TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Thương lắm Miền Trung


-1-
Buồn sao khúc ruột miền trung
Cua đồng xin gửi tới từng người dân
Trải qua bão lũ sóng thần
Con đê bị vỡ nhà dân đổ rồi
Còn đâu cái bát cái nồi
Còn đâu gạo nữa mà mồi lửa lên
Hỡi ai làng xóm láng riềng
Sẻ chia chia sẻ chớ quên xóm làng
Nhà yên che chở cưu mang
Sẻ chia bát gạo xóm làng cùng ăn
Bao nhà đã mất người thân
Bao nhà cuốn sổ đang cần giúp nhau
Nén hương chẳng chỗ thắp đâu?
Mẹ cha cạn nước mắt đau mất nhà
Lệ tuôn bao nỗi xót xa
Người thân nước cuốn lệ nhoà năm canh
Trường học lũ cuốn đi phăng
Còn đâu lớp học để dành em thơ
Trung thu nhỏ lệ mắt mờ
Cầm ăn bánh tết nào ngờ tim đau
Xót thương cho những mái đầu
Phơ phơ tóc bạc đứng cầu mong con
Bao người nhà cửa không còn?
Chờ ai đến cứu hỏi còn tình không?
Miền trung một khúc ruột hồng
Bắc Nam chung sức một lòng sẻ chia
Ngàn năm đất Việt ta kia
Bí bầu một giống lẽ lìa sao đây?
Xin đời mở rộng vòng tay
Triệu người một ý- buồn này mau vơi
Ngàn hoa đua thắm sắc trời
Mỗi người một chút –góp người góp công
Toàn dân nước Việt đồng lòng
Miền trung thương nhớ chờ mong ta nhiều
Ước sao một sớm một chiều
Lũ tan trời tạnh vui nhiều miền trung
********
Thu này xin gửi tình chung
Quà cho em nhỏ vui mừng đón trăng
Cùng nhau ta ngắm chị Hằng
Vui lên em nhé trăng rằm lung linh
Mong sao đất Việt của mình
Không còn bão lũ rạng hình Việt Nam
************+++***********
-2-
Đông Ngàn cua ở nhà quê
Miền trung thương nhớ đường về còn xa
Nhìn trên vô tuyến bão qua
Người thân thì mất cửa nhà cuốn trôi
Nhìn lên thì thấy sao trời
Trung thu trăng sáng mà người bị giam
Lũ về nước ngập tràn lan
Hỏi đi đâu được mà sang xóm giềng
Trung thu trăng sáng thần tiên
Muốn sang thăm bạn nhờ thuyền ai đây?
Buồn đau cho những tháng ngày
Nước còn ngập nặng dịch ngày một nguy
Mong sao nước rút nhanh đi
Bệnh dịch đừng đến khẻo thì nguy to
Cua đồng cảm xúc viết thơ
Những ai mà đọc giúp cho chút tình
Sẻ chia tình cảm của mình
Bằng nhiều hình thức – chút tình gửi cho
Miền trung thương nhớ đợi chờ
Bàn tay nhân ái-vần thơ gửi người
Miền trung thương nhớ tôi ơi
Gắng mau lên nhé nạn rồi mau qua
-3-
Mẹ--- Miền Trung
Miền trung khúc ruột đớn đau
Năm nào cũng vậy lệ sầu khóc thương
Người nhà mất bởi triều cường
Nhìn ra biển lũ con đường thành sông
Mẹ nhìn mẹ ngóng mẹ mong
Gói mỳ cứu trợ mà lòng quặn đau
Thiên tai bão lũ giáng đầu
Mẹ đang quằn quại mẹ đâu nản lòng
Mẹ ngồi mà lệ tuôn dòng
Bát cơm mẹ đợi tấm lòng Bắc Nam
Thương cho cái cảnh cơ hàn
Mẹ là mảnh đất muôn vàn bão giông
Lúa ngô mất trắng ngoài đồng
Tháng ngày sau nữa mẹ trông mong gì?
Bát cơm bị lũ giằng đi
Mẹ ơi con hiểu bờ mi mẹ rồi
Chúng con mỗi đứa một nơi
Sẻ chia để mẹ một đời bớt đau
Mẹ như khúc ruột con đau
Con nhìn mẹ khổ con đâu sướng gì?
Bắc Nam ta hãy sẻ chia
Miền trung mẹ gọi ô kìa Bắc Nam

17 nhận xét:

  1. AM CÁC MINH
    22:40 30 thg 11 2009
    ui! Bạn ở miền Trung à! mình ở Nghệ An này!rất cảm ơn Bạn! Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:13 1 thg 12 2009
    CĐKB Bắc Ninh
    Có làn quan họ thắm tình muôn nơi
    Câu ca “Người ở người ơi?”
    Sang nhau là quí hãy chơi bên nhà
    Là người xứ Bắc phương xa
    Miếng trầu cánh phượng gửi quà cho nhau
    Miền trung bão lũ âu sầu
    Thì cua tỏ chút ân sâu đó mà
    Thương người như thể thương ta
    Miền trung bão lũ xót xa tơ lòng
    Khổ thân người mẹ miền trung
    Thân già mà phải sống cùng nước dâng
    Mong sao ta là bạn thân
    Nghệ An quê Bác trăng ngân dưới thuyền
    Câu họ ta vẫn còn duyên
    Thì ta gửi tặng nỗi niềm sẻ chia


    TênTên 15:21 2 thg 11 2009
    que huong toi cung o mien trung do.Ma oi nho que huong qua.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:27 2 thg 11 2009
    Bác quê cũng ở miền trung
    Chắc ở đã ở một vùng xa xôi
    Miền trung còn đó trong nôi
    Vừa qua bão lũ cua tôi mủi lòng
    Khổ cho cái kiếp cua đồng
    Lang thang khắp chốn lòng vòng loanh quanh
    Cua tôi sẻ chút lòng thành
    Góp cho vùng bão chóng lành vết đau

    ... sophankhodau !
    16:23 24 thg 10 2009
    Chà chà! Giá mà ủng hộ lụt bão cho tớ một bát canh cua nấu với rau đay và mướp thì quí biết mấy nhỉ? Chào và rất vui khi được cua chia sẻ cảnh ngộ nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:01 24 thg 10 2009
    CĐKB chào anh
    Vui mừng đón nhận lòng thành đó ghen
    Canh cua thì khối người thèm
    Rau đay quả mướp thân quen vườn nhà
    Cua đồng cũng sẵn đồng ta
    Đi ù một lúc vài ba chục rồi
    Giã nhỏ mà nấu mùng tơi
    Mướp hương ta thả ngửi rồi khó quên
    Bát canh hương toả êm đềm
    Ăn vào mà sướng lại rên lại thèm
    Ồ vui anh đã sang em
    Mời anh một bát tình thêm mặn nồng
    Miền trung một dải máu hồng
    Vừa rồi bão lũ mà lòng em đau
    Chỉ mong bão lũ qua mau
    Miền trung trở lại một màu tươi xanh
    Bây giờ thế nào rồi anh
    Đã yên trở lại an lành rồi chưa?
    Mong sao người mẹ nắng mưa
    Không còn nhỏ lệ sớm trưa mà buồn
    Miền trung mãi mãi vui hơn
    Hoà trung đất Việt bốn phương tụ về
    Thăng Long ngàn tuổi tràn trề
    Đợi người hội tụ trở về thành đô
    Ngàn năm rồng vẫn đợi chờ
    Chờ người Con Lạc bao giờ cũng thương

    visaohivong
    18:36 17 thg 10 2009
    Khúc eo của cái bản đồ Việt Nam
    Hàng năm chụi cảnh phải thương
    Nước lũ tràng lên khổ bốn bề.
    Thương cho những mái nhà tranh
    Liêu xiêu mùa lũ thấy là đau thương.
    Chia nhau cái củ sắn lùi
    Mì tôm bẻ nữa chia cho nhuều người.
    Miền trung ơi ! miền trung ơi !
    Lần thứ hai Minh Thư chứng kiến và chụi đựng cái cảnh như thế này . vào năm 1999 và 2009 cái khoản cách 10 năm .


