TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

0FF HÀ NỘI 17/1/2010-NƠI ĐỂ LẠI MỘT TÌNH YÊU BLOG


                                         
                                            Nếu viết hết chẳng mực nào tả hết
                                            Một buổi gặp nhau chan chứa ân tình
                                            Ôi những nụ cười rạng rỡ lung linh
                                            Ảo mà thật của một ngày đáng nhớ.

                                            Ta gặp nhau đây niềm vui hớn hở
                                            Tay bắt mặt mừng nhung nhớ bao hôm
                                            Qua những vòng tay chứa đựng tâm hồn
                                            Chẳng phân biệt cùng tụ về một chốn.
                 
                                            34 G nhà hàng bia tươi lớn
                                            Chung một nhà ta gặp gỡ chung vui
                                            Những cái cộc nhau siêu vẹo rồi cười
                                            Ảnh chụp liên hồi mặt tươi hồng thắm.

                                            Trời tiết đông mặt trời không có nắng
                                            Nhiệt độ còn se lạnh ở bờ môi
                                            Ta gặp nhau đây thoả thích vui cười
                                            Niềm vui mãi – cái tình ta ấm áp.                                                          
    

                                            Hội tụ nhau đây chung xây tầng tháp
                                            Tháp tri ân còn sáng mãi tinh thần
                                            Có ảo đâu- tất cả đã quây quần
                                            Nơi hội tụ đã góp phần chứng thực.

                                           Hà Nội vào xuân mùi hoa thơm phức
                                           Những nẻo đường náo nức những con tim
                                           34G đây chẳng phải đi tìm
                                           Ngôi nhà ấy đọng cái tình ấm mãi.
                                                  
                                           Những ông phó nháy miệt mài tay lái
                                           Mắt cứ mải nhòm  gắp phải rau thơm
                                          3 trăm 6 mươi  ống kính xoay tròn
                                          Những tấm ảnh đẹp hồn nhiên trò chuyện.

                                          Buổi giao lưu mỗi người bao lưu luyến
                                          Ta vào nhà hàng Music vui ca
                                          Chủ nhật này cứ nhộn nhịp vào ra
                                          Ông lão già  cũng mải mê cầm mic.
                   
                                          Ở  ngoài đời nhiều khi ta không thích
                                          Nhưng bấy giờ cũng thích hết cả thôi
                                          Ta nhảy cho vui thoải mãi ta cười
                                          Những sắc thái tụ hình trong phòng hát.

                                         Những chai bia tươi uống vào cho mát
                                         Cùng hoà vào buổi nhạc off mùa xuân
                                         Bè bạn xa xôi chỉ thấy rất gần
                                         Tình cảm ấy ngàn lần không nói hết.
                
                                          Ngoài đường phố gió đông về hơi rét
                                         Ấm tình người ôi khách quí trong ta
                                         Ta sống cùng nhau trong một mái nhà
                                          Nhà blog vui hoà cùng nhịp sống.

                                          Cuộc đời này còn bao điều sống động
                                          Cảm ơn người mang hội off cho ta
                                          Cho  thoả lòng những tình cảm bao la
                                          Vui để sống bản tình chung Nhạc off
                       
                
  (Thật tuyệt vời- k có giấy mực và thời gian nào có thể viết hết- Cuộc đời này
còn nhiều điều tưởng không thể mà lại có thể- chúc tất cả cộng đồng blog
nhiều niềm vui và dư âm hội off còn mãi với thời gian)



               
               
                                     BÓNG HÌNH CỦA MẸ
                                                           Một thoáng ngày sinh CĐKB
                                                      ( DƯƠNG QUANG ĐÍNH) 21-01-1972

                                          Cũng ngày này ba mươi tám năm xưa
                                          Mẹ sinh con cũng trong mùa giá rét
                                          9 tháng kiu mang mẹ ơi có biết
                                          Tái tê lòng mẹ mang nặng đẻ đau.

                                          Mái nhà tranh mẹ thức suốt đêm thâu
                                         Ngọn đèn dầu một mình mẹ thức
                                         Ngoài bờ đê vẫn đượm mùi cỏ mật
                                         Tiếng ru ời mẹ cất để ru con.

                                         Mẹ ơi thời gian lặng lẽ mỏi mòn
                                        Con lớn khôn theo tháng ngày của mẹ
                                        Những tự hào mẹ vui từ con trẻ
                                       Con biết rồi- lúc còn  bé lời ru.

                                       38 năm qua ngôi nhà xưa cũ
                                       Vẫn bóng ông bà vẫn mẹ ru con
                                       Những nét hình xưa mắt mẹ mỏi mòn
                                      Con vẫn nhớ những gì con khôn lớn.
                                   
                                                                                  21-01-2010
      



34 nhận xét:

  1. Viet Nam trong trai tim toi
    05:17 25 thg 2 2010
    Chao Cua! Hoi Cua mot cau nhe : Cua co biet hat quan ho khong ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:03 25 thg 2 2010
    Hát thì cua chẳng biết đâu
    Cua thì chỉ thích cùng nhau đứng Hò
    Mồm cua thì cũng hơi to
    Vần thơ viết vội chị hò cho vui

    Doicojvui
    08:28 18 thg 2 2010
    Happy new Year . Happy Birthday. Các pác ngòai í off vui nhỉ, trang lứa nhau cả, chả bù trong này các bạn nhỏ tòan u2 thui, khiến mấy lão làng cũng hơi "bơ vơ".
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:57 18 thg 2 2010
    Bơ vơ đâu phải đứng chờ
    Có tình cảm mến có thơ chúc mừng
    Có ai đâu dáng dửng dưng
    Gặp nhau là quí là mừng là vui
    Không phân biệt tuổi nữa rồi
    Có trang blog đất trời gặp nhau
    Mong sao được nói một câu
    Mà thời gian ít hẹn nhau xuân về
    Xuân về hơi ấm hương quê
    Bên trang blog ta về thăm nhau
    Bắc Ninh có đất Trung Mầu
    Gửi ngàn lời chúc nông sâu tới người
    Mong sao bè bạn muôn nơi
    Cái tình thắm mới cho đời thêm xuân
    Cho lòng mãi mãi thêm gần
    Cho xuân gõ cửa lùa dần vào tim
    He he


    maynhietdoi
    12:57 26 thg 1 2010
    chcú mừng sinh nhật muộn anh nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:38 26 thg 1 2010
    Mây nhiệt đới ghé thăm cua
    Chúc mừng sinh nhật mới vừa hôm nào
    Cua tôi tình cảm dạt dào
    Cảm ơn bè bạn ra vào nhà cua
    Thì cua mang tặng quà thơ
    Vần thơ xuân mới đón chờ tri ân

    maynhietdoi
    12:56 26 thg 1 2010
    hình vui quá
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:39 26 thg 1 2010
    Đi off vui lắm Mây à?
    Không đi thì phí khác xa ở nhà
    Ở nhà thơ thẩn vào ra
    Khi đi hội off ta hoà vui chung
    Bốn phương hội tụ nhau cùng
    Tri ân bày tỏ chúc mừng gặp nhau

    Nguyệt XG
    08:52 25 thg 1 2010
    ANh cua đồng ơi. Dậy chui ra khỏi hang đi ăn sáng với vợ chồng nhà em đi.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:30 25 thg 1 2010
    Em tên là Nguyệt Xương Giang
    Sang nay em dỗi em sang anh mời
    Anh dậy ăn sang đi thôi
    Vợ chồng em quí em mời anh cua
    Anh cua mắt vẫn lờ đờ
    Nhìn em mời thấy lơ mơ cả người
    Ăn sao sao lắm thế trời
    Kiểu này chắc phải thêm người đi em
    Cỗ kia 10 bạn thân quen
    Lại còn uống rượu có men vào rồi
    Chưa chắc ăn hết em ơi
    Lần sau mua ít nữa thôi em à

    Trả lờiXóa
  2. Người dùng Yahoo! 08:35 25 thg 1 2010
    Năm hết, Tết đến gần rồi
    Kỷ nguyên mới tặng bạn hiền nè:
    Một năm đèn sách miệt mài
    Bông hoa điểm 10 kính tặng mẹ cha.
    Một năm làm việc hăng say
    Tiền tươi, thóc tốt, bắp khoai đầy bồ.
    Một năm chiến đấu vinh quang
    Quốc tế ngưỡng mộ, nghiêng mình hân hoan.
    Một năm viết blog đấu tranh
    Ngợi ca đất nước, dựng xây quê nhà.
    Đâm kẻ tham, bút chẳng tòe
    Nhắc nhớ mẹ hiền, nguồn sống đời ta.
    Internet kết bạn bè gần xa
    Càng viết blog, càng yêu thương quê nhà.
    Cảm ơn bạn bè gần xa đã ghé thăm blog Kỷ nguyên mới nha.
    Chúc các bạn thành công, hạnh phúc mỹ mãn, đồng hành tiến bước.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:33 25 thg 1 2010
    Cảm ơn khách quí sang chơi
    Bài thơ viết tặng cho người Bắc Ninh
    Một năm cũng lắm cực hình
    Bây giờ điểm lại thấy mình cũng oai
    Lớn từ củ sắn củ khoai
    Từ bồ thóc đựng chuột ngoài đồng xa
    Kéo đàn kéo đống đến nhà
    Rí ra rí rách thế mà cũng vơi
    Nói làm chi-cũng thế thôi
    Trần gian cũng thấu thì trời hiểu cho
    Ngọc hoàng thượng đế cũng lo
    Thì ta cũng chẳng đao to làm gì

    kimle
    00:17 25 thg 1 2010
    Nững hình ảnh này xem hoài kg chán anh Cua ơi, thật vui và rất thật, đó chính là sợi dây để nối liền tất cả trong thế giới mà ngta gọi là ảo anh Cua nhỉ, tồi ngủ ngon, ngày mai sẽ vui nhé anh Cua
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:18 25 thg 1 2010
    Còn lâu mới chán muội ơi
    Bởi vì hội off là nơi tuyệt vời
    Bà con khắp bốn phương trời
    Cùng nhau tụ hội về nơi hẹn hò
    Trao nhau tình cảm duyên thơ
    Nâng ly rượu thắm điểm tô sắc hồng
    Gặp nhau lòng đã thoả lòng
    Dư âm còn mãi cua đồng chẳng quên
    Rượu nồng say vẫn còn men
    Tri âm blog đẹp thêm mỗi ngày


    huyhuy
    23:56 24 thg 1 2010
    Giá như đừng có Cua đồng
    Cánh tay ai đó đừng vòng sang kia.!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:59 24 thg 1 2010
    Không có lại bảo cua đơ
    Có rồi lại bảo là thơ nó buồn
    Ảnh kia ông sướng ông hôn
    Còn cua mải miết cười suông còn gì?

    ThuyLinh78
    22:16 24 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật anh Cua, Chúc anh luôn vui vẻ thành công hạnh phúc , chúc anh ngày càng có nhiều thơ hay để tặng mọi người nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:17 24 thg 1 2010
    Cảm ơn bạn đến thăm tôi
    Chúc mừng sinh nhật cho người bạn xa
    Cua đồng vui mãi trong nhà
    Vui từ bè bạn ghé qua
    chúc mừng
    Vần thơ cua bịa vui chung
    Khách xa cứ ghé ta cùng mua vui

    Trả lờiXóa
  3. Hoa Anh Dao
    22:11 24 thg 1 2010
    Nhà anh CUA ĐỒNG vui quá , xem các anh các chị ai cũng cười te tét ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:21 24 thg 1 2010
    Nhà cua có nhạc có thơ
    Có quà khách biếu có cua đồng làng
    Bà con hàng xóm cứ sang
    Đọc thơ thoải mái trong hang cua đồng
    Đọc cho nó thoả cái lòng
    Mấy khi sang với cua đồng được vui

    Thuy
    22:10 24 thg 1 2010
    Blog đẹp Thơ nồng nàn Tình sâu lắng... Cua Đồng và thi sĩ Một chút lãng đãng hồn quê...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:22 24 thg 1 2010
    Cảm ơn bạn có lời khen
    Thơ thì cua bịa đã quen rồi mà
    Gọi là của đồng làm ra
    Bà con cứ việc sang nhà mà xơi
    Gió xuân ấm cả đất trời
    Đường khô thoáng đang đón người khách xa

    QUỲNH MY
    18:31 24 thg 1 2010
    Quỳnh My mấy bữa có sang nhà anh hoài mà ko cm được vì máy My bị trục trặc! Chúc mừng sinh nhật muộn rồi,thông cảm nha anh CUA ĐỒNG! Nhìn hình anh đi off vui quá, thế là biết mặt anh rồi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:28 24 thg 1 2010
    Cua cảm ơn bạn Quỳnh My
    Mấy lần lòng đã bảo đi sang nhà
    Nhưng mà chẳng mở được ra
    Máy My trục trặc thế là công toi
    Thôi thôi cua đã hiểu rồi
    Cảm ơn My đã sang tôi chúc mừng
    Xuân về hoa nở thắm rừng
    Ngắt bông đẹp nhất tỏ lòng tri ân

    ANH
    17:27 24 thg 1 2010
    Thăng Long ngàn tuổi tới gần
    Chị ơi hội off ta cần có nhau
    Nhớ thu công việc về mau
    Chị- em lại được cùng nhau vui mừng Nhất định Chị sẽ về gặp Em cùng tất cả mọi người rồi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:30 24 thg 1 2010
    Thế là chị đã nhớ rồi
    Cua đồng hẹn gặp lại người chị yêu
    Gọi là của ít lòng nhiều
    Cua mang một bát bún riêu chị dùng

    khắc Long
    13:10 24 thg 1 2010
    Vui quá !! Chúc Cua Đồng kinh doanh phát đạt !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:03 24 thg 1 2010
    Cua có buôn bán gì đâu?
    Mà sang lại chúc cho nhau phát tài?
    Thôi thì cứ nhận cho oai
    Không thì lại bảo cua hay phụ lòng
    He he he-thank

    Trả lờiXóa
  4. trankim
    11:14 24 thg 1 2010
    BÁC Ý NGÂM THƠ HAY WA' ÀH
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:05 24 thg 1 2010
    Nghe thơ ngâm vội sướng à?
    Nếu mà sướng thật sang nhà cua đi?
    Riêu ngon cua có tiếc gì?
    Nếu mà rảnh rỗi tức thì sang ngay

    Vũ Văn Tuấn
    10:59 24 thg 1 2010
    Off vui thế bác Cua đồng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:07 24 thg 1 2010
    Đúng là vui lắm bạn à?
    Những hình ảnh off thật là dễ thương
    Tụ về từ khắp bốn phương
    Tình còn thắm mãi ngát hương lâu dài

    quynh nhu vu
    08:53 24 thg 1 2010
    chúc mừng sinh nhật muộn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:08 24 thg 1 2010
    Có lòng là quí lắm rồi
    Thì cua xin chúc cho người luôn vui
    Khi nào rảnh rỗi ghé chơi
    Đọc thơ cua nhé cho tươi nụ cười

    Đinh Diên Kỳ Minh
    03:13 24 thg 1 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:09 24 thg 1 2010
    Cảm ơn thầy ghé thăm chơi
    Chúc mừng sinh nhật cho người Bắc Ninh
    Cảm ơn cái nghĩa cái tình
    Nhớ nhau lòng bảo một mình sang thăm

    Muaherucro
    00:39 24 thg 1 2010
    Chuc mung sinh nhat anh Cua Dong Kinh Bac. (muon roi, nhung hom nay moi biet )
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:11 24 thg 1 2010
    Không sao-không sao-hết cà phê thì uống ca cao-he he he
    Đã sang cua thấy vui rồi
    Lòng cua đã hiểu tình người tri ân
    Thôi thì ta đã thêm gần
    ..

    gackiemquaydau
    23:07 23 thg 1 2010
    ô, buổi tiệc off lai vui quá. mà hôm 21 là ngày sinh nhật chú hả. cháu vô tâm quá,ko bít. A`, chúc chú hậu sinh nhật vui vẻ nhé. dù đi trễ nhưng c..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:53 24 thg 1 2010
    Sang chơi mà dạ bồi hồi
    Thấy chú sinh nhật qua rồi nghĩ suy
    Bây giờ không biết làm gì
    Trong nhà có lọ sâm qui mang liền
    Tặng cho chú uống thường xuyên
    Cho người nó khoẻ nó hên cuộc đời
    Vần thơ hoạ khắp mọi nơi
    Cho tình thắm mãi với người bạn xa
    Chú xin cháu đã tặng quà
    CĐKB thật là rất vui
    Lần sau mà có sang chơi
    Cháu ăn mặc diện rủ người yêu đi
    Người yêu nếu nó thầm thì
    Cháu cầm tay nó rủ đi đến nhà
    Chú cua là họ hàng xa
    Sang nhà chú ấy thơ ca khỏi buồn
    Đến bữa chú tặng riêu luôn
    Anh em cùng húp ngon hơn ở nhà
    Thế là cháu đã sang ta
    Người yêu dạo bước đi qua cánh đồng
    Hương sen thơm ngát nỗi lòng
    Làm gì tuỳ cháu cua đồng chúc vui
    He he he- cảm ơn nhiều

    huyhuy
    23:03 23 thg 1 2010
    Rồi con lớn lên từ thủa chân đất đầu trần
    Không áo không quần bắt tôm mò cá
    Rồi đến khi con biết yêu hoa và lá
    Con mang về cha mẹ cả niềm vui
    Ký ức thủa xưa trong con lại ngậm ngùi
    Con viết nỗi lòng an ủi cha và mẹ...!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:32 24 thg 1 2010
    Con hôm nay qua thời thơ bé
    Nhớ những ngày có mẹ ẵm ru
    Để hôm nay con có được hồn thơ
    Có công mẹ một thời ru ẵm

