TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ĐÔNG XƯA HOA NỞ-XUÂN NAY HƯƠNG NỒNG


I-DÒNG SÔNG QUÊ NHỚ VỀ TÌNH MẸ
Năm 71 sông quê dâng nước lũ
Đê oằn mình chẳng đủ sức nằm yên
Cơn sóng to ào ạt vỗ mạn thuyền
Vùng Bắc Đuống bỗng nhiên chìm biển lũ.
                                          
Mẹ mang thai con trong gian nhà nhỏ
Vách đất nhà gianh sụt lở gió lùa
Mẹ lạnh lòng trời vẫn đổ cơn mưa
Miếng cơm ăn lũ cũng vừa cướp mất.

Bao ngày đêm mẹ cha ta chật vật
Ông với bà lật đật chạy ngược xuôi
Lũ qua đi nhà cũng dựng lại rồi
Đống rơm to cha vặn mồi đốt lửa.

Gió đông về cơm no bao nhiêu bữa?
Ngủ mồi rơm đốt lửa sưởi quanh mình
Bao ngày đêm mẹ vẫn cứ lặng thinh
Rồi đột nhiên mẹ quặn mình trở dạ.

Ngày 21 trời mùa đông lạnh giá
Tiếng gió lùa xao xác lá vàng rơi
Tháng 1 về đào đỏ thắm dưới trời
Năm 72 một người sinh sáng sớm.

Ông bà vui nụ cười vang khắp xóm
Cha vui mừng vội nhóm lửa hồng lên
Mẹ ấm lòng nở một nụ cười duyên
Con cũng đói vội bú liền một mạch.

Tết đến rồi tiếng mõ giao lách cách
Tiếng gọi mời của những khách hàng xa
Đón xuân vui đầm ấm một mái nhà
Trong lòng mẹ trong tình cha nuôi lớn.

