TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LẼ NÀO KHÔNG MƯA




25 DOOL 100525 K1 4 thumb Hè về! 
Tối nay ông Gióng về trời
Đêm trăng chờ giọt mưa rơi đầu hè
Rõ ràng vọng một tiếng ve
Mà sao cứ tưởng tai nghe gọi đò
Sấm kêu giông đến gió to
Có một đàn cò đánh nhịp bay xa
Mưa rào đến với quê ta
Lúa thời con gái trổ hoa thơm nồng
Mưa cho lúa trổ đòng đòng
Thương mẹ lưng còng  một nắng hai sương
Xe bon bon chạy trên đường
Gió reo sóng vỗ quê hương đợi chờ
Ngô đồng đến lứa trổ cờ
Dâu non phấn trắng đón chờ bội thu
Nhà ai vọng một lời ru
Trăng non mờ ảo sương mù phủ giăng
Trong lòng bảo thức cùng trăng
Để ngắm chị Hằng chờ đón cơn mưa
Thương em gái nhỏ trồng dưa
Ngắm cây cau chẳng thích mưa tẹo nào
Còn anh cứ thích mưa rào
Hôm nay mùng chín lẽ nào không mưa?
he he

 
  • HẾT CHƠI
    Gió hôm nay là bão của ngày mai
    Trời chớp giật tất có ngày sét đánh. * (xin mượn câu thơ của TH để góp vui cùng )
    • meocon
      Sẽ có mưa mưa rất to đấy bác Cua ạ!!!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mưa đi cho mát cửa nhà
        Cho tươi nét mặt cho hoa nở nhiều
        Cho lòng tràn ngập thương yêu
        Ngủ say mơ thấy toàn điều vui thôi
    • HỒNG NGA
      Mưa to,cua ắt lên bờ
      Chị em ơi,hãy ra chờ tóm cua
      Rang-om-giã-rán đủ trò
      Sau mưa,đủ thức ăn cho dăm ngày...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ăn nhiều rồi lại ngủ say
        Chỉ thích ngủ ngày chẳng muốn làm chi
        Đêm trăng rượu uống tỳ tỳ
        Euro xem hết chắc thì lên cân
    • Loc vung
      Cua đồng Cầu mưa thảo nào hôm qua mưa to thế? 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mưa to chớ có phải lo
        Mát lòng mát dạ ngủ khò suốt đêm
        Gió mơn man thổi bên thềm
        Cơn mưa mát cả môi mềm hè oi
    • Mylove
      • Mylove
      • May 22, 2012 10:41 PM
      Dạ chào bác Cua, cám ơn bác đã ghé ngang qua blog tui & tui thì được lạc vào làng Thơ, tui đang say ngất ngây, vì tui chỉ đi cóp nhặt lung tung về blog mình chứ m ko sang tac đc gì cho m cả
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Say thơ say rượu say trầu
        Cứ say mãi để tô màu tuổi xuân
        Níu xa kéo lại cho gần
        Vui mừng khi ánh trăng ngân đầy nhà
    • HUANDRUMS
      Mưa chưa Cua?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mưa cho mát cửa mát nhà
        Mưa cho em gái bán quà mang rao
        Mấy khi có trận mưa rao
        Cứ trông mơn mởn thủa nào con tơ
        Ngày xưa khổ bởi đợi chờ
        Ngày nay sướng lại thờ ơ mưa rào
        he he chúc bác vui
    • LonelyMan
      Hình như Xuân Hương Nữ Sĩ có câu "Đã lâu nắng cực chẳng mưa thè..."
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân Hương ngày ấy đợi mưa
        Chỉ vì thiếu nước "lưa thưa gọi là"
        Nắng nhiều cháy cả làn ra
        Rủ nhau tát nước thế là " Đầy phe"
    • LonelyMan
      Ghé thăm CĐKB và tranh thủ thư giãn một chút trên những entries hay.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vào đây chơi một ván đi
        Hai bên chiến đấu còn gì sướng hơn
        Gió bờ tre thổi từng cơn
        Phượng hồng đỏ thắm vội hờn mắt lai
        Em đi trong chiếc áo dài
        Cháy trong tà áo mắt ai thẫn thờ
        Liếc nhìn buột miệng câu thơ
        Em ơi nghe tiếng nhạc chờ anh rao
    • Sơn1955
      Hay quá, thế này thì mưa đều đều cho coi.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mưa cho mát dạ mát lòng
        Cho tà áo ước anh hong gió trời
        Ngắm nhìn những giọt mưa rơi
        Tự dưng lại thấy cuộc đời tái xuân
        Vén môi mời bạn xa gần
        Ngắm bông hoa nở ngỡ xuân đang về
    • THANHLEKHAC
      "Hôm nay mùng chín lẽ nào không mưa"
      ...............
      Mồng chín tháng chín không mưa
      Cha con kẻ ruộng bán cày bừa mà ăn ( tục ngữ VN)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ra đồng đầu chít kín khăn
        Cuốc cày là để miếng ăn thêm giàu
        Ruộng khô hạn đợi mưa mau
        Tháng ngày mong đợi hoa màu bội thu
    • Thanh Thuỷ 72
      Mưa rồi ấy chứ, vừa đây này
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mưa rơi ướt áo em bay
        Mưa ơi níu lại bàn tay thêm gần
        Không mưa lòng cứ nần trần
        Đợi mưa ta ngóng mấy lần mây bay
        Mưa rơi từng giọt trên tay
        Dịu cơn nóng bức tình này càng sâu