    Trả lờiXóa
  5. ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
    22:01 23 thg 1 2010
    Cua anh nấu bún xong chưa ?
    Chờ em tí nhé em sang ăn liền .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:33 23 thg 1 2010
    Riêu ăn vào lúc xế chiều
    Ăn vào mới thấy liêu xiêu nỗi lòng
    Bây giờ chín rưỡi biết không?
    Riêu cua ăn hết thì lòng lại sang

    khanhlvdt3
    21:54 23 thg 1 2010
    Lâu không sang thăm cua được...Hôm nay sang ngồi đọc hết bài thơ của cua này...Thơ cua muốn chê mà không được...chúc bạn cuối tuần ấm áp và nhiều niềm vui nhé...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:34 24 thg 1 2010
    Lâu lâu vì bận không sang
    Hay là quên mất họ hàng ở xa?
    Hôm nay lòng bảo sang nhà
    Vần thơ đọc thấy mặn mà thuỷ chung
    Thì cua xin chúc rượu mừng
    Tri ân khách quí vui cùng Bắc Ninh

    thanhvan
    19:57 23 thg 1 2010
    CHỊ XIN LỔI CUA ! CHỊ KHÔNG BIẾT SINH NHẬT EM ....HÔM NAY QUA NHÀ THÌ TRỂ RỒI ....? LÀM SAO ĐÂY ? KHÔNG GIẬN AH'
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:36 24 thg 1 2010
    Phương xa chị ghé cua đồng
    Chị sang cua thấy trong lòng thêm vui
    Biết rằng sinh nhật qua rồi
    Nhưng mà chị vẫn có lời hỏi thăm
    Cua vui dưới ánh trăng rằm
    Có người chị gái sang thăm mà mừng

    Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    19:37 23 thg 1 2010
    Hum nay sang nha anh cua,
    Tranh thu viet moi loi toi anh cua dong.
    hy vong duoc gap lan nua,
    Tuy rang khong duoc tam su nhieu nhieu.
    Hum do cua nho mang cua.
    Day mang banh da do len nau voi cua mot noi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:38 24 thg 1 2010
    Đúng là hội off hôm xưa
    Bạn chưa tâm sự cùng cua được nhiều
    Nhưng mà bạn quí thân yêu
    Cùng nhau vui hội thêm nhiều niềm vui
    Ảnh kia cũng đã chụp rồi
    Bóng hình còn đó nhớ người bạn xa
    Lần sau hội off mở ra
    Thì cua cùng bạn chúng ta vui nhiều

    ANH
    17:47 23 thg 1 2010
    Vào nhà CDKB vẫn còn không khí off. NA thấy nhớ quê quá.. ..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:25 23 thg 1 2010
    Nhớ quê là nhớ cua đồng
    Đúng là hội off tô hồng con tim
    Bây giờ vui vẫn còn nguyên
    Phương xa chị vẫn vui thêm mỗi ngày
    Cua đồng Kinh Bắc em đây
    Chúc mừng chị gái mỗi ngày mỗi xuân
    Thăng Long ngàn tuổi tới gần
    Chị ơi hội off ta cần có nhau
    Nhớ thu công việc về mau
    Chị- em lại được cùng nhau vui mừng


    *THẢO NGUYÊN *
    16:54 23 thg 1 2010
    Thu hoach Ngô xong là lên HN off..Giữ mình nhé đ/c Cua..hiiiiii
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:46 23 thg 1 2010
    Hôm nay Tít đến thăm cua
    Thành ra tuổi Tít lại thua Cua rồi
    Từ nay cua xưng anh thôi
    Chào em đồng nghiệp em ơi bảo này:
    Mà sao Tít cứ sang đây?
    Nhớ cua thu hoạch ngô đầy sân sao?
    Biết cua đi off hôm nào?
    Lại còn chọc ngứa đúng vào càng cua?
    Hỏi rằng Tít nhớ hay chưa?
    Từ sau sang chớ chọc cua cua buồn

    Trả lờiXóa
  6. Quan Ho Que Toi
    16:42 23 thg 1 2010
    Anh cua sinh nhật à thế mà em không biết huhu, anh sinh nhật vui vẻ nhá , Thế là anh lại buớc vào Đầu 4 đít chơi vơi rồi nhỉ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:53 23 thg 1 2010
    Ừ cua sinh nhật hôm xưa
    Cỗ không mở rộng chẳng thưa bạn hiền
    Nói rằng nhiều lúc hay quên
    Có ông bạn quí ngay bên đồng làng
    Suốt ngày cua bận trong hang
    Nên cua quên cả họ hàng hôm xưa
    Đúng là dạo này hay mưa
    Cho nên nhiều lúc thân cua ngại ngùng
    Đầu 3 đít 8 theo cùng
    Có anh bạn quí vui chung hôm nào
    Off về lòng nhớ biết bao
    Bạn bè thắm thiết hôm nào còn đây

    VanSon051960
    14:33 23 thg 1 2010
    Hôm nay ghé lại thăm Bác Cua mới biết SN Bác ngày qua , thôi đành chúc muộn vậy biết sao hơn, chúc bác thêm tuổi mới, niềm vui và hạnh Phúc tràn đầy., chiều cuối tuần vui hơn những lần trước nhé bác Cua.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:55 23 thg 1 2010
    Sang nhau là quí lắm rồi
    Giá như sinh nhật có người thì vui
    Nhưng giờ sinh nhật qua rồi
    Khách xa mới ghé thăm người nhà quê
    Thôi thì chớ có đi về
    Có gì ăn đấy no nê hãng về

    SOMALI_TRUNGHO
    12:38 23 thg 1 2010
    Cuối tuần mồi có rượu cũng có
    Chỉ thiếu bạn hiền ghé thăm thôi
    Qua nhà thăm nhé ơi bạn hỡi!
    Nhấm nháp mềm môi mới cho thôi...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:58 23 thg 1 2010
    Rượu ngon phải có bạn hiền
    Đúng là khách quí có duyên cua đồng
    Đã sang là thoả nỗi lòng
    Nâng ly nhấm nháp cho hồng đôi môi
    Ghé nhà bè bạn muôn nơi
    Tri ân bày tỏ những lời thân thương


    12:37 23 thg 1 2010
    Bài thơ tặng thầy thật đẹp, người ngâm cũng thật hay. Nó gợi nhớ thủa còn đi học của Nô.

    Nô tặng bạn bài thơ Tỉnh dậy em ơi là bài của Nô viết tặng Hà, Lan, Hưng- ba chị em bị vùi lấp trong hố bom B52 đêm 17 rạng sáng 18/12 tại Cầu Chui- Gia Lâm- Hà Nội. Âu cũng là góp một chút tình cảm với các bạn ở Hà Nôi và nhớ về một thủa thiếu thời của Nô.

    Hôm nay tôi đọc lại
    trang nhật ký tìm thấy trong hố bom
    mà tình yêu thương bỗng biến thành uất hận.

    Mãi đi rồi sao em ơi?
    hãy tỉnh dậy đón mùa đông gió bấc
    "Cuộc sống yên lành rất tươi vui
    là lẽ ước mong của nhiều người"

    Em có trông sắc trời hôm nay xanh đẹp thế
    những thảm lúa chạy dài tít tắp
    những lầu nhà ống khói vút trời cao
    người với người cười nói râm ran

    Hãy tỉnh dậy trở về thăm trường cũ
    hàng phi lao ôm ấp những vần thơ
    những bài giảng chắp ước mơ em làm cô giải phóng
    và cô giáo tương lai nhiệm vụ nào cũng thích
    để tìm gặp những cậu lính tú tài năm trước
    gấp sách xếp nghiên cầm súng lên đường
    để đọc bài thơ tặng thầy đi đánh Mỹ
    và chơi những séc bóng bàn với Bích Ngọc
    để yêu tiếp tình đầu e lệ
    yêu màu xanh quân phục, yêu tâm hồn người lính
    để gặp lại bạn em trên mọi miền đất nước
    tìm giai điệu Tổ quốc hôm nay.

    Mãi đi rồi sao em ơi?
    trời Hà Nội trong xanh và cao lồng lộng
    nắng Ba Đình tỏa sáng nơi nơi
    miền Nam thắng Mỹ vui vui quá
    đất nước anh hùng thắm nở hoa
    có những người con trai con gái mãi đi vào lịch sử
    có những chiến công mạnh hơn nguyên tử
    có giai điệu Tổ quốc hôm nay.

    Mãi đi rồi sao em ơi?
    hãy đứng dậy em có quyền tranh đấu.
    cho Tổ quốc xanh tươi cho thế giới hòa bình

    Mãi đi rồi sao em ơi?
    hãy đứng dậy em có quyền mơ ước
    "ước mơ lớn làm cô giải phóng
    mơ thứ hai làm cô giáo tương lai
    là chiến sỹ mặt trận nào cũng thích".
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:07 23 thg 1 2010
    Rất cảm ơn bác tặng CĐKB bài thơ rất hay và ý nghĩa .
    Bài thơ có nói về một địa danh quê hương Gia Lâm
    -xin cảm ơn nhiều-kính chúc bác khoẻ mạnh và
    nhiều niềm vui trong những ngày nghỉ cuổi tuần

    Ký ức năm xưa vẫn hiện về
    Người thân bạn cũ nhớ nhau ghê
    Ta về nhớ lại niềm xưa cũ
    Để mát lòng ta một lời thề

    Chiến công còn đó chẳng thấy em
    Ôi những nụ cười tiếng thân quen
    Bao năm còn đó hằn trong não
    Thanh niên một thủa chói niềm tin

    Không thể nào quên những tháng năm
    Bom rơi đạn nổ trú dưới hầm
    Thủ đô Hà Nội vang tiếng súng
    Một ngày mơ ước ghé qua thăm

    Ngày ấy xa rồi những tháng năm
    Kỷ niệm còn nguyên những duyên thầm
    Em đi hình bóng em theo gót
    Đẹp tựa trang thơ nốt nhạc trầm

    Trả lờiXóa

  7. 12:18 23 thg 1 2010
    Hèn chi Nô gửi chân giò
    Sướng tê bác nhận bác mò qua thăm
    Tôm ngon chẳng nhắm một mình
    Giò ngon xơi tuốt tang tình tính tang
    Xơi vào môi lại thêm nhờn
    Chân kia thêm cứng cho đời lên TIÊN
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:12 23 thg 1 2010
    Chân giò mình chén khó nhai
    Nếu mà bạn quí có hai vui nhiều
    Muốn vui phải có người yêu
    Muốn mồi ngọt thịt phải nhiều người ăn
    Rượu nồng nâng chén mừng xuân
    Chân giò cưng cứng gặm dần mới ngon
    Hai ta ăn mới thấy giòn
    Ăn xong cứ tưởng lên non tắm chuồng hì hì



    ngotoanthangpt
    12:18 23 thg 1 2010
    TỪ LỜI BÌNH ĐẾN LỜI BÌNH TRÊN MẠNG ẢO


    Sao em lại đạp lên trái tim?
    Vẽ hình trên mặt đất lặng im.
    Trái tim và đất nào có tội.
    Hay vì em giận nắng đồi sim?
    Nhớ thời thơ ấu đi chơi núi
    Trên lưng đồi sim mải trốn tìm
    Anh làm em ngã đau má lúm
    Mà đến bây giờ vẫn lặng im...

    Một
    cảm xúc quá tuyệt vời của R&E khi xem tấm ảnh ai đó đã chụp cho Má
    lúm.Thật dễ thương và rí rỏm đến lạ kì.Phải chăng khi tiếp xúc với mạng
    ảo con người dường như thăng hoa trong bồng bềnh chơi vơi xúc cảm để
    hòa trộn cái thực mà như hư,cái chưa hề có rồi có thể và cái chưa hẳn
    đã xảy ra lại tự nó phơi bày, hướng suy ngẫm về một điều gì đó tưởng là
    đã qua mà vẫn đó, ở nơi chân trời suy tương xa xăm... Mạng ảo và
    đời thường là vậy.Tôi chợt nghĩ đến một câu của ai đó đã từng viết thế
    này:"Trên mạng ảo con người ta trở nên hoàn hảo..." Cảm ơn Mà Lúm có tấm hình Để Rượu và Em tỏ chút tình Chuyện ngày xưa ấy trên đồi nắng Thành một chùm sim tím - lặng thinh
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:17 23 thg 1 2010
    Bố già sang mang thơ hay tuyệt hảo rồi lại bình hay tuyệt
    cú mèo thế này là có ý gì đây nhỉ? Hi hi hi
    Nhưng cua đồng hiểu rồi mang hàng xịn sang chào hàng hả?
    có ngay có ngay- không có rau đay ta dùng rau muống-không có cà cuống đâu mà lo
    nhé-he he he

    Cái em má lúm đồng tiền
    Hai chân bắt chéo có duyên chưa kìa?
    Trái tim phơi lộ ra kia
    Hoa sim rụng xuống còn gì là hương?
    Ai qua mà rủ lòng thương
    Đứng vào vòng nhé-sim vương vào lòng



    11:52 23 thg 1 2010
    Chẳng hay môi bác đã khô
    Sữa tươi đã cạn ô hô chán nhầy
    Hèn chi Nô gửi Tôm hồng
    Say sưa bác ngắm rượu nồng ( bác ) chưa sung
    Ngày xưa như sắt như đồng
    Như đinh đáng cọc như Rồng phun mưa
    Bây giờ dám ví như xưa
    Tôm hồng thích mắt nhưng chưa... thích dùng.
    He he.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:20 23 thg 1 2010
    Đúng là môi nó đã khô
    Khổ thân có kiếp thân cua thế này
    Bác Nô hiểu ý sang ngay
    Rượu ngon bác cắp chai này rượu tây
    Móng giò ướt mõm rồi đây?
    Tôm cong ta gắp rượu này ta nâng
    Đúng là mấy hạt mưa xuân
    Bác tôi cùng được gặm chân móng giò

    Trả lờiXóa
  8. Thảodân
    11:30 23 thg 1 2010
    Kimle ở H.N thế mà không biết. Đáng tiếc ! Đáng tiếc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:49 25 thg 1 2010
    Đúng là đáng tiếc bác ơi
    Không đi không được vui chơi một ngày
    Một ngày ngây ngất men say
    Một ngày hội ngộ tràn đầy tình thân

    DươngA9
    11:06 23 thg 1 2010
    Sang thăm anh Cua ngày cuối tuần - Chúc anh cuối tuần vui vẻ ...ngày mai đã tròn 1 tuần rùi anh Cua nhỉ ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:52 25 thg 1 2010
    Đúng là trọn một tuần qua
    Dư âm của nó thật là lớn lao
    Cua đồng cứ rỗi là vào
    Ngắm nhìn ảnh off thấy nao nao lòng
    Xuân về thắm nở sắc hồng
    Tri ân còn đó mà không phải mờ
    Mãi là điệp khúc nên thơ
    Thời gian chẳng thể phai mờ mất đi

    Tháng Tư
    10:33 23 thg 1 2010
    Cả tuần rồi vẫn thấy không khí off tưng bừng.....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:53 25 thg 1 2010
    Từng bừng đến tết chưa thôi
    Tưng bừng cho cả bầu trời đảo nghiêng
    Vui này chẳng thể nào quên
    Dư âm còn mãi vững bền tháng năm

    Ti teo
    10:09 23 thg 1 2010
    nghe ghe wa
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:55 25 thg 1 2010
    Ghê là ghê ở chỗ nào?
    Sang chơi cứ sợ không vào hẳn hang
    Mấy khi rảnh rỗi ghé sang
    Cứ chơi thoải mái trong hang cua đồng
    Cái gì thích cứ cho không
    Cái gì ghê quá chớ mong mang về

    Minh
    10:00 23 thg 1 2010
    Chúc mừng Sinh nhật Bác Cua Đồng (hơi muộn mong Bác lượng thứ hổng bít hổng có tội hén Bác)Chúc Bác thêm tuổi mới nhiều sức khỏe nhiều niềm vui
    Kính tặng Bác
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:57 25 thg 1 2010
    Khách sang là quí lắm rồi
    Biết rằng sinh nhật cua tôi hôm nào
    Bây giờ sang vẫn vui sao
    Nhà cua thoải mái mà vào đọc thơ
    Đọc thơ cứ đợi cứ chờ
    Cua về cua tặng vần thơ mang về

    ngotoanthangpt
    08:28 23 thg 1 2010
    XEM CHÚ VIỀT THƯ PHÁP NÈ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:59 25 thg 1 2010
    Biết rằng bác rất đa năng
    Bà con hàng xóm nói rằng :Thầy siêu
    Bây giờ thư pháp đăm chiêu
    Những đường những nét nói điều gì đây
    Cụ đồ mà đã ra tay
    Thì cua cứ đứng ngất ngây mà thèm

    Trả lờiXóa
  9. Meome
    07:25 23 thg 1 2010
    SG sang chúc SN của CUA nè ! Mãi mãi Vui & Hạnh Phúc Cua nhé !




