TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

EM.... TRỒNG .....RĂNG


 
Mẹ em mải miết trông cây
Mong cho cây lớn nở đầy hoa thơm
Me mong có được bát cơm
Bát canh ngọt lịm hương thơm khắp nhà.
Biết rằng giờ cuối tháng ba
Mẹ chăm vui sới vườn cà lên xanh
Rồi đây quả nặng trĩu cành
Mẹ vui có những bữa canh mùa hè. 
Bố em mải miết phu xe
Chất chồng bao chuyến vẫn nghe sự đời
Bố đi khắp cả mọi nơi
Phơi nắng giữa trời bố vẫn cười tươi. 
Anh em mải miết trồng người
Đò ngang sang bến tiếng cười râm ran
Bến sông lồng lộng gió ngàn
Người đi sang bến hân hoan trở về
Dựng xây tươi đẹp làng quê
Đường thênh thang rộng lối về gần thêm. 
Còn em thích cái môi mềm
Suốt ngày cặm cụi cả đêm vẫn làm
Làm nhiều rồi cũng thành ham
Thấy việc là làm đời thấy sướng sao
Trẻ già trai gái ai vào
Là em đứng dậy đón chào mời ngay
Thế rồi tay lại luôn tay
Em vạch môi dày-em thích trồng răng
Có người vui bảo em rằng:
Có ai sướng bằng-em gái trồng răng
Răng duyên ai có hiểu rằng
Gái giống chị Hằng soi sáng bờ môi
Răng làm khổ cả thân tôi
Người ngắm mãi rồi-lòng dạ tương tư.
HE HE
  • HẾT CHƠI
    Cua đồng nấu với rau đay
    Một bát canh đầy chồng vợ nhìn nhau.
    • Lão nông Ngọc Hồ
      Mẹ trồng cây, bố phu xe
      Anh thời dạy học, em thè cái răng.
      Hehehehe
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm hè hội tụ chơi trăng
        Cờ người đôi ván sướng bằng tiên luôn
        Đã say lòng chẳng vội chuồn
        Bên nhau mới thấy nỗi buồn vơi đi
        Nghiệp đời công việc thường khi
        Xong là lại thích thầm thì cùng trăng
      • HỒNG CHIẾN
        Răng làm khổ cả thân tôi
        Người ngắm mãi rồi-lòng dạ tương tư.
        CUA ĐÔNG KINH BẮC ơi, hãy yên tâm, H.C không tương tư đâu mà chỉ muốn thưởng thức canh CUA thôi!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Răng khôn răng hở ra ngoài
          Tối giai thôn đoài vẫn cứ sang chơi
          Hỏi răng có thứ gì mời
          Hay là chỉ có nụ cười hở răng
          Chiều hè hóng mát đợi trăng
          Ngắm bóng chị Hằng lấp ló bờ tre
          Gió tung rèm lộ phòng the
          Có chú tắc kè hoảng hốt kêu vang
          Mẹ nấu riêu có cua càng
          Bát canh thơm phức cả làng thèm lây
          he he
      • Văn Thuận
        Em cười hở cái răng duyên
        Lại thêm má lúm đồng tiền xinh xinh
        Răng ngà em giữ trắng tinh
        Anh về ôm giấc mộng tình tương tư
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chiều hè diều thả bờ đê
          Gió thổi mãi về hương lúa quê em
          Để anh mắc một cơn thèm
          Cái răng duyên của cô em ấy mà
          Răng gì mắc cỡ người ta
          Giữa buổi chiều tà lại nhớ đến răng
          he he
      • Bao Loc
        chỉ là một giấc mơ hoang
        trong đêm giá lạnh trăng tàn bên sông
        đêm nay đốt ánh tơ lòng
        tình yêu rực cháy hương nồng ta mơ
        thơ ơi ! tình đã ngẩn ngơ
        nhớ ai ta nhớ thẫn thờ đêm nay..!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mơ nhiều mà thật thì gay
          Cái cuộc sống này đảo lộn thì nguy
          Nhưng đời nhiều lúc ngoại suy
          Ước cũng phải tùy hàng họ ra mô
          he he
      • Bao Loc
        Ta đi tìm cỏi thiên đàng
        dù cho cỏi ấy muộn màng cũng yêu
        bến tình bến của tình yêu
        nhớ nhung ai đó rất nhiều đêm nay
        mong tình yêu đến để say
        mong người yêu đến để ngây ngất lòng...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ngày xưa tiên tắm suối mơ
          Ngày nay ngắm gái bằng thơ chứ gì?
          Thôi thì cứ thoải mãi đi
          Cứ thích cái gì hãy ngắm cho khuây
          he he
      • Maylangthang
        Mẹ trồng cây trái thơm hương
        Bố trồng sức khỏe chạy bươn với đời
        Anh say sự nghiệp trồng người
        Còn em làm đẹp nụ cười - trồng răng
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Có người đã bảo em rằng
          Trong xóm mấy thằng cứ thích răng duyên
          Người ta mua cái dịu hiền
          Chẳng mất đồng tiền mà thấy lao lao
          Hỏi rằng duyên ấy ai trao
          Anh sẽ ghé vào anh cấy răng duyên
          he he
      • Bao Loc
        Cua ơi Cua hởi ai thèm
        ta mơ một cỏi tình êm bên người
        tỉnh yêu nào đó trong đời
        tỉnh yêu nào đó cho người đắm say
        trời ơi mình đã yêu ai
        yêu cho say chết yêu ngày yêu đêm !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Yêu cho khổ cái môi mềm
          Yêu cho gió thổi hằng đêm qua rèm
          Yêu cho nát một đời em
          Cho bớt cơn thèm gà gáy sang canh
          Sáng ra dù có tan tành
          Có bát cháo hành mà húp tỉnh luôn
          he he
      • Thầy Đề
        Thích cặp môi mọng căng thui 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Răng kề bên cạnh làn môi
          Hôn môi môi nở để rồi hôn răng
