Xuân về vui thật là vui
Khách vào xông đất là người yêu thơ
Ông Sương đến thật bất ngờ
Giật mình cua tỉnh bây giờ là đây
Vào nhà xuân đến trong tay
Bật luôn máy tính xuân đây còn gì?
Liên khúc mời Bác ngâm đi
Bác vui xuân đến bác mê xuân về
Tình duyên thơ ở thôn quê
Vô tình ai ngỡ bác về thăm cua
Xuân này tặng bác vần thơ
Thăng Long ngàn tuổi ta chờ off chung
Lòng anh ngây ngất vui mừng lắm thay
Ngoài trời kia đông nay
còn lạnh
Hơi xuân lùa mấy cánh hoa thơm
Dốc cao vãng cảnh núi non
Đền thiêng du ngoạn hỏi còn đâu hơn?
Trên đồi vắng linh hồn yên nghỉ
Phút bông lung suy nghĩ xuyến xao
Thoả lòng ta đã ước ao
Cùng nhau đi suốt non cao cuối trời (hoa bai tho cua blog Dang Cang)
Bây giờ ĐẶC SẢN nhất nhì thực đơn
CUA ĐỒNG KINH BẮC rất ngon !
Thời gian thấm thoát vội qua
Cũng vừa đủ để cho ta với mình
Trao nhau ánh mắt đưa tình
Bắt tay ngượng ngiụ cả mình lẫn ta
Bao nhiêu kỷ niệm lùa qua
Một thời để nhớ để mà yêu thương
Em ngu ngơ chẳng bình thường
Mối tình vụng dại tơ vương thủa nào?
Anh đúng là đấng anh hào
Nhưng tình chưa thể cuốn vào mê say
Đúng đủ để nhớ những ngày
Lòng em thao thức đắm say vì tình
Anh trao một nụ hôn xinh
Trăng thanh gió mát chúng mình sóng đôi
Bên bờ suối chảy ta ngồi
Em nghe anh kể những lời dễ thương
Kỷ niệm giờ vẫn vẫn vương
Đến giờ vẫn thấy mùi hương thủa nào
Đường đời hai ngả thấp cao
Anh con đường lớn lối vào thảm hoa
Gập nghềnh là lối em qua
Còn đây kỷ niệm chan hoà khó phai
Em qua sư phạm tháng dài
15 năm trước thức hoài đêm khuya
Bước chân ngượng ngiụ còn kia
Anh còn đâu nữa sẻ chia đường đời
Hai ta hai lối hai nơi
Anh thì thành đạt còn tôi hài lòng
Đường đời bao nỗi long đong
Ai người có hỏi nỗi lòng của tôi
Xin thưa còn nhớ những lời
Tự hào nhắc đến một thời đã xa
Tên anh còn mãi đấy mà
Người yêu bé nhỏ thoảng qua cuộc đời
(đọc và cảm nhận một phần cảm xúc của bài viết-nhưng cũng
k thể chính xác như người trong cuộc được-CĐKB mạo muội chuyển thành thơ lục
bát nhé- nếu có gì k phải bỏ qua nhé)
Em ơi ngủ dậy chưa? Hôm nay trời đẹp lắm
Trời xuân nắng ấm mây hồng
Em ơi sang với cua đồng du xuân
Bên sông đò đợi em gần
Con sào còn cắm cho phần em đây
Sông quê có lúc vơi đầy
Em ơi sang với cua này qua sông
Thủ đô lồng lộng cờ hồng
Em vô xứ Bắc cho lòng cua vui
Rảnh thì ở lại đây chơi
Cho xuân thắm mãi với người Bắc Ninh
Tính làm chi cái chữ tình
Bên trong đã ngấu thì mình cứ vui
Xuân về ai chẳng vui chơi
Em ơi dậy nhé để rồi du xuân
He he he
Báo cáo
demtranglanh 18:28 26-02-2010
cua ơi trăng nói cua này cho trăng mấy phút trình bày với cua trăng giờ ở chốn thủ đô cũng không xa lắm làng cua đâu mà nhưng trăng vốn dỉ rất là lầm sai một phút nổi buồn ngàn năm trăng giờ bận lắm ăn năn chờ trăng hết bận sang nhà cua chơi cua mà có ý thật mời thì cua hãy cố đợi chờ trăng nha trăng treo lên đỉnh ngày buồn rồi trăng cũng lại sẽ tròn mười lăm cua đừng trách móc chi trăng tính trăng đã vậy cua thời hiểu cho hôm nao lại đến ngày rằm trăng thời qua đó...chuyện trò cùng cua cua
hỏng bỏ mấy câu thơ đó thì cho trăng ở nhà bán bớt xấu hổ roài chạy qua
chơi với cua nhen....giờ mang mặt qua đó mấy nhỏ thấy kì lắm ......
