TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

THƯƠNG NGƯỜI CON GÁI LÀM CA


 
Em đi làm ham công tiếc việc
Cỗ nhà bên mở tiệc thật to
Người ta vui thú hát hò
Còn em mải miết chỉ lo kiếm tiền
Em gái quê dịu hiền dễ mến
Thuyền lênh đênh xuôi bến bờ chưa?
Đầu hè trời đổ cơn mưa
Ai mang ô để sớm trưa đợi chờ
Em đi làm sương mờ trăng tỏ
Hỏi màn đêm lời ngỏ ai giao?
Ai mang trao tấm lụa đào
Cho em tôi chút ngọt ngào tuổi xuân
Thời gian trôi trôi dần đi mãi
Ôi cuộc đời bươn trải mà thương
Chân đi quen lối quen đường
Em đi cả một dặm trường gian nan.
Gió vẫn lùa ba gian nhà chật
Ôi cuộc đời cũng thật khó khăn
Cũng vì ba bữa mà ăn
Cũng vì sống để gối chăn vẹn tròn
Người ta khổ vì con dậy sớm
Còn em tôi mới chớm thanh niên
Mải mê ngày tháng kiếm tiền
Trời ban cho phước dịu hiền dễ thương
Đêm người ta trên giường yên giấc
Còn em tôi gió bấc chưa khuây
Em đi để có đủ đầy
Tương lai sáng lạng đắp xây mộng vàng.
Làng quê ta âm vang câu hát
Ngọn gió nào thổi mát lòng em
Gió đung đưa đẩy cánh rèm
Màn đêm sương lạnh lòng em đợi chờ
Tiếng gà gáy đêm mơ còn thấy
Bóng hình em đi cấy đêm trăng
Người thương thầm nhủ nói rằng:
Em ơi đời trả em bằng lời thương 
 
 
  • ANNA
    • ANNA
    • May 21, 2012 10:23 PM
    Bái phục, bái phục!
    Bác Cua nhà mình DAN DÍU NÀNG THƠ ghê thiệt . Chúc bác Đêm Ngon Giấc!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nàng thơ đi dưới đêm trăng
      Anh thương anh đã bảo rằng em ơi
      Kia kìa có giọt sương rơi
      Trăng theo chân bước đường đời em đi
      Con chim chèo bẻo thầm thì
      Bướm vàng bay lượn mải đi kiếm mồi
      Dù rằng số kiếp nổi trôi
      Lòng em giữ trọn cái Tôi trong mình
      he he
  • Bao Loc
    ta đi thơ thẩn trời thơ
    ôm em thần tượng ngập bờ môi yêu......
    TÌNH YÊU ƠI ! - VẠN BUỔI CHIỀU
    CHO THƠ ĐẮM VỚI TÌNH YÊU BÊN ĐỜI...
    HỞI NGƯƠI YÊU DẤU LÒNG TÔI
    BÊN EM NGHIÊNG NGỬA ĐẤT TRỜI ĐÊM NAY.....!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Yêu hơi cho thắm duyên nồng
      Đỏ ửng môi hồng mới sướng làm sao
      Yêu cho lòng thấy nôn nao
      Tận hưởng ngọt ngào ngấm tận vào tim
  • QUỲNH MY
    tuần mới đầy ắp niềm vui nha anh Cua!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đầu tuần thoảng ngoạn vui xuân
      Với bạn xa gần ghé đến đây chơi
      Trà ngon còn nóng mang mời
      Uống thấy sướng đời vui đọc câu thơ
  • Bao Loc
    hởi người yêu dấu lòng tôi
    hồn anh ngơ ngẫn giữa trời bao la
    đám say hương sắc mặn mà
    trời ban em đó loài hoa diễm tình
    tình ơi ơi hởi là tình
    ta là thi sĩ đa tình ta mơ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mơ rồi lòng cứ ngẩn ngơ
      Nhiều khi cứ tưởng sắp đơ mất rồi
      Em làm khổ cả đời tôi
      Chẳng giống cái hồi thịt bắp gân săn
  • Bao Loc
    ngày nào ta đến bên em
    ánh trăng lơ lững bên thềm mơ hoa
    ta về trong cỏi ngàn hoa
    để trông nhan sắc mặn mà của ai
    lạy trời nhan sắc không phai
    để em đẹp mãi ta say đắm tình...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em đi lửa cháy bên mình
      Còn anh vẫn cứ lặng thinh đứng chờ
      Chắc là chưa gặp suối mơ
      Để trăng thờ thững sáng chờ mùa xuân
  • lao quangthau
    Ngày nghỉ vui nhiều Bạn nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần
      Trời man mát thế tưởng xuân lại về
      Gió vờn cỏ mật ven đê
      Đỏ au đôi má gái quê làm đồng
      Qua rồi cái cảnh chiều đông
      Hè về má đỏ môi hồng mà duyên
      he he
  • ...................