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:12 18 thg 10 2009
    Cong cong chứ ÉT xinh
    xinh
    Miền trung đất Việt
    của mình ở kia
    Bao lần tần tảo sớm
    khuya
    Lưng còng mẹ vẫn sớm
    đi tối về
    Không ngờ bão tới
    miền quê
    Nhà xiêu của mất hỏi
    về ở đâu
    Nhìn lên vô tuyến mà
    đau
    Thôi thì chung sức
    cùng nhau gửi người
    Miền trung đất Việt
    tôi ơi
    Gắng lên mau nhé rồi
    đời đổi thay
    Miền trung tươi đẹp
    mỗi ngày
    Cái Eo rồi sẽ nở đầy
    hoa thơm

    Angel May
    20:50 12 thg 10 2009
    ok, hey, cua dong thu vi ghe, ranh thi qua nha` xi`-ga` choi nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:12 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Nhận lời ngay-nhận lời ngay
    Sang chơi đúng ý của tay cua đồng
    Ở miền Kinh Bắc nước trong
    Về miền đất lạ cho lòng sướng vui

    Trả lờiXóa
  2. `•♥(PinkRed)♥•´
    15:14 12 thg 10 2009
    Thương lắm miền Trung một nỗi đau Bão về dân khổ những nghẹn ngào Nước mắt chan cơm nào ai thấu Bắc Nam xin chia sẻ cùng nhau...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:10 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Miền trung khúc ruột chúng ta đau
    Bí bầu một giống lỡ quên nhau
    Hỏi người con Việt nhìn có thấu
    Bắc Nam chia sẻ một nỗi sầu

    Angel May
    21:04 11 thg 10 2009
    ghê nha ngưỡng mộ ghê, xuất khẩu toàn thơ k ta
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:58 11 thg 10 2009
    CĐKB cảm ơn
    Mong sao bạn ghé nhiều hơn tới nhà
    Đọc thơ ngắm cảnh nhà ta
    Cho thơ có nhạc cho nhà thêm vui

    Angel May
    11:55 11 thg 10 2009
    haha, toàn thơ k ta, thuộc chắc nhìu thơ lắm đây
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:31 11 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn đến thăm
    nhà
    CĐKB thật là mừng vui
    Cảm ơn bạn đọc thơ
    tui
    Tiếng cười nho nhỏ
    thay lời khen hay
    CĐKB ta đây
    Bịa thơ cho sướng mỗi
    ngày một sang
    Là niềm vui cho họ
    hàng
    Là niềm an ủi mênh
    mang cuộc đời
    Tô thêm vẻ đẹp đất
    trời
    Trăng rằm mãi sáng
    giữa đời bao la

    Angel May
    11:11 11 thg 10 2009
    tình cảm quá ta hjhj cua đồng thix thơ lắm àh, sao nói chuyện toàn thơ văn k zị
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:17 11 thg 10 2009
    OK OK OK OK OK OK
    Cua đồng chính hãng nhà quê thật mà
    Nhà quê thường lắm hương hoa
    Ngắm hoa cảm xúc thế là ra thơ
    Người ta thì cứ thờ ơ
    Còn mình thì cứ ngẩn ngơ ra vào
    Ghép vần chẳng dễ đọc sao?
    Nghe vần dễ thuộc khác nào ăn ngon
    Mong sao bạn ghé nhiều hơn
    CĐKB cảm ơn rất nhiều

    Angel May
    11:57 10 thg 10 2009
    hấp dẫn quá ta,xì-gà có nghe nói làng quan họ bắc ninh nhưng chưa bao giờ đến đó, xì-gà ở miên tây lận chỉ có con sông hậu hiền hoà và có những vườn trái cây thôi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:30 10 thg 10 2009
    Biết rằng em ở miền Tây
    Có dòng sông Hậu đêm ngày nước trôi
    Nhìn lên ta thấy sao trời
    Bắc Nam
    ta hãy nói lời miền trung
    Trải qua bão lũ mịt mùng
    Bao người đau khổ đợi từng miếng cơm
    Sẻ chia tình cảm nhiều hơn
    Miền trung qua khỏi những cơn bão về

    Trả lờiXóa
  3. Kim
    23:23 8 thg 10 2009
    chao anh Cua Dong. Em ghe nha anh choi day. Chu anh que o mo rua?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:20 10 thg 10 2009
    Cảm ơn em đã sang nhà
    Chào anh một cái gọi là cảm ơn
    Mới nghe sướng cả tâm hồn
    Cua đồng sướng hoạ được luôn thôi mà
    Vần thơ xin gửi bạn xa
    Gọi là có chút làm quà đây thôi
    Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
    Quê cua Kinh Bắc một thời Bắc Ninh
    Quê hương cách mạng của mình
    “Làng công với nước” bóng hình còn đây
    Thời gian thay đổi mỗi ngày
    Quê tôi giờ lại về ngay Hà Thành
    Hồn quê mãi mãi tươi xanh
    Sông Cầu sông Đuống mãi thành duyên thơ

    hoa_xuongrong21
    22:13 8 thg 10 2009
    của ít lòng nhiều mang biếu Chú
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:26 10 thg 10 2009
    Cảm ơn cháu ghé sang chơi
    CĐKB có lời cảm ơn
    Mong sao cháu ghé nhiều hơn
    Cho nhà cua mãi xanh rờn bóng cây
    Khế chua cháu tặng cua đây
    Chín vàng đỏ mọng tình này đậm sâu
    Thôi thì có ý sang nhau
    Chờ 5-3 phút cua mau lại nhà
    Chợ quê cua sẵn lắm mà
    Khế chua cua nấu mãi là canh ngon


    Hai
    22:09 8 thg 10 2009
    Miền Trung nơi đó chịu tai ách
    Miền Nam ở đây cũng sụt sùi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:31 10 thg 10 2009
    Em ở miền Nam
    hương tràm thấp thoáng
    Anh đây miền Bắc quan họ Bắc Ninh
    Miền trung khúc ruột của mình
    Bắc Nam
    ta một nghĩa tình sẻ chia
    Làn quan họ tới đêm khuya
    Hương tràm thoáng thoảng sẻ chia ngọt bùi
    Chúng ta mỗi đứa một nơi
    Cùng nhau một chí một lời sẻ chia
    Miền trung bão lũ còn kia
    Quà ta gửi chút sẻ chia cùng người

    Angel May
    21:08 8 thg 10 2009
    cua đồng thì bik nhưng kình bắc thì lạ quá nên hỏi thui
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:37 10 thg 10 2009
    Kinh Bắc là tỉnh Bắc Ninh
    Có làn quan họ thắm tình duyên quê
    Có đàn bò sữa ven đê
    Có cô thôn nữ mải mê ruộng vườn
    Con gái 18 dễ thương
    Con trai 17 lẽ thường vật voi
    Nếu thèm cứ ghé quê tôi
    Trầu têm cánh phượng đỏ môi ngay mà
    Sông Cầu sông Đuống quê ta
    Nhịp cầu nước chảy giao hoà biển khơi

    vi
    20:38 8 thg 10 2009
    bác ơi, hoa quỳnh đẹp quá ạ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:39 10 thg 10 2009
    Cua đồng thích ngắm hoa Quỳnh
    Trong nhà luôn toả nghĩa tình muôn nơi
    Bốn phương bè bạn đến chơi
    Quỳnh thơm toả ngát hương đời tặng ai
    Quỳnh luôn e thẹn ngày dài
    Đêm đêm mới nở thức hoài năm canh
    Cua đồng Kinh Bắc để dành
    Tặng người bạn quí đã thành tri ân

    ThaoMy
    20:10 8 thg 10 2009
    Bắc Nam ta hãy sẻ chia
    Miền trung mẹ gọi ô kìa Bắc Nam
    -------------------------
    Lời thăm hỏi ân cần, xin chia buòn sâu sắc.!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:21 8 thg 10 2009
    Cam on ban sang tham va co loi chia se


    ngotoanthangpt
    14:42 8 thg 10 2009
    Mình
    rất mong điều đó và để thêm sinh động bạn vào album của mình lấy ảnh
    bạn thích và lưu vào PC sau đó dán vào bài viết mới của bạn đồng thời
    đề thơ và mời mọi người cùng tham gia như vậy ta sẽ mơ rộng thêm cách
    xem một tấm ảnh mà các nghệ sĩ phải lặn lội săn tìm.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:21 8 thg 10 2009
    Cam on Bac Chau rat vui khi co Bac la nguoi yeu tho Lai co hinh anh minh hoa nua Rat tuyet


    13:08 8 thg 10 2009
    minh ko biet nhieu ve tho nhung doc xong tho ban viet bong nhien trong toi dan day nhieu cam xuc va tinh yeu thuong.^^
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:36 8 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
    CĐKB thật là thêm vui
    Cảm ơn bạn đọc thơ tôi
    Comment bình hoạ có lời sẻ chia


    THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    09:01 8 thg 10 2009
    Ngày mới anh lành và may mắn nhe CUA anh
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:35 8 thg 10 2009
    HTML clipboard Cua tôi tám cẳng hai càng
    Còn nguyên đấy chứ-Sao nàng chúc tôi
    Ngày mới vui vẻ lắm rồi
    Sao nàng lại chúc cho tôi "anh lành"?
    Hi hi vì tội làm anh
    Chị em hàng xóm hay dành phần hơn
    CDKB cảm ơn
    Chúc nàng mãi đẹp ngát hương dâng đời

    Trả lờiXóa
  4. Sonja
    00:54 8 thg 10 2009
    "...Bát cơm bị lũ giằng
    đi
    Mẹ ơi con hiểu bờ mi mẹ
    rồi
    Chúng con mỗi đứa một
    nơi
    Sẻ chia để mẹ một đời bớt
    đau..." Xin bái phục quan bác, quan bác vừa có tài vừa có tâm sáng như thế, thật là ngưỡng mộ Hôm nay sang thăm quan bác không dám "múa dìu qua mắt thợ" nữa. Chúc quan bác khoẻ, vui vẻ và thành công...!!!!!!!!!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:42 8 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn đến chơi nhà
    CĐKB xa nhà mấy hôm
    Có người hàng xóm trông nom
    Xin mời vào nhé hoa thơm dâng người
    Cảm ơn bạn đọc thơ tôi
    Vui lên cảm xúc có lời khen hay
    Thực tình cua sống ở đây
    Vần thơ đồng ruộng tràn đầy hương thơm
    Bịa thơ cho sướng tâm hồn
    Là nguồn an ủi sớm hôm vườn nhà
    Cảm ơn bạn đến thăm ta
    Có lời chia sẻ gọi là tri ân
    Miền trung bão lũ đang cần
    Bàn tay nhân ái -xoa dần nỗi đau
    Mọi người cố gắng mau mau
    Miền trung sớm hết cảnh sầu bão giông

