TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

GỬI TÌNH NGƯỜI CON GÁI PHƯƠNG NAM


     Thân tặng  người bạn blog Nhớ(723)- Hoài Thương

                                                      Anh gửi cho em cái tình đất Bắc
                                                     Qua chim trời trú rét tới phương nam
                                                     Bởi nắng mưa rơi bên những hương chàm
                                                     Câu quan họ vang trời nam có thấu.

                                                     Bao ngày đêm trong lòng ta nung nấu
                                                    Miếng trầu têm cánh phượng gửi cho nhau
                                                     Tô đỏ làn môi thắm mãi buổi đầu
                                                     Như đã gặp những ngày đầu bỡ ngỡ.

                                                     Ngàn trùng xa muôn vàn điều trắc trở
                                                     Vẫn còn nghe tiếng hơi thở trong tim
                                                     Lý tưởng hôm nay ta quyết đi tìm
                                                     Cái tình ấy bốn phương cùng tươi sáng.

                                                     Muốn gửi theo trăng vần thơ lai láng
                                                    Về phương nam đến tới bạn của ta
                                                     Để cho đời rạng rỡ những mùa hoa
                                                     Ta hiến dâng cho đời tình xứ Bắc.

                                                     Và em ơi dẫu ngàn trùng xa lắc
                                                     Bầu trời nam em đạp đất đi lên
                                                     Gió mát bên ta lý tưởng vững bền
                                                     Ta quyết chí tô màu son cuộc sống.

                                                     Còn anh đây trường sơn cao vẫn đứng
                                                     Phút tự hào đạp đất Bắc đi lên
                                                     Hào hứng hăng say theo tiếng pháo rền
                                                     Quyết khai sáng mảnh đất mình thay mới.

                                                     Đường ta đi ôi bao niềm phấn khởi
                                                     Đổi mới cuộc đời đổi mới tương lai
                                                    Công nghệ thông tin một bước tiến dài
                                                    Trước bụi trần anh em mình chẳng ngại.

                                                    Vẫn gắng lên kiên trì và nhẫn nại
                                                    Thanh khiết vô cùng hoa nở đầy nương
                                                    Giữa trời cao lồng lộng gửi bốn phương
                                                    Tình yêu nhất là tình nhà đẹp nhất.

                                                    Ta gửi cho nhau vần thơ chân thật
                                                    Thoả sức trao lời chẳng ngại điều chi
                                                    Không gian ảo ta thu lượm được gì?
                                                    Ảo mà thật có điều chi phải ngại.

                                                   Ta cảm ơn đời dâng bao hoa trái
                                                   Ta cảm ơn người con gái phương nam
                                                   Thường ghé thăm ta tình nghĩa ngập tràn
                                                   Dù xa vậy nhưng mà gần quá đỗi.

                                                   Ta để cho nhau cái tình nóng hổi
                                                   Dù Bắc hay Nam xa cách vô vàn
                                                   Mà sao gần? hỡi cộ gái phương nam
                                                   Gần gần mãi sau một lần nhấp chuột.

                                                   Thôi lạnh rồi miền Bắc sao tê buốt?
                                                   Gửi cái tình xin chia sẻ phương nam
                                                   Gửi nắng cho anh – cái ấm hương chàm
                                                   Xin hẹn gặp Thăng Long ngàn năm tuổi.
(Khong biet co nhieu tuoi hon khong ma xung anh
- khong kheo lai pham thuong thi chet-hi hi 
-neu it tuoi hon thi xin tang chi nhe
- tang chung cho chi em phu nu mien nam day)
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • bientim
    Chào anh cua đồng BT không biết làm thơ nhưng đọc thơ thì biết hay lắm hihi.... anh sang nhà BT chơi nha, không có thơ phú nhưng có truyện cười cho anh .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta vẫn nghĩ tình là trên cả
      Vẫn mặn mà ta thả hồn bay
      Mong sao cho mỗi một ngày
      Tình thơ nàng nhận tràn đầy niềm vui
      Vẫn còn mãi vần thơ viết vội
      Cũng biết rằng có tội không sang
      Mong sao hàng xóm họ hàng
      Tri ân xin gửi bằng vàn tiếng thơ
  • PUTIN1
    Biết rằng chị cũng thích thơ
    Mà sao máy nó lại đơ thế này
    Nghe xong câu này tự nhiên lại đọc được bài thơ.  Cứ như là câu: " Vừng ơi mở của ra vậy" Chị không bình luận bài này nữa vì đã mất hứng rồi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hết hứng thì đã thoả lòng
      Chị về vui nhé cua đồng chúc vui
      Hôm nào mà có ghé chơi
      Đọc thơ chắc nó có lời ngay thôi
  • PUTIN1
    Chắc do chị sức quyến rũ mạnh, sức kiềm chế yếu nên máy của em bị đơ đấy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời ơi bà chị phương xa
      Mất công mất việc sang nhà cua chơi
      Khi đi chị đã son môi
      Phấn hồng đã điểm đẹp rồi mà sao?
      Sang em lại chẳng được vào?
      Vần thơ cứ khoá làm sao bây giờ?
      Biết rằng chị cũng thích thơ
      Mà sao máy nó lại đơ thế này?
  • PUTIN1
    máy khô thì tra dầu là chạy tốt ngay. bài này chắc chắn do em để chế độ chỉ bạn bè mới được xem. em thử ktra lại xem
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị ơi vẫn cũ thế mà
      Thế sao thấy chị sang nhà- máy đơ?
      Em không thể hiểu được cơ?
      Thực tình em chẳng bao giờ khoá đâu?
      Trang blog để cho nhau
      Niềm vui chia sẻ nỗi sầu sẻ đôi
      Thế mà chị cứ sang chơi
      Bài thơ em viết nó rơi đằng nào?
      Hay là nó ghét chị sao?
      Chị em xinh thế lẽ nào ghét đây?
      Máy em vẫn mở mỗi ngày
      Bà con hàng xóm sang đây bình thường
      Mà sao nó lại chẳng thương?
      Cho bà chị gái phố phường dạo chơi
  • PUTIN1
    Maý của em có hỏng thì hỏng chứ máy chi 70 năm vẫn chạy tốt. Cái bài này cuả em có vấn đề rồi. Mà chắc em có vấn đề cũng nên. thề không vào xem lại những bài cũ của em nữa
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Máy chị chạy tốt thế sao?
      70 tưởng máy nào cũng khô?
      Thế mà vẫn chạy tốt cơ?
      Trời ơi máy chị động cơ tuyệt vời
      Máy em vẫn thấy tốt thôi
      Bài em viết cũ vừa rồi mở ra
      Vẫn thấy hương sắc tuỵệt mà
      Không biết máy chị ghét nhà em chăng?
  • PUTIN1
    bài đầu vừa bình luận rồi mà bài này vẫn không thấy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Máy chị chắc khô dầu rồi
      Chị ơi chị hỡi chị bôi mỡ vào
      Chắc là để mốc chứ sao?
      Cho nên máy chị có vào được đâu?

