TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

DƯ ÂM TỪ NHỮNG TẤM HÌNH


Từ những hình ảnh của entry trước và bài thơ của Thầy giáo Tạ Đình Nhất mà một blog thầy giáo ,đồng nghiệp ở Trường THCS Đức Thắng –Hiệp Hoà Bắc Giang đã có bài viết về Thầy giáo Tạ Đình Nhất.

XIN PHÉP THẦY GIÁO TRẦN THANH
CĐKB (Dương Quang Đính)
 XIN CÓP BÀI VIẾT CỦA THẦY
ĐỂ THẾ HỆ TRẺ QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG
HIỂU HƠN VỀ THẦY GIÁO TẠ ĐÌNH NHẨT

Trường THCS Đức Thắng luôn luôn tự hào là một điểm sáng của giáo dục Hiệp Hòa, giáo dục Bắc Giang. Từ mái trường này, lớp lớp học trò đã trưởng thành trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Góp phần lớn lao để tạo nên thành quả ấy cho đời phải kể đến công lao của biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo của trường. Nhiều người thầy, người cô của mái trường này đã thực sự trở thành những tấm gương ngời sáng cho học sinh noi theo. Nhiều thầy,  cô mãi mãi trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh và giáo viên trường THCS Đức Thắng. Tôi sẽ cố gắng lần lượt giới thiệu với các vị khách yêu quý của ''nhà mình" một số gương mặt thầy cô tiêu biểu đã từng dạy học ở ngôi trường này, và coi như đó là một việc làm nhỏ bé để tri ân , học hỏi ( Trình tự giới thiệu trước sau ở đây không mang ý nghĩa gì).
   Người thầy giáo đầu tiên tôi muốn giới thiệu  đó là Thầy Tạ Đình Nhất. Thầy sinh năm 1947, quê Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội, nơi ấy là một miền quê cách mạng, mang đậm đà cốt cách tinh hoa của một vùng Kinh Bắc mến yêu. Tôi chưa từng gặp mặt Thầy, mà chỉ nghe mọi người kể lại. Họ là những người đồng nghiệp cũ, là phụ huynh học sinh, là những học trò cũ của Thầy. Chắp nối những lời kể của mọi người, tôi thấy phang phác hiện ra bức chân dung của Thầy Tạ Đình Nhất, giáo viên  Trường cấp2 Đức Thắng ngày xưa. Năm 1970, Thầy về trường Đức Thắng công tác. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu nghề dạy học hòa với tài hoa, với tâm hồn giàu cảm xúc của một thầy giáo dạy văn, ngay từ đầu đã tạo nên niềm cảm mến, giành được sự tin yêu của bạn bè, đồng nghiệp, của lớp lớp học sinh. Năm 1972, giữa cái thời " Việt Nam - máu và hoa" ấy Thầy được kết nạp Đảng. Sống ở Đức Thắng, ngoài việc giảng dạy văn chương, Thầy còn đặc biệt nổi tiếng trong công tác Đoàn Đội. Cái thời ấy, Đức Thắng nổi lên như một tấm gương sáng ngời của phong trào giáo dục Hà Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Năm 1973, thầy được đề bạt làm hiệu phó của trường...dù công việc gì Thầy cũng gắng sức làm tròn nhiệm vụ. Năm 1977, Thầy rời Đức Thắng , về công tác ở Trường Hoàng Đăng Miện rồi về Tỉnh đoàn Hà Bắc...Năm 1984, Thầy được chuyển về quê tiếp tục nghề dạy học cho đến năm 2004 Thầy được nghỉ hưu. Hiện nay, Thầy giáo Tạ Đình Nhất là Chủ tịch Hội cựu giáo chức quê nhà...34 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người dường như chưa đủ, bây giờ, thầy vẫn đang say sưa làm công việc khuyến học, khuyến tài cho mảnh đất quê hương. Đọc những bài thơ của Thầy Nhất trên trang blog của thầy giáo trẻ Dương Quang Đính, giáo viên trường THCS Trung Mầu, Gia Lâm, tôi biết chắc Tình yêu nghề dạy học trong lòng Thầy luôn nồng nàn, cháy bỏng, cũng như Thầy đã cháy hết mình cho sự nghiệp giáo dục của tất cả chúng ta!
   Để kết thúc bài viết này, xin phép thầy Dương Quang Đính được coppy Bài thơ " Tình ca người Thầy" của thầy viết tặng Thầy Nhất lúc nghỉ hưu để làm nhan đề và phần kết
 cho bài viết này của tôi. 

