TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TIỄN CANH DẦN ĐÓN XUÂN TÂN MÃO

CHIÊM NGƯỠNG DUNG NHAN TÝ – HE HE
%name

Ngày cuối năm Canh Dần đáng nhớ
Bao niềm vui lớn nhỏ bên ta
Thăng Long ngàn tuổi đi qua
Mà trong ký ức thật là khó quên
Ta gặp nhau như duyên định trước
Tay nắm tay anh trước em sau
Ánh đèn sáng tỏ đêm thâu
Thủ đô rực sáng bên nhau nghĩa tình
Nhờ mạng ảo mà mình gặp bạn
Trao nụ cười chẳng bán chẳng mua
Bên nhau như khúc giao mùa
Mà như hồi trẻ vui đùa bên nhau
Nơi phương xa địa đầu đất nước
Về thủ đô thân thuộc yêu thương
Ta đi trên những con đường
Nhớ mùi hoa sữa đêm trường xuyến xao
Lời thăm hỏi lời chào cảm mến
Ta chia tay quyến luyến khó đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì
Đón mừng khách quí còn gì vui hơn
Trời cuối đông còn cơn gió lạnh
Tiễn đông đi mà chạnh lòng ghê
Thương nhiều đất mẹ thôn quê
Miền trung lũ lụt đường về còn xa
Nắng xuân nồng muôn hoa thắm nở
Xa mà gần sao ngỡ như mơ
Vương trên mái tóc vần thơ
Đón xuân Tân Mão ta chờ gặp nhau
Nhớ hội off nói câu thăm hỏi
Nhớ nụ cười bối rối hôm xưa
Rõ ràng trời chẳng đổ mưa
Mà sao chẳng nóng như trưa mùa hè
Tân Mão tới xuân về sắc thắm
Ta bên nhau trong ấm ban mai
Câu thơ vang vọng canh dài
Đón người khách quí gõ vài trống canh
Tiếng chim kêu trên cành hoa nở
Tiếng lòng như mắc cỡ từ lâu
Vui thì chào hỏi đôi câu
Rảnh là lại ghé sang nhau tỏ bày
Trang blog mỗi ngày th ân thiết
Dù xa xôi mà biết đến nhau
Khen ai sao khéo bắc cầu
Tình trên mạng ảo bên nhau thắm nồng
Ngắm đào nở mà lòng bối rối
Hơi xuân về sớm tối bên ta
Xin dâng chúc một  bài ca
Trao tay là cả vườn hoa xuân về
Tiếng chuông chùa miền quê vang vọng
Nơi làng xa tiếng trống âm vang
Xuân sang vui cả xóm làng
Bên trang blog lại càng thêm vui
Đã quen rồi bao lời còn nhớ
Đón xuân về nhịp thở trong xuân
Đêm về vui với trăng ngân
Trao duyên cùng với nàng xuân trong nhà.
%name
  • SAM89
    • SAM89
    • 12:54 18 thg 1 2011
    Tết tây chúc mừng vui quá bạn hen .. năm mới nhiều hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về ta đón tết tay 
      Đào mai đang nở đón ngày xuân sang 
      Ta nâng niu ánh nắng vàng 
      Thôn quê vào vụ mùa màng thật vui 
      Năm mới giờ đã đến rồi
       Ước mơ ta muốn cuộc đời thêm vui
       Bên trang blog ta cười
       Cùng vui thơ hoạ với người ta thân
       Đêm về ngồi ngắm trăng ngân 
      Chén trà chén tửu hoạ vần thơ vui
  • Phamdinh Ngochan
    Lâu rồi em mới ghé qua . Thấy anh khoẻ mạnh thật là hân hoan. Chúc anh may mắn vẹn toàn . Công danh sự nghiệp bình an vững vàng . Đón mừng xuân mới sắp sang.  Chúc Anh vững bước  càng tiến lên
