TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN


Anh em đồng nghiệp đầu xuân
Gặp nhau là để thêm thân mỗi ngày
Lẩu gà nóng sốt rồi đây
Cùng nhau nâng chén vui say đi nào
Anh nâng em chúc rượu vào
Lời ra rượu cứ ào ào qua môi
Nhưng mà vui thật là vui
Anh em bè bạn cùng cười bên nhau
Cầu lông anh đập cho mau
Em dang tay đỡ cho cầu khỏi rơi
Cầu anh bay trúng em rồi
Anh ăn một điểm em ơi đừng buồn
Tiện tay anh phát cầu luôn
Tay em khéo léo đưa luồn cầu qua
Chỗ anh hơ hớ hở ra
Tiện tay bỏ nhỏ thế là cầu rơi
Anh lại thua điểm em rồi
Hai ta hoà nhé cùng cười vui xuân
Thôi ta mặc áo mặc quần
Cùng nâng chén tiếp mừng xuân Canh Dần
Mấy khi ta được quây quần
Anh em đồng nghiệp ta gần nhau hơn
Rượu xong ta thả tâm hồn
Cùng nhau đi hát sướng luôn cả mồm
Karaoke hội trường
Anh ngân em hát hỏi buồn ở đâu
Sướng cho mảnh đất Trung Mầu
Từ nay ta được cùng nhau kết đoàn
Xuân về vui đón hân hoan
CĐKB gửi ngàn hoa thơm
Chúc cho xuân mãi đẹp hơn
Anh em bạn quí bốn phương một nhà
Cùng nhau hát khúc tình ca
Tiếng chuông cách mạng vang xa khắp vùng
Xuân về gửi đất Thăng Long
Rồng ngàn năm tuổi rực hồng Thủ đô
  • Viet Nam trong trai tim toi

    Thang Long que toi ngan nam tuoi
    Moi Cua co dip cung ghe choi!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay nhỉ?
      Nhà em cách cái hồ kia
      40 cây số cả đi lẫn về
      Mà sao cũng thấy vui ghê
      Thăng Long ngàn tuổi ta về chung vui
      Cờ hồng đỏ rực muôn nơi
      Cùng nhau hội tụ nói lời tri ân
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Cam on Cua da ghe choi
    Cau tho dam tham,loi moi hoi Lim
    Troi Tay quan ho den tim
    Long sao xao xuyen,con tim boi hoi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ghé chơi cũng bởi tình người
      Dù xa xôi mấy có lời là sang
      Bốn phương lồng lộng mây vàng
      Đào mai đua nở ngập tràn quê hương
      Trời tây cũng một lẽ thường
      Xuân về tết đến vấn vương quê nhà
      Xuân về lễ hội mở ra
      Bắc Ninh làng xóm muôn nhà chung vui
      Lòng ai xao xuyến bồi hồi
      Không đi là nhớ để rồi tương tư
      Liền anh quan họ gửi thơ
      Trao tay liền chị đứng chờ đã lâu
      Đã là tình cảm đậm sâu
      Miếng trầu cánh phượng cùng nhau ăn cùng
      Xuân này ta hát vui chung
      Thăng Long ngàn tuổi vui cùng thủ đô
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Nguoi o xu tuyet ...rat xa xoi
    Mong  co dip ve hoi Lim choi
    Nhung so trai tim ...co "quan ho"
    Quyen luyen chan di...chang lo roi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quan họ sang chơi quan họ mời
      Hội Lim câu hát để muôn nơi
      Xa xôi ngàn dặm lòng thương nhớ
      Lưu luyến chân ai chẳng lỡ rời

      Anh về quan họ gặp em tôi
      Miếng trầu cánh phượng đỏ làn môi
      Tiếng hát dưới thuyền vui biết mấy
      Thỏa lòng du khách ghé đây chơi

      Còn mãi duyên tình đó người ơi
      Gió xuân lễ hội xin được mời
      Kinh Bắc liền anh trao nón thúng
      Liền chị chao nghiêng ấp e rồi

      Bác về quan họ xuân đẹp trời
      Sông Cầu sông Đuống nước vẫn trôi
      Con thuyền đưa nhịp ta cập bến
      Điệp khúc ngân vang chẳng lỡ rời
  • Mr Tran
    Cảm ơn bác đã ghé chơi, Sau đây em cũng có đôi lời cảm ơn, Em- bác tuy là cách biển xa sông, Tình thơ chắc hẳn là không xa vời. Trời xuân đang dạo rực khắp muôn nơi, Tình xuân hòa với tình đời, Tình thơ quyện với tình người càng xuân. Chúc mừng năm mới Canh Dần,
    Nôm na đối ẩm vài vần cho vui .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cách sông đâu có cách lòng
      Đường xa ai lỡ đi vòng cho xa
      Trời xuân tràn ngập hương hoa
      Tình xuân còn quện còn hoà hơi xuân
      Tình thân ta mãi thêm gần
      Chúc mừng năm mới Canh Dần thành công

  • hanhphucmongmanh
    hp đến muộn ghé thăm bác cua đây......mang thêm cho bác tí hạnh phúc đầu năm nha(dù có hơi muộn...........hiiiiiii)....
