TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TẢN MẠN ĐÊM TRĂNG NGẮM CHỊ HẰNG KHE NÚI


1-TIẾNG LÒNG HAY TIẾNG GIÓ THU
Lời của em sao mà thân quen thế
Mỗi một lời em để mộng tương tư
Để anh buồn ngồi ngẫu hứng hoạ thơ
Cho hai ta thắm tình duyên mộng ước
Anh và em hai chúng mình sau trước
Vẫn ngọt ngào ta có được niềm vui
Anh vẫn nghe văng vẳng vọng những lời
Anh đang đi trên đường đời bươn trải
Lời của em lẽ nào anh rẽ trái
Phút ngỡ ngàng vì cũng mải nhìn em
Nghe tiếng còi sao mà lạ mà quen
Công an vẫy anh vội bèn nộp phạt
Tiếng của em như những lời ngọt mát
Mà bây giờ như cái tát đường xa
Giữa trưa hè anh vội vã đi qua
Đèn đỏ rồi sao mà anh vội vượt
Chỉ vì anh mải nhìn em phía trước
Cố nhìn theo mà liều dượt dõi theo
Nộp phạt xong mồm lẩm bẩm lèo nhèo
Lời của em lẩn dần trong ngõ cụt
Để rồi anh dõi nhìn rồi mất hút
Phút ngỡ ngàng lững thững đoạn đường qua
2-TÌM ĐÂU?
A tìm đâu cỏ 4 lá cho em
Để niềm vui tô thêm màu ký ức
Ngoài triền đê hương thơm sực nức
Cỏ mật hương nồng rạo rực đam mê
Bao con đường anh dạo bước đi về
Anh tìm đâu một câu thề năm ấy
Cỏ 4 lá mày ở đâu thế vậy
Hãy mỉm cười cho tao thấy cỏ ơi
Tao sẽ nâng niu mang tặng cho người
Như lá riêu bông giữa đời khó kiếm
Đã qua rồi những tháng ngày đói kém
Mộng ước mà sao hiếm thế cỏ ơi
3- ĐẦM SEN
Đầm sen bao lá xoè ô
Nhìn trong mấy chú cá cờ giương vây
Ngạt ngào thoang thoảng hương bay
Gió đông mát rượi làm say lòng người
Nhìn xa một chiếc thuyền trôi
Bóng em đội nón nụ cười thật duyên
Sào em dún đẩy con thuyền
Thuyền đi lướt nhẹ em liền hát sen
Hương sen quện cả lòng em
Có anh lững thững đợi trên bờ kìa?
4-TẶNG EM
Tặng em một đoá hồng vàng
Cho tình blog ta càng đậm sâu
Bắc Nam chung một nhịp cầu
Tri âm xin tặng mấy câu thơ vườn
Hồng tươi hem lánh giọt sương
Hồng này trồng tại quê hương Đông Ngàn
Cua đồng Kinh Bắc mang sang
Tặng người khách quí nhuỵ vàng sắc hương
Còn câu quan họ vấn vương
Câu thơ còn đó quê hương mẹ hiền
Ai mang bắc nhịp cầu duyên
Để trầu cánh phương ai têm gửi nàng
Sông Cầu sông Đuống mênh mang
Tình quê Kinh Bắc phương nam hem gần
Hoa hồng nở dưới trăng ngân
Hoàng hôn ai đợi mùa xuân lại về
 5-DỊU DÀNG BUÔNG TRÔI
(Thơ hoạ)
Em xin một chút dịu dàng
Buông lơi tóc chảy để chàng trao cho
Người ơi sao cứ làm ngơ
Để cho em nhận câu thơ phiền lòng
Buồn này có hiểu cho không
Ngàn năm giấu tận đáy lòng em thôi
Lời nào anh nói với tôi
Không ngờ như đám mây trôi bồng bềnh
Em ngồi rẽ gió buồn tênh
Ngồi dò sao chẳng tới kênh đợi chờ
Nần theo nốt nhạc trong mưa
Ru lòng sao thấy vẫn chưa tỉnh người

