TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TRƯỚC NGÀY HỘI OFF

Tôi vẫn nghe hai từ mạng ảo
Hôm qua thì ai bảo ảo đâu?
Cũng là duyên mới gặp nhau
Xe bon bon chạy Trung Mầu về thăm
Chiếc xe ga ầm ầm em chạy
Đất Trung Mầu biết mấy thân yêu
Cuộc đời còn lắm gieo neo
Trung Mầu vẫn một xã nghèo thuần nông
Và em ơi! Lòng vòng đã tới
Quê anh đó –một nơi cách mạng
Uống chén cà phê buổi sáng
Mấy chuyện mà sao lai láng thôn quê
Nhà anh đây-mời về em nhé
Cho thắm tình vui vẻ bạn xa
Như anh em ở một nhà
Giữa đời thường cùng chan hoà tình cảm
Phương trời xa đơn giản thành gần
Cú điện thoại góp phần gặp gỡ
Quan họ Quê tôi –hớn hở
Phố Từ Sơn quyết gặp gỡ bạn xa
Lẩu ếch sao đậm đà khách đến
Cùng nâng chén chúc duyên  hội ngộ
Trương Truyền vui mừng hớn hở
Vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi
Ngô Duy Phương –thật tuyệt vời
Khi đã gặp mới thấy người hiền hậu
Bao ngày qua  nung nấu gặp nhau
Thế mà giờ nồi lẩu ăn chung
Từ Sơn điểm đến vui cùng
Tri ân bè bạn như chung một nhà
Phút chia tay đậm đà vui vẻ
Cuốn lịch kia lặng lẽ trao tay
Chia tay rồi- lòng đắm say
Ta hẹn gặp nhau một ngày hội off
Chủ nhật này xum họp cùng nhau
Ảo mà thật nhịp cầu nhớ mãi
  • bup_be_ma
    hihi...kiểu này chắc em ghé thăm blog anh suốt luôn wá...tặng em vài câu thơ tình yêu thịc lảng mạn nhen
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trang thơ này của quê hương
      Là trang bày tỏ tình thương đấy mà
      Học sinh như nụ như hoa
      Ghé vào đây đọc để mà nghĩ suy
      Mong sao góp được điều gì
      Đó đời tương sáng bước đi vững vàng
      Bà con hàng xóm ghé sang
      Thì cua ngẫu hứng vội mang quà mừng
      Xuân này xuân của tình chung
      Con cua Kinh Bắc hát cùng xuân sang
      Em ơi xuân đến ngập tràn
      Hội xuân đang mở nhớ sang vui cùng
      Liền anh nón thúng đội chung
      Ngóng nhìn liền chị mà lòng xốn xang
      Trời xuân nắng ấm mây vàng
      Tình cua xứ Bắc tặng nàng tương tư
      Gửi lòng mình bởi vần thơ
      Gửi tình bằng cả giấc mơ đỏ hồng
  • bup_be_ma
    bởi có tài hay đó mà có nhìu người bình luận blog anh ghê..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bởi cua cứ thích ngao du
      Bà con hàng xóm là cua sang liền
      Lời chào cua gửi trước tiên
      Rồi sau cua lại còm thêm vài nhời
      Người ta về đọc ngay thôi
      Người ta thấy thích sang tôi đấy mà
      Nhiều lần đi lại lại qua
      Thế là thân thiết trong nhà cua đây
      Thế là cua có những ngày
      Bạn hiền thân thiết sang đây vui cùng
      Cua về cua thoả nỗi lòng
      Viết vần thơ bịa còm trong nhà này
      Bà con thư đọc thấy hay
      Thế là cứ thế mỗi ngày lại sang
      Tình yêu thơ cứ ngập tràn
      Mỗi người một ý sẵn sàng viết ngay
      Gọi là quà nhỏ trao tay
      Mong sao vui mãi những ngày đầu xuân
  • bup_be_ma
    zậy sao anh ko làm nhà thơ đi nhỉ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày xưa văn dốt như bò
      Kiểm tra cứ sợ phải lo trả bài
      Câu thì lủng củng toàn sai
      Thầy cho điểm bốn nhớ hoài đến nay
      Thế là theo học các thầy
      Bịa rồi nhờ sửa đến nay tạm rồi
      Nhiều khi lấy cớ vui chơi
      Bịa vui cho sướng cuộc đời trẻ lâu
      Đem thơ thầy sửa cho mau
      Thầy khen cũng được sửa câu thế này?
      Bây giờ tự hiểu rồi đây
      Thầy tin trò viết thơ này mang trao
      Vần thơ ngày một dạt dào
      Thầy khen cua cũng tự hào rèn thêm
      Bịa thơ nhưng vẫn không quên
      Lời thầy đã dạy đêm đêm vẫn rèn
      Bây giờ thì đã thành quen
      Bịa tên blog cho thêm bạn hiền
  • bup_be_ma
    nhiều thơ thật....sao nghỉ ra được hay ghê
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là cua bịa đấy mà
      Không tin thì cứ sang ta mà nhìn
      Lời còm thì vẫn còn nguyên
      Bởi vì cua thích làm duyên mọi người
      Mấy khi bè bạn ghé chơi
      Thì cua phải bịa những lời cảm ơn
      Để cho tình mãi keo sơn
      Để cho bè bạn bốn phương vui cùng
      Mong sao hưởng mãi vui chung
      Nụ cười rạng rỡ vui mừng bên nhau
      Rảnh thì bịa tới chục câu
      Bận thì 3-4 cho nhau đỡ buồn
      Mong sao tình bạn đẹp hơn
      Cho xuân mãi nở bốn phương cùng hồng
  • Quynh
    • Quynh
    • 21:44 6 thg 2 2010
    Thơ của anh hay nhưng mà có đoạn ngang như cua ấy..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chẳng biết thơ có ngang không?
      Hay là sang để mà chòng cua đây?
      Cua thì hay ngượng lắm thay
      Chòng thì cũng phải nhẹ tay thôi mà
      Nếu ngang sửa hộ cho ta
      Cho thơ hương sắc mặn mà thuỷ chung
      Bốn phương bè bạn vui cùng
      Bên trang blog cho lòng luôn vui
  • maynhietdoi
    khỏe chưa anh cua ơi
    Off-line vui quá
    Anh nghỉ ngơi lâu quá à
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua có ốm đau gì đâu?
      Off quá sướng sướng lâu đó mà
      Suốt ngày thì vẫn la cà
      Cớ sao em lại sang nhà hỏi thăm
      Tưởng cua đang ốm phải nằm
      Bó càng mà chẳng chịu thăm bạn hiền
      Nhưng mà cua tính hay quên
      Việc công bận rộn chen thêm việc nhà
      Lâu lâu không thấy cua ra
      Hôm nay bạn phải sang nhà thăm cua
      Thì thôi cua tặng vần thơ
      Chúc xuân năm mới đón chờ gặp nhau
      Thăng Long ngàn tuổi không lâu
      Bốn phương hội tụ cùng nhau tỏ bày
  • Phuong
