TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HỘI XUÂN


 Vẳng nghe trống hội vang ngân
Người đi trẩy hội mùa xuân vui mừng
Hòa chung không khí tưng bừng
Cùng nhau vào hội lạc rừng người quen
Hội làng quê, ngấm hơi men
Gặp nhau cũng nghĩa anh em một nhà
Rủ nhau xem cảnh chọi gà
Cùng chơi cờ tướng để ta bên mình
Quân anh vội kéo pháo bình
Tượng em vội vểnh lặng thinh thế à?
Xe anh tới bên sông xa
Hai bên nghênh chiến chẳng hòa được đâu
Liền chị bưng một khay trầu
Lời mời e ấp đượm màu hương quê
Ghé vào sới vật mà mê
Má hồng e thẹn khó về lắm đây
Hội xuân giờ cũng đủ đầy
Ta vui với hội những ngày tháng ba
Ngẩng nhìn cây gạo đỏ hoa
Đồng quê tím đỏ luống cà xanh tươi
Bên nhau thắm đượm tình người
Hỏi lòng bảo đúc vàng mười trao tay
Bến sông cơn gió heo may
Rung rinh cành lá hoa bay thoảng mùi
Hẹn thề tình nghĩa gia sui
Trăm năm còn mãi niềm vui quê mình
  • Hà Thu Hoài
    Thu Hoài ghé thăm vườn thơ của Cua Đồng Kinh Bắc, đọc thơ thấy lòng mình ấm áp..Chúc Cua Đồng Kinh Bắc ngày cuối tuần ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhé.
    •  Spam comment
  • Hà Thu Hoài
    Thu Hoài ghé thăm vườn thơ của Cua Đồng Kinh Bắc, đọc thơ thấy lòng mình ấm áp..Chúc Cua Đồng Kinh Bắc ngày cuối tuần ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm nay trăng sáng sân nhà
      Cây quỳnh hương nở trăng hoa kia rồi
      Miếng trầu mang quệt thêm vôi
      Cho cay trong dạ cho môi thêm hồng
      he he
  • Vietnature Travel
    Ôi, em pé đó xynh quá.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ai ơi mùng chín tháng tư
      Không đi hội Gióng thì hư một đời
      Câu thơ vang vọng đất trời
      Không đi cũng phí một đời đó em
      he he
  • thanhhoa
    Trầu cánh phượng mới cầm sao đã thấy say,
    Miền quê đẹp theo em vào câu hát
    Lời "giã bạn" là tình em tha thiết,
    Ngàn năm rồi vẫn nguyên vẹn ngất ngây.
    Nếu có kiếp sau... chẳng ngại... "đò đầy",
    Tôi xin được làm người quan họ
    Để "qua cầu...áo bay theo gió",
    Và mãi nghe em" người ở đừng về"...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Miếng trầu cánh phượng cầm tay
      Không ăn thì cũng thấy say lắm rồi
      Bởi e thẹn đỏ làn môi
      Bởi trăng soi sáng một đôi tỏ tình
      Bóng xưa vẫn vẹn đôi mình
      Vì lời giã bạn mà tình cách xa
      Hôm nay chơi cửa chơi nhà
      Giật mình gạo đỏ tháng ba hết rồi
      he he-tếu táo cho vui
  • Meoxinh
    Ấn tượng quá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em ấn tượng ở chỗ nào
      Để anh có lối tìm vào xem chơi
      Cơn mưa giăng kín bầu trời
      Ngồi nhà lướt mạng cho đời nó sang
      Cuối tuần đi khắp xóm làng
      Trà tam rượu tứ lại càng thêm vui
      he he
  • Ninh'blog
    Mới đây sắp cuối tuần nhanh thiệt em. Chúc em cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé! 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một tuần đi thật là nhanh
      Vui xuân lễ hội hóa thành lời ca
      Rực tươi cây gạo tháng ba
      Cho lòng ngẫu hứng để mà họa thơ
      Ai mang gieo khúc nhạc chờ
      Hồ sâu mấy chú cá cờ giương vây
      Hoa xoan tím nở cành cây
      Một tuần vui khắp đó đây sướng đời
      he he-chúc anh và gd vui vẻ hp
  • ngotoanthangpt
    OA XIN CHÀO CUA NHA !
    CHÚC MỪNG TÂN GIA VỪA QUEN VỪA LẠ !
    TẶNG TÂN GIA MỘT THỎI ĐƯỜNG THI NÈ !
    -------------
    LÀM RỂ LÀNG THƠ
    --------------------
    Chẳng hiểu vì sao lại thẫn thờ,
    Hay là đã gặp ở trong mơ:
    Tiên ông râu bạc buông trăng tỏ.
    Ngọc nữ tóc xanh thả liễu mờ.
    Kính cẩn mời Ông lưng chén rượu.
    Khiêm nhường tặng Muội nửa vần thơ.