    Lu
    23:59 7 thg 10 2009
    Bu vừa dọn
    nhà chuẩn bị ăn mừng 3 tháng tham gia Plus , và up nhiều bài
    thú vị lắm ,mòi bạn sang thăm nhà mới của Bu
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:16 8 thg 10 2009
    Cam on ban-Toi con sang nhieu Chuc ban thanh cong va nhieu niem vui

    ok. 0
    23:00 7 thg 10 2009
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:31 7 thg 10 2009
    Hom nay ban ghe sang choi CDKB co loi cam on

    Thang Ngọc Pho
    21:46 7 thg 10 2009
    Cua Đồng thương lắm miền trung
    Dòng thơ nhỏ lệ khôn cùng xót xa!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:16 7 thg 10 2009
    Cam on bac da sang nha Loi tho binh hoa cho nha cua thom Mong sao bac sang nhieu hon Tinh que con mai tieng thom tang nguoi

    Lisa
    21:43 7 thg 10 2009
    Chuc anh cua dong ngu ngon nha,hay chung minh = hanh dong,chu loi noi thi co ich gi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:56 7 thg 10 2009
    Cam on bạn ghé nhà tôi. Chúc ngủ ngon
    Thực tình mà nói mỗi người dân VN nhìn miền trung có mấy ai không hành động.Nếu có chỉ là thiểu số thì nói..

    Angel May
    20:37 7 thg 10 2009
    xin chào cua đồng kinh bắc, cho hỏi cua đồng kình bắc là cua gì vậy hjhj mình hẻm có bik
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:14 7 thg 10 2009
    Cua nha qua Vung Kinh Bac The cung hoi! hi hi vui nhe

    TN Nguyên Bửu
    20:33 7 thg 10 2009
    Sóng nuớc vô tình lắm người ơi ! Tan thương bao cảnh lệ sầu rơi Khúc ruột miền Trung gồng gánh chịu Mỗi năm cứ thế chỉ kêu trời MT chia sẻ với CĐKB nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:13 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Triều cường nước lũ dâng cao
    Nhà dân đổ nát chỗ nào sống đây?
    Gia đình sống cảnh lạc bầy
    Của trôi mất cả biết ngày nào nguôi ..

    Đất Phú trời Yên
    20:27 7 thg 10 2009
    Thơ của bạn thật dung dị nhưng thấm đẫm tình yêu thương giành cho miền Trung. Cám ơn bạn nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:07 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn ghé thăm cua
    Cua đồng xin gửi vần thơ tỏ bày
    Miền trung đau khổ còn đây
    Tình thương đồng loại tỏ bày đi thôi?
    Mong sao cho những mảnh đời
    Tươi vui trở lại giữa trời Việt ta
    Cảm ơn bạn đến thăm ta
    Có lời bình hoạ cho nhà cua thơm
    Mong sao bạn ghé nhiều hơn
    Vần thơ cua tặng bốn phương tụ về

    Trả lờiXóa
  5. mọi
    19:38 7 thg 10 2009
    Miền Trung nặng một chữ tình
    Quê hương khúc ruột oặn lòng Bắc Nam
    Người người muôn triệu không cam
    Hướng về tha thiết cùng làm một tay
    Mai này trời tạnh mây tan
    Chung tay xây đắp lòng vàng quê huơng !...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:37 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Sẻ chia cũng một lẽ thường
    Đồng bào gặp nạn ta nhường cho nhau
    Miếng cơm khi đói no lâu
    Tình chung tình vẫn mãi giàu nghĩa nhân
    "Thương người như thể thương thân
    Miền trung ắt sẽ dần dần vượt qua
    Bắc Trung Nam vẫn một nhà
    Giống nòi ta vẫn nở hoa bốn mùa


    thuyquehuong
    17:24 7 thg 10 2009
    Bắc Nam cả nước chung tay Người người giúp sức gửi ngay, tấm lòng Làng trên xóm dưới cùng trông Ít nhiều góp của góp công gửi về!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:59 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Miền trung khúc ruột tái tê
    Bão lũ vui dập đồng quê còn gì?
    Lúa ngô nay chẳng còn chi?
    Hỏi rằng lũ rút lấy gì ăn đây?
    Bắc Nam chung một bàn tay
    Bàn tay nhân ái chung xây nghĩa tình
    Lũ qua đời lại tươi xinh
    Chúng ta dựng lại chính mình từ đây
    Miền trung rạng rỡ tràn đầy
    Mong sao vui đến nơi này sớm hơn

    thuyquehuong
    16:32 7 thg 10 2009
    Đớn đau khúc ruột miền trung Năm nào cũng hứng bão bùng tràn vô Bát cơm muối mặn con khô Chắt chiu mà vẫn khổ cùng thiên tai!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:53 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn Thuý quê hương
    Tỏ lòng chia sẻ niềm thương giống nòi
    Miền trung khúc ruột ta ơi
    Bão về để lại cuộc đời buồn sao
    Cửa nhà sóng đánh đổ ào
    Nước dâng ngập cả lối vào đường ra
    Của cải đội nón đi xa
    Con thơ mất mẹ mất cha khóc hoài
    Miền trung bão lũ thiên tai
    Bát cơm muối mặn mẹ sài sao đây?
    Thương cho thân mẹ héo gầy
    Em thơ lùi sắn qua ngày qua đêm
    Miền trung cùng khúc ruột mềm
    Bắc Nam chia sẻ ta đem giúp người
    Giống nòi đất Việt ta ơi
    Bí bầu một giống muôn đời bên nhau

    Trả lờiXóa
  6. Người dùng Yahoo! 14:58 7 thg 10 2009
    Thay anh vinh tho ben chu Thang hay qua em chay qua ne..tiec la gio em lai ban nen gap anh sau vay..ham mo nah qua ah..hi!
    Bai tho ve Mien Trung cua anh rat hay...con bao vua qua lam anh huong rat lon toi nguoi va cua...nhin nhung hinh anh do ma dau long qua anh ah..tho anh cung noi va de cap rat chinh xac ne...Em cung co chut nho gui toi quyen gop cho dong bao trong do anh ah..hy vong moi chunggop phan nho cua minh de giup dong bao trong do anh ah..chcu anh chieu vui nhieu nghe.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:45 7 thg 10 2009
    HTML clipboard
    Thôi thì bạn bận thì thôi
    Khi nào nhàn dỗi sang tôi
    được mà
    Đã sang chơi với người ta
    Mà sao còn nói bận là sao
    đây?
    Đùa vui một tý cho khuây
    Chứ đâu dám trách - cua này
    mất vui
    Miền trung bão lũ người ơi?
    Cửa nhà đổ nát lũ trời vẫn
    cao
    Bát cơm ăn, lệ tuôn trào
    Khóc than mất của khi nào
    mới vơi
    Người thương bão lũ cuốn
    trôi
    Nén hương không chỗ thắp rồi
    người ơi
    Ngẩng lên mà trách ông trời
    Hỏi rằng bầu bí giống nòi
    của ta
    Thương nhau một chút gọi là
    Sẻ chia mất mát bao nhà miền
    trung
    Bạn ơi góp chút tấm lòng
    Miền trung thương nhớ cũng
    trong một nhà
    Giúp người như thể giúp ta
    Miền trung mau chóng hoà
    cùng nước non

    My Nguyen
    11:32 7 thg 10 2009
    TOI LA NGUOI MIEN TRUNG. XIN HET LOI CAM ON BAN DA CHIA SE NOI DAU MAT MAT BOI THIEN TAI QUE TOI GANH CHIU. XIN CHUC CDKB CO NHIEU THO HON NHE.
    Cửa nhà đổ nát tan hoang
    Của trôi đi hết mùa màng sạch trơn
    Bao người mẹ đã mất con
    Người ông mất cháu lệ còn tuôn rơi
    Nước cao chẳng có chỗ ngồi
    Miền trung thương nhớ người ơi tôi buồn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:06 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn chị ghé thăm cua
    Động lòng chị gửi vần thơ đượm
    buồn
    Nghe thơ mà thấy lệ tuôn
    Vần thơ cua viết mong người hiểu cho
    Cua đồng vội viết vần thơ
    Gọi là chia sẻ mong chờ lũ qua
    Quê hương của chị xót xa
    Sóng thần cuốn cả ngôi nhà đẹp
    trôi
    Mấy trăm người đã mất rồi
    Hương không chỗ thắp người ơi
    thật buồn
    Miền trung khúc ruột thân
    thương
    Nước còn ngập nặng triều cường
    còn cao
    Miếng cơm mẹ nuốt mặn sao?
    Trẻ thơ nướng sắn khác nào thú
    hoang
    Thương cho cái cảnh hoang tàn
    Bắc Nam chụm lại xoa ngàn nỗi
    đau
    Miền trung khúc ruột ta đau
    Sẻ chia chia sẻ cho nhau chóng
    lành
    Miền trung mong sớm tươi xanh
    Trẻ thơ áo ấm-cơm dành tặng cha
    Người người vang vọng

