            Gọi là quà tặng cho nhau ghé nhà
        • hoa_xuongrong21
          HN mùa này nắng quá hóa điên anh ạ
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đừng hoá điên thế em ơi
            Điên thì khổ mấy thằng chơi vỉ hè
            Điên thì loạn nhịp tiếng ve
            Điên thì lại lỡ chuyến xe du hành
        • Thần Sầu
          Có những lúc ngắm trăng ngoài cửa sổ, Lòng chợt buồn nghĩ đến bạn thân. Ở nơi đó bạn đang làm gì vậy? Còn nơi đây tôi đang ngắm trăng buồn.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trăng buồn trăng chẳng thèm trôi
            Thuyền buồn sao cắm mất rồi bạn ơi
            Mặc cho dòng nước cuốn trôi
            Mà sao chẳng thấy buông lời nói ra
            Nói ra cho rộ vườn hoa
            Cho con chim nhỏ la đà dạo chơi
            Nói ra cho nước cuốn trôi
            Cho đò dời bến cho người bên nhau
        • Cúc Nguyễn
          Cúc sang chia sẻ với Thầy Tiện của Cua đây hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! mình thường bảo ông xã nghĩ hưu non đi, nhưng anh còn yêu nghề yêu học sinh nên vẫn còn dạy, mình thì đùa với ảnh vậy chớ mình biết bảo xa những gì yêu thương và gắn bó bao nhiêu năm buồn lắm, phải vậy không anh Cua?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chồng bạn cũng làm giáo viên
            Giáo viên chữ tín đặt nên làm đầu
            Chữ thầy còn mãi về sau
            Trường đời bạn phải cùng nhau giữ gìn
            Tôn sư trọng đạo chớ quên
            Chữ thầy là phải luyện rèn thường xuyên
        • Cuocsonmien
          DỄ -KHÓ !!!
          Dễ là em đến nhà anh
          Khó là anh cứ bắt em canh nhà
          Dễ là hị bắt trộm gà
          Khó là em hổng biết đà tính sao
          Dễ gì là dễ mà giao
          Khó là anh cứ hao hao bắt đền .......! (CSM)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Dễ là em đến nhà chơi
            Khó là không gặp được người em mong
            Dễ là em gặp cua đồng
            Khó là em chẳng thấy lòng thêm vui
            Dễ là em muốn đi chơi
            Khó là em gặp cao bồi ngáng chân
        • Thanhtam
            Chúc bạn một giấc ngủ ngon    Còn CĐ vẩn lang thang  canh giấc ngu3cho mọi người       Mong bạn  nhiều thơ cho mọi người vào đọc   vui nhiêu nhé 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lang thang bạn quí dạo chơi
            Vào nhà mong gặp được người thân quen
            Chủ nhà mời uống tý men
            Uống vào ngây ngất hoạ thêm mấy lời
            Gọi là bạn quí ghé chơi
            Trao nhau bày tỏ những lời thân thương
        • hoa_xuongrong21
          chúc anh ngủ ngon , với nhiều mộng đẹp
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tuổi này mộng cái nỗi gì?
            Nếu mà còn mộng có khi lên giời
            Mộng là ta thoả cuộc chơi
            Vui trên blog với người thân quen
        • Nhang
          • Nhang
          • 22:02 19 thg 5 2010
          Bữa này em qua thăm bác dạo này nóng quá phải không bác,thầy giáo đến tuổi nghỉ hưu rồi,nhưng trong lòng chúng ta luôn trân trọng những gì thầy đã làm cho học trò,đã dạy dỗ biết bao người sống có ích cho xã hội.Chúc bác buổi tối mát mẻ và không cúp điện bất tử nhé.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Công thầy lớn lắm bạn ơi
            40 năm ấy bao người đã qua
            Tình thầy đẹp tựa bài ca
            Chữ thầy hơi ấm viết ra từ lòng
            Cho em lời nói sáng trong
            Cho em sức sống tô hồng quê hương
        • tienhunggv80
          Qua thăm Bác,tặng bác bài hát em vừa thu âm chiều nay: Bài hát tiếng
          Nhật : Người yêu dấu ơi Nghe
          bài hát tại đây!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vần thơ có nhạc thêm hay
            Rảnh thì bạn hãy sang đây vui cùng
            Đọc vần thơ mới viết xong
            Thổi hồn có nhạc cho lòng thơ hay
            Thơ hay có bạn có bầy
            Có hồn quê mẹ thơ này chắc hay
        • hanh
          • hanh
          • 14:39 19 thg 5 2010
          "Tình thầy mãi mãi đậm sâu