6-GỬI TÌNH XA
(Thơ hoạ)
Gửi tình tới đất Thăng Long
Bởi anh đem đến nỗi lòng thương yêu
Nhớ sao những buổi nắng chiều
Hồ Gươm dạo bước nhớ nhiều bước chân
Ngày xưa em thấy rất gần
Mà nay nhớ lại có ngần ấy thôi
Tuổi xuân lỡ vội qua rồi
Chắc anh quên mất những lời năm xưa?
Bâng khuâng em bước vào chùa
Mà lòng cứ ngỡ bị bùa của anh
Thời đại công nghệ tiến nhanh
Trao tình mạng ảo em dành em yêu
Bên máy tính gặp anh nhiều
Mà sao lời nói thương yêu đâu rồi
Chỉ còn ký ức xa xôi
Chỉ còn vọng lại những lời hôm nao
Còn đâu hương vị ngọt ngào
Lời thương bỏ ngỏ đường vào trong tim
Bao năm em vẫn đi tìm
Mà sao máu chảy mà tim lạnh lùng?
Kỷ niệm em quyết tô hồng
Để rồi em cũng thoả lòng yêu anh
Bên hồ mấy bụi cây xanh
Thăng Long ngàn tuổi hẹn anh em về
Em về mảnh đất thôn quê
Bao năm em vẫn hướng về đấy thôi
Bạn em cũng nhắc nhiều lời
Đến anh nào nhỉ? đến người em thương
Niềm vui bên những giọt sương
Long lanh nỗi nhớ dặm trường đợi ai?
  • Russian Doll
    Người- anh không hay biết Thơ anh, thơ tình hay thơ bạn Thơ tri ân hay  thơ thưởng thức Tâm thơ say, tứ thơ đậm đà Ý người đọc say người Thơđó Cuộc sống ấy, phương xa này Tôi đây, thơ anh chút ngỡ màng Bởi cái tình thơ ngẫm rồi lại say
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trong tim em muôn vàn nỗi nhớ Giữa thời thu nhớ thủa quen anh Hằng Nga sóng sánh trăng thanh Trung thu say mãi tình anh ướt mềm Dưới trăng vàng bao đêm tâm sự Cũng bao lần lưỡng lự nghĩ suy Tương tư em cũng có thì Nhớ anh gửi những gì em thương Lúc xa anh đêm trường nỗi nhớ Gảy cung đàn điệu nhỏ điệu to Nỗi buồn nhẹ trải lên thơ Nhìn về nơi ấy em chờ bóng anh
      • SOMALI_TRUNGHO
        Bánh pía,bánh trungthu,bánh in đây,chúc bạn và gđ một mùa trung thu thật nhiều niềm vui,ngày mới an lành ,Cv thuận lợi may mắn và hp thật nhiều bạn nhé!
        • Hoa đào mùa xuân
          Em chúc thầy đêm Trung Thu vui vẻ ạ ! 
          • ThangMai
            Chúc anh trung thu vui vẻ và ấm áp bên người thân.
            • Co Dai
              Em mang bánh sang mừng trung thu với anh nhé.Chúc anh cùng gia đình có mùa trung thu đầm ấm và hạnh phúc.
              • hoahong
                ......... chúc anh trung thu vui vẻ hạnh phúc nhé ............. ................bài thơ tặng em dễ thương quá HH
                • Nguytruong
                  Trung thu đến rồi. Chúc mừng vui vẻ nhé!
                  • Đăng Cang
                    NGUỒN THƠ TUÔN CHẢY
                    Ngày rằm đến chơi nhà CUA
                    "Tiếng lòng hay tiếng gió thu " thổi về
                    "Tìm đâu "chẳng thấy ...ngẩn ngơ
                     "Đầm sen " anh hái mang về "Tặng em "
                    "Gửi tình xa" tới chị Hằng
                    Cho lòng em thấy "Dịu dàng buông trôi "
                    Thơ CUA hay quá CUA ơi
                    Nguồn thơ tuôn chảy muôn lời yêu thương
                    • thuyquehuong
                      Cũng chỉ tại anh mê mải người ta
                      Nộp phạt rồi còn kêu ca chi nữa?
                       Lâu rồi mới ghé thăm anh dc, chúc anh luôn vui khỏe nhe1`.
                      • Vinh
                        • Vinh
                        • 11:36 22 thg 9 2010
                        Sang nhà anh thấy mọi người tặng bánh trung thu nhiều quá. Vừa ăn bánh vừa đọc thơ thích ghê anh nhỉ?
                        • Songhuong9599
                          Trung thu tối 21/9 ở Vườn Hồng Lăng Bác này Cua ơi.
                          • ...................
                            Em phải phục luôn cái tài xuất khẩu thành thơ của anh.RẤT HAY anh à.Chúc anh cùng gia đình trung thu vui vẻ,hạnh phúc
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Sinh nhật em chính người quen dạo trước Cỗ cùng mâm miếng gà luộc gắp cho Anh cầm lên ôi cứ tưởng miếng giò Ăn xong rồi sao mà no đến thế Sinh nhật em anh nào đâu chậm chễ Mang gói quà lễ mễ bước chân đi Đến tặng cho em chúc mãi xuân thì Như chị Hằng Nga trăng rằm tháng 8 Ánh trăng soi tâm hồn lênh láng Phút nghẹn ngào em mắt sáng nhìn anh He he-chúc mừng sinh nhật vui nhé-trung thu vui nhều

                          9 nhận xét:

                          1. CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            08:42 20 thg 9 2010
                            Tôi xin mua một nụ cười
                            Để tôi dâng tặng cho người tôi yêu
                            Nhà ai có nụ cười nhiều
                            Ngắm nhìn mới thấy bao điều đang vui
                            Còn tôi vẫn cứ ngậm ngùi
                            Người ta chén miếng ngọt bùi ngon ghê
                            Tôi thì rối cả mọi bề
                            Chỉ vì mắc cơ lời thề hôm nao

