TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGÀY KHAI TRƯỜNG TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG


  • diemmy   05:10 31-10-2010 Một năm học nhiều thành công nhé em trai !            
    • VU GIANG
      Nghề Thầy ( Thân tặng các thầy cô giáo ngày 20/11) Cống hiến bao năm một chữ thầy Về hưu cũng vậy đó trong tay Gian nan, vất vả, lòng thanh bạch Khổ cực, lao tâm, dạ thẳng ngay Dốc cả tài năng, cho hậu thế Truyền đi kiến thức, tặng đời nay Tô son trí đức nền văn học Rạng rỡ non sông đất nước này
      • Nguyen
        Quê hương cách mạng khai trường Thấy em Quang Đính đồng hương anh mừng
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hoà trong không khí vui chung
          Thăng Long ngàn tuổi cờ hồng tung bay
          Sông Hồng ơi mảnh đất này
          Hồn thiêng sông núi hẹn ngày gặp nhau
          Thủ đô ta bước sang cầu
          Non sông hội tụ bên nhau chúc mừng
      • VU GIANG
        Hoa súng mang tới tận nhà Hóa ra CUA cũng đậm đà ngất ngây Cô giáo rất thích quà Tây Thêm nơ hoa súng gói dầy lên nha Trò về nói với mẹ cha Cô con chỉ thích ba là phi công...?? BTH ----------------------------------------------------- Bây giờ phố chật người đông Ba cháu mà lái là tông lên lề Cô ơi nhớ nhé đừng chê Lỡ đêm cô lại, buồn về đau lưng.....! Trả lời dùm "cuadongkinhbac" nói với cô "bachthienhuong". ngày nghỉ vui nhé.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          He he-Kiểu này cô giáo Bạch có bộ áo dài trong ngày khai
          giảng
          cũng bay theo gió mất thôi bác nhỉ?
          Cô mơ hoa chuối trên nương
          Cô nằm ôm gối trên giường chờ mong
          Chờ lâu hoa chuối đỏ hồng
          Làm cô xao xuyến nỗi lòng thâu đêm
      • lang_tu la_minh
          dzô cạn hết nha anh.  
             Nghe qua danh tánh đã lâu
        Bây giờ có dịp cùng nhau chuyện trò
             Anh là thầy của xấp nhỏ
        Còn em là kẻ chẵng lo chuyện đời
             Gặp nhau ở giữa đất trời
        Tay cầm chén rượu xin mời đến anh
             Chúc anh luôn mãi thành danh
        Tiếng vang khắp chốn, tiếng lành đồn xa.
                                                                  HQT
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tên cua đồng đàn ông chính hãng
          Vần thơ thì lãng mạng lắm thay
          Rất vui bạn ghé sang đây
          Cùng nhau nâng chén rượu đầy làm quen
          Ta chung vui cho men nó ngấm
          Cho tình ta nồng thắm bên nhau
          Vui buồn chia sẻ đôi câu
          Tiếng thơ vui như miếng trầu làm duyên
      • .
        • .
        • 23:08 11 thg 9 2010
        Cua Hải Phòng cạnh tranh với cua Gia Lâm nào!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua Hải Phòng càng không được cứng
          Cua cái thì nhiều trứng lắm đây
          Rang vàng bỏ chút chua cay
          Ăn vào chắc sướng ngất ngây cõi lòng
          Ở Kinh Bắc cua đồng cũng có
          Thò vào hang là có cua ngay
          Khi đi về sẽ giỏ đầy
          Mang về nấu với rau đay tuyệt vời
      • blue love
        Cua mà vắng bóng đợt này
        Sông Hương chia cắt đêm ngày cho coi
        Bà già  đã mời hết lời
        Cua mải đi kiếm ..liệu phơi ngoài Đồng. hix hix đùa thôi nhá.ACua. 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tình Xuân có hiểu cho không?
          Khổ thân cho lão cua đồng lắm thay
          Chủ nhật đâu được no say?
