TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HỘI GIÓNG DI SẢN THẾ GIỚI


Đón Bằng công nhận Hội Gióng là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại
Thứ Ba, 25/01/2011 - 9:16 AM
Lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội) do UNESCO trao, được tổ chức trọng thể hôm nay (22/1), tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội trao bằng công nhận Hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho lãnh đạo TP Hà Nội.
Hội Gióng là lễ hội lớn và đặc sắc tưởng nhớ Thánh Gióng, trong “tứ Thánh bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Từ những hương lễ, Hội Gióng đã trở thành hội vùng và có tầm cỡ quốc gia.
Lễ hội độc đáo này chứa đựng những sáng tạo mang tầm nhân loại, thể hiện khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng cho mỗi gia đình, về một nền hòa bình cho quốc gia và thế giới.
Hàng năm, Hội Gióng được tổ chức ở nhiều địa điểm thuộc địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận, trong đó tâm điểm là Hội Gióng đền Sóc (nơi Thánh Gióng bay về trời) diễn ra từ ngày 6-8 tháng Giêng âm lịch, với các nghi lễ rước hương hoa oản phẩm, giò hoa tre, voi chiến, cầu húc…
Hội Gióng đền Phù Đổng (nơi sinh Thánh Gióng) diễn ra vào ngày 8 và 9/4 âm lịch như một kịch trường sống động, nổi bật với các màn diễn xướng dân gian đặc sắc, các đoàn rước, các trận đánh ước lệ ở bãi Đống Đàm, Soi Bia…
Hội Gióng ở đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm) và đền Sóc (huyện Sóc Sơn) được Tổ chức giáo dục văn hóa khoa học của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 16/11/2010.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đã trở thành Di sản văn hoá của nhân loại trong 213 di sản văn hoá phi vật thể của các quốc gia trên thế giới. Vinh dự này trước hết thuộc về các thế hệ tiền nhân đã sáng tạo, dựng xây để lại cho thế hệ hôm nay những di sản vô giá; thuộc về cộng đồng các người dân ở các làng quê huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Thường Tín và quận Long Biên hàng trăm năm qua đã trân trọng gìn giữ, bảo tồn các di tích, truyền thuyết, tín ngưỡng, lễ hội phụng thờ Thánh Gióng.
Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã trao bằng của UNESCO ghi danh Hội Gióng là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại cho thành phố Hà Nội.
Theo bản đánh giá của UNESCO về Hội Gióng do Bà Katherine Muller-Marin trình bày, Hội Gióng ăn sâu trong đời sống của các cộng đồng dân cư vùng châu thổ sông Hồng như một phần bản sắc, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên một dòng chảy liên tục.
Việc ghi danh Hội Gióng vào danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ góp phần thúc đẩy tính sáng tạo của con người và thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hoá, góp phần quảng bá di sản văn hoá phi vật thể nói chung.
Hỗ trợ cộng đồng phục hồi đầy đủ Hội Gióng
Tại buổi lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố chương trình hành động Quốc gia bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Hội Gióng giai đoạn 2011-2015.
Chương trình có các nội dung: hoàn thiện kết quả kiểm kê khoa học của Hội Gióng, cập nhật hàng năm; xây dựng chính sách ưu đãi với những người thực hành lễ hội Thánh Gióng (các ông hiệu cờ, hiệu trống, hiệu chiêng, hiệu tiểu hổ, cô tướng…) ở các huyện Sóc Sơn, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín và quận Long Biên; sưu tập phân loại, dịch ra chữ Quốc ngữ các văn bia, thần tích, sắc phong liên quan tới Thánh Gióng.
Cùng với đó, Nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban quản lý di tích đền Phù Đổng, Trung tâm du lịch di tích đền Sóc và cộng đồng các địa phương tổ chức Hội Gióng như tập quán lâu nay, ngăn ngừa xu hướng thương mại hoá và sân khấu hoá lễ hội; hỗ trợ cộng đồng phục hồi đầy đủ Hội Gióng ở các làng của huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Thường Tín; bảo tồn tôn tạo những di sản vật thể ở đền Phù Đổng, đền Sóc và các di tích liên quan đến Thánh Gióng ở các làng xã của Hà Nội.