                            Human Idea Virus
                            01:06 20 thg 9 2010
                            Bài này sáng tác lúc say àh anh? Sao dài dữ vậy? EM mà nhiều nỗi lòng vậy chắc khóc cho vơi quá
                            Chúc anh tuần mới vui vẻ

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            10:35 20 thg 9 2010
                            Thơ dài thơ chẳng bị sai
                            Nhiều khi tâm trạng mong ai hiểu lòng
                            Vần thơ khi thẳng khi cong
                            Đôi khi cũng phải lòng vòng mới hay
                            Nỗi lòng bày tỏ ra đây
                            Cho thơ đi mãi những ngày phía sau
                            Đêm rằm ngồi ngắm buồng cau
                            Nhìn sang hàng xóm lá trầu vẫn xanh
                            Mà sao chẳng phải để dành
                            Để rồi bất chợt gió lành cuốn đi

                            NGỌC MINH
                            21:20 19 thg 9 2010
                            hi ,chuc mung em da lam tho nhe , het buon roi phai khong.Chuc em buoi toi vui ve nhe, co gang len

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            10:39 20 thg 9 2010
                            Em thời lòng vẫn nghĩ suy
                            Tương tư cũng chẳng được gì chị ơi
                            Em đành vui với thơ thôi
                            Vần thơ mãi mãi nói lời yêu thương
                            Tình yêu dành trọn quê hương
                            Tình yêu thơ mãi còn vương vào lòng
                            Tiếng thơ nhuộm đỏ tim hồng
                            Tiếng lòng thì vẫn đợi mong xuân về
                            Vô tình dạo bước trên đê
                            Ngắm bờ cỏ mật nhớ về xa xưa
                            Ai ơi bắc nhịp cầu dừa
                            Để tôi vội bước gió lùa xuống sông
                            Để cho con sáo xổ lồng
                            Để rồi mãi mãi trong lòng buồn thay
                            Đêm rằm trăng sáng nơi đây
                            Bỗng dưng nâng chén rượu đầy đắng sao?

                            Vương Quốc Chân Thành
                            18:31 19 thg 9 2010
                            Bên anh giàu thơ quá, đọc mãi không muốn về, dừng tay anh bánh trung thu rồi viết tiếp anh ạ, bên anh giàu bánh nhưng em vẫn tặng tỏ lòng thành, chúc anh vui vẻ bên người thân

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:12 20 thg 9 2010
                            Mấy khi ngẫu hứng mua vui
                            Mấy khi hoạ vội mấy lời cho sang
                            Em đi ngóng gió trên ngàn
                            Hương thơm thoang thoảng ngập tràn niềm vui
                            Trung thu nay sắp đến rồi
                            Đêm trăng ta đón những người ta than
                            Dưới trăng trong dạ tần ngần
                            Vần thơ viết tặng người thân hôm nào
                            Nhớ là ra đến bờ ao
                            Nhìn lên quán dốc mà vào hang cua
                            Để rồi quà tặng vần thơ
                            Như riêu mẹ nấu khế chua thơm nồng

                            Trả lờiXóa
                          2. Rosy and Tuti
                            17:01 19 thg 9 2010
                            Cho em góp với nào

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:37 20 thg 9 2010
                            Trung thu bánh trái đầy nhà
                            Thế thì gia chủ thịt gà chọi thôi
                            Gọi là đãi khách sang chơi
                            Mấy khi trăng sáng dưới trời Bắc Ninh
                            Quê hương ơi thật nhiều tình
                            Sang chơi mời miếng trầu xinh Đông Ngàn
                            Sông Cầu Sông Đuống mênh mang
                            Nghe câu quan họ đôi làn âm vang
                            Ai ơi nhớ ghé lên ngàn
                            Tìm hoa thơm ngát trăng vàng dõi theo
                            Đồng quê con gió lùa theo
                            Mênh mang sóng nước giọng chèo khuya vang

                            Thế Vinh
                            16:09 19 thg 9 2010
                            Tư trang thiết tiệc trung thu
                            Truyền tin thân thích theo thư tới tìm
                            Trăng treo tròn trĩnh tâm tình
                            Trả treo, trò truyện thân tình trăng thu
                            Thân tình tặng tấm trung thu
                            Thân thương trao tới tâm tư, tâm tình
                            Trung thu thương tỏ thân tình
                            Trăng tròn tha thiết thơ tình tối thu
                            Trước thềm trăng trắng trời thu
                            Theo trăng thao thức thả từ tả trăng
                            Tâm tình thỏa thích thơ trăng
                            Tâm tư thổn thức trèo thang thỉnh trời

