NỖI LÒNG NGƯỜI CON GÁI
8 nhận xét:
Quan Ho Que Toi
Trả lờiXóa
14:33 26 thg 1 2010
Thương thay ai giỏi làm thơ. ra vào cứ ngẩn ngơ ngơ một mình.
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:27 26 thg 1 2010
Vần thơ cua viết tặng cho đời
Nhìn đời mà thấy lệ cứ rơi
Trời cao vời vợi nào có thấu
Sót một đời hoa nở giữa trời
Ki
14:06 26 thg 1 2010
Mưa khóc buồn tênh ơi mưa ngâu
Trách ai ngang phố chẳng quay đầu
Ngược đường bến đỗ còn in dấu
Quay quắt trần gian trong mắt thâu
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:29 26 thg 1 2010
Mưa khóc cho đời gái mộng du
Muốn thả hồn mình thoáng mộng mơ
Biết trước sau rồi buồn vướng cát
Cố tình xe cát để xây thơ
QUỲNH MY
14:00 26 thg 1 2010
ngày vui vẻ nha anh CUA ĐỒNG ơi
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:33 26 thg 1 2010
Hôm nay My đến thăm cua
Vần thơ nét mực mới vừa viết xong
Tặng cho bạn quí có lòng
Sang chơi mà thấy tình nồng tình sâu
ĐÒ CHIỀU
12:52 26 thg 1 2010
Bua nay CUA DONG ghe qua nha tham DO CHIEU !Cam on ban nhieu .
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:34 26 thg 1 2010
Cảm ơn thầy ghé thăm chơi
Hôm nay Kinh Bắc gió trời còn đông
Phương xa có ánh nắng hồng
Mà cua cảm thấy ấm lòng vui thay
Dao Nguyen Viet Ha
11:29 26 thg 1 2010
Anh làm thơ hay thật đ
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:38 26 thg 1 2010
Cảm ơn Đào nguyễn Việt Hà
Bạn hôm đi off cua ta nhớ rồi
Hôm nay bạn ghé thăm chơi
Thì cua xin tặng cho người vần thơ
Xuân sang xuân tới xuân chờ
Để cua Kinh Bắc gói thơ làm quà
Gọi là của cải làm ra
Tặng cho khách quí ghé nhà cua chơi
Nguyệt XG
11:23 26 thg 1 2010
Thương thay số phận của người phụ nữ ngày xưa anh cua đồng nhỉ
''Lửa tình cháy rực ngưng vụt tắt
Để nỗi sầu bi mãi về sau.''
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:40 26 thg 1 2010
Phụ nữ ngày xưa đúng đáng thương
Phụ nữ ngày nay chẳng bình thường
Khối người lẻ bóng sầu trăm mảnh
Một bóng lang thang nỗi dặm trườngTom
Trả lờiXóa
10:28 26 thg 1 2010
Cua oai, em ứ bít làm thơ, sang bên Cua đọc rùi về thoai Cua à!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:42 26 thg 1 2010
Em sang: "ứ biết làm thơ"
Thì em cứ đọc thơ cua rồi về
Nhớ là đi đến con đê
Nhìn theo sông Đuống đường về nhà em
Biết rằng ta đã thân quen
Thường xuyên ghé lại cho men rượu nồng
Thang Ngọc Pho
09:43 26 thg 1 2010
Cua Đồng Kinh Bắc Sầu tình
Người yêu lên núi, một mình ngủ đông!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:48 26 thg 1 2010
Cảm ơn thầy ghé thăm chơi
Hôm nay Kinh Bắc sắc trời ấm hơn
Bà con từ khắp bốn phương
Có lòng chẳng ngại xa đường sang nhau
Cua không phải mảnh tình sầu
Mà thương con gái qua cầu lỡ duyên
Biết rằng phận gái thuyền quyên
Mà sao lại lắm nỗi niềm trái ngang
Người ta lên núi sim vàng
Chung vui bóng nguyệt còn nàng bơ vơ
Cua buồn cua nghĩ vẩn vơ
Thương cho cái kiếp sầu tơ vương tình
Cua soi rửa lại mặt mình
Nhìn xa cứ tưởng rằng tình đơn côi
Thương thay cũng một kiếp người
Người ta chăn gối còn tui lệ tràn
thien_than_oo
07:42 26 thg 1 2010
Chúc anh ngày mới bình an nhé!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:50 26 thg 1 2010
Cảm ơn bạn đã sang chơi
CĐKB chúc người luôn vui
Mà sao chẳng ở đây chơi
Đọc thơ cua viết cho đời nó vui
Lời chúc cua đã nhận rồi
Thì cua cũng chúc cho người luôn vui
Người dùng Yahoo! 04:26 26 thg 1 2010
Chao duongdinh72 , gioi thieu voi ban nhung tin hot trong tuan
Rihanna mặc áo quên quần T T...