 
  
Chân dung Thầy Tạ Đình Nhất.


***********************NGAU HUNG ********************
NHÌN HÌNH MÀ NHỚ ĐẾN NHAU
Tấm hình kể cũng nhiều tình
Mình vô mình chụp cho mình mình đâu
Nhìn hình mà nhớ đến nhau
Một trang viết là những câu ân tình
Em thời nhớ tuổi học sinh
Nhớ về thầy Nhất của mình lắm thay
Thầy yêu đoàn đội từng ngày
Văn thơ thầy giảng trò ngây ngất nhìn
Vần thơ kia vẫn hằn nguyên
Từ trong tiềm thức em đem dâng đời
Nhớ về cái thủa xa xôi
Chân đi dép lốp giữa trời mưa to
Đến trường em học vần thơ
Vần thơ quê mẹ em mơ một ngày
Đứng trên bục giảng hôm nay
Mà sao vẫn nhớ tình thầy thật to
Vẫn trong tâm thức làm trò
Nhớ về thầy Nhất khó mờ tháng năm
Dù cho bao nỗi thăng trầm
Thầy là người đã ươm mầm tuổi thơ
Sông Cầu Sông Đuống đò đưa
Còn đây văng vẳng câu thơ thủa nào
Mái trường Đức Thắng hôm nao
Ngày nay cũng đáng tự hào lắm thay
Tình thầy tuổi trẻ dựng xây
Ai ngờ mờ có một ngày thật vui
Gặp nhau là quí lắm rồi
Vần thơ bài viết thay lời tri ân