        Cơn mưa tốt cả hoa mầu
        Ý hợp tâm đầu cứ mãi mong mưa
    • alelooc
      Sang thăm bạn quê hương và chuyển lời mời của NGÔ TOÀN THẮNG (Đất Tổ) hôm nào ta kéo về cùng nhắm thịt cầy "9 món". Tôi mang rượu Đình Bảng, còn bạn mang rượu Trung Mầu nghe!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ghé qua mảnh đất Cẩm Giang
        Có chai nếp Cẩm anh mang đi cùng
        Còn em hòa nhịp vui chung
        Ngô đồng mang luộc ta cùng lai dai
        Nghỉ hè tháng rộng ngày dài
        Mời Ngô Toàn Thắng ở vài ngày luôn
        Việc chi cũng chẳng thể chuồn
        Cầy tơ bảy món hỏi buồn nỗi chi
        Đông Ngàn hương lúa thầm thì
        Ông Ngô Toàn Thắng chắc gì về luôn
        he he-chúc Đồng hương Kinh Bắc sức khỏe và niềm vui
    • Bao Loc
      chiều ơi chiều nhớ chơi vơi
      nhờ thời áo trắng bên người thầy yêu
      nhớ thôi là nhớ một chiều
      trời ơi lạnh quá tiêu điều lòng ta
      nhớ thời hương sắc kiêu xa
      một thời để nhớ ta mà tiếc thương.( 1 phút xktt nhà Minh Anh )
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đã thương đã nhớ người ta
        Cớ sao lại bảo lòng là : chơi vơi
        Chiều hè cánh võng ru hời
        Cớ sao kêu lạnh khi trời nắng oi
        Đã thương thương thật hẳn hoi
        Đã yêu phải giữ phải coi bạn vàng
    • Bao Loc
      YÊU NGHĨA LÀ YÊU CÓ THẾ THÔI
      BỞI LÒNG SAY ĐẮM MỘT BỜ MÔI
      VÀ HƯƠNG TÌNH ÁI AI AI ĐÓ
      SAY ĐẮM HỒN TA TẬN ĐẾN TRỜI...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngẫu hứng tứ tuyệt thất ngôn rồi
        Âm vần chưa trọn vẫn lạnh môi
        Xin gần tý nữa ta cùng chịn
        Ấm cả tim hồng em với tôi
    • thanhhoa
      Cơn mưa rào ào xuống nhanh,
      Tưới cho đồng ruộng quê anh được mùa.
      Xóm làng mù mịt trong mưa,
      Cầu vồng xuất hiện như vừa bắc xong.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế là thỏa nỗi ước mong
        Mát cả nỗi lòng được ngấm giọt mưa
        Người ta cứ thích dư thừa
        Còn mình chỉ thích mưa vừa vừa thôi
        Nụ cười rạng rỡ trên môi
        Xao xuyến bồi hồi mới nhớ mới thương
        Cầu vồng như thể con đường
        Ngưu Lang Chức Nữ tơ vương trăng hè
    • Hạt Cát Nhỏ
      "Phương nam sấm chớp đùng đùng
      Em có đi cùng với chiếc ô che
      Hay là vẫn mải nghe ve
      Dưới nắng chiều cái nóng phương nam
      Lời ru bên cánh rừng tràm
      Mưa rào mát cả trời nam thật rồi
      Đêm trăng vẫn một mình tôi
      Hết đứng lại ngồi đón đợi cơn mưa
      he he"
      Anh Cua Đồng ơi!
      Em đâu có ở phương nam
      Chẳng biết rừng tràm nó ở chỗ mô
      Trời mưa cũng chẳng có ô
      Chỉ đứng trong nhà tựa cửa ngó thôi
      Hi hi...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mở tung cửa sổ ra thôi
        Gió thổi liên hổi mát rượi tâm can
        Ta yêu bởi gió non ngàn
        Trong tâm thầm gọi muôn vàn lời thương
        Lúa thời con gái đưa hương
        Đêm trăng một nỗi vấn vương dâng đời
        Mấy hôm oi bức cuộc đời
        Nay mưa rào đến muôn nơi mát cùng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em là Hạt Cát thành Đô
        Tưởng là sắp đến ni cô cửa chùa
        Đêm trăng mát rượi gió lùa
        Sao em chẳng nhận cái bùa anh giăng
        Để rồi thao thức cùng trăng
        Để thơ thổn thức nói rằng ĐÃ YÊU
        Ngẩng lên nghe tiếng sáo diều
        Sao em chẳng nghĩ chữ LIỀU ĐI EM 
    • Hồn Quê
      LÂU NGÀY SANG THĂM EM VAG XÓM- 
      CHÚC EM LUÔN VUI VÀ HẠNH PHÚC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lâu ngày vì nắng và oi
        Mồ hôi nhễ nhoại tưởng toi chứ gì?
        Hôm nay lòng bảo chân đi
        Sang nhà hoa nở thích gì cứ hôn
        Đọc thơ cho sướng tâm hồn
        Cho đời sóng sánh ở luôn vài ngày
    • NGÔ ĐỨC TÂM
      TRỜI ĐỔ MƯA
      HAI ĐỨA CHUNG CHIẾC ÁO
      RỒI LƯỚT THƯỚT VÀO NHÀ, MẸ GIÀ KHẼ MẮNG
      HAI ĐỨA MÀY ƯỚT ÁT ... CÓ PHẢI MƯA ?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Áo mưa mua để dùng chung
        Mưa đến ta cùng sánh bước bên nhau
        Dù cho mưa bạc mái đầu
        Cũng chẳng âu sầu duyên phận song đôi
        Nắng nhiều ắt phải mưa thôi
        Dưới mưa em thẹn làm tôi thẹn cùng
    • Hạt Cát Nhỏ
      Đúng hôm mùng chín ở chỗ HCN có mưa to lắm anh Cua Đồng ạ. Sấm chớp đùng đoàng, sợ, nhưng cũng hài lòng vì đỡ nóng bức, hì.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Phương nam sấm chớp đùng đùng