tại sao em mặc áo bó trễ cổ chứ :((
xem nhieu hon
tai day
Trả lời nhận xét này
thanhvan
01:13 26 thg 1 2010
nổi lòng của ai ....ai đâu biết ..... nhưng chị thi không giống chút nào .... viết dùm như thế hay đáo để ...... cảm xúc nếu còn viết tiêp nha :)))
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:51 26 thg 1 2010
Không giống thì mừng lắm rồi
Đem lòng thương sót cảnh đời bơ vơ
Mộng du cứ đợi cứ chờ
Hỏi rằng chẳng biết bao giờ tái xuân
huyhuy
00:33 26 thg 1 2010
Vần thơ nói hộ lòng ai đó
Một chút nông sâu một chút sầu
Một đời thân gái lắm buồn đau
Nếu thật thương nhau xin lắng lại
Đừng như con sóng vỗ thân tàu..!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
18:09 26 thg 1 2010
Vần thơ thương cảm với nàng mai
Đêm rét gió đông thức canh dài
Một mình ôm gối sầu trăm mảnh
Chẳng biết tơ tình với những ai?
Nguyen
00:04 26 thg 1 2010
Lửa tình cháy rực sao lại tắt Để nỗi sầu bi mãi về sau /
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
18:13 26 thg 1 2010
Thấy người đơn lẻ nỗi sầu mang
Nhìn thấy mà thương cứ ngỡ ngàng
Sao đời trăng khuyết rằm trăng khuyết
Để chén rượu suông lện ngập tràn
Coganglen
23:41 25 thg 1 2010
Nếu phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
18:16 26 thg 1 2010
Ai biết cau đâu mà thắm lại
Để trầu lẻ bóng đợi sương mai
Cõi tình cau vẫn tươi mơn mởn
Trầu quấn năm xưa lá vẫn dài•
Trả lờiXóa
o HOANG NHUNG MEDIA
o
o 16:48 25 thg 1 2010
o
o
Lòng ai thấm nỗi đợi chờ Câu thơ hôm trước đâu ngờ hôm nay Gặp cua ở tại nơi này Nỗi lòng vẫn đợi , mai này tính sau ...
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:59 25 thg 1 2010
Tính sau thì úa mùa cau
Tính sau cau lại phai màu khó nhai
Tóc pha sương cứ để hoài
Không thèm đi nhuộm hỏi ai hiểu lòng
Trầu ơi muốn thắm duyên nồng
Cau tươi buồng mọng vôi trong đợi chờ
Một lòng quyết gặp nàng thơ
Thăng Long ngàn tuổi rồng mơ gió về
•
o Ongoai
o
o 16:32 25 thg 1 2010
o
o
" Lửa tình cháy rực ngưng vụt tắt
Để nỗi sầu bi mãi về sau." Ối zới , đi off HN về , CDKB bị "trúng đạn " cô nào rùi à !