  • diemmy
    10:32 10-10-2010


    ................ Lang thang sang ngõ Là lạ chú cua đồng ? Nghênh ngang giơ ...gọi gió .. Hốt hoảng ...bỏ chạy rông.. hihihi
    • Ninh'blog
      Cuối tuần sang thăm em, ngày nghỉ vui vẻ em nhé!
      • SÔNG HỒNG
        Văn thơ của Cua cứ gọi là lênh láng chảy ồ ồ...
        Ngày mới nhiều niềm vui nhé Cua.
        • Hoamuong
          Chúc em và các thầy cô giáo năm học mới vui khoẻ để dạy tốt nha.
          • Hoàng Hôn Tím
            CHị qua thăm em và đọc thơ. Chúc em luôn vui.
            • hoahong666
              Sao Cua lúc nào cũng có thể làm thơ được vậy? Hay tại tớ khô khan quá nên chẳng thể " Tức cảnh sinh tình" được, kekeke
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vì em ngẫu hứng đấy mà
                Nhiều khi lại thích nhìn gà hoá voi
                Nhưng mà cũng thấy lôi thôi
                Nhiều khi cũng thấy như người bị đơ
                Tức cảnh vội hoạ ngay thơ
                Để cho hàng xóm khỏi chờ hồi lâu
                Rảnh là lòng bảo sang nhau
                Vui thì đọc vội vài câu rồi về
            • Thang Ngọc Pho
              Bài thơ là bản tụng ca Cũng như dâng một bó hoa tặng thầy!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vẫn lời thơ ngọt trao tay
                Như bông hoa nở mỗi ngày hát hương
                Tình thầy là vẹn cả tình thương
                Dẫn em đi tới con đường phía xa
                Vui chung như buổi giao hoà
                Tình thầy ấm mãi khúc ca thủa nào
                Nhớ về thầy giáo hôm nao
                Lòng em gửi cho cả vào trang thơ
            • Tran Hoai
              Nhân dịp năm học mới Em chúc anh và các thầy các cô luôn khẻ mạnh tận tuỵ vì học sinh thân yêu
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Năm học mới lại bắt đầu
                Yêu nghề yêu nghiệp cùng nhau đến trường
                Mái trường chứa đựng yêu thương
                Bên trang giáo án đêm trường hằng qua
                Tô đời luôn ngát hương hoa
                Các em trò nhỏ hát ca yêu đời
                Lớn khôn đi khắp muôn nơi
                Như chim tung cánh khắp trời nước Nam
                Quyết dâng một tấm lòng vàng
                Quyết dành chiến thắng huy hoàng non sông
                Thủ đô lồng lộng cờ hồng
                Đón ngàn năm tuổi trong lòng thêm vui
            • TênTên
              • TênTên
              • 22:22 15 thg 9 2010
              Anh ơi! Em qua thăm anh nè ! Baì viết rất xúc động . Ước gì 30 năm sau , em sẽ được học trò viết về mình với tất cả sự trân trọng như vậy anh nhỉ ? Tối ngủ ngon anh nhé!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Rồi ngày đó sẽ đến mà
                Thôi thì ta lấy sức ta dâng đời
                Các em trò nhỏ đây rồi
                Nghiệp nghề hai chữ trồng người vinh quang
                Yêu nghề lòng phải đa mang
                Quyết đem trí tuệ vẽ trang sử hồng
                Việt Nam
                xứng với Tiên Rồng
                Thanh niên sức trẻ một lòng đi lên
                Thi đua ra sức luyện rèn
                Công thầy lớn lắm các em ghi lòng
                Các em vẫn nhớ vẫn mong
                Nhớ về thầy giáo ghi công ơn thầy
            • Vũ Ngọc Vân Anh
              NGỦ NGON NHÉ ANH CUA!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Tối nay trời mát gió lành
                Gió lùa qua cửa vào nhanh trong giường
                Ôm chăn lòng thấy vẫn vương
                Câu thơ viết giở lẽ thường chưa xong
                Thế là lòng lại bảo lòng
                Thơ còn dang dở
                ngủ không ngon rồi
                Tung chăn vùng dậy đi thôi
                Câu thơ viết tiếp những lời yêu thương
                Viết xong lại vội lên giường
                Ngủ say một giấc đêm trường gió thu
            • le
              • le
              • 16:53 15 thg 9 2010
              hihihi
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sang đây chẳng nói câu gì?
                Mà sao nghe tiếng hì hì là sao?
                Hay là trèo cổng nhảy vào
                Hang cua rèm vén lẽ nào không chui
                Đã vào thì hãy ở chơi
                Vần thơ viết vội mang mời bạn đây
                Đọc đi cho nó ngất ngây
                Rồi ta cùng uống men say vào lòng
                Khi nào má nó đỏ hồng
                Thế là lòng đã thoả lòng sang nhau
                Ra về gửi tặng mấy câu
                Gọi là quà tặng cho nhau mang về
                Hê hê
            • Cuocsonmien
              Phản phất niềm vui còn đó !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Niềm vui còn mãi những ngày
                Một năm học mới tràn đầy hoa thơm
                Gửi tình đi khắp muôn phương
                Gửi cho đồng nghiệp lời thương hôm nào
                Hôm nay rảnh rỗi ghé vào
                Ngắm nhìn bức ảnh thấy lao lao lòng
                Tự nhiên má nó đỏ hồng
                Chỉ vì lòng cứ bảo lòng sang chơi
                Ngượng ngùng nói chẳng nên lời
                Thôi thì ở lại đây chơi vài ngày
                Rượu ngon uống cạn cho say
                Mấy khi được ở nhà này vui thơ
                Hi hi-bà chị có mà chưa uống đã say ấy nhỉ?
            • sao đêm
              thay tro gap nhau vui nhi?
              Lặng nghe tiếng hát Chàng Trương
              co phai truong chi khong ban?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vùng Kinh Bắc dòng Tiêu Tương cổ
                Câu chuyện xưa vẫn nhớ đến giờ
                Còn nguyên những khúc sông to
                Còn đây dấu tích chuyện xưa đây rồi
                Chàng Trương Chi một thời vẫn hát
                Câu chuyện tình ướt át khó phai
                Sông Cầu một đoạn rẽ hai
                Dòng Tiêu Tương cổ chảy dài về xuôi
                Qua Kinh Bắc nước trôi đi mãi
                Xứ Đông Ngàn một dải xanh tươi
                Trải qua bao kiếp luân hồi
                Nay còn những khúc nhớ thời xa xưa