        Em có đi cùng với chiếc ô che
        Hay là vẫn mải nghe ve
        Dưới nắng chiều cái nóng phương nam
        Lời ru bên cánh rừng tràm
        Mưa rào mát cả trời nam thật rồi
        Đêm trăng vẫn một mình tôi
        Hết đứng lại ngồi đón đợi cơn mưa
    • TUYẾT NHUNG
      sinh ra là phận má hồng
      buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay
      muốn làm một hạt cỏ may
      để cho gió thổi lung lay giữa đồng
      muốn làm những giọt mưa rơi
      thấm vào lòng đất tìm nơi ẩn mình
      muội qua thăm huynh nè .huynh thật là giỏi trong mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh ...đều theo huynh dệt nên những lời thơ thật mượt mà và sâu sắc ...chúc huynh mãi giầu cảm hứng trong vườn thơ đầy hoa thơm và nắng đẹp 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bán buồn đi để mua vui
        Trăng hè gió mát thoảng mùi cỏ may
        Bưa cơm chan với nước rau đay
        Mát lòng mát dạ đợi ngày vui chung
        Trời tây dù có lạnh lùng
        Thôi vì công việc vui cùng nhé em
        Đêm trăng rung động cánh rèm
        Mẹ già ngóng đợi bóng em trở về
        Miếng trầu cánh phượng thôn quê
        Vẫn đợi ngày về mẹ thỏa nhớ mong
        chúc muội KIẾM XIỀN nhiều cho chồng nơi quê nhà có rượu uống nhé
    • Khuyết
      Hahaha mưa xuống là có cua đồng ăn, cua đồng nấu canh chua này, bún riêu này, canh rau đay tập tàng này, chả cua này....em cũng mong mưa quá, bắt anh Cua Đồng ...làm thịt!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chưa chồng tuổi vẫn còn xuân
        Kiểu gì chả có Lang quân một ngày
        Khi nào tưởng ngấm men say
        Tưởng như nhai miếng trầu cay vào mồm
        Tưởng như trời đổ gió nồm
        Cuộc đời ẩm ướt như hôm trăng tròn
        Như là đi khắp nước non
        Cua đồng cua biển mấy con vẫn thèm
    • Cayngot blog
      hehe...mưa chưa Cua em...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đằng đông chớp nháy liên hồi
        Sấm vang liên khúc vẫn ngồi đợi mưa
        Nhìn xa em gái hái dưa
        Biết là em chẳng thích mưa lúc này
        Còn tôi khi ngấm men say
        Thích mưa làm mát lòng này chứ sao
        he he chúc chị vui
    • Star
      • Star
      • May 10, 2012 9:26 PM
      Chúc CDKB buổi tối an lành nhé !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tối nay trăng sáng vườn hồng
        Gái bỏ lại chồng cặm cụi làm đêm
        Gió reo sóng lúa êm đềm
        Trăng ngân tươi dịu môi mềm hè oi
        Đợi mưa đi bắt cá mòi
        Ngắm ong gây mật cong vòi tìm hoa
    • BÌNH ĐỊA MỘC
      "Thương em gái nhỏ trồng dưa
      Ngắm cây cau chẳng thích mưa tẹo nào"
      Đây là 2 câu thơ hay, rất nhân văn trong một bài thơ hay, có tình với cộng đồng anh ạ. Chúc mừng anh nghe!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mua vui mấy chữ giải sầu
        Đợi trăng lên sáng trên đầu tóc mây
        Sân trường hoa phượng nở đầy
        Thân hình răn rúm nghiệp thầy chưa qua
        Mưa rơi dịu mát sân nhà
        Giọt mưa tươi lại bông hoa đầu hè
        Đêm nằm nghe mãi tiếng ve
        Họa mấy câu vè đón bạn sang chơi
        Coi như chén rượu ta mời
        Cứ say cứ sướng thì đời mới sang
    • Bông Hồng Nhung
      Qua đọc thơ "Cua"!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang đây chẳng hát thì hò
        Vui thì cứ đọc để cho sướng đời
        Nắng hè oi quá trời ơi
        Vẫn hóng gió trời đón một cơn mưa
        Biết rằng có kẻ không ưa
        Là em gái nhỏ bán dưa chợ chiều
        Trái ngang đành phận phiêu diêu
        Ngắm cảnh trời chiều vẫn muốn mưa rơi
      • Bông Hồng Nhung
        Cua Đồng nên thích trời mưa
        Mặc em gái nhỏ bán dưa ế hàng
        Trời mưa nước chảy mênh mang
        Cua ta bò dọc, bò ngang cả ngày
        Hi hi
    • thanhhoa
      Tháng ba trời đổ mưa rào,
      Cơn mưa mùa hạ năm nào còn đây.
      Bầu trời nặng trĩu những mây,
      Mưa ào ạt ướt cỏ cây trong vườn.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngày xưa mưa ướt áo em
        Có kẻ vẫn thèm chẳng dám che ô
        Cuộc đời ngang trái sóng xô
        Giận anh em muốn ni cô cửa chùa
        Ngày nay mưa đợi đến mùa
        Cứ thử lên chùa xem có đó không?
        Xem còn má đỏ môi hồng
        Bắt về lấy chồng từ bỏ cà sa

