CỖ ƠI ! LÀ CỖ!
5 nhận xét:
TueMinh
Trả lờiXóa
14:03 27 thg 1 2010
anh làm thơ hay lắm. đoán đúng được ngữ cảnh của người của cả 2 bên làm và bên ( phải) ăn cỗ
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:11 27 thg 1 2010
Người đi mời cỗ thì vui
Người đi ăn cỗ ôi trời tiền đâu?
Tình làng có trước có sau
Cỗ bàn nhiều lúc nghĩ đau cả đầu
Cúc Nguyễn
13:50 27 thg 1 2010
Lâu lắm rồi em kg đc ăn bún riêu, dù cho có nguội vẫn ngon như thường, anh Cua chừa Cúc một tô nha!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:59 30 thg 1 2010
Bún nguội mỡ nó đông rồi
Ăn vào mỡ dính vào môi dính nhờn
Về nhà chồng chẳng dám hôn
Lần sau sang lại vội chuồn về ngay
Hôm nào mà có sang đây
Để cua nấu bát riêu này nóng ngon
Ăn vào mồm nó thơm thơm
Về nhà chồng bảo có còn riêu không?
Sướng cho cái lão cua đồng
Lần sau Cúc được dắt chồng cùng đi
Sunny Uyên
12:55 27 thg 1 2010
Thời nay đi cỗ đảo điên
Không đi không được hết tiền vẫn đi
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:03 30 thg 1 2010
Nghĩa là thơ đã viết ra
Những ngày lo cỗ chạy ra chạy vào
Tiền thì chẳng có là bao
Đi vay cũng khó khác nào đảo điên
Cỗ thì cố định chớ quên
Không tiền đi cỗ vô duyên không nào?
Nhiều người tiền chẳng có bao
Phong bì mỏng quẹt lỡ nào không đi
Tiền ít chẳng vấn đề gì
Cái tình thì lớn thôi đi cỗ liền
TL
12:17 27 thg 1 2010
Chào Cua ! Lần đầu nghe được nỗi lòng của hai đối tượng "mời" và "được mời" bằng THƠ. Thật thú vị.
Chúc Cua luôn vui trong làn điệu quan họ !
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:29 27 thg 1 2010
Thì cua cứ viết tào lao
Bà con rảnh rỗi cứ vào đọc chơi
Người nào không đúng thì thôi
Người nào mà đúng thì ngồi vuốt râu
Hỏi cái phong bì tôi đâu
Mai không đi cỗ sang nhau thì phiền
Cảm ơn bè bạn mọi miền
Sang chơi là quí vui thêm mỗi ngày
Đôi làn quan họ còn đây
Cua tôi xin gửi quà này mua vui
Cúc Nguyễn
Trả lờiXóa
12:13 27 thg 1 2010
Cua ơi anh Cua à có nhà không?
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:27 27 thg 1 2010
Cua đây Cúc Nguyễn đâu rồi
Sang chơi sao chẳng vào ngồi trong hang?
Lại còn quen tính lang thang
Bà con quanh ngõ muốn sang chơi hoài
Để cua chờ mãi chờ dài
Bún riêu nó nguội còn nhai ra gì?
SOMALI_TRUNGHO
11:20 27 thg 1 2010
Ngày mới an lành nhiều may mắn
Tiền vào đầy túi cất nhiều ngăn
Cà phê sáng tối chiều gặp bạn
Cơm gà ,hủ tiếu cũng sang sang....