    Anh ơi.Anh là giáo viên không chuyên văn mà làm thơ giỏi quá.Em rất nhiều lần qua quê hương anh mà chẳng biết nhà mà vào chơi với các cháu.Lúc nào anh cho em số điện thoại lại nhé.Hi hi,em mất máy điện thoại cũ ,mất luôn danh bạ anh ạ.Chúc anh chị luôn mạnh khỏe,vui vẻ và mạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Không chuyên lại thích ghép vần
      Tóc hoa dâm phải tái xuân ngay mà
      Qua rồi cái nắng tháng ba
      Vườn xuân mẹ đã trồng cà lên xanh
      Tháng tư giờ đến thật nhanh
      Cà ra thêm lá ló nhành hoa tươi
      Đêm đêm hoa nở miệng cười
      Chờ ngày trĩu quả chợ người mẹ giao
      Em ơi em ở nơi nao
      Hè về phượng đỏ đón chào ta đây
      Nắng hè má đỏ hây hây
      Rảnh rang một chuyến qua đấy rồi về
      Đến rồi tưởng vướng bùa mê
      Ở luôn lòng chẳng muốn về đâu em
      he he
  • Nguyen Baongan
    Chủ nhật dịu dàng ấm áp nha anh!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần vẫn thấy hương xuân
      Vẫn nghe tiếng khách xa gần ghé chơi
      Cà phê nhỏ giọt mang mời
      Vui trong ngày nghỉ thấy đời đẹp thêm
      Miếng trầu cánh phượng vừa têm
      Mang ra đãi khách môi mềm đỏ luôn
      he he
  • BÌNH ĐỊA MỘC
    mua vui đến tái tê lòng
    thơ như suối ngọc xanh trong đãi đằng ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đợi đêm về để ngắm trăng
      Ngẩng lên e thẹn chị Hằng trên cao
      Mở tung cửa đón gió vào
      Hương quỳnh thơm ngát xôn xao cõi lòng
      Mẻ than mới xúc vừa xong
      Nước pha vừa ngấm xanh trong cốc rồi
      Nâng lên cho sướng làn môi
      Cho chim gõ kiến,đồi mồi phải ghen
      he he-chúc vui
  • QUỲNH MY
     bài thơ nhẹ nhàng hay lắm anh Cua ah! rất vui vì tìm được anh! chủ nhật vui vẻ anh Cua nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhẹ nhàng như khúc thụy du
      Như trăng hè tiếng mẹ ru ngọt ngào
      Ngẩng lên muôn dặm vì sao
      Gió mơn man thổi lọt vào trong tâm
      Đường xa chân bước chẳng nhầm
      Sang nhà vẫn tiếng thì thầm bên tai
      he he-vui nhiều
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tìm về ký ức ngày xưa
    Mà nay gợi nhớ như chưa bao giờ
    Xuân thì chẳng được ước mơ
    Cho ai gieo khúc nhạc chờ vào tim
    Giờ nay lặn lội đi tìm
    Ánh trăng huyền ảo trong tim thủa nào
    Thấy lòng thổn thức xuyến xao
    Rưng rưng nhỏ lệ dâng trào thầm thương
    he he-chúc chị vui những ngày nghỉ cuối tuần
    • Ninh'blog
      Anh Ninh sang thăm em nè. Chúc em tối ngủ ngon giấc nhé! 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm hè ngồi ngắm trăng thanh
        Ấm trà đương nóng mời anh hãy dùng
        Cờ người bày ván vui chung
        Mấy khi mà được vui cùng bên nhau
        Xe đi trước pháo theo sau
        Tiền xe hậu pháo dắt nhau xông vào
        Mã quì tượng vểnh nơi nao
        Thời cơ tốt tiến dí vào thâm cùng