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mang chuông đi gõ xứ người
       Chuông kêu to tiếng vọng lời khách xa
       Chuông chùa vẫn đổ làng xa
       Làng quê lễ hội mở ra cầu hiền 
      Xuân sang mơ ước nhiều tiền
       Du xuân trẩy hội bạn hiền nhiều hơn 
      Xuân qua hè dạo bốn phương
       Biển Đông dậy sóng đêm trường khó phai
       Cong cong chữ Ét trải dài
       Tiên Rồng hội tụ gái trai tỏ tình
       Nắng hồng soi sáng lung linh
       Lời ru của mẹ thắm tình lắm thay
       Khôn ngoan chớ tỉnh chớ say 
      Mẹ cha cũng có những ngày khổ tâm 
      Bạn xa cũng phải âm thầm 
      Vang danh kiểu ấy có nhầm không em
  • Nguyen Baongan
                              Ngân viết cho ai những dòng thơ nghiêng cong                           Trong trời đêm phai sắc vàng trăng khuyết                          Như màn sương vẫn giăng mải miết                           Hoa hồng nhấp nhánh trong khôn xiết bơ vơ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dòng thơ cong nghiêng lòng mới quí
      Tấm lòng son một tý cũng vui
      Biết là thích ngắm hoa tươi
      Thì hoa mãi nở giữa trời hoàng hôn
      Để trong dạ bồn chồn khó nói
      Nhiều khi lòng bối rối khó trao
      Cho xin tiếng nói ngọt ngào
      Cho nghe một tiếng thì thào mùa xuân
  • TênTên
    • TênTên
    • 12:48 13 thg 1 2011
    Hihi. cảm ơn anh!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mưa vẫn rơi mà người vẫn tới
      Đêm đông tàn vời vợi ánh trăng
      Ta vui được ngắm chị Hằng
      Ta nhìn bầy nhện vẫn giăng bẫy tình
      Gió đêm đông một mình ta ngắm
      Hương thơm nồng hoa thắm toả hương
      Long lanh trời thả giọt sương
      Nhớ về đất mẹ quê hương xuân về
  • MỸ THO NGÀY ẤY
    anh xấu quá, ko chiêm ngưỡng được, em về đây
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em về đi đến con đê
      Bàng hoàng gặp phải đàn dê ngoài đồng
      Đột nhiên trời đổ gió đông
      Áo không mặc ấm lạnh lòng lắm đây
      Hang cua em cứ vào ngay
      Nhà anh miếng khăn tay em dùng
      Để anh đưa bước theo cùng
      Em về khỏi sợ buồn lòng nghe em
  • Hue
    • Hue
    • 00:17 13 thg 1 2011
    NHIN VUI QUA ANH NHI.CHÚC ANH NĂM MƠI NHIỀU MAY MẮN NHA.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Canh Dần qua bài ca còn đó
      Bao nụ cười niềm nở trên môi
      Gặp nhau ta có những lời
      Trao nhau trao cả nụ cười còn duyên
      Tân Mão đến còn nguyên ký ức
      Bên bạn hiền ta thức đêm thâu
      Bên trang mạng ảo có nhau
      Tình trang blog đậm sâu mỗi ngày
  • Bé Ngốc
    CHỚM XUÂN

