TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG


Chiều đông tàn mà lòng se lạnh
Giỏ hoa hồng mấy cánh đưa hương
Một thân thức mấy đêm trường
Ngoài hiên nhỏ những giọt sương thức cùng
Con chim nhỏ trong lồng vẫn hót
Giậu mùng tơi còn sót lá xanh
Hoa thơm đua nở trên cành
Gió đông thổi mạnh hoá thành hư vô
Thương thay cho thân cò lặn lội
Cóng chân tay sớm tối trời đông
Khổ thân cho một bóng hồng
Phương xa mà thấy lạnh lòng lắm thay
Thủa xa xưa men say chẳng ngấm
Để cho đời mãi thắm mùa hoa
Để cho ta mãi một nhà
Giờ này cùng sống tuổi già bên nhau
Ta ngập ngừng nhìn trầu xanh lá
Ta nhìn cau trĩu quả trên cây
Nhớ thời má đỏ hây hây
Bên nhau cứ tưởng men say ngấm rồi
Cơn giông tố đường đời khó trải
Cảnh bần hàn cũng mải đi xa
Bao năm chẳng có ở nhà
Trầu xanh tới lứa đợi già được đâu
Một mình ta thức đêm thâu
Nghĩ người ta bước qua cầu mà thương
Ta vẫn đi con đường mòn ấy
Vội nghoảnh nhìn đâu thấy người ta
Vẫn giàn thiên lý trổ hoa
Con đường nho nhỏ qua nhà đấy thôi
Chiều đông lạnh bùi ngùi trong dạ
Cơn gió đông lạnh cả bờ môi
Hơi xuân ấm áp đâu rồi
Xin lùa một chút cho tôi ấm lòng
  •  moi ghe tham  blog http://vn.360plus.yahoo.com/nhoc9295
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về gõ cửa nhà thơ
      Mai vàng tươi sắc sương mờ phủ giăng
      Hỏi rằng đã mấy mùa trăng?
      Mai vàng hé nụ sánh bằng đào non
      Tiếng thơ nghe thật hút hồn
      Nghe cay khoé mắt vui buồn đan xen
      Xuân về khách đến ghé xem
      Chúc cho chị gái thân quen hôm nào
      Tiếng thơ mãi mãi ngọt ngào
      Hồn thơ như gió cuộn vào lòng ai?
      Tết rồi cầm một nhành mai
      Gió đông vẫn lạnh hoạ vài tứ thơ
      Phương xa khách quí mong chờ
      Bến sông vẫn đợi chuyến đò nàng xuân
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em về quê mẹ yêu thương
         Lời ru còn đó quê hương đổi đời
         Em về với mẹ em ơi
         Lặng nghe thoang thoảng những lời ru xưa 
        Duyên nồng thắm nở hay chưa
         Mà sao em vẫn cửa chùa vô thăm
         Em về ăn miếng bánh âm(bánh tro)
         Cành đào mộng mị câu thơ ấm lòng
         Xuân sang em vớ được chồng 
        Nụ cười tươi mãi má hồng thêm duyên
        • Vũ Ngọc Vân Anh
          Chúc mừng sinh nhật anh nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày sinh nhật niềm vui khó tả
            Ngoài vườn xuân hoa lá khoe hương
            Bông hoa còn đọng giọt sương
            Tay nâng niu để mà vương vào lòng
            Đã qua rồi bao đông lạnh giá
            Đón xuân về cho má hồng tươi
            40 xuân với cuộc đời
            Hướng về quê mẹ hoạ lời vui xuân
            Ta về gặp những người thân
            40 năm ấy cùng xuân nô đùa
            Quê ta hối hả vào mùa
            Làng bên lễ hội lên chùa cầu xin
            Trăm năm duyên phận thì nên
            Cau trầu xanh lá sánh duyên tơ hồng
            Thả hồn bay vút khoảng không
            Mà ta xao xuyến cánh đồng thôn quê
        • Núi Xanh
          Chúc mừng sinh nhật Cua nhé... chậm còn hơn không 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            He he
            Đêm đông tàn sương tan lạnh giá
            Rét run người tím cả bờ môi
            Mẹ ơi bụng quặn đau rồi
            Dang tay ra đón mảnh đời sắp sinh
            Con sinh ra thân hình bé nhỏ
            Khóc chào đời mẹ dỗ con im
            Con nghe văng vẳng tiếng chim
            Hồn quê đất mẹ còn in sử vàng
            Đã qua rồi đông tàn tê buốt
            Nắng xuân hồng trải suốt quê hương
            Sinh ra bằng cả tình thương
            Mẹ cha một nắng hai sương cuốc cày
            Để rồi ta có ngày khôn lớn
            Tung cánh bay khắp chốn khắp nơi
            Ta đi xây dựng cuộc đời
            Bên ta văng vẳng những lời mẹ ru
        • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
          Chúc CĐKB đón năm mới thật vui.
          Đừng tâm trạng như bài thơ này nhé! Đây hình như là chuyện lạ với bạn Cua?Sắp thêm tuổi mới rồi mà!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bởi vì đông lạnh chưa tan
            Cho nên cảm xúc khô khan ấy mà
            Hôm nay khách quí ghé nhà
            Nắng xuân sưởi ấm cho hoa nở đều
            Ta yêu quê mẹ bao nhiêu
            Yêu bờ cỏ mật cánh diều vút cao
            Hương quê xuân sớm ước ao
            Còn đâu đông lạnh lọt vào tim ta
        • Hai Yen
          Ngoài đấy vẫn lạnh lắm hả anh, ko biết làm gì để xua đi cái không khí lạnh này thôi đành anh vậy.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Không biết rét lạnh lòng sao
             Gió đông vẫn cứ thét gào ngoài hiên
             Bàn tay sao lạnh như tiền 
            Ngồi bên lò sưởi xoa liền hai tay 
            Giọt sương rơi xuống nơi đây
