TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LIÊN KHÚC CỜ NGƯỜI


NHÌN ẢNH HỌA THƠ CHỦ ĐỀ CỜ TƯỚNG-XIN MỜI HE HE

 
VÁN CỜ CHƠI GIỮA HỘI XUÂN
Mỗi khi làng mở hội xuân
Vui sao ta có bạn gần bạn xa
Mấy khi thăm cửa thăm nhà
Nâng ly rượu để mặn mà thêm thân
Cờ người bày sẵn trên sân
Ta cầm cờ hiệu nhận quân đi nào
Pháo đầu em đã đứng chào
Anh lên mã đội biết sao bây giờ
Sao em vẫn cứ thờ ơ
Nghĩ anh men rượu lơ mơ chứ gì?
Nghênh ngang cầm tốt em đi
Anh dàn thế trận anh ghì hai biên
Một khi vào thế xung thiên
Em ơi vén sĩ -mặt tiền anh vây
Tượng em thon thả thân gẩy
Vểnh lên đâu cản được bầy tốt anh
Thôi thì ngoan ngoãn cho nhanh
Đội quân hùng dũng của anh tiến vào
Tướng em vui vẻ đón chào
Không nhì thì nhất lẽ nào không vui
Ngoài kia thoang thoảng sắc mùi
Tiếng xuân vẫy gọi ta vui ván cờ
Nàng xuân thổn thức trong mơ
Hẹn đến bao giờ gặp giữa ba quân?
 
CHIỀU HÈ CHƠI VÁN CỜ NGƯỜI
  Chiều hè hóng mát bờ đê
Mùi hương cỏ mật thôn quê thơm nồng
Không hẹn mà đến thật đông
Cứ thích pháo nồng mã đội mà say
Nghiện cờ tướng kể cũng hay
Em đi lối này anh nhớ chưa anh
Ba quân tướng sĩ rành rành
Ta quyết vây thành ép tướng của nhau
Phào thò pháo thụt phía sau
Gọng kìm em đánh đòn đau nhớ đời
Thôi thì đây chỉ cuộc chơi
Anh hãy nhớ đời đời cũng vậy thôi
Nhìn xa dòng nước cuốn trôi
Sông quê bên lở bên bồi mà thương
Lúa thơm mùi sữa đưa hương
Hỏi bao nhiêu thế anh vương vào lòng?
Lênh đênh một kiếp thân ong
Dù có lưng còng em vẫn gắng công
Nhạt phai phấn trắng má hồng
Nghĩa nặng tình nồng như ván cờ tiên
 
 XIN EM ANH ĐÃ MÊ CỜ...
Xe bon bon chạy trên đường
Mấy khi dạo cảnh phố phường ngao du
Rõ ràng giờ vẫn chưa thu
Trời hè nóng bức lời ru vẫn còn
Người ta vui với chồng con
Còn mình cứ thích xe bon trên đường
Nhiều khi xe chạy trong sương
Bên mình có cả người thương đi cùng
Mà sao cũng thật là lùng
Mấy khi mà được đi chung thế này
Thế mà chả ngấm men say
Hay là chẳng thích cái ngày chợ đông?
Người ta thích ngắm má hồng
Còn mình cứ thích cứ trông vỉ hè
Người ta thì thích nghe ve
Còn mình thích uống nước chè mới sang
Vỉ hè ngoài phố âm vang
Trẻ già hội tụ tay mang bàn cờ
Cười vui thỏa thích lắm cơ
Nhìn như một khúc nhạc chờ mình đây
Thèm cờ hơn cả trái cây
Thôi em đi nhé anh đây bận rồi
Cờ vui làm ván đi thôi
Trong dạ bồi hồi bỏ lại người yêu
Vui sao có một buổi chiều
Cờ vui trên phố đọng nhiều điều hay
 
 
 
 
 
