TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

41 XUÂN-MỘT CHẶN ĐƯỜNG

Anh Cua ơi mai sinh nhật anh rồi chúc anh luôn gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống anh nhé
Cogai Cuoiduyen có lên ăn trước ko anh Ma Đình Tú ơi
Ma Đình Tú Ăn đê, kgoonf nhiều quà quá lúc ăn không hết đâu,
Cua Đồng Kinh Bắc XIN CẢM ƠN Cogai Cuoi duyen và Ma Đình Tú XIN TẶNG 
CÁC BẠN NHƯNG CÂU VĂN VẦN VỀ MẸ CHA
 Anh vẫn biết ngày này năm ấy
Mẹ quặn mình đau chở dạ sinh con
Bao tháng năm ao ước mỏi mòn
Mẹ ấp ủ chở che con trong dạ
Và mẹ ơi trong một đêm buốt giá
Tiếng khóc đầu nôi như tất cả niềm vui
Cha yêu thương trao những ngọt bùi
Ông bà chờ một ngày vui đã đến
Năm 71 bến đò quê sang bến
Súng vang trời cha hẹn đến năm sau
Cha lại về khi thơm ngát hương cau
Đất quê ta lại một màu xanh thắm
Nơi quê hương tiếng lòng cha gửi gắm
Chốn tiền phương sao thật lắm gian truân
Cha đi xa mang theo cả mùa xuân
Cùng khói súng với ngàn lần khổ cực
Thủ đô hồng rền vang trong ký ức
Của năm nào Điên Biên Phủ trên không
Cha lại về với cái lạnh mùa đông
Mảnh đất kia cha lại trồng khoai lúa
Giàn trầu xanh còn đâu mùa lá úa
Mướt nong tằm vàng óng lụa tơ duyên
Tình mẹ cha tiếng ru mãi trăm miền
Mái nhà tranh mãi gắn liền ký ức
20-1-2013
Cua Đồng Kinh Bắc
 Xuyến xao ai hiểu cho lòng
Nhớ ngày sinh nhật trời đông năm nào
Mẹ ơi lạnh buốt biết bao
Nỗi đau chở dạ năm nào chưa quên
hihi Cám ơn em Thủy Tồ ghé thăm
Thủy Tồ hjhj thơ a hay mà
Pham Kim Thin Doc tho a that suc dong.tho a hay qua
Cua Đồng Kinh Bắc 
Vần thơ họa vội đó em
Như cơn gió thoảng cánh rèm đung đưa
Trăng lên lấp ló tàu dừa
Bóng hình của mẹ vẫn chưa phai mờ
Lời ru cho những ước mơ
Nay con khôn lớn vần thơ ghép vần
Một đời lặn lội gian truân
Mẹ ơi con nhớ ngàn lần công ơn
Cua Đồng Kinh Bắc 
Mừng sinh nhật kiểu đó có vui hông hở emPham Kim Thin??? hihi-
Thui ảnh chả có mâm cao cỗ đầy-chả có tấm hình vui sinh nhật 
thì anh lấy lấy văn vần mua vui thui em-hé hé-xin cám ơn
Pham Kim Thin 
RAt tuyet A Cua Dong Oi.do la tam long bao hieu cua nguoi con nguoi 
chau trai long minh bang mot mon qua la bai tho hay rat hay
Thanhbinh Phan 
Năm đó ở HN đứng trên mặt để có thể thò chan xuongs nước đấy cua à
Thanhbinh Phan Năm đó tưởng HN cũng đi luôn
Cua Đồng Kinh Bắc 
Vâng-đúng đó-bố em nói là nước lên cao lắm-Đê Cống Thôn vỡ-nước tràn vào cao ngang chăn song cửa sổ-năm đó khi nước rút đi rồi bố mang đó đi đơm-tôm cá vào nhiều tới mức một đêm bố đi đổ mấy lần-phải nói là tôm cá rất nhiều...sau này khi em còn bé bố dạy cách đơm lờ cá rô và đánh đó tôm,nên khi hơn 10 tuổi em cũng ham mê kiếm tôm cá..hihi
Thanhbinh Phan và bay giò thích cua ghẹ 
Cua Đồng Kinh Bắc 
Con cua con cá đồng làng
Nuôi con khôn lớn con mang trong mình
Quê hương nghĩa nặng ân tình
Trong con ấp ủ bóng hình mẹ cha
Bờ vùng bờ thửa đã xa
Nay thay vào đó ngôi nhà vút cao
Nhớ ngày xưa của năm nào
Canh cua mẹ nấu ngọt ngào lắm thay
Trưa hè con hái rau đay
Chiều quê khói tỏa nhớ ngày tuổi thơ
Chở đầy cho những ước mơ
Nay con gieo khúc nhạc chờ tặng ai????
hihi cám ơn bác Thanhbinh Phan ạ