    Hình như ánh nắng ấm nồng
    Giọt sương ngái ngủ cánh hồng sớm mai
    Trời xanh mây trắng nhẹ bay
    Chớm xuân e ấp nhành mai sắc vàng
    Chim vui ca hát đường làng
    Muôn hoa vạn vật rộn ràng đón xuân
    Nơi nơi nhộn nhịp tưng bừng
    Nhành mai quà tết chúc mừng sang năm....

    Bn sang thăm anh nè..lâu rồi anh kg ghé thăm BN vậy ta..hiii..năm mới an khang thịnh vượng anh nhé....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mai vàng em thả nhà tôi
      Sắc xuân mang đến lụa phơi sắc màu
      Phương xa ai đã bắc cầu
      Cho mai đua nở nhà nhau thế này
      Cành đào tay đã cầm tay
      Trời đông se lạnh đợi ngày xuân sang
      Bỗng nhiên có cánh mai vàng
      Mang theo hơi ấm ngập tràn trong ta
      Mai đào hoa thắm muôn nhà
      Đào mai đua sắc làm quà tặng nhau
  • Trúc Hòa
    Lúc nào cũng vui vẻ như thế này anh nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đẹp thay cũng một tấm hình
      Ngắm nhìn mà thấy thắm tình tri âm
      Ngoảnh nhìn nhớ lại một năm
      Nhiều khi cũng phải mừng thầm vì vui
      Bên nhau ấm áp tình người
      Bên trang blog buông lời khó phai
      Đêm khuya thức mấy canh dài
      Vần thơ ngân khúc cùng ai giải buồn
      Bàng hoàng ngắm ánh trăng suông
      Vần thơ theo gió gửi luôn tới người
      Vui sao xuân nở nụ cười
      Xuân sang mà thấy sắc trời nở hoa
      Bên nhau vang khải hoàn ca
      Tình trang blog một nhà thân thương 
  • Haiyen
    Thơ em lại về tràn đầy mùa xuân rồi em à .chúc em vui trẻ khỏe hồn nhien yêu thơ yêu đời nghen .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cánh đào tươi nhuỵ phơi sắc thắm
      Nơi quê nhà nắng ấm chờ mong
      Hơi xuân trùm cả cành hồng
      Hướng về đất mẹ mà lòng nhớ nhung
      Nơi đất khách chẳng cùng chung bước
      Nơi quê nhà anh ước con mong
      Đài Loan đất khách lạnh lòng
      Mong về đất mẹ sưởi hồng con tim
  • Haiyen
    Thơ em lại về tràn đầy mùa xuân rồi em à .chúc em vui trẻ khỏe hồn nhien yêu thơ yêu đời nghen .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hơi xuân lùa tới ngôi nhà
      Đào tươi sắc thắm cho hoa dâng tràn
      Ngẩng nhìn mà dạ chứa chan
      Phương xa cách trở gửi vàn lời thương
      Gió đông lạnh giá đêm trường
      Gửi tình về tận quê hương gió ngàn
      Cho lòng bao nỗi xốn xang
      Trời tây có ánh mây vàng đong đưa
      Gieo lòng từ những câu thơ
      Đón mừng xuân đến ta chờ chung vui
  • Mai Thủy
    Em ghé thăm anh chúc anh luôn vui hạnh phúc vẫn chưa thấy bài thơ nào họa cho cây cảnh anh ơi gửi tặng anh cánh mai vàng miền Nam cho xuân thêm ấm áp
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mai vàng này ở miền Nam 
      Gửi về Kinh Bắc cho chàng hoạ thơ 
      Trao duyên câu đợi câu chờ 
      Gió đông lạnh lẽo bao giờ ấm đây?
       Xin mời ăn miếng trầu cay
       Cho môi thắm đỏ cho say men nồng
       Bắc Ninh liên tục gió đông
       Trời se se lạnh trong lòng lắm thay 
      Cầm cành đào nhỏ trên tay 
      Mai em vàng thắm hôm nay mải nhìn
       Đào mai cũng thật có duyên 
      Hẹn ngày bến đợi xuống thuyền về quê
       Xuân sang nặng một lời thề 
      Em về nơi ấy tết về bên em
       Lửa lòng xưa tắt vội nhen 
      Lửa tình vội cháy rực bên tim hồng 
      Ta đi trên chuyến thuyền rồng 
      Cùng bao mơ ước thoả lòng bấy nay 
      he he chúc xuân mới lấy chồng nghe
  • NGÔ ĐỨC TÂM
    chớm xuân tết đã đến gần để ai mong nhớ muôn phần người ơi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xa nhau cách mấy phương trời
       Thủ đô lồng lộng rồng phơi sắc màu
       Bên trang blog có nhau 
      Lửa lòng vẫn cháy đêm thâu gió ngàn 
      Vô tình gió ấm lùa sang
       Mang theo một nhánh mai vàng phương xa 
      Bắc Nam vẫn một mái nhà 
      Vẫn lời thân thiết vẫn là sắc hương
       Bên nhau thức suốt đêm trường
       Trao nhau bằng những lời thương ngọt bùi 
      Xuân về biết mấy mừng vui
       Hoa đào nở rộ gửi người phương nam
  • MINH HUYỀN
    Ghé thăm nhà, chúc bác Cua buổi tối đầu tuần thật vui nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ghé thăm nhà lúc đêm đông 
      Chủ nhà xin hỏi lạnh lòng lắm không? 
      Buốt tê thâm tím má hồng 
      Trời ơi cái rét khoảng không ảo mờ
       Run run ngồi gõ vần thơ 
      Gửi người nơi ấy bây giờ làm chi? 
      Phương nam- xứ Bắc thầm thì 
      Thoảng nghe tiếng gió mang đi hương nồng 
      Mai đào đua nở trời đông
       Đón chờ Tân Mão thắm nồng tri âm
  • Biển-Xa!
    CĐKB nhà mình ơi....thơ như như dòng suối mát ý...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời đông se lanh đôi tay
       Má hồng răn rúm rồi đây Lan à? 
      Hôm nay Lan mới ghé nhà 
      Cua đồng lại bận thêu hoa dâng đời
       Lụa vàng trải rộng muôn nơi
       Vang vang câu hát tình người phương xa 
      Đón xuân chim hót vui ca 
      Tiếng đàn ai gảy làm ta động lòng
       Thăng Long ngàn tuổi vừa xong 
      Còn nguyên tấm ảnh gợi lòng nhau vui
  • Hai Yen
    Trông đểu nhỡ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùa đông treo ảnh mùa hè
       Ngắm nhìn cứ tưởng tiếng ve kêu hoài 
      Biển khơi sóng động cùng ai?
       Vỗ bờ ào ạt ngọc trai dạt vào 
      Ngỡ rằng cứ tưởng chiêm bao 
      Trời đông gió lạnh lùa vào lạnh ghê 
      Run run rẩy rẩy tê tê
      Mồm thì suỵt soạt cơn mê du hành