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:03 25 thg 1 2010
Off thì đã một tuần trôi
Dư âm con mãi trong tôi vững bền
Cái tình chẳng thể nào quên
Có duyên mới gặp bạn hiền ấp e
CĐ thì ở nhà quê
Làm sao trúng đạn mang về Bắc Ninh
Gọi là có mấy bức hình
Suốt ngày ngắm nghía linh tinh ấy mà
Thơ thì cứ phụt ngay ra
Bà con hàng xóm sang nhà tưởng đơ
•
o CHAN THANH
o
o 16:19 25 thg 1 2010
o
o
LÂU LÂU THÈM BỮA CUA ĐỒNG
MÙNG TƠI CHỜ MÃI MÀ KO THẤY GÌ
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:07 25 thg 1 2010
Thèm cua sao chẳng hay sang
Để cua hái chút rau lang dọc mùng
Riêu cua mà nấu thơm nồng
Bác ăn sướng cả nỗi lòng bấy lâu
Nhà em có mấy lá trầu
Quả cau đỏ mọng cùng nhau môi hồng
Nhớ hay sang với cua đồng
Thì ta sẽ thoả cái lòng ngay thôi
•
o Mây Trắng
o
o 15:39 25 thg 1 2010
o
o
(Empty)
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:08 25 thg 1 2010
Hoa gì lá nó rung rinh
Ngó nga ngó ngoáy tưởng mình mắt hoa
Ngắm hoa cứ tưởng hoa cà
Hoa chưa hé nụ mà cà đỏ chôno NGÔ THÁI 14:01 25 thg 1 2010
Trả lờiXóa
Có duyên nên với gặp nhau Mong sao tình bạn dài lâu tốt lành xa nhau - tình vẫn lại gần Chung trong nối nhớ, đâu cần bên nhau.,.. Ai ơi, xin chớ buồn dầu Khép lại quá khứ, bắt đầu tương lai Rồi đây trên bước đường dài Nhân duyên kỳ ngộ, có ai đi cùng?
CUA ĐỒNG KINH BẮC
Đúng là tình thắm duyên nồng
Một ngày hội off thoả lòng bấy lâu
Tình bạn ý hợp tâm đầu
Xa nhau vẫn thấy gần nhau mặn nồng
Ai ơi tim nhớ tim mong
Tri ân gặp lại thoả lòng ước mơ
Đường dài thêu dệt đường tơ
Nhân duyên kỳ ngộ vần thơ chúc mừng
•
o NGƯỜI NGHĨA My
Trong thư mục riêng rất nhiều tác giả vậy CĐKB là ai cho biết kí hiệu để đọc thơ mới cảm nhận được!Chúc sức khoẻ nhé!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
Trang thơ tình thắm duyên quê
Là lời nhắn gửi ai về quê cha
Đẹp như một khúc tình ca
Là thơ là nhạc là hoa bốn mùa
Trung Mầu cách mạng quê cua
Làng công với nước vần thơ lưu truyền
Cua thì có phúc thành duyên
Ngồi bên máy tính khó quên một thời
Những người yêu thơ quê tôi
Vần thơ gần gũi tình người lắm thay
Cua gom chắt lọc trang này
Học sinh vào đọc một ngày cũng vui
Mai sau em lớn khôn rồi
Quê hương nghĩa nặng nhớ lời mẹ ru
Xa quê hay nhớ thầy u
Nhớ về quê nhé-canh cua đồng chờ
Thế là cua đã yêu thơ
Quyết tâm giữ làm đến giờ bác ơi
Câu hỏi của bác kia rồi
Cua xin thành thật nói lời tri ân
Thư Mục Quang Đính rất gần
54 bài viết gọi xuân vui cùng
Bác sang cua thấy vui mừng
Trung Mầu cách mạng vui cùng bạn xa
Nilan
13:35 25 thg 1 2010
Cua Đồng
Hôm nay Cua Đồng có bài thơ rất lạ, hay mất hồn. Mà sao Cua Đồng lại viết lên tâm sự của ngươì con gái
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
Nghĩ người con gái hôm nào?
