TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG MỪNG QUỐC KHÁNH 2-9-2010


65 năm trước tại nơi này
Chính quyền cách mạng đã về tay
Ủy ban kháng chiến dâng cờ Đảng
Dân chúng đi theo chế độ này.

Quê hương cách mạng đẹp lắm thay
Lịch sử còn ghi tại nơi đây
Chính quyền cách mạng giành sớm nhất
Khí thế xung thiên sức tràn đầy.

Làm chủ đất đai thuộc dân cày
Ta kết đoàn chung quyết đổi thay
Mảnh đất quê hương hừng ánh sáng
Xây dựng quê hương đẹp mỗi ngày.

Truyền thông quê hương có hôm nay
Thế hệ trẻ ơi! nắm chặt tay
Hồn quê còn đó chung tay đắp
Tô thắm quê hương sáng mỗi ngày.

Cánh đồng trải rộng cánh cò bay
Thiếu nữ thôn quê gánh cỏ đầy
Trai làng xung sức hai vai nặng
Con diều no gió rộng cánh bay.

Quốc khánh năm nay thật vui thay
Quê hương cách mạng ngát hương bay
Cấp trên ưu đãi quê truyền thống
Một tối văn công cũng đủ đầy.

Ta cảm ơn đời có hôm nay
Xây đắp đời ta đẹp mỗi ngày
Ơn Đảng,Bác Hồ lo dân ấm
Thủ đô lồng lộng rực cờ bay.