Chương trình cũng đề cập đến việc hỗ trợ cộng đồng tổ chức các nghi lễ, trò diễn của Hội Gióng; đưa công nghệ thông tin phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản; cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy về truyền thuyết Thành Gióng và Hội Gióng trong trường phổ thông và đại học; mở chuyên mục tuyên về Hội Gióng từ tháng Giêng đến tháng Tư âm lịch hàng năm; khuyến khích hỗ trợ cộng đồng xây dựng trang Web về Hội Gióng để phát triển du lịch bền vững…
Cùng với Hoàng Thành Thăng Long, Bia đá Tiến sĩ tại Văn Miếu, Hội Gióng là di sản thứ 3 của TP.Hà Nội được UNESCO vinh danh trong năm 2010, năm kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Ai về Phù Đổng Thiên Vương
Thủ đô Hà Nội theo đường Bắc Ninh
Một vùng Kinh Bắc hữu tình
Nơi làn quan họ “duyên mình duyên ta”
Quê hương Phù Đổng mọi nhà
Niềm vui còn mãi ngợi ca quê mình
Trẻ em Phù Đổng đẹp xinh
Thanh niên Phù Đổng quê mình sức trai
Có bao nhiêu bậc anh tài
Có khu đền Gióng trong ngoài đẹp thay
Hôm nay hội tụ về đây
Cả quê hương có một ngày chung vui
Bằng di sản đã nhận rồi
Quê hương Phù Đổng rạng ngời mai sau
Hội khoẻ Phù Đổng nơi đâu
Cái tên mãi mãi khắc sâu trong đời
Thanh niên tuổi trẻ muôn nơi
Vung gươm mở cõi xứng người Rồng Tiên
Niềm vui gửi tặng mọi miền
Nụ cười bày tỏ nỗi niềm trao nhau
Đức Thánh Gióng ở nơi đâu
Rồng Tiên đất Việt cùng nhau tìm về
Vui thay cả một miền quê
Vui mừng di sản thuộc về quê ta
Gió đông Kinh Bắc hiền hoà
Sông Cầu Sông Đuống bên ta ngàn đời
Còn đây di tích muôn nơi
Nén hương phản phất ấm người khách xa
Ai về Kinh Bắc quê ta
Miếng trầu cánh phượng làm quà mời nhau
Mình về mình lắm tay ta
Cùng nhau vui nở bài ca chúc mừng
Thủ đô xuân đến cờ hồng
Cành đào nở sớm ấm lòng tri âm
  • Yên Hà
    Nắng trời Nam mai vàng khoe đón tết Mưa đất Bắc đào thắm nở chào xuân Chúc CĐKB một năm mới tài lộc, thịnh vượng, thành công!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời phương nam mai vàng khoe thắm sắc
       Đất Bắc Ninh đào hồng nở phơi sương
       Trong nắng xuân tràn ngập khắp nẻo đường
       Cành lộc xuân chồi non vương mái tóc 
      Nắng hoàng hôn ôi mặt trời mới mọc 
      Loé lửa hồng bỗng chốc hoá thành thơ
  • Thảodân
    Sắp bước sang năm Tân Mão, huynh chúc C Đ KB cùng gia đình sức khỏe dồi dào , tài lộc thịnh vượng, an lành phúc lạc !                                           
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân Tân Mão ngọt ngào hương bưởi sớm 
      Ngoài trời xuân cây lốm đốm nở hoa thơm 
      Ta cùng xuân vui bè bạn muôn phương 
      Bằng lời chúc lời thương và nỗi nhớ 
      Xuân ơi xuân ta xin người hơi thở 
      Để tâm hồn rộng mở đón vần thơ 
      Ta biết em xuân đang đợi đang chờ
       Cành lá nhỏ giọt sương mờ huyền ảo 
      Ta muốn dâng trái ngọt lành thơm thảo 
      Trong xuân lồng ước má đáo thành công
  • Haiyen