    • Mang đến một tý thôi à?
      Sao không mang hết để mà sướng luôn?
      Hay là dành chút đi buôn
      Dành phần để gửi người thương chứ gì?
      Hạnh phúc là thứ vô chi
      Nhưng mà quí lắm mấy khi được nhiều
      Ai còn có tý thương yêu
      Hạnh phúc sẽ đến rất nhiều đó nghe
  • Kun Yeu
    Lạc những nẽo đường chốn giang
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn khách quí sang nhà
      Xuân về cua lại thêm ra một người
      Bạn xa ghé tới đây chơi
      Thì cua cũng muốn được mời làm quen
      Nào ta làm một tý men
      Biết đâu lại được có duyên nhà này
      Nhà cua thơ cũng có đây
      Rảnh thì mời ghé thơ này đọc chơi
  • Tom
    • Tom
    • 10:46 23 thg 2 2010
    nuốt nước bọt Cua ơi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời ơi cua đâu có thèm
      Cua nhìn cua cũng đã quen rồi mà
      Có giỏi thì cởi hết ra
      Bà con hàng xóm sang nhà mới vui
      Nhưng mà chỉ cởi thế thôi
      Không thì hàng xóm sang tôi chạy về
      Lại bảo cua Bắc kinh ghê
      Dạo này buôn bán mang về toàn da
  • SOMALI_TRUNGHO
    Đầu xuân đi viếng mọi nhà
    Chúc anh ,chúc chị ,chúc quà với hoa
    Mùng mười vui ấm trong nhà
    Ấm êm hạnh phúc gọi là em yêu
    Chúc cho em gái diễm kiều
    Năm dần tinh cọp mọi điều nghe em
    Trước thì dịu ngọt êm đềm
    Sau thời ấm áp dịu êm bên chàng
    Cho nhau hạnh phúc chứa chan
    Ngày đầu xuân mới huy hoàng hơn xưa...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân sang anh ghé chơi nhà
      Cùng cua Kinh Bắc chan hoà tình thân
      Có chai rượu quí mừng xuân
      Ta mang ta rót ra dần ngay thôi
      Xuân về lất phất mưa rơi
      Cua xin nâng chén cùng người phương xa
      Canh Dần hoa nở mọi nhà
      Một năm thành đạt chan hoà tình thân
      Niềm vui còn mãi sắc xuân
      Tri ân blog ta gần nhau hơn
  • Dao Nguyen Viet Ha
    Vào nhà Anh vưà được đọc thơ ,vừa được nghe nhạc rất hay 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô thế thay đổi tên hay sao mà không thể nhận ra nhỉ?
      Cho cua hỏi nhỏ một câu
      Chủ nhà có phải bạn nhau hôm nào
      Cái tay quàng cổ quặp vào
      Mà sao cua thấy thế nào thế nao?
      Nếu đúng thì chẳng làm sao
      Nếu sai xin lỗi vì vào nhầm nơi 80 % đúng rồi
      Đào Nguyễn Việt Hà là người này không?