    6 nhận xét:

    1. Thầy lang vn
      May 8, 2012 4:04 PM
      RA ĐỒNG NẮNG RÁT BẮT CUA
      ĐEM VỀ NẤU BÁT CANH CHUA MÁT LÒNG !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 10, 2012 9:48 PM
      Mát rồi lại thích lòng vòng
      Cho thỏa nỗi lòng trời nắng và oi
      Nắng nhiều không khéo sắp toi
      Thôi đợi cá mỏi trời ắt đổ mưa


      May 8, 2012 2:24 PM
      Cảm ơn anh rủ ăn chè
      Cô hàng bên đó bán chè cực ngon
      Má hồng duyên thắm môi son
      Yếm đào tha thướt gót mòn quyết đi (với anh)

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 10, 2012 9:50 PM
      Gió mơn man thổi thầm thì
      Yếm đào đỏ thắm em đi bán chè
      Cho tôi gửi một tiếng ve
      Kêu giữa trưa hè đón đợi cơn mưa

      congaimuadong
      May 8, 2012 8:39 AM
      ngày vui vẻ ạ!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 10, 2012 9:54 PM
      Hôm nay gió mát trăng thanh
      Cây nhài trước ngõ nở nhành hoa tươi
      Có cô hàng xóm mỉm cười
      Cái duyên là hở cả mười cái răng
      Cô cười nuốt cả ánh trăng
      Tự nhủ lòng rằng : gái đẹp thôn quê

      Chau thanh Thuy
      May 7, 2012 11:15 PM
      Chị đã ở Thuận Thành một năm, lúc đó chị 2 tuổi. Em có gần đó không?

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 8, 2012 1:01 AM
      Qua sông chỉ một con đò
      Là em nhìn thấy cánh cò chao nghiêng
      Thuận Thành mảnh đất linh thiên
      Có chùa Bút Tháp có tiên giáng trần
      Đêm về đầy ắp trăng ngân
      Đôi bờ sông Đuống cũng gần đó thôi

      ngotoanthangpt
      May 7, 2012 10:40 PM
      MẤY NGÀY NÓNG VỪA QUA
      CUA TA PHẢI BÒ RA
      ĐI TÌM NƠI ẨN NẤP
      NƠI CÓ DÒNG SUỐI MÁT
      VỖ VỀ VẦNG TRANG NON !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 8, 2012 1:05 AM
      Mấy ngày nắng nóng kinh người
      Ba ngày mới tắm có lười lắm không?
      Người ta nắng rám má hồng
      Còn mình vẫn phải qua sông chèo đò
      Mồ hôi đổ xuống ta hò
      Chiều tà vui bởi cánh cò quê hương
      Ai về vui với sông Tương
      Để ta tìm đến con đường đi chung
      Trăng non đêm vắng lạnh lùng
      Cờ tiên mấy ván thức cùng trăng suông