    Hội off vui quá Cua oi. Em xem mà muốn nhảy vào cho vui. Nhưng mà qua lỡ mất rồi. Còn cơ hội nữa yoyo chơi cùng. Bỏ qua lần nữa tiếc thay. Lần sau nhớ gọi Yoyo theo người. Đi theo cho biết mọi người. Cùng hội blog cùng chung nụ cười...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thì em cứ việc nhảy vào
      Niềm vui hội off sẵn trao nụ cười
      Nhưng vì hội off qua rồi
      Còn cơ hội nữa mong người sang đây
      Sang đây ta hãy tỏ bày
      Khi nào hội off cua này báo cho
      Vui thì ta tặng quà thơ
      Cái tình blog chẳng mờ trong tim
  • Closed heart
    oạch. Anh đi off ở đâu đấy. Zợ anh kia àh???Hiii . rất đẹp...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ôi ôi ôi nhầm nhầm nhầm!
      Vui sao khách quí ghé nhà
      Mấy câu hỏi nhỏ thế mà biết ngay
      Tưởng là em ngã đâu đây?
      Nghe từ Oành oạch đau tay còn gì?
      Mà sao đường rộng không đi
      Bờ rào rậm rạp thích gì nhảy qua
      Em ơi em đã sang nhà
      Thì cua Kinh Bắc cũng ra đón mừng
      Anh đi hội off vui chung
      Bạn bè khắp nẻo đã cùng bên nhau
      Thoả lòng ước ước mong mong
      Đi rồi mới thấy trong lòng thật vui
      Anh kia hai bạn của tôi
      Cùng nhà blog cùng lời tri ân
      Ảnh trai Quan họ thật gần
      Còn cô con gái mới thân hôm nào
      Trương Tuyền ảnh đấy cứ vào
      Có trang blog dạt dào tình yêu
      Đúng là blog nói nhiều
      Đọc xong cứ tưởng đang thêu thiệp hồng
  • MELODY-TRAN
    hixhix off zui quá cua nhỉ 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là vui lắm chị à
      Mấy khi được off có ta chúc mừng
      Cái tình ta mãi thắm nồng
      Tri ân bè bạn trong lòng luôn tươi
      Niềm vui ta thả sức cười
      Mấy khi được gặp những người bạn xa
  • Dao Nguyen Viet Ha
    Tặng cho Anh này ,bài thơ rất đáng yêu ,Anh cũng đáng yêu nưã ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chúc mừng hội off tuyệt vời
      Bạn bè từ khắp muôn nơi vui cùng
      Cảm ơn bạn quí cua đồng
      Sang chơi là để thắm nồng tri ân
      Ảnh kia xuân mãi càng xuân
      Cái tình mãi mãi kéo gần nhau hơn
  • Quan Ho Que Toi
    Gặp anh ai nghĩ nhà thơ?
    nếu mà không biết tưởng là lái xe.(ôm )
    Vui vẻ cười nói thật tươi.
    Đẹp trai,tài giỏi đúng là Anh cua.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng rồi chẳng phải nhà thơ
      Nhiều khi thỉnh thoảng bị đơ tí mà
      Cái tình blog chúng ta
      Ảnh kia còn mãi trong nhà còn lâu
      Sông quê còn mãi nhịp cầu
      Tri ân còn mãi trong nhau mỗi ngày
      Cua đồng Kinh Bắc là đây
      Điệu vui còn đó những ngày phía sau
  • Le thi thu Hang
    Hôm qua off thế nào rùi Bác Cua ơi, có không say không về không ?.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là say ngất say ngây
      Người ta cứ tưởng gà tây sổng chuồng
      Ai nhìn cũng thấy thương thương
      Tình yêu blog vấn vương nhau nhiều
      Vui sao hội off thân yêu
      Cho nhau gặp gỡ nói điều tri ân
      Chúc cho cô giáo thành công
      Yêu nghề yêu trẻ trong lòng luôn vui
      Xuân về ngàn đoá hoa tươi
      Cua đồng Kinh Bắc tặng người bạn xa
  • ngan_
    • ngan_
    • 16:14 18 thg 1 2010
    ồ vui qua nha  phai chi o gần mình cung đi thấy ọi nguoi vui mà mình tiếc lắm  chúc cua đầu tuần vui ve nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Không đi cũng tiếc lắm mà
      Đi rồi mới thấy thật là vui sao
      Thoả lòng mơ ước hôm nào
      Gặp nhau cười nói vui trao tình nồng
      Sướng cho cái lão cua đồng
      Được đi hội off thoả lòng bấy lâu
      Bạn bè xum họp cùng nhau
      Không vì mọi thứ - thật giàu tình thân
      Nói ra mới thấy thật gần
      Ảo mà không ảo mùa xuân không mờ
  • TênTên
    • TênTên
    • 14:03 18 thg 1 2010
    Biết mặt Cua đồng Kinh Bắc rồi nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mặt cua đâu có khó nhìn
      Trông không xấu lắm có duyên có tình
      Ai mà chưa được thấy hình
      Tưởng cua Kinh Bắc chỉ rình nằm hang
      Bà con hàng xóm ghé sang
      Chỉ thèm riêu nấu có màng thơ đâu
      Giờ đây ảnh chụp đã lâu
      Cua treo là để cho nhau biết người
      Bà con hàng xóm sang chơi
      Biết cua biết cả nụ cười Bắc Ninh
      Để cho bè bạn thân tình
      Có đi hội off nhìn mình biết ngay
  • Tom
    • Tom
    • 14:03 18 thg 1 2010
    Èo đêm qua Cua mò đi tìm cả tớ nưã à.hehe.Chúc Cua tuần mới nhìu niềm vui nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm khuya thanh vắng mà mò
      Người ta thì đã ngủ khò rồi kia
      Biết là muốn ghé đêm khuya
      Vào nhà nhưng chẳng có chìa khoá đâu
      Cố mò mất một hồi lâu
      Cuối cùng thì cũng sang nhau tỏ bày
      Vui sao hội off hôm nay
      Tình yêu blog mỗi ngày một sang
      Gặp nhau tình cảm chứa chan
      Mơ mà thành thật tựa ngàn ánh sao
      Ấm tình hội off hôm nao
      Ấm lòng bè bạn dạt dào ý thơ
  • Nguyệt XG
    Hum nay đi tới đâu thấy dân tình người ta bàn chuyện đi off hôm trước mà chạnh lòng ghê àh. Hic
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là hội off mở ra
      Bà con hàng xóm sang nhà nhau chơi
      Sang nhau chỉ thấy nụ cười
      Nụ cười hội off nụ cười tri ân
      Vui sao trời lạnh chồi xuân
      Ngàn hoa đua thắm trắng ngần muôn nơi
      Cùng nhau ta thoả nụ cười
      Cùng nhau hò hát thắm tươi nghĩa tình
      Chạnh lòng thì cứ sang mình
      Ngắm nhìn bức ảnh thấy tình bao la
      Tình yêu blog vang xa
      Tri ân xin gặp cùng hoà niềm vui
