TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Vô tình

Lúc qua đây giữa buổi chiều hôm
Ta đi dưới hoàng hôn nhạt nắng
Dáng ung dung bước đi thủng thẳng
Thật vô tình chẳng biết thầy qua.

 Đêm qua mưa trước hiên nhà
 Một cơn giông lạnh cả nhà đắp chăn
 Một mình thò cổ băn khoăn
Vô tình quá!!! sao ăn năn nỗi gì
Tung chăn vùng dậy ta ghi
Ngày mai nhà giáo có khi gặp thầy
Chuyến đò ai đã qua đây
 Đắp đầy nhựa sống của thầy em mang
Lớn từ lớp một trường làng
 Từ con bướm trắng từ hàng tre xanh
Lớn từ hoa bưởi hoa chanh
Từ cô giáo trẻ hiền lành thôn quê./.
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • QUỲNH MY
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Niềm vui rộn rã thôn quê
      Có người bạn quí lại về thăm hang
      CĐKB xốn xang
      Niềm vui còn mãi trong hang cua đồng
      Hoa tươi ngào ngạt hương nồng
      Nhân ngày nhà giáo cua đồng thêm vui
  • QUỲNH MY
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn   bạn ghé thăm
      chơi
      CĐKB có lời tri ân
      Chúc cho bè bạn xa gần
      Sang chơi là để tình thân vui nhiều
      Cuộc đời có lúc phiêu riêu
      Cái tình vẫn để những điều chúc vui
      Sang chơi mong nở nụ cười
      Nụ cười còn mãi với người hay sang
  • Kiwi San
    Cua đồng kinh bắc giỏi thật, lúc nào cũng "xuất khẩu thành thơ" được.  Ảnh trên có phải là Cua đồng kinh bắc? 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn có lời khen
      Cua đồng Kinh Bắc bịa quen rồi mà
      Nếu mà sang với người ta
      Vài lần sẽ nghiện thơ ta có ngày?
      Ảnh trên là một người thầy
      Dạy trường tin học cua này học tin
      Thầy dạy trung tâm thường xuyên
      Cua đây chẳng bao giờ quên
      Người thầy giáo trẻ tiếp thêm lửa hồng
  • TênTên
    • TênTên
    • 14:40 5 thg 11 2009
    nhung em day luon thich mot loai
    Cua cong kinh bac tieng tam lay lung
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he
      Thành ra là vậy
      Loại cua này bây giờ người ta xếp vào loại động vật quí hiếm rồi
      Hiếm có khó tìm lắm
  • TênTên
    • TênTên
    • 11:02 5 thg 11 2009
    ban oi minh rat thich an cua, lam sao bay gio???
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua thì có thiếu gì đâu
      Chỗ nào chẳng có sang nhau có mà
      Cua biển thì chẳng làm ra
      Cua đồng thì sẵn quê nhà ta đây
      Cua thì đủ loại hàng bầy
      Cua to cua nhỏ cua này mỏng manh
      Có con cua bấy là anh
      CĐKB để dành phần em
      Khi nào em cảm thấy thèm
      Sang chơi cua nhé-cua đem riêu mời
      Đời vui ta hưởng của giời
      Của không khó kiếm mà đời vẫn sang
      Sang chơi xin ghé lại hang
      CĐKB mời chàng đọc thơ
      Đọc thơ mà thích riêu cua
      Đọc thơ mà thích nên chưa muốn về
      Vui sao cái cảnh nhà quê
      Ruộng đồng bát ngát bướm về tìm hoa
      Làm cho hương sắc mỗi nhà
      Ngôi nhà blog tình ta tình mình
      Đẹp thay cũng một chữ tình
      Chữ tình cua để tặng mình sang chơi
  • TênTên
    • TênTên
    • 16:59 1 thg 11 2009
    tho hay do..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ vườn tự bịa mua vui
      Cho xuân thêm sắc cho đời mãi sang
      Trăng thanh gió mát đông ngàn
      Ai về Kinh Bắc ghé làng tôi chơi
      Cua đồng Kinh Bắc quê tôi
      Nằm ven sông Đuống một thời vẻ vang
      Trung Mầu quê mẹ cua mang
      Tình quê còn mãi họ hàng ghé chơi

9 nhận xét:

  1. Cuocsonmien
    06:17 26 thg 10 2009
    Bác ơi !!!
    Cảm ơn Bác có lời mời .
    Hôm nay em ghé vì lời Bác nhe
    Chúc Bác một ngày đầu tuần đầy chất thơ.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:23 26 thg 10 2009
    Ghé thì cứ ghé vô chơi
    Từ nay khỏi phải có lời mời vô
    Vào hang cứ đọc thơ cua
    Cho lòng nó sướng cho thơ đượm tình

    Cuocsonmien
    22:12 25 thg 10 2009
    Chào Bác !
    Em không có biết làm thơ.
    Nể phục tài bác nên mơ đến nhà .
    Mong rằng bác đừng có la !
    Học hỏi tý chút em ra khỏi liền.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:43 26 thg 10 2009
    Sang chơi là quí lắm rồi
    Làm sao ta phải la người sang chơi
    Thoải mái mà đọc thơ tôi
    Cho đời nó sướng thoả lời comment
    Sang rồi là nhớ là quen
    Lần sau đến thẳng mon men làm gì?
    CĐKB khó chi
    Mà sao bạn lầm lì thế sao?
    Bạn ơi cho đến hôm nào
    Sang chơi đừng vội cua trao tặng bài
    Thơ cua cua bịa bịa hoài
    Tặng cho bạn quí những hai bài liền