Nụ Cười CHÚC MỪNG 
Cua Đồng Kinh Bắc 
Mừng ngày sinh nhật năm nay
Ta vui nhớ lại một ngày sinh ra
Trời đông thắm đượm màu hoa-
Nụ Cười ở tận Đông Hà ghé chơi
Trà pha đương nóng xin mời
Vui cùng mình nhé với lời thơ xuân
Thúy Công Cho em dự tiệc trà mừng sinh nhật anh với nhé...
Cua Đồng Kinh Bắc Lênh đênh cho những cánh trà
Lềnh bềnh trong ấm anh pha nóng giòn
Em ơi uống để cho ngon
Uống rồi trà ngấm hỏi còn hay không
41 tuổi vẫn thắm nồng
Vẫn vui sinh nhật vẫn hồng trong tim
Ước mơ vấn cứ đi tìm
Vần thơ quê mẹ anh in thiệp hồng
hihihi mời em Thúy Công uống trà quê mẹ nhá-há há
Cua Đồng Kinh Bắc 
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KÍCH NÚT THÍCH Ạ-HE HE
Ha Nam Nguyen chúc anh sinh nhật vui vẻ
Ha Nam Nguyen năm nay anh ước gì nào
Ha Anh Ô hôm nay cưới ai thế
Cua Đồng Kinh Bắc 
Bạn ơn bạn Nguyễn Hà Nam
Chúc mình sinh nhật góp làm mình vui
Bánh ga tô lắm ngọt bùi
Ăn cùng mình nhé cùng vui đi nào
Vần thơ họa vội mang trao
Như duyên quan nơi nào cũng xinh
Lúng la lúng liếng đưa tình
Như trầu cánh phượng tự mình têm ra
Hồng tươi môi bạn môi ta
Cuối đông như thấy rực hoa ngát màu
Đào tơ thắm đỏ theo nhau
Mai vàng rực cháy một màu vàng tươi
Trong nhau đẹp cả nụ cười
Ngày vui sánh tựa vàng mười khoe xuân
Hi hi cám ơn Ha Nam Nguyen ạ
Ha Nam Nguyen đồng ý
Cua Đồng Kinh Bắc 
Không phải đám cưới đâu em?
Bánh ga tô đó hãy xem kỹ vào
Mừng ngày sinh nhật anh trao
Vần thơ quê mẹ ngọt ngào anh thương
Kệ đời mái tóc pha sương
Kệ thơ nỗi nhịp đêm trường gió đông
Xuân sang má đỏ tươi hồng
Người ta tý tởn theo chồng đi xa
Còn anh trên bến sông nhà
Chèo khuya đứng ngắm người ta đi rồi
Bờ đê vẫn chỉ mình tôi
Nhớ mùi cỏ mật bồi hồi xuyến xao
Em đi áo gấm lụa đào
Còn anh thất thểu đê cao ngắm nhìn
Hết rồi cái tuồi sì tin
Nay vui sinh nhật ngỡ nhìn thấy em
He he em Ha Anh còm làm anh khó viết quá cơ-sinh nhật anh mà có cưới xin gì đâu? hihi
Loan Thuy Huynh Chuc mung sinh nhat anh .
Cua Đồng Kinh Bắc 
Ngày vui mở rượu cham banh
Rót ra ly để ta dành cho nhau
Men say rươu quí có màu
Uống vào với tỏ lòng nhau thật rồi
Rượu nồng đỏ cả làn môi
Ngất ngây trong dạ cả tôi lẫn nàng
Bờ tre có ánh trăng vàng
Đêm đông thổn thức âm vang sáo diều
Ghép thơ gửi một lời yêu
Tung hồn theo gió dưới chiều quê hương
He he cám ơn bạn Loan Thuy Huynh ạ
Thương Hoài Thương
 hôm nay em nhậu về muộn quá, còn bánh sinh nhật ko anh? chúc mừng sinh nhật anh giai nhé!

Cua Đồng Kinh Bắc
 Quà mừng sinh nhật là thơ
Như câu quan họ trong mơ hiện về
Hương đồng gió nội thôn quê
Gió gieo sóng lúa người về thăm nhau
Vườn nhà thơm ngát hương cau
Bên hiên xanh mướt lá trầu non tơ
Câu thương vẫn đời vẫn chờ
Đêm đông se lạnh sương mờ phủ giăng
Liếc nhìn tìm một ánh trăng
Chiếu soi cho những cây măng ló chồi
Miếng trầu têm vội quệt vôi
Người sang ăn nhé cho môi đỏ hồng
Bánh mừng sinh nhật còn không?
Thôi ăn thơ cũng thấy hồng trong tim
He he tếu táo cho vui nhé-cám ơn em Thương Hoài Thương nhều-hihi
Nguyễn Thị Tư CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Trang Nguyen Chuc mung SN anh Cua nha. Luon vui ve va HP...
Cua Đồng Kinh Bắc 
Lụa vàng em trải đường đê
Đón chân chị bước chị về quê chơi
Trầu têm cánh phượng xin mời
Trà ngon pha nóng chị xơi ấm lòng
Câu thơ họa vội vừa xong
Đốt cháy lửa lòng giữa lúc trời đông
Bánh ga tô đỏ hồng hồng
Chị xơi vui nhé cho nồng môi xinh
He he-xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Tư ạ
Cua Đồng Kinh Bắc 
Từ vùng Kinh Bắc Cổ Loa
Một cô giáo trẻ sang nhà vui chơi
Quà vui sinh nhật mang mời
Đêm đông thánh thót những lời mẹ ru
Ta nghe tiếng gió vù vù
Trăng non hờ hững tiếng ru ngọt ngào
Nhớ ngày sinh ấy năm nao
Mẹ cha chờ đời đón chào con sinh
Nay con gieo một chữ tình
Gửi cho bè bạn của mình muôn phương
He he cám ơn cô giáo Trang Nguyen ạ
Ngày mai sinh nhật Cua đồng
Dòng sông tặng bạn đóa hồng thắm tươi
Kèm theo là một nụ cười
Chúc Cua sức khỏe rạng ngời thành công
Cua Đồng Kinh Bắc 
Ôi ôi ôi quá tuyệt quá tuyệt-duyệt- he he
Cua Đồng Kinh Bắc 
Tặng nhau một bó hồng vàng
Hương thơm phưng phức lại càng thơm hơn
Trời đông cứ kệ gió hờn
Ta vui tay gảy cung đờn đêm đông
Sướng sao ôm ấp nụ hồng
Mừng vui sinh nhật tình nồng chẳng xa
Đẹp thay trời đất giao hòa
Ngày mai sinh nhật có quà sớm ghê
He he cám ơn chị Thanh Thủy heng

Happy birthday pác

Cua Đồng Kinh Bắc
 Cảm ơn Nguoidep Xuphan
Hôm nay sinh nhật thịt ngan anh mời
Thì em cứ ở lại chơi
Có chai rượu mời say đến đêm khuya---he he
Nguoidep Xuphan Dzo 100% hihi


chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Cua Đồng Kinh Bắc 
Biết rằng sinh nhật em sang
Nên anh họa vội mấy hàng thơ xuân
mấy khi bè bạn quây quần
Cùng nhau vui chúc một xuân nữa rồi 
trầu têm thắm đỏ trên môi
câu thơ quan họ vang hồi xuân sang

Bui Thuy Hoa Dạ cảm ơn anh!