    Trả lờiXóa
  7. khúc ca


    Sông Quê còn
    mãi
    bài
    ca dưới thuyền

    lenmangtieusau
    04:47 7 thg 10 2009
    http://vn.myblog.yahoo.com/myduyen_246 Tôi thì không có khiếu thơ phú. Bác Cua Đồng sang giao lưu với bạn này thử coi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:58 7 thg 10 2009
    Cam on anh ghe tham choi Cua dong Kinh Bac nhan loi sang luon

    Oanh Le
    01:53 7 thg 10 2009
    Khet không biết nhiều về thơ lắm... nhưng đọc những dòng cảm xúc của Cua Đồng Khet rất cảm động... Bí bầu một giống lẽ lìa sao đây??? Và hôm nay Khet lại đọc đc một báo trên mục thời sự " Lũ qua ra gỗ lậu" trên Tuổi Trẻ. Khet không khỏi bàng hoàng... gỗ ở đâu sao lại theo cơn lũ kéo về Quảng Nam, Kontum nhiều đến thế... khi đc phỏng vấn ông Hà Công Tuấn - Cục trưởng Cục Kiểm Lâm nói: " Qua hình ảnh và thông tin từ báo chí... gỗ khai thác không hợp lý... Đâu xót quá... rừng không còn... thiên tai liên miên... vậy ai sẽ là người phải hứng chịu những thiên tai ấy đây...??? Cứ truy cứu đúng sai... truy song thì lũ cũng đã qua... Và dân lại là những người hứng lũ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:56 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Còn đâu là giống Tiên Rồng
    Còn đâu con Việt mà lòng đổi thay
    Bão về lũ quét nơi đây
    Mà sao có kẻ lạc bầy tham lam
    Lũ qua gỗ lậu tràn nan
    Thả bè theo lũ xóm làng nhìn reo
    Hỡi ai dám vững cọc chèo
    Thả bè theo nước cuốn theo lũ về
    Người dân đau khổ tái tê
    Cửa nhà đổ nát gỗ tre đâu còn?
    Hỏi rằng núi bạc đá mòn
    Màu xanh gửi lại cho hòn đá trơ
    Nhà chức trách lỡ thờ ơ???
    Nhìn dân đói khổ đứng mơ gỗ về
    Kiểm lâm chắc vội về quê
    Cửa rừng vắng lặng sói về hành hung
    Non xanh hỏi có mấy rừng?
    Mấy rừng bị phá thả dòng nước trôi
    Người dân ngẩng mặt nhìn trời
    Trời cao có thấu cho người dân không?
    Nghĩ mà đau ruột đau lòng
    Dân còn đang khổ sao không dám vào?
    Về nhà lo của nhà sao?
    Hỏi rằng chức trách nơi nào có hay?
    Ghét cho bầy sói còn đây
    Dân đang ngấp ngoải mà mày còn tham

    Bích
    01:37 7 thg 10 2009
    Qua nhà bác thấy ai cũng làm thơ, cmt bằng thơ cả, mình choáng. Mình chẳng biết làm thơ bác Cua à. Nhờ bác gởi đến miền trung tình cảm thương yêu của mình nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:08 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Nhà quê dân dã lắm mà
    Lên cua mới viết cho ra thơ vần
    Để cho tất cả người dân
    Vui cùng thiên hạ càng gần nhau
    hơn
    Vần thơ cửa sổ tâm hồn
    Nghe thơ mà dạ bồn chồn nâng
    nâng
    Bà con ta dễ nhập tâm
    Sang chơi mà nhớ tới thăm cua
    đồng
    Mong sao tất cả đồng lòng
    Non xanh nước Việt mãi hồng
    trong ta
    Cảm ơn chị ghé thăm nhà
    Vần thơ tặng chị để mà mừng vui
    Làm chi mà choáng chị ơi
    Bịa thơ cua chỉ mong đời vui
    sao?
    Miền trung lũ lụt dâng cao
    Cửa nhà đổ nát làm sao bây giờ?
    Lên cua viết vội vần thơ
    Miền trung bão lụt làm ngơ sao
    đành
    Miền trung sớm lại tươi xanh
    Bắc Nam một dải kết thành hoa
    thơm
    Mong sao cứu giúp nhiều hơn
    Tấm lòng nhân nghĩa bốn phương
    gửi về
    Miền trung thương nhớ tái tê
    Không còn đau khổ bão về hàng
    năm

    Trả lờiXóa
  8. ngotoanthangpt
    00:43 7 thg 10 2009
    Một hồn thơ tuyệt tác và nhanh nhạy Ta sẽ còn nhiều đề tài để tập phản xạ ứng khẩu thành thơ Chúc đêm nay có nhiều giấc mơ độc đáo.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:31 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Rất vui được bác đến nhà
    Đồng quê thoang thoảng mùi hoa sen nồng
    Cảm ơn bác khen cua đồng
    Thực tình cháu bịa vài dòng mua vui
    Biết rằng đứng ngắm sao trời
    Ngàn sao đua nở thì đời mới vui
    Nhà cua mãi mãi xanh tươi
    Vui như ngày tết đón mời bác sang
    Vần thơ còn mãi âm vang
    Ngân lên điệp khúc xóm làng cùng vui

    ngotoanthangpt
    23:53 6 thg 10 2009
    Cảm động lắm chút tình người bé nhỏ, Muốn sẻ chia gian khổ cộng đồng. Ôi miền Trung!Khúc ruột miền Trung! Gồng mình làm cánh cung chịu đạn bom, bão tố. Miền Trung ơi! biết bao giờ hết khổ? Sao Chúa trời không che chở miền Trung ơi ? Đành thay Trời,thay Chúa; vượt khổ đau bằng ý chí con người.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:29 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Tình ta nhỏ nghĩa ta to
    Sẻ chia chỉ một vần thơ gọi là
    Cộng đồng blog chúng ta
    Góp chung một bản tình ca gửi người
    Vần thơ đi khắp muôn nơi
    Là lời nhắn nhủ là lời sẻ chia
    Miền trung bão lũ còn kia
    Nhà nhà đổ nát còn gì nữa đâu?
    Mẹ bưng một bát cơm rau
    Dưng dưng nước mắt đỏ ngầu bờ mi
    Của cải bão lũ cuốn đi
    Mùa màng mất trắng còn gì nữa đâu?
    Miền trung đang nỗi khổ đau
    Bắc Nam ta phải cùng nhau giúp người
    Mong sao đói khổ mau vơi
    Miền trung lại sáng giữa trời Việt Nam

    ngotoanthangpt
    23:51 6 thg 10 2009
    Quá tuyệt
    Vịnh thơ rất chỉnh cả về ý và ngôn
    Đúng là ý tại ngôn ngoại
    Bác đề nghi lưu ý cái cây hoa tóc tiên đổ bóng vào sát miệng nồi....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:20 7 thg 10 2009
    HTML clipboard Vui sao buổi tối hôm nay
    Lang thang sang bác lúc này mới vui
    Gặp luôn bác ở nhà rồi
    Đọc bài thơ vịnh cái nồi sứt quanh
    Nhìn ra mới thấy nồi sành
    Tóc tiên đổ bóng tạo thành bóng hoa
    Vui vui bác hoạ thơ ca
    Cháu sang thấy thích thế là vịnh thơ
    Cái nồi sứt mẻ đứng chơ
    Như đời người vậy đứng chờ hư vô
    Bác cháu ta cùng vịnh thơ
    Tóc tiên nở đẹp ngẩn ngơ miệng nồi
    Cháu sang cháu thấy bồi hồi
    Tấm hình bác chụp để lời khó quên

    Nguyễn Hải
    19:18 6 thg 10 2009
    Nguyễn Hải lấy bài thơ "Xót thương miền Trung" của mình, đối với bác bài này nhé! Cảm động lắm. Biết nói sao vừa. Chúng ta cùng nhau chung sức mọn với đồng bào thôi.
    Thân chúc bác vui khỏe.......!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:23 6 thg 10 2009
    XIN CAM ON BAN GHE THAM VA CO LOI SE CHIA VOI DONG BAO MIEN TRUNG BAO LUT

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:26 6 thg 10 2009
    Vẫn đây ông bạn đồng
    hương
    Vùng quê Kinh Bắc vấn
    vương tơ tình
    Cảm ơn ông bạn của
    mình
    Sang chơi chia sẻ
    chút tình miền trung
    Miền trung bão lũ bập
    bùng
    Người dân cùng lũ
    sống cùng với nhau
    Bao nhà đổ sập còn
    đâu
    Lúa ngô chìm ngập một
    màu trắng phau
    Nghĩ mà thấy xót lòng
    đau
    Thương cho số phận
    biết đâu mà nần
    Học sinh nghỉ học mấy
    tuần
    Trường đâu còn nữa để
    cần học ngay
    Mong sao bão tố nơi
    đây
    Nước nhanh rút nhé
    nơi này bình an
    Bà con ta lại sửa
    sang
    Cửa nhà ta lại khang
    trang như thường
    Hỡi người dân Việt
    mến thương
    Chung tay góp sức bốn
    phương tụ về
    Miền trung thương nhớ
    tái tê
    Vầng trăng sẽ sáng
    bốn bề vui tươi (xin loi NDP nhe tui lai vo tinh xoa mat comment cua ban roi. Thong cam nhe)