CĐKB đây sao không buồn
Bài thơ cua viết bồn chồn
Cua đau số phận cô đơn của nàng
Biết rằng nàng vẫn đa mang
Ôi trời thời thế biến nàng hư vô
Giờ đây ngồi hoạ vần thơ
Tiếc cho nàng đã ngồi chờ chim sa
•
o Hoàng Hôn Tím
o
o 13:22 25 thg 1 2010
o
o
Hihi... Thơ hay, com cũng hay luôn. Cảm ơn CĐKB.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:41 25 thg 1 2010
Cảm ơn cô giáo ghé chơi
Lời còm khen thấy vui tươi thế này
Cua nghe mà sướng ngất ngây
Thì cua xin hoạ thơ này tặng cô
•
o Sunny Uyên
o
o 12:48 25 thg 1 2010
o
o
Chúc bác Cua một tuần làm việc nhẹ nhàng
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:43 25 thg 1 2010
Hoa bốn mùa vẫn xanh tươi
Hôm nay rảnh rỗi ghé chơi cua đồng
Chắc là lòng đã bảo lòng
Phải sang với lão cua đồng mới vui
Lời chúc cua đã nhận rồi
Cảm ơn người bạn cua tôi hôm nào
Chúc cho tình bạn dạt dào
Chúc cho vạn sự ước ao phải thành
•o TênTên
Trả lờiXóa
o
o 12:43 25 thg 1 2010
o
o
ANH ƠI! BỐN CÂU THƠ CUỐI NHƯ HỜN GIẬN HAY SAO ẤY BÀI THƠ HAY LẮM ANH À! EM CHÚC ANH TUẦN MỚI RUI SẼ THẬT NHIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC ANH NHÉ! EM THÍCH BÀI BÈO DẠT MÂY TRÔI ẤY
o
CUA ĐỒNG KINH BẮ
Đúng là hờn giận đấy mà
Người ta thì chẳng sang nhà nhau chơi
Hôm nay thì đã sang rồi
Thì không trách nữa nhớ chơi nhiều vào
Để còn thơ nó tuôn trào
Làm quà gửi tặng ai vào thăm chơi
o Tuyencafe
o 12:31 25 thg 1 2010
Ươc...!!!!!! Ươc gì em mãi là em Như thời trẻ dại chưa quen bụi trần Trái tim chai sạn bao lần Sao còn biết khóc sao còn biết đau? Vẫn còn biết giận nông sâu Vẫn còn biết ghét những câu ỡm ờ Một điều tin mấy điều ngờ Nhìn mây nhìn mưa bao giờ hết bay Một đời sống vẫn thơ ngây Ngân ngấn nước mắt dâng tràn ngày xanh Bây giờ dẫu đã long lanh Vẫn mong ước mãi chân thành ý thơ././
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:49 25 thg 1 2010
Và giờ em vẫn là em
Làm chi phải ước cho thêm nỗi buồn
Trái tim chai san thân thương
Khóc hoài khóc mãi nỗi buồn chẳng nguôi
Lòng người có lúc đầy vơi
Vẫn còn biết được dưới trời gai chăng
Mà sao đời tựa lưới giăng
Thân nàng côi cút như trăng khuyết mờ
Nhìn mây mà đợi gió to
Mây bay đi hết gió lùa làm chi
Lệ rơi ướt đẫm bờ mi
Long lanh bóng nguyệt còn gì nữa đây?
Bây giờ cành đã quả đầy
Hỏi ai dám hái công này của em?
o Dao Nguyen Viet Ha
11:33 25 thg 1 2010
cám ơn CĐKB ,Anh cũng có những người bạn như vậy mà ,rất nhiều người yêu qúy Anh đấy .chúc Anh luôn cảm thấy ấm áp bên những người bạn của mình
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:51 25 thg 1 2010
Đúng là nhiều bạn tri ân
Cho đời thêm sắc thêm xuân thắm nồng
Sướng cho cái lão cua đồng
Hôm xưa đi off thoả lòng bây lâu
Đấy là tình cảm trước sau
Bạn bè còn đó trong nhau những lời
Cảm ơn bè bạn của tôi
Phương xa cua gửi những lời thân thương
o HOANGLAN206
o
o 11:03 25 thg 1 2010
o
o
Đêm nay trăng vẫn lẻ đôi.
Gió cô đơn cứ vô hồi đi qua.
Đêm nay ta chỉ còn ta.
Mà sao vẫn cứ thừa ra một người .
