TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CÂY GẠO ĐẦU LÀNG


 
Giật mình ai ngỡ tháng ba

Ngẩng nhìn cây gạo đỏ hoa mất rồi
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Cây xanh vẫn cứ đâm chồi đơm hoa
Hương nồng vẫn cứ thoảng qua
Lâng lâng trong dạ như là mới say
Như vừa ăn miếng trầu cay
Như vừa tay nắm chặt tay thủa nào
Sông quê sóng nước xôn xao
Tháng ba cây gạo đón chào rực hoa
Tình quê tựa với tình nhà
Đường làng quen lối vào ra hàng ngày
Làng bên mở hội hôm nay
Trống chiêng cờ hội hẹn ngày gặp nhau
Bao năm mải miết làm giàu
Bây giờ gặp lại nhìn nhau-đã già
Hoa gạo rơi giữa tháng ba
Mà nay sắp được thành bà thành ông
Lúa thơm mùi sữa ngoài đồng
Trời xuân cuối vụ đóa hồng nhạt phai
Thức bao đêm biết quá dài
Nay về với hội nhìn ai mà ngờ
Ngày xưa bao nỗi ước mơ
Để nay gói trọn vần thơ ảo huyền
Đỏ tươi hoa gạo làm duyên
Còn trong ký ức dịu hiền khó quên
 
  • Nghe Sy
    • Nghe Sy
    • Aug 1, 2012 1:27 AM
    http://blog.yahoo.com/_A376BKWHXW5A574ES4JTNPP7NE/articles/199354
    Bài viết hay quá, mời bạn chia sẻ khoảnh khắc tại http://sinhvatcanhvn.net
    • kim dong_ad
      Chào anh Cua đồng nhé ! sang thăm blog của anh họa đôi dòng
      Ai trồng cây gạo ngày xưa
      Hỏi xem cây gạo bao mùa nở hoa
      Đẹp thay cây gạo quê ta ....
      Chúc anh buổi tối vui vẻ
      • cuocsongnhenhang
        Tới tận bây giờ , mình vẫn chưa hiểu vì sao lại gọi là cây Gạo?
        Quả của chúng nấu cơm ăn được chẵng ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đi tìm từ điển mà xem
          Cũng nên biết ít để thèm mới vui
          Hoa gạo thì chẳng có mùi
          Tháng ba hoa nở là vui lắm rồi
      • PHẠM BÁ CHIỂU
        Hê hê
        Ông hoàng lục bát đã viết lục bát là hay
        Thương nhất mấy câu này
        "Bao năm mải miết làm giàu
        Bây giờ gặp lại nhìn nhau-đã già
        Hoa gạo rơi giữa tháng ba
        Mà nay sắp được thành bà thành ông"
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ngày xưa má đỏ môi hồng
          Cho nên em đã đắt chồng ưng ngay
          Em vui bởi miếng trầu say
          Con anh lệ chảy mà cay nỗi lòng
          he he
      • PHONGLAN
        Nhìn hoa gạo nhớ quê hương...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Qua rồi cái nắng tháng ba
          Còn đâu cây gạo đỏ hoa mà nhìn
          Tháng tư ký ức hằn in
          Một thời áo trắng đứng nhìn bóng ai?
          Hình như cả đám con trai
          Phượng hồng cháy rực tháng dài khó quên
          he he
      • Mìtôm Hâmhâm...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Máu hồng chảy mãi trong tim
          Ta quyết đi tìm cây gạo đỏ hoa
          Chọn ngày mùng tám tháng ba
          Sắc tím vườn cà lòng bảo đi chơi
      • Giang Sơn
        Xin chào bạn ...
