TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

GIÁ NHƯ...



Giá như giờ đã cuối đông
Lại ửng nắng hồng cho má em xinh
Lúng la lúng liếng đưa tình
Lối xưa em bước một mình anh trông
Giá như đừng có không không
Thì nay đâu có sầu đông lạnh lòng
Ngẩng nhìn mây tạnh trời trong
Ướt đẫm nửa lòng ta vội mang phơi
Giá như đất cứ chịu trời
Thì nay miệng nói những lời duyên hơn
Lửa lòng bừng cháy từng cơn
Trong tim vẫn giận vẫn hờn thì hay
Giá như ngày ấy cầm tay
Trao nhau một miếng trầu cay cho nồng
Nhìn nhau e thẹn má hồng
Thì nay đâu phải mùa đông nhìn giời
Giá như nhẹ gánh cuộc đời
Miếng cơm nay chẳng lệ rơi ngập tràn
Thì đời đâu phải khô khan
Đêm đông nhìn cảnh đại hàn mà đau...

he he-đúng là thơ thẩn

48 nhận xét:

  1. Giá như đông sẽ qua nhanh
    Xuân về ấm áp cho ta vui vầy
    Chúc ngày mới rộn ràng như bài hát này bác nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Đang rét quá đây bác Cua ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đến trong ta tặng thiệp hồng
      Ta mừng vui quá tiễn sầu đông
      Nâng nâng trong dạ bừng minh sáng
      Đông tàn xin hỏi tiếc gì không?

      Xóa
  3. Cuối đông đã có thiệp hồng,
    Xuân về theo cánh đào hồng thắm tươi.
    Xuân về ấm áp đất trời,
    Đón chào năm mới rạng ngời niềm vui...hihi
    TH ghé thăm bạn. Chúc vui nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Gíá như Nam - Bắc đừng xa
    Để cho Đóm lượn là đà sang thăm
    Giá như blog chẳng oái ăm
    Tìm nhà chẳng khó ... đi thăm mỗi ngày ! hiiiiiii
    .
    Cuối năm Đóm rất bận nên chậm trễ sang thăm. Mong Anh ko giận. Cái blog mới này lạ lẫm quá nên Đóm cứ phải mò mẫm mãi. Chúc Anh luôn giàu cảm xúc và ý tưởng để thăng hoa trong mọi sáng tác Anh nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Trời rét quá! Mong sao xuân đến sớm!
    Để xua tan nỗi lạnh giá trong lòng!
    chúc một buổi tối an lành!

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng sinh nhật Hương Thu
    Trời đông còn lạnh lá vù vù bay
    Rượu nồng uống cạn cho say
    Thắm tình bè bạn những ngày phía sau
    Nét duyên mãi mãi tươi màu
    Nụ cười duyên dáng trong nhau thắm nồng
    Ấm lòng cái lạnh sầu đông
    Ba mươi xuân ấy má hồng thắm xinh
    Chúc em giàu nghĩa giàu tình
    Công thành danh toại bình minh lại về
    Dịu dàng thiếu nữ thôn quê
    Bóng em cứ ngỡ xuân về trong tay
    Trời đông têm miếng trầu cay
    Mừng em sinh nhật hôm nay vui nhiều
    Xinh tươi đẹp tựa dáng Kiều
    Hãy vui em nhé trời chiều cuối đông
    Còn anh ngắt nụ hoa hồng
    Chúc thêm một tuổi mà không thấy già
    Bạn bè vui vẻ bên ta
    Dang tay kết một đài hoa chúc mừng...

    Trả lờiXóa
  7. Đông này mọng vỏ trái cau
    Bên giàn xanh thắm lá trầu đương non
    Má hồng phấn thắm môi son
    Người ơi mùa cưới nước non đợi chờ
    Ngày vui anh dệt vần thơ
    Dệt luôn trong cả giấc mơ đêm trường
    Sông quê con nước thân thương
    Miền tây gợi nhớ quê hương năm nào
    Mẹ già vẫn ước vẫn ao
    Nuôi con khôn lớn đón chào ngày vui...

