TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

XÚC CẢM NGƯỜI THÂN BLOG



Tặng người bạn Blog KIM LE (không biết ở đâu)

                                                               thường xuyên ghé nhà CĐKB

                                                     Muộn đã biết rằng huynh rồi đó
                                                     Yêu quê hương ai lỡ bạc tình
                                                     Cho dù hạt cát nhỏ lung linh
                                                     Ta vẫn sáng trong  vàn hạt cát
                                                     Biết rằng đời còn bao điều chua chát
                                                     Chốn đường đời giống tố vẫn thường qua
                                                     Nhưng muội ơi ta vẫn sống đậm đà
                                                     Đời luôn đẹp nở bài ca hy vọng
                                                    Ôi đất Việt 4 ngàn năm ta sống
                                                    Bao trái tim vàng rung động hồn quê
                                                    Trên đường đời còn bao nỗi đam mê
                                                    Ta quyết chí tô thêm màu cho sáng
                                                    Ải Nam Quan địa đầu sáng lạng
                                                    Mũi Cà Mau bao cá đầy khoang
                                                    Nước Việt chúng ta một dải đất vàng
                                                    Dù bão tố vẫn không hàng "thử thách"
                                                    Muội và huynh dẫu ngàn trùng xa cách
                                                    Vẫn một lòng hiến máu giữ hồn quê
                                                    Dù bận rộn muội hãy nhớ đi về
                                                    Mẹ tổ quốc luôn mong chờ ta đó
                                                    Biết rằng đời còn nhiều điều dang dở
                                                    Nhưng nụ cười rạng rỡ nở trên môi
                                                    Muội và huynh đi bốn phương trời
                                                    Nhớ ngàn năm cùng về nơi đất mẹ
                                                   Rồng bay lên chân trời sáng loé
                                                   Hát khúc khải hoàn đất nước 4 ngàn năm


Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Hạ tRong đông
    Món ngon nhiều quá nhưng mình đang rất thèm một bát canh cua đồng

    Nếu bữa cơm nhà bạn có nấu xin để tôi một thìa canh, chỉ cần ngửi cần nếm trong miệng một thìa ấy cũng đủ mát ruột cho nỗi nhớ quê
    • Món ngon nhiều quá nhưng mình đang rất thèm một bát canh cua đồng

      Nếu bữa cơm nhà bạn có nấu xin để tôi một thìa canh, chỉ cần ngửi cần nếm trong miệng một thìa ấy cũng đủ mát ruột cho nỗi nhớ quê
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hèm chi một bát canh cua?
        Hay là thèm chút khế chua vườn nhà?
        Cần chi thì cứ sang ta
        Cua đồng chính hãng của nhà làm ra
        Cua đồng chuyên ở đồng xa
        Ngày ra khỏi cửa tối sà bạn thân
        Cua tôi hàng xóm ân cần
        Ghé sang uống chút rượu Vân rồi về
        Nếu mà cứ thích cua quê
        Sang thì sẽ biết khi về sẽ vui
        Riêu cua cua nấu cua mời
        Ăn vào mà lại sướng đời lâng khâng
    • Phanthanhhoa
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hoa quỳnh trong chậu xoè hoa
        Những bông hoa trắng nở ra sắc màu
        Tình nồng ta để cho nhau
        Sang nhau vui nhé để câu ân tình
        Mong sao blog chúng mình
        Tri ân còn mãi cái tình thêm tươi
    • *THẢO NGUYÊN *
      Ngiws là Cua chẳng tặng thơ Tít buồn, tít khóc từ chiều hum qua Bây giờ Tít đã nhận thơ Đôi lời chào hỏi kết tình thân quen Cua thì nơi miền quê lúa Tít ở tận vùng cao cao nà Bao giờ cho Lúa trên đồi Lên rừng với Tít gà đồi nhiều ghê Cá Lăng Sông Đà cua nghe nói Là quê hương tít đấy tít mời cua nghen..hiiii
    • *THẢO NGUYÊN *
      chúc vui..cả tuần nè
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cả tuần cua thật là
        vui
        Có người bạn quí sang
        chơi chúc mừng
        Chủ nhật nhộn nhịp
        tưng bừng
        Ngao du thiên hạ qua
        từng blog gơ
        Chỗ nào cua cũng viết
        thơ
        Vần thơ quà tặng bao
        giờ cũng sang
        (Nhân ngày 20/10 chúc
        tit nhieu niem vui nhé)
    • Meome
      • Meome
      • 22:23 7 thg 10 2009
      Cua ơi ! Trung Thu Mèo wen k sang nhà mời dư tiệc hôm nay tạ lổi nhé !   
                                                           
                                                                 
                   
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        HTML clipboard Trung thu trăng sáng thì quên
        Hôm nay trăng tối sang bên cua đồng
        Hôm rằm ngồi mát ngắm trăng
        Nhà đông khách tới ghé thăm cua đồng
        Nhà cua bánh trái đầy phòng
        Cua vui cua tiếp tấm lòng tri ân
        Cảm ơn tất cả bạn thân
        Sang chơi ta lại thêm gần nhau hơn
        Cua đồng chẳng thể quên ơn
        Gần xa bè bạn bốn phương tụ về
        Thôi thì bạn đến nhà quê
        Hôm nay cũng được cua chê đâu nào
        Quà mang sang thật thơm sao?
        Thôi ta giở nó ta vào việc ngay
        Nâng ly ta chúc nhau say
        Say tình say nghĩa tình này không phai
    • Thy Thy
      Chúc gia đình Huynh đêm Trung thu vui vẻ hanh phúc nhe.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lại thêm một muội nữa
        rồi
        CĐKB nhận lời tri ân
        Trung thu gió mát trăng
        ngân
        Vầng trăng bóng nguyệt
        hiện dần trong ta
        Quà mừng ta cứ bày ra
        Đèn lồng sáng tỏ trong
        nhà cua đây
        Ngoài trời lồng lộng trời
        mây
        Đón mừng muội đến thơ
        này cua trao
        Miền trung lụt bão nước
        cao
        Đồng bào đang khổ lẽ nào
        vui đây
        Quà muội mang tặng hôm
        nay
        Cua đồng xin nhận vui
        này sẻ chia
        Nhân dân đang đói khổ
        kìa
        Đồng tâm hiệp lực sẻ chia
        muôn phần
        Mong sao hoạn nạn qua
        dần
        Miền trung cùng đón trăng
        ngân khải hoàn
        Non xanh nước Việt âm
        vang
        Vần thơ cua viết vội mang
        tặng người
        Gửi đi khắp bốn phương
        trời
        Tặng người tri kỷ -tặng
        người tri ân
    • Jasmin
      Quà trung thu đây CĐKB à
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang chơi Cua lại
        biếu quà
        CDKB đầy nhà quà đây
        Mấy hôm bận rộn suốt
        ngày
        Bà con hàng xóm sang
        đầy nhà cua
        Túi lớn túi nhỏ túi
        vừa
        Mang sang chật ních
        nhà cua đây nè
        Có cô hàng xóm nhà
        quê
        Bảo cua mồm rộng tham
        ghê của trời
        Mà cua tình nghĩa
        muôn nơi
        Nên người hàng xóm
        nói lời cua tham
        Tham ăn tham uống
        tham làm
        Toàn thứ ăn được lên
        tham nhận liền
        Buồn đau cho những
        bạn hiền
        Lụt bão tàn phá nỗi
        niềm sẻ chia
        Quà này cua sẽ mang
        đi
        Miền Trung đang lạnh sẻ
        chia nỗi niềm
        Mong sao tất cả bạn hiền
        Mau qua nạn lớn đón niềm
        vui chung
        Trung thu trăng sáng vui
        cùng
        Bầu trời ta sáng soi từng
        con tim
        Bóng trăng lồng lộng soi
        nghiêng
        Gửi bài thơ chúc tới miền
        lụt xa
        Gọi là một chút làm quà
        Tỏ lòng ân nghĩa mọi nhà
        cùng vui
        Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
        Bánh kia bạn tặng cho
        tôi nhận liền
        Tôi mang tôi tặng bạn
        hiền
        Miền trung thương nhớ-nỗi
        niềm cua trao (xin loi vi moi loi viet co xen vao vai cau chia se voi dong bao lu lut .neu ban k phai dong bao mien trung thi thong cam nhe)
    • hoa_xuongrong21
      anh ui xem bài mới cho em
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trời những phẩm chất này của nàng
        Thì CDKB có mà chạy mất dép vì chỉ tiêu tin cậy lớn quá thôi
        Chào em cua về
        À quên chúc đêm trung thu nhiều niềm vui nhé
        He he
          ma sinh nam con Ran chac la 1989 Ky Ty (21 tuoi)neu dung thi goi chu CDKB nhe kha kha kha
    • `•♥(PinkRed)♥•´
      Trung thu vui nha bạn
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bạn sang chơi lại
        mang quà
        Nhà cua nhiều lắm bày
        là liệt rồi
        Lần sau mà có sang
        chơi
        Đi không thôi nhé
        người ơi đừng quà
        Hôm nọ có cô cạnh nhà
        Nó bảo cua chỉ thích
        quà người ta
        Lên mời thật lắm rồi