ĐỐI NHÂN XỬ THẾ CỜ NÀY...
Chiều nay tắm mát bến sông
Rõ ràng thấy một cơn giông sắp về
Bố con dạo mát đường đê
Con liền dừng lại vì mê đánh cờ
Buồn sao khi phải đợi chờ
Bố liền chơi một ván cờ cùng con
Nghênh ngang mã nhảy lên non
Đơn thương độc mã vẫn còn cứ đi
Con bèn tiến pháo tức thì
Xe bon bon chạy khác gì gió reo
Qua sông khua rộng mãi chèo
Ba quân tướng sĩ hát reo vui mừng
Hòa chung không khí tưng bừng
Con ra đòn gió canh chừng cửa cung
Nước đi của bố lùng nhùng
Như sắp đường cùng thua mất nhiều quân
Tâm hồn con tựa mùa xuân
Sáng trong tựa ánh trăng ngân quê mình
Kể ra cờ cũng có tình
Mua vui bởi bố con mình cùng chơi
 
 
NƯỚC CỜ KHÓ GIẢI
( Ở thôn quê cha mẹ có con trai lớn thường mong muốn con mình có chốn có nơi an phận.
Việc lo gđ cho con là việc lớn,xong hết mới là hết trách nhiệm,mẹ cha mới vui lòng.
 Ối giời việc này nhiều khi với kẻ làm con coi đó như NƯỚC CỜ KHÓ GIẢI. He he
Làng ta trăng sáng đêm hè
Cây đa,bến nước,tiếng ve kêu hoài
Bên hồ sen vọng tiếng ai
Trên lầu kia một chàng trai đứng chờ
Đêm trăng trong giọt sương mờ
Gió như cất tiếng giả vờ em đây
Thầm thì gió lại rung cây
Thẹn lòng gió lại bảo mây vội về
Trên lầu ai đợi lời thề
Giữa đêm trăng sáng miền quê ân tình
Dưới trăng vẫn một bóng hình
Áo dài tha thướt dáng xinh lụa đào
Lá sen theo gió lùa vào
Dang tay ôm cả xuyến xao vào lòng
Sương tan mây tạnh trời trong
Trên lầu có kẻ phải lòng em ơi
Đã thề hứng giọt trăng rơi
Thì ta quyết chí một đời vì yêu
Từng không nghe tiếng sáo diều
Tiếng em thỏ thẻ lời yêu ven hồ
Ước gì con gió vội xô
Người đẹp bên hồ lên ngắm lầu son
Nhìn xa một dải nước non
Chữ tình khắc đậm mãi còn nơi đây
Mình em gái nhỏ thân gầy
Đơn thương độc mã đứng đây đợi chờ
Ta đi gieo một ước mơ
Nhện vàng quyết dệt đường tơ phải hồng
Kia rồi chớp nháy đằng đông
Em đã theo chồng xuống bến từ đây
Sông quê có lúc vơi đầy
Nghĩa mẹ công thầy ghi nhớ nghe chưa
Ngoài trời gió gọi cơn mưa
Thoảng vui trong gió mà chưa muốn về
Trăm năm vẫn vẹn câu thề
Thắm nồng cả một thôn quê chúng mình
Bông lung giây phút lặng thinh
Một việc tự mình giải mãi không ra
Đêm hè trăng sáng đầy hoa
Nước cờ khó giải giờ ta giải rồi
Mẹ cha hết đứng lại ngồi
Tháng mong ngày đợi muốn tôi vẹn toàn
Giờ thì vui sướng hân hoan
Ca khúc kết đoàn- ơn mẹ ơn cha.
  • Khuyết
    Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc anh nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chồng tây to lớn hơn ta
      Tiếng nói ề à không thích hơn sao
      Rõ ràng là nó to cao
      Gặp nhau nó sẽ đứng chào hê lô
      Bắt tay nhau nói trầm trồ
      Gái ngoan nó thích nó vồ sướng không?
      Quê nhà chẳng thiếu gì chồng
      Trai làng lắm kẻ ngóng trông đợi chờ
      Thôi em gói chặt vần thơ
      Gieo khúc nhạc chờ kết tóc se duyên
      he he
  • Hoàng Lan
    Entry thơ hay quá bạn Cua à ! Rất tuyệt vời.
    Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ván cờ lấy cớ gặp nhau
      Cho xanh sắc thắm đượm màu hương quê
      Nước đi như bỏ bùa mê
      Sang sông thất thế khó về lắm thay
      Đất lành chim đậu chán bay
      Vui sao một ván cờ hay hiểu đời
      he he-chúc chú vui vẻ hp
  • Tuyết
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cứ nhe răng biết là cười
      Ai ơi đem chút vàng mười mang so
      Em vui anh tiếp giọng hò
      Chiều hè như thấy cánh cò lim dim
      Trăng vàng nghe thấy tiếng chim
      Hỏi con bướm nhỏ biết tìm nơi đâu
      Hay là đậu phải vườn trầu
      Để anh lỡ bước cộc đầu giàn hoa
      he he
  • Tuyết