    Trả lờiXóa
  9. Ánh Mặt Trời
    16:45 6 thg 10 2009
    AMT ghé thăm Thi sĩ Kinh Bắc thấy đông vui quá nhể len mãi mới vô được đây Cua đồng ui !
    Gió giật, bão giông, nước lũ về
    Miền Trung thương nhớ gặp nỗi đau
    Đồng bào cả nước cùng chia sẽ
    Để Miền Trung trở lại mầu xanh.
    Của ít lòng nhiều ai cũng có
    Tui đây ủng hộ một ngày lương
    Chúc CĐKB khoẻ vui và ghé qua MT chơi nghe.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:40 6 thg 10 2009
    Cua đây Kinh Bắc nhà quê
    Sáng đi tối lại trở về với hang
    Bà con hàng xóm hay sang
    Lên nhà cua mới xốn xang vui vầy
    Cua đồng Kinh Bắc tôi đây
    Vần thơ cua bịa cho ngày một vui
    Gọi là một thú vui chơi
    Cho lên hàng xóm có lời khen hay
    Thi sĩ chẳng phải tôi đây
    Tự phong thơ thẩn nơi này đồng quê
    Miền Trung bão lũ đổ về
    Bà con ngập lụt tái tê cơ hàn
    Cửa nhà đổ nát tan hoang
    Của trôi đi hết mùa màng sạch trơn
    Bao người mẹ đã mất con
    Người ông mất cháu lệ còn tuôn rơi
    Nước cao chẳng có chỗ ngồi
    Miền trung thương nhớ người ơi tôi buồn
    Bắc Nam đoàn kết nhau hơn
    Sẻ chia cho bớt nỗi buồn vơi đi
    Giống nòi ta bị hiểm nguy
    Con Hồng cháu Lạc sẻ chia ngọt bùi
    Miền trung thương lắm ai ơi
    Mong ngày trời đẹp nụ cười trên môi

    !!!
    10:33 6 thg 10 2009
    Mình qua thăm bạn nè......cho mình chia sẽ cùng bạn nha......đây là lời mình viết ở blog.......thương lắm niềm trung ơi.....luôn vui nhé bạn.
    ---- Đau cho Nó mỗi lần đau đáu nhìn về dải đất nối liền Nam-Bắc, quặn lòng khi quê hương oằn mình trong lũ, khi làng xóm mình là biển nước mênh mông, nước trời hoà cùng nước mắt vốn không còn để khóc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:45 6 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn ghé thăm
    tôi
    CĐKB có lời tri ân
    Miền trung hiện đang
    rất cần
    Bàn tay chia sẻ người
    thân ghé vào
    Còn đâu khi lũ dâng
    cao
    Còn đâu nhà cửa chỗ
    nào ở đây
    Bữa no bữa đói qua ngày
    Bát cơm nước mắt mặn
    đầy lệ rơi
    Xót thương cho những
    mảnh đời
    Trẻ em đói khổ sắn
    lùi cũng xong
    Cả nhà nhơ nhuốc long
    đong
    Gia tài mất cả nỗi
    lòng quặn đau
    Bắc Nam chung một
    nhịp cầu
    Miền trung thương nhớ
    nỗi đau oằn mình
    Hỏi đâu xin mấy chữ
    tình
    Góp cho một chút của
    mình giúp cho
    Miền trung thương nhớ
    đợi chờ
    Bàn tay nhân ái
    ????????Làm ngơ sao đành????


    Tepthuylinh
    08:40 6 thg 10 2009
    Mong rang Mien Trung se som xanh tuoi tro lai
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:26 6 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn ghé thăm
    tôi
    Đọc thơ cảm xúc có
    lời sẻ chia
    Miền trung bão lũ còn
    kia
    Mong sao đồng loại sẻ
    chia ít nhiều
    Mong sao một sớm một
    chiều
    Miền trung thương nhớ
    nhận nhiều tình chung
    Bắc Trung Nam cả
    3 vùng
    Vui chung đón thủ đô
    hồng ngàn năm

    Oi
    07:06 6 thg 10 2009
    "Bầu ơi thương lấy bí cùng ..."
    Anh Cua thương cảnh bần cùng bà con ...!
    ==Chúc ngày mới vui nhiều anh ơi!==
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:40 6 thg 10 2009
    Cam on chi ghe tham nha Comment dong cam that la tri an

    bắc_trung_nam
    04:17 6 thg 10 2009
    miền trung thân thương chính là quê hương của mình, trong lúc này đây có biết bao nhiêu số phận đang phải chịu cảnh nhà tan cửa nát vì gió bão nghĩ mà thấy thương cho quê hương yêu dấu.
    đọc bài thơ của anh nghe cảm động quá.hy vọng miền trung sẽ luôn đứng vững và kiên cường, rồi lại gầy dựng lại sau những ngày mưa bão..!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:39 6 thg 10 2009
    Cảm ơn anh đến thăm
    nhà
    CDKB thật là thêm vui
    Miền trung thương lắm
    anh ơi
    Bão qua nhà cửa đổ
    rồi còn đâu?
    Mẹ cha bưng bát cơm
    rau
    Cháu con sống một nỗi
    sầu không cơm
    Mỳ tôm cứu trợ đâu
    còn
    Sắn lùi tạm bợ ruột
    còn xót cay
    Miếng cơm mẹ nhỏ lệ đầy
    Em thơ áo rách như
    bày ngựa hoang
    Buồn đau cái cảnh
    hoang tàn
    Cửa nhà nước ngập
    nước tràn lên cao
    Ngẩng đầu nhìn những
    vì sao
    Hỏi sao sáng nhất sao
    nào Bao Công?
    Để cho tham nhũng rút
    lòng
    Mà dân đói khổ trông
    mong đợi chờ
    Người dân chẳng dám
    thờ ơ
    Sẵn lòng góp chút gửi
    nhờ giúp nhau
    Để cho tim đỡ xót đau
    Để cho ruột thịt sớm
    mau vết lành
    Cua đồng xin cảm ơn
    anh
    Comment mấy chữ để
    dành tặng cua

    Trả lờiXóa
  10. Cành Lan Trắng.
    03:45 6 thg 10 2009
    Một trang blog thật tâm trạng. Đồng cảm những gì đang có ở nơi đây, và đó là lời thật, không từ lịch sự đối nhân mà CLT thốt lời như vậy.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:41 6 thg 10 2009
    Cam on su dong cam khong hieu y muon noi gi?

    Nguoiconcuanui
    02:03 6 thg 10 2009
    Chị cám ơn em. Chị chúc em ngày mới thật vui! Mời em sang xem hoa núi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:28 6 thg 10 2009
    Cảm ơn chị ghé thăm
    nhà
    CDKB lệ nhoà bờ mì
    Xót thương cho kiếp
    sầu bi
    Miền trung tan nát
    còn gì nữa đâu
    Em xin sang chị xem
    sau
    Chúc chị ngày mới
    thêm giàu thêm sang



    lenmangtieusau
    01:42 6 thg 10 2009
    Hic!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:25 6 thg 10 2009
    Cảm ơn anh ghé thăm
    tôi
    CDKB có lời cảm ơn
    Mong sao anh ghé
    nhiều hơn
    Nhà cua vui lắm người
    thương tụ về
    Vẳng nghe tiếng hát
    nhà quê
    Biết rằng Lũ bão
    đường về còn xa
    Hành động thiết thực
    được mà
    Góp chia cùng với
    đồng bào miền trung
    Sang cua anh thấy mủi
    lòng
    Thôi thì gặp nạn ta
    mong giúp người
    Lần sau anh có sang
    chơi
    Miền trung hết lúc
    thơ thời vui thôi
    Chúc anh vui vẻ yêu
    đời
    Sang tôi để lại những
    lời comment

    Kim Sa
    20:52 5 thg 10 2009
    Ghé nhà thăm bác Cua Đồng Tình cờ đọc được mấy dòng sẻ chia Miền Trung bão lũ ê chề..., Cả Nước đau đáu hướng về Miền Trung.. Mong sao chung một tấm lòng Chung tay góp sức giúp đồng bào ta.. Bà con nơi ấy bôn ba Thiên tai hà khắc gây ra nỗi nầy......
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:10 5 thg 10 2009
    Cảm ơn chị ghé thăm
    cua
    Tình cờ chị đọc vần
    thơ đượm buồn
    Miền trung bão lũ
    thảm thương
    Người nhà của cải
    triều cường cuốn trôi
    Bắc Nam nòi giống ta ơi
    Miền trung thương nhớ
    đợi người sẻ chia
    Mong sao cảnh khổ vơi
    đi
    Miền trung đang đợi
    những gì ta đây?
    Thiên tai hà khắc nơi
    này
    Người con đất Việt
    chung tay một lòng
    Miền trung một khúc
    ruột hồng
    Non song một dải nỗi
    lòng mau vơi
    Nghĩ mà thương lắm
    người ơi!
    Tình người ta góp
    giúp người nạn nguy

    Omaiteen
    20:42 5 thg 10 2009
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:01 5 thg 10 2009
    Sang chơi tặng ảnh
    đàn bà
    Đang ngồi chễm chệ
    như là nàng tiên
    Tóc vàng chúm chím
    nhiều duyên
    Môi hồng má núm đồng
    tiền ấp e
    Ai nhìn mà chẳng thấy