    Nguyenthithuy Ngoc
    02:06 12 thg 10 2009
    ac ac. a cua luc nao cung tho! e chiu . e dot dac canh mai kg biet ji. xin a cua thu loi nha! chuc ngu ngon
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:23 12 thg 10 2009
    Thoi ban oi! khong phai khach sao nhe Sang choi nha CDKB la vui lam roi khong viet dc van van thi viet vai cau khen phe cho doi no them huong sac la duoc roi chuc mot tuan moi nhieu niem vui nhe

    Nguyenthithuy Ngoc
    05:08 7 thg 10 2009
    hix. chao bac cua. hom nay e moi co dip sang nha bac. tu dau den cuoi cho nao cung van tho lai lang. hix. mac co wa vi e dot dac canh mai. hix. e la nguoi mien nam.dang xa nha. cam on bac cua da cho e nghe bai vong co nay nhe! chuc bac vui ve va nhung ji may man nhat
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:56 10 thg 10 2009
    Bạn sang chơi vui lắm rồi
    Cho cua Kinh Bắc gửi lời chúc vui
    Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
    Nhà quê chỉ biết ghép lời đó thôi
    Đọc cho dễ nhớ mỗi lời
    Ra về luôn nhớ-cuộc đời thêm vui
    Cảm ơn bạn ghé sang chơi
    Đọc thơ nghe hát cho đời nó sang
    Bài ca vọng cổ còn vang
    Là nguồn nhựa sống xóm làng ta vui

    Cá Gỗ
    11:22 2 thg 10 2009
    Hơ hơ em thật dốt thơ Vào nhà Bác thấy lơ mơ đường về Sẵn đây em cũng xin thề Luôn thăm nhà Bác học nghề làm thơ Khe khe, chúc bác cuối tuần vui vẻ. Bạn mới
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:35 2 thg 10 2009
    Sang chơi sao lại đòi
    về
    Cứ ở chơi đã nhà quê
    đâu buồn
    Để tui đi kiếm ít
    lươn
    Về nhà nấu cháo mùi
    thơm dậy nhà
    Ăn xong rồi lại ba
    hoa
    Vài câu quan họ để mà
    cùng vui
    Trầu têm cánh phượng
    xin mời
    Ăn vào thăm đỏ làn
    mỗi đấy mà
    Cảm ơn bạn đến thăm
    ta
    Ra về đừng có la cà
    đâu nghe
    Nếu lơ mơ đường đi về
    Để cua đưa đoạn đường
    đê ổ gà
    Ra đường cao tốc rú
    ga
    Mất vài mươi phút lại
    nhà mình thôi
    Lần sau mà có sang
    chơi
    Ở vài ba bữa để tôi
    còn mời


    Nguyễn Hà Vân
    19:03 27 thg 9 2009
    THƠM NGON MỘT BÁT CANH ĐỒNG
    RAU ĐAY RAU MUỐNG CŨNG HỒNG TRONG EM
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:03 27 thg 9 2009
    HTML clipboard Biển xanh con sóng vỗ bờ
    Sò Trai Mực biển bao giờ đã vơi
    Canh đồng thèm thế người ơi?
    Nếu mà thèm thật sang tôi có liền
    Rau đay,rau muống,rau dền
    Con cua con cá ao liền nhà ta
    Thôi thì lòng đã sang nhà
    Đợi tôi một chút là ta có liền
    Nấu riêu ta tiếp bạn hiền
    Canh cua xứ Bắc xơi liền mấy tô
    Ăn xong ngâm mấy vần thơ
    Đôi làn quan họ người ơi đừng về
    Xin mời xơi miếng trầu têm
    Cho môi đỏ thắm tình thêm thắm nồng

    Trả lờiXóa
  2. Haivan0502
    00:24 26 thg 9 2009
    Đọc thơ Anh xúc động hoài
    Tấm lòng thành kính yêu thầy , yêu cô
    Mong rằng mỗi một học trò
    Đều lưu giữ được tình cô, tình thầy....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:04 26 thg 9 2009
    HTML clipboard Cua đồng Kinh Bắc ta đây
    Yêu quê-yêu mẹ - yêu thầy-Yêu cô
    Trái tim viết một vần thơ
    Vần thơ tình nghĩa dâng cô dâng thầy
    Mong sao đất Việt hôm nay
    Vươn cùng thế giới tràn đầy sức xuân

    Quan Ho Que Toi
    15:22 25 thg 9 2009
    Chào Anh Cua Đồng. Anh khoẻ như lực sĩ Tâm hồn rất nghệ sĩ . Văn thơ thật hoa Mỹ Thật là ngừoi cao quí. và con người ý trí. cảm ơn anh một tý
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:27 25 thg 9 2009
    HTML clipboard Trời ơi bạn đến chơi nhà
    Hôm xưa tôi tưởng đàn bà đây cơ
    Nên tôi viết tặng vần thơ
    Em em ngọt xoét -bây giờ tính sao?
    Thôi thì thông cảm đi nào
    Sang chơi là quí mời vào nhà thôi
    Chờ tui một ty người ơi
    Để tui kiếm tý gì xơi bây giờ
    Không thì lại bảo thờ ơ
    Sang chơi để đói -cho thơ nó buồn
    Có ông hàng xóm sang luôn
    Mà sao lại đói để chuồn về ngay
    "Tam Sà" thịt chó rồi đây
    Nâng ly ta chúc mỗi ngày thêm vui
    Vần thơ viết giở xin mời
    Cùng ngâm cùng chén cho đời vi vu
    Biết rằng trời lạnh gió thu
    Có người bạn quí đến từ nơi xa
    Nên tui chu đáo mặn mà
    Không thì hàng xóm người ta trách lòng
    Khổ cho cái kiếp cua đồng
    Bạn sang lại để về không thế à?