        Hoa Gạo, đỏ rực góc trời
        Tăng thêm sức nóng, cháy trời tháng ba
        Gấp chăn thôi, nhé bà già
        Quạt mo xin tặng, để bà quạt chơi
        Levanm45
        •  Spam comment
      • Đăng Cang
        Đã lâu lắm chưa có dịp đến thăm CĐKB
        Tình cờ vào nhà BẢO LỘC gặp CUA mừng quá ĐC sang ngay và lại được đọc những bài thơ lục bát sở trường của CĐKB
        Xin chúc CĐKB tiếp tục sáng tác nhiều, nhanh để các bạn bè trong làng ảo thưởng thúc
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tình cờ ta gặp lại nhau
          Ta trao nhau cả những câu ân tình
          Đẹp thay non nước quê mình
          Trong mơ vẫn thấy bóng hình của nhau
          Người về với đất Trung Màu
          Có người bạn hữu chờ nhau tìm về
          Bác Khôi giờ ở thôn quê
          Bác Cang Hà Nội mời về thăm chơi
          Khoa mỏ địa chất một thời
          Đường chung một lối góp đời đẹp thêm
          Miền quê cơn gió êm đêm
          Trăng tà soi bóng bên thềm đợi ai
          he he-Bác Dương Quang Khôi có lời hỏi thăm bác(bác ấy ở quê cháu)
      • sao đêm
        chào thầy
        nhớ nông thôn thầy ạ
        Đỏ tươi hoa gạo làm duyên
        Còn trong ký ức dịu hiền khó quên
        thơ hay
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đường mòn ngày ấy đi qua
          Con trâu gánh cỏ hai ta theo cùng
          Hẹn nhau lớn của để chung
          Mà sao anh lớn tìm vùng trời xa
          Tiện đâu nơi ấy là nhà
          Nơi quê hương vẫn bóng hoa đỏ hồng
          Nay về quê mẹ nhớ không?
          Tại anh em phải theo chồng đấy thôi
          he he
      • Gió Mây ru em
        Lâu lắm rồi nay lại thấy hoa Gạo, lại nhớ tuổi học trò.....nhớ quá đi thôi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lâu rồi mới nhớ tháng ba
          Hoa gạo rụng xuống vườn cà lên xanh
          Mẹ chăm cây mẹ để dành
          Hoa thơm trái ngọt nấu canh trưa hè
          Lời ru văng vẳng tai nghe
          Bát canh mẹ nấu trưa hè ngon cơm
          he he
      • thanhhoa
        Ta về tìm lại hương đồng,
        Lời sông, ý núi, tiếng lòng cỏ cây.
        Ta về cõi thực đời này,
        Xem trong bóng chữ rủi may bóng người.
        Ta về đâu phải rong chơi,
        Ta tìm hồn đất một thời xa xưa.
        Về quê giữa lúc giao mùa,
        Con thuyền hướng đến bến bờ yêu thương.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rằng người qua bến sông Tương
          Nhìn về quê mẹ yêu thương thủa nào
          Gió vờn sóng lúa xôn xao
          Cây thêm hoa nở đón chào người thân
          Thời gian qua đã mấy xuân
          Về quê gặp gỡ người thân giật mình
          Ôi ôi vẫn vẹn chữ tình
          Vẫn trong ký ức bóng hình khó quên
      • TUYẾT NHUNG
        dù em có ở phương nào
        em đây vẫn nhớ vẫn mong ngày về ...
        muội qua thăm Huynh đây .dạo này huynh bận lắm sao? cứ qua ngõ nhà muội dòm chút rùi quay về vậy ?  hi hi tối ngọt ngào nhé huynh
        •  Spam comment
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm nay trăng sáng sân nhà
        Trăng buông ngoài ngõ người qua ngại vào
        Hay là nợ bởi năm nao
        Xa quê nỗi hẹn lối vào nhà em
        Nay qua đầu ngõ thấy thèm
        Tiếc thay trong dạ vì em lấy chồng
        Hỏi rằng đời đã mấy đông
        Mà nay ngỡ gặp bóng hồng còn duyên
        he he-vui nhé
        •  Private comment
          •  Spam comment
            • Bao Loc
              không yêu thì phải chết thèm
              mà yêu thì khổ vì em suốt đời
              đường nào cũng khổ ai ơi
              thôi thành chịu chết vì người ta mơ
              ta yêu yêu lắm nàng thơ
              nữ thần tình ái ta chờ đợi em...!
              Bao Loc Bao Loc
              * Bao Loc
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đã yêu thì mãi mãi thèm
                Bởi xa là nhớ bởi em mặn nồng
                Đã yêu chẳng sợ bão giông
                Khi yêu e thẹn má hồng mới xinh
                Yêu nhau cho thắm chữ tình
                Cho duyên thắm sắc cho mình bên ta
                Yêu nhau vui cửa vui nhà
                Cho tình nồng cháy trong ta trong mình
                Yêu nhiều đỏ thắm môi xinh
                Trong mơ vẫn thấy bóng hình trong nhau
                he he
            • Trọng Bảo
              Hoa gạo

              Làng tôi ven sông Đáy
              Bến vắng con đò thưa
              Người đi xa nhớ mãi
              Cây gạo bờ đê xưa.