Thăng Long ngàn tuổi đợi từng ngày
Bốn phương trông ngóng hướng rồng bay
Ta về hội ngộ chung tay lớn
Nước Việt oai hùng đẹp lắm thay.
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Đến hôm nay đã qua ngày khó nhọc Bài tập hiểu rồi tôi vững bước chân Lá cờ đoàn   theo tôi những mùa xuân Lá cờ Đảng tôi sáng dần lý tưởng Quê hương ơi như chân trời có hướng Mỗi bước chân đi thảm lụa dệt huy hoàng
    • Aquynhhoa
      Mình vừa ngậm ngùi chia tay một đóa hồng đây. Xin cảm ơn bạn và chúc Cua một đêm yên lành nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lòng em cũng cảm thấy buồn
        Bông hồng đẹp quá vẫn thường qua đây
        Chung vui blog mỗi ngày
        Mà sao số phận đắng cay vội lìa
        Để rồi tình bạn cách chia
        Em về thế giới bên kia mà buồn
    • Coganglen
      Bạn hiền ơi, hôm mùng 2-9 mình cũng cho hai nhóc đi thăm lăng Bác, chao ui đông như kiến cỏ, đường gần nhưng bọn mình phải đi vòng 5 km mới đến được cửa vô Lăng Bác đó, lúc đó ước gì gặp được bạn hiền để làm thơ về cái cảnh chen chúc hỗn độn đó thì hay biết mấy ( này có nhận bạn kết nghĩa hay ko mà chẳng thấy nói năng gì vậy)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mùng 2-9 đi chơi
        Lạc vào đúng chốn dòng người lại qua
        Thủ đô lồng lộng cờ hoa
        Xe đi tấp nập có mà tắc luôn
        Nhưng mà xin chớ có buồn
        Nhanh chân xin hãy cố luôn mà qua
        Đã đi đâu ngại đường xa
        Đi rồi mới biết bao la sắc trời
        Vào thăm lăng Bác đi thôi
        Bảo tàng lịch sử dòng người đua chen
        Ghé vào mà thấy vui thêm
        Hồ Gươm gió mát bạn quen ngồi chờ
        Thiếu gì người hoạ vần thơ
        Để chân ta bước quanh hồ cho vui
        Hôm xưa kết nghĩa thật rồi
        Từ nay nhớ phải sang chơi nhau nhiều
        Có gì bày tỏ vài điều
        Cùng nhau chia sẻ mà gieo nụ cười
    • saulang
      sl chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui nhé
      thân
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cuối tuần ngày nghỉ đi chơi
        Tha hồ thoả thích gặp người ta thân
        Thăng Long tươi đẹp muôn phần
        Cờ hoa lộng lẫy hoạ vần thơ vui
        Ngàn năm còn đó đây rồi
        Thủ đô vẫy gọi dòng người qua đây
        Cột cờ Hà Nội tung bay
        Thăng Long ngàn tuổi hôm nay ta về
    • Hoa đào mùa xuân
      NĂM HỌC MỚI ĐẾN RỒI,EM CHÚC THẦY CÓ NHỮNG NIỀM VUI,MAY MẮN ,THUẬN LỢI , ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH TỐT TRONG NĂM HỌC NÀY NHÉ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn lời chúc tốt lành
        Vào năm học mới quyết dành nhiều vui
        Bên ta bè bạn bao người
        Cùng nhau chung sức tiếng cười reo vang
        Việc công nghiệp đã đa mang
        Thì ta gắng sức cho càng thắng to
        Chung vui dưới một sắc cờ
        Thăng Long ngàn tuổi hoạ thơ đón chào
        Bạn bè blog ta vào
        Thăm nhau là để lời chào thân yêu
        Gió thu vang tiếng sáo diều
        Chiều thu gặp gỡ càng nhiều niềm vui
        Trung thu trăng sáng đêm rồi
        Chén trà chén tửu cho đời thêm sang
    • Nhang
      • Nhang
      • 20:38 4 thg 9 2010
                                      Đời có Bác cuộc đời ửng sáng.                           Bát cơm no tháng tám ngày ba. Em ghé thăm bác chúc bác và gia đình vui nhé.                       có chút quà mang sang biếu bác vui Tết độc lập bác a,vẫn còn có kẻ ác tâm làm điều sấu mong lật đổ chính quyền đấy bác ạ cần cảnh giác với những kẻ đó bác ạ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bắc Trung Nam
        ắt một nhà
        Mừng ngày quốc khánh dâng hoa đón chào
        Thoả lòng mong muốn ước ao
        Cơm no áo ấm Bác trao dân mình
        Ngắm nhìn ảnh Bác lung linh
        Nghiêm-chào chờ Đảng thấy mình thuỷ chung
        Toàn dân ra sức một lòng
        Chung tay góp sức chữ "Đồng" bên nhau
        Dựng xây đất nước mạnh giàu
        Tiểu nhân nhơ bận còn đâu dám nhìn
        Cong cong chữ ÉT còn nguyên
        Hồn thiêng sống núi lời nguyền khó lay
        Tiểu nhân nào dám ra tay
        Chung ta quyết phải dập ngay ý đồ
        Đời ta ta phải tôn thờ
        Một lòng chung thuỷ dưới cờ quang vinh
    • qwfda
      • qwfda
      • 20:28 4 thg 9 2010
      10/3 có lẽ là ngày đáng nhớ của Trung Mầu
      và là ngày đáng nhớ của cả nước
        ngày mồng 2/9 cũng là ngày đáng nhớ của cả nước 
      thơ chú đượm tình quê hương sứ xở quá
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tình quê lòng đã đa mang
        Yêu quê hương ta phải càng dựng xây
        Dõi theo từng bước từng ngày
        Cùng nhau ra sức chung tay góp vào
        Quê hương ơi đẹp làm sao?
        Đón ngày quốc khánh biết bao điều mừng
        Cờ bay tràn ngập như rừng
        Cơm no áo ấm ta từng bên nhau
        Vân thơ hoạ tặng đôi câu
        Quyết tô quê mẹ Trung Mầu sáng tươi
    • VanSon051960
      Ghé thăm Cua Đồng chúc ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui cua nhé .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn anh đã sang nhà
        Cuối tuần pha sẵn ấm trà mời anh
        Vui chung uống chén trà xanh
        Giữa đêm trăng sáng ta dành cho nhau
        Thơ vườn vui hoạ đôi câu
        Chị Hằng soi sáng đỉnh đầu hai ta
        Vô tình con bướm bay qua
        Nhìn ra bóng tối thấy hoa đỏ hồng
    • Tran Hoai
      Blog của anh toàn bài thơ hay, cảm phục anh lắm ạ ! Chúc anh ngày nghỉ lễ vui vẻ !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tem
        Mừng ngày quốc khánh ngắm pháo hoa
        Muôn màu sắc thắm gửi nơi xa
        Như biển thầm vui reo tiếng sóng
        Tình nghĩa bắc nam vẫn một nhà.

        Tháng 9 lại về ngắm pháo hoa
        Soi sáng đời ta tựa khúc ca
        Tiếng ru còn đó trong lòng mẹ
        Vẫn tiếng à ơi rộn khắp nhà.

        Dưng dưng giọt lệ vội rơi ra
        Ta thấy đời ta đẹp như hoa
        Đất nước đổi thay nhiều sức sống
        Giọng chèo sông nước tiếng ngân nga.