      Trả lờiXóa
    2. ngotoanthangpt
      May 7, 2012 10:39 PM
      MƯA RỒI CUA ƠI MÁT KHÔNG ĐỚI !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 8, 2012 1:08 AM
      Mưa rào nay đã mấy hôm
      Nhìn ra vườn thấy chôm chôm chín hồng
      Giọt mưa rơi xuống bến sông
      Phượng đã đỏ hồng chiếc áo em tôi
      Tuổi xuân nay đã qua rồi
      Nhìn em trò nhỏ nhớ hồi bé thơ
      Nắng nhiều tưởng sắp bị đơ
      Nay mưa mát rượi vần thơ lại hồi

      HOANGVIETTAI
      May 7, 2012 10:00 PM
      ghé thăm nhà bạn
      thương ai ngồi dưới cơn mưa
      chắc là đang đợi đò chưa sang bờ

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 8, 2012 1:11 AM
      Dưới sông mấy chú cá cờ
      Thấy ai ngồi đợi lượn lờ xung quanh
      Đò ngang sóng nước chòng chành
      Em tôi sang bến theo anh trai làng
      Đợi ngày qua bến đò ngang
      Lúa đã chín vàng quê mẹ mừng vui

      Hà Nam quê tôi!
      May 7, 2012 9:41 PM
      Ng ười Kinh Bắc ơi, chiều nay mưa rui đó, HN và BN cách nhau chẳng bao xa, chắc ở đó cũng mưa anh nhỉ.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 8, 2012 1:19 AM
      Mưa rơi mát dịu lòng ta
      Mát cả gian nhà vui tiếng trẻ thơ
      Bao hôm cứ đợi cứ chờ
      Ngắm giọt sương mờ thức mãi cùng trăng
      Đợi mưa lòng cứ than rằng
      Ngồi ngắm chị Hằng cho nóng mãi sao?
      Trời dông nổi gió sấm gào
      Đón giọt mưa rào mát cả tâm can
      Từ mai thì chẳng phải than
      Mưa nhiều mưa mãi mưa tràn cả ly

      Gentle
      May 7, 2012 2:32 PM
      Chiều nay đang ngóng cơn mưa
      Xua tan cái nắng giữa trưa mùa hè
      Làm sao để gọi được mưa
      Mong cua đồng gọi giúp. hii

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 7, 2012 7:28 PM
      Mưa rơi ướt mái tóc thề
      Ướt làn da mịn gái quê chạnh lòng
      Dáng đi thắt đáy lưng ong
      Mưa đừng vội đến cho lòng nhớ thêm
      Sông quê nước chảy êm đềm
      Khô cái môi mềm bởi hóng nước mưa
      Ngoài đê cỏ mật lưa thưa
      Chắc là cũng đợi hạt mưa mau về
      Để anh ghi lại lời thề
      Đợi ngày rằm mảnh trăng quê sáng lòng

      Gentle
      May 9, 2012 8:31 AM
      Xưa anh ghi lại lời thề
      Ngàn năm anh vẫn giữ nguyên trong lòng
      Khi nào nắng hạn cho xong
      Để anh còn phải thực hiện cho xong lời thề

      phuongthovan
      May 6, 2012 6:11 AM
      PTV qua thăm nhà CĐKB đọc những vần thơ Lục bát chân quê...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 7, 2012 7:32 PM
      Mấy hôm nắng thật là to
      Vẫn cố phải hò cho hết một niên
      Nhiều khi hoa mắt vì tiền
      Tưởng là sắp được gặp tiên mất rồi
      Mưa về mát cả làn môi
      Thấy lòng say miếng trầu vôi thơm nồng
      Trăng thanh nhìn tới bến sông
      Cánh phượng đỏ hồng một mảnh trăng quê

      Fghfgh
      May 6, 2012 1:24 AM
      Trời sao mà chẳng có mưa
      Để Cua ngoi cả ruộng trưa thế này
      Vại cà chắc đã chua đây
      Hôm nay cua chết một bầy nha cua
      Ái chà trên cái dậu thưa
      Vài ba bông tím mồng vửa trổ hoa
      Núp trong cái bóng vườn nhà
      Mướp đay cũng đã khéo là đợi nhau
      Nồi canh ấm đất Trung Mầu
      .................................