        Béo mồm béo miệng ba
        hoa ầm làng
        Lên cua không dám dời
        hang
        Sợ người ta trách họ
        hàng sang chơi
        Cảm thong cua nhé bạn
        ơi
        Lần sau sang chỉ vui
        chơi thôi mà
        Cua có gì thì bày ra
        Của nhà có vậy là ta
        vui rồi
        Nâng ly ta uống cạn
        thôi
        Vui cùng ta chúc mọi
        người cùng vui
        Thế rồi ăn miếng trầu
        vôi
        Nghe câu quan họ
        người ơi đừng về
        Thông cảm cho cảnh
        nhà quê
        Ruộng đồng có thế
        chúc về nhiều vui
        Trung thu đẹp lắm bạn
        ơi
        Đón trăng quà giở ra
        mời bạn xa
        Bạn miền trung cũng
        của ta
        Còn đang đau khổ thật
        là tang thương
        Trăng lên sáng tỏ bốn
        phương
        Đồng bào gắng nhé vết
        thương mau lành
        Cùng vui với ánh
        trăng thanh
        Mà lòng luôn nhớ để
        dành miền trung
    • Xuan
      • Xuan
      • 11:29 3 thg 10 2009
      Con gà bữa trước Thầy cho Hum nay làm thịt mang sang biếu Thầy Trung thu vui họp sum vầy Rượu nồng gà nướng tình đầy Đệ-Huynh
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm xưa mang biếu con

        Gà chọi chính hãng
        của nhà nuôi ra
        Cảm ơn tình nghĩa hai
        ta
        Miếng ngon sẻ nửa
        thật là tri ân
        Tình ta mãi mãi thêm
        gần
        Ngôi nhà blog thêm
        xuân mỗi ngày
        Mang chai rượu quí
        sang đây
        Hoà cùng rượu rắn
        ngất ngây lòng mình
        Trung thu trăng sáng
        lung linh
        Chị Hằng Nga xuống
        soi hình hai ta
        Rượu Bossard nhậu với
        thịt gà
        Bánh nướng bánh dẻo
        bày ra đón mời
        Thu này đẹp lắm người
        ơi
        Ánh trăng huyền ảo
        bầu trời đầy sao
        Cua đồng KB xôn xao
        Bịa vần thơ vội đem
        trao tặng người

16 nhận xét:

  1. SOMALI_TRUNGHO
    Đêm nay vui đón ánh trăng vàng
    Trăng rằm tỏa sáng hát ca vang
    Bánh trà thưởng thức vầng trăng sáng
    Vui hưởng ngày thơ ấu âm vang
    Tung tăn..
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Trăng vàng sáng tỏ muôn làng
    Lòng người một ý tình càng đậm sâu
    Bánh- trà mang tặng cho nhau
    Ánh trăng lồng lộng trên bầu trời ta
    Hằng Nga soi bóng ấm trà
    Nâng ly ta chúc mỗi nhà thêm vui
    Bàn cờ tướng giở ra chơi
    Nghe thơ ta hoạ mấy lời trao nhau
    Đu đưa một bóng buồng cau
    Trầu têm cánh phượng trao nhau ân tình
    Đôi làn quan họ tươi xinh
    Tặng người bạn hữu tỏ tình tri ân
    Vầng trăng ôm bóng người thân
    Đưa về quá khứ tuổi xuân năm nào
    Khi còn nhỏ bé vui sao
    Mẹ mua cho chiếc đèn nào năm xưa?
    Quá khứ còn mãi trong mơ
    Bài thơ ngân vọng tuổi thơ thêm hồng

    hong thien long
    (Empty)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Đèn lồng mang tặng cua đây?
    Chao ôi đẹp quá tình này đậm sâu
    Vầng trăng sáng tỏ trên đầu
    Chị Hằng Nga sáng Trung Mầu quê tôi
    Cảm ơn bạn ghé sang chơi
    Cung đàn văng vẳng ngoài trời đầy sao
    Nâng ly ta chúc nhau nào?
    Trung thu vui nhé ta trao nụ cười
    Bốn phương lồng lộng đất trời
    Sáng bầu trời Việt đón người tri ân


    Minh Thu
    TRUNG THU VUI NHÉ CUADONGKINHBAC
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn nhạc sĩ Minh Thu
    Biết rằng Bác đến cua từ nơi xa
    Bác sang Bác tặng giỏ hoa
    Con chim nho nhỏ la cà vây quanh
    Nhà cua có tiếng vàng anh
    Cất cao tiếng hót trăng thanh gió về
    Gió ngàn lồng lồng triền đê
    Bóng trăng sáng tỏ bốn bề đẹp tươi
    Cảm ơn Bác đã sang chơi
    Trung thu xin được đón mời Bác sang
    Nâng ly ta chúc trăng vàng
    Cuộc đời thêm đẹp thêm sang mỗi ngày

    kimle
    mấy hôm ay e bận quá kg ghé thăm anhCua được sorry anh nhé, tham anh khuya rồi, vui nhé anh
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Trăng rằm chúc muội thật vui
    Đón trăng vui nhé nhớ người bạn xa
    Bánh nướng bánh dẻo bày ra
    Trăng lên phá cỗ cả nhà thêm vui
    Muội vui muội khoẻ yêu đời
    Trăng lên ta nhớ tới người tri ân

    Quỳnh Hương
    chúc anh có một đêm trung thu vui vẻ nhé .
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn cô giáo sang ta
    Một mình đèo cả gói quà tặng cua
    Biết rằng sắp đón trung thu
    Lên nhớ tới bạn đến từ nơi xa
    Trăng lên lồng lộng trời xa
    Ánh trăng toả sáng muôn nhà thêm vui
    Cùng nhau phá cỗ người ơi
    Đón trăng ta lại đón người tri ân
    Trung thu xin gửi một phần
    Gọi là một chút tình thân làm quà
    Sẻ chia cho bạn ở xa
    Miền trung bão lũ thật là xót đau
    Cửa nhà nước ngập lên lầu
    Đồng bào gắng nhé trước sau sẽ lành
    Xin gửi một ánh trăng thanh
    Tặng người gặp nạn chóng lành vết đau

    Trả lờiXóa
  2. MELODY-TRAN
    Trung thu vui lắm chớ quên
    Miền Trung lũ lụt bạn hiền sao không?
    Sẻ chia tình cảm cua đồng
    Bài thơ cua gửi nỗi lòng cua vương
    Miền Trung khúc ruột thân hương
    Đón trăng vui nhé-dặm
    trường mau qua MLD hiện đang ở tại sài gòn nhưng rất chia sẻ với nổi lòng của miền trung anh cua à...cầu mong con bão qua đi bà con mình cho đở khổ...miền trung vốn nghèo lại nghèo hơn vì thiên tai
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    VANG XIN CAM ON CHUC TRUNG THU VUI NHIEU MOI HOM KIA TOI COMMENT TANG MOT BAN MA K BIET BAN DO O MIEN TRUNG .BAN DO MO RA TRACH TOI K CO LOI CHIA SE BAO LUT.TU HOM DO DEN NAY TOI LIEN TUC MO TRANG BAN AY DE BAY TO MA K SAO LUU DUOC. RAT BUON TOI MUON DANH MOT TRANG CHIA SE DONG BAO MIEN TRUNG TRONG TRAN BAO VUA QUA MA CHUA KIP VIET DA CO NGUOI PHE XIN NHAN LOI

    Akimoto
    zạ nhớ rùi !!! sẽ comment trong blog!!! hehe! cho Biển 3 cái bánh lận ah ... sao mà... ít wa zạ... Biển ốm nên ăn nhìu lắm, Cua tặng thêm đi rồi Biển zới Cua ăn chung hen ... con gà là để chơi đá gà hay chơi... ăn thịt gà???
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nhà cua thật lắm quà
    Tiền thì không có để mà mua đâu
    Bạn bè khắp chốn thăm nhau
    Trung thu sắp đến lên giàu đấy thôi
    Họ hàng bè bạn sang chơi
    Túi đầy túi ngắn họ mời cua xơi
    Mình cua xơi chẳng hết rồi
    Thôi thì Cua tặng cho người bạn xa
    Tỏ lòng một chút gọi là
    Tri ân thăm hỏi có quà mời nhau
    Trăng rằm lồng lồng đêm thâu
    Trung thu vui nhé để nhau vui lòng

    Vân Anh
    Chúc nhà thơ thương hiệu Cua đồng có một tết Trung thu thật vui và ấm áp cùng gia đình bạn nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Đúng tôi thương hiệu Cua đồng
    Quang năm suốt thángruộng đồng nhà quê
    Sang đi tối lại quay về
    Hương đồng gió nội nhà quê tuyệt vời
    Trung thu trăng sáng bầu trời
    Đung đưa khóm trúc gọi người sang chơi
    Rượu nồng ta mở ra mời
    Miếng trâu nên nghĩa bạn xơi đi nào
    Nghĩa bè bạn đẹp tựa sao
    Ngôi sao sáng nhất ta trao tặng người
    Vầng trăng sáng tỏ muôn nơi
    Cùng nhau phá cỗ đón mời người sang
    Vui mừng lòng dạ xốn xang
    Trung thu đẹp lắm cả làng đều vui
    À rằng bạn nói với tôi
    Nhà thơ thì thực người đời chưa phong
    Mong sao cua bịa vui lòng
    Bạn bè ghé tới mà không thấy buồn
    Chúc cho bè bạn bốn phương
    Một lần nhấp chuột lẽ thường gặp nhau

    Nga
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn bạn ghé sang chơi
    Cua đồng kinh bắc có lời cảm ơn
    Bây giờ 9 rưỡi còn non
    Mà sao chúc ngủ sớmhơn mọi ngày
    Hay là muốn cua ngủ đây?
    Để mai khoẻ mạnh vui say hết mình
    Đợi trăng sáng tỏ lung linh
    Ta bày rượu quí bạn,mình,ta vui
    Ngắm trăng ghé đọc thơ tôi
    Trầu xơi vài miếng cho môi thêm nồng
    Quê hương tôi có đẹp không?
    Gió ngàn lồng lộng mây hồng ghé tô

