TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ĐIỆU HÒ QUÊ HƯƠNG


  tặng Lê Kim Cúc(bạn chat)GV Gia Lai
                                         có nhiều ấn tượng trên quê hương
               Nhạc sĩ nào ở giữa Mạc Tư Khoa?
               Vẫn lắng nghe câu hò ví dặm
               Để lòng mình hình bóng quê hương
              "Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La"
               Hỏi rằng Lê Kim Cúc xa quê :
              "Đi mô có nhớ về Hà Tĩnh"
               Nhớ câu hò ví dặm thủa trong nôi
               Lời mẹ ru  con suốt mấy năm trời
               Dòng sông La vẫn tiếng hò ví dặm
               Núi Hồng Lĩnh vẫn văng vẳng lời ca.
              Cho dù rằng Kim Cúc ở xa
               Chớ có quên những điệu hò ví dặm
               Để rồi mai về với Gia Lai
               Ngoảnh nhìn xem phương trời Xứ Nghệ
               Còn mãi trong tim bóng hình đất mẹ
               Những điệu hò-Cúc hãy hoá lời ca.
                                                            Duong Quang Dinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???