TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MỪNG XUÂN TÂN MÃO 2011


II-QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
Xuân Tân Mão xuân trao danh vọng
Chặn đường xa mau chóng thành công
Mọi ngành ta hãy đồng lòng
Tô cho nòi giống Tiên Rồng vinh quang
Hơi xuân lùa vào trang sử mới
Đất nước ta phơi phới sức xuân
Nơi xa cho đến vùng gần
Xây đời sống mới góp phần đẹp hơn
Đảng ta soi tâm hồn ta sáng
Thế xung thiên hoành tráng đi lên
Mừng vui đón tiếng pháo rền
Thi đua phấn đấu luyện rèn vang danh
Dưới cờ Đảng tiến nhanh nhanh mãi
Mang hơi xuân ta trải mộng vàng
Mừng cho đất nước sang trang
Việt Nam cất bước rồng vàng biển Đông
Bắc trung nam một lòng vững chí
Có Đảng rồi chân lý sáng soi
Cong cong chữ Ét rạng ngời
Non xanh nước biếc mây trời của ta
Ta hát vang bài ca yêu nước
Dìu dắt ta anh trước em sau
Cũng là giòng giống của nhau
Miền trung bao lũ trước sau vẹn toàn
Xuân về rồi ngập tràn tổ quốc
Câu dân ca quen thuộc ngân vang
Đón xuân có nhánh mai vàng
Có đào hé nụ lại càng vui thêm
Gió bắc thổi êm đềm sóng nước
Bến đò ngang hãy rước ta qua
Ta về quê mẹ nơi xa
Mai vàng nở rộ làm ta xao lòng
Giữa trời biển cả mênh mông
Nhìn nơi quê mẹ ấm lòng lắm thay
Xuân Tân Mão xuân nay đổi khác
Ta quyết tâm đổi bạc lấy vàng
Xuân mang sử Việt sang trang
Xuân trên đất Việt xuân mang lộc trời
III-VẦN THƠ TRONG BUỔI TẤT NIÊN
Tôi viết vần thơ tặng bạn hiền
Gửi thầy mang đọc buổi tất niên
Lời thơ hoạ vội chưa chau chuốt
Mà vẫn vui như lúc chia tiền.

Thơ bay theo gió tới muôn nơi
Ấp ủ tình xuân với nụ cười
Cơn gió cuối đông còn lạnh lắm
Mà ai cũng thấy nét rạng ngời

Nâng cốc chúc nhau ngày cuối đông
Ta nghênh xuân đến đón mây hồng
Mai vàng quất đỏ đua sắc thắm
Đón một nàng xuân thấy ấm lòng.

Vần thơ thầy đọc buổi tất niên
Mà lòng xao xuyến chẳng thể quên
Xuân sang như thấy hồn quê Việt
Chắp cánh tung bay tựa Rồng Tiên.

Cành tre kẽo kẹt nắng xuân nồng
Ta về têm những miếng trầu không
Đón xuân ngày hội cùng nhau đến
Một khúc dân ca cũng ấm lòng.
  • ngotoanthangpt
    XUÂN VỀ TRONG  KHÚC DÂN CA Ở LÀNG QUAN HỌ LÀM TA NHỚ MÌNH
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bên nhau như bóng với hình
      Cùng nhau nhai miếng trầu xinh vườn nhà
      Tiết xuân cho tới tháng ba
      Mùa xuân trẩy hội quê ta quê mình
      Liền chị quan họ đưa tình
      Mạn thuyền e ấp tươi xinh liếc nhìn
      Cái khăn mỏ quạ làm tin
      Liền anh nhớ đến em xin tỏ bày
      Chuông ngân vang vọng trời mây
      Một vùng Kinh Bắc đắm say xuân nồng
  • ngotoanthangpt
    XUÂN VỀ TRONG  KHÚC DÂN CA Ở LÀNG QUAN HỌ LÀM TA NHỚ MÌNH
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Suối trong nước chảy qua khe
      Mát lòng mát dạ nắng hè trời oi
      Liền chị vén yếm xuống ngồi
      Thả tay xuống nước nụ cười thật duyên
      Xa xa cứ tưởng thần tiên
      Liền anh ngây ngất vội liền đến xem
      Em như trái chín anh thèm
      Cớ sao lại phải vén rèm trời xuân
      Để cho bẩn thẩn bần thân
      Trai làng đứng ngắm mà đần cả ra
      Ra vườn ngắm mãi vườn hoa
      Hôm nay ra suối thì ta gặp mình
      Ngồi trên bờ đá tỏ tình
      Ưng lòng ta sẽ về trình mẹ cha
      Quả cau mọng vỏ bổ ra
      Miếng trầu xanh lá cho ta thêm nồng
      Có duyên thành vợ thành chồng
      Từ nay em đã phải lòng của anh
      Em như trái chín để dành
      Bây giờ trái chín của anh mất rồi
      Trầu cau mà quệt vào vôi
      Ăn vào thắm đỏ làn môi say lòng
      Vào xuân ngày đợi đêm mong
      Anh xin mang chiếc thuyền rồng rước dâu
      Thuyền xuôi đi dưới gầm cầu
      Bà con hàng xóm thi nhau ngắm nhìn
      Nhẫn vàng trao để làm tin
      Ơn cha ơn mẹ con xin em về
      Họ hàng dạo bước bờ đê
      Vang câu quan họ thôn quê vào mùa
  • Tý cô nương
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bò dừa vờn chú búp bê
      Lung linh ánh điện tết về thật vui
      Ngoài vườn hoa chuối đỏ tươi
      Mai vàng sặc sỡ rạng ngời khoe xuân
      Bên mâm cơm tết quây quần
      Nâng ly chạm chén cho xuân ngập tràn
  • thsngocphuong
    Năm mới chúc bác Cua Đồng
    An khang thịnh vượng hanh thông phúc đầy
    Yahoo trục trặc hổm rày
    Còm thơ chúc Tết nó bay đàng nào
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác sang chơi chiều xuân theo bước
      Tia nắng xuân như lược răng răng
      Bên hiên mấy chú nhện chăng
      Đường tơ óng mượt nhện chằng đợi ai
      Đã chờ lâu đợi hoài đợi mãi
      Những đường tơ như trải lụa thêu
      Gió đung đưa buổi trời chiều
      Nắng xuân dệt mộng ươm nhiều đường tơ
      Xuân mới đến ước mơ nhiều lắm
      Ta chúc nhau trong ấm ngoài êm
      Gia đình hoà thuận anh em
      Vợ chồng hạnh phúc êm đềm bên nhau
      Xuân đã sang làm giàu giàu nữa
      Sức khoẻ nhiều rực lửa trong tim
      Một năm chẳng thể ngồi im
      Dù trong biển cát ta tìm vàng thoi
  • HOA MỘC LAN
    Năm mới em chúc anh Sức khỏe hơn năm ngoái Làm thơ cho em khoái Để được cười thoải mái
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Năm mới anh chúc mừng em
      Xuân về thì thích đi xem HỘI HÈ
      Qua xuân trời lắm tiếng vè
      Trời oi nóng bức ngày hè thích KEM
      Thu sang em lại vội thèm
      TRÁI CÂY chín ngọt cho em má hồng
      Rồi trời trở rét vào đông
      Thì em lại khoái CUA ĐỒNG nấu riêu
  • Kingsley
    C.T sang thăm blog bạn đây... Chúc bạn vui vẻ và h.phuc nha...!! rảnh ghé blog mình và cho vài cmt hen.... 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vườn hoa đầy ắp sắc xuân
      Thoảng nghe vẳng tiếng chuông ngân cửa chùa
      Đầu năm trời nắng không mưa
      Làng quê nhộn nhịp vào mùa đông vui
      Làng bên vọng tiếng tươi cười
      Thành ra mở hội người người đến xem
      Dòng người trẩy hội đông thêm
      Mà anh vẫn thấy mình em đứng chờ
      Ngập ngừng nhớ tới câu thơ
      Xuân sang anh mướn đò đưa sang nhà
      Để thưa với mẹ với cha
      Trầu cau mà đón người ta mang về
  • Phanthanhhoa
    Tigon chúc bạn một
    năm mới, một tuổi mới, nhiều bạn mới, nhiều niềm vui mới, nhiều hiểu
    biết mới, nhiều thành công mới và một lời chúc mới mãi mãi hạnh phúc bên
    gia đình và những người thân yêu...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thanh kiu bạn ghé thăm chơi
      Xuân sang nắng ấm tiết trời đẹp ghê
      Nắng vàng trải rộng bờ đê
      Bà con hàng xóm thôn quê vào mùa
      Đầu xuân người hái lộc chùa
      Còn ta thất thểu đi mua lộc trời
      Sông quê con nước đầy vơi
      Sông còn có nước thì có người có ăn
  • Bryanliem
    chúc năm mới vui nhe!
    may mắn nhiều nhiều.....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lặng nghe pháo nổ làng xa
      Thành ta đám cưới người ta theo chồng
      Qua rồi gió lạnh mùa đông
      Xuân sang nắng ấm má hồng em đi
      Còn tui vẫn cứ lầm lì
      Chậm chân đành vậy còn gì sắc xuân
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Dau xuan minh cung chuc Cua
    The duc day gioi,thi dua dau nganh
    Thang quan,tien chuc that nhanh
    Nam nay co gang tro thanh truong khoa
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đầu xuân xin chúc Huynh Lien
      Xuân sang má phấn như tiên giáng trần
      Một năm đầy ắp bạn thân
      Rảnh rang hội tụ quây quần bên nhau
      Gia đình hạnh phúc dài lâu
      Công thành danh toại nhiệm màu vàng son
      Tâm hồn “ nước nước non non”
      Trí cao sức lớn thì còn “ nhả tơ”
      Vẫn yêu câu đợi câu chờ
      Một năm đều đặn se tơ chỉ hồng
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Chúc bạn năm mới thật vui Môi luôn luôn nở nụ cười rạng tươi Sức khỏe đến cho mọi người Dồi dào mãnh lực gấp mười năm qua Tiền như nước chảy vào nhà Tràn trề,xối xả như là mưa tuôn Kinh doanh,công việc,bán buôn Thuận buồm,xuôi gió,luôn luôn vào cầu Con cái học giỏi,đỗ đầu Tương lai hạnh phúc,muôn màu đẹp tươi !!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chúc nhau bằng cả bài thơ
      Nghe như câu đợi câu chờ đã lâu
      Ngày xưa nhai một miếng trầu
      Má hồng môi đỏ bên nhau say nồng
      Bây giờ nhai miếng trầu không
      Da thì răn rúm răng không còn đều
      Mộng vàng vẫn thích dệt thêu
      Tơ hồng vẫn cứ nhả đều đêm trăng
  • Tiểu Thảo
    Em sang chúc tết anh hơi trể nhưng có còn hơn hok anh ha.....
    Cung chúc tân niên một chữ nhàn,
    Chúc mừng gia quyến đặng bình an
    Tân niên đem lại niềm hạnh phúc,
    Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta đón xuân sang muốn bình an
      Mừng vui đất nước đã sang trang
      Sử vàng còn đó tô son thắm
      Quyết giữ hồn quê giấc mộng vàng
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Chuc mung nam moi anh Cua nhe...
      Năm mới sang mai vàng khoé thắm
      Bầu trời xuân nắng ấm muôn nơi
      Phương nam nhộn nhịp tiếng cười
      Còn tui xứ Bắc bên người yêu thương
      Ta đón xuân quê hương đất mẹ
      Mấy chục xuân có lẻ là đây
      Mà sao xuân đến trong tay
      Thấy lòng e thẹn đỏ gay má hồng
  • Hai Yen
    Năm mới nhà anh đã phát tài chưa, mấy ngày nay chắc anh uống dữ lắm ha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mai vàng tạo thế khoe xuân
      Mang về trao tặng người thân hôm nào
      Xuân sang ôi tuyệt làm sao
      Bạn bè thân thích ra vào nhà chơi
      Rượu ngon vội giở ra mời
      Đón xuân đón cả tiếng cười râm ran
      Em khoe duyên với gió ngàn
      Bạn bè hội tụ khối chàng nhìn em
      Đũa ngà em gắp miếng em
      Dâng lên xuân đến ai thèm thì vô
      Dịu dàng đọc vội câu thơ
      Xuân sang tết đến em mơ giấc nồng
      He he
  • DIỆU THƯỜNG
    chúc anh năm mới vạn sự như ý luôn vui khoẻ và thật hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một mùa xuân đến bao nhung nhớ
      Một lời mừng chúc vạn lời mong
      Xuân sang mong ước niềm vui mới
      Một nụ cười tươi cũng thoả lòng.

      Ta chúc cho nhau xuân tươi mãi
      Đường đời dù có lắm chông gai
      Cuộc sống đời thường còn bươn trải
      Vẫn vẽ tô son dải thiệp hồng.

35 nhận xét:

  1. VU GIANG
    16:46 4 thg 2 2011
    Chuùc xuaân Taân Maõo
    Xuaân veà xin chuùc ñeán gia ñình Baùch söï giai thoâng ñaïi phuù vinh
    Kieán quyù xöùng taâm ña höõu phöôùc
    Toaøn gia phuùc loäc thoï khang ninh
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:00 6 thg 2 2011
    Núi rừng nở rực bông hoa
    Bông hoa thơm nhất mang ra dâng đời
    Ta về quê mẹ chung vui
    Đón xuân Tân Mão cùng người thân yêu
    Đông Ngàn con gió thầm reo
    Quê ta dù vẫn còn nghèo nhưng vui
    Mẹ già nhặt ngọn mùng tơi
    Canh cua mẹ nấu con ơi mau về
    Tết này ăn tết ở quê
    Con nghe tiếng mẹ vọng về tim con
    Quyết đem một tấm lòng son
    Tô cho quê mẹ đẹp hơn mỗi ngày
    Vần thơ xuân đọc mà say
    Rượu xuân uống để mà ngây ngất lòng
    Dù rằng đồng rộng nước trong
    Cái tình chân chất tô hồng quê hương

    Sóng biển
    16:13 4 thg 2 2011
    Năm mới Tân Mão đến thăm nhà CUA ĐỒNG KINH BẮC, chúc bạn nhiều sức khoẻ, niềm vui, an khang và hạnh phúc. Tặng bạn túi Lộc để chứa đựng mọi điều may mắn cho bạn và gia đình bạn. Hoa Túi lộc
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:04 6 thg 2 2011
    Hoa như cái túi đựng tiền
    Vội nhìn vội ngắm thích liền hoa ơi
    Nhìn hoa anh tưởng hoa cười
    Cùng xuân trong nắng cùng người trao duyên
    Hoa như chiếc túi đựng tiền
    Làm anh xao xuyến anh liền yêu hoa
    Tân Mão một ước mơ xa
    Công thành danh toại tiền ta thêm nhiều

    Hoainiem
    16:05 4 thg 2 2011
    Qua nhà cua thấy có hình cặp mèo dễ thương xin đem về nhà nuôi cho nó bắt chuột.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:16 6 thg 2 2011
    Năm mèo có một cặp mèo
    Cùng nhau nâng cốc cùng trèo cây cau
    Mèo ơi mà ngã giàn trầu
    Vô tình làm rụng quả cau khỏi buồng
    Thì anh xin tặng cho luôn
    Quả cau mọng vỏ trên buồng đã lâu
    Mèo ơi mày nhặt lá trầu
    Têm thành cánh phượng cùng nhau tơ tình
    Cho môi thắm đỏ đẹp xinh
    Cho duyên quan họ đưa tình trên sông
    Mèo ơi ngồi mạn thuyền rồng
    Trông mèo thắt đáy lưng ong tuyệt vời
    Mèo đi trẩy hội dòng người
    Mèo em rún rẩy buông lời ru xuân

    Angelina
    15:26 4 thg 2 2011
    Năm Hổ đi qua . Năm Mèo lại đến . Mến chúc cho ban Dồi dào sức khỏe . Vạn sự an khang . Mọi điều như ý





    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:54 6 thg 2 2011
    Hổ qua Mèo đến xông nhà
    Vần thơ xuân sớm làm quà tặng nhau
    Chúc cho năm mới sang giàu
    Gia đình hạnh phúc bên nhau nghĩa tình
    Tiền nhiều trong túi của mình
    Má hồng môi đỏ đưa tình trao duyên
    Bạn bè khắp xứ khắp miền
    Gặp nhau bày tỏ nỗi niềm trong nhau
    Như xuân thắm nở hoa cau
    Cho xanh xanh lá giàn trầu thôn quê

    Trả lờiXóa
  2. ruchung
    13:28 4 thg 2 2011

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:02 6 thg 2 2011
    Mèo hồng mở mắt nhìn xa
    Cầu cho năm mới nở hoa bốn mùa
    Ngày xuân cơn gió thoảng đưa
    Chiều xuân lất phất giọt mưa ảo mờ
    Tân xuân cung chúc vần thơ
    Chúc cho bè bạn ước mơ thoả lòng
    Ngày chờ tháng đợi đêm mong
    Hơi xuân mãi ấm trong lòng mãi vui