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Nhậu tiếp đi Cua ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua giờ cua đã bị đơ
      Trong hang nằm ngủ còn thơ chẳng bình
      Mơ màng cứ nghĩ linh tinh
      Say vui hội off say tình bốn phương
      Ra về lòng cứ vấn vương
      Lần sau có gặp lẽ thường nhớ không?
      Khổ cho cái lão cua đồng
      Rượu thì chẳng uống mà lòng chỉ vui
      Bây giờ khách rủ đi chơi
      Nhậu thì lại khổ mất đời cua thôi
      Cảm ơn cô giáo ghé chơi
      Tri ân hẹn gặp lại người không xa
  • DươngA9
    Anh Cua nhà ta đây rùi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay em lúm đồng tiền
      Tay cầm bia
      đứng cười duyên thế à
      Sao chẳng đứng sát người ta
      Để cua Kinh Bắc cùng hoà niềm vui
      Ảnh kia thì đã chụp rồi
      Tấm hình còn mãi nụ cười trong nhau
  • ... sophankhodau !
    Tức quá đi...!!! Cua được hai em thò vào tận hang bắt giải tới điểm ọp, điểm ẹp nên Cua khoái, Cua làm thơ trên nỗi buồn của người khác. Tết này về bắt Cua cho vào cối mới được...    .. Đùa tý Cua nhỉ, đầu tuần ấm áp nghe!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tức làm chi cho khổ thân
      Không thì hơi tiếc dần dần cũng quên
      Chắc là bác chẳng có duyên
      Hôm xưa bác chẳng sang bên cua đồng
      Để cua bày tỏ nỗi lòng
      Rủ nhau đi off chờ mong bao ngày
      Bây giờ mới ghé sang đây
      Lại còn kêu tức thế này là sao?
      2 em blog hôm nào
      Vào hang cứ bắt để chào bạn xa
      Cua thì hay ngượng lắm mà
      Hôm nay hội off mở ra tuyệt vời
      Cua dự cua sướng cả người
      Đúng là hội off tuyệt vời trong nhau
      Vui này còn mãi về sau
      Thôi cua Kinh Bắc tặng nhau mấy lời
      Hôm nào hội off tới nơi
      Lắng nghe hàng xóm nói lời vào ra
      Xin bác ghé lại hang ta
      Họp qua một cái thế là gặp nhau
      Hi hi hi
  • Nha Trang
    Chúc anh Cua đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc  và có thêm nhiều áng thơ hay!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn khách quí ghé chơi
      Con cua Kinh Bắc ơn người lắm thay
      Vui sao ta có những ngày
      Tri ân bè bạn còn đây vui cùng
      Xuân về hoa nở trắng rừng
      Rừng cây blog thức cùng tri âm 
  • TueMinh
    Chân thực đến từng mm . anh đúng là cua đồng dễ thương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cả đêm mò tới nhà em
      Nhưng mà chẳng được comment lời nào
      Bây giờ mới thấy em vào
      CĐKB xin chào cô em
      Hội off chẳng thể nào quên
      Một ngày trời đẹp bạn quen tỏ bày
      Niềm vui còn mãi những ngày
      Cảm ơn hội off cua đây được về
  • Nguyen
    Một trận off đã đời cua nhỉ  Chúc cua mau tỉnh lại để còn làm thơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lần đầu đi off chung vui
      Gặp nhau ta thoả nụ cười trên môi
      Người lạ mà quen của tôi
      Gặp nhau ấm mãi tình người mai sau
      Vợ chồng anh mãi in sâu
      Niềm vui hội off tặng nhau mấy lời
      Câu quan họ hát tuyệt vời
      Dư âm hội off theo người tháng năm
      Lung linh như ánh trăng rằm
      Tình yêu blog muôn năm vẫn còn
  • SOMALI_TRUNGHO
    Đầu tuần nhiều may mắn,cv thuận lợi,cs luôn có nhiều niềm vui,an lành ,ấm áp và hạnh phúc thật nhiều trong tuần mới bạn nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Con cua Kinh Bắc cảm ơn
      Khách xa chẳng ngại sớm hôm sang nhà
      Cuộc đời ngào ngạt hương hoa
      Bông hoa đẹp nhất mang ra làm quà
      Quà cua thơ bịa mà ra
      Tặng anh có chút lại nhà mà vui
  • Tháng Tư
    Sang chay qua tham anh chut, hinh nhu van chua tinh thi phai.... hi hi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Làm gì phải chạy em ơi
      Đi đi bình tĩnh ngã rồi lại đau
      Mấy khi em ghé sang nhau
      Sao em lại vội về mau thế à?
      Nếu mà cua ở trong nhà
      Cho dù chưa tỉnh cũng ra mở rèm
      Nếu nhìn đúng dáng cô em
      Thì cua lại được có duyên mà mời
      Cua đồng đang nấu riêu rồi
      Ăn vài ba bát người ơi hãy về
  • Meome
    • Meome
    • 09:48 18 thg 1 2010
     Cua ơi....Cua hởi.....Cua đi đến đâu là Thơ đến đó ,thế mà ngày hội off chẳng thấy câu nào ?????/
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội off cua đã bị đơ
      Làm sao còn sức làm thơ chúc mừng
      Tiếng cười tiếng nói vui chung
      Tiếng hò tiếng hét vui cùng đấy thôi
  • ღ♥ HoaCat ♥ღ
    Oạch ..... Cua làm thơ hơi bị siêu đấy nhá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bà chị cứ chạy làm chi?
      Chân dài thích chạy làm gì chị ơi
      Hôm nay chị ghé em chơi
      Vôi vàng ngã “Oạch “ đau rồi phải không?
      Khổ thân cho lão cua đồng
      Tưởng bà chị ngã mà lòng cứ lo
      Thành ra bà chị yêu thơ
      Vào nhà em thấy ngẩn ngơ nỗi lòng
      Sướng cho cái lão cua đồng
      Có bà chị gái có lòng sang chơi
  • Biển-Xa!
    Hôm qua Cua đã ra đường Off vui Tớ thấy Cua cười rất vui Mà nè hài hước khỏi rồi Hở ra là vỡ hết trơn bụng rồi......hề hê........Tuần mới vui nha Cua ơi....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là cua đã ra đường
      Đi vui hội off dễ thương lắm mà
      Được ngày thoả thích vui ca
      Bà con hàng xóm cùng hoà niềm vui
      Cua đồng thoải mãi vui chơi
      Đúng là hội off tuyệt vời lắm thay
      Rượu ngon say ngất say ngây
      Nụ cười rạng rỡ nở đầy phòng hoa