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:42 20 thg 9 2010
                            Làm gì mà phải ngặt nghèo
                            Cho thơ nó nghẹn khó gieo lại vần
                            Trung thu ngồi ngắm trăng ngân
                            Chén trà chén rượu mấy vần thơ vui
                            Cùng nhau ta họa đôi lời
                            Đêm rằm dưới ánh trăng soi ta cười
                            Ngẩng nhìn xanh thăm non phơi
                            Sông xa sóng nước trăng soi mạn thuyền
                            Tơ tình nào để làm duyên
                            Bến sông vẫn một con thuyền ta sang
                            Ta sang ngắm ánh trăng vàng
                            Ngắm hoa hồng thắm ngắm nàng nhiều duyên
                            Em e thẹn cứ hay quên
                            Mà sao anh chẳng thể quen mà gần
                            Anh nhìn lại ánh trăng ngân
                            Mà sao trăng khuất dần dần đó thôi

                            Bé Ngốc
                            12:35 19 thg 9 2010
                            hiii...BN sang chào anh nè....chúc anh ngày chủ nhật an lành ....bình yên nha..thơ anh viết hay quá..làm BN say thơ quên đường về nè....

                            Trả lờiXóa
                          3. CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:48 20 thg 9 2010
                            Thế thì anh lại chào em
                            Trông em trẻ đẹp nhiều duyên lắm mà
                            Cảm ơn em đã sang nhà
                            Vần thơ viết vội đọc mà mua vui
                            Thơ anh thay những lời mời
                            Khi nào mà rảnh sang chơi cho nhiều
                            Vần thơ ôm mộng thương yêu
                            Vần thơ như một cánh diều trời quê
                            Đọc vào mà thấy phê phê
                            Thấy lòng sung sướng đường về lại quên
                            Trung thu trăng sáng bên thềm
                            Gió thu lồng lộng em bèn ở đây
                            Mua vui em ở mấy ngày
                            Thơ vườn viết vội trao tay em về
                            Hê hê

                            lang_tu la_minh
                            09:06 19 thg 9 2010
                            Trưởng Phòng Tuổi Hợi
                            Tuổi Hợi nghề này hỏi mấy ai
                            Tham lam, lười biếng thật là tài
                            Đôi khi bị chủ chửi, la, mắng
                            Lắm lúc hắn ta chẳng để tai
                            Sáng dậy tranh ăn cùng lũ chó
                            Tối về thư thả bọn tay sai
                            Mỗi khi gặp nạn kêu eng éc
                            Tuổi Hợi nghề này hỏi mấy ai?
                            HQT
                            xin mời bạn qua nhà uống vương tửu xong xướng họa cho vui.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:04 20 thg 9 2010
                            Tuổi hợi như tôi chẳng có gì
                            Thân khô gối mỏi chẳng muốn đi
                            Hai tay chai sạn đời mưa gió
                            Chỉ mỗi ăn lo lại ngù khì
                            Tôi chẳng muốn xen đời giống tố
                            Đường đời muôn lối chẳng ngại chi
                            Bạn hiền đông đủ vui nâng chén
                            Tuổi hợi giàu sang đấy còn gì?

                            Lan Hoang
                            08:36 19 thg 9 2010
                            trong vuon nha N co 4 la moc day, bac Cua co lay k?N share cho vai cay.hihiihi

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:17 20 thg 9 2010
                            Thế mà anh cứ đi đâu
                            Nhiều khi khổ sở đêm thâu chưa về
                            Nhiều hôm đi đến con đê
                            Ngửi mùi cỏ mật nhớ về ngày xưa
                            Tại em đứng ở cầu dừa
                            Môt cơn gió mát cuốn đưa đi rồi
                            Còn anh thì vẫn đơn côi
                            Tìm cỏ 4 lá suốt đời hư không
                            Cỏ ơi cỏ mọc đầy đồng
                            Cỏ em 3 lá anh không cần mà
                            Cỏ nào lá nữa vội ra
                            Cộng thành bốn lá cho ta gặp mình
                            Cho buồng cau với trầu xinh
                            Thắm nồng môi đỏ duyên mình duyên ta
                            Con thuyền neo đậu sông xa
                            Đợi mình rời bên sang nhà sống chung
                            He he vui nhé trung thu về

                            Trả lờiXóa
                          4. bachthienhuong7
                            05:19 19 thg 9 2010
                            Niềm vui bên những giọt sương
                            Long lanh nỗi nhớ dặm trường đợi ai? Em thích câu thơ này. Chúc anh luôn vui vẻ, tràn ngập yêu thương nha!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:11 20 thg 9 2010
                            Câu thơ ngẫu hứng viết ra
                            Rất vui em lại sang nhà khen hay
                            Cua đồng má đỏ rồi đây
                            Được em khen cái đỏ gay cả rồi
                            Trung thu trăng sáng ta ngồi
                            Ngoài sân tiếng gió tiếng cười theo ta
                            Ngắm nhìn trời đất bao la
                            Tối đen vẫn thấy bông hoa vườn hồng