    Nhìn những hình ảnh Hội gióng sôi nỗi vui lắm các cô đóng vai nhìn xinh đẹp lắm tuổi trẻ sinh động sôi nỗi di sản thế giới  được văn ôn võ luyện thế này mãi ko thắm vào lòng người .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bình yên giữ vững cõi bờ
      Ngàn năm bắc thuộc bây giờ chưa phai
      Giặc sang ta có nhân tài
      Ra tay cứu nước: “diệt loài vô lương”
      Vui sao Phù Đồng quê hương
      Anh hùng làng Gióng chiến trường   là đây
      Vào đền thắp nén hương bay
      Nhớ về một thủa chung tay diệt thù
  • QUỲNH MY
     Em chúc anh Cua cùng gđ năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và  hạnh phúc nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mai vàng khoe sắc cùng xuân
      Vui vui ta hoạ mấy vần cho khuây
      Hướng về đất mẹ hôm nay
      Mà sao gợi nhớ những ngày tuổi thơ
      Đón xuân ao ước mộng mơ
      Bao điều hướng đến đợi chờ lòng ta
      Nay về xuân đến bên ta
      Lâng lâng trong dạ ngắm hoa vườn nhà
      Vui thì thơ hoạ làm quà
      Để dành đến lúc tuổi già mới ngâm
      hehe
  • ...................
    Hội hôm đó vui và đẹp quá anh nhỉ.Tiếc thật,em bận nên chẳng được đi chơi.Mà nếu có cơ hội được đi cũng chẳng bao giờ xuất khẩu thành thơ được như anh.Em phục tài "tuôn thơ ầm ầm "của anh đấy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tại vì em bận việc nhà
      Chắc là em bận chăn gà trống quê
      Hay là em đến con đê
      Có tin điện thoại vội về đấy thôi
      Tiếc là chẳng được đi chơi
      Cho nên chẳng gặp được người bạn quen
      Đúng là khổ cái thân em
      Muốn về hội Gióng vì thèm đã lâu
      Nhưng mà còn mãi về sau
      Tháng 4 mùng 9 theo nhau mà về
      Hội Gióng hội của miền quê
      Khắp nơi hội tụ kéo về mới vui
      Chắc là gặp được anh rồi
      Biết đâu lại được chén nồi khoai to
      Hay là xơi khúc cá kho
      Cháo lươn trạch luộc ăn cho sướng đời
      Thích thì ta hoạ thơ chơi
      Mấy khi được ghé phương trời Bắc Ninh
      He he
  • Hoa đào mùa xuân
    Ôi ! Vui quá ! Vinh dự quá và tự hào thay !
    Năm mới Tân Mão sắp đến , em chúc anh và gia đình sức khoẻ   dồi dào , vui vẻ   , may mắn , an khang và hạnh phúc nhé   !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ối giời em đúng người quen
      Xuân sang nắng ấm mon men sang nhà
      Ôi nghề nhà giáo chúng ta
      Chữ tâm chữ nghĩa mãi là trong nhau
      Sẽ còn mãi mãi về sau
      Cánh cò đánh nhịp trên bầu trời ta
      Ruộng đồng rộn tiếng hát ca
      Một mùa xuân đến muôn nhà ấm no
      Vội vàng hoạ mấy vần thơ
      Tặng người đồng nghiệp tặng cho bạn hiền
  • Nguyen Baongan
                                         
                                        
    con tim nhỏ xinh
    Vì mưa thức giấc
    rung rinh thẹn thùng
    Cuối trời
                                                                  
    trăng khuyết rưng rưng
    Nàng thơ duyên dáng
                                          nguyện cùng sánh đôi...