              Hoa gạo như ngọn lửa
              Cháy lên trời tháng ba
              Giờ cây không còn nữa
              Đường về quê thêm xa...
              Trọng Bảo
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Chỉ còn trong ký ức
                Lời ngọt ngào trong ta
                Cây gạo nở tháng ba
                Vọng tiếng bà ru cháu
                Nắng hè oi như nấu
                Đợi cơn gió ngọt lành
                Mẹ hát sấu nấu canh
                Con cua đồng mẹ bắt
                Em thẹn thùng đỏ mặt
                Đứng tựa cửa nhìn sang
                Đợi khi ánh trăng vàng
                Trộm nhìn duyên một cái
                Bao năm dài bươn trải
                Đường đời mải làm ăn
                Giờ còn giữ chiếc khăn
                Khắc cùng theo nỗi nhớ
            • tinhyeunhandoi
              Em thì lại thích tháng tư
              Có hoa loa kèn nở trắng nhà ai
              Hết tháng ba rồi anh ơi.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Tháng ba vội vã qua nhanh
                Ôi bông gạo đỏ hóa thành lời ca
                Thế là tạm biệt tháng ba
                Tháng tư vội đến để ta nhớ mình
                Tay cầm một miếng trầu xinh
                Ngân câu quan họ ân tình bến sông
                Giờ em thì đã có chồng
                Còn anh lững thững bến sông chèo đò
                Biết rằng sóng cả gió to
                Vẫn hiên ngang đứng chèo đò bến quê
                Hội xuân em nhớ tìm về
                Qua đò hãy nhớ lời thề năm nao
                he he-chúc chị vui
            • Văn Thuận
              Tháng ba hoa gạo đỏ cành
              Làng bên trẩy hội lòng anh rộn ràng
              Ngày xuân em mặc áo vàng
              Tình xuân say đắm duyên càng thắm duyên.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Qua sông em phải lụy thuyền
                Lấy chồng em gửi chữ duyên đâu rồi
                Giờ thì trầu đã quệt vôi
                Em qua sông để làm tôi sững sờ
                Tôi đi đi giữa sông mơ
                Phải chăng môt khúc nhạc chờ còn xa
                Đỏ hồng cây gạo tháng ba
                Sờ lên mái tóc ôi già thật nhanh
                Nhìn lên trái chín đỏ cành
                Muốn màu sương bụi đổi nhanh sắc màu
                Tay cầm lên một miếng cau
                Chẳng say mà thấy quặn đau cõi lòng
                Tại em thắt đáy lưng ong
                Cho nên anh đã phải lòng đấy thôi
                Sông quê bên lở bên bồi
                Thôi ta cứ để nhớ hồi ấy đi
                he he
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ngày xưa thịt bắp gân săn
              Ngày ba bữa vẫn cứ ăn tỳ tỳ
              Giờ già nhớ lại những khi
              Tuổi xuân phơi phới thầm thì cả đêm
              Khỏ thân cho cái môi mềm
              Vui trong trăng sáng êm đềm gió lay
              Giờ nhìn răn rúm hai tay
              Tự nhiên mắc cỡ mà lay lắt lòng
              Nhiều khi cũng nhớ cũng mong
              Sức thì đâu thỏa mãn lòng muốn đâu
              Mỗi khi mà chịn cái đầu
              Tưởng rằng như chiếc răng sâu lại hành
              he he-chúc vui
              • Mien nui
                Hoa gạo chỉ còn trong ký ức. Lâu lắm rồi em không còn nhìn thấy loại hoa đỏ đến cháy lòng này nữa. Chúc anh ngày mới bình an!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Giờ nhìn cây gạo đỏ hoa
                  Dấu xưa vẫn thấy thoảng qua hương nồng
                  Một mình ra đứng bờ sông
                  Giật mình đỏ rực cháy hồng má ai
                  Đò ngang sang bến đợi hoài
                  Tóc giờ điểm bạc ẩn vài sợi sâu
                  Bạc đời bạc phận bạc râu
                  Lâu rồi giờ chiếc cần câu mọt rồi
                  he he
              • PhươngLiên
                Tháng ba hoa gạo cháy trời
                Hoa xoan rụng tím bồi hồi trong tôi...