      Sao cứ làm khó cua đồng
      Thay tên chẳng bảo cua không biết đường
      May mà cua thấy vấn vương
      Cua mò một cái lẽ thường đúng chăng?
  • Viet Nam trong trai tim toi
    CUA ĐỒNG KINH BẮC 18:06 20-02-2010
    Thêm bạn Vào sổ đen
    Tem vang cua da giut roi Thi cua xin chuc hai nguoi ben lau Tram nam van mot nhip cau Con tim tim den cho nhau khoi buon

    Huynh Lien 20:08 20-02-2010
    Cam on loi chuc tot lanh!!!
    Chuc Cua dong som noi danh... "tho truong"
    De bao ke men,nguoi thuong
    Bao nhieu kieu nu...van vuong ...Cua dong
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời chúc dành cả cho nhau
      Xuân về càng thấy đậm sâu cái tình
      Dưới trời xuân đẹp lung linh
      Lời khen cua lại thấy mình lao xao
      Khách xa gần vẫn ghé vào
      Vẫn tình thắm nở biết bao nhiêu tình
      Ai về Quan họ Bắc Ninh
      Lời thơ còn đó chút tình cua trao
      Mong sao tình cảm dạt dào
      Mấy khi được ghé ra vào nhà cua
      Quà thì chỉ có vần thơ
      Mong sao bè bạn cùng cua vui cười
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Cua di du hy choi xuan
    Dong hanh blog quay quan ben nhau
    Kinh thi,tho phu doi trao
    Bac nam sum hop,xuan nao vui hon
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Canh khuya du ngoạn muôn nơi
      Dần dà cua lại vào chơi bạn hiền
      Kinh thành cua cũng có duyên
      Bắc Nam cua cũng một niềm vui chung

  • Demtranglanh
    Đường dài hằn lại vết chân ai
    Theo dấu tìm theo tận đến nhà
    Bên mái hiên thưa nhìn đâu thấy
    Cái bạn cua đồng chạy mất tiêu.............
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm trăng lạnh lẽo cua nằm hang
      Có Mỹ nữ sang tận nhà chàng
      Bên hiên quỳnh nở chào xuân mới
      Vui mừng chào đón bạn ghé sang
  • Quynh
    • Quynh
    • 21:54 22 thg 2 2010
    Tiện tay anh phát cầu luôn
    Tay em khéo léo đưa luồn cầu qua
    Chỗ anh hơ hớ hở ra
    Tiện tay bỏ nhỏ thế là cầu rơi
    Anh lại thua điểm em rồi
    Hai ta hoà nhé cùng cười vui xuân
    Thôi ta mặc áo mặc quần
    Nhà Bác này nói hay phết nhỉ .
    Nói về đánh cầu lông em tặng Bác 2 câu  nhé:
    Buổi chiều các cô đánh cầu
    Lông bay vùn vụt qua đầu các cu ( các cụ)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he kiểu này lại phải chuyển sang Bút Tre vậy thôi
      Các cu(các cụ)cứ nhẩy vù vù
      Các cô tung hứng suýt vồ vào chân
      Các cụ suýt tụt mất quần
      Các cô áp sát tiến gần các ông
      Quyết đánh cầu trúng sân trong
      Cụ ông cụt hứng tông nhông đứng nhìn
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Hoi Lim sap den roi Cua nhi?
    Bot chut thoi gian,hay tro ve
    Non quai thao,vay xanh,yem do
     Gap lien em cu long ha he!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội Lim chính hội 13
      Cua không được nghỉ để mà vui xuân
      Hội thì cũng đã tới gần
      Bạn bè khách quí vui xuân tìm về
      Bắc Ninh Kinh Bắc miền quê
      Kính chào khách quí ghé về hội Lim
  • Công Trí
    Lệch tầm, đập nhẹ anh ơi, Kẻo em tơi tả mà vơi lửa lòng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em giơ vợt đón cầu lông
      Hai tay em hấng anh trông tuyệt trần
      Anh đang tẩn ngẩn tần ngần
      Em vù một cái rơi gần lưới ngang
      Không kịp anh giơ tay hàng
      Tối về ngẫu hứng anh mang thơ mừng
  • Binhnguyen
    Đánh cầu thì đập nhẹ tay
    Lỡ không đỡ kịp chẳng may vào đầu
    Em mà u trán cũng sầu
    Tính quen ăn vạ mất chầu rượu bia
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cầu bay là tại cầu bay
      Anh đâu cố ý mà gây biêu đầu
      Anh đâu có muốn em đau?