    gautumi
    11:30 25 thg 9 2009
    Cháu chào chú! chúc chú một ngày vui vẻ! Cháu ghé thăm blog của chú đây! Hi hi Chú ơi, blog của chú hay thật đấy. Chú là nhà thơ phải không ạ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:30 25 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn cháu ghé sang chơi
    Comment mấy chữ mấy lời chúc cua
    Cua đồng không phải nhà thơ
    Nhà văn hiện tại bây giờ chưa phong
    Cua đồng lòng tự nhủ lòng
    Bịa thơ cho sướng chỉ mong vui đời
    Cua dạy thể dục đấy thôi
    14 năm lẻ cuộc đời vẫn sang
    Tiền thì chẳng có tiêu hoang
    Tình thì có đủ -họ hàng sang chơi
    Đọc thơ thăm cảnh đất trời
    Hương đồng gió nội cuộc đời thật sang
    Rau vườn mơn mởn giăng hàng
    Sang chơi ta hái rau lang dọc mùng
    Nấu cua làm bát vui chung
    Nghe câu quan họ vui mừng nâng ly
    Trầu têm cánh phượng rồi kia
    Xin xơi một miếng sẻ chia vui buồn
    Mong sao bạn trẻ sang luôn
    Vần thơ cua tặng nhiều cho người

    Trả lờiXóa
  3. Dự Án Sen
    23:13 24 thg 9 2009
    Sen nghe trong ruột mở cờ Đem trà Sen tnóng chuyện trò cùng you....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:59 24 thg 9 2009
    He he he chuc nhieu niem vui lon

    Dự Án Sen
    22:26 24 thg 9 2009
    Lại một khổ thơ hay, Sen thẹn quá vì chưa làm được thơ đối đáp với bạn cho vui, nên cứ nhận tấm lòng thành của bạn đã.... Thân mến, Sen
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:39 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Hoa Sen ngào ngạt đồng quê
    Sen là bạn quí lại về thăm cua
    Thẹn làm chi vì lời thơ
    Tui đâu muốn khó để giơ mặt nàng
    Thôi thì bạn cứ ghé sang
    Thăm tôi là quí hoang mang làm gì
    Có gì ăn đấy-mấy khi
    Thơ vườn có thế- chỉ vì mến thơ


    Lão Ngoan Đồng
    20:16 24 thg 9 2009
    Vào nhà thăm bạn Cua Đồng
    Dọc ngang,trên dưới đều lồng rèm thơ
    Tình thân thương mến vô bờ
    Kết tình,kết nghĩa bạn bè bốn phương!
    LNĐ

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:45 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Đông Ngàn vui đón người thương
    Vần thơ đãi khách vấn vương trong lòng
    Sông Đuống gạn đục khơi trong
    Mời người tắm mát tỏ lòng tri ân
    Đồng quê ngào ngạt hương xuân
    Mời người bạn quí quây quần bên nhau
    Nâng ly ta chúc sang giàu
    Luôn vui luôn khoẻ để câu ân tình
    Làng quê KB quê mình
    Mớ rau mớ cỏ để tình trong nhau
    Làn quan họ hát đôi câu
    Trầu têm cánh phượng cho nhau thắm nồng
    Cảm ơn Lão nghé cua đồng
    Hôm nào rảnh rỗi nhớ nồng sang chơi


    Dự Án Sen
    18:46 24 thg 9 2009
    Chà, bạn này là người đặc sắc lắm đây! Thật hân hạnh!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:31 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Nhà tôi có Dự Án Sen
    Mới sang cứ ngỡ người quen hôm nào
    Hang cua rộng mở xin chào
    Bạn vô đi nhé mời vào trong hang
    Cua nghèo nhưng nghĩa cao sang
    Đọc thơ đi nhé- vội vàng làm chi?
    Để cua đi kiếm tý gì?
    Về nhà ta nhậu-nâng ly chúc mừng
    Ngôi nhà blog vui chung
    Dành người bạn quí sang cùng sẻ chia
    Gió ngàn mát rượi bờ đê
    Trăng rằm sáng tỏ làng quê đón mời
    Mong sao bạn sớm sang chơi
    Vần thơ cua viết lại mời bạn xa

    *THẢO NGUYÊN *
    15:40 24 thg 9 2009
    http://www.diendan.bacgiangview.com/ Ép ních của tít nhe! Titmit135 số đt:0986220724..hiiiiii
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:58 24 thg 9 2009
    Co le tui phai lien lac voi moi nguoi de thuc hien viec lam y nghia ma tui mong muon Ca trang tho toi viet tang cho nguoi Niem xuc cam ma le chay tuon roi

    TênTên 15:29 24 thg 9 2009
    Tặng anh chiếc nón bài thơ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:23 24 thg 9 2009
    "Tặng anh chiếc nón bài thơ"
    Hỏi người con gái bây giờ ở đâu?
    Sông Hương nước chảy qua cầu
    Vẳng nghe ca Huế nhiệm màu con tim
    Bài ca xứ Huế anh tìm
    Tìm người con gái trái tim nhuộm hồng
    Thương cho cái kiếp cua đồng
    Bắt quàng làm họ xem lòng tỏ chưa?
    À rằng em vội xin thưa
    Em trao nón Huế-anh mưa đội đầu
    Hỏi người con gái nơi đâu?
    Bài ca xứ Huế dưới cầu còn đây?
    Xin người ăn miếng trầu cay
    Trầu têm cánh phượng tự tay anh mời
    Đôi làn quan họ"Người ơi"
    Hoà cùng ca Huế cho đời thêm vui