    Trả lờiXóa
  3. MELODY-TRAN

    TRUNG THU RỒI NGẮM TRĂNG THẬT SÁNG-ĐẸP VÀ HẠNH PHÚC CÙNG GIA ĐÌNH NHÉ ANH

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nhìn tranh đẹp quá người ơi!
    Cảm ơn đã tặng cho tôi làm quà
    Gió ngàn man mát quê ta
    Ánh trăng sáng tỏ bài ca chúc mừng
    Nâng ly chạm chén vui chung
    Ngàn hoa đua nở vui mừng khoe duyên
    Khóm tre khóm chúc kề bên
    Ngàn ngôi sao sáng tô thêm sắc trời
    Có cô tiên nữ ngồi chơi
    Ngân nga thánh thót cho đời đẹp hơn
    Cung trầm gửi tặng người thương
    Cung thanh tôi gửi bốn phương bạn hiền
    Trung thu vui lắm chớ quên
    Miền Trung lũ lụt bạn hiền sao không?
    Sẻ chia tình cảm cua đồng
    Bài thơ cua gửi nỗi lòng cua vương
    Miền Trung khúc ruột thân thương
    Đón trăng vui nhé-dặm trường mau qua

    Trả lờiXóa
  4. o Mai lan
    Buổi tối dịu êm nha anh cua đồng! Chị Kimle chắc sẽ rất vui khi đến với entry này của anh đấy. Em thấy ghen tỵ quá à!
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tôi nay êm dịu thế nào?
    Phải vui lên chứ lẽ nào ghét trăng?
    Cùng nhau ta đón chị Hằng
    Trung thu gió mát ghé thăm cua đồng
    Đến cua thì phải thực lòng
    Kim Lê là bạn mấy vòng kim quay
    Hoa Kỳ nàng đã ở đây
    Bạn bè blog mỗi ngày đều thăm
    Cua đồng cảm tạ mừng thầm
    Bịa thơ tặng bạn tỏ lòng tri ân
    Mai Lan cua nghĩ cũng gần
    Thường xuyên đi lại là thân thôi mà
    Bài thơ cua tặng không xa
    Thôi đừng ghen tỵ để mà oánh nhau
    Kim Lê nó chẳng buồn đâu
    Cua đồng Kinh Bắc vỡ đầu thì toi
    He he.vui trung thu nhé


    o Luu Van Chuong
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cảm ơn anh đến chơi nhà
    Cua đồng KB thật là bận ghê
    Sáng đi tối mới quay về
    Cửa nhà luộm thuộm bộn bề khó coi
    Cảm ơn anh ghé cua chơi
    Trung thu quà bánh anh mời tôi xơi
    Đông Ngàn Kinh Bắc quê tôi
    Gửi anh một chút tình người ghé qua
    Trầu têm cánh phượng mặn mà
    Đôi làn quan họ câu ca thủa nào
    Cua đồng Kinh Bắc xôn xao
    Vần thơ cua bịa xin trao tặng người

    Trả lờiXóa
  5. mhCảm ơn Cua Đồng đã ghé thăm blog của HP và còn tặng bánh Trung Thu nữa, trước lạ thì sau quen, xin gửi tặng bạn 1 vầng trăng để làm quen nhé
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cua xin nhận cả vầng Trăng
    Vầng trăng sáng tỏ chị Hằng bên trong
    Trung thu trăng sáng mây hồng
    Luồn qua khe cửa hỏi lòng ta sao?
    Có người bạn lạ tìm vào
    Muốn xin làm bạn muốn trao ân tình
    Vần trăng toả sáng lung linh
    Đón người bạn quí ân tình cua trao
    Bầu trời ngàn vạn ánh sao
    Ánh sao sáng nhất ta trao cho người
    Mong sao bè bạn sang chơi
    Trung thu trăng sáng tặng người bài thơ
    Quan Ho Que ToiChào Anh Cua đồng Chuyên gia thơ Lục Bát Chuyện làng quê bát ngát chuyện ca hát xa gần Và những lúc bần thần nghĩ vần thơ tặng bạn Thời gian thì có hạn Biết phân bổ thế nào ? làm việc ra làm sao ? Vợ con ai quản giúp? Khi nào anh rảnh rỗi cứ gọi điện cho tôi Sang Từ Sơn, tôi mời Chén rượu đào uống cạn Trung thu vui vẻ nhé anh
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tui đây chính hãng Cua đồng
    “Chuyên gia lục bát” thì không có tài
    Thú vui cua bịa vui tai
    Chứ đâu dám nghĩ có tài gì đâu?
    Làng quê thơm ngát hương cau
    Lúa thơm mùi sữa đượm màu quê hương
    Đi xa lại thấy vấn vương
    Đi về vui lắm quê hương tuyệt vời
    Cảm ơn bạn đã ghé chơi
    Cua đồng ghi nhận lời mời hôm nay
    Khi nào rảnh rỗi qua ngay
    Cùng nhau nâng cốc ngất ngây hương nồng
    Trung thu mà thoả nỗi lòng
    Cua đồng kinh bắc chờmong bạn hiền
    Trăng quê đẹp tựa thần tiên
    Gió ngàn Kinh Bắc nỗi niềm bay xa
    Cô Nàng Ngốc NghếchMấy ngày nàng bận đi xa Khi về bị bệnh nghỉ ba bốn ngày Tỉnh dậy thì sang anh ngay Vậy mà còn trách Hồng thay đổi lòng Ngốc nghếch nào có đeo gông Nào bị ai nhốt trong lồng đâu anh Hồng yêu cái mái nhà tranh Công mình xây dựng nào đành bỏ đi Kết giao tình nghĩa tương tri Nàng có lỗi gì chớ để bụng nha anh
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Biết rằng nàng bận đi xa
    Nhưng tôi cứ tưởng ở nhà đeo gông
    Giờ đây mới biết nàng Hồng
    “Đi xa bị ốm “ chứ không phải là….
    Thôi thì cứ trách người ta
    Hôm nay sang với cua là vui thôi
    Vẫn biết nàng rất yêu đời
    Thôi thì trăng sáng ta mời nàng sang
    Nhà cua cũng lắm họ hàng
    Trung thu đầy bánh họ mang sang mừng
    Trăng lên gió mát vui chung
    Chị Hằng Nga sang ta cùng nâng ly
    TênTên
    Sang thăm nhà em.. chị thưởng thức bánh Trung Thu no hai con mắt ... Cua đồng trong Nam nấu bún riêu đó nha!!!
    CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cảm ơn chị ghé thăm nhà
    Cua đồng vui lắm thật là vui thay
    Trung thu trăng sang hôm nay
    Nhà cua lộng lẫy chứa đầy hoa thơm
    Bánh nướng bánh dẻo ngát hương
    Đèn lồng,ảnh đẹp tô thêm cảnh nhà
    Trung thu trăng sáng trời ta
    Cùng nhau thưởng Nguyệt mới là tri ân
    Rượu ngon ta uống cạn dần
    Ngắm trăng hóng gió ta bình câu thơ
    Khuya về ngây ngất như mơ
    Ra về cua tặng bài thơ làm quà
    Xin chào chị gái lại nhà
    Lần sau hãy nhớ sang nhà cua chơi
    =======
    À này cua hỏi đôi lời
    Thành ra bà chị là người trong Nam
    Ngàn trùng xa cách vô vàn!!!!
    Chỉ một cick chuột chị sang cua đồng
    Bắc Nam cùng một tấm lòng
    Ngôi nhà blog tình trong muôn đời
    Cho cua gửi đến tận nơi
    Đôi làn quan họ “người ơi đừng về”
    Trầu têm cánh phượng hương quê
    Cánh chim không mỏi bay về phương Nam

    Trả lờiXóa
  6. Nguyen Thanh
    Sắp tới trung thu, mình chúc tất cả các bạn có một đêm Trung Thu thật ấm áp bên những người thân yêu!
    ntphong1510 xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc các bạn đón Trung Thu thật vui nhé!!! Mời bạn ghé sang blog Phong giữ bữa tiệc trung thu thân mật nha! Rất hân hạnh được đón tiếp bạn.