      Thôi thì cứ để đau đâu xoa dùm
      Dầu gió mang sẵn mọi hôm
      Cứ đau em nhé anh luôn sẵn sàng
  • Mr Tran
    Tình xuân hòa với tình đời,
    Tình thơ quyện với tình người càng xuân.
    Chúc mừng năm mới Canh  Dần,
    Lời ca đằm thắm tươi ngần trăm hoa.
    Thêm hương, thêm sắc muôn nhà,
    Trẻ vui đẹp áo, ông bà ngon canh.
    Nét cười ánh mắt long lanh,
    Má hồng, môi đỏ, trầu xanh cau vàng.
    Vui thay lời nói nhẹ nhàng, Mỗ em xin góp vài với làng bài thơ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he
      Xuân đang ở cửa đứng chờ
      Xuân nhòm khe cửa xuân lùa vào tay
      Thiên hạ sang cứ ngất ngây
      Xuân vui xuân đẹp xuân này mộng mơ
      Xuân là lời chúc lời thơ
      Là hoa trái ngọt cứ chờ có ngay
      Trẻ gìa ai ghé qua đây
      Nàng xuân lùa tới trao tay quà mừng
      Xuân sang cảnh đẹp vô cùng
      Vui xuân vui hội là mừng là vui
      Cớ sao xuân lại hết thời
      Để cho tốn của người đời chán xuân
      Rảnh rang thì ghé bạn thân
      Ai thời việc bận quây quần bên nhau
      Thời gian giờ có dễ đâu
      Làm chi cũng phải trước sau vẹn tròn
      Việc xong nước nước non non
      Ai mà việc giở lại còn vui xuân
      Vài lời bộc bạch xa gần
      Xuân đâu lãng phí chớ ngần ngại chi
      Hỏi xuân ta muốn cái gì?
      Xuân đi lại phí-còn chi là đời
  • thien_than_oo
    Chúc anh C Đ luôn an lành và hp.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đào hồng vẫn gọi hơi xuân
      Ngắm nhìn tưởng ánh trăng ngân vọng về
      Vui thay mảnh đất thôn quê
      Hội xuân vui lắm muốn về du xuân
      Cảm ơn người bạn xa gần
      Sang chơi Kinh Bắc mang xuân đến nhà
  • Núi Xanh
    Cua ơi có rượu làng Vân ? Núi mang Lẫu tới, quây quần, nhậu thôi !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em có rượu quí đây rồi
      Có chai cuốc lủi bác ơi hãy dùng
      Lẩu này phải được uống chung
      Rượu ngon mới ngấm mới hồng con tim
      Gà quê chắc thịt còn nguyên
      Phương xa bác nhớ mang thêm xương sườn
      Nhà em cũng có ít lươn
      Mang ra nấu miến ngon thơm bác dùng
  • SÔNG HỒNG
    Giờ moới sang thăm CĐKB đây... Chà chà họp mặt đầu xuân vui nhể.
    Chúc CĐ một tuần mới của năm mới tràn đầy nhựa sống, dồi dào sinh lực để cho ra đời những tác phẩm thơ ca hay hơn nữa nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sông Hồng Sông Đuống là đây
      Có người bạn gái hôm nay sang nhà
      Tặng cua một dải yếm hoa
      Cua nhìn ngây ngất mắt hoa rồi nè
      Đúng là thật tâm lý ghê
      Tặng cái cua thích sướng mê còn gì
      Hì hì hì
  • Nilan
    • Nilan
    • 13:52 22 thg 2 2010
    Cua!