9 nhận xét:

  1. Tuyencafe
    01:06 17 thg 1 2010
    Sang chơi chẳng nói chẳng rằng
    Hay là lại muốn lằng nhằng gì đây?
    Vui sao buổi tối hôm nay
    CĐKB thơ này đã đăng
    Trương Tuyền cua bảo này rằng
    Lần sau sang chớ lằng nhằng cười suông
    He he he Vỗ tay chắc là khen rồi
    Đúng là đã thấy mặt người trong thơ Nhưng mà em đây chẳng phải vỗ tay EM ôm một cái ân tình thêm sâu Tại vì anh cua làm thơ hay hay Nên đã thấy thêm giàu ý tình mến thương thôi thôi em về lại nhà mai găp rồi bac cua ơi...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:11 17 thg 1 2010
    Ôm có một cái thôi à?
    Nhưng ôm se sẽ không là cua đơ
    Cua đơ vì ôm bất ngờ
    Vì cua hay ngượng người sờ vào da
    Biết rằng tình cảm người ta
    Nhưng mà cua cứ ngại ra ngại vào
    Người ta tình cảm dạt dào
    Còn mình dưng dửng khác nào cua đơ
    Em về em hoạ vần thơ
    Ngày mai em gặp bất ngờ em trao


    trang
    22:26 16 thg 1 2010
    Văn thơ lai láng..............Ngưỡng mộ quá đi.........Tin chắc bác cua đồng kinh bắc là nhà thơ hoặc là giáo viên dạy văn đây.........
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:49 16 thg 1 2010
    Gà ơi gà đã nhầm rồi
    Cua đâu có phải là người thế đâu
    Cua quê ở đất Trung Mầu
    Làng công với nước in sâu ân tình
    Nhà thơ thì chẳng phải mình
    Giáo viên thì đúng nhìn hình biết ngay
    Nhưng cua văn chẳng có hay
    Giáo viên thể dục trường này cùng quê
    Không tin thì cứ mời về
    Trung Mầu dừng bước đúng quê cua đồng


    Tuyencafe
    20:45 16 thg 1 2010
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:51 16 thg 1 2010
    Sang chơi chẳng nói chẳng rằng
    Hay là lại muốn lằng nhằng gì đây?
    Vui sao buổi tối hôm nay
    CĐKB thơ này đã đăng
    Trương Tuyền cua bảo này rằng
    Lần sau sang chớ lằng nhằng cười suông
    He he he


    MUAXUAN
    20:34 16 thg 1 2010
    Chúc anh và mọi người vui vẻ trong ngày hội ngộ lần sau.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:52 16 thg 1 2010
    Cảm ơn Kim Cúc ghé chơi
    Xuân sang chưa ấm tiết trời còn đông
    Thủ đô lồng lộng cờ hồng
    Đón mừng hội off cua đồng chờ mong
    Cảm ơn bạn có tấm lòng
    Ghé chơi mà chúc cua đồng luôn vui


    Tuyencafe
    19:05 16 thg 1 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:54 16 thg 1 2010
    Vỗ tay chắc là khen rồi
    Đúng là đã thấy mặt người trong thơ
    Hôm nay thì chẳng bất ngờ
    Vui vui ta hoạ vần thơ tặng nàng
    Mong nàng rảnh rỗi ghé sang
    Cua đồng Kinh Bắc trong hang đón chờ
    Quà cua thì chỉ có thơ
    Chúc cho bè bạn đón chờ tri ân


    Le thi thu Hang
    17:38 16 thg 1 2010
    Chúc mừng tình bạn blog đã thăng hoa. Bác Cua ơi, Sài Gòn vừa off xong, hôm nay lại nghe tin Hà Nội cũng off, giờ lại đến Bác Cua, vui quá. Chúc mừng mọi người hội ngộ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:03 16 thg 1 2010
    Tình bạn blog thăng hoa
    Thật duyên kỳ ngộ lại là tri ân
    Sài Gòn hoa nở trắng ngần
    Vừa xong hội off chào xuân rồi à?
    Bạn bè khắp mọi nẻo xa
    Cùng nhau về với mái nhà tri ân
    Ảo sao mà thấy thật gần
    Ai đi hội off tình thân mặn nồng
    Hà Nội vẫn gió mùa đông
    Thủ đô vẫn rực cờ hồng tung bay
    Ngày mai hội off rồi đây
    Bạn bè khắp chốn vui vầy cùng nhau
    Thoả lòng mong ước bao lâu
    Cái tình là thật trong nhau đây rồi
    Cảm ơn cô giáo ghé chơi
    Xuân sang vui chúc mọi người ngát xuân