    Cúc Nguyễn
    12:27 4 thg 2 2011
    Nghe vẻ nghe ve ░♥░
    Nghe vè Tết đến░♥░
    Bạn bè thân mến ░♥░
    Cùng nhau sum vầy░♥░
    Sức khỏe tràn đầy ░♥░
    Gia đình hạnh phúc ░♥░
    Nhà nhà sung túc ░♥░
    Mừng đón xuân sang ░♥░
    Một nhành mai vàng ░♥░
    Bên mâm ngũ quả ░♥░
    Tiếng cười rộn rã ░♥░
    Vang khắp mọi nhà ░♥░
    Đây đó gần xa ░♥░
    Tiếng cười trẻ nhỏ ░♥░
    Rộn rang ngoài ngỏ ░♥░
    Mừng tuổi ông bà ░♥░
    Kính chúc mẹ cha ░♥░
    Sống lâu hạnh phúc ░♥░
    Cháu con xin chúc ░♥░
    Làm ăn phát tài ░♥░
    An khang thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:07 6 thg 2 2011
    Xuân sang nghe nhưng câu vè
    Nhớ mùa sấu chín nhớ hè tuổi thơ
    Nhớ nhiều cái thủa ước mơ
    Chiếc ô chung lối em chờ đợi tôi
    Nay xuân đã đến thật rồi
    Giờ thì đã hết cái thời trẻ con
    Mộng vàng thêu dệt nước non
    Tâm thì muốn giữ lòng son chẳng mờ
    Sông quê thoang thoảng gió mùa
    Hàng rong quẩy gánh bán mua rộn ràng
    Xuân sang mà thấy ngỡ ngàng
    Bao niềm vui chung ta mang dâng đời
    Quyết đem đổi lấy nụ cười
    Quyết xây đắp để cuộc đời thêm tươi

    Binhyen551
    11:25 4 thg 2 2011
    Xuân về BY chúc CUA cùng gia đình một năm an lành, tài lộc sung túc, hạnh phúc tràn đầy...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:09 6 thg 2 2011
    Phúc to lộc cũng tràn đầy
    Bình an phú quí những ngày tiếp theo
    Quyết tâm vượt cảnh đói nghèo
    Quyết tâm xoá sạch nhà lều nhà gianh
    Chữ tâm chữ phúc để dành
    Ta gieo giấc mộng trong lành cùng xuân

    LeNguyen
    10:55 4 thg 2 2011
    Xin chúc xuân AN LÀNH!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:14 6 thg 2 2011
    Xuân an lành xuân xanh xanh mãi
    Ánh nắng xuân như trải mộng vàng
    Mừng cho đất nước sang trang
    Mọi nơi đổi mới xóm làng yên vui
    Nơi xóm nhỏ tiếng cười ồn ã
    Dưới trời xuân cho má hồng tươi
    Ngẩng cao ơn Đảng tuyệt vời
    Dìu ta những bước làm người tự do
    Xây quê hương càng to càng đẹp
    Những lầu son sắt thép hiên ngang
    Xứng danh quê mẹ sử vàng
    Tiếng xuân vui cả xóm làng quê ta

    Trả lờiXóa
  3. hyhyhyh
    00:36 4 thg 2 2011
    Chúc
    bạn một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khỏe, 52 tuần thành công, 365 ngày
    hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây
    như ý...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:44 4 thg 2 2011
    Xuân về từng phút từng giây
    Chúc nhau có được những ngày thật vui
    Một năm đầy ắp nụ cười
    Bên nhau đầm ấm bên người thân yêu
    Dù cho kiếp vẫn còn nghèo
    Xuân về ta ước đời gieo mộng vàng
    Vững tâm có Đảng vinh quang
    Gắng công ta dệt huy hoàng đời ta
    Chúc cho bè bạn gần xa
    Xuân về thắm đỏ như hoa vườn hồng

    ...................
    23:47 3 thg 2 2011
    Sang năm mới chúc anh có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc mừng năm mới
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:02 4 thg 2 2011
    Chúc em nhiều thế em ơi
    Anh nghe mà thấy yêu đời lắm thay
    Nếu mà mơ nắm trong tay
    Thì anh có được những ngày thành tiên
    Có khi hoa mắt vì tiền
    Có khi ngây ngất say nghiền cả năm
    Hehe em đã ghé thăm
    Xuân sang xin chúc một năm vui cùng
    Chúc em mọi sự thoả lòng
    Công danh thành đạt má hồng luôn duyên
    Bạn xa từ khắp mọi miền
    Bên trang blog tỏ niềm tri âm

    kimle
    23:41 3 thg 2 2011
    TẾT VẠN AN NHÉ CUA
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:05 4 thg 2 2011
    Nơi phương xa trùng dương vời vợi
    Đón xuân về nhớ tới quê hương
    Tết này chị vẫn tha phương
    Sao không ăn tết quê hương của mình
    Trên bàn thờ lung linh sắc thắm
    Khói hương bay nồng ấm lắm thay
    Mẹ cha ngóng đợi từng ngày
    Xuân về xa cách tết này vắng con
    Chúc chị và gd đón một mùa xuân nhiều niềm vui và hp

    hoa_xuongrong21
    23:28 3 thg 2 2011
    Năm mới
    nhiều tiền

    Tình đẹp như tiên
    Công danh
    thăng tiến

    Niềm vui triền miên
    Thiên lý
    hữu duyên

    Bằng hữu mọi miền
    Hạnh phúc
    vạn niên.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 3 thg 2 2011
    Năm mới trao nhau những ước mơ
    Tiền vào như nước chảy vỡ bờ
    Công danh thăng tiến niềm vui mới
    Hữu duyên ngẫu hứng hoạ vần thơ
    Tân niêm xuân đến chúc bạn hiền
    Xuân về thoả mộng những cơn mơ
    Niềm vui còn mãi trong ký ức
    Cho tình tô thắm cả trang thơ

    Trả lờiXóa
  4. hoa thien dieu
    22:26 3 thg 2 2011
    Happy New Year!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:41 3 thg 2 2011
    Xuân sang đi hái lộc vàng
    Ngắm đào nở rộ lại càng thêm xuân
    Bạn xa kéo lại cho gần
    Cùng vui đón tết đón xuân con mèo
    Bến sông nghe tiếng gió reo
    Con đó đứng đợi ai chèo qua sông
    Nhìn sang thấy ánh mây hồng
    Hơi xuân thoang thoảng cho lòng thêm vui

    TênTên 21:54 3 thg 2 2011
    Chúc Mừng năm mới gia đình anh. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh - bình an - thành công và hạnh phúc anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:43 3 thg 2 2011
    Lời chúc nghe thật dễ thương
    Hơi xuân đang đến vấn vương cõi lòng
    Tay nâng niu nụ
    hoa hồng
    Mà sao cứ ngỡ trong lòng đang yêu
    Mai vàng ai đã dệt thêu
    Cho hơi xuân đến trời chiều đầu xuân

    Kingsley
    21:43 3 thg 2 2011
    chúc bạn một năm mới tấn tài tấn lộc - vạn sự như ý và nhiều may mắn - hạnh phúc! Thường ghé blog mình nha,,, & cho cmt nữa , hjhj.....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:45 3 thg 2 2011
    Xuân về ta ghé thăm nhau
    Mang theo lời chúc mang câu ân tình
    Duyên quê quan họ chúng mình
    Hội xuân xin hẹn tỏ tình trao nhau
    Em têm thành những miếng trầu
    Đợi khi anh đến cùng nhau tỏ bày
    Xuân sang xuân đến mà say
    Say trong giấc mộng đợi ngày gặp nhau

    Hoàng Trọng Muôn
    21:35 3 thg 2 2011
    Chúc anh cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:48 3 thg 2 2011
    Xuân sang vãn cảnh cửa chùa
    Ta đi lễ phật là mua lộc trời
    Dựng xây tô thắm cuộc đời
    Thành tâm thành ý thành lời yêu thương
    Vui sao xuân đến quê hương
    Bàn thờ ngày tết khói hương ảo mờ
    Nghẹn ngào hoạ vội vần thơ
    Đón xuân Tân Mão ta chờ đã lâu
    Vui xuân hoạ một đôi câu
    Tặng người khách quí sang nhau vui cùng

    Haiyen
    21:08 3 thg 2 2011
    Chúc em tết xuân vui vẻ an khang thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:50 3 thg 2 2011
    Xuân đã sang lại càng thêm ấm
    Mừng Đảng ta tô thắm đời ta
    Hôm nay ngày Đảng sinh ra
    Dắt dìu nâng bước dân ta đổi đời
    Ta yêu Đảng hoạ đôi lời
    Mừng xuân mừng Đảng mừng người mãi xuân

    Trả lờiXóa
  5. Trangthu
    21:05 3 thg 2 2011
    Nam moi chuc bac CDKB vui ve -
    suc khoe doi dao - an khang thinh vuong
    Dac loc dac tai - Van su nhu y ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:54 3 thg 2 2011
    Trăng mùa thu trăng rằm sáng lắm
    Dưới trăng rằm tô thắm quê hương
    Dù cho gian khổ trăm đường
    Hướng về đất mẹ quê hương đợi chờ
    Xuân đã sang vần thơ hoạ vội
    Đón chờ ngày mở hội quê hương
    Mẹ ơi bao nỗi dặm trường
    Bên người cả một tình thương ngập tràn
    Con sinh ra chứa chan giấc mộng
    Cờ Đảng bay gió lộng muôn phương
    Dắt tay đi hết đoạn đường
    Con về dệt mộng quê hương đổi đời

    Vũ Thanh Thế Nhà Văn - Nhà Báo
    20:05 3 thg 2 2011
    Cảm ơn cua đồng đã tặng một bài thơ thật tuyệt! Chúc cua đông một năm mới nhiều niệm vui bên đại ja đình, thịnh vượng, Hạnh phúc nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:56 3 thg 2 2011
    Anh Thế ơi xuân sang rồi đó
    Cành đào tươi đang nở rộ rồi
    Ta cùng vui nở nụ cười
    Rượu nồng chưa ngấm thì đời chưa sang
    Năm mới đến ta càng mơ ước
    Cuộc đời ta có được nhiều vui
    Chúc anh mãi mãi yêu đời
    Xuân về vui nhé bên người thân yêu

    Jasmin
    16:10 3 thg 2 2011
    Chúc SDKB và gia dình năm mới hạnh phúc và may mắn.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:42 3 thg 2 2011
    Năm mới đến hương đồng gió nội
    Nắng ngập tràn ngập lối ta đi
    Đông đông vẫn thổi thầm thì
    Nắng vàng choán ngợp phủ đi đông ta
    Tết đi thăm hỏi họ hàng
    Đầu xuân lời chúc thấy càng vui hơn
    Xuân năm nay bốn phương hội tụ
    Nắng mùa xuân ấp ủ trong ta
    Đợi ngày lễ hội mở ra
    Thì ta được mặc áo hoa khăn rồng

    Phượng Đại
    15:50 3 thg 2 2011
    Xuân Tân Mão – Chúc Cua Đồng Kinh Bắc nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc!

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:46 3 thg 2 2011
    Xuân về trên khắp quê hương
    Nắng xuân trải khắp con đường bê tông
    Dang tay đón ánh nắng hồng
    Cho rừng xanh thắm cho sông nước đầy
    Ta bước đi những ngày trong nắng
    Hồn quê hương văng vẳng bên tai
    Ngập ngừng nhặt cánh hoa mai
    Gửi về nơi ấy tặng ai làm quà

    VanSon051960
    15:05 3 thg 2 2011
    Chúc mừng năm mới Xuân về thật sự bên ta Chở đầy may mắn bao la đến nhà Chúc cho bạn với toàn gia Vui niềm hạnh phúc là đà cùng xuân... VS Chúc CDKB cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:51 3 thg 2 2011
    Nắng xuân ngập cả lòng ta
    Nắng đưa cơn gió chở hoa chúc mừng
    Đón xuân khí thế tưng bừng
    Niềm vui còn mãi vui cùng xuân sang
    Ta nâng niu nhánh mai vàng
    Hôn đào nở rộ lại càng xuyến xao
    Bắc trung nam ở nơi nào
    Tết về xuân đến lời chào trao nhau
    Dù cho núi thẳm rừng sâu
    Nông quê thành thì bên nhau vui cùng
    Để ta có ý có lòng
    Trao duyên nhắn gửi hương nồng trao tay

    Trả lờiXóa
  6. langanh
    14:33 3 thg 2 2011
    chúc bạn năm mới sức khỏe tốt luôn may mắn nhiều thành công tràn hạnh phúc ....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:54 3 thg 2 2011
    Năm mới lời chúc nhiều vui
    Trao nhau trao cả nụ cười có duyên
    Xuân về má đỏ tươi thêm
    Nắng hồng trải rộng bên thềm đợi ai
    Một năm phía trước còn dài
    Ta mang đào nụ nhành mai tặng người
    Xuân về nở những nụ cười
    Một năm như ý cuộc đời thêm sang

    Khoát Hải
    13:56 3 thg 2 2011
    Hơn một tháng tết bận rộn quá vì áp lực công việc rời rã hết cả người ..cho đến giờ này mới được thảnh thơi ..và mọi công việc tốt dẹp ghé qua thăm và chúc tết Bác Cua đây
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:32 4 thg 2 2011
    Tân Mão mèo vàng đến bên ta
    Ngoài trời thắm nở những nhành hoa
    Ta mơ cuộc sống thêm sung túc
    Ngày tết bên nhau rộn khắp nhà

    Đảng đã có ta những mùa hoa
    Cơm no áo ấm đổi đời ta
    Chung tay chung sức xây đời mới
    Như khúc khải hoàn thắm lời ca

    Hai Yen
    13:26 3 thg 2 2011
    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:36 4 thg 2 2011
    Xuân con Mèo xuân gieo mộng mới
    Cho cuộc đời phơi phới sắc xuân
    Anh em ta khắp xa gần
    Chung tay xây dựng hơn ngàn lần xưa
    Ngoài trời xuân giọt mưa lất phất
    Nụ chồi xanh cây quất trổ hoa
    Quất vàng khoe sắc trong nhà
    Cho xuân tràn ngập làm ta động lòng
    Bao lời chúc cầu mong mơ ước
    Năm con Mèo có được thành công
    Dang tay đồng sức đồng lòng
    Theo lời Đảng gọi Tiên Rồng nắm tay

    Đăng Cang
    11:51 3 thg 2 2011
    Nhân dịp đầu xuân TÂN MÃO
    Đăng Cang xin kính chúc bạCĐKB và gia đình mạnh khoẻ thành đạt
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:38 4 thg 2 2011
    Xuân về vui gặp nhà thơ
    Đầu xuân ghé tới nhà cua chúc mừng
    Đón xuân không khí tưng bừng
    Ta mang lời chúc chúc mừng nhau đây
    Xuân về ta nắm trong tay
    Hơi xuân sức sống những ngày phía sau
    Vần thơ hoạ vội đôi câu
    Vui mừng xuân mới cùng nhau chúc mừng

    Trả lờiXóa
  7. Binhnguyen
    10:12 3 thg 2 2011
    Nhà Cua trần đầy sức xuân.
    Một năm mới bình an và hạnh phúc nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:40 4 thg 2 2011
    Xuân về khắp cả muôn nhà
    Xuân mang hơi ấm cho hoa nở đều
    Nắng vàng xuân đã dệt thêu
    Ta về đất mẹ thêm yêu quê nhà
    Muốn dâng tặng một bài ca
    Muốn vui với cả mọi nhà đầu xuân

    myLife
    10:02 3 thg 2 2011
    Chúc Bác Cua và Gia đình có một Mùa Xuân An Khang- Thịnh Vượng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:52 4 thg 2 2011
    Xuân về rồi người ơi vui nhé
    Chúc một năm thêm trẻ thêm vui
    Cuộc đời mãi mãi thắm tươi
    Gia đình hạnh phúc bên người thân yêu
    Ta mơ ước thêm nhiều nhiều mãi
    Một năm trời hoa trái bội thu
    Rảnh thì vui hoạ câu thơ
    Cho đời tươi trẻ cho mơ giấc nồng

    conduongmauxanh123
    08:38 3 thg 2 2011
    Meo meo meo! Năm mới Chúc Chú và gia đình thật nhiều sức khỏe, vui vẻ đón xuân. Năm Mèo phải thắng lớn hơn năm Cọp nghen! Hang Cua của Chú thật đẹp, rực rỡ sắc màu, tràn đầy thơ văn! Lê Nga
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:59 4 thg 2 2011
    Đầu xuân cháu ghé sang chơi
    Bánh chưng ngày tết mang mời cháu đây
    Rượu nồng hãy uống cho say
    Cho đời thắm lại những ngày đầu xuân
    Phương xa mà cảm thấy gần
    Cháu sang như thấy mùa xuân trong nhà
    Xin dâng tặng cháu bông hoa
    Xin dâng cả một bài ca xuân về

    thien_than_oo
    08:25 3 thg 2 2011
    Năm mới chúc anh Cua luôn có nhiều sức khỏe và tấn tài tấn lộc nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:02 4 thg 2 2011
    Ánh nắng xuân ngoài sân hoa nở
    Quả bóng bay trẻ nhỏ vui chơi
    Xuân về tô thắm sắc trời
    Xuân sang làm má hồng tươi mỗi ngày
    Xuân trong tay xuân nay đẹp quá
    Cành cây cao ra lá xanh non
    Xuân sang sảng khoái tâm hồn
    Ngắm nhìn mấy chú chuồn chuồn vui xuân

    cây cơm nguội vàng
    04:08 3 thg 2 2011
    Chúc thầy giáo Cua năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và có nhiều bài thơ hay nữa nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:11 4 thg 2 2011
    Mùi hoa sữa thoảng bay trong nắng
    Ta nâng niu mà chẳng chán đâu
    Ngoài vườn có mấy cây cau
    Sắc hương thoang thoảng lá trầu thắm xanh
    Ai mang xuân đến để dành
    Cho ta ngấu hứng hoá thành lời thơ
    Xuân mong xuân đợi xuân chờ
    Xuân vào tận cõi mộng mơ cuộc đời