    Nilan phục tài Ciua lắm, nguồn thơ bất tận, chẳng khác nào cụ  Ngiuyễn Du viết thơ Kiều.
    Nilan sang thăm Cua và yên chí ra về, Cọp không thích ăn thịt Cua
    Chúc Cua bách niên giai lão
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      NiLan ơi Ni lan ơi!
      Sao không lắng chút đây chơi mai về
      Hội xuân Kinh Bắc làng quê
      Người ta trẩy hội vui ghê Lan à?
      Có lòng sang với người ta
      Làm sao phải vội để mà về ngay
      Lần sau mà có sang đây
      Nhớ là phải ở mấy ngày nghe không?
      Để cua còn đáp tấm lòng
      Phương xa ghé tới cua đồng vui chơi
  • Nguyệt XG
    Trời ơi còn có 3, 4 ngày nữa là tới hội Lim rồi đúng không anh ? Chẳng biết bao giờ mới có điều kiện mà đi cùng chồng nữa. năm nay thì xin hẹn năm khác rồi. Hic. Anh có đi hội Lim chụp nhiều hình anh nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là sắp tới hội rồi
      Nhưng cua không biết mọi người ra sao
      Cua thì cứ tối mặt vào
      Công công việc việc tính sao bây giờ
      Giáo dục khó nghỉ lắm cơ?
      Hay là đi hội lại chờ “Sáng trăng”?
      Chủ nhật vào đúng hôm rằm
      Hội Lim “giã bạn” hỏi rằng gặp ai?
      (Thành thực người Kinh Bắc mà mình cũng rất khó nghỉ trong
      ngày hội xuân đấy bạn à? Thôi bạn bè hay tha thứ cho thôi)
  • hongtim_huyen
    tuan moi oai.tiep tuc chien dau nha anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tuần mới năm mới đến rồi
      Chúng ta hãy nở nụ cười trên môi
      Công việc rồi cũng xong xuôi
      Rảnh vào blog thăm người bạn xa
      Chúc cho tất cả một nhà
      Một niềm sức mới vui ca với đời
  • Kim
    • Kim
    • 11:19 22 thg 2 2010
    Đầu xuân lang thang  ghé vào nhà Cua thấy đông vui , tấp nập quá!!!
    Chúc mãi mãi như mùa xuân mới nhé Cua.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đầu xuân ghé tới nhà cua
      Thấy đông nhộn nhịp người chưa bạn hiền
      Xuân về hoa nở bên hiên
      Sắc xuân còn mãi bên thềm chờ nhau
      Xuân sang cũng lắm sắc màu
      Rảnh rang lại ghé thăm nhau vui rồi
      Chúc cho bè bạn muôn nơi
      Mùa xuân còn mãi với người Việt Nam
  • mọi
    • mọi
    • 10:03 22 thg 2 2010
    Đầu tuần thư thả sang Cua Chúc anh năm mới việc nào cũng hay Thơ thì nó cứ bay bay Khắp năm suốt tháng ai ai cũng mừng ..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thư thả rảnh rỗi ghé sang
      Kèm theo lời chúc vào hang cua đồng
      Một năm mới mãi thắm nồng
      Vần thơ vẫn cứ một lòng thuỷ chung
      Khắp nơi rộn rã tưng bừng
      Hội xuân đã đến vui mừng du xuân
      Một năm trời đất xoay vần
      Công thành danh toại góp phần vui thêm
  • Ánh Mặt Trời
    Đầu tuần của năm mới, cũng là ngày làm việc đầu tiên của mọi người mở đầu cho xuân Canh Dần (mùng 9/1 AL), AMT chúc em khỏe vui và thành đạt.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh sang chơi với cua đồng
      Hoa đào thắm đỏ mát lòng người sang
      Xuân về lòng vẫn xốn xang
      Hội xuân đang mở mọi làng mọi thôn
      Trẻ già trai gái vui hơn
      Là nơi hội tụ bốn phương cùng về
      Vui thay cho mảnh đất quê
      CĐKB mải mê hoạ bình
      Chúc cho anh thắm chữ tình
      Xuân về thắm nở lung linh thiệp hồng