  • PUTIN1
    Hỏi thật bài này có viết gì không? Mình đọc chỉ thấy bình luận mà không thấy bài
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bà chị sang chơi  mạng nghẽn rồi
      Cua thì đang ngủ gọi hết hơi
      Thơ cua còn đó người không thấy
      Mạng nghẽn ai ngờ chị ghé chơi
  • Hùng Trắng
    Không cần tuổi tác, cứ hò hẹn cho vui!  Vả lại, cách tính tuổi của cua cũng khác mà (ngang như cua)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cũng là truyền thống ông cha
      Xưng hô phải phép mới là thật tâm
      Biết rằng bạn quí sang thăm
      Tình ta như ánh trăng rằm lung linh
      Cũng là cái nghĩa cái tình
      Ảo mà không ảo chúng mình gặp nhau
      Biết là tuổi tác phía sau
      Vui ta lại ghé cùng nhau tỏ bày
      Cua tôi cũng thích thú này
      Lấy vui làm chính mỗi ngày vẫn sang
  • hoang_viet
    minh cam on cac ban ve nhung van tho, huong ve dat me,
    minh cung la nguoidi lam an sa do, nhung luc nao cung huong ve que huong cua minh do,
    thanks
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Sang chơi bày tỏ những lời tri ân
      Mong sao đời mãi thêm xuân
      Bốn phương bè bạn thêm gần nhau hơn
      Ngàn trùng xa cách nước non
      Bóng hình đất mẹ vẫn còn trong tim
      Quê hương ta vẫn mãi tìm
      Tìm trong ký ức trái tim nhủ thầm
      Họ hàng thân thích tình thân
      Tiên Rồng một giống vẫn gần nhau thêm
      Mong sao cuộc sống êm đềm
      Mơ về đất mẹ đón niềm vui chung
      Thăng Long ngàn tuổi tưng bừng
      Cờ hoa lồng lộng đón mừng ngày vui
      Cảm ơn bạn ghé sang chơi
      CĐKB chúc người mãi tươi
      Sang nhau ta nở nụ cười
      Dù cho cách mấy phương trời vẫn sang
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Đến trong nhau chẳng phải dáng hình Không phải ánh mắt nụ cười xinh Đến với nhau những lần nick sáng Trải những câu thơ dệt lòng mình Đến với nhau nào có kể phương trời Đông Tây Nam Bắc tựu về nơi Nhận ra nhau những dòng nick sáng Cả những câu thơ nói hộ lời Gặp nhau ư? Có thể chẳng bao giờ Gặp tâm hồn trong những ý thơ Ấm không gian bằng dạt dào cảm xúc Tiếng đêm buông đâu chỉ có hững hờ Đến với nhau ta đến cả bốn mùa Kể gì sớm tối nắng hay mưa Gặp nhau trên lối tình thi nở Dệt tiếng yêu thương nhớ cứ ùa                          Hoaithuong
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chưa biết mặt đã biết lòng
      Xưng danh thì đúng cua đồng Bắc Ninh
      Mà sao chẳng thấy dáng hình
      Nụ cười vẫn mãi trong mình trong ta
      Đến nhau ngàn dặm phương xa
      Mà gần nick chuột sang nhà nhau chơi
      Dù cho xa bốn phương trời
      Đông Tây Nam Bắc mọi người gần nhau
      Nick kia đợi sáng mà lâu
      Sáng rồi ta kích cho nhau trao lời
      Câu thơ viết vội mất rồi
      Gặp nhau thì chắc một đời khó không
      Như là tìm lá riêu bông
      Biết đâu mà gặp mây hồng thoảng qua
      Blog còn mãi trong ta
      Nơi đây thoả thích sang nhà nhau chơi
      Vui vui ta viết mấy lời
      Gọi là tặng bạn xa xôi lại nhà
      Bốn mùa ngào ngạt hương hoa
      Kể chi sớm tối để mà sang chơi
      Nắng mưa thì mặc cho trời
      Gặp nhau ta gửi những lời tình thâm
      Chữ tình chữ nghĩa chữ tâm
      Trăm năm gặp lại mừng thầm ngày xưa
      Miền Nam
      vẫn mấy bóng dừa
      Đông Ngàn xứ Bắc gió lùa lạnh thay
      Miếng trầu cánh phượng còn đây
      Đôi làn quan họ mỗi ngày vẫn vang
      Hội Lim liền chị vẫn sang
      Liền anh quan họ hai làng chung vui
      Thăng Long rồng sáng rực trời
      Đợi ngày đại lễ rạng ngời ngàn xuân Duong Quang Dinh
  • Minh Anh
    Những dòng thơ gửi cho nhau Lời thơ ai viết đậm sâu nghẹn lời Vần thơ sẽ mãi cùng người Đi chung đoạn kết bên đời giữ ghi Tình ta đâu phải hư không Biết rằng ảo ảnh nhưng lòng đã đong Gửi em một ngọn gió đông Hong khô đôi mắt đang ròng giấc mơ... ............ Góp vui chút nhé Cua Đồng!
    • Cúc Nguyễn
                                           Chào anh Cua ,Cúc xin lổi                     Cúc lở lời Cua đừng giận Cúc nhé                     Cúc đùa vui không át ý                     Cúc nói gì mất lòng Cua bỏ qua                     Đừng hờn đừng giận Cúc nhe                     Nhà Cúc luôn luôn mở cửa đón Cua                     Vuốt giận nhe  Anh Cua Đồng...                                                                           
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Không có gì bạn Cúc ơi
        Sang nhau ta gửi lại lời cho vui
        Niềm vui đâu phải riêng tôi
        Có tui có bạn có người ghé chơi
        CĐKB luôn vui
        Bạn sang là quí nói lời tri ân
        Hang cua mãi mãi thêm xuân
        Học sinh thường ghé khi cần vào ngay
        Cua tôi mới phải tỏ bày
        Không thì trò đọc thầy này sao ngu
        Nên cua xin gửi vần thơ
        Gọi là tỏ chút đợi chờ bạn sang
    • Le thi thu Hang
      . Tối vui nha.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua đồng Kinh Bắc nhà quê
        Sang đi làm sớm tối về với hang
        Quanh năm luẩn quẩn xóm làng
        Thơ văn bịa vội trong hang cua đồng
        Để cua thoả mãn nỗi lòng
        Sau ngày mệt mỏi mà không tủi sầu
        Nhà thơ có phải cua đâu
        Nhà văn thì thật còn lâu mới bằng
        Cua tôi bịa chút lăng nhăng
        Thơ vườn lủng củng lằng nhằng cho vui
        Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
        Comment để lại thơ tôi chúc mừng
    • thuyquehuong
      Cua Đồng có ở nhà không Hôm nay Thúy đến xin ông chén trà Hoa sen ướp phải đậm đà nhấm nháp còn nhớ ghé nhà thường xuyên!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua tôi tối mới ở nhà
        Thuý sang Thuý cứ pha trà uống đi
        Thân quen khách sáo làm chi?
        Trà đây pha nhé -làm gì phải xin
    • TênTên
      • TênTên
      • 15:37 29 thg 10 2009
      TRời ơi! 4tin phục sát đất tài văn thơ của CDKB. Sư phụ sư phụ . Qua nhà 4tin để update kiến thức giới tính và để lại nhịu vần thơ thật hay nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Làm chi mà phải kêu trời
        Sang chơi là sướng có lời bình thơ
        Hay thì ta đọc vài giờ
        Giở thì loáng thoáng bạn chờ nhà bên
        Thơ cua đọc mãi thành quen
        Thường xuyên thăm hỏi tình thêm mặn nồng
        Tui đây chính hãng cua đồng
        Nhận lời bạn nhắn cua lồng sang ngay
        Chúc cho tình mãi tràn đầy
        Vân thơ gửi lại hẹn ngày cua sang
    • TueMinh
                                                         Ta cảm ơn đời dâng bao hoa trái
                                                         Ta cảm ơn người con gái phương nam
                                                         Thường ghé thăm ta tình nghĩa ngập tràn
                                                         Dù xa vậy nhưng mà gần quá đỗi.

      bài thơ tình cảm nhẹ nhàng. Chuc Bạn cua Một ngày vui vẻ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn cô bạn Tuệ Minh
        Sang chơi bạn để cái tình cho cua
        Nhà cua thì chỉ có thơ
        Bạn sang đọc nhé-sửa cho cua đồng
        Mong sao chỉ bảo thật lòng
        Cho thơ hay mãi cua đồng tôi vui
        Cảm ơn bạn đã ghé chơi
        Cua đồng chúc bạn xin mời ghé thăm
    • Hoamuong
      Chúc Cua có nhiều vần thơ vui nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn chị ghé thăm cua
        CĐKB mới vừa về hang
        Gặp ngay bà chị ghé sang
        Cua tui vui lắm trong hang cười thầm
        Một ngày duyên nhất trong năm
        Mà sao cua có duyên thầm hay sao?
        Bà con hàng xóm ra vào
        Người chơi người hỏi người chào người thăm
        CĐKB trầm ngâm
        Nhưng mà mệt quá đang nằm trong hang
        Lúc nào hết mệt cua sang
        Mang vần thơ chúc họ hàng luôn vui
    • Le thi thu Hang
      Wow, mình lại rơi vào ổ phục kích văn chương rồi .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang chơi là quí lắm rồi
        Đọc thơ cho sướng người ơi đừng buồn
        Bạn bè sớm tối vui hơn
        Niềm vui còn mãi nỗi buồn vơi đi
        Blog ta hỏi được gì?
        Ta xây đắp mãi lo chi nhà nghèo
        Biết rằng đời lắm gieo neo
        Chút tình gửi nhận vẫn theo muôn nhà
        Xa xôi vẫn một bài ca
        Bài ca Đất Việt nở hoa Tiên Rồng
    • Le thi thu Hang
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xin cảm ơn bạn ghé chơi
        CĐKB chúc người luôn vui
        Vần thơ xin tặng mấy lời
        Chúc cho bè bạn muôn nơi vui cùng
        Non xanh đất Việt vui chung
        Ngàn hoa đương nở đón mừng ngày vui
    • Nguyễn
      Một buổi tối êm đêm nhé cua đồng thân thương....
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
        CĐKB thật là vui sao?
        Bạn ơi đọc thơ đi nào
        Cho hay bạn nhận ta trao ân tình
        Chỗ giở bạn bỏ cho mình
        Gửi vào một chút lời bình giúp cua
        Cua tôi sửa chữa vần thơ
        Cho tình trong sáng bao giờ cũng tươi
        Cám ơn bạn đã sang chơi
        Niềm vui còn mãi nụ cười trên môi
    • Le thi thu Hang
                                                          Ta gửi cho nhau vần thơ chân thật
                                                          Thoả sức trao lời chẳng ngại điều chi
                                                          Không gian ảo ta thu lượm được gì?
                                                          Ảo mà thật có điều chi phải ngại.
      H không biết làm thơ vậy tặng chị cái này nha:


      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua tôi Cua Đực đồng xa
        Đâu phải cua Cái khéo mà nhầm to
        Cua đồng tôi cảm ơn cô
        Sang chơi là quí đọc thơ cua đồng
        Cua tôi xin nhận tấm lòng
        Là lời trao tặng cua đồng thêm vui
    • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    • Mèo lười
      Hic... sao mọi người ai cũng giỏi thơ quá vậy nè. mình chẳng biết gì cả. ngại quá.... hic... hic...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Làm gì phải ngại bạn ơi!
        Chúng ta yêu mạng ghé chơi nhau mà
        Để cho đời mãi nở hoa
        Để cho ấm mãi tình nhà nhau thôi
        Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
        CĐKB có lời tri ân
    • ... sophankhodau !
      Khá khen cho lão cua đồng
      Đang thời tiết kiệm, mà hoang vô cùng
      Bao nhiêu bút mực của đời
      Dồn vào cho lão để thi nhau bình
      Vắng thơ dễ có cả tuần
      Mà sao lão cứ im lìm chẳng đăng.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tiết kiệm cua vẫn nghĩ mà
        Vần thơ cua viết thật là không hoang
        Bà con hàng xóm hay sang
        Thì cua phải bịa cho hàng xóm vui
        Buồn thì cua nhận hết rồi
        Theo vần thơ bịa nổi trôi cuộc đời
        Trách chi thơ bịa vội mời
        Thôi thì thông cảm xin người vui thơ
    • Nguyen
      Miền bắc mùa này em có lạnh không Nơi trời nam chiều cuối thu vẫn nắng Cơn gió nhẹ thoảng qua hồn len lén Hoa mai buồn lả tả cánh rụng rơi Chúa xuân về thôi thúc như mời gọi Mang sắc xuân sưởi ấm đất và trời Em hay chăng tình yêu anh vụng dại Đoá hoa lòng anh dành mãi cho em. Bao yêu thương theo dòng thơ anh viết Theo sóng gào tha thiết giữa trời thu!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy hôm gió bắc mưa phùn
        Cửa hang trống vắng nỗi buồn đâu vơi
        Thôi ta cứ muốn vui chơi
        Bên trang blog mọi người thăm nhau
        Vui thì ta tặng đôi câu
        Buồn thì chia sẻ cho nhau tủi sầu
        CĐKB tặng nhau
        Vần thơ còn mãi miếng trầu đỏ môi
        Đôi làn quan họ xin mời
        Tình ta Nam Bắc người người thêm vui
        Kinh Bắc hôm nay đẹp trời
        Gió đông thoang thoảng mây trôi êm đềm
        Sương thu hơi lạnh ban đêm
        Ngoài hiên quỳnh nở vui niềm thơ chung
        Miền Nam
        thương nhớ vui cùng
        Gió thu trời nắng đón mừng thơ cua
        Tình anh đất bắc gió mùa
        Tình em thoang thoảng hương đưa ngập tràn
        Chút tình xin tặng phương Nam
        Đôi làn quan họ hương tràm vẫn bay
    • Hong
      • Hong
      • 12:03 28 thg 10 2009
      “Còn anh đây trường sơn cao vẫn đứng
      Phút tự hào đạp đất Bắc đi lên
      Hào hứng hăng say theo tiếng pháo rền
      Quyết khai sáng mảnh đất mình thay mới”.
      Trường Sơn, niềm kiêu hãnh của dân ta đã được bạn tôn vinh như một giá trị vĩnh hằng của dân tộc. Trường Sơn, hai tiếng đã làm lay động hàng triệu con tim trên đường giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
      Thế mà ngày nay, những kẻ “ăn mày dĩ vãng” lại đang rắp tâm làm mờ nhật đi hình ảnh Trường Sơn Hùng vĩ để thay bằng thần thánh thống trị muôn lòai.
      Cảm ơn bạn đã hòan tòan dứt bỏ thần thánh ra khỏi tác phẩm này, đó là mốc son ghi dấu ấn thơ ca của bạn trong làng văn học Việt Nam .
      Bạn biết không, chúng tôi rất buồn khi đọc phải một tác phẩm nào của ai đó vẫn cứ “ăn mày dĩ vãng” thần thánh – mà không biết tự khẳng định chính mình.
      “Anh gửi cho em cái tình đất Bắc
      Qua chim trời trú rét tới phương nam
      Bởi nắng mưa rơi bên những hương chàm
      Câu quan họ vang trời nam có thấu”.
      Trường Sơn, đất Bắc, trời Nam, quan họ, hương chàm; Ôi quê hương, đất nước Việt Nam thật mến yêu và thắm thiết đến tự hào như chúng tôi, như bạn, như mọi người từng góp phần trong đó.
      “Tình người con gái phương nam” đang thổi vào hồn thơ Việt một luồng gió mới quét sạch rác rưởi, ươm mầm tương lai.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        CĐKB rất cảm ơn những tình cảm chân thành. Bạn đã phân tích được cái tình cảm chân thực của CĐKB đối với đồng loại và rất đúng ý nghĩ của CUA trước khi viết bài thơ trên đấy. Rất cám ơn và mong có sự chia sẻ bình luận cho đời thêm hương sắc bạn nhé.
        Chúc những niềm vui lớn phía trước.Xin tặng một vài lời mạo muội văn xuôi (tạm gọi là thơ vườn tự bịa mà không kịp sửa):
        Tự hào đất Việt chúng ta
        Non xanh nước biết mãi là của dân
        Chúng ta làm cái ta cần
        Vì dân vì nước mà xuân hết rồi
        Bao người mẹ nhỏ lệ rơi
        Bao người bỏ xác dưới trời Việt ta
        Vì lòng yêu nước yêu nhà
        Yêu thương đồng loại mà thà hy sinh
        Chúng ta hai chữ ân tình
        Giữ gìn mảnh đất chúng mình sinh ra
        Biết rằng Đất Việt chúng ta
        "BÃO ĐỜI" rình rập không tha từng ngày
        Để cho dân khổ dân đau
        Để cho mẹ khổ mắt sâu lệ nhoà
        "Bão đời " còn mãi trong ta
        Chúng ta đoàn kết để qua bão này
        Xin đời kết nối vòng tay
        Vì dân quyết giữ đất này bình an
        Tô cho trang sử thêm vàng
        Tô cho đất Việt vẻ vang ngàn đời
        Bạn bè blog tôi ơi
        Chúng ta kết cánh tô đời sáng tươi
        Non sông ta mãi rạng ngời
        Từ Nam chí Bắc lòng người thuỷ chung
    • mọi
      • mọi
      • 10:31 28 thg 10 2009
            Lâu lâu nhớ bác sang chơi ..
      Cua Đồng không hổ danh ngời núi sông !
          Bầu thơ lưng túi gió trăng
      Còn dành cho bạn những lời thiết tha ....
           Chủ nhà vui bạn phương xa
      Họa thơ giao hữu để là mừng nhau
          Bác Cua đon đả mời chào
      Qua đây xin một câu chào tình thân !...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm nay thấy nhớ bác cua
        Chạy sang đọc vội vần thơ rồi về
        Vui sao cho mỗi miền quê
        Non sông vang tiếng lời thề năm nao
        Ra đi khai sáng tự hào
        Tình ta xin gủi chọn vào trang thơ
        Bốn phương nghĩa lớn đợi chờ
        Lòng ta quyết chí mở cờ đi lên
        Tình ta lớn nghĩa sâu bền
        Hoà chung tiếng pháo vang rền trời Nam
        Cảm ơn người bạn ghé sang
        CĐKB chúc nàng luôn vui
    • MELODY-TRAN
      .NGÀY MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn chị ghé thăm chơi
        CĐKB có lời chia vui
        Tình quê ngan ngát hương trời
        Sang em chị nhé cho đời thêm tươi
        Đọc thơ đi nhé chị ơi!
        Trầu têm cánh phượng xin mời chị xơi
        Tô cho thắm đỏ làn môi
        Nghe câu quan họ "người ơi đừng về"
    • *THẢO NGUYÊN *
                        Tít qua thăm hỏi Đôi câu chào hỏi Sợ đồng chí Cua Thường hay hờn dỗi *****Ngày mới niều niềm vui nhé *****
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Qua nhà cua thăm hỏi
        Vài ba lời chào hỏi
        À này rằng cua hỏi:
        Hỉnh như Tít ăn tỏi
        Lên hôm nay hơi mỏi
        Chắc là mai sẽ khỏi
        Cho cua tôi thăm hỏi
        Chúc Tít không mệt mỏi
        Là cô giáo dạy giỏi
        Cái tình luôn nóng hổi
        Mát như luồng gió thổi
        Sang chơi luôn sôi nổi
        Nếu mà thì giờ rỗi
        Sang cua đồng TRAO THƠ...........hơ hơ hớ
        (Vui tý nhại thơ của TÍT cho vui nhỉ- chúc những niềm vui phía trước)
    • Hoa Lan
      Qua thăm anh Cua , mà trong nhà toàn là các nàng thơ xinh đẹp không hà ...HL hổng biết mần thơ nên về  hì hì. Chúc a buổi tối ấm áp nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn Lan đã ghé nhà
        Comment để lại cho nhà cua vui
        Vần thơ cua viết xin mời
        Đọc đi cho sướng cho đời thêm sang
        Nhà cua thì có nhiều" Nàng"
        Nàng hoa nàng huệ cùng hàng xóm cua
        Sang chơi trao đổi vần thơ
        Cho đời thêm sắc hơ hơ hì hì
        Cười vui cho sướng mấy khi
        Sang chơi cua quí có làm gì đâu
        Hay sang tình để cho nhau
        Cho thơ thêm nhộn thêm sâu nhựa tình

    12 nhận xét:

    1. Ánh Mặt Trời
      23:28 27 thg 10 2009
      Chúc buổi tối an lành hạnh phúc nhé bạn. Chúc CĐKB ngủ ngon nhé.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:59 28 thg 10 2009
      Đêm khuya thanh vắng ngắm quỳnh
      Vần thơ cứ bịa một mình trao ai
      Mà đêm sao cứ mãi dài
      Cho thơ thêm mãi thức hoài đêm thâu
      Vần thơ ta gửi cho nhau
      Sớm mai thức dậy đọc câu ân tình
      Ngôi nhà blog chúng mình
      Là nơi hẹn đến để tình ta vui
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      CĐKB tỏ lời tri ân

      Nguoiconcuanui
      21:28 27 thg 10 2009
      Bắc Ninh câu hát ngọt ngào Hà Giang mảnh đất vùng cao nghĩa tình Biên cương đất mẹ cha sinh Từng tấc đất nhuộn tình nước non Chúng ta con Lạc cháu Hồng Giữ gìn Tổ Quốc một lòng thuỷ chung.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:25 27 thg 10 2009
      Sử kia còn mãi sắc hồng
      Hà Giang biên giới một lòng kiên trung
      Giữ gìn mảnh đất cha ông
      Cháu con tạc dạ trong lòng mai sau
      Dù cho tim vẫn còn đau
      Con Rồng cháu Lạc cùng nhau kết đoàn
      Quyết tâm dành được giang san(ý nói biển đảo)
      Không vào tay giặc sử vàng lưu danh
      Đời sau tiếp bước cha anh
      Quyết gìn giữ mảnh đất lành bình yên
      Bắc Ninh câu hát còn duyên
      Tặng người dân Việt giữ yên cõi bờ
      Cua đồng Kinh Bắc viết thơ
      Ngàn năm đất Việt mong chờ ta đây
      Cõi bờ đe doạ từng ngày
      Toàn dân đoàn kết dựng xây Lạc Hồng

      Biển-Xa!
      20:50 27 thg 10 2009
      Sang thăm Cua đồng và đọc ké thơ mà thấy vui lây, những dòng thơ đối đáp của CĐ quả là tài tình lắm( tớ nói thật lòng chứ ko khen kiểu khách sáo mà CĐ nghĩ đâu nhá... )
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:16 27 thg 10 2009
      Sang chơi là quí lắm rồi
      CĐKB xin mời nhà vô
      Tự nhiên thoải mái đọc thơ
      Chỗ nào chưa được chỉ cua sửa liền
      Chỉ vì cua tính hay quên
      Bà con hàng xóm comment những lời
      Đáp lòng hàng xóm sang chơi
      Vần thơ cua bịa đáp lời người sang
      Gọi là cám ơn họ hàng
      Nhà cua mãi đẹp lại sang mỗi ngày
      Cua thì chẳng nhận mình hay
      Lên cua thấy ngượng tình này người trao


      Meome
      19:30 27 thg 10 2009
      SANG NHÀ TẶNG ANH NÈ !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:10 27 thg 10 2009
      Cảm ơn cô bạn Meo Meo
      Cô sang hàng xóm cô đèo giỏ hoa
      Bó hoa đẹp thật cô à?
      Thứ này mà để trong nhà cua ư?
      Có mà hàng xóm ngẩn ngơ
      Ra vào mà thấy vần thơ cua đồng


      MELODY-TRAN
      19:23 27 thg 10 2009
      lại rổi đọc thơ của tâc cả cm ...qủa là cua nhà ta có tài đối thơ có một trên blog nầy thôi...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:07 27 thg 10 2009
      Cảm ơn chị có lời khen
      Chị ơi nở mũi của em mất rồi
      Hôm nay chị ghé sang chơi
      Comment đọc hết lại rồi comment
      Nhưng mà chị biết rằng em
      Bịa thơ cho sướng nó quen mất rồi
      Lên em góp vui mấy lời
      Cùng vui bè bạn tình người bạn xa
      Sang nhau vui cửa vui nhà
      Vài lời gửi lại để mà trao nhau
      Cua thì dù trước dù sau
      Viết trang blog cùng nhau vui vầy
      Sẻ chia bày tỏ những ngày
      Buồn vui mệt mỏi thơ này mang trao
      Nhưng mà cua thấy nao nao
      À rằng "số một"
      cua nào nhận đây?
      Nhà thơ cua chẳng một ngày
      Nhà văn thì cũng tỏ bày ai phong?