    Trả lờiXóa
  2. Hansy
    16:33 16 thg 1 2010
    HỌA THƠ
    XUÂN CANH DẦN
    CHỦ ĐỀ: XUÂN & TÌNH YÊU
    12h00 Chủ nhật 17 -1-2010

    MỜI
    CÁC BẠN THƠ+BẠN YÊU THƠ
    THAM GIA
    HỘI THƠ XUÂN CANH DẦN
    Hansy
    http://vn.myblog.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=8403
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:04 16 thg 1 2010
    Cảm ơn nhà thơ sang nhà
    Hôm nay gió lạnh sao mà ấm thay
    Niềm vui rạng rỡ tràn đầy
    Xuân sang xin gửi tình này vào thơ

    KimChi
    15:17 16 thg 1 2010
    Cua đồng ham ăn, đi ăn lẩu mà hok rủ mẹ con nhà Kimchi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:08 16 thg 1 2010
    Vô tình gặp mặt mới vui
    Ngạc nhiên e ngại nói cười ấp e
    Nhiều lúc cũng thấy ngượng ghê
    Từ trên mạng ảo ta về thực đây
    Ảo thì sao có lẩu này
    Làm chi mà có một ngày tri ân
    Đúng là mạng ảo thành thân
    Ngoài đời thành thực thành gần nhau thôi
    Mẹ con nhà Lính xa xôi
    Hỏi chi đến được mà đòi cùng ăn
    Thôi thì chẳng phải băn khoăn
    Lẩu kia đã chót chẳng ăn cùng rồi
    Bây giờ lòng đã sang tôi
    Thì cua xin tặng một nồi “Lẩu Thơ”

    Biển-Xa!
    14:24 16 thg 1 2010
    Thơ hay tình bạn ấm áp....tuyệt ....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:56 16 thg 1 2010
    Đúng là tình bạn ấm nồng
    Vào hang bắt lão cua đồng đòi thơ
    Vần thơ cua đợi cua chờ
    Mong sao bạn quí nhận thơ làm quà
    Bốn phương cũng một mái nhà
    Ngôi nhà blog đậm đà tình chung


    Sunny Uyên
    13:59 16 thg 1 2010
    Bác cua cho mọi người handphone liên hệ đi,lâu lâu bạn bè blog nt cho nhau,Hoa bốn mùa liên hệ với nhiều bạn blog lắm đó
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:00 17 thg 1 2010
    Muốn thì cua cũng cho ngay
    Không thì lại bảo cua này khoảnh ghê
    Sang chơi cứ muốn mau về
    Thơ thì cứ để bộn bề trong hang
    Bà con chẳng muốn dòm sang
    Thì cua bỏ kiếp đa mang mất rồi
    Thôi thì lòng đã ghé chơi
    Số phôn cua viết mong người nhớ ghi
    Khi nào cần nhắn điều gì?
    Thì cua lại máu mà đi tới nhà
    Ngôi nhà blog vui ca
    Có cua Kinh Bắc sang nhà chắc vui
    Số 01662764969 đây rồi
    Chúc cho khách quí sang chơi vui nhiều

    Trả lờiXóa
  3. Cẩm Nhung
    09:02 18 thg 1 2010
    Anh Cua trả lời bằng thơ như vậy, em không dám bình đâu, hic

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:01 20 thg 1 2010
    Em sang là quí lắm rồi
    Anh cua Kinh Bắc mời người trầu cay
    Miếng trầu cánh phượng còn đây
    Đôi làn quan họ tràn đầy tình thân
    Nghe thơ tình mãi thêm gần
    Đón mừng hội lớn đón xuân lại về

    NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    08:59 18 thg 1 2010
    Đầu tuần Ngựa đến bắt Cua,
    Bóc mai giả nhỏ nấu canh chua mời làng!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:06 20 thg 1 2010
    Cua đi hội off vắng rồi
    Khách sang chẳng gặp được người muốn đâu?
    Bắt cua thì phải mang bầu
    Không thì nó cắp thì đau mất đùi
    Cái chày cái cối giã tôi
    Thì cua Kinh Bắc là nồi bún riêu
    Ăn vào sương sướng nhớ nhiều
    Nhớ cua Kinh Bắc nhớ riêu tìm về

    Hoàng Hôn Tím
    07:20 18 thg 1 2010
    bất cứ thứ gì vào tay Cua cũg thành thơ hết. Xin bái phục.
    Chúc bạn tuần mới vui vẻ.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:49 18 thg 1 2010
    Cảm ơn chị ghé thăm chơi
    Vần thơ viết vội cho người hay sang
    Cái tình cua vẫn đa mang
    Thì cua ngẫu hứng sẵn sàng hoạ thơ

    MUAXUAN
    06:07 18 thg 1 2010
    Ngày xưa Cua ở trong hang
    Nên mạng là ảo ảnh xa vời đấy thôi
    Hôm nay hội off đi rồi
    Không còn quan niệm ngày xưa đó mà.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:50 18 thg 1 2010
    Đúng là chỉ ở trong hang
    Làm sao mà biết họ hàng thực hư
    Hôm nay off tuyệt như mơ
    Thì cua vẫn viết vần thơ thật rồi

    Trả lờiXóa
  4. Tuyencafe
    02:20 18 thg 1 2010
    LƯƠN 1 HÔI LẠI LAC VAO NHA ANH NƯA RỒI ....QUA CỦA 3 ANH EM HEN NGAY RĂM ĐÓ NHE BĂC NINH GĂP NHAU NHÉ ANH

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:52 18 thg 1 2010
    Em thì nhiều thịt trên người
    Em đi em lượn một hồi đã lâu
    Cuối cùng em lại sang nhau
    Hẹn ngày tái ngộ nói câu vui vầy

    Muaherucro
    01:15 18 thg 1 2010
    Anh cua đồng gặp là em nhận ra ngay Nhưng hôm nay anh mới biết em muaherucro nhỉ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:54 18 thg 1 2010
    Anh treo ảnh thật lên rồi
    Thì em đã biết cua tôi còn gì
    Cua thì cái tội hay đi
    Sang nhà em chẳng thấy gì về em
    Hôm nay hội off mà quen
    Hình em đã rõ đẹp thêm mỗi ngày
    Bên trang blog hôm nay
    Ảo mà không ảo tình này dài lâu

    Meome
    00:42 18 thg 1 2010
    Cua ơi ......Cua hởi.....sang nhà không tặng Mèo thơ hả.......?huhu....hihi.....