    ngày may mắn hem anh\
    hihi
    có pải yêu thỳ gửi lại lời
    sao anh cứ nói những điều vẫn vơ
    giả mơ ong bướm,mơ hương phấn
    giả ngóng mưa rào,giả ..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã vương câu đợi câu chờ
      Lẽ nào lại dám thờ ơ hỡi người
      Quyết đem thân đổi vàng mười
      Đem sầu buồn đổi nụ cười thật xinh
      Trăng suông kể cũng thắm tình
      Có sao mắc cớ chúng mình sóng đôi
      Đỏ hồng e thẹn làn môi
      Tàn canh vẫn cứ muốn ngồi ngắm sao
      he he
  • Ninh'blog
    Chúc em ngủ ngon! 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm qua trời đổ mưa rào
      Cỏ lau có chú cào cào nhảy ra
      Bên hiên bầu bí đơm hoa
      Một cơn gió mát thoảng qua vườn hồng
      Vác cần đi kiếm cá sông
      Đã đi đầy giỏ quyết không chịu lùi
      he he
  • Tuyết
    em đọc hết ùi

    nhớ anh!
    tối ấm nhá anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là em đọc hết rồi
      Hỏi em có nhớ lời tôi không nào?
      Đêm qua trời đổ mưa rào
      Hỏi con nhện biết nơi nào chăng tơ
      Bướm vàng bướm cứ ngẩn ngơ
      Vườn hồng anh họa vần thơ sực mùi
      he he
  • 予♥•☆•◦○•HOA TỬ LAN•○◦•☆•♥予
    Tối mát mẻ nha bạn!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tối mưa thì mát lắm rồi
      Tươi xinh đôi má làn môi đỏ hồng
      Còn đâu tê tái trời đông
      Nắng oi rồi lại đầy đồng nước mưa
      Cỏ may đôi đám lưa thưa
      Vướng chân ai bước như vừa qua đây
      he he
  • Nguyen Baongan
    "Cờ người" ở quê anh được tổ chức hay quá hả anh, nhìn cách bày trận là biết thắng thua như thế nào rùi, hihi... nhìn cảnh đẹp thật. Ngân chúc anh thắng liền mấy ván cờ nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh thèm đi nước pháo đầu
      Em bèn mã đội anh đâu dám liều
      Tốt xe pháo mã thương yêu
      Rủ nhau dạo mát trời chiều qua sông
      Qua sông anh ghép pháo lồng
      Cờ đương vào thế gió sống thổi về
      Em trong cơn tỉnh cơn mê
      Quân anh lừng lững tiến về cửa cung
      Tướng em thế bí đường cùng
      Pháo anh đỏ lửa đùng đùng tàn canh
      he he
  • Chênh vênh
    Mê Cua, mê cẳng, mê càng
    Sao mê luôn cả những làn gió thơ
    Đêm về nằm mộng nằm mơ
    Nhớ Cua nhớ cả ván cờ quê hương.
    Ghé thăm nhà bác Cua, chúc bác buổi tối tốt lành.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Người ta đi bỏ bùa mê
      Vương mùi cỏ mật triền đê thơm lừng
      Còn mình sao cứ dửng dưng
      Vẫn ngồi cặm cụi khom lưng đánh cờ
      Có người hàng xóm họa thơ..
  • Nguyenthuy_qs
    Lâu quá ghé thăm anh đây chúc anh khỏe...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hè này rạo rực tiếng ve
      Tiếng ve râm rả như nghe tiếng lòng
      Thương thay một kiếp thân ong
      Tìm hoa gây mật cho lòng thành thơi
      Sông quê con nước đầy vơi
      Nước nguồn sông mẹ ai khơi cho đầy
      Thăm nhau hội tụ xum vầy