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:31 27 thg 1 2010
Lời chúc nghe sướng lỗ tai
Lời chúc nghe ấm từ ngoài đến trong
Cơ quan toàn thể cua đồng
Sướng ơi là sướng thấy lòng lâng lâng
Hai
10:59 27 thg 1 2010
Cỗ cưới còn chút ngọt ngào
rượu thịt ào ào chuyện nổ như rang
còn như nhà có đám tang
cũng bày ăn uống lan man mới buồn
viếng xong ai cũng̉ muốn "chuồn"
gia chủ cố giữ cạnh luôn quan tài
mâm bày nào thịt nào chai
mâm cỗ ngon vậy mà nhai khó vào
nâng chén rượu, miệng ậm ào
nuốt vào muốn ọe, biết sao bây giờ
Cua Đồng có cách nào cơ
chỉ cho một cách giả vờ không ăn?
CUA ĐỒNG KINH BẮC
11:19 27 thg 1 2010
He he he
Xuân về cưới gả cũng đông
Tang gia cũng lắm mà không thể đừng
Có lòng ai lẽ dửng dưng
Không đi đến cỗ- chỉ mừng lại e
Cỗ cưới thì đúng vui ghê
Rượu đào nâng chén say về tận hang
Còn cỗ mà ở đám tang
Đúng là khó nuốt –lệ làng hiểu không
Cứ ăn cho ấm cái lòng
Ăn vào gia chủ mới không trách phiền
Không ăn cáo ốm – có điên(có mà điên)
Trong lòng ấm ức -vô duyên chưa nào?ღ♥ HoaCat ♥ღ
Trả lờiXóa
09:01 27 thg 1 2010
Cỗ ---> Cơm bụi giá cao
CUA ĐỒNG KINH BẮC
10:57 27 thg 1 2010
Cỗ mời bắt buộc phải đi
Không đi làng xóm còn gì là thân
Cơm bụi thì khỏi phải cần
Mời nhưng không muốn về ăn ở nhà
Minh Anh
08:06 27 thg 1 2010
Sáng qua anh đọc thơ và nghe một bài Quan họ thật hay! Lâu rồi mới được nghe một làn điệ quan họ anh ạ! Cám ơn anh nhé! Chúc anh ngày mới thật vui!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
10:59 27 thg 1 2010
Lời quê quan họ thân thương
Thắm tình bè bạn bốn phương thêm gần
Miếng trầu cánh phượng thêm xuân
Vui chung blog mà gần nhau hơn
ĐÒ CHIỀU
03:00 27 thg 1 2010
Cua Dong sao that co duyen De toi ban cai muon phien sang choi Dau con xa nua phuong troi No nguoi chi ki don moi khach qua !
CUA ĐỒNG KINH BẮC
11:02 27 thg 1 2010
Duyên cua nó ẩn vào trong
Bà con hàng xóm có lòng sang chơi
Thì cua chỉ thích vui cười
Vơi đi phiền muộn cuộc đời thêm xuân
Phương xa mà vẫn thấy gần
Một câu chào hỏi ngàn lần bảo sanghuyhuy
Trả lờiXóa
02:45 27 thg 1 2010
Tinh mơ trời mới sáng ra
Tưởng bác hàng xóm cạnh nhà sang chơi
Vội vàng pha nước bác xơi
Ngờ đâu bác giở thiếp mời ngay ra
Ngày lành cháu lên xe hoa
Mời bác sang nhà cho cháu nó vui
Mừng cho bác có gia sui
Mà trong lòng cứ úi sùi tiên ơi...!!!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
11:07 27 thg 1 2010
Tuyệt cú mèo đó bác Sơn La ôi!
Trời tối xóm ngõ tối om
Đùng đùng một chiếc xe con tuýt còi
Hỏi thăm có phải nhà tôi
Thì ra đón khách vào chơi đây này
Chủ nhà sướng ngất sướng ngây
Tưởng là có phúc lộc dày mang cho
Nào đâu ai chẳng dám ngờ
Thiếp mời mấy cái mời cho mấy người
Pha trà mời khách đi thôi
Uống vài ba chén mà môi đắng lè
Khách xa thì cũng ra về
Chủ nhà đi gói phong bì mà đauHẢI CHIỀU
Trả lờiXóa
01:34 27 thg 1 2010
Bác ơi! Thơ bác phản ánh đúng sự thật! Nhìn người trạnh nghĩ đến ta. Bên này đám cưới chỉ khoảng 50-80 người, đám nào đông nhất là 100 người trở lại mà vẫn vui vẻ hạnh phúc, không mời lấy mời để, ai cũng mời tràn lan như ở bên nhà ta. Không đi thì gặp nhau biết nói thế nào, mà đi thì...Bác Hồ ở xa quá!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
11:09 27 thg 1 2010
Thói đời là thế em ơi!