    Trả lờiXóa
  8. ANH'S BLOG
    03:13 3 thg 2 2011
    Giao thừa nâng chén rượu hồng Chúc xuân hạnh phúc xuân nồng lời thơ... Nơi nơi ngô lúa được mùa Quê hương giàu đẹp bốn mùa tiếng ca...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:18 4 thg 2 2011
    Đón xuân vui khắp muôn nhà
    Ta vang câu hát làm quà tặng nhau
    Thơ thì hoạ vội đôi câu
    Mừng xuân khách ghé sang nhau vui cùng
    Quê hương men ngấu rượu nồng
    Mang ra nâng chén cho lòng nhau vui
    Chúc nhau năm mới rạng ngời
    Một năm thành đạt người người ấm no

    VTA - NLC
    03:08 3 thg 2 2011
    Năm mới thân chúc CĐKB cùng gia đình luôn mạnh khoẻ hạnh phúc thành đạt và may mắn, CĐKB có nhiều tác phẩm hay
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:18 6 thg 2 2011
    Xuân về dệt những đường tơ
    Nắng vàng trải lụa hoa mơ nở đều
    Thoảng đưa con gió thầm reo
    Đón xuân mà thấy thêm yêu cuộc đời
    Vần thơ gửi tặng mọi người
    Mừng xuân Tân Mão mừng đời sang trang

    Meoxinh
    02:23 3 thg 2 2011
    Chúc a và gđ 1 năm mới an khang thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:21 6 thg 2 2011
    Em sang anh trời xanh gió lộng
    Lời chúc xuân ước mộng lầu son
    Mai vàng rực cháy tâm hồn
    Ngoài hiên mấy chú chuồn chuồn ngó xem
    Chút tình xin cảm ơn em
    Xuân sang năm mới người quen ghé nhà
    Chúc em trẻ mãi lâu già
    Công thành danh toại trong nhà ấm êm
    Tiền thì trong túi dày thêm
    Nụ cười nở mãi trong em mỗi ngày

    Nguoiconcuanui
    02:09 3 thg 2 2011
    đây 1 phút



    Năm mới chị Kính chúc em và gia đình Mạnh khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt và nhiều vui.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:24 6 thg 2 2011
    Núi rừng đỏ rực hoa đào
    Xuân về tết đến chị vào em chơi
    Rượu quê em rót ra mời
    Bánh chưng ngày tết chị xơi đi nào
    Xuân về lòng thấy vui sao
    Mai vàng khoe sắc cùng đào quê hương

    Trả lờiXóa
  9. Rượu Và Em
    01:41 3 thg 2 2011
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:57 3 thg 2 2011
    Xuân đến người sang mang lời chúc
    Tết về bánh kẹo mứt bày ra
    Cho xuân lùa tới mọi nhà
    Cho đào nở rực sắc hoa đỏ hồng
    Ta vui thơ cho lòng thêm hứng
    Ta bên nhau trong những ngày xuân
    Nhìn hoa vội hoạ mấy vần
    Mang sang gửi tặng quà phần người thương
    Năm mới đến vấn vương trong dạ
    Dù đường đời hối hả ngược xuôi
    Hẹn ngày lễ hội đến rồi
    Trao duyên quan họ cùng người phương xa

    ngotoanthangpt
    01:19 3 thg 2 2011
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! XUÂN VỀ TRONG KHÚC DÂN CA LÀM TA CÀNG THẤY THIẾT THA YÊU ĐỜI
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:25 3 thg 2 2011
    Xuân sang rộn rã tiếng cười
    Chờ ngày mở hội đón người liền anh
    Liền em nón thúng để dành
    Áo the khăn sếp đợi anh tìm về
    Đôi câu quan họ mải mê
    Miếng trầu cánh phượng thôn quê ấm lòng
    Xin anh giữ trọn chữ Đồng
    Đồng lòng đồng ý là lòng em ưng
    Anh về anh miếng bánh chưng
    Mẹ cha đang đợi đón mừng vô
    Biết rằng ba mẹ yêu thơ
    Cho nên em phải ngóng chờ đã lâu
    Hehe-happy new year

    Yen
    00:48 3 thg 2 2011
    Một năm nhiều an lành, may mắn cho anh và gia đình!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:05 3 thg 2 2011
    Chủ tịch nước mừng xuân Tân Mão
    Như một lời thơm thảo mừng xuân
    Chúc cho bè bạn xa gần
    Bên nhau hội tụ đón xuân đã về
    Tiếng pháo nổ miền quê thêm ấm
    Ngoài trời xuân lấm tấm giọt mưa
    Vui sao thời khắc giao thừa
    Vui xuân ta hoạ vần thơ chúc mừng

    Thanh Huyền
    00:29 3 thg 2 2011
    Xuân Tân Mão đã tới Chúc năm mới bình an Chúc tươi trẻ giàu sang Chúc gia đình hạnh phúc Chúc cuộc sống sung túc Muôn ngàn lời chúc phúc Tốt đẹp mọi mọi điều!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:38 3 thg 2 2011
    Giao thừa năm mới đến rồi
    Ta vui ta chúc những lời đầu xuân
    Chúc cho những người thân đoàn tụ
    Chúc anh em đông đủ chan hoà
    Một lòng tôn kính mẹ cha
    Cháu con mẫu mực trong nhà ấm êm
    Chúc năm mới tiền thêm dày túi
    Thóc đầy bồ sớm tối bên nhau
    Gia đình có trước có sau
    Vui xuân hội tụ bên nhau nghĩa tình
    Ta đón xuân lung linh ánh điện
    Tiếng thơ xuân xao xuyến trong lòng
    Chúc nhau nâng chén rượu nồng
    Mong cho năm mới thành công an bình

    Trả lờiXóa
  10. Đinh Diên Kỳ Minh
    00:24 3 thg 2 2011
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:42 3 thg 2 2011
    Mùa xuân có Đảng dắt dìu
    Cho đời ta có được nhiều ước mơ
    Vui thì hoạ mấy vần thơ
    Bạn hiền rảnh rỗi ta chờ đợi sang
    Đảng ta đúng thật vẻ vang
    Còn nguyên ký ức trang vàng sáng soi
    Có Đảng ta thật yêu đời
    Ta yêu Đảng Bác hoạ lời vui xuân

    TênTên 00:06 3 thg 2 2011
    DSC_4631.2 copy.jpg
    Chúc CĐ năm Tân Mão tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và mọi điều như ý nhé!
    (Sao không chèn được ảnh ở nhà CĐ thế này nhỉ?)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:10 3 thg 2 2011
    Giao thừa sắp đến rồi đây
    Bà con lên mạng giờ này chắc đông
    Rất vui chị ghé cua đồng
    Xuân sang như thấy trong lòng thêm vui
    Hơi xuân ôm cả đất trời
    Mai vàng nở rộ bên người vui xuân
    Tuy xa mà vẫn thấy gần
    Ta vui blog đón xuân đang về

    ngoc
    23:49 2 thg 2 2011
    Chúc bạn năm mới vạn sự như ý! Ngôi nhà của bạn rất ấm áp nghĩa tình. Điều đó chứng tỏ bạn là người rất trọng tình nghĩa nên luôn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mừng nghe!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:56 2 thg 2 2011
    Xuân sang rồi muôn nơi phấn khởi
    Giao thừa ta thăm hỏi đôi câu
    Xuân sang như bắc nhịp cầu
    Cho vần thơ hoạ đến nhau chúc mừng
    Khắp thôn quê tưng bừng đón tết
    Nơi thị thành nhộn nhịp vào ra
    Giao thừa chuông đổ chùa xa
    Mừng xuân Tân Mão mọi nhà an vui
    Xuân vẫy gọi tiếng cười sảng khoái
    Xuân mang cho hoa trái thơm ngon
    Mộng vàng thêu dệt nước non
    Giang sơn đánh dấu mốc son huy hoàng

    thuy
    23:28 2 thg 2 2011
    Chúc anh năm mới thật nhiều sức khoẻ, niềm vui, may mắn, hạnh phúc và thành công anh Cua nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:00 3 thg 2 2011
    Thời khắc đến giao thừa đã đến
    Sao trong lòng quyến luyến lắm thay
    Xuân về tay nắm trong tay
    Hương xuân lan toả tràn đầy quanh ta
    Bắc trung nam vẫn một nhà
    Giao thừa nâng cốc ta hoà vui chung
    Nén hương thơm tổ tông công đức
    Con cháu hiền mẫu mực thuỷ chung
    Mâm cơm khấn vái tổ tông
    Cầu cho xuân đến giống dòng vang danh

    MAI THANH
    23:01 2 thg 2 2011
    Cùng Em chén rượu giao thừa Đã nghe khúc nhạc giao mùa trong ta...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:06 3 thg 2 2011
    Giao thừa chuông vọng ngân nga
    Lặng nghe tiếng mõ mà ta xao lòng
    Cùng nhau nâng chén rượu nồng
    Cho xuân choáng ngợp tận trong tâm hồn
    Đất trời xuân đã đẹp hơn
    Pháo hoa đẹp quá bốn phương hướng về
    Quê hương ơi cảnh thôn quê
    Cành tre kẽo kẹt xuân về bên hiên
    Chúc cho năm mới nhiều tiền
    Công thành danh toại bạn hiền thêm đông
    Chúc cho giòng giống Tiên Rồng
    Đón xuân Tân Mão đồng lòng đồng tâm

    Trả lờiXóa
  11. Mắt Mèo
    22:58 2 thg 2 2011
    Giao thừa say sưa vui vẻ nha anh Cua
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:14 3 thg 2 2011
    Đêm 30 giao thừa sắp đến
    Chiếc ti vi vẫn diễn thật hay
    Lặng nghe lời chúc xuân này
    Nghe lời Đảng gọi những ngày tiếp sau
    Xuân Tân Mão bắc cầu thương nhớ
    Bắc trung nam đón gió xuân về
    Đem lòng chót đã đam mê
    Bên trang blog ta về thăm nhau
    Lời chúc xuân vui câu thăm hỏi
    Mà trong lòng bối rối lắm thay
    Mang nàng xuân tới trao tay
    Cho xuân tràn ngập những ngày phía sau

    TN Nguyên Bửu
    22:36 2 thg 2 2011
    :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:17 3 thg 2 2011
    Xuân đến muôn hoa hé miệng cười
    Ta về quê mẹ đón sắm đào tươi
    Cho xuân tràn ngập cùng gia quyến
    Cầu chúc thất gia mãi rạng ngời

    Nguoihanoi
    22:32 2 thg 2 2011
    Vui
    Vui cùng cất tiếng ca vang Vui cùng đất nước rộn ràng vào xuân
    Vui cùng những cảnh xá bần Vui cùng góp sức xóa dần quan tham Tết Tết về trên khắp quê hương Tết về trên mọi nẻo đường gần xa Tết về nhớ đến mẹ cha Tết về hưởng hỏa ông bà tổ tiên Mừng Mừng là Mèo Mới năm nay Mừng là Hổ giữ đến ngày phải đi Mừng là những bước đã đi Mừng là những cái đã ghi tạc lòng Xuân Xuân về trên khắp mọi miền Xuân về trên dải đất liền quê ta Xuân về báo hiếu mẹ cha Xuân về nhớ cội nguồn ta ngàn đời
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:24 3 thg 2 2011
    Tiếng hát vang lên khúc khải hoàn
    Vui mừng xuân đến dạ chứa chan
    Ta vui đất nước ta đổi mới
    Thoát cảnh bão giông kiếp cơ hàn.

    Quê hương vui tết đón xuân sang
    Chuông điểm vang lên khắp xóm làng
    Nén hương lan toả lòng xao xuyến
    Ta đón hương xuân đến ngập tràn

    Mừng xuân Tân Mão đến trong tay
    Ta dệt đời ta quyết dựng xây
    Gian nan còn nặng luôn vững chí
    Xây tháp lầu son đẹp mỗi ngày.

    Mừng Đảng quang vinh 81 xuân
    Mừng ta đời sống sướng bội phần
    Nhà nhà hạnh phúc thêm no ấm
    Dân giàu nước mạnh ấy là dân.

    Songhuong9599
    22:30 2 thg 2 2011
    Chúc xuân vui khỏe và may mắn nha Cua.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:28 3 thg 2 2011
    Xuân này khoẻ mạnh như trâu
    Mèo ngân điệp khúc đáng yêu lắm rồi
    Đào khoe thắm sắc đỏ tươi
    Cho xuân đi đến với người ta thân
    Ta hái lộc trời xuân ấm áp
    Muốn xây đời bằng tháp lầu son
    Giao thừa mơ ước cao hơn
    Bạn hiền thêm mãi bốn phương đủ đầy

    Trả lờiXóa
  12. KHÔNG GIỐNG AI
    20:50 2 thg 2 2011

    Xuân mới KGA kính chúc CUA ĐỒNG KINH BẮC
    An khang thịnh vượng
    Phát lộc phát tài
    Vạn sự như ý
    Sức khỏe dồi dào
    Gia đình hạnh phúc
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:33 3 thg 2 2011
    Xuân Tân Mão ngọt ngào là thế
    Ta đón xuân như để trao nhau
    Vội têm thêm những miếng trầu
    Chờ khi xuân đến trao nhau say nồng
    Đêm giao thừa khoảng không trời đất
    Tối đen đen lất phất giọt mưa
    Tuyệt thay điệp khúc giao thừa
    Đón xuân ta đón giọt mưa xuân về

    CHÂN THIỆN MỸ
    20:20 2 thg 2 2011
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:01 3 thg 2 2011
    Phút giao thừa hoạ thơ trao tặng
    Ta như nghe văng vẳng chuông ngân
    Pháo hoa nổ tiếng xa gần
    Mà lòng rạo rực hương xuân tràn về
    Xuân đã về miền quê Kinh Bắc
    Hẹn hội xuân em mặc áo the
    Đón người khách quí xa về
    Cùng em liền chị miền quê tỏ tình

    Nhang
    19:42 2 thg 2 2011
    Em chưa qua chúc Tết bác được mà bác đã qua em ,em thật thất lễ hiii,năm mới em chúc bác và gia đình nhiều thắng lợi mới,chúc đất nước ta ngày một giầu mạnh,đảng ta ngày càng đổi mới theo con đường xhcn. Bữa cơm đóng ông bà của nhà em đây em mời bác nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:09 3 thg 2 2011
    Mâm cơm hội tụ người thân
    Chiều 30 tết quây quần bên nhau
    Miếng cơm có thịt có rau
    Có tình gia thất trước sau vẹn toàn
    Ta cảm ơn bằng vàn lời chúc
    Tổ tiên ta công đức dày sâu
    Cháu con có trước có sau
    Xây đời sống mới bên nhau nghĩa tình

    Hằng Nga - Chân Tình Hội
    19:27 2 thg 2 2011
    Chúc anh và gia đình buổi tối cuối năm vui vẻ hạnh phúc
    ĐÓN GIAO THỪA RỘN RÃ NIỀN VUI
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:56 3 thg 2 2011
    Xuân đã đến trời phới sắc thắm
    Nắng ban mai thêm ấm lòng ta
    Vui sao thời khắc giao hoà
    Giao thừa đã đến mọi nhà ấm no
    Ta hoạ vội vần thơ vui chúc
    Cho cho xuân rạo rực muôn nhà
    Đẹp như một bản hoà ca
    Năm châu bốn biển một nhà bên nhau

    QUỲNH MY
    19:20 2 thg 2 2011
    - Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN, Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG. Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC, Công thành danh toại chúc VINH QUANG.. - CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong . ăn tết vui vẻ nha anh CUA ơi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:58 3 thg 2 2011
    Xuân mang lời chúc tặng nhau
    Như xuân mang đến trao câu ân tình
    Xuân sang ấm cả quê mình
    Vui xuân mà thấy ấm tình phương xa
    Xuân về vang hát câu ca
    Tình xuân mãi mãi nở hoa thắm nồng