      Vần thơ bịa vội đắp xây chút tình
      he he chúc vui
  • Co Non
     cam on a da ghe tham
    tho a hay lam neu co dip moi a den voi que huong em
    den 1 lan cho biet nguoi mien tay the nao a nhe.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê em ở tận miền tây
      Khi nào có dịp về đây du hành
      Bốn mùa qua thật là nhanh
      Bao mùa xuân nữa tóc thành hoa dâm
      Long đong một nỗi thăng trầm
      Trong lòng mơ ước ươm mầm tương lai
      Ngắm nhìn một nụ hoa mai
      Hẹn ngày ghé tới cùng ai rượu chè
      he he
  • huyhoang_tn_66
    Chúc bác Cua thật vui nhé !!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày tháng năm kể cũng dài
      Con ve cành sấu kêu hoài chưa thôi
      Còn anh vẫn đứng vẫn ngồi
      Ấp e ngắm tấm lụa sồi em đi
      Em đi gió cũng thầm thì
      Con ve ngoài ngõ tiếc gì không kêu
      he he chúc vui
  • binhnguyen
    Anh viết hay quá. Trận cờ ngoài anh tổ chức hay quá ha. CHúc anh ngày mới tốt lành
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trận cờ bày giữa đêm trăng
      Thua anh em bảo anh rằng cứ chơi
      Chơi cho lả lướt tơi bời
      Cho say trong dạ cho đời ngất ngây
      Tướng em thon thả thân gầy
      Hai bên sĩ đứng muốn vây thì vào
      Ba quân tướng sĩ xông xao
      Đã sang không đánh lẽ nào về suông
      he he
  • DÂU TÂY
    lòng anh dây em hay giải bầy
    thuong thì thuong mà hổng bít mat!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dưới trăng hè một mình anh hát
      Em thẹn thùng cầm bát trà xanh
      Trăng soi đáy bát long lanh
      Bóng hình ai đó làm anh phải lòng
      he he
  • thanhhoa
    Em là con gái nhà ai?
    Để anh ngắm mãi vẫn hoài say sưa.
    Hỏi em đã có chồng chưa?
    Anh thưa thầy mẹ đón đưa em về.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đường xa gấp khúc con đê
      Mùi hương cỏ mật mãi mê mẩn lòng
      Hẹn ngày trời tạnh mây trong
      Anh đem tơ lụa ra hong gió trời
      Miếng cầu cánh phượng mẹ cơi
      Em sang chẳng thẹn mẹ mời cứ xin
      he he
  • HOANGLAN206
    Sang thăm Cua, HL không biết gì về cờ nên chỉ biết chúc Cua một tuần thành công và hạnh phúc!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã sang là quí lắm rồi
      Vào trong nhà hãy cứ ngồi xem sao
      Thơ coi như một lời chào
      Khách sang cứ đọc lẽ nào không vui
      Ngoài hiên quỳnh đượm sắc mùi
      Ra về lòng cảm thấy vui là mừng
      he he
  • Tiểu Thương.
    Cờ người vào hội thật vui thay.
    Kỳ thủ bao nơi quyết so tài.
    Pháo Đầu đọ với Bình Phong Mã.
    Đan Đề so sức Khởi Tượng này.
    Song Pháo Uyên Ương liên chiêu đả.
    Lưỡng Mã Liên Hoàn đôi phượng bay.
    Đầu xuân vui hội, lòng rộn rã.
    Mời anh, mời chị cuộc vui này.
    Chú CUA ĐỒNG KB ơi, sang nhà Tiểu Thương chung vui dự đoán ERRO 2012 nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội cờ ai thích cũng muốn chơi