             Cho dù có lạnh đôi tay nhiều lần 
            Nhưng mà vẫn ngóng đợi xuân
             Trời xuân nắng ấm bạn gần bạn xa 
            Rảnh vui ghé tới thăm nhà 
            Cho xuân thêm sắc cho hoa nở nhiều
        • phuongthovan
          Cua đồng Kinh Bắc người ơi! Chiều đông giá lạnh sương rơi nhạt nhoà Gió bấc về từ phương xa Mưa rơi phủ đất chan hoà non cao Cuối đông bỗng thấy nôn nao Ngày xuân chưa đến nắng sao vô tình Cành đào hé nụ rung rinh Mai chưa khoe sắc rập rình ngoài sân...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chiều đông giá lạnh kinh người
             Bỗng dưng  laị nhớ một người phương xa
             Hôm nay rảnh rỗi ghé nhà 
            Vần thơ bịa vội làm quà mang sang
             Đợi xuân xuân đến nắng vàng
             Đợi ngày ấm áp chàng nàng hoạ thơ
             Vui vui ta đánh ván cờ 
            Xe cung mã quện đợi chờ hớ hênh 
            Đánh cho tướng nó bồng bềnh
             Toang hoang mất váy rập rềnh khó xoay 
            Ván cờ nào chẳng thấy hay 
            Vui thì muốn ngấm men say xuân nồng
        • Trúc Hòa
          Mùa này sáng sớm lạnh lắm anh ạ, sao anh vội vả ra đồng bắt CUA sớm thế anh hihi.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Gió đông se lạnh cả lòng 
            Thương cho phận gái má hồng phương xa
             Một mình nhặt chiếc lá đa 
            Làm thay gối ngủ trong nhà mùa đông
             Vườn cây xanh thắm nụ hồng
             Mà sao nàng chẳng ấm lòng với ai
             Cả đêm thao thức canh dài 
            Buồn buồn lại mở chiếc đài ra nghe
             Gió đông lùa lạnh qua khe
             Sao không lùa cả tiếng ve vào nhà 
            Cho tôi nhớ thủa đã xa 
            Ngắt bông phượng nở mang ra tặng nàng
        • Mai Hương - TN
          Mới sớm ra trời còn lạnh lắm Bắc cầu chi  lạnh cóng đôi tay Hình như anh bắc cầu này Cho người bên ấy khỏi lay lắt lòng Lời thơ kia đậm những nhớ mong Trái tim lạnh vùi trong băng tuyết Tình yêu kia cứ ngỡ là tuyệt Có ngờ đâu nhỏ lệ huyết  đôi mi... Lâu quá MH ghé thăm đọc được bài Song thất lục bát hay quá, lại hai bức ảnh rất đẹp nữa....MH mạo muội họa tí theo hai bức ảnh trên anh nhé ! Xin đừng giận...hì...hì..
          • hyhyhyh
            tối ấm áp bạn nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Tối về trời lại rét hơn 
              Ngồi trên mạng ảo hơi sương lùa vào
               Quà ngon ai đã mang trao?
               Mới nhìn đã thấy ngọt ngào lắm thay 
              Cảm ơn khách quí sang đây 
              Xuân về xin chúc mỗi ngày một vui 
              Phương nam mai thắm vàng tươi
               Đào xuân hé nụ tặng người phương xa 
              Ta vui điệp khúc giao hoà 
              Ngân vang bản nhạc tình ca dâng đời
          • Coganglen
            Trời lạnh thía này mà Cua đồng ra biển bắt cua hả...hôm trước bọn mình thuê một cái thuyền ra giữa biển, rùi vào bãi cát bắt được hơn chục con còng biển to lém
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ô hay Cố ghé sang nhà
              Hồng tươi hé nụ phơi ra sắc màu
              Có lòng rảnh ghé thăm nhau
              Thì đây dâng tặng quả cau trái mùa
              Hay là thèm quả khế chua?
              Bát canh mẹ nấu riêu cua thơm nồng
              Chớ đừng đùa với bão dông
              Gió mùa trời lạnh biển Đông sóng tràn
              Thôi thì Cố cứ ghé sang
              Có gì ăn đấy vội vàng làm chi?
              Lắng nghe tiếng gió thầm thì
              Tiếng chuông Kinh Bắc có gì khác không?
              Chắc là Cố cũng vui lòng
              Đường xa cất bước má hồng khó quên
          • Phuong
                Tuyết rơi phủ trắng tim này
                            Hởi aj khơi nước lấp đầy tim tôi.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nhìn bông hoa bưởi còn tươi Mùi hương thoang thoảng như người đang yêu Gió đông se lạnh trời chiều Phương xa mà nhớ nhớ nhiều lắm nghe Hướng về đất mẹ thôn quê Đón mừng xuân mới tràn trề niềm tin Biết rằng " ngồi tựa mạn thuyền" Thì còn hương sắc cho duyên thắm nồng Trái tim nhuốm đỏ máu hồng Hướng về nơi ấy ấm lòng người đi
          • tinhyeunhandoi
            Mùa đông lạnh lắm không Cua đồng.Cuối tuần vui vẻ nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Thuyền ai lướt sóng bên hồ
              Gió bay tà áo giọng hò ngân vang
              Ven bờ mấy chú bướm vàng
              Hoa đua nhau nở có chàng ngẩn ngơ
              Tay cầm bầu rượu túi thơ
              Ngẩng nhìn thuyền ghé tới bờ đấy thôi
              Mấy con cò mải kiếm mồi
              Một mình thơ thẩn vẫn ngồi chờ ai
              Gương soi mặt nước nhành mai
              Khổ thân cho phận làm trai đứng chờ
          • CONG CHUA TUYET