    Trả lờiXóa
  13. tomoyo lovely
    16:54 2 thg 2 2011
    Ngày mai là bước sang năm Tân Mão ! Trinh chúc Bác Cua luôn nhiều sức khỏe , thành công và gặp nhiều may mắn nha !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:14 3 thg 2 2011
    Năm mới đến chúc nhau giàu mãi
    Tiền càng nhiều càng mải làm ăn
    Vui cùng trời đất vào xuân
    Bạn hiền xa đến quây quần bên nhau
    Tiền ta mơ ước nhiều sâu
    Bạc vàng ta đựng trong bầu trong chum
    Vui xuân đến sớm hôm hạnh phúc
    Đúng như lời cầu chúc mừng xuân
    Bạn xa cho đến bạn gần
    Cùng nhau hưởng một mùa xuân ấm lòng

    lifefun
    14:17 2 thg 2 2011
    CHúc mừng năm mới bạn nhé Bình an hạnh phúc sức khỏe và thành công!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:48 3 thg 2 2011
    Năm mới đến bao điều mơ ước
    Ta ước ao có được nhiều vui
    Một năm đầy ắp tiếng cười
    Bên trang blog buông lời vui chung
    Xuân Tân Mão ta cùng theo bước
    Đảng cho ta có được mùa xuân
    Dang tay đón bạn xa gần
    Vui trang blog mà gần nhau hơn

    VITBEOXN
    13:21 2 thg 2 2011
    Chúc mừng Năm
    mới - 2011
    Xuân Tân Mão
    Chúc CUA ĐỒNG KB cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an lành hạnh phúc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:46 3 thg 2 2011
    Mang sang cả một vườn đào
    Kèm theo lời chúc ngọt ngào lắm thay
    Giao thừa đã điểm rồi đây
    Nén hương cầu phúc cầu ngày vui chung
    Ta vội rót rượu nồng vui chúc
    Cho trong lòng rạo rực men say
    Cho xuân ấm áp mỗi ngày
    Cho đời ta mãi nở đầy sắc xuân

    Diem-ky-dieu
    12:55 2 thg 2 2011
    Chúc bạn cùng gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm!
    Năm mới nhiều may mắn, mạnh khỏe, phước lộc nhiều!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:00 2 thg 2 2011
    Tết năm nay nắng vàng chợt đến
    Thủ đô hồng xao xuyến tim ta
    Đẹp thay đất nước quê nhà
    Hơi xuân nhuộm thắm sắc hoa dưới trời
    Xuân đã sang bao lời cầu chúc
    Như trời xuân rạo rực lòng ta
    Năm mới gửi tặng câu ca
    Têm trầu cánh phượng mang ra mời chào
    Như nụ hôn ngọt ngào lửa cháy
    Như rượu nồng chưa thấy đã say
    Xuân về ôm cả trong tay
    Nàng xuân ấm áp những ngày bên ta

    Trả lờiXóa
  14. MỸ THO NGÀY ẤY
    08:55 2 thg 2 2011
    Chúc anh CUA một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:03 2 thg 2 2011
    Anh chúc em người quen dạo trước
    Đón xuân về có được nhiều vui
    Trên môi đón nhận nụ cười
    Công thành danh toại cuộc đời giàu sang
    Đường ta đi giăng hàng mở lối
    Dù đường đời sớm tối gian nan
    Xuân về đón ánh nắng vàng
    Hơi xuân Tân Mão ngập tràn quê ta

    Nilan
    01:46 2 thg 2 2011
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:07 2 thg 2 2011
    Xuân Tân Mão biết bao lời chúc
    Như hoa hồng sực nức mùi hương
    Nắng xuân tràn ngập bốn phương
    Ta nghe như tiếng người thương vọng về
    Men say ngấm mải mê thơ phú
    Như trong lòng ấp ủ đã lâu
    Xuân về thắm nở hoa cau
    Nắng xuân lùa tới giàn trầu quê hương

    Gia Phong
    23:41 1 thg 2 2011
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:11 2 thg 2 2011
    Xuân con Mèo mang theo mơ ước
    Nhánh mai vàng thân thuộc đón xuân
    Ngẩng lên nhìn ánh trăng ngân
    Dang tay đón một mùa xuân đang về
    Cành đào non mải mê ta ngắm
    Dưới nắng xuân đầm ấm bên nhau
    Tổ tông công đức dài lâu
    Cháu con hoà thuận bên nhau trọn đời
    Mừng xuân đến hoạ lời thơ chúc
    Ta trong xuân sực nức sắc hương
    Xuân về mang cả tình thương
    Xuân mang lộc biếc quê hương đổi màu

    Tranh Cỏ
    23:17 1 thg 2 2011
    Chúc bạn NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý!
    Tặng bạn mai vườn nhà

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:15 2 thg 2 2011
    Vườn nhà có chậu mai vàng
    Nở hoa khoe sắc trông càng vui hơn
    Mai này trông thật dễ thương
    Nắng xuân trùm cả quê hương của mình
    Đào tươi hé nụ cười xinh
    Mai em rực cháy tỏ tình cùng ai
    Hay là đùa sương mai
    Cho đào anh nở cho trai tỏ tình
    Đào anh e thẹn một mình
    Mai em thấp thỏm phơi mình trong xuân
    Xuân sang mà cảm thấy gần
    Ta ôm trọn cả tình xuân vào nhà

    Trả lờiXóa
  15. Haiyen
    22:46 1 thg 2 2011
    Thơ em như nước suối nguồn
    Đời thường cuộc sống cứ tuôn ào ào
    Câu thơ ấm áp làm sao
    Hồn thơ trau chuốc lạc vào cõi mơ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:47 2 thg 2 2011
    Cảm ơn chị đã quá khen
    Vần thơ bịa vội vẫn quen đấy mà
    Hôm nay xuân đã vào nhà
    Nắng xuân hơi ấm làm hoa nở nhiều
    Ai đem xuân tới mà thêu
    Mộng vào mơ ước đạt nhiều trong năm
    Vần thơ như khúc nhạc trầm
    Gửi theo con gió nói thầm cùng ai

    Thuy
    22:43 1 thg 2 2011
    Cau doi tan mao, cau doi tet 2011, cau doi tet tan mao 2011
    Năm mới, chúc Cua cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khoẻ, HP và thành đạt!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:51 2 thg 2 2011
    Vui xuân đến không quên nhiệm vụ
    Xuân quê hương đào nở rất nhiều
    Hỡi ai lội suối băng đèo
    Dâng cao đầu súng trăng treo trên đầu
    Xuân Tân Mão cùng nhau vui tết
    Gieo mộng vàng thêu dệt đường xuân
    Tuy xa mà vẫn thấy gần
    Hỡi anh bộ đội nhân dân bên người

    Hoa xuan
    22:19 1 thg 2 2011
    Chúc bạn và gia đình một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, chúc cho vần thơ của bạn mãi tỏa sáng, tình thơ và ý thơ mĩa ngọt ngào
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:53 2 thg 2 2011
    Năm mới đến bao nhiều điều ước
    Một năm tròn có được nhiều vui
    Vần thơ hoạ vội dâng người
    Mong sao nở những nụ cười trên môi
    Xuân đã sang lòng người gắn bó
    Cành mai vàng nho nhỏ ai trao
    Ta đem dâm cạnh cành đào
    Cho hương xuân đến lọt vào tim ta

    Miss.1447646
    22:03 1 thg 2 2011
    Cam ơn a đã tặng e bài thơ rất hay
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:56 2 thg 2 2011
    Thơ xuân mang tặng bạn hiền
    Bởi vì ta đã thân quen lâu rồi
    Xuân về tràn ngập sắc trời
    Ta vui xuân đến hoạ lời trao nhau
    Nắng xuân xanh những giàn trầu
    Hơi xuân mang đến cho cau thơm nồng

    Haiyen
    21:49 1 thg 2 2011
    Thơ em chảy như suối nguồn Đời thường cuộc sống vào dòng thơ em Câu thơ ấm áp diệu êm Hồn thơ trau chuốt êm đềm thiết tha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:05 2 thg 2 2011
    Tết về trên khắp quê hương
    Mà sao chẳng thấy người thương tìm về
    Tết này ăn tết xa quê
    Việc công chưa trọn đường về còn xa
    Tết này xa mẹ xa cha
    Xa nơi tổ ấm xa nhà nhớ ghê
    Xuân sang nỗi hẹn trở về
    Ai mang xuân đến nơi quê tôi rồi
    Còn tôi vẫn ở xa xôi
    Đón xuân cùng với đất trời người ta
    Nhìn về quê mẹ mà xa
    Dưng dưng ngấn lệ mẹ cha hiểu lòng

    Trả lờiXóa
  16. Giang Sơn
    17:34 1 thg 2 2011
    Chào bạn
    Sang thăm bạn CUA ĐỒNG nới KINH BẮC
    Thấy nhà vui khoảnh khắc đón xuân về
    Đọc những bài thơ cảnh đẹp xuân quê
    Lòng rộn rã tràn trề niềm vui mới.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:47 1 thg 2 2011
    Ta chung vui thay cho lời chào hỏi
    Xuân đã về sôi nổi những vần thơ
    Nối tiếp niềm vui bao nỗi bất ngờ
    Lòng hứng khởi hoạ vần thơ xuân mới

    PTTH
    17:12 1 thg 2 2011
    Chúc CĐKB năm mới Van sự như ý.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:50 1 thg 2 2011
    Cành mai vàng vừa sang vừa quí
    Sắc hương đưa từ nhuỵ phô ra
    Đẹp thay cũng một loài hoa
    Nở khi xuân đến làm ta động lòng
    Gió đông tắt mây hồng ửng sáng
    Hơi xuân lùa hoạ áng thơ vui
    Xuân về cây lá xanh tươi
    Người xuân hoà quện đất trời nở hoa

    qwfda
    17:02 1 thg 2 2011
    Chúc chú có 1 cái tết đẹp, một năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc vả thành công!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:13 1 thg 2 2011
    Xuân về chúc cháu học chăm
    Thơ ca đổi sắc tháng năm đợi chờ
    Đón xuân vui với vần thơ
    Xuân về mong muốn ước ắt thành
    Chúc cho thăng tiến công danh
    Chúc cho học tập luôn dành điểm cao

    Kim
    16:07 1 thg 2 2011
    Gửi bánh về gia đình Cua mừng tết . Xuân cổ truyền thêm ấm áp tình thân. Chúc vui, con cháu quây quần. Muôn phần may mắn ,phúc ân đầy nhà.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:15 1 thg 2 2011
    Bánh chị mang vừa sang vừa quí
    Ngắm nhìn thôi một tý cũng thèm
    Xuân về bánh trái đầy thêm
    Bánh chưng ngày tết chị đem sang nhà
    Giò bò giò lợn bày ra
    Mời người chị gái sang nhà vui xuân

    Thảodân
    12:09 1 thg 2 2011
    Sắp bước sang năm Tân Mão, huynh chúc C Đ KB cùng gia đình sức khỏe dồi dào , tài lộc thịnh vượng, an lành phúc lạc !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:33 1 thg 2 2011
    Xuân Tân Mão thời kỳ đổi mới
    Mừng nước ta phơi phới sức xuân
    Một năm thắng lợi bội phần
    Nước nhà giàu mạnh người dân bớt nghèo
    Miền trung ơi gieo neo còn đó
    Bão lũ về giông tố biển khơi
    Miếng ăn bão lũ cướp rồi
    Tràn mi ngấn lệ bao người thân yêu
    Năm mới đến ước nhiều điều tốt
    Bão giông ơi thưa thớt dần thôi
    Quyết tâm làm lại cuộc đời
    Đón xuân Tân Mão chung vui dưới trời
    Xuân đã đến muôn nơi hoa nở
    Một mùa xuân nho nhỏ bên ta
    Đẹp như một khúc giao hoà
    Cùng nhau ta hát bài ca yêu đời

    Trả lờiXóa
  17. Thảodân
    12:07 1 thg 2 2011
    Sắp bước sang năm Tân Mão, huynh chúc C Đ KB cùng gia đình sức khỏe dồi dào , tài lộc thịnh vượng, an lành phúc lạc !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:37 1 thg 2 2011
    Ta ước ao xuân về tết đến
    Ấm mái nhà gia quyến bên nhau
    Vui xuân thơ hoạ đôi câu
    Cùng xuân thêm sắc thêm màu thời gian
    Xuân Tân Mão xuân tràn sức sống
    Quyết xứng danh nòi giống Rồng Tiên
    Xuân này chiến thắng thiên nhiên
    Dệt cho đất nước một thiên sử vàng
    Hương vị tết lại càng ấm áp
    Dang tay đi xây tháp lầu son
    Ông bà cha mẹ cháu con
    Tổ tiên rạng rỡ đẹp hơn giống nòi

    Nguyễn Hiền Nhân
    12:06 1 thg 2 2011
    Cám ơn bạn gởi tặng HN bài thơ xuân rất hay. HN xin đáp lễ Ước vọng đầu xuân Tôi đón mùa xuân nhạt như nước xáo Không tô hồng vì đời chẳng chi vui Trời rét lạnh chắc nở muộn mai, đào Lỗi hẹn cùng trăng bởi lo cơm áo Xót phận người nghèo quanh năm tần tảo Mái bạt liều xiêu,cơm độn cháo rau Giữa phồn hoa ngất ngưỡng những lầu cao Sao có kẻ sắp hàng chờ bán máu? Nhiều đứa trẻ già trước tuổi xanh xao Không đến trường phải mưu sinh bải rác Xuân đẹp lắm với những người thành đạt Xuất ngoại giao thương thật đáng tự hào Việt Nam mình muốn cất cánh bay cao Đừng bỏ sót những mãnh đời dặm vá Thành rồng, thành hổ ở Đông nam á Khi mọi nhà đoàn kết sớt chia nhau Mừng xuân về sáng đẹp cả trời sao Vẫn có pháo hoa chào vận hội mới Nhưng hình như xuân vẫn chưa phủ tới Nhiều gia đình bạc phước sống hanh hao? hmhiennhan Chúc CDKB và gia đình an khang, hạnh phúc,vạn sự cát tường
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:44 1 thg 2 2011
    Thôi thôi gạt lệ bờ môi
    Cho xuân thắm lại cuộc đời cô đơn
    Trời rét lạnh tâm hồn buốt giá
    Biết rằng đời sóng cả gió to
    Miếng cơm manh áo chưa no
    Thì ta vẫn phải cày cho ra tiền
    Dù kiếp nghèo triền miên rách nát
    Dù miếng cơm trong bát chưa sang
    Ta vui có xóm có làng
    Ta mơ cuộc sống giàu sang mai này
    Xuân Tân Mão hẹn ngày thắng lợi
    Bầu trời đêm vời vợi trăng ngân
    Nước non ngàn dặm vui xuân
    Ta vui cùng với bạn gần bạn xa
    Đừng thất vọng xót xa chi nữa
    Cho giống nòi máu ứa khổ đau
    Dù còn có một cọng rau
    Thì xin chia sẻ cho nhau ấm lòng
    Bầu trời cao mây hồng rực sáng
    Ta tự hào có Đảng quang vinh
    Đảng luôn soi sáng tim mình
    Đi lên phía tước lý tình sáng soi
    Công nghiệp hoá hiền thời chưa mạnh
    Vài năm sau ta sánh năm châu
    Việt Nam
    ắt sẽ thành giầu
    Người dân ta lại hát câu ân tình

    ¤ Phượng Hà ¤
    10:57 1 thg 2 2011
    Mot nam moi An Khang Thinh Vuong nhe anh Cua Dong oi .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:56 1 thg 2 2011
    Núi rừng xa bánh chưng ngày tết
    Bông hoa mua thêu dệt đường xuân
    Tuy xa mà thấy rất gần
    Tết đến như ngỡ người thân tìm về
    Ta vui thay thôn quê đón tết
    Hoạ vần thơ tô nét son hồng
    Chung lòng tát cạn biển Đông
    Cho xuân lùa đến tô hồng Việt Nam

    Trả lờiXóa
  18. Kim Anh
    10:37 1 thg 2 2011
    KIM ANH cám ơn bạn ghé thăm và gửi thơ Xuân. Kim Anh xin gửi bạn bài " Mừng Xuân Tân Mão" thay cho lời chúc nhé. Mừng Xuân Tân Mão Mừng Hổ về rừng, Mèo mới ra Mừng Xuân Tân Mão nở đầy hoa Mừng toàn nhân loại gần thêm lại Mừng một Việt Nam tiến mãi xa Mừng Đảng thành công càng rạng rỡ Mừng Dân thắng lợi cứ ngân nga Mừng Ta tất cả đều vui khỏe Mừng Thịnh - An - Ninh - Vượng: mọi nhà !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:00 1 thg 2 2011
    Tết về xuân đến chung vui
    Tết xuân như thấy sắc trời nở hoa
    Tết đi đến tận mọi nhà
    Tết mang vị bài ca yêu đời
    Tết xuân nay thật tuyệt vời
    Tết chung tay nắm xây đời đẹp hơn
    Tết của ta bốn phương hội tụ
    Tết xao lòng ấp ủ giấc mơ
    Tết này hoạ vội vần thơ
    Tết xuân mang đến tặng cho bạn hiền
    Tết đã đến chúc tiền đầy túi
    Tết còn Mèo xua đuổi bão giông
    Tết xuân rạng rỡ Tiên Rồng
    Tết trên đất Việt Lạc Hồng vinh danh

    Nha Ky Đảo Đào Hoa
    08:50 1 thg 2 2011
    Sang thăm bạn....đươc đọc 2 bài thơ thật là hay....lời thơ ý thơ vần và âm điệu thật tuyệt.....mến gởi lời chúc bạn và gia đình đón tết vui vẻ, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc. tấn bình an......
    Xuân về mai nở thắm đường,
    Chồi non lộc biếc tơ vương ngọt ngào,
    Đón xuân gởi bạn cành đào.
    Năm mới may mắn dạt dào niềm vui
    Chúc xuân Kỳ gởi mấy lời,
    Mừng xuân tân mão sáng ngời khúc ca,
    Năm mới lộc thắm nở hoa,
    Mai đào rực đỏ blog nhà thêm thân!