                            lang_tu la_minh
                            22:26 18 thg 9 2010
                            tem! anh làm thơ tài thật, mời anh qua nhà đối họa cho vui.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            13:21 20 thg 9 2010
                            Tiếng thơ như một tiếng lòng
                            Trung thu trăng sáng vườn hồng bướm bay
                            Nhện vàng tơ vẫn giăng đầy
                            Mà sao bướm chẳng vào đây ăn mồi
                            Bướm ơi mắc bấy nhện rồi
                            Thì xin bướm ở một đời với ta
                            Vần thơ bịa vội viết ra
                            Gọi là có tý làm quà trung thu

                            Trả lờiXóa
                          5. saulang
                            03:15 22 thg 9 2010
                            sl thân chúc bạn và gia đình Trung Thu vui vẻ nhé

                            Vương Quốc Chân Thành
                            01:43 22 thg 9 2010
                            Chúc anh trung thu vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên người thân, và có nhiều bài thơ đường tuyệt vời hơn nữa

                            Mắm Cưng
                            00:46 22 thg 9 2010
                            Toàn thơ với thơ..E bó tay..E chào anh em dìa
                            Lâu quá Mắm mới qua thăm anh.TT vui anh nhé

                            NGUYỄN SỸ TÂN
                            23:22 21 thg 9 2010
                            THỦA TRƯỚC

                            Thủa trước trung thu rộn tiếng ca
                            Lũ trẻ hân hoan chạy khắp nhà
                            Trống ếch tùng dinh vang lối xóm
                            Đèn cù xanh đỏ đẹp như hoa
                            Tháng tám trung thu trăng sang tỏ
                            In hình chú cuội dưới gốc đa
                            Vui vẻ cả nhà ngồi phá cổ
                            Dưới trăng cùng ngắm chị hằng nga chúc cả nhà đón tết trung thu vui vẻ

                            LINH LAN
                            23:18 21 thg 9 2010
                            trăng thu lấp lánh tựa ánh thu lữ khách mơ màng mộng viễn du dừng chân ghé lại thăm KINH BẮC nhà đẹp thơ hay đọc thấy say ghé thăm anh ,thấy thơ hay qua........em biêt anh đã lâu hôm nay mới có dip san nhà anh .......hok có chi ra măt anh cả .chỉ có vần thơ em hoạ vội làm quà thôi .........rảnh mời anh ghé nhà em chơi anh nhé ........em mới dò dẫm nhưng bưoc đi đâu tiên trên blog anh ah .có gì mong anh chỉ dum em với nhé .tặng anh mỹ nhan tây thi nè ..... chuc anh trung thu vui vẻ nha

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            21:38 21 thg 9 2010
                            ĐI CÂU Trăng rằm soi sáng lung linh Trăng soi đáy nước bóng hình đôi ta Vần thơ như khúc giao hoà Ngẩn ngơ nỗi nhớ,đậm đà duyên tơ Trăng khuya ngắm chú cá cờ Ngắm nhìn mặt nước mập mờ sóng trăng Ai ơi cứu vớt chị Hằng Tương tư làm khổ mấy thằng đi câu

                            Trả lờiXóa
                          6. Nỗi Nhớ Dịu Êm
                            21:16 21 thg 9 2010
                            Thơ thơ thẩn nhiều ghê ...dài ghê ^^
                            Biết anh cua đồng lâu rồi nay mới sang nhà chơi chúc sức khỏe ^^

                            ngotoanthangpt
                            20:27 21 thg 9 2010
                            TRUNG THU ĐANG ĐẾN KÌA
                            RUNG RĂNG VUI VẺ NHÉ

                            songbien 9999
                            19:11 21 thg 9 2010
                            Ghé thăm anh nhân dịp Tết Trung Thu em xin mời anh tách trà anh nhé!
                            Trung Thu tình nghĩa đậm đà Hương sen ngọt lịm tách trà đêm nay Tri âm tri kỷ là đây Nhâm nhi thưởng nguyệt ta say đêm này... Chúc anh thật hạnh phúc trong đêm Trung Thu.

                            Skyblue
                            19:00 21 thg 9 2010
                            Cám ơn anh Cua Đồng Kinh Bắc đã ghé thăm. Và cùng em chia sẻ.
                            Chúc anh và gia đình Trung Thu thật vui vẻ, đầm ấm.
                            Mời anh uống miếng nước, ăn miếng bánh để mình làm quen nha!

                            Đinh Diên Kỳ Minh
                            18:56 21 thg 9 2010
                            Hôm nay mười bốn mai rằm Ai muốn ăn oản lên nằm với sư Sư về sư ốm tương tư Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu (CA DAO) Chúc Cua và cả nhà đón Tết trung thu vui vẻ.