    Meome
    14:19 24 thg 9 2009
    Cua ơi Cua hởi !bò ngang bò dọc chỗ nào cũng có thơ Mèo
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:40 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Mèo sang chơi cua đồng đi vắng
    Hang cua đồng nắng chiếu quanh năm
    Mời tất cả các bạn vô thăm
    Nghe vần thơ mà trầm ngâm chút nhé
    Niềm vui ta cùng nhau chia sẻ
    Mỗi cuộc đời rạng rỡ những mùa hoa
    Xin cảm ơn những tình cảm mặn mà
    Miền KB rộng cửa mời tất cả
    Biết rằng đời còn bao điều vất vả
    Một chút tình mà bỗng hoá lời ca

    Trả lờiXóa
  4. Ngan Le
    12:59 24 thg 9 2009
    Anh Cua Đồng dành chút thời gian ghé qua nhà em nha! Em vừa làm xong cái này từ bài thơ mà anh tặng em đấy! Cảm ơn anh nhiều lắm!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:48 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn mến cua đồng
    Vần thơ bạn để lên dòng đầu tiên
    Mong sao mãi là bạn hiền
    Trao nhau tình cảm chớ quên ghé nhà
    Vần thơ có nhạc có hoa
    Kim Ngân còn mãi với nhà cua đây
    Niềm vui còn mãi mỗi ngày
    Kim Ngân mãi đẹp tình này khó quên

    TênTên 11:51 24 thg 9 2009
    Cua Đồng bò ngang mà thơ văn rất xuôi .
    Khi nào qua tặng mình vài câu nhé!
    Cảm ơn nhiều , chúc vui khỏe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:44 24 thg 9 2009
    HTML clipboard "Con Cua tám cẳng hai càng
    Bò đi bò lại bò ngang cả ngày"
    Cảm ơn bạn đã sang đây
    Để theo lời chúc nhà này thêm vui
    Cua đồng vốn đã ngang rồi
    Bò đi bò lại cho đời nó vui
    Nếu mà cua có sang chơi
    Comment không phải hay lời khó nghe
    Mong bạn thông cảm nhà quê
    Quanh năm sớm tối ra về với hang
    Văn thơ nửa chữ cắt ngang
    Bịa vài ba chữ - họ hàng cùng vui


    hoa_xuongrong21
    11:28 24 thg 9 2009
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:40 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Hoa Xương Rồng đến chơi nhà
    Kèm theo lời chúc thật là dễ thương
    Cua đồng ngắm-dạ vấn vương
    Đồng quê thơm ngát mùi hương ruộng đồng
    Bạn sang chơi với cua đồng
    Cua đồng KB tỏ lòng tri ân
    Hôm nào công việc vơi dần
    Cua đồng KB lại nần sang chơi
    Thông cảm nhé - bạn cua ơi
    Mùi hương thoang thoảng giữa trời đầy sao

    (`'•.Naïve Girl.•'’)
    11:10 24 thg 9 2009
    cam on vi da co gang khen, hi`
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:16 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Sang chơi thấy đẹp thì khen
    Chứ ai lại thế có hèn thế đâu?
    Đàn bà đẹp ngắm nhìn lâu
    Ngẩn ngơ ngơ ngẩn nói đâu được gì?
    Nhà toàn người đẹp phương phi
    Ngắm không thấy chán nói gì được đây?

    Minh Anh
    10:03 24 thg 9 2009
    Ghé thăm Cua Đồng! Chúc một ngày mới tốt lành nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:34 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn người bạn Minh Anh
    Chúc cua ngày mới tốt lành đấy thôi
    Cua đồng vui lắm người ơi
    Sang chơi mà để những lời tri ân

    Hoamuong
    06:41 24 thg 9 2009
    sao CUa lại đặt tít là " Vô tình" nhỉ? Hình như tít này chưa phù hợp với nội dung của bài thì phải. Chúc vui và viết kgoẻ nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:32 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn chị gái sang chơi
    Cua đồng vui lắm bởi lời chị trao
    Vần thơ em viết hôm nào
    Gọi là tạ lỗi - biết sao bây giờ
    Vô tình không phải thờ ơ
    Nên em áy náy bây giờ chưa nguôi
    Thầy qua không biết chào mời
    Vô tình quá lên bây giờ sửa sai
    Viết lên mấy chữ xin hoài
    Mong thầy tha thứ-em sai rồi mà
    Vô tình cua mới xin tha
    Chứ đâu vô ý để mà mất vui
    Cảm ơn chị đã có lời
    Cua đồng kính chúc chị ơi vui nhiều

    Ngvietstern
    03:48 24 thg 9 2009
    Cám ơn Cua ghé nhà lại tặng hoa đẹp.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:15 24 thg 9 2009
    Nha cua nhieu ban sang choi Trong nha dep lam-ôi troi nhieu hoa Hưong hoa thoang thoang man ma Tui mang tang ban goi la tri an

    *THẢO NGUYÊN *
    23:54 23 thg 9 2009
    Ghé qua thăm viếng H.C cùng các bạn nhé CĐKB ơi..qua đường linh này... http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?p=86469&posted=1#post86469
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:21 24 thg 9 2009
    cam on nhieu nhe Tui dua bat huong HC len roi Mong HC duoi suoi vang chung dam chuc nhung ngay lao dong day niem vui lon nhe

    Dự Án Sen
    23:10 23 thg 9 2009
    Cám ơn bạn đã quan tâm đến mình! Blog của bạn hay lắm! Thân mến, Sen
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:27 24 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn Dự Án Sen
    Sang chơi đã để lời khen cua đồng
    Nhà mình bạn ghé vui không?
    Chúc cho bạn tới cua đồng luôn vui

    Trả lờiXóa
  5. Người dùng Yahoo! 22:23 23 thg 9 2009
    Rat mong ban se toi lui
    De minh hoc hoi giao luu ban ne?
    Nha minh rat men ban be
    Nen thuong tam su mai me luc buon
    Vui gi cung co nhau luon
    Ben nhau san..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:35 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Mong rang tinh
    nghia hom nay
    Ban ta cung nho
    sau nay gan hon....

