MỪNG QUÊ HƯƠNG THU HOẠCH NGÔ
16 nhận xét:
Dai
Trả lờiXóa
22:18 11 thg 1 2010
..he...he...TD rất thích ăn bắp luộc áh ! Chúc quê hương của Cua năm nào cũng đc mùa để mọi người có bắp ăn dài dài nhé !
Hôm nay đc biết dung nhan của Cua roài áh nhen
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:00 11 thg 1 2010
Nhà anh ngô đã phơi già
Nếu thích ngô luộc thật là khó săn
Làm gì mà phải băn khoăn
Ra chợ thoải mái em ăn loại gì?
Nhà cua ngô giống Trương Phi
Nhưng mà hát cứng chắc gì cứng răng
Cảm ơn bạn đã ghé thăm
CĐKB tri ân tỏ bày
Chúc cho bạn vui suốt ngày
Một tuần làm việc tràn đầy sức xuân
phongle02
21:21 11 thg 1 2010
Hà !Bây giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan Cua ,Đep Giai ,Phong Độ đó ,mà hình như làm nghề Gõ đầu trẻ hả Cua
Mình ở Miền Nam ít được nghe những Ca khúc như trong nhà Cua ,thật hay
Chúc Bạn Cua tối thật vui vẻ ,hạnh phúc
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:02 11 thg 1 2010
Đúng là cua dạy học rồi
Nhưng mà dạy nhảy dạy chơi thôi mà
Dạy môn thể dục xã nhà
Quê hương nghĩa nặng đậm đà trong thơ
Xuân về vui đến bất ngờ
Bắc Ninh xin tặng vần thơ chúc mừng
Xuân này cả nước vui chung
Thăng Long ngàn tuổi hát cùng thủ đô
SÔNG HỒNG
21:20 11 thg 1 2010
hôm nay mới thấy Cua ló ra khỏi hang...
Chúc Cua một tuần mới vui vẻ và ấm áp nha.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:04 11 thg 1 2010
Ngày xưa xấu hổ ẩn mình
Bây giờ mới thấy cái tình đậm sâu
Thôi thì bày tỏ cho nhau
Ẩn mình cũng chẳng được lâu nữa rồi
Hôm nay biển chính mang phơi
Bà con hàng xóm mọi người cũng xem
Có Sông Hồng vẫn thân quen
Sang chơi là để tình thêm mặn nồng
Núi Xanh
21:04 11 thg 1 2010
Hôm nay mới được "chiêm ngưỡng" cua đấy ! Giai Cua chắc nhỏ tuổi hơn Nx rồi phải không vì nhìn thấy phong độ lắm !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:06 11 thg 1 2010
Hôm nay bác thấy hình em
Từ lâu em thấy là em bác rồi
Bây giờ tuổi sắp 40
Tuổi xuân phơi phới ôi trời sắp qua
Nhưng thơ vẫn cứ thướt tha
Bác sang bác tưởng như là trai tơ
Đúng là phong độ lắm cơ
Thì cua mới sướng hoạ thơ chúc mừng
Hoàng Hôn Tím
20:04 11 thg 1 2010
Điều gì Cua nhìn thấy cũng hoá nên thơ. Chúc mừng bạn.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:12 11 thg 1 2010
Cảm ơn cô giáo ghé chơi
Xuân sang xuân để đất trời nở hoa
Gió xuân ấm áp mọi nhà
Thì cua cũng phải thò ra vui cùng
ngotoanthangpt
19:41 11 thg 1 2010
Được mùa ngô Cua càng phất to Đất tơi sốp ắt nhiều Giun no Bụng căng tròn toàn ngô khoai bắp Lạc vào hang Cua cười hô hô
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:17 11 thg 1 2010
Làng quê thóc lúa đầy kho
Nhà nhà no ấm ước mơ học hành
Mong sao mùa vụ thâm canh
Quê hương đổi mới sớm thành nội đô
Củ khoai củ sắn thêm no
Bát cơm ăn với cá kho đông về
Bụng căng lòng mới tràn trề
Thả tình vào những cơn mê mẩn hồn
Cho thơ mãi sáng trong hơn
Cho tình ta gửi muôn phương tỏ bày
Nụ cười má đỏ hây hây
Niềm vui không dứt đón ngày chung vui
Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
Tri ân xin gửi những lời gặp nhau
VuChi
Trả lờiXóa
19:32 11 thg 1 2010
Hôm nay mới biết mặt CĐKB, lại avt mới nữa, đẹp zai quá
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:18 11 thg 1 2010
He he he
Hôm nay mới treo biển ra
Lúc đâu ngượng lắm đấy mà cô ơi
Cô giáo rảnh rỗi ghé chơi
CDKB có lời chúc vui
Cua thì cũng ẩn lâu rồi
Hôm nay nắng ấm mang phơi ra kìa
Đúng là chính hãng cua quê
Bà con hàng xóm nhớ về đừng trêu
visaohivong
18:53 11 thg 1 2010
Ôi ! Đẹp wa' ..... rất là khang trang, đúng là ngôi trường đẹp thật anh nhỉ ?. hiiii Chúc anh tối đầu tuần vui vẻ, ấp áp, và tràng đầy yêu thương
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:21 11 thg 1 2010
Trường tôi nằm cạnh con sông
Quanh năm nước chảy cuốn dòng phù sa
Trung Mầu cách mạng quê ta
Có dòng sông Đuống chảy qua đắp bồi
Cho ngô cho lúa tốt tươi
Cho người khấm khá cho đời thêm vui
Quê hương trong đó có tui
Con cua Kinh Bắc vốn người Bắc Ninh
Bên trang blog lắm tình
Tri ân xin gửi bóng hình quê hương
Tepthuylinh
18:13 11 thg 1 2010
Hum nay mới biết mặt anh cua Trông đáng iu quá . chúc một tuần mới vui vui vui
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:22 11 thg 1 2010
Hi hi hi
Cảm ơn cô giáo ghé nhà
Hôm nay cua thật đăng ra đây rồi
Để cho bè bạn thăm chơi
Được nhìn thấy biển của người nhà quê
Bích
15:58 11 thg 1 2010
Đọc bài thơ để thấy Cua yêu quê hương biết nhường nào. Bích thích ăn ngô luộc lắm Cua ơi. Mang qua Cua tý hương sắc mùa xuân, chắc chắn đẹp trai hơn Cua nè.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:44 11 thg 1 2010
Chị ơi xuân đẹp muôn phần
Sắc xuân Đà Lạt ấm dần đấy thôi
Hôm nay chị ghé thăm chơi
Ngô quê cua bẻ cua mời chị sang
Ngô này cứng hạt chỉ rang
Trời đông ngô nóng râm ran ấm lòng
Mấy khi sang với cua đồng
Vần thơ em tặng cho lòng chị vui
Cúc Nguyễn
15:52 11 thg 1 2010
Tuần mới anh Cua mới hẳng
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:39 11 thg 1 2010
He he he
Cua thì có mới gì đâu?
Bà con hàng xóm sang nhau khen hoài
Cua đồng Kinh Bắc không sai
Hôm xưa biển thật treo ngoài cửa hang
Hôm nay trời đẹp mây vàng
Bà con cả xóm cả làng sang chơi
Thì cua treo biển thật rồi
Bà con đã rõ cua tôi là gì?
Không thì nhầm nhọt thường khi
Đàn ông lại tưởng cua gì thì toi
Nhiều khi không biết lôi thôi
Đàn ông lại bảo rằng tôi đàn bà
Muaherucro
14:38 11 thg 1 2010
Nghe nói anh có ảnh mới, em thăm anh.
Tươi quá, không "cua" tẹo nào!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:35 11 thg 1 2010
Nghe ai nói thế hả em?
Hay là em thấy em thèm em sang?