    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:01 25 thg 1 2010
    Cảm ơn chị đến chúc mừng
    Cua thì vẫn cứ vui cùng offline
    Ảnh kia cứ ngắm mãi hoài
    Ngắm nhiều chẳng chán ngắm dài đến khuya
    Biết rằng sinh nhật qua đi
    Cảm ơn chị có quà kia chúc mừng
    Em vui má đỏ hồng hồng
    Nhìn quà chị tặng mà lòng lâng lâng

    Đinh Diên Kỳ Minh
    01:09 23 thg 1 2010
    Trông Cua vui nhất hội rồi
    Nhìn người trong cuộc làm tôi phát thèm
    Lời rằng "bốn bể anh em"
    Ảo mà không ảo chỉ thêm dạt dào
    Thực như mơ sướng làm sao
    Xem qua tôi cũng muốn vào lắm thay
    Khi nào lại hội off này
    Phone cho tôi nhé là đây đi liền

    ĐT 01682 579 064
    email : dizikimi@yahoo.com
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:06 25 thg 1 2010
    Cua đi hội off hôm xưa
    Không ngờ lại quá bây ngờ đến nay
    Bốn phương xa cách xum vầy
    Tri âm tình bạn cua này khó quên
    Tô thêm mạng ảo đẹp thêm
    Cái tình là thực đậm men rượu nồng
    Mọi người đi off thoả lòng
    Niềm vui còn mãi thắm hồng con tim
    Lần sau hội off chớ quên
    Thầy ơi hãy ghé sang bên cua đồng
    Sang năm ngàn tuổi Thăng Long
    3 miền ta lại cùng trong một nhà
    Chắc là hội off mở ra
    Thầy ơi nhớ nhé sang nhà cua xem

    NGÔ THÁI
    23:37 22 thg 1 2010
    Chú yêu anh bạn trẻ Đã thổ lộ tâm tình Có lời chúc thêm xuân Cám ơn "Cua" nhiều lắm.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:09 25 thg 1 2010
    Phương xa nhớ chú nhiều
    Tình cảm thật đáng yêu
    Tri ân còn thắm mãi
    Dù cuộc đời bươn trải
    Ta cũng chẳng thể quên
    Ảo thật và niềm tin
    Tri ân ngày gặp gỡ
    Cho tâm hồn cởi mở
    Bè bạn khắp phương xa
    Tất cả đã một nhà
    Cùng chung vui hội off

    VITBEOXN
    23:26 22 thg 1 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:12 25 thg 1 2010
    Sang chơi tặng ảnh thỏ nâu
    Sao không mang tặng con trâu để cày?
    Có lòng sang với cua đây
    Thì ta dùng chữ mẹ thầy vẫn ru
    Để cho bè bạn gửi thư
    Chúc mừng bè bạn đến từ phương xa
    Bốn phương cùng một mái nhà
    Ngôi nhà blog đậm đà thuỷ chung
    Tiếng tây cua chẳng thuộc lòng
    Gọi là còn dốt vì không có tài

    Trả lờiXóa
  10. Nghia
    22:15 22 thg 1 2010
    Tay ải tay ai? Tay ẻm tay tay em!?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:24 22 thg 1 2010
    Tay ai
    phủ cả tay em
    Tay ai
    cầm cả chai men rượu nồng
    Chính là tay lão cua đồng
    Kính dâm che mắt mắt vòng nhìn xiên

    Binhnguyen
    21:58 22 thg 1 2010
    Biết ngày sinh nhật đã qua
    Cũng vì em ở quá xa đấy mà
    Khi sang không biết mang quà
    Đôi lời chúc muộn gọi là tình thân
    ( Nhịp thơ gieo chẳng thành vần... )


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:08 22 thg 1 2010
    Nhịp thơ gieo chẳng thành vần
    Thì ăn cũng muốn anh khuân về nhà
    Về nhà ghép nhạc vui ca
    Cho thơ nó thắm tình ta với nàng
    Đúng là cái kiếp đa mang
    Sang nhau hiểu ý chẳng mang quà gì?
    Quà là thơ quí đem đi
    Thì cua vẫn cứ thầm thì mùa xuân

    c0p
    21:38 22 thg 1 2010
    nhìn Cua hớn hở ghê
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:04 22 thg 1 2010
    Vui như đi hội cùng em
    Liền anh liền chị thân quen hẹn hò
    Vui như một bản tình thơ
    Vui như tằm nhả nong tơ óng vàng
    Niềm vui còn mãi ngập tràn
    Niềm vui còn mãi đa mang mỗi ngày
    Nụ cười ta cứ ngất ngây
    Cười duyên đâu phải hàng ngày có đâu
    Mấy khi tâm hợp cùng nhau
    Mấy khi hội off nói câu ân tình
    Mấy khi ta lại với mình
    Trao duyên nhắn gửi nụ tình trong thơ


    Đoàn Binh
    21:17 22 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật CUA ĐỒNG KINH BẮC, nhiều nhiều niền vui, nhiều nhiều hạnh phúc. Ảnh buổi hội ngộ đẹp và thấy vui quá...đúng là mơ mà thực, thực mà như mơ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:21 22 thg 1 2010
    Cảm ơn bác đã ghé chơi
    Chúc mừng sinh nhật cua tôi vui nhiều
    Cảm ơn bác chúc những điều
    Cua vui như một cánh diều bay cao
    Ảnh kia hội off hôm nào
    Cua đi hội off cua vào oke(karaoke)
    Bạn bè khắp chốn cùng quê
    Gặp nhau tình cảm tràn trề mến thương
    Đúng là chuyện của đời thường
    Ảo mà không ảo bốn phương tụ về

    Trả lờiXóa
  11. Phan Ba
    19:03 22 thg 1 2010
    CHúc mừng SN Cua Đồng! Cảm ơn Cua Đồng đã sang thăm!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:05 22 thg 1 2010
    Hôm xưa lếch thếch rượu về
    Giữa đường giẫm phải cá trê giữa đường
    Thế là cua bị cái xương
    Bàn chân cua suýt thành tương còn gì?
    Thế là khách quí cua phi
    Vào ngay nhà bác tiếc gì tý bông
    Khổ cho cái lão cua đồng
    Thất tha thất thểu lòng vòng khổ thân
    Hôm nay bác còm mấy vần
    Thì cua hoạ vậy ta thân còn gì?
    Từ nay bè bạn thường khi
    Sang nhau vui nhé tiếc gì thời gian


    TênTên 18:43 22 thg 1 2010
    ANH ƠI! HUM WA SINH NHẬT ANH MÀ EM LẠI HONG LÊN MANG ...BỎ LỠ RUI . NHƯNG EM VẪN CHÚC VÌ CHỈ CHẬM MỘT NGÀY THUI MÀ HAPPY BIRTHDAY TO YOU ! CHÚC ANH THÊM TUỔI THÊM NHIỀU NIỀM VUI VÀ MAY MẮN! CHÚC ANH LUÔN THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP VÀ HẠNH PHÚC!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:01 22 thg 1 2010
    ÚI trùi ui!Vui vui vui
    Cua có trách gì em đâu
    Có lòng mà đã sang nhau vui rồi
    Biết rằng cách mấy phương trời
    Vì công vì việc tết thời đến nơi
    Nhưng giờ đã ghé thăm chơi
    Lại còn quà tặng cua tôi nữa kìa.
    Sướng nhất Cua đồng còn gì?
    Quà mừng quà chúc cứ đi vào nhà
    Tấm lòng khách quí sang ta
    Cua xin cảm tạ xin hoà thơ vui
    Chúc cho bạn bốn phương trời
    Xuân về thắm đỏ trên môi nụ hồng


    thuyquehuong
    18:35 22 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật bác Cua Khỏe mạnh vui vẻ được mùa thơ văn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:46 22 thg 1 2010
    Lâu rồi mới thấy em sang
    Tưởng em bận rộn mùa màng đến khuya
    Hôm nay em rảnh chân đi
    Bước chân về đến đồng quê Trung Mầu
    Chúc mừng sinh nhật cho nhau
    Thì cua ngẫu hứng mấy câu chúc mừng
    Bên trang blog vui chung
    Cảm ơn Thuý đã có lòng sang chơi

    NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    18:29 22 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật muộn bạn Cua nhé! Hôm qua mạng có vấn đề, vô mãi mà không còm được! Chúc bạn vui mãi với hội và thơ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:47 22 thg 1 2010
    Cảm ơn ngựa mỏi chân rồi
    Hôm nay mạng suốt sang chơi chúc mừng
    Mừng cua sinh nhật vui chung
    Ta nâng ly rượu chúc mừng cùng nhau
    Vui này cua tỏ đôi câu
    Cảm ơn bạn ghé Trung Mầu quê cua
    Con cua Kinh Bắc hoạ thơ
    Đón chào khách quí đón chờ tri ân

    lao quangthau
    18:11 22 thg 1 2010
    Lời chúc sinh nhật muộn , hôm nay tớ mới biết , chúc thật may mắn và ra nhiều thơ hay nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:51 22 thg 1 2010
    Cảm ơn anh Lão Quang Thầu
    Hôm nay về với Trung Mầu quê Cua
    Niềm vui cua đợi cua chờ
    Còn in hội off giấc mơ hôm nào
    Cảm ơn lời chúc anh trao
    Cua đồng Kinh Bắc hôm nào là đây
    Cảm ơn tình cảm tràn đầy
    Chúc anh mạnh khỏe những ngày phía sau

    huyhuy
    18:03 22 thg 1 2010
    Trung Mầu ba tám năm xưa
    Một đêm giá rét Bé Cua chào đời
    Lớn lên theo tiếng ru hời
    Bò ngang bò dọc nói cười bi bô
    Qua rồi cái tuổi ngây ngô
    Cua nay đã có bến bờ tương lai
    Chạnh lòng về thủa ban mai
    Công cha nghiã mẹ ngày dài nâng niu
    Sớm hôm tần tảo chắt chiu
    Nuôi Cua khôn lớn Tình yêu cuộc đời...!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:56 22 thg 1 2010
    Xin tặng bác bài viết về ngày sinh (năm âm lịch) của CĐKB
    Mời anh theo đường Link này: Ngay sinh

    Trả lờiXóa
  12. Nguyen
    17:48 22 thg 1 2010
    Anh tặng cua bài thơ nhân ngày sinh nhạt Cua ơi anh có mấy nhời Cảm ơn cua đã có lời ngợi khen Giờ đây ta đã thân quen Mong sao tình thắm như men riệu nồng Câu quan họ hát trên sông Người ơi người ở người mong đừng về Quê em ở cạnh con đê Quê anh xanh ngắt bốn bề nương dâu Quê em tên gọi Trung Màu Quê anh tên gọi từ lâu An Bình Đồng hương quan họ Bắc Ninh Từ đây ta kết thân tình anh em /
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:05 22 thg 1 2010
    Cảm ơn anh có mấy lời
    Đượm tình cảm mến với người Bắc Ninh
    Giờ ta như bóng với hình
    Nâng ly rượu quí thắm tình trong nhau
    Lời ca quan họ ân sâu
    Quê anh cũng có-Trung Mầu vẫn nguyên
    Vẫn còn giọng hát dưới thuyền
    Người ơi người ở-bởi duyên se rồi
    Anh em hai đứa hai nơi
    Quê em Sông Đuống sáng ngời sử xanh
    Quê anh non mượt dâu xanh
    Nong tằm vàng óng anh dành lụa thơm
    Quê em gạo tám ngon cơm
    Trung Mầu cách mạng cua ơn suốt đời
    An Bình quê của anh tôi
    Đồng hương quan họ trao lời cho nhau
    Thắm tình tình cảm trước sau
    An Bình đẹp mãi –Trung Mầu xinh tươi


    17:35 22 thg 1 2010
    Ồi giời đoảng quá bác ơi
    Ngày sinh của bác Nô thời có hay
    Tiện đây xin gửi móng giò
    Ăn vào lắm sữa cứng giò bác Cua

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:12 22 thg 1 2010
    Hôm qua sinh nhật có quà
    Quà toàn bánh kẹo thật là khô môi
    Hôm nay Giò mỡ có rồi
    Ăn vào nhờn lại cái môi hôm nào
    Cua đực sữa cũng có sao?
    Mà sang lại bảo ăn vào lắm đây?
    Sữa này cua cái thì đầy
    Cua đực chỉ có thơ này :Sữa tươi


    17:23 22 thg 1 2010
    Ô hay cái bác cua đồng
    Tôm ngon Nô gửi chẳng hồng lại thâm?
    Hồng hồng và lại cong cong
    Chỉ trông đã khoái những mong chén liền
    Xin mời bác cứ tự nhiên
    Cứ xơi cứ chén lên tiên ngay mà
    Cớ chi mà đợi mà chờ
    Tôm ươn thâm xịt ( lại ) vái trời thất kinh
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:38 22 thg 1 2010
    Tôm ngon Nô gửi cua đồng
    Tôm cong uốn lượn mà lòng muốn ăn
    Nhưng mà lại cứ băn khoăn
    Người mời về vội cua ăn một mình
    Rượu ngon thắm đượm môi xinh
    Cớ sao mang tặng cho mình cua sao
    Lần sau sang uống rượu đào
    Chúng ta nâng cốc cùng vào cõi tiên

    Thuy
    17:02 22 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật thầy! Tuổi mới thêm nhiều thơ mới nha thầy!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:41 22 thg 1 2010
    Đúng là sinh nhật hôm qua
    Niềm vui còn mãi trong nhà cua đây
    Cảm ơn em đã giãi bày
    Cái tình thì lớn lòng này thầy xin
    Chúc cho em sớm thành duyên
    Gia đình hạnh phúc bình yên nghiệp nghề
    Chúng ta cùng ở một quê
    Cùng trường cùng lớp ra về có nhau
    Thầy trò còn mãi về sau
    Cùng nhau giúp đỡ cho nhau hoàn thành
    Mong sao giáo dục tiến nhanh
    Quê hương cách mạng luôn dành cho ta
    Chúng ta hãy nhớ ông cha
    Một lòng phấn đấu xã nhà đi lên

    DÂU TÂY
    17:01 22 thg 1 2010
    Sang đây mới hay hôm qua sinh nhật anh Cua, thôi thì chúc mừng sinh nhật anh Cua trễ một tí hé Chúc anh thêm một tuổi mới, thêm niềm vui mới, thêm nhiều bạn mới anh nhé ! Thấy ảnh off vui quá nhưng em chưa được off lần nào hix hix
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:43 22 thg 1 2010
    Cảm ơn em có tấm lòng
    Sang chơi với lão cua đồng hôm nay
    Sinh nhật cua có một ngày
    Dư âm thì mãi sau này còn vui
    Hôm nay bạn ghé thăm chơi
    Mừng cua sinh nhật vui rồi bạn ơi
    Ngắm nhìn ảnh off đi thôi
    Đọc thơ Kinh Bắc cho đời nó vui
    Xuân về ngàn đóa hoa tươi
    Hoa đoa đẹp nhất tặng người khách quen

    Trả lờiXóa
  13. mymoon09
    16:34 22 thg 1 2010
    Úi giời!
    Nhìn ảnh cua đồng e tự nghĩ hình như cua đồng mà mặc áo the đen, khăn xếp cầm ô đen giống liền anh thì đẹp biết bao nhỉ??????????/
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:47 22 thg 1 2010
    Cua đồng chẳng mặc áo the
    Cua đồng chỉ ở nhà quê ruộng đồng
    Cua đồng ở nước mương trong
    Trung Mầu cách mạng một lòng yêu quê
    Chuông ngân cất bước đi về
    Khói làng thêm ấm đồng quê thắm tình
    Chiếc ô chao lượn đẹp xinh
    Anh hai anh cả chúng mình múa mang
    Bà con hàng xóm trong làng
    Ngân nga câu hát rộn ràng đến khuya


    Hana Thảo
    16:05 22 thg 1 2010
    He....he...tự nhiên thấy thèm cua... ........ và chạy qua thăm anh.... mà thấy mọi người chúc mừng sinh nhật anh nên em cũng có một món quà nhỏ tặng anh nè
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:50 22 thg 1 2010
    Thèm cua thì đến với cua
    Nếu mà thèm thật đi mua có liền
    Riêu cua là món thần tiên
    Ăn vào mà sướng lại quên đường về
    Hôm nay về với đồng quê
    Thắm nồng Kinh bắc mới về nghe chưa?
    Xuân về thánh thót hạt mưa
    Cua đồng sinh nhật cũng vừa hôm qua
    Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
    Có quà trao tặng để mà cua vui
    Niềm vui còn mãi cua tôi
    Tri ân xin gửi những lời thân thương


    Nguyệt XG
    16:02 22 thg 1 2010
    Troi mua chan qua. Buc minh voi yahoo 360plus. Hok co gui thu bao gi het,
    comment mai cung hok duoc luon
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:51 22 thg 1 2010
    Sang đây giận chán làm chi?
    Chắc là mạng nghẽn trách gì mạng đâu?
    Thôi thì lòng đã sang nhau
    Cái tình cua hiểu trước sau vẫn nồng
    Có lòng sang với cua đồng
    Thì lăng sang nhé cho lòng cua vui
    Hôm nào mạng nó xong xuôi
    Bạn ơi hãy nhớ thăm người Bắc Ninh


    ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
    14:37 22 thg 1 2010
    anh đã ghé thăm .
    Và anh dù hơi trễ .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:32 22 thg 1 2010
    Tấm hình thay mọi lời bình
    Cua sang cua thấy chúng mình có duyên
    Thì cua cóp ảnh lên liền
    Ngắm nhìn bức ảnh chớ quên cua đồng
    Sang nhà cua đợi cua mong
    Không sang cua trách cái lòng nghe chưa?
    Biết rằng trời vẫn cứ mưa
    Nhưng mà chẳng phải nhớ nhà cua Phở nhiều
    Nếu mà thích món bún riêu
    Thì sang nhanh nhé ăn nhiều cho vui