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:06 1 thg 2 2011
    Cành đào nở rực trên cây
    Nhìn em ngày tết hây hây má hồng
    Có về Kinh Bắc hay không
    Miếng trầu dâng tặng cho lòng thêm say
    Mưa xuân còn đọng trên tay
    Hương xuân mà thấy đắm say cõi lòng
    Sông Cầu sông Đuống đôi dòng
    Bến chờ bến đợi gửi lòng đi sang
    Xuân sang nắng ấm mấy vàng
    Ngân câu quan họ cho nàng tương tư
    Bàng hoàng vội hoạ vần thơ
    Vặng nghe như tiếng đò đưa hôm nào
    Xuân sang hoa thắm mang trao
    Xách theo quà tặng gửi vào ý thơ
    Xuân ơi xuân đợi xuân chờ
    Chúc xuân mãi thắm giấc mơ đỏ hồng

    Mai Lan
    07:52 1 thg 2 2011
    Chúc bạn cùng gia đình đón một mùa xuân tràn đầy niềm vui hạnh phúc an khang thịnh vượng & vạn sự như ý !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:10 1 thg 2 2011
    Xuân Tân Mão xuân mang lời chúc
    Như mai đào đỏ rực sắc hương
    Xuân này chứa đựng yêu thương
    Xuân mang hy vọng chặn đường thành danh
    Ta chắt chịu gom dành lời chúc
    Bởi vì xuân rạo rực lòng ta
    Chúc cho bè bạn gần xa
    Đón xuân Tân Mão khúc ca khải hoàn

    Bantaysach
    05:26 1 thg 2 2011
    - Canh Dần qua, cành đào đã đỏ hoa mừng tết, đón xuân về,
    thêm thắm tươi màu đỏ, điểm tô phong vị tết.

    - Tân Mão tới, cây quất vừa vàng quả chào xuân, vui tết đến, càng rực rỡ sắc vàng, ngời sáng bức tranh xuân.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:14 1 thg 2 2011
    Hổ về rừng,đông từng lạnh giá, hối hả đón
    xuân, thêm phần lộc biếc,thắm thiết hồn quê
    Mèo đến nhà,tàn cơn gió rét,vui đón tết
    về,đón mừng xuân mới,phơi phới lòng ta.

    Trả lờiXóa
  19. T.A
    03:49 1 thg 2 2011
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO anh Cua , chúc anh và gia quyến một năm :
    THÀNH CÔNG - HẠNH PHÚC - VẠN SỰ NHƯ Ý
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:19 1 thg 2 2011
    Cưỡi con bình bịch sang chơi
    Hương xuân vương cả khoảng trời Bắc Ninh
    Kèm theo lời chúc thật tình
    Miếng trầu cánh phượng mời mình ăn cho
    Nghe câu quan họ “đợi chờ”
    Bến sông quê ấy con đò chao nghiêng
    À ơi em tựa mạn thuyền
    Anh đưa em đến với miền đất thiêng
    Hỏi rằng có nỗi niềm riêng
    Thì anh mang kiệu cung kiêng em về
    Em về vui cả miền quê
    Hương xuân ấm cả bờ đê Đông Ngàn
    Hihih-chúc xuân Tân Mão nhiều vui và hp

    Nguoihanoi
    03:49 1 thg 2 2011
    Chúc thư xuân **** ***** Chúc thư mang lòng ta khắc khoải Đợi năm trôi vét cạn ngày buồn Bao la Biển có nhớ nguồn!? Sông trong nhớ mạch chảy luồn khe sâu Vầng dương nào soi đường ta bước Mắt nhìn lên phía chước mà đi Tuổi đời xanh tóc mấy khi Ta để lại gì cho đất Mẹ đây Ngày hôm nay vững tâm bền dạ Mài bút nghiên thơ họa với người Thế thiên hành đạo cho đời Bút đây như sắt dạ thời như son Bạn bè ta kẻ còn người mất Lắng hồn thiêng mảnh đất lao lung Hỡi con cháu của vua Hùng Gan đồng dạ sắt nào cùng dựng xây Cùng keo sơn góp tay đất nước Tổ quốc ta sông núi ngàn đời Việt Nam đất nước con người Thấm dòng huyết đỏ những người chiến binh Đã hy sinh quên mình giữ nước Nơi khe sâu rừng chước núi sau Sương tàn quạnh vắng đêm thâu VÔ DANH liệt sĩ tóc đầu còn xanh Lương tâm nào ơn đành nghĩa đoạn Xa hoa chi hào nhoáng sao đành Hồn Anh đá núi gập ghềnh Sâu Ơn nặng Nghĩa bồng bềnh thời gian Thương Anh người VÔ DANH liệt sĩ Vùi nơi đây một nắm sương tàn Bìa rừng gió chứa mây chan Đại ngàn gọi giữa đại ngàn vi vu Thay mặt cho người VÔ DANH ấy Đèn Tâm soi lại nẻo hướng đi VÔ DANH đâu có cần gì Con người vĩ đại là vì VÔ DANH Ngày đầu xuân vi hành năm mới Đem chúc thư nhân ái VÔ DANH Chúng tôi gửi tới các ANH Những lời đằm thắm chân thành ngợi ca Bản trường ca những người LIỆT SĨ Thây vùi trong hùng vĩ núi sông Lẫy lừng mãi một chiến công Ngủ yên đất " Mẹ" tay bồng Biển ru (p1)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:20 7 thg 2 2011
    (Empty)

    ANH
    03:36 1 thg 2 2011
    Chúc Cua năm mới sức khỏe - Vui vẻ - và hạnh phúc nhé!
    YH lỗi chị không thể gủi card chúc mừng năm mới :((
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:51 1 thg 2 2011
    Hà Lan ơi xa xôi là thế
    Tết quê nhà chẳng thể về quê
    Nhớ từng bờ ruộng con đê
    Nhớ bờ cỏ mật mải mê kiếm tìm
    Xuân Tân Mão ngân vang chim hót
    Ngoài trời đang nhỏ giọt mưa xuân
    Tết nay gia quyến quây quần
    Chị tôi xa cách tình thân tỏ bày
    Nơi quê nhà mình đây vui lắm
    Tết đưa hương sắc thắm trời ta
    Vui xuân đón tết mọi nhà
    Gia đình đầm ấm chan hoà bên nhau
    Chị gái ơi! năm châu bốn biển
    Nhớ ngày xuân gia quyến chờ mong
    Bánh chưng toả vị thơm nồng
    Nén hương ngày tết ấm lòng người thân
    Chiếc điện thoại cứ ngân ngân mãi
    Trùng dương xa cứ ngoái cổ nhìn
    Mẹ già cặm cụi xâu kim
    Chờ con thu xếp mà tìm về quê
    Trẻ chăn trâu triền đê năm ấy
    Mà hôm nay sao thấy dưng dưng
    Nhớ nhà nhớ miếng bánh chưng
    Muốn sà lòng mẹ như từng ẵm con
    Xuân Tân Mão nước non ngàn dặm
    Hồn quê ta tô thắm đời ta
    Dẫu rằng một kiếp phong ba
    Con tim vẫn hướng quê nhà tuổi thơ
    Chúc chị và gd đón xuân Tân Mão nhiều niềm vui và hp

    Trả lờiXóa
  20. Mic
    02:34 1 thg 2 2011
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:56 1 thg 2 2011
    Lời chúc xuân như trái ngọt dần
    Ta mang gửi tặng những người thân
    Tri âm là để tình thêm thắm
    Để kéo tình ta mãi một gần.

    Ta hoạ vần thơ gửi người thương
    Xa xôi cách trở nỗi dặm trường
    Xuân về xa cách bao nhung nhớ
    Xuân của đất trời xuân quê hương

    Hai Yen
    00:49 1 thg 2 2011
    Nhà anh có nhiều bánh kẹo quá nha, tết chắc ăn lớn lắm phải không A. Chúc anh có nhiều sức khỏe, có biển cả yêu thương.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:00 1 thg 2 2011
    Bánh kẹo ngày xuân thật thật nhiều
    Như hồn quê mẹ dậy sóng reo
    Ta vui ngày tết mừng xuân tới
    Mơ đến giàu sang thoát khỏi nghèo

    Tân Mão ta vui với năm mèo
    Đồng xanh ta dệt thảm lụa thêu
    Quê hương giàu mạnh dân no ấm
    Ta ngỏ cùng nhau đủ mọi điều

    Thy Thy
    00:07 1 thg 2 2011
    Chúc huynh cùng gia đình năm mới ANKHANG - THỊNH VƯỢNG.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:03 1 thg 2 2011
    Xuân đã về miền quê vui quá
    Cảnh bán mua hối hả ngược xuôi
    Hương xuân lùa ấm lòng tôi
    Có huynh có muội tô đời đẹp hơn
    Xuân Tân Mão bốn phương chim hót
    Ta đón mừng những giọt mưa rơi
    Cho cây nảy lộc đâm chồi
    Cho dân nước Việt người người ấm no

    Hữu Hợp
    23:04 31 thg 1 2011
    chúc đón xuân sang
    vui khoẻ hạnh phúc
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:10 31 thg 1 2011
    Anh Đô Thành sang nhanh Kinh Bắc
    Trẩy hội xuân anh mặc áo the
    Ngập ngừng đứng đợi vỉ hè
    Để rồi được gặp gái quê Đông Ngàn
    Con sông Đuống mênh mang vẫy gọi
    Anh hãy về để trẩy hội xuân
    Có em liền chị ân cần
    Đón anh hội tụ quây quần chung vui
    Nàng dâng một miếng trầu tươi
    Anh ăn cho đỏ làn môi cay nồng
    Rằng em quan họ một lòng
    Anh về tô thắm má hồng gái quê
    He he-xuân vui nhé anh

    Liem
    21:50 31 thg 1 2011
    Năm mới mọi điều tốt đẹp Cua nha!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:01 31 thg 1 2011
    Xuân này con cảm ơn thầy
    Sang thăm Kinh Bắc vui say men nồng
    Xuân sang má đỏ tươi hồng
    Du xuân trẩy hội cho lòng thêm vui
    Xuân Tân Mão xuân đổi đời
    Năm châu bốn biển sống thời anh em
    Đào hồng hé nụ thắm tươi
    Mai vàng khoe sắc trao người phương xa
    Dang tay kết thắm đài hoa
    Mừng xuân Tân Mão vui ca chúc mừng

    Trả lờiXóa
  21. snow_smile
    20:52 31 thg 1 2011
    Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu
    Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương
    Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí
    Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:06 31 thg 1 2011
    Xuân đến
    hoa cười với lòng ta
    Để lòng
    xao xuyến hoạ bài ca
    Xuân ơi
    xuân đến cho hơi ấm
    Cho thắm
    tình ta tưởng một nhà.

    Xuân
    sang lời chúc gửi cho nhau
    Vần thơ
    hoạ vội dưới đêm thâu
    Tân niên
    phú quí trao lời tặng
    Như đỏ
    môi ai bởi miếng trầu.

    Ta chúc
    cho nhau mãi cát tường
    An
    khang phú quí đậm tình thương
    Đa tài
    đa lộc giàu theo đến
    Xuân về
    má đỏ với quê hương

    Ninh'blog
    20:13 31 thg 1 2011
    Chúc em cùng gia đình sang năm mới sức khỏe, Hạnh phúc và Vạn sự Như ý!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:50 31 thg 1 2011
    Anh sang chơi giữa trời xuân đến
    Lúc ra về quyến luyến lắm thay
    Xuân về má đỏ hây hây
    Đào tươi đua nở những ngày đầu xuân
    Năm mới đến mấy vần thơ hoạ
    Tết đã về hối hả du xuân
    Bạn xa cho đến bạn gần
    Cùng nhau hội tụ quây quầy mua vui
    Xuân phương nam hồng tươi nắng mới
    Kinh Bắc ơi trống hội tưng bừng
    Ngồi bên bếp nhóm bánh chưng
    Hơi xuân ngày tết đến từng phút giây
    Nước non ơi những ngày đẹp nắng
    Dệt mộng vàng ta chẳng chùn chân
    Dang tay kết bạn xa gần
    Cho tình blog thêm thân mỗi ngày

    VU GIANG
    20:10 31 thg 1 2011
    CHÚC TẾT (Thủ nhất thanh,thủ vĩ ngâm) Tết đến mang vui khắp mọi nhà Tết về rạo rực cả người ta Tết thêm tuổi ..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:57 31 thg 1 2011
    Bài thơ
    chúc tết thật là hay
    Như gió
    phương nam thổi nơi này
    Bắc
    Ninh Kinh Bắc mùa gió lộng
    Cho hồng
    đôi má dạ đắm say.

    Tết đến
    cùng ai tay nắm tay
    Ta đi
    chung bước con đường này
    Vần thơ
    hoạ vội còn chưa chán
    Mà ngỡ
    trong mơ ngấm men say

    Trả lờiXóa
  22. HChi -LÍNH KHÍ TƯỢNG PHÁO BINH
    17:53 31 thg 1 2011
    Cám ơn CĐKB không quên anh ... anh ít sang em..vì không biết làm thơ ..và làm thơ phải có khiếu và cảm hứng... tâm hồn của mìmh quá già nua và cạn kiệt ...Mua xuân của mình bây giời là con trẻ ngoan giỏi làm ăn tốt là công dân tốt chúng bươn trải kiếm sống đúng pháp luất và hạnh phúc anh sang nhà chẳng có gì chỉ là lời chức tết bình thường ...mong mùa xuân tân mão mọi ước mơ của mọi người dù lớn vô biên hay nhỏ như chú mèo này cũng là henh phúc tùi CĐKB ơi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:01 31 thg 1 2011
    Xuân Tân Mão xuân trao cảm mến
    Gặp nhau rồi quyến luyến khó xa
    Thăng Long ngàn tuổi đi qua
    Mà bao ký ức trong ta khó mờ
    Cầm cành đào hoạ thơ gửi tặng
    Gửi người thương trong nắng ban mai
    Bao đêm thức mấy canh dài
    Đường tơ ta dệt tặng ai xuân về chuc bac va gd don xuan Tan Mao nhieu niem vui va hp

    BÌNH ĐỊA MỘC
    15:14 31 thg 1 2011
    kính chúc anh và gia đình đình năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:06 31 thg 1 2011
    Ta sang nhau trao câu vui chúc
    Ngoài hiên nhà sực nức quỳnh hương
    Thức đêm mới thấy đêm trường
    Nhớ về quê mẹ lòng thương tìm về
    Ta vẫn nhớ con đê sông Đuống
    Nhớ tre làng nhớ luống khoai lang
    Ta yêu mảnh đất xóm làng
    Yêu dòng sông mẹ mênh mang dịu hiền
    Năm mới đến trao duyên quan họ
    Nhờ vần thơ nói hộ đôi câu
    Xuân sang xin bắc nhịp cầu
    Ai về Kinh Bắc trao câu ân tình
    Tay cầm một
    miếng trầu xinh
    Đợi người xa đến trao tình trao duyên
    Quai thao nón thúng trên thuyền
    Thuyền trôi đưa đẩy em liền hát vang
    Ấp e em đợi tình chàng
    Cho duyên quan họ lại càng duyên hơn

    Ton Thanh Hang
    14:01 31 thg 1 2011
    Mai đào nở khắp quê nhà
    An khang thịng vượng món quà đón xuân
    Dù ai đi ngược về xuôi
    Nhớ muà xuân đến chung vui gia đình
    Chúc anh và gia dình dón xuân thật nồng ấm ,an khang anh nhé

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:18 1 thg 2 2011
    Em sang chơi bánh mời ăn nhé
    Xuân đã về đào hé nụ hoa
    Vần thơ bịa vội làm qua
    Tặng cho em nhé sang nhà vui xuân
    Đường xa mà cảm thấy gần
    Ra về em cuốn đầy xuân lại nhà