    =================
    Cua đồng Kinh
    Bắc cảm ơn
    Bạn sang mà để
    tiếng thơ..

    bất bình
    18:15 23 thg 9 2009
    A ! thì ra bạn là nhà giáo ? Thảo nào có nét gì đó giống giống . . .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:25 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Nét gì mà giống thế sao?
    Người đâu tinh thế,Cua nào cãi đâu
    "Quê hương nghĩa nặng tình sâu"
    Tình quê dào dạt nhớ câu ân tình
    Nhà giáo dạy tại quê mình
    Chỉ dạy thể dục-thực tình tôi khai
    Xưa kia văn dốt mãi hoài
    Tự nhiên còn khá có tài gì đâu?
    Nay yêu tin học đã lâu
    3 năm theo học bên cầu Long Biên
    Bạn bè nay đã thân quen
    "Chú ơi cháu bảo cố lên đi nào"
    39 tuổi lắm ước ao
    Bạn bè 18 -nói sao bây giờ
    Thôi thì cứ kệ,thờ ơ
    Bạn tôi tui bạn bây giờ thân quen



    MELODY-TRAN
    14:19 23 thg 9 2009
    chuc Cua mot ngay nhieu niem vui và nhiều cảm xúc cho thơ dạt dào...MLD chỉ biết thôi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:12 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Sang chơi chỉ biết cười thôi
    Commet một cái anh ơi em về

    Hoa Lan
    14:08 23 thg 9 2009
    Hì..hì...thơ hay ..thanks a Cua ghé nhà HL nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:09 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn có lời khen
    Vần thơ tặng bạn thân quen ghé nhà
    Biết rằng dù có đường xa
    Không ngần ngại đến để mà gặp nhau
    Xin mời ăn miếng trầu cau
    Nghe câu quan họ khắc sâu ân tình
    Cảm ơn người bạn đẹp xinh
    Ra về vui nhé để tình cho cua


    Người dùng Yahoo! 13:28 23 thg 9 2009
    Doc bai tho nay cua anh giong het voi em vay...nhat la may cau cuoi thi cang giong anh ah...
    Quen sao duoc nhung loi ve
    Bang khuang xom nho de me ngay nao
    Du gio phieu bat noi nao?

    Hoi quen sao duoc ngot ngao tuoi tho....
    Chuc anh chieu vui ve hanh phuc nhieu nhe!

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:01 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Bạn ơi mình thật vô tình
    Hôm qua vừa gặp thầy mình đi qua
    Người ta chào hỏi mặn mà
    Còn tôi vô ý thật là ngu lâu
    Thầy qua chẳng nói một câu
    Về nhà lòng cứ lầu bầu trách thân
    Một đêm trằn trọc băn khoăn
    Nghĩ ra một kế ăn năn với thầy
    Mai thầy sẽ lại qua đây
    Em chào thầy ạ-tỏ bày lỗi to
    Nên tui viết vội vần thơ
    Tỏ bày áy láy đến giờ chưa nguôi
    Cảm ơn bạn đã sang chơi
    Bài thơ bạn viết có lời giống tôi
    Vô tình vô ý bạn ơi
    Sao mà ta lại có lời giống nhau
    Vần thơ còn mãi về sau
    Cua đồng còn mãi nhớ câu ân tình
    Hương Ngọc Lan mãi nhớ mình
    Thường xuyên ghé lại để tình cua vui

    Akimoto
    13:26 23 thg 9 2009
    sao bạn làm thơ hay thế nhỉ??? bạn trả lời bình luận toàn bằng thơ! hâm mộ wa! cho xin chữ ký đi bạn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:51 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Bạn sang chơi quí lắm rồi
    Nếu xin chữ ký thì tôi cho liền
    Vui sao tui có bạn hiền
    Sang chơi mà để nỗi niềm riêng tư
    Cua đồng vội bịa vần thơ
    Gửi cho Gió Biển !bao giờ lại sang?
    Nhớ mang một chút rượu vang
    Pha cùng rượu rắn để nàng vui chung
    Mùng tơi ta nấu cua đồng
    Tặng người bạn quí tỏ lòng tri ân

    Trả lờiXóa
  6. Xuan
    09:55 23 thg 9 2009
    Đã lâu không ghé thăm Cua Đồng Xin hỏi! Thầy ơi có khỏe không? Công việc đầu năm bù đầu nhỉ ? Học sinh của Thầy học giỏi không?
    Chúc Thầy sức khỏe nhiều niềm vui Thầy giỏi, Trò ngoan là điểm mười ...