Đã sang em chớ vội vàng
Ngắm nhìn cho kỹ họ hàng đấy em
Ngày xưa cua cứ hay quen
Treo cua làm biển ẩn duyên trong nhà
Hôm nay ảnh mới phô ra
Em nhìn em ngắm cua là chính anhTênTên 11:55 11 thg 1 2010
Trả lờiXóa
Khiếp quá em ơi, hôm nay khoe kinh quá, chẹp chai chế! Chế, chế đã có người yêu chưa? Chị đùa chút thôi này, em học trường nào ra nhỉ, BN hay trung ương? Nếu học Bắc Ninh em có biết anh Cảnh, anh Phong, hay chị Nga, hay anh Sinh chứ? Em có biết Lương ( Cải ) ở trug tâm VH quan họ không? Chị hỏi nhiều quá không? Tò mò vì sao, Bắc Ninh rất đỗi than quen với chị mà!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:33 11 thg 1 2010
Đúng là cua đã bị đơ
Suốt ngày thơ thẩn làm thơ tặng người
Hôm nay bà chị ghé chơi
Ảnh kia mới chụp ôi trời đẹp giai
Để cho chị cứ ngắm hoài
Trai tơ thì muộn cũng ngoài 30
Cua quen cái thói hay cười
Nhưng mà hay ngượng người người thường chê
Đúng là cua ở nhà quê
Quanh năm sớm tối lại về với hang
Hôm nay bà chị ghé sang
Hỏi cua cua cũng sẵn sàng đáp ngay:
Thể thao cua học những ngày
Vì yêu môn Vật môn này cua yêu
Gắng công tập luyện sớm chiều
Từ sơn trường đó cũng nhiều tri ân
4 năm ăn học chuyên cần
Ra trường lại muốn làm gần quê hương
15 năm đã ra trường
Thầy cô em cũng thường thường ghé qua
Các thầy hồi đó đã xa
Đã về tổng cục rồi bà chị ơi
Kể ra cũng lắm tội đời
Thôi đành gác bút đáp lời đến đây
(chị à: ngày xưa em học ở trường ĐHTTT Từ Sơn-BN Khoá
26(1990-1994). Thời đó thầy Giáo sư Lê Văn Lẫm làm hiệu trưởng, Nguyễn Danh
Thái hiệu phó,Nguyễn Xuân Sinh dạy môn NCKH,Lưu Quang Hiệp,Nguyễn Xuân
Sang(CL), Hoàng Cường(ĐK),Lê Văn Long(Vật)….chắc bà chị cũng học ở đó…hi hi)
chichua
11:54 11 thg 1 2010
anh Cua Dong Kinh Bac dep trai nhỉ. hihi
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:19 11 thg 1 2010
Ảnh thì treo tối hôm qua
Bà con hàng xóm sang nhà cứ khen
Đã bảo cua có lắm duyên
Tính thì hay ngượng mon men xó nhà
Tức mình mang ảnh phô ra
Không ngờ hàng xóm sang nhà khen hay
Sướng cho cái lão cua này
myLife
11:17 11 thg 1 2010
wow! bác Cua nhà ta đẹp giai nhất rồi còn gì? đầu tuần sang thăm anh và diện kiến dung nhan anh! Chúc anh ngày lam việc nhiều năng lượng nhe
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:16 11 thg 1 2010
Từ bé nay được lời khen
Trông cua có sướng có duyên không nào?
Đấy là cua mặc áo vào
Không thì lực lưỡng khác nào trai tơ
Hôm nay bạn ghé đọc thơ
Bạn xem bức ảnh chính cua đồng rồi
Closed heart
09:44 11 thg 1 2010
hehe. Giờ mới chiêm ngưỡng được dung nhan của anh Cua Đồng.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:12 11 thg 1 2010
Đã bảo là ngượng lắm rồi
Vào ra e ngại có người nhìn theo
Trai quê ảnh chẳng dám treo
Hôm qua ngẫu hứng đăng theo thơ cùng
Suốt ngày cứ nghĩ lung tung
Bà con hàng xóm sang mừng hay chê?
Chỉ vì cái tội đám mê
Thơ thơ thẩn thẩn chẳng về với hang
Để cho hàng xóm họ hàng
Sang chơi mà phải đợi càng thấy lâu
Thôi thì ngó trước nhìn sau
Con cua Kinh Bắc ló đầu ra thôi
Cỏ may
09:42 11 thg 1 2010
Có ngô thì phải có khoai, Cỏ tặng Cua giỏ khoai cho bài thơ thêm phong phú và đậm đà hương vị quê hương.
Chúc Cua ngày mới tốt lành!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:07 11 thg 1 2010
Có ngô thì phải có khoai
Có con gái phải có con trai mới tình
Thông gia hai họ đẹp xinh
Cỗ bàn la liệt thắm tình trầu cau
Nhà anh bắp mảy hạt mau
Nhà em khoai có kém đâu củ nhiều
Ngô khoai no ấm cái diều
Cho tình ta thoả nói điều tri ânNgoc
Trả lờiXóa
09:41 11 thg 1 2010
Chúc anh CĐ luôn vui trong tuần mới này nhé....
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:10 11 thg 1 2010
Gió đông se lạnh bạn tay
Môi thì suỵt soạt thế này… bạn ơi?
Đúng là hiểu cái lòng tôi
Cà phê ngon thế ôi trời sướng sao?
Hương bay khói cứ vướng vào
Cà phê thơm quá dạt dào trang thơ
Cuong
08:56 11 thg 1 2010
Giời ơi.....!!!Đẹp giai như này không khéo mất chồng như chơi hỡi chị nhà có biết mà quản lý không .......
Chúc Chú Cua một tuần làm việc vui vẻ!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:07 11 thg 1 2010
Đã lâu chẳng dám phô ra
Hôm nay tự thấy cua ta ẩn mình
Nhiều hôm ngồi nghĩ linh tinh
Con cua mà thật chỉ rình bò ngang
Thế là đăng vội đăng vàng
Ảnh cua chính cống họ hàng thử coi
Chưa xem đã vội kêu trời
Khen gì mà khiếp thế người bạn xa
Chị cua nằm ngủ trong nhà
Nếu nghe được hết có mà thành riêu
Cảm ơn khách quí thương yêu
Khen cua lại để những điều thân thương
Xuân về ấm áp muôn phương
Cua đồng Kinh Bắc nhớ thương bạn hiền
Nilan
07:06 11 thg 1 2010
Ối Giời! Cua đẹp giai như thế cơ!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:02 11 thg 1 2010
Ối trùi ui!
Hôm qua treo biển trong nhà
Lúc đầu em ngượng lắm mà chị ơi?
Cua đồng nhát lắm ngượng rồi
Mà sao chị lại mang phơi thế này?
Hàng xóm biết đến thì gay?
Con cua Kinh Bắc có ngày thành riêu
He he he
Thuận Ánh
06:53 11 thg 1 2010
Chúc anh một tuần mới tràn ngập niềm vui!!!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:00 11 thg 1 2010
Cảm ơn bác ghé thăm em
Hôm nay gió lạnh qua rèm nhà cua
Chị vào cua gửi vần thơ
Gói quà em đợi em chờ chị sang
Một tuần mới lại mênh mang
Việc vui vui mãi tình sang mỗi ngày
Quan Ho Que Toi
05:58 11 thg 1 2010
Hôm nay mới được chiêm ngưỡng toàn thể dung nhan nhà thơ, nhà giáo, nhà cách mạng, nhà yêu nước, hà hà. Nói chung là nhà của các nhà
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:58 11 thg 1 2010
Hi hi hi
Cái ông quan họ quê tôi
Cứ sang chỉ thích khen lời cao xa
Cua tôi chỉ sống mương nhà
Ra vào lởn vởn đồng xa có mùa
Gọi là có chút văn thơ
Bịa ra là để đón chờ khách vui
Làm gì cua oách thế trời?
Cảm ơn quan họ thăm người đồng hương
Tư Việt
00:39 11 thg 1 2010
Xin chúc mừng vụ bắp thắng lợi nha. Có rãnh thì qua nhà mình cho ý kiến về một bài cua hén!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:55 11 thg 1 2010
Cua tôi chỉ anh giáo làng
Trông thì răn rúm mỡ màng gì đâu?
Nhưng mà ý hợp tâm đầu
Con cua Kinh Bắc đã lâu ẩn rồi
Hôm nay ngày nghỉ vui chơi
Chụp vài ba kiểu cho đời thêm tươi
Đăng lên cho bạn bè cười
Cho cua Kinh Bắc cùng người vui xuânTuyencafe
Trả lờiXóa
00:35 11 thg 1 2010
Hi hi trông kia dang anh trai làng thầy giáo ơi,,,dep giai nhé,,,anh cua vui thơ nhiêu tinh nên cả nha vui ghê kìa anh cua ơi..