    Closed heart
    14:35 22 thg 1 2010
    Ối, sinh nhật anh Cua đồng àh??? Vui ve, mạnh khỏe, thơ văn dồi dào, luôn luôn hạnh phúc, sáng tạo hết mình nghe anh.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:54 22 thg 1 2010
    Đúng là sinh nhật cua đồng
    Em sang em thấy cái lòng vui chưa?
    Mặc dù trời vẫn cứ mưa
    Nhưng mà khách đến nhà cua cũng nhiều
    Đẹp như bức thảm dệt thêu
    Tri ân xin tặng những điều đậm sâu
    Vui cho cua ở Trung Mầu
    Khách xa chẳng ngại dãi dầu nắng mưa


    thanhvan
    14:08 22 thg 1 2010
    Xin vui lòng cho chị biết hình "em dâu" là tấm nào? thx___nhìn tới nhìn lui mà k đoán được

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:56 22 thg 1 2010
    Hình em mặc áo xanh xanh
    Có dòng sọc trắng dành dành thế kia
    Mồm thì toe toét kia kìa?
    Chị sang chị thấy cua quê ngay mà
    Cảm ơn chị ghé sang nhà
    Lần sau chị sẽ nhìn ra cua liền



    thien_than_oo
    14:08 22 thg 1 2010
    C Đcó món thơ không chê vào đâu được ạ,rất hân hạnh đc làm quen .Add nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:16 22 thg 1 2010
    Thơ cua cua bịa mua vui
    Bà con hàng xóm sang chơi mà mừng
    Có gì cua giở ăn chung
    Còn không ta cũng ăn cùng vần thơ
    Cho nên cua đợi cua chờ
    Bạn bè khắp chốn vui thơ cua đồng
    Ra về cho thoả nỗi lòng
    Nhớ trầu cánh phượng nhớ đồng quê cua

    Trả lờiXóa
  14. TueMinh
    13:37 22 thg 1 2010
    chuc mung sinh nhat cua dong kinh bac, snh nhat nhieu niem vui anh nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:41 22 thg 1 2010
    Cảm ơn bạn trẻ Tuệ Minh
    Hôm xưa hội off chúng mình có duyên
    Ảnh kia treo vẫn còn nguyên
    Anh em ta được ghé bên ống nhòm
    Cái ông Toàn Thắng hom hom
    Ông tài thật đấy ông nhòm chuẩn ghê
    Trung Mầu mưa thẫm đồng quê
    Con cua Kinh Bắc mải mê hoạ lời
    Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
    Chúc mừng sinh nhật có lời tri ân
    Cua đồng chúc bạn thêm xuân
    Bên trang blog ta gần nhau hơn


    wildorchid
    13:30 22 thg 1 2010
    CUA ĐỰC ĐÃ TRÌNH LÀNG RỒI.
    MÀ SAO VẪN CHUA THẦY CUA CAI VÂY
    XEM THẾ NAO MANG RA TRINHF LÀNG ĐI

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:38 22 thg 1 2010
    Cua đực thì mới ham chơi
    Lang thang hàng xóm thăm người bạn xa
    Cua cái chẳng thích la cà
    Nếu mà cứ cố lìa ra hai càng
    Suốt ngày chỉ thích trong hang
    Bà con hàng xóm mà sang ngượng ngùng
    Thôi ta cứ vui chung
    Nếu mà cua cái vui cùng thì hay
    Nhưng mà cua đực là đây
    Bà con hàng xóm sang đây cũng mừng
    Biết đâu sướng tửng từng tưng
    Ra về lại có quà mừng thơ Cua

    quỷ lùn 215
    13:15 22 thg 1 2010
    Nhà anh Cua zui zẻ quá ^_^. Mọi người ai cũng cười tẹt ga luôn kìa ^_^
    Luôn zui zẻ anh Cua nhá
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:35 22 thg 1 2010
    Đúng là cười tẹt tèn ten
    Mấy khi được gặp người quen đấy mà
    Rượu bia mà bật nút ra
    Hơi tràn phòng off có mà ngất ngây
    Cua vui có bạn có bầy
    Cua đi hội off không say không về
    Cảm ơn bạn ghé thôn quê
    Trung Mầu đón bạn trở về thăm chơi

    ngotoanthangpt
    12:38 22 thg 1 2010
    LÀM SỚ ĐI ! MANG NỘP ĐỂ TA LÊN TRỜI CHO KỊP. ĐƯỜNG XÁ XA XÔI LẠI NHIỀU
    YÊU QUÁI CÁM RỖ PHẢI ĐI SỚM CÒN THƯ GIÃN XẢ LÁNG DỌC ĐƯƠNG CHỚ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:49 22 thg 1 2010
    Thôi thì Bác cứ Sơ Cua
    Vài ba cái sớ bằng thơ được rồi
    Đường xa bác ghé bác chơi
    Xin mời xả láng một nồi bún riêu
    Ăn xong đi hát đến chiều
    Tối chờ trăng tỏ thì leo lên trời
    Ngọc Hoàng thượng đế vui thôi
    Bác tâu cho cả nhà vui off về
    Off còn vui cả đồng quê
    Ngọc Hoàng mà thích mờ về Bắc Ninh
    Cua đồng vẫn thắm duyên tình
    Sớ cua đã viết soi mình trong hang
    Ngọc Hoàng thượng đế mà sang
    Có mà cảm mến cái hang cua đồng

    ღ♥ HoaCat ♥ღ
    12:27 22 thg 1 2010
    Ây da .. sinh nhật mà chả tổ chức mời chị nhá .... bánh gato đâu òi hihiiii Chúc mừng sinh nhật muộn nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:43 22 thg 1 2010
    Sinh nhật em chả mua gì
    Bà con hàng mà đi sang nhà
    Quí cua chắc phải mang quà
    Thôi thì chị cứ vào nhà mà xem
    Đúng là quà chật nhà em
    Cua mời chị mấy que kem Đông Ngàn

    Biển-Xa!
    12:12 22 thg 1 2010
    P/S: Hóa ra CĐKB cũng Chuột mà lại cùng quê khéo khi học cùng trường cũng nên...thấy quen quen....hihii...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:23 22 thg 1 2010
    CĐKB là tôi
    Ngày sinh cũng đã nói rồi trong thơ
    Còn tuổi thì khác đấy cơ
    Cầm tinh con LỢN đến giờ đấy thôi
    Năm dương lịch cua nói rồi
    Còn âm lịch phải xin mời vào hang
    Tìm Mục Quang Đính tới trang
    Ngày Sinh cua sẽ rõ ràng là HEO
    Lợn quê Kinh Bắc dệt thêu
    Tâm hồn bè bạn cứ theo mãi hoài
    Ảnh kia hội off còn dài
    Dư âm còn mãi với trai Đông Ngàn


    Biển-Xa!
    12:10 22 thg 1 2010
    Úi sang thăm Cua Đồng mới biết là sinh nhật ngày hôm qua....xin lỗi vì sự chậm trễ này....Chúc Bạn tuổi mới niềm vui và HP nhiều nhé! Những vần thơ của Madein CĐKB mãi vang xa....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:19 22 thg 1 2010
    Sang chơi sinh nhật qua rồi
    Nhưng mà cua cũng thấy vui lắm mà
    Ảnh vui hội off phô ra
    Cua nhìn cua thấy trong nhà quá vui
    Cảm ơn HOA HẬU sang chơi
    Mà này đừng có nhìn người quá lâu
    CĐKB in sâu
    Tấm hình hội off còn lâu mới mờ
    Đúng là cuộc gặp tình cờ
    Mà vui như hội –cho thơ tiếp vần

    Trả lờiXóa
  15. Hoàng Hôn Tím
    11:34 22 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật bạn.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:49 22 thg 1 2010
    Cảm ơn cô giáo ghé chơi
    Hôm qua sinh nhật cua rồi cô ơi
    Niềm vui còn mãi cua tui
    Cảm ơn người đã có lời hỏi thăm

    Muaherucro
    11:24 22 thg 1 2010
    "Em cũng suýt bị Rách Môi đó".
    Chà, tự thú rồi nhé.
    Ai làm anh thế. May còn nguyên vẹn, không thì chít với chị nhà. Lần sau khỏi off luôn.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:50 22 thg 1 2010
    Ô hô hô ô
    Thành ra gọi chị là em?
    Đúng cua Kinh Bắc hay quên thật rồi
    Người ta có tuổi hẳn hoi
    Cớ sao cua lại cứ đòi làm anh?

    LUCKY
    11:15 22 thg 1 2010
    Trời ơi! Qua nhà anh khiến em thêm tiếc hùi hụi vì hôm rồi không tham gia được. Hichic...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:52 22 thg 1 2010
    Tiếc thì cứ sang đây chơi
    Ngắm nhìn ảnh off thấy người vui ngay
    Không đi cũng thấy vui say
    Ở nhà cũng thấy off này quá vui
    Không đi trực tiếp thì thôi
    Ở nhà gián tiếp sang chơi cua đồng
    Thế là off cũng thoả lòng
    Không đi off được mà không phải buồn

    Tan
    11:12 22 thg 1 2010
    Này ông bạn xứ "anh cả, anh hai", . Mình thấy nhà bạn toàn ...đồ nhập khẩu cả chứ tịnh chẳng thấy con cua đồng nào? Chúc cuộc sống tràn đầy niềm vui như những... cốc bia!.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:54 22 thg 1 2010
    Em hai chị gọi em thưa
    Rằng em là kiếp con cua đó mà
    Không tin chị cứ vào nhà
    Hang cua lồng lộng toàn hoa đây này
    Đúng đồ nhập khẩu ở Tây
    Bà con hàng xóm sang đây chúc mừng
    Còn em của cải ruộng đồng
    Tôm cua ốc nhái vui lòng người sang

    Quỳnh Hương
    10:36 22 thg 1 2010

    Chuc mung SN Cua Dong .QH biet muon qua Cua dung gian nha .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:55 22 thg 1 2010
    Cảm ơn cô giáo Quỳnh hương
    Sang chơi vào tận quê hương cua đồng
    Cua đồng vui lắm biết không?
    Hôm xưa đi off mà lòng quá vui
    Hôm qua sinh nhật cua rồi
    Cảm ơn bạn đã có lời chúc vui
    Quà kia cua đã nhận rồi
    Cảm ơn bạn đã sang chơi cua đồng

    THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    10:31 22 thg 1 2010
    Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé năm mới tuổi mới thắng lợi mới cái gì cũng mới hết nhe...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:59 22 thg 1 2010
    Cảm ơn Nhớ ghé thăm cua
    Chúc mừng sinh nhật mới vừa hôm qua
    Mưa xuân chẳng ngại đường xa
    Hoài Thương vẫn nhớ cua mà sang chơi
    Hôm xưa hội off tuyệt vời
    Cua đi cua thấy cuộc đời thắm tươi
    Dù cho cách mấy phương trời
    Tri ân gặp được những người thân thương
    Cho dù muôn nỗi dặm trường
    Thăng Long ngàn tuổi Hoài Thương nhớ về

    Nguyen
    09:03 22 thg 1 2010
    ui trời, sang nhà Cua đồng thấy đông vui quá xá. Chúc cua đồng tuổi mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:01 22 thg 1 2010
    Hôm nay cua đá sang chơi
    Cua đồng được tiếp khách mời đồng quê
    Cua đồng thì vẫn đam mê
    Thơ thơ thẩn thẩn tràn trề trong hang
    Trong hang cua đá ngập tràn
    Cua đồng cua đá chứa chan tình người
    Cảm ơn cua đá ghé chơi
    Chúc mừng sinh nhật cua tôi ghi lời

    Tuyencafe
    02:32 22 thg 1 2010
    http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?new=1&mid=3624 xem và chinh thơ cho em
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:41 22 thg 1 2010
    Chỉ góp ý thôi nghe

    Trả lờiXóa
  16. vânly
    00:36 22 thg 1 2010
    Còm của em hôm trước đâu mất rồi?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:42 22 thg 1 2010
    Chắc là nó ẩn vào trong
    Như đi hội off cái lòng cứ e
    Đúng là người bạn thân quen
    Mà sao cứ ngại làm duyên hát hò
    Về nhà thì thấy toàn thơ
    Đúng là nhiều lúc gần đơ mất rồi
    Nhà cua đông khách vui chơi
    Lời còm chắc nó ẩn rồi phải không
    50 còm vẫn còn hồng
    Còn bao nhiêu ẩn vào trong mất rồi
    Nếu mà thích nó cứ lôi
    Mang ra mà đọc cho đời nó vui
    Lời còm là nghĩa trầu vôi
    Tri ân blog cuộc đời vui sao

    Cayngot blog
    00:14 22 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật em Cua
    Chị "ăng ẳng" chẳng biết mua quà gì
    Cùng nghề nghiệp cả, thôi thì
    Mong Cua chóng lớn, chị dìa nha Cua!
    Hehehe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:28 22 thg 1 2010
    Chị sang em quí lắm rồi
    Em vui em sướng em mời chị vô
    Vào nhà em hoạ vần thơ
    Nhưng mà lại thấy mơ mơ màng màng
    Lần sau chị có ghé sang
    Cứ còm thoải mái trong hang cua đồng
    Bà con hàng xóm thoả lòng
    Sang chơi mà đọc những dòng mà vui
    Đừng bình luận riêng chị ơi
    Em thì không thích một người vui đâu
    Mà em cứ thích cùng nhau
    Bạn bè sang được cùng nhau vui vầy
    Thành ra đồng nghiệp cua này
    Thì cua xin chúc tình này khó phai
    Chúc cho đồng nghiệp vui hoài
    Một năm thành đạt vượt ngoài ước mơ

    HOANG NHUNG MEDIA
    23:30 21 thg 1 2010
    Mưa xuân cho thắm tình xuân Trầu têm cánh phượng mình gần nhau hơn Dập dìu khăn đống , quai thao Cọ xòe ô , nón nao nao ấm lòng Liền anh , liền chị vào trong Thơ văn đối đáp ước mong cùng thề Thơ Anh sao cứ đê mê Mắt nhìn lúng liếng hôn mê mất hồn Gửi Anh một chút tình nồng Miếng trầu môi đỏ , rượu hồng đêm nay ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:57 21 thg 1 2010
    Dập dìu khăn vấn áo the
    Liền anh liền chị hết mê chưa nào?
    Thoả lòng những ước mơ sao?
    Hữu duyên ta gặp thơ vào duyên thơ
    Thơ cua vẫn đợi vẫn chờ
    Tri ân gặp lại như ước mơ thoả lòng
    Liền anh là lão cua đồng
    Liền chị khách quí má hồng ấp e
    Lẳng nghe thánh thót tiếng ve
    Ấm lòng ấm cả đồng quê Đông Ngàn
    Bắc Ninh mưa gọi xuân sang
    Con cua Kinh Bắc gửi ngàn lời thương
    Xuân về lòng thấy vấn vương
    Sắc hoa đua nở quê hương cua đồng
    Miếng trầu cánh phương tươi hồng
    Liền anh xin gửi thắm nồng đôi môi
    À này người ở người ơi!
    Rượu nồng nâng chén- gửi lời thân thương

    PUTIN1
    23:10 21 thg 1 2010
    Hôm nay chị chúc mừng sinh nhạt em có muộn không?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:26 21 thg 1 2010
    Đúng là sinh nhật hôm nay
    Chị sang em thấy một ngày quá vui
    Chị sang em qúi lắm rồi
    Cảm ơn chị nhé em mời chị vô
    Vào nhà em đọc vần thơ
    Xem vài cái ảnh về mơ cua đồng
    Riêu cua chị thích ăn không
    Để em còn kiếm cho lòng chị vui
    Khổ thân người chị của tôi
    Sang chơi cứ muốn vào hồi canh 3

    Trả lờiXóa
  17. HOANG NHUNG MEDIA
    22:52 21 thg 1 2010
    Hữu duyên thiên lý Cua Đồng Gặp nhau tương ngộ ấm nồng tình xuân Hội Lim lại sắp đến gần Aó khăn chẩy hội tình gần - tình xa Hẹn cua ta trở lại nhà Liền anh , liền chị gặp mà tình trao Thỏa lòng cua đã ước ao Quai thao em đội cô nào đẹp xinh Nhìn quanh , nhìn quẩn quanh mình Aó the - mỏ quạ chúng mình thành đôi .( khăn mỏ quạ)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:00 21 thg 1 2010
    Gặp nhau đang độ mưa xuân
    Mưa xuân lất phất nụ gần xoè hoa
    Đợi ngày hội lớn mở ra
    Áo the-mỏ quạ em là mỹ nhân
    Cho anh đứng ngẩn bần thần
    Em về Kinh Bắc vui xuân hội hè
    Thoả lòng cua ở đồng quê
    Có người khách quí vui về Bắc Ninh
    Liền anh trao nụ cười xinh
    Chao ôi liền chị chúng mình quen nhau
    Ngân vang mấy nhịp trống trầu
    Ngắm nhìn đô Vật Trung Mầu nhớ cua
    Quẩn quanh nhìn giậu rào thưa
    Ngó nghiêng nhìn thấy con cua đồng làng
    Đã là cái kiếp đa mang
    Thì cua cứ phải tiếp nàng hoạ thơ