Em thì đi khắp muôn nơi
Mong sao có được nụ cười trên môi
Một mình chị gái của tôi
Đêm về ra cửa hiên ngồi mộng du
Hay là chị thích ngồi tu
Một mình thanh thản để mơ xuân về
Thôi thôi chị sang em đê
Vần thơ em đợi chị về vui xuân
Một mình chị ngắm trăng ngân
Làm sao ngẫu hứng cho xuân nó về
Nhà cua hoa nở tràn trề
Chị ơi ghé lại là mê ngay liền
Vẫn câu quan họ còn duyên
Chị vui chị hát nỗi niềm vơi đi
Phương xa chẳng đáng là chi
Bấm vô một cái là đi sang nhà
Bắc Ninh lồng lồng cờ hoa
Hội xuân xin gửi phương xa mấy vần
14 năm nẻ đấy rồi mà anh
Yêu nghề em cũng cam đành
Bên trang blog luôn dành các em
Cho người bè bạn thân quen
Cho nhiều lứa tuổi vui thêm mỗi ngày
Nhiều người có hỏi cua đây
Thơ tình sao chẳng đăng ngay đi nào
Thanh niên nó thích dạt dào
Nhưng em thì chẳng thể nào dám đăng
Các em như những chồi măng
Người thầy ta phải nói năng đúng lời
Thông cảm cho nhé anh ơi
Chúc anh mạnh khoẻ dưới trời phương nam
Mong sao được mỗi ngày vui mãi
Như cuộc đời ngao du từng trải
Trên đường đời dù oan trái cuồng
phong.
Em vẫn làm người theo kiếp con ong
Đi tìm hoa gửi lòng mình gây mật
Trang blog dù ảo hay là thật
Vẫn một lòng xây cất những tình
chung.
Em đã cùng anh qua rét mùa đông
Để hôm nay trời hồng đẹp nắng
Em kéo tay anh trên đường trống
vắng
Anh giật mình bước thủng thẳng nhìn
em
Đã biết rằng ta đã thân quen
Sao anh cứ để cái thèm vội đến
Để cho em đứng chờ tàu cặp bến
Đón xuân nồng chẳng hẹn gặp nhau
Trang blog như những khúc nông sâu
Chở phù sa tưới cho đời ngọt mát
Mỗi khi vào lòng ta vang câu hát
Cho cuộc đời dào dạt những mùa hoa
He he he
Xuân đang ở cửa đứng chờ
Xuân nhòm khe cửa xuân lùa vào tay
Thiên hạ sang cứ ngất ngây
Xuân vui xuân đẹp xuân này mộng mơ
Xuân là lời chúc lời thơ
Là hoa trái ngọt cứ chờ có ngay
Trẻ gìa ai ghé qua đây
Nàng xuân lùa tới trao tay quà mừng
Xuân sang cảnh đẹp vô cùng
Vui xuân vui hội là mừng là vui
Cớ sao xuân lại hết thời
Để cho tốn của người đời chán xuân
Rảnh rang thì ghé bạn thân
Ai thời việc bận quây quần bên nhau
Thời gian giờ có dễ đâu
Làm chi cũng phải trước sau vẹn tròn
Việc xong nước nước non non
Ai mà việc giở lại còn vui xuân
Vài lời bộc bạch xa gần
Xuân đâu lãng phí chớ ngần ngại chi
Hỏi xuân ta muốn cái gì?