        Thăng Long ngàn tuổi bạn và ta
        Hội tụ bên nhau vui lắm mà
        Rồng bay rực sáng hồn quê Việt
        Thủ đô chào đón rực cờ hoa.
    • SÔNG HỒNG
      Nge giang hồ đồn rằng Cua nay đã bị đơ chỉ ở trong lỗ ko thò khỏi hang... SH lập tức chạy sang xem Cua tôi nay đã bình an chưa.... Cua tôi vốn khỏe lạ thường, mà sao nay lại mắc bệnh đơ đơ thía nỳ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đúng là cua đã bị đơ
        Dạo này chẳng hoạ được thơ mất rồi
        Cảm ơn bạn ghé sang chơi
        Cua buồn ngồi xó đây rồi bạn ơi
        Cua sầu buồn tủi lả lơi
        Bạn sang cua thấy trong người vui lên
        Thôi ta làm tý hơi men
        Đỏ hồng đôi má lại thêm yêu đời
        Vần thơ hoạ vội mấy lời
        Trao làm quà tặng cho người hay sang
    • Quỳnh Hương
      Chúc Cua đạt nhiều thành công trong năm học mới nhé .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Một năm học mới bắt đầu
        Ta vào việc mới cùng nhau đi nào
        Việc công Đảng Bác đã giao
        Cùng nhau mà tiến bước mà vào việc thôi
        Nghiệp nghề hai chữ sóng đôi
        Việc xong ta nở nụ cười vui chung
        Đón ngàn năm tuổi Thăng Long
        Cùng nhau đón ánh nắng hồng Thủ Đô
    • binhnguyen
      Ghé vào nhà cua toàn thơ với thơ. Hay quá!!!!! Nhưng mình không biết com gì nên về đây. Chúc cua nhiều sức khỏe để sáng tác hay hơn nữa nha.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mới sang sao lại vội về
        ở đây hưởng chút hương quê vườn nhà
        Ra vườn hái nụ hoa cà
        Ngắm con bướm lượn để mà mua vui
        Con ong nhả mật kia rồi
        Con chim cun cút nó cười ghẹo ai?
        Ngẩng nhìn líu một cành mai
        Mà vui biết mấy hỏi ai thấy mình?
        Vườn hồng một chú bướm xinh
        Dạo quanh con nhện một mình giăng tơ
    • Nô
      • 17:09 3 thg 9 2010
      Mừng ngày Tết Độc lập Nô gửi biếu Cua món giò nè.
      Giò heo Nô gửi qua nhà
      Gọi là chút đỉnh có quà góp vui
      Mai ngày Lễ lớn vui cùng
      Trước là dâng cỗ sau dùng no say
      Mới trông đã thấy… thiệt là…
      Giò to dựng đứng Thìa là vây quanh
      Móng kia lắm sữa bạn ơi
      Ngoạm vào một miếng sướng đời… chân răng
      Mặn nồng đầu lưỡi chót môi
      Giò to một cái thế thôi gọi là…
      ………….
      • Thang Ngọc Pho
        Thơ của bạn cũng rất cách mạng như quê hương!
        • Đinh Diên Kỳ Minh
          iBài thơ dài. Khá nhiều ý tứ song không nhất thiết phải viết một vần điệu . "Vầy ÀY" dùng trong suốt cả bài nghe sẽ nhàm chán. Mỗi khổ thơ là một bài tứ tuyệt  nên thay đổi vận. Đó gần như là điều cần thiết. Tố Hữu có bài thơ dài Theo chân Bác làm theo lối này.Mỗi khổ thơ đều có vận thơ khác rất phong phú.Cua nên tham khảo nhé.Chúc đón tết đọc lập vui vẻ.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Em cũng đã rõ rồi mà
            Nhưng mà cố bịa cho ra một vần
            Vần "Ày " nghe thấy tình gần
            Nghe như tóc bạc mùa xuân vẫn còn
            Nhiều khi chờ đợi mỏi mòn
            Cả đời mơ mộng nước non tình đời
            Cho lòng nó cứ chơi vơi
            Cho tỉnh cứ lả lơi mới vừa
            Biết là sai vẫn chưa chừa
            Nên em cứ viết vội bừa nó ra
            Ha ha-Thực ra em cũng biết điều này –đúng là đoạn đầu là
            hơi lủng củng nhưng em thích đoạn cuối thầy ạ-he he-biết rồi vẫn phạm luật thì
            người ta bảo là bị đơ thầy nhỉ? nhưng thực ra dạo này em đơ thật thầy à—ha ha
            Chúc thầy nhiều niềm vui nhé
        • Người dùng Yahoo!
          • Người dùng Yahoo!
          • 07:24 3 thg 9 2010
          "Nước Việt oai hùng đẹp lắm thay."(Cua) Tây, Tàu, Mỹ, Nhật cướp Đông Dương Vận nước ngàn cân treo sợi tóc Nỗi nhục sống thừa theo Ái Quốc Công nông nổi dậy sấm vang trời Chính quyền về lại tay dân chúng Hạnh phúc chan hòa khắp núi sông Sống ở trên đời ai cũng vậy Bởi thừa quyết chí phải vùng lên!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ta đón vui chung tiếng pháo rền
            Tâm hồn phơi phới chẳng thể quên
            4 ngàn năm ấy bừng ánh sáng
            Đất Việt oai hùng vẫn đi lên