                            Vũ Ngọc Vân Anh
                            18:55 21 thg 9 2010
                            Tham gia trung thu nha anh Cua!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            21:37 21 thg 9 2010
                            Thật là vui tình người nghĩa lớn Thật ấm lòng muốn chốn nẻo xa Việc làm như bản tình ca Bốn phương ta mái một nhà đấy thôi Bằng hành động bằng lời cao đẹp Mãi bừng lên như thép thành đồng Bốn phương ta đã góp lòng Tô cho cuộc sống mãi hồng trong ta Trăng trung thu bài ca vang vọng Bao nhiêu người mở rộng vòng tay Hồn thiêng đất Việt hôm nay Thăng Long ngàn tuổi nở đầy hoa thơm trung thu vui ve nhe

                            Ánh Mặt Trời
                            16:53 21 thg 9 2010
                            Chúc đại gia đình vui tết trung thu tràn ngập yêu thương - hạnh phúc nhé em.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            21:16 21 thg 9 2010
                            Trăng trung thu thủ đô đẹp quá
                            Bao dòng người hối hả về đây
                            Thủ đô lồng lộng cờ bay
                            Chung vui ta đón những ngày thật vui
                            Trăng soi sáng tình người thêm sáng
                            Lòng tự hào cờ Đảng vinh quang
                            Đêm nay vui với trăng vàng
                            Bạn bè blog ta càng gần nhau
                            Thủ đô hồng in sâu đáy nước
                            Mặt hồ Gươm bóng ngược hình ai?
                            Rồng bay rực sáng kỳ đài
                            Hồn thiêng đất việt trong ngoài ấm êm
                            Meome
                            16:01 21 thg 9 2010


                            Ớt Xanh
                            15:59 21 thg 9 2010
                            Trung thu vui vẻ nhé em


                            Haiyen
                            15:29 21 thg 9 2010
                            "Lời của em sao mà thân quen thế Mỗi một lời em để mộng tương tư Để anh buồn ngồi ngẫu hứng hoạ thơ Cho hai ta thắm tình duyên mộng
                            ước" CUA ĐỒNG KINH BẮC Lời của anh lắng đọng trong em . Núi ngàn trùng chân trời góc biển , Mãi suy tư trong chiều hoàng hôn , Em và anh tương tư góc lòng ,

                            bachthienhuong7
                            13:41 21 thg 9 2010
                            Chúc anh trung thu vui vẻ, yêu thương ngập tràn nha!

                            NGỰA MỎI CHÂN RỒI
                            13:28 21 thg 9 2010
                            Qua nhà cua xem có bánh trung thu ko để xin cái, nhưng thấy toàn thơ là thơ... CĐKB lãng mạn quá! Lâu ngày qua thăm đọc thơ Cua thật vui. Hình như dạo này có tâm sự gì đó thì phải?

                            Trả lờiXóa
                          7. Coganglen
                            12:41 21 thg 9 2010
                            Bạn hiền hôm nay nhiều tâm sự quá, nghỉ tay ăn bánh trung thu mình mang sang nè

                            Biển-Xa!
                            12:37 21 thg 9 2010
                            Lâu ghé thăm bạn thấy cả trời thơ ca....hay!

                            Nilan
                            04:29 21 thg 9 2010
                            Ối giời! Cua thật si tình
                            Yêu em quên cả bóng hình Công An
                            Đèn đỏ sao không vội vàng
                            Lên ga bỏ số để sang bên đường
                            Nộp phạt em thấy thương thương
                            Nhưng mà anh nhớ đừng vương nợ nần
                            Tiền làm cũng khổ tấm thân
                            Bao nhiêu nộp phạt đâu phần nuôi em? hả Cua?



                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:20 21 thg 9 2010
                            Mấy khi có được bạn hiền
                            Mấy khi trong túi có tiền bỏ ra
                            Vì em anh mất tiền mà
                            Thôi thì cũng phải vượt qua chặn này
                            Ngày mai hoa nở hương bay
                            Thì anh lại có tiền đầy túi thôi
                            Xin em chớ có nửa vời
                            Để anh phạm tội đến trời không tha
                            Đèn đỏ mà anh kéo ga
                            Công an nhìn thấy có mà toi luôn
                            Em ơi đừng có vội chuồn
                            Nhìn anh nộp phạt hỏi buồn hay không?
                            kimle
                            00:05 21 thg 9 2010
                            Trung Thu ấm áp tình người nha anh, thks đã mang bánh tặng K nè, ngày mai sẽ vui hơn nhá

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:23 21 thg 9 2010
                            Trung thu ấp áp tình người
                            Bánh nướng bánh dẻo ta mời lại nhau
                            Vui mừng lời chúc đôi câu
                            Trăng rằm soi sáng mái đầu tóc mây
                            Xuân xưa khác với xuân này
                            Hồng tươi ai bán hỏi ngày xưa đâu?