Chúc sinh nhật vui vẻ nhé chú cua con !

Cua Đồng Kinh Bắc
 Ôi ôi thành ra sinh nhật cùng ngày chị Liễu Oanh ơi-chị sinh năm 59 là chị hơn em một giáp đó-thui gọi chị cho trẻ chị nhé-chúc chị sinh nhật nhiều niềm vui ạ
Liễu Oanh Vậy là thêm một chú heo vàng rồi...... Hôm nay làm thơ snh nhật nhiều vào nhé....

Anna Vminh đã chia sẻ một liên kết.

Chúc mừng anh sang tuổi mới!

Cua Đồng Kinh Bắc Hát lên một khúc tình ca- cho xuân mau đến cho hoa nở nhiều-cho lòng đầy ắp thương yêu-Thơ vườn cứ họa trời chiều gió đông


Chúc a sinh nhật vui vẻ, thành đạt và hp

Cua Đồng Kinh Bắc
 Từ nơi Bình Phước xa xôi
Tay cầm con chuột nhấp rồi sang ngay
Nhà anh đẹp lắm hôm nay
Hoa thơm đua sắc làm say lòng người
Anh gom đổi thỏi vàng mười
Đổi thơ lấy một nụ cười có duyên
Chúc em má thắm dịu hiền
Gắng công ra sức kiếm tiền nuôi con
Mãi còn một tấm lòng son
Gia đình hạnh phúc nước non đợi chờ-he he
Nhu Tinh Quan Trên ca tuyêt vơi anh ah


Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé anh!

Cua Đồng Kinh Bắc 
Từ nơi xa thẳm miền tây
Mà em cặm cụi sang đây chúc mừng
Hoa thơm ngát nở trẳng rừng-
Tặng em mươi bó em mừng cho anh
Câu thơ họa vội để dành
Ươm trong hoa nở hóa thành yêu thương-he he

Iem mừng sinh nhật bác! Chúc bác hay ăn chóng nhớn, vật khỏe!
Cua Đồng Kinh Bắc
 Rượu này nếp cái hoa vàng
Nâng ly uống cạn lại càng êm say
Mồi ngon cứ gắp luôn say
Nhiều khi cứ thích cầm tay mó vào
Ăn rồi mới sướng làm sao
Ngỡ như vừa uống rượu đào ai mang
Đến khi mắt đỏ môi vàng
Chân đi thất thểu trông càng duyên tơ
Trời đông lúc ngẩn lúc ngơ
Gió lay cành liễu lơ phơ mái đầu
Đời ta kể cũng thấy giầu
Nâng ly là cạn cả bầu đến chôn
He he
Ma Đình Tú Bác vui là iem vui roài,  hehe
Kim Bach Kim TU UI...CON THIEU CHAI RUOU NUA RUI NHAM NHI
Thanhbinh Phan Nào cùng nâng cóc chúc mừng sn cua nhé !
Cua Đồng Kinh Bắc 
Khen ai khéo đặt đĩa mồi
Rõ dàng nhìn thấy khúc dồi ngon ghê
Dồi này chắc thịt lợn xề
Nóng giòn ăn lại tê tê lưỡi rồi
Lòng non cổ hũ kề môi
Tim gan cật với khúc dồi thơm ngon
Rau thơm ăn hết hỏi còn
Ớt tươi đỏ thắm như son môi hồng
Nâng ly quên cả sầu đông
Cứ vui mãi nhé cho hồng môi xinh
Món ngon chớ chén một mình
Bên nhau mới thấy cái tình bên trong
Tình treo trên cả đĩa lòng
Nếu mà ẩm ướt mang hong gió trời
Mấy khi sướng cái thần đời
Mấy khi rôm rả bao lời mua vui
H ehe
Chúc mừng sinh nhật em CĐKB !...

Cua Đồng Kinh Bắc 
Cám ơn anh Đỗ Xuân Trà
Mang theo lời chúc sang nhà vui chung
Gió đông đâu có lạnh lùng
Gặp nhau hội ngộ tương phùng thêm vui
Rượu quê ngọt tựa mía lùi
Nâng ly anh nhé chúc vui nhau nào
Xuân về cho những ước ao
Cho thơ có cánh lọt vào mắt lai
Cho tình mang kiếp làm trai
Đêm trăng thổn thức vui vài trống canh
Hihi chúc vui ạ


CHUC MUNG SINH NHAT EM THEM 1T THEM NHIEU SUC KHOE VA MAY MAN TRONG CUOC SONG

Cua Đồng Kinh Bắc 

Nơi phương nam ngập tràn nắng ấm
Xứ Đông Ngàn lấm tấm mưa bay
Vui sao ta có một ngày
Vui cùng sinh nhật mà say men nồng
Ngát hương hoa màu hồng thắm đỏ
Tâm hồn ta theo gió bay đi
Đêm đông vọng tiếng thầm thì
Câu thơ vườn họa tiếc gì thời gian
Lời mẹ ru gió ngàn thấu hiểu
Thấy lòng ta bất hiếu lắm thay
Tiếng cha vẫn dạy hàng ngày
Ơn cha nghĩa mẹ tình này con mang
chúc chị Meo cua em vui ạ
Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn tạo hoá.
Cho ta hình hài cho ta sự sống. Cảm on môt nửa thương yêu cho ta thấy mình không vô nghĩa giữa nhân gian. SINH NHẬT VUI VẺ ANH NHÉ..