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:40 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn đã ghé chơi
    Cua đồng vẫn khoẻ cuộc đời vẫn vui
    Học sinh thì vẫn vui tươi
    Thầy yêu trò mến nụ cười trên môi
    Con đò sóng gió chơi vơi
    Quyết tâm lắm đấy- đất trời vẫn xanh
    Lựa chèo ta đẩy thuyền nhanh
    Đò ai cập bến- chính anh Cua đồng
    Đôi khi lòng tự nhủ lòng
    Yêu đời một tý - sao không tỏ bày

    Huong
    09:50 23 thg 9 2009
    Hôm nay em đến chơi nhà
    Bác nhớ ở nhà đón em nha
    Em mang nhiều quà cho bác đó
    BÁc ơi, bác hỡi, ra đón nè.
    Là bạn của bác cua đồng nên em cũng lây..văn thơ lai láng cả rồi. CHúc bác vui.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:35 23 thg 9 2009
    Hôm nay bạn đến chơi nhà
    Chủ nhà đi vắng-bạn qua cứ vào
    Đọc thơ cua viết hôm nao
    Cố chờ tý nữa thế nào cũng vui
    Cua đồng bận một tý thôi
    Tiện đường mua một tý mồi về khao
    Bạn quí sang - ta nhậu nào
    Nâng ly rượu chúc-hôm nào lại sang
    Cảm ơn người bạn họ hàng
    Sang chơi có hỏi Trò ngoan thầy cười
    À rằng bạn trẻ tôi ơi
    Thầy vui vẫn khoẻ vui đời đến khuya
    Trò ngoan 10 điểm rồi kia
    Cua đồng vẫn cứ đi đi về về
    Đồng xanh ngan ngát hương quê
    Tình trong vui lắm lụa hồng ấp e
    Cảm ơn bạn tới miền quê
    Chúc luôn khoẻ nhé khi về luôn vui

    ANH
    06:21 23 thg 9 2009
    Foto kia là Cua đồng hay la thầy của Cua đồng .?. Qua chơi có mấy lời hỏi thăm.. Chúc vui vẻ nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:10 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn đã sang đây
    Vần thơ cua viết tặng thầy giáo Cua
    À rằng bạn hỏi xin thưa
    Ảnh kia Thầy giáo của Cua đấy mà
    Thầy như một bản tình ca
    Cho cua tiếp nối để mà vươn cao
    Thoả lòng cua đã ước ao
    Hình thầy đẹp mãi biết bao ân tình

    Tran
    00:00 23 thg 9 2009
    SN em ma anh Cua Dong tang em con ga ah.huhu.Em k biet lam thit con ga lon vay dau. Chuc a CD ngu ngon nha.Lau roi moi qua nha a ne.Dao nay egai ban qua huhu , lai met moi nua.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:04 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Nhà anh có mỗi con gà
    Thường mang đi chọi để mà mua vui
    Biết rằng em gái của tôi
    Ngày mai sinh nhật- đáp lời chia vui
    Trong nhà chẳng có gì xơi
    Tiền thì không có- ôi trời tặng chi?
    Sang chơi biết tặng cái gì?
    Thôi thì có thế - trách chi tôi buồn


    kelly
    23:33 22 thg 9 2009
    sao quá vô tình nhỉ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:59 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Sang chơi đã trách nhau rồi
    Biết rằng hôm trước rằng tôi vô tình
    Đêm qua thao thức một mình
    Một đêm thức trắng "cực hình" rồi chăng?
    Chỉ vì cái tội lăng nhăng
    Mắt nhìn xiên vẹo lăng xăng nhiều người
    Thầy đi qua -v ô lễ rồi
    Lên giờ mới khổ nói lời thứ tha
    Vô tình lên mới thế mà
    Thầy nào thầy chẳng thứ tha cho trò
    Ơn thầy viết tiếp vần thơ
    Tiếp thầy chèo chống con đò sang sông

    *THẢO NGUYÊN *
    23:28 22 thg 9 2009
    Cua ơi Phải chi một kiếp chèo đò Đa mang một chút để mà nhơ nhau Tối vui nhiều nhé CĐKB...ơi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:54 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Cua đồng xin gửi mấy câu
    Chúc cho đồng nghiệp mãi giàu tiếng thơm
    Biết rằng manh áo miếng cơm
    Ngoài đời xã hội cảm ơn ta nhiều
    "Muốn sang thì bắc cầu Kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"
    Nghề giáo mãi mãi vui thay
    Nâng lưu trân trọng "trồng cây" cho đời
    Ngàn hoa thơm ngát giữa đời
    Tay chèo vẫn vững chở người qua sông
    Tóc kia bạc phấn nhuộm hồng
    Một đời cống hiến vun trồng tri ân

    Trả lờiXóa
  7. Jenny
    23:02 22 thg 9 2009
    ko theo kịp thơ của Cua............sao cua ko qua nhà mình, cho mình thế chủ động? thế mới đáp thơ được, sang đây bị át mất vía rồi hay sao ấy
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:47 23 thg 9 2009
    HTML clipboard Sang chơi thì đọc từng bài
    Cua đâu thu thuế kêu hoài với cua
    Cua đồng kinh bắc xin thưa
    Sang chơi là sướng lại vừa cùng vui
    Rượu cua cùng với ốc nhồi
    Mang ra chào khách ta mời nhau xơi
    Rồi Cua bò đến bạn chơi
    Chúc cho vui khoẻ cho đời đẹp tươi
    Sang chơi là đã vui rồi
    Cua đồng hiền lắm bạn ơi đừng buồn
    Cua đâu át vía người thương
    Để chưa sang tới vội luồn về ngay
    Hôm sau mà có sang đây
    Tự nhiên đi nhé-Cua này mới vui

    bất bình
    22:42 22 thg 9 2009
    Nều những người làm nghề đưa đò mà có những trò như CĐKB chắc sẽ vui và yêu nghề nhiều lắm ! Cám ơn bạn thật nhiều ! Mình cũng thấy vui lây khi đọc bài thơ này !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:41 23 thg 9 2009
    HTML clipboard "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"
    Cua đồng Kinh Bắc ta đây
    Cũng làm nhà giáo cùng thầy đó thôi
    Có thầy đã nghỉ hưu rồi
    Có thầy công tác cùng tôi trong trường
    "Vô tình"lên mới vấn vương
    Ngày mai gặp lại ở trường xin tha:
    "Em vô tình quá đấy mà
    Xin thầy thứ lỗi thầy tha học trò
    Vô tình gặp mà thờ ơ
    Thực tình k thấy lên giờ em xin"
    Thầy ơi em vẫn đi tìm
    Con đò nho nhỏ-trái tim tuyệt vời
    Dù cho sóng gió trên đời
    Vững tay chèo lái đời tôi trưởng thành
    HTML clipboard Tình thầy đẹp tựa bức tranh
    Bức tranh đẹp nhất thầy dành tặng em