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
11:15 25 thg 1 2010
Vầng trăng lẻ bóng đơn côi
Gió cô đơn gọi mây trôi về cùng
Sao trời mây cứ dửng dưng
Để ta một bóng thức cùng trăng suông
o Tháng Tư
Trả lờiXóa
o
o 10:47 25 thg 1 2010
o
o
Thơ thì em chả giỏi đâu, nhưng đọc thì nhanh lém
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
10:52 25 thg 1 2010
Yêu thơ đâu chỉ làm thơ
Người yêu thơ cũng đón chờ thơ ra
Đọc vui thì cứ lân la
Vài lần chưa chán để mà mua vui
Đọc thơ là thích thơ rồi
Làm chi phải ngại hả người em ơi
•
o ღ♥ HoaCat ♥ღ
o
o 10:05 25 thg 1 2010
o
o
Khói mây ... tình thoáng qua rồi
Hư vô một cõi ... một đời xót xa
Giấc mơ tan biến tình qua
Còn đây nỗi nhớ riêng ta một mình
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
10:28 25 thg 1 2010
Chiều lam khói toả thoáng qua
Niêu cơm có mấy quả cà mà vui
Thôi thì ngày ấy qua rồi
Giấc mơ cũng đã thành người hôm nay
Giờ đây còn bóng thân gầy
Chim sa chốn khác lạc bầy tiếc không?
Kêu trời có thấu cho không?
Đời thân con gái má hồng long đong
•
o TRAM NGUYEN
o
o 10:05 25 thg 1 2010
o
o
Lang thang khắp phố khắp phường
Bỗng nghe phảng phất vị quê hương
Chén canh "cua đồng" cho ngày mới
Dìu dịu lòng nhau những nỗi niềm
Yêu thơ nhưng chẳng bít làm thơ, sang nhà bác "Cua Đồng" tràn ngập không khí thơ ca nên cũng a zua chút,hì. Chúc bác Cua Đồng tuần mới vui.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
10:26 25 thg 1 2010
Phố phường rộn rã sắc xuân
Lang thang mấy khúc mấy lần em ơi?
Nghe đâu vị ngọt hả giời?
Quê hương còn nặng những lời mẹ ru
Lớn từ con cá con cua
Lớn từ những tiếng ầu ơ thủa nào
Hôm nay lòng thấy xuyến xao
Chân đi lững thững lạc vào hang cua
Đột nhiên đọc mấy vần thơ
Thèm cua mẹ nấu thủa xưa vẫn dùng
Riêu cua nấu với dọc mùng
Bây giờ thưởng thức lại mừng lại vui
Nhớ ngày xưa cũ qua rồi
Nhớ cua Kinh Bắc về tôi có liền
•
o Dã Quỳ - Phố Núi
o
o 09:53 25 thg 1 2010
o
o
Tang ban bai tho cua J_F ma DQ rat thich, chuc ban moi su tot lanh nhe ! doc bai tho cua ban rat hay.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
10:18 25 thg 1 2010
Đúng là quà quí tặng cua
Quà đây là những vần thơ tuyệt vời
Biết rằng hai đứa hai nơi
Sài Gòn Hà Nội tỏ lời tri ân
Xuân về chúc bạn thêm xuân
Vần thơ vướng mái kéo gần ta hơn
•
o Dã Quỳ - Phố Núi
o
o 09:50 25 thg 1 2010
o
o
Tự Khúc Xuân
Se sắc lòng chút gió cuối mùa đông
Chiều Sài Gòn vờ rét cong vạt nắng
Trước thềm xuân, bóng én chao thầm lặng…
Ta níu ta đứng đợi tự bao giờ.
Khắc khoải lòng con phố một bài thơ
Viết chi mãi (?), cây sầu đông gầy xác
Chỉ thiếu lời (…) để thơ ngân thành nhạc
Đành gửi theo én nhỏ lúc giao mùa…
Ray rứt lòng mãi nhớ thoáng xuân xưa
Ta vom tay giữ tim mình bão lửa
Con én hót báo tin xuân hối hả
Ta cố kìm mình, sao ngực cứ rưng rưng.