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:58 18 thg 1 2010
    Chị ơi chị hỡi chị ời
    Hôm nay gặp chị tuyệt vời lắm nghe
    Bắc Nam
    xa cách chị về
    Thủ đô gặp chị CUA quê gặp người
    Thật là vui thật là vui
    Một ngày hội off tuyệt vời trong em

    TênTên 00:03 18 thg 1 2010
    Chúc ấm áp và tình bạn off mãi mãi bền lâu

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:59 18 thg 1 2010
    Tuyệt vời anh Sếch tôi ơi
    Hôm nay hội off mọi người hồn nhiên
    Tình này mãi thật khó quên
    Bên nhà blog vững bền dài lâu

    NGÔ THÁI
    23:55 17 thg 1 2010
    Cua Đông bắc ơi, buổi Off hôm nay không ngờ lại đông như vậy, thật vui và cảm đông. Chú rất vui đựoc biết Cua Đông bắc trong đời sống thực, nhanh nhẹn, hóm hỉnh, vui vẻ..dễ mến. Chúc cháu ngủ ngo, và sống hạnh phúc..

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:09 18 thg 1 2010
    Cháu vui vì thật không ngờ
    Mọi người đến off không chờ đợi lâu
    Đúng giờ ta đã gặp nhau
    Vui vui trò chuyện mấy câu ân tình
    Một ngày đông ấm lung linh
    Một ngày hội off cái tình bay xa
    Trông như một bản giao hoà
    Tình cua Kinh Bắc mãi là tri ân
    Bên trang blog thêm thân
    Bà con trên mạng mãi gần nhau hơn
    Xuân về vui cả muôn phương
    Một ngày hội off vấn vương khó về


    BÌNH AN
    23:27 17 thg 1 2010
    anh cua dong co so phone sao giong so ban tui the?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:05 18 thg 1 2010
    Chắc là giông giống đó thôi
    Số phone cua đó mọi người bạn xa
    Giao lưu chào hỏi thăm nhà
    Tiện đường gọi cú la cà ngâm nghê
    Cảm ơn anh ghé cua quê
    Chúc anh hạnh phúc xuân về luôn vui

    SÔNG HỒNG
    23:20 17 thg 1 2010
    Cua cũng nhí nhảnh ko kém gì SH nhỉ... hihihi.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:01 18 thg 1 2010
    Đúng là hội off mở ra
    Ngày vui quá tuyệt chúng ta quá mừng
    Mọi miền tụ hội vui chung
    Sông hồng nhảy múa hát cùng bạn xa
    Bốn phương tất cả một nhà
    Cùng nhau nhí nhảnh thật là ngây thơ

    Trả lờiXóa
  5. !!!
    22:44 17 thg 1 2010

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:10 17 thg 1 2010
    Cảm ơn khách quí ghé chơi
    Kèm theo lời chúc cho người Bắc Ninh
    Hôm nay cua thật lắm tình
    Tri ân hội off mà mình quá vui
    Bây giờ hai cẳng mỏi rồi
    Khách sang chúc ngủ thì tôi ngủ liền

    Mai Lan
    22:35 17 thg 1 2010
    Lâu rồi mình mới ghé thăm bác cua được .Vì bận công việc lên đến trễ ,rất mong bác cua cảm thông nhiều nhé ! Nhà bác cua toàn là thơ ca không à .Thơ lai láng thơ dạt dào thơ vào thơ ra .Mình rất hổ vì hổng biết làm thơ ,chỉ xem rồi về thôi .Chúc bác cua một buổi tối an lành nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:46 17 thg 1 2010
    Ban thi luc nao ranh roi thi sang Nha cua chi co tho thoi ban nhe Ngoai ra con co Picture cham het

    Cloudy Pink
    22:30 17 thg 1 2010
    hiiiiiiii, bất ngờ quá, chúc anh mãi vô tư, hồn nhiên, hiiiiii , em chẳng nghĩ anh dạy thêểthao đâu á , chúc anh công tác tốt, và chúc mọi dự định của anh sẽ thành coôg tốt đẹp.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:57 17 thg 1 2010
    Cảm ơn thư ký nhiệt tình
    Cũng bè cũng bạn với mình hôm xưa
    Hôm nay gặp được lão cua
    Bất ngờ nhiều hả vì thơ nó nhiều
    Lời thơ đầm ấm thân yêu
    Tri ân xin gửi những điều vui chung
    Hôm nay hội off tình nồng
    Ai ngờ vui thế cua đồng ngất ngây
    Trong lòng còn mãi hôm nay
    Đời thường còn giữ tình này cua mang
    Mimosa
    22:27 17 thg 1 2010
    Có ai nói mạng là ảo đâu anh nhỉ, chỉ tại ai cho nó là ảo thì nó ảo thôi, chúc anh đêm ngon giấc anh né !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:54 17 thg 1 2010
    Đúng là chẳng ảo tẹo nào
    Hôm nay thì mới biết tình nào dám so
    Cái tình quả đúng nên thơ
    Ảo mà không ảo đón chờ tri ân
    Xuân về xuân lại càng xuân
    Gặp nhau hội off tình gần gần thêm

    Tepthuylinh
    22:25 17 thg 1 2010
    mình đi coi thi về mệt và đói gần chít luôn rùi nè