                            Minh_Ba
                            22:31 20 thg 9 2010
                            Trung thu rùi bác nhỉ? chúc bac và gia đình luôn hạnh phúc!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:26 21 thg 9 2010
                            Ánh trăng rằm ngàn năm vẫn thế
                            Anh nhìn nhiều đâu dễ mà quên
                            Ngày xưa ngồi ở bên thềm
                            Trăng soi chung bóng nỗi niềm trao nhau
                            Nay trăng sáng còn đâu chuyện cũ
                            Nhớ ngày xưa nhắn nhủ đôi lời
                            Phương xa còn nhớ đến tôi
                            Đêm trăng vẫn có một người ngắm trăng?

                            Trả lờiXóa
                          8. zik
                            21:39 20 thg 9 2010
                            trung thu zui zui...

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:28 21 thg 9 2010
                            Em sang chơi quà mời ngon thế
                            Đẹp lạ kỳ anh để anh chơi
                            Khách sang anh giở ra mời
                            Đêm rằm trăng sáng bên người anh quen

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            20:36 20 thg 9 2010
                            chung_thuy22 Cách đây 2 phút KÍNH MỜI CHÚ CUA SANG NHÀ DỰ TIỆC MỪNG SINH NHẬT YOYO NGUYỄN TRIỀU HẢI DƯƠNG VÀO NGÀY 20-21/9/2010 HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CHÚ CUA Ạ!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            20:37 20 thg 9 2010
                            Bà ngoại trông vẫn còn tơ
                            Thế mà đã có trẻ thơ gọi bà
                            Bà kia chắc hẳn chưa già
                            Nay sinhnhật cháu cả nhà thật vui
                            Bim bim bà cũng thích rồi
                            Bà mua cho cháu cùng ngồi vui chung
                            Cháu ngoan bà cũng vui lòng
                            Bà cười nhìn ánh nắng hồng ngây thơ
                            Trăng rằm tháng tám đợi chờ
                            Cả bà lẫn cháu nô đùa dưới trăng
                            Cháu vui đứng ngắm chị Hằng
                            Bà nhìn chú cuội bảo thằng này ngoan
                            Cùng nhau yêu ánh trăng vàng
                            Trung thu phá cỗ lại càng vui hơn

                            MELODY-TRAN
                            20:25 20 thg 9 2010
                            Cảm on lời chúc cho đêm rằm sắp tới ....ngòai hà nội mình có tổ chức một buổi off trung thu không bác cua chúc gia đình mình có một đêm rằm trung thu thật đẹp nhé ...ngắm trăng trên cao ước nguyện thật thanh bình

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:30 21 thg 9 2010
                            Trăng rằm hội tụ dưới trăng
                            Ngẩng nhìn thây bóng chị Hằng xa xa
                            Bắc trung nam vẫn một nhà
                            Vẫn tình blog ta hoà niềm vui
                            Trung thu nay đã đến rồi
                            Thủ đô lồng lộng sắc trời đẹp tươi
                            Ngàn năm nay đã đến rồi
                            Thăng Long hội tụ biển người về đây
                            Ta về với đất rồng bay
                            Tri âm ta gặp những ngày chung vui

                            sao đêm
                            19:48 20 thg 9 2010
                            nhiều thơ hay quá hai câu nay rất có ý nghĩa Bao năm em vẫn đi tìm
                            Mà sao máu chảy mà tim lạnh lùng?

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:32 21 thg 9 2010
                            Đấy là vui chẳng hưởng chung
                            Vì anh cứ mãi lạnh lùng với em
                            Hay là anh có nhiều duyên
                            Mà nay anh đã quên em thật rồi?

                            Thu Phuong
                            19:08 20 thg 9 2010
                            ui, toàn là bánh trung thu, vui thật. Thơ của CDKB dài quá, em đọc ko hết

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:36 21 thg 9 2010
                            Trung thu bánh trái đầy nhà
                            Trên mâm có còn con gà thắp hương
                            Đêm về trăng sáng như gương
                            Long lanh ngọn cỏ giọt sương nhuộm màu
                            Gió lùa thơm ngát hương cau
                            Gió đưa hây hẩy lá trầu thêm xanh
                            Trung thu ai đã để dành?
                            Bánh nướng bánh dẻo hoá thành phu thê

                            Haiyen
                            14:00 20 thg 9 2010
                            cua đồng kinh bắc thơ hay , sang nhà thơ tràn đầy niềm vui , đọc thơ no nê em về nhé , chúc anh vui và hạnh phúc

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            16:05 20 thg 9 2010
                            Tiếng thơ vui vẻ mỗi ngày
                            Tiếng lòng xin vội tỏ bày cùng ai?
                            Vần thơ viết lúc sớm mai
                            Khi gà chưa gáy hỏi ai biết lòng
                            Vần thơ giờ đã viết xong
                            Gọi là quà tặng mấy dòng cho vui
                            Trung thu cũng sắp đến rồi
                            Ngắm trăng sáng tỏ nhớ thời trẻ con
                            Đèn ông sao hỏi hay còn
                            Bánh nướng bánh dẻo ăn giòn lắm thay
                            Trăng suông lại nhớ những ngày
                            Trăng rằm huyền nhớ nhớ ngay xa xưa