    LỜI CHÚC ĐÊM TRUNG
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Trung thu trăng sáng vui sao?
    Ngâm nghê tý rượu khác nào tiên say
    Ra ngoài ta ngóng gió mây
    Ngắm nhìn bóng Nguyệt ngất ngây lòng mình
    Mà sao cua thật lắm tình?
    Có người bạn quí của mình sang chơi
    Bánh nướng bánh dẻo xin mời
    Hai tay hai xách tặng tôi làm quà
    Mà sao sang với người ta
    Tặng nhiều quà thế?Tiền quà bao nhiêu?
    Cảm ơn bạn quí rất nhiều
    Lần sau sang chỉ nói điều chúc vui
    Chớ mang quà bánh cho tôi
    Không thì hàng xóm nói lời vào ra
    Cua đồng KB nhà ta
    Hay ăn lên bạn ở xa biếu quà(khà khà khà)
    Hang cua ngan ngát hương hoa
    Trung thu bánh trái đầy nhà cua đây
    Ánh trăng lồng lộng trời mây
    Tiếp người bạn quí dang tay đón mừng
    Trăng này ta gửi tình chung
    Năm châu bốn biển tacùng vui trăng
    mọi
    Trời ơi Cua có kho thơ
    Bạt ngàn ý tốt nhìn vào thấy ... hay !..
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn bạn đã sang đây
    Nghe thơ mà sướng ngất ngây tơ lòng
    Có đoạn nào thấy sướng không?
    Đọc xong thử hỏi xem lòng sướng chưa
    Trung thu cua gửi vần thơ
    Là bánh là trái đón chờ trăng lên


    o hong thien long
    Nhà cua gần cạnh Thủ Đô
    Cua xin gửi tặng vần thơ cho người
    Mong sao bè bạn tôi ơi
    Bầu trời blog muôn đời đầy sao Nhận quà người cạnh thủ đô. Vần thơ vui quá nên xin họa cùng. Bạn bè đã một tiếng xưng. Trời sao nơi ấy, Blog này (cũng) thấy thôi.
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    o hong thien long
    Ha ha ta chính là đây
    Mà sao người tặng con này cho tôi
    Là ông anh họ biết rồi
    Con cua xám đó với tôi họ gần
    Hai càng với tám cái chân
    Không cao không thấp có ngần ấy thôi
    Cảm ơn người đã sang chơi
    Dắt người anh họ để tôi làm lành
    Trung thu gió mát trăng thanh
    Cùng nhau phá cỗ mời anh xơi cùng
    Trăng này ta được vui chung
    Chén trà chén rượu vui mừng chúc nhau
    Này thì Rồng đến thăm Cua.
    Bò ngang một cõi Rồng đua sao bì.
    Thì đành mượn bóng Còng anh .
    Xem như dắt lối làm thân v ậy mà.
    Thân rồng cũng bốn cái chân.
    Mỗi chân ba ngón thế là 12.
    Nếu xem tay bắt mặt mừng.
    Vẫn thừa hai ngón để cù Cua chơi.
    Trung thu dạo bước đi chơi.
    Đèn lồng phơi phới, bánh tròn như trăng.
    Mang theo một đạo văn hài.
    Chén trà chén rượu Cua đừng nể nghen

    Trả lờiXóa

  7. o phuongtoai
    Chào Cua đồng Kinh Bắc nhé! Xin nối tiếp đoạn thơ của bạn bên nhà Miền sáng sông trăng: Ơ này Kinh Bắc em ôi Cua đồng còn bán để tôi mua giùm? Tiện đường sắm một cái chum Giã cua làm mắm, muối cùng cả Thơ! Ngôi nhà của bạn thật là phong phú, nhiều chủ đề hay! tiếc máy của mình hỏng audio đẻ nghe bài hát quan họ của bạn!
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cua đồng Kinh Bắc đề thơ
    Đồng quê thu hẹp bây giờ còn đâu?
    Nhà máy xí nghiệp thải dầu
    Máng mương lấp kín còn đâu nước đầy
    Con cua con cá lạc bầy
    Gặp ông kích điện có ngày đi toi
    Thuốc tàu dòng nước cuốn trôi
    Vài 3 phút chốc cá ngoi lên bờ
    Từ mai nước nặng như tờ
    Không còn một bóng cá cờ giương vây
    Hỏi rằng Cua sống đâu đây?
    Mà ông đi chợ lại bày mua chum

    o THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Em họa lại bài thơ tặng anh đó.Em ở SÀI GÒN cách xa anh hơn nữa chiều dài dất nước,nhưng muốn gặp anh đâu có khó chỉ cần cái lick chuột và cái màn..
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Rat cam on nhieu

    o THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Có em mỗi ngày Em
    - Đầu đội trời Nam Anh
    Chân đạp đất Bắc
    Hai phương trời xa lắc
    Như sao Hôm, sao Mai
    Chỉ cần nhắp ngón tay
    Anh gặp em phút chốc
    Lại được nghe em hát
    Được ngắm em đắm say
    Công nghệ của thời nay
    Kéo mình gần nhau lại
    Bụi đường trần chẳng ngại
    Thanh khiết đến vô cùng.
    Không gian ảo mênh mông
    Ta cùng nhau bay bổng
    Giữa trời cao lồng lộng
    Ta thoả sức trao lời
    Chẳng vướng bận việc đời
    Không buồn đau thù hận
    Nuôi yêu thương bất tận
    Ấm áp những bàn tay.
    Đâu có trả có vay
    Không “ Tiền trao, cháo múc”
    Trốn bon chen đời thực
    Anh có em mỗi ngày. hoaithuong



     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Có lẽ những lời thơ bạn hoạ dành cho cua đồng là tấm lòng và
    phần thưởng vô giá nhân tết trung thu
    Xin nhận lời và xin dành một trang sau viết lời hoạ lại dành
    tặng bạn nhé .


    o Tư ViệtHôm qua mình đi xuống vùng rừng U Minh tìm hiểu về việc nuôi cua biển, đang ngồi trao đổi với mấy lão nông bỗng dưng nhớ về những người bạn có nick là Cua đồng Kinh Bắc đó!
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn anh đến chơi nhà
    Kẻ Nam người Bắc thế mà gần nhau
    Tình đi trước nghĩa theo sau
    Bốn phương ta lại trao nhau ân tình
    Ở đâu cũng bóng với hình
    Đi xa luôn nhớ để tình trong nhau
    Non xanh nước biếc muôn màu
    Cảm ơn anh nhớ tới nhau sang nhà

    o Cô Nàng Ngốc Nghếch
    Anh Cua ở bắc Ninh hả? vừa rồi vắng nhà em ra Bắc Ninh đấy, đường phố nhà cửa ngoài í khang trang đẹp ghê ha.

     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Vừa rồi em đã vắng nhà
    Em đi ra phố để mà đi buôn
    Hay là ra phố ở luôn
    Bắc Ninh thành phố nông thôn xa rồi
    Tiên Du xưa đất quê tôi
    Bây giờ công nghiệp đang thời đổi thay
    Cua đồng xin hỏi cô này:
    Mà sao “ngoài ý”đổi thay lắm rồi
    Nghe ra cũng thấy một nơi
    Nàng Hồng chắc cũng một thời ở đây?
    Hay là cũng ở nơi này?
    Môt vùng quan họ tràn đầy yêu thương


    o Cô Nàng Ngốc Nghếch
    Một ngày rong ruổi lang thang Chạy ra đồng cỏ vào hang cua đồng Hỏi rằng Cua có nhà không? Hay là đang ở trong phòng.... chăm con
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Lâu lắm mới gặp nàng Hồng
    Cứ tưởng nàng bị ông chồng đeo gông
    Hôm nay nàng xổng khỏi lồng
    Lang thang rong ruổi mà không muốn về
    Chạy ra đồng cỏ nhà quê
    Gặp con bò sữa chạy về đứt hơi
    Vô tình qua ngõ nhà tôi*(CĐ)
    Thất thanh hỏi gặng mấy lời gọi cua
    CĐKB về chưa?
    Có nhà thì hãy ra đưa nàng Hồng?
    Cua đồng thì ngủ trong phòng
    Còn đang ngây ngất nỗi lòng mê say
    Xin mời nàng hãy vào đây
    Mà sao lâu thế hôm nay mới vào?
    Nhớ đêm trăng sáng đầy sao
    Sang cua chơi nhé chớ lẽ nào “lang thang”



    o mọi
    o Đang ăn bánh canh Cua ..
    Được bạn Cua ghé sang nhà
    Bèn dừng lại ..

     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cua đồng Kinh Bắc lang thang
    Nhòm qua cửa sổ thấy nàng đang ăn
    Lên cua chẳng dám vào thăm
    Chủ nhà nhìn thấy băn khoăn vội vàng
    Bác Bác xin bác hãy vào
    Cua đồng thất thểu lẽ nào bỏ đi
    Người ta chẳng biết ăn gì
    Cua thì đang đói chỉ vì lang thang
    Nhòm qua cửa sổ nhà nàng
    Thấy nhà thơm quá vội vàng ghé thăm
    Thôi thì trời đánh tránh ăn
    Cho cua xin gửi vầng trăng tặng nàng
    Nhớ ngày rằm lại ghé sang
    Đón trăng ta phải chúc nàng bún lươn

    Trả lờiXóa

  8. o hong thien long
    T R U N G T H U V U I V E

     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nhà cua gần cạnh Thủ Đô
    Cua xin gửi tặng vần thơ cho người
    Mong sao bè bạn tôi ơi
    Bầu trời blog muôn đời đầy sao

    o hong thien long (Empty)
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Ha ha ta chính là đây
    Mà sao người tặng con này cho tôi
    Là ông anh họ biết rồi
    Con cua xám đó với tôi họ gần
    Hai càng với tám cái chân
    Không cao không thấp có ngần ấy thôi
    Cảm ơn người đã sang chơi
    Dắt người anh họ để tôi làm lành
    Trung thu gió mát trăng thanh
    Cùng nhau phá cỗ mời anh xơi cùng
    Trăng này ta được vui chung
    Chén trà chén rượu vui mừng chúc nhau

    o MELODY-TRAN
    lần sao MLD ghé lại sẽ nhận một bài thơ..... blog ảo nhưng tình gắn kết ngày càng thật đấy anh cua à... buồi chiều về êm ả..
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Lần sau mà ghé thăm cua
    Nhớ ngày trăng sáng trung thu hãy vào
    Bánh nướng bánh dẻo chất cao
    Chờ trăng sáng tỏ thì bên trong
    Gặp ngay ông lão Cua đồng
    Đang nằm trong đó chờ mong đón người
    Bạn bè khắp bốn phương trời
    Đón trăng mà để những lời trong nhau
    Chị Hằng sáng ở trên đầu
    Bầu trời mãi đẹp còn lâu phai mờ
    MLD sẽ nhận thơ
    CĐKB bấy giờ tặng ngay