Xuân đi lại phí-còn chi là đời
Báo cáo
Mr Tran 17:11 23-02-2010
Cảm ơn bác đã ghé chơi, Sau đây em cũng có đôi lời cảm ơn, Em- bác tuy là cách biển xa sông, Tình thơ chắc hẳn là không xa vời. Trời xuân đang dạo rực khắp muôn nơi,
Tình xuân hòa với tình đời,
Tình thơ quyện với tình người càng xuân.
Chúc mừng năm mới Canh Dần,
Nôm na đối ẩm vài vần cho vui .
CUA ĐỒNG KINH BẮC 15:54 22-02-2010
Hôm nọ có mang nàng xuân
Đến nhà dự tuyển góp phần mua vui
Không biết tuyển đến đâu rồi?
Mà sao nay lại sang chơi thế này?
Chắc là trúng tuyển rồi đây?
Nếu mà chung kết cua này cho không
Nàng xuân môi đỏ má hồng
Đã mang dự tuyển cua đồng yên tâm
Bắc Ninh có mối duyên thầm
Phương xa cua gửi nhớ thăm nhau nhiều
Có tình như thảm lụa thêu
Hai nhà vương vấn thêm yêu cuộc đời
Báo cáo
Mr Tran 20:54 22-02-2010
Cảm ơn bác Cua ghé nhà. Thôi thì vụng chèo khéo chống
em cũng đối ẩm tí cho vui, không lần sau bác lại không ghé nhà
chơi thì buồn: Muốn
sang mình bắc phù kiều
Muốn
kiếm cô vợ phải liều một phen
Quyết
chen chân vào chốn tình duyên,
May
ra kiếm được mảnh duyên với đời
Trời
cho em may mắn, trời cho em...
Đành
rằng biển rộng non cao,
Ông trời
có phụ lòng ai bao giờ
Chỉ
chờ các chị các em
Bắc
lên cân thử thiệt hơn
So
đo, tính toán,..làm quen cho em mừng...
Vần thơ của người đón đưa
Con đò còn đó vần thơ mãi còn
Còn trời còn nước còn non
Thì cua Kinh Bắc vẫn còn vần thơ
Cảm ơn người bạn của cua
Sang chơi ghé đọc vần thơ cua đồng
Canh Dần xuân mới chờ mong
Tri ân bè bạn gửi lòng ghé thăm
Báo cáo
co dai 19:08 22-02-2010
Cua Dong la Cua Dong oi
Xong nha nam moi rang ngoi tinh than
Du troi Kinh Bac mu tam
Nua vong trai dat xa bao cung gan
Chi can chut nghia tri an
Am long be ban Canh Dan don xuan
De cho doi bot gian truan
Xuan ve chuc ban thuan duong cong danh.
Trăng ơi trăng chắc gần trời
Trăng mang cóc doạ cua rồi trăng ơi
Cua giờ đi ngủ ngay thôi
Không trăng doạ cóc cua tôi lại buồn
Lại nhìn ngắm mảnh trăng suông
Thò ra hiên cửa mà buồn vào ngay
Cua giờ tạm biệt trăng đây
Cua còn đi ngủ mai ngày việc công
Xuân sang năm mới chúc hồng
Nhớ khi rảnh rỗi cua đồng ghé thăm
Chúc cho trăng sáng đêm rằm
Chúc cho trăng mãi duyên thầm người thương
(Cứ hoạ đi nhé: mai lại cho tiếp không lại bảo là gầy quá –he he he)
Báo cáo
demtranglanh 01:00 23-02-2010
Thì trăng vốn ở trên trời
Nên trăng mới dể mượn nhờ cóc ta
Bao giờ cua có chạy sang
Trăng thời thả cóc nhảy ra tiếp liền
Mai trăng củng phải đi làm
Nhưng trăng nào dám ngủ đêm ngủ ngày
Ai như cái bác cua này
Đã già lại cứ ngủ ngày lại đêm
Ngủ sao bó gối còng queo
Trăng qua bên đó nhìn cua ó...ò
Trăng giờ phải bận c m
Mấy bạn bờ lốc đang chờ đợi trăng.........