    TênTên 22:08 22 thg 9 2009
    Mời anh bánh bèo xứ Huế
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:33 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Xin chào xứ Huế mộng mơ
    Chưa lần nào đến nhưng ngơ ngẩn lòng
    Bánh bèo xứ Huế ngon không?
    Hỏi người con gái có lòng mời tui
    Cảm ơn bạn có lòng mời
    Câu ca xứ Huế theo người đi xa
    Cùng câu quan họ hiền hoà
    Hai ta cùng hát bài ca chúc mừng
    Non xanh nước biếc vui chung
    Huế thương anh tặng trầu mừng ngày vui
    Trầu têm cánh phượng đây rồi
    Mang trao xứ Huế cho người tri ân


    Ongoai
    21:27 22 thg 9 2009
    CDKB thật giỏi tài "xuất khẩu thành thơ " nghen !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:39 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Sang chơi cứ nịnh cua đồng
    Đã sang là sướng thắm nồng tri ân
    Tuy xa ta cũng như gần
    Bốn phương ta lại tri ân tìm về
    Ông ngoại mà về nhà quê
    Cua đồng mà giữ không về được đâu
    Đồng quê ngan ngát hương cau
    Miếng trầu cánh phượng lên câu ân tình
    Đôi làn quan họ Bắc Ninh
    Con cua con cá để tình trong nhau
    Ấy là tình nghĩa trước sau
    Sang chơi là để trao nhau nụ cười
    Chúng ta sống ở trên đời
    Ngôi nhà blog nói lời sẻ chia

    Trả lờiXóa
  8. Người Nghĩa Hiệp
    19:19 22 thg 9 2009
    NNH ok!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:32 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Sang chơi sao lại ok
    Loăng quăng một tý vội về mất ngay
    NNH đã sang đây
    Thôi thì ở lại một ngày đã sao
    Con cua con cá dưới ao
    Mất mươi phút là ta vào viêc ngay
    "Tam sà" rượu bổ ngâm đây
    Nâng ly ta chúc ta say men tình
    Trăng lên sáng tỏ quê mình
    Cùng nhau ngắm cảnh thắm tình quê hương

    Jenny
    19:04 22 thg 9 2009
    hom nay lai ghe ve tham ne......doc tra loi loi binh cua Cua dai qua......chang biet noi gi nua ca............
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:27 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Sang chơi chẳng biết nói gì
    Gặp cua lại cứ lầm lì đứng im
    Cua đồng say rượu lim dim
    Tay thì quờ quạng đi tìm nước sôi
    Bạn sang là quí lắm rồi
    Mà sao không nói một lời cua vui
    Thôi thì bạn đã sang chơi
    Cua đồng cảm tạ có lời cảm ơn
    Mong sao bạn ghé nhiều hơn
    Niềm vui còn mãi cho đời đẹp tươi

    Cô Nàng Ngốc Nghếch
    18:43 22 thg 9 2009
    Vui gì anh uống rượu hồng Người ta nào có theo chồng đâu nha Rượu nhạt anh uống phà phà Em theo không kịp anh à đợi em Uống nhiều say xỉn cho xem Về nhà bà hỏi say mèm. Tại ai? Xin anh giữ kín đừng khai Nàng Hồng có lúc loay hoay trách nhầm
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:09 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Biết rằng nàng đã đến thăm
    Cua đồng say xỉn đang nằm trong hang
    Nếu mà nàng có lòng sang
    Rượu đấy,mồi đấy mời nàng cứ xơi
    Ăn xong thì cứ đi chơi
    Thăm quê thăm bạn cho đời nó vui
    Đến tối cua sẽ tỉnh rồi
    Ta vui nhậu với ốc nhồi nhà quê
    Ăn xong rồi lại đi về
    Mai mà rảnh rỗi lại về với cua
    Yên tâm vợ hỏi sẽ thưa:
    Gặp người bạn quí say sưa tý mà
    Lâu lâu mới gặp người ta
    Lên vui một tý bà nhà cảm thông
    Nếu ai chứ đúng Nàng Hồng
    Đã sang thoải mái cua đồng mới vui

    Người Nghĩa Hiệp
    17:34 22 thg 9 2009
    Bạn làm thơ hay!!! mình có một nàng thơ tại Thuận Thành nhưng viết được một bài thôi. Bạn người Kinh Bắc a!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:27 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Nghĩa Hiệp lại quá khen rồi
    Cua thì chỉ thích vui chơi với đời
    Thuận Thành Kinh Bắc quê tôi
    Tiên Du-Quế Võ một thời còn vang
    Văn Tiến Dũng đã về làng
    Phong trào cách mạng lan sang Thuận Thành
    Trung Mầu vang rội sử xanh
    "Làng công với nước" đã thành chiến công
    Hai bờ sông Đuống một dòng
    Trung Mầu được cắt vào lòng thủ đô
    Từ ngày ấy đến bây giờ
    Gia Lâm là huyện lá cờ ngoại ô
    Trung Mầu -Phù Đổng lên thơ
    Thăng Long ngàn tuổi ta chờ chung vui

    hoa_xuongrong21
    16:29 22 thg 9 2009
    Vô tình , thật quá vô tình Để ta ngóng mãi mà k thấy người?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:11 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Tôi đâu phải kẻ biếng lười
    Đâu vô tình thế để đời bị chê
    Chỉ vì cái tính mải mê
    Chưa xong công việc"chưa về với u"
    Cua đồng xin gửi vần thơ
    Gọi là tạ lỗi thờ ơ với nàng
    Cảm thông cho kiếp đa mang
    Cua đồng Kinh Bắc mong nàng hiểu cho
    Hôm nào nhàn dỗi đề thơ
    Cua đồng nhắn tới nàng chờ cua sang
    Mang theo mấy củ khoai lang
    Tha hồ nàng nướng-họ hàng cùng thơm