          Phơi lưng đi cuốc đi cày đồng xa
          Thôi thì đợi ngắm hương hoa
          Gió thu   lồng lộng
          lùa qua đông ngàn
          Bên dòng sông Đuống mênh mang
          Phù sa bồi đắp những hàng dâu xanh
          Sông quê vẫn tiếng ngọt lành
          Cua đồng Kinh Bắc thôi đành lỡ vui
          Bâng khuâng xao xuyến ngậm ngùi
          Việc công chưa trọn cua thời chưa vui
          Thôi thì thông cảm nhau thôi
          Hẹn ngày gặp gỡ giữa trời đầy hoa
          Thăng Long tiếng trống vang xa
          Đón ngàn năm tuổi ta hoà vui chung
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        THĂM
        CHỊ Em sang thăm chị cuối tuần Tặng cho chị gái mấy vần thơ vui Thăng
        Long ngàn tuổi tới nơi Thủ đô lồng lộng đất trời nở hoa Bốn phương hội tụ
        một nhà Chung vui cất tiếng hát ca chúc mừng Ôi ngàn năm tuổi Thăng
        Long Ta về hội tụ cùng rồng bay lên Ngàn năm còn đó chưa quên Thủ đô
        ngàn tuổi dệt nên mộng vàng Tự hào đất nước Việt Nam Cong cong chữ ét ta
        càng thêm yêu
        • lao quangthau
             Vui quá bạn nhỉ !  quê hương của bạn thật ấn tượng đấy chỗ nào cũng thấy đầy nhiệt huyết cách mạng !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quê hương cách mạng là đây
            65 năm trước cờ bay rợp trời
            Toàn dân nô nức chung vui
            Cùng nhau chung sức xây đời đẹp hơn
            Trong lòng hai tiếng quê hương
            Xa quê lòng lại vấn vương tìm về
        • blue love
          Chắc ACua sẽ sang vụ sách HC rồi an tâm đi THE BIRD OF WOUNDS ..vụ này sao thoát.  
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chủ nhật vẫn phải đi cày
            Thân cua nó khổ thế này em ơi
            Chắc là nỗi hẹn mất rồi
            Thôi ta hẹn gặp tháng 10 rồng bay
            Thăng Long ngàn tuổi tới đây
            Bốn phương hội tụ những ngày chung vui
        • danvy nguyen
          ôi, vào đây nhớ hồi đi học phổ thông quá
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nhớ thời cắp sách đến trường
            Bạn bè đông đủ ta thường chuyện vui
            Hôm nay nhớ lại một thời
            Áo dài trong gió em phơi sắc màu
            Nắng vàng mọng vỏ buồng cau
            Trầu tươi xanh lá xanh màu thơm ngon
            Nhớ thời má phấn môi son
            Ngoảnh nhìn vẫn thấy nước non trong mình
        • MELODY-TRAN
          qua nhà bác cua nhìn những tấm hình các  bạn blog nữ nhà minh mặc áo dài trong ngày khai giảng thật là đẹp ...nhà cua vẫn những vần thơ trải dài một phong cách ổn định chúc vui khỏe nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Áo dài theo gió bay bay
            Mừng ngày khai giảng đỏ hây má hồng
            Khổ thân ông lão cua đồng
            Mắt nheo chụp ảnh bóng hồng xinh xinh
            He he
             
        • hoathienvu_hp90
          bọn em bi giờ chẳng có khai giảng nữa rùi, lâu rùi ko đc chào cờ
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thành ra em thích chào cờ
            Thôi em cứ dạo đọc thơ cua đồng
            Ngắm hình em thích em mong
            Ngắm nhiều vào nhé là lòng em vui
            Em vui cờ đã chào rồi
            Bây giờ sả láng em cười với ai?( hì hì à quên với giai)
        • CHÓE
          • CHÓE
          • 13:24 11 thg 9 2010
          Thầy Cua chộp ảnh nhìn phong độ nhỉ, học sinh chắc sợ lắm đây. Thầy Cua đừng cho bọn chúng nghịch càng ... cua nhá
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Kể ra có lúc bị đơ
            Cho nên chẳng thích hoạ thơ cho đời
            Thấy em sang lại thầm vui
            Thế là ngẫu hứng hoạ lời tặng em
            Không thơ lòng lại thấy thèm
            Đêm khuya thanh vắng mon men mò vào
            Đọc thơ giờ nghiện rồi sao?