                •  Spam comment
              • NGƯỜI NGHĨA MỸ
                Vào nhà thăm nhau cho vui cửa vui nhà chứ!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nhà thênh thang rộng đón mời
                  Tự thấy sướng đời chẳng muốn về ngay
                  Đêm trăng trời đẹp lắm thay
                  Chén trà uống tạm cũng lay lắt lòng
              • Thầy Đề
                Hoa gạo nở giữa tháng ba
                Thắp lên ngọn lửa vượt qua đói nghèo
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Bến sông cơn gió thầm gieo
                  Xua những đói nghèo hướng tới giàu sang
                  Điện lung linh sáng đường làng
                  Đẹp ánh trăng vàng soi sáng ngoài hiên
              • ܓܨღღ Sunflower ღღܓ
                Lâu lắm mới sang thăm bác Cua Đồng! 
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Lâu rồi mới ghé sang đây
                  Rượu quê phải uống-rượu tây phải thèm
                  Thích gì cứ việc đến xem
                  Gió đầy cánh rèm mát rượu lòng thôi
                  he he
              • ngotoanthangpt
                VẪN CÓ THƯỜNG XUYÊN HỬ ĐỂ HÔM NÀO MỜI CỤ ĐINH DUY ĐANG TỚI TRÌNH LÀNG !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Cụ Đang thích ảnh gái Nga
                  Bởi vì ngày trước thầy qua học hành
                  Thời gian trôi thật là nhanh
                  Giờ cụ rảnh rỗi họa thành lời ca
                  Đẹp thay con gái nước Nga
                  Dưới con mắt cụ thật là miễn chê
                  he he
              • ngotoanthangpt
                ĐỒN RẰNG: CÂY GẠO CÓ MA
                PHẬT CÂY ĐÊ, Ở GỐC ĐA CÓ THẦN
                THẾ MỪ VẪN ĐỢI NGƯỜI THÂN
                DƯỚI GỐC CÂY GẠO LẠI GẦN MIẾU CÔ
                AI ƠI CÓ SỢ MA VỒ ?
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hom hem ngoại bốn mươi niên
                  Tìm chồng nơi ấy có liền hay sao?
                  Đêm trăng hoa gạo thì thào
                  Sư nào cầu phật- thần nào tiếp em
                  Rìa làng khối kẻ ra xem
                  Gặp may có kẻ đón em về lầu
                  Dở dang có ngại gì đâu
                  Tháng ba hoa gạo trên đầu vẫn tươi
                  he he
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngày xưa má đỏ hồng hồng
                Đi còn e thẹn bên chồng lắm cơ
                Trải bao năm tháng đến giờ
                Tóc mây điểm bạc mộng mơ vẫn còn
                Cả đời sống để nuôi con
                Bên chồng mơ mộng nước non nghĩa tình
                Ngày xưa khối kẻ khen xinh
                Nay già chồng lại khen mình có duyên
                he he-chúc cô vui vẻ mạnh khỏe hp
                • Nguyen Baongan
                  Tháng ba nhớ
                  Tháng ba quên...
                  Nữa quên, nữa nhớ tháng nào nữa đây?
                  Tháng tư đến
                  Thật vội vàng
                  Lòng ta xao xuyến ve kêu hạ về...!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Tháng ba đâu có dễ quên
                    Chỉ mang nỗi nhớ làm duyên thôi mà
                    Mẹ chăm vun sới vườn cà
                    Chờ khi cây gạo đỏ hoa đầu làng
                    Trầu têm cánh phượng mẹ mang
                    Có lời thưa chuyện xin nàng thành dâu
                    Tháng tư hoa gạo còn đâu?
                    Chỉ nghe thấy tiếng ve sầu râm ran
                    Hong tơ đón ngọn gió ngàn
                    Hỏi rằng lòng có hân hoan không nào? he he
                • Hữu Hợp
                  Tối tháng ba vui em nhé
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Tối tháng ba đi qua hàng ốc
                    Thấy thơm lừng bỗng chốc thèm luôn
                    Món ngon sao lại vội chuồn
                    Thôi thì tiện thể ở luôn vài ngày
                    Tha hồ ngây ngất men say
                    Tháng ba đời có những ngày thật sang
                    he he
                • trai đi hoang_còn_gái lang thang
                  lâm tặc bây chừ nó hoành hành
                  chả chốn rừng xanh nó mới dành
                  ngay cả đầu làng nó cũng đánh
                  tan tành hết cả gốc gạo manh
                  ..........