Cha sinh mẹ dưỡng biết ơn
Tình cha nghĩa mẹ đẹp hơn bạc vàng
Một đời tạo hóa con mang
Xứng tấm lòng vàng cha mẹ trao cho
Một đời bữa đói bữa no
Công cha nghĩa mẹ sánh cho bằng trời
Nói sao cũng chẳng hết lời
Mẹ cha dưỡng dục một đời vì con
He he chúc vui
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CUA ĐỒNG BẮC KINH .
 MÂY TƯƠNG TƯ CHÚC BẠN LUÔN HẠNH PHÚC VÀ PHÁT TÀI

Cua Đồng Kinh Bắc 

Hoa này cắm ở thân cây
Đêm đông hoa nở vương đầy mùi hương
Hoa này nở giữa đêm trường
Xuyến xao viễn khách qua đường đêm đông
Hoa này nhụy thắm cánh hồng
Gái kề môi ngửi có chồng ngay thôi
Hoa này xao xuyến lòng tôi
Hôm nay sinh nhật nhớ hồi còn xuân
Bên nhau bè bạn quây quần\
Ngắm hoa ôm cả mùa xuân vào lòng
He he

chúc mừng sinh nhật bạn tôi
đời thêm vui khỏe ,rạng ngời ước mơ .
tháng ngày đẹp tựa vần thơ
công thàng danh toại,đón chờ tương lai !
Cua Đồng Kinh Bắc 
Nơi xa ở tận xứ Đài
Muội mang sang tặng một vài sắc hương
Quà này quà của tình thương
Tim hồng thắm đỏ vấn vương cõi lòng
Quà này cứ ước cứ mong
Đốt cháy lửa lòng sưởi ấm trời đông
Huynh vui bởi sắc hoa hồng
Bời tình huynh muội mãi nồng ngát hương
Muội vui vui với đêm trường
Vui ngày hội ngộ quê hương mẹ hiền
Huynh vui ngỡ tưởng thành tiên
Thơ họa không tiền vẫn sướng làm sao
He he-vui nhé muội
Nguyễn Thị Tư Chúc bạn may mắn đến hoài
Giàu sang phú quý, lộc đầy hang Cua
Một năm có đủ bốn mùa
Xuân xanh luôn đến với Cua mỗi ngày
Cua Đồng Kinh Bắc
 Rượu nồng uống mãi cũng say
Ghi nhớ tình này em cất trong tâm
Xuân sang cây lá nảy mầm
Họa khúc thương thầm gửi tặng muốn phương
he he vui heng
chúc mừng sinh nhật anh ,chúc a vui vẻ và có nhiều bài thơ hay nhé

Cua Đồng Kinh Bắc

 Xuân nay bốn mốt tuổi rồi
Hoa hồng em kết tặng tôi tuyệt vời
Nói sao cũng chẳng đủ lời
Ngắm sao chẳng hết rạng ngời sắc xuân
Vui sao có bạn xa gần
Có lời vui chúc góp phần vui hơn
Kể chi gió giận mây hờn
Thì anh vẫn gảy cung đờn mua vui
Hoa thơm thoang thoảng đưa mùi
Xuyến xao trong dạ bùi ngùi trong tâm
Anh mang gieo khúc nhạc trầm
Ngân lên câu hát thương thầm cho sang
Cung thanh anh gảy vang vang
Ngân khúc nhạc vàng anh tặng dành em
He he-tếu táo cho vui em nhé-chúc em nhiều niềm vui thành công và hp
Chúc mừng sinh nhật anh...
Cua Đồng Kinh Bắc 
Hoa hướng dương yêu thương là thế
Như cuộc đời dâu bể ước mơ
Ai rồi cũng có tuổi thơ
Ai rồi cũng ngẩn cũng ngơ vì tình
Ánh mặt trời lung linh chiếu sáng
Ta ơn Người ơn Đảng vinh quang
Chép lên một áng sử vàng
Đời ta rạng rỡ kiếp mang lộc trời
Con sông quê đầy vơi bến nước
Như cuộc đời anh trước em sau
Trăm năm vẫn mãi tươi màu
Non sông một dải có nhau trong đời
Nói bao nhiêu chẳng lời nào đủ
Cảm ơn nhiều ấp ủ men say
Thơ vườn họa vội trao tay
Theo chân ta bước những ngày phía sau
Dang tay đón một màu xuân mới
Nụ cười duyên phơi phới trong xuân
Bên nhau ta chẳng ngại ngần
Cứ vui kéo lại tình gần nhé em
Hehe tếu táo cho vui nhé-chúc vui ạ
Thúy Công Dạt dào cảm xúc...
Chúc mừng sinh nhật bác Cua . Hôm nay............
Chúc Mừng Bạn được sinh ra trong đời
Chúc bạn vui vẻ thảnh thơi
Sức khỏe tuyệt vời, cuộc sống an khang
Chúc bạn kiến thức vững vàng
Giúp bạn phát triển hành trang ngành nghề
Chúc bạn thỏa chí đam mê
Thành công, thành đạt tràn trề ước mơ.