      Xuân này xuân của chờ mong
      Chúc anh mạnh khỏe trong lòng mãi vui
  • ANH
    • ANH
    • 08:18 22 thg 2 2010
    NGÀY MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC EM NHÁ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày mới chị ghé nhà cua
      Thì cua gửi tặng vần thơ làm quà
      Dẫu rằng cách trở đường xa
      Nhờ con chim nhỏ mang quà sang ngay
      Xuân về lộc biếc chồi cây
      Hoa thơm quả ngọt cua nay mang trao
  • Ngọc Diệp
    Chúc Bác Cua năm nay thơ tràn trề đồng ruộng Kinh Bắc nhé. Lại sắp Hội Lim rồi liệu có thể gặp Bác ở đó không ạ.?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn người bạn ghé chơi
      Ngày đầu công việc rối bời là đây
      Nhưng rồi công việc xong ngay
      Chờ khi nhàn dỗi rảnh tay ta vào
      Cái nhà blog đẹp sao
      Bạn bè khách quí vẫn vào thăm chơi
      Hội Lim cũng sắp đến rồi
      13 chính hội mọi người du xuân
      Cua chờ ngày đó đến gần
      Xem công việc đã sắp dần cho suôn
      Mong sao cho dễ dàng hơn
      Trong ngành giáo dục đâu còn thời gian
      Chắc là thứ 7 mới nhàn
      Nếu đi hôm đó hội tan mất rồi
      Khó khăn lắm đấy bạn ơi
      Thôi thì may gặp được người bạn xa
      • 09:24 22 thg 2 2010
      Ta gửi cho nhau chén rượu nồng
      Xuân về chim hót mấy tầng không
      Dang tay ra đón mùa xuân tới
      Cho nụ chồi xinh ló nụ hồng
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Xuân về năm mới chúc bình yên Chén rượu lưu ly với bạn hiền Mai vàng nở rộ đào khoe sắc Canh Dần mạnh mẽ thật là tiên .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội xuân hội tụ những bạn hiền
      Nghe câu quan họ vẫn tươi nguyên
      Lưu ly chẳng uống mà hồng má
      Ngàn năm còn đó vẫn còn duyên
  • MUAXUAN
     Chúc anh luôn vui như tết nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mai thì đã phải đi cày
      Thân cua lại khổ rồi đây bạn hiền
      Mấy hôm nghỉ tết như tiên
      Mai đi làm chắc lại quên tay cày
  • Co Dai
         vao nha ban toan tho la tho,ban doi dap that tai tinh.bai phuc ...bai phuc...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ của người đón đưa
      Con đò còn đó vần thơ mãi còn
      Còn trời còn nước còn non
      Thì cua Kinh Bắc vẫn còn vần thơ
      Cảm ơn người bạn của cua
      Sang chơi ghé đọc vần thơ cua đồng
      Canh Dần xuân mới chờ mong
      Tri ân bè bạn gửi lòng ghé thăm
  • Nhang
    • Nhang
    • 17:18 21 thg 2 2010
    Đầu năm bác bị bỏ nhỏ hơi nhiều đấy,Chúc bác một năm làm việc hiệu quả
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vì cầu nó chẳng theo mình
      Nó đưa cầu đậu linh tinh ấy mà
      Nhanh tay cầu mới đến ta
      Chậm thì cứ đứng ngơ ra mà nhìn
      Cầu lông chơi cũng có duyên
      Anh giơ tay vụt đập xiên đế cầu
      Em giơ vợt đỡ vào đâu
      Cầu anh rơi mạnh vào nhau còn gì?
      Cả hai cười hỉ cười hi
      Cầu rơi xuống đất em đi nhặt cầu
      Em tung cầu vút sang nhau
      Anh co hai cẳng cầu đâu có vào
      Anh nhìn anh thở phì phào
      Em ơi anh mệt nghỉ nào uống bia
  • Cúc Nguyễn
    Chúc anh một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một nàng tiên nữ chờ ai?