    Trả lờiXóa
  8. Trời đông cái lạnh còn dài
    Vẳng nghe câu hát bên tai giật mình
    Hai tay nâng miếng trầu xinh
    Thắm tươi môi đỏ cả mình lẫn ta
    Xuân sang đón nắng sân nhà
    Tơ vàng ươm mộng mang ra hong trời
    Gửi về nơi ấy người ơi
    Câu ca quan dưới trời miền Tây
    Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
    Như dòng sông mẹ mãi đầy chẳng vơi
    Dù đi xa khắp muôn nơi
    Hãy yêu hơn nhé bầu trời quê ta

    Trả lờiXóa
  9. Tâm hồn gửi cả vào thơ
    Thơ như một nốt nhạc chờ tri âm
    Đêm khuya gieo khúc nhạc trầm
    Trời đông ngỡ khúc thương thầm ai giao
    Cung thanh thánh thót bay cao
    Vần thơ viết giở lệ trào hoen mi
    Trăng lên rặng liễu thầm thì
    Sương giăng ngọn cỏ vơi đi nỗi sầu
    Đông về lạnh buốt đêm thâu
    Phương nam cháy rực một mầu hoa mai
    Biết đông vẫn lạnh kéo dài
    Đào tơ phương bắc tặng ai làm quà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Nam nhớ Bạn nơi xa
      Đêm đông lạnh giá vội qua thăm liền
      Tình bạn trên khắp mọi miền
      Sẻ chia, an ủi bạn hiền chung vui
      Đông qua xuân đến Bạn ơi.
      Miền Nam mai nở ... Bắc thời đào khai (khai hoa nở nhụy)
      Một lời cầu chúc cho ai
      Một năm THỊNH VƯỢNG - LỘC TÀI phủ phê.

      Xóa
  10. Em ơi về với Hà Thành
    Bao nhiêu cảm mến anh dành tặng cho-
    Vang vang câu hát giọng hò
    Nơi đây vui lắm chẳng lo đâu mà
    Em về vui nở như hoa
    Anh có món quà anh tặng trao em
    Đêm đông gió lạnh cánh rèm
    Trời đông bè bạn đợi em vui cùng
    Cớ sao em cứ lạnh lùng
    Thờ ơ một buổi ăn chung mà cười
    Em về môi đỏ miệng cười
    Bạn bè chào đón bao người bên em...

    Trả lờiXóa
  11. Em ơi chớ có lên chùa
    Đêm đông lạnh lắm gió lùa bên hiên
    Đời đâu có dễ thành tiên
    Thôi cứ ở hiền rồi sẽ gặp may
    Đường đời muôn dặm gió bay
    Bao nhiêu nhộn nhịp làm lay lắt lòng
    Ướt thì ra gió mà hong
    Thổi ngọn lửa lòng cháy rực đêm khuya
    Cô đơn thì phải sẻ chia
    Kiểu gì chẳng thấy một tia nắng hồng
    Ngại chi gió lạnh sầu đông
    Em ơi sương lạnh cành hồng vẫn tươi
    Đừng đi lên núi theo người
    Áo cà sa mặc cho người ta đau
    Vườn nhà úa rụng buồng cau
    Bên hiên tơi tả giàn trầu xanh non
    Mai sau hỏi hết hay còn
    Mắt mờ gối mỏi nước non nỗi gì?

    Trả lờiXóa
  12. Trời mùa đông gió lay động cánh rèm
    Lòng xuyến xao nhớ về em nơi ấy
    Nắng phương nam làn gió đưa hây hẩy
    Ta giật mình như vội thấy hào quang
    Biển quê hương như một thiên sử vàng
    Nuôi ta sống bên xóm làng nghĩa nặng
    Ta nên người cảm ơn trời ban tặng
    Rạng bình minh như gọi nắng mau về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi.........mùa đông rét quá. Chúc anh Cua luôn vui nhá! đi đâu cũng thấy Cua dù blog yahoo sắp đóng cửa rồi. Hi hi hi...