Bâng khuâng lòng ta vội đón mùa xuân
Sài Thành chiều chớm xuân, nắng rực cành mai nõn
Cây sầu đông nhiên bỗng xanh mơn mởn
Và niềm riêng - cánh én - hóa môi cười…
(J_F)
Xin gui tang ban bai tho cua J_F ma DQ rat thich, mot tuan moi an lanh ban nhe !
Week Scraps?
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
10:15 25 thg 1 2010
Xao xuyến nỗi lòng cái lạnh mùa đông
Sáng Hà Nội gió lùa qua khung cửa
Trước thềm xuân bông hồng rực lửa
Ta ngắm hoa chẳng biết tự bao giờ.
Khắc khoải nhìn theo con đường xưa
Đi đi mãi con đường mòn cỏ trọc
Thủa thiếu thời đã hoá những bài ca
Còn in dấu những bông hồng rực nắng.
Xao xuyến lòng ta ngày đông người vắng
Con đường mòn thưa thớt bóng người qua
Chim sẻ kêu vang hót trước hiên nhà
Ta ngắm mãi ngắm hoài rồi chợt nhớ.
Ta tiễn mùa đông đón xuân hớn hở
Hà Nội ấm dần rạng rỡ cánh đào xuân
Con đường xưa đám cỏ mọc xanh dần
Và niềm vui lòng người như mở hội.
(rất cảm ơn bạn ghé thăm-CĐKB rất
tâm đắc bài thơ của bạn tặng-Đặc biệt là nghệ thuật dùng từ mình cũng mạo muội dựa trên nền bài thơ nói về mùa đông ngoại thành Hà Nội-trong bài của mình có dùng một số từ ngữ trong bài của bạn-Đó là những từ có giá trị và học hỏi-Không
dám gọi là sao chép-Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc trong thơ ca)o Biển-Xa!
Trả lờiXóa
o
o 22:34 25 thg 1 2010
o
o
Đầu tuần tớ sang thăm Cua Đồng và đọc thơ của bạn đây....một chút nỗi lòng bạn nhỉ.....
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:55 25 thg 1 2010
Bạn sang tớ cũng vui nhiều
Tri ân hội off những điều khó quên
Cái tình bè bạn gần thêm
Một ngày hội off khó quên lắm mà
Hôm nay bạn ghé sang nhà
Dư âm hội off làm ta động lòng
•
o Ngốc Xít
o
o 22:11 25 thg 1 2010
o
o
Mình chân thành xin lỗi nếu như
tin nhắn này làm phiền đến các bạn. Hiện CLB Thiện nguyện Blogger Vì
Cộng Đồng mà mình là thành viên đang chuẩn bị tổ chức chương trình "Mùa
xuân vì cộng đồng" để chung tay đón tết với những mảnh đời bất hạnh với
dự định 1.000 phần quà: gạo, muối, đường, bột ngọt,.,, bánh, mứt sẽ
trao đi.
Trong không khí náo nức, rộn ràng cùa mùa xuân với bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ,
còn biết bao mảnh đời ko thể có khả năng sắm sửa một chiếc áo mới lành
lặn thì lấy đâu đón nhận được hương sắc mùa xuân. VCĐ rất mong sẽ nhận
được những tấm lòng, sự ủng hộ của các bạn để chung tay mang đến một
mùa xuân yêu thương cùng những mảnh đời ấy để tiếp thêm cho họ chút
niềm tin trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt giữa cuộc đời.
Hãy cho đi rồi sẽ nhận về. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!
Mọi thông tin chi tiết và ủng hộ xin gửi về: 1/ Nguyễn Tuấn Khởi Câu Lạc Bộ Thiện nguyện Blogger Vì Cộng Đồng Lầu 2, số 27, đường 52, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM Tel: 08 .73095179 - 0933. 425. 414 2/ Số Tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Tp.HCM (Vietcombank): 0071004011681 Chủ tài khoản: Thủ quỹ Lê Thị Phượng (Ngốc Xít - 0908200861) Website: www.vicongdongclub.com Kính chúc tất cả mọi người có được một mùa xuân an lành và hạnh phúc!