            Đọc xong cứ tưởng lạc vào động tiên
        • TIẾNG LẶNG
          Đêm qua mẹ bảo em ngủ sớm
          Khai giảng  em ở trong đội cờ
          Mà đêm em cứ bồn chồn mãi.
          Lo bạn kề bên đứng không nghiêm .

          Ba bảo sáng nay em thật xinh
          Giống chú quân cảnh tuổi kim đồng
          Môi hồng chúm chím như cờ thắm
          Em cười tỏa nắng cả bình minh . 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngủ sớm cho khoẻ con ơi
            Ngày mai khai giảng con vui lắm rồi
            Áo quần chuẩn bị đi thôi
            Đội kèn con thổi bao người lắng nghe
            Đã qua rồi những ngày hè
            Còn đâu có những tiếng ve hôm nào
            Trước cờ kính cẩn con chào
            Một năm học mới biết bao nụ cười
            Chúc cho con mai vui tươi
            Một năm học mới xứng người trò ngoan
        • VU GIANG
          TƯƠNG TƯ THỜI @ Nếu mỗi ngày... ta vẫn ghé thăm nhau Như sợi chỉ... nối hai đầu nỗi nhớ Để hai ta... cùng hoà chung nhịp thở Cho con chữ... cũng vui mừng hớn hở Như thể là, mình luôn ở.... bên nhau...... Nếu mỗi ngày... ta chẳng thấy em (anh) đâu Cũng lo lắng... bồn chồn... ngơ ngẩn Ghé thăm nhà... con chữ ngồi chết lặng Em (anh) giận hờn... hay đau bệnh cùng ai.... Để con chữ... mãi thở dài .... khắc khoải....! Nếu một ngày...  không ai, gặp được ai. Ngày buồn ấy... chắc sẽ dài vô tận. Trái đất này... biết bao người hoảng loạn !!! Người ta ơi....anh (em) ở tận nơi nào....?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ôi mạng ảo mà bao điều kỳ diệu
            Phút tương tư thấy yếu đuối dại khờ
            Ta lạc vào trong hang động nên thơ
            Như lạc lối vào cõi mơ mộng ảo
             
        • Tuan Anh.62
          Bâng khuâng ngày hội khai trường
          Bồi hồi, xao xuyến, vấn vương nỗi niềm
          Trống trường điểm nhịp gióng lên
          Đàn em ríu rít, hồn nhiên nét cười
          Sáng trong khuôn mặt rạng ngời
          Ngày vui cả đất lẫn trời đều...xanh!
          Qua thăm chúc CĐKB vui với năm học mới của ngôi trường Trung Mầu giàu truyền thống CM và truyền thống học tập nha!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lòng bâng khuâng trống trường đã điểm
            Tiếng học trò xao xuyến lòng tôi
            Phút giây cảm động bồi hồi
            Học trò đông đủ tiếng cười râm ran
            Tiếng em thơ ngập tràn trong nắng
            Tiếng đùa vui sao chẳng ngớt lời
            Niềm vui còn mãi không thôi
            Bên em trò nhỏ cuộc đời thêm xuân
            Bác sang chơi cho gần bác nhé
            Vui vần thơ cho trẻ cuộc đời
            Mỗi khi rảnh rỗi ghé chơi
            Dốc bầu tâm sứ cho đời thêm vui
        • Đinh Diên Kỳ Minh
          TUỔI XUÂN TRONG LÀNG ẢO         Tuổi Nư ớc khéo sao đúng tuổi mình