                (vâng Trương Chi đó bác à-em có đọc chuyện về dòng Tiêu
                Tương Giang Cổ bắt nguồn từ sông cầu chảy qua Yên Phong qua Từ Sơn –Tân Hồng-Phù
                Chẩn rồi đổ vào sông Tào Khê chảy về vùng Tiên Du Bắc Ninh(Con sông này có nói
                chuyện tình Trương Chi có mượn một đôi chỗ của câu chuyện xuất xứ từ Trung
                Quốc-Năm 1990-1994 em học ở nơi đây cũng có tìm hiểu kỹ con sông này-nhưng nay
                chỉ còn dấu tích thôi bác à-nếu bác cần nghiên cứu kỹ về con sông này hãy tìm
                sách” Việt Nam cái nhìn địa văn hoá” của giáo sư Trần Quốc Vượng sẽ rất rõ-xin
                cảm ơn bác ghé chơi)
            • Trúc Hòa
              Sang thăm nhà anh lúc nào cũng thấy rộn ràng và thơ lai láng vui quá, chúc anh mạnh khỏe.
              • Trang
                • Trang
                • 21:05 14 thg 9 2010
                CUA ĐỒNG KINH BẮC quá tài
                Đến đâu cũng có thơ dài tặng nhau!
                • sao đêm
                  tôi thấy phang phác hiện ra bức chân dung của Thầy Tạ Đình Nhất,   thơ nhiều bài hay lắm đúng là một nhà thơ lớn trong làng plus
                  • hoahong
                    .... HH qua thăm  ..và đọc thơ....... ... chúc vui .............. HH
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Tiếng thơ thay một tiếng mời
                      Hiệp Hoà bên ấy người ơi hãy chờ
                      Trung Mầu đợi bạn vui thơ
                      Để duyên kỳ ngộ ta chờ gặp nhau
                      Bao năm nghĩa trọn tình sâu
                      Hiệp Hoà còn đó những câu ân tình
                      Trung Mầu cách mạng tươi xinh
                      Hai ta gặp ngỡ để mình sóng đôi
                      Gặp nhau bày tỏ đôi lời
                      Vần thơ còn đó theo người mến thương
                      Vẫn còn mảnh đất quê hương
                      Còn trong tâm thức yêu thương thủa nào
                      Gặp nhau vui sướng biết bao
                      Bắt tay mà thấy lời chào thật vui
                      Bên nhau là quí lắm rồi
                      Cùng nhau nhớ lại một thời vàng son
                      Vẫn còn nước nước non non
                      Tình ta vẫn một màu son thắm nồng
                      • tran
                        • tran
                        • 22:49 13 thg 9 2010
                        Hồn thơ Kinh Bắc- Cua đồng thật là lai láng, mênh mông nghĩa tình. " Bên kia sông Đuống", là mình.. Bên này sông Đuống là ...tình bỗng dưng! Thế càng thêm nỗi nhớ nhung, Hẹn ngày nào đó vui mừng gặp nhau!
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Em vừa mang bài viết của thầy tới thầy Tạ Đình Nhất
                          Thầy Nhất rất vui được đón thầy tới nhà thăm đó
                          Vần thơ viết vội cho vui
                          Tặng bạn blog sang chơi đấy mà
                          Nghĩa tình là ở mình ta
                          Như dòng sông chảy hiền hoà muôn nơi
                          Sang nhau mời miếng trầu vôi
                          Đôi làn quan họ người ơi đừng về
                          "Hiệp Hoà Đức Thắng chân quê"
                          Trung Mầu sông Đuống đợi về thăm nhau
                          Vần thơ vui hoạ mấy câu
                          Tri ân xin gửi tặng nhau làm quà
                      • Hảo Luv
                        buổi tối vui vẻ nhé ^^!
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Tối nay ngồi hoạ vần thơ
                          Mà sao cứ ngỡ trong mơ ảo huyền
                          Ngỡ mình vừa mới gặp tiên
                          Nên mồm mới nói luyên thuyên vài nhời
                          Cảm ơn bạn ghé sang chơi
                          Vần thơ viết vội xin mời đọc vui
                      • Giang Sơn
                        Chào bạn CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Nghe tiếng trống trường vang vọng khắp nơi
                        Ngước nhìn lên thấy xanh ngát bầu trời
                        Mùa của cảnh tựu trường đang hối hả
                        Của thaỳ trò và của cả tương lai
                        Chúc bạn CUA ĐỒNG KINH BẮC   Vui vẻ trong ngày khai trường nha
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Trống trường vang vọng khắp nơi
                          Ngước lên mà thấy bầu trời ngát xanh
                          Thu mang ngọn gió trong lành
                          Nắng vàng trải rộng hoá thành đường tơ
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Thu sang anh ngắm nắng vàng
                        Nhòm qua ô cửa ngắm nàng tiên xinh
                        Sao anh ngắm có một mình?
                        Nàng tiên liếc mắt đưa tình nhìn anh
                        Gió thu mang đến trong lành
                        Nàng tiên yểu điệu làm anh say lòng
                        Tại anh chuộng phấn má hồng
                        Cho nên tiên nữ phải lòng anh thôi
                        Làm anh xao xuyến bồi hồi
                        Ngắm nhìn tiên đẹp đứng ngồi không yên