              
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nàng thơ duyên dáng kia ơi
      Dẫu xa cũng một phương trời Việt Nam
      Hoa tươi thắm nở trên ngàn
      Sắc hương lan toả ngập tràn quê ta
      Ta về vui hát bài ca
      Chung vui xuân mới mọi nhà bên nhau
      Xóm giềng tình nghĩa trước sau
      Miếng trầu xanh lá quả cau mọng tròn
      Rồng vàng ngồi tựa núi non
      Xa xa diều biếc chon von mây mờ
      Ngập ngừng e thẹn nàng thơ
      Tiếng xuân lan toả ta chờ hội Xuân
      Duyên xa kéo lại cho gần
      Liền anh ngả mũ ân cần hỏi han
      Sông Cầu nước chảy mênh mang
      Câu ca quan họ đợi chàng mang trao
      Xin dâng một tấm lụa đào
      Khăn the nón thúng đội vào cho duyên
      Hai ta nhẹ bước xuống thuyền
      Con đò lướt sóng tới miền đất quê
      Lặng nghe mà nhớ lời thề
      Đào Mai nở rộ theo về quê ta
      Sông quê vẫn chảy hiền hoà
      Ta về sống dưới mái nhà cùng xuân
      Đêm về đứng ngắm trăng ngân
      Ngập ngừng thơ hoạ tình gần gần hơn
  • Phuong
    Gui Cua Dong mai vang Mien Nam do!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cành mai vàng gửi mang ra Bắc
      Gió mùa đông thầm nhắc nhớ ai?
      Đào hồng kheo sắc nhành mai
      Như đôi lứa trẻ gái trai tỏ tình
      Ngẩng đầu lên thấy mình trẻ lại
      Tay vội sờ ngắm trái cau non
      Hỏi xuân một chút có còn
      Để ta nước nước non non đợi chờ
      Gió vẫn thổi vần thơ lạnh lẽo
      Nhành mai vàng chớ héo nghe mai
      Đêm đông cứ lạnh mãi hoài
      Tiếng lòng ngỡ tưởng như vài tiếng thơ
      Nơi phương nam đón chờ xuân mới
      Đào theo cùng gió tới phương xa
      Theo cùng lời hát câu ca
      Gió đông vẫn thổi nhưng ta ấm lòng
  • VanSon051960
      CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Người người tấp nập đón mừng Ba mươi ngày tết tưng bừng pháo hoa Giao thừa cũ mới chan hoà Cha mang bánh mức mừng Bà mừng Ông Ngoài kia ánh sáng đỏ hồng  Đón mừng xuân mới xác hồng đầy sân Xa xa nghe tiếng mèo rần Đón chào năm mới lăng xăng nhảy đùa Cùng nhau ca múa theo tua  Chúc mừng năm mới, đón mùa xuân sang Mừng cho Quốc thái dân an Để dân bớt khổ đàng hoàng làm ăn Mừng cho cán bộ bớt "mần" Vì dân vì nước... bớt tăng thuế roài ... . Mừng cho bạn lốc (blog) ngày ngày Dạt dào ý nghĩ nên bài thành thơ Mừng cho gia quyến bạn thơ   An khang trường thọ, nghìn mơ vạn thành Mấy lời thân chúc lòng lành Vân Sơn xin gửi Chúc mừng xuân sang.                                                       VS. Ghé thăm Cua đầu tuần chúc ban vui nhiều ngủ ngon... mơ đẹp. nhân dịp xuân về VS thân chúc gia đình ban cùng gia quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, đắt tài, đắt lộc, đắt an khang.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết rằng xuân đã đến rồi
      Trong lòng xao xuyến bồi hồi lắm cơ
      Vội vàng hoạ mấy vần thơ
      Đón xuân đã đến đón chờ ngoài sân
      Khăn the đón đợi nàng xuân
      Giật mình nàng tới ân cần hỏi han
      Nhà tui xuân đến ngập tràn
      Đáp tình xin gửi bằng ngàn lời thơ
  • rwerwe
    Lâu rồi PT mới ghé thăm CĐ. Chúc CĐ năm mới nhiều niềm vui mới
    Tối vui nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cũng vì tại bận việc công
      Việc riêng chưa rảnh vì chồng chưa no
      Chờ khi chồng ngủ như bò
      Tiện đường thì mới thập thò sang nhau
      Sang đây dâng tặng miếng trầu
      Vần thơ bịa vội mấy câu ân tình
      Xuân về cảnh lá rung rinh
      Hương xuân còn mãi trong mình trong ta
      Đào tươi thắm đỏ trong nhà
      Mai vàng tươi thắm giao hoà cùng xuân
      Bạn xa cho đến bạn gần
      Bên trang blog tình thân tỏ bày
      Xuân về vui đến trong tay
      Xuân sang mà thấy đắm say mộng vàng
  • tinhyeunhandoi
    Chúc Cua đồng năm mới thắng lợi mới nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Năm mới sắp đến rồi đây
      Chào xuân Tân Mão ta say men nồng
      Phương xa nắng ấm mây hồng
      Còn nơi xứ Bắc gió đông vẫn về
      Nhẹ nhàng dạo bước trên đê
      Tưởng xuân đã đến lùa về lòng ta
      Nghẹn ngào hoạ mấy câu ca
      Chờ khi khách rảnh sang nhà mang trao
      Đã sang thì hãy xin vào
      Nâng ly vui chúc rồi trao thơ vườn
      Thơ vườn điệp khúc thân thương
      Như hồn đất mẹ quê hương bảo về
  • ¶\/¶åÞ--»°«-D¡--»°«Qn
    anh dnay khỏe k a?