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 7, 2012 7:36 PM
      Ngày xưa mương máng có nhiều
      Nếu em mà thích bún riêu có liền
      Ngày nay dù có sẵn tiền
      Đi khắp mọi miền chẳng có đâu em
      Thôi thôi cứ để cho thèm
      Đợi gió lay rèm trăng sáng bờ đê
      Cho lòng say bởi hương quê
      Thôi thì tưởng tượng là phê lắm rồi

      Chau thanh Thuy
      May 5, 2012 11:11 PM
      Mưa còn mưa đến bao giờ
      Cho tôi dệt một chút thơ giăng tình...
      Viết tiếp hộ chị đi em!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 7, 2012 7:38 PM
      Đợi khi trăng sáng lung linh
      Em dệt mộng tình tỉnh ẩn vào trong
      Đợi khi lòng lại bảo lòng
      Em thích lòng thòng như nhện giăng tơ

      Trả lờiXóa
    3. thanhhoa
      May 5, 2012 2:12 PM
      Miền quê yên ả thanh bình,
      Rêu phong ẩn dấu bóng hình ngàn năm.
      Bài thơ của bạn là một bức tranh đẹp về quê hương.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 5, 2012 6:52 PM
      Đêm nay lồng lộng gió sông
      Gắt một đóa hồng gửi tặng người sang
      Trăng hè soi sáng đường làng
      Có tấm lòng vàng gửi trọn vào thơ

      Nilan
      May 5, 2012 3:12 AM
      Úi mèn đéc ơi! Cua ơi là Cua! mấy lúc nay Cua bò đi đâu? lang thang trên đường, thấy bóng dáng của Cua nên Nilan mon men sang nàh thăm Cua nè. Khuya gồi, Nilan dzìa hén Cua.
      Mạnh khỏe Cua nhé

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 5, 2012 6:54 PM
      Hè này nắng nóng và oi
      Nếu bò đường nhựa thì toi mất càng
      Thế nên quanh quẩn xóm làng
      Ngắm ánh trăng vàng đợi gió phương xa
      Chờ cơn mưa mát mọi nhà
      Lòng bảo la cà thăm bạn thân quen
      Kiểu gì chả ngấm hơi men
      Ra về thất thểu đường quen mà gần

      Thanh Thuỷ 72
      May 4, 2012 9:43 PM
      vũng tàu có mưa to đó anh Cua!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 5, 2012 6:55 PM
      Về thăm phố biển chiều hè
      Gặp mấy ông nghè cõng chữ đi chơi
      Ông đi hóng mát gió trời
      Cho mưa nhỏ giọt cho đời thêm xuân

      .KimLinh !
      May 4, 2012 7:29 PM
      Ghé thăm bạn ,chúc bạn 1 tối an lành.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 5, 2012 6:56 PM
      Mấy hôm chẳng thấy giọt mưa
      Gió thì thi thoảng lưa thưa lùa về
      Cả làng rôm rả soi đề
      Đêm trăng hè sáng miền quê thật tình

      Chau thanh Thuy
      May 3, 2012 9:38 PM
      Cầu được ước thấy, mưa rồi đó em! Cảnh cánh đồng đẹp quá!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 3, 2012 10:24 PM
      Mưa cho ướt lá trầu cay
      Mưa cho tóc gió thôi bay chiều hè
      Chỉ còn vọng lại tiếng ve
      Giữa buổi chiều hè hóng mát phương nam

      HUANDRUMS
      May 3, 2012 9:34 PM
      Sang thăm Cua nè.Nhậu thiệt sung và ngủ thiệt ngon nhé

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 3, 2012 10:23 PM
      Hè này cá quả kho dưa
      Ăn vào ngồi đợi cơn mưa đầu mùa
      Mưa nhiều dễ kiếm đồ chua
      Mát lòng mát dạ giữa mùa hè oi

      Nguyen Baongan
      May 3, 2012 3:51 PM
      "Mưa buồn ơi... mưa buồn!..."
      Chưa đến mùa mưa... thế mà mấy ngày nay mưa hoài, mưa mãi, mưa hok chán sao nhỉ? Mình chẳng thích mưa tý nào...
      Thứ năm nồng nàn và hạnh phúc mãi mãi anh nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 3, 2012 6:59 PM
      Mưa vui chẳng phải mưa buồn
      Bởi vì nhìn thấy chuồn chuồn nó bay
      Cầu vồng vội bắc qua mây
      Mưa cho mát lá cỏ cây ngoài đồng
      Mấy hôm chớp nháy đằng đồng
      Có mấy bông hồng héo bởi thiếu mưa
      Bờ đê cỏ mất lưa thưa
      Tươi xanh cũng bởi giọt mưa đầu hè
      he he chúc cô giáo mãi vui

      Bao Loc
      May 3, 2012 9:59 AM
      hết rồi cập mắt em xanh
      tình trong như ngọc, mộng lành như mơ
      hết rồi cả một đường tơ
      tình ta say đắm bây giờ khổ đau
      tình yêu giờ đã xanh xao
      nhớ em nhớ lắm vườn đào trổ hoa

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 3, 2012 12:06 PM
      Thời gian tóc cũng hoa dâm
      Nhiều khi cứ tưởng sắp hâm mất rồi
      Thâm sì cả má lẫn môi
      Chẳng tươi hơn hớn như hồi còn xuân
      Thôi thì cứ phải sán gần
      Biết đâu lại được tái xuân đỡ thèm

      Trọng Bảo
      May 3, 2012 9:53 AM
      Anh thì chỉ thích mưa rào
      Còn em chỉ thích hôm nào mưa ngâu...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 3, 2012 12:08 PM
      Mưa ngâu mưa ướt mát đầu
      Ngưu Lang Chức Nữ bên nhau một ngày
      Chút tình cũng ngấm men say
      Bắc cầu Ô Thước hẹn ngày thành duyên