      Trả lờiXóa
    2. Cúc Nguyễn
      16:02 27 thg 10 2009
      Nay em đã thich thơ Cua . Bò ngang bò dọc ngay hàng nghe chưa ! Nếu mà cứ thích bò ngang, Thì chiều hải nhớ bò sang bên này. Ở đây cửa mở đợi chờ. Cua bò sang để vần thơ dở buồn . . .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      16:55 27 thg 10 2009
      Nếu cua mà cứ bò ngang
      Sang chơi làng xóm họ hàng thăm nhau
      Vui thì cua bịa vài câu
      Lấy vui làm chính chúc nhau nụ cười
      Nếu mà cua có sang chơi
      Vần thơ bịa -giở buồn- người xoá cho
      Sang chơi vui chúc vần thơ
      Cua đâu dám nghĩ blog gơ nó buồn
      Thôi thì giở bỏ đi luôn
      Cua tôi lĩnh hội chớ buồn mang đi
      Đi chơi cua nghĩ được gì?
      Vui và không được buồn thì ở hang


      Cúc Nguyễn
      15:34 27 thg 10 2009
      Rất vui em được nhận hoa Mổi lần Cua đến điều mang theo quà Tình Cua thân thiết đậm đà Nhưng em chỉ nhận có quà và thơ Tình Cua em dám nhận đâu Nêu như có nhận thì Cua sếp càng
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      16:49 27 thg 10 2009
      Biết rằng cua tính bò ngang
      Sang chơi với bạn với làng blogger
      Xưa kia chỉ ước trong mơ
      Ngày nay công nghệ bây giờ đa năng
      Chắc là cua mới lăng nhăng
      Sang chơi hàng xóm lằng nhằng khổ thân

      THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
      14:39 27 thg 10 2009
      Bắc nam vẫn chung một nhà Vần thơ xứ Bắc đó là tình thâm Bắc nam ta cùng đồng tâm Đem vần thơ đến cho ấm lòng người Cho dù xa cách phương trời Bắc nam vẫn gởi những lời nhớ thương Dẫu cho bon chen đời thường Nhưng tình thâm ảo vẫn thường xảy ra Dù cho ngàn dặm phương xa Miền Nam cô gái sẽ là không quên
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      16:47 27 thg 10 2009
      Bắc Nam xa cách đôi miền
      Nhờ trang blog ta liền nhau hơn
      Bạn bè dù ở muôn phương
      Nhờ trang blog vui buồn sẻ chia
      Vẫn là một mảnh trăng quê
      Non xanh đất Việt bốn bề sáng tươi

      Cúc Nguyễn
      12:23 27 thg 10 2009
      Rất vui anh đã ghé thăm Ra về để lại vần thơ mượt mà Đọc thơ lòng thấy say thơ Say thơ thì được say Cua thì đùng Nếu mà có lỡ say Cua Rồi thèm mấy quà khế chua khổ đời Càng Cua em sẻ buột ngay Giữ mãi Cua lại không cho Cua về . . . .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:40 27 thg 10 2009
      Nếu mà cua chẳng được về
      Thì sắp chỗ ngủ cua chê đâu nào?
      Hai càng cua gác chỗ cao
      Sợ chi nó cắp cắp vào chỗ….???
      Yên tâm không sợ cua đâu
      Cua tôi lành lắm trước sau vẫn lành
      Hôm nào gió mát trăng thanh
      Sang cua quà quí cua dành tặng cho
      Nếu mà cứ thích vần thơ
      Thì cua lại tặng cho ngơ ngẩn lòng
      Nếu mà cứ thích cua đồng
      Thì cua đi kiếm dọc mùng nấu riêu
      Húp vào lại cứ liêu siêu
      Ngất ngây lòng dạ lại yêu cua đồng
      He he ……….vui nhiều nhé------đùa tý cho vui-biết rồi đừng
      trách

      Gió
      11:18 27 thg 10 2009
      Hôm nào qua nhà anh Cua cũng bí rị, toàn thơ nên Gi hổng biết bình thế nào, hì, thôi ghé qua chúc anh một câu rùi zìa.
      Ngày mới vui anh Cua nhé!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:56 27 thg 10 2009
      Cứ đọc cho sướng đi em
      Khi nào thấy sướng thấy thèm thơ cua
      Về nhà hỏi sướng hay chưa
      Lần sau lại nhớ tới cua là mừng

      Trả lờiXóa
    3. Cô Nàng Ngốc Nghếch
      10:53 27 thg 10 2009
      Hôm nay Hồng khỏe nhiều rồi Cảm ơn bác đã gửi lời hỏi thăm Mấy ngày cứ mãi trầm ngâm Hỏng biết Cua Bắc đang nằm ở đâu Ai ngờ cua lại mời trầu Ăn vào một miếng cái đầu quay lơ Mệt mỏi nên mặt cứ đờ Cua nhìn chắc thốt sao khờ thế em Gái Nam ăn miếng trầu têm Mặt đỏ như phải hủ hèm nhà ai Bây giờ H vẫn còn say
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:54 27 thg 10 2009
      Thế là Hồng đã khoẻ rồi
      Hôm nay Hồng đã sang chơi cua đồng
      Mấy ngày cua thật là mong
      Khổng biết nàng có nỗi lòng gì đây?
      Vui sao buổi sớm hôm nay
      Nàng sang là để một ngày cua vui
      Miếng trầu cua đã têm rồi
      Mời nàng nhai miếng cho môi nó hồng
      Say trầu say cả tấm lòng
      Thôi thì cứ để nàng say nhiều vào
      Say nhìn trời đất thêm cao
      Nhìn hang cua thấy dạt dào tình chung
      Nàng sang cua thật vui mừng
      Đôi làn quan họ ta cùng hát vui

      Cô Nàng Ngốc Nghếch
      10:45 27 thg 10 2009
      Trầu têm cánh phượng anh mời Thắm tình xứ Bắc thêm tươi má nàng Tình người lòng thấy xốn xang Ở nơi xa cách dặm ngàn người ơi Miền tây đồng lúa xanh trời Sông nước đầy ắp thuyền trôi bềnh bồng Hỏi người có muốn đi không? Thăm miền Tây để.. cho lòng khỏi mơ
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:49 27 thg 10 2009
      Thế thì cua mới làm thơ
      Để cho sông Hậu đón chờ cua vô
      Vui sao con sóng vỗ bờ
      Đưa cua cập tới bến mơ nơi này
      Miền tây đồng lúa hương bay
      Tình người Nam Bắc vui này ta chia
      Cũng là cái cảnh nhà quê
      Gió thơm thoang thoảng đi về muôn nơi
      Con thuyền lướt sóng êm trôi
      Miền tây thương nhớ cho tôi gửi trầu
      Miếng trầu mà nghĩa thì sâu
      Chuyện vui ta lại cho nhau mãi cười

      Haivan0502
      09:20 27 thg 10 2009
      Mời em sang nhà chị chơi
      Có cà phê sáng để mời CUA đây .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:44 27 thg 10 2009
      Vui sao mới có một ngày
      Lời mời cua thấy hôm nay mát trời
      Nếu mà cua có sang chơi
      Ngoài uống ca fé chị mời gì đây?
      À ăn thoải mái đĩa này
      Uống vài ly rượu ngất ngây cua đồng

      Lính già - Nguyễn Bảng
      23:59 26 thg 10 2009
      Ơ hơ! Thế mà tớ cũng ở trong nam mà Cua chả làm thơ cho tớ nhể. Cua ơi! Bò vào Nam đê!!!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      07:43 27 thg 10 2009
      Ông lính
      vô nam tự bao giờ
      Mà cua
      bỗng thấy thật bất ngờ
      Tình bắc
      hay nam tình vẫn thế
      Cua vẫn
      tỏ tình bởi vần thơ

      Hay là
      ông sướng hoạ thơ cua
      Xin vô
      trong đó nhận thơ cho
      Vần thơ
      trao tặng người trong đó
      Ở bắc xa
      xôi vẫn muốn bò

      Trả lờiXóa
    4. TN Nguyên Bửu
      21:25 26 thg 10 2009
      Mình làm thơ mà qua đây gặp thơ bạn còn phải choáng .... hiiiiiiiiiiiii . buổi tối vui nhé !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:07 26 thg 10 2009
      Làm gì phải choáng chị ơi
      Phải vui lên chứ sang chơi cua mà
      Vần thơ là nhạc là hoa
      Là lời tri kỷ mặn mà đấy thôi
      Vui thì ta mới sang chơi
      Nụ cười còn mãi cho đời nó sang
      Sang chơi với xóm với làng
      Đọc thơ cho sướng vui mang về nhà
      Khi nào vui lại nhớ ra:
      CĐKB mãi là bạn thân


      Cúc Nguyễn
      16:53 26 thg 10 2009
      Mổi lần ghé vào nhà anh Em chẳng muốn về, ở mãi bên đây Nghe thơ cứ mãi thẩn thờ Băng khăng không bến không bờ ngẩn ngơ Độc thơ anh em đã say Say say em đã say thơ anh rồi hi hi hi hi hi .... Không biết gọi bằng anh được không nhỉ?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:02 26 thg 10 2009
      Mỗi lần ghé tới nhà cua
      Đọc thơ mà sướng mà chưa muốn về
      Muốn sang ở hẳn nhà quê
      Đọc thơ mà sướng thì về được sao?
      Ngẩn ngơ ngồi đứng ra vào
      Bâng khuâng ngây ngất lẽ nào về đây?
      Đọc thơ lòng dạ đắm say
      Say thơ say rượu! có ngày say Cua????
      Rồi thèm mấy trái khế chua
      Rồi thèm một bát riêu cua dọc mùng
      Ăn xong vui sướng tưng bừng
      Hang cua ở hẳn vui cùng với cua
      À rằng cua cũng xin thưa
      Tuổi cua 39 sắp vừa 40
      Chưa già trẻ cũng qua rồi
      Lên cua mới phải bịa lời mua vui