Xuân đã về hơi xuân lùa khắp chốn
Xuân vào nhà ta như lớn khôn hơn
Để hôm nay dù đi khắp muôn phương
Lòng vẫn nhớ quê hương như lòng mẹ.
2- CHÚC MỪNG SINH NHẬT BLOG “CỐ GẮNG LÊN”
TRÙNG GIỜ TRÙNG NGÀY TRÙNG THÁNG TRÙNG NĂM SINH.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BLOG “HOAXƯƠNGRỒNG21”
TRÙNG NGÀY THÁNG SINH
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Gái quê giờ có giá rồi 
    Trai nơi thành phố về nơi ruộng đồng 
    Tìm nơi có giậu trầu không 
    Ăn vào cho đỏ cho lòng thêm say
     Gái quê hơn hẳn gái tây 
    Nụ cười chúm chúm mà say bao người 
    Gái quê đáng giá vàng mười
     Gia đình hp nụ cười càng duyên
    • Nguyen Baongan
                                                              À ơi! Thương lắm mùa xuân
                                                             In hằng kỷ niệm một thời đã qua
                                                                Hoa hồng nở vội đón xuân
                                                          Nắng vàng heo hắt dáng gầy năm xưa...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm nay trời đổ cơn mưa
        Giọt mưa nhỏ giọt sương mờ phủ giăng
        Hỏi rằng đã mấy mùa trăng
        Bao đêm ngồi ngắm chị Hằng bên hiên
        Xuân ơi xuân đến mọi miền
        Cho tôi gửi chút nỗi niềm riêng tư
        Tâm hồn gói trọn trong thơ
        Để tôi vui với ước mơ thủa nào
        Bến sông con nước cắm sào
        Bến chờ bến đợi bến nào cũng thương
    • Biển
      Ai za, hôm nay tình cờ sang nhà anh cua được ăn bánh kem của cùng lúc nhiều người luôn
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bánh kẹo anh vẫn bày ra 
        Chờ khi em rảnh ghé nhà xơi luôn 
        Xơi xong dù bận vội chuồn 
        Thì anh cũng chẳng phải buồn đâu em 
        Nhớ là rảnh rỗi mà thèm
         Thì em vẫn cứ đường quen ghé nhà
        Có gì anh sẽ bày ra 
        Chơi xong anh gói gửi quà tặng em
    • Hai Yen
      E đến ăn sinh nhật muộn của anh đây, còn bánh ko dzạ?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vui sao khách quí ghé nhà
        Bánh kẹo sinh nhật bày ra đón mừng
        Vui này ta hưởng vui chung
        Đón xuân Tân Mão ta cùng chia vui
        Đào quê nụ đã nở rồi
        Mai vàng rực cháy bên người ta thân
        Ta chào đón một mùa xuân
        Ấm tình blog ta gần nhau hơn
    • Muaherucro
      Chuc mung sinh nhat anh.
      Moi niem vui va hanh phuc se toi trong tuoi moi anh nhe.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em sang chơi lúc trời se lạnh
        Vào nhà đi kẹo bánh dành em
        Đúng là người bạn thân quen
        Em ăn quà bánh say men rượu nồng
        Xuân đã về mùa đông tan biến
        Hoa đào tươi tiếp chuyện đầu xuân
        Bạn xa cho đến bạn gần
        Tri âm hội off quây quần bên nhau
    • Nỗi Nhớ Dịu Êm
      Chào anh cua đồng cái nhé !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chào xong một cái em về
        Đúng là sắp tết bận ghê đấy mà
        Thành ra tranh thủ sang nhà
        Bánh kẹo đầy đủ bày ra không them
        Hay là em thích ăn kem
        Mùa đông lạnh cóng vẫn them thế sao?
        Hay là em thích thứ nào
        Thôi chờ xuân đến anh trao mộng vàng
        Cành đào nở đón xuân sang
        Gặp nhau hội off lại càng vui hơn
    • Ngangia
          CHÚC MỪNG SINH NHẬT!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chị ghé chơi em mời ăn bánh
        Đọc vần thơ ngắm anh cho vui
        Xuân về gắt nhánh hoa tươi
        Đón xuân xin tặng tới người ta thân
        Thơ vui   hoạ mấy vần cho khoái
        Bánh kẹo đây thoải mái ăn đi
        Hương xuân mấy chú chim ri
        Cành cao nhảy nhót thầm thì cùng ai?
    • hoa_xuongrong21
      em mang đồ ăn snag đây, chúng ta cùng nhậu anh nhé, chúc mừng sn cả 3 chúng ta, chúc cho tình bạn của anh em mình mãi mãi như ngày đầu.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thành ra chủ quán bán hàng
        Hôm nay sang tặng cho chàng món ngon
        Thịt dê chả nướng nóng giòn
        Ăn xong vẫn muốn hỏi còn hay không?
        Ngày sinh trời nắng mây hồng
        Ta mừng sinh nhật men nồng ngấm lâu
    • Hoa đào mùa xuân
      Ôi , may quá ! Hôm nay qua nhà  anh thì kịp mừng Sinh nhật anh rồi . Bài thơ về ngày sinh của anh hay quá . Thật đúng là có mẹ cha mới có ta. Sự vất vả , gian lao , khó nhọc của cha mẹ đã cho ta nguồn sống dạt dào .
      Em chúc anh năm mới thêm một tuổi mới sức khoẻ dồi dào ( chắc chắn năm nay sẽ khoẻ cho mà xem) , công việc " trồng người " thành công , gia đình hạnh phúc nhá !
      Em chúc anh Sinh nhật vui vẻ nhé ! Cho em gửi lời chúc 2 người bạn của anh cũng luôn vui khoẻ , tràn đầy hạnh phúc nhá !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ba mẹ ta tuổi già bóng xế
        Suốt một đời sống để nuôi con
        Mong cho con lớn con khôn
        Trong lòng chứa đựng yêu thương giống nòi
        Non xanh một thủa xa xôi
        Đi đâu cũng nhớ đất trời quê hương
        Nghĩ về quê mẹ mà thương
        Tình cha nghĩa mẹ quê hương con về
    • Coganglen
      Hehe, Tem cho ngày 21-1 - 1972, có một chú heo con ra đời trong vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ nhé ! Chúc mừng sinh nhật bạn hiền !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vô tình mà lại hữu tình
        Thành ra hai đứa chúng mình có đôi
        Sinh ra cùng một giờ rồi
        Trùng ngày trùng tháng cùng cười đêm trăng
        71 hỏi mấy mùa giăng
        Hỏi bao nhiêu nhện đi chăng lưới tình
        Quê nhà một thủa khai sinh
        Gốc đa bến nước quê mình đẹp thay
        Vui sao ta nhớ những ngày
        Đồng xa thẳng cánh cò bay vui đùa
        Mừng vui quê mẹ vào mùa
        Xe thồ kẽo kẹt chạy mưa về nhà
        Ai thêu dệt mộng đời ta
        Quên sao nghĩa mẹ tình cha mặn nồng

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???