      Poll
      May 2, 2012 5:54 PM
      Ông (con) Cua 8 cẳng 2 càng
      Thơ hay thấu tận thiên đàng mới hay
      Bò ngang, bò dọc Cua đây
      Chẳng đá nào vấp, chằng dây nào quảng...!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:37 PM
      Mấy khi thăm xóm thăm nàng
      Đợi ánh trăng vàng mới sướng làm sao
      Cá cờ quanh quẩn bên ao
      Gặp chim bói cá bổ nhào đớp luôn
      Vởn vơ mấy chú chuồn chuồn
      Chắc là trời đổ mưa tuôn khắp làng

      Trả lờiXóa
    4. Nguyetthuc3008
      May 2, 2012 12:17 PM
      Nước còn đâu nữa mà mưa ?
      Bao nhiêu trút hết ...khi chưa tới hè
      Cua tìm đến suối đến khe.
      Kẻo trời còn nắng hết hè cua ơi

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 5:57 PM
      Nước mưa rơi ở trên trời
      Cha mẹ ngàn đời để phúc cho con
      Tình cha cao tựa núi non
      Lòng mẹ như nước mãi còn trong ta
      Nước nguồn chảy mãi sông xa
      Hè ơi nắng cháy làn da mất rồi
      Ngắm nhìn ngọn lục bình trôi
      Mây bay bay mãi để rồi đón mưa
      Vườn hồng hoa nở lưa thưa
      Chắc là cũng đợi giọt mưa đầu mùa

      Bao Loc
      May 2, 2012 8:26 AM
      không ai chịu sống một mình
      có vui có khổ bởi mình ham yêu....
      cho nên ai đó cũng liều
      dù rên dù khóc vẫn yêu nồng nàn
      tình luôn say đắm ngập tràn
      không yêu là lỗ tình càng khổ đau...!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:04 PM
      Chữ yêu chữ quí gắn liền
      Chẳng phải mất tiền ta cứ nâng niu
      Yêu trong giấc ngủ thiu thiu
      Trời hè hóng mát con miu ngồi gần
      Chữ yêu đợi tới mùa xuân
      Thôi dùng chữ quí trăng ngân đầy thềm
      Trăng soi sáng cả môi mềm
      Nụ hôn êm đêm đón đợi đêm trăng
      Trong đêm chỉ có chị Hằng
      Sợ chi mấy thằng xem trộm ta đâu

      Chênh vênh
      May 2, 2012 1:04 AM
      Hôm nay mùng chín chẳng mưa
      Vì trời trêu chọc "anh cua" đa tài
      Cua về buồn tủi ôm mai
      Vì nay mùng chín ngày dài không mưa

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:07 PM
      Nắng nhiều khô hạn đã lâu
      Em cứ lầu bầu sao chẳng có mưa
      Mấy hôm cứ thấy lưa thưa
      Để dành đợt giọt nước mưa chứ gì?

      ThaoMy
      May 1, 2012 8:37 PM
      Ghé thăm bạn ,tối vui an lành ,ngủ ngon bạn nha!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:10 PM
      Đêm hè ngồi ngắm trăng thanh
      Ngắm trái ngọt lành trĩu nặng trên cây
      Đợi trời đổi gió nơi đây
      Đợi mưa vội đến đợi mây cùng về
      Mưa ơi làm mát bờ đê
      Cho mùi cỏ mật hương quê thơm nồng
      Nửa đời mải miết bên sông
      Quyết chí tô hồng rào giậu tầm xuân

      Bao Loc
      May 1, 2012 4:06 PM
      say trời say đất cũng say yêu
      say của trời cho ta phải yêu
      say tóc hoàng kim bay trước gió
      say môi tình ái lúc ta yêu.......

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:40 PM
      Say rượu thì mặt bừng bừng
      Say tình thì chắc phải mừng lắm đây
      Say trầu cau giống lên mây
      Say chiếc điếu cầy mới sướng làm sao
      Say thơ lẩm bẩm thì thào
      Say gì cũng thấy xuyến xao cõi lòng

      Trả lờiXóa
    5. UOT_MI
      May 1, 2012 11:31 AM
      Lâu quá không thăm anh! Nghỉ lễ vui anh nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:41 PM
      Lâu rồi mới ghé thăm anh
      Hoa trái trên cành vẫn đợi em sang
      Em sang vui cả xóm làng
      Có ánh trăng vàng cứ muốn đi theo

      Bao Loc
      May 1, 2012 10:25 AM
      tình ơi tình khổ biết bao
      khổ thời cứ khổ. yêu thời cứ yêu
      tình dù đau đớn bao nhiêu
      dù đau dù khổ cũng yêu với tình
      không ai chịu sống một mình
      có vui có khổ bởi mình ham yêu....