Cua Đồng Kinh Bắc

 Hồng vàng mang tặng ngày vui
Hương quê thoảng một mùi khó quên
Hộp quà duyên dáng kề bên
Một chai rượu quí góp thêm màu hồng
Biết rằng trời vẫn còn đông
Mà ta như thấy sắc hồng đi qua
Nắng lên ấm cả gian nhà
Tiếng chim đã hót-giàn hoa nở rồi
Tiếng ru của mẹ đưa nôi
Tiếng con bập bẹ nhớ hồi cỏn con
Xuân sang ký ức vẫn còn
Mừng vui sinh nhật ta gom thơ vườn
Ghép sao cho một lời thương
Gửi tình bè bạn muôn phương vui cùng
He he chúc vui ạ
chúc anh sn vui vẻ khỏe mạnh, tươi trẻ, ăn khỏe, vật khỏe ....., tóm lại cái gì cũng phải khỏe hiiiiiii
Cogai Cuoiduyen ox nhà mềnh chúc anh Cua Đồng Kinh Bắc hay hơn anh Ma Đình Tú rồi đấy hiiii
Lê Hằng giỏi ,chị định chúc vậy nhưng sợ dân làng dị nghị thầy dạy vật
Cogai Cuoiduyen hiiiii không sao mà chúc thầy Cua Đồng Kinh Bắc như vậy là đúng mà hii
Lê Văn Taì hiiiiiii
Lê Văn Taì chị ko dám nhung mà em dam day chị ạ
Lê Văn Taì heeeeeeeeeeee
Lê Văn Taì chị Lê Hằng hôm nay ko pai đi làm à
Lê Hằng định nhờ thầy dạy mấy môn vật tự do để nếu ai bắt nạt thì chết với chị ...kekekeke ,chị làm chiều
Lê Văn Taì môn đó là sở trường của anh ý đấy gặp đung thầy rùi chị Lê Hằng ơi
Cua Đồng Kinh Bắc 
Ngày xưa sức khỏe đời trai
Gân săn thịt bắp gánh hai lộc vừng(cây lộc vừng)
Ngày xưa không khí tưng bừng
Làm không biết mệt phừng phừng lắm cơ
Ngày xưa câu đợi câu chờ
Vẫn nguyên trong dạ bây giờ chưa phai
Ngày xưa thức với đêm dài
Vẫn tươi roi rói với vài trống canh
Ngày xưa chả biết để dành
Ươm trong ước mộng hóa thành lời ca
Ngày nay cũng sắp tới già
Ngăm mờ gối mỏi la cà cũng ghê
Rượu nồng uống vẫn thấy phê
Hương đồng gió nội thôn quê ùa vào
Ngày nay vẫn thấy xôn xao
Vân nghe lời gió gieo vào lòng ta
Đất trời xuân đến nở hoa
Vẫn vui như trẻ nhận quà năm xưa
Ngày nay vẫn chẳng thấy chừa
Đường cày vẫn thằng đường bừa chằng cong
Vẫn nghe lòng bảo cái lòng
Kệ chi đường thằng đường vòng cũng đi
Ngày xưa nghe gió thầm thì
Nghe trăng thổn thức sầu bi có còn
Ngày nay nước nước non non
Ngẩng lên má thắm môi son nhạt rồi
Bến sông quê vẫn thuyền trôi
Bờ đê cỏ mật chờ hồi ngát hương
Nản chi thức với đêm trường
Xuân sang họa một lời thương cho đời
Nặng tình đất mẹ người ơi
Trăm nay còn đó một lời tri âm
He he cám ơn vợ chồng in tơ net gia Cogai Cuoiduyen và em Lê Hằng ạ
Lê Văn Taì hay day
Lê Hằng TRÙNG KHỚP NHỈ ,CŨNG ĐANG NHỚ NGÀY XƯA VÀ GIÃ VỪNG ..HAY NHỈ
Cua Đồng Kinh Bắc
 Quá tuyệt-cảm ơn bác Nguyen Hung ạ
Giơ tay đón một lời mừng
Như bát tương gừng đem chấm thịt dê
Như câu thơ họa thôn quê
Gái làng vô đọc mà mê mẩn lòng
Xuân về nắng ấm trời trong
Tơ duyên ẩm ước mang hong gió trời
Bóng bay bay khắp muôn nơi
Hồng tươi khoe thắm dưới trời Việt Nam
Dáng ai đứng dưới rừng chàm
Tiếng lòng như chợt mạn đàm gió trăng
Sẻ chia vui chúc nói rằng
Câu thơ ai họa trả bằng lời thương
Nghẹn ngào đôi chút vấn vương
Cảm ơn bè bạn muôn phương chúc mừng
Hoa Đất Mường CUA them 1 tuoi moi ha..chuc mung SN muon anh Cua nhe
Chúc mừng anh,xin chúc anh luôn mạnh khỏe,công tác tốt ... và độ ngang vẫn hơn cua.Gửi tặng bác 1 e Cua mái nhân ngày sinh nhật của anh.
Cua Đồng Kinh Bắc Cua này cua đá đây mà
Sao không quay mặt phô ra cái mồm
Người ta rét cứ thích ôm
Mà mình thấy lạnh vén mồm đi đâu
Ngày vui anh họa đôi câu
Mừng em cua đá ở đâu hãy về
Nhớ là qua đoạn đường đê
Men theo lối nhỏ đường về nhà anh
Bánh ga tô vẫn để dành
Chờ em cua đá sang anh vui cùng
Hô hô-Tặng em cua đá hở-sướng
Hồng Sơn Nguyễn anh nhắc nhở đường về rất tinh,nhưng e nhớ lối ,biết đường mà về rồi.
Hồng Sơn Nguyễn "Thơ hay...lại thiếu vần "ồn".
em chưa thấy hết cái hồn thơ anh." hề hề.
Happy Birthday Dương Quang Đính.
Cua Đồng Kinh Bắc 
Ngắm nhìn ngọn nến lung linh
Mà ta ngỡ thấy cái tình bên trong
Hôm nay lòng đã bảo lòng
Mừng vui sinh nhất đem hong gió trời
Vần thơ bịa vội người ơi
Coi như quà đổi lấy lời yêu thương
Xe bon bon chạy trên đường
Quán cầy tơ gọi người thương lại về
Ngập ngừng bên đoạn đường đê
Gái làng ngắm khách mà mê mẩn rồi
Khế chua sung chát ăn thôi
Tơ duyên còn đó nhớ hồi đương xuân
Xa nhau xa mấy ngàn lần
Gặp nhau như kéo lại xuân mãi về
hehee-xin cảm ơn
Ma Đình Tú Để lại nến cho anh Cua còn bánh chúng ta ăn nào,,,
Cua Đồng Kinh Bắc
 Cứ ăn cho sướng cái đời
Mấy khi có món để mời nhau đây
Rượu ngon cả hũ còn đầy
Không say không sướng sang đây làm gì? hihi
Hồng Sơn Nguyễn Chủ nhà thiệt mến khách đó...có bánh thiệt e ăn hết cho coi.
Cua Đồng Kinh Bắc 
Nhà này thì thiếu thứ gì-
Nếu mà cứ thích ắt thì có ngay
Chợ quê bán cả đêm ngày
Rượu quê tửu lượng phải say mới về
đã sang phải uống cho phê
Hương đồng gió nội thôn quê mới nồng