Trăng ấm vì có cua đông
Không thì trăng lạnh làm lòng lạnh theo
Đẹp thay một mảnh trăng treo
Trăng ăn vừa nhé cho eo nó vừa
Đừng tròn mũm mĩn như dưa
Tròn lăn nông nốc ai ưa trăng phì
Báo cáo
demtranglanh 00:52 23-02-2010
Trăng thì có dám ăn chi
Ăn anh cua đó mổi khi đói lòng
Giờ thì trăng chữa có chồng
Sợ gì ai nói trăng bò hay lăn
Tết xong trăng mới tăng cân
Củng vừa mới giảm được rồi hai cân........
CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:16 23-02-2010
Trăng đêm lồng lồng gió xuân
Có cô trăng lạnh ngồi thần ra kia
Cô còn thức đến đêm khuya
Chờ hoa quỳnh nở đem chia cho người
Vẫn còn mấy giọt sương rơi
Xuân về lấp lánh đất trời đầy hoa
Trăng đêm lạnh trước hiên nhà
Con cua Kinh Bắc la cà vui xuân
Báo cáo
demtranglanh 00:32 23-02-2010
Trăng đêm lồng lộng gió xuân
Có cô trăng lạnh ngồi chờ chàng cua
Trăng còn thức đến khi nao
Anh cua bên ấy về luôn bên này
Sương đêm thắm đẩm nụ hồng
Vì trăng đã lở phải lòng chàng cua
Đã thương thì ghé qua thường
Để cho trăng lạnh hết buồn cua ơi...
Phương xa trăng lạnh chẳng vội vàng
Ta quyết phen này cứ ghé sang
Muốn gửi 8 chân với hai càng
Cho lòng ấm lại sướng hơn hang
Báo cáo
demtranglanh 00:23 23-02-2010
Trăng đêm lạnh đêm buồn quá nhỉ
Chẳng có chi lót dạ bởi đêm buồn
Củng may vừa có người mang gửi
Một bác cua đồng tạm chén thôi...... .......
Trăng lạnh nhưng lòng thì vẫn ấm
Trăng suông nhưng chẳng thấy mình suông
Cua đồng Kinh Bắc ghé sang luôn
Một phút rảnh rang vẫn cứ buôn
Báo cáo
demtranglanh 00:15 23-02-2010
Trăng ấm vì có bạn sang thăm
Trăng hỏng suông vì trăng đã péo phì
Có anh cua bắc thường sang quá
Hay tại ăn nhiều trăng péo lên..... ......haahahaahha...anh sợ thơ con cóc cũa em chưa chừng nào sợ nói cho em biết nha........
CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:03 23-02-2010
Đêm trăng lạnh lẽo cua nằm hang
Có Mỹ nữ sang tận nhà chàng
Bên hiên quỳnh nở chào xuân mới
Vui mừng chào đón bạn ghé sang
Báo cáo
demtranglanh 00:09 23-02-2010
Đông về lạnh lẻo mới nằm hang
Trăng lạnh lang thang rất tuyệt vời
Có chú cua đồng già biếng nhác
Đổ tại cho trăng mới nằm còng............chít chưa....cóc cắn òi.....
Cua nói một mình bình thơ
Để cho hàng xóm thấy cua mà mừng
Cua đi thiên hạ vui chung
Du xuân cho sướng vui cùng bạn xa
Cua sang tất cả mọi nhà
Nhà em có mất con gà thịt thôi
Mấy khi Cua Bắc ghé chơi
Mấy khi có rượu mà mời lão cua
Lão cua sướng hoạ vần thơ
Tặng em gái nhỏ đợi chờ quá lâu
Báo cáo
demtranglanh 23:07 22-02-2010
hihihi....