    o *THẢO NGUYÊN *
    Chúc CUA 8 cẳng 2 càng có một trung thu vui vẻ có nhiều niềm vui nha..... .:Tít BO cho 1 entry hay...chiều vui....hiiiii
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn Tít mít sang nhà
    Mà sao tay sách túi quà tặng Cua?
    Biết rằng sắp đến Trung thu
    Bà con hang xóm đến từ nơi xa
    Sang chơi rồi lại mang quà
    Lên cua ngại lắm thật là ngại ghê
    Có cô hàng xóm ven đê
    Vẫn thường để ý khách về với cua
    Cô ấy lại nói trong thơ
    Chưa sang đã vội lại vơ vào mình
    Bày ra toàn thứ linh tinh
    Mời người bạn quí của mình xơi ngay
    Rượu thì bày lắm ra đây
    Cua đồng KB khoe này người ơi
    Thế là xấu hổ cua rồi
    Lần sau sang chỉ vui chơi thôi mà
    Đừng mang cái bọc làm quà
    Để cô hàng xóm nói là tham ăn
    He he
    Vui trung thu nhe

    o Người dùng Yahoo!
    Bai tho that hay va nhieu tinh cam anh ne..Than chuc anh va gia dinh trung thu vui ve hanh phuc anh nhe!
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn bạn trẻ sang chơi
    Cua đồng KB có lời chúc vui
    Trung Thu cũng sắp đến rồi
    Trăng rằm lồng lộng bầu trời của ta
    Bánh nướng bánh dẻo bày ra
    Chị Hằng sang rõ là ta vui cùng
    Cùng nhau phá cỗ vui chung
    Năm châu 4 biển ta cùng bên nhau

    Trả lờiXóa

  9. o Taos Xanh
    Cua ơi! Mình cũng ở BN nè. Nhưng chả bít hát quan họ
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cua đồng Kinh Bắc vui sao
    Bạn bè blog cứ vào chơi luôn
    “Trung thu trăng sáng như gương”
    Chị Hằng nhìn mãi thấy thương cua đồng
    Bạn bè có hiểu tui không
    Mà sao cứ nhận cua đồng đồng hương
    Làn quan họ giận mà thương
    Trầu têm cánh phượng vấn vương tơ long
    Ăn vài ba miếng môi hồng
    Sang chơi mà sướng cua đồng nhà quê

    o `•♥(PinkRed)♥•´
    Trung thu có bánh mà anh Cớ sao lại tặng con gà cho em? Hay ai mắt mũi kèm nhèm Tặng đại gà đá để em thêm buồn Gà kia cứng ngắt, trơ xương Bắt đền anh đó, bồi thường cho em...
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Biết rằng có bánh Trung thu
    Nhưng tui thích tặng cái từ nhà quê
    Mà sao bạn cứ hay chê
    Có con gà chọi mua về đá chơi
    Có cô bạn quí trên đời
    Mang con gà chọi để mời bạn xa
    Mà sao cứ trách người ta
    Không mang bánh nướng để mà xơi ngay
    Thực tình bày tỏ thế này
    Của mua không quí-của đây tui làm
    Con gà chọi quí vẫn mang
    Tặng người vui tết đón trăng ngày rằm
    Hôm nào mà đến 15
    Tối tui sang đấy-chị Hằng hiểu cho
    Người ơi đừng có vội lo
    Gà kia ta thịt vui cho khỏi buồn


    o yoyo kenshin
    (Empty)
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Bạn sang chơi lại biếu quà
    Trăng rằm sắp đến quả là rất vui
    Cảm ơn bạn đến thăm tui
    Ra về vui nhé cho tôi gửi lời
    Lần sau mà có sang chơi
    Không mang gì nhé để tôi khỏi buồn
    Có cô hàng xóm sang luôn
    Họ bảo Cua chỉ no mồm cua thôi
    Thành ra ăn chính là tôi
    Quà nhiều như thế chắc lời ngọt ngon
    Cho lên quà nịnh nhiều hơn
    Tôi đâu nghĩ thế có buồn tôi không
    Thực ra cua cũng thật lòng
    Lên nhiều bạn quí cua đồng sang chơi
    Quà cáp rồi lại com lời
    Cua thì cứ nghĩ đời vui "lộc trời"

    o Biển-Xa!
    Ở đâu mà nhận đồng hương
    Hay là....có ý để vương vào lòng
    Tui đây chính hãng cua đồng
    Nhà ở Kinh Bắc một lòng yêu quê
    Sáng đi tối lại quay về
    Vườn rau ao cá đồng quê ngạt ngào
    Hương sen thoang thoảng trong ao
    Chuông chùa đã điểm mà sao chưa về?
    Biết rằng cái cảnh nhà quê
    Ra đồng một tý mang về giỏ cua
    Về nhà mà nấu khế chua
    Có cô hàng xóm mới vừa sang chơi
    Tiện đây ta muốn đón mời
    Cua đồng béo lắm mời xơi đi nào
    Ăn xong ở lại tào lao
    Vài ba câu chuyện lẽ nào về ngay
    Bõ công bớt chút sang đây
    Đọc thơ đi đã về ngay làm gì?

    Cua Đồng bạn hỏi xin thưa
    Tui đây ở tại trung tâm kinh thành
    Nè nè hổng có vơ đâu
    Nhờ đất Kinh Bắc lớn lên từng ngày
    Đọc thơ mới biết đồng hương
    Nhâm nhi cả buổi thơ kia gửi lời
    Cua Đồng béo thế thì ngon
    Bạn ơi cho tớ mang về nấu canh
    Ăn xong nhớ mãi Cua Đồng Bắc Kinh....hì hì...

    T
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    o Hoạn Thư
    Ở đây khách khứa chật nhà Cua Đồng kinh Bắc quả là đàn ông! Hoạn Thư xin lỗi chịu không! Từ đây không dám gọi "Ông" là "Nàng".
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    He he he
    Cám ơn- cám ơn-cám ơn
    Đàn ông chính biển cua đồng
    Nếu mà không chắc mời lồng sang đây
    Xin mời ăn miếng trầu cay
    Không khéo ngây ngất lại say men nồng
    Mà sang chơi với cua đồng
    Nhớ có món lạ vui lòng mang sang


    o quynh nhu vu
    o bac ninh chac hat qua he hay lem day na
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Thankyou!

    Trả lờiXóa

  10. o Xinemdungbuon555
    Bác Cua tỉnh bác Cua say
    Bác ghẹo Kim Le giữa ban ngày
    Mà em hông biết ngày hay đêm, thôi em về.
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Sang chơi ghẹo ở giữa nhà
    Người đâu mà cứ đùa ta thế này
    Hồ Xuân Hương giữa ban ngày
    Rõ ràng cua tỉnh mà bày cua say
    Hay là cứ thích sang đây
    Đọc thơ rồi thích đoạn này rồi chăng?
    Cua đồng đâu phải lăng nhăng
    Trung thu sắp đến thích trăng ngày rằm
    Biết là sắp đến 15
    Bánh nướng bánh dẻo đón trăng đủ đầy
    Lần sau mà có sang đây
    Cua xin nói rõ cô này ở xa
    Ngàn trùng biển rộng bao la
    Hoa Kỳ xứ sở đào hoa cho nàng
    Cô này liên tục ghé sang
    Ghé thơ cua thấy xốn xang trong lòng
    Lên cô ấy thích cua đồng
    Đêm ngày không ngủ thường lồng sang chơi HTML clipboard Làm chi vội thế bạn ơi
    Để tôi làm chút gì xơi hãy về
    o Jenny
    đúng là kinh bắc..........tối vui nha bạn
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Kinh Bắc quê của cua đồng
    Biết rồi còn hỏi - chắc lòng chưa tin
    Câu quan họ vẫn còn in
    Trầu têm cánh phượng cua xin mời người
    Tình quê quan họ xin mời
    Nghe thơ mà sướng có lời comment
    Trước ta lạ sau ta quen
    Sang chơi ta thử tý men cho hồng
    Nhà quê mát rượi vui không
    Lần sau muốn đến hỏi lòng sướng chưa?

    o Phương Thúy
    Chiều nay em lạc vào đây Xứ sở Kinh Bắc chan đầy dân ca Lời thương quá đỗi thiết tha Mà em cứ ngỡ như là ...bên em Cho em xin được làm quen Buồn vui..
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    "Em lạc vào đây chiều nay"
    Mới nghe cứ tưởng cò bay lạc bầy
    Nhưng mà có lạc sang đây
    Yên tâm đi nhé nơi này cũng vui
    Xin mời bạn ghé vào chơi
    Trầu têm cánh phương xin mời tri ân
    Trước thì lạ-sau thì thân
    Vài ba câu chuyện quen dần nhau thôi
    Trầu nhai thắm đỏ làn môi
    Nghe câu quan họ"Người ơi đừng về"
    Sợ rằng ngây ngất hồn quê
    Đến tối chả biết có về được không?
    Yên tâm đã có cua đồng
    Sang chơi yên trí sợ không muốn về
    Thì cua đưa hết đường đê
    Đến cầu Phù Đổng bạn về được thôi
    Lần sau mà có sang tôi
    Ở luôn vài bữa để tôi khỏi buồn


    o Hoa cúc Vàng
    Chào anh Cua Đồng!
    Nhà anh tràn ngập thơ luôn ha..! Quê hương bao giờ cũng đẹp anh nhỉ?
    Chúc anh luôn vui , mạnh khoẻ ha!