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:46 PM
      Trách làm chi cái chữ tình
      Tình mang đau khổ một mình ta đâu
      Đã yêu phải thật đậm sâu
      Từ chân đến đầu thông suốt mới sang
      Coi nhau như một cục vàng
      Quyết tôi luyện mãi chắc càng sáng thêm

      Tuyết
      Apr 30, 2012 8:35 PM
      về thăm anh nghe giọng ca quan họ
      ấm tiếng lòng,thanh thoát tâm tư
      về nơi anh ngắm đồng lúa xanh rì
      nghe thoảng thoảng lời ca miên man
      khi lúa chín ve đã ca râm ran
      em lạc bước trên con đườn xa lạ
      rồi ngày nào đó bỗng trở nên vội vã
      thấm tim mình miền đất quê anh!hì

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      May 2, 2012 6:53 PM
      Gió mơn man đẩy đưa cành
      Hoa thơm trái ngọt để dành đợi ai
      Mấy hôm cứ đợi mưa ngoài
      Khô cả trong ngoài ôi hạn quá lâu
      Nắng nhiều rũ rượi lá trầu
      Cau vàng mất vỏ còn đâu cay nồng
      Thôi thì ra đứng bến sông
      Nhìn xa chớp nháy đằng đông lập lòe
      Ai hong phơi nụ hoa hòe
      Để tôi hát một câu vè chờ mưa

      Tuyết
      Apr 30, 2012 6:00 PM
      em sẽ về ghé thăm a vào chiều gió
      ngửi hương quê anh!chút đất màu
      em sẽ ghé thăm anh niềm hạnh phúc
      sau những ngày tập tành viết bài ca!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Apr 30, 2012 6:04 PM
      Bài ca ấy là tình yêu muôn thủa
      Yêu câu thơ quan họ nơi nào
      Trong tâm hồn bay bổng ước mơ cao
      Trong tiềm thức vẫn dạt dào nỗi nhớ
      Câu thơ nào viết còn dang dở
      Gói trong lòng làm một mớ mang đi
      Thơ theo ta theo con gió thầm thì
      Cánh đồng quê lúa xanh rì cuối vụ

      Trả lờiXóa
    6. Đỗ Hưng
      Apr 30, 2012 3:14 PM
      AI VỀ KINH BẮC CÙNG ĐI
      MƯA RĂNG MƯA RỨA MƯA CHI MƯA HOÀI

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Apr 30, 2012 6:08 PM
      Mưa nhiều thấm đất đất thâm
      Hạt lúa gieo mầm đón vụ luân canh
      Mưa cho đồng lúa thêm xanh
      Cho trái ngọt lành dấm để chờ ai
      Mưa răng mưa mãi mưa hoài
      Hồng tươi nhụy thắm đợi ai trở về
      Lục bình trôi dạt sông quê
      Thuyền ai sang bến có về chơi không?
      Chậm chân con sáo sổ lồng
      Em đi lấy chồng anh đến làm chi?

      Giang Sơn
      Apr 30, 2012 11:18 AM
      Mong trời mưa thuận, gió hòa
      Cho bắp quê nhà đang độ đâm bông
      Lúa đang độ trổ đòng đòng
      Dâu tằm xanh mướt cánh đồng quê ta
      "Chúc bạn niềm vui và hạnh phúc"
      Levanm45

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Apr 30, 2012 12:34 PM
      Cơm no áo ấm mọi nhà
      Trăng đêm hè lại có ta có mình
      Vui trong đêm hội sân đình
      Nụ cười rạng rỡ lung linh ánh đen
      Chưa ưng cũng thể thân quen
      Chưa say cũng đủ ngấm men rượu nồng
      Gió vờn mát rượu đằng đông
      Má thắm môi hồng cười để thêm duyên
      Người ta vui vẻ xuống thuyền
      Em nặng lời nguyền vẫn cứ đợi trông
      Ai qua dạo cảnh vườn hồng
      Có muốn lấy chồng thì ở lại đây
      Nhện đem tơ lụa giăng đầy
      Bướm vàng đậu phải nơi đây khó về

      Hiệp Hoàng
      Apr 30, 2012 11:15 AM
      Ai kia gánh gạo ngang đồng
      Gánh con giữa chợ ngày đông rét trời
      Gánh qua những nẻo đường đời
      Giờ đây xa khuất, ngàn lời đậm in.
      Thanks anh tấm ảnh nhóe.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Apr 30, 2012 12:31 PM
      Đường xa mẹ mỏi chân không?
      Vai mẹ gánh gồng gánh cả tuổi xuân
      Bóng hình in bóng trăng ngân
      Mẹ chẳng ngại ngần chẳng quản đường xa
      Mẹ là tất cả đời ta
      Miếng bánh đồng quà mẹ vẫn dành cho

      Yahoo! UserApr 30, 2012 12:51 AM
      Hay hay! Duyệt! Em bóc tem nhé!

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???