            GỬI CÀNH LỘC MAY MẮN ĐẾN MUÔN NƠI,ĐÔNG SẮP NHƯỜNG XUÂN ĐẾN RỒI,CHÚC CHO MỌI NGƯỜI CÓ MỘT MÙA XUÂN VUI SUM VẦY ,ẤM ÁP .
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Trên cành hoa nở đua nhau
              Ríu ran mấy chú chim sâu kiếm mồi
              Chim vui đùa với sắc trời
              Trời xuân hơi ấm hoa cười bên chim
              Xuân về nón thúng chao duyên
              Vang vang câu hát mạn thuyền cùng anh
              Ra vườn hái lá trầu xanh
              Quả cau bổ nửa ta dành cho nhau
              Nâng niu ăn một miếng trầu
              Cho môi thắm đỏ cho nhau xuân nồng
          • SOMALI_TRUNGHO
            Ngày mới chúc Cua Đồng và gia đình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc năm mới tấn tài tấn lộc vạn sự như ý,phúc hỷ toàn gia
            Blog SOMALI
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ngày mới xuân về hoa sắc hương
              Bàng hoàng tỉnh giấc nhớ người thương
              Ta mơ trong mộng niềm vui mới
              Như ánh hào quang sáng dẫn đường
              Nơi ấy mai vàng vẫn nở hoa
              Mang lòng nhớ khách chốn phương xa
              Hương xuân còn đó tình vương vẫn
              Như thủa tình ta ước một nhà
          • Đinh Diên Kỳ Minh
            RÉT PHẢI LUI THÔI THỦ NHẤT THANH
            Rét đậm năm nay kéo qúa dài
            Rét gần hết tháng vẫn lai rai
            Rét như dao cắt   tái tê mặt
            Rét tựa kim châm lạnh buốt tay
            Rét đã tác yêu hơn địch hoạ
            Rét còn tác quái qúa thiên tai
            Rét mà biết chống   thì không sợ
            Rét phải lui thôi hại được ai Dạo này rét qúa "cóng" hết cả mạng com mãi không được. Chúc CĐKB và toàn thể gia đình đón Tết đầm ấm vui vẻ.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nát một đời trai rét cóng tay
              Gió đông se lạnh thổi mỗi ngày
              Hoa đào xoăn nụ còn chi nữa
              Hỏi người chớ thích ngấm men say
              Phương xa mai nở ấm mỗi ngày
              Nắng hồng má đỏ tưởng là say
              Xin một nhành mai làm điểm tựa
              Sưởi ấm lòng ta cho ngất ngây

          Không có nhận xét nào:

          Đăng nhận xét

          Bình luận tại đây nhé người ơi???