3 nhận xét:

  1. Phạm thị Thu oanh
    08:23 7 thg 1 2011
    chúc năm mới
    chúc bình an
    chúc thịnh vượng
    chúc an khang

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:27 10 thg 1 2011
    Năm mới rồi niềm vui còn mãi
    Như tiếng lòng ta trải lụa thêu
    Bao nhiêu tình cảm thương yêu
    Dù đông dù hạ sáng chiều bên nhau
    Sáng trong như ngọc biển sâu
    Hồng tươi như những cánh trầu anh têm
    Gió đông vẫn thổi êm đềm
    Mai đào nở rộ gợi niềm tương tư
    Gửi lòng bằng những cánh thư
    Gửi tình bằng những vần thơ tỏ bày
    Ta đi đi mãi những ngày
    Bên trang blog tình này mang trao

    Vu
    11:43 6 thg 1 2011
    CHAO TAT CA.CHUC NAM MOI THAT HANH PHUC VA NHIEU MAY MAN MOI

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:26 6 thg 1 2011
    Đông lạnh sắp tàn nâng ly rượu Cho lòng dần ngấm chút men say Trên trang mạng ảo tình tươi mãi Cho thắm nồng nhau với mọi ngày

    thanh thao
    23:46 5 thg 1 2011
    chuc mung nam moi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:28 6 thg 1 2011
    Hãy hát vang lên một bài ca Đường đời chân lý thắm mùa hoa Trong ta rạo rực hồn xuân đến Ta chúc mừng xuân đến mọi nhà

    Trả lờiXóa
  2. Nhang
    21:11 5 thg 1 2011
    Năm mới chúc bác cua luôn được yêu thương như chú mèo nhé hiiiiiiiiii

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:30 6 thg 1 2011
    Rượu của tây uống say mới sướng Vào bếp hồng ta nướng ngô khoai Đêm khuya đông lạnh canh dài Ta vui men rượu sướng hoài thâu đêm Ngoài hiên cửa êm đềm gió thổi Bên bếp lò bối rối nhìn nhau Đợi xuân sang thắng mùa cau Giàn hiên xanh những lá trầu đỏ môi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:43 5 thg 1 2011