    chúc anh năm mới mạnh khỏe nha. lnao rảnh ghé nhà em chơi nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã lâu rồi em mới sang chơi
      Xuân đang tới xin mời kẹo bánh
      Sắp tết rồi việc công chưa rảnh
      Mà xuân về mang ánh hào quang
      Ta đón mùa xuân dưới nắng vàng
      Hoà nhịp sống theo trang sử mới
      Nụ cười vui rộn ràng tiến tới
      Ta chung vui hội off hôm xưa
      Như bản tình ca hát khúc giao mùa
      Chào Tân Mão những vần thơ trao tặng
  • Mai Thủy
    Vui quá anh nhỉ?
    Chúc anh luôn vui vẻ,hạnh phúc!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Niềm vui xen lẫn niềm vui
      Nụ cười sánh bước bên người thân quen
      Đúng là ta đã có duyên
      Bến sông vẫn đợi con thuyền về xuôi
      Xuân sang thắm mãi tình người
      Xuân về ấm cả bầu trời quê ta
      Ta về bên mẹ bên cha
      Mâm cơm ngày tết cả nhà chung vui
  • Nguyen Baongan
                     Chúc cua đồng ngày mới an lành và ấm áp nhé! Hi hi...!                                                       
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa đào nở dưới vườn xuân
      Có con chim sáo quây quần líu lo
      Bến sông xa con đò vẫn đợi
      Nhìn bầu trời vời vợi trùng xa
      Xuân về đào hé nụ hoa
      Ta nghe chim hót chim ca dưới trời
      Hơi xuân ấm gửi người khách quí
      Nở nụ cười hú hí bên nhau
      Xuân này ta quyết làm giàu
      Giàu tình giàu nghĩa giàu câu ân tình
  • Cỏ ba lá
    Cát bụi thời gian cuốn đi những nỗi buồn , những vất vả ,nhọc nhằn năm cũ để mang tới một mùa xuân  yêu thương  ,an lành hạnh phúc,khởi đấu một năm mới thật tươi đẹp cho mọi người....tôi yêu Việt Nam.. Chúc cho bạn xuân yêu thương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Canh Dần qua mọi nhà no ấm
      Sống bên nhau tình thắm duyên nồng
      Gắng công gạn đục khơi trong
      Tô cho đất Việt thêm hồng thêm tươi
      Xuân mới đến tiết trời se lạnh
      Ngoài vườn xuân mấy nhánh đào tơ
      Rùng mình ngồi hoạ vần thơ
      Gửi người nơi ấy đón chờ xuân sang
      Nơi phương nam mai vàng nở rộ
      Đón xuân về niềm nở trao nhau
      Ai mang tặng một miếng trầu
      Cho môi thắm đỏ cho nhau say lòng
      Ngẩng mặt lên nhìn rồng đất Việt
      Yêu quê hương da diết nhớ thương
      Miếng cơm nhớ tới quê hương
      Nhớ người một nắng hai sương ruộng đồng
      Năm mới đến đồng lòng đồng sức
      Khi thế xuân rạo rực lòng ta
      Chúc cho no ấm mọi nhà
      Nắm tay đoàn kết vui ca dưới trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???