      Ngắm mãi xem lâu thấy sướng đời
      Tượng què sĩ mất còn đâu váy
      Cô tướng làm duyên sao hắt hơi
      Pháo lồng anh cắm em hết cách
      Mã quì em giữ anh vẫn xơi
      Hỏi em có đủ lòng dũng chí
      Quyết chiến bên anh đến trọn đời
      he he
  • Thảodân
    Vào nhà Cua thấy món cờ tướng vui quá. Cho mình ké tí nha :
    Ai gán cho ta mác Sĩ này
    Bó giò quanh quẩn tại cung đây
    Hết lên lại xuống cuồng chân cẳng
    Làm bạn bà Tượng béo phây phây
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đà mấy chốc
    Cờ tàn xếp xó có ai hay
    Chi bằng được làm anh xe pháo
    Dọc ngang tung tẩy thỏa sức này .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em lội qua sông để gặp chàng
      Nhìn xa con nước sóng mênh mang
      Binh sĩ anh vây còn đâu lối
      Bẽ mặt em đây giữa xóm làng
      Tiền xe hậu pháo anh chờ sẵn
      Hậu cũng tướng sĩ em hở hang
      Anh nổ đùng đùng bao nhiêu phát?
      Em bèn vội lướt bỏ vào hang
      he he
  • Khuyết
    Tuần mới nhiều niềm vui anh nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tuần mới lại sang dưới nắng hè
      Tâm hồn rạo rực bởi tiếng ve
      Ta vui dạo mát tìm cơn gió
      Câu hát người ơi ta vẫn nghe
  • Đăng Cang
    Thật là một cây bút có duyên với lục bát
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chữ tình em giấu trong lòng
      Câu duyên em để đợi mong anh về
      Gió vờn cây cỏ ven đê
      Em hong áo lụa gió về áo bay
      Con ong làm mật cho say
      Em như bướm lượn cả ngày lẫn đêm
      Mưa rơi mát rượi môi mềm
      Tóc bay theo gió giữa đêm trăng hè
      Giật mình văng vẳng tai nghe
      Câu duyên em để trăng hè em phô
      he he
  • Fdgg
    • Fdgg
    • May 20, 2012 6:57 PM
    cm a
    ranh ghe lai nha choi a cho cai comment lun a
    toi am a
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vẫn đi đi dưới nắng hè
      Vẫn chơi với cả tiếng ve kêu hoài
      Vẫn còn nhớ bóng hình ai
      Vẫn vui bởi có một vài trống canh
      Vẫn đi tìm ngọn gió lành
      Vẫn về trong ánh trăng thanh ngút ngàn
      he he
  • Vũ thế Hùng
    Được biết Bạn ghé thăm nhà nhưng không thấy để lại lưu bút. Theo chân Thế Hùng sang thăm Bạn đây. Được đọc một số bài thơ về cờ người mới thấy được cái sắc sảo, tinh tế ván cờ và ý thơ. Rất hay. Chúc mừng, chúc mừng! Chúc Bạn ngày đầu tuần an lành, hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mua vui giải trí giải sầu
      Đường xa trăng sáng đượm màu hương quê
      Sang nhau đâu muốn vội về
      Nhưng mà mưa tới con đê đầu làng
      Cho nên vội vã ghé sang
      Thôi thì hẹn ánh trăng vàng sang chơi
      he he-chúc chú vui
  • Vân Vân
    ui, em bái phục khi đọc hết các bài lien khúc cờ người trên, cuối tuần sang thăm anh và chúc anh vui vẻ nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gọi là họa vội mấy câu
      Cho đời tươi trẻ quên sầu cho nhanh