Cua Đồng Kinh Bắc
Hình này giống phượng giống công
Giống đóa hoa hồng anh thích ngày xưa
Giá như trời chẳng đổ mưa
Thì anh đâu phải khoản thừa bỏ đi
Giá như gió cũng thầm thì
Cá cờ dưới dưới bơi đi lại về
Thì nay loan phượng thôn quê
Đẹp duyên đẹp cả lời thề cỏ may
Hihi nhiều tâm trạng chưa? hihi

gửi tặng anh bó hoa sen ở đần nhà e,hj vọng là anh thích nó.
Cua Đồng Kinh Bắc 
Ngày xưa anh thích hoa sen
Đã từng thích ngó ăn quen rồi mà
Ngày xưa có cả người ta
Ngồi trên bờ đợi bông hoa sen hồng
Cởi quần áo cả chiều đông
Tìm cho thấy được bông hồng trao tay
Thía mà giờ nghĩ mà cay
Đường đời lắm thứ làm lay lắt lòng
Cứ chờ cứ đợi cứ mong
Họ chẳng giữ lòng sang bến đò xưa
Biến anh như một kẻ thừa
Đời trai lững thững dưới mưa mà sâu
Ao làng nay chẳng có đâu
Người ta tóc cũng nhuộm màu thời gian
Trách chi kiếp khổ cơ hàn
Thôi thì buông mất cho làn gió bay
Bên đường mấy bụi cỏ may
Còn đâu hoa nữa mà mày vướng chân
Đợi chờ xuân lại sang xuân
Bông sen lại nở trăng ngân lại về
Mà sao chẳng mất câu thề
Bâng khuâng nhớ một lối về cỏ may
Hehe vui heng
Hồng Sơn Nguyễn ngày xua em thich hoa Sen,
Bây giờ em lại quen hoa "đồng tiền."

Hồi sáng chúc mừng sinh nhật em Cua Đồng Kinh Bắc rồi bây giờ chị tặng rượu để em đãi khách nha. Có mời khách dự sinh nhật không thế?
Cua Đồng Kinh Bắc 
Lời mời vui với câu thơ
Lời thương em gửi nhạc chờ tri âm
Xuân sang cây cối nhú mầm
Chim bay bướm lượn mừng thầm đó thôi
Vần thơ ngỡ tưởng đĩa xôi
Tưởng gà mái ghẹ thịt rồi sẵn ăn
Rượu ngon ai lại lăn tăn
Cứ vui cứ sướng ngỡ ăn vào mồm
Trời đông ta đợi gió nồm
Đợi xuân mau đến ta ôm xuân tình
Giỏ hoa ôi thật là xinh
Biết rằng trong ấy thắm tình bạn xa
Vui sao cho một mái nhà
Bạn bè muốn nẻo chan hoa vui chung
He he chúc chị vui ạ
Ma Đình Tú Rượu nút lá chuối thích hơn,

Happy birthday to you
Cua Đồng Kinh Bắc 
Bánh ga tô đượm sắc màu
Chữ mừng sinh nhật tím màu pha lê
Bánh này ăn chẳng thể chê
Chịn vào đầu lưỡi là tê tê rồi
Bánh này mang quệt lên môi
Như mùi sữa mẹ nhớ hồi mọc răng
Bánh này ăn dưới ánh trăng
Hết rồi lại muốn nói rằng: còn không
Bánh này ăn dưới trời đông
Ai ăn cũng thấy màu hồng thủy chung
Bánh này có bạn ăn cùng
Vui câu tương ngộ tương phùng khó phai
Bánh này mà xẻo chia hai
Bên nhau vui chúc nhớ hoài ngày sinh
Kể ra bánh cũng lắm tình
Xin mời bạn quí của mình cùng xơi
He he-tếu táo tý cho vui héng chị nhé
Bottom of Form
Ma Đình Tú Chế món bún Cua Đồng Kinh Bắc đê,,,,
Bên Kia Mùa Thu Hahaha...rang me ngon hơn
Ma Đình Tú Bên Kia Mùa Thu rang me món Cua Đồng Kinh Bắc cho anh ăn đê,,, 
Cua Đồng Kinh Bắc 
Cua này thuộc xứ Đông Ngàn
ngày xưa cũng có hàng đàn đó thôi
Sông quê bên lở bên bồi
Máng mương giờ lấp thôi rồi còn đâu
Chỉ còn vài khúc sông sâu
Con tôm con cá sống lâu mà còn
Cua này nước nước non non
Một đời vẫn giữ lòng son chằng mờ
Vẫn yêu họa vội vần thơ
Để xuân mau đến trong mơ thêm nồng
he he chúc vui ạ
Bên Kia Mùa Thu Thơ hay , nhưng em thèm ăn cua quá à

Mang nàng này tới phục vụ anh Cua Đồng Kinh Bắc nè...