Bởi trăng còn chiếu sáng khắp nơi
Nên trăng như đã đi chơi muôn nhà
Dù ở đâu nơi chốn xa nào
Thì trăng củng đã như là cũa cua........
May thay có bạn đến lại nhà
Cổ bàn đã sẳn trăng mời cua xơi
Mấy khi cua bắc ghé trăng chơi
Thì cua coi đó có chi mang dzìa...
Trăng
ở đây mong người đến tha hết cổ bàn gà vịt dzìa nhà cho đở ngán...trăng
sợ péo nhưng mà ăn cua hỏng péo...nên trăng giử lại ...hỏng cho
ai....hehehehe
Cỗ ở đâu nào?mau hãy dọn ra
Canh Cua kèm với đĩa cà
Cắn giòn đôm đốp mới là vui xuân
Xa xôi xích lại cho gần
Cua khui thêm ché rượu cần uống chung
Xuân về hội ngộ tương phùng
Báo cáo
demtranglanh 02:27 20-02-2010
Mèo này sợ chuột anh ơi.... ... ...
CUA ĐỒNG KINH BẮC 02:01 20-02-2010
Nàng xuân ơi- cua bảo này
Xuân về trẩy hội ra đây vui cùng
Liền anh thì đã có lòng
Đứng chờ giữa hội mà không thấy nàng
Chợ xa đi muộn hết hàng
Thì ta đi hội cho chàng bình thơ
Cho liền anh khỏi đứng chờ
Cho câu quan họ duyên tơ thắm nồng
Cho môi thắm miếng trầu không
Ăn vào cho nó đỏ hồng hai môi
Giữa hội thoải mái vui chơi
Nàng xuân mà bán chẳng ngồi cũng mua
Hội thì chẳng có hội trưa
Chợ thì đi muộn thì cua về rồi
Báo cáo
demtranglanh 02:11 20-02-2010
Trong hội đó đâu người tri kỷ
Giữa đất trời lồng lộng mổi mình xuân
Biết tìm đâu cái chú cua đồng
Chưa chi đã doạ bỏ dzìa mất tiu.............
hehehehe..........cóc nhảy lung tung đầy nhà
CUA ĐỒNG KINH BẮC 01:43 20-02-2010
Mèo vàng thì đúng em rồi
Mắt thì nhìn trộm làm người quay đi
Mèo khoang anh ngượng còn gì?
Khoanh chân ngoảnh mặt quay đi kia kìa?
Mèo em cầm một cái ly
Là ly nước ngọt còn gì hả em?
Một tay cầm ví đã quen
Mèo anh cứ ngượng vô duyên nhìn trời
Ha ha
Báo cáo
demtranglanh 02:01 20-02-2010
Củng may hôm đó có luơng
Rủ anh xuống phố tung tăng lượn lờ
Mèo khoang anh rất là kì
Yêu thì cứ nói ngượng gì quay đi
Em thì cầm một cái ly
Là ly nước ngọt tình si ai mời
Một tay cầm ví đợi chờ
Tại anh hong đó ...hỏng đem theo tiền........
CUA ĐỒNG KINH BẮC 01:35 20-02-2010
Đời người ai chẳng thích yêu
Yêu đời là để mọi điều tốt hơn
Yêu người là gửi bốn phương
Nụ cười còn mãi mà vương vào lòng
(thay ban cung co khieu doi tho thi cua cung hoa cho vui xuan thoi ma-dung dau hang nhe-he he)
Báo cáo
demtranglanh 01:52 20-02-2010
Cua ơi em bảo cua này
Cua ra ngơài chợ cua ngồi với em
Cua thì bán một đồng ba
Còn xuân thì bán bảy ....ba bằng mười
Bạn chít chưa . .. ... .đem cua bán rẽ quá à....hihihi còn hỏng pít có ai mua hong nè...vì dù sao họ củng thích nàng xuân hơn mà đúng hong nè.....