    CỘNG ĐỒNG TRANG HỒNG CÔNG CHẤM NÉT
    TA THỔI BÙNG HỒN QUÊ VIỆT ĐI THÔI
    SÁT CÁNH BÊN NHAU ĐÙM BỌC CON NGƯỜI
    MÃI RẠNG RỠ NHƯ NỤ CƯỜI TRONG ÁNH MẮT
    NỤ CƯỜI TRONG TA KHÔNG BAO GIỜ BIẾT TẮT
    TRÁI TIM HỒNG GÓP NHẶT ĐỂ CHIA VUI

    NGÔ ĐỨC TÂM
    18:32 5 thg 1 2011
    ''trao duyên cùng với nàng xuân trong nhà'' nàng xuân nữ đến bên ta tay trong tay ấm chan hoà niềm vui xuân về thắm cả đất trời chúc mừng năm mới mọi người hân hoan

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:35 6 thg 1 2011
    Tân Mão đến nàng xuân gõ cửa
    Hơi lùa vào như lửa trong im
    Trí trai chẳng thể ngồi yên
    Quyết tô dệt thắm một thiên sử vàng
    Dang tay đón mời nàng xuân tới
    Lòng rộn vui phơi phới sức trai
    Sang xuân ngày rộng tháng dài
    Ta vui trẩy hội cùng ai vào chùa

    Trả lờiXóa
  3. Tuyet Khanh
    14:56 5 thg 1 2011
    mấy ngày nay yahoo plus bị lổi nên lười đi thăm bạn bè.
    Chúc CĐKB năm 2011 nhiều thành đạt, hạnh phúc.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:38 6 thg 1 2011
    Bao ngày qua mọi nhà mạng nghẽn
    Sang nhà nhau bẽn lẽn lắm cơ
    Tay cầm cả một giỏ thơ
    Comment mãi vẫn thấy đơ mà buồn
    Xuân mới đến sướng luôn một thể
    Thăm bạn hiền là để chia vui
    Xuân sang nở nụ cười tươi
    Bên trang blog ghé chơi mọi ngày
    Ta bên nhau men say chợt ngấm
    Mặc kệ trời lấm tấm giọt mưa
    Ta vui trong khúc giao mùa
    Trong lòng cứ ngỡ phải bùa của nhau

    mai
    22:26 4 thg 1 2011
    HAPPY NEW YEAR

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:41 6 thg 1 2011
    Cành mai vàng phương nam mang đến
    Ngắm nhìn mà xao xuyến trong ta
    Gửi tình tới bạn phương xa
    Gửi lòng là một bài ca yêu đời
    Gió đông lạnh ngoài trời rét lắm
    Ta trao nhau áo ấm đêm đông
    Sưởi cho một trái tim hồng
    Xuân sang mà thấy trong lòng thêm vui

    Biển
    17:25 4 thg 1 2011
    Biển muốn gặp anh Cua

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:45 6 thg 1 2011
    Ngoài trời rét hang cua rèm bỏ
    Bỗng giật mình lời ngỏ ai rao
    Bỗng nghe có tiếng thì thào
    Thành ra em đến muốn vào hàng cua
    Đêm đông lạnh vần thơ viết vội
    Tay run run bối rối lắm cơ
    Nghẹn ngào trao một vần thơ
    Tặng người em gái đứng chờ bấy lâu

    Autumn
    06:18 4 thg 1 2011
    Sao lại cứ tiễn rồi lại đón mãi thế bác Cua?
    Chúc bác Cua năm mới vui vẻ nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:48 6 thg 1 2011
    Đấy là mạng nghẽn đấy mà
    Tính thì cứ máu la cà đêm hôm
    Người ta thèm phở chán cơm
    Còn mình cứ thích xe ôm sang nhà
    Trên tay một túi thơ ca
    Trên xe cả một rừng hoa xuân về
    Thoả lòng cho những đam mê
    Mừng xuân nâng chén phải phê mới chuồn

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???