      Xóa
  13. Giá như, giá như, giá như !!!
    Trời không chịu đất thì ... hư mất rồi.
    Đất lại cứ phải chịu trời,
    Một vòng xoay chuyển... luân hồi mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Giá như đừng có mùa đông
    Cho ai kia đỡ lạnh lòng thâu đêm
    Giá như nắng chiếu qua thềm
    Cho ai kia ấm , êm đềm giấc thu

    Trả lờiXóa
  15. Trả lời
    1. Giá như vẫn lính Cụ Hồ
      Ngồi trên bệ phóng vẫn hô trúng rồi
      Giá như vẫn muốn chưa thôi
      Thì nay vẫn trẻ như hồi còn xuân
      Giá như trời đất mà gần
      Thì ta ôm cả tình thân vào lòng
      he he vui nhé thầy ơi

      Xóa
  16. Giá như cái chữ to hơn
    Thì em đỡ phải tròn con mắt nhìn...hihi
    Sang thăm anh Cua nè! Tối vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như chữ đỏ chữ xanh
      Chữ mộng hóa thành hai tiếng yêu thương
      Chữ tình mãi mãi vấn phương
      Thì nay đâu phải pha sương nhìn đầu
      Giá như trăng mãi sáng mầu
      Lửa tình cháy rực đêm thâu ấm lòng
      Giá như tơ chẳng mang hong
      Đem đốt lửa lòng sáng mãi tim em
      he he-vui heng cô giáo nhé

      Xóa
  17. Đông ơi sao vẫn lạnh lungf
    Gía như xuân đến cho hồng má em
    Em nhẹ nhàng bước cuối thềm
    Mắt cau sắc lẻm anh thèm vạt yêu ..........
    ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng phương nam em ơi nóng thế
      Đông miền bắc chẳng thể mang đi
      Chỉ nghe tiếng gió thầm thì
      Tiếng lòng muốn gởi lời đi khắp miền
      bờ lốc ơi một thiên sử mới
      Ta lại vui phấn khởi đời ta
      Muốn mang lời hát câu ca
      Tặng cho tất cả muôn nhà bạn thân
      Ta vẫn thấy rất gần lắm đó
      Khác chi nào lời ngỏ mang giao
      Hương quê miền Bắc rực đào
      Mai vàng nơi ấy đón chào người thân...hihi

      Xóa
  18. Giá như sao cứ giá như
    đêm đông lạnh lắm anh đừng giá như
    Giá như em đến rồi về
    Mà không để lại vài lời giá như

    heeeeeeeeeeee chuồn thôi không giá như mãi lạnh lắm Chúc cho giá như mãi mãi giá như

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như em chửa lấy chồng
      Con bế con bồng trông khổ lắm cơ
      Giá như em vẫn yêu thơ
      Thì nay dạo khúc nhạc chờ vui hơn
      he he-vui heng

      Xóa
  19. Giá như tôi sớm gặp nàng
    Đêm đông thôi lạnh có nàng ở bên
    Giá như em đến gần bên
    Tựa vai kề má ấm thêm môi hồng...
    ---
    Sang thăm a nè... chúc tôi vui và ấm áp nhiều nhiều nha... hihhi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như trời đã cuối đông
      Đỏ rực cành hồng cho má em xinh
      Em đi duyên dáng đưa tình
      Đi trong trăng sáng một mình anh xem
      he he chúc chị vui

      Xóa
  20. giá như ngày ấy đừng mưa ..
    giá như ngày ấy đừng đưa em về..
    gía như chẳng biết làm thơ
    để không suy nghỉ thẫn thờ ngu ngơ.
    hehhe
    thăm aanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như đông lạnh đừng lâu
      Thì em chẳng phải đêm thâu đợi chờ
      Giá như vui trọn câu thơ
      Thì nay đâu phải nhạc chờ rêu rao
      Giá như anh cứ cúi chào
      Mẹ cha ai lại trách nào không thương
      he he vui heng

      Xóa
  21. Qua thăm nhà Cua Đồng Kinh Bắc được đọc bài thơ,Hoài rất thích đọc thơ nhưng không biết họa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu thơ họa cứ nửa vời
      Như thương như gửi trao lời thầm yêu
      Giá như cứ mến nhau nhiều
      Trong nhau mãi đẹp mĩ miều thì hơn
      Để rồi được dỗi được hờn
      Đêm trăng tiếng nhạc tiếng đờn bên tai
      Trái tim thổn thức canh dài
      Nụ cười rạng rỡ bờ vai ấm lòng
      Giá như kiếp chẳng lòng đong
      Thì nay đâu phải nửa lòng nát tan
      he he vui heng