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:55 11 thg 1 2010
Đã lâu mang biển cua đồng
Con cua tám cẳng hay lồng đi chơi
Hôm nay nắng ấm tuyệt vời
Chụp luôn vài kiểu cho đời ngất ngây
Về nhà giở thấy hay hay
Trong lòng cứ muốn đăng ngay khỏi buồn
Già rồi nhưng trẻ tâm hồn
Vần thơ có cánh đẹp hơn bạc tiền
Khách sang xin hoạ thơ liền
Làm quà gửi tặng tới miền đất xa
Mimosa
00:23 11 thg 1 2010
Đêmn ngon giấc và ngày mai là một tuần mới nhiều thành công anh nhé !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:50 11 thg 1 2010
Đêm xuân gió bắc cứ lùa
Một mình gõ phím làm thơ khỏi buồn
Có người bạn quí sang luôn
Tặng hoa đẹp quá cua buồn sao đây?
Gió đông se lạnh bàn tay
Mà cua vẫn hứng thơ này cua trao
Gió đông vẫn cứ ào ào
Mà lòng cua ấm cua trao thơ tình
Minh_Ba
00:13 11 thg 1 2010
Bac Cua dong Kinh bac la giao vien truong nao vay ah? tai tho ca cua bac gioi qua! kham phuc bac day! cho em dc lam do de cua bac nhe!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:42 11 thg 1 2010
Cua tôi nhà giáo trường làng
Chỉ vì cái tội đa mang yêu nghề
Yêu nghề cua cũng yêu quê
Yêu người Kinh Bắc mải mê việc đồng
Em thơ áo đã ấm lòng
Tung tăng cắp sách sắc hồng đường quê
Cua thì cái tội ham mê
Thơ thì bịa vội ai chê nhận liền
Chỉ vì nhà giáo mà duyên
Thơ văn cũng thích khó quên lắm mà
Giáo viên thể dục trường nhà
Buồn vui thì giở thơ ca ra bình
Nhiều khi cũng bịa linh tình
Bà con hàng xóm sang mình mất vui
Xuân sang nắng ấm sắc trời
Con cua Kinh Bắc chúc người luôn vui
kimle
00:05 11 thg 1 2010
Em thăm anh đấy Cua ơi
Thơ tình em vẫn dạt dào tặng Cua
Chỉ là lắm lúc cũng thua
Thơ anh cứ thế có thua ai nào
Lời thơ thâm thúy ngọt ngào
Anh dành tất cả cho bao nhiêu người
Lời thơ chân chất tuyệt vời
Em đây cảm động với lời thơ anh
Xuân về rồi đấy nhé anh
Chân tình em vẫn cùng anh họa vần
Thơ xuân chan chứa tình thân
Tặng nhau làm chút quà mừng ngày xuân
Ghé thăm anh chút em dừng
Về nhà kẻo muộn, anh đừng bận tâm
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:35 11 thg 1 2010
Hôm qua rảnh rỗi sang nhà
Thấy muội nằm võng ôm hoa vào lòng
Trong nhà lộng lẫy đèn lồng
Vần thơ đối đáp ghép lồng duyên thơ
Cua vào cua cứ ngẩn ngơ
Muội ơi ! muội hoạ vần thơ kỳ tài
Là tình là nhạc sóng vai
Nghe thơ cứ tưởng đêm dài sáo kêu
Vần thơ đượm chất tình yêu
Anh em ngon ngọt nói điều dễ nghe
Đông về xao xác bờ tre
Đường xa muội đã ghé về thăm cua
Muội vui muội tặng
vần thơ
Đọc xong cứ tưởng là mơ là màng
Cái tình đã chót đa mang
Thơ huynh thơ muội nhịp nhàng sóng đôi
Xuân này ngàn đoá hoa tươi
Muội huynh ta hoạ cho đời đẹp hơn
Chúc cho bè bạn bốn phương
Xuân về tết đến nhớ thương nhau nhiều
Bên trang blog thương yêu
Thăng Long ngàn tuổi nói điều tri ân
VTA - NLC
23:44 10 thg 1 2010
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào CĐKB cũng có thơ và thơ hay thật bái phục bạn !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:26 11 thg 1 2010
Cảm ơn bác ghé thăm chơi
Đêm xuân mà thấy sắc trời ấm ghê
Bác về với chốn nhà quê
Cảm ơn bác đã vỗ về động viên
Cái tình như vị thuốc tiên
Xum vầy trò chuyện sẽ quên chuyện sầu
Bốn phương hội tụ tâm đầu
Canh Dần đang đến trao nhau nụ cười
Tô Xuân Thảo
23:17 10 thg 1 2010
Từ ngày biết có anh Cua Cỏ tui cũng biết có quê Trung Mầu!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:23 11 thg 1 2010
Bắt cua thì phải có bầu
Không thì nó cắp kêu đau giữa đồng
Hỏi ai có thấu cho không?
Cua đồng Kinh Bắc lỡ lòng nào đâu?
Hôm nay lòng bảo sang nhau
Nghĩ ngày quen biết đã lâu lâu rồi
Cỏ xuân mọc khắp nơi nơi
Đi đâu cũng biết mọi người phương xa
Trung Mầu cách mạng quê ta
Cua đồng còn biết nữa là quê hươngNguoiconcuanui
Trả lờiXóa
22:13 10 thg 1 2010
Nhận quà cảm tạ đôi lời
Quà mừng năm mới đất đất trời vào xuân
Chúc nhau công việc chuyên cần
Hạnh phúc thành đạt ân tình thắm tươi
Chúc cho tất cả mọi người
Xuân sang Tết đến niềm vui dạt dào
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:20 11 thg 1 2010
Thế là thoả những ước ao
Lâu lâu bà chị chẳng vào nhà cua
Bây giờ sang tặng bài thơ
Kèm theo lời chúc ngẩn ngơ cua đồng
Xuân sang nắng ấm trời đông
Ngàn hoa đua nở cho lòng thêm vui
Le
21:56 10 thg 1 2010
bạn thích làm thơ nhỉ, trả lời cm bằng thơ rất nhiều ^^, rất hay. thank đã ghé nhà mình nhá ^^
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
21:59 10 thg 1 2010
Đúng là tui rất yêu thơ
Vần thơ bịa vội bao giờ cũng vui
Hôm nay bạn ghé thăm chơi
Gió xuân thoang thoảng giữa trời Bắc Ninh
Chúc cho bạn mãi đẹp xinh
Một năm mới đến đượm tình tri ân
c0p
21:55 10 thg 1 2010
tết nì đến nhà Cua ăn Ngô nướng mở hành
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:01 10 thg 1 2010
Ngô thì cua có trong nhà
Tết thì ngô nó đã già bác ơi
Bởi vì cua đã đem phơi
Ngô già đóng tải mất rồi bác ơi
Xuân sang ấm cả sắc trời
Bác sang cua tặng quà mời bằng thơ
Hà Linh Trang
20:33 10 thg 1 2010
Cua càng, cua lột, cua đồng Có con cua đá bờ sông Trung Mầu Trong hang cua ở đã lâu Được mùa trúng vụ hết sầu cua vui!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:04 10 thg 1 2010
Sao mà lắm loại thế kia
Cua gì thì cũng ở quê đúng rồi
Con cua đá vẫn cứ ngồi
Hoạ thơ xuân đến cho đời luôn vui
Trung Mầu hai tiếng trong tui
Trong hang vẫn thấy tiếng cười âm vang
Được mùa lòng sẽ rộn ràng
Tình thân xin gửi họ hàng bài thơ
wildorchid
19:51 10 thg 1 2010
ANH CUA ƠI ĐỌ NGÔ VỜI NHÀ EM XEM AI NHIỀU HƠN
VU THU HOẠCH NGÔ SƠN LA
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:00 10 thg 1 2010
Hi hi hi
Ngô em thì mẫm quá rồi
Bắp to một đống ôi trời đầy sân
Có hai đứa trẻ quây quần
Đống ngô cao ngất đến thân rồi kia
Ngô em chẳng phải ngô quê
Nương đồi bát ngát ngô kia nhiều sừng
Ngô anh chẳng phải ở rừng
Đồng bằng chính cống thơm lừng đó em
Ai ăn họ cũng bảo thèm
Ngô anh có ít nhưng đem ra bày
Bà con sang cứ ngất ngây
Ngô rang ngô nương ngô này mới ngon
Ngô anh trồng ở núi non
Một cây hai bắp sòn sòn đó em
Sơn La em chắc là thèm
Em sang anh để em đem về trồng