    Cua đồng Kinh Bắc nhà
    quê giật mình

    Trả lờiXóa
  11. MƯA
    20:34 5 thg 10 2009
    Ui! sao có người làm thơ giỏi vậy chứ, trả lời cũng bằng thơ nữa. Bài thơ "thương lắm miền trung" này diễn tả được hết tất cả những tang thương, đau buồn của miền Trung sau cơn bão, nhưng vẫn lấp lánh ánh trăng nghĩa tình.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:56 5 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn đến chơi
    nhà
    Cua đồng Kinh Bắc
    thật là nhiều vui
    Vui sao người bạn
    khen tôi
    Vần thơ còn mãi giữa
    trời đầy sao
    Miền trung thương nhớ
    biết bao
    Nỗi buồn không biết
    khi nào vơi đi?
    Chúng ta thử hỏi giúp

    Miền trung bão lũ vơi
    đi nỗi buồn
    Mong sao chia sẻ
    nhiều hơn
    Miền trung mong đợi
    sớm hôm lòng thành
    Cầu cho nước rút đi
    nhanh
    Khẻo không dịch bệnh
    hoành hành đến nơi
    Nhìn trăng mà ngắm
    sao trời
    Nhìn xa thấy xót cho
    người miền trung

    Một khúc hoan ca
    19:13 5 thg 10 2009
    Cám ơn bác đã cho em một con cua đồng hấp dẫn! Blog của bác hay lắm, thỉnh thoảng lại vào đây đọc rồi chiêm nghiệm về cuộc đời. Rất thú vị!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:44 5 thg 10 2009
    Cảm ơn anh ghé thăm
    tôi
    CĐKB có lời cảm ơn
    Mong sao anh sang
    nhiều hơn
    Ngắm hoa đua nở ngát
    hương xóm làng
    Vần thơ cua viết vội
    vàng
    Cho cua vui cảnh xóm
    làng cua đây
    Hương đồng ngào ngạt
    hương bay
    Triền đê bò sữa phây
    phây béo tròn
    Mấy cô thôn nữ ôm con
    Đứng nhìn mà thấy vẫn
    son má hồng
    Sang chơi với bạn cua
    đồng
    Mời anh xơi bát cháo
    lòng nhà quê
    Hay là cứ đợi tôi về
    Riêu cua tôi nấu -chớ
    về nghe anh
    Rượu ngâm tôi đã để
    dành
    Phần ông khách quí-
    mời anh uống nào
    Nâng ly ta chúc vui
    sao
    Cuộc đời hương sắc lẽ
    nào bỏ qua
    Ra về cua gửi chút
    quà
    Trầu têm cánh phượng
    gọi là tri ân
    Đôi làn quan họ “mừng
    xuân”
    Hẹn ngày gặp lại quà
    phần cho nhau


    lantimmuathu
    19:00 5 thg 10 2009
    " ... Đã bao lâu rồi không về Miền trung thăm người em ..."
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:26 5 thg 10 2009
    Bao lâu mà nói lâu
    rồi
    Người em trong ấy
    đang thời lụt to
    Hỏi rằng khúc hát bây
    giờ
    Người em trong đó đợi
    chờ bóng ai?
    Trăng suông thức mấy
    canh dài
    Nhìn lên trăng sáng
    nhớ hoài cô em


    Linh
    17:37 5 thg 10 2009
    Mien Trung oi!cau chuc cho nhung dieu tot dep se toi va noi dau se qua di
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:55 5 thg 10 2009
    Miền trung ơi ! Miền
    trung ơi!
    Có nghe thấy tiếng
    thấy lời đó không?
    Bẳc Nam cũng một con Rồng
    Sẻ chia hoạn nạn cho
    lòng bớt đau
    Ước mong hai chữ”nguyện
    cầu”
    Cầu cho tất cả vết
    đau mau lành
    Cây đời mãi mãi tươi
    xanh
    Hoa rừng mãi nở kết
    anh với nàng
    Đẹp thay khúc nhạc âm
    vang
    Chúng ta hiến cả lòng
    vàng cho nhau
    Cua đồng lên tiếng
    đôi câu
    Vui lòng chia sẻ cho
    nhau nỗi buồn
    Miền trung khúc ruột
    thân thương
    Niềm vui mau tới dậm
    trường mau qua

    nga
    16:37 5 thg 10 2009
    Tôi gửi thêm bài này để đóng góp vào bài thơ của bác cua,boi
    thơ và nhạc luôn luôn bước song hành
    là thông điệp là tình yêu trong cuộc sống
    chúc bác cua có thêm nhiều bài hay nữa nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:50 5 thg 10 2009
    Thơ không có nhạc thơ buồn?
    Người không bạn thì tâm hồn dành ai?
    Nhạc buồn nhạc mãi ngân hoài
    Không thơ nhạc chỉ vang dài như câm
    Vần thơ là mối duyên thầm
    Có thơ có nhạc cung trầm sóng đôi
    Thơ là tình đấy ai ơi
    Thơ thêm khúc nhạc thì đời mới tươi
    Nhạc thơ là bạn trên đời
    Tình yêu cuộc sống là lời nhạc vang
    Cảm ơn chị đã ghé sang
    Ghép thơ cho nhạc ta mang tặng người
    Miền trung khúc ruột ta ơi
    Trải qua bão lũ hỏi người có đau?
    Chúng tôi xin hỏi vài câu
    Được xin chia sẻ cho nhau nụ cười
    Mong sao non nước tươi vui
    Không còn bão lũ bầu trời sáng trong

    Trả lờiXóa
  12. Mật ong
    14:58 5 thg 10 2009
    Anh Cua làm mình cảm động quá!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:30 5 thg 10 2009
    Cam on ban sang choi

    Người yêu Cô đơn
    14:20 5 thg 10 2009
    Anh Cua này "ngon quá".
    Cảm ơn tấm lòng của anh dành cho người miền Trung chúng em.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:30 5 thg 10 2009
    Cua viết vần thơ gửi miền trung
    Còn đang bão lũ sóng bập bùng
    Cửa nhà đổ nát còn đâu nữa
    Mẹ khóc mất con lệ đâu còn
    Ôi người người thân đã mất con
    Cua trôi đi hết đợi mỏi mòn
    Bàn tay nhân ái còn đâu nữa????
    Xin gửi tình chung với nước non

    Lanh
    13:37 5 thg 10 2009
    Cảm ơn Bác viết bài thơ hay về Miền Trung.
    Em khoái thơ Bác rồi đấy. Xin được kết bạn với Bác nha!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:26 5 thg 10 2009
    Tôi viết vần thơ gửi tình chung
    Cộng đồng blog có biết không?
    Mong sao tất cả hãy đồng lòng
    Miền trung ta cũng giọt máu hồng
    Góp chút gì đi bạn chờ mong
    Bão lũ còn đây lệ chảy dòng
    Cha khóc mất con bà mất cháu
    Cửa nhà nước cuốn sạch còn đâu
    Tài sản trăng trơn sẻ cọng rau
    Hỏi người ân nghĩa xa gần nhớ
    Miền trung nạn lụt lớ vô tình

    Hoàng Hôn Tím
    13:26 5 thg 10 2009
    Những câu thơ làm ấm lòng miền Trung ruột thịt.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:22 5 thg 10 2009
    Cua đồng xúc cảm viết
    thơ
    Vần thơ bay bổng đón
    chờ người sang
    Mong sao có chút lòng
    vàng
    Miền trung thương nhớ
    -ta mang giúp người
    Non xanh nước Việt ta
    ơi
    Triệu người một ý có
    lời sẻ chia
    Miền trung bão lũ còn
    kia
    Gói quà tấm áo sẻ
    chia cho người
    Mong sao tất cả mọi
    người
    Động lòng góp chút
    với người tri ân


    TênTên 13:14 5 thg 10 2009
    Thêm bạn
    Vào sổ đen









    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:10 5 thg 10 2009
    Thêm làm chi vào sổ
    đen
    Thường sang thì sẽ
    thân quen thôi mà
    Nếu mà hay sang người
    ta
    Quen đường quen lối
    đường ra lối về
    Biết rằng đường của
    nhà quê
    Chỗ này lồi lõm chỗ
    kia ổ gà
    Nhưng mà gắng ghé cua
    ta
    Chắc là cũng thấy nhà
    ta nhiều tình
    Cua đồng KB ẩn mình
    Hôm qua trăng sáng tự
    tình đêm khuya
    Nhìn lên trăng sáng
    thế kia
    Ruột đau tim thắt ôi
    kìa miền trung
    Bão về nhà cửa tứ
    tung
    Bà con ngập lụt sẻ
    từng miếng cơm
    Mong sao chia sẻ
    nhiều hơn
    Tấm lòng nhân nghĩa
    nhớ ơn cội nguồn
    Bắc Trung Nam mãi đẹp hơn
    Nối liền một dải
    giang sơn Lạc Hồng