Cua Đồng Kinh Bắc
 Nàng này trông đẹp như hoa
Chắc là quê ở Cổ Loa thật rồi
Nàng này đỏ thắm làn môi
Vẫn duyên dáng tựa cái hồi tuổi thơ
Nàng này cũng mộng cũng mơ
Đêm trăng đàn gảy nhạc chờ đợi ai
Nàng nay tựa cánh hoa mai
Nét duyên dịu mượt khổ trai Đông Ngàn
He he vui heng
Chúc mừng sinh nhật anh nhé.
Cua Đồng Kinh Bắc
 Bó hoa hồng tím mang trao
Chúc mừng sinh nhật chị vào nhà chơi
Trà ngon pha nóng em mời
Ngày vui em họa mấy lời thơ xuân
Bạn bè khắp nẻo xa gần
Sang nhau chung uống rượu cần đêm đông
heh e cám ơn chị chúc vui ạ
Happy Birthday Toyou....♥
Bên Kia Mùa Thu Chúc mừng SN anh nhoa, chúc anh tuổi mới nhiều bạn mới, nhiều niềm vui.
Cua Đồng Kinh Bắc 
Bánh mừng sinh nhật chị mang
Em mang dao sắn cả làng cùng xơi
Đông nay ấm cả đất trời
Quà vui sinh nhật em mời ăn luôn
Ăn xong chớ có vội chuồn
Vần thơ chưa đọc em buồn đó nghe
he he chúc chị vui 

Ho Minh Thai đã viết lên nhật kí của bạn.
Chúc mừng sinh nhật anh Cua nhé!
Em Ho Minh Thai sang chơi
Trà ngon còn nóng anh mời em đây
Vườn nhà táo chín mươi cây
Anh sai vặt một rổ đầy mời em
he he vui heng
Ho Minh Thai Em ăn no bụng rồi em chào về!
Van Mao Pham đã viết lên nhật kí của bạn.
Hôm nay sinh nhật Cua đồng
Gửi tặng em đóa hoa hồng thật tươi.
Cua Đồng Kinh Bắc
 Nắng lên ấm cả bầu trời
Chìm trong sắc nắng thấy đời đẹp thêm
Má hồng thắm đỏ môi mềm
Bến sông thuyền vẫn êm đềm lướt trôi
Xuân nay 41 tuổi rồi
Chẳng còn tơ lụa như hồi còn xuân
Lơ phơ tóc cũng bạc dần
Đến thời nhão nhoét cơ gân còn gì
Thế mà vẫn thích thầm thì
Nhìn trăng sáng tỏ tiếc gì đời trai
He he chúc chú vui ạ
Van Mao Pham
 Cho dù bạc tóc bạc râu
Thì thầm đang thích thì đâu đã già.
Dù bốn mốt vẫn êm ga
Trăng mờ trăng tỏ vẫn là trai tơ.
Cua Đồng Kinh Bắc He he
Trai tơ nói phét đến giờ
Hai con một vợ có mờ nói điêu
Thía nỳ chẳng có ai yêu
Tóc sâu mới thấy trời chiều chợ quê
Người đi khách cũng đã về
Còn đâu tìm thấy lời thề cỏ may? he he
Bottom of Form
Hang Nga Nguyen đã viết lên nhật kí của bạn.
HPBD chúc mừng SN tuy rằng hơi muộn Cua nhé
Cua Đồng Kinh Bắc 
Ngày xưa gió mát trăng thanh
Bờ đê cỏ mật trong lành lắm thay
Ngày xưa tay nắm chặt tay
Ngỡ rằng đã ngấm men say lâu rồi
Ngày xưa môi chẳng kề môi
Chỉ vì e thẹn cái tôi ngất trời
Thế nên vật đổi sao rời
|Đường ai lấy bước đường đời khó suy
Xuân nay lắm mộng còn gì
Xuân tình cố giữ mà ghi đáy lòng
Nếu mà ướt át mang hong
Đốt chảy lửa lòng sáng rực trời đông
HÔ hô –chúc bà chị vui ạ-tếu táo cho vui nhá-hihi
Thêm một tuổi mới chúc a luôn vui va hp nhé ! Tui có muộn màng nhưng vẫn còn ấm áp ! Hihiii
Cua Đồng Kinh Bắc
 Bông hồng hé nụ tươi xinh
Ôi sao ta thấy cái tình bên trong
Ta trao mà hiểu cho lòng
Hương thơm nan tỏa ước mong xuân về
Cỏ may dang rộng bờ đê
Níu chân người bước đường về đâu xa
Giá như ngày ấy một nhà
Thì nay đã chẳng ăn quà lang thang
He he-chúc bà chị vui ạ
Kimdung Do Trong mỗi cánh hoa em tặng anh , có quá nhiều những điều chưa thể nói .Em mong một ngày anh sẽ hiểu ... la tình yêu thương ôm ấp Hà Nội ơi !hihiii
Cua Đồng Kinh Bắc 
Thủ đô hồng trăng đẹp lắm em ơi
Anh vẫn nghe thấy những lời thánh thót
Đêm đông buồn làm chi con chim hót
Hình như là những giọt cà phê phin
Ánh điện lung linh dõi mắt ta nhìn
Vừng dương sáng khắc in hồ soi bóng
Và em ơi sao mà anh lóng ngóng
Cứ e rè như mau chóng rời đi
Cầu Long Biên vẫn tiếng gió thầm thì
Ai dắt tay nhau vẫn đi dạo bước
Ta vẫn đi theo con đường thân thuộc
Mở rộng lòng mình cởi nút buột trầm luân
Dang bàn tay đón nhận một lần xuân
Giữa thủ đô hồng trăng ngân sáng lóe
He he-Tếu táo nhé-chúc vui ạ

4 nhận xét:

  1. Cua Đồng Kinh Bắc đã chia sẻ ảnh của Cua Đồng Kinh Bắc.
    23 tháng 1
    Non nước mình đẹp lắm đó em ơi!
    Ta đứng đây ngắm đất trời trải lụa
    Nơi xứ người có lạnh lắm không em?
    Ngoài hiên kia gió lộng rèm phe phẩy
    Trời mùa đông mà sao anh nhìn thấy
    Trái tim hồng đỏ vậy trước bình minh
    Xa quê hương ôi sao thật lắm tình
    Từ đất mẹ anh thấy mình thêm ấm
    Và em ơi với nặng lòng sâu đậm
    Tổ quốc mình như nhung gấm vàng son
    Đẹp lung linh nhìn một dải núi non
    Bao sắc thắm tô son màu cuộc sống
    Ngàn trùng xa yêu thương và trải rộng
    Nhớ quê nhà nghe tiếng trống ngàn năm
    Đất Thăng Long đẹp tựa ánh trăng rằm
    Nam Trung Bắc vẫn ghé thăm nhau đó
    Hoàng hôn lên mặt trời như bừng đỏ
    Tổ quốc mình như cánh gió tung bay
    Từ nơi xa em yêu mảnh đất này
    Hồn quê Việt làm em say mãi mãi
    Chúc em vui đi con đường vững trãi
    Nhớ quê mình non nước dải cong cong
    Biết rằng em cũng có một tấm lòng
    Yêu tổ quốc vẫn hằng mong đổi mới
    Mảnh đất này đang ngày đêm ngóng đợi
    Tấm lòng vàng hãy vun sới thành cây
    Ta dang tay cùng chung sức dựng xây
    Chữ đức chữ tâm đong đầy em nhé
    Trời mùa đông mà ta như bừng lóe
    Đất nước mạnh giầu ôi sức trẻ nồng căng
    He he rất vui được làm quen với cô giáo Úc xa quê hương nhưng tấm lòng trái tim vẫn hướng về tổ quốc VN yêu dấu nơi có dòng máu Việt vẫn chảy trong em-hihi-chúc vui thành công và hp ạ

    Thích · · Chia sẻ
    Nguyen Hung, Nguyễn Hải, Cogai Cuoiduyen và 9 người khác thích điều này.

    Cua Đồng Kinh Bắc Thân tặng cô giáo Quynh Chau -chúc cô và gd nhiều niềm vui thành công và hp khi mùa xuân về
    23 tháng 1 lúc 17:44 · Thích

    Thjchchemgjo Gjajsau Quả j kja anh? Có ăn được ko zậy?
    Thứ Năm lúc 18:52 · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc Đừng ăn mà em-ý nghĩa lắm đó-là món quà mừng ngày quen nhau đới=hihi
    Thứ Năm lúc 19:04 · Thích

    Thjchchemgjo Gjajsau Chẳng aj tặng e quả đấy?
    Thứ Sáu lúc 18:02 · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc uh thì giờ anh tặng em Thjchchemgjo Gjajsau đới-nâng niu thui em nhé đừng có ăn nhé-he he
    Thứ Sáu lúc 18:09 · Thích

    Ma Đình Tú để em tặng em Thjchchemgjo Gjajsau 2 quả anh Cua Đồng Kinh Bắc ợ,, @@
    Thứ Sáu lúc 18:11 · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc Một thui? làm gì mà thơm thảo thía? hô hô
    Thứ Sáu lúc 18:12 · Thích · 1

    Thjchchemgjo Gjajsau Tặng e là e ăn luôn, nâng nju làm j để nó thju mất.
    Thứ Sáu lúc 18:41 · Bỏ thích · 1

    Thjchchemgjo Gjajsau A tú bao gjờ đj nhậu đây?
    Thứ Sáu lúc 18:42 · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc Gớm nào ăn mất thì còn gì làm giống chớ? hô hô
    Thứ Sáu lúc 20:59 · Thích

    Thjchchemgjo Gjajsau E ăn một quả, một quả cho a làm gjống nhé?
    Hôm qua lúc 14:09 · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc Thế thì còn gì là quả nữa-lệch à-như trong sinh học người ta gọi là thọt à-hô hô
    20 giờ trước · Thích

    Nguyễn Hải Bác Cua tình cảm lắm với thơ và với đời!
    20 giờ trước · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc HÔ hô Cám ơn Thi sĩ Nguyễn Hải heng-chúc bạn có nhiều bài thơ đường luật tuyệt hảo để dâng cho đời nhưng áng văn chương vang mãi với dưới bầu trời hòa bình và đoàn kết
    19 giờ trước · Thích · 1

    Thanhbinh Phan Thương em đã mấy đông rồi
    mà sao táo vãn còn nguyên thế này
    19 giờ trước · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc Vườn nhà một quả táo thôi-Mà sao em cứ đòi tôi cả chùm
    19 giờ trước · Thích · 1

    Thanhbinh Phan Táo gì chỉ mọt quả thôi
    để em thấy cứ thèm thèm ăn thêm
    19 giờ trước · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc Khổ thân cho cái môi mềm-Táo anh một quả đòi thêm làm gì?
    19 giờ trước · Thích

    Thanhbinh Phan ôi ôi táo mọt quả thôi
    thì em sao nỡ ăn đây hả chàng
    19 giờ trước · Bỏ thích · 1

    Cua Đồng Kinh Bắc Một đời táo ngọt anh mang-Cớ sao lòng bảo em sang là thèm?

    Trả lờiXóa
  2. Ôi...sn anh hoành tráng quá rồi..giờ em qua dự hậu sn với riêng anh nè..hi
    tuổi 41 với anh thật đẹp và hp nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em có lấy link facebook của anh..nhưng ko thấy bài viết anh ah...

      Xóa
  3. em muốn xem đc bài viết của em thì em phải có trang facebook của em và kết bạn với anh em mới xem đc bài của anh

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???