          Những lời thầy giảng theo nhau suốt đời
          Dù cho con nước đầy vơi
          Làm sao quên được những lời thầy trao " Đúng vậy Cua nhỉ , chúc Cua vui nhé , đem hoa quỳnh tặng Cua nè .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hoa quỳnh cua cũng thích mà
            Đêm về cứ nở đầy hoa thơm lừng
            Bạn bè khắp chốn vui chung
            Vén rèm tay hãy vui cùng quỳnh hoa
        • Quan
          • Quan
          • 12:16 19 thg 5 2010
          Đang mong có bạn ba hoa,
          Bước chân lại dẫn vào nhà anh Cua.
          Vào thăm anh lúc ban trưa,
          Gió Tây nóng rát, mong mưa, mưa rào.
          Bụng lại thấy đói cồn cào,
          Bát canh cua chắc húp vào sướng ghê.
               Đùa chút cho vui, lâu rồi mới thăm lại , thấy anh vẫn khoẻ. Tôi cung trong ngành cùng anh, tất cả đều mong cùng nhau giữ chữ "Tâm". Chúc anh luôn vui khoẻ. Vẫn địa chỉ cũ :hoanhap278@yahoo.com.vn  (tôi không viết BLOG, rất dở)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ba hoa thì cứ sang nhà
            Tính ta cũng thích vào ra rập rình
            Trưa hè ăn miếng trầu xinh
            Quạt nan phe phẩy thấy mình đương trai
            Võng đưa ta đánh mãi hoài
            Trời oi hầm hập mấy ai không buồn
            Mong trời trở gió mưa tuôn
            Cho hoa mát cánh tươi hơn mọi ngày
            Đói lòng mà ghé sang đây
            Bát canh mẹ nấu lòng này mang trao
            Gọi là có chút tào lao
            Cũng là đồng nghiệp ra vào có nhau
            Chữ tâm vẫn giữ làm đầu
            Nghiệp nghề vẫn mãi theo nhau suốt đời
            Thả tình bay khắp muôn nơi
            Tri âm bày tỏ những lời thân thương
        • Alice
          • Alice
          • 02:50 19 thg 5 2010
            Em cũng có nhiều thầy cô giáo mà có lẽ suốt cuộc đời cũng ko bao giờ quên được bác Cua ạ.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tình thầy nghĩa nặng trong em
            Tô thêm bước tiến vững thêm mỗi ngày
            Có thầy chắp cánh em bay
            Trời xa em ước một ngày vinh quang
            Hè về phượng nở ngập tràn
            Ve kêu râm rả lại càng nhớ ơn
        • qwfda
          • qwfda
          • 00:00 19 thg 5 2010
          trong tập thơ LÀNG BA CÂY con thấy bài tâm sự của thầy Bảo là cực hay thầy Bảo có vài bài cũng rất hay
          Mới đây lại biết thêm nhà thơ Tạ Đình Nhất với HÒA KHÍ TĂNG LONG
          Trước đây cũng xin chúc các thầy sẽ vui vẻ sáng tác
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thầy Bảo Hiệu trưởng chuyên văn
            Dạy em em đã tháng năm bên thày
            Để rồi chắp cánh em bay
            Vần thơ cũng có tình thày trong em
            Thầy Nhất thơ đã thành quen
            Yêu thơ thầy đã luyện rèn bao đêm
            Tình thầy tiếp sức cho thêm
            Cua đồng cũng có niềm tin thơ vườn
            Tập thơ là của quê hương
            Sẽ còn mãi mãi tình thương thầy trò
        • Hoamuong
          Chúc thầy về nghỉ luôn vui khoẻ.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thầy về với chốn làng quê
            Chúc thầy vui khoẻ tràn trề niềm tin
            Chúng em trò nhỏ không quên
            Tháng năm thầy đã dệt nên mộng vàng
        • PUTIN1
          Em là người nhân hậu và có tấm lòng
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tấm lòng gửi cả cho thầy
            Chúc thầy về nghỉ mỗi ngày một vui
            Thể thao thể dục yêu đời
            Bà con làng xóm bên người sớm hôm
            Tình thầy mãi mãi đẹp hơn
            Học trò vui chúc luôn luôn bên thầy
        • huyhuy
          Cong cha nghia me on thay..~!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Công cha nghĩa mẹ con mang
            Non cao biển rộng suối ngàn chẳng so
            Mẹ cha công lớn thật to
            Chảy trong dòng máu con thơ thủa nào?
            Thế rồi học chữ thầy trao
            Công thầy lớn lắm làm sao dám bì
            Hè về gió thổi thầm thì
            Ngắm bông phượng đỏ nghĩ gì nữa đây