      Xóa
  22. Giá như, anh lại giá như
    Tình sao lãng đãng,câu thơ nửa vời...
    Giá như em chửa có ai
    Em sẽ cùng người đi chảy Hội Lim
    Một thời em đã kiếm tìm
    Anh không đến,chia nỗi niềm cùng em
    Bây giờ cửa đã buông rèm
    Vườn em đã ngại cánh chim giang hồ
    Thôi đành gửi chút tình thơ
    Qua trang mạng ảo...ngẩn ngơ cùng người...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về ngắm cánh hoa tươi
      Nhớ hình xưa cũ nhớ người cùng đi
      Hương đồng gió nội thầm thì
      Lúa thời con gái rầm rì gió lay
      Nhớ ngày xưa tay nắm tay
      Cùng nhau thề thốt đường này mãi qua
      Thế rồi em trách người ta
      Bỏ đi quê cả mái nhà thân thương
      Bao năm phiêu bạt tha phương
      Em chờ em đợi pha sương mái đầu
      Anh về tìm chẳng thấy đâu
      Thương anh em đã " qua cầu gió bay"
      he he chúc chú vui ạ

      Xóa
  23. Lửa lòng bừng cháy từng cơn
    Trong tim vẫn giận vẫn hờn - giá như

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chim trời mỏi cánh đưa thư
      Trời đông phương bắc lạnh như băng rồi
      Lạnh lòng tê tái làn môi
      Chơi ơi cố nhé cho tôi gửi nơi
      Phương nam nắng ấm đất trời
      Mai vàng nở rộ trao lời thân thương
      Giá như cũng một quãng đường
      Thì tôi tự đến người thương tỏ tình
      Làm chi mà phải lặng thinh
      Nhờ chim mỏi cảnh một mình đưa thư
      he he chúc vui ạ

      Xóa
  24. nhóc vô chúc anh cua ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  25. Chúc sức khoẻ .Chúc nhà mới

    Trả lờiXóa
  26. Mùa Đông đến thật nè anh, đâu còn giá như nửa..hii
    chúc anh những ngày cuối đông ấm áp...

    Trả lờiXóa
  27. Anh Ninh sang thăm, tối chủ nhật thư giản vui, ngủ ngon em nhé!

    Trả lờiXóa
  28. CUA ĐỒNG....đồng quê quá! tớ vẫn chưa thạo cách dùng cái blog này! tình cờ vào nhà câu đọc thơ và đưởng thưởng thức đặc sản! chúc vui nhiều!

    Trả lờiXóa
  29. Ôi nhà của anh Cua đẹp thế. Thơ lại mượt mà và rất hay nữa. Tối vui anh Cua nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như Rất Giống Tình Yêu
      Thì nay đi dưới nắng chiều cuối đông
      Vẫn duyên ửng đỏ môi hồng
      Thì đâu sắc sắc không không nhìn giời
      He he vui heng

      Xóa
  30. Giá như anh vẫn chung tình
    Thì em đâu phải một mình bơ vơ
    Giá như anh mãi mê thơ
    Thì đâu cua gái rồi quơ về nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như lòng cứ thật thà
      Cứ thưa với mẹ với cha thì giờ
      Trọn vành vẹn nghĩa câu thơ
      Lời ru trong gió mộng mơ ngập tràn

      Xóa
  31. Giá như đừng có không không......
    làm tôi nhớ lại câu....ông Trời nói:
    "Mầy hay kén chọn....ông không cho mầy !
    Chúc vui vẻ cho bớt....lạnh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như trăng vẫn gọi hè
      Dưới trăng thổn thức nước chè uống chung
      Giá như đừng có lạnh lùng
      Thì nay lối nhỏ ta cùng sóng đôi
      Giá như môi đã kề môi
      Thì nay đâu phải cái "Tôi" nhuộm sầu
      he he chúc chú vui vẻ

      Xóa
  32. Giá như có dịp off cùng anh Cua..hii

    Trả lờiXóa
  33. Giá như ngày ấy không nhau
    Thì nay đâu phải đau đầu nghĩ suy .
    Giá như Thu cứ gan lì
    Nán thêm chút nữa ngại chi Đông tràn
    Giá như tình thiếp với chàng
    Trong ngoài êm ấm cơ hàn mặc ai .
    *
    Lần đầu ghé thăm nhà anh , góp thêm vài câu thơ cho vui ...Chúc anh buổi tối ấm áp nhé !

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???