    Ongoai
    12:57 31 thg 1 2011
    Qua chúc Tết anh Cua tràn ngập không khí Xuân mừng Đảng !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:23 1 thg 2 2011
    Đảng đã có ta cánh thiệp hồng Như luồng cá chạy giữa biển Đông Ta dâng tài chí đi khai sáng Tô thắm đời ta giống Tiên Rồng Xuân về Đảng gọi khắp muôn nơi Ta đứng nhanh lên dựng xây đời Thời kỳ công nghiệp thăng thăng tiến Xứng với năm châu hợp lòng người

    Huongtra
    12:40 31 thg 1 2011
    Anh ơi đón Xuân về tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé

    Xuân đang đứng trước thềm nhà Hoa Mai khoe sắc Chim ca đón mừng Chúc người Hạnh phúc An khang Xuân sang thêm tuổi cho lòng thêm Xuân
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:26 1 thg 2 2011
    Xuân về hiên cửa nhà ta
    Hương xuân chạm phải giàn hoa gấc rồi
    Hẹn ngày gấc chín thổi xôi
    Cho duyên nồng thắm cho môi đỏ hồng
    Xuân sang ấm áp trong lòng
    Nhẹ nhàng cầm miếng trầu không nhai đều
    Môi hồng trông thật đáng yêu
    Xuân ơi xuân đến dệt thêu mộng vàng

    Trả lờiXóa
  23. Van
    10:28 31 thg 1 2011
    Cảm ơn anh Cua nghé thăm, thơ anh rất hay, em mến chúc anh đón xuân Tân mão an khang và vượng tài như ý !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:58 31 thg 1 2011
    Ghé thăm em vần thơ gửi tặng
    Đón tết về trong nắng mùa xuân
    Cho tình blog thêm thân
    Bốn phương bè bạn thêm gần nhau hơn
    Ta thêm vui tâm hồn thoải mái
    Đón xuân sang hưởng trái ngọt lành
    Hồn xuân ai đã để dành
    Đợi ngày xuân đến hoá thành vân thơ
    Năm mới đến mộng mơ ao ước
    Một năm ta dành được niềm vui
    Trên môi mãi nở nụ cười
    Xuân sang như thấy sắc trời nở hoa

    NGÔ THÁI
    10:00 31 thg 1 2011
    Cám ơn Cua đồng Kinh Bắc tặng bài thơ. Chúc cháu và gia đình đón xuân vui vẻ, an khang thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:00 31 thg 1 2011
    Chú sang chơi cháu mời kẹo bánh
    Ra vườn xuân ngắm ánh đào non
    Cho xuân tràn ngập tâm hồn
    Cho thơ ngân mãi bồn chồn xuyến xao
    Tân Mão đến ta chào năm mới
    Đón xuân về tiến tới vinh quang
    Nắm tay cùng dệt mộng vàng
    Xây quê hương đẹp đàng hoàng hơn xưa

    ĐÒ CHIỀU
    08:57 31 thg 1 2011
    Chúc CUA ĐỒNG KINH BẮC mừng xuân đón tết ,an khang thịmh vượng ,tấn tài tấn lộc ,vạn sự như ý .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:03 31 thg 1 2011
    Ai dệt đường
    xuân giữa nắng chiều
    Cho đào
    nở rộ thật đáng yêu
    Xuân
    sang gửi mộng bao điều ước
    Gửi để
    cho nhau lộc mãi nhiều
    Tân Mão
    xuân về thêm hương sắc
    Cho tình
    blog mãi thêm yêu
    Gió đông
    hây hẩy xuân tràn tới
    Để mộng
    trong ta đủ mọi điều

    Mai Hương - TN
    08:13 31 thg 1 2011
    Chúc mừng xuân mới Tết đến vui tươi An bình khắp nơi Khang trang, hạnh phúc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:09 31 thg 1 2011
    CUA đến chung vui với mọi nhà ĐỒNG quê đua nở những vườn hoa KINH Bắc thân yêu ngàn nỗi nhớ BẮC Ninh quan họ rộn lời ca CHÀO xuân Tân Mão xuân đổi mới XUÂN đến lùa vào ấm lòng ta TÂN xuân cung chúc muôn điều ước MÃO về mèo đến nở muôn hoa

    Lê Minh Dung
    07:38 31 thg 1 2011
    Xuân ca Tân Mão của CĐKB tặng bạn bè thêm tràn ngập niềm tin yêu vào một mùa xuân hy vọng tương lai cho quê hương... rất tuyệt! Cám ơn đã ghé thăm nhà và tặng thơ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:15 31 thg 1 2011
    Gửi để làm
    duyên tới bạn hiền
    Như men
    rượu ngấm phút thần tiên
    Ta trao
    gửi tặng ngàn câu chữ
    Miễn để
    mua vui chẳng phải tiền.

    Xuân đã
    về rồi ghé thăm nhau
    Như tình
    tri kỷ ngỏ đôi câu
    Tương
    lai hy vọng bao điều mới
    Gửi mọng
    tình ta chí làm giàu

    Trả lờiXóa
  24. VanSon051960
    05:20 31 thg 1 2011
    T ẾT ĐẾN CON DÂNG LỜI CẢM TẠ XUÂN VỀ CHÚA GIÁNG PHÚC HỒNG ÂN.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:19 31 thg 1 2011
    Cành mai
    vàng nở rộ đón xuân
    Gốc đào
    tơ đang nở dần hoa đỏ
    Xuân đã
    về xuân mang thương nhớ
    Tình Bắc
    Nam
    lời ngỏ trao nhau
    Hoa vẫn
    tươi trong gió đêm thâu
    Gói quà
    thơ tặng nhau ngày tết
    Đảng cho
    ta tình yêu bất diệt
    Dải non
    xanh hồn Việt là đây
    Ta vẫn yêu
    mảnh đất rồng bay
    Cùng xuân
    mới đón ngày đại thắng

    THANHLEKHAC
    04:07 31 thg 1 2011
    Sắp bước sang năm Tân Mão, chú tiểu lên bạch Phật để xin Phật phù hộ độ trì cho những người thân cùng bạn bè yêu quý của chú có được nhiều ngày luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc . Chú tiểu gặp Phật, đảnh lễ rồi thưa rằng :
    Bạch Phật, con cầu xin Ngài mở lòng từ bi, phù hộ độ trì cho những người thân của con, những bè bạn yêu quý của con có được hằng hà sa số ngày trong đời luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc !
    Phật cười :
    Thiện tai ! Thiện tai ! con có tấm lòng vị tha thật đáng quý ! Nhưng xem ra con còn tham quá ! Ta chỉ cho con 1 ngày thôi !
    Chú tiểu sau 3 giây suy nghĩ bèn bạch Phật :
    Bạch Ngài, Ngài cho một ngày cũng được ạ .
    Phật hỏi lại : Con chọn ngày nào, ta cho con ngày đó !
    Chú tiểu thưa : Dạ , con chọn mỗi ngày ạ ! Xin Ngài chấp thuận !
    Phật cười lớn : Ta chấp thuận lời thỉnh cầu của con . Từ nay trở đi tất cả người thân, bạn bè yêu quý của con – những ai nhận được từ con cái “Còm” này, mỗi ngày sẽ được mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc !

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:39 31 thg 1 2011
    Ta trao nhau vần thơ xuân đến
    Như một ngày đến hẹn lại lên
    Đào tươi e ấp nhiều duyên
    Mai vàng rực cháy lại thêm hương nồng
    Nơi cửa phật một lòng cầu phước
    Dân an lành có trước có sau
    Dang tay đùm bọc lẫn nhau
    Tiên Rồng đất Việt thẳm sâu cõi lòng

    lenmangtieusau
    03:28 31 thg 1 2011
    Chất thơ của bác đặc ông Tố Hữu, chúc bác sớm được vào hội nhà văn.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:42 31 thg 1 2011
    Cũng là con cháu cả thôi
    Học nhiều học lấy những lời thơ hay
    Xuân đã đến dang tay ra đón
    Quà bằng thơ gửi chọn cho nhau
    Chén rượu xuân mấy câu thăm hỏi
    Nở nụ cười mệt mỏi tan nhanh
    Xuân sang mộng ước mau thành
    Việc xong rảnh rỗi ta dành hoạ thơ

    Alice
    01:45 31 thg 1 2011
    Chúc anh và gia đình những ngày Tết vui vẻ ấm cúng và một năm mới nhiều niềm vui nha!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:46 31 thg 1 2011
    Ta trao nhau vần thơ chúc tết
    Cành mai vàng thêu dệt đường xuân
    Dang tay líu lại cho gần
    Cho đào thắm đỏ tình thân đậm đà
    Xuân tân mão cho ta mơ ước
    Bao niềm vui có được trong năm
    Rộn ràng vọng tiếng thơ ngâm
    Đợi người khách quí tri âm ghé vào

    Hoamuong
    01:02 31 thg 1 2011
    Chúc Xuân Tân Mão an khang thịnh vượng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:48 31 thg 1 2011
    Núi rừng nở rực hoa mua
    Hoa ban trắng muốt như tơ vướng lòng
    Non xanh nước biếc mây hồng
    Xuân về mà thấy ấm lòng lắm thay
    Xuân Tân Mão xuân này ắt thắng
    Kỳ vọng xuân ta gắng lập công
    Toàn dân đồng sức đồng lòng
    Tô cho đất việt vừa hồng vừa sang

    Ninh'blog
    23:02 30 thg 1 2011
    Tết đến cả nhà vui trên hòa dưới thuận Xuân về mọi người mừng trong ấm ngoài êm
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:12 2 thg 2 2011
    Hổ về rừng rạng danh đất nước
    Mèo đến nhà tô thắm hồn quê

    Trả lờiXóa
  25. Ánh Mặt Trời
    22:21 30 thg 1 2011
    AMT chúc em và đại gia đình năm mới khỏe vui - tấn tài, tấn lộc - hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:08 2 thg 2 2011
    Năm mới đến mai đào khoe sắc
    Đón xuân về thầm nhắc lòng ta
    Hãy dâng câu hát lời ca
    Cho chim vang hót cho hoa nở nhiều
    Xuân quê hương bao nhiêu cảm mến
    Tiếng chuông ngân xao xuyến lòng ai
    Một đời mang kiếp làm trai
    Tình quê thắm đượm sương mai chẳng sờn
    Ta dang rộng tâm hồn độ lượng
    Ta vui mừng sung sướng biết bao
    Quê hương ơi thật tự hào
    Xuân về nắng ấm tràn vào tim ta

    GĐPT.HÒA ĐỒNG
    21:51 30 thg 1 2011
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:15 2 thg 2 2011
    Bao nhiêu quà bánh trao nhau
    Ngắm nhìn mà thấy nhà giàu nhà sang
    Vui thay có cánh mai vàng
    Có đào hé nụ có chàng hoạ thơ
    Xuân về thoả nỗi mong chờ
    Hoạ thơ xuân để tặng cho bạn hiền

    lục bình
    21:06 30 thg 1 2011
    Vui nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:12 30 thg 1 2011
    Mừng vui khi thấy xuân về
    Chào nhau khăn gói ta về quê thôi
    Quê hương như tiếng gọi mời
    Về quê ăn tết tuyệt vời lắm thay
    Ta ôm xuân mộng trong tay
    Mai đào tươi nụ chờ ngày nở hoa
    Chung vui đầm ấm một nhà
    Đón xuân ngân khải hoàn ca dâng đời

    MR. NẪU
    18:15 30 thg 1 2011
    Nàng Xuân về đến bên cửa sổ... Xuân như ý! Chú nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:15 30 thg 1 2011
    Xuân như ý-Xuân sang năm mới
    Bao niềm vui vẫy gọi lòng ta
    Ra vườn hái một nhành hoa
    Ghé sang thăm bạn làm quà tri âm
    Xuân Tân Mão duyên thầm mộng ước
    Xuân đợi chờ anh trước em sau
    Đỏ tươi bởi một miếng trầu
    Cau xanh mọng vỏ đợi nhau ngỏ lời
    Bến sông quê bao người qua lại
    Ta lại về dệt trải đường tơ
    Dưng dưng ngâm một câu thơ
    Mà như mộng ước đón chờ đợi ta

    Hiệp Hoàng
    17:59 30 thg 1 2011
    Chúc chúc chúc chú .................................. Chú điền nhóe, ước gì được nấy Tết ấm áp và hạnh phúc nhé chú
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:22 30 thg 1 2011
    Bắc Ninh xa đào tươi hé nụ
    Một bông hoa bé nhỏ mang trao
    Phương nam em ở nơi nào
    Đào tươi thắm đỏ mang trao em nè
    Cánh đào tươi mang về chơi tết
    Tình Bắc Nam
    ai dệt đường tơ
    Để cua Kinh Bắc hoạ thơ
    Gửi vào nơi ấy tặng cho bạn hiền hihi

    NGÔ THÁI
    16:27 30 thg 1 2011
    Chúc cháu vadf gia đình năm mới vui tươi, ahnhj phúc an khang thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:31 30 thg 1 2011
    Lời chúc ấy ai ai cũng muốn
    Đón xuân về ta nhuộm sắc xuân
    Cho tình mãi thêm thân
    Cho trang blog mãi gần nhau hơn
    Rừng cọ xanh để thương để nhớ
    Lời chúc xuân lời ngỏ cùng xuân
    Đông Ngàn vẫn bóng trăng ngân
    Dang tay đón một nàng xuân vào nhà
    Phú Thọ xa mang quà gửi tặng
    Nàng xuân ơi theo nắng đi thôi
    Có ông Ngô Thái yêu đời
    Xin nàng hãy ở bên người trăm năm
    Hihi –chúc chú và gd nhiều niềm vui và hp khi mùa xuân về

    Trả lờiXóa
  26. Người Nghĩa Hiệp
    16:06 30 thg 1 2011
    Lâu quá, ghé thăm bạn, không khí những ngày cuối năm nhộn nhịp vui quá. Chúc bạn và gia đình vui vẻ trong những ngày này!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:16 1 thg 2 2011
    Lâu không sang sàng càng thêm quí
    Rượu mừng xuân uống tý là say
    Xuân về tay nắm trong tay
    Niềm vui dâng mãi những ngày đầu xuân
    Tết đã đến thêm gần thêm ấm
    Ngát hương xuân tô thắm tình ta
    Đẹp thay một bản tình ca
    Trên trang mạng ảo mà ta gặp mình

    Hằng Nga - Chân Tình Hội
    15:54 30 thg 1 2011
    Mùa Xuân hoa thắm nở đầy
    Toàn dân náo nức đón mùa Xuân sang
    Mùa Xuân trang sử rỡ ràng
    Của toàn dân VIỆT phá tan quân thù
    Bao mùa XUÂN ở chiến khu
    Quân ta chiến thắng kẻ thù ngoại bang
    Hôm nay trang sử rỡ ràng
    Nhớ công chiến sĩ anh hùng Việt Nam
    Xuân nay về khắp mọi miền
    Xuân vui trong cảnh bình yên nước nh
    Mùa Xuân rực rỡ bao la
    Vườn Xuân ong bướm la đà bên hoa
    Muôn hoa khoe sắc chan hòa
    Người người hớn hở vui mùa Xuân sang
    Một mùa Xuân thật tuy hoàng
    Lung linh hoa nắng chiều vàng đắm say
    HN chúc anh cùng gia dình một mùa Xuân AN KHANG THỊNH VƯỢNG , nhiều niềm vui và hạnh phúc
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:37 30 thg 1 2011
    Xuân năm xưa có mưa có nắng
    Xuân diệt thù xuân gắng đuổi tây
    Toàn dân lao động hăng say
    Thi đua yêu nước dựng xây quê nhà
    Xuân kháng chiến ngắm hoa ban nở
    Ngắm hoa mua chín đỏ núi rừng
    Ngày xưa xuân đến tưng bừng
    Xuân trong kháng chiến lẫy lừng năm châu
    Còn xuân nay cùng nhau hội tụ
    Xuân trong ta ấp ủ mộng vàng
    Quyết đưa lịch sử sang trang
    Trái tim khối óc ta mang dâng đời
    Xuân Tân Mão xuân thời đổi mới
    Cờ Đảng bay vẫy gọi lòng ta
    Dựng xây đất nước quê nhà
    Đào mai thắm nở ta hoà vui chung

    bachthienhuong7
    15:33 30 thg 1 2011
    Một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui nhé anh Cua ơi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:05 1 thg 2 2011
    Tổ tiên âm hưởng lộc trần
    Cháu con ăn trái ngọt dần quê hương
    Tết về thắm đượm yêu thương
    Bên mâm cơm tết khói hương ảo mờ
    Chắp tay cung kính khấn thơ
    Cầu cho gia thất đón chờ xuân vui
    Xuân sang rạo rực lòng người
    Lục bình trôi mãi gửi lời chúc xuân