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:24 25 thg 1 2010
Rất nhiệt thành ủng hộ chương trình
•
o gackiemquaydau
o
o 21:59 25 thg 1 2010
o
o
hê hê hê, bài thơ chú tặng vừa là cảm ơn cháu vừa là tả chút tìn eo
luôn. tìn eo tuy hơi quê đồng 1 chút nhưng ko sao chú ạ. À, mà chú hơi
bậy n..
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:26 25 thg 1 2010
Thế đã thoả mãn hay chưa?
Không thì cua tặng vần thơ nữa này
Gọi là có chút vui vầy
Thì cua mới tỏ tình này mang trao
Hôm nào rảnh rỗi ghé vào
Nhớ mang bạn gái đến chào chú cua
Để chú còn hoạ vần thơ
Tặng đôi trai gái duyên tơ thắm nồng
•
o NGÔ THÁI
o
o 21:36 25 thg 1 2010
o
o
Cám ơn cháu sang thăm lại tặng bài thơ về tình bạn Offline chúc cháu buổi tối ấm áp, vui vẻ.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:29 25 thg 1 2010
Chú sang cháu quí lắm rồi
Hôm nay Hà Nội tiết trời sang xuân
Bầu trời nay đã ấm dần
Hoa chen nhau nở hương xuân thơm nồng
Chú sang với cháu cua đồng
Còm lời cháu thấy cái lòng cháu vui
Bài thơ tình bạn viết rồi
Giữ nguyên trong dạ những lời khó quên
Nếu mà hữu ý kỳ duyên
Bác cháu lại off cho thêm tình nồng
•
o Thuy
o
o 21:15 25 thg 1 2010
o
o
Thắm thiết đắm say thì ghé lại Thoả lòng tri kỷ sợ xa nhau. Tôi đang sang thăm Cua đây. Chúc Cua một tuần mới ấm áp và nhiều niềm vui nhé!
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:33 25 thg 1 2010
Vần thơ vướng níu bóng ai
Cho tình thắm đượm cho mai thắm tình
Cho cau quả mọng tươi xinh
Cho trầu xanh lá chúng mình thành duyên
Xuân sang hoa nở bên thềm
Bông quỳnh hé nụ đẹp thêm sắc trời
Cảm ơn bác ghé thăm chơi
CĐKB có lời tri ân
•
o MUAXUAN
o
o 21:07 25 thg 1 2010
o
o
Thân rồi xin giữ nghĩa trước sau
Chớ để tình thân một nỗi đau
Chớ có vô tình cơn gió thoảng
Một chiều tắt gió lại mưa mau.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:35 25 thg 1 2010
Thôi thì cứ để vần thơ
Cho tình mãi thắm giấc mơ đượm tình
Cho đời mãi mãi đẹp xinh
Làm sao cứ dứt chúng mình lìa đôi
Để em ôm gối kêu trời
Còn anh hú hí với người khách xaNGƯỜI NGHĨA MỸ
Trả lờiXóa
o
o 20:36 25 thg 1 2010
o
o
Tuy đất phưong Nam nhưng nghe câu hát hát quan họ vùng quê Kinh Bắc muốn ở chẳng muốn về có phải không CĐKB?
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:37 25 thg 1 2010
Câu quan họ vương vấn ai?
Ngân vang điệp khúc đêm dài khó quên
Cùng nhau chao nụ cười duyên
Cùng nhau sát lách cho thêm duyên nồng
Cảm ơn bác ghé cua đồng
Bắc Ninh xin chúc cho lòng bác vui
Người rằng người ở người ơi
Sang nhau xin cứ vui chơi-đừng về
•
o Phan Ba
o
o 19:20 25 thg 1 2010
o
o
Chúc Cua Đồng tuần mới thật vui và nhiều thành công!
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:48 25 thg 1 2010
Cảm ơn bác ghé sang nhà
Đầu tuần phấn khởi vào ra rồi về
Cuộc đời sao thật sướng ghê
Đi làm xong việc lại về với hang
Bạn bè hàng xóm ghé sang
Thế là lại được bịa trang thơ tình
Mỗi comment một quà xinh
Cua về cua ngắm thả tình vào trong
•
o MOONLIGHT 0320
o
o 19:04 25 thg 1 2010
o
o
Tuần mới thành công anh cua nhé
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:50 25 thg 1 2010
Cảm ơn cô giáo ghé chơi
Hôm nay xuân ấm thấy người vui không?