    Trả lờiXóa
  9. Ngan Le
    15:30 22 thg 9 2009
    Em ngưỡng mộ cách reply bằng thơ lục bát của anh lắm! Có thể tặng em mấy câu có tên Hoa Kim Ngân được không anh? Em cảm ơn anh nhiều!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:05 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Có một loài hoa anh yêu
    Ngày xưa anh đã nói điều này chưa?
    Hình như hôm ấy trời mưa
    Mưa như trút nước mà chưa thấy về
    Em đi buôn chợ nhà quê
    Bán hàng chợ xã lên về muộn sao?
    Nghĩ mà lòng dạ lao lao
    Ngó đầu qua cửa biết bao ân tình
    Hoa Kim Ngân trước nhà mình
    Vẫn đang rực cháy đượm tình quê hương
    Có người con gái dễ thương
    Một thời để nhớ-"lẽ thường" đã qua
    Biết rằng ở chốn phồn hoa
    Hồng hoa nở rộ đã là của tôi
    Tuổi thơ nay đã đi rồi
    Kim Ngân trước cửa nhà tôi vẫn còn
    Về quê nhìn lại chồi non
    Hoa kim ngân -mãi mãi còn trong tim




    Cô Nàng Ngốc Nghếch
    11:56 22 thg 9 2009
    Vô tình - ai trách ai đây Vo tình - em trách ...mấy ngày... chẳng sang
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:45 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Chỉ vì cái kiếp đa mang
    Cho nên anh bận để nàng buồn thiu
    Hôm nào anh dỗi sang nhiều
    Comment một thể nói điều cho vui
    Nàng Hồng còn mãi trong tôi
    Trách làm chi nữa để rồi xa nhau
    Vô tình mà để lòng đau
    Em ơi anh cũng biết đâu em buồn
    Thôi thì cố gắng sang luôn
    Nàng Hồng mà đợi để ươn cua đồng
    Cùng nhau nâng chén rượu nồng
    Nàng Hồng uống với cua đồng chân quê

    SÔNG HỒNG
    11:33 22 thg 9 2009
    Chúc Cua đồng một ngày mới tươi hồng và ấm áp nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:36 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn chị gái Sông Hồng
    Sáng nay chị dỗi có lòng sang chơi
    Bình hoa đẹp quá chị ơi
    Kèm theo lời chúc cho đời luôn tươi
    Cảm ơn nhiều lắm chị ơi
    Mà sao chị vội để rồi về sao?
    Thôi thì hẹn chị hôm nào
    Có sang thì gắng đi vào nhà cua
    Cố gắng mà đợi đến trưa
    Cua đồng mua tý khế chua dọc mùng
    Cùng nhau mổ thịt cua đồng
    Chị em ta chúc rượu nồng mừng vui
    Sông Hồng-Sông Đuống hai nơi
    Cùng chung một lối vùng trời thủ đô

    Jenny
    10:49 22 thg 9 2009
    minh it khi lam tho luc bat nhung theo minh cau tren co cau "vo tinh qua sao an nan noi gi" thi nghe van dieu ko duoc xuoi lam...........ban co the sua thanh Một mình..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:28 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Cảm ơn người bạn sang chơi
    Cua đồng Kinh Bắc có lời tri ân
    Mong sao mãi là bạn thân
    Cho đời thêm sắc thêm xuân mặn nồng
    Bài thơ cua mới viết xong
    Làm cho mình sướng cho lòng mình vui
    Nhà văn thì chẳng phải tôi
    Nhà thơ cũng thế-người đời chưa phong
    Mong sao lòng lại bảo lòng
    Lấy vui làm chính tiếc công làm gì?
    Mong sao bạn đến thường khi
    Để cua đi kiếm cái gì để khao
    Bạn ơi cho đến hôm nào
    Ghé sang chơi nhé ta chào nhau vui
    Commet bạn đã viết rồi
    Cua đồng tiếp nhận những lời bình kia
    Gió đồng ngan ngát hương quê
    Đón người bạn quí lại về thăm cua

    phuc v
    09:29 22 thg 9 2009
    Have a happy day!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:20 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Cám ơn bạn đã sang nhà
    Để tui đi bắt con gà tôi khao
    Làm chi mà vội thế sao?
    Thôi thì hẹn bạn hôm nào sang chơi
    Con Tôm con cá tui mời
    Cùng nhau nâng cốc cho đời nó vui


    Người Nghĩa Hiệp
    08:50 22 thg 9 2009
    Mình ghé thăm bạn và Tem cho bạn đây! Được chưa???
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:18 22 thg 9 2009
    HTML clipboard Người Nghĩa Hiệp đã sang chơi
    Cua đồng Kinh Bắc có nhời cảm ơn
    Chúc cho bạn mãi vui hơn
    Chúc cho bè bạn bốn phương tụ về

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???