          Bóng câu thoắt  mấy chục xuân xanh Vẫn vui , vẫn trẻ trong làng ảo Gọi "chú" không ưa thích gọi "anh" Quốc khánh đúng ngày Giỗ Bác Hồ Lòng buồn nghĩ mãi chẳng ra thơ Ra trường năm đó thành thầy giáo Nhớ đến bây giờ vẫn ngẩn ngơ.... Về hưu chốc đã được dăm năm Hết đứng , lại ngồi lúc lại nằm Có hứng viết vài câu xả stress Giao lưu suốt Bắc đến vào Nam Sông mơ làng ảo rộng bao la Tấp nập bạn bè đến với ta Phần lớn toàn lớp người trẻ tuổi  Chuyện trò mình thấy trẻ thêm ra Chúc cho làng ảo mãi sinh sôi Chia sẻ buồn vui mọi nỗi đời Xướng họa văn thơ rèn trí tuệ Mong sao ngày tháng mãi êm trôi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            65 năm ấy là đây
            Mùa thu tháng 8 cờ bay rợp trời
            Mẹ sinh ta ở trên đời
            Sống cùng đất nước bao thời gian nan
            Vẫn vui bè bạn họ hàng
            Dù trên mạng ảo tình càng thêm sâu
            Rảnh thì lòng bảo sang nhau
            Gọi chú em ngại gọi câu "Anh " mừng
            Bên trang blog vui chung
            Về hưu vẫn thấy trong lòng tương tư
            Nhiều khi cảm xúc viết thơ
            Tiếng em gọi chú mà ngơ ngẩn lòng
            Cớ sao em cứ lòng vòng
            Gọi anh tình cảm cho lòng anh say
            Tuổi già muốn hóng gió tây
            Nhiều khi mất điện quạt tay vẫn dùng
            Thôi em đừng có dửng dưng
            Để anh buồn chán anh ngừng viết thơ
            Hơ hớ tếu táo vài câu cho đời tươi trẻ thầy nhỉ? hi hi
        • BIEN MAN
          Mười năm nhìn lại trường xưa Đôi hàng phượng vỹ đong đưa đón chào Vẫn tà áo trắng xuyến xao Bóng hình thầy cũ dán cao trên tường./.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mười năm ấy biết bao kỷ niệm
            Ta trở về xao xuyến khó đi
            Đôi hàng phượng vĩ xanh rì
            Tiếng em trò nhỏ thầm thì bên nhau
            Ta áo trắng một màu rực rỡ
            Ta ngắm nhìn như ngỡ ngày xưa
            Nhớ thời đi học trong mưa
            Bạn bè ghé trú chiếc ô đến trường
            Trong giờ học yêu thương thầy giảng
            Tiếng thơ thầy cờ Đảng dâng cao
            Lòng ta xao xuyến tự hào
            Một thời để nhớ lẽ nào mau quên
        • MUA DONG
               Le  khai  giang  ...nghiem  trang  oi  dep  qua  ...chieu  vui  ve  anh  nhe  ...
                                  
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vui sao một buổi khai trường
            Trong lòng đầy ắp yêu thương với mình
            Ngắm nhìn em nhỏ tươi xinh
            Mà sao lại thấy trong mình nghĩ suy
            Sông quê ai đã ra đi
            Thuyền ai sang bến để gì nơi đây
            Hôm nay đông đủ một ngày
            Đón mừng trường chuẩn thơ này mang ngâm
        • Ớt Xanh
          Vào học rùi mà dư âm khai giảng vẫn còn mãi Cua ơi.