            "Công cha nghĩa mẹ ơn thầy"
            Theo chân con mãi tình này con mang
        • hoang
          • hoang
          • 22:03 18 thg 5 2010
            chúc thầy sức khỏe bình an An lòng thanh thản vui đàn cháu con
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Công thầy lớn lắm trong con
            Tình thầy mãi mãi vẫn còn đậm sâu
            Cho dù khôn lớn đi đâu
            Lòng con vẫn nhớ tới câu ơn thầy
        • Hue
          • Hue
          • 21:53 18 thg 5 2010
          Những người thầy ở quê anh thật đáng kính trọng! hì.hì....trong đó có cả anh nữa. Chúc anh một buổi tối bình yên và hạnh phúc.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
            Có lời bình luận làm tôi xao lòng
            Tình thầy giáo thật sáng trong
            Bảng đen phấn trắng tô hồng con tim
            Chân lý em quyết đi tìm
            Nhờ lời thầy giảng còn nguyên thủa nào
            Cảm ơn thầy đã mang trao
            Chữ thầy vẫn mãi dạt dào trong em
        • phongle02
          Một trong những Nhà Giaó thật đáng Kính Anh nhỉ  Chúc Anh và gia đình tối vui vẻ ,hạnh phúc nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn anh ghé nhà chơi
            Đêm hè oi bức tiết trời đầy sao
            Nhà em rèm vén anh vào
            Chúc anh buổi tối dạt dào niềm vui
            Entry cua viết những lời
            Là lòng bày tỏ với người có công
            Đã truyền hơi ấm cua đồng
            Vần thơ có cánh tô hồng quê hương
        • Coganglen
          Thày cô răn dạy chúng tôi
          Trí khôn để bước vào đời mai sau
          Lớn lên vươn tới bay cao
          Càng không quên được bước đầu hôm nay
          Ghi sâu trong óc ngày ngày
          Những đièu cơ bản cô thày bảo ban
          Trăm tài nghìn giỏi vinh quang
          Do chục vạn lần thày mở mang cho
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lời thầy chắp cánh cho thơ
            Cho diều no gió cho cua khôn dần
            Vững lòng vững cả bước chân
            Trái tim khối óc lớn dần tháng năm
            Trải qua bao nỗi thăng trầm
            Ta khôn lớn với tháng năm bên thầy
        • Cuocsonmien
          Dung la De va Kho nhi? Co giao thay de hay kho day(Anh Cua )
           Khó dễ em nói thế này
          Khó dễ có lẽ hơi gay anh à
          Ví như cái việc của ta
          Tưởng chừng là dễ vậy mà khó kinh
          Gặp khó lại thấy bực mình
          Hỏi anh Cua hử tính tình em sao ?
          Nói đúng em gật đầu chào
          Còn không em nói " anh nào hổng quen "
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Dễ thì kiếm cái được ngay
            Những mà dùng cái của này khó nhai
            Khó mà kiếm được mới tài
            Được rồi mới thấy sức dài bền lâu
            Khó thì tình mới đậm sâu
            Là đồ hàng quí cùng nhau vui vầy
        • Ớt Xanh
          Hẳn là thầy cũng già thôi Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em Thì dù phấn trắng bảng đen Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Non xanh nước Việt quê mình
            Chỗ nào cũng đẹp lung linh sắc trời
            Bắc trung nam của tôi ơi
            Non cao biển rộng ngàn đời còn đây
            Ta mang tri thức mỗi ngày
            Góp công góp sức của thầy tháng năm
            Dù cho bão táp thăng trầm
            Lòng ta không nản không nhầm đường đi
            Đất ta xây đắp những gì
            Cho giàu cho đẹp cũng vì quê hương
            Lớn khôn từ những mái trường
            Từ thầy giáo cũ yêu thương thủa nào
        • Mây Xanh
          Người thầy thật đáng kính trọng. Hãy giữ mãi những hình ảnh đẹp về thầy, anh nhé !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hình ảnh thầy vẫn còn đây
            Mái đầu tóc bạc tháng ngày xông pha
            Bảng đen phấn trắng là nhà
            Bên người trò nhỏ thiết tha giảng bài
            Trưởng thành dễ có mấy ai?
            Ơn thầy dạy dỗ thành tài từ đây
            Cảm ơn nghĩa nặng công thầy
            Tháng năm dạy dỗ trò này lớn khôn 