CUA ĐỒNG KINH BẮC 01:31 20-02-2010
Nhà cua cũng sẵn bạn hiền
Sang chơi cũng để comment tại nhà
Cua về ngẫu hứng bịa ra
Cho tình vương mãi trong nhà cua đây
Vô tình gặp bạn hôm nay
Lấy vui làm chính mỗi ngày thêm vui
Cua thì quen hoạ thơ rồi
Rảnh thì mời bạn ghé chơi cua đồng
Nhà cua thơ viết bởi lòng
Mong sao bè bạn mãi hồng trong nhau
Xuân về cua tỏ mấy câu
Cua đâu làm khó cho nhau phải buồn
Mong sao bè bạn bốn phương
Yêu đời mãi mãi tình thương giống nòi
Ở đâu cũng một phương trời
Tri ân để gửi nụ cười trên môi
Mong sao cho mỗi cuộc đời
Niềm vui còn mãi mà vơi nỗi sầu
Báo cáo
demtranglanh 01:37 20-02-2010
Trùi
ui cua con mèo hả...mình củng mèo nhưng mình hỏng nói mèo nào lớn hơn
để cua ở đó đoán mò cho bỏ ghét cái tội cua làm thơ hay quá à...
CUA ĐỒNG KINH BẮC 01:25 20-02-2010
Úi giời ui
Tên em cũng gọi Nàng Xuân
Giờ anh mới hiểu là gần vườn hoa
Mai vàng cành nó xoè ra
Chậu hoa duyên thế ai mà dám chê
Dang tay anh đón xuân về
Hương hoa thơm ngát mà mê mẩn lòng
Sướng cho cái lão cua đồng
Lang thang hàng xóm phải lòng nàng xuân
Báo cáo
demtranglanh 01:33 20-02-2010
Bạn
ứng phó nhanh quá mình chạy hỏng kịp bạn ơi...với cái trí óc bị lảo hoá
roài...nặn ra mấy câu thơ khó quá hà...đừng chơi xấu nhau dzậy mà...năn
nỉ đó...bạn nở lòng lật bộ mặt dốt cũa mình lên giữa bàn dân thiên hạ
sao.... ...mình thả cóc ra hoài kì thí mồ........
CUA ĐỒNG KINH BẮC 01:24 20-02-2010
Vẫn còn ngày nghĩ nữa mà
Vui chơi thoải mái sang nhà nhau chơi
Rượu ngon rót chén ta mời
Bạn bè khắp chốn sang chơi vui cùng
Đầu xuân hội tụ vui chung
Canh Dần năm mới chúc mừng thành công
Báo cáo
demtranglanh 01:29 20-02-2010
anh ơi em vắng nhà... .má la kìa ...uống rượu hén ...chỉ được tụ tập đánh bài ..hoi...hỏng cho uống rượu....hihihihi
CUA ĐỒNG KINH BẮC 01:03 20-02-2010
ỐI giời ơi!
Nàng xuân là cả mùa xuân
Có cua Kinh Bắc mang phần đến cho
Gửi cho bè bạn yêu thơ
Có mình trong đó để mơ xuân nồng
Để cho đào mãi nở hồng
Để cua Kinh Bắc trong lòng vui lây
Nàng xuân cua kéo vào đây
Hơi xuân còn vướng nhà này còn lâu
Hoa hồng tết thắm sắc màu
Xuân về ửng đỏ một màu hồng tươi
Con thuyền còn sóng chơi vơi
Bắc Ninh xin gửi bằng lời qua thơ
Người ơi vẫn đợi vẫn chờ
Miếng trầu cánh phượng têm cho hai nhà
Đôi làn quan họ vang xa
Đông Ngàn xứ Bắc ghé nhà gửi xuân
Báo cáo
demtranglanh 01:16 20-02-2010
hihihihi..........