                            Trả lờiXóa
                          9. ThangMai
                            12:18 20 thg 9 2010
                            Ong anh xuat khau thanh tho

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:21 20 thg 9 2010
                            Gọi là ngẫu hứng đấy thôi
                            Để cho khách quí sang chơi vui cùng
                            Sang đây má đỏ môi hồng
                            Sang đây mà thấy trong lòng luôn vui
                            Trung thu trăng sáng bầu trời
                            Dưới trăng ta lại vui cười bên nhau
                            Chị Hằng thức suốt đêm thâu
                            Cho ta vui hoạ mấy câu thơ vườn
                            Vang vang câu hát còn thương
                            Giữa đêm thanh vắng giọt sương ảo huyền

                            Canh
                            12:02 20 thg 9 2010
                            Tren que huong quan ho.
                            Mot lan nang cung mang dieu dan ca....

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:05 20 thg 9 2010
                            Cau giờ mới ló nụ hoa
                            Trầu em xanh lá bò ra khỏi giàn
                            Bao ngày chờ đợi anh sang
                            Miếng trầu cánh phượng cho chàng đỏ môi
                            Nghe thơ mà dạ bùi ngùi
                            Nghe câu quan họ bao lời đón đưa
                            Sao anh đứng mãi cửa chùa
                            Để em ngóng đợi mấy mùa trầu xanh

                            Muaherucro
                            09:51 20 thg 9 2010
                            Bên máy tính thấy anh nhiều
                            Trung thu này anh đi nhiều không anh?


                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            10:28 20 thg 9 2010
                            Đêm rằm gió mát trăng thanh
                            Vui sao đón ngọn gió lành thổi qua
                            Bên em máy tính la cà
                            Đêm thu thấy giọt sương sa vương vào
                            Mà sao thổn thức thế sao?
                            Hay là trăng sáng em nào vào chơi
                            Trung thu bánh trái xin mời
                            Vần thơ viết vội tặng người hay sang
                            Cùng nhau dưới ánh trăng vàng
                            Thủ đô rực sáng huy hoàng là đây

                            NHU MAI
                            09:50 20 thg 9 2010
                            Anh ơi!, nói cái này nha, Anh đăng thơ Anh có thể đăng một bài một lần được không? Bởi mỗi một bài thơ của Anh mang một ý ngĩa riêng của từng bài, nếu đăng chung như vậy khó làm cho người đọc cảm nhận được lắm. Vài lời cùng Anh mong Anh thông cảm cho Em, đừng giận.
                            Chúc Anh đầu tuần vui vẻ, thành công.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            10:31 20 thg 9 2010
                            Tại vì anh giận cái lòng
                            Nhiều khi nó cứ lòng vòng loanh quanh
                            Sướng thì vội hoạ thơ nhanh
                            Làm sao mà hãm được phanh bây giờ
                            Ngẫu hứng bịa mãi vần thơ
                            Người ta cứ tưởng mình đơ hồi nào
                            Hôm nay em rảnh ghé vào
                            Đọc liền một mạch lẽ nào sướng đâu
                            Thôi thì thông cảm cho nhau
                            Nhiều khi thơ thẩn giải sầu đó thôi
                            Trung thu trăng sáng xin mời
                            Chén trà chén tửu dâng người bạn xa
                            Vui cùng ong bướm dưới hoa
                            Đêm trăng soi sáng hiên nhà quỳnh thơm

                            `•♥(PinkRed)♥•´
                            08:50 20 thg 9 2010
                            trung thui vui vẻ nha bạn

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            10:32 20 thg 9 2010
                            Trung thu trăng sáng kia rồi
                            Trăng soi ngọn cỏ trăng ngồi hoạ thơ
                            Trăng khuya lòng thấy ngẩn ngơ
                            Cầm ăn miếng bánh vui thơ với đời

                            ThangMai
                            08:43 20 thg 9 2010
                            Hic công nhận anh hay sáng tác thơ nhỉ? a là nhà thơ à?

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            12:09 20 thg 9 2010
                            Đấy là ngẫu hứng mua vui
                            Cảm ơn bạn ghé sang chơi thơ vườn
                            Thơ này còn mãi yêu thương
                            Như hoa quỳnh nở sắc hương đêm rằm
                            Trung thu ai ghé sang thăm
                            Vui thơ cùng với đêm rằm thật vui
                            Gió lùa khe cửa nhà tôi
                            Ngọn tre lay khẽ bướm chơi vườn hồng
                            Bên ao một chú cua đồng
                            Thò càng ra ngắm sen nồng thoảng đưa
                            Em ơi nói mấy cho vừa
                            Thơ anh bịa vội vui đùa đấy thôi
                            Thơ tha thơ thẩn mấy lời
                            Gọi là có tý cho đời nó sang

                            Trả lờiXóa

                          Bình luận tại đây nhé người ơi???