                        Tiên là con gái thuyền quyên
                        Như chim gõ kiến lạc miền đất xa
                        Vô tình lạc phải vườn hoa
                        Làm anh ngất ngất viết ra thơ tình
                        • DÂU TÂY
                          Ghé thăm anh, nhớ thời cắp sách Tuần mới nhiều thành công nha anh !
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Chị sang chơi nhớ thời đến lớp
                            Tuổi học trò lũ lượt qua đây
                            Vui sao ta nhớ những những ngày
                            Cùng chung một lớp hăng say học bài
                            Đã qua rồi mấy ai còn nhớ?
                            Tiếng thầy cô bài vở hôm nao?
                            Để rồi mơ ước bay cao
                            Để rồi ta được lạc vào rừng thơ
                        • MỸ THO NGÀY ẤY
                          Khai giảng rồi lại nhớ trường quá anh cua ạ
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Nhớ thì em hãy về thăm
                            Hàng cây phượng vĩ vẫn nằm nơi đây
                            Nhớ thời má đỏ hây hây
                            Em đi dưới nắng tán cây che đâu
                            Trên cành mấy chú chim sâu
                            Nhảy nha nhảy nhót đuổi nhau tranh mồi
                            Áo dài theo gió vui chơi
                            Mái trường còn mãi em ơi hãy về
                        • Đăng Cang
                          Xin mời CĐKB sang nhà ĐC xem một số hình ảnh lễ tôn vinh thơ lục bát tổ chức tại Vân Hồ HN ngày hôm nay 5-8 âm
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Ngàn năm hồn Việt hôm nay
                            Vần thơ lục bát trao tay bạn hiền
                            Em cầm lấy để làm duyên
                            Còn anh được tặng khó quên lắm rồi
                            Miếng trầu thắm đỏ làn môi
                            Mà sao ta thấy bồi hồi trong tim
                            Thăng Long ngàn tuổi ta tìm
                            Vần thơ lục bát giao duyên đợi chờ
                            Em tìm lục những vần thơ
                            Tìm   câu lục bát se tơ chỉ vàng
                            Mà sao em đọc bao trang
                            Vần thơ lục bát lại càng yêu hơn
                            Thơ anh quả thật có hồn
                            Em mân mê đọc nỗi buồn vơi đi
                            Tiếng thơ hay tiếng thầm thì
                            Mái chèo khua nước em đi lấy chồng
                            Anh giờ có hiểu cho không?
                            Vần thơ thủa ấy phải lòng mình em
                            Giờ thì mình đã nên duyên
                            Bên nhau hạnh phúc ấm êm ngàn đời
                            Thủ đô ngàn tuổi đẹp tươi
                            Cùng nhau hội tụ bên người ta quen
                            Vẫn còn lục bát làm duyên
                            Hồn thơ bay bổng thân quen em chờ
                        • Nguyen
                          Chúng ta luôn tôn trọng những người thầy .Em Quang Đính nhỉ
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Người thầy giáo thật vinh quang
                            Suốt đời sống với xóm làng quê hương
                            Một đời tóc đã pha sương
                            Vì yêu nghề nghiệp mà yêu thương trò
                            Để rồi trò hoạ vần thơ
                            Tình thầy đẹp mãi em chưa quên lời
                            Cảm ơn anh chị ghé chơi
                            Chữ thầy em kính em soi suốt đời
                        • Coganglen
                          Bạn hiền ơi, hôm nay mong được gặp bạn tại buổi lễ tưởng niệm cô bé HC quá mà sao không thấy bạn đâu thế !
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Hôm nay mình bận việc công
                            Việc công chưa trọn trông mong làm gì?
                            Biết là gặp bạn mấy khi
                            Nhưng mà cũng khó-thôi thì hiểu cho
                            Thăng Long đỏ rực sắc cờ
                            Đón ngàn năm tuổi mình chờ bạn đây
                            Ta cùng chào đón những ngày
                            Thủ đô rực sáng rồng bay rợp trời
                        • Tim Tron
                          Chú cua đồng thèm ăn quả vả hay thèm nghe tiếng chim hót hay mún ngắm những cụm phong lan mai trúc trên cây cổ thụ già nà!
                          Chúc chú cua đồng vui vẻ và bình an!

                          P/s: Con được nhặt tem nhà chú cua đồng nà. ngày khai giảng rộn ràng ở khắp mọi nơi. Ngành mình thiệt vui chú cua đồng héng!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Tem vàng chú tặng con đây
                            Chúc con mãi trẻ đỏ hây má hồng
                            Nhớ là gắng học cho xong
                            Học xong nhớ phải lấy chồng nghe chưa? 

                        Không có nhận xét nào:

                        Đăng nhận xét

                        Bình luận tại đây nhé người ơi???