    Nguyen
    22:39 21 thg 1 2010
    Chào em cua đồng .Chị là vợ anh người lạ mà quen .Nhân dịp sinh nhật lần thứ 38 của em Chị xin chúc em mạnh khỏe hạnh phúc và có nhiều niềm vui mới /
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:47 21 thg 1 2010
    Cảm ơn chị ghé thăm chơi
    Chúc mừng sinh nhật em vui lắm mà
    Bây giờ 38 xuân qua
    Con cua Kinh Bắc vẫn hoà vui chung
    Hôm xưa hội off vui cùng
    Gặp anh gặp chị mà mừng mà vui
    Chúng ta toại nguyện lắm rồi
    Niềm vui còn mãi nụ cười còn đây
    Hẹn ngày hội off vui say
    Thăng Long hẹn gặp tình này đậm thêm
    Chúc cho anh chị vui thêm
    Gia đình hạnh phúc ấm êm cửa nhà
    Cái giàu luôn ở trong ta
    Cái tình đầy ắp trong nhà muôn năm

    mọi
    22:23 21 thg 1 2010
    Chúc mừng anh Cua Sinh nhật vui vẻ Luôn là tươi trẻ Dù có bao nhiêu .. Tuổi vàng tuổi bạc Chân thành mộc mạc Ăm ắp nghĩa tình Ai về quê mình Đấy vùng Kinh Bắc Chúc mừng anh Cua Sinh nhật vui vẻ ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:29 21 thg 1 2010
    Sinh nhật hôm nay
    Quà cũng đủ đầy
    Bạn xa đến tặng
    Cua vui bắng nhắng
    Chạy vào chạy ra
    Vui với món quà
    Bạn cua mang tặng
    Chúc mừng sinh nhật
    38 năm qua
    Cua vẫn thường ca
    Bài ca hy vọng
    Tình người blog
    Vui đã sang đây
    Có mặt đủ đầy
    Cua tôi hạnh phúc
    Lòng này cua chúc
    Bè bạn phương xa
    Tất cả một nhà
    Vui cùng xuân mới

    HOANG NHUNG MEDIA
    22:14 21 thg 1 2010
    Ai về Kinh Bắc mà trông Liền anh , liền chị nhớ mong hôm nào ... Nghẹn ngào ánh mắt tình trao Người về - kẻ ở nao nao lòng người Hội Lim cua vẫn chờ người Quai thao em đợi hẹn người cùng đi Cua Đồng Kinh Bắc hì ..hì ... Nói thì dễ đấy chắc gì đợi nhau Hay là kẻ trước - người sau Bỏ em ở lại thi nhau với người ... Thi thơ đối đáp đồng người Lẻ loi em đứng tìm người thấy đâu Thôi đành hẹn lại cua sau Hội Lim em đợi trước - sau em chờ ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:23 21 thg 1 2010
    13 âm lịch tháng giêng
    Hội Lim lại mở chớ quên mà về
    Liền anh liền chị mải mê
    Ngân nga câu hát khách về đông vui
    Trao nhau câu hát nụ cười
    Trầu têm cánh phượng xin mời bạn xa
    Nghẹn ngào ánh mắt thoáng qua
    Người ơi người ở để mà chung vui
    Quai thao nói thúng em mời
    Cua đồng Kinh Bắc là tôi đón chào
    Thoả lòng cua ước cua ao
    Cứ đến cua sẽ ra chào ngay thôi
    Làm gì tính trước em ơi
    Cứ qua sẽ thấu tình người Bắc Ninh
    Vần thơ đối đáp ân tình
    Cua đâu để lẻ bóng hình cô em
    Đúng là hữu ý hữu duyên
    Hội Lim chờ đón người quen trở về

    Trả lờiXóa
  18. HOANG NHUNG MEDIA
    21:46 21 thg 1 2010
    Đường xa thì mặc đường xa Bắc - Nam chung một ngôi nhà thân thương Xa xôi là chuyện bình thường Đường xa trắc trở tình thương càng gần Miếng trầu cánh phượng thương thầm Ờ ..hờ quan họ sóng ngầm đẩy đưa Ngược dòng cổ tích đò đưa Đưa ta về với cơn mưa một chiều Cua đồng nấu bát bún riêu Ngả nghiêng thương cả một chiều Bắc Ninh À , ơi , câu hát ta - mình Thăng Long cờ đỏ chúng mình gặp nhau ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:57 21 thg 1 2010
    Ngôi nhà blog thân yêu
    Kéo gần ta lại nói điều tri ân
    Bắc Nam
    xa cách thêm gần
    Có trang blog thêm thân mỗi ngày
    Cho dù chẳng có trầu cay
    Nhưng tình vẫn đượm mỗi này trong thơ
    Vần thơ câu đợi câu chờ
    Người ơi người ở người mơ Cua đồng
    Hì hì hì
    Ai về Kinh Bắc mà trông
    Chao duyên ngả nón vui cùng liền anh
    Sông Cầu Sông Đuống trong xanh
    Phù sa vẫn chảy ngọt lành nương ngô
    Đợi khi thuận gió trỗ cờ
    Tri ân xin gặp duyên thơ đón mừng
    Hội Lim đợi bạn vui chung
    Quê hương Vua Lý vui cùng Thủ đô

    VuChi
    21:24 21 thg 1 2010
    Chúc mừng SN ban nha Off vui thía mà không có mình
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:28 21 thg 1 2010
    Cảm ơn cô giáo ghé nhà
    Hôm nay sinh nhật cua mà cô ơi
    Xin mời cô cứ vào chơi
    Nhà cua đầy đủ mọi người bạn xa
    Sang chơi vào hẳn trong nhà
    Vui cùng sinh nhật để mà cua vui
    Ảnh kia hội off còn tươi
    Tri ân bè bạn tình người trong nhau
    Mong sao hội off lần sau
    Có hình cô giáo in sâu ân tình


    HOANG NHUNG MEDIA
    21:17 21 thg 1 2010
    Thơ Cua hay thật là hay Đối qua - đáp lại tình này không quên Cua Đồng Kinh Bắc nghe quen Hình như quan họ là nền dân ca Hội Lim tình thắm thiết tha Liền anh , liền chị đậm đà tình quê Hai đầu đất nước hương quê Miền Nam nỗi nhớ hướng về cội xưa Cua Đồng Kinh Bắc ư hừ ... Câu ca quan họ ư ..hừ ..tình quê ''Người ơi , người ở đừng về ...'' Sài Gòn ta cứ đê mê tình người ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:23 21 thg 1 2010
    Sài Gòn một dài đường xa
    Thế mà chẳng ngại sang nhà Bắc Ninh
    Bắc Ninh cũng thắm duyên tình
    Miếng trầu cánh phượng tươi xinh xin mời
    Đôi làn quan họ thêm vui
    “Người ơi người ở’để tui mời quà
    Con cua Kinh Bắc đồng xa
    Bát riêu mẹ nấu hai nhà ăn chung
    Bắc Ninh hoạ nhạc vui cùng
    Sài Gòn nắng ấm hát mừng Thủ đô
    Thăng Long chung một sắc cờ
    Hẹn ngàn năm tuổi đón chờ nhau đây


    HOANG NHUNG MEDIA
    20:55 21 thg 1 2010
    Cua Đồng Kinh Bắc mộng mơ Thơ thơ thẩn thẩn tơ mơ suốt ngày Sang em lại muốn tỏ bày Tình xua vốn đã đa mang thế này Thơ Cua em đã tỉnh say Vần thơ lục bát hôm này anh sang Gía anh ở cạnh nhà Nàng Thế nào em cũng tình tang tối ngày Cua ơi , xin gửi chốn này Tình ta bờ lốc hẹn ngày gặp Anh ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:02 21 thg 1 2010
    Đời người ai chẳng thích mơ?
    Còn cua thơ thẩn thẩn thơ khỏi buồn
    Bà con hàng xóm sang luôn
    Vui thì vài chén rượu suông rồi về
    Tình cua thì vẫn tràn trề
    Tràn ra tới tận bờ đê Sông Hồng
    Đời người sắc sắc không không
    Thì cua vẫn cứ tỏ lòng mua vui
    Để cho hàng xóm ghé chơi
    Mong sao có được nụ cười trong hang
    Giá như ở cảnh nhà nàng
    Thì cua cũng phải bò sang mỗi ngày
    Để cua bình luận thơ hay
    Cho đời hương sắc cua này khỏi đơ
    Thôi thì hẹn gặp duyên thơ
    Tình tab log đón chờ tri ân


    hoa_xuongrong21
    20:23 21 thg 1 2010
    chúc mừng sinh nhật anh nhé,ah chúc mừng sinh nhật 2 anh em mình chứ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:30 21 thg 1 2010
    Trưa nay về đọc lời còm
    Thế là anh chạy bon bon sang nhà
    Nhà em cánh cửa mở ra
    Anh nhìn anh thấy hoá ra là mình
    Vội vàng nghĩ ngợi linh tình
    Chạy nhanh một mạch nhà mình hoạ thơ
    Đúng là sinh nhật của cua
    Hoa Xương Rồng đã cho cua nhớ rồi
    Hôm nay sinh nhật hai nơi
    Nhà anh vui lắm-em ơi vui nhiều

    Trả lờiXóa
  19. Bích
    20:14 21 thg 1 2010
    Sang nhà để ngắm Cua nè. Sinh nhật vui vẻ nhé Cua. Thêm một tuổi - thêm may mắn và thành đạt.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:20 21 thg 1 2010
    Cảm ơn chị ghé thăm em
    Một ngày sinh nhật khó quên lắm mà
    Ngày này năm ấy sinh ra
    Công cha nghĩa mẹ vẫn là cao sâu
    Bây giờ khôn lớn to đầu
    Nhớ ngày xưa ấy-mẹ đau khổ nhiều
    Bây giờ có những tình yêu
    Con xin dâng mẹ những điều thân thương

    HOANG NHUNG MEDIA
    20:08 21 thg 1 2010
    Cua Đồng Kinh Bắc giỏi thơ Cho em hỏi chút : Bao giờ anh qua ? Thăm em đừng để lại quà Vần thơ , tiếng nói qua loa được rồi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:17 21 thg 1 2010
    Qua loa hàng xóm nó buồn
    Nó sang một tý nó chuồn về ngay
    À rằng em hỏi cua đây
    Thì cua xin đáp một ngày rảnh rang
    Cái tình cua đã đa mang
    Thì cua phải nhớ phải sang nhà nàng
    Quà thì cũng chẳng cáo sang
    Qua cua chỉ có xoàng xoàng toàn thơ

    thailinhhai
    20:04 21 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật anh Cua Đồng nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:10 21 thg 1 2010
    Xin cảm ơn nhiều những tình cảm
    cho nhau
    Ta rất là vui quên hết những tủi
    sầu
    Để vui mãi niềm vui dài bất tận
    Cho dù cuộc sống còn bao điều lận
    đận
    Nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ ở bờ môi
    Cua rất là vui quà sinh nhật đây
    rồi
    Xin cảm ta những tấm lòng tri kỷ

    Nguyen
    20:00 21 thg 1 2010
    Chúc cua đồng sinh nhật vui vẻ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:12 21 thg 1 2010
    Cảm ơn anh có lòng vàng
    Cảm ơn anh chị ghé sang cua đồng
    Hôm nay cua thật vui lòng
    Tri ân hội off vẫn không phai mờ
    Thì cua đã hoạ vần thơ
    Mừng ngày sinh nhật của CUA năm nào
    Niềm vui vui mãi vui sao?
    Vui từ hội off hôm nào còn đây?

    Cúc Nguyễn
    19:52 21 thg 1 2010
    Chúc mừng sinh nhật
    anh Cua nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:13 21 thg 1 2010
    Cảm ơn Cúc Nguyễn tặng quà
    Chúc mừng sinh nhật cho nhà cua vui
    Cua vui cua thích lắm rồi
    Tri ân bè bạn nhớ người phương xa
    Gói quà tình nghĩa bao la
    Đẹp như một khúc trường ca vĩnh hằng

    Tuyencafe
    19:43 21 thg 1 2010
    http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?new=1&mid=3494&suc=1 em tăng chú Sương entry này CHUC ANH SINH NHẬT VUI VẺ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:57 21 thg 1 2010
    Rất cảm ơn những tấm lòng nghĩa
    lớn
    Mang cho đời những hương sắc dịu
    êm
    Hội off hôm xưa lưu luyến khó quên
    Dư âm mãi đi theo dài năm tháng.

    Những niềm vui ôi nụ cười sáng
    lạng
    Ta gửi lòng mình chẳng ảo gì đâu?
    Một thoáng trong nhau cũng đủ sắc
    màu
    Ta quyết giữ bóng hình ngày hội
    off

    Xin nhận lời gửi tình cảm thân
    thương
    Những tấm lòng gửi tới Vũ Quang
    Sương
    Cua ghi nhận gửi ngay quà này tới
    Cho chú vui niềm vui quà nóng hổi.

    Cảm ơn người những dấu ấn nhà cua
    Sinh nhật cua dư âm off chẳng thừa
    Cua chẳng nhớ -giật mình rồi mới
    nhớ
    Cảm ơn nhiều những tình cảm trao
    nhau

    Trả lờiXóa
  20. ... sophankhodau !
    18:09 21 thg 1 2010
    Lâu lâu cua ra khỏi hang mà mất một càng thế này thì tội nghiệp quá!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:47 21 thg 1 2010
    Càng cua cưng cứng lắm mà
    Cớ sao bác lại sang nhà thăm cua
    Mà sao lại bảo càng đơ
    Hai mà mất một càng cua lệch rồi
    Làm gì tội nghiệp bác ơi
    Cua còn 8 cẳng vẫn ngồi vuốt dâu
    Hai càng cứng tựa cần câu
    Bác sang thì biết hỏi đâu mất càng
    Hôm nọ cua rời khỏi hang
    Cua đi cua gặp họ hàng quá vui
    Đúng là ra phố dạo chơi
    Cua về có mọi chẳng nhời nào ra
    Bây giờ cũng phải ba hoa
    Bà con hàng xóm sang nhà đỡ chê

    Nguyễn Hải
    17:52 21 thg 1 2010
    Sao qua nhà em mà không nói gì vậy anh Cua? Chắc nhà NH "bụi bặm" dính chân gót giầy "kiêu sa" của anh?

    Ảnh mọi người gặp mặt vui lắm.....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:42 21 thg 1 2010
    Cua sang hàng xóm ngắm hoa
    Hoa nào cua thích còm ba vài nhời
    Hoa nào chẳng thích thì thôi
    Cớ sao lại phải còm lời khó nghe
    Mỗi người thích một entry
    Entry mà thích còm gì được ngay
    Entry chẳng thích sao đây?
    Còm lời vớ vẩn cua này sợ đơ
    Sang nhau vui mấy vần thơ
    Vui thì ta cũng đón chờ nhau sang
    Mỗi nhà mỗi cảnh mỗi trang
    Có ai dám bảo họ hàng “Bụi đâu”
    Cua tôi tình cảm trước sau
    Hai càng tám cẳng sang nhau vui vầy
    Nếu mà khác ý về ngay
    Ngôi nhà blog nơi này để vui
    Chứ không phải để những lời
    Nói cho hàng xóm cua tôi phải buồn

    LỜI CỦA GIÓ
    17:47 21 thg 1 2010
    Trời ơi vui quá là vui
    Cua Đồng sành điệu hơn người Thủ Đô
    Cuộc đời đẹp tựa giấc mơ
    ..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:31 21 thg 1 2010
    Đúng là vui lắm thầy à?
    Mọi người ở khắp phương xa vui cùng
    Cuộc đời biết mấy ước mong
    Ước mong là được thoả lòng bấy lâu
    Biết rằng hiếm có gặp nhau
    Ảnh kia có đó ân sâu mỗi ngày
    Vâng cua xin đáp tình ngay
    Cảm ơn thầy ghé sang đây chúc mừng
    Vui này xin gửi quà chung
    Bên trang blog ta cùng nhau vui


    Tom
    17:40 21 thg 1 2010
    anh Cua ơi, chúc mừng sinh nhật anh nè!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:34 21 thg 1 2010
    Cảm ơn em ghé thăm cua
    Chúc mừng sinh nhật con cua hôm nào
    Chúng mình đã gặp hôm nao
    Hôm nay em nhớ em vào thăm cua
    Ô sao quà lại đi mua?
    Mang mừng sinh nhật cho cua thế này?
    Lần sau mà có sang đây
    Nói lời chúc nhé cua này cũng vui
    Đi không là cũng vui rồi
    Đừng quà đừng cáp cua tôi ngại ngùng


    thuy
    16:37 21 thg 1 2010
    chúc mừng sinh nhật anh Cua nhé
    chúc anh tuổi mới thật nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc và thành đạt nhiều nhiều nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:36 21 thg 1 2010
    Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
    Con cua Kinh Bắc ơn người bạn xa
    Sang chơi tay xách gói quà
    Lại còn lời chúc để nhà cua đây
    CĐKB vui thay
    Cua tôi xin nhận lòng này bạn dâng
    Chúc cho bè bạn ta gần
    Bên nhà blog mùa xuân đang về