        3 nhận xét:

        1. Hoàng Hôn Tím
          13:16 18 thg 5 2010
          Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Lấy gì đền đáp ơn này Góp công gắng sức dựng xây nước nhà.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:45 19 thg 5 2010
          Cùng nhau hát những bài ca
          Góp công xây dựng nước nhà bền lâu
          Dang tay đón nhận 5 châu
          Tô hồng đất Việt thêm giàu thêm sang
          Mái trường nghĩa nặng em mang
          Còn đây bóng phượng còn hàng bằng lăng
          Còn đây khẩu hiệu trăm năm
          Trồng người thế kỷ nên chăng công thầy?


          Tom
          13:06 18 thg 5 2010
          anh cũng là thầy gái mờ?công anh lớn lắm.hé.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:12 19 thg 5 2010
          Anh làm gì dám kể công
          Với em anh chỉ Cua Đồng chân quê
          Trời oi ta đón hè về
          Nhớ ngày diều thả triền đê vui cùng
          Hôm ấy anh đã tỏ lòng
          Sao em lại cứ má hồng quay đi
          Nắng hè nhớ lại mùa thi
          Nhớ thầy cô giáo dạy gì cho ta
          Công thầy như những sao sa
          Soi lòng ta sáng ta hoà tri âm

          Anh ngoc
          12:20 18 thg 5 2010
          Em cung la giao vien, cam giac moi lan tien mot dong nghiep ve huu sao bui ngui kho ta. Neu nguoi ay lai la thay minh lai cang buon hon. Kinh gui loi chuc den cac thay co da ve huu that nhieu suc khoe, chuc thay co som hoa nhap voi mot cuoc song moi khi da roi xa bang den, phan trang.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:09 19 thg 5 2010
          Công thầy lớn lắm em ơi
          Có thầy dạy dỗ thành người nghĩa nhân
          Để ta mãi mãi thêm gần
          Có bè bạn quí quây quần bên nhau
          Tình thầy mãi mãi đậm sâu
          Những lời thầy giảng theo nhau suốt đời
          Dù cho con nước đầy vơi
          Làm sao quên được những lời thầy trao

          Songhuong9599
          12:19 18 thg 5 2010
          Một ngày vui vẻ nhé Cua đồng ui.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:06 19 thg 5 2010
          Ngày vui ta đón nụ cười
          Dang tay đón nhận tình người vào trong
          Hè về bao cánh phượng hồng
          Tiếng ve ồn ã mà lòng nhớ nhung
          Con đường xưa chẳng theo chung
          Để bài thơ ấy nghẹn lòng bao năm

          Trả lờiXóa
        2. tinhyeunhandoi
          12:04 18 thg 5 2010
          Hôm nay đến thăm cuadong và tặng cd món quà nè, chúc ngày mới thành công mới nhé!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:42 19 thg 5 2010
          Hôm nay đến với cua đồng
          Em mang một chú thỏ bông ngồi chào
          Đoá hoa đẹp ấy mang trao
          Cua giơ càng nhận xôn xao nỗi lòng
          Chúc cho ngày mới thành công
          Niềm vui còn mãi trong lòng chúng ta
          Rảnh ta lại ghé sang nhà
          Gọi là có tý làm quà bằng thơ


          lao quangthau
          07:57 18 thg 5 2010
          Thật đáng quý và trân trọng thầy bạn ạ !
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:39 19 thg 5 2010
          Biết ơn công dưỡng của thầy
          Cho em ngòi bút hôm nay mực hồng
          Vần thơ em hoạ sáng trong
          Kính dâng thầy giáo chúc lòng thầy vui
          Nghiệp nghề nay đã xong rồi
          Hôm nay về nghỉ mong người luôn vui
          Niềm vui xen lẫn nụ cười
          Tình thầy đẹp lắm bên người thân thương