    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Quê hương đẹp lắm bạn ơi
    Đồng quê lúa chín chim trời chao nghiêng
    Ao làng ngào ngạt hương sen
    Trẻ thơ đang học dưới đèn lung linh
    Vui sao cảnh đẹp quê mình
    Tình quê còn mãi bóng hình quê tôi
    Yêu quê xin viết mấy lời
    Gọi là mạo muội cho đời thêm vui
    Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
    Chúc bạn vui nhé ghé chơi tôi nhiều
    Thu này cua gửi một điều
    Cúc Vàng trước ngõ nở nhiều hoa thơm

    o Hà Linh Trang
    Lâu không thấy CĐKB sang chơi nhà lính. Bạn có tâm hồn thơ thật lãng mạn. Được giao lưu với bạn lúc nào cũng rất vui. Thân.
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Lâu lâu không đến chơi nhà
    Chỉ vì bận quá -thật là lỗi to
    Người lính xin hãy hiểu cho
    CĐKB còn lo việc nhà
    Mong sao việc bận đi qua
    Những ngày nhàn dỗi sang nhà anh chơi
    Trung thu trăng sáng anh ơi
    Chị Hằng đẹp lắm bầu trời của ta
    Chúc anh chắc súng trời xa
    Trung thu cua gửi bài ca chúc mừng
    Non xanh nước Việt vui chung
    Trăng rằm sáng mãi vui mừng bên nhau

    o mike
    Trung thu zduj zde? ca? nha` nha'.... lon' rujj` ma` va^~n thjx trung thu...
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Trung thu trăng đẹp đồng quê
    Trăng soi mặt nước bốn bề lung linh
    Quê hương huyền ảo trữ tình
    Vầng trăng sáng tỏ để mình ngâm thơ
    Lồng đèn lấp lánh bàn thờ
    Bánh nướng bánh dẻo trẻ thơ đón chờ
    Trẻ con ao ước từng giờ
    Chị Hằng chiếu sáng vần thơ xong rồi
    Cả nhà phá cỗ đi thôi
    Cùng vui cùng hát cho đời vui hơn

    Trả lờiXóa

  11. o CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Lê Quốc Việt đến chơi nhà
    Trung thu trăng sáng thật là vui thay
    Chị Hằng đang ngắm ta đây
    Giở vần thơ mới ta bày mời nhau
    Trung thu này ta có nhau
    Gửi hồn cho nhạc cho sâu nghĩa tình
    Vần thơ sáng mãi lung linh
    Bên trong ẩn một chút tình hai ta
    Cảm ơn khen quá người ta
    Thực tình phải nói thơ ca của mình
    Trong hang chỉ một bóng hình
    "CĐKB" một mình ở thôi
    Vần thơ cua viết cua chơi
    Bạn sang cua giở ra mời bạn xa
    Gọi là có chút làm quà
    Gọi là tình cảm mà ta tặng người
    (Xin lỗi Lê Quốc Việt nhé/tui bấm nhầm xoá mất comment của bạn)
    Trả lời nhận xét này

    o Hoang Khac
    Nhà Cua Đồng Kinh Bắc khách đông quá!
    Ghé qua mà thấy nể luôn! Chắc là sự cuốn hút của dư âm quan họ !!!
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nhà tôi thì ở nhà quê
    Sáng đi làm sớm tối về với hang
    Thế mà cũng lắm họ hàng
    Sang chơi gửi tặng muôn vàng tiếng thơm
    Cua đồng Kinh Bắc vui hơn
    Vần thơ vừa viết tặng luôn bạn hiền
    "Đôi làn quan họ lên duyên
    Người ơi người ở dưới thuyền vui không?"
    Dư âm là của cha ông
    Hôm nay còn mãi cua đồng khắc ghi
    Bạn sang Cua chẳng có gì
    Trầu têm cánh phương bay đi muôn nhà
    Gửi người quan họ phương xa
    Gửi người bạn quí bài ca thắm tình
    Mong sao blog chúng mình
    Luôn luôn sống mãi để tình muôn nơi


    o Biển-Xa!
    Xin chào Kinh Bắc Cua Đồng Quê hương quan họ mấy đời cha anh Đồng hương hai chữ thân thương Ta đây Kinh Bắc là người cùng quê Cua Đồng trước cứ ra đồng Vài ba bốn phút là mang giỏ đầy....hihiii
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Ở đâu mà nhận đồng hương
    Hay là....có ý để vương vào lòng
    Tui đây chính hãng cua đồng
    Nhà ở Kinh Bắc một lòng yêu quê
    Sáng đi tối lại quay về
    Vườn rau ao cá đồng quê ngạt ngào
    Hương sen thoang thoảng trong ao
    Chuông chùa đã điểm mà sao chưa về?
    Biết rằng cái cảnh nhà quê
    Ra đồng một tý mang về giỏ cua
    Về nhà mà nấu khế chua
    Có cô hàng xóm mới vừa sang chơi
    Tiện đây ta muốn đón mời
    Cua đồng béo lắm mời xơi đi nào
    Ăn xong ở lại tào lao
    Vài ba câu chuyện lẽ nào về ngay
    Bõ công bớt chút sang đây
    Đọc thơ đi đã về ngay làm gì?

    o kimle
    Đêm khuya em ghé thăm anh
    Loanh quanh chẳng biết anh mình đi đâu
    Thẩn thơ thơ thẩn xong rồi
    Em đem ghép lại thơ vần tặng anh
    Trong trăng anh ngắm chị Hằng
    Hát vang khúc hát mừng rằm trung thu
    Em nơi xa quá mịt mù
    Trung thu chỉ có trăng thu nên buồn
    Lồng dèn bánh cũng không luôn
    Chỉ là nỗi nhớ thu buồn khi xưa
    Nhìn thu như nhớ người xưa
    Cùng nhau ngắm cảnh vui đùa trăng thu
    Ra đi thu nhuốm sầu bi
    Lá thu rơi mãi tình si vương sầu...
    Thăm anh Cua đây, họa vài dòng thơ tặng anh, happy Trung thu anh nhé

    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Không giờ rồi-muội ngủ thôi!
    Mà sao vẫn thấy vui chơi thế này
    Vẫn còn thơ thẩn sang đây
    |Ghép thơ thành khúc nhạc đầy tặng huynh
    Trăng rằm sáng tỏ lung linh
    Làng quê đẹp lắm rung rinh lúa vàng
    Khuya rồi mà muội vẫn sang
    CĐKB trách nàng thức khuya
    Để cho nhan sắc mờ đi
    Mắt mờ đói ngủ làm gì mai đây?
    Hay là muội được ngủ ngày?
    Lên khuya thơ thẩn sang đây khỏi buồn
    Biết rằng quê mẹ thân thương
    Muội xa nhớ mẹ vấn vương trong lòng
    Trung thu thiếu vắng đèn lồng
    Bánh nướng bánh dẻo muội không có mà
    Thôi thì xứ lạ phương xa
    Muội ơi vui nhé - thơ ta tặng này
    Bài thơ còn phản phất bay
    Đèn lồng bánh dẻo đến tay muội liền
    Ánh trăng huyền ảo thần tiên
    Muội ơi muội hãy chớ quên quê nhà
    Chị Hằng chiếu sáng phương xa
    Huynh đây gửi muội bài ca chúc mừng
    Đón trăng ta hãy vui chung
    Vầng dương luôn sáng ta cùng mua vui

    Trả lờiXóa

  12. o Lê Minh Dung
    Thèm ăn một bát canh cua
    Của miền Kinh Bắc chưa có ngày.
    Me chua, kinh giới còn đây,
    Thôi ta gói lại, đợi mùa thu sau!
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cưỡi trâu thổi sáo đồng quê
    Mà sao cứ thích cứ mê cua đồng
    Nghe rằng lòng tự nhủ lòng
    Món cua Kinh Bắc chắc nồng thơm ngon
    Me chua Kinh giới thì còn
    Khế chua rau cải xanh non vườn nhà
    Bạn mà có ghé thăm ta
    Tha hồ xả láng của nhà làm lên

    o Người dùng Yahoo!
    Chúc nhà thơ ngủ ngon,khò..khò..khò..
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tôi đâu có phải nhà thơ
    Nhà văn không phải bây giờ vẫn không
    Chỉ là cái kiếp cua đồng
    Bò ngang bò dọc lòng vòng khắp nơi
    Cảm ơn bạn đã sang chơi
    Chút tình gửi lại cho tôi vui nhà
    Mèo bông bạn tặng làm quà
    CĐKB thật là cảm ơn
    Tối nay cua ngủ ngon hơn
    Có cô bạn gái luôn luôn ghé nhà
    Biết người ta gáy sao mà...?
    Khò khò khò nghe thật là vui tai
    Mong sao đêm cứ mãi dài
    Để cua ngủ kỹ ngày mai yêu đời
    Vần thơ mang tặng muôn nơi
    Bạn xa từ bốn phương trời ghé thăm

    o Ha
    Bài thơ đậm nét quê hương Ai mà chả nhớ vấn vương Cua Đồng Lời ca bao nỗi ngóng trông Trái tim chia sẻ niềm mong bồi hồi... -Cám ơn tặng tớ bánh Trung thu, tớ vẫn nợ cậu một cuộc kiếm tìm người bạn NTT-Chúc bạn luôn vui nha
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cảm ơn bạn đến thăm tôi
    Có lời khen tặng có lời sẻ chia
    Cua đồng Kinh Bắc nhà quê
    Bịa thơ để tiếp bạn bè nơi xa
    Vần thơ như bản tình ca
    Tôi xin tặng bạn gọi là tri ân
    Dù xa ta thấy thêm gần
    Non xanh nước Việt thêm xuân mỗi ngày