    Trả lờiXóa
  21. ...
    15:41 21 thg 1 2010
    Ngày hội off vui quá. Rất tiếc CĐKB không mời MT . Nhìn cua với mọi người đâu còn là ảo nữa. Chúc cua mãi vui như vậy nhé..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 21 thg 1 2010
    Cảm ơn ban quí Mùa Thu
    Hôm nay sang với bạn cua lầu bầu
    Tiếc-Tiếc –Tiếc mãi tiếc lâu
    Vì cua Kinh Bắc có đâu đi mời
    Nhưng mà bạn quí cua ơi
    Cua đi cua thấy tuyệt vời lắm nghe
    Đúng là chỉ ở nhà quê
    Suốt ngày cua chỉ đam mê thơ vườn
    Hôm đi hội off sướng luôn
    Trong nhà treo anh đep hơn mọi ngày


    Vịt Mẹ
    15:25 21 thg 1 2010
    Anh Cua off rình rang và vui quá! Ah Anh ơi, sao anh post luôn số đt lên kìa, lỡ gặp ng xấu thì... ko biết thế nào nữa!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:42 21 thg 1 2010
    Cảm ơn Vịt mẹ ghé chơi
    CĐKB ơn người ghé sang
    Niềm vui còn mãi trong hang
    Số kia điện thoại cua mang bên mình
    Là cua cho thắm cái tình
    Bạn bè blog của mình chung vui
    Nếu mà người xấu của tôi
    Thì cua cũng sắn miếng rồi đợi ngay
    Nếu mà cứ cố sang đây
    Thì cua cũng có kế đầy mà dâng
    Không khéo lại chạy mất quần
    Vịt ơi đừng sợ cua dân “Máu liều”


    Cúc Nguyễn
    14:20 21 thg 1 2010
    Tiếc quá anh Cua ơi, sao em không thấy hình được nè,buồn quá thôi về
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:44 21 thg 1 2010
    Bạn sang mạng nó nghẽn rồi
    Thôi thì hãy đợi cua tôi mời quà
    Comment ở dưới viết ra
    Sao không chịu đọc cứ sà entry
    Comment thì cứ đọc đi
    Khi nào mang suốt entry đọc liền
    À này tý nữa cua quên
    Hôm xưa đi off ảnh liền treo ngay
    Trong ảnh cũng có cua đây
    Nhòm vừa thôi nhé cua này ngượng ghê


    Cẩm Nhung
    13:37 21 thg 1 2010
    Sao mà vui rứa? Mọi người bình um xùm, có cả Tue Minh nữa nè
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:17 21 thg 1 2010
    Đúng là vui lắm chị ơi
    Có đi mới thấy cuộc đời quá vui
    Bạn bè ở khắp muôn nơi
    Gặp nhau chỉ thấy nụ cười trên môi
    Tuệ Minh cũng có-đúng rồi
    Cái cô vẫn cứ lườm tôi ấy mà
    Đúng là hội off mở ra
    Cua tôi thoả thích vui ca cùng người

    Anh Thư
    13:17 21 thg 1 2010
    Hum nào em sang ,anh dạy em mấy chiêu sáng tác thơ nhé.Anh cua đồng này là đặc sản đấy ....heeeeeeeeeeee
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:15 21 thg 1 2010
    Thành ra em ở cách sông
    Em sang phải vượt cánh đồng quê ta
    Hôm nào rảnh rỗi sang nhà
    Em xin cút rượu để mà vui say
    Riêu cua mà nấu rau đay
    Em ăn em sướng ngất ngây còn gì?
    Thơ đây em cứ ăn đi
    Em sao cứ thích chiêu gì anh đây?
    Cua đồng Kinh Bắc ra tay
    Cua thành riêu nấu sang đây ăn cùng

    ngotoanthangpt
    12:14 21 thg 1 2010
    XEM ẢNH MỆT QUÁ THÌ NGHỈ ĂN BÚN RỒI HỌA BÀI THƠ BÙN NÀY NHA! CA DAO ẨM THỰC Bún ngon bởi có tay người
    Gửi trong sợi bún nụ cười thân thương.
    Chắt từ mưa nắng quê hương
    Tình em,nghĩa mẹ gió sương tảo tần
    Người xa,lòng vẫn thấy gần
    Anh chia ba phần mời mẹ,mời em!!! LÃO GIA :TOÀN THẮNG
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:21 21 thg 1 2010
    Bún riêu mẹ nấu cua đồng
    Ăn vào cho thoả nỗi lòng em sang
    Mẹ anh thò tận vào hang
    Giỏ đầy mẹ mới chịu mang về nhà
    Con cua to tướng chọn ra
    Bát riêu mẹ nấu cả nhà cùng ăn
    Mẹ thương anh những tháng năm
    Cô đơn mẹ nấu chỉ anh hay dùng
    Nếu mà em có lòng ưng
    Mẹ mời em đấy-ăn cùng bún riêu

    hoa_xuongrong21
    11:50 21 thg 1 2010
    cái ảnh em và anh cùng chụp thì lại bị hỏng rùi , tiếc quá cơ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:13 21 thg 1 2010
    Máy em em chụp cơ mà
    Thế sao lại mất hay là máy đơ
    Đúng là vui quá lắm cơ
    Nhiều khi bị vội máy đơ là thường
    Làm gì mà phải tiếc thương
    Thôi thì lần khác lẽ thường có ngay


    minh
    11:33 21 thg 1 2010
    ui chao ơi...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:11 21 thg 1 2010
    Sang chơi vấp phải cái gì?
    Mà sao lại thấy còm gì :”ui chao”
    Sao không xô cửa mà vào
    Hớ hênh vấp phải cọc rào đau chân
    May mà không rách mất quần
    Không thì lại khổ ngại ngần trong hang
    Lần sau lại ngại đi sang
    CĐKB họ hàng mất vui

    Trả lờiXóa

  22. 09:01 21 thg 1 2010
    Quá vui. Vui hết cỡ.

    Nô nguyên trước đây cũng là dân Thủ đô đây nhưng bây giờ thì hết rồi. Thấy các bạn vui là mừng và Nô thích nhất cua đang bò ( à quên chẳng thấy nó bò ).

    Để góp thêm sự ấm áp của phương Nam Nô xin gửi bạn của Cua là những chú Tôm xinh sắn ( tất nhiên những chú Tôm này không là Tôm đồng ) và cút rượu Bầu đá là đặc sản Định Định xử nẩu quê Nô.

    He he.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:08 21 thg 1 2010
    Đúng là vui hết cỡ rồi
    Vì đi hội off thấy đời quá tươi
    Đây nguyên 36 điệu cười
    Đúng là cua sướng lắm rồi bác ơi
    Hôm nay bác ghé sang chơi
    Tôm biển bác kiếm tặng người bạn xa
    Đúng là đặc sản làm ra
    Tay làm
    cũng khéo để mà tôm cong
    Em nhìn cứ thấy hồng hồng
    Sao tôm nó giống cua đồng thế sao?
    Lại còn một cút rượu đào
    Uống vào ngất ngất làm sao bây giờ
    Thôi thì em đợi bác cơ
    Bác sang ngay nhé- cua chờ cùng ăn


    kimle
    03:38 21 thg 1 2010
    Ôi giào, gọi sao cũng được mà anh Cua ơi, em hay chị kg quan trọng, chỉ là kg biết đến khi nào K mới có thể off cùng mọi người nữa, mọi người vui quá là minh tủi thần muốn khóc rùi nè , thôi chạy về ngay thôi kẻo khóc ngập cả nhà Cua thì khốn, vui nhé, K về
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:41 21 thg 1 2010
    Thế thì cứ gọi muội huynh
    Để cho mãi thắm cái tình của nhau
    Xa nhau một nửa địa cầu
    Sang nhau một cái là câu ân tình
    Chữ tình cua giữ trong mình
    Đợi ngày hội ngộ lung linh sắc màu
    Muội ơi nhớ nhé gặp nhau
    Thăng Long ngàn tuổi trước sau muội về
    Muội về muội nhớ con đê
    Sông Hồng Sông Đuống muội về quê cua
    Trung Mầu tặng muội vần thơ
    Còn cua Kinh Bắc hẹn chờ muội vô
    Muội sang muội đọc ý thơ
    Muội nhìn tấm ảnh có cua kia kìa
    Cứ vui đừng tủi làm chi
    Có huynh có muội làm gì không vui
    Mấy khi muội ghé thăm chơi
    Muội vui thoải mái cho đời trẻ tươi
    Khóc làm gì thế muội ơi?
    Nhà cua luôn ấm cua mời muội sang

    SÔNG HỒNG
    02:35 21 thg 1 2010
    Nhà Cua có Phở ngon quá... nhộn nhịp tấp nập... cơ mà Cua cũng chan chứa tràn trề thía nỳ ai mà chẳng thik vào ăn cơ chứ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:34 21 thg 1 2010
    Phở cua cua nấu cua mời
    Ăn vào nó sướng cả người mà coi
    Không tin thì cứ sang tôi
    Ngày ăn vài bát thấy người khác ngay
    Nhà cua nhộn nhịp đủ đầy
    Thơ thì cũng sẵn sang đây cứ dùng
    Ảnh kia mới chụp vui chung
    Ta hồ mà ngắm thoả lòng người sang

    huyhuy
    00:35 21 thg 1 2010
    Cua về có nhớ ta không ?
    Còn ta ta nhớ cua đồng lắm cơ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:50 21 thg 1 2010
    Cua về vẫn nhớ đến anh
    Tri ân hội off ta dành cho nhau
    Mặc cho ngàn dặm sông sâu
    Lòng ưng ý hợp tâm đầu có ngay
    Dư âm hội off còn đây
    Chúc anh mạnh khoẻ mỗi ngày một vui

    Nguyen
    23:21 20 thg 1 2010
    Cua commet nhiều quá gần rụng mất càng rồi fà con ơi.......
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:23 21 thg 1 2010
    Cua đi hội off cua về
    Bà con hàng xóm chẳng chê tẹo nào
    Suốt ngày nhộn nhịp ra vào
    Comment để lại tình nào hơn đây?
    Cua về cua phải ra tay
    Đáp lòng khách quí sang đây chúc mừng
    Chúc anh hội off vui chung
    CĐKB vui cùng bên anh
    Câu quan họ chẳng để dành
    Nghe lời chị hát nghe anh hoạ bình
    Vợ chồng anh chị tươi xinh
    Vui cho hội off chúng mình có duyên
    Duyên này ta chẳng thể quên
    Cái tình blog còn nguyên trong đời

    Trả lờiXóa
  23. Tepthuylinh
    23:03 20 thg 1 2010
    Ghé thăm và tặng quà vì.... nhớ bạn quá
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:12 20 thg 1 2010
    Đúng là hội off mở ra
    Bạn tui cùng được vui ca tỏ bày
    Niềm vui còn mãi mỗi ngày
    Tấm hình hội off tràn đầy tình thân
    Bạn xa cho đến bạn gần
    Ngôi nhà blog mãi gần nhau đây
    Nhớ nhau lòng bảo sang ngay
    Khi đi còn sách giỏ đầy quà theo
    Biết rằng nhà giáo còn nghèo
    Nhưng đầy nhựa sống vương theo tấm lòng

    PUTIN1
    22:58 20 thg 1 2010
    Chị nghĩ lại rồi. cậu em sinh năm 72 trẻ là phải. kém chị cả chục tuổi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:16 20 thg 1 2010
    Hôm nay chị ghé thăm nhà
    Tuổi em em giấu đâu mà phơi ra
    Ô hay chị giỏi thế à?
    Chị mò vào thẳng trong nhà hỏi tên
    Thằng em chị chẳng thể quên
    Sinh năm 71 có tên lâu rồi
    Trong bài “Ngày sinh” đẹp tươi
    Chị qua chị đọc thấy người em ngay
    Biết là em bé thơ ngây
    Làm em từ trước giờ này vẫn em
    Làm em vác nặng ăn thèm
    Qua nhà bà chị là em lại mừng


    cây cơm nguội vàng
    22:54 20 thg 1 2010
    Vui thế mà chẳng rủ hs đi với !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:17 20 thg 1 2010
    Biết đâu mà gọi mà mời
    Biết đâu địa chỉ bảo người cùng vô
    Hà Thành gió lạnh sương mờ
    Con cua Kinh Bắc đón chờ tri ân
    Off vui bè bạn thêm thân
    Bên trang blog mãi gần nhau thêm


    PUTIN1
    22:16 20 thg 1 2010
    Ảnh nào cũng thấy mặt cậu em. Ở ngoài em trẻ thật đấy
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:22 20 thg 1 2010
    Em đi hội off hôm nao
    Tấm hình còn đó thủa nào đã quên
    Đúng là blog có duyên
    Để em được thoả nỗi niềm tri ân
    Ảnh kia còn mãi hương xuân
    Tình yêu blog thêm thân mỗi ngày
    Hôm nay chị ghé sang đây
    Ảnh kia hội off cua này gần đơ
    Chỉ vì mang kiếp con cua
    Vài ly rượu chúc lơ mơ đỏ bừng



    Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    21:10 20 thg 1 2010
    anh cua dong hum day hoi bi suong do nha. nhieu nguoi dep vay quanh the con gi nua
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:26 20 thg 1 2010
    Đúng là cũng sướng lắm mà
    Chỉ vì hội off mở ra mà mừng
    Bốn phương tụ hội vui chung
    Nụ cười còn mãi thoả lòng bên nhau
    Hôm đấy cua cũng có màu
    Bạn bè quí mến cùng nhau vui cùng
    Ảnh kia nhảy múa lung tung
    Đúng là hội off thoả lòng ước mơ
    Người đẹp đẹp ngẩn đẹp ngơ
    Cua đồng chẳng hoạ được thơ chúc mừng

    Trả lờiXóa
  24. Nguyen Minh
    20:08 20 thg 1 2010
    Các bác off vui thế
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:29 20 thg 1 2010
    Có gì đâu em ơi!
    Khi mùa xuân đang tới
    Niềm vui mừng sôi nổi
    Hội off để gặp nhau
    Cho ý nguyện trước sau
    Rõ thực hư ảo thực
    Cả đêm xưa còn thức
    Chờ sáng sớm dậy ngay
    Ta chờ đón cả ngày
    Chung vui cùng hội off
    Niềm vui thêm nhiều lớp
    Bè bạn khắp muôn phương
    Chẳng quản ngại dặm đường
    Tụ nhau về hội off


    Vũ Ngọc Vân Anh
    18:37 20 thg 1 2010
    Em đâu?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:30 20 thg 1 2010
    Cô giáo sang chơi cô giáo mừng
    Ảnh kia đã chụp cảnh vui chung
    Tình yêu blog còn vương vấn
    Hẹn đến ngàn năm tụ hội cùng



    Hoa xuan
    18:31 20 thg 1 2010
    Vào nhà em lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, tiếc quá hôm đó chị bận không đi được. Chúc em một năm mới làm đươc nhiều vần thơ hay nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:34 20 thg 1 2010
    Nhà em em ở em xây
    Cái hang nho nhỏ trong này toàn thơ
    Bà con hàng xóm cứ vô
    Tha hồ thoải mái đọc thơ cua đồng
    Thơ cua bịa vội cho xong
    Không thời gian sửa câu cong câu què
    Bà con sang chẳng thấy chê
    Hay là cứ thích về quê cua đồng
    Hôm xưa hội off thoả lòng
    Tri ân bè bạn cua đồng quá vui
    Mặc dù không có cuộc chơi
    Chị ơi còn mãi tình người tri ân
    Xuân về hoa nở trắng ngần
    Một năm mới đến ngàn lần chúc vui


    NGUYENKHAC
    17:28 20 thg 1 2010
    Chỉ xem ảnh thôi dã thấy tưng bừng rồi, chúc mừng .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:35 20 thg 1 2010
    Nói nhiều cũng chỉ là thừa
    Nhìn hình quá đủ viết thơ làm quà
    Niềm vui hội off vang xa
    Bạn bè khắp chốn sang nhà chung vui
    Xuân về rộn rã muôn nơi
    Sang nhau ta thoả tiếng cười râm ran


    thuy
    17:14 20 thg 1 2010
    ai mặc áo xám đen thế anh?
    off vui quá anh à, chúc anh buổi chiều an vui và ấm áp nhé, hi vọng sẽ có 1 ngày anh em mình off cùng nhau anh nhỉ


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 20 thg 1 2010
    Cái ông đeo kính chứ gì?
    Ông này là bạn cùng đi một người
    Tháng tư blog kia rồi
    Ghé sang là biết hỏi người biết ngay
    Ông này cũng đẹp giai đây
    Không tin cứ hỏi ông này biết ngay
    Thoả lòng mong đợi bấy nay
    Cùng nhau đi off tỏ bày tri ân
    Bạn xa cho đến bạn gần
    Gặp nhau là muốn quây quần chung vui
    Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
    Tri ân xin hẹn gặp người bạn xa

    Trả lờiXóa
  25. phan
    16:44 20 thg 1 2010
    Bắt đầu từ
    ngày 16-1-2010, tác phẩm "Thánh vật thời gian" của tác giả Phan Đức
    Dũng chính thức rao bán bản quyền của kịch bản trên mạng với giá 100.000.000
    VNĐ (một trăm triệu đồng chẵn).
    Sau đây là các phân đoạn nội dung cuốn
    tiểu thuyết ly kì này, mời độc giả thưởng thức:
    Nguồn:
    http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?mid=1
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 20 thg 1 2010
    Quảng Cáo à?

    THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    15:15 20 thg 1 2010
    Vậy là anh toại nguyện rồi nhé anh CUA. ảo nhưng không ảo đâu anh. cũng hy vọng một ngày nào đó anh em mình gặp nhau nhé. và luôn cả các bạn miền bắc nữa( hôm nay được ngắm dung nhan of cua rồi nhé)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:46 20 thg 1 2010
    Vậy đã là toại nguyện ước mơ xa
    Ta đã được chung hoà cùng hội
    off
    Bạn bè ta một ngày vui xum họp
    Bày tỏ những gì tình cảm đậm sâu
    Ta đã chung vui như một nhịp cầu
    Và tất cả rất giàu tình cảm lớn
    Niềm vui đó còn theo về khắp
    chốn
    Đến những bản làng hẻo lánh xa
    xôi
    Theo bước ta đi đến khắp vùng
    trời
    Mãi ngân lên bản tình ca hội off
    Hẹn ngàn năm Thăng Long xum họp
    Bạn cùng tôi hoạ nhịp bản tình
    ca
    Chào đón Thăng Long ngàn tuổi cờ
    hoa
    Như được thấy bản giao hoà vĩnh
    cửu


    Anh Thư
    14:15 20 thg 1 2010
    Chào anh CUA Càng ... hi các anh chị và mọi người gặp gỡ bạn blog vui quá .... Híc ....mà anh giỏi văn thơ quá. Ở đâu cũng thơ....Chỗ nào cũng thơ. hơ hơ...Rất vui dc làm quen với anh.... tặng anh quà làm quen nè.... Chuc anh luôn vui nhé. http://anhthu728.tk/
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:50 20 thg 1 2010
    Cua tối chẳng phải cua càng
    Cua này thì chỉ trong hang mỗi ngày
    Đêm cua đồng mới ra tay
    Lang thang hàng xóm vui say mới về
    Hôm xưa đi off suýt phê
    May mà còn sức bò về tới hang
    Bạn bè hàng xóm vô sang
    Thấy cua tiu ngiủ trong hang suốt ngày
    Thơ thì chẳng chịu rat ay
    Bà con ghé chán về ngay mà buồn
    Dù sao cua cũng cảm ơn
    Bạn bè blog luôn luôn ghé nhà
    Cái tình đẹp tựa bài ca
    Bài ca blog bài ca vĩnh hằng


    woman_in_love148
    14:12 20 thg 1 2010
    Ngưỡng mộ quá ta. .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:54 20 thg 1 2010
    Sang chơi ngưỡng mộ cái gì?
    Nói rõ cua biết cua đi kiếm về
    Thích cua đồng ở làng quê
    Để cua đi kiếm chút về nấu riêu
    Hay là sang thích mọi điều
    Ảnh kia ngắm thích liêu siêu nỗi lòng
    Thế là ngưỡng mộ phải không?
    Đố xem ảnh của cua đồng là đâu? hơ hơ hớ
    Thôi thì lòng đã sang nhau
    Thì cua xin hoạ mấy câu làm quà
    Gọi là quà lót đường xa
    Trên đường thất thểu về nhà ngâm thơ

    Trả lờiXóa
  26. Muaherucro
    13:54 20 thg 1 2010
    Báo cáo
    Ái chà, cái tay. Hôm nay mới phát hiện ra.
    Ngồi cạnh người mẫu xấu hổ phải đeo kính mừ????
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:58 20 thg 1 2010
    Tay kia
    ôm ấp bàn tay
    Tay này
    âm ấm biết ngay còn gì?
    Thôi thì tranh thủ mấy khi
    Ảnh kia đã chụp chắc thì khó phai
    Sưóng cho em nhỏ chân dài
    Sướng cho cái lão xen hai em liền
    Cái tay sao cứ vô duyên
    Ngồi bên người mẫu lại quen vợ nhà
    Thế là phải bỏ kính ra
    Đeo vào cho mắt khỏi hoa khỏi mờ
    Khà khà khà


    Hoa Tháng Tư
    13:08 20 thg 1 2010
    Ghé thăm anh nè, chúc anh vui, thành đạt.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:03 21 thg 1 2010
    Cảm ơn anh bạn Tháng Tư
    Hôm xưa cua nhớ bây giờ vẫn mong
    Cái tình cứ ẩn bên trong
    Nhân ngày hội off nỗi lòng phơi ra
    Thoả lòng tình cảm bạn xa
    Niềm vui rộn rã bài ca chúc mừng
    Một ngày hội off tình nồng
    Dư âm còn mãi- cua đồng hoạ thơ



    Sunny Uyên
    12:49 20 thg 1 2010
    Hội off vui wa bác cua ơi Ảnh đẹp ghê.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:07 21 thg 1 2010
    Sang cua khen mãi khen hoài
    Khen vừa thôi nhé –thích ai đừng lườm
    Xuân về vui cả xóm thôn
    Bà con hàng xóm sang nhòm lâu lâu
    Mấy khi được ngắm thấy nhau
    Thôi thì cứ ngắm cho lâu rồi về
    Ngày mai mà nhớ cua quê
    Khi đi nhớ hỏi đường về quê cua
    Vào hang đọc mấy vần thơ
    Con cua Kinh Bắc vẫn chờ bạn sang


    kinhtrung
    12:32 20 thg 1 2010
    Cua ơi ! Mải đi trả lời cám ơn mọi người. Giờ mới sang thăm chú Em đây. Ấn tượng, vui vẻ, nhanh nhạy, tài năng ... là mấy từ Anh dùng tặng chú. Ráng phát huy hơn nữa nha CUA. còn nick hoangnhungmedia mà còm cho chú mày đấy. Nhr này là dân Báo chí, Làm truyền thông, nó sn 1983, nó là cháu, gọi chú là Bac ( vẫn độc lập ) Sơ sơ thế đẻ dễ thăm nhau và trò chuyện. chúc vui nha Cua.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:13 21 thg 1 2010
    Bác vui bác thả tâm hồn
    Bà con khắp xóm khắp thôn đều mừng
    Hôm xưa hội off vui chung
    CĐKB quá mừng bác ơi
    Nụ cười còn đó trên môi
    Ảnh kia đã chụp hình rồi bác trông
    Sướng cho cái lão cua đồng
    Bác sang bày tỏ thực lòng khen cua
    Thì cua xin hoạ vần thơ
    Chúc cho bác khỏe bao giờ cũng vui
    Cái cô nhà báo kia rồi
    Hôm xưa sang cháu để lời tri ân
    Cháu sang cháu đọc mấy lần
    Entry xúc tích như xuân đang về
    Niềm vui vui mãi vui ghê
    Vui từ hội off vui về hang cua
    Xuân này cháu hoạ vần thơ
    Chúc cho bác thoả ước mơ hôm nào
    Tình người như những vì sao
    Vì sao đẹp nhất chiếu vào tình ta


    Thang Ngọc Pho
    11:43 20 thg 1 2010
    Chỉ xem ảnh cũng thấy vui
    Huống là người thật với người gặp nhau!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:59 20 thg 1 2010
    Đúng là người thật gặp nhau
    Thoả lòng được nói cùng nhau những lời
    Nụ hôn còn đọng trên môi
    Tay ta nắm
    chặt tay người tri ân
    Cho tình blog mãi gần
    Cộng đồng yêu mạng thêm thân mỗi ngày
    Ảnh kia còn mãi nhau đây
    Ai xem cũng thấy tràn đầy niềm vui


    Tran trong thang
    11:40 20 thg 1 2010
    Thật cảm động
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:56 20 thg 1 2010
    Cảm động còn mãi về nhau
    Thoả lòng mong đợi đã lâu lắm rồi
    Một ngày hội off thật vui
    Nụ cười còn mãi bên người thân yêu

    Trả lờiXóa
  27. hoa_xuongrong21
    11:00 20 thg 1 2010
    anh có cảm giác j?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:25 20 thg 1 2010
    Có trai bia Tiệp trên tay
    Anh cua cảm giác thế này cô em
    Đúng là bè bạn thân quen
    Gặp nhau cứ tưởng có duyên lâu rồi
    Niềm vui chỉ nói chỉ cười
    Giấy sao viết hết tình người tri ân
    Tưởng xa mà thấy rất gần
    Xương Rồng 21 đã thân hôm nào
    Thoả lòng cho những ước ao
    Mơ đi hội off xem nào có vui?
    Đúng là thật quá tuyệt vời
    Cảm ơn hội off ơn người tri ân
    Xuân về hoa nở trắng ngần
    Chúc cho blog mãi gần nhau hơn


    Duyên
    10:00 20 thg 1 2010
    1 cuoc hop off that thu vi. K biet bao h chau moi co the hop off nhu the
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:34 20 thg 1 2010
    Đúng là buổi off tuyệt vời
    Bạn bè từ khắp mọi nơi vui cùng
    Niềm vui riêng lẫn vui chung
    Thủ đô một buổi off mừng tri ân
    Sắc trời Hà Nội vào xuân
    Bốn phương xa cách càng gần nhau hơn
    Ngày vui thoải mái tâm hồn
    Ai đi hội off thích luôn đấy mà
    Bao giờ hội off mở ra
    Bạn tôi tôi bạn vui ca một nhà


    Dã Quỳ - Phố Núi
    09:43 20 thg 1 2010
    Tham ban, chuc ban ngay moi moi su tot lanh nhe !


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:38 20 thg 1 2010
    Cảm ơn khách quí ghé chơi
    Xuân sang xin gửi những lời tri ân
    Hoa hồng xanh thắm sắc xuân
    Chúc cho xuân mới tình gần nhau hơn


    van
    01:35 20 thg 1 2010
    Anh Cua đi off bên cạnh toàn là các em chân dài,,, em ghen tị với bác! em vanlangthang sàng nhà chào anh Cua, chúc anh mạnh khỏe công tác tốt!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:42 20 thg 1 2010
    Đúng là hội off mở ra
    Cua thì chân ngắn ai mà dám so
    Hội off tuyệt diệu lắm cơ
    Được vui chụp ảnh các cô chân dài
    Đừng ghen đừng tỵ hỡi ai?
    Ảnh kia còn mãi với trai quê mà
    Vân Lang Thang sang với ta
    Niềm vui hoà với cả nhà cua đây
    Nụ cười say đắm hôm nay
    Dư âm còn mãi những ngày tiếp sau
    Xuân về cua bịa đôi câu
    Chúc Vân mạnh khoẻ sang nhau nhiều nhiều



    Tepthuylinh
    22:53 19 thg 1 2010
    Sao không có ảnh của anh em mình nhỉ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:24 19 thg 1 2010
    Chỉ vì em vội em vàng
    Coi thì cố gắng ghé hàng bia tươi
    Mong sao gặp được mọi người
    Nhanh nhanh nhẩu nhẩu chỉ cười rồi đi
    Chỉ vì em bận coi thi
    Anh cua chưa thể chụp gì với em
    Thôi thì ta đã thân quen
    Ảnh kia chẳng có có duyên là mừng
    Mấy khi hội off vui chung
    Niềm vui còn mãi thắm nồng tri ân

    Trả lờiXóa
  28. lao quangthau
    21:03 19 thg 1 2010
    Một kỉ niệm đẹp sẽ theo mãi chúng ta bạn nhỉ !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:46 19 thg 1 2010
    Kỷ niềm này chẳng thể nào quên
    Khi bốn phương cùng tụ về một
    chốn
    Ta trao cho nhau điệu cười vui
    nhộn
    Những tình cảm mặn nồng hơi ấm
    mùa xuân

    *THẢO NGUYÊN *
    20:50 19 thg 1 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:47 19 thg 1 2010
    Những cái tình tưởng như là ảo
    vọng
    Gặp nhau rồi tay nắm chặt tưởng
    như mơ
    Những phút giây xao xuyến thẫn
    thờ
    Những kỷ niệm khó mờ trong ký ức

    Cayngot blog
    20:47 19 thg 1 2010
    Vui lây , ngưỡng mộ và ganh tỵ quá Bạn CĐKB ơi!
    Thân chào và hân hạnh đón Bạn vào ngôi nhà của mình.
    Hihi

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:49 19 thg 1 2010
    Cua tôi chào chị sang chơi
    Xuân sang hoa nở giữa trời quê hương
    Cái tình cua để muôn phương
    Bên nhà blog vấn vương vào lòng
    Cho lòng thoả những ước mong
    Niềm vui còn mãi mà không phai mờ
    Sang nhau tình cảm đợi chờ
    Thì cua Kinh Bắc tặng thơ làm quà

    MUAXUAN
    20:44 19 thg 1 2010
    Người đi hội off vui đã đành.Người không đi ngồi ở nhà ngắm tấm ảnh cũng thấy vui lây.Chúc mọi thành viên của cộng đồng blog luôn vui khỏe và luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất từ blog đến ngoài cuộc sống đời thường.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:52 19 thg 1 2010
    Người đi hội off thật vui
    Người ngồi nhà cũng nụ cười ngân vang
    Tấm hình trong ảnh cao sang
    Tình sao lớn vậy vương mang vào lòng
    Cái tình vươn tới cộng đồng
    Bên nhà blog mà lòng thêm vui
    Cho đời ta mãi thắm tươi
    Cho tình ta thoả tình người phương xa

    Bố Bi
    18:08 19 thg 1 2010
    Ở đâu có anh, ở đó có niềm vui
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:54 19 thg 1 2010
    Thật là một buổi đậm tình
    Phương xa chẳng ngại lòng mình chẳng e
    Bốn phương hội tụ cùng về
    34 Trần Phú tràn trề tri ân
    Ngôi nhà blog thêm thân
    Cái tình thêm ấm cho gần nhau hơn
    Xuân này chúc bạn muôn phương
    Tri ân gặp lại quê hương Lạc Hồng

    yengia
    18:06 19 thg 1 2010
    Off vui quá c\Cua Đồng ơi tiếc là mình đã không có mặt trong cuộc hội ngộ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:56 19 thg 1 2010
    Đúng là hội off thật vui
    Gặp nhau chị muốn cười cười cho vui
    Vài câu trò chuyện mọi người
    Ồ đây là bạn của tôi tìm về
    Xuân sang ấm cả thôn quê
    Một ngày hội off tràn trề tình thân
    Bốn phương xa cách thêm gần
    Xuân sang cua gửi ngàn lần mến thương

    Trả lờiXóa
  29. Ánh Mặt Trời
    17:07 19 thg 1 2010
    AMT rất nhớ mọi người đặc biệt quê hương Trung Mầu có CĐ và anh Sương. Qua Blog của em, AMT gửi tấm hình này tới anh Sương và cho mình kính chúc Anh Sương luôn khỏe vui và hạnh phúc CĐ nhé. Chúc CĐ làm thơ nhiều hay và sự nhgieepj trồng người sẽ vươn lên tầm cao mới.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:59 19 thg 1 2010
    Cảm ơn anh có tấm lòng vàng
    Cua đồng Kinh Bắc vẫn đa mang
    Cái tình blog còn vương mãi
    Ta tỏ lòng nhau chẳng ngỡ ngàng
    Lời nhắn của anh cua sẽ mang
    Tới người tri kỷ nghĩa họ hàng
    Xuân sang hoa nở muôn sắc thắm
    Gửi một vần thơ đón xuân sang

    Le thi thu Hang
    16:55 19 thg 1 2010
    Vào nhà nào cũng cười rất tươi vì buổi off vừa rồi, làm H vui lây, chúc mừng mọi người nhé.