          Cuối tuần an lành nhé em 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Năm học mới đã đến rồi
            Dư âm khai giảng bồi hồi lắm thay
            Niềm tin hy vọng là đây
            Một năm học mới tràn đầy niềm vui
            Bằng lăng hoa tím hết rồi
            Phượng hồng đỏ rực bùi ngùi vội xa
            Thu về gió lộng sông xa
            Mái trường đỏ rực cờ hoa tựu trường
             
        • Xuantuyen58
          Về thăm "Cua Bắc Kinh Đồng" Trong ngày khai giảng...tán đồng "khí không" Nào tít chữ, nào cờ hồng Tìm đâu chả thấy "Cua Đồng" "xuất hiên".. Hóa ra Cua chốn tìm hoa Oai phong, lẫm liệt rạng ngời "ngày khai..." Chúc cho Cua một năm thành đạt Thầy cùng trò quấn quýt bên nhau Thành tích đủ đầy quê truyền thống Xứng danh con cháu đất anh hùng Dành nhiều thời gian cho "Thơ... Phú..." Để "Cua Đồng "sáng mãi niềm tin... Chúc Thấy giáo miệt mài như Cô giáo này Nhé !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Anh về thăm Cua đồng Kinh Bắc
            Cua nghĩ thầm biết chắc anh vui
            Người ta thơ thẩn lộn xuôi
            Còn anh lộn ngược cho đời thêm vui
            Những con chữ còn tươi nét mực
            Lá cờ hồng rạo rực lòng ta
            Về đây vui hát khúc ca
            Đón ngày khai giảng ta hoà niềm vui
            Cảm ơn anh có lời vui chúc
            Em ghi lòng nhiều lúc đắn đo
            Quê hương cách mạng mong chờ
            Giữ gìn truyền thống sao cho vẹn toàn
            Thế hệ sau tiếp trang sử mới
            Nắng hoàng hôn phơi phới sức xuân
            Chúng em gắng sức chuyên cần
            Tô cho quê mẹ ngàn lần đẹp hơn
              He he –chúc
            em như cô giáo kia cầm sách  chứ em không ngồi kiểu kia đâu nhé-he he
        • bachthienhuong7
          Em đưa các cô giáo trường em sang giao lưu với trường anh nè!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trường em cô giáo thật xinh
            Áo dài sặc sỡ lung linh sắc màu
            Nụ cười khai giảng in sâu
            Hai trường ta lại cùng nhau quây quần
            Chưa quen cứ tiến lại gần
            Thể nào cũng thấy mùa xuân đang về
            Một năm mới chúc say mê
            Hai trường tiến bước-nghiệp nghề vinh quang
            Chúng ta cùng xứ Đông Ngàn
            Cùng vùng Kinh Bắc lụa vàng giao duyên
            Thăng Long ngàn tuổi chớ quên
            Gặp nhau là để tình thêm mặn nồng
            He he
        • tran
          • tran
          • 16:15 10 thg 9 2010
          Chào Cua đồng Kinh Bắc, khai giảng hoành tráng quá, Thủ đô có khác! Trong bài viết mình thấy có tên thầy giáo Tạ Đình Nhất, nhờ bạn hỏi giúp xem có thời kỳ nào thầy Nhất dạy học ở Trường cấp 2 Đức Thắng, Hiệp Hòa (Bắc Giang)  không nhé ! Cảm ơn nhiều !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thủ đô lồng lộng cờ hoa
            Đón ngàn năm tuổi vươn ra kỳ đài
            Khai trường hoành tráng không sai
            Quê hương Phù Đổng sức trai Trung Mầu
            Trẻ em nô nức cùng nhau
            Đến trường học tập hát câu yêu đời
            Cảm ơn bác ghé nhà chơi
            Một điều bác hỏi thầy tôi chứ gì?
            Thưa rằng bác yên tâm đi
            Để em hỏi lại những gì đã qua
            Năm 70 về Hiệp Hoà
            Ngôi trường Đức Thắng ngôi nhà thuỷ chung
            Năm 73 thât là mừng
            Thầy là hiệu phó sống cùng nơi đây
            Thầy yêu đoàn đội lắm thay
            Thể thao ca hát nơi đây rộn ràng
            Năm 77 đã sang trang
            Trường Hoàng Đăng Miện thầy sang đây làm
            Thế rồi về với tỉnh đoàn
            Tỉnh đoàn Hà Bắc thầy làm mấy năm
            Kiếp đời một nỗi thăng trầm
            Về quê hương hai mươi năm dạy trò
            Thầy là người rất yêu thơ
            Bây giờ thầy nghỉ học trò là em
            Thầy Tạ Đình Nhất thân quen
            Bao nhiêu trò nhỏ trên thuyền thầy đưa
            Nhớ về thầy giáo năm xưa
            Nhiều em thành đạt vẫn chưa quên thầy
            Mời bác ghé tới nơi đây
            Trung Mầu quê mẹ của thầy chung vui
            Vần thơ nay đã viết rồi
            Ta cùng dạo bước thơ vui thêm nồng
        • Vương Quốc Chân Thành
          Anh cua đồng ơi! Em chắc ít tuổi hơn anh, em gọi anh bằng anh cho có tôn ti và tình cảm, chúc anh năm học mới tràn đầy hạnh phúc với nghề giáo của mình, hôm nào anh có thơ buồn em vào họa mấy câu, chứ thơ nhà giáo em chụi, hii
          • ...................