        Tướng kia mất váy lạnh lùng
        Sĩ còn đâu sức vẫy vùng nữa đâu
        Ra tay quyết thế phủ đầu
        Trời cao trăng tỏ còn đâu mà nhờ
        Vui mừng họa vội vần thơ
        Ta bày ván nữa cho cờ sang canh
        he he-chúc vui
    • PHẠM THỊ HẢI
      Lâu lâu ta lại tìm nhau
      Sang thăm ta đọc mấy câu thơ tình
      Thương em má phấn thật xinh
      Em làm vất vả để tình anh thương/
      chúc ngày chủ nhật vui em ơi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lối mòn chân bước vấn vương
        Phải lòng em gái quê hương của mình
        Xuân qua hè tới vẫn xinh
        Bởi em lộ một thứ tình bên trong
        Đêm trăng ai cứ thầm mong
        Chắc là anh đã phải lòng đấy thôi
        he he-chúc chị và gd ngày nghỉ vui vẻ hp
    • Giang Sơn
      Levanm45 ghé thăm bạn
      Bởi em gái, của tôi ham việc
      Thấy đêm dài, mà tiếc thời gian
      Nửa say, nửa tỉnh bàng hoàng
      Long tong vùng dậy, đi làm ca đêm
      Chúc bạn niềm vui và hạnh phúc
      Levanm45
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cũng vì cái tội em ham
        Việc chi em cũng mải làm đấy thôi
        Người ta hết việc sớm rồi
        Cớ sao việc đến em tôi mệt nhoài
        Năm canh hỏi có mấy ai
        Thức cùng trăng sáng xem dài đến đâu
        Trăng đêm nay tựa mái đầu
        Hỏi trăng nào biết tóc sâu đường đời
        Giật mình vội gọi em ơi
        Trăng còn sáng bóng giữa trời đầy sao
        he he-chúc vui
    • yengia
      Thương em vất vả nắng mưa
      Lo toan trăm việc sớm trưa vẹn toàn.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Người ta hồ hởi hân hoan
        Cuối tuần dạo phố mua toàn thứ ngon
        Mấy khi nhậu thứ nóng giòn
        Mấy khi vui thú nước non đợi chờ
        Còn em vẫn đứng chơ chơ
        Khách qua đường vẫn thờ ơ lạnh lùng
        Ai mang gieo mảnh tình chung
        Để em bớt lạnh sưởi cùng tháng năm
        he he
    • Mai Thuan
      CUA ĐỒNG! buổi trưa mát mẽ, ngọt ngào như vầng thơ nhá!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ họa buổi ban trưa
        Trời dâm mây đến sắp mưa đấy mà
        Trong vườn cây nở thắm hoa
        Mẹ tôi cặm cui vườn cả chưa xong
        Trưa rồi khổ phận lưng ong
        Thời gian mưa nắng lưng còng khổ thân
        Mẹ tôi phai nhạt tuổi xuân
        Tôi vui họa vội mấy vần thơ quê
        Ban trưa mẹ lẳng lặng về
        Vần thơ trao mẹ giữa quê hương mình
        Một đời vì nghĩa vì tình
        Mẹ tôi chẳng quản phơi mình trong sương
        Càng nhìn sao lại càng thương
        Mẹ tôi là cả quê hương nghĩa tình
        he he chúc buổi trưa vui nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Má ơi đã mấy chục năm
      Quê mình đổi khác trăng rằm lung linh
      Xa xa đồng lúa quê mình
      Sóng reo mùi sữa ân tình chưa phai
      Xa quê con biết canh dài