    Trả lờiXóa
  13. nga
    13:09 5 thg 10 2009
    Gửi bác bài hát này thay lời Cám ơn bác Cua Đồng đã có tấm lòng
    Chúc bác luôn sáng tác nhiều bài hay chúc bác vui khoe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:04 5 thg 10 2009
    Đúng vậy!!!!!!!
    Chúng ta dòng máu Lạc
    Hồng
    Con tim luôn chảy mà
    không thể ngừng
    Xót thương đồng loại
    miền trung
    Còn đang chống lũ sẻ
    từng cọng rau
    Bắc Nam một khúc ruột đau
    Giang tay ta giúp cho
    mau nỗi này
    Mong sao nước rút đi
    ngày
    Bình yên trở lại nơi
    này đi thôi
    Không thì bệnh dịch
    tới nơi
    Giống nòi ta biết kêu
    trời hay sao?
    Toàn dân hãy ghé tay
    vào
    Miền trung ruột thịt
    lẽ nào bỏ quên

    Người Nghĩa Hiệp
    12:01 5 thg 10 2009
    cam on ban co su dong cam voi mien Trung que toi!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:31 5 thg 10 2009
    Cùng là một giống
    tiên rồng
    Miền trung lũ bão cầm
    lòng được sao?
    Miền trung cùng giọt
    máu đào
    Bắc Nam một dải lẽ
    nào dửng dưng


    Lu
    02:19 5 thg 10 2009
    hiz , TT bùn quá nên Bu ko onl dc , ko chúc TT vui vẽ dc hôm nay chúc bù nhaz , đầu tuần vui vẽ và nhiều may mắn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:53 5 thg 10 2009
    Cam on ban ghe tham

    kimle
    23:13 4 thg 10 2009
    Miền Trung khúc ruột quê hương
    Bao năm bão lũ chẳng thương dân mình
    Nhà tan cửa nát sinh linh
    Đói nghèo cứ đến dân mình lầm than
    Bão qua nhà cửa tan hoang
    Con thơ mất mẹ mất cha khóc ròng
    Đồng xanh ngập nước mênh mông
    Cây không kết trái, đồng không có người
    Sao trời lại bắt tội người
    Không thương dân khổ sống đời lầm than
    Cầu ơn trên xuống bình an
    Cho dân hết khổ, mùa màng tốt tươi
    Anh ơi em ở xa xôi
    Một lòng vẫn hướng về nơi quê mình
    Cầu xin trời hãy thương tình
    Cơm no áo ấm dân mình vui thay.....

    Quê nội ngoại em cũng ở miền trung đấy anh, dù e đang sống tại mỹ, nhưng bà con vẫn còn bên đấy rất nhiều, chia xẻ với anh nỗi niềm chung của nỗi đau miền trung anh nhé, tối ngủ ngon anh, em vẫn luôn hy vọng bão mau tan, và nhà nhà sẽ được an lành và hạnh phúc anh àh


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:16 4 thg 10 2009
    X in cam on va co hanh dong chia se vi dong bao mien trung ruot thit Chuc muoi nhieu niem vui trong cuoc song

    MYTHUATVIET
    22:55 4 thg 10 2009
    Một năm mười bốn trận rồi Miền Trung thật đúng là mồi cuồng phong Nghe ra ai chả đau lòng Quê hương em đó long đong dài dài! (năm nào cũng vậy bác ạ! Em chịu mãi rồi, bây giờ bão lụt thấy quen!)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:04 4 thg 10 2009
    Chỉ là an ủi vậy thôi
    Chúc người gắng sức
    góp đời đẹp tươi
    Miền trung mấy trận
    bão rồi????
    Một câu hỏi lớn làm
    tôi đau lòng
    Biết rằng đời vẫn
    long đong
    Nhưng ai đâu dám vứt
    lòng mình đâu
    Trời cao dáng một nỗi
    sầu
    Dân đen vô tội biết
    đâu mà nần
    Mong sao cho mỗi
    người dân
    Dù Nam hay Bắc xa
    gần bên nhau
    Niềm vui xin gửi đôi
    câu
    Nỗi đau ta sẻ cho
    nhau bớt buồn
    Mong sao đất Việt vui
    hơn
    Đón trăng vui cả tâm
    hồn Việt Nam

    Trả lờiXóa
  14. MYTHUATVIET
    22:43 4 thg 10 2009
    Buồn gì hả bác? thiên tai thì phải chịu thôi. Quê em đấy!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:51 4 thg 10 2009
    Buồn gì hả bác cua
    ơi?
    Một câu hỏi lớn người
    đời nghĩ sao?
    Thiên tai lụt lội thế
    nào?
    Xa gần đều viết cớ
    sao vô tình
    Người trong một nước
    chúng mình
    Sẻ chia chia sẻ chút
    tình cho nhau
    Quê em bão lũ ngập
    sâu
    Còn đang day dứt đêm
    thâu mất nhà Của trôi đi mất cơ mà
    Trâu bò gà lợn bao
    nhà còn đâu?
    Nghĩ mà ta thấy lòng
    đau
    Hỏi rằng đất Việt ở
    đâu đau bằng
    Miền trung vẫn một
    ánh trăng
    Trung thu ngó ngắm
    chị Hằng mà thương
    Bắc Nam ta một lẽ
    thường
    Ngắm trăng mà động
    lòng thương giống nòi


    MELODY-TRAN
    20:32 4 thg 10 2009
    Chỉ cầu mong giông bão nhanh đi qua, để cho mọi người sớm được ổn định cuộc
    sống. Cầu mong cho bình an về trên quê hương miền trung anh cua nhỉ ...chúng ta cùng chia sẻ và cố gắng giúp đỡ ít nhiều theo khả năng của mình
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:41 4 thg 10 2009
    Mong cho giông bão
    qua đi
    Người dân mau thoát
    những gì đã qua
    Bình an trong mỗi
    ngôi nhà
    Miền trung thương nhớ
    mãi là an hem


    Người dùng Yahoo! 18:11 4 thg 10 2009
    Bạn muốn được nhiều người biết đến? Bạn muốn cùng trải nghiệm nhiều nhiều cảm giác thú vị? Bạn muốn nhận nhiều quà tặng hấp dẫn? Hãy tham gia vào câu lạc bộ Stars Blub. Ở Stars Blub bạn sẽ làm được điều đó! Nhanh tay đăng ký thành viên để được nhiều cư dân 360 Plus biết đến bạn nào! Stars Blub chính thức khai trương! Nhấp vào đây để đăng ký thành viên! Chúc các bạn vui vẻ!

    Xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền bạn!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:27 4 thg 10 2009
    thanks

    hoa_xuongrong21
    11:53 4 thg 10 2009
    Nhiều điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:07 4 thg 10 2009
    Rat cam on trieu nguoi nhu mot

    TênTên 02:02 4 thg 10 2009

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:12 4 thg 10 2009
    Trung thu trăng sáng
    quê tôi
    Cầm ăn miếng bánh lệ
    rơi đắng lòng
    Miền trung một khúc
    ruột hồng
    Còn đang đau khổ với
    dòng nước trôi
    Nhìn lên hỏi chị Hằng
    ơi?
    Thu này buồn lắm Nước
    tôi bão về
    Miền trung ruột thắt
    tái tê
    Bánh nướng bánh dẻo
    gửi về miền trung
    Xin người góp một
    tình thương
    Giúp cho đồng loại
    dặm trường mau qua

    Trả lờiXóa
  15. TênTên 02:02 4 thg 10 2009
    Miền
    trung thương nhớ chờ mong ta nhiều
    Ước
    sao một sơm một chiều

    tan trời tạnh vui nhiều miền trung
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:15 4 thg 10 2009
    (Empty)

    THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    01:22 4 thg 10 2009
    Trung thu,thương lắm miền trung Ngày rằm như thấy chị hằng lệ rơi. Dù cho bão đã tan rồi Nhưng còn sơ xác làng chài,xóm quê. Đường thôn,lối ngõ đi về Ngả nghiêng cây đổ,lúa ngô chẳng còn... Thân già mẹ những héo mòn Thương cho con trẻ sớm hôm tảo tần. Nhìn trời lòng những phân vân Đói -no một thưở,gian truân tháng ngày Bây giờ bỗng chốc trắng tay Thương cho số kiếp phận này hẩm hiu. *** *** *** Miền trung nơi ấy quê tôi Chung tay cả nước đắp bồi dựng xây Sẻ chia qua những tháng ngày Nhường cơm,sẻ áo ta xây lại đời. Đêm rằm sẽ lại sáng tươi Tiếng cười vang mãi với đời vinh hoa. Miền trung khúc ruột chúng ta Cùng nhau ta hát bài ca khải hoàn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:22 4 thg 10 2009
    RAT CAM ON VI MIEN TRUNG RUOT THIT TRONG CON BAO VUA QUA