            Ta dệt đợi ta thật lắm duyên
            Trăm năm vẫn vậy trí ta bền
            Sức trai Phù Đổng giương cao mãi
            Lý tưởng sáng ngời giống Rồng Tiên
        • chung_thuy22
          Cua có lễ Quốc Khánh vui quá nhỉ!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cả nước chung vui tiếng pháo rền
            Đón ngày quốc khánh khắp mọi miền
            Niềm vui còn đó chung tay bước
            Vươn cao cao mãi thế Rồng Tiên
        • Thảodân
          Đêm pháo hoa ở Bờ Hồ ngày lễ độc lập đây nè Cua ơi !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hồ Gươm rực sáng pháo hoa
            Phố phường nhộn nhịp vào ra bao người
            Đến đây hội tụ chung vui
            Thăng Long ngàn tuổi tới nơi đây rồi
            Ngày quốc khách khăp mọi nơi
            Đâu đâu cũng thấy lòng người thêm vui
            Pháo hoa nở rực bầu trời
            Người dân đất Việt muôn người bên nhau
        • TênTên
          • TênTên
          • 22:26 2 thg 9 2010
          Ngân chúc anh ngày Quốc Khánh 2.9 vui và an lành, hạnh phúc nha...!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày quốc khánh niềm vui dâng mãi
            Đón ngày vui ta phải làm gì?
            Niềm vui ta rủ nhau đi
            Hà Thành nhộn nhịp mấy khi ghé về
            Hồ Gươm cảnh thật đẹp ghê
            Khách xa về đến là mê mẩn lòng
            Sông Hồng thoả nỗi chờ mong
            Cầu Long Biên dưới nắng hồng sớm mai
            Rồng bay ngàn tuổi vươn vai
            Như trai Phù Đổng mấy ai sánh bằng
            Thu về đón đợi mùa trăng
            Chung vui ta đón chị Hằng trung thu
            Sông quê vẫn tiếng gió lùa
            Trời cao vẫn thấy gió đưa cánh diều
            Quê hương thảm lụa dệt thêu
            Đêm về trăng sáng thêm yêu quê nhà
            Sân chùa ta hát vui ca
            Trăng ngân mãi sáng cho ta vui vầy
        • ngotoanthangpt
          BÓC TEM CÓ HÌNH TƯỢNG PHẬT NHÂN NGÀY LỄ ĐỘC LẬP CHO HÊN CẢ ĐỜI LUÔN NGHE!
          PHẬT NGỌC LUNG LINH ÁNH HÀO QUANG. UNG DUNG NGỰ LÃM CHỐN NIẾT BÀN. THẾ SỰ THĂNG TRẦM THIÊN-NHÂN-ĐỊA. LUÂN HỒI-NHÂN QUẢ... KIẾP TRẦN GIAN.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngàn năm trên đất Thăng Long
            Lung linh huyền ảo như rồng bay lên
            Ta nghe như tiếng pháo rền
            Bạn bè khách quí mọi miền về đây
            Linh thiêng cũng ở nơi này
            Hào hoa cũng bởi những ngày chung vui
        • Giang Sơn
          Gửi tăng bạn CUA ĐỒNG KINH BẮC

          Quê hương cách mạng mùa thu
          Sáu mươi nhăn năm trước,bây giờ là đây
          Rợp trời cờ đỏ tung bay
          Mừng ngày qúôc khánh tràn đầy niềm vui

          Chúc bạn CUA ĐỒNG KINH BẮC vui,khỏe và hạnh phúc
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cờ sao phơi phới rợp trời
            Phố phường đông đúc dòng người lại qua
            Công viên rực đỏ màu hoa
            Sông quê nước chảy hiền hoà mát tươi
            Đâu đâu cũng đậm tình người
            Thăng Long ngàn tuổi đây rồi bạn ơi
            Gửi tình đi khắp muôn nơi
            Gửi lòng về với phương trời thủ đô
            Nghẹn ngào viết một vần thơ
            Tay run gõ phím mà mơ rồng vang
            Đẹp thay tên nước Việt Nam
            Đài cao ta đứng vinh quang sáng ngời

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Bình luận tại đây nhé người ơi???