    o Lan Anh
    Muốn comment bằng thơ cho bạn mà nguvanbaochi lại ko biết làm thơ Blog của mình dạt dào tình cảm quê hương nhỉ?
    Cảm ơn bạn về món "cua đồng" rất ngon đã tặng mình nhé!
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cảm ơn báo chí sang nhà
    Cua đồng KB thật là vui sao?
    Bạn ơi xin hãy mời vào
    Nghe thơ cho sướng xôn xao nỗi lòng
    Bạn sang chơi với cua đồng
    Nhà cua đông bạn là lòng cua vui
    Thôi thì bạn đã sang chơi
    Lấy vui làm chính- trách lời làm chi?
    Tôi đâu trách bạn làm gì?
    Sang chơi là quí - cũng vì tình thân

    o Akimoto
    thanks Cua về bài thơ nhá! nhà Gió Biển ở Sài Gòn, ở xa biển nên Gió Biển khoái đi biển nhắm, cuốn Cua ra biển chơi chung chứ Gió Biển ít được đi tắm biển ...Cua Đồng sống nước ngọt ra nước mặn có sao ko ??? sợ Cua Đồng ra biển chắc đồi thành Cua Biển wa
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Gió Biển nhà ở Sài Gòn
    Đường xa ngàn dặm lại còn thăm cua
    Hỏi rằng đã sướng hay chưa?
    Mà đòi đi biển cuốn cua theo cùng
    Biết rằng biển đẹp quá chừng
    Sóng ầm từng lớp từng tầng thấp cao
    Trên bờ cát trắng lao xao
    Hít luồng gió biển khác nào thuốc tiên
    Cua đồng nước ngọt đã quen
    Nếu mà đi biển gặp tiên cũng mừng
    Tiên ở biển đẹp quá chừng
    Ngàn hoa cưỡi sóng vui mừng đùa nô
    Cua đồng đi biển bây giờ
    Nếu thành cua biển có mờ toi thân
    Không khéo lại mất cả quần
    Sóng to gió cả biết nần ở đâu
    Thôi thì cảm tạ lòng nhau
    Mời cua đi biển ,cho màu biển khơi

    Trả lờiXóa

  13. o co may
    Nếu ta gửi tình yêu Vào một nơi chân thật Thì tình yêu của ta Sẽ thành hương thành mật Gửi tình yêu vào đất...
    Tôi thích những cảm xúc chân thật. Cảm ơn vì ghé thăm blog. Nhưng người giàu cảm xucs ơi ngươi thật có tâm hồn ăn uống đó...
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nếu người có gửi tình yêu
    Tôi xin nhận cả những điều đồng tâm
    Tình yêu xin chớ hiểu lầm
    Thành hoa thành mật ngấm dần vào tim
    Y..

    o Tam Thiếu Hiệp
    Ngày mới vui nha bác cua đồng.
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Tam Thiếu Hiệp sang chơi nhà
    Không biết quảng cáo nhà ta cái gì?
    Có cô con gái cầm chi?
    Đứng cười chắc muốn nói gì tui đây?
    Tam Thiếu Hiệp đã sang đây
    Ở đây chỉ có hoa này thèm không?
    Hoa không có cánh nhưng hồng
    Nhuỵ thơm ngan ngát nỗi lòng nâng nâng
    Tam Thiếu Hiệp chớ tung chân
    Đá cho hoa rụng-cho quần đứt chun
    He he he - vui tý tếu táo cho vui nhỉ?

    o Meome
    Tặng bạn Cua nè !
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Vàng vàng đỏ đỏ là chi?
    Sang chơi không biết tặng gì tui đây?
    Trăng rằm lồng lộng trời mây
    Bánh gì cũng được-nhận ngay thôi mà
    Sang chơi sao cứ tặng quà?
    Có cô hàng xóm bảo ta ăn nhiều
    Mà mình cũng lắm người yêu
    Có yêu mới quí sang nhiều thế đây?


    o Hoàng Hôn Tím
    Tím qua thăm bạn được nghe nhạc, được đọc thơ. Cảm ơn bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ!
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn bạn Tím sang nhà
    Đường xa không ngại thật là cảm ơn
    Mong sao bạn ghé nhiều hơn
    Bạn bè blog sớm hôm vui vầy
    Nghe thơ nghe nhạc ta đây
    Hay thì lên đọc-tối ngày lại sang
    Có bài cua viết vội vàng
    Xin người phê phán-tôi mang sửa liền
    Mong sao tất cả bạn hiền
    Cùng nhau ta lại tô thêm cuộc đời

    o SOMALI_TRUNGHO
    Tặng Cua một nhánh lan rừng
    Hồng tím xinh đẹp như mình với nhau
    Gặp nhau xin gởi lời chào
    Sóc Trăng,Hà Tỉnh hôm nào mới quen
    Thơ Cua viết thật đáng khen
    Câu trên câu dưới chẳng chen chữ nào
    Lâu rồi mới ghé thăm nhau
    Tối vui ngủ khỏe hôm nào đối thơ
    Trà đạo đối ẩm xin mời
    Thơ tìm tri kỹ cùng người đối vui...
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Chao ôi một nhánh lan rừng
    Mà bao tình cảm ta từng trao nhau
    Tím hồng xin đẹp một màu
    Trao người tri kỷ thay câu ân tình
    Ngàn hoa ..

    o Nkdragon
    Gần đến trung thu rùi chúc bạn vui vẻ nhé, tặng bạn nè -->>
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Trung Thu cũng sắp đến rồi
    Cua đồng Kinh Bắc có lời chúc vui
    Cảm ơn bạn đến thăm tôi
    Đèn lồng bạn tặng cho tôi vui nhà
    Trung thu muôn sắc hương hoa
    Bánh dày bánh dẻo thật là thơm ngon
    Đón trăng ta thấy vui hơn
    Trong nhà đông bạn bốn phương vui vầy

    Trả lờiXóa
  14. o kimle
    thăm anh đây, ngủ ngon nhé
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Sao Muội nói bận lắm mà?
    Thế sao muội vẫn sang nhà cua chơi
    Thôi thì cố nhé muội ơi?
    Mọi việc giải quyết xong rồi muội sang


    o Quan Ho Que Toi
    Chào Anh Cua Đồng
    Anh lên đến PHố TỪ Sơn
    Mà tôi không biết để mời anh xơi.
    Rượu cẩm ,thịt chó lên duyên.
    NGhe câu quan họ cho quên sự đời
    Anh ghi số điện của tôi
    Ngô phương - 0915
    772425 bấm liền
    tôi xin đón tiếp bạn hiền
    Thêm một người bạn - thêm tiền -thêm tươi.
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Ôi !Ôi!Ôi!
    Rượu Cẩm Thịt chó lá mơ
    Mới nghe đã thấy ngẩn ngơ nỗi lòng
    Tiếc cho cái kiếp cua đồng
    Đi chợ mà chẳng biết lồng đi chơi
    Biết đâu ông bạn đón mời
    Nên tui thất thểu đi chơi Chợ Giầu
    Gặp cô hàng chiếu mời nhau
    Mua luôn đôi chiếu in sâu quê mình
    Mà sao cô ấy đẹp xinh
    Lên tui ngất ngưởng một mình lang thang
    Gặp ngay quán nước ven làng
    Vào xơi mấy chén-vội vàng về ngay
    Có người bạn quí sang đây
    Không gì ăn cả thịt ngay con gà
    Cảm ơn có ý mời ta
    Khi nào rảnh rỗi la cà lên luôn



    o Ongoai
    Quan Ho Bac Ninh ...thi nhat roi !!!
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Ông Ngoại sang tôi chơi à?
    Cảm ơn ông nhé-vào nhà đi ông
    Nghe câu quan họ hay không?
    Đọc thơ mà sướng lại không muốn về
    Hôm nay đi chợ nhà quê
    Ghé qua phố Cẩm mua liền ít cua
    Về nhà thêm món dưa chua
    Có con gà chọi mới vừa rửa chân
    Ông sang may quá đang cần
    Mời ông mấy chén-quây quần ta vui
    À rằng tôi đã quên rồi
    Sang nay đi chợ có người mời tôi
    Không địa chỉ chẳng tới nơi
    Lên tôi chán quá về xơi của nhà
    May quá gặp được ông qua
    Không thì lại uống với bà nhà thôi
    Sang chơi vào đúng lúc rồi
    Thôi ta xả láng cho đời nó vui


    o TênTên
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Leng Keng tưởng kẻng về đồng
    Lên đi nhanh nhẩu kẻo không còn gì
    Về nhà thất thểu chân đi
    Sáng không ăn sáng kiếm gì ăn ngay
    Tình cờ có khách rồi đây
    Thôi thì ta lại kiếm ngay tý mồi
    Rượu ngon ta giở ra mời
    Nâng ly ta chúc cho đời vui hơn

    o Thy Thy
    Chúc Huynh tuần mới tốt đẹp vui vẻ nha.
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cảm ơn người bạn Phương Thy
    Sang chơi vắng chủ-cua đi chợ rồi
    Thôi thì bạn cứ ngồi chơi
    Thăm cây thăm trái thăm nơi cua đồng
    Chờ cua một lúc được không?
    Để cua kiếm ít dọc mùng nấu riêu
    Về nhà nhậu nhẹt đến chiều
    Nâng ly ta chúc mọi điều tốt tươi
    Cảm ơn bạn đã sang chơi
    À quên ! lại có một người gọi huynh
    Phương Thy bạn đã gọi mình
    Từ này ta lại thêm tình muội huynh