          Hôn xong răng bảo môi rằng
          Môi ơi cứ há cho răng tỏ tình
          he he
      • Tuyet Khanh
        Trồng răng em gái làm duyên
        Cùng anh chèo thuyền mãi miết bến quê
        Dù cho gặp cảnh nhiêu khê
        Anh vẫn đưa đò để khách về thăm.....
        Lâu lắm rồi mới gặp được CĐKB. Chúc luôn vui.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bến quê sông nước đò ngang
          Có cái răng vàng chẳng biết dấu đâu
          Thôi thì cứ để cho sâu
          Ghé quán gội đầu tiện thể làm răng
          he he-chúc chị vui
      • Bao Loc
        yêu chi yêu dử cho hơn
        yêu chi yêu dử tui buồn cô đơn
        sợ CUA yêu gái hết trơn
        nên tui rồi phải giận hờn CUA nha
        CUA yêu con gái mặn mà
        còn tôi cô độc ai mà yêu tôi ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Yêu nhau trao yếm lụa sồi
          Chờ khi trăng sáng mà ngồi tương tư
          Khi yêu cũng phải từ từ
          Khoai nó chín như thì mật mới thơm
          he he
      • ngotoanthangpt
        MUỐN ĂN KHOAI NƯỚNG CHÍN NHỪ
        XIN VỀ KINH BẮC TƯƠNG TƯ TỎ TÌNH
        THẾ NÀO CŨNG CÓ EM XINH
        DỊU DÀNG, DUYÊN DÁNG MỘT MÌNH NƯỚNG KHOAI
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đã đem thân để làm trai
          Trai quê đất Tổ mấy ai sánh bằng
          Em thời làm gái trồng răng
          Về đây quan họ trả bằng lời thương
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thơ thầy mà nổ đùng đùng
        Gái làng hiếm chữ hãy dùng đi thôi
        Trầu têm cánh phượng quệt vôi
        Không ăn cũng phí-không bôi thì thèm
        he he
        Dạo này thầy thích thơ tình
        Thảo nào đêm vắng một mình tơ vương
        Gái làng bao kẻ thầm thương
        Thơ tình thầy cứ vấn vưỡng cõi lòng
        Bao nàng thắt đáy lưng ong
        Đường xa xuống chợ bán xong rồi về
        Đường quen lối nhỏ thôn quê
        Gái làng như bị bùa mê mất rồi
        Thơ mang gửi tặng đi thôi
        Cho lòng e thẹn cho môi ửng hồng
        ha ha
        • Đăng Cang
          Con cua vốn dĩ bò ngang
          Gặp thơ cua lại thẳng hàng cua đi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đêm trăng nghe tiếng thầm thì
            Ánh trăng thổn thức mây đi lững lờ
            Giật mình góp nhặt câu thơ
            Cùng trăng đi tới bến bờ thầm thương
            Ai về đất mẹ quê hương
            Lối mòn xưa ấy con đường uốn quanh
            Ngày nay sát nhập thị thành
            Quê hương đổi mới chắc nhanh lắm rồi
            Nhìn sông nước lững lờ trôi
            Bâng khuâng trong dạ nhớ hồi bé con
            he he-chúc nhà thơ vui khỏe
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ghé vào nhà bác Đăng Cang
            Tưởng như vừa mới lạc vào làng thơ
            Câu thương câu đợi câu chờ
            Đêm trăng vui với cuộc cờ tàn canh
        • Chau thanh Thuy
          Bài thơ hay lắm, giống như tấm lòng của em vậy. Chị đọc bài của em nhiều rồi nên chị biết.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tấm lòng ai dễ hiểu cho
            Khác nào số kiếp chèo đò lênh đênh
            Nhiều khi lên thác xuống ghềnh
            Đôi khi lòng thấy bập bềnh lắm cơ
            Thôi thì gửi hết vào thơ
            Coi như một khúc nhạc chờ kiếp sau
            he he-chúc chị vui
        • BÌNH ĐỊA MỘC
          bài thơ có mối liên hệ đến nhiều sự "trồng" để cuối cùng thoát ra tính nhân văn về sự lao động chân chính vốn là nét đẹp muôn thủa của thi ca, bài thơ tuy hơi tản mạn nhưng thành công anh ạ!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Người ta mải miết trồng người
            Quanh năm suốt tháng chỉ cười nhe răng
            Còn em em cứ nói rằng
            Duyên thầm cũng bởi hàm răng mầm riềng
            Mỗi người có nét duyên riêng
            Em cười anh đã bung biêng còn gì?
            he he
        • Mien nui
          Bài thơ thật dí dỏm nhưng cũng thật tình cảm anh ạ.
          Đầu tuần vui anh nhé?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hôm qua qua cửa hàng răng
            Nhe ra mấy cái biết rằng đã sâu
            Tiện luôn nhân thể gội đầu
            Sửa răng một thể biết đâu khi cười
            Gái nàng khen nụ cười tươi
            Trẻ hơn vài tuổi làm người ta yêu
            he he
        • HỒNG CHIẾN
        • Sunny Uyên
          Giọng thơ duyên,dí dỏm quen thuộc của Bác Cua 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thơ vườn không bán không mua
            Khác nào như quả khế chua chín vàng
            Hễ khi khách quí mò sang
            Thơ ta ngẫu hứng tặng càng lẫn chân
            Nhớ là xơi phải dần dần
            Ngỡ như lòng tưởng tái xuân cuộc đời
            ha ha

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Bình luận tại đây nhé người ơi???