Hung
19:45 10 thg 1 2010
Lâu rùi mới sang thăm anh nè, được anh cho mấy quả khế em nấu nồi canh chua ngon quá anh ơi, hì hì nhà anh lúc nào cũng đầy thơ, thơ lai láng he, chúc anh vui nhìu nhìu nha.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:19 10 thg 1 2010
Lâu rồi em chẳng sang anh
Hôm nay rảnh rỗi phải đành sang em
Khế chua anh nấu đã quen
Riêu cua nóng sốt khó quên bao lần
Nhà anh cho nắng mùa xuân
Đón em vào dạo cho vần thơ vang
Cho thơ bay khắp xóm làng
Cho tình cứ để ngập tràn hang cuangan_
Trả lờiXóa
19:40 10 thg 1 2010
chào cua dạo nầy vẫn khoe chứ mạng bị gì kỳ quá nên lâu rồi ko sang thăm được thông cảm nha chúc buổi tối ấm áp nha
đố cua quả gì đấy
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:22 10 thg 1 2010
Cua thì vẫn khoẻ gân căng
Suốt ngày chạy nhảy tung tăng mọi nhà
Chỉ vì công việc mắt hoa
Cua đồng mới phải nằm nhà đấy thôi
Hôm nay chị ghé thăm chơi
Thì cua Kinh Bắc phải rời cửa hang
Sang thăm bè bạn họ hàng
Cho đời gần gũi cho làng ta vui
Mai lan
18:19 10 thg 1 2010
Em chả biết làm thơ. Nhưng có cà phê mời anh nè Chiều an lành nha anh Cua!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:13 10 thg 1 2010
Ngày xưa em đã sang chơi
Hôm nay em lại sang người bạn xa
Thơ thì thích đọc người ta
Còn em chả biết làm ra tẹo nào
Cà phê nóng sốt em trao
Cua anh ngẫu hứng lại vào hoạ thơ
Tặng cho em gái đứng chờ
Vần thơ bịa vội bây giờ chưa xong
NGUYENKHAC
17:45 10 thg 1 2010
Tặng bạn một loài cua lạ . Chúc bạn luôn khỏe yêu đời, thơ càng hay!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:10 10 thg 1 2010
Cua gì đỏ đỏ hồng hồng
Cua nằm sao giống cua đồng Bắc Ninh
Cua dâu sao cũng lắm tình
Mắt thì ty hí quanh mình đầy lông
Chắc là cùng họ cua đồng
Quà này mang tặng cho lòng cua vui
Từ nay có bạn thân rồi
Cua đồng Kinh Bắc cùng ngồi hoạ thơ
N.Thanh
12:23 10 thg 1 2010
Ngày nghỉ Chủ Nhật vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình, bác Cua nhé !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:03 10 thg 1 2010
Vui sao bác ghé chơi nhà
Hôm nay chủ nhật thịt gà bác xơi
Vần thơ bịa vội đọc chơi
Thăm làng thăm xóm thăm người tri ân
Người dùng Yahoo! 03:45 10 thg 1 2010
10 sự thật về tình yêu . Xem tại: http://tin.luathoangminh.com/giai-tri/1964-su-that-ve-tinh-yeu.html
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:04 10 thg 1 2010
Thank
huyhuy
02:13 10 thg 1 2010
Ai về Kinh Bắc một chiều quê nắng đẹp
Xã Trung Màu biết mấy yêu thương
Ra đi đã mấy dặm đường
Dừng chân nơi ấy mến thương cõi lòng
Dòng sông Đuống nước trong xanh sóng gợn
Cá bơi lượn đàn lợn tung tăng
Bãi ngô cùng với luống khoai
Nhà nhà chăm bón lòng người hăng say../././.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:07 10 thg 1 2010
Quê hương em cũng có dòng sông
Con sông Đuống vẫn đêm ngày nước
chảy
Cũng là gương soi tóc những hàng
dâu
Tắm mát em thơ những buổi chiều hè
Là nỗi nhớ cho bao người đi xa
Quê hương em cánh đồng rộng bao la
Đàn bò sữa tắm mình trên thảm cỏ
Lợn nái nhiều nhà còn giữ giống
năm xưa
Lịch sử cha ông tô thắm bia thờ
Thế hệ hôm nay quyết một lòng gìn
giữ
Mic
00:47 10 thg 1 2010
Cuối tuần vui vẻ ấm áp và HP cua đồng nha!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:06 10 thg 1 2010
Lâu lâu chẳng thấy bác sang
Hôm nay bác đến xóm làng cua vui
Phương xa xin gửi nụ cười
Kèm theo lời chúc cho đời ngát hương
Xuân về vui cả bốn phương
Sắc xuân tràn ngập quê hương cua đồng
Ánh Mặt Trời
00:41 10 thg 1 2010
Trung Mầu ơi!ôi quê hương tráng lệ
Quê hương Cua Đồng ta nhớ mãi không quên
Hai ngày nghỉ khoẻ vui và hạnh phúc nghe em.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:10 10 thg 1 2010
Bác ơi bác ghé thăm chơi
Quê hương vui lắm đón người khách xa
Khách xa lòng bảo sang nhà
Sắc xuân ấm quá thật là tri ân
Quê hương như ánh trăng ngân
Bác ơi hãy ghé tình gần nhau hơn
Xuân về thoải mái tâm hồn
Du xuân lòng vẫn bồn chồn xuyến xao
Tình này cua gửi cua trao
Khách xa thường ghé ra vào nhà cua
Quà cua là những vần thơ
Tri ân xin đợi đón chờ chung vuic0p
Trả lờiXóa
00:13 10 thg 1 2010
vậy là tết nay ấm no rồi
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:13 10 thg 1 2010
Tết này đẹp tựa bài ca
Bắp sai hạt mẩy trong nhà cua đây
Sắc xuân hơi ấm tràn đầy
Hoa đua sắc nở đón ngày tri ân
Tình xuân mà mãi thêm gần
Tình trang blog góp phần chung vui
Xuân sang ấm cả sắc trời
Xuân về ấm cả lòng người bốn phương
MINH HUYỀN
21:06 9 thg 1 2010
Chúc bác CUA ĐỒNG tối cuối tuần thật ngọt ngào nhé!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:42 9 thg 1 2010
Cuối tuần cô giáo ghé chơi
Chúc cô vui vẻ nụ cười trên môi
Hôm nay xuân đến muôn nơi
Nhà nhà hạnh phúc đời đời ấm no
Chúc cô luôn được mùa to
Để cho cua gửi vần thơ làm quà
Cúc Nguyễn
18:38 9 thg 1 2010
Sang tham anh Cua ne co nha khong ?, lau roi khong thay Cua sang nha Cuc
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:41 9 thg 1 2010
Sang nhà phải gọi thật to
Cua nằm hang nhỏ chỉ thò càng ra
Nếu mà cứ đứng đằng xa
Cua đâu nghe thấy để mà ra nghênh
Mấy hôm công việc lênh đênh
Tôi tăm mặt mũi méo vênh đây nè
Lại còn cứ trách cua quê
Suốt ngày rảnh rỗi không về thăm em?
TênTên 16:52 9 thg 1 2010
Chào bạn, Bạn đang bán hàng trên mạng, bạn cần quảng bá sản phẩm của mình tới mọi người một cách hiệu quả. Mình dang có các sản phẩm giúp bạn quảng bá 1 cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất - Phần mềm gửi tin nhắn trên Yahoo Blog Plus. - Phần mềm gửi tin nhắn quảng bá trên yahoo messenger - Phần mềm tự động up bài trên các forum - Phần mềm tự động gửi tin nhắn trên các forum. Bạn vào website của mình để down bản dùng thử và tìm hiểu thêm chi tiết nhé http://onlinemarketingvn.blogspot.com
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:38 9 thg 1 2010
Hàng thì chẳng có cái chi?
Mang đi mà bán cái gì nữa đây?
Thơ thì lẩn thẩn suốt ngày
Mang lên mạng dạo cho ngây ngất lòng
VanSon051960
12:56 9 thg 1 2010
Ngô nướng là số 1 phải kg bạn.
Ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé Cua.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:09 9 thg 1 2010
Gió đông se lạnh bàn tay
Vui sao bếp lửa rơm này ta châm
Ngô đồng đem nướng quá thơm
Ấm người sao thấy ấm luôn cả lòng
Làng quê sáng bếp lửa hồng
Tiếng chuông chùa điểm cánh đồng vắng tanhHuyen
Trả lờiXóa
11:34 9 thg 1 2010
Quê hương bạn vẫn còn nghèo Mà sao tôi thấy rất đẹp và đáng yêu :)
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:56 9 thg 1 2010
Quê hương tôi thuộc loại xã vùng xa
Ngoại thành Hà Nội huyện là gia Lâm
Xã còn nghèo chủ yếu nghề nông
Cây ngô đồng ven bờ sông Đuống
Luống dâu xanh tằm vàng óng trên
nong
Lợn lái quê tôi nổi tiếng quanh vùng
Nghề bò sữa nay nhiều nhà cũng có
Dân quê tôi nhiều người đi làm phụ
Ở làng Nành suốt năm tháng sinh nhai
Thanh niên quê tôi nay vẫn miệt mài
Công ty xí nghiệp đường dài vẫn gắng
Phụ nữ quê tôi không ngại gì mưa
nắng
Vai gánh cỏ đầy đàn bò sữa tròn căng
Các em thơ quần áo mới tung tăng
Cảnh trường làng vui mà ấm áp
Các cụ quê tôi già nhưng chưa nghỉ
Vẫn chăn bò thả cỏ ở ven đê
Tiếng chuông ngân tất cả lại trở về
Dân Trung Mầu vui bên nồi cơm tám
Tuyencafe
11:23 9 thg 1 2010
Nhùng nhằng thích cả câu thơ
Có khi thích cả riêu cua cua đồng Đung rồi em quên cái món canh cua ngô đông Ngày thơ mẹ hay nấu với mông tơi. Có món chè ngô thèm hoài ... hihi mai mốt lại về bắc ninh Anh ra đón em về đãi nhé canh cua rêu ngô đông ý i Anh này ngô thì em đây thưởng thức hoài Nhưng mà ngô của nhà anh đậm tình que hương Nhất là nhà tranh làng nhỏ lại càng yêu hơn Bởi anh nghề giáo mến yêu hơn tình quê Đậm đà là nghĩa thâm giao Chớ đâu sang giàu mới là nghĩa tình Thắm thiết thương hoài những người trông ngô khoai lúa Vì dân ta có lúa ngô khoai mới là ấm no Thương sao cái lưng chổng trời Thương thay cái anh ganh nước tưới cây ngô đồng Bây giờ dãu có máy bơm Vẫn cơ cực những ngày ruộng nương Đến mùa gặt hái bán tiền vào kho Hay là mua óng lợn to Để dành sắm tết vui vầy bạn xa Rượu tình rượu nghĩa bà con xa gần Tết này có mấy mùa ngô trung mùa Mừng cho bà con vui cùng quê anh Em về lấy cái giỏ to Mai vè bắc ninh quê anh đựng này hihi..
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:44 9 thg 1 2010
Thích gì thích lắm thế em?
Nếu mà thích thật lòng thèm thì sang?
Sang chơi với họ với hàng
Riêu cua Kinh Bắc cả làng cùng vui
Ngô đồng sông Đuống quê tôi
Đón chờ bạn quí vô mời ngô rang
Trúc Hòa
10:01 9 thg 1 2010
anh cua ơi, mằn răng mà anh làm thơ hay rứa. hihi chúc anh cuối tuần vui vẻ
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:58 9 thg 1 2010
Thơ cua thuộc loại thơ vườn
Làm ra không sửa đăng luôn đấy mà
Gọi là của cải làm ra
Lấy vui làm chính đấy mà cô em
kimle
02:56 9 thg 1 2010
Anh CUA ơi, có nhà kg đấy, em qua thăm anh nè, cuối tuần vui nha, K về, hôm nay kg hứng họa thơ rồi
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:01 9 thg 1 2010
Cua đây !cua đây! Muội ơi
Mà sao muội chẳng vào ngồi nhà cua
Cớ sao muội đứng rào thưa
Đứng ngoài mà gọi thì cua sao đành
Cuối tuần muội vội muội nhanh
Ghé sang một cái lại đành chuồn ngay
Đúng là không chủ mất hay
Làm chi còn hứng -thơ này trao ai?
Nha Trang
00:39 9 thg 1 2010
Nhà thơ và nhạc rất hay. Làm quen bạn nha!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:03 9 thg 1 2010
Bạn sang là quí lắm rồi
Chúc cho bạn đọc những lời thơ vui
Cho đời hương sắc bạn ơi
Cho tình thắm mãi phương trời quê hương
Tuyet Khanh
00:05 9 thg 1 2010
Xuân về xin tặng bài ca
Trung Mầu quê bạn nhà nhà ấm no
Tết này ta được mùa to
Ngô rang, ngô nướng, hát hò reo vui
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:05 9 thg 1 2010
Cảm ơn bác ghé thăm chơi
Bác đem lời chúc tặng người Bắc Ninh
Quê hương sao đậm nghĩa tình
Vần thơ bác viết lung linh thiệp hồng
Sướng cho cái lão cua đồng
Đã vui lại sướng cái lòng lâng lâng
Xuân về ta thoả sức xuân
Ghé sang bè bạn cho gần nhau thêm
Tết này cua thật có duyên
Khách xa chẳng ngại chẳng quên cua đồng
Nô
00:00 9 thg 1 2010
Hai ngày cuối tuần thật dịu êm nhé.
Nô tặng bạn góc Quy Nhơn trong một buổi sáng đẹp trời, cũng thật dịu êm.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:33 9 thg 1 2010
Quê hương bác đẹp tuyệt vời
Có rừng trên núi có nơi ruộng đồng
Lúa xanh dào dạt trỗ bông
Có nhà cao nhất mây hồng nghiêng nghiêng
Có người con gái có duyên
Đường xa không mỏi không quên việc nhà
Có làn điệu hát dân ca
Như chuông ngân giữa đồng xa xế chiềuKHOẢNG TRỜI RIÊNG
Trả lờiXóa
23:27 8 thg 1 2010
Hình ảnh quê hương của Cua qua bài thơ thật đẹp và yên bình quá !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:35 9 thg 1 2010
Quê hương nghĩa nặng tình xâu
Đi xa lại nhớ Trung Mầu quê hương
MUAXUAN
22:36 8 thg 1 2010
Trung Mầu đó quê hương cách mạng
Ruộng lúa nương ngô nuôi dưỡng những nhân tài
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:37 9 thg 1 2010
Trung Mầu cách mạng quê ta
Lúa ngô xanh tốt mọi nhà ấm no
Để cua Kinh Bắc hoạ thơ
Cho bè bạn quí đợi chờ cửa hang
Jenny
18:06 8 thg 1 2010
(Empty)
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:35 8 thg 1 2010
Cảm ơn bạn quí sang chơi
CĐKB có lời tri ân
Chúc cho tình bạn luôn xuân
Sang nhau là để cho gần nhau hơn
uyendiem123
17:07 8 thg 1 2010
doc tho them ngo nuong qua
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:16 8 thg 1 2010
Đọc thơ mới có một lần
Ngô thì chứa thấy đã cần ăn ngay
Đọc thêm lần nữa cho hay
Thế là ngô nướng trong tay em rồi
Le thi thu Hang
16:55 8 thg 1 2010
Thích nhất là nấu ngô và nướng ngô nè.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:18 8 thg 1 2010
Cái gì mang nướng chả ngon
Ngô mà mang nướng nóng giòn dễ nhai
Kiếm tìm cái bắp dài dài
Bõ công mang nướng nướng vài bắp luôn
*THẢO NGUYÊN *
16:49 8 thg 1 2010
Giàu nhất quê mình là Cua đấy nhá!cafee chiều mời đ/c Cua
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:22 8 thg 1 2010
Đồng nghiệp lại quá khen rồi
CĐKB cuộc đời chỉ sang
Cái giàu chỉ tội đa mang
Bà con thân mến họ hàng phương xa
Nhà cua có lúc chật nhà
Cái tình cũng đủ để mà cua vui
Còn tiền chẳng lúc nào tươi
Kiếp nghèo vẫn cứ bên người ngao du
Quà cua thì chỉ có thơ
Chiều lòng khách quí đợi chờ tri ân
Đinh Diên Kỳ Minh
15:29 8 thg 1 2010
Bài thơ vui như một bài hát nói
Trên những chiếu chèo say đắm năm xưa
Nhân vụ ngô thắng lợi ở quê CUA
Xin mững PHÁO NGÔ RANG quê bạn.