    Trả lờiXóa
  15. o Quan Ho Que Toi
    Chào cua Đồng Kinh Bắc. Cá tên Kinh Bắc Thân thương. Xa quê hương ai chẳng nhớ Việt Nam Quê Mình. Có vùng Kinh Bắc Xinh Xinh. Có câu quan họ ân tình thuỷ chung. Con ngừoi có nghĩa có tình. Tự hào thay một vùng đất nơi mình sinh ra.
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Xin chào bạn NDP
    Bạn Cua Kinh Bắc thân thương hôm nào
    Cua đồng Kinh Bắc xin chào
    Cùng nhau ta hát đi nào bạn ơi
    Vài câu quan họ xin mời
    Nghe thơ nghe nhạc đậm lời quê hương
    Sáng nay lên phố Từ Sơn
    Mà quên không biết DP chỗ nào
    Thôi thì thơ nhạc đem trao
    Miếng trầu cánh phượng nhai vào thêm tươi
    Môi hồng thắm đỏ người ơi
    Chúng ta quyết chí cho đời tươi hơn

    o TênTên
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Trung thu sắp đến đây rồi
    Bà con hàng xóm sang tôi biếu quà
    Ôi ! quà người tặng cho ta
    Tấm lòng lớn tựa bài ca dâng đời
    Cua đồng cảm tạ xin mời
    Chúng ta đánh chén cho đời thêm vui
    Vào nhà nhớ đọc thơ tôi
    Comment mấy chữ tỏ lời tri ân

    o Hai
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cám ơn bạn ghé sang chơi
    Tặng hoa đỏ thắm tặng lời tri ân
    Mong sao ta mãi quen thân
    Tô cho cuộc sống thêm phần sáng tươi

    o kimle
    Anh ơi, yên tâm nhé, e chẳng bún đâu còn vui là khác, vì biết anh cũng như em trân trọng những tc mình đang có, ai nghĩ gì kg quan tro5ngm chỉ cần anh em mình nghĩ gì thôi, nhé anh, kg quan trọng , anh vui, e vui la đù rùi, hjhj thân
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC

    Cảm ơn muội nhiều lắm.Huynh cũng vừa bị một người hiểu nhầm đấy.Họ còn dùng
    những từ ngữ rất khó nghe vào trang blog của huynh. Huynh k chấp nhận đc huynh
    xoá đi. Có người có tư tưởng chống phá cách mạng chống phá nhân dân huynh phê
    phán họ thế là họ sang văng tục. Trang của huynh ngoài cộng đồng mạng ra còn có
    các thế hệ học trò vào xem và lấy tư liệu lên huynh k để cho các comment đó tồn
    tại đc. Muội hiểu cho huynh nhé. chúc muội hp và nhiều niềm vui thành đạt trong
    cuộc sống.. Luôn hương về quê hương nhé muội

    o Ngoc Anh
    ! How lucky you are when having so many e-friends! Chuẩn bị tuần mới phơi phới nhé Cua!
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cam on ban ghe sang choi Cua dong KB co loi cam hon Chuc cho be ban bon phưong Luon luon gan gui nho thuong nhau nhieu

    o kimle
    Nơi em ở rât xa đất Việt
    Cách xa anh cả một đai dương
    Biền mênh mông xanh ngát vô thường
    Xa vạn dặm tưởng như gần quá đỗi
    Mỗi ngày qua đến anh trong hạnh phúc
    Gỡi cho anh vài tin nhắn thương yêu
    Chẳng cần chi dù xa cách nhau nhiều
    Ảo hay thật với em không quan trọng
    Chỉ cần anh có tấm lòng rộng mở
    Cất vào đây những lo lắng dùm em
    Gỡi cho anh nhiều quá những ưu phiền
    Chia xẽ giúp khi em đang đau khổ
    Dành cho em quá nhiều những bỡ ngỡ
    Ưu ái nào anh riêng tặng cho em
    Cảm ơn đời em nhận biết anh em
    Cho và nhận anh em cùng chia nhé....
    Họa thơ riêng tặng cho anh nè, e đang sống ỡ Mỹ mà, cách xa rất nhiều, nhưng mỗi ngày vào blog cảm thấy rất gần và rất nhiều hp mà chung quanh mình đang có, rất vui khi biết anh cũng như em, ưu ái dành cho em những diếu tốt đẹp, anh trai nhé, tôi ngủ ngon và happy
    Trả lời nhận xét này
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Trời ơi !
    Huynh tưởng muội chỉ ở Miền Nam
    Nào ai ngờ ở phương trời xứ lạ
    Ngàn cách xa muôn trùng cách trở
    Đại dương xa bao lỗi dậm trường
    Muội hãy sống những gì ta lên sống
    Quyết vượt qua giông tố không hàng
    Biết rằng đời còn lắm dọc ngang
    Ta ngẩng mặt thẳng đường ta tiến
    Trí tuệ hôm nay sẵn sàng cống hiến
    Góp cho đời rạng rỡ những mùa hoa
    Huynh chúc muội luôn nhớ quê nhà
    Hồn đất Việt theo người đi xứ lạ
    Trang blog bày tỏ niềm chia sẻ
    Kéo ta gần tiếng hơi thở con tim
    Tiếng mẹ hôm nay ta quyết đi tìm
    Lý tưởng sống quyết đem về dâng mẹ
    Mẹ VN ơi con vẫn miệt mài
    Ở nơi xa con vẫn ngóng trông hoài
    Khi ra đi vẫn quay đầu ngoái lại
    Hẹn ngày về nghe tiếng hát non sông
    HN ngàn năm toả sáng sắc hồng
    Cùng đất nước quyết một lòng khai sáng

    Trả lờiXóa

  16. o Nguyễn Hà Vân
    THẬT VUI NHÉ! CUA ĐỒNG !
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn bạn Nguyễn Hà Vân
    Sang chơi vui nhé trao vần thơ hay
    Mong sao blog ta đây
    Mãi là tổ ấm chờ ngày người sang
    Chúc cho tình cảm họ hàng
    Luôn luôn gắn bó - ghé sang chơi nhà

    o My Nguyen

    Chưa biết mặt chưa biết nhà
    Mà sao vẫn dám gọi là ''Muội thương"
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Đã bảo là bạn comment
    Chỉ vì hay ghé lên quen thôi mà
    Mà sao cứ vặn người ta?
    Để cho hàng xóm ở xa hiểu nhầm
    Biết rằng cua có duyên thầm
    Nhưng lòng chẳng có đi nhằm một ai
    Chỉ vì cái tội lai dai
    Khen người thực quá nên ai?hiểu nhầm
    Sông quê giờ có biết không?
    Bốn phương blog để lòng tôi yêu
    Cái cô tôi viết lúc chiều
    Thường sang nhà để những điều chúc cua
    Cua đồng cảm tạ xin thưa
    Dành trang cảm hứng -nhưng chưa biết nàng
    Hình như nàng ở phương Nam
    Còn tôi xứ bắc-biết làm chi đây?
    Mong sao ta có một ngày
    Thăng Long ngàn tuổi vui vầy bên nhau
    Đông Ngàn xứ Bắc Sông Cầu
    Gửi lời đẹp nhất làm giàu tình ta
    Thu Ha
    Chào anh Cua Đồng!
    Tình yêu quê hương đất nước trong Anh dạt dào quá. Còn tình yêu lứa đôi không biết thế nào? Ôi! tình cảm bạn bè trong tình yêu quê hương đất nước... Trong người anh như có sẵn thơ chỉ việc "in" ra thôi... Chúc Anh " in' nhiều bài thơ hay nhé!
    o
     CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cảm ơn bạn đến thăm tôi
    Comment để lại có lời khen cua
    Thực tình tôi chẳng thế cơ?
    Bịa vài 3 chữ cho đời vui thôi
    Tình quê mãi mãi trong tôi
    Tình yêu đôi lứa đời tôi gì còn
    Bây giờ đâu tuổi nước non
    Gia đình sắp có gái con lấy chồng
    Cảm ơn bạn ghé cua đồng
    Nghe thơ mà thấy trong lòng vui hơn

    o My Nguyen
    Yêu quê hương ai lỡ bạc tình
    Cho dù hạt cát nhỏ lung linh
    BÀI THƠ NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG VÀ EM GÁI HAY NGƯỜI YÊU GÌ ĐẤY RẤT HAY.
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Ô hay "Khúc hát sông quê"
    Sang chơi ngắm kỹ rồi đề ý thơ
    À rằng tôi viết gì cơ?
    Mà sao lại hiểu mơ mơ màng màng
    À tôi viết tặng một nàng
    Là người blog họ hàng như ta
    Chưa biết mặt-chưa biết nhà
    Đâu là em gái đâu là người yêu?
    Vui sao cho một buổi chiều
    Sông quê vẫn chảy cánh diều vẫn bay
    Hương đồng gió nội ta đây
    Tình quê muôn thủa mong ngày gặp nhau

    o kimle
    Wow, anh ơi, anh làm em xuc động quá đỗi, thật hanh phúc biết bao khi biết bên cạnh mình còn rất nhiều những tình thân dù là ảo hay thật, kg quan trọng, thks anh vì những gì đã tặng cho e, xúc động quá biết nói gì??? về nhà khóc đây
    Trả lời nhận xét này
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Lai khen roi chang thay muoi che CDKB lan nao ca? cu che di cho tho no hay hon nhe? Chuc muoi luon vui

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???