    Vung cây gậy trúc người cao giọng:
    “LÀM RỂ LÀNG THƠ chớ ỡm ờ ” !!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Làm rể làng thơ kể cũng hay
      Rõ ràng không rượu vẫn cứ say
      Gặp bác nông dân lòng vẫn hứng
      Trông nàng thiếu nữ nhớ trầu cay
      Lọ mọ tìm chai lưng cốc rượu
      Hiên ngang tu hết để thêm say
      Thẫn thờ sướt mướt trông trắng sáng
      Trăng thẹn nhìn ai đỏ mặt mày
  • Phuong Tam
    Gặp được bạn rồi...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gặp nhau mời một miếng trầu
      Cho trang blog đượm màu hương quê
      Xao lòng ngỡ tưởng bùa mê
      Đã sang lòng thấy khó về lắm cơ
      Chắc là chỉ tại vần thơ
      Đọc lên tưởng khúc nhạc chờ tri âm
      he he-chúc chị vui
  • Chau thanh Thuy
    Lại được gặp em rồi. Lâu nay lu bù công việc quá nên chị ít dạo Blog, chỉ tiện tay vào các Blog hiển thị hàng ngày trên màn hình làm chị em mình mất liên lạc. Trong ảnh thấy em vẫn vui khỏe là mừng rồi. Các bài viết của em có giá trị lịch sử đó nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đường mòn nay chẳng còn đâu
      Giờ đường cao tốc chạy sâu vào làng
      Đêm trăng dưới ánh trăng vàng
      Lung linh ánh điện xóm làng khác xưa
      Ngày xưa yêu bởi tiếng mưa
      Ngày nay nói mãi chỉ thừa thêm thôi
      Ta về lấy lá quệt vôi
      Têm trầu cánh phượng để rồi mời nhau
      Hồn quê xanh thắm một màu
      Người về trong nắng trước sau theo cùng
      He he-chúc chị vui nhiều
  • NGƯỜI NGHĨA MỸ
    Miền quê Bắc Ninh nhiều lễ hội quá! Nếu mà đi chơi hết thì eo ôi?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tháng ba nhiều hội lắm mà
      Men nồng say khướt có mà đơ luôn
      Nhiều khi tính kế định chuồn
      Nhưng mà sợ bạn nó buồn thì sao?
      he he-chúc anh vui nhiều
  • Nguyễn Nga
    QUAN HỌ ĐÂY MÀ , CHÚC ANH TUẦN MỚI AN LÀNH NHÉ .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thành ra nhà mới vừa xây
      Chắc là men ngấm ngất ngây hội hè
      Nhà cao lại mới vôi ve
      Bên sân cây cọ vội xòe ô ra
      Tiện chân anh ghé tới nhà
      Ngỡ mình tưởng bị mắt hoa trộm lườm
      Nhà em giờ cũng tinh tươm
      Trông như hạt giống vườn ươm nụ hồng
      Anh về thờ thững bến sông
      Tự nhiên e thẹn má hồng cười duyên
      he he-chúc quan họ quê tôi một tuần mới thành công
  • Ninh'blog
    Tuần mới vui vẻ, may mắn em nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tuần này lễ hội nhiều ghê
      Du xuân khắp nẻo thôn quê Đông Ngàn
      Bến sông vẫn chiếc đò ngang
      Đón người khách quí ghé sang vui cùng
      he he cám ơn anh nhiều-chúc anh và gd một tuần mới thành công
  • Sĩ Quý
    Cuối Xuân
    Tháng Ba Lễ Hội níu mùa xuân
    Nhớ lại Giêng Hai rét mấy tuần
    Cái lạnh da non hồng diện nữ
    Hơi nồng men rượu ấm tâm quân
    Xon xen áo mũ cùng giày dép
    Sột soạt khăn găng với váy quần
    Tâm nguyện lên non cầu lộc bổng
    Tín thành qua trạo đảo tài nhuần
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tháng ba hoa gạo vẽ nét xuân
      Vui hội làng quê khắp xa gần
      Cái rét vội đi dành nắng ấm
      Men nồng vừa ngấm nghĩa thêm Thân ái
      Ửng đỏ đôi môi lòng e thẹn
      Tươi hồng hai má tưởng hồi xuân
      Phúc lộc hương nhang cầu lễ thánh
      Trăm năm trọn đạo mảnh tình quân
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    Chúc mừng Cua có nhà mới.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chạy ngay ra chợ mua vôi
      Mua vài cái chĩnh mang tôi vôi liền
      Vẽ lên tường một chữ duyên
      Tân xuân lộc biết thần tiên phù trì
      Đường đời vững bước ta đi
      Trong xuân ngập nắng gió thầm thì reo
      Trách chi cái phận kiếp nghèo
      Vẫn vang câu hát giọng chèo bến sông
      Qua rồi cái buổi sầu đông
      Dang tay ôm mảnh trời hồng ấp e
      Tháng ba lấp ló nắng hè
      Vui trong lễ hội rượu chè ngất ngây
      Hẹn ngày tái ngộ nhau đây
      Kiểu gì chẳng ngấm men say mới về
      He he-chúc thầy cũng có nhà mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???