Lâu rồi không sang tôi , hay đã chán?
Hay mải mê tim bạn mới phương xa
Hay đắm mê thơ quá đỗi.... hay là....?
Sang tôi có đôi lời ngay nhé!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:38 8 thg 1 2010
Chán thì cua chẳng bao giờ
Khi nào mà chán thì thơ sẽ buồn
Lúc nào công việc rảnh hơn
Thì em lại được sớm hôm vui vầy
Bên trang blog hôm nay
Cái tình ta gửi trong này ta traoTênTên 15:04 8 thg 1 2010
Trả lờiXóa
Find Weekend Orkut Scraps
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:40 8 thg 1 2010
Cảm ơn bác ghé thăm chơi
CĐKB có lời chúc vui
Xuân về hoa nở muôn nơi
Có vần thơ đẹp tặng người phương xa
Xuân sang rộn rã mọi nhà
Đẹp như ngọc thạch bao la giữa đời
Tuyencafe
13:34 8 thg 1 2010
Tay mở bài, mồm nhai nắm ngô rang em thich nhất vậy nè ngô xôi,ngô giã,ngô nương ,ngô luộc,,ngô rang,,,ngô chiên bơ,,,ôi mùa ngô quê hương thêm đậm tình thêm thơm thảo câu mời ,,
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:44 8 thg 1 2010
Thích gì? nhiều thế em ơi?
Thích ngô thích cả những người trồng ngô
Nhùng nhằng thích cả câu thơ
Có khi thích cả riêu cua cua đồng
Mà thôi để đáp tình nồng
Xin mời bạn ghé cua đồng Bắc Ninh
Cái gì cũng có nhà mình
Cứ sang là biết thắm tình quê hương
Nang Ngo
12:28 8 thg 1 2010
Ghé thăm bác Cua Đồng nè !Chúc mừng quê bác đã thu hoạch một mùa ngô thắng lợi nha hiiiii....Năm mới chúc Bác cua nha ta luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
17:46 8 thg 1 2010
Nhà tôi thì có ít thôi
Nhưng mà hàng xóm mọi người nhiều ngô
Cua thì chỉ tội yêu thơ
Ruộng thì bị cắt đến giờ vẫn chưa?
Ăn lương giáo dục đến giờ
Ngô đồng có thích thì nhờ vợ con
Được mùa Cua cũng vui hơn
Nhà nhà no đủ quê hương đẹp giàuTran
Trả lờiXóa
10:09 14 thg 1 2010
ngày mới ấm áp bác nhaz.....
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:15 14 thg 1 2010
Cảm ơn bạn đã ghé chơi
CĐKB chúc người luôn vui
Xuân sang ấm cả đất trời
Phương xa bạn ghé thăm người Bắc Ninh
Câu quan họ thắm nghĩa tình
Tri ân xin gửi tình mình trong ta
♥ღ Thỏ Trắngღ♥
05:27 14 thg 1 2010
Cua kia đứng giữa đất trời Nhìn oai phong quá, người người đều mê ...
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:14 14 thg 1 2010
Hôm xưa hữu ý treo ra
Bà con hàng xóm sang nhà ngắm trông
Để cho biết lão cua đồng
Không thì lại tưởng nhầm ông với bà
Bây giờ biển chính treo ra
Bà con cùng ngắm ba hoa vài nhời
Để cho vui giữa đất trời
Cái tình ấm mãi với người phương xa
wildorchid
01:00 14 thg 1 2010
Nhìn cua cứ thấy phê phê
Hoá ra rất đẹp kô chê tẹo nào
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:09 14 thg 1 2010
Nếu nhìn xin cứ ghé vào
CĐKB xin chào bạn xa
Mấy khi rảnh rỗi sang nhà
Nhòm cua Kinh Bắc đúng là đàn ông
ThuyLinh78
00:06 14 thg 1 2010
Hôm nay mới biết mặt cua Thì ra cua bác không phải cua ông Lâu nay cứ nghĩ cua anh Hôm nay biết mặt...Ối giời bác cua
13:12 14 thg 1 2010
Biết rồi thì cứ sang đây
Nhìn cho thật kỹ sau này khỏi quên
Ra đường hữu ý có duyên
Biết đâu gặp phải không quên cua đồng
Ghé vào quán nước vối trong
Uống vài ba chén cho lòng nhau vui
Vài ba câu chuyện cười cười
Thế là quen biết thật rồi bạn ơi
huyhuy
19:12 13 thg 1 2010
Ngoài trời gió lạnh đang về
Ước ao có bắp ngô nướng
.......Xướng nhề Anh cua...!!!.?
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:40 13 thg 1 2010
Ngô nướng thơm phức cả nhà
Rẽ ra từng hạt có mà sướng môi
Ăn vào sướng đứng sướng ngồi
Làm gì phải ước sang tôi có liền
DươngA9
18:26 13 thg 1 2010
Mừng cho quê hương anh được mùa Ngô nhé ... lạnh thế này mà ngồi tách từng hạt ngô nướng ăn thì còn giìbằng nữa anh Cua nhỉ ?
Dung nhan anh khá ổn rồi , hôm nào đi off diện nguyên si đi nhé để em còn nhận ra anh Cua ...
Tối vui và ấm áp nhé
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:44 13 thg 1 2010
Rét này ngồi bếp lùi ngô
Mùi thơm phưng phức lắm cơ em à?
Nếu thèm em cứ sang ta
Nướng vài ba bắp thế là cùng ăn
Làm gì mà phải băn khoăn
Cứ sang sẽ hiểu cái thằng nhà quê
He hê hê
Thành ra em ngắm anh à?
Dung nhan trông cũng mượt mà lắm nghe
Hôm nào hội off cua về
Mong sao bè bạn tràn trề tình thân
Để cho blog them gần
Chứng minh không ảo mà thân hơn nhiều
SOMALI_TRUNGHO
17:43 13 thg 1 2010
Năm mới xin chúc cho
bạn bè anh em họ
Sức khỏe và ấm no
Vượt qua bao gian khó
Tình yêu luôn mở ngõ
Cuộc sống vinh thăng to
Lộc tài vô như nước
Ơn phúc độ thênh thang
Chúc năm mới giàu sang
Trên dưới chất đầy vàng
Trong nhà chất ngỗn ngang
Nào nhẫn nào rồng vàng.........
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:45 13 thg 1 2010
Xuân sang chúc mọi nhà
Môi xoè nở như hoa
Sức khoẻ và hạnh phúc
Tình yêu và sang giàu
Vui vẻ sống bên nhau
Cái tình ta xin gửi
Cho đời thêm gần gũimọi
Trả lờiXóa
14:59 13 thg 1 2010
thầy Cua đứng giữa sân trường Sao mà hay nhỉ tỏ tường dáng anh Đó giờ không thấy rõ anh Oai phong chứ bộ có gì thua đâu ..
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:49 13 thg 1 2010
Hôm xưa chụp có mấy bô
Về nhà treo để cho thơ khỏi buồn
Tiện thể treo hẳn đó luôn
Bà con hàng xóm vui hơn sang nhà
Ngày xưa ảnh ảo treo ra
Bây giờ nghĩ lại thật là vô duyên
Cái tình cua để lên trên
Thì cua treo biển cho thêm cái tình
Bà con hàng xóm sang mình
Con cua Kinh Bắc vẫn tình muôn nơi
Xuân về ấm cả sắc trời
Chúc cô mạnh khoẻ nụ cười trên môi
Ki
11:59 13 thg 1 2010
(Empty)
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:26 13 thg 1 2010
Xuân về ấm cả sắc trời
Hoa tươi thắm nở đón người tri ân
Chúc cho bè bạn thêm gần
Sang nhau là để tình thân trong nhà
MINH HUYỀN
10:20 13 thg 1 2010
hihi, bác CUA nhà ta đi thi nam vương....chúc bác CUA một ngày thật may mắn nhé!
chúc mừng bác CUA....hihi
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:28 13 thg 1 2010
Thủ đô lồng lộng mây hồng Xuân sang hoa nở ấm lòng người sang Hương bay sắc biếc ngập tràn Cảm ơn cô giáo ghé sang cua đồng
VanSon051960
09:01 13 thg 1 2010
Ngày mới chúc Cua đồng nhiều niềm vui và đong đầy hạnh phúc nhé.