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:51 17 thg 1 2010
    Coi thi chủ nhật nhiều tiền
    Nhưng mà vẫn nhớ không quên bạn hiền
    Buổi trưa được nghỉ về liền
    Gặp nhau một lúc khó quên lắm rồi
    Đúng là Thật ở trên đời
    Tri ân bè bạn mọi người chung vui
    Mong sao còn mãi mỗi người
    Một ngày hội off tiếng cười còn vang

    Michaeljo
    22:14 17 thg 1 2010
    Bác cua đồng nhí nhảnh ghê

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:48 17 thg 1 2010
    Cua đồng ra phố dạo chơi
    Quyết đi hội off gặp người thân quen
    Lúc đấy cua có tý men
    Nên cua ngẫu hứng đảo điên nhảy liều
    Đúng là hội ngộ đáng yêu
    Trong tim còn mãi những điều tri ân

    hoa_xuongrong21
    21:50 17 thg 1 2010
    em Cua có nhà không ? ra HXR bửu tý

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:06 17 thg 1 2010
    Đây đây đây! Cua đồng đây
    Vui sao chủ nhật hôm nay tuyệt vời
    Không đi như bỏ cuộc chơi
    Đi thì mới biết mọi người ra sao
    Đúng là em gái hôm nào
    Xưa xưng bằng “chú “mà sao bây giờ
    Ngày xưa từ chú thành thơ
    Làm sao mà sửa bây giờ được đây
    Thôi thì ảo thật mới hay
    Bây giờ đã tỏ từ này rõ rồi
    Chào anh cua nhé em ơi
    Không thì cua khó trả lời lắm cơ
    Để cho thơ thắm duyên tơ
    Mỗi lời bình luận thì thơ khỏi buồn

    Trả lờiXóa
  6. Cuocsonmien
    21:50 17 thg 1 2010
    Ảo mà thật một ngày nhớ mãi ! Ảo không thật dễ mất lòng ngay Cho dù chỉ có một ngày Không nên giả dối mất ngay bạn hiền .

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:10 17 thg 1 2010
    Đúng là thơ thắm duyên thơ
    Đúng là mạng ảo đến giờ thì không
    Sướng cho cái lão cua đồng
    Hôm nay đi off mà lòng ngất ngây
    Niềm vui rạng rỡ tràn đầy
    Quê hương nghĩa nặng tình này cua dâng
    Bạn xa cho đến bạn gần
    Sang nhau là để thêm thân nhau rồi
    Làm gì giả dối ai ơi?
    Làm sao mà dám lừa người thân quen

    Tuyencafe
    21:35 17 thg 1 2010
    Em lang thang nãy giờ rồi nè đến nhà anh cua rồi chào cai rồi đi tiếp hôm nay đi nhiều hơn mà anh cua nhi? mà nè anh cua ơi đường xa chắc là mêt nhoài thôi thì nghĩ ngơi mai họa thơ hội ngô găp gỡ nhe nhe anh cua vui thay anh cua nhảy loạn hihiiii,,, ai dam bao anh cu abo ngang thế nào

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:42 17 thg 1 2010
    Em về lên mạng thăm ngay
    Đúng là em gái miền tây còn gì?
    Cầm tinh con ấy?hay đi
    Sang chơi hàng xóm tiếc gì công đâu
    Đúng là hội off đậm sâu
    Hương thơm về đến Trung Mầu quê cua
    Nhưng giờ mệt mỏi lắm cơ
    Chỉ vì “Nhảy Loạn” lên đơ rồi kìa!
    Trai quê ra phố hèn chi
    Hôm nay được nhảy tứ chi mỏi rồi
    Thôi giờ đi ngủ luôn thôi
    Ngày mãi nó khoẻ lại người tính sau
    Thơ thì phải có mấy câu
    Không thì hàng xóm sang nhau lại buồn

    SOMALI_TRUNGHO
    20:47 17 thg 1 2010
    Off rồi tải ảnh lên đi
    Cho nam cho bắc những gì đợi mong
    Em này anh đó vui lòng
    Mặt mừng tay bắt chặt lòng mến thương
    Từ đây thật ảo một đường
    Thương thương nhớ nhớ ,vấn vương trong lòng
    Mọi người dự off thật đông
    Như ngày hội lớn trong lòng chúng ta
    Off giờ phát triển gần xa
    Tham gia họp mặt,cả nhà mừng vui.......

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:29 17 thg 1 2010
    Ảnh thì em chẳng cầm đâu
    Mà do tổ chức cử nhau tải rồi
    Cảm ơn bác ghé thăm chơi
    CĐKB chúc người luôn vui
    Hôm nay hội off tuyệt vời
    Cua giơ tám cẳng với đời cho oai
    Nhưng mà giờ đã mệt nhoài
    Thôi cua đi ngủ đến mai sẽ bàn

    Trả lờiXóa
  7. visaohivong
    20:35 17 thg 1 2010
    những con ngừơi trước mặt tôi ngày hôm qua là thật chứ hok phải mơ anh nhỉ?... buổi off để lại trong mỗi người một kỷ niệm rất đẹp, như hôm off ở Quảng Ngãi em cũng vậy, bao nhiêu nhịp tim bồi hồi xúc động bao nhiêu cái bắt tay nồng ấm, bao nhiêu cái ôm khi chia tay đầy lưu luyến, đúng là những con người bước ra từ thấy giới ảo. MT chúc anh tối chủ nhật ấm áp, nồng nàn, mai khởi động một tuần mới đầy yêu thương

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:32 17 thg 1 2010
    Không đi hội off thì ngu
    Đi rồi mới biết ảo hư thế nào?
    Hội off đâu phải kiêu sa
    Cái tình ấm thật mọi nhà chung vui
    Hôm nay hội off tuyệt vời
    Giờ đây chẳng dám nói chơi nữa rồi
    Ảo thì chỉ ít lắm thôi
    Nhìn chung là thật tuyệt vời lắm nghe

    Vũ Ngọc Vân Anh
    20:19 17 thg 1 2010
    Em về nhà truớc anh đấy...Nhìn anh thật dễ gần đó.Hôm nay vui anh nhỉ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:27 17 thg 1 2010
    Biết là em đã về rồi
    Nhưng mà ấn tượng bạn ơi tuyệt vời
    Nụ cười mãi nở trên môi
    Niềm vui còn mãi muôn nơi sau này
    Vui sao chủ nhật hôm nay
    Cua đi hội off một ngày tâm giao
    Cái tình cũng thật dạt dào
    Tri ân trao gửi tình nào hơn đây
    Cảm ơn anh chị chung tay
    Góp công tổ chức off này thành công
    Sướng cho cái lão cua đồng
    Niềm vui còn mãi tô hồng quê hương