Thì ta chấp nhận cuộc đời vậy thôi
Gia phong truyền thống lâu đời
Ông cha ta giữ ta thời bỏ ngay
Biết rằng tình cảm vơi đầy
Nhưng mà cũng khổ thân này héo hon
Phong bì ngày mỗi dày hơn
Ăn thì có thế bà con hiểu dùm
HẢI CHIỀU
01:16 27 thg 1 2010
May mà Còng Gió chưa phải đi mời cỗ lần nào, không thì tiêu cặp giò thảo bình rồi bác Cua ui!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
11:12 27 thg 1 2010
Đi mời là nghĩa xóm làng
Có yêu có quí mới sang mà mời
Người mời thật khổ lắm rồi
Mấy ngày ròng rã đứng ngồi không yên
Mong sao xóm dưới làng trên
Đi mời cho hết chớ quên nhà nào
Biết bao câu nói mời chào
Biết bao gia chủ ra vào cảm ơn
Món ngon vật lạ cua mang đãi mèo
Tiệc rượu ăn uống no nê
Ra về lại có câu thơ nghĩa tình
mèo ta thích chí vẫy đuôi meo meo!
Thì ra lại trách là người tham ăn.
Mời rồi lại thấy lăn tăn.
Chẳng hay người có băn khoăn... bị mời?
Ừ thì là cái lệ thôi.
Miếng ăn sao sánh được lời thật tâm?
Tại sao cứ phải tặng nhau phong bì
Nếu giầu thì nói làm chi
Nhà nghèo không thuốc nói gì phong bao..!
Nói vụ này mới nhớ, H bị bệnh viêm màng túi luôn rùi . Nhưng hổng sao nhìn đi nhìn lại ai cũng bị bệnh giống mình. Với lại như thế chứng tỏ mình nhiều người quý ha Bác Cua ha.
Ước gì ta có một nhịp cầu
Bờ Nam nhà em Anh bờ bắc
Vắt qua muôn ngàn khúc sông sâu
Nhứng đêm thao thức bên bờ Bắc
Anh bước lên cầu đi về đâu
Điều này chỉ một mình em biết
Có thức cùng anh suốt canh thâu???
Rượu&Em
Một nhịp cầu trên mạng ảo
Lại có thêm một bài thơ nữa của R&E.Cái anh chàng đa tình đào hoa này
hay trêu các em bloger quá cơ nhưng thật rí rỏm và tha thiết đến lạ.Tôi
biết từ nơi anh chàng này đến nơi em đâu phải gần cận gì thế mà anh ta
mơ ước trong cái đêm không ngủ thật táo bạo:một cây cầu vắt qua muôn
ngàn khúc sông...Chuyện này nghe ra không thể thực hiện được ngoài đời
thường nhưng trên mạng ảo thì có thể và rõ ràng đã là hiện thực-Cây cầu
Dijital(kỹ thuật số) thông qua đa phương tiện toàn cầu đã nối các trái
tim bè bạn,lứa đôi gần lại chỉ một lần click là họ tìm được nhau cho
vơi đi nỗi khắc khoải mong chờ. Chuyện này cử tưởng trong mơ Nhịp cầu bè bạn bây giờ khác xưa Mặc cho giông bão gió mưa Cầu trên mạng ảo đón đưa mặc lòng Nếu em còn nhớ,còn mong...