Sang cua cho thoả nỗi lòng
Đọc thơ đi nhé cua đồng về ngay
Kiếm vài ba mớ rau đay
Chúng ta vui chút rượu này tâm giao
•
o Le thi thu Hang
o
o 17:43 25 thg 1 2010
o
o
"Vẫn biết lòng người khúc nông sâu
Ai hiểu lòng tôi mấy khúc sầu
Thắm thiết đắm say thì ghé lại
Thoả lòng tri kỷ sợ xa nhau".
Vì mấy câu thơ này mà H sang thăm Bác Cua nè. Chúc Bác Cua một tuần làm việc mới thật hiệu quả nha.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:51 25 thg 1 2010
Vì thơ mà ghé sang nhau
Vì thơ mà phải nói câu giãi bày
Thế là lòng bảo sang đây
Thế là cua được một ngày chung vui
Xuân sang hoa hé nụ rồi
Thì cua xin tặng cho người bông to
•
o SÔNG HỒNG
o
o 17:04 25 thg 1 2010
o
o
Nỗi lòng... của SH là nước cạn...huhu. Cua ơi.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:52 25 thg 1 2010
Sông Hồng nước cạn mùa đông
Qua cầu ta tới mây hồng thủ đô
Ngàn năm chung một sắc cờ
Cua vui cua hoạ vần thơ chúc mừng
Sông Hồng sống Đuống vui chung
Thăng Long ngàn tuổi chói hồng con tim
•
o ngotoanthangpt
o
o 17:04 25 thg 1 2010
o
o
Trên đường về quê hương đất Tổ, Bỗng bắt gặp một cây bàng lá đỏ, Quả ngô lai bai-ô-xýt tuyệt vời. Khen ai khéo chọn một góc trời Vừa làm "sân phơi",vừa làm "kho lưu trữ". Nhìn từ xa người đi đường cứ ngỡ Ồ cây mai vàng rực rỡ dưới trời xuân!!! Vội vàng nhanh chân đi tới thật gần. Thưa các bạn! khéo khen người xếp sắp. Những chùm ngô hạt đều tăm tắp, Trên những cành bàng lá đỏ cuối đông, Thành cây mai vàng... kỳ lạ không??? Ấy là tôi tạm thời so sánh vậy. Mời các bạn nhòm xem và chỉ dậy Mấy vần thơ,tên gọi lọai hoa này...
•
o Girl_đại bàng non mỏ vàng
o
o 16:56 25 thg 1 2010
o
o
Chà, chú yêu văn thơ ghê nha.
o
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:54 25 thg 1 2010
Chú thì thơ thẩn quen rồi
Cảm ơn cháu đã sang chơi thăm nhà
Thơ chú của cải làm ra
Không mua không bạn chỉ là tặng cho
Ai sang cứ việc đọc thơ
Khi về xin tặng một kho thơ vườn
Cho phép em không hẹn mà đến, không chờ mà đi nhé....Lòng hiểu lòng là được, mấy con chữ nó cứ đùa em, tính "chụp" nó hoài mà nó không chịu, vậy là em tiu nghỉu, qua thăm bác rồi dzìa....!
Van tho lai lang,chang mua ma day
Mong sao co dip sum vay
Dong-Tay hoi ngo,long nay suong vui
Trong lòng cảm thấy buồn ơi là buồn.
Dạo này minh chăng đi đâu
Vì long bức rưc nỗi sầu lang thang
Cua ơi Cua có biết chăng
Nỗi lòng con gái ...bắc thang hỏi trời.
Trời xa nên chỉ.. ơi hời
Giá như gần bạn ghé chơi
Tâm sự đôi chút....cho lòng thanh thơi.
Ôi thôi có bấy nhiêu lời
Sợ lam phiên bạn ...mong đời mãi vui.