Xuân về tết đến đang vui
Hôm nay lại phải ngừng chơi đi cày
Được hôm lao động cả ngày
Anh em đồng nghiệp bắt tay chúc mừng
Chào xuân bằng chén rượu nồng
Vài ba cái kẹo mặt hồng đỏ gay
Công việc tiếp tục rồi đây
Việc ai người ấy nhanh tay mà làm
Mưa phùn vui đón xuân sang
Sân trường thêm đẹp mấy hàng cây xanh
Chồi non nảy lộc trên cành
Giọt mưa xuân đọng thêm xanh mái trường
Con chim sẻ nhỏ mến thương
Mừng vui nhảy nhót cảnh trường đẹp thay
Trống trường vang điểm rồi đây
Bên em trò nhỏ một ngày đầu xuân
Chiều tà bóng tối buông dần
Cầu lông ta lại vui xuân tiếp rồi
Em ơi cầm vợt ra thôi
Anh đi căng lưới để rồi cùng vui
Điện đèn anh thắp lên thôi
Cầu lông vui khoẻ dưới trời quê hương
Quả cầu sao thật dễ thương
Thể thao thể dục lẽ thường khoẻ hơn
Vui sao thoải mái tâm hồn
Một ngày lao động đẹp hơn mọi ngày
Tăng lòng nhiệt huyết hăng say
Quyết đưa thể dục trường này đi lên
Trung Mầu mảnh đất đẹp thêm
Trang thơ còn đó có tên cua đồng
Vẫn còn đây một dòng sông
Con sông Đuống nhỏ chở dòng phù sa
Tưới cho đồng ruộng quê ta
Bát cơm manh áo mọi nhà ấm no
Cua đồng Kinh Bắc họa thơ
Quê hương giàu đẹp ước mơ bao ngày
Cùng chung sức mạnh hôm nay
Tô thêm vẻ đẹp tình này mang trao
Quê hương biết mấy tự hào
Vần thơ quà tặng gửi trao bạn bè
YÊU ĐỜI+HẠNH PHÚC
NHÉ BẠN
Mai đón xem TƯ VẤN TÌNH YÊU bạn nhé!
Hoi Cua rang:"Co biet tem ko?"
xin lổi vì nếu anh nghĩ là em vô lể...em cũng thấy có lổi với chính mình vì đã để lại ấn tượng không tốt với bạn blog...chúc anh ngủ ngon nha...
Mà sao vừa mệt vừa say thế này.
Cua đồng ơi bác có hay.
Em mượn cái cày bác có cho k?
Hay vui lên chứ cho xuân cuộc đời
Xuân về trên khắp mọi nơi
Hơi xuân còn mãi dưới trời quê hương
Dù xa xôi mấy ngàn phương
Cái tình vẫn cứ sẻ nhường cho nhau
Quên đi tất cả nỗi đau
Ngẩng đầu là được cùng nhau vui cười
Bắc Ninh lễ hội muôn nơi
Đôi làn quan họ người ơi đừng về
Miếng trầu cánh phượng thôn quê
Người ơi xin gửi mang về phương xa
Chị Meo 39 đấy mà
Đang buồn bịa rượu như là tiên say
Trầu tươi xin hãy trao tay
Chị tôi ăn miếng buồn này vơi thôi
Chị tôi lại nở nụ cười
Phương Nam
xa cách nhớ người Bắc Ninh
Lung linh hai chữ nghĩa tình
Bắc Nam
xa cách có mình có ta
Dù sao cũng một mái nhà
Bên trang blog có ta có mình
Thăng Long ngàn tuổi đẹp xinh
Bốn phương hội tụ chung tình nước non
Tiên Rồng mãi mãi đẹp hơn
Tri ân thắm đượm bốn phương vui cùng
12-13 hội Lim có dùng đến chân tay ko?
Mà anh hiểu sai là hiểu như thế nào?
Câu đó em lấy từ: daiviet_1979.
vậy XO với Mứt Hoa Hồng nhé
Đón ngày hội lớn cả rùng cờ sao
Bạn ơi quê bạn nơi nao? Đọc bài của bạn mà sao thấy gần.
Sang nhà Cua mấy bận mới vào được
hôm nay tặng mỹ nhân cho Cua nè
Xuân về, lễ hội gió bay ngọn cờ
Cua Đồng thêm đẹp ý thơ
Gửi cho bè bạn trước giờ xuất quân
Cảm ơn Cua biết bao lần
Chúc Cua có một mùa xuân tuyệt vời.
Vần thơ quà tặng gửi trao bạn bè"
Đọc thơ mình lại nhớ quê
Nơớ mái trường cũ, bạn bè thân thương
"CỎ đã dại mà em càng dại
Vãn xuân rồi sao vẫn mãi mộng mơ".
Từ xa nghe vẳng ngút ngàn lời thơ
Việc làm dìu dắt vào thơ
Thật hay hết biết nguồn thơ Cua Đồng
Lòng còn vương mãi ngân nga gió mùa
Chúc cho năm mới của Cua
Việc làm thành đạt bốn mùa thảnh thơi.
Cau long lai vot te tua roi a?
Minh o xu tuyet rat xa
Gui chut gio bien ...lam qua cho Cua