      Con tim thổn thức canh dài nhớ nhung
      Ngoài trời những giọt mưa xuân
      Em ơi cứ nhớ ngàn lần đi em
      Tại vì em đã có duyên
      Cho nên nhiều kẻ đứng thèm bấy lâu
      Khen ai mang ảnh cho nhau
      Xuân về đậu đất Trung Mầu quê cua
      Thì cua hoạ vội vần thơ
      Chúc cho xuân đẹp giấc mơ mãi hồng
  • Oi
    • Oi
    • 15:06 21 thg 2 2010
    Bạn Cua ơi !Chúc đầu xuân đi hội quê nhà
    Hái được LỘC nhỏ LỘC to mang về !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về trên đất Bắc Ninh
      Hội xuân đã đến quê mình rồi đây
      Làng trên xóm dưới đủ đầy
      Em đi trẩy hội anh đây theo cùng
      Chiếc đu ta dún vui chung
      Ta xem gà chọi ta mừng cho nhau
      Làng trên xóm dưới là đâu
      Du xuân chảy hội nhớ nhau tìm về
      Xuân này lắm trẻ thôn quê
      Thành chồng thành vợ tìm về với nhau
      Lộc xuân ý hợp tâm đầu
      Hỏi ai vui nhất xuân sau có còn?
  • Ngọc Thi
    CHỦ NHẬT NHIỀU NIỀM VUI VÀ MAY MẮN ANH  NHA
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô bạn hôm xưa
      Đã sang chơi với nhà cua hôm nào
      Hôm nay mở cửa vô vào
      Mang nàng tiên nữ đứng chào cửa hang
      Xuân về hơi ấm rộn ràng
      Rủ nhau trẩy hội xóm làng mà vui
      Xuân sang nhiều nụ cười tươi
      Trai tài gái sắc vui chơi hội hè
      Vui sao mảnh đất thôn quê
      Có nàng công chúa ghé về hội xuân
      Đẹp như khúc hát trăng ngân
      Liền anh chờ đón nàng xuân rước vào
      Vào chùa cung kính vái chào
      Hương thơm thoang thoảng hoà vào hơi xuân
      Hội xuân già trẻ quây quần
      Ai ơi liền chị vui xuân đi nào?
  • MELODY-TRAN
    bác cua ơi tết nầy mình vui xuân kiểu gia đình là chính ..cực vô cùng ...bây giờ qua rồi ...bác thử hỏi vợ xem..một mình làm tấc cả vui sướng gì không nè thế mà cũng xong bây giờ khoẻ rồi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về đâu của riêng ai
      Xuân về đón cánh đào,mai vào nhà
      Hơi xuân khe cửa lùa qua
      Gia đình xuân đến mọi nhà đều vui
      Ngoài trời mấy giọt sương rơi
      Mưa xuân lất phất đất trời nở hoa
      Cớ sao cứ ở trong nhà?
      Ra đường mới thấy ngàn hoa rực hồng
      Xuân về mới thấy ấm lòng
      Phố phường làng xóm xuân nồng đang phơi
      Thoả lòng khách quí vui chơi
      Du xuân thoải mái cho đời sướng hơn
  • MELODY-TRAN
    chúc ngày cuối tuần vui  nhé  bác cua ơi  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua thì xuân vẫn còn xuân
      Vẫn còn du ngoạn quây quần bên nhau
      Đêm thì thức hết đêm thâu
      Ngày thì du ngoạn sang nhau chúc mừng
      Xuân này xuân của vui chung
      Sắc xuân còn mãi cứ mừng vui đi
  • Tuyet Khanh
    chỉ còn nghỉ được hôm nay nữa thôi nha Cua. Ngày mai phải lên lớp rồi đó. Chúc thầy Cua vui nha.