    Trả lờiXóa
  27. HaTuK
    14:34 30 thg 1 2011
    Gió đưa em lạc đến đây Ngỡ rằng tiên lạc xuống nơi chốn này Mây kia khép nép ngừng trôi Hoa ngừng khoe sắc...Đất trời ngả nghiêng (!)... ******************************************** Cảm ơn lời chúc mừng Xuân Mong rằng năm mới bội phần thành công...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:08 1 thg 2 2011
    Ta về quê mẹ Rồng Tiên
    Đón xuân bày tỏ niềm riêng của mình
    Xa quê bóng điện lung linh
    Đêm đêm con ngắm thấy hình quê hương
    Mưa xuân đọng mấy giọt sương
    Con nâng mái tóc soi gương ảo mờ
    Quê nhà con đợi con chờ
    Nhờ mây cuốn gió gửi cho tấm lòng
    Hoa tươi nở thắm sắc hồng
    Nơi xa như sống trong lòng quê hương

    Núi Xanh
    14:12 30 thg 1 2011
    Chúc em và gia đình một mùa xuân an lành và hạnh phúc !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:13 1 thg 2 2011
    Sài Gòn ơi hoa mai rực cháy
    Bắc Ninh xa như thấy hào quang
    Trời cao có áng mây vàng
    Phương nam vẫn có một chàng Núi Xanh
    Xuân Tân Mão ta dành rượu quí
    Ta chung vui uống tý cho say
    Nhìn về phương bắc rồng bay
    Miếng trầu cánh phượng trao tay cho chàng
    Dưới nắng xuân ngập tràn hơi ấm
    Ta dang tay tô thắm hồn quê
    Tri âm hẹn gặp ngày về
    Ta cùng thoả thích đam mê hẹn hò

    Hoàng Hôn Tím
    13:09 30 thg 1 2011
    CHúc em một mùa xuân mới thật vui và hạnh phúc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:41 31 thg 1 2011
    Mùa xuân này xuân say giấc mộng
    Gió Đông Ngàn lồng lộng trăng ngân
    Ta về quê mẹ đón xuân
    Chung vui cơm tết cho gần nhau hơn
    Đón xuân mới bốn phương nhộn nhịp
    Ta như người có dịp trao duyên
    Vần thơ vội hoạ ngay liền
    Đem đi gửi tặng mọi miền ngược xuôi
    Vui xuân đến bằng lời vui chúc
    Cho lòng ai rạo rực cùng xuân
    Bên trang blog mà gần
    Xa mà vẫn thấy tình thân mỗi ngày


    10:43 30 thg 1 2011

    Mùa xuân ấm áp nhé Cua ơi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:35 31 thg 1 2011
    Dang tay ôm nhánh hoa rừng
    Trao nhau lời chúc lời mừng cho nhau
    Xuân đã về rừng sâu xanh lá
    Xuân dâng đời hối hả ngược xuôi
    Đón xuân đầy ắp tình người
    Đào mai nở rộ ngập trời Việt Nam

    Meoxinh
    00:11 30 thg 1 2011
    Tết về đến đâu roài a. Chúc mừng năm mới a nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:37 31 thg 1 2011
    Tết về đến tận hiên nhà
    Tiện đây khách quí sang nhà dạo chơi
    Ta đi làm thịt gà mời
    Chung vui đón tết với người bạn xa
    He he xuân đến trong ta
    Cho hồn thơ mộng kết hoa dâng đời
    Cho tình đi khắp muôn nơi
    Trao nhau lời chúc thay lời tri âm

    Trả lờiXóa
  28. Phamdinh Ngochan
    20:01 29 thg 1 2011
    Hôm nay em thăm anh Cua. Công việc bận rộn ăn thua thế nào ? Chuẩn bị Tết nhất ra sao? Đã đủ thuốc uống sắp vào Tết chưa ? Bánh chưng nếu có gói thừa. Gửi em xin nhé không mua em chờ. Em xin gửi mấy vần thơ. Chúc anh mạnh khoẻ như đô vật làng . May mắn thịnh vượng an khang. Tài lộc phong phú giàu sang bằng mười. Cả năm đầy ắp tiếng cười. Vần thơ lai láng cho đời vi vu
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:06 29 thg 1 2011
    Cua có buôn bán gì đâu
    Thế mà rảnh rỗi sang nhau hỏi dò
    Quả là đúng thân cò lặn lội
    Tết rộn ràng sôi nổi lắm thay
    Sức trai đủ sức kéo cày
    Làm chi tết kiếm thuốc tây uống vào
    30 tết nhà nào chẳng có
    Bánh chưng xanh thịt chó giải đen
    Lá mơ ăn hết vẫn thèm
    Men say ngây ngất buông rèm ngủ luôn
    Ngoài hiên cửa con chuồn chuồn ớt
    Cơn gió đông thưa thớt yếu dần
    Rộn ràng đón một mùa xuân
    Mừng xuân Tân Mão tình thân thắm nồng
    Năm mới đến cầu mong chúc phúc
    Một năm tròn sung túc giàu sang
    Cuộc đời ai cũng sang trang
    Công thành danh toại bảng vàng lưu danh

    Đinh Diên Kỳ Minh
    18:15 29 thg 1 2011
    Lâu lâu Cua mới lại sang Chắc là rét đậm cóng , cứng chân? Lòng tôi luống những phân vân: Tình ta dường đã có phần phôi pha? Ta nên qua lại , lại qua Thường xuyên chia sẻ kẻo mà quên nhau Tết này xin chúc một câu: "Vạn sự như ý" trước sau một lời Tình tôi vẫn thế Cua ơi Tết này có muốn đi chơi không nào? Hẹn sau Tết nhé xin chào
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:32 31 thg 1 2011
    Lâu rồi chẳng rảnh mà sang
    Rảnh thì lại bị bó càng đây thôi
    Hôm nay thầy ghé lại chơi
    Nghe thơ mà thấy mấy lời nhạt chua
    Biết rằng em vẫn yêu thơ
    Nhưng mà yêu quá nên đơ mất rồi
    10 ngày nằm viện khổ đời
    May mà bộ não hiện thời còn khôn
    May mà vẫn có tâm hồn
    Xuân về tết đến hoạ luôn thơ mừng
    Nơi nơi tết đến tưng bừng
    Thị thành cho đến núi rừng đều vui
    Xuân sang hoa nở rực trời
    Như mang lời chúc trao người có duyên

    chung_thuy22
    01:15 29 thg 1 2011
    Mừng Cua vững tin- Trung Màu đẹp mãi...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:27 31 thg 1 2011
    Chị phương xa sang nhà Cua Bắc
    Con đường xa vằng vặc trăng ngân
    Xuân sang đã đến rất gần
    Ta nghe pháo nổ to dần bên tai
    Cảnh chợ tết hoa mai tràn ngập
    Người bán mua tấp nập vào ra
    Đào hồng nụ vội nở hoa
    Cho xuân thêm ấm cho nhà thêm
    vui
    Xuân đã sang tiếng cười nở rộ
    Ta chờ ngày hội ngộ chung vui
    Xuân sang nảy lộc đâm chồi
    Cành cao mấy chú đồi mồi bắt sâu
    Vần thơ xuân gửi nhau thăm hỏi
    Tết đến rồi xin nói đôi câu
    Gọi là quà tặng cho nhau
    Xuân sang tết đến vui câu ân tình

    Trả lờiXóa
  29. Nguoiconcuanui
    01:13 29 thg 1 2011
    Tặng Cua Đồng Kinh Bắc mùa xuân hoa Lê trắng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:21 31 thg 1 2011
    Hà Giang ơi! Ta muốn đến một lần
    Ngập tràn hoa thắm sắc trong xuân
    Ta ôm đất mẹ trong lòng núi
    Chẳng thấy còn xa mãi thấy gần

    Hoa Lê trắng nở khắp sườn đồi
    Con đường nho nhỏ đến muôn nơi
    Ta vào thăm bản trao lời chúc
    Xuân đến đây rồi hãy vui thôi

    Poll
    00:19 29 thg 1 2011
    Kính chúc Cua, một mùa xuân vạn hạnh Chúc Tổ quốc mạnh giàu Chúc tình bạn chúng ta sáng mãi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:27 29 thg 1 2011
    Xuân sang lùa tới Đông Ngàn
    Hơi xuân ấm áp ngập tràn khoảng không
    Ta đón xuân mà lòng thổn thức
    Cánh mai vàng rạo rực trong ta
    Đào tơ hé nở nụ hoa
    Vần thơ bịa vội làm quà tặng nhau
    Năm mới đến mấy câu thăm hỏi
    Lời chúc vui hướng tới tương lai
    Cầu mong già trẻ gái trai
    Đón mừng xuân mới trong ngoài ấm êm

    Cuocsonmien
    22:03 28 thg 1 2011
    Tại vì con lấy chồng xa Cho nên ăn tết xa nhà đấy thôi Xuân sang bổi hồi bồi hồi Làm con nhớ lại cái thời bé con Giờ đây con đã lớn khôn Gia đình hạnh phúc vẹn tròn thuỷ chung
    Tết về con nhớ bánh chưng
    Thì con khăn gói theo chồng về đây Hương xuân con nắm trong tay Vui xuân đầm ấm bên thầy bên u Mai vàng khoe sắc hương đưa Đào tơ yểu điệu như vừa làm duyên
    Tết xưa nay chẳng thể quên
    Tết nay xuân đến lại thêm ấm lòng (Cuadongkinh bac) Tết nay con ở quê chồng Dẫu vui con vẫn trong lòng nhớ quê Hương xưa còn đó tràn trê Xuân nay con đã không về mẹ ơi ! Trà mứt dù sắp đầy vơi Với con cũng chỉ rối bời lỗi chăng ? Tối qua con đã mơ rằng Chờ con mẹ đã ngắm trăng đợi chờ Xa quê ai nỡ thờ ơ Riêng con vậy đó ...cứ chờ và trông Hay là lỗi đạo với chồng Con về quê nhé ấm lòng mẹ yêu !!! CuocsonmienBRVT(28/01/2010) Chị xin 02 câu này nhé ! Tết xưa nay chẳng thể quên

    Tết nay xuân đến lại thêm ấm lòng ! hay tuyệt !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:01 29 thg 1 2011
    Cớ sao phải nói dối chồng
    Xuân về tết đến muốn lồng về quê
    Sao không rủ cả chồng về?
    Để rồi mẹ trách cha chê dấu chồng
    Ruộng quê ai lỡ bỏ không
    Về quê chẳng rủ ông chồng đi theo
    Cơm quê dù vẫn còn nghèo
    Có chồng có vợ mang theo tình nồng
    Về quê mẹ nhớ cha mong
    Càng vui khi có cả chồng cùng đi
    Hihi-bà chị trốn chồng về quê nhá-haha

    Comeviets !
    18:31 28 thg 1 2011
    Ăn tết vui vẻ nhá .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:17 31 thg 1 2011
    Tết đến xuân về khắp mọi nơi
    Mọi nhà đón tết mặt rạng ngời
    Ngôi nhà tổ ấm bao thương mến
    Nén hương toả khói tổ tiên soi

    Trả lờiXóa
  30. muagihomnay
    17:46 28 thg 1 2011
    GIỚI THIỆU CHO BẠN MÓN ĂN NAM BỘ: GIẢM GIÁ 70% ĐI ĂN ĐI CÁC BẠN 30 000 À NHANH LÊN VÀO TRANG CỦA MÌNH XEM CHI TIẾT NHA; THANKS.


    lâu quá mới dạo này còn làm thơ nửa ko?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:15 31 thg 1 2011
    Ước gì ta được vào nam
    Nghe câu vọng cổ chứa chan tình đời
    Ngắm dòng sông Hậu đầy vơi
    Nghé thăm Cần Guộc thăm người năm xưa
    Mang lòng ngẫu hứng hoạ thơ
    Nhớ ông Đồ Chiểu năm xưa khóc người
    Vui sao bày tỏ đôi lời
    Phương nam chờ nhé tình người Bắc Ninh
    Hẹn ngày mang miếng trầu xinh
    Rừng chàm còn đó chúng mình trao duyên
    Câu quan họ tựa mạn thuyền
    Đưa ta về với một miền đất thiêng
    Mình người bắc –chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hp

    Nguyễn Hải
    16:28 28 thg 1 2011
    Chiếc hôn mùa Xuân

    Xuân ngã vào ta phút ngỡ ngàng
    Đẹp xinh sắc thắm thật mơ màng
    Muôn hoa tụ lại cùng ong bướm
    Nhân thế bỗng thành cõi địa đàng
    Chim hót mà ru êm gối mộng
    Tặng em dịu ngọt ngày Xuân sang
    Chiếc hôn nồng ấm mau lên chứ?
    Yêu mến đang chờ, kẻo nhỡ nhàng
    Nguyễn Hải
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:12 31 thg 1 2011
    Ngỡ ngàng xuân ngã vào ta
    Mơ màng sắc thắm muôn hoa nở rồi
    Xuân về trên má hồng tôi
    Cho ong bướm lượn hoa tươi thắm màu
    Con chim hót đêm thâu gối mộng
    Một mình em gió lộng lùa qua
    Gió xuân bay khắp trong nhà
    Bay lên mái tóc nở hoa đợi chờ
    Khổ lòng kẻ yêu thơ thất thểu
    Hỏi nàng xuân có hiểu anh không?
    Chiếc hôn sưởi ấm trong lòng
    Mà sao vẫn đợi vẫn mong bao ngày
    Tân Mão đến xuân đầy ước vọng
    Mở vòng tay dang rộng đi em
    Cho hương xuân đến êm đềm
    Cho anh bày tỏ nỗi niềm muốn trao

    lao quangthau
    14:50 28 thg 1 2011
    Tết thật vui và nhiều may mắn bạn nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:06 31 thg 1 2011
    Tết thật vui em ngồi trông bánh
    Ngắm đất trời ngắm cảnh thần tiên
    Chờ bánh chín là xơi liền
    Đêm khuya chớ ngủ vợ hiền của ta
    Nén hương thơm trong nhà toả khói
    Nhìn bàn thờ nhớ tới tổ tiên
    Kính dâng các bậc thánh hiền
    Độ trì phù hộ nhiều tiền trong năm

    MELODY-TRAN
    14:48 28 thg 1 2011
    Chúc mừng năm mới vạn sự như ý CDKB nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:03 31 thg 1 2011
    Cành đào non mấy con chim hót
    Xuân đã về mấy giọt sương đêm
    Gió đông vẫn thổi êm đềm
    Bầu trời xứ Bắc lạnh mềm thịt da
    Phương nam xa muôn nhà mai nở
    Đón xuân về rạng rỡ bờ môi
    Đào tươi khoe thắm sắc trời
    Mai vàng tươi thắm rợp trời quê hương
    Đôi chim non đêm sương lạnh giá
    Đợi xuân về mang cả sắc hương
    Xuân này bao nỗi vấn vương
    Bao niềm hy vọng trên đường công danh
    Gửi nơi ấy mấy nhành đào nở
    Mấy vần thơ nho nhỏ mà thương
    Gửi theo con gío đêm trường
    Gửi xe vẫn chạy trên đường vào nam

    Cuocsonmien
    06:34 28 thg 1 2011
    Tết chuẩn bị đến đâu rùi Cua ơi ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:02 29 thg 1 2011
    Tại vì con lấy chồng xa
    Cho nên ăn tết xa nhà đấy thôi
    Xuân sang bổi hồi bồi hồi
    Làm con nhớ lại cái thời bé con
    Giờ đây con đã lớn khôn
    Gia đình hạnh phúc vẹn tròn thuỷ chung
    Tết về con nhớ bánh chưng
    Thì con khăn gói theo chồng về đây
    Hương xuân con nắm trong tay
    Vui xuân đầm ấm bên thầy bên u
    Mai vàng khoe sắc hương đưa
    Đào tơ yểu điệu như vừa làm duyên
    Tết xưa nay chẳng thể quên
    Tết nay xuân đến lại thêm ấm lòng

    Trả lờiXóa
  31. Hoa đào mùa xuân
    19:47 27 thg 1 2011
    Mùa xuân vừa đến, thật vui sao !
    Tươi thắm tình xuân ý dạt dào
    Cành Đào khoe sắc hồng tươi tắn
    Một tấm thiệp xuân ấm ngọt ngào !

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:57 31 thg 1 2011
    Xuân đến rồi hồng tươi sắc thắm
    Hơi xuân lùa sưởi ấm lòng ta
    Ngập ngừng ngâm một câu ca
    Rằng ai bên nớ có qua nơi này
    Miếng trầu ăn để cho say
    Trao duyên quan họ xuân này vui hơn

    Nguyen Baongan
    19:24 27 thg 1 2011
    Ô... hay quá Bảo Ngân được TEM VÀNG nè! Hi hi...