    Còn đây là ai mà đẹp trai thế k biết .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:00 19 thg 1 2010
    Hì hì hì
    Vào nhà đã thấy vui rồi
    Không đi hội off cũng vui lây mà
    Ảnh kia ngắm kỹ người ta
    Không đi hội off ở nhà cũng thông
    Cái ông đeo kính cua đồng
    Tay cầm cút
    rượu mà lòng lâng khâng


    Binhnguyen
    16:36 19 thg 1 2010
    Ôi trời ơi...vui quá...cười tít mắt, quên đường về chưa...để em gọi xem có chị cua nào ra đón không ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:04 19 thg 1 2010
    Mấy khi ta thoả lòng mình
    Mấy khi ta có cái tình muôn nơi
    Hôm nay gặp được mọi người
    Mắt nhìn tay bắt nụ cười thêm duyên
    Thoả lòng cười tẹt tèn ten
    Cho đời thêm trẻ tươi thêm sắc hồng
    Cười như chim sáo xổ lồng
    Cười như cái lão cua đồng dời hang
    Bà con hàng xóm họ hàng
    Ghé chơi là thích có màng chi đâu
    Về nhà vợ có lầu bầu
    Thì cua cũng chẳng nói đâu chỉ cười


    TênTên 16:11 19 thg 1 2010
    WOWWWWWWWWW ANH À , ĐÚNG LÀ NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC THẾ NÀY THÌ HONG CÓ GIẤY MỰC NÀO MÀ TẢ HẾT ĐƯỢC . VUI WA ANH NHỈ ? THẾ NÀY THÌ CHẲNG THỂ NÀO QUÊN DÙ CHO NĂM THÁNG CÓ WA ĐI HÌNH CHỤP RÕ VÀ ĐẸP NỮA ANH À , VUI GHÊ LUÔN Á EM SANG THĂM ANH XEM ENTRY MỚI THẤY TÌNH CẢM MỌI NGƯỜI TRÊN BLOG DÀNH CHO NHAU THẬT CHÂN THÀNH . EM CHÚC ANH MỘT CHIỀU AN LÀNH ANH NHÉ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:08 19 thg 1 2010
    Mừng nào tả hết vui đây?
    Mơ sao có được một ngày tri ân
    Cua đồng gặp được tình thân
    Thoả lòng mong ước muốn gần nhau hơn
    Bạn bè từ khắp muôn phương
    Có cùng một ý lẽ thường gặp nhau
    Ta lòng ta nói đôi câu
    Nụ cười đã để cho nhau mỗi ngày
    Ảnh kia còn mãi nhà này
    Tình cua còn mãi mỗi ngày trong nhau
    Niềm vui còn mãi về sau
    Tri ân vương mãi còn lâu phai mờ


    Ongoai
    16:11 19 thg 1 2010
    Cua có buổi off thú vị nhe !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:13 19 thg 1 2010
    Đúng là thú vị tuyệt vời
    Không đi thì tiếc đứng ngồi không yên
    Đúng là cua đã có duyên
    Không ngờ treo ảnh biết thêm bạn hiền
    Vừa đến hội off biết liền
    Nhiều người chưa rõ hay quên cua đồng
    Thì cua lên tiếng là xong
    Giật mình cứ ngỡ cua đồng nào đây
    Giật mình đã gặp nhau đây
    Tri ân bày tỏ tình này cua trao
    Niềm vui ôi thật dạt dào
    Hỏi rằng giấy mực là bao viết dùm

    Trả lờiXóa
  30. Dao Nguyen Viet Ha
    15:53 19 thg 1 2010
    nhìn mọi người thật đáng yêu Anh nhỉ ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:15 19 thg 1 2010
    Ai ngờ ta lại gặp ta
    Ai ngờ ta gặp muôn nhà tri ân
    Cái tình giờ đã thêm thân
    Bên trang blog đã gần nhau hơn
    Ấm lòng bè bạn muôn phương
    Tình người đẹp mãi vấn vương nhau nhiều
    Nụ cười sao thật đáng yêu
    Ảnh kia chẳng nói hết điều tri ân


    Minh Anh
    14:30 19 thg 1 2010
    Nhìn Cua là biết rất vui rồi! Tươi và "tin" nữa nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:17 19 thg 1 2010
    Nhìn cua thì thấy thế nào?
    Trai quê chính cống làm sao mỡ màng
    Suốt ngày chỉ sống trong hang
    Chỉ vì cái kiếp đa mang thơ vườn
    Bà con hàng xóm sang luôn
    Ngày đêm còn mãi vui buồn trong nhau
    Ảnh kia còn mãi về sau
    Tình cua còn mãi Trung Mầu quê hương


    thuyquehuong
    13:48 19 thg 1 2010
    Vui quá nhỉ, anh Cua Đồng ơi! chúc mừng nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:19 19 thg 1 2010
    Xuân sang hoa nở thắm nồng
    Sướng cho cái lão cua đồng dời hang
    Hôm xưa off với họ hàng
    Bà con hàng xóm ngập tràn niềm vui
    Gặp nhau chỉ nói chỉ cười
    Thắm tình bè bạn gần người phương xa
    Cái tình đẹp tựa bài ca
    Bài ca hội off bài ca vững bền


    HOANG NHUNG MEDIA
    13:06 19 thg 1 2010
    Viếng thăm nhà anh Cua Đồng Kinh Bắc , em thì cứ lại thích món ''cua đồng '' hơn cua nuôi Anh à . Thấy không khí offline nhà nào nhà ấy đông vui quá cơ . Nhà Em cũng có viết 1 bài về nhóm blog Mùa Thu Hà Nội đấy . Xin chúc anh vui khỏe . Em kết anh ở cái ''tạo dáng '' chụp hình , thấy hài ghê . Mến chào anh nhé ! Trần Huyền Nhung .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:30 19 thg 1 2010
    Cảm ơn nhà báo ghé chơi
    Hôm nay mới thấy ghé người Bắc Ninh
    Sao em cứ thích “ăn mình”?
    Hay là nghe tiếng thấy tình chứa chan
    Thế rồi ai bảo mà sang
    Hay là lại cứ lang thang rồi vào
    Nhà cua hang hẹp tường cao
    Khách vui mà ghé xin vào vô hang
    Vần thơ xin tặng họ hàng
    Gọi là quà tặng vui mang về nhà
    Cảm ơn em ghé sang ta
    Lời mời cua sẽ ghé nhà ngay thôi
    Nhà em nhà đẹp mà vui
    Bà con hàng xóm sang chơi xếp hàng
    Cái tình blog em mang
    Một entry viết rõ ràng chi ly
    Em là nhà báo đăng đi
    Off mùa thu có mấy khi đủ đầy
    Ảnh kia hội off chung tay
    Tô hồng blog những ngày phía sau
    Vui này cua bịa đôi câu
    Không thời gian sửa mong nhau sửa dùm

    Trả lờiXóa
  31. TueMinh
    12:48 19 thg 1 2010
    Một buổi gặp nhau chan chứa ân
    tình
    Ôi những nụ cười rạng rỡ lung linh
    Ảo mà thật của một ngày đáng nhớ. tuyệt vời bài thơ hay, hình ảnh sum vầy đẹp, và... cả những con người với tâm hồn đẹp.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:32 19 thg 1 2010
    Ảnh kia đẹp tựa áng thơ
    Người kia đẹp tựa giấc mơ Lạc Hồng
    Cái tình ta mãi thắm nồng
    Niềm vui còn mãi trong lòng chúng ta
    Cảm ơn hội off mở ra
    Cho cua Kinh Bắc cùng hoà vui chung
    Xuân sang thoả nỗi ước mong
    Tình chung blog tô hồng con tim


    Quan Ho Que Toi
    11:39 19 thg 1 2010
    Chào anh cua ,
    thời gian là vàng
    , chúng ta có thời gian cho nhau,
    tình bạn chúng ta cũng quí như vàng.
    khàkhà
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:37 19 thg 1 2010
    Xin chào quan họ quê tôi
    Cùng đi hội off vừa rồi thích ghê
    Hai ta cùng cảnh nhà quê
    Đôi câu quan họ người về em thương
    Cho dù giãi nắng dầm sương
    Chúng ta tô thắm quê hương Đông Ngàn
    Thời gian qúi báu như vàng
    Tình ta như suối trên ngàn chẳng vơi
    Dù cho ở mỗi phương trời
    Bắc Ninh Kinh Bắc nụ cười trao duyên
    Một ngày hội off khó quên
    Chúng ta gặp mặt có duyên bạn hiền


    SOMALI_TRUNGHO
    11:02 19 thg 1 2010
    Ngày Gia Lộc Thọ
    Mới Đình Tài Trường
    An Ấm Đức Như
    Lành Áp Trí Bễ
    Nhiều Chúc Nhiều Trãi
    Hạnh An Như Bao
    Phúc Khang Núi La.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 19 thg 1 2010
    Tuần mới vui nhiều dư âm off
    Mọi người còn mãi với thời gian
    Thắm mãi tình ta ngàn điều ước
    Để tình tri kỷ giấc mơ xa


    ANH
    11:02 19 thg 1 2010
    Off vui và ấn tượng quá CDKB nhỉ?
    Chúc CDKB luôn mạnh khỏe và vui vẻ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:46 19 thg 1 2010
    Đúng là cua chẳng thể ngờ
    Lang thang chỉ biết bịa thơ khỏi buồn
    Thế mà hàng xóm sang luôn
    Cái tình thắm sắc đẹp hơn ngàn vàng
    Một ngày hội off chứa chan
    Cái tình còn mãi thời gian chẳng mờ
    Vui này vui tưởng như mơ
    Ôi điều chẳng thể bây giờ là đây
    Tấm hình còn mãi mỗi ngày
    Tri ân ấm mãi tình này khó quên
    Chúc cho blog vững bền
    Chúc cho Ngọc Ánh vui thêm mỗi ngày
    Phương xa luôn ghé tới đây
    Cua đồng Kinh Bắc tình này không quên
    Cua đồng nay đã có duyên
    Ảnh kia mang đến với miền đất xa
    Cua đồng Kinh Bắc vui ca
    Bịa thơ vội để làm quà tri ân
    Chúc cho bạn mãi thêm xuân
    Chúc cho blog tình gần nhau hơn


    Phanthanhhoa
    07:09 19 thg 1 2010
    CĐKB là người TƯƠI VÀ .......DỄ THƯƠNG nhất đó. Chúc CĐKB ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:48 19 thg 1 2010
    Cua tươi roi rói phải không?
    Chỉ vì mấy chén rượu nồng lâng khâng
    Mắt nhắm mắt mở đần đần
    Mơ mơ màng đó khổ thân chứ gì?

    Trả lờiXóa
  32. MOONLIGHT 0320
    02:17 19 thg 1 2010
    Chúc anh cua đồng ngủ ngon, ngày mai thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc anh nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:50 19 thg 1 2010
    Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
    Quê hương Kinh Bắc đón người bạn xa
    Mấy khi rảnh rỗi ghé nhà
    CĐKB đứng ra mời chào
    Hang cua lồng lộng xin vào
    Thơ cua hoạ vội đoạn nào chưa hay
    Thì bạn sửa giúp chon gay
    Cho thơ nó ngát hương bay với đời


    Ánh Mặt Trời
    00:27 19 thg 1 2010
    AMT qua thăm Cua đồng vì nhớ CĐ và các bạn sau buổi off quá. Sang nhà em vui ghê vừa nghe đọc thơ lại vừa nghe tiếng hát của người Kinh Bắc (nay đã về HN). Chúc CĐ ngủ ngon nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:47 20 thg 1 2010
    Gặp nhau được tỏ đôi lời
    Xa nhau lại nhớ tới người hôm xưa
    Cái tình còn mãi trong thơ
    Vọng nghe tiếng hát ngẩn ngơ nỗi lòng
    Cảm ơn bác ghé cua đồng
    Cảm ơn hội off thoả lòng ta vui
    Cảm ơn tất cả mọi người
    Phương xa chẳng ngại khắp nơi tìm về


    Ki
    23:02 18 thg 1 2010
    good night !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:50 20 thg 1 2010
    Đêm khuya gió bấc lùa qua
    Con cua Kinh Bắc thơ ca đang bình
    Rét này mà ấm cái tình
    Không ngờ hội off chính mình được vui
    Ảnh kia thắm mãi nụ cười
    Cảm ơn hội off tuyệt vời lắm nghe
    Đông tàn xao xác bờ tre
    Xuân sang ấm cả làng quê cua đồng


    Ha
    22:43 18 thg 1 2010
    Chị đá em có một phát thui mờ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:52 20 thg 1 2010
    Đúng là đá một phát thôi
    Nhưng mà lại thấy vui vui để cười
    Cảm ơn hội off tuyệt vời
    Cho cua Kinh Bắc gặp người tri ân


    mọi
    22:10 18 thg 1 2010
    Vui thay ngày off bạn bè Tuy rằng chưa dự vậy mà rất vui Hà Nội ấm áp tình người Dù trời giá lạnh có màng chi đâu .. Chúc anh luôn mãi vui tươi Chúc cộng đồng blog muôn người đều hay ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:55 20 thg 1 2010
    Đi vui hội off du xuân
    Khách xa mà thấy tình gần gần nhau
    Thủ đô hương sắc muôn màu
    Bốn phương bè bạn cùng nhau tìm về
    Trời còn se lạnh thôn quê
    Nhưng cua Kinh Bắc muốn về chung vui
    Nụ cười mãi mãi còn tươi
    Bên trang blog bên người tri ân

    Trả lờiXóa
  33. Tuyencafe
    21:56 18 thg 1 2010
    Nhớ nhau qua tưng cai com yêu Ngày ngày vào ra nắt nót mấy dòng lưu Găp nhau thương quá ánh mắt cười tươi Cái ôm nông nàn thay lời nói tri ân Cái vòng tay ấm giữa giá ret mùa đông bắc hà Có những nụ hôn vô tình rơi nhiều đôi má thắm Những chiếc môi xinh cười thơm ngỡ hoa xuân Eo ơi bên blog ngày nào có anh cua đông kinh bắc Thơ tri ân thơ còm bạn bè gần và xa Có ai ngờ một anh giáo thể thao trương làng yêu quê gắn bó Vươt vài trăm dăm tit mít ra phố cũng đã quen Tìm đung quán la ca nhậu say còn hát nhảy mê say Đêm về nhớ bạn bè lại chạy sang nhà hàng xom Còm còm vai căng giấy mà chưa noi hêt tình Nên tham lam viết cả entry tăng mọi người Buổi off vui vẻ niềm vui còn đọng mãi Nhớ và yêu thêm những phut giây tuyêt vời Thêm thân thiêt thêm ân tình bên blog ngày mơi Sáng dậy ra ngấm mấy chậu cải vườn trồng Thêm chăm chút đợi đón bạn blog vui hội hè Sang xuân rồi mời đi cac bạn xa đến vui chung Bắc Ninh TRUNG MẦU quê anh đó cua đông kinh bắc Nghĩ ngơi cho hết ngày tháng ngập tràn bộn bề Đón tết sang nhà cua thêm đươm tình nồng Tình bên blog yêu mến nhớ hoài những thân tình Chúc chuc chuc ,,,nao cung ly nao nhay nao hat nao anh cua ơi,,,,,,,,,,,,,
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:59 20 thg 1 2010
    Ta biết quen nhau thật tình cờ
    Chỉ vì xao xuyến bởi vần thơ
    Bút xanh lưu viết tình trong đó
    Thoả nỗi lòng mong những đợi chờ.

    Ta gặp được nhau tựa nhơ mơ
    Hội off chung vui thật bất ngờ
    Cái tình ta giấu vào trong đó
    Cho thắm xuân nồng đẹp ý thơ.




    Thuy
    21:48 18 thg 1 2010
    Hội off vui quá, lần sau tổ chức nhớ ới sớm một tí Cua nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:07 20 thg 1 2010
    Đúng là vui lắm bác ơi
    Cua đi cũng thấy sướng đời lắm cơ
    Chưa đi chỉ thấy mơ mơ
    Đi rồi cứ thấy ngẩn ngơ nỗi lòng
    Sướng cho cái lão cua đồng
    Được đi hội off thoả lòng bấy lâu
    Nếu mà hội off lần sau
    Bác ơi hãy ghé sang nhau biết liền

    Cuocsonmien
    20:27 18 thg 1 2010
    Hội off ở HN có được bao nhiêu thành viên vậy Bác Cua ? Có vui không ? Có phải giới hạn từ Thanh hóa trở ra !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:05 20 thg 1 2010
    Chẳng giấy bút nào ghi hết
    Nếu mà ghi đến tết chẳng xong
    Ai mà ghi hết tấm lòng
    Ai mà đong hết biển đông nước đầy
    Tình này vướng vấn nhau đây
    Một ngày hội off ta say cùng người
    Những câu bác hỏi cua tôi
    Thì cua đã nói hết rồi trong thơ
    Những tấm ảnh đẹp ngẩn ngơ
    Nhìn như những khúc nhạc chờ tri ân

    HẢI CHIỀU
    20:23 18 thg 1 2010
    Vui quá anh nhể! Cuối cùng thì anh cũng đi "óp" với bạn bè!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:02 20 thg 1 2010
    Ngày xưa tính nhát nằm hang
    Bạn bè blog ghé sang chỉ cười
    Suốt ngày lên mạng vui chơi
    Ngoài đời thì chẳng có người nào thân
    Nhân tiện hội off mừng xuân
    Nghe tin cua thấy tình gần nhau đây
    Thế là đăng ký một ngay
    Hôm đi lại thích hai tay đi cùng
    Đúng là ta thoả tình chung
    Ảo mà không ảo có cùng niềm vui
    Niềm vui còn mãi trên môi
    ảnh kia đậm mãi trong đời còn lâu

    Trả lờiXóa
  34. Biển-Xa!
    20:23 18 thg 1 2010
    Vào nhà Cua Đồng KB là được đọc thơ....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:59 19 thg 1 2010
    Thế thì rảnh rỗi cứ sang
    Người cao chú ý vào hang cộc đầu
    Nếu không chảy máu kêu đau
    Trách cua không bảo lầu nhầu mất vui
    Hi hi hi nếu sang chơi
    Đọc thơ thoải mãi cho đời nó vui
    Đọc xong thấy chán thơ rồi
    Thì cua gửi tặng vài lời cho nghe
    Gọi là có chút quà quê
    Ra về phải nhớ đến quê cua đồng

    NGÔ THÁI
    19:19 18 thg 1 2010
    ủa chúng ta ở hF nỘIChjúhc mưng cua đông bắc có bài viết về OFF của chúng ta Hà Nội, thật không giấy bút nào tả xiết về niềm vui xác động. Hy vọng chúng ta sớm thanh lạpp một câu lạc bộ để hoạt động thương xuyên gắn kết môi người chát chẽ hơn, Chúc cua Đông Bắc vui vẻ trể trung và đừng .....ngang như cua nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:56 19 thg 1 2010
    Chẳng thể nào quên những tri ân
    Chẳng thể nào quên những tình thân
    Tình ta đẹp như những bức tranh
    xuân
    Không nói hết ngàn lần không nói
    hết

    Closed heart
    19:17 18 thg 1 2010
    Hú hú. Giật được rồi nhé. hiii. Rình rồi.Tem vàng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:55 19 thg 1 2010
    Tem vàng em đã giựt rồi
    Từ nay em đã là người thân quen
    Sang anh không phải mon men
    Vào hang cứ kéo cái rèm nhào vô
    Vào nhà em đọc vần thơ
    Cho đời thêm sắc cho thơ khỏi buồn
    Ra về cua tặng quà luôn
    Vần thơ bịa vội vui hơn mọi ngày

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???