    • Biết rằng nghỉ nốt hôm nay
      Ngày mai lại phải đi cày rồi đây
      Sướng cho ta nghỉ những ngày
      Vui xuân mà thấy ngất ngây cõi lòng
      Hội xuân người đợi người mong
      Du xuân thưởng hội cho lòng nhau vui
      Nhưng mà công việc đến rồi
      Dễ gì mà gặp được người thân yêu
      Trời xuân như thảm dệt thêu
      Đại bàng bay lượn thêm yêu xuân nồng
      Khổ thân cái lão cua đồng
      Vui chơi đang sướng mai công việc rồi
  • *THẢO NGUYÊN *
    Hội Lim thì sắp đến zoài!
    Cua đã báo cáo vợ để mình gần nhau!
    ***Cuối tuần vui vẻ nhá****
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hội Lim có cả thả chim
      Nếu nuôi thì nhớ phải tìm về đây
      Hội chim cũng thật vui thay
      Chim bay ngểu cổ lên mây mà nhìn
      Liền anh đứng đợi hội Lim
      Xin mời liền Chị nhớ tìm về nghe
      Ta cùng hát khúc sông quê
      Người ơi người ở đừng về nghe chưa
      Nếu mà ai hỏi xin thưa
      Liền anh liền chị mới vừa gặp nhau
  • TênTên
    • TênTên
    • 08:04 21 thg 2 2010
    Bò nhiều wá nên Cua bị mệt hihihi !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ai bảo cua mệt chỗ nào?
      Cua đâu có mệt cứ vào mà nhòm xem
      Đấy là cua thích thức đêm
      Ngủ ngày nên mắt lim dim thế mà
      Tết này xuân nở đầy hoa
      Thì cua cứ thích ba hoa mấy lời
      Xuân sang ấm cả đất trời
      Cớ chi phải mệt cho đời khổ thân
      Nếu không có áo mặc quần
      Cố ra đường để rước xuân vào nhà
      Khà khà khà
  • Meome
    • Meome
    • 05:45 21 thg 2 2010
    Thân gửi các bạn ! Máy tính của Thầy dizikimi bị
    sự cố không thể viết  bài,trã lời Cm và sang nhà Cm cho mọi nhà,mong các
    bạn thông cảm.Thầy nhờ Mèo chuyển lời đến các bạn đây là Nick chat và
    Email :  dizikimi@yahoo.com tạm thời hãy liên hệ với thầy như thế.Chân
    thành Cám ơn các bạn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thành ra máy nó bị đơ
      Mấy hôm tết chẳng thấy thơ thầy mừng
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Chuc Cua dong du xuan vui ve Cau quan ho:"nguoi o dung ve" Cau tho am duom tinh que Bac ninh...co dip ghe ve tham Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      CUA vui cua mới du xuân
      ĐỒNG xa cho đến đồng gần vẫn đi
      KINH thành dạo bước mấy khi
      BẮC Trung Nam ghé cũng vì tình thân
  • .
    • .
    • 22:42 20 thg 2 2010
        Bắc Ninh xa quá Cua ơi!
    Hội Xuân chỉ biết qua lời Cua thôi
     Xuân vui Duyên chúc bình an
    Tri âm sâu sắc lòng thành với CUA
      • 22:48 20 thg 2 2010
      Du xuân du hội qua thơ
      Liền anh cua vẫn đứng chờ khách đây
      Liền chị xin hãy nhanh tay
      Du xuân trẩy hội nơi này cũng vui
      Xem qua cũng biết hội rồi
      Đọc qua cũng rõ tình người Bắc Ninh
      Vẫn là nón thúng em xinh
      Em xinh đứng ở đầu đình vẫn xinh
      Liền anh khăn sếp đưa tình
      Xin mời liền chị trầu xinh phượng hồng
  • Loan
    • Loan
    • 21:42 20 thg 2 2010
    Chuc Cua Dong mot nam moi an khang , hanh phuc!
    Cua Dong ...cung da mang dang dap dap que huong...tho cua Cua Dong cang dam da huong vi que huong. Chinh vi vay ma khong the lan lon vao dau duoc. Hi...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình quê gửi cả chốn này
      Bà con khách quí sang đây vui cùng
      Xuân nay cua thấy vui mừng
      Vần thơ cùng khách ta cùng du xuân
      Quê hương nghĩa nặng tình thân
      Thì cua Kinh Bắc ghép vần là đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???