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:29 13 thg 1 2010
Hồng tươi thắm nở sắc hoa Cảm ơn bạn đã ghé nhà thăm cua Vui này cua gửi vần thơ Sắc xuân xin hẹn đón chờ ngày vui Thăng Long ngàn tuổi tới nơi Cùng nhau kết cánh dưới trời Thủ đô
lao quangthau
08:59 13 thg 1 2010
Quê bạn tươi đẹp quá , thật thanh bình hiền hoà !
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:31 13 thg 1 2010
Xuân về ấm cả muôn nơi Cảm ơn anh đã thăm người nhà quê Quê hương nặng một lời thề Đi xa là nhớ nhanh về mới u Vui này xin gửi vần thơ Chúc anh năm mới đón chờ tri ânMOONLIGHT 0320
Trả lờiXóa
07:17 13 thg 1 2010
Của ngon, vật lạ trên đời Món nào Moon cũng sang mời anh Cua Anh Cua đi vắng bấy lâu Bỏ bê Moon với căn nhà vắng hoe
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:36 13 thg 1 2010
Có mỗi quà cóc thôi à? Cùng thêm đĩa muối thế mà đã kêu? Của ngon vật lạ đều đều Mang sang mà bảo kêu nhiều thế sao? Nhưng mà của ít lòng cao Mang sang là quí mời vào hang cua Bởi vì cua bận làm thơ Lại còn công việc đến giờ mới vơi Bỏ bê bạn quí kia rồi Hôm nay sang lại nói lời trách yêu Đúng là tình nghĩa bao nhiêu Lâu sang là thấy nhớ nhiều đấy nghe
Đồ ĐẤT NUNG
07:10 13 thg 1 2010
Niềm vui thật giản đơn và bình dị .Chỉ thế thôi cần gì to tát .
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:39 13 thg 1 2010
Quê hương nghĩa lớn lắm mà Lớn lên từ những quà cà mớ rau Hạt cơm phơm phức trắng mau Bát canh cua nấu còn đâu những ngày Tuổi thơ khôn lớn nơi đây Để rồi có được những ngày hôm nay Tình quê còn đậm tháng ngày Niềm vui bình dị tràn đầy phía sau
Tuyencafe
01:21 13 thg 1 2010
ANH ĐĂNG KI NHA ANH QUANG THÂU NHE ANH...NHĂN CHO ANH QUAN HO QUÊ TÔI LUÔN ANH NHÉ,
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:41 13 thg 1 2010
Hôm qua anh đã bảo rồi Ngày quan họ bận tối thời rảnh rang Chủ nhật anh quyết đi sang Thủ đô Hà Nội mây vàng chung vui Sắc xuân tràn ngập muôn nơi Tri ân xin gửi những lời trong nhau
Tran
00:42 13 thg 1 2010
hi...bác giỏi thật đó, làm thơ rất hay mỗi một cm bác đều trả lời một bài thơ..cháu khâm phục bác wa'... tối ấm áp bác nhaz
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:44 13 thg 1 2010
Cua đồng Kinh Bắc đấy mà Thơ thơ thẩn thẩn bịa ra vội vàng Bà con hàng xóm ghé sang Đọc vui làm chính cua màng chi đâu? Vui thì để lại mấy câu Về nhà cua thấy có nhau sang nhà Cua tôi ngẫu hứng bịa ra Bà con sang sẵn có quà tặng trao
Mimosa
00:18 13 thg 1 2010
đêm ấm áp và ngon giấc anh nhé !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:46 13 thg 1 2010
Đêm đông mà thấy ấm lòng Trong hang quà tặng giỏ hồng xinh xinh Người đâu sao thật lắm tình Sang chơi là để cho mình ngủ ngon Cua đồng cảm tạ bốn phương Bà con hàng xóm nhớ thương cua đồng
Minh_Ba
00:01 13 thg 1 2010
Bai` tho? mie^u ta? hay qua' "Cua đồng kinh bắc đây sao ? Đã lâu muốn ngắm mà nào thấy đâu Thụt thò trong lỗ đã lâu Hôm nay mới tỏ cả đầu lẫn tai Người xưa ví thế hóa sai Đầu cua bóng lộn bảo ai không đầu Cua còn thơ phú làu làu Bõ công ruộng đất Trung Mầu nuôi cua ."
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:53 13 thg 1 2010
Cua đồng Kinh Bắc đâyrồi
Cảm ơn bạn đã thăm tôiđông tàn
Xuân về mà thấy xốn xang
Thắm tình ấm cả lòng vàng khách xa
Đêm đông khách quí ghé nhà
Cua đồng ẩn nấp vườn hoa chưa về
Thụt thò trong lỗ đam mê
Vần thơ lẩn thẩn đồng quê ngập tràn
Quyết treo biển thật cửa hang
Bà con hàng xóm ghé sang thấy liền
VanSon051960
22:22 12 thg 1 2010
Đêm an lành nha bạn.
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:56 13 thg 1 2010
Đêm về cua rúc trong chăn Gáy rồi là chẳng băn khoăn điều gì? Bà con hàng xóm sang đi? Nếu mà cua ngủ muốn thì gọi to Quà sao cứ thích mang cho Cua đồng ngại lắm- làm thơ đáp tìnhhongloan
Trả lờiXóa
21:52 12 thg 1 2010
Đây mà là Cua đồng á? Cua bể chính hiệu thì có! Hoành tráng thế.
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:59 13 thg 1 2010
Xưng danh thì đã quá lâu Hôm nay lại thấy sang nhau hiểu nhầm Cua đồng Kinh Bắc chính tông Sao sang lại bảo cua đồng giả danh Cái ông cua bể hiền lành Ở xa tui lắm là anh tui mà Ông cua bể ở biển xa Còn tui thì ở ruộng nhà quê hương Cua đồng Kinh Bắc cảm ơn Khách xa chẳng ngại xa đường đến thăm
Nguyen
19:28 12 thg 1 2010
Nhìn hoành tráng thế này mà các cụ xưa lại bảo là chẳng biết , Đầu cua tai nheo , ở đâu bà con nhỉ. Vậy có thơ rằng Cua đồng kinh bắc đây sao ? Đã lâu muốn ngắm mà nào thấy đâu Thụt thò trong lỗ đã lâu Hôm nay mới tỏ cả đầu lẫn tai Người xưa ví thế hóa sai Đầu cua bóng lộn bảo ai không đầu Cua còn thơ phú làu làu Bõ công ruộng đất Trung Mầu nuôi cua .
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:04 13 thg 1 2010
Cua đồng Kinh Bắc thò ra Bà con hàng xóm sang nhà trông coi Chính hãng Kinh Bắc đây rồi Không tin thì cứ vào chơi biết liền Đúng là xưa chẳng có duyên Sợ vì xấu hổ hay quên bạn hiền Nay cua quyết thò cổ lên Ẩn mình mãi chán cua bèn thò ra Thò ra cho khách ghé nhà Tỏ tường cua chính hãng là Trai quê Không thì cứ tưởng cua phê Nhầm trai thành gái bê đê thì buồn
Đào Hoa cốc chủ
16:50 12 thg 1 2010
Đẹp rạng ngời mà không chói lóa, Cua nhẩy
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:06 13 thg 1 2010
Chỉ vì khổ một chữ YÊU Nên cua mới phải thò nhiều khỏi hang Bà con ai cũng họ hàng Họ đông có đến cả làng thân quen Đúng là số thật có duyên Cái tình ấm thế khó quên thật rồi Thủ đô nắng ấm đẹp trời Chung vui xin gửi tới người tri ân
tuanddk
16:10 12 thg 1 2010
Bác Cua thơ hay mà nom cũng "đẹp dai" đáo để nhỉ! Hôm nay lộ diện là có ý gì đây.