          Nilan
          03:26 18 thg 5 2010
          Công thầy lớn lắm nên Nilan thấy Thầy có lẻ là say....có phải không nào?
          Còn Thầy Cua Đồng củ mình nữa thì sao?
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:35 19 thg 5 2010
          Tình thầy lớn lắm em mang
          Vở bao nhiêu cuốn bao trang nặng tình
          Nét chữ còn mãi tươi xinh
          Nét người còn mãi trong mình trong ta
          Tình thầy đẹp tựa bài ca
          Chúng em trao tặng lẵng hoa mừng thầy


          Đinh Diên Kỳ Minh
          01:28 18 thg 5 2010
          "Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" Ai ai chẳng thuộc câu này Thế mà chuyện ấy hôm nay khác nhiều! Buồn thay trông thấy những điều Nhiều nơi, nhiều lúc trớ trêu nực cười Mong sao trách nhiệm mọi người Gĩư sao cho trọn những lời đã ghi
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:32 19 thg 5 2010
          Đấy là thầy trông thấy thôi
          Đã phần phải nói là người trò ngoan
          Chữ thầy em nhớ bao trang
          Tình thầy còn đó em mang suốt đời
          Làm chi buồn thế thầy ơi
          Trò hư cũng có thầy tôi mới buồn
          Nghiệp nghề đâu dễ sẻ suôn
          Có vui ắt phải có buôn mà thôi
          Phần đông đúng ý ta rồi
          Ta trồng rừng chứ trồng đồi trọc đâu?

          Trả lờiXóa
        3. wildorchid
          00:49 18 thg 5 2010
          phấn đấu như thầy anh nhé
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:28 19 thg 5 2010
          Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
          Vần thơ viết tặng thầy tôi đấy mà
          Thầy về hưu ở quê nhà
          Bên con bên cháu thật là đông vui
          60 tuổi đã qua rồi
          Tiếng thầy đọng lại những lời đậm sâu
          Tình thầy để lại về sau
          Chúng em tiếp nối cùng nhau hoàn thành

          uyendiem123
          23:09 17 thg 5 2010
          còn mấy năm nửa anh Cua mới nghĩ hưu nhĩ
          Buổi tối vui nhe anh Cua
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:23 19 thg 5 2010
          22 năm nữa cơ mà
          Bây giờ con trẻ đã già ngay đâu
          Sao em cứ nghĩ ngày sau
          Già rồi răng rụng còn đâu nữa mà
          Còn đâu răng nhai thịt gà
          Hưu làm gì nữa để mà ngồi xem
          Tính cua mắc tội hay thèm
          Sợ già cao tuổi hom hem khổ đời

          uyendiem123
          23:07 17 thg 5 2010
          tem đồng luôn
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:21 19 thg 5 2010
          Tem bạc em đã nhận rồi
          Ra về em lại sang tôi mấy lần
          Tem đồng em vẫn thích khuân
          Thôi thì tặng nốt cua cần chi đâu
          Nhớ là thèm phải sang nhau
          Để cua còn hoạ mấy câu chúc mừng
          Hè về trăng sáng vui chung
          Bên hiên chờ đón hoa hồng trao tay

          uyendiem123
          23:07 17 thg 5 2010
          tem bạc
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:18 19 thg 5 2010
          Tem bạc cua tặng em rồi
          Em sang em cứ vào ngồi nhà cua
          Để cua gói tặng vần thơ
          Dán con tem bạc của cua Đông Ngàn

          Thuy
          22:57 17 thg 5 2010
          Tem tẻm tèm temmmmm!
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:15 19 thg 5 2010
          Cảm ơn anh ghé chơi nhà
          Tem vàng cua cất mang ra trao người
          Có lòng ghé tới đây chơi
          Thì cua Kinh Bắc trao lời chúc vui
          Sang nhau vui vẻ tươi cười
          Thích sang nhiều nữa cho đời thêm sang

          Trả lờiXóa

        Bình luận tại đây nhé người ơi???