                  ô kìa cây gạo già nua
                  thân thì tàn tụa cành tua tả cành
                  hỏi anh còn nhớ ngày xanh
                  ngồi gốc cây gạo dỗ dành em yêu
                  lời xưa anh nói rất nhiều
                  bao nhiêu là hẹn..bao điều thề vơn
                  bao lần em dỗi em hờn
                  bên gốc cây gạo nổi cơn lôi đình
                  riêng anh chỉ biết lặng thinh
                  ngồi buồn một chỗ đinh ninh khóc thầm
                  một hồi em cũng lặng câm
                  trầm ngâm nhìn ngắm mây chầm chậm trôi
                  hỡi ôi..nỗi nhớ xa xôi
                  nhớ anh..nhớ đến bồi hồi..gạo rơi
                  còn giờ thì đã hết rồi
                  còn chi mô nựa mà rơi ....với rời
                  .........híhí..có đúng với tâm trạng bác cua không nhỉ...bây chừ cây gạo già oy...người cũng già oy..chúc bác vui nha..
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Cây gạo già giữa tháng ba
                    Vẫn chơ chơ đứng nở hoa đỏ hồng
                    Lời xưa còn có nhớ không?
                    Cái ngày đứng ở bến sông đợi chờ
                    Bởi anh cứ mải yêu thơ
                    Bởi anh thong thả em chờ quá lâu
                    Người ta vôi đã quệt trầu
                    Còn ta cứ mải qua cầu gió bay
                    Để rồi gặp lại hôm nay
                    Ngẩng lên nhìn mái tóc mây mà thèm
                    Thôi thì cứ gọi anh em
                    Nhớ ngày còn trẻ ăn kem Bờ Hồ
                    he he
                • Nguyễn Thanh Hà
                  Tháng ba ...
                  Tháng ba rồi, ai nơi ấy vui không?
                  Chớm hạ sang trời có còn trở rét?
                  Bỗng dưng nhớ,
                  Bỗng dưng thèm được "ghét"
                  Trách cả lòng sao cứ mãi
                  Ngóng người ta!
                  Tháng ba rồi!
                  Nơi ấy nắng có lên
                  Có làm má ai thêm hồng thắm!
                  Ai nhớ nhé!
                  Đừng cho người ta ngắm
                  Đừng bảo hiền. Ấy chẳng biết ghen!
                  Ôi tháng ba!
                  Ôi hình bóng thân quen!
                  Ai bắt cả sao đêm cùng thức
                  Chút vị lạnh
                  Hương tình rạo rực
                  Mắt người cười hay sao sáng trên cao?
                  Tháng ba rồi ai có hiểu tại sao?
                  Những sắc hoa
                  Càng thêm tươi thắm
                  Ai có biết lòng ai
                  Nhớ lắm?
                  Chuyện chúng mình cũng nên tính đi thôi!
                  Sưu tầm một bài thơ : "Tháng ba" tặng bạn
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Hội làng mở giữa tháng ba
                    Bánh chưng vừa luộc bốc ra thơm lừng
                    Hòa chung không khí tưng bừng
                    Khách sang lòng thấy vui mừng lắm thay
                    Bỗng dưng lại nhớ những ngày
                    Tự nhiên lại nhớ trầu cay còn nồng
                    Ngóng ai đợi mãi bến sông
                    Đò ngang sang bến bóng hồng nơi đâu
                    Hoa gạo đỏ thắm một mầu
                    Bàng hoàng thấy trắng mái đầu pha sương
                    Ngày xưa ai bảo thầm thương
                    Để giờ còn nỗi vấn vương trong lòng
                    Tại em thắt đáy lưng ong
                    Em đi trong nắng cho lòng anh say
                    Tay em cứ muốn nắm tay
                    Tại em cứ vội sống ngay một nhà
                    Giờ nhìn cây gạo đỏ hoa
                    Thôi thì làm cảnh bạn già cho vui
                    he he-chúc thầy vui nhiều

                Không có nhận xét nào:

                Đăng nhận xét

                Bình luận tại đây nhé người ơi???