      Cho chim cứ hót trên cành
      Bướm bay cứ đậu trên nhành hoa tươi
      Mấy khi đổi được nụ cười
      Mấy khi làm ván cờ người đêm trăng
      he he
  • UOT_MI
    Hay quá! Lâu không ghé thăm anh CĐKB!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã qua mấy độ xuân rồi
      Hôm nay lòng thấy bồi hồi bảo sang
      Sao không đợi lúc trăng vàng
      Xe bon bon chạy đường làng mát không?
      Sao rơi cho má đỏ hồng
      Để anh gõ tiếng chuông đồng mời vô
      he he
  • DÂU TÂY
    chao ban nhé
    sang tham chuc ban cuoi tuan lai rai nhe!
    chum anh lam minh nho ngay tet wa!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần hội tụ lai rai
      Thôn quê cũng thấy đời trai vui nhiều
      Lên đê ngắm những cánh diều
      Nắng vàng vội tắt trời chiều đã qua
      Trăng lên sáng cả hiên nhà
      Bóng giàn thiên lý nở hoa cháy vàng
      Bến sông khách quí ghé sang
      Cơn gió đầu làng phe phẩy lá tre
      Đêm rồi chẳng thấy tiếng ve
      Mà ta chỉ thấy trời hè vẫn toi
      he he-chúc anh vui vẻ ngày cuối tuần
  • Miss.1447646
    Vui a nhỉ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cờ người mở giữa hội xuân
      Ta vui đối ván họa vần thơ quê
      Hè oi bao nỗi đam mê
      Đợi cơn gió mát lùa về lòng ta
      Mua vui những buổi chiều tà
      Ván cờ tương ngộ chỉ hòa không thua
      he he-chúc vui
  • To you...To me
    Bác đã bao giờ rơi vào thế bí phải...dí lung tung chưa?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thiên biến vạn hóa anh dùng
      Nhiều khi tâm trạng lạnh lùng lắm cơ
      Vì anh sử dụng " đòn chờ"
      Tưởng anh thế bí thờ ơ mà thèm
      Nắng hè tội thích ăn kem
      Ba quân tướng sĩ vội đem đi cùng
      Tiền xe hậu pháo anh dùng
      Thượng lên anh nổ đùng đùng không tha
      Nếu còn gân với người ta
      Mã quì binh biến có mà nguy to
      Sang sông giờ chẳng có đò
      Nhiều khi lặn lội thân cò gian nan
      Bí thường hãy tội làm càn
      Tốt biên mà dí thành đàn mất toi
      he he
  • DÂU TÂY
    Mỗ...đây cũng là dân thành BẮC-NINH....họ mạc gì kg chả biết ???
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một vùng đất cổ linh thiêng
      Trong tâm vẫn một tình riêng tìm về
      Thơm mùi cỏ mật ven đê
      Cỏ may vướng bước chân về quê hương
  • Ngô Qúy
    đúng là xứ kinh bắc có khác.hội hè ,đình đám quanh năm.thật bái phục,bái phục
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tháng giêng rồi lại tháng hai
      Tháng ba tháng bốn chơi hoài đấy thôi
      Vui thay lễ hội quê tôi
      Trống chiêng vang vọng liên hồi gọi nhau
      Đương mùa chớm nở hoa cau
      Dưa gang chín đỏ mời nhau hãy dùng
      Ai đem tốt dí vô cung
      Tướng em chẳng muốn lạnh lùng lệch ra
      Hội xuân cứ phải xin hòa
      Nụ cười mãi nở như quà tặng nhau
      he he

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???