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:09 13 thg 1 2010
Lộ diện là tránh hiểu nhầm Không thì hàng xóm thì thầm vào ra Trai quê chính hãng là ta Hôm xưa em gái sang nhà chúc vui Thế mà "Chào chị " là tôi Đọc cười ha hả ôi trời sướng chưa Thôi thì cua cũng phải thưa Treo ngay cái biển tên cua đồng làng Khách xa rảnh rỗi ghé sang Cua tôi chính cống trai làng Bắc Ninh
Minh Anh
14:19 12 thg 1 2010
Hiihi... Hôm nay Cua mới chịu trình làng nhé! Bái phục sự xuất khẩu thành thơ của Cua đấy! Chiều an lành Cua nhé!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:13 13 thg 1 2010
Cảm ơn khách quí ghé chơi Xuân sang ấm cả sắc trời mùa đông Thủ đô lồng lộng đèn lồng Thăng Long ngàn tuổi ôi Rồng bay lên Cái tình vẫn mãi đẹp thêm Hẹn ngày gặp mặt khó quên trong đời Rồng bay khắp bốn phương trời Ánh trăng sáng mãi lòng người muôn phươngLUCKY
Trả lờiXóa
13:52 12 thg 1 2010
Hôm nay, VU được chiêm ngưỡng dung nhan anh Cua rùi nha . Lại được cùng nhân dân quê anh thu hoạch vụ ngô được mùa nữa, lại được thưởng thức làn điệu quan họ nữa nè. Thích thật đấy!!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:18 13 thg 1 2010
Dung nhan em ngắm rồi à? Thôi thì cứ ngắm để mà thấy cua Ảnh kia thật đúng không đùa Con cua Kinh Bắc vẫn thơ mỗi ngày Chúc cho bè bạn sang đây Niềm vui còn mãi những ngày phía sau Quê hương cách mạng Trung Mầu Tình quê ngóng đợi mời nhau ghé về Thẳm nghe tiếng sáo ven đê Vui còn ngân mãi mời về Bắc Ninh
TênTên 13:39 12 thg 1 2010
UIIIIIIII....HUM NAY EM THẤY ANH RUI HA , PHONG ĐỘ GHÊ LUÔN NÀ QUÊ NHÀ ĐƯỢC VỤ MÙA VUI LẮM ANH NHỈ? TÊN NGÔI TRƯỜNG EM NHÌN HONG RÕ ANH À . NGÀY MỚI EM CHÚC ANH NHIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC ANH NHÉ!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:21 13 thg 1 2010
Anh giờ công tác tại quê Chỉ vì cái tội đam mê lắm vào? Cái gì cũng ước cũng ao Nâng lên hạ xuống khác nào mớ rau Trường anh cấp 2 Trung Mầu "Làng công với nước" in sâu ân tình Ôi miền đất mẹ đẹp xinh Lúa ngô nuôi sống chính mình là đây Được mùa lòng dạ vui thay Cảm ơn trời đã cho đầy bát cơm
Giang
10:39 12 thg 1 2010
Biết mặt Cua rồi nghen !
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:23 13 thg 1 2010
Tại vì biển đã treo rồi Bà con hàng xóm sang người nhà quê Sang chơi rồi lại đi về Miễn sao thấy sướng thấy mê mẩn hồn Thơ cua quà tặng vui hơn Mong sao bè bạn muôn phương vui nhiều Cái tình xin gửi những điều Quê hương nghĩa nặng thêm yêu mỗi ngày
NGỰA MỎI CHÂN RỒI
09:24 12 thg 1 2010
Được ngắm chân dung người xuất khẩu thành thơ rùi!
Chúc năm mới hạnh phúc cùng quê hương bạn nhé!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:27 13 thg 1 2010
Dung nhan cua cũng treo rồi Bà con hàng xóm biết người Bắc Ninh Ngày xưa quen thói ẩn mình Bà con cứ hiểu linh tinh cua đồng Cua tôi chính hãng đàn ông Có người"Chào Chị" hỏi lòng sao đây? Thơ thì cũng hoạ mỗi ngày "Chị" thì ai sửa cho tay cua đồng Thế là cua chẳng lòng vòng Quyết treo cái biển cua đồng chính tông Để cho bè bạn ngóng trông Không thì nhầm nhọt đàn ông đàn bà ha hà ha
Vũ Ngọc Vân Anh
03:45 12 thg 1 2010
Anh Cua đấy hử......Cho em làm wen nghe...Nghe danh đã lâu giờ mới biết mặt đó!
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:29 13 thg 1 2010
Đêm đông gà gáy canh ba Cảm ơn cô giáo sang nhà đêm khuya Cua đồng treo cái biển kia Chính cua Kinh Bắc đồng quê mặn nồng Mong sao sang với cua đồng Chào anh-chào chị hiểu nhầm thì toi
MOONLIGHT 0320
01:06 12 thg 1 2010
Chúc anh ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp
CUA ĐỒNG KINH BẮC
14:08 13 thg 1 2010
Cảm ơn Moon ghé thăm chơi Đêm khuya thanh vắng tiết trời lạnh ghê Thế mà bạn ghé cua quê Cảm ơn bạn lắm đã về thăm cua Tỏ lòng cua gửi vần thơ Chúc lòng ấm mãi giấc mơ diệu kỳ
Đoàn Binh
00:04 12 thg 1 2010
Xin chỉnh lại và nhờ bỏ còm trước dùm nhé.
Mùa ngô thắng đậm CuaĐồng vui
Khắp làng, khắp xóm thơm mùi ngô tươi
Nhìn ai cũng thấy tươi cười
Cua Đông Kinh Bắc đẹp người đứng kia
Mời làng blog xem kìa
Hân hoan chào đón cùng chia vui nào.
CUA ĐỒNG KINH BẮC
14:11 13 thg 1 2010
Quê hương cách mạng được mùa ngô Ơn trời thuận gió thủa phơi cờ Nhân dân no ấm tình thêm thắm Cho cua Kinh Bắc hoạ vần thơ Vần thơ cua viết vẫn đợi chờ Khách xa ghé lại thắm duyên tơ Hình ảnh ta treo hồn viễn xứ Để lòng ta thoả tựa như mơ
gackiemquaydau
23:04 11 thg 1 2010
úi cha, đẹp trai thật . rất ra dáng cán bộ . yêzz
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:11 11 thg 1 2010
Đấy là treo biển làm duyên
Bà con hàng xóm khỏi quên cua đồng
Hôm nay bạn đã có lòng
Thì cua cất biển cua đồng đi thôi
Mang treo biển thật là người
Không thì hàng xóm tưởng lời cua điêu
Ẩn mình nói mãi những điều
Bà con hàng xóm có nhiều người qua
Không biết cứ tưởng đàn bà
Bây giờ cua đã treo ra rồi nè
Đàn ông chính hãng nhà quê
Giáo viên thể dục đam mê thơ vườn
Thân cua nó khổ thế này bạn ơi Đi làm có phải riêng Cua Tui đây thứ bảy vẫn đi làm đều Có chi mà khổ Cua ơi... Nụ cười vẫn nở trên môi ta đều.... ( thơ tớ ko theo luật đâu có cười thì be bé thui nhá...hì hì)
Đọc thơ biết được Trung Mầu bội thu
Nhà Cua vui quá là vui...
Khách đây xin chúc Cua Đồng an vui.
Anh Cua???
Ngồi chưa ấm chỗ thơ liền phụt ra.
Ta về ta nếm thơ nhà
Khế chua, sung chát vẫn là quà quê.
Thơ em chưa hay bởi chẳng phải nghề,
Vui vui thì viết, khen chê tùy lòng.
Xin đừng bịa đặt nói dông nói dài.
Quả là xứng đáng chân dài nam nhi
Thịt cua đống ngon lắm đó coi chừng ngưới ta bắt mất anh ko ai làm thơ cho mọi người đọc nửa
Ngày mùa phơi phới sắc xuân tươi
Thong dong dáng đứng như anh giáo
Ý đẹp tình thơ quê hương giàu
Trung Mầu nơi ấy xa không bạn ?
Vui đón xuân về với hân hoan
Mừng bác nông dân nay trúng vụ
Quê nhà ngô bắp,sắn thăng hoa
Từng đống ngô đầy, ấp trong nhà
Cho cô gái chàng trai vui hái
Ngày mùa đôi lứa nguyền kết lại
Chung lòng chung sức dựng tương lai.....