TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TÌNH KHÚC MỘT NGÀY ĐI KHÁM BỆNH


Ối giời ơi chờ cả tuần nay sống trong cảnh rét mướt đau ốm-quá là khổ thân khổ đời-hôm nay được buổi đi khám đau lưng-Thật hp khi bác sĩ khám nghiệm lại là những cô cậu học trò của mình-thành ra mình được khám gần như" toàn bộ cơ quan toàn thể"-nhưng đó cũng chỉ biết có những bệnh gì thôi-còn bệnh đau lưng hổng thấy nói gì--ôi ôi đau quá-quyết về Từ Sơn tiêm cho phát vào nơi nào đau-kiểu như tội chỗ nào phạt chỗ ấy ý-bác sĩ về hưu tiêm cho một phát vào lưng 3 phát vào mông-ối giời ơi buốt quá-mà lại phải tiêm đến lúc khỏi mới thôi-ôi giời ơi-Đau nhưng vẫn thấy vui vì tình người bác sĩ cũng như bệnh nhân hôm nay đã gieo cho mềnh bao cảm xúc--Em cứ ngẫu hứng kiểu tự sướng mới khổ chứ-Mạo muội đới-bà con xem có gì phạm luật thì chỉ cho em RKN nhá? Đây là nỗi lòng của em nè? he he.....


TÌNH KHÚC MỘT NGÀY ĐI KHÁM BỆNH

Trời mùa đông ôi sao lạnh thế
Cánh mai vàng khô rễ hanh hao
Bến sông gió vẫn thét gào
Đôi tay lạnh giá xoa vào lẫn nhau
Ôi Quí Tỵ xuân mau đến nhé
Ta yêu đời tươi trẻ đời ta
Cho lòng thơm ngát hương hoa
Cho tình thắm mãi bài ca tình người
Mấy hôm nay sao cười gượng thế
Bệnh đau lưng chẳng thể kêu ai
Cả đêm ho mãi mãi hoài
5 canh thao thức ngủ vài tiếng thôi
Một tuần nay hết ngồi lại đứng
Mặt thì nhăn chịu đựng mươi hôm
Thôi thì chăn ấm cố ôm
Cứ rên cứ buốt im mồm được đâu
Ta vẫn đợi ngày đầu tuần tới
Ngày nghỉ rồi ta mới khám cơ
Một tuần nay khác gì đơ
Chân đi thất thểu thẫn thờ nát tan
Trời mùa đông đại hàn sao nhỉ? 
Mà sao ta lý nhí khó thưa
Mấy hôm trời vẫn đổ mưa
Trong người thì nóng lạnh chừa ta đâu
Đến bệnh viện em cầu không bệnh
Bác sĩ xem đọc lệnh thì gay
Nhưng mà tay mới chìa tay
Nghe câu nói nhỏ" chào thầy " mà vui
Đang ốm đau ngọt bùi đâu tới
Học trò ta phấn khởi đón thầy
Xin mời thầy hãy vô đây
Chúng em sẽ khám cho thầy xem sao
Trong lòng ta tự hào quá đỗi
Thấy nghẹn lòng một nỗi niềm riêng
Tình thầy trò thật thiêng liêng
Trò nay lại được khám riêng cho thầy
Sau một hồi cầm tay lấy máu
Máu một hồi đau đáu chờ mong
Tự dưng lại thấy nhẹ lòng
Biết là ta chẳng ước mong bệnh gì
Ngồi ghế đá thầm thì cùng gió
Tự nhớ câu lời ngỏ ai giao
Chuông rung bác sĩ gọi vào
Khám thêm vài chỗ lẽ nào không ưng?
Mấy hôm trước dửng dưng quá lắm
Nhìn món ăn chỉ ngắm không xơi
Tại vì thân xác lả lơi
Sốt cao xơ xác cuộc đời mắt hoa
Đợi kết quả như mong quà tới
Lục vần thơ ta bới cho sâu
Tìm sao cho được vài câu
Ca lên một tiếng tiêu sầu cho nhanh
Đông qua đi hãy dành xuân đến
Ta gặp người trên bến sông quê
Vẫn bờ cỏ mật ven đê
Vẫn con đường nhỏ lối về thân quen
Đi khám bệnh một phen hú vía
Bệnh án kia ngắm nghía hồi lâu
Xem mình bị bệnh đến đâu
Để xem ta biết ta sầu hay vui
Bà bán xôi thơm mùi nếp cái
Cô bán ngô đang mải làm duyên
Đau lưng vẫn sướng như tiên
Ngô em to thế anh liền mua ngay
Rồi kết quả cầm tay em đọc
Khác gì đâu đang học bài đây
Máu mỡ giờ cũng có đầy
Đường thì cũng lớn lắm đây bạn à?
Hạt sỏi nhỏ đi qua ống mật
Ôi ôi nhìn đúng thật sỏi con
Nhìn xem cứ thấy hòn hòn
Nằm trong ống mật bé con lắm mà
Còn cái lưng của ta tê buốt
Nhìn qua phim thất tuốt điều chi
Sống lưng mày dính làm gì
Hay là mày rét thầm thì bên nhau
Ôi cái lưng vẫn đau đau quá
Biết bệnh rồi ta chả sợ đâu
Từ Sơn ơi bấy lâu ta đến
Ta thăm thầy yêu mến năm xưa
Đến nhà e thẹn vội thưa
Thầy ơi đau quá em chưa hết buồn
Tiêm ba mũi đỡ luôn đau đấy
Cười được luôn như thấy xuân sang
Xe bon bon chạy đường làng
Một ngày khám bệnh rõ ràng khó quên

4 nhận xét:

Bình luận tại đây nhé người ơi???