      MELODY-TRAN
      16:35 26 thg 10 2009
      bắc nam đối thơ rất nhịp nhàng hay ..nữa ...ước gì cũng biết tẹo nào văn chương để chung vui với mọi người ...chán minh thiệt ạ... thôi đọc ké rồi về thui... ...quà sinh nhật chia đấy anh bạn có lấy gì xin mời tự nhiên nhé
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:54 26 thg 10 2009
      Vần thơ cua viết nhịp nhàng
      Vần thơ êm dịu của nàng đối sang
      Cua đồng cảm thấy mênh mang
      Cái tình trải suốt bắc nam một lòng
      Chị sang chơi với cua đồng
      Vần thơ xin tặng cho lòng chị vui
      Miền Nam
      còn mãi trong tôi
      Bắc Nam
      xa cách nhưng lời gần sao
      Chị ơi hãy đọc đi nào
      Vần thơ cua bịa cua trao chị liền
      À rằng tý nữa thì quên
      Hôm nọ sang chị bốn bên toàn quà
      Cua nhìn chảy cả dãi ra
      Cười khì gặp chị để mà xin thôi
      Hôm nay vui chị ghé chơi
      Đọc thơ đi đã cho đời nó vui
      Về làm gì sớm chị ơi?
      Hôm nào mà rỗi lại chơi cua đồng


      TênTên 15:23 26 thg 10 2009
      Chúc anh Cua khi nào làm thơ con gái xứ Huế em đối thơ nhe .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:47 26 thg 10 2009
      Sang cua chơi nhiều nhiều vào
      Để cua ngẫu hứng cua trao chút tình
      Huế thương huế mãi hữu tình
      Sông Hương Núi Ngự thanh bình lên thơ
      Cầu Tràng Tiền trong thơ cua
      Còn đây chiếc nón bài thơ theo cùng
      Thuyền ai lướt nhẹ trên sông
      Lặng nghe câu hát trong lòng xuyến xao
      Điệu hò xứ Huế dạt dào
      Ánh đèn huyền ảo ta trao tặng người


      Cô Nàng Ngốc Nghếch
      14:01 26 thg 10 2009
      Em là con gái miền Nam Đọc xong xúc cảm nên làm vài câu Tình nghĩa dù ở đâu đâu Đã thương đã mến như trầu mến cao NHững tình anh đã gửi trao Gái miền tây thấy ngọt ngào lắm thay
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:11 26 thg 10 2009
      Em là con gái miền Tây
      Ven bờ sông Hậu phây phây má hồng
      Và em tên chính nàng Hồng
      Bạn xa em nhớ cua đồng mò sang
      Miếng trầu têm vội cua mang
      Trầu têm cánh phượng mời nàng cứ xơi
      Quả cau cua đã bổ rồi
      Nàng ăn thắm đỏ làn môi ửng hồng
      Nàng Hồng môi đỏ đẹp không?
      Ai nhìn thấy đẹp mà lòng xuyến xao
      Miền tây chợ nước dâng cao
      Cho cua xin ghé để vào Ngốc chơi

      Trả lờiXóa
    5. Cô Nàng Ngốc Nghếch
      13:52 26 thg 10 2009
      Chào anh Kinh Bắc sang thăm Mấy hôm ngoài ấy mưa dầm phải không? Mưa nên cua mới bò rong Bò ngang bò dọc ghé Hồng ngồi chơi Trong này mưa cứ mãi rơi Làm cho nàng bệnh chẳng cười nổi đâu Tuần mới là mặt cứ rầu Thứ hai nhiều việc mà đầu lại đau Hỏi cua Ngốc phải làm sao Bắt cua về giã ăn vào hết ngay
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:07 26 thg 10 2009
      Hôm nọ cua đã sang thăm
      Giữa đường mưa lớn ầm ầm sấm vang
      Lên cua đành phải về hang
      Vần thơ bịa vội cua mang tặng rồi
      Hôm đấy cua thấy mây trời
      Tối đen mù mịt cua ngồi trong hang
      Phía xa sét đánh phương Nam
      Chắc mưa to lắm lên nàng ốm đây
      Hôm nay công việc tràn đầy
      Nàng Hồng vẫn ốm mấy ngày vừa qua
      Cho lên nàng chẳng cười mà
      Đi thì dúm dó người ta gọi nhầm
      Thế mà vẫn cố sang thăm
      Cua đồng ngấy ngủ đang nằm trong hang
      Mà rằng nàng đã đi sang
      Thì cua xin tặng cho nàng bát riêu
      Húp xong bệnh ốm tan tiêu
      Nàng về khoẻ nhé vui nhiều nhé nghe

      THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
      11:02 26 thg 10 2009
      Em xin phép đem bài thơ về nhà anh nhé.em cám ơn tất cả tình cảm mà anh đã dành cho em.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:41 26 thg 10 2009
      Thật là vui thật tuyệt vời
      Vần thơ xứ Bắc theo người về Nam
      Bắc Nam
      xa cách vô vàn
      Hỏi rằng tình ấy chứa chan bao người
      Dù ta ở bốn phương trời
      Non sông một dải xin người chớ quên
      Ngàn năm đất mẹ còn in
      Con Hồng cháu giống vẹn nguyên Tiên Rồng

      THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
      10:40 26 thg 10 2009
      Sáng nay Hoài Thương lại ghé thăm nhà Vô tình nhận được món quà anh Cua Thắm đượm tình người nơi đất bắc Ấm nồng trái tim cô gái phương nam Món quà đầy ý nghĩa anh Cua ơi NHỚ đọc rồi sao hai hàng lệ rơi Cám ơn anh nhé Cua Đồng Kinh Bắc Dành tình cảm cho cô gái phương nam Cách xa nhau theo chiều dài đất nước Vẫn gần nhau nhờ công nghệ thông tin Dù thế giới ảo nhưng tình là thật Chỉ một phấp chuột là ta gặp nhau Nhớ đứng phương Nam, Đồng đội trời Bắc Dù hai phương trời , hai nơi xa lắc Ta cùng gặp nhau qua những vần thơ Sao lại ấm đượm tình nghĩa bắc nam Mong một ngày Nhớ-Đồng cùng hội ngộ. Với các bạn ở làng blog thân yêu Nhớ gởi anh cái ấm của miền nam Là tất cả tấm lòng Nhớ trong đó. Hoài Thuong thật bất ngờ và xúc động khi đọc bài thơ của anh gởi tặng riêng cho HT ,và tặng chung cho các cô gái phương Nam.Thay mặt tất cả các cô gái phương Nam HT cám ơn anh rất nhiều tình cảm anh đã dành cho HT và các bạn nữ phương trời Nam này.Dù là ảo nhưng tình cảm anh em bạn bè là thật phải không anh?Chúc anh nhiều sức khoẻ và viết nhiều bài thơ hay nữa nhé.Chúc cho tình bạn NHỚ _ĐỒNG thêm bền chặt nhé
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:38 26 thg 10 2009
      Sáng nay mới ghé thăm nhà
      Vô tình nhận được món quà anh cua
      Thắm tình Nam Bắc vui chưa?
      Mát lòng cô gái hứng dừa phương Nam
      Vần thơ cua tặng cho nàng
      Cho người Nam
      bộ họ hàng muôn nơi
      Tình cua dù có xa xôi
      Lòng cua vẫn đậm tình người đấy thôi
      Thơ cua gửi bốn phương trời
      Cánh chim không mỏi mang người tình thân
      Tuy xa vẫn thấy rất gần
      Ảo mà không ảo rất cần có nhau
      Vẫn là tình cảm in sâu
      Ngôi nhà blog có nhau mỗi ngày
      Thông tin công nghệ thời nay
      Bốn phương hội tụ chuột này kích đôi
      Gặp nhau để tỏ những lời
      Lời thơ an ủi chúc người luôn vui
      Niềm vui ta nở nụ cười
      Nụ cười còn mãi đất trời Việt Nam
      (À mà này bà con ơi Nhớ sang rồi-khóc rồi-hu hu hu gọi u về
      dỗ- he he)

      Trả lờiXóa
    6. kimle
      01:19 26 thg 10 2009
      Gởi người con gái phương Nam
      Thơ tình anh gói trọn vào tim anh
      Tặng em những đóa hoa xinh
      Nghĩa tình Nam - Bắc chúng mình cùng vui
      Thơ anh vẹn quá nụ cười
      Ân tình gói gọn gởi vào vần thơ
      Em thăm anh thấy ngẫn ngơ
      Khen anh quá giỏi, nhất nhì cũng anh
      Thơ anh tặng các em anh
      Trong thơ có ý, có tình anh trao
      Em đây trước cũng ờ nam
      Vui cùng anh nhé, em nào dám chê
      Đêm khuya gió bấc thổi về
      Anh mau giữ ấm để còn đề thơ
      Vài hàng thăm nhá anh Cua
      Ra về em thấy lòng vui quá chừng


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:51 26 thg 10 2009
      Ngẫm ra thì đúng thơ tình
      Nhưng mà ngẫm kỹ thấy mình vô duyên
      Mong sao tất cả bạn hiền
      Bắc Nam
      một dải nối liền tri ân
      Làm cho đời mãi thêm xuân
      Cho tình thắm đượm thêm gần đó thôi
      Thơ cua vang mãi nụ cười
      Tình cua có ý trao người hay sang
      Gửi tình cô gái phương Nam
      Đêm khuya thanh vắng việc làm đậm sâu
      Internet một nhịp cầu
      Nhịp cầu bè bạn in sâu mỗi nhà
      Vần thơ cua mãi vang ca
      Tặng người bạn hữu thay quà cảm ơn
      Muội sang huynh thấy bồn chồn
      Trùng dương cách trỏ vẫn luồn sang đây
      Đông về gió bấc heo may
      Niềm vui còn mãi mỗi ngày trong ta

      Quan Ho Que Toi
      22:23 25 thg 10 2009
      Anh cua oi, anh làm thơ nhiều về phụ nữ nếu mà các bạn này mà anh gặp ngoài đời có khi anh nguy mất, các chị lại ngưỡng mộ Anh thì không khéo chị Cua ở Nhà khóc phải biết... hihi
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:16 26 thg 10 2009
      Cảm ơn ông bạn sang chơi
      Cua đồng Kinh Bắc có lời hỏi thăm
      Dạo này có bận lắm không?
      Sao mà chẳng thấy ông lồng sang đây?
      Chúc ông mạnh khoẻ mỗi ngày
      Việc nhà việc nước đủ đầy xong xuôi
      Rồi ông rảnh rỗi sang tôi
      Ta bình thơ nhé ta ngồi ngâm nghê
      Rượu Cẩm nâng chén cho phê
      Niềm vui còn mãi tình quê đượm nồng
      À rằng ông biết tối không?
      Tình yêu đồng loại trong lòng bấy lâu
      Nam nữ chẳng phân biệt đâu
      Ta coi là bạn nói câu ân tình
      Biết rằng người đẹp luôn xinh
      Đàn ông khác giới chúng mình xuyến xao
      Nhưng mà tình cảm dạt dào
      Vần thơ bịa vội ta trao mọi người
      Gọi là tình cảm muôn nơi
      Ghé thăm blog của người nhà quê
      Vần thơ cua mãi đam mê
      Bịa ra để tặng người về thăm nhau
      Chị em ngưỡng mộ gì đâu?
      Chị cua đâu có lầu nhầu đâu ông?
      Khi vui lòng tự bảo lòng
      Vần thơ trong sáng thì không sợ gì
      Chị cua đâu khóc tỉ ty
      Anh cua mà dỗ chắc thì nín ngay
      Hôm nào ông có sang đây
      Ta cùng cua chị một ngày vui thơ