            Sân trường căng rộng ngực thênh thang Kiêu hãng khoe mình màu nắng ấm Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm thầy  Cua...
            • Thuy
              • Thuy
              • 10:07 10 thg 9 2010
              Cua đang vênh càng lên đó hả cua. Có quà cà vạt wa độc nha cua. Chúc mừng lễ khai giảng trường cua nhé.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                LeNga   16:54 09-09-2010 Em gi ấ u trong tay chùm ph ượ ng  muộn E th ẹ n trao ng ườ i ngày khai gi ả ng Hoa h ọ c trò, hoa c ủ a th ờ i gian Ng ườ i c ườ i b ả o em gi ữ  k ỷ  ni ệ m
                • Mien nui
                  Chúc mừng anh! Chúc mừng trường THCS Trung Mầu đạt chuẩn Quốc gia.
                  Em lại nhớ lại những giờ phút khi trường em được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 năm ngoái. Vui, tự hào!
                  • Le
                    • Le
                    • 11:51 8 thg 9 2010
                    Những ngày đến trường là những ngày vô tư, trong sáng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta!
                    • Nilan
                      • Nilan
                      • 01:24 8 thg 9 2010
                      Cua! đã lâu không thăm nhau, hình ảnh ngày khai trường đẹp quá, HS Châu Âu không có đồ đồng phục, mất hay.
                      Chúc Cua khỏe để phụng sự cho xả hội nhé
                      • Chau
                        • Chau
                        • 01:22 8 thg 9 2010
                        " Mỗi ngày đến trường    Là một niềm vui   Cô với em cười   Ngập tràn tiếng hát..." Đây là bài thơ con cóc e làm chào mừng các bé lớp e nhân dịp khai trường. Rất tiếc không có chụp lại được tấm hình nào cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng vì học trò khóc sướt mướt. Thôi ! Nhạn dịp đầu năm học mới xin chúc sức khỏe đến các bạn đồng nghiệp gần xa. Có sức khỏe là có tất cả...
                        • Ớt Xanh
                          Luôn mong Cua là một Thầy Giáo tận tâm với nghề , Và có những học trò chăm ngoan .
                          Tối an lành nhé Cua
                          • Hoàng Hôn Tím
                            Chúc em một năm học mới đầy thành công và niềm vui.
                            • Cuocsonmien
                              Thay mặt phái đoàn BRia   em mang hoa tặng  anh nè !
                              • Do
                                • Do
                                • 20:13 7 thg 9 2010
                                Chào mừng người anh em nhân dịp đầu năm học mới Nói nhỏ: người anh em có quả cà vạt sành điệu quá, hehe
                                • do
                                  • do
                                  • 18:16 7 thg 9 2010
                                  Chúc một năm học nhiều niềm vui...BÀI THƠ HAY QUÁ ! Cảm ơn Bạn !
                                  • Coganglen
                                    Tặng bạn iu lẵng hoa mình cắm nhân dịp khai trường nhé ( sang nhà mình mà xem mặt bạn kết nghĩa)
                                    • Bantaysach
                                                Cua đi khai giảng đầu năm (nằm đâu?)       Mải vui chẳng biết Cua nằm chốn nao?           Hết tìm bờ giếng, bờ ao       Thấy Cua bị lạc ... bắt vào ... đầy năm (nằm đây) !      Chúc thầy giáo Cua năm học mới đạt nhiều thành tích mới để góp phần đưa quê hương Cách mạng ngày càng vẻ vang hơn!
                                      • hoahong
                                        ....  Hi  ........... tìm mãi chẳng có cua đồng ....                       đành lấy cành hồng qua tặng bạn ta ............... HH
                                        • HOA HỒNG XANH

                                          CUA ĐỒNG KINH BẮC chống tay
                                          Trông thầy oai quá ...hồn bay ...mất rồi
                                          Nhớ thời cắp sách ta ngồi
                                          Lắng nghe thầy giảng ...bồi hồi ...CUA ơi!