    Mây Trắng
    19:13 17 thg 1 2010
    Mạng là ảo như suốt đời mộng ảo
    Nhưng tình người là thật vời thời gian
    Người tuy ảo nhưng tâm hồn không ảo
    Những tấnm lòng chân thật rất đa mang.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:22 17 thg 1 2010
    Chưa đi hội off chưa thông
    Cái từ mạng ảo trong lòng luôn mang
    Hôm nay cua quyết rời hang
    Đi vui hội off ghé sang Hà Thành
    Không ngờ vui thật đến nhanh
    Con cua Kinh Bắc nhiều anh biết liền
    Đúng là vô ý có duyên
    Hôm nao ảnh chụp treo liền cửa hang
    Bà con hàng xóm ghé sang
    Thế là biết mặt họ hàng Bắc Ninh
    Mới đến người biết đến mình
    Cũng nhiều lắm đó lắm tình gửi trao
    Tay bắt mặt mừng lời chào
    Ôi ôi cua tưởng như vào động tiên
    Off này cua chẳng thể quên
    Một ngày hội lớn có duyên cua đồng

    Trả lờiXóa
  8. MT
    18:12 17 thg 1 2010
    Buổi chiều an lành Cua Đồng nhé...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:16 17 thg 1 2010
    Chiều nay cua sướng hết người
    Chỉ vì cua thấy cuộc đời thật vui
    Nhiều người lên mạng dạo chơi
    Bảo là mạng ảo ôi trời ảo đâu
    Hôm nay chủ nhật đậm sâu
    Cua đi hội off ngờ đâu bạn hiền
    Nhìn nhau một cái biết liền
    Nêu tên nick cái bạn hiền đến ngay
    Hỏi han tình cảm tràn đầy
    Vui sao cua có một ngày nên thơ

    maynhietdoi
    16:06 17 thg 1 2010
    off xong cho them bai tho ke lai cho tui em doc voi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:11 17 thg 1 2010
    Off xong mệt hết cả người
    Về nhà khách quí sang chơi rồi nè
    Sang chơi chẳng thấy cua quê
    Vào ra một tý em về anh ơi!
    Hôm nay hội off tuyệt vời
    Thủ đô Hà Nội sắc trời ấm hơn
    Tự do thoải mái tâm hồn
    Cười vui tâm sự cuộc đời quá vui
    Nhưng giờ mệt quá trời ơi
    Ngày may cua khoẻ cua tôi hoạ liền

    Trả lờiXóa
  9. VIỆT BLOG
    15:01 17 thg 1 2010
    Chủ nhật này Hà Nội off Cua đi dự về kể lại mình cùng chia vui với mình ở xa không dự được tiếc thật

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:07 17 thg 1 2010
    Cua đi hội off vừa về
    Hai chân sao thấy tê tê hết đùi
    Hôm nay hội off thật vui
    Không gì tả hết nụ cười trên môi
    Nhưng mà đang mỏi đợi thôi
    Ngày mai hết mệt cua tôi kể liền
    Ảnh thì chụp gửi nhà bên
    Ngày mai chắc có cua liền đăng ngay
    Vui sao chủ nhật hôm nay
    Cái từ mạng ảo giờ đây không còn
    Với cua Tình cảm đậm hơn
    Cái tình hội off vấn vương nhau hoài
    Đời thường ai biết cho ai?
    Ảo mà không ảo mới tài chứ anh?
    cây cơm nguội vàng
    14:16 17 thg 1 2010

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:03 17 thg 1 2010
    Làm chi phải giấu tên mình
    Ở đâu chẳng nói dáng hình chẳng đăng
    Cớ sao lại bảo cua rằng
    Cua là nhà giáo nên chăng người nhà
    Lại còn biết hết người ta
    Anh em nơi ở trong nhà biết sâu
    Mà sao không ở Trung Mầu?
    Mà sao lại thuộc làu làu cua đây?
    Thôi thì chẳng nói hôm nay
    Thì cua cũng chẳng bầy nhày hỏi đâu

    MOONLIGHT 0320
    13:05 17 thg 1 2010
    Cua ơi! ăn 1 ly kem Bến Bạch
    Đằng Sài Gòn nhé, ngon lắm. Moonlight chúc cua ngày nghỉ thật nhiều niềm vui.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:59 17 thg 1 2010
    Rét này cua cóng chân tay
    Nếu mà ăn thứ kem này chắc đơ
    Rét run sao hoạ được thơ
    Thôi thì dù chết thì cua cứ dùng
    Thấy kem chẳng dám dửng dưng
    Không ăn khách quí không ưng thì buồn

    TênTên 10:58 17 thg 1 2010
    Anh ơi sao đi mà ko rủ em với???!!! Hehehe

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:55 17 thg 1 2010
    Anh chẳng biết em ở đâu?
    Tên em sao cứ giấu lâu thế à?
    Không biết ở chốn nào xa?
    Biết đâu mà rủ sang nhà cùng đi?

    Dã Quỳ - Phố Núi
    10:19 17 thg 1 2010
    (Empty)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:54 17 thg 1 2010
    Cảm ơn bác ghé thăm chơi
    CĐKB đây rồi bác ơi
    Nhưng mà mệt cả người rồi
    Hôm nay hội off ôi trời mỏi ghê

    Coganglen
    09:19 17 thg 1 2010
    Ảo mà không ảo, hư hư thự thực
    Thực mà không thực, thực thực hư hư !
    Chúc anh luôn an lành !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:43 17 thg 1 2010
    Đúng là ảo ảo thực hư
    Nhưng mà cũng thật xin thưa với nàng
    Ở trên mạng ảo chứa chan
    Cái tình xin gửi xóm làng chung vui
    Gần nhau gặp ở ngoài đời
    Chèn trà chén tửu ta ngồi nhâm nhi
    Ai mà dám bảo ảo đi
    Thực trăm phần đó có gì ảo đâu?

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???