      Trả lờiXóa
    7. Nguoiconcuanui
      21:28 25 thg 10 2009
      Cám ơn Kinh Bắc có lời Hà Giang tươi đẹp sắc trời vùng cao Kinh Bắc lời hát ngọt ngào Đôi vùng quê đã đi vào ý thơ!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:23 26 thg 10 2009
      Đẹp thay mảnh đất Hà Giang
      Vùng cao quê chị mênh mang sắc trời
      Niềm vui rộn mãi muôn nơi
      CĐKB tỏ lời chúc vui
      Quê hương của chị đẹp tươi
      Lúa vàng chín xuộm lòng người mừng vui
      Trâu đàn béo mập ven đồi
      Chợ xa mấy chị đang mời khách mua
      Gùi hàng giữa buổi ban trưa
      Tình quê đẹp mấy cho vừa chị ơi
      Bắc Ninh quan họ tặng mời
      Hà Giang đẹp mãi người ơi hát cùng
      Miếng trầu cánh phượng ăn chung
      Làn môi thắm đỏ ta cùng lên duyên

      Trang
      21:01 25 thg 10 2009
      Vô tình, ghé qua thăm anh và được đọc thơ của anh thấy được tình người, tình đời trong thơ lai láng.
      Chúc anh tối chủ nhật vui vẻ1
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:26 26 thg 10 2009
      Vô tình thì mới là vui
      Gặp duyên kỳ ngộ sang chơi mới mừng
      Vần thơ ta đọc vui chung
      Tình người còn mãi vui cùng sẻ chia
      Vui sao cái cảnh miền quê
      Ruộng đồng bát ngát mà mê mẩn lòng
      Tình đời gạn đục khơi trong
      Tình người đẹp nhất nỗi lòng sẻ chia
      Quê hương đẹp ánh trăng khuya
      Chén trà chén rượu ta chia cùng người

      Vũ Ngọc Vân Anh
      17:58 25 thg 10 2009
      Moi CDKB ghe tham thanh pho tron 55 tuoi nghe!


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:29 26 thg 10 2009
      Hải Dương thành phố tôi yêu
      Cánh chim không mỏi sớm chiều vẫn sang
      Thủ đô lồng lộng gió ngàn
      Gia Lâm là huyện mấy làng gần nhau
      Có đền Kiếp Bạc in sâu
      Côn Sơn còn đó nỗi đau ân tình
      Chúc cho thành phố bạn mình
      Ngàn hoa đua nở thắm tình Hải Dương

      Vũ Ngọc Vân Anh
      16:38 25 thg 10 2009
      Can cu vao dau noi cua la
      Cua duc,cua giong cua Viet Nam
      Mot tram phan tram khong lai My
      Ha anh cua dong Kinh Bac kia...???




      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:03 25 thg 10 2009
      Cua cái yếm rộng bụng lồi
      Cua đực cưng cứng cấm ngồi đó nghe
      Cái con cua cái nhà quê
      Bụng thì toàn trứng tứ bề nàng mang
      Cua đực dũng khí hiên ngang
      Mắt lồi hai cái như hàng cọc tre
      Cái mồm chúm chím xinh ghê
      Quanh năm chỉ ở nhà quê thôi mà
      Cái mai tím đỏ hoa cà
      Hai càng dựng đứng như là cọc trâu
      Nếu mà không khéo đùa nhau
      Chạm vào nó cặp nó bâu vào đùi
      Về nhà nhìn mẹ sụt sùi
      Rằng cua nó cắp vào đùi sướng rên

      Bích
      15:48 25 thg 10 2009
      Mang qua mời Cua uống cà phê. Hihi, mà cua có biết uống cà phê không nhỉ.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      16:52 25 thg 10 2009
      Khà khà nước nóng đun sôi
      Pha trà ngấu cả đáy nồi đó thôi
      Cà fé chị mang chị mời
      Nếu không biết uống là người bị đơ
      Làm sao mà bịa nổi thơ
      Để cho bà chị ngẩn ngơ nỗi lòng

      Trả lờiXóa
    8. Do
      23:42 24 thg 10 2009
      ngay nâo cung ghe anh choi
      doc xong roi chang muon ve
      cu muon o nha cua hoai
      cua ranh cua dua em ve


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:57 24 thg 10 2009
      He he he
      ‘Ngày nào cũng ghé anh chơi”
      Đọc xong thơ chẳng muốn rời khỏi hang
      Đọc xong lòng dạ xốn xang
      Cứ đòi được ở cùng hang cua đồng
      Lại còn nũng nịu trong lòng
      Ra về cứ bảo cua đồng đón đưa
      Không thì cứ ở hang cua
      Không đưa thì cứ lưa dưa vài ngày
      Thôi thì có lòng sang đây
      Đọc thơ mà thấy ngất ngây trong lòng
      Thì cứ ở hang cua đồng
      Hôm nào mà chán thì lòng bảo cua
      Bình bịch cua mượn cua đưa
      À quên cua có quả dưa tặng người
      Hôm nào mà có sang chơi
      Cua mượn con ngựa cho người cưỡi sang
      He he

      TênTên 23:26 24 thg 10 2009
      mời CĐKB chúc cuối tuần vui vẻ
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:49 24 thg 10 2009
      Cuối tuần sang với người ta
      Ô hay lại cứ mang quà thế sao?
      Đã sang xin cứ mời vào
      Đọc thơ là quí chớ sao mang quà
      Hôm nọ đã nói rồi mà
      Có cô hàng xóm la cà sang chơi
      Bảo rằng cua chỉ lắm lời
      Lên nhiều hàng xóm sang chơi mang quà
      Quà nhiều chất kín cả nhà
      Cua ăn thì chắc có mà cả năm
      Lên cua ngại lắm người thăm
      Sang chơi là cứ lăm lăm túi quà
      Lần sau sang với người ta
      Đi không thôi nhé-cũng là rất vui
      Vào nhà cứ đọc thơ tui
      Comment một phát nói lời tri ân
      Cua về đọc thấy tái xuân
      Thì cua ngẫu hứng mấy vần thơ ngay
      Thôi thì có lòng sang đây
      Chót mang rồi nhé cua này nhận thôi
      Vui vui cua nói một lời
      Ngôi nhà blog để lời khó quên
      Cuối tuần chúc bạn luôn hên
      Niềm vui còn mãi chớ quên cua đồng

      Rượu Và Em
      23:01 24 thg 10 2009
      Cảm ơn Cua đến chơi nhà
      Nhìn sông ngắm cảnh ta cùng họa thơ
      Vốn nhà thanh bạch đơn xơ
      Có em và rượu túi thơ Cua bình
      Vốn đất Kinh Bắc nên thơ
      Cùng làng quan họ xe tơ chúng mình
      Thơ Cua thắm đượm nghĩa tình
      Tình sông tình nước tình mình với ta
      Gặp nhau nên bạn tâm tình
      Hẹn Cua có dịp chúng mình gặp nhau
      Đừng cười mình nhé Cua
      Tặng Cua Bài Hát nè


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:25 24 thg 10 2009
      1-NHỚ LẠI NGÀY XƯA
      Ngày xưa cũng khúc sông
      này
      Có người con gái ngồi đây thẫn
      thờ
      Thuyền trôi mắt nhỏ lệ mờ
      Con thuyền anh lướt đến giờ còn
      đây
      Duyên ta chẳng có một ngày
      Thôi đành lỡ phận chia tay thật
      rồi
      Bây giờ nhìn lại sông trôi
      Mãi đầu đã bạc mất rồi em
      ơi
      Trách chi cũng tại ông
      trời
      Sao mà vội thế nói lời lìa
      xa
      Dòng sông thắm đượm lệ
      nhoà
      Hương sen ngào ngạt mà hoa bạc
      màu
      Bây giờ nghĩ lại còn đâu
      Em giờ cũng đã qua cầu đó
      thôi
      Anh thì cũng phận duyên
      rồi
      Thôi ta đành nỡ một thời ngắm
      sen
      Dù sao ta cũng thân quen
      Mai sau phấn bụi chớ quên sen
      nồng 2-
      GẶP LẠI EM
      Cua đồng Kinh Bắc sang
      chơi
      Ngắm nhìn bức ảnh sắc
      trời lung linh
      Quê hương thắm đượm
      duyên tình
      Hương sen ngào ngạt
      duyên mình duyên ta
      Thuyền ai ngồi tựa bờ
      xa
      Thuyền anh xuôi bến lệ
      nhoà bờ mi
      Ngày xưa em vội vu
      qui
      Bây giờ nỡ bước nói gì
      được đây?
      Em giờ ngồi khóc lệ
      đầy
      Thuyền em một bến tình
      này khó chia
      Thuyền anh lướt nhẹ đêm
      khuya
      Ánh trăng sáng tỏ tình
      quê vẫn nồng
      Xưa kia anh vẫn thuyền
      không
      Sao em nỡ vội lấy chồng
      đi xa
      Bây giờ ủ rũ xót
      xa
      Nhìn anh lướt bến xe hoa
      cùng người
      Em nhìn mà lệ cứ
      rơi
      Đành thôi em ạ trách
      trời làm chi?
      (Nhìn ảnh một người yêu
      cũ đã đi lấy chồng nhưng k hp lên ngồi một mình một thuyền ủ rũ nhìn anh chàng
      đang lướt sóng trên thuyền hoà mà buồn) 3- KỲ NGỘ DUYÊN
      Có gì đâu anh bạn ơi
      Cua bò sang chơi với người cua quen
      Thôi thì kỳ ngộ lên duyên
      Ta cùng vun đắp cho thêm đượm nồng
      Mong sao chung một tấm lòng
      Niềm vui còn mãi mà không phai mờ
      Gặp nhau đâu phải tình cờ
      Chúc đời mãi đẹp giấc mơ rực hồng