                                          • Akimoto
                                            chao` Cua, cho minh` xem cai' cang`. ^^
                                            • Vũ Ngọc Vân Anh
                                              Nhìn trường anh tổ chức buổi khai giảng hoành tráng quá!Nhìn mà thèm!
                                              • TênTên
                                                • TênTên
                                                • 22:12 6 thg 9 2010
                                                trường này ở hà nôi lận ha anh? anh ỡ tận đó à?
                                                • congchuacarrot
                                                  hjhj....blog toàn về thắng cảnh vn k á.....hay thật...thank ban nhìu nhaz.....g9
                                                  • Heo Con
                                                       _Dạ,anh chăc' đã lơn'tại em thâý tuôỉ anh thì lơn' hơn em nên em gọi anh là anh ạ!!!Em cám ơn anh nhiêù nha ạ!Em cũng chúc cho anh môt. năm học mới găt. hái đươc. nhiêù thành công nha ạ!!!...
                                                    • Songhuong9599
                                                      Khai giảng vui quá Cua ui.
                                                       
                                                      • Quỳnh Hương
                                                        Qủa là một lễ khai giảng tuyệt vời .Nhìn Cua mà QH lại cứ ngỡ hiệu trưởng đó .Chúc năm học mới thành công nhé Cua ơi
                                                        • *THẢO NGUYÊN *
                                                          Chúc mừng đ/c2 càng nhá!
                                                          • Tepthuylinh
                                                            Hoa mừng lễ khai giảng !!!!! Một tuần mới may mắn - vui vẻ nha
                                                            • Hổ Long Gia
                                                              (Empty)
                                                              • TênTên
                                                                • TênTên
                                                                • 23:33 5 thg 9 2010
                                                                          Chào thầy ạ.!                                Trường thầy hôm ni khai giảng hoành tráng quá nhỉ.!!!                                  Ngân chúc thầy đạt nhiều thắng lợi mới nha,...!
                                                                • MUAXUAN
                                                                   Khai giảng và đón nhận trường chuẩn quốc gia hoành tráng quá.
                                                                  • ThuyDuong
                                                                    Hi anh cua đồng. Chúc anh một năm học mới có nhiều trò ngoan.
                                                                    • Hoa Va`ng
                                                                      Chúc mừng em ngày khai giảng năm học mới ! Luôn ngập tràn niềm vui,hạnh phúc, may mắn và thành công em nhé!
                                                                      • Giang Sơn
                                                                        Chào CUA ĐONG KINH BAC.
                                                                        Bài thơ viết lại quá trình
                                                                        Từ nghèo khó đến văn minh bây giờ
                                                                        Trung mầu đẹp tựa như thơ
                                                                        Bao nhiêu năm trước bây giờ là đây
                                                                        Chúc CUA ĐONG KINH BAC Bước vào năm học mới tràn đầy nghị lực, và viết nhiều bài thơ hay nha
                                                                        • Hoa đào mùa xuân
                                                                          Ôi ! Lễ Khai giảng trang trọng và đẹp quá. Trường chuẩn quốc gia có khác. Trông Thầy vui quá nhỉ ?
                                                                          Chúc Thầy đạt được những thành tích tốt trong năm học này nhé!
                                                                          • Coganglen
                                                                            Hôm nay bạn mình nom đẹp lão nhỉ
                                                                            • VITBEOXN
                                                                              CUA bị cô giáo nào cắt mất cravate thế.  Lão hôm tới sang tham dự buổi giới thiệu sách về HK nhé.
                                                                              • phongle02
                                                                                TEM Cua ơi! sáng nay trong SG cũng khai giảng rồi chúc Cua cuối tuần vui vẻ ,hạnh phúc ......và chúc ngủ ngon nhé

                                                                              Không có nhận xét nào:

                                                                              Đăng nhận xét

                                                                              Bình luận tại đây nhé người ơi???