TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TÌNH CHA...CÓ NGHĨA...GÌ KHÔNG...

Tình cha con chớ cho quên
Công cha con chẳng đáp đền được đâu
Một đời thức với đêm thâu
Một đời bên khúc sông sâu quê mình
Bên cha thắm đượm chữ tình
Cây đa bến nước sân đình là đây
Sông quê có lúc vơi đầy
Là cha là mẹ là thầy trong con
Bờ tre lấp ánh trăng non
Cha đây mắt vẫn mỏi mòn ngóng trông
Chờ khi đóng bắp ngô đồng
Lúa thơm mùi sữa trầu không kín giàn
Chờ khi con vịt con ngan
Còn gà mái ghẹ hàng đàn sinh sôi
Võng hè kẽo kẹt đưa nôi
Có cha ngồi chặt sen rồi ru con
Đồng quê này chẳng thấy còn
Cái mương cái máng nuôi con một thời
Cái bầu cái giậm kia ơi
Cái chài quăng cá một thời còn đây
Hôm nay trước mắt đủ đầy
Bước chân cha bước đắp xây mộng vàng
Con đò cha chở con sang
Con đi tiếp nhé trang vàng lung linh
Đẹp thay ôi một chữ tình
Bến sông quê vẫn một mình cha vui
Bờ đê cỏ mật đưa mùi
Xuyến xao cha thấy niềm vui trong lòng
Quê hương ơi ước thầm mong
Ta yêu cuộc sống trong lòng quê hương
Một đời bố đã hy sinh
Bỏ đi cả một chữ tình bố yêu
Sinh con bố sống khổ nhiều
Bố thương con lắm con yêu nhất nhà
Một đời sương gió phong ba
Trong tâm bố vẫn bài ca trồng người
Tháng năm gom đổi vàng mười
Nhìn con khôn lớn nụ cười vui hơn
Đông về gió rít từng cơn
Chân trời con đến đẹp hơn bố nhiều
Gắng công con nhé con yêu
Mai sau thành đạt mang nhiều trái ngon
Bích Hồng tên của chính con
Cái tên bố đặt mãi còn về sau



7 nhận xét:

  1. Tem vàng cho Công cha nhé! Chúc mừng con gái chăm ngoan học giỏi!
    Con gái áo trắng phải không em?

    Trả lờiXóa
  2. cả đời ôm ấp chỏ che con thường đó là thiên chức của người mẹ .còn bức ảnh (gà trống...)chẳng biết do ghép hay là thật ,mà nói nhiều điều quá . rất vui gặp lai CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Trả lờiXóa
  3. Một mảnh giấy nhỏ cũng đền bù được bao vất vả,
    chúc vui.

    Trả lờiXóa
  4. Cua đồng nên tạo 1 nút Top page và banner,
    mời qua nhà tôi lấy code nha,
    chúc khỏe.

    Trả lờiXóa
  5. ......và chỉnh lại theo giờ VN !

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn hình gà trống che chở cả đàn gà con Tuyến điên thấy nao nao sao ấy!
    Xin hỏi Cua Đồng vậy mẹ của chúng đâu mà để cho cha nó bao bọc thấy tội quá vậy? Kiểu này, tui e gà trống đi thả dọc đường nên bây giờ con nó tìm về chứ gì...!
    Với giấy khen mà cháu Dương thị Bích Hồng đạt được, hy vọng tương lại sẽ có người họ Dương tham gia trên văn đàng xã hội!

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???