      Trả lờiXóa
    9. phuongtoai
      22:33 24 thg 10 2009
      Ôi! Sông quê xưa bao giờ cũng đẹp trong ta. Dẫu bây giờ nhiều khi không dám lội. Vì sao nhỉ? Buồn quá đi thôi.
      Sông quê chảy tự bao giờ
      Cho ta thả xuống tuổi thơ ướt đầm
      Sông quê lòng mẹ lặng thầm
      Chảy ra nguồn sữa nuôi mầm nhân văn
      Sông quê sông của miền trăng
      Để phù sa lắng nặng đằm bến Thơ
      Sông quê dài dặc ngày mưa
      Anh chèo vượt sóng sang bờ tìm em.
      Bài thơ CĐKB tặng em nào Phương Nam hay đáo để!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:37 24 thg 10 2009
      Sông quê luôn vẫn đẹp rồi
      Phù sa nước chảy sóng bồi nương ngô
      Đưa ta về với tuổi thơ
      Mẹ quai gánh nước bây giờ lệch vai
      Con đi những tháng năm dài
      Về đây lại nhớ ra ngoài ngắm sông
      Tung tăng thoả sức vẫy vùng
      Sông là nguồn nước như dòng sữa thơm
      Sông mang hạt gạo tám ngon cơm
      Là nguồn rau tốt thêm non mỗi mùa
      Là nơi sinh sống cá cua
      Tuổi thơ con đã sống nhờ dòng sông
      Ra đi còn nhớ trong lòng
      Hẹn tuổi già về dòng sông tắm mát
      Để ngân vang câu ca hát
      À ru hời bát ngát mênh mông
      Hôm nay sang với cua đồng
      Dòng sông em cũng ghi lòng em đây
      Mong sao đi bốn phương trời
      Anh em mình vẫn chở đầy tình sông
      Vui sao xin gửi xuôi dòng
      Bài thơ vội bịa gửi lòng phương nam
      Tặng cho phụ nữ niềm nam
      Tặng riêng em Nhớ(723) ngập tràn ý thơ
      Non xanh nước Việt đến giờ
      Con Rồng Cháu Lạc vần thơ vui cùng

      Rượu Và Em
      20:02 24 thg 10 2009
      Chào Anh Cua Đồng Kinh Bắc
      Em đến thăm anh một buổi chiều
      Được đọc thơ anh cũng rất nhiều
      Thơ hay chữ tốt tình trong sáng
      Em họa mấy lời gửi tới anh
      Thơ anh mang đượm tình dân tộc
      Kinh Bắc quê nhà đẹp lắm thay
      Tặng anh bài hát tình kinh Bắc.
      Mời anh ghé thăm nhà em và làm thơ bình tranh nhé





      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:56 24 thg 10 2009
      Nhìn ảnh thì tưởng đàn bà
      Nhưng mà người thật lại là đàn ông
      Vần thơ gửi tặng cua đồng
      Chữ tình ẩn chứa nỗi lòng lâng lâng
      Mong sao tình mãi thêm xuân
      Bạn bè blog thêm gần nhau hơn
      Sẻ chia tình cảm vui buồn
      Vần thơ cua hoạ luôn luôn đậm tình
      Tặng cho người bạn chúng mình
      Ngát thơm vương vấn cái tình muôn nơi
      Cảm ơn anh đã sang chơi
      Bài ca anh tặng cho người nhà quê
      Miếng trầu cánh phượng ai têm
      Đôi làn quan họ của miền Bắc Ninh
      Sông Cầu Sông Đuống lung linh
      Cua đồng Kinh Bắc thật tình trao thơ

      tiengthoigian
      17:54 24 thg 10 2009
      Cua đong gửi cho chị em phụ nữ phương nam in ít thôi, nhiều quá chị em lại ngại...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:50 24 thg 10 2009
      Cảm ơn anh ghé thăm cua
      CĐKB vội thưa anh liền
      À rằng tý nữa thì quên
      Hôm nọ bò dọc sang bên bạn hiền
      Thế là cua đã quen liền
      Thành ra bạn ấy ở miền phương nam
      Hàng ngày cô ấy vẫn sang
      Có lời mừng chúc trong hang cua đồng
      Tự nhiên lòng tự bảo lòng
      Viết vần thơ vội mà không sửa mà
      Gọi là của đồng làm ra
      Tặng người bạn gái ở xa cua đồng
      Gọi là tỏ chút tấm lòng
      Bắc Nam
      nguồn cội đều trong một nhà
      Cũng tặng hàng xóm hay qua
      Niềm vui còn mãi như hoa bốn mùa
      Tỏ lòng cua gửi vần thơ
      Vần thơ tưởng ảo bây giờ đã không
      CĐKB thực lòng
      Nhìn ảo tưởng ảo nhưng trong thắm tình
      Mong sao blog chúng mình
      Mãi là bản nhạc để tình muôn nơi

      MELODY-TRAN
      15:31 24 thg 10 2009
      hoài thương còn nhỏ tuổi anh cua ơi tặng em gái đúng rồi... thơ rất hay ...nhớ 723 cũng iêu và thích thơ lắm đấy anh à
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:32 24 thg 10 2009
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      Nhà cua ấm mãi bởi lời chị trao
      Vô tình chẳng quí hơn sao?
      Lên em chẳng biết tuổi nào hơn đây?
      Nhưng mà chị biết cô này
      Thì em mới biết để ngày sau xưng
      Thơ kia đã viết đang mừng
      Làm sao có thể tạm dừng mà thay
      Thôi thì cứ để lại đây
      Vô tình Thương đến mà say tơ lòng
      Để cho tình mãi thêm trong
      Để cho Nam Bắc mà không xa vời
      Chỉ là một nhấp chuột thôi
      Chị ơi ta lại để lời nhau vui
      Cảm ơn chị ghé sang chơi
      Cuối tuần chúc chị luôn cười có duyên
      (à mà này hôm nọ sinh nhật chị nhiều quà thế còn gì- Cho em
      xin miếng- hi hi hi)

      Trả lờiXóa
    10. Ha Nguyen
      13:44 24 thg 10 2009
      Sao thơ viết tặng cho người...mà chẳng thấy người nhận đâu?
      Bài thơ gửi tặng Hoài Thương
      Xem rồi sao cứ vấn vương trong lòng...
      Mong cho tình bạn Nhớ _ Đồng
      Mỗi ngày thêm thắm, tình hồng thêm tươi!


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:26 24 thg 10 2009
      Chị ơi chị đã sang
      nhà
      Xin mời chị hay la cà
      đọc thơ
      Cua đồng luôn quí chị
      Mờ
      Mong sao Nam Bắc đợi
      chờ tri ân
      Mãi là một khúc tình
      thân
      Mãi là khúc hát trặng
      ngân dưới thuyền
      Vần thơ em viết có
      duyên
      Mong ngày gặp được
      bạn hiền tâm giao
      Bản tình đẹp tựa
      trăng sao
      Chất đầy blog khi nào
      vơi đây
      Hang cua tình nghĩa
      vơi đầy
      Đón người bạn quí một
      ngày chung vui
      Hoài Thương chưa biết
      thật rồi
      Nhưng mà cứ để sang
      rồi xuyến xao
      Vô tình mà bước vô
      vào
      Tự nhiên thấy lạ
      Thương nào không vui
      Tình bạn Đồng-Nhớ
      biết rồi
      Hay sang là để cho
      đời luôn vui
      Cảm ơn chị ghé thăm
      chơi
      Cuối tuần chúc chị nụ
      cười trên môi

      Thy Thy
      12:36 24 thg 10 2009
      Cuối tuần Chúc huynh nhiều vui vẻ Hanh phúc nhe.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:18 24 thg 10 2009
      Muội sang chơi với
      cua đồng
      Cuối tuần huynh chúc
      muội lòng luôn vui
      Thường xuyên ghé nhớ
      muội ơi
      Cho nhà cua bớt lạnh
      mà vơi nỗi buồn
      Mong sao muội ghé
      sang luôn
      Vần thơ tặng muội đẹp
      thêm mỗi ngày

      Ongoai
      10:19 24 thg 10 2009
      Cảm ơn CDKB đã làm thơ tặng cô gái phương Nam nhé !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:16 24 thg 10 2009
      Ông ngoại sang với nhà cua
      Vần thơ cua bịa mới vừa xong thôi
      Mà này ông đã sang chơi
      Cho cua gửi chút tình người phương nam
      Vần thơ cua bịa cua làm
      Nhờ ông đấy nhé ông mang tặng người


      tuanh
      22:21 23 thg 10 2009
      Ghé sang định viết com mần Nhưng mà lại chẳng biết mần ra thơ Thế rồi lại phải thờ ơ... rồi buồn... (p/s: Phục tài làm thơ của CUA ĐỒNG KINH BẮC lắm lắm...)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:59 23 thg 10 2009
      Sang chơi là quí lắm rồi
      Có lời để lại cua tôi đáp lời
      À rằng đã chót sang chơi
      Muốn gì cứ nói cho đời nó vui
      Làm chi lưỡng lự thế người
      Cứ còm một phát cho đời nó sang


      Nguyễn Hà Vân
      21:25 23 thg 10 2009
      Ảo mà thật có điều chi phải ngại.
      Cũng gió cũng sương cũng trăng cũng trải
      Cũng mê mê mải mải chốn thư phòng
      Cũng vơi đầy cũng tí tách đong
      Nỗic nhớ cháy lòng sao khuya trăng muộn
      Ảo mà thật như cuộc đời sóng cuộn
      Hạnh phúc dạt dào ta gửi kém gì đâu
      Mong mãi mãi trong lòng sẽ có nhau
      Nỗi dào dạt chín màu thương nhớ


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:55 23 thg 10 2009
      Cảm ơn bạn Nguyễn Hà Vân
      Sang chơi mà để mấy vần thơ hay
      CĐKB tui đây
      Vùng quê quan họ đắm say tình người
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Cua đồng xin tặng cho người vần thơ
      Âm vang khúc nhạc tình cờ
      Thanh tha thánh thót dây tơ vướng rồi
      Mỗi lần nhấp chuột sang chơi
      Dù xa cách mấy phương trời vẫn sang


      MUAXUAN
      20:46 23 thg 10 2009
      Thơ hay.Tình cảm qua lời thơ rất dat dào.Chúc anh có nhiều tình cảm đẹp sau mỗi lần nhấp chuột.Lúc nào có cảm hứng thì dành cho những cô gái Tây Nguyên bài thơ với nhé hi..hi.