    Vacxin_solnhut
    01:10 4 thg 10 2009
    Yah, chào Cua
    đồng kinh bắc, những
    ngày trước mình biết đến ông bạn qua các entry “bát mì” rất hay, đâu
    có thấy thơ ca hay như bây giờ nhỉ… lúc này dạo các blog luôn thấy ông
    bạn … cái gì cũng làm thơ cả … mà rất hay đấy … xem ra mày râu nhà
    ta cũng có tài năng thơ đâu thua con gái ha??? Rất có thương hiệu của “cua
    đồng” đấy …
    Bài thơ “Thương lắm miền Trung” của ông bạn đọc cảm động
    lắm … mấy hôm nay, lướt qua những dòng tin về cơn bão đi qua miền Trung, nơi
    chịu nhiều nắng mưa khắc nghiệt của thiên nhiên nhất nước, bất cứ ai cũng
    không khỏi xót xa, bồi hồi, lo lắng cho những con người, những thân phận, những
    người thân yêu, những bà con, những người bạn, cũng như đồng bào miền trung
    thân yêu.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:41 4 thg 10 2009
    Cảm ơn Bác đến chơi
    nhà
    Cua đồng Kinh Bắc quả
    là rất vui
    Cảm ơn Bác đọc thơ
    tôi
    Viết lời bình hoạ có
    lời khen hay
    Cua đồng Kinh Bắc tôi
    đây
    Chỉ là dân dã thơ này
    nhà quê
    Hôm qua trăng sáng
    triền đê
    Ngắm trăng mà thấy
    tái tê nỗi lòng
    Miền trung một khúc
    ruột trong
    Vừa qua cơn bão đã
    không còn gì?
    Lòng người thương cảm
    sầu bi
    Góp tiền góp của sẻ
    chia nạn này
    Mong sao buổi sớm mỗi
    ngày
    Miền trung trở lại
    tháng ngày bình yên
    (rất cảm ơn Bác ghé thăm nhà.Thực tình CDKB không có tài cán
    thơ văn gì đâu.Chỉ là bịa vài câu mua vui hay chia sẻ nỗi buồn cho đời thêm
    hương sắc thôi. Chúc Bác luôn mạnh khoẻ và thường xuyên ghé thăm CDKB nhé
    Rất cảm ơn những tình cảm đầy xúc động của bác dành cho đồng
    bào miền trung)

    Vacxin_solnhut
    01:09 4 thg 10 2009
    Thật không tưởng tượng hết được ở xa đó, đang gánh chịu sự nghiệt
    ngã như thế nào, những tiếng gầm thét của bão giông, những đợt mưa như thác đổ trong
    không gian tối om mịt mờ không bóng điện thắp sáng, họ bồn chồn, lo lắng để đối
    phó những gì mà thiên nhiên đang gây ra, chắc ai trong chúng ta cũng tưởng
    tượng được họ sự sợ hãi, lo lắng của người dân như thế nào khi đang chờ đợi
    từng phút giây đi qua để để đón một cơn bão lớn, gió thét gào và lũ lụt tràn
    về, lòng đau và quặn thắt vô cùng, nghĩ đến đó thôi, trong Sol đã có những khoảng
    lặng mà không nào diễn tả hết được.

    Chỉ cầu mong giông bão nhanh đi qua, để cho mọi người sớm được ổn định cuộc
    sống. Cầu mong chân cứng đá mềm để mỗi người dân miền trung vốn rất kiên cường,
    chịu thương chịu khó đủ sức, đủ nghị lực vượt qua được những khó khăn, vất vả
    hôm nay. Đôi dòng này để xin chia sẽ những lo toan, vất vả cùng tất cả đồng bào
    miền trung mình với tấm lòng nhỏ nhoi này, hy vọng tất cả được bình an.

    Cầu mong, cầu mong được bình an./.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:24 4 thg 10 2009
    VANG GIONG TO SE MAU QUA CUOC SONG SE TRO LAI VOI NHAN DAN MIEN TRUNG

    Trả lờiXóa
  16. MUAXUAN
    00:17 4 thg 10 2009
    Thay mặt dân Miền Trung cảm ơn anh Cua Đồng nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:55 4 thg 10 2009
    Cảm ơn cô giáo Gia
    Lai
    Biết rằng tai hoạ
    thiên tai đổ về
    Miền trung quằn quại
    tái tê
    Ngập tràn biển nước
    ra về sao đây?
    Nhà nhà đau khổ mỗi
    ngày
    Của trôi đi hết giờ
    này nhìn sao?
    Cua đồng Kinh Bắc lệ
    trào
    Cảm thông thông cảm
    lẽ nào ngồi im?
    Vần thơ ruột thắt đau
    tim
    Cộng đồng yêu mạng mà
    tìm tới đây
    Đọc thơ hiểu nỗi đau
    này
    Mỗi người một chút
    dựng xây lại nhà
    Miền trung vẫn khúc
    ruột ta
    Cùng nhau chia sẻ
    ruột già lành đi
    Hỏi ta làm được những
    gì?
    Miền trung đang sống
    sầu bi bão trời
    Tình làng nghĩa nước
    ai ơi??????
    Chung tay lên nhé
    giúp người mau qua
    Cua đồng dâng tặng
    bài ca
    Đồng tâm đồng lực ắt
    là thành công




    Bích
    00:12 4 thg 10 2009
    Đọc xong bài thơ của Cua Đồng cay cay khóe mắt. Miền trung năm nào cũng phải chống chọi với bão lũ. Xót quá ! Chỉ mong rằng sự chia sẻ của mình đến được tận tay người dân nơi đây. Vòng tay mình không đủ lớn để ôm hết những mảnh đời CĐKB ơi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:26 4 thg 10 2009
    Cảm ơn chị đã sang
    chơi
    Comment mấy chữ mấy
    lời sẻ chia
    Miền trung bão lũ còn
    kia
    Vợ chồng con cái vội
    lìa xa nhau
    Cửa nhà lũ cuốn đi
    mau
    Trâu bò lợn chó theo
    nhau đi rồi
    Biển người biển nước
    chơi vơi
    Người trong một nước
    mà người khổ sao?
    Miền trung ruột thắt
    tim cào
    Niềm thương xin gửi
    chuyển vào giúp cho
    CĐKB đề thơ
    Sẻ chia chia sẻ lệ mờ
    bờ mi
    Biết rằng cua bé tý ti
    Tấm lòng thì lớn cũng
    vì miền trung
    Hỡi ai sang với cua
    đồng
    Nghe thơ xin một chút
    lòng sẻ chia
    Quần áo,tiền bạc,gạo

    Giúp người gặp nạn mấy
    khi lạc bầy
    Non xanh nước Việt ta
    đây
    Mong sao biển lặng
    nạn này sẽ qua
    Bắc trung Nam
    hát bài ca
    Bốn Ngàn năm ấy nở
    hoa Tiên Rồng
    Chờ ngày hội tụ Thăng
    Long
    Đón ngàn năm tuổi mây
    hồng thủ đô

    *THẢO NGUYÊN *
    23:48 3 thg 10 2009
    CDKB thật là Tình
    Mong sao cảnh đó sẽ lùi ngày sau
    Chúc cho ngày đó còn đâu
    Để nghe tiếng nói chung chinh của mình
    *********88hiiii******
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:57 3 thg 10 2009
    Tôi cũng vô tình chúc trung thu
    Ai ngờ người bạn Huế mộng mơ
    Còn đang chống chọi bao cơn lũ
    Chỉ biết viết lời tặng trung thu
    Vô tình không viết một trang thư
    Chia sẻ niềm đau- lòng ngẩn ngơ
    Vô tình người trách tôi đau lắm
    Trăng sáng thu này bánh khó ăn
    Rằm trăng sáng tỏ mấy người thăm
    Tui buồn viết vội vài lời nhắn
    Gửi chị Hằng Nga chuyển gói quà
    Vần thơ theo gió sẽ bay xa
    Tới tận miền trung lũ sót sa
    Gửi những người dân đã mất nhà
    Vần thơ cua viết lệ tuôn ra
    Người thân đã mất không hương khói
    Cua cải cuốn trôi người hấp hối
    Buồn thương một nỗi sẻ niềm thương


    Thu Ha
    23:23 3 thg 10 2009
    Anh Cua Đồng!
    " Thương lắm miền trung" là lời sẻ chia với những đau thương mất mát mà người dân miền trung phải gánh chịu qua cơn bão.. Anh đã đau, nỗi đau của người dân miền trung...
    Chúc Anh một trung thu vui vẻ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:48 3 thg 10 2009
    Đúng!Đúng vậy!!!!!!!!!!
    Tôi đã đau khúc ruột miền trung
    Bão lũ vừa qua khủng khiếp quá chừng
    Biển động thuyền bè chìm xuống đáy
    Con sông nghẽn dòng đâu có chảy
    Đê vỡ hết rồi cuốn sạch mái nhà dân
    Lệ chảy cạn rồi ôi những người thân
    Đã ra đi không bao giờ quay lại
    Nén hương thơm không còn nơi đứng vái
    Thật xót lòng quá hãi miền trung ơi

    Trả lờiXóa
  17. *THẢO NGUYÊN *
    23:09 3 thg 10 2009
    CÒM 1 cái béng Trung thu vui vẻ nhé Cua à...Chia sẻ Ẻnty với miền trung nhà mình...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:43 3 thg 10 2009
    Cảm ơn chị ghé thăm
    nhà
    CĐKB lệ nhoà buồn đau
    Buồn thương cho kiếp
    bí bầu
    Miền trung thương nhớ
    bi sầu nỗi đau
    Cảm ơn chị ghé thăm
    nhau
    Trung thu trăng sáng
    nói câu ân tình
    Mong sao đất nước
    chúng mình
    Trung thu vui cả gia
    đình Việt ta
    Đèn lồng trẻ nhỏ hát
    ca
    Ông bà ăn bánh tuổi
    già thêm vui
    Gia đình hoà thuận
    vui tươi
    Tô thêm sắc đẹp trên
    trời Nam
    ta

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???