Nàng xuân là cả mùa xuân
Nhưng em đây củng họ xuân tên nàng
Gửi cho bè bạn lời vàng
Tên mình trên đó là nàng và cua
Để mai em gửi thiếp hồng
Người ta khỏi hỏi có chồng hay chưa
Anh sang kiệu đón em dzìa
Mẹ dzui mừng lắm bạn bè mừng hơn
Hoa mai nở rộ bên thềm
Bởi vì xuân đó vẩn còn bên hiên
Thuyền tình dù sóng phủ giăng
Bắc ninh ,hay ở chốn nào củng đi
Người ơi em sẽ đợi chờ
Ngày mai khăn áo theo dzìa quê anh
Bắc ninh nơi đó củng gần
Có làn quan họ...thắm tình đôi ta...
Chít chưa...bị cóc cắn òi nha...........
demtranglanh 00:55 20-02-2010
... ....
TÔI ĐI BẺ MỘT CÀNH HỒNG
MANG DZÌA ĐỂ TẶNG CHO NGƯỜI KÉO TÔI
BẠN BÈ TÔI Ở MUÔN NƠI
MAU DZÌA ĐÂY HẾT MỪNG TÔI LÊN ĐƯỜNG
BỞI NAY ĐÃ CÓ CUA ĐỒNG
NẮM TAY TÔI KÉO ĐI CÙNG BẠN ƠI ...
NGÀY MAI TÔI GỬI THIỆP MỜI
BẠN BÈ MAU ĐẾN CHÚC MỪNG CHO TÔI
Mình cảnh báo bạn òi...hỏng nghe...cho cóc lên blog cắn chít lun....hihihi
CUA ĐỒNG KINH BẮC 19:56 19-02-2010
Báo cáo
demtranglanh 22:32 19-02-2010
Sông quê nước chảy đôi bờ
Để em chín đợi mười chờ thương ai
Xuân về lộc biếc muôn nơi
Trăng lạnh xin chúc muôn người cùng vui......
Canh dần xuân mới ai ơi
Cùng vui cùng ước muôn nhà an khang
Năm mới mừng bạn đã sang
Vui cùng trăng lạnh vấn an muôn người...
hihihihi....... ..bắt ngay con cóc thả ra chơi.. .nói
trước mấy bạn nha...mình là nhà thơ con cóc nổi tiếng đó nhen ...bạn
nào đem thơ qua nhà mình là mình thả cóc ra cắn chít ráng chịu ngen... .mình mua bản quyền thể loại con cóc òi.. ........hihihhii...... ....hỏng sợ ai tranh...đi qua mỉ tho kiện tới bến lun.......... ....cám ơn bạn qua nhà nha...đêm an lành nha bạn
CUA ĐỒNG KINH BẮC 14:11 18-02-2010
Ngày xưa ăn tết thầy u
Năm nay ăn tết khác xưa phải rồi
Lấy chồng phải thế em ơi!
Chồng son vợ trẻ hai môi đỏ hồng
Bà con cô bác bên chồng
Em vui xuân mới mà hồng trong tim
Mẹ cha em bảo có duyên
Lấy chồng năm mới đẹp thêm bên chồng
Nhà chồng em đã lo xong
Phi con xe cúp theo chồng về thăm
Mẹ cha em đợi em mong
Tết này con gái theo chồng từ đây
Em về gia đình sum vầy
Có cha có mẹ những ngày tuổi thơ
Có ông chàng dể hôm xưa
Vẫn con ấp úng chẳng thưa câu nào
Bây giờ thì thật vui sao
Hai bên đôi trẻ dạt dào cùng xuân
Cho cha cho mẹ thêm gần
Cho tình ấm mãi cùng xuân Canh Dần
Tem vàng cua chẳng lần chần
Sẵn sàng cua giựt dành phần tặng em
Báo cáo
Nguyet XG 14:35 18-02-2010
He he . VUi quá là vui. Được anh cua đồng bóc tem đầu năm mới. Blog năm mới này sẽ hên lắm đây.
I
M
O
S
A
Hy vọng tấm thiệp nhỏ này sẽ tỏa thêm sắc Xuân, thêm niềm vui cho mảnh vườn tình bạn của chúng ta.