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:20 23 thg 10 2009
      Ta xa cách một phương
      trời
      Có khi đi cả cuộc đời
      tìm kim
      Cua đi tìm cái cua
      tìm
      Tìm người con gái để
      tình nhà tôi
      Cua tôi xúc cảm đôi
      lời
      Viết vần thơ vội tặng
      người hay sang
      Mong sao tất cả họ
      hàng
      Ngôi nhà blog ta sang
      vui cùng
      Ảo mà cũng có cái
      chung
      Chung tình chung
      nghĩa ta cùng sẻ chia

      Trả lờiXóa
    11. Hà Linh Trang
      20:32 23 thg 10 2009
      Ông bạn tán kiểu này thì khối em xin chết rồi ông bạn ạ!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:14 23 thg 10 2009
      Cua đồng có tán gì đâu
      Để chị em gái sang nhau hiểu nhầm
      Cua đồng vui bạn tới thăm
      Tối nay trăng sáng chị Hằng chiếu soi
      Chắc là cũng hiểu lòng tôi
      Cua đồng biển bắc nói rồi trong thơ
      Có cô hàng xóm bây giờ
      Sang chơi nhiều lắm vần thơ tặng nhà
      Lên cua xúc cảm đậm đà
      Bịa người ta cái….. để mà tỏ ơn
      Bắc Nam
      một dải giang sơn
      Non hồng đất Việt bốn phương một nhà
      Cua đâu có biết người ta
      Bạn vui blog la cà thân quen


      Cúc Nguyễn
      19:43 23 thg 10 2009
      Vô tình mình lạc vào nơi đây thấy thú vị vô cùng Mình vào thăm mà không có phép của chủ nhà Mình đi độc trộm thơ của bạn rất hay và rất thú vị dấy
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:09 23 thg 10 2009
      Sang đây là quí lắm rồi
      Làm sao phải nói những lời ….thấy xa
      Có lòng sang với người ta
      Trước thì còn lạ sau là tình thân
      Thời gian quen sẽ thêm gần
      Cứ sang đi nhé nhiều lần là quen
      Làm gì mà phải mon men
      Cứ coi là bạn thân quen rồi mà
      Hôm nay bạn đã la cà
      Ông trời kéo bạn ghé nhà cua chơi
      Làm chi đọc trộm mấy lời
      Để người ta nghĩ sang chơi thẹn thùng
      CĐKB vui mừng
      Có người bạn quí ca chung nhạc tình
      Cái tình tính tỉnh tình tinh
      Cái tình blog chúng mình lên thơ

      Lính già - Nguyễn Bảng
      18:28 23 thg 10 2009
      Ông ơi! Ông đi ăn xa thế hả.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:01 23 thg 10 2009
      À rằng có ăn gì đâu
      Mà ông Lính Bảng nói câu thế này
      Nếu mà Nhớ(723)biết thì gay
      Cua tôi giấu mặt có ngày mất thôi
      À rằng không phải cua tôi
      Ăn xa đâu nhé- chỉ lời mua vui
      Chỉ vì Nhớ (723)hay thăm tôi
      Lên cua ngẫu hứng mấy lời tình thân
      Làm cho Nam Bắc thêm gần
      Làm cho mạng ảo mà thành tri ân



      thuyquehuong
      14:01 23 thg 10 2009
      Tuổi Thúy á, cho một mình bạn biết thôi nha, không được công khai đấy: Hai mươi thì chẳng còn hoài Bốn mươi thì phải gọi dài tới chưa Bao nhiêu thì mới vừa vừa?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      14:06 23 thg 10 2009
      he he he The la it hon nhe Xung la ANH thi dung bao la OAI nhe

      Sunny Uyên
      13:46 23 thg 10 2009
      Đuối, cua xuất khẩu thành thơ,bái phục
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:48 23 thg 10 2009
      Thank

      thuyquehuong
      13:34 23 thg 10 2009
      Người tặng cả tấm lòng dài Người nhận được sẽ vui hoài đấy nha Tình nghĩa bạn bè gần xa Thúy xin chúc cả vui nhà Blog ơi!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:45 23 thg 10 2009
      À rằng bạn Thuý tôi ơi
      Sang chơi là quí để người nhà vui
      Bạn sang cua đã biết rồi
      Hôm nào ngẫu hứng tặng người bài thơ
      Mang treo trang chính đợi chờ
      Đợi người trong ảnh ghé thơ cua đồng
      Đọc xong lòng lại bảo lòng
      Thằng cua xứ Bắc lòng vòng tặng thơ
      Hơ hơ hơ
      (Biết Rằng TQH cũng có tình cảm với nhà cua đồng rồi nhưng
      hình như là chị cua thì phải- Hôm nào ngẫu hứng và biết rõ tuổi thì cua sẽ treo
      lên trang chính cho hàng xóm vô nhé-he he he)

      Sunny Uyên
      13:24 23 thg 10 2009
      Ta để cho nhau cái tình nóng hổi
      Dù Bắc hay Nam xa cách vô
      vàn
      ..
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:37 23 thg 10 2009
      Xin người quảng cáo làm chi?
      Cua đây chỉ bịa mỗi khi vui mà
      Có người con gái phương xa
      Sang chơi nhiều lắm la cà đọc thơ
      Comment cua thấy đến giờ
      Ôi sao nhiều quá những lời nói vui
      Lên cua vội bịa mấy lời
      Chúc cho bè bạn xứ trời phương nam
      Tình trong hoa nở giữa ngàn
      Bạn bè blog muôn vàn tình thâm
      Vì cua có mối duyên thầm
      Bạn bè ấn tượng cua làm thơ ngay
      Mà cua vẫn nghĩ cô này
      Hay sang cứ để cua say những lời
      Lên cua vội bịa thế thôi
      Thôi đừng quảng cáo mọi người lại chêu

      Trả lờiXóa
    12. vi
      11:57 23 thg 10 2009
      Bài thơ hay quá bác ạ! bác có phải nhà thơ hông? nói thiệt bài thơ này hay hơn mấy bài trước con đọc, cách viết và cách dùng từ nè, rất hay, rất nhà thơ!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:29 23 thg 10 2009
      À rằng bác chỉ là cua
      Nhà thơ hiện tại bây giờ chưa phong
      Chỉ mang cái kiếp cua đồng
      Bò ngang bò dọc mà không muốn về
      Quanh năm chỉ ở nhà quê
      Sáng ra khỏi cửa tối về với hang
      Cảm ơn bạn đã ghé sang
      Lời khen để lại cua càng thấy vui
      Thơ sau cua đã sửa rồi
      Mỗi lần bịa tự sửa lời cho hay
      Nghề cua nhảy múa suốt ngày
      Là môn thể dục chân tay đấy mà
      Cho lên văn cũng kém xa
      Thơ thì lủng củng chỉ là bịa thôi
      Nhà văn chẳng phải là tôi
      Nhà thơ cũng thích người đời chưa phong
      Mong sao lòng tự bảo lòng
      Lấy vui làm chính chỉ mong vậy mà
      Sang chơi vui với người ta
      Đọc thơ đi nhé cho nhà cua vui

      Hương
      10:37 23 thg 10 2009
      Em ghé thăm anh nè, nhà anh thật ấm áp tình người, còn có 1 thứ em thích đó là hoa quỳnh, quỳnh nhà anh cũng đẹp nữa
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:21 23 thg 10 2009
      À rằng Quỳnh ghé thăm anh
      Trong nhà hoa quí anh dành cho em
      Biết rằng em mãi vẫn thèm
      Hoa Quỳnh mãi nở trước rèm nhà anh
      Tên Quỳnh nở suốt năm canh
      Quỳnh anh thì nở mãi dành Quỳnh em

      Mây Trắng
      08:00 23 thg 10 2009
      Co gai phuong nam cui dau e le
      Dau trong long niem thuong nho xa xoi
      Bac va nam xa cach mot phuong troi
      Nhung nang am van dam da chia se...

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:18 23 thg 10 2009
      Gặp lại em giữa buổi chiều nắng
      xế
      Mà sao nỗi lòng cứ thấy lâng
      lâng
      Tim đập xốn xang lồng ngực nở
      dần
      Tình Bắc Nam ngập tràn
      thêm sức sống

      lê cát lâm
      07:00 23 thg 10 2009
      Dạt dào quá, ơi ! Tình anh đất bắc.. Có nghe chăng tiếng gọi của người tình...? Đêm phương Nam biển dội sóng thanh bình Ta sẻ lấy nơi đâu làm khởi điểm....? Mông lung một chút cua Đồng ơi ! Ngày mới vui nhiều nhé !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:14 23 thg 10 2009
      Lê Cát Lâm tới thăm cua
      Tình mang xin gửi theo thơ tới nhà
      CĐKB ở xa
      Xa xôi chẳng ngại thế mà thăm nhau
      Phương Nam
      con sóng bạc đầu
      Tui đây biển Bắc một màu tươi xanh
      Cua đồng xin gửi tới anh
      Tình yêu đẹp nhất xin dành tặng cho
      Tấm lòng cua gửi vần thơ
      Theo luồng gió mát ngẩn ngơ nỗi lòng
      Bắc Nam
      tình mãi thêm trong
      Chào ông phó nháy chúc lòng luôn vui

      Haivan0502
      06:53 23 thg 10 2009
      ĐÚNG LÀ ANH - QUẢ LÀ ANH
      VẦN THƠ LỤC BÁT ĐỂ EM ĐI TÌM.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:09 23 thg 10 2009
      Tìm anh từ xửa từ xưa
      Từ khi còn bé tới dưa đỏ đầu
      Tìm anh dưới bóng nhịp cầu
      Soi nghiêng mặt nước bóng đâu mà tìm
      “Tìm anh như thể tìm chim
      Chim bay biển bắc em tìm phương nam”
      Đời là thế chớ phàn nàn
      Hôm nay gặp được hân hoan vui lòng
      Vần thơ lục bát em mong
      Em chờ em đợi mà lòng xốn xang
      Hôm nay tìm tới cửa hang
      CĐKB chớ sang nhà người
      Ở nhà tiếp bạn xa xôi
      Hôm nay tìm đến đúng người em mong
      Tôi đây chính hãng cua đồng
      Đúng là anh đấy đúng lòng Bắc Ninh
      Vần thơ lục bát thắm tình
      Miếng trầu thắm đỏ môi mình môi ta
      Câu quan họ mãi vang xa
      Từ Nam
      tới Bắc đều là an hem
      (à mà này CĐKB nhìn ảnh hình như cua ít tuổi hơn thì
      phải-nếu đúng thì chuyển hộ từ anh thành từ em ,từ em thành từ chị nhé-he he he

      Bảo Lâm
      22:39 22 thg 10 2009
      Mời anh CDKB uống cafe nhé!
      Bài thơ thật ấm áp tình cảm Bắc Nam.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:07 22 thg 10 2009
      Đêm khuya thanh vắng bịa thơ
      Có cô hàng xóm thẫn thờ nhòm qua
      Hình như tay phải cầm hoa
      Tay trái
      cầm một ấm trà định sang
      À không ca fé của nàng
      Mang sang là để cho chàng hoạ thơ

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???