      Biết quê nhà vẫn bóng ai đợi chờ
      Cả đời gieo những ước mơ
      Má đưa con tới bến bờ vinh quang
      Chiều qua nhớ xóm nhớ làng
      Trong lòng nhớ má bàng hoàng trong tâm
      Bỗng dưng con thấy thương thầm
      Con ơn má đã ươm mầm cây xanh
      Giật mình gọi điện cho nhanh
      Con nghe tiếng má ngọt lành lắm thay
      Chiều qua mưa đổ nước đầy
      Con nhìn mưa vội dang tay ùa vào
      Giọt mưa tinh khiết biết bao
      Như lòng của má đã trao con rồi
      Một đời bươn trải nổi trôi
      Đắp xây hạnh phúc dựng ngôi nhà nay
      Xa nhà con nhớ lắm thay
      Bông dưng con nhớ những ngày má ru
      He he-họa lại bài thơ quê hương của bạn-chúc vui

  • DUNG & MINH ANH...
    cua đồng ơi...hôm nay chúng mình gặp nhau ở miền đất mới nầy rồi...vui thật...ngày mới ấm áp bạn nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gặp nhau trên mảnh đất này
      Thì ta vui sới cuốc cày cho chăm
      Đợi khi trăng sáng ngày rằm
      Xuân qua hè tới khách thăm viếng nhà
      Ngẩng nhìn cây gạo đỏ hoa
      Tự dưng chẳng muốn lại nhà ở luôn
      he he
  • Chị 2
    Chiều vui vẻ ạ 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chiều xuân ngắm bến sông quê
      Nước trôi chảy mãi cuốn về phù sa
      Đò ngang chỉ một mình ta
      Vững tay chèo lái khách qua nghoảnh nhìn
      Long lanh mặt nước còn in
      Lục bình trôi dạt ai nhìn hoa tươi
      Bâng khuâng ông lái đứng cười
      Khách qua vui vẻ bao người khó quên
  • BÌNH ĐỊA MỘC
    Thể loại thơ song thất lục bát hiếm gặp trên văn đàn nói chung, trên thế giới blog nói riêng. Đồng thời thơ phản ảnh về hiện thực khách đời sống công nhân hiện nay cũng như việc ma chay, cúng quảy ... xảy ra liên miên ở những vùng quê tốn kém và lãng phí đang được dư luận quan tâm phê phán, nhưng cái hồn, cái tinh túy của tác giả trong bài thơ nầy đặc biệt dành cho nhân vật một sự quan tâm "tổng quát" từ công việc làm, đến đời sống tình cảm. Đặc biệt đang độ xuân thì ... chúc mừng anh đã có một bài thơ đáng đọc và suy ngẫm!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Câu thơ bịa vội mua vui
      Cho xuân vội đến đượm mùi hương quê
      Cho lòng như mắc bùa mê
      Như men rượu ngấm mà tê tê lòng
      Vẽ lên nét chữ cong cong
      Gái quê mắc cỡ phải lòng ngay thôi
      he he-chúc anh và gd ngày cuối tuần an vui hp
  • Mic
    • Mic
    • Apr 13, 2012 1:30 AM
    TẺM TÈM TEM !
    Tem vàng cua đồng nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tem này chú đã nhận rồi
      Đỏ như một cục son môi hôm nào
      Gái làng một thủa ước ao
      Tươi hồng son phấn má đào thêm xinh
      Em tôi có một chữ tình
      Em đi nắng cũng lung linh dõi nhìn
      Bóng hình đáy nước còn in
      Ai qua cũng phải ngước nhìn bóng em
      he he-chúc chú cuối tuần nhiều niềm vui và hp
  • Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???