    Xuân mang hồn thơ dại Quay trở về tìm ta Nghe nhịp đời trăn trở Nhìn quê hương Bóng chiều tà... Đón tết vui nha cua đồng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:55 31 thg 1 2011
    Xuân mang hơi ấm tràn qua
    Vào nơi ngõ hẻm cho nhà ấm hơn
    Xuân về xua nỗi cô đơn
    Hồng tươi đất nước giang sơn đổi màu
    Tiếng xuân văng vẳng đêm thâu
    Cánh diều cao vút thẳm sâu khoảng trời
    Xuân Tân Mão-Xuân tình người
    Như thơ có nhạc gieo lời cho ai

    Trả lờiXóa
  32. Hoa đào mùa xuân
    15:44 5 thg 2 2011
    Tết đến trẻ thơ vui nói cười
    Người lớn gặp nhau chúc nhiều lời
    Dăm câu chuyện vui cùng trao đổi
    Tiếng cười xen lẫn tiếng cắn dưa ….

    Thăm anh , em gửi chút lời
    Chúc anh năm mới rạng ngời sức xuân
    Niềm vui , may mắn tràn đầy
    Hạnh phúc trọn vẹn dạt dào tình Thơ !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:49 5 thg 2 2011
    Tay cầm một nắm hạt dưa
    Mắt thờ thẫn cứ đung đưa nửa vời
    Dăm ba câu chuyện mua vui
    Mừng xuân cùng với tiếng cười râm ran.
    Hoa đào xuân thắm mà sang
    Tình xuân e lẹ lại càng thêm duyên
    Đem thơ chúc khắp mọi miền
    Chúc cho xuân mới nhiều tiền nhiều vui
    Chúc cho nở mãi nụ cười
    Công thành danh toại người người mến yêu

    NGUYỄN SỸ TÂN
    10:15 5 thg 2 2011
    CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH NĂM MƠI AN KHANG PHỒN THỊNH VẠN SỰ NHƯ Ý CÓ NHIỀU Ý ĐẸP LỜI HAY TẶNG EM CÂY MAI XƯ HUẾ MAI THẾ
    Mai thế như rồng đang lượn bay Để ai ngắm mãi đến mê say Ước gì ta được cây mai thế Chắc hẳn năm nay phúc lộc đầy

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:27 5 thg 2 2011
    Mai xứ Huế rồng bay phượng múa
    Như Việt Nam máu lửa và hoa
    Rồng thiêng hồn Việt Nam ta
    Vươn cao cao mãi giao hoà năm châu
    Xuân đã đến một màu xanh thắm
    Ánh nắng xuân đầm ấm trong nhau
    Niềm vui còn mãi theo sau
    Bốn phương hội tụ bên nhau xuân về

    Tuyet Khanh
    10:12 5 thg 2 2011
    (Empty)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:30 5 thg 2 2011
    Năm Mèo mở rộng vòng tay
    Năm châu bốn phương giờ đây bên mình
    Non cao biển bạc tươi xinh
    Dân giàu nước mạnh an bình là đây
    Nước non vẫn nước non này
    Theo lời Đảng gọi dựng xây nước nhà
    Tiết trời xuân rực mùa hoa
    Bên nhau như thể một nhà anh em

    Giáng Hương
    07:16 5 thg 2 2011
    Chúc Mừng Năm Mới Khoiử đầu mới _ Thành công Mới !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:32 5 thg 2 2011
    Cành đào tươi hồng phơi sắc thắm
    Nắng xuân về thêm ấm thêm vui
    Trao nhau cả nụ cười
    Cùng xuân đi mãi đất trời Việt Nam
    Năm con Mèo ta ham bắt chuột
    Ước mơ nhiều mong được ý ta
    Như vầng dương sáng bao la
    Như xuân ngày tết rực hoa đón chờ

    Giáng Hương
    07:16 5 thg 2 2011
    Chúc Mừng Năm Mới Khoiử đầu mới _ Thành công Mới !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:35 5 thg 2 2011
    Ai mang xuân tới trong nhà
    Mang hồn quê Việt làm ta xao lòng
    Nắm tay tát bạn Biển Đông
    Ta đem trí tuệ tô hồng Giang sơn
    Xuân về vui khắp bốn phương
    Xuân sang mà thấy quê hương đổi đời
    Bạn bè yêu mến ta ơi
    Xuân sang mang tặng nụ cười nhiều duyên

    Đăng Cang
    05:15 5 thg 2 2011
    NGÀY XUÂN CON ÉN ĐƯA THOI
    NGÀY đông giá rét thấu xương
    XUÂN về ấm áp vấn vương tình đời
    CON đường rộn rã tiếng cười
    ÉN từng đàn liệng trên trời chào xuân
    ĐƯA tin vui khắp xa gần
    THOI trên khung cửi dập dềnh dệt tơ
    Đăng Cang
    Mồng 2 tết Tân Mão

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:46 5 thg 2 2011
    MÙA xuân về thôn quê đẹp lắm
    XUÂN sang rồi đầm ấm chung vui
    ƠN người trao tặng cho tôi
    ĐẢNG mang no ấm cho người Việt Nam
    ĐẤT quê ta non ngàn biển bạc
    NƯỚC sông quê nghềnh thác vượt qua
    NỞ hồng thêu dệt mùa hoa
    HOA tươi ta dệt mang pha nắng trời

    Trả lờiXóa
  33. Mimosa
    03:05 5 thg 2 2011
    Chúc anh một mùa xuân yêu thương Phát tài - Phát lộc - Gia đình hạnh phúc !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:50 5 thg 2 2011
    Ai mang trao tặng cành đào
    Cho xuân ngày tết ngấm vào tim ta
    Chim trong lồng phải bay ra
    Cất cao tiếng hót giao hoà cùng xuân
    Dẫu xa kéo lại cho gần
    Cho thêm sức mạnh cho xuân thắm nồng
    Qua rồi cái lạnh mùa đông
    Ta phơi trong nắng cho lòng thêm tươi
    Xuân sang môi hé miệng cười
    Còn đâu e ấp nghẹn lời như xưa
    Đầu xuân đi lễ cửa chùa
    Thành tâm khấn phật vào mua lộc trời
    Ta yêu yêu cả cuộc đời
    Yêu hồn quê Việt yêu người ta quen

    Lion
    00:50 5 thg 2 2011
    " Đón xuân có nhánh mai vàng"
    Có câu Quan Họ xốn sang tình đời
    Xuân tràn về khắp mọi nơi
    Gặp nhau rồi níu người ơi đừng về
    Năm mới kính chúc anh Cua cùng gia đình hạnh phúc an khang và thịnh vượng!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:52 5 thg 2 2011
    Vui thay ta ở miền quê
    Con đường nho nhỏ đường về quê ta
    Đẹp như một khúc tình ca
    Đường xuân dệt lụa trải hoa ngập tràn
    Xuân về chúc bạn an khang
    Công thành danh toại giàu sang mỗi ngày
    Cùng nhau nâng chén cho say
    Cho xuân lùa tới bàn tay son vàng

    Tiên Yên
    00:43 5 thg 2 2011
    Chúc mừng năm mới

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:56 5 thg 2 2011
    Pháo hoa đỏ rực bầu trời
    Xuân về tết đến trao lời tặng nhau
    Chúc mừng năm mới đôi câu
    Mà nghe xuân quện vào nhau khó mờ
    Xuân về hoạ vội vần thơ
    Mừng xuân Tân Mão tặng cho bạn hiền
    Xuân sang chúc bạn nhiều duyên
    Công danh trọn vẹn túi tiền đầy thêm
    Gia đình hạnh phúc ấm êm
    Ước gì được đấy lại thêm yêu đời

    *♥* Hoa Hồng *♥*
    00:06 5 thg 2 2011
    Chúc anh một năm mới bình an và hạnh phúc, phát tài phát lộc nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:02 5 thg 2 2011
    Năm mới đến bồi hồi trong dạ
    Người vui xuân hối hả ngược xuôi
    Làm ta cảm thấy yêu đời
    Ta vui xuân đến buông lời cùng xuân
    Bạn xa cho đến bạn gần
    Ta cùng vui với nàng xuân trong nhà

    HOA TULIP
    23:54 4 thg 2 2011
    (Empty)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:15 5 thg 2 2011
    Mèo chào năm mới chắp hai tay
    Như chúc chủ nhân đẹp mỗi ngày
    Mâm son lầu rộng đời tươi sáng
    Bên tình thi hữu ngấm men say

    lao quangthau
    23:47 4 thg 2 2011
    Tết thật vui và hạnh phúc Bạn nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:49 5 thg 2 2011
    Xuân đã sang hoa vàng khoe sắc
    Ta bên nhau thầm nhắc off lai
    Xuân nay ngày rộng tháng dài
    Gặp nhau như hẹn cùng ai tỏ tình
    Chén rượu ngon một mình khó uống
    Như con chim không hướng mà bay
    Ta vui vui trọn những ngày
    Cùng xuân rạo rực men say ngấm dần

    Trả lờiXóa
  34. HOANGKETOAN
    23:46 4 thg 2 2011
    Tân mão xuân về quốc thới an Chúc cho dân chúng đặng cao sang Đãng cùng chánh phủ anh minh trị Chủ tịch hội đồng trí huệ quang Xí nghiệp cơ quan đồng nổ lực Ban ngành hành chánh tận tâm cang Nhà an nước thạnh người no ấm Chủ nghĩa Đãng ta thắng lợi toàn

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:52 5 thg 2 2011
    Tân Mão xuân về tổ quốc tôi
    Ta mang lời chúc tới mọi người
    Đường xuân trải rộng ta đi mãi
    Xây mộng hào quang mãi rạng ngời
    Chung tay chung sức xây đời mới
    Bỏ đi mặc cảm với cuộc đời
    Góp công góp sức cùng doanh nghiệp
    Có Đảng quang vinh rọi sáng rồi

    Cỏ sáng
    23:42 4 thg 2 2011
    Xuân nay hơn hẳn xuân qua Đất nước mình vang câu ca mừng Đảng Tám mốt năm búa liềm vàng Đi trọn con đường không màng khó khăn ... CS

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:56 5 thg 2 2011
    Đảng đã cho ta trái tim hồng
    Ta mang trí tuệ giống Tiên Rồng
    Tô cho đất Việt sang trang mới
    Áo ấm cơm no cũng thoả lòng

    Ta yêu Đảng Bác lá cờ hồng
    Giương cao cờ Đảng giữ núi sông
    Bình yên hạnh phúc dân no ấm
    Xứng với đời ta rạng tổ tông

    Nguytruong
    23:38 4 thg 2 2011
    Năm nay là năm con mèo ở Việt Nam và năm con thỏ ở nhiều nước. Chúc bạn năm mới An lạc, Hạnh phúc.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:59 5 thg 2 2011
    Mèo khoang cùng thờ đùa nhau
    Năm mèo hay thỏ cũng câu ân tình
    Chúc cho đất Việt chúng mình
    Dân giàu nước mạnh an bình muôn nơi
    Công nghiệp hoá người người phấn đấu
    Đất nước ta nung nấu từ lâu
    Xuân về cùng nắm tay nhau
    Cùng xuân dệt mộng tô màu giang san

    Thụy Kha
    23:01 4 thg 2 2011
    CHÚC
    MỪNG XUÂN TÂN MÃO 2011
    Xuân Tân Mão, Thụy Kha xin chúc bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và vạn sự như ý.


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:05 5 thg 2 2011
    Cành mai vàng vừa sang vừa trọng
    Như trời xuân gió lộng quanh ta
    Du xuân ngắm cảnh sơn hà
    Xuân về non nước của ta tuyệt vời
    Mùa lễ hội dòng người nhộp nhịp
    Hẹn cùng nhau có dịp về chơi
    Du xuân đánh ván cờ người
    Pháo lồng anh dóng tướng thời em ra
    Xe của anh đi qua sông cấm
    Tượng em bềnh khó cắm anh ơi
    Tướng em giờ đã yên rồi
    Thôi anh cứ lượn dưới trời ngắm xuân

    .
    21:53 4 thg 2 2011
    Chúc anh Cua Đồng năm mới...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:13 5 thg 2 2011
    Năm mới có bạn ghé chơi
    Thì ta chơi ván cờ người cho sang
    Anh thì tính cứ vội vàng
    Pháo xe cứ thích giăng hàng đùa em
    Em thời vểnh tượng thành quen
    Hai bên sĩ đứng làm duyên bao ngày
    Tướng em làm dáng đứng đây
    Ngựa anh mà nhảy có ngày toi luôn
    Pháo anh vội rút ngựa chuồn
    Pháo thì thất thểu về luôn bên nhà
    Thôi thì anh đợi canh ba
    Xe anh chở pháo pháo hoa sang nhà
    Đoàn quân anh giáp lá cà
    Bất ngờ mất váy khó hoà lắm thay
    Tướng em hở mặt rồi đây
    Anh thời đứng ngắm đỏ gay má hồng
    Xuân sang ta cũng thoả lòng
    Ván cờ xuân sớm men nồng ngấm luôn

    Trả lờiXóa
  35. Tùng Minh
    21:31 4 thg 2 2011
    Cám ơn Cua đồng kinh bắc đến thăm và chúc tết gia đình TM, TM chúc CĐKB năm mới vui vẻ, hạnh phúc an khang thịnh vượng. vạn sự như ý!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:21 5 thg 2 2011
    Xuân sang men ngấm đã nhiều
    Ra đường ngắm mãi cánh diều vút cao
    Về nhà khách quí ghé vào
    Ván cờ đánh giờ mang chào người thân
    Ván cờ đầy ắp hơi xuân
    Còn đang đánh giở nần chần chưa xong
    Tại anh vội cắm pháo lồng
    Cho nên em chẳng thoả lòng lắm thay
    Bàng hoàng vểnh sĩ lên ngay
    Thì anh lại ngấm men say mất rồi
    Quân em giăng lưới đợi người
    Mà sao anh tiến lại lùi thế sao?
    Em mang một dải lụa đào
    Đơn thương độc mã anh vào bằng chi
    Cung em xuân vẫn thầm thì
    Mà anh thì cứ ngại đi sang nhà
    Cửa cung em cứ phơi ra
    Mà anh thì cứ vào ra rồi về
    Còn đâu thoả những đam mê
    Em buồn ra ngắm xuân về bên hiên
    Hi hi-chúc bác xuân mới nhiều vui-hoạ thơ lãng mạn tý cho
    xuân tình thêm mộng

    Spring
    20:01 4 thg 2 2011
    Chúc Cua Đồng Kinh Bắc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:27 5 thg 2 2011
    Xuân đã sang lộc vàng trao tặng
    Cùng vui xuân trong nắng chiều xuân
    Chung vui uống ngụm rượu cần
    Cho men nó cứ ngấm dần vào tim
    Ta vui xuân đi tìm ký ức
    Giữa vườn hoa sực nức mùi hương
    Hoạ vần thơ nhỏ yêu thương
    Cho xuân xuân mãi vấn vương tâm hồn

    DRAGONTH
    17:37 4 thg 2 2011

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:33 5 thg 2 2011
    Thiệp hồng gửi tặng đầu xuân
    Tuy xa mà thấy rất gần gần nhau
    Bông hoa thắm nở sắc màu
    Hồn xuân vương vấn lùa vào tim ta
    Rừng xanh cây chuối trổ hoa
    Con chim chèo bèo hát ca dưới trời
    Nắng vàng mang áo ra phơi
    Cho xuân dệt lụa cho tôi ấm lòng

    DRAGONTH
    17:34 4 thg 2 2011
    Cảm ơn Cua Đồng Kinh Bắc đã ghé thăm và tặng quà thật ý nghĩa. Đọc những dòng thơ của bạn mình lại nhớ tới trường ca " Ba mươi năm đời ta có Đảng " của Tố Hữu mà mình đã mê một thời. Từ đó đến giờ,dưới sự lãnh đạo của Đảng Ta,đất nước ta đã đã đổi mới quá nhiều......Đáp lại tấm tình của bạn,mình xin gửi bạn một cánh thiếp nghe.Hauylixo :
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:48 5 thg 2 2011
    Sang chơi đáp lại tình nhau
    Như cau mọng vỏ miếng trầu thắm môi
    Ta vang câu hát tình đời
    81 xuân ấy rạng ngời sử xanh
    Đảng trao trái chín ngọt lành
    Đảng lo áo ấm-Đảng dành cho ta
    Kết đoàn tô thắm đài hoa
    Ơn trang sử Đảng đi qua một thời
    Bạn bè nước Việt ta ơi
    Hồn thiêng sông núi là người Việt Nam
    Câu quan họ giữa rừng chàm
    Từ Nam chí Bắc muôn vàn yêu thương
    Dù cho sóng gió đêm trường
    Ta yêu tổ quốc ta thương giống nòi
    Đời ta có Đảng sáng ngời
    Soi cho ta bước soi đời ta đi

    sao đêm
    17:20 4 thg 2 2011
    năm mèo sao đêm chúc nhà thơ phúc, lộc ,thọ và trà đầy niềm vui

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:53 5 thg 2 2011
    Mèo đang ngửi vú tưởng mồi
    Ôm mèo năm mão nhìn đời bao la
    Mộng vàng một ước mơ xa
    Giàu sang phú quí như hoa bốn mùa
    Đêm xuân thoảng tiếng gió đưa
    Ta mơ đồng ruộng được mùa trong năm
    Hoà vui cùng bạn tri âm
    Đẹp như một khúc nhạc trầm đầu xuân

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???